PDA

View Full Version : .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !


Trang : [1] 2 3

Sa Thạch
29-07-10, 12:27 AM
Dạo 01 vòng Thơ Trữ Tình thấy ai cũng dựng, chòi tranh, chòi lá, quán cóc, quán ven đường, góc nhỏ...vân...và ...vân...
Dân NV toàn đại gia mừ ko thấy ai xây biệt thự, hay nhà lầu gì cả...
Thôi mình bạo gan xin miếng đất (có sổ hồng rùi nhá) cất cái biệt thự to đùng ".... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !"
Mong cả nhà niệm tình cùng vào thả bom xả trét ....

Sa Thạch
29-07-10, 12:32 AM
Gói...!

Ta gói buồn.... mang bỏ lại phía sau
Để ngày mai lòng không còn ray rứt
Nuối tiếc làm chi thành niềm đau nhức
Lạc lõng ta_người...xa khuất tìm đâu

Ta gói lại ...cái khoảng trống không nhau
Để giữ chặt chút yêu thương còn nợ
Rồi nghoảnh nhìn ta...nửa đời...quên_nhớ
Trả hết cho người...như cái phủi ...! trôi...
ST

LonelyStar
29-07-10, 12:38 AM
Vậy Bé Quái Chiêu mở hàng nha!

Một chấm dứt từ đâu?
Từ một dấu chấm câu
Xuống dòng sang trang mới
Một nỗi đau thật sâu!

Một bắt đầu từ đâu
Từ khởi đầu một câu
Ngày mai trời lại sáng
Quên hết những nỗi sầu!

23h30 - 28.07.2010 - Lãng Du

kehotro
29-07-10, 12:46 AM
Đập vào đâu cũng thành nỗi nhớ. Đọc câu này trong topic của Sa Thạch thấy toi ngay. Sa Thạch mà đập vào thì chỉ có mất nhớ. Đã thế còn phải chỉnh trang trước khi tiến hành...cứ y như người ta dùng photoshop để chỉnh sửa cho bớt kinh dị.

Gói buồn bằng cái chi chi
Cho huynh hỏi thử có gì mần theo

Sa Thạch
29-07-10, 12:55 AM
Đập vào đâu cũng thành nỗi nhớ. Đọc câu này trong topic của Sa Thạch thấy toi ngay. Sa Thạch mà đập vào thì chỉ có mất nhớ. Đã thế còn phải chỉnh trang trước khi tiến hành...cứ y như người ta dùng photoshop để chỉnh sửa cho bớt kinh dị.

Gói buồn bằng cái chi chi
Cho huynh hỏi thử có gì mần theo


Sư huynh nói cái chi chi
Muội mà hiểu được tí ti chết liền
Gói buồn muội gói bằng tiền
Mua chai Chiwas nhậu liền buồn trôi....

Sư huynh nói gì muội chẳng hiểu mô tê, hay SH đang "gài bom" hihihi...
Muội sợ chiêu gài của SH lém....

LAO HAC
29-07-10, 01:22 AM
Sư huynh nói cái chi chi
Muội mà hiểu được tí ti chết liền
Gói buồn muội gói bằng tiền
Mua chai Chiwas nhậu liền buồn trôi....
...............


nhậu thì nhớ hú kiu tôi
để tui mua riệu mang mồi góp chung
đêm nay thỏa trí tưng bừng
nâng ly ta uống say cùng với....ta nhở?

tra sua
29-07-10, 01:31 AM
Đêm tàn người có say không ?
Để Trà thêm chút rượu nồng miền Tây.

LonelyStar
29-07-10, 01:49 AM
Lời ai theo gió trên mây
Thôi thì đêm trắng ta xây mộng tàn

tra sua
29-07-10, 02:49 AM
Người say sưa giấc mộng vàng
Mình ta đối ẩm mơ màng vườn Trăng

kehotro
29-07-10, 11:53 AM
Người say sưa giấc mộng vàng
Mình ta đối ẩm mơ màng vườn Trăng

Mặt hồ sóng bạc lăn tăn
Thuyền tình không bến chợt man mác buồn

Chivas
29-07-10, 12:10 PM
Trăng buồn trăng say sưa cùng cuội
Ta buồn ta biết tỏ cùng ai.

VỀ MIỀN TRUNG
29-07-10, 05:58 PM
Trăng buồn trăng say sưa cùng cuội
Ta buồn ta biết tỏ cùng ai.
:no:
Giữ làm chi nỗi buồn thiên cổ
Hãy trải lòng cùng với gió mây
:smells:
Có người từ dạo đó đây
Trở về khắc khoải...đêm ngày bất an....

LonelyStar
29-07-10, 06:02 PM
Người buồn cảnh có vui đâu
Ta buồn ta biết bỏ đâu bây giờ
Cũng đành người cứ hừng hờ
Cho trăng cứ tỏ cho mờ chân mây


:smells::smells::smells:

kehotro
30-07-10, 12:01 PM
Mưa sa giọt vấn giọt vương
Em sa thạch rớt mỗi đường trốn nhanh
Tên người ví đẹp tợ tranh
Vỡ đầu mới biết Lê dành cho sa

Tên Sa Thạch là cô Pha Lê đặt ra, nghe có vẻ như liên quan đến phong thủy nhưng nghĩ kỹ thì: Chạy nhanh kẻo vỡ đầu. Kakaka. Tên quá hay!

LonelyStar
30-07-10, 12:08 PM
Cô Lê ác quá zậy ta
Tên Thạch Anh Tím thành Sa lúc nào
Nghe xong thấy cứ nao nao
Biết đâu Sa xuống là đào hố lun ...

Phá Tỷ tý chơi theo chân Sư Huynh chứ hem có ác à nha
:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Sa Thạch
30-07-10, 08:22 PM
Mua được miếng đất có sổ hồng, xây được căn biệt thự, rùi hôm giờ trốn mất tiêu.
Nhà cửa khách khứa nhiếu vui quá, mong bà con cô bác thứ lỗi cho ST nhé..

kehotro

Tên Sa Thạch là cô Pha Lê đặt ra, nghe có vẻ như liên quan đến phong thủy nhưng nghĩ kỹ thì: Chạy nhanh kẻo vỡ đầu. Kakaka. Tên quá hay!

Sư huynh đúng là sư huynh..!
Còn chọc vào nỗi đau của muội nửa..
Có thế mới biết PL nhà mình ác hơn cá thác lác đó sư huynh...
Đẻ cái tên này nghĩa nào cũng tiêu..
Đá đè...Tha sạch....
úi giời ơi ...

Sa Thạch
08-08-10, 02:49 PM
Không Đề....0000...

Đâu trách ngày hôm nay
Tại rằng yêu nồng vội
Không ngôn từ lời nói
Thế mà lại đắng cay?

Còn đâu có bao ngày
Trở mình về cát bụi
Hôm nay, ngày sau nữa..
Mộng ảo cũng vụt bay

Lạc nhau là có thật
Ngày mai lại bắt đầu
Chút tình em vụn vặt
Thoảng nhanh...quên được đâu...?
08.2010

Sa Thạch
08-08-10, 02:50 PM
Mệnh Trời...!

Em
Anh
Mệnh trời bày "nợ kiếp"
Tự cho "Nhân định_Thắng Thiên" ...
Suy nghẫm lại...!
Đảo chuyển hoán duyên có phải sai?
Đã là "Nợ, bên nhau hay cách trở..!
Cũng Thế_Thôi..còn nguyên cả "khối buồn"..!
Hãy phớt lờ cho thanh thản...buông trôi..!
Dù có ra sao cũng cứ mặc...
Ta là Ta_ xin Ta đừng thắc mắc..
Mọi cái sự đời,,,đều có trả vay...!
.08.2010

CM4Q
08-08-10, 05:06 PM
Luẩn quẩn...

Bắt đầu một tình yêu ...
Thì cũng là kết thúc
Những buồn đau tủi nhục
Của cái kiếp độc thân

Nhưng con tạo xoay vần
Niềm vui chưa trọn vẹn
Thì con tim uất nghẹn
Khóc tiễn cuộc tình đi

Hỏi tình là thứ chi ???
Mà con người mỏi mệt
Khi tưởng rằng đã hết
Là bắt đầu lại yêu...

QN
08/08/2010

phale
09-08-10, 08:50 AM
Mưa sa giọt vấn giọt vương
Em sa thạch rớt mỗi đường trốn nhanh
Tên người ví đẹp tợ tranh
Vỡ đầu mới biết Lê dành cho sa

Tên Sa Thạch là cô Pha Lê đặt ra, nghe có vẻ như liên quan đến phong thủy nhưng nghĩ kỹ thì: Chạy nhanh kẻo vỡ đầu. Kakaka. Tên quá hay!

Cô Lê ác quá zậy ta
Tên Thạch Anh Tím thành Sa lúc nào
Nghe xong thấy cứ nao nao
Biết đâu Sa xuống là đào hố lun ...

Phá Tỷ tý chơi theo chân Sư Huynh chứ hem có ác à nha
:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

2 huynh đệ nì vẩy màu đen vô cái tên thơ mộng của người ta nha...

Sa Thạch = cát sỏi
Lãng mạn thế còn gì
Tự dưng đem mổ xẻ
Thành Đá Rớt làm chi

Thôi thì thôi đã lỡ
Thạch lăn mình đi đi
Đè cho huynh đệ ấy
Bẹp không còn cái chi...

Đợi PL chạy khuất rùi hẵng lăn nha ST....

kehotro
09-08-10, 12:14 PM
2 huynh đệ nì vẩy màu đen vô cái tên thơ mộng của người ta nha...

Sa Thạch = cát sỏi
Lãng mạn thế còn gì
Tự dưng đem mổ xẻ
Thành Đá Rớt làm chi

Thôi thì thôi đã lỡ
Thạch lăn mình đi đi
Đè cho huynh đệ ấy
Bẹp không còn cái chi...

Đợi PL chạy khuất rùi hẵng lăn nha ST....

Thạch lăn huynh đệ tránh
Dốc thẳng hướng bờ sông
Ầm. Ô kìa nước bắn
Bẹp. Ấy ơi đừng hòng

Bây chừ thời đã rõ
Lê bảo Thạch lăn mình
Ngẫm chút liền sáng tỏ
Lành cỡ Thạch thì xin...

Kakaka. Định chuyển gánh nợ sang cho huynh đâu dễ vậy. Giờ thì lộ rõ ý rồi nhé! Bảo Thạch lăn là nghĩa gì? Thạch mà lăn tức nhiên phải gần như khối cầu. Vậy là biết ý nói gì rồi. Giờ thì tìm ai mà đè, ST biết rồi đấy!

phale
09-08-10, 12:26 PM
Thạch lăn huynh đệ tránh
Dốc thẳng hướng bờ sông
Ầm. Ô kìa nước bắn
Bẹp. Ấy ơi đừng hòng

Bây chừ thời đã rõ
Lê bảo Thạch lăn mình
Ngẫm chút liền sáng tỏ
Lành cỡ Thạch thì xin...

Kakaka. Định chuyển gánh nợ sang cho huynh đâu dễ vậy. Giờ thì lộ rõ ý rồi nhé! Bảo Thạch lăn là nghĩa gì? Thạch mà lăn tức nhiên phải gần như khối cầu. Vậy là biết ý nói gì rồi. Giờ thì tìm ai mà đè, ST biết rồi đấy!


Hí hí... tưởng huynh tốt với muội... ai dè...cũng ác không kém ai... Huynh cầm tay chỉ chỗ như vầy thì ST đè PL chết trước...

Huynh chắc là cầu thủ
Trái banh đá siêu hè
Thạch dzí theo chắc chết
Núp sau lưng huynh nè...

Tưởng huynh thương muội lắm
Ai dè ác như ri
Chỉ cho Thạch chi tiết
Muội chết chắc còn gì...

kehotro
09-08-10, 12:49 PM
Muội khéo tìm đối thủ
Xui huynh Chấu đá Xe
Dẫu thâm tình huynh muội
Chạy nhanh kẻo đá đè

Không cho muội níu áo đâu. Đá đè ai mà chẳng sợ!

Sa Thạch
17-08-10, 11:34 AM
Hai huynh muội nhà này
Em tung còn anh hứng
Thù ngày càng đấp dầy
Thạch ta ghi sổ nợ...

Hôm giờ bận việc quá ko về nhà, ai ngờ 2 huynh muội nhà nì ác thế..
Thù này quyết chí trả...kà kà kà..

Sa Thạch
27-08-10, 11:25 PM
Ôi nhà mình sang tận hèm trang 2 rồi cơ...
Quét bụi một tí rồi dzọt du hí tiếp, cô PL trông nhà dùm nhé...

Chốc vui..

Chốc vui..
rồi cũng một mình
Phòng không_đêm vắng
xuôi tình...khóc Ta
Thôi, thà ..!
Chỉ gặp thoáng qua
Rồi chia hai nẻo nhà ai nấy về
Chốc vui...
qua bước cơn mê
Bẽ bàng "nợ kiếp" ..ê chề đời trôi
Chốc vui...
thoáng chốc...để rồi...
Lẫn tan cát bụi...trần đời hư không
Với tay hụt hẫng thành không
Thôi thì...
sắp hết_mênh mông
kiếp người...
24.08.2010
Gặp nhau vui chốc khóc cười....

Sa Thạch
28-08-10, 12:06 AM
Hà Khắc...!

Sao khắc khe với em nhiều đến vậy?
Ở người khác Anh rộng lượng bao dung
Đang tự hỏi? phải chăng mình nên tội
Gây ghét thù dày lớp áo dửng dưng

Tình yêu em bình dị đâu chờ nhận
Mà rào thưa cơn sóng biển sắc màu
Xót xa lắm, đừng cố tình hà khắc
Rát tim em...vỡ vụn đã nát nhào
27.08.2010

Sa Thạch
02-09-10, 01:00 PM
Rinh dzề...

Trống Rỗng...!

Chợt thấy mình trống rỗng đến lạ thường
Như vô định chẳng nhìn đâu phương hướng
Ngắm xung quanh, lạnh toát những con đường
Ta lặng lẽ... chờ....nỗi buồn lãng đãng..

Sân khấu tình người, ta nhận vai mình
Và thinh lặng trôi theo đời tròn méo
Lớp phấn son...khép lại... .lã lơi cười
Trút vai diễn, lệ rơi nhìn lạ lẫm!

Trống rỗng quá...sức chịu đựng... bao lâu?
Hố vực sâu, ẩn hiện như chờ chực
Buông ta ra, lạ lẫm chẳng hề quen
Thôi tự vẽ, hết duyên nên sẽ tận...

Sa Thạch
02-09-10, 01:02 PM
Kết Thúc..!

Ừh thôi nên kết thúc..
Để anh không còn ray rứt
chuyện chúng mình..!
Xa nhau thôi...
Đừng liên quan gì nửa..
Khi tay không bắt được tim yêu..

Anh!
Yên lòng mà rời xa
Đừng ngoái nhìn để thấy em quằn quại
Bởi anh biết em chẳng cần lòng thương hại
Riêng em..
Yêu không phải làm nhau đau..

Em!
Sẽ biến khỏi đời anh
Như anh chưa từng gặp
Chúc cho anh ..
hạnh phúc mãi bên đời ...không em..!

Nguyễn Thị AP
04-09-10, 08:27 AM
Kết Thúc..!

Em!
Sẽ biến khỏi đời anh
Như anh chưa từng gặp
Chúc cho anh ..
hạnh phúc mãi bên đời ...không em..!

Dễ dàng biến khỏi không hà
Mỗi khi tình lỡ chạm va
Trái nhớ đơm cành kỷ niệm
Khổ đau hạnh phúc... cũng là!

Nguyễn Thị AP

Sa Thạch
20-09-10, 01:35 AM
Tàu anh qua...

Tình đã hết...còn chi mà cảm xúc
Vòng tay ôm... nhận cả những xót xa
Người quên hết ...vẽ phân ranh giới nữa
Em cắn môi, giấu cay đắng tràn ra

Ừ thôi hãy...thì thôi...em chấp nhận
Rời chuyến tàu lạc lối của hai ta
Không theo nữa, boong ngồi người chật chỗ
Em đứng nhìn... anh hờ hững đi qua

09.2010

Sa Thạch
20-09-10, 01:37 AM
Ngày mai rời xa..!

Anh ạ, ta rời xa nhau
Anh vui rồi chứ
Em bao giờ cũng chiều theo quyết định của anh tất cả..
Dù ngày mai em thành xa xăm..

Chuyện ngày hôm qua cũng đã trôi qua
Ngày hôm nay, rồi ngày mai ra sao..?
Em chẳng biết..
Đêm nay em khóc...
Không phải là lần đầu tiên..
Và có lẻ cũng ko là lần cuối
Em chỉ dành khóc để vơi sầu khi nhớ về anh

Ngày mai
Em rời xa, cũng điều ước giản đơn
Cũng rất đổi bình thường
Nhưng đó là điều ước riêng em biết
Em một mình yêu mãi không cần anh

Anh ạ,
Em chỉ cần thế thôi...
Chỉ cần một tình yêu còn sống trong tim em
Em chỉ cần yêu anh thế thôi...
Và ngày mai...
Em rời xa anh...
07.2010

Sa Thạch
20-09-10, 01:38 AM
Vô tình....

Như đang đợi..
à không...đâu có đợi
Anh bao lâu chưa ghé nơi đây
Em bình thản mà lòng dậy sóng
Nhớ quắc quay cả tối trưa ngày

Anh hờ hững đâu hay em đợi
Nụ cười rơi tim não gót trần
Xao xác lạnh mông lung bất chợt
Người vô tình giẫm xót cho nhau
07.2010

Sa Thạch
20-09-10, 01:39 AM
Điều Vô Hình...!

Ôi khoảng cách vô hình oan khiên quá
Để niềm đau đợi mãi một bờ vai
Như nghiệt thở, trong bầu trời khí quyển
Vẫn phải quặn mình, che dấu tình đau

Tại cũng bởi..oan gia tình Nợ kiếp
Nên nửa anh im ắng ở nửa em
Hay chưa dựa nên anh đâu có biết
Niềm bình yên khi ta ở bên nhau

Không dám ước, điều đang xa vời quá
Ngày mai thế nào...em cũng thế thôi
Chẳng trách nhau, để ngậm ngùi đấm đắng
Lặng lẽ cho người...với nửa cho tôi
06.2010

Sa Thạch
20-09-10, 01:40 AM
Ta Mất Nhau !

Cuộc sống cuồng quay - ta mất nhau
Loạng choạng đời nhau - những thương đau
Nẻo đời còn lại - được hay mất
Va vấp niềm tin - cuốn trôi mau

Cuộc sống vội vã - ta còn ai ?
Niềm vui nhỏ giọt - sầu miên mang
Chênh vênh chỗ lệch - kê sao đặng?
Thôi thế đành thôi - ta mất nhau
06.2010

Sa Thạch
20-09-10, 01:42 AM
Nút Vô Tận....!

