PDA

View Full Version : Thơ của o0o_heokon_o0o..


Đông Dung
29-07-10, 07:22 PM
Sài gòn hôm nay chợt mưa
Hạt mưa dài như hạt nhớ
Em ngồi bên khung cửa nhỏ
Hạt nhớ lăn dài không tên

Nước mưa tự kết thành dòng
Chảy lan vào miệng cống nhỏ
Chợt loang trong em vết lở
Nỗi buồn nào thoáng chông chênh!!

Nỗi buồn mang tên cơn mưa
Vết thương mang tên miền nhớ
Em thấy em rất vô cớ
Để cho lòng mình đi hoang

Vết thương xưa vẫn mở toang
Ngoác miệng cười to kiêu hãnh
Có gì gọi là bản lãnh
Để em níu bước phiêu bồng..!!

Sài gòn chiều nay bão giông
Lòng em cháy bùng ngọn lửa
Yêu thương đáy sâu miền nhớ
Xoe tròn thành hạt theo mưa!!

sài gòn chiều xe bus mưa!
^(oo)^

Đông Dung
29-07-10, 07:30 PM
Tôi đi tìm trái Dầu của riêng tôi
Trái Dầu hễ rơi là xoay tít
Dù buồn, dù vui...nhẹ nhàng và tĩnh mịch
Lặng lẽ trái Dầu rơi..!

Nhìn dáng Dầu rơi mấy ai chẳng bồi hồi
Chẳng bối rối khi nhận ra dòng đời vẫn luôn xoay tít
Và ta dù thích hay không thích
Vẫn cứ bị cuốn xoay
Buồn hơn cả thân Dầu..!!

Cây Dầu thì cao, quả Dầu thì con
Có phải thế để Dầu luôn xoay mãi
Trời thì cao, đất thì dày, cuộc đời thì rộng lớn
Mỗi một người như một trái Dầu con
Buông rơi là xoay tít..!!

Khi Dầu xoay Dầu có bị say??
Ta chỉ xoay mấy vòng là ta say ta choáng..
Trẻ tuổi thôi mà ngỡ như già lắm
Lạ thế Dầu ơi!!

Tôi đi tìm trái Dầu của riêng tôi
Giữa bốn bề phố phường hối hả
Giữa dòng đời biết bao lối, ngã
Cuốn trôi, xoay như một trái dầu..

Tìm Dầu đau đáu nơi đâu không thấy
Tôi cũng vậy
Tôi đi tìm Dầu hay tôi đi tìm tôi???

Bài này heo viết lúc lớp 9, nay vô tình lật vở cũ gặp lại, xin post lên chia sẻ. Vô cảm chỉ có 2 bài.
^(oo)^

Đông Dung
29-07-10, 07:32 PM
Ngồi lặng lẽ...mình em ngồi lặng lẽ
Lặng lẽ buồn...lặng lẽ thả hồn mơ
Lặng lẽ sầu...lặng lẽ viết vần thơ
Lặng lẽ đếm...giọt cafe tí tách

Em ngồi đấy..trầm ngâm bên trang sách
Mặc ngoài kia...nắng nhảy nhót mời chào
Và hàng dương..reo nhộn gió xôn xao
Em mặc cả...mình em ngồi lặng lẽ

Có gì rất nhẹ
Đột nhen trong em
Rối mái tóc mềm
Giọt cafe đắng
Quên đi..

Lại lặng lẽ...vẫn mình em lặng lẽ
Trải lòng ra...để nắng nhẹ hong khô
Những nỗi buồn...rối như những sợi tơ
Em nhẹ gỡ...kết thành thơ gửi nắng

Em hay ngồi nép bên thềm
Nhờ nắng hong nhẹ tóc mềm giúp em
Nắng hong luôn những buồn len
Để em rộng chỗ em nhen lửa tình....

^(oo)^

Đông Dung
29-07-10, 11:23 PM
Cố...


Em uống lần say hết giọt tình
Rủ mộng đêm dài, đón bình minh
Canh thu thanh vắng buồn tiêu khúc
Khóc oán tình đời, nợ nhân sinh

Cố vân cho cạn những ân tình
Nhét vào cõi nhớ, giữ lòng tin
Để mai trót lỡ chân lầm lỗi
Còn chút tình con ấm tim mình

Cố dỗ lòng mình nỗi nhớ thương
Xót xa quay quắt những đêm trường
Cố ngăn bàn chân không đuổi vội
Bóng ảo xa mờ..những vấn vương..

Cố không lần nữa chuốc men cay
Ngăn đôi tay nhỏ vê thuốc bay
Ngăn thôi mong ngóng yêu và đợi
Ngăn luôn cả lệ mắt môi này

Ngăn hết để lòng hóa hư không
Tơ vương một thuở thoáng phiêu bồng
Yêu thương xin gửi vào trong gió
Một mảnh tình con, kiếp má hồng...!!

^(oo)^

Đông Dung
29-07-10, 11:26 PM
Có lúc nào...


Có lúc nào anh nhớ tới em không?
Bóng hình em có còn trong ký ức
Vết thương vỡ còn đau trong lòng ngực
Nắng Hà Thành có gửi anh mắt em trông?

Có lúc nào anh nghĩ tới em không ?
Trái tim thơ thêm một lần yêu khẽ
Những thiết tha một thời yêu son trẻ
Thêm dại khờ nức nở bởi yêu anh

Có lúc nào anh nhìn biển trời xanh
Để thấy em mong gần anh hơn chút nữa
Ước ao bên anh được chung bờ vai tựa
Gió tình em có đủ mát nắng hè anh??

Có thể không, cho nhau được một lần
Tiếng yêu xưa dường như lâu rồi em không nghe anh nói
Em cố tin yêu, dõi trông và ngóng đợi
Thêm một ngày dài, thêm một chút xa xôi

Thèm được gọi anh một tiếng "ngốc ơi"
Để nghe "anh đây" bên kia đầu dây điện thoại
Để em nghe tim mình reo tình vui len lỏi
Để thấy được gần anh...dù chỉ phút giây trôi

..sao mãi lặng im chẳng cho em một lời...


^(oo)^

Đông Dung
29-07-10, 11:40 PM
Có..!

Có nỗi nhớ nào len len nhẹ nhẹ
Xiên xiên vào lòng bé tê tê
Có hạt nhớ nào tròn tròn khe khẽ
Rót vào lòng nhung nhớ đê mê
...

Có dòng tin nào gieo nỗi nhớ mông lung
Những câu nói lạ lùng hững hờ sau dấu chấm
Có con chữ nào ngượng ngùng em tô đậm
Để anh nhìn và đặt dấu hỏi dài...!!

Có hôm nào không còn như hôm nay
Không có tin nhắn gọi em vào mỗi sớm
Không còn tiếng yêu anh trao khi ngày đến
Biết làm sao khi chợt thấy ngày dài..!!

Anh ơi, xin hãy yêu em mãi như hôm nay
Như ngày mai chỉ là hôm nay nối tiếp
Để tình ta đừng mang dấu chấm dài ly biệt
Để mỗi ngày trôi, em lại thêm tiếng nhớ mong anh!!

Anh nè, hãy cùng em vun giữ khoảng ngày xanh
Bởi mộng lành là do ta, không bởi trời mây thêu dệt
Có những lúc cô bé con trong em thêm ngờ ngệch
Ấy là những lúc yếu lòng muốn anh nặng tay nâng

Xin...hãy yêu em đừng ngại ngần
Xin..đừng nhìn em và đánh giá em dễ dãi
Em nào là món ngon trong hôm tiệc đãi
Để ai cũng có thể đưa đũa nếm sơ qua...

Em trẻ con, em hay thích la cà
Anh hãy quản la những khi em không đúng
Đừng im lặng..và cho em khoảng dài lúng túng
Em sẽ chẳng biết làm gì khi anh chẳng ở bên

Hãy cho nhau những giây phút bình yên
Như ta đã, đang và sẽ thêm như thế
Hãy cứ gọi em giọng êm đềm khe khẽ
'heokon àh, biết anh nhớ em không?"
...

