PDA

View Full Version : Làm Quen nhé nguyetvien.net


hoanggiao
27-07-10, 01:03 AM
Hoàng Giao chào các bạn.Hân hạnh được làm quen.
Tự giới thiệu:
Nick diễn đàn:hoanggiao
Biệt danh:hoanggiao
Họ và Tên:Hoàng Thị Giao
Tuổi: .....50 (sinh năm: 1960....)
Yahoo:hoangthi_giao@yahoo.com
Phone:01267477622
Nghề Nghiệp:CNV
Đến từ: Quận ....Phú Nhuận

Nay sang làm quen với nguyetvien.net
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCF9DF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

hoanggiao
27-07-10, 01:14 AM
Tập tễnh vào vườn kiếm chút vui
Mà sao vắng vẻ đến ngậm ngùi
Bạn đâu chẳng thấy buồn cô quạnh
Phải tự leo rào có chết tui?

THƠ VUI

Hạ Phượng
27-07-10, 01:43 AM
Chào chị Hoàng Giao!
Mừng chị đến với gia đình Nguyệt Viên. Chúc chị tìm được nhiều niềm vui ở đây nhé.
Mong đọc nhiều thơ văn của chị nè.
:)

LAO HAC
27-07-10, 03:16 AM
Hoàng Giao chào các bạn.Hân hạnh được làm quen.
Tự giới thiệu:
Hoàng Thị Giao
Cư trú Sài Gòn
Quê: Bắc Giang
Nay sang làm quen với nguyetvien.net

Tập tễnh vào vườn kiếm chút vui
Mà sao vắng vẻ đến ngậm ngùi
Bạn đâu chẳng thấy buồn cô quạnh
Phải tự leo rào có chết tui?

THƠ VUI

Chào mừng khách đến hẳn thêm vui
Cổ Mộ tâm giao sẻ ngọt bùi
Nguyệt Viên hội ngộ vần thơ kết
Mai này có riệu nhớ kiu tui...hiiii

Chào mừng chị đến với gia đình Nguyệt Viên,chúc chị sức khỏe và nhiều niềm vui....

Gởi chị bó hoa buổi đầu làm quen...hiiii


http://www.vietnam.com.vn/Images/Upload/Thumbnail_Pro_3ef20872-e63b-4fbf-8a66-1fe75ea76664.jpg

LonelyStar
27-07-10, 09:18 AM
Tập tễnh vào vườn kiếm chút vui
Mà sao vắng vẻ đến ngậm ngùi
Bạn đâu chẳng thấy buồn cô quạnh
Phải tự leo rào có chết tui?

THƠ VUI

Nguyệt Viên chào đón rất là vui
Bạn hiền xin chớ thấy ngậm ngùi
Dư âm đêm ọp(off) người người mệt
Đôi lời chào hỏi vui chít thui

:hoanho::hoanho::hoanho:

Welcome Tỷ đến Nguyệt Viên

NguHoai
27-07-10, 04:33 PM
Welcome Hoang Giao ghé thăm trang nhà của của mộ

hoanggiao
27-07-10, 07:31 PM
@Hạ Phượng:
Hạ Phượng ra chào đón khách đây
Vui thay Nguyệt ...vẫn cứ tròn đầy
Tình thân đến với Hoàng Giao nhỉ?
Chỉ muốn ôm chầm bạn ngất ngây

hoanggiao
27-07-10, 07:48 PM
@Lão Hạc:
Khách đến thăm nhà Lão Hạc vui
Tâm giao hẹn ước sẻ ngọt bùi
Hoàng Giao thấy mến lòng em Hạc
Rót rượu đầy mời hãy uống (cùng) tui...

Đỏ thắm Hoa Hồng vẫn chờ mong
Mơ về tình bạn đẹp tấm lòng
Ngày mai mỗi đoạn đường em bước
Có chị cùng đi nhé trời trong
Hehe

Chị cảm ơn giỏ hoa hồng đỏ thắm của em. Xin nhận bằng tất cả tấm lòng

hoanggiao
27-07-10, 08:01 PM
:luoi:@Lãng Du:
Bé Lãng ra chào khách thật tươi
Hoàng Giao tặng nhé một điểm mười
Hihi nhớ lắm cái buổi off
Lãng cười đẹp lắm tuổi đôi mươi

Tặng em Lãng Du nụ cười nè::luoi:

hoanggiao
27-07-10, 08:06 PM
@Ngũ Hoài:
Cảm ơn em ghé thăm nhà
Mời em ở lại uống trà chuyện vui:dining:

Nhím con
28-07-10, 02:31 AM
Tập tễnh vào vườn kiếm chút vui
Mà sao vắng vẻ đến ngậm ngùi
Bạn đâu chẳng thấy buồn cô quạnh
Phải tự leo rào có chết tui?

THƠ VUI

Gặp gỡ nơi này chắc sẽ vui
Trăng soi mặt nước thoáng bùi ngùi
Đi tìm bạn hữu là ai nhỉ
Mặt mũi như nào cứ bảo tui

;) :D

Chào mừng chị HG đã vào NV !... :)

hoanggiao
28-07-10, 03:21 AM
Cảm ơn Nhím Con

hoanggiao
28-07-10, 03:22 AM
Gặp gỡ nơi này chắc sẽ vui
Trăng soi mặt nước thoáng bùi ngùi
Đi tìm bạn hữu là ai nhỉ
Mặt mũi như nào cứ bảo tui

;) :D

Chào mừng chị HG đã vào NV !... :)

Mặt mũi Giao Hoàng ấy Nhím ui
Như nồi lạc nắp mất tiêu rùi
Lơ ngơ thủng thẳng tìm khắp chốn
Chẳng thấy nồi đâu có được vui?

Cảm ơn em Nhím

Cá chuồn
29-07-10, 12:10 AM
Mừng chị Hoàng Giao tới Nguyệt viên
Gieo câu, kết chữ trút ưu phiền
Vườn trăng thắm mãi tình bằng hữu
Chén rượu vơi đầy sáng nghĩa duyên

hoanggiao
29-07-10, 01:07 AM
Mừng chị Hoàng Giao tới Nguyệt viên
Gieo câu, kết chữ trút ưu phiền
Vườn trăng thắm mãi tình bằng hữu
Chén rượu vơi đầy sáng nghĩa duyên

Cạn với Chuồn nè chén rượu tiên
Say men bạn hữu hết buồn liền
Vào vườn trải chiếu ra thơ thẩn
Uống với ta nào đón Nguyệt viên

NguHoai
20-08-10, 07:12 PM
Chị vào bấy lâu nhưng NH(Casa) vẫn chưa thăm hỏi chị. Sorry há. Wel come chị vào chơi. NH vẫn chờ chị ra trường để họa thơ NH á.

hoanggiao
21-08-10, 03:06 PM
Chị vào bấy lâu nhưng NH(Casa) vẫn chưa thăm hỏi chị. Sorry há. Wel come chị vào chơi. NH vẫn chờ chị ra trường để họa thơ NH á.

Cảm ơn Casa . Chị cũng đang mong ra trường để được đi họa thơ tung hoành nè...hihi