Nút vô tận, vì đâu đan thắt?
Nát tình thân bằng những vô hình
Đau tâm khảm, tim như xẻ nát
Cũng đành thôi...nhận hết riêng mình

Theo dòng đời..bao lần xô đẩy
Cơn lốc xoáy tan mối tri giao
Nghĩa ở đời, bạc hơn vôi tẩy
Nút vô tận, đâu nơi khởi đầu?

Chiếc nút nhỏ, chứa nhiều bạc bẽo
Trói vào tôi cả nhức nhối buồn
Biết sẽ chết đều chôn huyệt mộ
Nút thắt này, mở_thắt...lệ tuôn
07.2010

Sa Thạch
20-09-10, 01:45 AM
Ngõ cụt...

Ngõ cụt, đâu ai đi con đường ấy..
Chỉ có em ...ngạo nghễ lái đâm vào
Dù biết rằng tim sẽ bị cấu trào
Nhưng cũng đương đầu chấp nhận...bế tắt
Về bến bờ nơi ấy không anh...
Có hay không?
Cái gọi là trong tư tưởng...
Dẫu cách xa ...nhưng nào hết yêu anh...
08.2010

Sa Thạch
20-09-10, 01:48 AM
Xem Như Bạn...!

Em đối anh...
trong không gian nhỏ hẹp, nhìn nhau như người xa lạ
Anh nhìn em..
Nữa hờ hững lẫn nữa chưa quen...
Ta đối xứng nhau chập chờn qua nét mặt
Nguyệt oan khiên..
còn trách chi thêm buồn.

Xem như bạn, nhắm mắt tưởng giản đơn
Mở mắt ra mới hay đau khốc liệt
Xem như bạn...!
buồn cười hay quá dại..
Thôi thế ..còn hơn...

Xem như bạn, để còn có Anh và Tôi
Nghĩa ở đời, tình người thành giả tạo
Cười với nhau...để khỏa lấp ái ngại
Cười để đời...còn biết mình...
vô ưu..!
7.09.2010

phale
20-09-10, 06:39 PM
Người yêu trong đớn đau lòng
Nghe tan nát những dòng dòng thơ ghi
Đời ...ừ ...là thế đôi khi
Bàn tay nắm lấy nhu mì...vẫn đau...

p/s: Ước gì trái tim ta cũng biết thét gào như cô nương... Còn biết yêu thì cũng nên mừng...Chúc cô nương sớm cập bến bình an nha...:nguong:

Sa Thạch
25-09-10, 10:51 AM
Em Buông...!

Em không đợi anh nữa
Chọn lối về mình em
Mộng mơ xin khép lại
Dệt vui buồn đan xen

Em thôi buông không nắm
Và chờ đợi bàn tay
Của anh dài hờ hững
Những lời yêu chưa đầy

Em thôi không cố giữ
Để tim đau xót lòng
Nợ duyên xin từ biệt
Và đừng hoài trông mong

Thôi, em xa anh nhé
Trả cho nhau hai đường
Tình em về cất lại
Nhốt cả vào vấn vương
09.2010

P/S: Cô yêu mà còn ước thế, thơ cô ướt nhèm nhẹp, thì tim cô kêu gào hơn tim Đá rùi...hihihi

Lữ Khách
25-09-10, 11:00 AM
Em thôi buông không nắm
.....................
Của anh dài hờ hững



Trời ạ em càng nắm
Nó càng dài thêm ra
Tim anh vốn thật thà
Sao em nỡ nắn....bóp

:snicker::snicker::snicker:

Cô nương này dạo này yêu mà buồn ghê, vui lên đi cô nương

Sa Thạch
25-09-10, 11:12 AM
Trời ạ em càng nắm
Nó càng dài thêm ra
Tim anh vốn thật thà
Sao em nỡ nắn....bóp

:snicker::snicker::snicker:

Cô nương này dạo này yêu mà buồn ghê, vui lên đi cô nương

Lữ Khách ơi là lữ khách..
Giết người ta ko cần dao nè...
Nguyên đoạn 4 câu Lữ Khách trích còn Em thôi buông không nắm
.....................
Của anh dài hờ hững

Thì chết người ta....mấy anh vào hỏi tội Đá biết mần răng sao?
Ác rứa...

phale
25-09-10, 12:18 PM
Lữ Khách ơi là lữ khách..
Giết người ta ko cần dao nè...
Nguyên đoạn 4 câu Lữ Khách trích còn
Thì chết người ta....mấy anh vào hỏi tội Đá biết mần răng sao?
Ác rứa...

2 người này làm PL lăn tòm xuống ghế rùi nha...
Cô nương ST bữa nay....:congratulate:

Sa Thạch
29-09-10, 11:35 AM
Giản đơn...

Anh nơi nào, có phút giây chợt nhớ
Một đàn bà đang khắc khoải đợi "ai"
Ngày qua ngày nhức nhối từng hơi thở
Mong quên mình chẳng biết đến ngày mai

Đời bất biến, nên tình đâu mãi mãi
Đã đến rồi, "ắc" cũng sẽ ra đi
Hải hồ sâu, thuyền một mình em lái
Cũng đắm thôi dù cố sức kéo ghì

Chợt đứng lại nhìn, thấy mình vô lý
Muốn quên người, nên trở tính dỡ hơi
"Nhắm mắt, vùi chôn" giản đơn có vậy?
Mà cứ lòng vòng tim mãi ngẩn ngơ
29.09.2010

Sa Thạch
12-10-10, 12:05 PM
Mất...!

Ngỡ mình đang hạnh phúc
Nên đâu rằng nhận ra
Đến khi phải chia xa
Ừ thôi! đời có lúc!

Cứ ngỡ rất bình thường
Đâu hay rằng mất mát
Ở con đường trước mắt
Hay tại một góc đường..?

Mất rồi chợt nuối tiếc
Đời như thế thường tình
Đâu chỉ mỗi chúng mình
Thôi! chưa từng quen biết

Đông Dung
12-10-10, 02:44 PM
Mất...!

Ngỡ mình đang hạnh phúc
Nên đâu rằng nhận ra
Đến khi phải chia xa
Ừ thôi! đời có lúc!

Cứ ngỡ rất bình thường
Đâu hay rằng mất mát
Ở con đường trước mắt
Hay tại một góc đường..?

Mất rồi chợt nuối tiếc
Đời như thế thường tình
Đâu chỉ mỗi chúng mình
Thôi! chưa từng quen biết

Cứ ngỡ là yêu đó
Nhưng chợt quá xa xôi
Khi một bóng đơn côi
Mới hay là đã mất

Ừ thì, ta xa cách
lỡ làng áng mây bay
Tình chưa kịp chạm tay
Đã hững hờ xa ngái

Thôi thì ta dừng lại
Góc đường chợt mênh mông
Xoa lại vết thương lòng
Đau, không đau...cũng mất

^(oo)^ - 12.10.10
Heo tha thẩn phá nhà chị Tím, buông bừa vài câu theo mạch cảm xúc của chị..Mong chị thương heo mà không trách.
Yêu chị^^

Sa Thạch
12-10-10, 05:03 PM
[COLOR="Blue"][SIZE="3"][FONT="palatino linotype"][I

^(oo)^ - 12.10.10
Heo tha thẩn phá nhà chị Tím, buông bừa vài câu theo mạch cảm xúc của chị..Mong chị thương heo mà không trách.
Yêu chị^^

Heo con cứ tự nhiên vào nhà chị phá hén....
:smells:

Như Diệu Linh
12-10-10, 09:58 PM
Mất...!

Ngỡ mình đang hạnh phúc
Nên đâu rằng nhận ra
Đến khi phải chia xa
Ừ thôi! đời có lúc!

Cứ ngỡ rất bình thường
Đâu hay rằng mất mát
Ở con đường trước mắt
Hay tại một góc đường..?

Mất rồi chợt nuối tiếc
Đời như thế thường tình
Đâu chỉ mỗi chúng mình
Thôi! chưa từng quen biết

PHAI

Cứ tin mình hạnh phúc
Dù yêu dấu nhạt nhòa
Những mộng mị xa hoa
Nhủ rằng...sông có khúc

Mắt lệ ẫn còn vương
Ta ngồi nghe gió hát
Mưa trôi qua nhợt nhạt
Hững hờ...một tiếng Thương...

Đừng buồn, đừng nuối tiếc
Hợp tan chuyện thường tình
Mỉm cười chào bình minh
Nắng đang lên...mải miết...

NDL_12/10

Thấy giống tâm trạng nên vu vơ cùng ST chút nghen :)

Sa Thạch
13-10-10, 09:59 PM
PHAI

Cứ tin mình hạnh phúc
Dù yêu dấu nhạt nhòa
Những mộng mị xa hoa
Nhủ rằng...sông có khúc

Mắt lệ ẫn còn vương
Ta ngồi nghe gió hát
Mưa trôi qua nhợt nhạt
Hững hờ...một tiếng Thương...

Đừng buồn, đừng nuối tiếc
Hợp tan chuyện thường tình
Mỉm cười chào bình minh
Nắng đang lên...mải miết...

NDL_12/10

Thấy giống tâm trạng nên vu vơ cùng ST chút nghen :)

NDL cũng thoải mái vu vơ nơi đây...tuỳ thích hén....
Rất vui chào đón NDL ...

Sa Thạch
13-10-10, 10:00 PM
Đợi....

Nào đâu còn son trẻ để đợi
Tóc xanh đã lên tiếng thở dài
Thời gian đâu mà theo ta mãi
Sao bảo nhau chờ đến ngày mai

Không hứa hẹn...sao vẫn chờ vẫn đợi
Đã thế còn, hẹp kiếp lai sinh
Âm thầm bên, như rằng có tội
Hỡi thế gian? sao lắm kẻ si tình

Anh lững lơ...đến đi tình mấy bận
Để mắt nhìn...em đợi tới hôm sau
Vẫn cam chịu với tim lòng chấp nhận
Dẫu đời xanh, hư không sắp tìm nhau
10/10/10

Sa Thạch
31-10-10, 11:24 AM
Phôn không bắt máy..!

Gọi phôn không bắt máy
Tức anh ách cả ngày
Ước Anh mà trước mặt
Sẽ véo đến bầm tay

Gọi phôn anh bấm tắt
Em lo ngay ngáy lòng
Và ôm phôn quên ngủ
Trách anh để em mong

Qua hôm sau gọi được
Nghe giọng rất bình thường
Thở phào xong thì giận
Anh đúng là ễnh ương
28/10/2010

Sa Thạch
31-10-10, 11:28 AM
Rinh dzề...

Trống Trải...!

Duyên nghiệp chướng
Nên tình đầy khốn khó

Chọn lãng quên
nhận tâm thẩm thấu buồn

Gỉa vô tình
như ngu khờ nông nổi

Lặng yên...
tiếng hiểu thêm
trống trải đời..!
24.05.2010

Sa Thạch
31-10-10, 11:30 AM
Thêm Một Năm

Thêm một năm tròn trĩnh như vừa đủ
Những vui buồn, ta sát cánh có nhau
Đếm bao nhiêu những giận hờn nho nhỏ
Lấp vừa đều trong ánh mắt hai ta

Thêm một năm trên dòng đời may rũi
Triệu người quen, ta được mấy lòng tin?
Nhưng em vẫn một niềm tin duy nhất
Tấm chân tình sáng mãi ở trái tim...

Nếu năm nửa, cái duyên rồi sẽ tận?
Em vẫn tin, hai ta rất chân tình
Nhớ về nhau với tấm lòng trân trọng
Và thong thả sống đúng với chính mình.
05.2010

Sa Thạch
10-12-10, 04:21 PM
Anh - Em..

Em đâu có thèm hỏi
Chuyện của anh mặc anh
Em cũng không cần đợi
Chút lo lắng hỏi thăm

Oái ăm hay không hiểu
Yêu thương mới lăn tăn
Chứ người dưng thì kệ
Cớ chi quàng vô thân

Vẫn thờ ơ muôn thưở
Dẫu tình em cao đầy
Mõi lòng ai đang đợi
Anh nhún cười xa xăm

Giữa dòng đời vội vả
Người vẫn bình riêng anh
Không chứa em vào ấy
Tim anh còn dạo quanh.
10.12.2010

Sa Thạch
10-12-10, 04:22 PM
Gieo quẻ..

Đồng xu xin keo thẩy
Đoán định cuộc tình mình
Âm dương xoay bay nhảy
Báo tình quá điêu linh

Nguyệt duyên do thiên định
Hoán đổi cũng thế thôi
Dẫu có nhờ phép dịch
Tình vẫn buồn đơn côi

Đồng xu xoay chóng mặt
Một âm - dương an bày
Mệnh đã là như thế
Mong gì được đổi thay

Thôi thì theo gieo vẻ
Xoay cho hết phận đời
Chẳng mong tình biến dịch
Kiếp sau nợ nhân đôi.
25.11.2010

Sa Thạch
16-12-10, 11:53 AM
Sinh nhật..!

Còn hơn mười ngày nửa
Là sinh nhật Ta về
Lòng bâng khuâng vời vợi
Lại thêm tuổi thời gian

Cuối năm ngày hai bảy
Mười hai tháng qua rồi
Giữa dòng đời trôi chảy
Mình vẫn buồn đơn côi

Trước thềm quen năm cũ
Cánh cửa buồn chông chênh
Gỡ bỏ nào có được
Sầu vẫn hoài mông mênh

Tháng mười hai sinh nhật
Nhu mì níu bàn tay
Lật qua rồi úp lại
Hình như thời gian bay
16.12.2010

Sa Thạch
31-12-10, 10:01 AM
Noel một mình ...nhớ anh!

Noel một mình rất nhớ anh
Trùm chăn, ôm gối dỗ lấy mình
Giaó đường ngân tiếng chuông vang vọng
Phòng vắng mình em lạnh quấn quanh

Thêm một Noel em đơn lẻ
Ngày lễ vẫn như ngày thường niên
Dáng anh mờ nhạt, đâu hơi hám
Em tự chúc mình, lẽ đương nhiên

Thôi em không nhớ, thôi vương vấn
Vài tiếng nửa thôi đã sang ngày
Chúc anh ngày lễ đầy vui vẻ
Em chỉ mình em, cười lất lây

Noel một mình khóc nhớ trông
Biết chỉ rằng em xót xa lòng
Trôi em trả buồn nằm trơ trọi
Nhắm mắt tìm quên, thả mênh mông
Noel 2010

Sa Thạch
31-12-10, 10:07 AM
Áo giấy...

Tiếc chi, áo giấy vô tình quá
Mang đến rồi đi rất vội vàng
Hay tại lòng anh là áo giấy
Em mặc vào, chỉ sứt tan hoang

Đêm nay cũng như bao đêm khác
Anh đến rồi tan hơ hải trôi
Hẹn ai góc phố, hay quán nhỏ
Kệ biết tình em đau đáu theo

Ơ hay ! Bảo vứt sao hoài tiếc
Tạm nghĩ yêu anh, sống một mình
Trả anh áo giấy vô tình ấy
Bao người vịn lấy...riêng em nhìn...

Sa Thạch
21-02-11, 10:35 AM
Giao thừa Tân Mão...

Ăn Tết ở quê nhà...
Mẹ cha cùng dòng họ...
Mà lòng thầm tự hỏi?
Anh quê người ra sao?

Nhận thêm một cái Tết...
Nỗi buồn cũng nhân lên
Là được bao cái Tết?
Mình vẫn tình chênh_vênh

Giao thừa xuân Tân Mão
Cỡn cợt đùa cô đơn
Không anh, em quen thuộc...
Hơ...hơ...cười cái coi...

30.12.AL Năm Canh Dần

Sa Thạch
21-02-11, 10:36 AM
Ngăn - Đậy...!

Anh xây bức tường lạnh
Ngăn con đường chung đôi
Em về nơi hiu quạnh
Chắc anh mừng vui hơn

Ừh thôi, em chấp nhận
Đứng bên tường anh ngăn
Trả dây tình vướng bận
Em trú mình xa xăm

Bức tường chia hai nửa
Rạch ròi anh và em
Cuộc tình buồn muôn thưở
Cố chi đời lấm lem

Duyên mình nghiệt oan thế
Em cam phần đã lâu
Đứng bên đời lặng lẽ
Có trách gì nhau đâu?

Anh sợ điều chi vậy?
Bỏ công xây thêm tường
Hay lo không che đậy
Được tim đã dần thương...
07.01.11

Sa Thạch
21-02-11, 10:40 AM
Đời cứ cho là điên...

Em Anh chưa tới lúc
Thế phải đến bao giờ?
Thời gian đâu chờ đợi
Đơm cho tình lên ngôi

Bao năm rồi chưa đủ?
Hay duyên nợ chỉ còn?
Chút tình hờ ngắn ngủi
Sắp tan rồi trong Tôi...

Thôi chôn vào quá khứ
Cả lạnh lùng anh trao
Hai ta không thua đủ
Trao đi phải nhận về.

Cũng chẳng chờ đến lúc
Anh quay nhìn sang em
Mở tim cho nhau trú
Để lòng đầy rối ren

Thà không anh vẫn nhớ
Tình sáng ngời riêng em
Nó chính là thế đó
Đời cứ cho là điên...
20.02.2011

Sa Thạch
11-04-11, 01:51 PM
Ôi ..nhà đóng bụi 8 lớp...thui " đẩy một phát" cho nó nằm trên...

Ứơc ngày mai...

Ứơc ngày mai...
em thôi không yêu anh nữa..
Để vui cho mình...
Cho cả riêng anh..
Và em sẽ là người chúc phúc...
Hạnh phúc đường đời anh bước thênh thang...

Ứớc ngày mai...
ta sẽ trượt tay nhau...
Chắc là anh sẽ vui khôn xiết...
Ngày mai...
Có ra sao...chẳng sao?
Bởi ....ngày mai....
ai biết ...ai người đau...
11.04.2011

Bụi đường
11-04-11, 02:21 PM
hohoho...Bạn mình có cái biệt thự to vật vã...vậy mà chẳng bao giờ mời mình về nhà chơi...xấu dễ sợ!

Sa Thạch
11-04-11, 05:54 PM
hohoho...Bạn mình có cái biệt thự to vật vã...vậy mà chẳng bao giờ mời mình về nhà chơi...xấu dễ sợ!

Ha...ha....có người muốn xây thêm chung cư thơ đây nè...nhớ phải đóng tiền đất á nha....

Bụi đường
11-04-11, 06:34 PM
Ha...ha....có người muốn xây thêm chung cư thơ đây nè...nhớ phải đóng tiền đất á nha....

Gớm chưa, đi đâu cũng réo tui làm tài xế...vậy mới ghé qua nhà tí đã định đòi tiền đất.Thui, tui dìa chung cư của tui cho lành...chẳng ai hỏi han, chẳng ai đòi tiền đòi bạc gì cả...:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Sa Thạch
11-04-11, 07:21 PM
ha ha ha...Âý dỗi rồi kìa....
Sao hôm nay mình "đẻ" được đây ta...tưởng đã bị "cắt"....
Học trò cô PL ko giống râu thì cũng giống tí lông tơ cô PL chứ...
Dzọt...!