Có giọt nhớ nào lung linh lấp lánh
Sóng sánh ngọt ngào môi mắt em cong
Có...
...và còn có...
Anh biết không...???

^(oo)^

Đông Dung
30-07-10, 02:01 PM
cảm bài hát..." Hoa tàn"


Em cố với hái sao
Trời cao xa vời thế
Bàn tay em nhỏ bé
Chỉ nắm nổi hư không

Em cố bơi trên sông
Chơ vơ con nước rẽ
Tuổi đời còn non trẻ
Chả hiểu nỗi gian truân…

Con nắng đứng vô chừng
Cơn mưa ùa ướt áo
Tim thơ tràn giông bão
Sao níu nỗi mưa tuôn

Chẳng níu nỗi tình buồn
Hoa tàn mình em ngắm
Hương yêu riêng mình nắm
Hoang hoải mộng lòng đau

Tình chưa ngấm phai mau
Lòng đau vào mắt bão
Lệ hay mưa ướt áo
Chiều nao ta xa nhau..!

Chớ hẹn ước ngày sau
Hoa chỉ một lần nở
Tình thêm lần dang dở
Xua hết cả đam mê..

…ngõ tối mình em về…


http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoa-Tan-Van-Truong.IWZA6OFO.html

^(oo)^

Đông Dung
30-07-10, 02:05 PM
Đêm nghe bài "Huyết Lệ"

Sài gòn một chiều mưa
Nắng vẫn vàng trên áo
Em lạc vào tâm bão
Nên nhạt nhòa mưa giăng

Trời đêm nay không trăng
Có một người vẫn dõi
Mải chờ trông và đợi
Tìm kiếm mảnh trăng thề

Lời xưa chìm u mê
Mắt buồn sầu hoen ướt
Nước mắt xin chảy ngược
Mặn đắng khối lòng côi

Uhm thì thế mà thôi
Tình xa tầm tay với
Thiết tha hoài trông đợi
Xa xót chút hương tàn

Tình yêu trót đi hoang
Hoa tàn trời giông bão
Lệ ai rơi ướt áo
Phải chăng huyết lệ tình…??

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Huyet-Le-Ho-Le-Thu.IW6079Z8.html

^(oo)^

Đông Dung
30-07-10, 02:09 PM
Còn yêu em nữa không??

Còn yêu em nữa không?
Mà sao anh im lặng
Bóng hình trong đáy mắt
Sao bỗng mờ xa xăm

Gió về rét lạnh căm
Đồi thông chiều lộng gió
Đà Lạt buồn em đó
Dõi trông một bóng hình

Tàu anh vui phiêu linh
Ga em sầu bến đợi
Một lời yêu..chẳng vội
Sao ích kỷ cùng em...

Liệu có là hờn ghen
Thoáng buồn len trong mắt
Mùa lạnh màu tím ngắt
Còn yêu em nữa không??

^(oo)^

Đông Dung
30-07-10, 10:16 PM
Có còn yêu em không?

Có còn yêu em không?
Hay bạc đầu nỗi nhớ
Những hờn giận vô cớ
Đẩy ta ngày thêm xa

Có còn như hôm qua
Yêu thương cho nhau đó
Hay đó chỉ là gió
Khẽ thoảng một lần thôi?

Những lời hứa vội phôi
Hay đầu môi nói dối
Anh đi ngày nắng dỗi
Em về ngày mưa giăng

Có còn yêu em chăng?
Xin anh một lần nói
Sao đành để em đợi
Trong im lặng hững hờ

...Còn em trong bơ vơ...

Đông Dung
31-07-10, 01:20 AM
Ừ thì..xa cách..

Sớm nay lạnh, tim thơ tràn giông bão
Nhạt màu son môi bạc thếch nụ cười
Mắt nai khờ không còn ánh nét vui
Làn da xám...nay xám thêm nhiều nữa

Bàn tay con bơ vơ không bến tựa
Trái tim non thêm xa xót vết hằn
Quá khứ buồn còn đậm nét đau nhăn
Thương sầu mới mây đen giăng tim bé

Quá khứ đau đã bao lần trở khẽ
Tin yêu trao nay nứt nẻ trong hồn
Những yêu thương chưa thấm vội vùi chôn
Bàn tay lạc, tin yêu hòa mây khói

Đừng em ơi, dừng đi thôi trông đợi
Nắng phương này trôi nổi đến được chăng?
Bão ngoài kia, vẫn đang hững hờ giăng??
Em lo lắng, có chăng chỉ là lời nói

Thôi bé ơi, thêm một lần yêu vội
Cạn niềm tin, mong ngóng héo mất rồi
Những dư âm còn mỗi nước mắt rơi
Hạt tình chưa kịp nếm trên môi, trót phai phôi miền nhớ

Uhm đổ lỗi, tình ta duyên không nợ
Khoảng cách muôn trùng làm mỏi gối chồn chân
Bởi tình ta, trời đất không sẵn dành
Nên xa cách...uhm thì ta xa cách

^(oo)^

Đông Dung
31-07-10, 01:22 AM
Tình ớt

Tình em như quả ớt cay
Bốc đồng, xé lòng nhưng luôn cuồng nhiệt
Có rất nhiều điều anh không biết
Vì em chẳng nói, dù lúc say
Và anh cũng chẳng chịu nổi cay, để ăn ớt..

Lòng yêu em cũng như quả ớt
Yêu thương trao là những xót xa đau
Cái ớt hiến dâng là vị cay xé lưỡi
Cái em trao chẳng phải những ngọt ngào..

Có những lần em khiến anh đớn đau
Nhưng anh có biết em còn đau nhiều hơn cả thế
Ớt nào đâu ngoại lệ
Luôn là những vị cay
Và giờ thì anh đã chẳng ở đây
Tình yêu đó muôn đời anh không biết
Ớt luôn cay, em luôn cá biệt
Sao anh chẳng nhìn ánh mắt em tha thiết
Lặng lẽ trao anh
Âm thầm, ân cần như biển biếc trời xanh
Sao anh chẳng chịu thử một lần
Vị ớt cay cho món ăn thêm đằm thắm

Trời vẫn xanh, biển vẫn dạt dào nắng
Và riêng em còn lại những vô thường
Vắng anh rồi, em chẳng còn vấn vương
Còn thương lắm vị cay nồng của ớt...

^(oo)^

Đông Dung
31-07-10, 01:29 AM
Sợ...

Cuộc đời có chữ "thương"
Sao lại còn chữ "sợ"
Ta không thành duyên nợ
Bởi do "sợ yêu thương"??

Ai đã không vấn vương
Một trời tình thương nhớ
Nên có đâu vô cớ
Lo sợ tình thương đau!

Làm sao để hiểu nhau
Và tin yêu tất cả
Khi đã từng vấp ngã
Suy nghĩ về bến bờ!!

Chỉ phút giây tình cờ
Ta sa vào nhau đấy
Có mãi là như vậy
Để ta vững lòng yêu??

Em dệt mộng thêu thơ
Về tình yêu rực nắng
Nhưng có khi sâu lắng
Chữ "sợ" vướng víu lòng

Cố bảo lòng trông mong
Khuyên lòng không suy nghĩ
Nếu "sợ" trong lý trí
Sao "thương" được hết mình!!

Anh ơi, mai bình minh
Đừng trách hờn em nữa
Linh tinh như thế đó
Nhưng lòng chỉ mình anh~.~

^(oo)^

Nhím con
31-07-10, 02:08 AM
Có còn yêu em không?

Có còn yêu em không?
Hay bạc đầu nỗi nhớ
Những hờn giận vô cớ
Đẩy ta ngày thêm xa

Có còn như hôm qua
Yêu thương cho nhau đó
Hay đó chỉ là gió
Khẽ thoảng một lần thôi?