Anh hững hờ lững lơ...
Khiến mình nhiều suy nghĩ
"Duyên nợ" bao đời sao ngắn ngủi ly tan..

Em bây giờ cũng như bao kiếp qua..
Vẫn là em với nỗi buồn muôn thuở
Lãng đãng rơi giữa đời bên anh lặng lẻ
Sống an phần che dấu trái tim đau

Anh im lặng ơ thờ...
Ngăn đường yêu đã tận
Thôi hãy đừng dại khờ lo chuyện mai sau
11.04.2011

Bụi đường
11-04-11, 07:34 PM
ha ha ha...Âý dỗi rồi kìa....
Sao hôm nay mình "đẻ" được đây ta...tưởng đã bị "cắt"....
Học trò cô PL ko giống râu thì cũng giống tí lông tơ cô PL chứ...
Dzọt...!

Anh hững hờ lững lơ...
Khiến mình nhiều suy nghĩ
"Duyên nợ" bao đời sao ngắn ngủi ly tan..

11.04.2011

Em ơi...em yêu đơn phương hả em?
Thôi em đừng phí nửa đời còn lại
Trông em vẫn tròn đầy, mơn mởn phát thèm....
Mở lòng đừng giam tình mà khổ lắm nghe em....Kekeke...

Sa Thạch
16-04-11, 02:09 PM
Loay Hoay....!

Ngày sắp hết, chợt ùa về nỗi nhớ
Đã bao ngày ta vắng bặt tin nhau
Sao hôm nay..lòng vời vợi trăn trở..
Người nơi nào...mãi mê ở nơi đâu?

Vốn đã chọn con đường riêng em bước
Mặc kệ Người xây vọng nguyệt công danh
Quên thời gian đồng hành cùng cơ hội
Lướt qua đời...như tiếng gọi thoáng nhanh.

Ngày đã hết...thôi gói vào nỗi nhớ...
Mở bộn bề ...che đậy tàn nhẫn anh
Chuyên chúng mình đâu còn chi để nói
Thế saoTa vẫn loay hoay lối này...
18.03.2011

phale
19-04-11, 11:58 AM
Loay Hoay....!

Ngày sắp hết, chợt ùa về nỗi nhớ
Đã bao ngày ta vắng bặt tin nhau
Sao hôm nay..lòng vời vợi trăn trở..
Người nơi nào...mãi mê ở nơi đâu?

Vốn đã chọn con đường riêng em bước
Mặc kệ Người xây vọng nguyệt công danh
Quên thời gian đồng hành cùng cơ hội
Lướt qua đời...như tiếng gọi thoáng nhanh.

Ngày đã hết...thôi gói vào nỗi nhớ...
Mở bộn bề ...che đậy tàn nhẫn anh
Chuyên chúng mình đâu còn chi để nói
Thế saoTa vẫn loay hoay lối này...
18.03.2011

Loay hoay chi mãi thế nàng ơi
Bao kẻ hăm he... "phí của giời"
Lối cũ hoa tàn, ong bướm vắng
Loay hoay cũng chỉ một mình thôi... :ok:

phale
19-04-11, 11:59 AM
Em ơi...em yêu đơn phương hả em?
Thôi em đừng phí nửa đời còn lại
Trông em vẫn tròn đầy, mơn mởn phát thèm....
Mở lòng đừng giam tình mà khổ lắm nghe em....Kekeke...

Hơ, người ta tỏ tình kìa...

Sa Thạch
25-04-11, 09:18 PM
Tan rồi..một cuộc chơi...

Tan rồi....đã hết một cuộc chơi
Vai hài siêu hạng diễn lắm lời
Rồi cũng trở về hòn đá cuội..
Trả lại cho đời...những nhiêu khơi

Vui chơi cho lắm...sầu vẫn đắng
Cái thói...mộng mơ cứ gọi mời
Cuộc vui khác tới ...lại chọc phá
Tàn cuộc.. riêng mình ..khóc..người ơi..
25.04.2011

Sa Thạch
27-04-11, 03:34 AM
Người đàn bà hư...

Đêm một người đàn bà
Vò võ đợi tình lang
Về từ trong đám bạn
Để "chăm sóc " cho chàng

Thế gian lắm phủ phàng
Thục hiền thành Võ Hậu
Giá mà thấy mơ màng
Chẳng đau xót miên mang

Thói đời sao đảo lộn
Đàn bà thành "quỷ ông"
Thấy cảnh ấy mà mong
Sao chẳng chết đi ...trời...
27.05.11

Sa Thạch
30-04-11, 01:01 AM
30.04.2011
Ba mươi tháng tư, giải phóng Miền Nam
Ngày quốc lễ, sao tình ta tang lễ
Anh phủi tay bước đi không nhìn lại
Mặc mình em lệ chảy nhạt nhòa ...đau

Đã bao lần, em tự nhủ buông tay
Tình em ngắn, còn đời Anh dài quá
Vòng tay này đâu che nhau đủ ấm
Còn tiếc gì em lại thả sợi dây

Anh đến rồi đi, không vướng bận nhau
Như cánh chim di bay chưa từng mõi
Đưa Anh trở về điểm đầu xuất phát
Mà nơi ấy, hai ta chưa bắt đầu..!
30.04.2011

Sa Thạch
04-05-11, 06:31 PM
Cảm ơn....!

Cảm ơn, một thời ta đã có nhau
Dù cay đắng, nhưng là kỷ niệm đep
Làm hành trang trên bước đường mai sau
Là niềm vui ở những phút giây hoài niệm..

Cảm ơn, một thời yêu nông nổi
Dẫu đó là khoảng thắt trái tim đau
Đầy khắc khoải với bao lần tự hỏi
Sao không buông, để tình lắm nhọc nhằn..

Cảm ơn, một thời ta cút bắt
Anh trốn - Em theo ...hụt hẩng nửa đời
Rồi trách trời, tạo chi cay nghiệt
Cứ bám víu nhau trong cảnh dỗi hờn..

Cảm ơn anh, mỗi người một ngã
Cái tôi - bản ngã...ta té nhào..!
Vui anh nhé!...Nợ kiếp thường như thế!
Níu kéo thế nào...ta cũng phải xa nhau...
04.05.2011

phale
05-05-11, 08:26 AM
Người chung thủy một mối tình quá vãng
Mặc thời gian sương phủ mái đầu xanh
Ôi định mệnh, trái ngang nào hơn nữa
Dẫn một người đi mãi trên lối quanh...

Sa Thạch
07-05-11, 12:40 PM
Viết cho Người - Cho Tôi...!

Vốn dĩ biết chữ tình thường đen bạc
Mà nào đâu tính toán cho riêng mình
Đem chân thật, trao hết cho người tình
Không danh phận, vẫn yêu và chấp nhận

Chỉ xin Người, chút tình thôi, đỡ hận
Cũng chẳng cần mong nhận cả trái tim
Mà Người đành ngoảnh mặt để bước đi
Không màng đến, ân tình bao năm có....

Hay Người cười, thấy Tôi đang đau khổ..
Và hả hê ...khi bỏ rơi tình ta
Mất đi rồi...có dễ để tìm ra
Một con tim yêu Người rất thành thật..

Ở thời buổi tình - tiền mang hoán đổi
Đem mặc cả, tô trắng hoặc bôi đen
Chỉ xin Người, cùng ký ức tìm về
Cho một tiếng yêu ...ngại ngùng chưa nói
07.05.11

langthangkhach
07-05-11, 10:57 PM
Đọc thơ của Sa Thạch cứ thấy đâu đó một niềm đau chôn dấu!
Quả thật là lãng đãng và làm xốn mắt người!

Sa Thạch
10-05-11, 11:55 AM
Tiệc này Anh sẽ được mời!!!
(Tặng riêng 01 người)

Tiệc này Anh sẽ được mời?
Trong ba vai diễn, người ơi ...vai nào?
Tình nhân, bè bạn....hay là?
Chẳng quen, chửa gặp...đâu mà biết nhau

Vai nào Ta khỏi làm đau
Bi -Hài cuộc sống, sắc màu Anh tô
Ở đời ai cũng ước mơ...
Như Em tiếc vội ...những giờ tình nhân

Biết rằng Anh giữa phân vân
Không thương nhưng lại tiếc phần được yêu
Khuyên Anh! Đem cược cái liều
Tẩy bài thắng chằc....Em chiều bao hơi..

Tiệc này Anh sẽ được mời..
Và tùy vai chọn ....diễn đời ! Kệ Anh!!!
Tình ta nửa hóa rêu xanh
Nửa kia còn lại, mong manh lụi tàn...

10.05.11

phale
10-05-11, 11:57 AM
Tiệc này Anh sẽ được mời!!!
(Tặng riêng 01 người)

Tiệc này Anh sẽ được mời?
Trong ba vai diễn, người ơi ...vai nào?
Tình nhân, bè bạn....hay là?
Chẳng quen, chửa gặp...đâu mà biết nhau

Vai nào Ta khỏi làm đau
Bi -Hài cuộc sống, sắc màu Anh tô
Ở đời ai cũng ước mơ...
Như Em tiếc vội ...những giờ tình nhân

Biết rằng Anh giữa phân vân
Không thương nhưng lại tiếc phần được yêu
Khuyên Anh! Đem cược cái liều
Tẩy bài thắng chằc....Em chiều bao hơi..

Tiệc này Anh sẽ được mời..
Và tùy vai chọn ....diễn đời ! Kệ Anh!!!
Tình ta nửa hóa rêu xanh
Nửa kia còn lại, mong manh lụi tàn...

10.05.11

Tặng PL hử?
Ơ, sao gọi PL bằng anh thế này...

Tiệc này em cứ việc mời
Anh đây vai diễn để đời bao la...

Bụi đường
10-05-11, 11:59 AM
Tặng PL hử?
Ơ, sao gọi PL bằng anh thế này...

Tiệc này em cứ việc mời
Anh đây vai diễn để đời bao la...

Tham quá người ơi!

phale
10-05-11, 12:00 PM
Tham quá người ơi!

Có người đang ghen... thôi mình chạyyyyy... cho lành...

Sa Thạch
10-05-11, 12:04 PM
Đọc thơ của Sa Thạch cứ thấy đâu đó một niềm đau chôn dấu!
Quả thật là lãng đãng và làm xốn mắt người!

Anh này cứ khen đểu em không à...
Mắt ai xốn kệ ai...em thì cứ lãng đãng thui....

phale
10-05-11, 12:07 PM
Anh này cứ khen đểu em không à...
Mắt ai xốn kệ ai...em thì cứ lãng đãng thui....


Đổi chữ ký vầy hay hơn nè nường:

Thạch sa lẽo đẽo
Làm xốn mắt người...

langthangkhach
10-05-11, 11:10 PM
Anh này cứ khen đểu em không à...
Mắt ai xốn kệ ai...em thì cứ lãng đãng thui....


Trách anh cứ khen đểu
Mắt ai xốn kệ ai
Em cứ nguýt mắt nai
Châm thêm bài lãng đãng
Đêm bao chàng liều mạng
Ôm cánh nhạn hư không
Mơ cơn gió xuôi dòng
Len cửa phòng gối chiếc :angel:

Sa Thạch
12-05-11, 01:09 AM
Vắng !

Ta vắng hơi Người, vắng quá lâu
Từ độ Người đi chẳng ngoái đầu
Mình Ta đơn lẻ, ôm niềm nhớ
Khắc khoải chờ mong...phép nhiệm màu!
Tình vỡ tan rồi... Ai gắn lại?
Người xa phòng vắng quạnh hiu sầu
Cái nhớ nao lòng .... Ta trách dại
Một chuyến đò chờ, chẳng thấy đâu!
12.05.2011

phale
12-05-11, 08:52 AM
Vắng !

Ta vắng hơi Người, vắng quá lâu
Từ độ Người đi chẳng ngoái đầu
Mình Ta đơn lẻ, ôm niềm nhớ
Khắc khoải chờ mong...phép nhiệm màu!
Tình vỡ tan rồi... Ai gắn lại?
Người xa phòng vắng quạnh hiu sầu
Cái nhớ nao lòng .... Ta trách dại
Một chuyến đò chờ, chẳng thấy đâu!
12.05.2011

Vừa cười đã khóc giống ai
Nghe đâu có tiếng thở dài đang loang...

p/s: :luoi:

Sa Thạch
12-05-11, 12:15 PM
Vừa cười đã khóc giống ai

p/s: :luoi:

Ngẫm ra sao giống nàng ta...
Mới cười, vào mạng thành ra...thất tình
Người gì tim cứ lung linh
Ngày đôi ba bận...điêu linh vì tình....
hơ hơ hơ...:infatuated::infatuated::infatuated::infatuat ed:

phale
12-05-11, 12:19 PM
Ngẫm ra sao giống nàng ta...
Mới cười, vào mạng thành ra...thất tình
Người gì tim cứ lung linh
Ngày đôi ba bận...điêu linh vì tình....
hơ hơ hơ...:infatuated::infatuated::infatuated::infatuat ed:

Nghe nàng tả mà ta tưởng:

Tim ta như nến sắp tàn
Hắt hiu, le lói bên đàng không ai

Bụi đường
12-05-11, 04:19 PM
Đá ơi sao cứ buồn hoài
Lọ chai đầy đó vơ vài cái đi
Không thì làng xóm sinh nghi
Đá gay sao hả...cứ đi một mình?!:luoi:

Sa Thạch
12-05-11, 06:42 PM
Ừh...! Bụi nhỉ?


...." Phí Của Giời...!"

Thật Ư! "Đang phí của giời"
Nửa đời trắng xóa, buồn rơi theo ngày
Hay là Đá phải bệnh " gay"
Chẳng mê "Chai..Lọ" đâu hay .."phí giời"
Thôi rồi! Tiêu Đá ...Người ơi...!
Dại nào như thế..."Giời cho" chẳng sài
Hôm nay ngẫm thấy rằng sai..
Cất hoài lỡ dại...ngày mai..."quên bài"
Xưa kia cũng học miệt mài
Ngày nay...bỏ phí...."gót hài"..."giời cho"
Hứa rằng...sẽ chẳng ki bo
"Giời cho" sài liếp...chẳng khờ...cất kho...
Hàng tồn...cũng lắm cam go...
Đã sale nửa giá...còn chờ...rinh không....
huhuhu...
12.05.2011

Sa Thạch
14-05-11, 04:33 PM
Nhớ Con!

Con đi thoáng chốc mấy năm rồi
Mẹ già tóc rụng sói đường ngôi
Mong con học giỏi nơi phương ấy
Tiếp thu kiến thức bước vào đời
Thương con xứ lạ thân làm chủ
Một mình tự lực lúc sóng trồi
Một thưở chiều cưng giờ cũng phải
Ngậm ngùi nén nhớ dạ bồi hồi..
14.05.2011

langthangkhach
15-05-11, 12:06 AM
Ừh...! Bụi nhỉ?


...." Phí Của Giời...!"

Thật Ư! "Đang phí của giời"
Nửa đời trắng xóa, buồn rơi theo ngày
Hay là Đá phải bệnh " gay"
Chẳng mê "Chai..Lọ" đâu hay .."phí giời"
Thôi rồi! Tiêu Đá ...Người ơi...!
Dại nào như thế..."Giời cho" chẳng sài
Hôm nay ngẫm thấy rằng sai..
Cất hoài lỡ dại...ngày mai..."quên bài"
Xưa kia cũng học miệt mài
Ngày nay...bỏ phí...."gót hài"..."giời cho"
Hứa rằng...sẽ chẳng ki bo
"Giời cho" sài liếp...chẳng khờ...cất kho...
Hàng tồn...cũng lắm cam go...
Đã sale nửa giá...còn chờ...rinh không....
huhuhu...
12.05.2011




Bao giờ nàng mới … cho không?
Dại chi khờ thế? Rầu lòng … cam go!
Giời cho cứ dấu … vào kho
Hứa rằng sẽ chẳng ki bo … tiếc xài!
Thật tình nàng nghĩ đã sai
Cất hoài, quả thật ngày mai “quên bài”
Rồi thì sẽ mắc bệnh “gay”
Của giời đang phí, có ngày lạnh luôn
Hàng tồn! áo cỡi, quần buông!
Tiếc hoài lỡ dại, trật guồng âm dương!
Cứ kiềm, cứ nén, gò cương!
Đến khi tới lúc, trên gường … lọ chai!
Cho đi! Chớ để dằng dai!
Thà cho anh hưởng, chẳng phai tình nồng!
Sale chi nữa giá mà mong
Trời cho chẳng hưởng lại gồng trốn nhau!

Sa Thạch
15-05-11, 10:18 PM
Nhớ đến khờ...!

Nhớ Anh Em muốn gặp
"Chưa biết"*! Ở khi nào?
Nỗi buồn thêm cái cớ
Trách đêm dài lao xao

Cái nhớ gì vô lý
Đêm không Anh lại tìm
Em biết làm sao nhỉ?
Khi nhớ đầy trong tim

Anh vô tình không biết?
Hay lại giỏi giả vờ
Quên tháng ngày xa biệt
Để Em chờ ngây ngô

Em nhớ Anh lạ lẫm
Rồi mang tính so đo
Xong tự cười ngán ngẫm
Biết mình yêu đến khờ
16.05.11
* Câu hay nói của Anh.

phale
16-05-11, 09:20 AM
Hình như cây đã đến mùa
Nở hoa trổ quả ngọt chua nao lòng
Thương ai con rạm con còng
Tha hoài hạt cát, long đong giấu tình...

p/s: Mùa bội thu ha Tím...

Sa Thạch
16-05-11, 11:26 AM
p/s: Mùa bội thu ha Tím...

Hôm nay ngu đột xuất
Chẳng hiểu Cô nói gì?
Cô mau mà giải thích
Kẻo trò khóc ù lì...

:sau::sau::sau::sau::sau:

phale
16-05-11, 02:04 PM
Hôm nay ngu đột xuất
Chẳng hiểu Cô nói gì?
Cô mau mà giải thích
Kẻo trò khóc ù lì...

:sau::sau::sau::sau::sau:

Từ từ ngẫm nghĩ đi nè...

Sa Thạch
19-05-11, 01:34 AM
Dỡ hơi !

Ngẫm nghĩ, sao mình tính dỡ hơi
Chuyện điên, đã quyết cũng kệ trời
Lao đầu, hẻm cụt ... đều chơi nốt
Bảo thủ, hay ngu ... rõ dỡ hơi
Đã bảo quên người ... tim phủi sạch
Nợ nào cột mãi ... chẳng chịu rời
Lối bão bày ra ..ai khôn dại???
Lắm lúc đau đầu quá trời ơi.....
19.05.11
Tại sao B cứ làm mình ám ảnh dỡ hơi ko vậy trời. Minh biết mình rất dỡ hơi nhưng lại biết bơi mà lị
Ngày sinh của Bác mình lại dỡ hơi...hỡi trời..

phale
19-05-11, 02:31 PM
Dỡ hơi !