Những lời hứa vội phôi
Hay đầu môi nói dối
Anh đi ngày nắng dỗi
Em về ngày mưa giăng

Có còn yêu em chăng?
Xin anh một lần nói
Sao đành để em đợi
Trong im lặng hững hờ

...Còn em trong bơ vơ...

Có còn nhớ anh không?
Hay vùi chôn kỷ niệm
Mối tình đầu phù phiếm
Em bỏ lại sau lưng...

Có còn nhớ anh không?
Hay đã quên ngày cũ
Một lời yêu chưa đủ
Giữ em lại bên đời...

Mình anh trong chơi vơi...


P/S: thơ của HC hay lắm !...

Đông Dung
31-07-10, 02:08 AM
Thả...

Em thả những cụm khói ước mơ
Lặng lẽ, hư vô, những mơ hồ
Càng đốt, càng tan, càng vô vị
Còn đây chỉ mỗi tâm hồn khô

Em thả đời mình theo khói bay
Buông lơi cảm giác, nỗi đau này
Thả bay nhung nhớ, cay đắng mắt
Tự nhủ với lòng, khói thuốc say...

Em thả cho tàn những trông mong
Còn đây xơ xác một cõi lòng
Còn đây khô đắng bờ môi nhạt
Níu kéo sao tròn những hư không???

Em thả cánh diều, hoang giấc mơ
Khô đi thương nhớ, héo mắt chờ
Đau thêm lần đau cho mãi mãi
Còn ta khờ dại với vần thơ

Chẳng dám cho lòng thương nhớ thêm
Nước mắt lặng rơi ướt môi mềm
Thuốc cay, men say mình ta choáng
Bóng nhỏ bên thềm...đếm tàn đêm...!!

^(oo)^

Đông Dung
31-07-10, 02:12 AM
Có còn nhớ anh không?
Hay vùi chôn kỷ niệm
Mối tình đầu phù phiếm
Em bỏ lại sau lưng...

Có còn nhớ anh không?
Hay đã quên ngày cũ
Một lời yêu chưa đủ
Giữ em lại bên đời...

Mình anh trong chơi vơi...


P/S: thơ của HC hay lắm !...

Vẫn còn đấy anh ơi!
Làm sao em quên được
Dù anh đã cất bước
Chốn giang hồ rong chơi

Em vẫn là em thôi
Vẫn nhớ hoài ngày cũ
Nhưng tay thô chẳng đủ
Để giữ bước chinh nhân

..Anh đi có ngại ngần?....

Đông Dung
31-07-10, 02:21 AM
Cảm một phận đời sinh viên em biết

Em chỉ là cọng rau trong bát phở người ăn
Thêm tí vị ngon lành giữa trưa sài thành nóng
Thổi tí gió hơn thêm trong những ngày biển động
Ào ạt xô bờ lắng lặng những dòng thơ

Em chỉ là rau xanh trong thửa của bác nông dân
Đam mê trò chơi nông trại, trồng hoa và hái trái
Tìm những hư vô bởi những bốc đồng trẻ con khờ dại
Trưởng thành rồi, tim sứt sẹo mồ côi

Dừng lại đi, hỡi cô bé con ơi
Em chưa đủ tuổi đời đã vội làm người lớn
Mắt môi xinh em vui cười bỡn cợt
Trước những ánh mắt háo mồi, những yêu sói râu xanh
Sao em chẳng ước mong những mơ ước hiền lành
Như mơ ước ngày xưa về bảng xanh con chữ
Cánh diều xa còn chắp bao giấc mơ ngái ngủ
Nhưng chính em đã cố làm lạc mất ước mơ mình?
Sao nỡ đành lòng làm kiếp bướm phiêu linh
Sao nỡ vô tình hững hờ những mong tin gia đình kỳ vọng
Tôi nhìn em ngày ngày cười cợt đùa và buông sống
Thấy heo hút thay em ngõ vắng đường về..sau khi tàn những cuộc đam mê
Sau những ê chề cuộc chơi âm dương sấp ngửa
Sau khi mặt hết xinh và môi không còn cong nữa
Em sẽ làm sao khi nhụy rửa hương tàn..?
Sau khi làm thân mèo hoang, đời rau hàng người sàng lọc
Nghĩ lại em ơi, đời mẹ cha khó nhọc
Sao buông vội hết rồi mãi theo đuổi đam mê

Còn đâu em, cô gái chân quê...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Meo-hoang-Quang-Le.IWZB8AII.html

^(oo)^

LonelyStar
01-08-10, 03:46 PM
Vẫn còn đấy anh ơi!
Làm sao em quên được
Dù anh đã cất bước
Chốn giang hồ rong chơi

Em vẫn là em thôi
Vẫn nhớ hoài ngày cũ
Nhưng tay thô chẳng đủ
Để giữ bước chinh nhân

..Anh đi có ngại ngần?....

http://images.blogskins.com/skin_images/513/6/images/m13.jpg



Em hãy cứ là em
Đừng nhớ về ngày cũ
Vì lời yêu chưa đủ
Để em vẫn rong chơi

Anh vẫn là anh thôi
Giữa dòng đời xuôi ngược
Và không ai ngờ được
Vô tình bước qua nhau?

... Vô tình lạc mất nhau ...

Lãng Du - xem lại bộ phim rất thích Turn left - turn right (tiếng viêt là: Tiếng sét ái tình)

Đông Dung
03-08-10, 02:41 PM
...

chậm thôi anh ơi
chút gì thật khẽ
đừng vội vàng
rồi như cơn gió nhẹ
anh rời xa em

chậm thôi anh
để em kịp nếm
để em trải nghiệm
chút hương tin yêu
mà người ta nói nhiều là hạnh phúc

khẽ thôi anh
chứ làm động
chút tình em
vừa mới chớm nhen

đừng anh ơi
đừng ôm em thật nhanh
rồi buông ra thật vội
đừng làm em bối rối
nhẹ nhàng thôi
choàng và giữ em đi

sao anh cứ siết em thật đau
rồi buông ra thật chóng?
sao anh không thật khẽ
để em được nâng niu?
sao anh nói yêu em nhiều
mà rời xa em vậy??

đừng anh ơi
đừng làm cơn sóng
xao xác đời em
Anh hãy là lửa nhen
để lòng em được ấm
anh hãy là nệm gấm
để em gối đầu êm

đừng anh ơi
sao nỡ xa em rồi
em nức nở
thoáng buồn vô cớ
chưa kịp ấm lòng
đã băng giá đêm đông

Quên tôi ơi
tí vết thương lòng
hương yêu xưa cũ
để sóng xô đi...

^(oo)^

Đông Dung
31-08-10, 11:35 PM
Nhớ quê

Dòng sông, bến nước, con đò
Câu thơ, tiếng hát, cánh cò, đêm trăng
Ông bà, cha mẹ, lời răn
Tình người, ân nghĩa, mây giăng, gió vờn
Nỉ non câu hát buồn tênh
Sầu giăng liễu rủ lòng mênh mang buồn
Cô đơn cánh nhỏ chuồn chuồn
Xa xa đơn độc cánh buồm trắng bay
Ước ao tay nắm bàn tay
Khát khao sóng mắt, tình vầy, duyên trao
Ngỡ ngàng giấc mộng chiêm bao
Ê chề tỉnh giấc cơn đau còn tìm
Thôi thì..:
Nhét buồn sâu tận đáy tim
Thả thuyền trôi nổi về miền U Minh
Để dòng sông Hậu tươi xinh
Có tên hai đứa, có tình đôi ta

^(oo)^

Đông Dung
31-08-10, 11:37 PM
Cảm 1: Cảm phận Người

Có muôn nỗi đau
Giẫm lên nhau
Dày vò trong trái tim bé
Đời Người ai cũng chỉ một lần son trẻ
Nhưng Người lại chịu lắm nỗi đau
Người phi thường...
Hay Người không còn đường để chọn
Nên trân mình gánh vác nỗi khổ đau..!!

Lệ nào cho gia đình
Lệ nào rơi vì tình
Lệ nào cho riêng mình...
Lệ nào rơi để dỗ lòng thôi yếu đuối
Những tình cảm dạt dào như nguồn suối
Chỉ chực trào cho xa xót lòng đau!
Người im lặng, Người ngã nhào
Người gắng đối đầu khổ đau, Người cho mình trốn chạy
Dù thế nào cũng vậy!!
Tình Người vẫn thiết tha
Lệ Người vẫn tuôn sa
Cho điều đã đến và đi qua...

Hỡi ơi, Người với bao điều hỉ, nộ, ái, ố
Có thương yêu để nảy nở thương đau
Có môi cười mới có mắt lệ tuôn trào
Có lúc rung lòng để có thêm những giây nhói

Rồi ai sẽ đưa ai về cuối nẻo trời xa
Ai sẽ dừng lại để dõi trông đoàn tàu chạy mãi
ai sẽ bên ai những đêm lòng tê tái
Ai khóc cho mình và mình sẽ khóc cho ai..!!

^(oo)^

Đông Dung
31-08-10, 11:39 PM
Cảm 2 : Cho bụng tròn không tên

Nghiêng nghiêng rớt những ưu phiền
Lang thang chôn hết nỗi niềm đêm nay
Say say em chuốc men cay
Ngỡ ngàng chốc hỏi...đang ngày hay đêm!!

Thướt tha một mái tóc mềm
Vấn vương đôi mắt êm đềm riêng em
Sắc sâu trong những buồn len
Khát khao hạnh phúc...đêm đen tìm về!!

Mơ màng mộng ảo đê mê
Phê phê khói thuốc hương thề trót bay
Nghẹn ngào nâng chén rượu cay
Ngơ ngơ thơ thẩn lạc tay mấy dòng

Thương thương số kiếp má hồng
Sầu sầu tủi phận không chồng mà con
Loạng choạng trên bước đường mòn
Hút heo ngõ vắng..tình nào... còn cho em

^(oo)^

Nhím con
01-09-10, 02:26 AM
.....

Mơ màng mộng ảo đê mê
Phê phê khói thuốc hương thề trót bay
Nghẹn ngào nâng chén rượu cay
Ngơ ngơ thơ thẩn lạc tay mấy dòng
.....

^(oo)^

Thu về khắc khoải chờ mong
Đêm đêm quạnh vắng trong lòng nhớ thương
Một mình khói thuốc vấn vương
Bâng khuâng ngóng đợi bên đường lá rơi...

Lâu lâu mới thấy heokon trở về đây hén !... heokon thơ thẩn ở nơi nào vậy !... :)

Đông Dung
01-09-10, 10:46 PM
Thu về khắc khoải chờ mong
Đêm đêm quạnh vắng trong lòng nhớ thương
Một mình khói thuốc vấn vương
Bâng khuâng ngóng đợi bên đường lá rơi...

Lâu lâu mới thấy heokon trở về đây hén !... heokon thơ thẩn ở nơi nào vậy !... :)

hihi, thanks a nhím, heo mới trải qua một số chuyện nhạy sờ cảm nên giờ mới trở lại nv được, vẫn rất nhớ và yêu mọi người..hihi

Đông Dung
01-09-10, 10:54 PM
cảm 3 : khóc cho em

Đâu rồi thuở em - gái hạng sang
Được đưa với đón như bà hoàng
Mắt liếc môi say bao người ngả
Vóc người ánh lửa lắm người sa...

Đâu rồi cô em bé của ta
Ngày đó hái hoa, trộm quả cà
Hai đứa ước ao ngày hạnh phúc
Xe đẹp, chồng giàu, sống xa hoa

Thuở ấy hai đứa dệt mộng thơ
Về một tình yêu đẹp như mơ
Rồi ta gãy đổ duyên lầm lạc
Em lại tìm vui...những tình vờ

Tỉnh mộng, ôi sầu, tay trắng tay
Ở đời luôn nặng nợ trả vay
Ta còn lênh đênh thuyền tình lở
Em về môi hồng đã nhạt phai

Em về tay trắng vẫn hoàn không
Sao bao nhiêu kiếp nạn phiêu bồng
Em về sắc hương đà phai úa
Cón gắng hỏi ta "em đẹp không??"

Em vẫn còn đẹp lắm em ơi
Là em ta yêu nhất trên đời
Dù trong mắt bao nhiêu kẻ khác
Em chỉ là một gái làng chơi

Em vẫn là em của ta thôi
Nay em nằm đó phấn nhạt phôi
Bàn tay gân guốc bao hằn vết
Những buổi em say, vui ngất trời

Em giờ trở lại ở bên tôi
Gương mặt xanh xao, tiều tụy rồi
Người ta bỏ tiền mua mâm đó
Thì cố mà đâm thủng em ơi...

Em hỏi "chị còn những ước mơ
Còn trông với đợi một tình thơ?"
Ta gắng gượng cười trong nước mắt
"còn cả phần em, dám hững hờ"

Em giờ lại sắp sửa xa tôi
Xa chốn trần gian, một kiếp người
Ai đã nhìn em vui ngất ngưởng
Có thấu bây giờ lệ em rơi??

Em đã trở về là em tôi
Hỡi ơi, nhân thế, đã muộn rồi
Đám tang cô quạnh không người viếng
Về đâu...hỡi em nhỏ...yêu ơi...!!

^(oo)^

Đông Dung
01-09-10, 10:56 PM
Cảm 4 : viết cho em lần nữa

Thơ viết cho em một chiều mưa
Cây xưa thay lá đã bao mùa
Phố xưa về thăm không còn nữa
Cầu đã thay rồi những đò đưa

Thơ viết cho em mắt lệ cay
Bên ta khói thuốc vằn vện bay
Bên ta u sầu men rượu đắng
Cố say cho quên nỗi đau này

Thơ viết cho em chiều nghĩa trang
Bóng đêm nhập nhoạng những kinh hoàng
Xa xa tiếng côn trùng rỉ rích
Phải chăng khóc tiếc giấc mơ tàn??

Còn đâu thuở xưa em với tôi
Còn đâu cái thuở đẹp mắt môi
Còn đâu cái thuở xây mơ mộng
Nay em nằm đây...hết kiếp người....

Còn đâu cái thuở vui đón đưa
Còn đâu mắt biếc, miệng cười đùa
Em ngỡ đời em vui hoa gấm
Lạc phím chùng tơ...hoang giấc mơ...

Về đây, ai ngân những phím đàn
Bên ngoài nghĩa địa vắng tan hoang
Cung tơ lỗi nhịp, đàn chùng tiếng
Ai...? Ai ở bên em, nấm mộ tàn

Tôi phải trở về trong cơn say
Để em lạnh lẽo chốn nơi này
Để em trọn vẹn tình thơ mộng
Ngắm lá vàng thu chiều mưa bay

Em đã yên rồi...tôi về đâu...
Chông chênh cuộc đời lắm bể dâu
Mênh mông khúc khuỷu bao ghềnh thác
Cố tìm dệt xây ước mộng đầu...!!

Đông Dung
04-09-10, 07:02 PM
Ước

Em ước anh chỉ là một cơn gió
Xao xác đời em một sớm nắng sài gòn
nếu chỉ thế thì em sẽ chẳng buồn
khi một mai sài gòn không còn nắng

em ước anh chỉ là một chút hương café đắng
lắng trên môi em rồi nhanh chóng phôi đi
Khổ đau, anh chẳng là gì, mà luôn thật
Nên vị đắng trong lòng hơn cả vị đắng trên môi

Xót đau khi tin vào những lời hứa xa xôi
Rằng tình sẽ phôi nên thứ mang tên hạnh phúc
Em nào rõ nền kia là cát lún
Nhúng cả tình em!!