Ngẫm nghĩ, sao mình tính dỡ hơi
Chuyện điên, đã quyết cũng kệ trời
Lao đầu, hẻm cụt ... đều chơi nốt
Bảo thủ, hay ngu ... rõ dỡ hơi
Đã bảo quên người ... tim phủi sạch
Nợ nào cột mãi ... chẳng chịu rời
Lối bão bày ra ..ai khôn dại???
Lắm lúc đau đầu quá trời ơi.....
19.05.11
Tại sao B cứ làm mình ám ảnh dỡ hơi ko vậy trời. Minh biết mình rất dỡ hơi nhưng lại biết bơi mà lị
Ngày sinh của Bác mình lại dỡ hơi...hỡi trời..

Dở hơi rồi ngẫm nghĩ làm chi ta?

Sa Thạch
19-05-11, 03:31 PM
Dở hơi rồi ngẫm nghĩ làm chi ta?

Thế mới biết mình dỡ hơi chứ!

phale
20-05-11, 04:16 PM
Thế mới biết mình dỡ hơi chứ!

Giờ mới biết thì có muộn không đó nàng?

Bụi đường
20-05-11, 04:22 PM
Thì ra có nhiều người dở hơi nhỉ!

CM4Q
20-05-11, 04:49 PM
Tự biết mình dở hơi có nghĩ là còn tỉnh táo chưa đến nỗi ..."dở hơi"...

Sa Thạch
21-05-11, 12:39 AM
Sợ tình phai!!!

Canh một canh hai trở giấc hoài
Nửa mơ nửa ngủ chờ đợi ai
Người vui chúng bạn say xưa chén
Để mặt tình ai lệ ngắn dài

Bao đêm nằm khóc trong hờn tủi
Ngày lại sang ngày cũng thứ tha
Chắc tại yêu nhiều tim nó lạ
Rộng rải che hờn ?sợ tình phai
21.05.2011

phale
21-05-11, 09:29 AM
Sơ tình phai!!!

Canh một canh hai trở giấc hoài
Nửa mơ nửa ngủ chờ đợi ai
Người vui chúng bạn say xưa chén
Để mặt tình ai lệ ngắn dài

Bao đêm nằm khóc trong hờn tủi
Ngày lại sang ngày cũng thứ tha
Chắc tại yêu nhiều tim nó lạ
Rộng rải che hờn ?sợ tình phai
21,,05,2011

Dạo này nhiều tâm sự thế nàng?

Sa Thạch
21-05-11, 09:38 AM
Dạo này nhiều tâm sự thế nàng?

Chắc tại là học trò cô á!!!

Sa Thạch
24-05-11, 10:41 AM
Tình Chấp Nhận...!

Có phải rằng anh đang tự hỏi mình
Lòng đã thực sự yêu, hay chưa rõ?
"Tình chấp nhận là chỉ cần hai đứa
Cùng hy sinh đi đến cuối cuộc tình"

Anh nghĩ gì mà nghe "Tình chấp nhận"
Hay ray rứt khi gây tổn thương em
Nên chấp nhận thay cho lòng sám hối
Một cuộc tình anh ruồng bỏ bao phen

Bởi yêu anh, nên tình em chấp nhận
Và thứ tha những nhức nhối anh trao
Nhưng không nhận cái thứ tình thương hại
Để cùng anh đi về phía tương lai

Tình chấp nhận hay tình không chấp nhận
Là chỉ do riêng hai đứa mà thôi
Hãy tự hỏi có vui trong hiện tại
Rồi chọn đi, thời gian đã già rồi

Tình chấp nhận ru con tim tù tội
Thì đừng làm đau em nửa nha anh
Đời viễn vông, ta chung nhau một lối
Trao yêu thương sống hết tháng ngày dài
23.05.11
Sau khi nghe bài "Tình chấp nhận" ....

manhhung
24-05-11, 11:58 AM
E thích bài thơ này của chị Sa Thạch

Sa Thạch
24-05-11, 08:23 PM
Đánh Đố....!

Đôi ta mang tình mình ra đánh đố
Nặng bên em và thật nhẹ bên anh
Thôi chấp nhận dù sự thật phủ phàng
Còn hơn mãi bên nhau mà đau khổ

Em đã cố trải lòng che giông tố
Những bão giông anh mang tạo lâu nay
Và cũng biết, biển bạc vì sống vỗ
Chắc tình em cũng bạc theo tháng ngày

Em đặt tình lên cán cân! Anh chọn?
Và ngơ ngác từ bỏ một tình yêu
Cũng chợt nhận ra mình chênh_chao ngược
Khoảng thời gian yêu chua_ chát ngu_liều...!

Mang đánh đố cho lòng ta tỏ rõ
Để đừng xây thêm thành lũy dài lâu
Thôi cứ vờ vịt, người dưng nước lả
Rồi giam tình dẫn về lối xa xăm

Biết đánh đố sẽ xa nhau vời vợi
Nên lâu nay em ra sức cưỡng_cầu
Chôn tự ái...gán " tôi"* vô số tội
Cũng để lạc Người...Em biết phải làm sao?
24.05.2011
* cái tôi của mình...

Bụi đường
24-05-11, 09:05 PM
Cưng ơi, yêu gì mà yêu chấp nhận rồi đem đánh đố nhau là sao? Cưng yêu ai mà khổ rứa? Muốn bị .... khùng với cưng luôn á....:Sick::Sick:

Sa Thạch
24-05-11, 10:11 PM
Cưng ơi, yêu gì mà yêu chấp nhận rồi đem đánh đố nhau là sao? Cưng yêu ai mà khổ rứa? Muốn bị .... khùng với cưng luôn á....:Sick::Sick:

Ngừ ta đang mần chưa xong, cái cưng điện thoại làm tui phải gởi ko sợ mất...
Cái tịt hứng luôn...còn lỡ dỡ ương ương thế kia kìa...chưa giống ai...
Tại cưng mà tui mất hứng còn la làng nửa chòi...
Sịt...nằm yên nè...để tui chỉnh lại cái việc đại sự hình ảnh kia trước đã...

Sa Thạch
25-05-11, 11:54 AM
E thích bài thơ này của chị Sa Thạch

Cám ơn manhhung nhiều há....
Thơ mình xưa nay toàn bị người ta ném đá thôi, không thì như cô PL toàn khen đểu...
Hôm nay có được 01 người thích...ôi sướng ghê á...

Sa Thạch
25-05-11, 11:57 AM
24.05.2011

Hôm nay mới chính là ngày PTQ tròn 2 tuổi...
Em vẫn lạc Người...xa tít tận ngàn khơi....

Bỗng...!
Bỗng một ngày, Tình ra đi rất nhẹ
Khẽ khàng thôi, cũng nhức buốt lòng Tôi..
Không mộng mị, và diễn ra rất thật..
Một cuộc tình, Ta chỉ mãi người cho..

Bỗng một ngày, không vướng víu bâng khuâng
Tạ ơn nhé! Từ nay Ta giả biệt...!
Xin một mình! Niềm hoang hoải_chông chênh
Với trái tim ...vì đợi chờ...phờ phạc...!

TrungHung
25-05-11, 12:35 PM
24.05.2011

Hôm nay mới chính là ngày PTQ tròn 2 tuổi...
Em vẫn lạc Người...xa tít tận ngàn khơi....

Bỗng...!
Bỗng một ngày, Tình ra đi rất nhẹ
Khẽ khàng thôi, cũng nhức buốt lòng Tôi..
Không mộng mị, và diễn ra rất thật..
Một cuộc tình, Ta chỉ mãi người cho..

Bỗng một ngày, không vướng víu bâng khuâng
Tạ ơn nhé! Từ nay Ta giả biệt...!
Xin một mình! Niềm hoang hoải_chông chênh
Với trái tim ...vì đợi chờ...phờ phạc...!

Vẫn

Em vẫn thế vẩn nghiêng bờ vai đợi
Gánh trăm năm đi quá nửa đường rồi
Mưa tháng sáu nhạt nhòa như khẽ gợi
Giọt nước nào vừa mới đấy chạm môi

Uhm bỏ lại những ngày xưa quấn quýt
Để thong dong bước tiếp quãng đường đời
Nhưng khổ nỗi con tim thường lạc lối
Mỗi đêm về chợt thấy bóng chơi vơi.

TH

Huynh giờ xài nick này nha. Nick KHT quên pass và quên luôn cả YH.

phale
25-05-11, 12:40 PM
Vẫn

Em vẫn thế vẩn nghiêng bờ vai đợi
Gánh trăm năm đi quá nửa đường rồi
Mưa tháng sáu nhạt nhòa như khẽ gợi
Giọt nước nào vừa mới đấy chạm môi

Uhm bỏ lại những ngày xưa quấn quýt
Để thong dong bước tiếp quãng đường đời
Nhưng khổ nỗi con tim thường lạc lối
Mỗi đêm về chợt thấy bóng chơi vơi.

TH

Huynh giờ xài nick này nha. Nick KHT quên pass và quên luôn cả YH.


Ơ hay, thay áo giữa chừng
Nửa quen nửa lạ...biết cầm làm sao?

(Tự hứa không trêu huynh nữa... mờ bỉu thơ, thơ hổng nghe lời...:matlac:)

CM4Q
25-05-11, 12:57 PM
Vẫn

Em vẫn thế vẩn nghiêng bờ vai đợi
Gánh trăm năm đi quá nửa đường rồi
Mưa tháng sáu nhạt nhòa như khẽ gợi
Giọt nước nào vừa mới đấy chạm môi

Uhm bỏ lại những ngày xưa quấn quýt
Để thong dong bước tiếp quãng đường đời
Nhưng khổ nỗi con tim thường lạc lối
Mỗi đêm về chợt thấy bóng chơi vơi.

TH

Huynh giờ xài nick này nha. Nick KHT quên pass và quên luôn cả YH.


Huynh già chưa nhỉ Huynh ơi ???
Mà sao đãng trí ... hay ... trời bắt quên ???

Híc nhìn cái Nick trunghung đăng ký ngoài kia ngờ ngợ gặp người quen , vậy mà đúng thiệt , giờ vào nhà của Đá mới biết là người quen thiệt nà

TrungHung
25-05-11, 02:49 PM
Ơ hay, thay áo giữa chừng
Nửa quen nửa lạ...biết cầm làm sao?

(Tự hứa không trêu huynh nữa... mờ bỉu thơ, thơ hổng nghe lời...:matlac:)


Muội mà không trêu mới lạ. Người nghịch ngợm mà bảo ngồi yên.

Nghe mà lòng dạ xuyến xao
Để mai chữa lại thêm vào...KHT

Huynh già chưa nhỉ Huynh ơi ???
Mà sao đãng trí ... hay ... trời bắt quên ???

Híc nhìn cái Nick trunghung đăng ký ngoài kia ngờ ngợ gặp người quen , vậy mà đúng thiệt , giờ vào nhà của Đá mới biết là người quen thiệt nà

Ơ thì chỉ một nick name
Có thay cũng vậy chẳng thêm thắt gì.

Nick này nghe hay hơn Quái ơi!

Bụi đường
25-05-11, 04:22 PM
Em thấy nick KHT hay hơn, ấn tượng hơn!

mimosa
25-05-11, 04:32 PM
Em thấy nick KHT hay hơn, ấn tượng hơn!

Muội cũng thích nick KHT hơn...hihi.....:cutesmile::cutesmile:

Sa Thạch
25-05-11, 05:26 PM
Muội cũng thích 3 chữ hơn KHT ...nó vẫn dài hơn....kakaka....
manhhung với Trunghung...ai anh ...ai em, ai dài ..ai ngắn...
Hay 2 cũng như nhau....
Sao nhà mình hôm nay " hùng" ghé nhiều ...làm mình "khùng" lun...hông phân biệt được á...

kehotro
25-05-11, 05:33 PM
Muội cũng thích 3 chữ hơn KHT ...nó vẫn dài hơn....kakaka....
manhhung với Trunghung...ai anh ...ai em, ai dài ..ai ngắn...
Hay 2 cũng như nhau....
Sao nhà mình hôm nay " hùng" ghé nhiều ...làm mình "khùng" lun...hông phân biệt được á...


TrungHung không ai dịch giống như muội đâu.

1/ Trung Hưng
2/ Trùng Hưng.

Lấy được pass rồi xài nick KHT tiếp vậy! Khỏi ý kiến ý cò. Kakaka.

Sa Thạch
28-05-11, 04:58 PM
28.05.2011

Dạ đã bảo lòng...tại nó xui
Sao còn thở thán...lại sụt sùi
Âu rằng cái số..."đồ phá của"
Thổi phù...đi nhậu...để mà vui..

kehotro
28-05-11, 05:47 PM
28.05.2011

Dạ đã bảo lòng...tại nó xui
Sao còn thở thán...lại sụt sùi
Âu rằng cái số..."đồ phá của"
Thổi phù...đi nhậu...để mà vui..

NÁT CẢ LÒNG

Cái tội làm cao ả khóc ròng
Đồ xài mọc cánh thế là xong
A lô xí muội đâu cần giữ
Bóp xách cà na khỏi phải phòng
Thuở trước kênh đời môi mép vểnh
Bây chừ nhọc xác mặt mày cong
Từ nay cạch nhé đừng ham chảnh
Kẻo lại kêu rên nát cả lòng

KHT

Kakaka. Than hoài SH đâm luôn cho bõ ghét. Hahaha

Sa Thạch
28-05-11, 08:57 PM
Huynh Muội nhà này ác như con sâu lông bị lác vậy á...
Người thì tặng cái ipon hàng ở Q5- Chợ Lớn. Huynh thì chế gzụ vào vết thương...
Hic hic...tiếc của...buồn 2 ngày nay...chỉ biết ăn...
Mỗi lần Đá buồn...là Đá cứ bị lên ký ...ko hiểu là sao....?:lacha::lacha::lacha::lacha::lacha:

phale
28-05-11, 09:19 PM
NÁT CẢ LÒNG

Cái tội làm cao ả khóc ròng
Đồ xài mọc cánh thế là xong
A lô xí muội đâu cần giữ
Bóp xách cà na khỏi phải phòng
Thuở trước kênh đời môi mép vểnh
Bây chừ nhọc xác mặt mày cong
Từ nay cạch nhé đừng ham chảnh
Kẻo lại kêu rên nát cả lòng

KHT

Kakaka. Than hoài SH đâm luôn cho bõ ghét. Hahaha

Tối nay ráng thức đổ thêm rượu cho ST say hen

CM4Q
28-05-11, 09:45 PM
Huynh Muội nhà này ác như con sâu lông bị lác vậy á...
Người thì tặng cái ipon hàng ở Q5- Chợ Lớn. Huynh thì chế gzụ vào vết thương...
Hic hic...tiếc của...buồn 2 ngày nay...chỉ biết ăn...
Mỗi lần Đá buồn...là Đá cứ bị lên ký ...ko hiểu là sao....?:lacha::lacha::lacha::lacha::lacha:

Nguyên nhân lên ký đã được tô đậm

4 thì ngược lại với Đá nè , xưa 4 buồn không ăn chỉ .... ngủ . Giờ 4 buồn ... không ăn không ngủ luôn ... Híc ...mất 7 ký trong 2 tháng có quá nhiều không ???:lacha: Giờ muốn như xưa mà sao không được vì chưa có hứng ăn hứng ngủ nè:complaint: Chắc mai mốt dzìa ở ké Đá vài hôm cho lây cái tật ...buồn chỉ biết ăn quá .OK hông Đá ơi ???

phale
28-05-11, 09:55 PM
Nguyên nhân lên ký đã được tô đậm

4 thì ngược lại với Đá nè , xưa 4 buồn không ăn chỉ .... ngủ . Giờ 4 buồn ... không ăn không ngủ luôn ... Híc ...mất 7 ký trong 2 tháng có quá nhiều không ???:lacha: Giờ muốn như xưa mà sao không được vì chưa có hứng ăn hứng ngủ nè:complaint: Chắc mai mốt dzìa ở ké Đá vài hôm cho lây cái tật ...buồn chỉ biết ăn quá .OK hông Đá ơi ???

Sút cân nhiều quá đó 4. Ngã bệnh đấy 4 ui...

CM4Q
28-05-11, 10:21 PM
Sút cân nhiều quá đó 4. Ngã bệnh đấy 4 ui...

Cũng đang sợ bịnh lắm , vì giờ mà ngã xuống là tiêu đời luôn :(

Ốm đến độ ... ai cũng phải ngạc nhiên, nhưng vẫn cứ thấy khỏe và đi làm bình thường :(

Sa Thạch
28-05-11, 10:52 PM
Nguyên nhân lên ký đã được tô đậm

4 thì ngược lại với Đá nè , xưa 4 buồn không ăn chỉ .... ngủ . Giờ 4 buồn ... không ăn không ngủ luôn ... Híc ...mất 7 ký trong 2 tháng có quá nhiều không ???:lacha: Giờ muốn như xưa mà sao không được vì chưa có hứng ăn hứng ngủ nè:complaint: Chắc mai mốt dzìa ở ké Đá vài hôm cho lây cái tật ...buồn chỉ biết ăn quá .OK hông Đá ơi ???

Ok. Hễ Đá buồn là Đá réo 4sang nhé,
Mình đúng là ng cõi lưng chừng....buồn nhiều thì càng kích thích phải ăn nhiều.

Sa Thạch
29-05-11, 12:11 AM
Đêm Nay...!

Đêm nay nỗi buồn như sóng sánh
Lặng yên thu mình trong mảnh chăn
Người bỏ Ta rồi, đâu trở lại..
Tình nghĩa mất_thành.. Người cũng xa

Đêm nay quấn nỗi buồn thinh lặng
Ủ sợi tình, ngăn nhớ phôi phai
Lối nhân gian còn đầy khiếm khuyết
Nên chối từ hờ hững những bờ vai

Đêm nay trách nỗi buồn như vô ý
Quấn quanh thương, quẩn quanh nhớ lưu đầy
Đến gõ cửa nhắc lòng ta âm ỷ
Viết bài thơ, người chẳng đọc nơi này...
28.05.2011

phale
29-05-11, 08:48 AM
Nhỏ buồn

Ta biết nhỏ buồn tối hôm qua
Nằm nghe mưa đổ nhớ người xa
Mộng đời hư ảo treo vờ vĩnh
Biết níu vào đâu để gọi là

Ta biết nhỏ buồn đã bao lâu
Từ khi có kẻ lạc con tàu
Sân ga nhỏ đợi... hoài hoang vắng
Mỗi phút thêm vời ánh mắt nhau

Nhỏ buồn chẳng giống người ta nhỉ?
Thức với canh tàn lục nhớ thương
Giọt lệ rơi về thơ lạnh lẽo
Rưng rưng nhỏ khóc vạn đêm trường...