Anh biết chăng những khi phố nhỏ lên đèn
Là tình anh trong em lại thêm phần len lỏi
chỉ làm em thêm đau nhói
nhen tí lửa lòng thổi nóng những đam mê

Quá khứ không là nơi em muốn tìm về
bởi quá khứ chỉ là quá khứ
quá khứ đã qua, quá khứ không đang tồn tại
Xin em..Đừng thêm lần nào lại nghĩ về anh

Xin em..Đừng giam hãm lòng mình
để ước ao những điều dung dị khác
Xin em...đừg ru mình bằng những câu hát
Để xót xa đưa!!

^(oo)^

Đông Dung
04-09-10, 07:06 PM
Sóng

Em ngồi trên bờ cát
Nhìn biển động vào đêm
Dù ngày rất êm đềm
Biết ngay là biển dỗi!!

Trời trong xanh là thế
Bỗng tự đổi sắc màu
Rồi mưa đến ồn ào
Trời cũng hay vô cớ!!

Biển trời còn như thế
Sao anh nỡ trách em
Những lúc anh bực lên
Cũng làm buồn em vậy!!

Biển lúc động và êm
Trời lúc mưa và nắng
Em lúc yêu và giận
Có khác mấy chi đâu

Cuộc đời là bể dâu
Ta bên nhau mới phải
Sao vội đem ngang trái
Sầu dâng khóe mắt buồn

Để một hôm lệ tuôn
Trời buông cơn mưa lớn
Biển động mạnh giận hờn
Sóng xô tình ta đi..

Sóng xô tình ta đi
Chỉ còn em ở lại
Chỉ còn em ở lại
Nhìn sóng xô tình đi..^^

^(oo)^

Đông Dung
04-09-10, 07:10 PM
Xa nhau rồi nên quên hết đi anh,,,

Xa nhau rồi nên quên hết phải không anh???
Giấc mơ lành một thời em ấp ủ
Con bướm non còn yên trong kén ngủ
Thế mà mình thì đã rất xa xôi

Ước mơ nhiều chỉ là mộng ảo thôi
Nghĩ chi nhiều những lời đầu môi anh thốt
Dẫu biết tình yêu thương vẹn nguyên chỉ có một
Lỡ trao rồi...đòi cũng chẳng đầy tay

Em vẫn hay nhớ nhiều dù lúc tỉnh hay say
Dù biết hôm nay, ngày mai hay ngày mốt
Nếu ủ dột...thì cũng chỉ mình em
Chẳng còn những phút tình len
Hay lửa nhen lòng nóng
Chẳng còn nhiều rung động
"Một lần vơi, tình còn vô hạn bao giờ"

Tự nhủ lòng anh chỉ là cơn mơ
Một chút gió giữa sài gòn trưa nắng
Và bây giờ anh xa, còn riêng em khoảng lặng
Nhấm nháp tình xưa qua vị lặng đắng cafe

Biển xưa hôm nay em tìm về
Thấy cả em ngày nào chờ anh bên ghềnh đá
Thấy cả em lúc gói lệ vào trong lá
Thấy cạn lòng...tự hỏi...tình anh đâu??

Em đã bớt nhớ anh nhiều trong những đêm thâu
Chẳng nghĩ về anh nhiều như ngày trước
Bởi em biết, anh đã xa biền biệt
Xa nhau rồi nên quên hết phải không anh??

^(oo)^

Đông Dung
04-09-10, 07:26 PM
vu vơ...

Đêm khuya
Nỗi buồn len lách
không gian vắng lặng
Anh àh, em nhớ anh...

Sài gòn vắng những cơn mưa
sao trong em vẫn cồn cào thương nhớ
Có mưa nhớ anh
không mưa cũng nhớ anh
...
có một điều em đã giấu riêng em
Rằng em yêu anh nhiều thế đấy
nhưng em biết
Em chỉ là cơn gió
trong vô vàn những cơn gió
thổi ngang đời anh
Em biết
Em chỉ là cơn mưa
giữa sài gòn nắng oi không gió
là cơn mưa đầu mùa vô cớ
xối ướt đời anh
..
Em yêu anh
tình yêu chân thành
riêng mình em biết..
có 1 điều em đã giấu anh
rằng em đã yêu anh nhiều thế đấy
Yêu như em chưa từng yêu vậy
Dù lúc này anh đã rất xa xôi..

Đông Dung
11-09-10, 12:13 AM
Giá như hai ta
Đừng ai quay bước
Ai đó quay đầu ....
Ta đâu phải xa nhau

^(oo)^

Đông Dung
12-09-10, 09:01 PM
khóc cùng chị

Nước mắt chẳng còn để rơi để xoa lắng nỗi đau
Chị vẫn cồn cào xót xa vết thương lòng sưng tấy
Có ai hiểu thương đau là thế đấy..
Là như vậy mới ra cuộc đời cạm bẫy thác ghềnh
Tim thơ đau nay gặp chị xót đau hơn
Nước mắt tủi hờn bao lần khô rồi ướt..!
Cuộc đời nghiệt cay cào cấu thêm bao vết xước
Để giờ đây nước mắt cũng chẳng thể lăn
…Trơ mất rồi…
Tàn tro cả mà thôi
Hư vô một kiếp người
Lệ chẳng đủ đắng môi
….
Trong
bóng đêm tàn
Ai đốt thuốc vàng tay
Ai lặng lẽ
Đếm canh dài
Qua vòng bay khói trắng?
Ai ngân nga
Cung nhạc trầm sâu lắng?
Ai nát tan lòng
Cố nắn nót nét bút nghiêng?
….
Nỗi đau đâm xiên con chữ
Niềm riêng lòng yên giữ
Để nỗi ưu tư hóa chữ nghiệp trong đời
Nước mắt đã chẳng thể rơi
Tim rã rời buốt nhói
Lặn mò mãi tìm trong bóng tối
Về đâu…
Ánh sáng ma trơi…???

^(oo)^

Đông Dung
15-09-10, 08:12 PM
Tiễn...

Chị nay đã mãi cách xa tôi
Mai sẽ không nghe tiếng chị cười
Tôi tự dặn lòng không được khóc
Sao vẫn lã chã giọt châu rơi??

Em yêu chị lắm, hỡi chị ơi
Làm sao có thể nói hết lời
Vòng tay em bé, sao ôm trọn
Gói hết yêu thương gửi đến Người

Trần ai phù vân chị bỏ đây
Nẻo đời kiếp phận nợ trả vay
Chị đi môi cười, bao người khóc
Em nghe lòng mình, ảm màu mây

Khói sầu đêm nay đắng đót cay
Men nồng em uống nốt lần này
Để em dỗ mình thôi không khóc
Nhớ tới đêm nào chị ở đây..

^(oo)^

Đông Dung
16-09-10, 03:49 PM
Một sớm công viên

Nắng nhảy nhót chen tình trên phiến lá
Õng ẹo đùa sương ngã ngớn làm duyên
Đôi tình nhân ngồi tung lá trinh nguyên
Trong đáy mắt hạt du miên lấp lánh

Bé kính cận trầm ngâm bên trang sách
Chốc chốc buồn mắt thơ thẫn xa xăm
Khẽ nghiêng tai nghe lá hát thì thầm
Chân cút bắt cùng vô vàn ngọn cỏ

Góc xa xa vài cô cậu trò nhỏ
Đong xích đu cố với hái tơ trời
Rồi rụt rè, đôi cánh bé chơi vơi
Ngỡ ngàng thoáng khi chợt về mặt đất

Gió khẽ ru lời ưu tình dìu dặt
Bên tóc dài anh ngơ ngẩn đề thơ
"Mắt nai ơi, đừng có mãi hừng hờ
Nhận em nhé, tim khờ anh trao đấy..."

^(oo)^

Đông Dung
16-09-10, 04:11 PM
Sự tích mưa Huế

Mưa Huế nhiều làm ướt mắt nâu
Anh kể em nghe Huế tình sâu
Phải đâu nguyên cớ trời thích khóc
Để cho mắt Huế mãi ngấn sầu;

Thuở ấy chàng Ngự yêu nàng Hương
Tình duyên đôi lứa đương vấn vương
Ngờ đâu ngang trái gieo ngăn cản
Chia cắt đôi bờ - nỗi nhớ thương.