PL 29.5.11

Sa Thạch
29-05-11, 11:47 AM
Bài thơ Nhỏ buồn thích ghê...
Hôm nay mình ko bị cô đá đểu....
Híc bài thơ Nhỏ Buồn...thấy mình...buồn đến thế sao....
Eo ơi...mặc nạ áo cười...nhăn nhúm thảm thương...

phale
30-05-11, 10:59 AM
Bài thơ Nhỏ buồn thích ghê...
Hôm nay mình ko bị cô đá đểu....
Híc bài thơ Nhỏ Buồn...thấy mình...buồn đến thế sao....
Eo ơi...mặc nạ áo cười...nhăn nhúm thảm thương...

Nhắc mí nhớ...

Nhỏ buồn, nhỏ cứ buồn đi
Mặt nạ cười ấy đeo chi nặng nề
Thêm dài thườn thượt đêm về
Thêm đau đáu, thêm não nề, thêm bư ( Buồn nhiều, ăn nhiều nên bư :luoi:)

Nhỏ buồn, da thịt dôi dư
Người cao mét mốt lại từ từ tròn quay
Nhỏ buồn trông vậy mà hay...:expect:

kehotro
30-05-11, 11:32 AM
Nếu nhỏ mà ôm hết nỗi buồn
Cả nhà í hẳn được vui luôn
Ôi dào sướng tệ khi người khóc
Nước mắt vòng vo tựa suối nguồn

Tướng thế mà kêu nhỏ được à
Ba vòng hụt thước bớ người ta
Chiều cao lý tưởng như người Es (Eskimo)
Tả thực nhìn đi tựa chú Hà ( Hà mã )

Lỡ rồi hùn với muội PL một bài lấy khí thế cho ngày mới, Kakaka.

phale
30-05-11, 01:49 PM
Nếu nhỏ mà ôm hết nỗi buồn
Cả nhà í hẳn được vui luôn
Ôi dào sướng tệ khi người khóc
Nước mắt vòng vo tựa suối nguồn

Tướng thế mà kêu nhỏ được à
Ba vòng hụt thước bớ người ta
Chiều cao lý tưởng như người Es (Eskimo)
Tả thực nhìn đi tựa chú Hà ( Hà mã )

Lỡ rồi hùn với muội PL một bài lấy khí thế cho ngày mới, Kakaka.

Huynh muốn nhỏ ấy lăn đè dẹp lép cả 2 huynh muội nhà mình à...:congratulate::congratulate:

Sa Thạch
30-05-11, 01:51 PM
Nhắc mí nhớ...

Nhỏ buồn, nhỏ cứ buồn đi
Mặt nạ cười ấy đeo chi nặng nề
Thêm dài thườn thượt đêm về
Thêm đau đáu, thêm não nề, thêm bư ( Buồn nhiều, ăn nhiều nên bư :luoi:)

Nhỏ buồn, da thịt dôi dư
Người cao mét mốt lại từ từ tròn quay
Nhỏ buồn trông vậy mà hay...:expect:

Hic mới khen kèo trên...kèo dưới phản kèo ..đá đểu lại liền...
Hãy đợi đấy...quân tử...suốt đời trả thù....
Cô đợi đấy..cô hen....

Sa Thạch
30-05-11, 02:04 PM
Tướng thế mà kêu nhỏ được à
Ba vòng hụt thước bớ người ta
Chiều cao lý tưởng như người Es (Eskimo)
Tả thực nhìn đi tựa chú Hà ( Hà mã )

Lỡ rồi hùn với muội PL một bài lấy khí thế cho ngày mới, Kakaka.

Kiếm khắp thế gian mấy chú Hà?
Động vật quý hiếm..nhé người ta
Mỹ nữ, trượng phu...nhiều vô kể...
Phố rùm Nguyệt Viên...nhốt đầy kà...

Chỉ riêng nhỏ này kiếm hổng ra...
Cho nên huynh muội hùn vốn à
Ối giời...thì ra là nhứ thế...?
Coi chừng lỗ vốn ...bới người ta....
hic...hic....
Chơi mà hùn vốn lớn ăn hiếp dân đen....

kehotro
30-05-11, 02:33 PM
Kiếm khắp thế gian mấy chú Hà?
Động vật quý hiếm..nhé người ta
Mỹ nữ, trượng phu...nhiều vô kể...
Phố rùm Nguyệt Viên...nhốt đầy kà...

Chỉ riêng nhỏ này kiếm hổng ra...
Cho nên huynh muội hùn vốn à
Ối giời...thì ra là nhứ thế...?
Coi chừng lỗ vốn ...bới người ta....
hic...hic....
Chơi mà hùn vốn lớn ăn hiếp dân đen....

Kiếm khắp nhân gian mấy chú Hà?
Xin mời bạn ghé Á fì ca ( Châu phi )
Trăm ngàn mặc sức cho mà đếm
Chớ bảo mình ên thật quá gà

Sa Thạch mần răng để cả nhà
Hùa vào đánh đạp phải kêu la
Thù dai nhắm tớ xin đừng nhé
Kẻo tấm thân kia nát tựa cà.

Ở đây không ai ăn mà cũng không ai hiếp. Đừng vu khống cho cu...a nhé!

Sa Thạch
31-05-11, 01:45 AM
Thôi...

Thôi đừng mãi nghĩ người ta nửa
Áo nghĩa không tình... bạc như vôi
Tưởng yêu cam phận bên Người ấy...
Ngờ đâu tình thừa...ghét ghen luôn

Thôi đừng chờ đợi hy vọng nửa
Ngày mai...chỉ là....ngày mai thôi
Đang thuộc nằm lòng tên Người đó...
Té xuống quên luôn tuổi mình rồi

Thôi đừng ngày vui... đêm lại khóc
Để hồn lở loét.. vẩn vơ đau..
Oán tình đánh đố ra đen trắng
Ghét cảnh chờ mong giết mộng tàn..

Thôi đừng lơ ngơ... rồi tự hỏi
Ngày qua xé lịch... trách ở trời
Nếp nhăn chồng chất...quanh niềm nhớ
Gìm đau tan mộng, tưởng giỡn chơi...
31.05.11

phale
01-06-11, 12:50 PM
Thôi...

Thôi đừng mãi nghĩ người ta nửa
Áo nghĩa không tình... bạc như vôi
Tưởng yêu cam phận bên Người ấy...
Ngờ đâu tình thừa...ghét ghen luôn

Thôi đừng chờ đợi hy vọng nửa
Ngày mai...chỉ là....ngày mai thôi
Đang thuộc nằm lòng tên Người đó...
Té xuống quên luôn tuổi mình rồi

Thôi đừng ngày vui... đêm lại khóc
Để hồn lở loét.. vẩn vơ đau..
Oán tình đánh đố ra đen trắng
Ghét cảnh chờ mong giết mộng tàn..

Thôi đừng lơ ngơ... rồi tự hỏi
Ngày qua xé lịch... trách ở trời
Nếp nhăn chồng chất...quanh niềm nhớ
Gìm đau tan mộng, tưởng giỡn chơi...
31.05.11
Ừ thôi

Ừ thôi, câu nói xuống dòng
Nghe ra trắc ẩn long đong thuyền tình
Áo kia hai mảnh hai mình
Đời oan nghiệt xé mắt nhìn tan hoang

Ừ thôi, lật nhớ sang trang
Buồn che đậy lại, hở hang thêm buồn
Vai ai đã vắng cánh chuồn
Trăm sông nghìn núi gió sương dãi dầm

Ừ thôi, mộng cũ thôi cầm
Đắng lòng một mối tình câm miệt mài...

PL 1.6.11

Sa Thạch
02-06-11, 01:44 AM
Ta

Ta... viển vông lắm chuyện không đâu
Khoác áo đa đoan lẫn tầm phào
Quyết xem như là đang đôi bạn
Mà nhớ nửa đêm cứ nháo nhào...

Ta mãi ngày đêm khóc lùng bùng
Quên đầu ra cuối nó lung tung
Nhìn đen thành trắng...bao nông nổi
Cứ thế thì Ta...tội đến cùng...

Ta cứ mặc cho trời đất khóc
Và mặc Người vẫn dối gian Ta
Rồi từ Ta trói vào quái gở
Khóc vài ba lược, Ta cười chính Ta.
02.06.11

Bụi đường
06-06-11, 11:16 PM
Tặng Đá

Đá xem sắc xảo hơi cùn
Tròn vo một thỏi dáng lùn dễ thương
Một mình gánh vác phi thường
Việc nhà việc chúng, giúp thương kiếp nghèo

Cảnh nàng chẳng kém cheo leo
Giữa đường gãy gánh chịu đeo con khờ
Một thân cảnh chợ bơ vơ
Đêm ôm gối chiếc nằm chờ....lọ chai

Cũng vì sợ cảnh bi hài
Yêu đương lỡ bước để mai ôm sầu
Nên Đá nguyện mãi một câu
Độc thân vui tính...để lâu giai thèm!

Hí...hí....ném cục gạch chạy đê....

Sa Thạch
08-06-11, 03:06 AM
...Chạy đâu thoát nhé cưng! Mang cục gạch mà chọi đá nha cưng!
Hãy đợi đấy mèo cưng...

Xếp.... Ghép.....

Đêm khùng...
.......... mang chữ ghép chơi ngông
Xếp ngang, xếp dọc vài hư không
Chán Ta, ghét lay tàn giấc mộng
Nhớ Người phương ấy, khóc nhạt lòng

Muốn nhen một chút tình sắp nguội
Để đừng vô vị « nợ kiếp» vương..
Lêu_bêu xếp ghép hồn ngưng đọng
Tàn đêm, ngày mới lại tổn thương
08.06.11

Sa Thạch
09-06-11, 01:24 AM
Cô hồn sống....

Cứ tưởng, hóa thành « cô hồn sống»
Sẽ chẳng nhìn ai để phiền lòng
Cứ tưởng mượn khìn ra tửng tửng
Ta được trở về thưở hư không

Ngờ đâu muộn phiền nhiều dậy sóng
Mang bình an khoắc áo cô hồn
Ngờ đâu cô hồn chẳng phải dễ???
Quỷ ma cứ trêu mãi không thôi

Ta, vai « cô hồn sống» đời thật!
Để nhìn người tâm dạ ma trơi
Cô hồn Ta cũng chỉ cô hồn vặt
Góp chút « vô ngôn» chửi « thói người»
09.06.11

P/s: Người với người cứ mãi làm nhau đau, giẫm đạp lên nhau...
Dạo này sao nhìn thấy nhiều cảnh như thế này quá...
Người thì vui hp trên nổi đau của ng khác, ng với ng bôi nhọ nhau...
Và đang lúc tâm ko bình...nên núp vào cô hồn sống...là an toàn nhất ...

CM4Q
09-06-11, 01:39 AM
Híc... mới tháng 5 chưa tới tháng 7 mà Đá . Sao lời thơ thấy toàn âm khí không hà .Tâm đang không được an , đọc xong ...:khoc: :khoc: :khoc:

Sa Thạch
09-06-11, 08:57 AM
Híc... mới tháng 5 chưa tới tháng 7 mà Đá . Sao lời thơ thấy toàn âm khí không hà .Tâm đang không được an , đọc xong ...:khoc: :khoc: :khoc:

hic...hic...
dzi thế mọi ng đang hùn vốn chuẩn bị cúng « cô hồn sống» nè 4 ơi...
Còn có ng đang viết sớ cúng bằng thơ nửa kìa...:incense::incense:

kehotro
09-06-11, 11:23 AM
Tháng bảy chưa về đã cúng sao?
Bà con thắc mắc bảo kỳ cào
Nguyên nhân bởi Đá cô hồn nhập
Góp tí tiền còm ấy chẳng bao

Nhưng hôm đó là cúng hồn nên BTC quyết định để xác Đá ở nhà mà chỉ cúng phần hồn thôi. Kakaka . Đừng tưởng dễ xơi nha!

CM4Q
09-06-11, 11:40 AM
hic...hic...
dzi thế mọi ng đang hùn vốn chuẩn bị cúng « cô hồn sống» nè 4 ơi...
Còn có ng đang viết sớ cúng bằng thơ nửa kìa...:incense::incense:

Hơ hơ... thế thì cho 4 góp tí vốn cúng với nha ...:incense:

kehotro
09-06-11, 12:11 PM
Cóc cóc beng beng

Bớ cô hồn!

Mau mau về đây dự tiệc.
Mâm trên cỗ trước
Đã sẵn bày biện tất tươm.
Gà trống thiến vàng ươm
Chễm chệ nằm trên xôi dẻo quẹo

Từ bốn phương tám hướng
Các hồn chết uổng chết oan
Những hồn không một kẻ để tang
Những hồn không một ai rơi lệ
Mau về nghe lễ tế
Nhập tràng thưởng lộc trời cho
Nhận áo cơm xe ngựa con đò
Lãnh mớ tiền âm làm lộ phí
Phen này ăn xài cho thỏa chí
Rồi mau theo Hắc Bạch vô thường
Nhập cõi Âm Tào đừng cố vấn vương
Để được sớm đầu thai kiếp khác
Cõi đời dù có bạc
Đừng oán đừng hờn đừng níu bước muội ta
Mau thoát xác mà ra
Trả lại hồn cho Sa Thạch
Kẻo không ta khiển trách
Làm sớ tâu là hồn nát hết đầu thai
Liệu đường mà chọn chốn thiên thai
Lợi hai rõ phân biết phận mình mà mau xuất

Nam mô a di đà phật
Đại xá cho các oan hồn
Lẽ Phật từ bi
Xin độ trì cho cô hồn các đảng.

Nam mô rị da rị da lan đế. Nam mô dị ra dị ra lan đa.

phale
09-06-11, 12:14 PM
Chưa tháng 7 mà đã rộn ràng thế rồi...

Sa Thạch
09-06-11, 12:17 PM
SH viết sớ thiệt kìa...kinh!
Mừ gzụ bia, hoa quả, chưa có nhận..ý...:dining::dining::dining::dining:

CM4Q
09-06-11, 12:30 PM
Potoanthan. com với Huynh luôn

Độc thiệt .Muội ...thích hehehe:infatuated:

Sa Thạch
10-06-11, 01:24 AM
Bụng quằn quại...
*&# *&# *&#.đau rã rệu...
Ôm gối co người..
nhắm mắt, rên khe khẻ..
Cơn bao tử, đau...xoáy....rồi xoáy..
Tay vơ viên thuốc...vội vội nhai
Nằm sắp bụng...ghép chữ ra thơ..
Lừa được chút.....
Rồi lại đau...giần giật_thốc..
Xoa_xoa...cắn răng nằm bám viú
Cái nợ cuộc đời..trả chưa vơi...
Ôi! Ta thán an mình
Osin....khổ thân Tôi...
10.06.11
Mấy ngày osin nghĩ...kén ăn...bao tử biểu tình...
Đau ứ ư đau...
Đau thí tiá luôn...

CM4Q
10-06-11, 01:57 AM
Trời à... PL nhớ ra thơ đã đành giờ Đá ...đau cũng ra thơ :D

Mà có đau bao tử thiệt không Đá ??? Nếu có nhớ ăn nghỉ điều độ uống thuốc vô sẽ hết ngay

kehotro
10-06-11, 10:46 AM
Lầm

Thất thiệt tin đồn Thạch kén ăn
Dè đâu thịt béo nhử miệng chằn
Mời cua chẳng chối mần luôn dĩa
Đãi ghẹ không từ chạp cả khăn

Tiếp bốn câu cuối đi bà con ơi!

CM4Q
10-06-11, 11:31 AM
Lầm

Thất thiệt tin đồn Thạch kén ăn
Dè đâu thịt béo nhử miệng chằn
Mời cua chẳng chối mần luôn dĩa
Đãi ghẹ không từ chạp cả khăn

Tiếp bốn câu cuối đi bà con ơi!

Huynh ... Muội thì thấy thế này ...

Bởi vắng người làm chả muốn ăn
Còn không cũng quất dữ hơn chằn
Lòng vui chén cạn nguyên nồi lẩu
Lúc chán nhần hoài thiệt khó khăn

Mần xong mới thấy chữ Huynh biểu tiếp 4 câu ...Híc ...lỡ rồi ... vậy trước đê :D

kehotro
10-06-11, 11:42 AM
Huynh ... Muội thì thấy thế này ...

Bởi vắng người làm chả muốn ăn
Còn không cũng quất dữ hơn chằn
Lòng vui chén cạn nguyên nồi lẩu
Lúc chán nhần hoài thiệt khó khăn

Mần xong mới thấy chữ Huynh biểu tiếp 4 câu ...Híc ...lỡ rồi ... vậy trước đê :D


Cái vần ăn này là thế nào cũng xuất hiện từ lăn. Kakaka. Đây là tả thực chứ không phải tả đểu đâu nhé! Bao tử mạnh như máy xay thịt mà đau nỗi gì. Đau cái nỗi nguồn cung không đủ cầu thì có. Họ nhà Quái cứ thấy chỗ nào có cái gì vui là không dám bỏ qua đâu.

CM4Q
10-06-11, 01:25 PM
Lầm

Thất thiệt tin đồn Thạch kén ăn
Dè đâu thịt béo nhử mồm chằn
Mời cua chẳng chối mần luôn dĩa
Đãi ghẹ không từ chạp cả khăn ( KHT )
Thịt cá cao sang nào thắc thỏm
Rau dưa giản dị há cằn nhằn
Buồn vui cũng quất ngày mươi bữa
Bởi vậy nên giờ mới phải lăn

@ Huynh , có chữ lăn nà:D Dzọt chứ ko bị ném đá...:D

Sa Thạch
15-06-11, 12:46 AM
Không đề...

Buồn bắt đầu hiện thân
Khi đêm nhường ngày tới
Lòng thêm sâu vời vợi
Nhớ Người mãi nơi đây
Trọn đêm khêu hình đầy
Ru giấc ngủ đau riêng
Khẩy hồn chùng bão nổi
Lặng nghe tình thiêng liêng
15.06.11

Sa Thạch
16-06-11, 02:32 AM
Gởi Người Hoang_Tưởng

Đời thoải dốc, bạn ơi cẩn thận
Đừng hoang tưởng leo tuốt trên cao
Đừng hịch hỡm, bao người ghét hận
Sẽ có ngày, va vấp té nhào...

Đừng tưởng khôn khéo...gò chữ láo
Vênh váo khua môi...cợt ruồi bâu..
Khoác aó «đồ hèn» vai trơ tráo
Ngậm ti* đi giống... trẻ già lâu....

Hãy nhớ cuộc đời là rất thật
Thời gian điêu đoá sẽ hiện bày
Danh_phong sát gái...trò vô loại
Hoang_tưởng ngỡ mình...giá lắm đây...

Ham_hố điều chi? chưa vuốt mặt
Ngôn giao...còn chút...rẻ mạt thừa
Này..nhé...! trẻ mau già lớn lại
Để sống đúng, đen_ trắng rạch ròi...
16.06.11
* ngậm nắm vú mũ của e bé..
( Viết thay 4 ghẹ...ăn ốc Đào)

kehotro
16-06-11, 12:47 PM
Khoảng giữa

Khoảng giữa đôi miền sáng tối
U minh một dải chập chờn
Có người chân tay quờ quạng
Bơi toài lặn ngụp hoàng hôn

KHT

Sa Thạch
16-06-11, 12:53 PM
Khoảng giữa

Khoảng giữa đôi miền sáng tối
U minh một dải chập chờn
Có người chân tay quờ quạng
Bơi toài lặn ngụp hoàng hôn

KHT

4 câu thơ hay ghê huynh ơi...:surrenders::surrenders:
Khen huynh để ko bị huynh khều....:dining::dining::dining:
nhưng câu cuối muội tô đậm chữ á..muội chưa hiểu chỗ lầy..?:them::them:

kehotro
16-06-11, 01:21 PM
4 câu thơ hay ghê huynh ơi...:surrenders::surrenders:
Khen huynh để ko bị huynh khều....:dining::dining::dining:
nhưng câu cuối muội tô đậm chữ á..muội chưa hiểu chỗ lầy..?:them::them:

Hoàng hôn thì cũng lọt vào cảnh tranh tối tranh sáng. Do vậy, khi trái đất quay người đó cố bơi toài ngụp lặn để đi theo cho bằng được.

Cái vụ này thì có nói chuyện với PL rồi mà. Phán rất gọn: Tâm thần. Lúc đó, PL đâu tin lời huynh nhưng sau đó phải gật đầu công nhận.

Quan sát con người và cách hành xử trong một thời gian trên hai mươi năm đã tạo một cái nhìn tương đối chuẩn xác. Và phải rất cám ơn một anh bên phòng điều tra xét hỏi, thấy KHT có khiếu về quan sát nên đã chỉ cho huynh một số phương pháp của ngành lúc KHT chỉ 17 tuổi đời.

Sao muội còn thắc mắc gì nữa hông?

Sa Thạch
16-06-11, 06:25 PM
Quan sát con người và cách hành xử trong một thời gian trên hai mươi năm đã tạo một cái nhìn tương đối chuẩn xác. Và phải rất cám ơn một anh bên phòng điều tra xét hỏi, thấy KHT có khiếu về quan sát nên đã chỉ cho huynh một số phương pháp của ngành lúc KHT chỉ 17 tuổi đời.

Sao muội còn thắc mắc gì nữa hông?
[/COLOR]

Muội còn thét mét hổng hiểu sh nhói muội cái gì?

kehotro
16-06-11, 10:51 PM
Muội còn thét mét hổng hiểu sh nhói muội cái gì?

Thấy sơ hở là nhảy vô chứ đâu cần biết ai là ai. Quậy cho dzui mừ.

Chèn đét muội tui hỏi thiệt kỳ
Ai đời bảo nhói nghĩa là chi
Đây vui quậy loạn đâu cần biết
Thấy hở xuồng đâm chứ xá gì

Sa Thạch
19-06-11, 01:49 AM
Ta..

Ta ủ mình thành đá
Xù gai nhọn quanh người
Mượn khìn vai kẻ cả
Và luôn tỏ nụ cười..

Ta thả buồn níu lấy
Trọn giấc ngủ thâu canh
Lúc này sao che đậy
Khoảng tim chùng mong manh..

Ta mang tình đặt xuống
Nổi nhớ chợt dành co
Hiện về đầy ngang ngược
Chỡ tim vào buồn xo...

Ta bây giờ đã hiểu
Biển muôn đời loay hoay
Yêu mộ̣t mình..vẫn thiếu
Hơi ấm vừa đêm say
19.06.11

Sa Thạch
21-06-11, 02:44 AM
Cũng vừa...

Cũng vừa canh một sang hai
Cũng vừa thoáng chút bóng ai sáng ngời
Cũng vừa hé nhớ người ơi
Cũng vừa ..buông vội vài lời...vẩn vơ..

Cũng vừa nửa giấc mộng khờ
Cũng vừa xếp vội ..tình thơ dỗi hờn
Cũng vừa hiểu đủ căn cơ
Cũng vừa trọn gánh tầm bơ cuộc đời

Cũng vừa đêm trắng buồn lơi
Cũng vừa ngày đến..rã rời...niềm đau..
Cũng vừa trọn nỗi u sầu
Cũng vừa trắng kiếp trả_vay... Tôi_Người
21.06.11

CM4Q
21-06-11, 03:37 AM
...Cũng vừa hay quá Đá ơi
Cũng vừa để giọt lệ rơi ... khóc thầm...

:heart::heart::heart:

Sa Thạch
22-06-11, 02:29 AM
Bịt tai chẳng thèm nghe
Che mắt ko cho thấy
Để mồm ko ngứa ngấy
Chửi thói người mắc me

Tẩy não để nhìn chơi
Người dối người ô trọc
Gây bao điều khó nhọc
Tẩy não trả buồn lơi
....
Tẩy não..để mà ngông...

hahaha
22-06-11, 02:55 AM
Dạo này Đá mà cũng ra thơ kinh thế, bon chen tí;

Cũng đành nhìn lá vàng rơi
Cũng đành lặn ngụp chơi vơi cuối mùa
Cũng đành chấp nhận ta thua
Cũng đành hóa kiếp còng cua dã tràng.
Cũng đành cất bước lang thang
Cũng đành một bóng suối vàng ngóng trông
Cũng đành sáng tối phiêu bồng
Cũng đành ngoảnh mặt cho lòng sạn chai
Cũng đành đợi tới ngày mai
Cũng đành lại cứ lai rai mỗi chiều
Cũng đành trong chốn cô liêu
Cũng đành nhẩm đếm bao nhiêu giọt sầu....

Sa Thạch
23-06-11, 03:16 AM
Nhớ câu nói của Sh bật cười....Tại rảnh.....

Tại rảnh..nên Ta mắng sự đời
Tại rảnh...Ta làm chuyện dỡ hơi
Tại rảnh...Ta giả điên giả ngố
Chửi thằng ba vớ, nhỏ cù loi
Tại rảnh....nên Ta sanh ra tật
Sắp từ, đảo nghĩa xỉa xói chơi
.....ứ ừ ư....
....
Sáng mai mình tu rồi mà...
Thiện tai...tại thiên!

Bụi đường
23-06-11, 04:21 AM
Đúng là rảnh...nhảm!

Sa Thạch
23-06-11, 11:47 AM
Đúng là rảnh...nhảm!

Dạ em đang tu !

traveler
23-06-11, 12:00 PM
Nhớ câu nói của Sh bật cười....Tại rảnh.....

Tại rảnh..nên Ta mắng sự đời
Tại rảnh...Ta làm chuyện dỡ hơi
Tại rảnh...Ta giả điên giả ngố
Chửi thằng ba vớ, nhỏ cù loi
Tại rảnh....nên Ta sanh ra tật
Sắp từ, đảo nghĩa xỉa xói chơi
.....ứ ừ ư....
....
Sáng mai mình tu rồi mà...
Thiện tai...tại thiên!

Chắc rảnh…
Chắc rảnh… cho nên Tím chửi đời?
Coi chừng mất giọng chẳng còn hơi
Trời cao với mãi ….bao người ngố
Đất rộng tìm hoài…mấy kẻ loi( Chẳng biết từ Loi là nghĩa gì?hic)
Buồn vui chạnh tủi không thèm bận
Sướng khổ ngơ sầu cứ để chơi
Lo gì chuyện phiếm như cơm bữa
Chắc rảnh… cho nên Tím chửi đời?
Khà khà!
Tra 23.6.11
P/s: dọt lẹ hok thôi bị ăn Đá...kakaka

Sa Thạch
24-06-11, 03:12 AM
Đoán bệnh...

Đoán bệnh, biết mình...dại đã lâu
Ăn sâu vào máu...cũng «cốc sầu»
Lêu_bêu thương mãi đzếch cần nhận
Chút gió vô tình ..chẳng thèm đâu...

Dại thì chịu dại...có hề chi...
Người khôn Tôi dại..thấp_ cao gì?
Cũng ngày tơi tả vì cuộc sống
Đêm về quạnh quẻ, mới ngu si

24.06.11

Sa Thạch
25-06-11, 02:42 AM
Chiụ...!

Chiếc áo thuỷ chung, đâu có buộc
Tự mình một dạ ..nhớ_ thương_ mong
Dang tay ôm hết tơ_ nguyệt muộn
Cố thở hết đời, bởi biết ngông...

Ấy vậy vẫn yêu...lẫn đợi chờ
Tóc phai dăm lượt...xoạt vai rơi
Chẳng màng Người đang như du_mục
Ta kéo hảo huyền...níu cô đơn..
25.06.11

Bụi đường
25-06-11, 07:52 AM
Đá cưng một dạ đợi mình
Nên tâm bấn loạn nửa khìn...nửa khôn
Sáng ngày tất bật bán buôn
Đêm về ôm gối thả buồn vào thơ

Yêu gì cứ mãi đợi chờ
Khen cưng đá cứng lòng thờ thủy chung
Nhưng cưng nghĩ lại cho cùng
Già thì sắp đến cưng khùng mãi chăng?

Sa Thạch
26-06-11, 02:15 AM
Ta ôm «Đờ me...» thi nhau thử sức
Uống bao nhiêu, để được cơn say
Một ly, hai ly...ôm tu ực
Thử sức xem ta có chịu say...
Vài ly...ly nữa...thấy ngất ngây..
Giấc ngủ ..tự nhiên đến lăn quay
Chợt bóng ai về như rất giận
Bởi ghét ta nhiều lúc cơn say
Say...
'......................................

Ta say...ngày mai...ta lại tỉnh...
Đời say...đời tỉnh lúc khi nào...???
say...

tra sua
26-06-11, 03:34 AM
Ta ôm «Đờ me...» thi nhau thử sức
Uống bao nhiêu, để được cơn say
Một ly, hai ly...ôm tu ực
Thử sức xem ta có chịu say...
Vài ly...ly nữa...thấy ngất ngây..
Giấc ngủ ..tự nhiên đến lăn quay
Chợt bóng ai về như rất giận
Bởi ghét ta nhiều lúc cơn say
Say...
'......................................

Ta say...ngày mai...ta lại tỉnh...
Đời say...đời tỉnh lúc khi nào...???
say...


Tỉnh .. Tỉnh dậy Đá ơi:rang::rang::rang:

phale
26-06-11, 07:56 AM
Ta ôm «Đờ me...» thi nhau thử sức
Uống bao nhiêu, để được cơn say
Một ly, hai ly...ôm tu ực
Thử sức xem ta có chịu say...
Vài ly...ly nữa...thấy ngất ngây..
Giấc ngủ ..tự nhiên đến lăn quay
Chợt bóng ai về như rất giận
Bởi ghét ta nhiều lúc cơn say
Say...
'......................................

Ta say...ngày mai...ta lại tỉnh...
Đời say...đời tỉnh lúc khi nào...???
say...

Trời... :rang:

Sa Thạch
26-06-11, 01:45 PM
Tỉnh .. Tỉnh dậy Đá ơi:rang::rang::rang:

Giờ này mới tỉnh....ngủ đây....
Được 01 giấc ngủ mát trời đất luôn...
Chắc giờ thành sâu gzụ ...quá....
NV có ai mở đại lý gzụ ko?:welcome::welcome::welcome:

phale
26-06-11, 01:53 PM
Giờ này mới tỉnh....ngủ đây....
Được 01 giấc ngủ mát trời đất luôn...
Chắc giờ thành sâu gzụ ...quá....
NV có ai mở đại lý gzụ ko?:welcome::welcome::welcome:

Kiểu này...rượu ăn vô máu roài...

Bụi đường
26-06-11, 04:47 PM
Giờ này mới tỉnh....ngủ đây....
Được 01 giấc ngủ mát trời đất luôn...
Chắc giờ thành sâu gzụ ...quá....
NV có ai mở đại lý gzụ ko?:welcome::welcome::welcome:

Cóa Đá ơi...Vốt Ka gấu trắng...Sherian

Sa Thạch
27-06-11, 12:31 AM
Cóa Đá ơi...Vốt Ka gấu trắng...Sherian

Thứ này thì ẻm chịu!
Nặng thí tía lun..
Giền thứ này thôi e lấy chồng Nga đi cho nó tiện, nó uống nó truyền cho e là e ngủ thôi mừ,!

Sa Thạch
27-06-11, 11:16 AM
27.06.11

Ngày mới...cười cái nào...
Ngọt ngào...chào khách lạ
Đãi ngôn...nghe trả giá*
Múa môi...nghề_bán_rao...

Ngày mới...cười đi em..
Đời khác...đêm qua mộng..
Cuộc sống...vốn lồng lộng
Đen_trắng ...chàm...đan xen..

Ngày mới...diện cái coi...
Váy hoa...tô phấn nhạt..
Mắt_ môi....ok...đạt...!
Chút nhạc...tự xứơng ..ôi!**
* khách trả giá
** Play CD nhạc trúng O Ngọc Huyền ca bài 7000 năm góp lại, nghe mà «nỗi sẩy» luôn chứ sướng nỗi gì..

kehotro
27-06-11, 01:02 PM
Cóa Đá ơi...Vốt Ka gấu trắng...Sherian


Huynh cũng uống thử gần hết thùng rồi! Đa phần hơi ngọt. Chai mùi hồi thì ngọt hơn và mùi hồi cũng nồng hơn.

Sa Thạch
27-06-11, 05:13 PM
Mới chát nhăng cuội với ông chồng con nhỏ bạn ở canada...
Ổng bảo: Nụ cười ngoài cuộc sống rất tươi, sao ko mang vào thơ.
Thơ thấy toàn hằn hộc, hận, mắng chữi khác với con người nhỏ ghê. Nếu ko biết nhỏ ngoài đời thật.
Chắc cũng tưởng nhỏ cs gặp nhiều khó khăn, khổ ải, và nhỏ là con chanh chua, dây kẽm nanh độc quanh người..

Bài học....

Nhỏ có được nụ cười rất tươi
Trên khuôn mặt địa cát đầy hậu
Pháp lệnh vững thẳng, phán ra quy
Thêm tướng người vượng phu ích tử

Chưa từng kiến nhìn tâm nanh độc
Dù mồm nhỏ cố mượn đa ngôn
Hơn hai mươi năm để nhìn đủ
Hiểu_thấu ...nhỏ ...bạn thân của vợ mình

Anh khuyên nhỏ, hãy thôi hằn hộc
Thơ cũng đau cũng rát từ tâm
Chữ cũng buồn như lòng ta đó
Nhỏ cười_thơ _ nối bắt đầu ...(ngày) mai..

_________________________________________
hic...hic....

Nhỏ ko nói, ko phải là ko thấy...
Chỉ tại thói gàn, với tính ưa ngông
Thấy đen, mang lời ra nhúng tẩy...
Cũng hiểu rằng...đen_trắng =không
27.06.11

Sa Thạch
01-07-11, 11:45 PM
....sao hôm nay có bài thơ nào chửi ai ko? cho anh đọc với nhỏ...
....Pó tay cái cụ chồng của con nhỏ bạn....

Hôm nay mùng một em tu
Mở mắt việc đống rối nhù
Sức đâu hỉ ra thơ chửi...
Anh còn kà khịa...đánh_đu

Thôi nha, anh để ..nhỏ tu...
Kẻo_Không.....nhỏ lại .. chù_ù
Tụng_trù anh luôn trọn tháng
Miệng_mồm..long móng...khỏi tu (tu chai bia)

Mùng một..hổng để ...nó_tu...
Lấy ma* ra doạ quỷ_ù
Ma_ quỷ khìn nhau...ông chít...
Đêm về ôm gối..mét u..!
01.07.11
* Ông này nể vợ (nhỏ Tiêu Giao bạn Bầm kinh)...nên hay đùa với ổng « ma hiện ra kìa =vợ ra kìa»...

Sa Thạch
04-07-11, 12:15 AM
Đau..

Tin anh vồi vội chẳng đến tôi
Bẻ_bàng nhạt phếch áo tình rơi
Chút vương vấn nợ, thành mãi mãi
Trọn kiếp mình em giấc mơ trôi..

Mãi nhớ, mãi thương...người xa vợi
Chẳng còn đọng chút xót thương ta
Đành thôi ôm mộng tìm hoang_phế
Nghe vẳng tim buồn..nhỗm tiếng_Đau
03.07.11

Sa Thạch
04-07-11, 10:09 PM
Lắc tay...tên người....

Một mình vẽ kiểu riêng ta
Topa xếp đặt ...thành ra tên người
Vu vơ..ngắm nghía rồi cười..
Vô tình mà cũng ...nợ ôi....
....lạ kỳ...
Lắc tròn cuộn đá 6ly
Xếp vào khóa giữa...
nhu mì...vấn_vương
Lòng mang trọn mối tình thương
Nên tâm chẳng ý..
cũng mường ...tưởng ...
....ôi...!
Lắc đôi..như cặp
....anh.....&..tôi...
Đâu cần phải có ngoài_đời..yêu nhau..
04.07.11
( vẽ kiểu làm lắc tôpa xanh biển....sao ra tên ..)

Sa Thạch
05-07-11, 12:15 AM
Nhạt.....

Nếu đã nhạt nhau...còn chi nữa?
Níu thêm chút nghĩa...đãi môi lời
Mỹ từ nhắn gởi ..hồng câu chúc
Duyên tận...tình cầm...thả buông rơi

Nếu đã nhạt rồi...thôi xa nhau
Duyên Bạc ...người ban ...nát úa màu..
Nghiêng lòng đón nhận niềm đau cuối..
Gượng cười lần nữa...khóc mai sau...
05.07.11

Sa Thạch
05-07-11, 03:29 PM
Nghĩa lý gì...?

Nghiã lý gì, sợi dây tình hờ...
Thời gian nhạt_phếch.. Người còn mơ
Trên lối đi về, lẻ loi nhớ..
Chông_chênh lắp lệ khóc tình_chờ

Nghĩa lý gì, một dạ yêu người
Mỗi đêm nhớ dọc cõi héo hon
Mà đường thiên lý Người xuôi ngược
Đau thương em khéo gởi luồng thơ...

05.07.11

Sa Thạch
06-07-11, 08:33 PM
Nhắc_«Nhỏ» ..!

Soi vào gương đi «nhỏ»
Để nhìn thấu tận tường
Những chấm tròn chưa rõ
Trên cuộc tình đang vương

Nhỏ thôi đừng ương bướng
Ngốc nghếch đến ngây_ngô
Đời đã là vô_luợng
Cầm chi mối duyên hờ

Nhỏ răn tim thôi nhớ
Cũng chẳng giận làm chi
Có là gì của nhỏ?
Mà hận thói tình si...

Soi mình nhìn suy nghĩ
Chẳng ra câu trả lời
Đỗ thừa...! Đời vốn dĩ
Ngu_ngơ thế người ơi...
2011
khìn nửa rồi..

Sa Thạch
07-07-11, 01:25 PM
Đủ...

Đời hư vô, mà tình dậy sóng
Để đêm mơ chật chọi nỗi lòng
Biết tương lai, đâu cầm nắm được...
Tình về đâu...giữa những cơn ngông..