Từ đó tình yêu chẳng chung đôi
Chàng đành tiếc nuối lòng khôn nguôi
Nàng chan nước mắt sầu ngang trái
Cho dòng suối lệ… chảy về xuôi.

Mỗi chiều gió nhẹ vờn tóc mây
Sông Hương nức nở sóng ngầm vây
Gợi nhớ ngươi ơi xin tiễn biệt
Ngấn sầu… mưa Huế… ngậm ngùi… bay.

^(oo)^

ps: bài này là do người bạn trai cũ của heo viết tặng, nay đã xa nhưng vẫn nhớ về ngày nào anh kể em nghe đất Huế chiều mưa...

Đông Dung
16-09-10, 04:23 PM
Đa đoan khúc

Em viết hộ Người khúc Đa Đoan
Xám ngắt môi thâm, điếu thuốc mòn
Rượu cay đêm nay, ta chung cạn
Than vãn chuyện đời, nuối vàng son

Vodka ta cùng rót đầy ly
Kể cho nhau nghe chuyện phân kỳ
Thuốc đốt - nghẹn ngào. Hài vật vã!
Được mất không màng, há sân si?

Một khúc Đa Đoan viết buổi này
Day dứt đêm qua, ngỡ còn đây
Ta chia với Người dòng lệ xót
Hay viết cho ta khúc giãi bày?

Tửu cạn dạ sầu, chửa tàn đêm
Ngật ngưỡng ra ngoài kiếm rượu thêm
Đôi bóng liêu xiêu con đường dốc
Chênh vênh phong vũ... loáng ánh đèn

Say hết đêm rồi vẫn đa đoan
Tìm ở nơi đâu chữ vẹn toàn?!
Nguyệt ở trên cao vẫn hoài khuyết
Bỏ mặc sự đời, mãi đa đoan...

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IWIZU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

^(oo)^

Đông Dung
20-09-10, 06:53 PM
Buông...

Khép mắt, để thấy đời bình lặng
Buông tay, để nhẹ hẫng người đi
Đêm chông chênh đôi bóng phân kỳ
Dòng nước rẽ, về đâu cành lạc??

Tình chúng ta như ly trà nhạt
Có lắm đường vị cũng chẳng thanh tao
Những vết đau dẫu có lúc ngọt ngào
Cũng phải trải qua một thời sưng tấy..!!

Quên đi anh, nhớ chi thời gian ấy
Hương yêu phai, vết cũ trở mình đau
Dư âm qua ký ức đã nhạt màu
Quay lưng đi, ừ thì ta xa cách
..

Giá như
Cả hai ta
Đừng quay bước
Ai đó
Quay đầu
Ta đâu phải
Xa nhau..!!

^(oo)^

Đông Dung
23-09-10, 12:03 PM
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hay-Buong-Tay-Em-Thanh-Ngoc.IW68U8ZZ.html#

Hãy buông tay em...

Hãy buông tay em ra
Nắm thêm làm chi nữa
Anh không là chỗ dựa
Thôi hãy để em đi

Luyến lưu nữa mà chi
Anh ngại, thì em nói
Thời gian yêu lừa dối
Xin gửi gió mây trôi

Khúc tình mộng lả lơi
Giờ rơi vào mắt bão
Lệ em rơi ướt áo
Chẳng đủ xoa lòng đau

Ân tình đã nhạt màu
Em về anh quay gót
Lời sầu thêm lần rót
“buông tay em đi anh”

^(oo)^

Tường Thụy
23-09-10, 07:26 PM
Mới dạo qua một vòng trang thơ của heokon thấy thơ haokon cũng hay đấy chứ. Giàu cảm xúc, tâm trạng. Thế mà heokon đi khen thơ Tường Thụy, hẳn là người khiêm tốn đây. Như vậy heokon làm thơ sẽ tiến bộ lắm á.

Vào thăm heokon, TT bỏ vô đây một bài để heokon cùng đọc nha:


CHỢ CHỜ


Phải chăng chợ cũng chợ tình
Chờ em từ buổi chúng mình lạc nhau.
Biết là có thật, kiếp sau
Mà mong nối lại nhịp cầu ái ân
Tôi về mỗi độ sang xuân
Bâng khuâng chốn cũ, tần ngần ngõ xưa
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn
Chợ Chờ nhộn nhịp bán buôn
Chợ tình còn chút yêu thương não lòng.

Chợ Chờ nay họp thêm đông
Nhớ mong thì cứ mà không dám tìm
Trong tôi ánh mắt em nhìn
Vẫn trong như buổi bình minh thủa nào
Lời em vẫn cứ ngọt ngào
Câu quan họ cứ dạt dào mãi thôi.

Hôm nay chợt đọc thơ người
Chợt thương, chợt nhớ cái thời xuân qua.


NTT

langthangkhach
23-09-10, 10:45 PM
Thơ của bạn đọc muốn toét mắt vì chữ nhỏ quá. Bạn nên viết chữ to lên để những lão già lem nhem như LTK đọc được. Hihi
Rất thích cái signature của bạn.

Đông Dung
23-09-10, 10:46 PM
Thơ của bạn đọc muốn toét mắt vì chữ nhỏ quá. Bạn nên viết chữ to lên để những lão già lem nhem như LTK đọc được. Hihi
Rất thích cái signature của bạn.

hì, ctrl + rê chuột thì sẽ khiến trang to lên anh àh..^^
em tiết kiệm đất cho nv xây nhà..^^

Đông Dung
23-09-10, 10:49 PM
Mới dạo qua một vòng trang thơ của heokon thấy thơ haokon cũng hay đấy chứ. Giàu cảm xúc, tâm trạng. Thế mà heokon đi khen thơ Tường Thụy, hẳn là người khiêm tốn đây. Như vậy heokon làm thơ sẽ tiến bộ lắm á.

Vào thăm heokon, TT bỏ vô đây một bài để heokon cùng đọc nha:


CHỢ CHỜ


Phải chăng chợ cũng chợ tình
Chờ em từ buổi chúng mình lạc nhau.
Biết là có thật, kiếp sau
Mà mong nối lại nhịp cầu ái ân
Tôi về mỗi độ sang xuân
Bâng khuâng chốn cũ, tần ngần ngõ xưa
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn
Chợ Chờ nhộn nhịp bán buôn
Chợ tình còn chút yêu thương não lòng.

Chợ Chờ nay họp thêm đông
Nhớ mong thì cứ mà không dám tìm
Trong tôi ánh mắt em nhìn
Vẫn trong như buổi bình minh thủa nào
Lời em vẫn cứ ngọt ngào
Câu quan họ cứ dạt dào mãi thôi.

Hôm nay chợt đọc thơ người
Chợt thương, chợt nhớ cái thời xuân qua.


NTT



Được TT ghé thăm, heokon vui vô cùng, bài thơ đọc thật nhiều xúc cảm, có những cảm xúc heo không thể đặt tên hay thổ lộ cụ thể, ngay cả tên bài thơ cũng đã độc đáo..^^
trình heo chưa đủ nên chỉ đọc và thanks, không dám đối hay họa, TT thông cảm nhé..!!

Đông Dung
23-09-10, 11:36 PM
Khi em nhận ra

Khi nhận ra tim lại lạc bước hoang
Em tự nhủ lòng mình nên dừng lại
Bởi em hiểu trong cuộc chơi tình ái
Thất bại hoài riêng em...

Khi em nhận ra em thực vui bên anh
Ấy là khi em không còn hạnh phúc
Biển lại cồn cào sóng
Những khi biển động
Lại có thuyền chênh chao..