Đời trống rỗng, tình do duyên định
Lòng bực bội, bởi điên_ đảo người
Ấy thế còn bước cao_ bước khuyễn
Thênh thang cũng chỉ đủ nụ cười...
0.07.2011

Sa Thạch
12-07-11, 01:55 AM
Loạn..!

Ta mãi cuồng ngông với long_nhong
Đốt nhà, chém gió chẳng dối lòng
Khóc_cười...mang đời ra đánh bóng
Hỷ_nộ sân_si...rối lòng_thòng...

Ta mãi thày_lay...đuổi gió_mây
Nhân khuôn nhiều khuyết, lấp sao đầy
Rỗng thời huyễn hoặc, buồn Tâm_loạn
Thôi sẽ vô tình...khóc ngơ _ngây...
12.07.11

Sa Thạch
14-07-11, 11:37 PM
Thả...!

Thả hồn tưởng nhớ tháng ngày trôi
Ba bó rưỡi xuân, cuộc bồi hồi
Còn bao mộng lệ _mơ tức tưởi
Để ngày khoác trắng _cười tinh khôi

Thả hồn nắm chặt vòng ôm ấm
Siết mạnh đôi tay....riết vào lòng
Nhẹ tênh tròn_lẵng...thì ra gối...
Nhếch cười thầm_ ước ..chạm thinh không..
14.07.11

Sa Thạch
16-07-11, 01:52 AM
Cười...!Nguyên nhân...

Ta đa ngôn, cái chuyện người
Lòng tốt... hay tại điên nhiều..đến ngây
Thói đời là buổi tiệc say
«Đỗ đời» học được....hôm nay chữ_NGỜ

Ta cười mặc niệm bâng_quơ
Nghiêng_tròn..SOI_CẠN kiệt ngô ngây đời
Dạn dày chọn kiểu cuộc chơi
Ta_Người hiểu rõ thú hời thế gian

Ta cười nhơ_nhỡn đứa gàn
Nguyên nhân.. hay thật.. bi_hài...điệu_truy
17.7.11

Sa Thạch
20-07-11, 11:56 PM
Giấc Mơ...

Giao giữa cơn mơ thành nỗi nhớ
Để thấy muôn trùng giấc mơ hoa
Tỉnh ra biết đã sang ngày mới
Thôi thì cười nụ nhoẻn môi khờ...

Giấc mơ một đoản mang riêng giữ
Kệ Người thay đổi chữ thương yêu
Em xin đón nhận tình vô vị
May ra còn giấc mơ ngọt ngào

Phải chăng? em nợ ngàn kiếp trước
Nên nay tình lận đận chông_chênh
Với đời luôn cái nhìn thấu_đáo
Chỉ riêng tình đau_đáu..nhớ _quên

Thôi xin giấc mơ tròn mắt lệ
Hoà chút đắng cay vẽ vô thường
20.07.2011

Sa Thạch
22-07-11, 12:40 AM
LÙN..

Cha mẹ sinh ta cái dáng LÙN
Với ĐỜI, tay không vướng cao xa
Tâm nhìn ngang_thẳng mà tiến bước
Lắm lúc đôi khi dỡ thói_CÙN

Con tim mang giữ bởi chữ_ĐÙ
Trúng tên quy phục...xót xa Ta
Ngờ đâu TÌNH độc...nan y chữa..
Đau thương còn khéo đậy mỹ từ
22.07.11

Sa Thạch
29-07-11, 01:26 AM
Một...riêng...Tôi...!

Một dại khờ, một riêng tôi
Vật vờ buông_nhận
nghiệm_ đời
phơi thương
Gượng cười tô điểm tình vương
Đa đoan
một kiếp tròn_ vuông
nỗi buồn

Trầm kha chấp chới lạc nguồn
Lững lờ
trái nhớ...
ngược buồm tìm nhau
Một dại khờ, riêng nỗi đau..
Hư vô
chạm ngõ..
.lối_trần miên_ man
29.07.11

phale
29-07-11, 09:55 AM
LÙN..

Cha mẹ sinh ta cái dáng LÙN
Với ĐỜI, tay không vướng cao xa
Tâm nhìn ngang_thẳng mà tiến bước
Lắm lúc đôi khi dỡ thói_CÙN

Con tim mang giữ bởi chữ_ĐÙ
Trúng tên quy phục...xót xa Ta
Ngờ đâu TÌNH độc...nan y chữa..
Đau thương còn khéo đậy mỹ từ
22.07.11

Dáng LÙN mũm mĩm xinh ghê
Có chi mà phải bộn bề nghĩ suy...

Sa Thạch
03-08-11, 02:59 PM
Nhạt_Tin...

Bật cười
... Khi thốt..
Nhạt_tin
Ngôn từ loi_lói
.. đâm tim của mình..
Nhạt tin do bởi lạc_tình
Người đi_người ở ...
... cũng mình Tôi đau..
Nghĩa gì dăm phút gặp nhau
Có vừa vị nhạt mai sau tình hồng
Nhạt_tin
... để đợi
.... để mong...!
Tôi_người ...sao mãi
để lòng ... Nhạt_mong..
02.07.11

Sa Thạch
06-08-11, 11:55 PM
Thêm...!

Lại thêm một năm trôi
Có bao ngày vui vẻ
Dòng đời trôi thật_khẽ
Đẩy hai ta rời nhau

Thêm một năm nhuốm sầu
Với nỗi lòng trắc_trở
Thời gian quên nhắc nhở
Chúng ta đang rất già

Thêm một năm nông_sâu
Tình đã là quá thật
Trên dòng đời tất_bậc
Cuồng quay trong bể dâu
-----
Sinh nhật anh đến rồi
Người đã già thêm tuổi
Sao mãi còn dông_ruổi
Ngỡ mình tuổi đôi mươi
07.08.11

Sa Thạch
07-08-11, 09:58 PM
Nhãn ... lầm...!

Xếp chân chữ ngũ ngắm chơi
Cờ_ người _bày_trận ...
ai thời được yên.
Thân còn động, hồn chưa thiêng
Từ_bi huệ_nhẫn ...
...phúc duyên tận_tàn!

Tiếc khoảng thời, hữu duyên ban
Ngờ đâu kiếp nạn....
nhãn_ thần* chơi khăm..
Tưởng rằng viên mãn tri âm
Khéo_ đời giai ngẫu ...
... nhạt mầm duyên tan!
07.08.11
* mắt nhìn lầm

Sa Thạch
12-08-11, 02:37 AM
Nghe....Phôn...điên....!

Nghe...Phôn...tiếng gắt gỏ̉ng lạ thường
Như vừa mang tạt gói vấn vương
Làm vơi phân nữa tình nồng ấm
Ngỡ chừng thiêu rụi....lối thiên đường

Tiếng phôn dứt, lời còn dộng động
Khuấy niềm đau, đang núp tâm thiền
Từng cơn lói, nhảy lên, rớt xuống...
Loang vệt buồn..oán..tiếng Phôn_điên...
12.08.11

Sa Thạch
13-08-11, 01:01 AM
Sinh nhật Người...!

Lại thêm một tuổi đó anh..
Vui_buồn
chuyển đổi hình_thành trả_ vay
Thói_thời
người_ cuộc ..
đảo_say..
Đâu nào đoán được
tai_bay...hoạ chờ..
Dòng đời chảy khác nguồn thơ
Bày chi bàn trận
nan_cờ yêu thương
Thêm một tuổi..
lẻ bình thường!
Nhạt nhau
trôi cả vấn vương lạc_người..!
Thêm tuổi mới
tặng nụ cười...
Dại khờ rồi cũng trôi vào
lãng_quên...
......
13.08.2011

phale
13-08-11, 09:40 AM
Thăm nhà Nhỏ thứ bảy
Tặng Nhỏ bùa bình an
Đời sẽ thôi gai góc
Tình sẽ đơm mùa vàng...

Sa Thạch
13-08-11, 10:43 AM
Thăm nhà Nhỏ thứ bảy
Tặng Nhỏ bùa bình an
Đời sẽ thôi gai góc
Tình sẽ đơm mùa vàng...


Nếu tình được là vàng
Nhỏ sẽ thành triệu phú
Đâu giả khìn gai góc
Để Lê chọt_chơi_khăm...
..
hơ hơ...
(đi rồi phải ko, giờ đi nè...heheh)

Sa Thạch
14-08-11, 12:04 AM
Đêm...ơ...ơ...

Ta chờ Người lặng lẻ
Đêm trống_trải bao quanh
Nơi Người đang vui vẻ
Ngày có thoáng qua nhanh

Đêm nơi đây ngắn lắm
Thả hồn chút đi hoang
Là chạm tay ngày mới
Đối mặt tình đau_loang

Đêm chờ Người điện thoại
Hoặc gởi một dòng tin
Anh vẫn là anh trước
Để em nhạt niềm tin

Đêm trở_trăn tiếng gọi
Anh bây chừ, có hay?
Gieo neo tình không nói
Sợ tan vào gió mây

Đêm nỗi niềm quá nặng
Buông mãi lòng không trôi
Người đã là hoang_vắng
Đêm ...Ta một mình thôi..
14.08.11

Sa Thạch
20-08-11, 01:20 AM
Đô la,
hiệu nước ông Chung Quỳ
Tháng bảy. . .
Đua nhau thi tiền đốt
Nhiều kẻ còn ngông đốt < xe Đì>
Để cho oan hồn ...
tranh đua giựt
Giống cảnh nhiễu loạn tựa dương gian
Lòng tham, ma _người như nhau cả
Có khác gì đâu ....
Cũng thói thường...
Ngẫm cảnh lửa cao từ tiền đốt
Chạng lòng, dạ xót,
ước ao mà.....
Giá đời mang cái ngông đang đốt.
Hoán đổi gạo đường giúp tha nhân
Phúc còn hơn hối lộ cô hồn
Bằng những nhà, xe thi nhau đốt.
. . ...
( tháng 7 mua 20k tiền giấy vàng bạc cúng cô hồn... mua mà dấu dấu... Vì lúc ấy chỉ có mình mua ít ỏi thế, còn thấy nhà nhà mua toàn bạc triệu trở lên về đốt ko thôi, 1chiec xe, 1cai nhà cũng đã hơn 500k rồi, chưa kể còn sắm sửa vật dụng trong nhà như tivi, tủ lạnh ..v. v.
Eo ơi thấy có ng hơn triệu mà còn chưa đủ đốt... )
.. ..
Ứ ự đt hết bin gòi

Sa Thạch
31-08-11, 02:16 AM
Ẩn hiện

Lâu lắm rồi ánh mắt lãng quên nhau
Từ khi Người quyết lòng xem xa lạ
Em lặng lẽ tròn vai cho vừa dạ
Dấu nỗi buồn hun hút đậm niềm đau

Lâu lắm rồi em lạc tiếng nói ai..?
Người muốn thế! Đành thôi ta chấp nhận
Lối mòn yêu biết mình tình lận đận
Nên dặn lòng đừng tiếc chiếc lá phai..

Lâu lắm rồi, Người chưa lần ghé thăm
Sao đêm nay trong giấc mơ ẩn hiện
Để tim này bừng lên như ánh điện
Rồi lụi tàn âm ĩ khóc trăm_năm
31.08.11

phale
31-08-11, 02:53 PM
Ẩn hiện

Lâu lắm rồi ánh mắt lãng quên nhau
Từ khi Người quyết lòng xem xa lạ
Em lặng lẽ tròn vai cho vừa dạ
Dấu nỗi buồn hun hút đậm niềm đau

Lâu lắm rồi em lạc tiếng nói ai..?
Người muốn thế! Đành thôi ta chấp nhận
Lối mòn yêu biết mình tình lận đận
Nên dặn lòng đừng tiếc chiếc lá phai..

Lâu lắm rồi, Người chưa lần ghé thăm
Sao đêm nay trong giấc mơ ẩn hiện
Để tim này bừng lên như ánh điện
Rồi lụi tàn âm ĩ khóc trăm_năm
31.08.11
Đêm qua có kẻ... hề hề...
Vì sao không ngủ ... hê hê... thơ buồn...

Sa Thạch
31-08-11, 03:29 PM
Đêm qua có kẻ... hề hề...
Vì sao không ngủ ... hê hê... thơ buồn...

Thấy cảnh chiến sự luôn luôn
Nên thơ không ngủ..phọt tuôn...hề hề..
Để ai vào khều tui quê..
Tui thò cái cẳng là Lê ...sập lề...
hê...hê...

phale
31-08-11, 04:41 PM
Thấy cảnh chiến sự luôn luôn
Nên thơ không ngủ..phọt tuôn...hề hề..
Để ai vào khều tui quê..
Tui thò cái cẳng là Lê ...sập lề...
hê...hê...

Chưa thò.. đã biết... hihi
Thôi Lê tránh chỗ không thì thành tương...

Sa Thạch
20-09-11, 01:59 AM
Vẫn...

Vẫn yêu Người trên từng hơi thở
Mòn mõi đợi chờ ... nhớ gầy hao
Vẫn mãi u sầu với niềm đau
Kệ dòng đời, mắt nhìn nghi ngại

Vẫn yêu Người dù trong mê mãi
Đếm đợi chờ bằng cười dối gian
Nhìn đời trôi chẳng chút phàn nàn
Và yêu mãi với tim thành thật

Vẫn sẽ mãi yêu Người ngây ngất
Dù tình này chỉ mỗi riêng Ta
Chẳng cần thiết tô bóng lụa là
Cho với nhận bên nào được_mât
18.09.11

Sa Thạch
29-09-11, 02:03 AM
Vốn.... Đã....

Vốn...... đã.....
sao chấm....hai lần...
Nhìn đã tỏ...
lòng còn ngần ngại xa
Vốn.... đã...
thấu...tim thật thà
Sao còn...
chấm...lững...
để mà...xót xa...!

Vốn...đã...
đâu cần nói ra..
Yêu...cho_nhận...
đâu nghiã là sòng phẳng..
Chấm câu...
hai lần...xếp thẳng...
Như vừa rất lạ..
tình_lặng riêng mang

Vốn ...đã...
phận mệnh lỡ làng....
Sao còn..
là cả ngổn_ngang vệt buồn..
Vốn...đã...
mà lệ hoài tuôn..
Chấm câu ..bỏ lững...
người luôn....nhạt tình...

Vốn....đã....
cũng chỉ một mình...
Chấm...chấm....lững...
tìm hiển_linh cơ_trời...
Vốn.... đã...
Vay trả ...là đời...
Sao Ta ...còn thử..
lững_lờ...tìm nhau...
29.09.11

Sa Thạch
14-10-11, 10:40 AM
F ....Người ...chảnh...!!!

Thân mang căn bệnh sợ phiền lòng
Mass chảnh xem thường ....có như không...
Phôn reo réo gọi ...cốc cần bắt..
Chẳng nghĩ !!! biết đâu chuyện đau lòng..

Làm người chữ Tôi ai cũng có
Mass Chảnh tuỳ việc lấy ra xài
Cuộc đời đâu chỉ là yêu_nhớ...
Còn khối trăm điều ...giải quyết nha...

Nhắc mình có chảnh nên xem xét...
Đừng giống con công ...khoe đủ màu..
Đậu cao mà múa...kẻo chừng té...
Có đứng lại lên ...cũng đã đau...
(...ôi.....thơ như củ chuối...)

Bụi đường
14-10-11, 10:54 AM
Chửi B hả Tím????:snicker::snicker::snicker:

Sa Thạch
14-10-11, 07:31 PM
Chửi B hả Tím????:snicker::snicker::snicker:

Hơ...hơ...
Ai mass chảnh thì ráng chịu...

Bụi đường
14-10-11, 08:12 PM
Hơ...hơ...
Ai mass chảnh thì ráng chịu...

Hơ...hơ....Mình chảnh từ bé rồi...nên ai đó cũng ráng chịu...

Sa Thạch
17-10-11, 11:03 AM
Hơ...hơ....Mình chảnh từ bé rồi...nên ai đó cũng ráng chịu...

Hơ hơ...Cái nì là mượn đá ...chọi người nè...

Sa Thạch
04-11-11, 01:49 AM
Đầu Đông...!

Trời vào đông cho tim lạnh chênh_chao
Gío cuối ngày bay la đà rớt nặng
Có lẽ nào tình chết lại xôn_ xao
Chợt nhớ về hiện như "Trăng chạng vạng"

Trời đầu đông, lối nẻo vẫn một mình
Khe khẻ gọi tìm ai trong lặng lẻ
Vẫy thời gian thổi da diết nghìn trùng
Đan bàn tay gói lòng cơn gió xẻ

Trời vào đông, mong gió ấm cho người
Thu đã hết, chỉ còn dăm lá rụng
Gom đốt tặng người ấm áp đêm nay
Và ngày mới, em ru buồn giấc ngủ....

phale
04-11-11, 01:58 PM
Đầu Đông...!

Trời vào đông cho tim lạnh chênh_chao
Gío cuối ngày bay la đà rớt nặng
Có lẽ nào tình chết lại xôn_ xao
Chợt nhớ về hiện như "Trăng chạng vạng"

Trời đầu đông, lối nẻo vẫn một mình
Khe khẻ gọi tìm ai trong lặng lẻ
Vẫy thời gian thổi da diết nghìn trùng
Đan bàn tay gói lòng cơn gió xẻ

Trời vào đông, mong gió ấm cho người
Thu đã hết, chỉ còn dăm lá rụng
Gom đốt tặng người ấm áp đêm nay
Và ngày mới, em ru buồn giấc ngủ....


Bài thơ này của Tím mênh mang quá, cái buồn như của kẻ buồn chán rồi... không còn cảm thấy bị quay quắt, nhưng lại khiến người đọc dừng chân thật lâu.. chẳng giống nàng chi cả...

Sa Thạch
05-11-11, 03:32 PM
Bài thơ này của Tím mênh mang quá, cái buồn như của kẻ buồn chán rồi... không còn cảm thấy bị quay quắt, nhưng lại khiến người đọc dừng chân thật lâu.. chẳng giống nàng chi cả...

Hơ hơ hơ ...
Ko giống nàng, chẳng lẻ giống chàng sao trời...
Cả năm nay nhớ là chưa sang Thái Lan mà, đang định cuối năm làm một chuyến, mừ nghe nường bảo thế lầy chằc khỏi sang Thái cũng xong rồi...
hu...hu...hu....

Sa Thạch
13-11-11, 01:57 AM
Nếu....!!

Nếu một ngày mình quên hơi thở
Chắc là không
tất bật bơ phờ..
Và cũng không trợt dài sợi nhớ
Để lao mình ...
tránh nỗi bơ vơ...

Nếu ngày mai không là ngày mới
Thì đâu rằng có...
.... mộng tương lai...!
Sao phân chia ngày và đêm tối
Người với Ta...
ai nhớ thương ai...

Nếu....ừh....cũng chỉ là Nếu...
Mộng cùng thực...
.... đâu hẳn song hành...
...!
Phải không...?
Người ơi....
10.11.2011
[/size]

Sa Thạch
17-11-11, 08:17 PM
Thế Thôi..!!!
(Nhắn... )
Người sợ vướng phiền, phải trốn thôi
Nhưng đừng hoang tưởng chuyện qua rồi
Dù cho thương mấy, cũng còn biết
Mark chảnh Tôi_Người giống như nhau
Chỉ mong xin Người quăng lối nghỉ
Rằng đây mượn cớ để chung đôi
Cuộc đời thực tế, xa mộng mị
Tình ảo muôn trùng chỉ thế thôi...
17.11.11

Sa Thạch
02-12-11, 10:04 AM
Viễn Vông..

Người hoang tưởng viễn vông điều vô lý
Chắc rằng ai đã chịu cột đời nhau
Đời người sống được bao điều như ý
Tội vạ gì đi thắt gút niềm đau

Không!
Không...
không... tâm nói lần sau cuối...
Chỉ rằng yêu, nhưng sẽ rẽ riêng đường
Nợ không duyên.. nợ mãi hoàn là nợ
Dẫu Thiên Ý ... biến vô lý thành thương

Một lần cuối xin Người lơi hoang tưởng
Để tình thâm không sọt rách tâm can
Hôn nhân như nấm mồ chôn mộng
Sợ lắm... canh bạc đời ... chẳng thử đâu....?
25.11.11

hahaha
02-12-11, 11:25 AM
Mụ Tím lại vừa từ hôn ai à :p

Sa Thạch
02-12-11, 12:23 PM
Mụ Tím lại vừa từ hôn ai à :p

Tại còn ham chơi....nên ứ thèm....sợ bị cột giò...
Bỏ NV chịu sao nổi ý....

Sa Thạch
13-12-11, 01:39 AM
Không đầu.... Không đuôi...

Căn phòng rộng đi về ko ai đợi
Gường thênh thang dẫu nhiều gối ngỗn ngang
Đêm dài thêm trở mình bao mòn mõi
Tưởng nhớ hương Người thoảng đến loang nhanh

Căn phòng rộng nhìn quanh toàn thấy bóng
Mình đơn côi lạc lõng đến thảm thương
Cố nhắm mắt ru tình bằng giấc mộng
Để ngày mai còn chút với đời thường

Căn phòng rộng nghịch số phần bề bộn
Vòng Càn khôn vướng mãi chẳng lối ra
Thôi bảo dạ dỗi hờn câu duyên số
Âu là nợ, mau nam mô di đà!!!
......
12.12.11

phale
13-12-11, 11:18 AM
Không đầu.... Không đuôi...

Căn phòng rộng đi về ko ai đợi
Gường thênh thang dẫu nhiều gối ngỗn ngang
Đêm dài thêm trở mình bao mòn mõi
Tưởng nhớ hương Người thoảng đến loang nhanh

Căn phòng rộng nhìn quanh toàn thấy bóng
Mình đơn côi lạc lõng đến thảm thương
Cố nhắm mắt ru tình bằng giấc mộng
Để ngày mai còn chút với đời thường

Căn phòng rộng nghịch số phần bề bộn
Vòng Càn khôn vướng mãi chẳng lối ra
Thôi bảo dạ dỗi hờn câu duyên số
Âu là nợ, mau nam mô di đà!!!
......
12.12.11

Căn phòng rộng giữa mùa đông đẫy gió
Giấc ngủ hoài trăn trở chiếu chăn đơn
Người lặng thầm ôm nỗi nhớ rêu phong
Khi đêm xuống, và ngoài hiên nguyệt lặn

Không phải lệ, sao vần thơ lại mặn
Sau nụ cười, người giấu nỗi niềm ư?
Nửa cuộc đời duyên phận vẫn ưu tư...
Nên lặng lẽ từng đêm thơ làm bạn...

kehotro
14-12-11, 02:20 AM
Chiều đi ngang khung cửa
Hắt ánh nắng cuối ngày
Mảng mây hồng pha tím
Dềnh dàng không muốn bay

Căn phòng nhỏ sao giờ thênh thang vậy?
Gió bấc se qua ô cửa thân quen
Buồn lãng đãng buồn từ khi người ấy
Bỏ ta đi tìm vui thú hoang đàng

Ta gặm nhấm nỗi buồn từ muôn kiếp
Buồn hanh hao cho bóng chiếc đơn côi
Hay có lẽ buồn đã là cái nghiệp
Quấn vào ta từ buổi mới sinh thời?

Lặng lẽ ra vào lặng lẽ mình ơi!
Thương thương lắm chuyện ngày xưa dĩ vãng
Tay trong tay những chiều mưa chợt thoáng
Lạnh bên ngoài mà ấm cả đôi tim

Em hỏi vì sao đời mãi vẫn đi tìm
Những cái vô vi và những điều không hiện thực
Vâng! Đàn ông luôn từ trong tiềm thức
Có một di truyền để mãi thích đong đưa

Mặt trời tròn gay gắt lúc ban trưa
Chẳng đủ cho anh ấm nồng con tim nhỏ
Anh là trăng là mây là ngọn gió
Để em buồn em thổn thức mãi ngàn năm!

Có phải chăng là Thượng đế vẫn chơi khăm?

Sa Thạch
20-12-11, 02:15 AM
Sinh nhật đến ....

Thêm một tuổi, buồn không vơi lấp nổi
Sinh nhật mình ai đó biết mà chi
Hoặc có nhớ đâu đã là hội ngộ
Khắc khoải tương phùng.. khóc tiễn chia ly

Sinh nhật đến cho bâng khâng niềm nhớ
Hay do mình thầm đợi dáng thương quen
Còn lãng du nơi nào ta chưa rõ
Mơ bước chân về ... lấp khoảng hoang liêu

Thôi cũng thế, đốt nến cùng bè bạn
Cốc vang sầu em chúc mộng phôi phai
"Ngôn có chính, thì danh đây mới thuận"
Cuộc tương phùng không có hẹn, trách ai?

Sinh nhật đến, cũng đâu là khác lạ
Tiệc đông người, tim xa xót lặng câm
20.12.11

Sa Thạch
21-12-11, 06:36 PM
Bực...!!!
Vọng ngữ đầu dây " đã bận rồi"
Ai buồn mặc kệ " cũng thế thôi"
Đâu là của nợ... lo chi lắm
Mắc mớ gì nhau, sợ lạnh lùng
Có việc tìm nhờ, sao cứ chảnh
Thôi thà thử dại "tự làm thôi"
May ra ngáp ngáp, hên bài đỏ
Để chẳng phiền nhau, oải quá rồi
21.12.11

Sa Thạch
07-01-12, 05:28 PM
Nhủ...Mà...

Nhủ rằng...thôi thế...thì thôi...
Mà chạm tên ấy...lại ngồi ưu tư
Nhủ rằng phai nhạt từ từ
Mà bao năm đã...thêm dư nỗi buồn

Nhủ rằng...Ta sẽ...lơi buông
Mà vô tình nhắc...cũng luồn tim đau
Nhủ rằng rẽ bước lạc nhau
Mà lòng mãi vẫn ...đáu đau lo người...

Sa Thạch
10-01-12, 03:25 PM
Cuối năm tính lãi ...!

Cuối năm lãi trọn lỗ tròn trống rỗng...
Đủ chứa một người lòng lạnh cô liêu
Xuân đừng đến, mang giọt buồn sóng sánh
Thấy đời trôi song song những muộn phiền..

Năm cũ hết, mong đón chào năm mới
Ước tình nhân dìu đưa đón hẹn hò
Xoa niềm nhớ tên ta người thầm gọi
Một mùa xuân để đời không bơ vơ.

Cuối năm thoáng, thời gian qua nhấp nháy
Lãi được to, rỗng cả vòng tay anh
Đem làm vốn bội thu buồn năm tới
Để ngày trôi nằm khóc mỗi đêm sang..
08.01.12

Sa Thạch
12-01-12, 12:37 AM
Đắm...!
Cứ ngỡ người xa sẽ trở về
Nào ngờ biền biệt vạn sơn khê
Để ai đeo đẳng buồn quạnh quẻ
Ngóng mãi sầu loang nỗi nhớ kề
Chắc ở phương người đang vui lắm
Nên còn rảo bước dạo đam mê
Lo chi nghĩa nhạt tình sắp đắm
Bão đẩy, thuyền tan lạc nẻo về
11.01.12

Sa Thạch
18-01-12, 10:00 PM
Người nơi đó...
(Tặng một người nơi đó...)

Người đang vui trong vòng tròn cuộc nhậu
Đâu hay rằng một nỗi nhớ xót xa
Đang cuộn chăn ủ hương của ngày qua
Thầm tự hỏi? mình yêu nào có tội?

Người nơi đó, đang nâng ly bè bạn
Buông trận cười, lã lướt... bướm vờn hoa
Tim thênh rộng, cơi nới vòng tay ôm
Niềm tin vỡ, tình em như đổ sụp....

Người nơi đó, biết đang là lừa dối
Sao vẫn yêu, tội nghiệp quá thân mình
Và nhắm mắt ru mê muội cuồng si
Bày trước mặt rành rành điều có thật
17.01.2012

phale
18-01-12, 11:04 PM
Thế là giận là hờn là ghen nhỉ
Khi một người trách cứ một người dưng
Con chữ sầu con chữ khóc rưng rưng
Thế có nghĩa trái tim còn biết nhớ...

Sa Thạch
02-02-12, 01:11 AM
Anh hẹn...!

Anh hẹn! Để coi...phải chờ thôi..
Mark chảnh, em thấy dư thừa rồi
Chuyện lớn, chuyện bé...trông nhờ cả?
Bởi nghĩ rằng em...đó...một đôi!

Anh hẹn! hai hàng...Anh không hứa
Tết đã qua mùng..«mền» ghé thưa!
Vòng xoáy cuộc đời phân hai đứa
Sao cứ vô ưu ..kiểu cợt đùa...

Anh hẹn! Chửa đến... Còn tất bật
Thôi thì cố niệm chú đại bi
Để anh phương ấy..lòng nóng..giật..!
Nhớ tình đang đợi khóc nhu mỳ

01.02.12

Sa Thạch
05-02-12, 02:25 AM
Tháng hai/ ngày 14...!

Tháng hai ngày mười bốn
Bạn nhắc....cười....ờ ha....
Cũng một mình một chốn
Chờ valentine bước qua

Chẳng hoa hồng, xanh, tím
Có gì mà đợi mong
Tình đã chìm tắt lịm
Nay bắt đầu từ không

Tháng hai ngày mười bốn
Ta... Cuộc tình vừa tàn
Nhớ _nhung chôn lần cuối
Vào nấm mồ còn xanh

Tháng hai ngày mười bốn
Nhanh lắm...cũng qua thôi
Ta_ nhìn đời trôi nổi.
Lòng tìm câu trả lời.
05.02.12

Sa Thạch
10-02-12, 11:21 PM
Vui không???

Chắc anh vui? khi làm điều anh muốn
Sảng khoái cười, tự tại bởi do Ta!
Vui đủ chưa? Hay còn mong vui nửa?
Xoáy thêm nhau, những vết lặng hoài pha

Ta vừa đấy thôi, tình còn chạm
Anh đã cạch_xa khuất tay rồi
Và có khi nào lòng nghoảnh lại
Tiếc cánh hoa tình vừa thả trôi....
10.02.12

langthangkhach
11-02-12, 12:40 PM
Vui không???

Chắc anh vui? khi làm điều anh muốn
Sảng khoái cười, tự tại bởi do Ta!
Vui đủ chưa? Hay còn mong vui nửa?
Xoáy thêm nhau, những vết lặng hoài pha

Ta vừa đấy thôi, tình còn chạm
Anh đã cạch_xa khuất tay rồi
Và có khi nào lòng nghoảnh lại
Tiếc cánh hoa tình vừa thả trôi....
10.02.12

Lời em nói sao nghe lòng cay mặn
Cánh hoa tình anh rời rã buông tay
Vết lặng dài! nghe tâm hồn nghiệt ngã
Để loay hoay anh bóp nghẹn tim mình
Trách nhau chi! khi lòng vui chưa đủ
Lá vô tình rón rén ướm cỏ xanh
Bao đớn đau khi lìa ngọn xa cành
Rồi quắt quay xoáy mình tan trăm mảnh

Sa Thạch
20-02-12, 06:12 PM
Ta

Ta _ che con mắt_ nhìn đời
Không thấy_ bức họa
cợt_ bời nhân sinh
Đeo thêm đôi kính hữu tình
Tin rằng đời cũng cái nhìn vị tha

Tha ... là trong cõi ta_ bà
Nhường chia nữa bước
gọi là_ vì nhau
Ta_ che những khoảng niềm đau
Của Người ban tặng ...
nát nhàu _lệ trôi.

Ta_ che con mắt dõi đời
Phớt lờ im lặng nhìn trò_ hình_ nhân
Ta là em_ lá vô phần
Để anh là gió ... lãng du_ bạc lòng

Ta_ che hoán vị nổi không?
Khi Người đẩy sóng...
hoen dòng đắng cay..
Kiếp riêng ban bố đọa đày
Ta_ Người oan nghiệt, cứ hay mong_chờ.
20.02.12

Sa Thạch
21-02-12, 11:27 PM
Ngày Xưa_Nay..!

Ngày xưa....
Anh đa tài hồn thi sĩ
Dáng thư sinh_nhã thanh cao
Ôm đàn khảy tấu tài hoa
Ngã bóng tùng quân lãng mạn

Dòng sông mến... chỡ xuôi dòng
Đẩy con tim vào miền nhớ
Ngày sang tháng dệt mộng hồng
Quyết nguyện cột nhau _duyên nợ..

Ngày nay..
Vườn yêu, chín đỏ trái đầy
Người bước ra trong hiện thực
Lãng mạn.. như gió đùa mây
Là những điều xa xỉ nhất..

Nay...
Em qua thời mộng cơn mê
Bước ra trạng thái u muội
Để hiện thực dẫn lối về
Thôi hoang tưởng _tình đắm đuối
21.02.12

langthangkhach
22-02-12, 12:09 PM
Thơ của Thạch Sa cứ giống như những nắm "thạch" sa xuống đầu người ta!
Cứ tím ngắt và làm xốn mắt người !
Chắc bịnh nặng lắm rồi! Hihi

Sa Thạch
24-02-12, 02:17 AM
Thơ của Thạch Sa cứ giống như những nắm "thạch" sa xuống đầu người ta!
Cứ tím ngắt và làm xốn mắt người !
Chắc bịnh nặng lắm rồi! Hihi

Hic...
Bệnh nay bác sĩ M bảo pó tay gòi ..Lão lang ơi...
Thì thơ em toàn dùng đá em sếp hàng mà..
Đọc cứ phải cục cục hòn hòn thạch thạch đá đà...
Đôi lúc cũng muốn trộn chút lãng mạn ướt át...mừ trộn hoài nó có ra đâu.

langthangkhach
24-02-12, 05:18 PM
Hic...
Bệnh nay bác sĩ M bảo pó tay gòi ..Lão lang ơi...
Thì thơ em toàn dùng đá em sếp hàng mà..
Đọc cứ phải cục cục hòn hòn thạch thạch đá đà...
Đôi lúc cũng muốn trộn chút lãng mạn ướt át...mừ trộn hoài nó có ra đâu.

Hỏi nhỏ chút thôi nha?
Thường bệnh nhẹ thì nghĩ ngơi, tịnh dưỡng; nặng một chút thì cho uống thuốc; nặng nữa thì chích; còn hết chữa thì đem trưng bày chờ chôn ... hỏi rằng nàng đang ở mức nào mà bác sĩ M pó tay vậy?
Còn lão lang thì khi nào pó chân mới chịu thua ... hihi

Em cứ đem thơ đá của em ra giữa thác nước mà sếp hàng thì nó sẽ ướt át thôi mà.

Thơ chi cục cục hòn hòn
Muốn vo cho tròn thì cứ vần tay
Thơ chi trộn lắm chua cay
Để cho thạch đá mặt mày trỏm lơ
Thơ chi đâm nát mộng mơ
Chen lắm nghi ngờ ... khổ lắm ai ơi
Thơ dùng dằng ... thơ gọi mời
Để cho chuyên chính vươt khơi ôm người :khoa:

Sa Thạch
24-02-12, 05:43 PM
Mộng...!!!

Buộc hờ tim anh một sợi dây tình
Người âu yếm, hỏi sao không thắt chặt
Mỉm cười, em nói: tình luôn muôn mặt
Chặt quá thành đau, để sẹo cho mình.
Áp mặt vào anh, nghe nhịp tim reo
Cùng tiếng thở, hòa giọng ai thủ thỉ
Nhớ lắm nè... chẳng biết tại vì sao?
Nghe thật ấm, nhưng vờ em kà_khịa
Nhớ em nào? em đó ở nơi mô?
Chợt thấy lạnh sau lưng như có gió
Lén kiểng người nhìn lại thấy tối om
Giật tỉnh giấc...! phòng đơn... Ôi đang mộng
24.02.12

phale
24-02-12, 07:29 PM
Mộng...!!!

Buộc hờ tim anh một sợi dây tình
Người âu yếm, hỏi sao không thắt chặt
Mỉm cười, em nói: tình luôn muôn mặt
Chặt quá thành đau, để sẹo cho mình.
Áp mặt vào anh, nghe nhịp tim reo
Cùng tiếng thở, hòa giọng ai thủ thỉ
Nhớ lắm nè... chẳng biết tại vì sao?
Nghe thật ấm, nhưng vờ em kà_khịa
Nhớ em nào? em đó ở nơi mô?
Chợt thấy lạnh sau lưng như có gió
Lén kiểng người nhìn lại thấy tối om
Giật tỉnh giấc...! phòng đơn... Ôi đang mộng
24.02.12

Ôi giấc mộng giữa chừng rơi nhói dạ
Gối chăn đơn, gió lạnh thổi tư bề
Anh ảo ảnh, tan vào trong ảo ảnh
Tiếng thở dài kết lại những lê thê

langthangkhach
24-02-12, 09:43 PM
Ôi giấc mộng giữa chừng rơi nhói dạ
Gối chăn đơn, gió lạnh thổi tư bề
Anh ảo ảnh, tan vào trong ảo ảnh
Tiếng thở dài kết lại những lê thê

Thở dài đoản khúc lê thê
Mây mưa phảng phất mơ màng vu phong
Hồn hoa chợt tỉnh cô phòng
Má reo lệ ngọc một dòng nguyệt ngâu

Sa Thạch
26-02-12, 04:00 AM
Hiếm hoi...

Hiếm hoi người tự nguyện tìm nhau
Em thủ thỉ vòi vĩnh, kèm năn nỉ
Hình như mình...
...nhạt mất nhau rồi nhỉ?
khi sắp dầy đường chim cuối chân mày..

Hiếm hoi lắm, thấy người gục ngã say
Nên biết trước đâu bao giờ..
chệch_hướng...
Thì ...lạc nhau...
...sao lại đổ ...duyên_may...
Chỉ e người..
lệch_rẽ tình đang vượng...
.....
26.02.12