Khi em nhận ra ánh mắt em trôi về anh
Những việc em làm phiền hà anh nhiều quá
Là em hiểu...em đã sai tất cả
Khi nhét đời em vào túi áo nơi anh

Khi em nhận ra anh dần tránh xa em
Em tự hiểu em lại thêm lần chua xót
Em lại lần nữa...vỡ òa nước mắt...
Yêu thương chính mình...muộn màng...

Khi em nhận ra...
Em tự bắt mình im
....bắt mình đi...bắt mình quên...
...bắt mình không được nhớ....

Khi em nhận ra...
Tự dặn lòng...không làm gì cả...
Sao vẫn cứ mãi lao..??

Khi em nhận ra...
Biết mình tay trắng
Buồn giăng lên mắt
Ai thấu chăng ai...??

^(oo)^

muoitieu_hn102
23-09-10, 11:48 PM
...
Khi em nhận ra em thực vui bên anh
Ấy là khi em không còn hạnh phúc
Biển lại cồn cào sóng
Những khi biển động
Lại có thuyền chênh chao..

Vậy có lẽ nào
hạnh phúc...khổ đau...tất thảy đều lỡ dở
Nhưng
yêu là vậy, có cần chi nguyên cớ
nụ cười hoan ca đẫm nước mắt tràn trề...
Nên
vẫn cứ nhọc nhằn nuôi dưỡng những si mê
...
Đừng buồn nữa, em ơi...cười lên chút

p/s: thơ bạn Heo rất riêng, hay lắm.

Đông Dung
23-09-10, 11:48 PM
Chiều cafe cô độc

Góc nhỏ chiều nay chỉ riêng em
Quán vắng đường khuya loang ánh đèn
Giọt nước nào rơi vào đáy tách
Để lắng trong em những buồn len

Hà thành xa lạ chỉ mình em
Bước nhỏ phố đêm lạc mắt mềm
Ai đuổi theo ai những vội vã
Dâng trong đáy mắt ánh buồn thêm

Lời hứa hôm nào lại xa bay
Trưa hè phòng nhỏ mình em say
Khói thuốc đắng cay hoài riêng đốt
Những lúc thế này...em nhớ ai...??

Những lúc thế này thèm bờ vai
Ước ao khao khát một vòng tay
Cớ sao ai nỡ nào vụ lợi
Để cho khói thuốc lại vằn bay...

Để cho khói thuốc bám vàng tay
Để em lại dằn vặt đêm này
Để thêm bao đêm em trăn trở
Bao nỗi muộn phiền lại thêm vây

..Để nỗi thương đau vẫn đậm đầy...

Đông Dung
23-09-10, 11:51 PM
...
Khi em nhận ra em thực vui bên anh
Ấy là khi em không còn hạnh phúc
Biển lại cồn cào sóng
Những khi biển động
Lại có thuyền chênh chao..

Vậy có lẽ nào
hạnh phúc...khổ đau...tất thảy đều lỡ dở
Nhưng
yêu là vậy, có cần chi nguyên cớ
nụ cười hoan ca đẫm nước mắt tràn trề...
Nên
vẫn cứ nhọc nhằn nuôi dưỡng những si mê
...
Đừng buồn nữa, em ơi...cười lên chút

p/s: thơ bạn Heo rất riêng, hay lắm.


Vâng, thanks chị
Em sẽ cười dù đời gieo cay độc
Người gạt Người, lừa lọc để mập thân
Sẽ ráng vui vì cuộc sống đã sẵn dành
Cớ chi...
Ta không chọn niềm vui, để sống?
Phải không chị!!@!

Mr.Hải
24-09-10, 12:02 AM
hãy nắm chặt tay nhau
dù đường đời xuôi ngược
sánh vai ta cùng bước
trọn một kiếp trả vay

vui chơi những tháng ngày
thời gian không còn nữa
hãy thắp lên ngọn lửa
sưởi ấm vạn tâm hồn.

Nothing
24-09-10, 09:08 AM
Khi em nhận ra...
Em tự bắt mình im
....bắt mình đi...bắt mình quên...
...bắt mình không được nhớ....

Khi em nhận ra...
Tự dặn lòng...không làm gì cả...
Sao vẫn cứ mãi lao..??

Khi em nhận ra...
Biết mình tay trắng
Buồn giăng lên mắt
Ai thấu chăng ai...??

^(oo)^

Mất em rồi
Anh mới biết mình sai
Không còn những lời ân cần nhắc nhở
Không còn những tin nhắn mang niềm thương nhớ
Anh chợt nhận ra
Mình đã mất rất nhiều

Anh ước mình trở lại thủa mới yêu
Anh sẽ nguyện nâng niu và gìn giữ
Những yêu thương và chân tình em ấp ủ
Mất em rồi
Anh đã thấy mình sai

Đông Dung
24-09-10, 10:43 PM
hì, thanks Mr.Hải và Nothing đã ghé thăm nhà heokon nhen, vội quá, chẳng kịp trà nước gì, lại để mọi người góp thơ thế...:pig:..^^

Đông Dung
24-09-10, 10:47 PM
Mất em rồi
Anh mới biết mình sai
Không còn những lời ân cần nhắc nhở
Không còn những tin nhắn mang niềm thương nhớ
Anh chợt nhận ra
Mình đã mất rất nhiều

Anh ước mình trở lại thủa mới yêu
Anh sẽ nguyện nâng niu và gìn giữ
Những yêu thương và chân tình em ấp ủ
Mất em rồi
Anh đã thấy mình sai

Quá khứ qua
bao giờ trở lại nữa đâu anh
Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ
Cuộc sống hai ta cũng không chung hướng rẽ
Đúng - sai đã chẳng thể bận lòng được nữa rồi....

Sao anh chẳng yêu lúc em còn ở cạnh bên
Hay lúc mất đi người ta mới thấy nên trân quý
Nỗi nhớ niềm thương em gửi vào đêm yên nghỉ
Anh cũng chớ lo lắng nhiều, bận tâm nỗi đúng sai
Đoạn đời dài, ai biết trước ngày mai...!!

Đông Dung
26-09-10, 01:57 AM
Xót..!!

Chiếc bàn dài
Ai có thể ngồi cạnh ai
Ai rót ly rượu cay để vội mời em uống
Ai cố nâng ly với nụ cười gắng gượng
Ta uống đi anh, say lắng tim mình
Xót tình chinh nhân…

Uống nhen anh, lý do để làm chi
Ta cứ uống cạn ly
Và nhìn đêm dần hết
Ta đốt khói bay xóa tàn tro dấu vết
Phiêu lãng mộng thề
Hoang vắng những nhớ thương

Đừng..
Chớ nhìn em bằng ánh mắt u buồn
Em chỉ xót xa hơn
Trách tay mình nhỏ bé..!!
Đừng,
Cho em những yêu thương…dù rất nhẹ
Em sẽ nghi ngờ nuôi mộng ảo phù vân
Cái lướt nhẹ trên môi đủ xao xuyến bâng khuâng
Cái ngã đầu nghiêng vai làm lòng em chống chếnh
Em…
Chẳng đủ ngã ngớn
Để ve vuốt yêu thương…!!
Nếu còn yêu,
Hãy siết chặt em hơn
Hãy hôn em như anh đã và luôn có thể
Hãy để em tựa lên vai anh để thốt lời khe khẽ
Hãy nói cùng em để có thể thấu lòng

Em vẫn đợi anh dù ở cuối con đường
Còn yêu…em sẽ còn vấn vương…

^(oo)^

Đông Dung
27-09-10, 08:14 AM
Liệu...có phải...là anh??

Một mai nhỡ đường trần em mỏi mệt
Đôi vai gầy thấm đẫm chông chênh
Những chặng đường đã qua
Bao chuyện tình cũng xa
...Chẳng còn nhớ nổi tên...
Ai?
Người sau cùng đến
Liệu..có phải là anh??

Một mai nhỡ mi phai vội khép
"Hoa ngày buồn" gói trọn tay đơn
Lời khấn cầu văng vẳng
Chuông vọng nhịp nằng nặng
...Hay cô lạnh tủi hờn...
Ai?
Người tiễn-môi hôn
Liệu...có phải là anh??

Hai ta đến rồi đi như bụi mưa trên nếp áo
Như giọt nắng hanh hao
Như thoáng vui ảnh ảo
Hai ta...mầm xanh chưa vươn đã úa màu
Nhưng ắt hẳn
còn chút gì đọng lại trong nhau

tận thâm sâu dư hương ngày cũ vẫn ấm nồng
Đời rẽ hai lối nên lỡ làng đôi bóng

Anh àh!!
Mai nhỡ em muốn sang sông
Liệu anh có phải là người chia mộng cùng em..??..

^(oo)^

Đông Dung
27-09-10, 08:25 AM
Kiếp nào còn có yêu nhau..?

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Kiep-Nao-Co-Yeu-Nhau-Thien-Kim.IWZEO9AE.html

Sẽ không thể nào trở lại ngày hôm qua
Bởi...điều đó thuộc về quá khứ
Những gì mất đi do bản thân không trân giữ
Sẽ...cứ thế ra đi
Ta bước qua nhau chẳng nói một điều chi
Tay nắm lúc biệt ly...buông hờ vội vã
Đã biết...
Tình yêu không là tất cả
Sao vẫn còn vật vã đớn đau..?
Thôi gắng chào nhau
Gượng bước chân mau
Ánh mắt nhạt màu xin lưu vào ký ức
Thơ viết hôm nay...nét loang màu mực
Ấy chắc là...
Ta đã thực lạc nhau...
Tình đã úa màu
Vẫy tay chào
Hỏi lòng...
"kiếp nào còn có yêu nhau"....

^(oo)^

Đông Dung
27-09-10, 08:28 AM
Người đàn bà đi nhặt mặt trời..

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nguoi-an-Ba-i-Nhat-Mat-Troi-Thien-Kim.IW67U0ZI.html

Những giọt nước từ hốc mắt rơi ra
Lặng lẽ chảy trên đôi gờ khắc khổ
Thấm vào chăn, khẽ giấu theo từng hơi thở
Nặng nhọc, mệt nhoài...
Níu và níu..
Giằng xé, xô và đẩy...
Run rẩy...

Chị nhặt đúng rồi những mảnh vỡ mong manh
Để dỗ được giấc ngon lành qua rượu cay thuốc đắng
Những mảnh vỡ linh tinh, rời rạc, chẳng tròn hình
Chỉ tạo nên bức tranh méo mó
nhăn nhúm
Mang tên đời chị
...
Chị như đứa trẻ tham cố tranh về phần mình tất cả
Vì ngỡ...
Đó là mảnh vỡ mình tìm
Và đau...
Vì trót làm đau một người nào đó khác
Có cả những người yêu chị...
Có cả những kẻ chị yêu...
Có kẻ đã bước qua, có người chưa từng gặp...
Nay...
Chẳng ai tranh cùng chị hơi thở
Sao vẫn hoài nức nở, đớn đau
Nay...
Em trao chị những yêu thương em có, không hề hờn ghét
Dù có vụn vỡ, dẫu có đau lòng...
Bởi...
Chẳng thể nào là mảnh đời chị thiếu
Bởi...
Không thể là những yêu thương chị mong
Vì...
Những điềm đau trong lòng vẫn sống
Vì...
Vỡ vụn rồi ghép mãi có vẹn không?
Chị vẫn yếu lòng
Vẫn luôn hoài vụn vỡ
Vẫn khao khát kiếm tìm, trông mong ....

Như người đàn bà...
cố nhặt tìm
mặt trời..
Hoài vỡ vụn, chơi vơi...
Rã rời, bỏng rát...

^(oo)^

Đông Dung
30-09-10, 09:34 PM
Giao điểm

Em và anh
Tình cờ gặp được nhau trên một con đường
Cứ ngỡ từ đấy những chung - riêng không bao giờ tách
Có ai hay, một ngày buồn cơn mưa đời gột sạch
Trần trụi bên đời...ta mới biết..đã lạc mất nhau
Anh mãi làm cánh chim theo những ước vọng trên cao
Em lầm lũi quay về với bao điều dung dị cũ
Nghe từng đêm nỗi xót đau lén quay về ấp ủ..

Dòng đời vẫn mải miết trôi
Bao chuyện đời ngọt nhạt
Đường anh...đường em...mãi chẳng chạm nhau rồi

Câu hỏi dài "sao ta chẳng thể thành đôi"
Chỉ mấp máy trên môi, rồi trôi vào bóng tối
Bởi chẳng thể tách bạch rạch ròi giữa yêu, thích và thương
Cứ ngỡ hai ta cùng chung đường...nhưng chợt xa mãi mãi
Anh vui với các cuộc chơi tình ái, bao cô gái vây quanh....thành người công chúng
Em trở về thẫn thờ như chiếc bóng, lặng lẽ đứng bên đời....bóng nhỏ mong manh
Có những ước mơ chỉ là những ước mơ,
Người ta chỉ nghĩ thôi, nào dám nâng cọ vẽ
Bởi sợ tuổi trời non trẻ,
Bởi sợ tay vụng nét thô
Có cố công...cũng chẳng thành bức họa đồ..

Ngày dần trôi, cuộc sống lạc hư vô
Những thoáng lúc gặp trên đường vội vã
Vài tiếng cười, câu buông lơi giả lả
Dường như ta đã xa hơn...xa gấp ngàn lần
Con đường dài...giao điểm mong manh
Ta như dần xa bao điều thương yêu cũ
Chợt đắng lòng, dĩ vãng mãi mênh mông

Có thể nào quay lại với nhau không?
Anh mải miết kiếm tìm hạnh phúc mang tên giấc mộng
Em chẳng thể thứ tha nên vẫn hoài một bóng
Đường thẳng anh - em phút chốc hóa song song
Những vết thương lòng,
Đẩy ta ngày một xa nhau thêm nữa
Mãi bơ vơ bờ vai tựa
Bóng anh lạc bên đời..
Giao điểm hai người...
Mỗi lúc một xa xôi
Anh ơi!

^(oo)^

Đông Dung
03-10-10, 12:26 AM
Cho em : Viết cho người đã tìm em..

Thôi nhé anh, xin Người đừng đến nữa
Nói yêu nhiều cũng chỉ thế mà thôi
Gặp lại nhau liệu sẽ có gì vui??
Tình đã trôi thì mong chi nắm lại..

Em đã có một thời trẻ dại, đủ để yêu anh
Em đã có một khoảng trời xanh, trao anh và nghĩ là tất cả
Anh đã phủi tay, anh đã xem như xa lạ
Thì nay nhặt làm gì "tình sọt rác" của em?

Ừ thì, em đã khóc vì anh những lúc phố lên đèn
Ừ thì, em đã nén lòng để không dõi trông anh đấy
Thì sao hỡi anh??
Thì anh nên biết rằng điều đó nó đã qua
Dù nỗi cay đắng xót xa trong em vẫn còn nguyên vẹn
Đừng, đừng anh, đừng nói thêm cùng em những lời hứa hẹn
Em đã quen và quên rồi những lời hứa đầu môi..

Ừ thì anh cứ thế về thôi
Em cũng thế, sống phần đời em sống
Anh đừng đến và càng đừng nói thêm những lời hoa mộng
Em.... không muốn khinh khi!!

Có ích gì khi để mọi thứ trôi xa đi
Anh mới đến và buông lời hối tiếc
Em cảm giác mọi thứ thật ngụy biện
Em đã quen rồi cuộc sống không anh!

^(oo)^

Đông Dung
03-10-10, 12:35 AM
Đêm...ai oán

Đêm văng vẳng tiếng buồn ai oán khúc
Nặng dạ sầu buông bút lạc vần thơ
Viết lần thêm cho những nỗi mong chờ
Thêm lần nữa, mong chờ thêm lần nữa

Viết lần thêm cho chông chênh vai tựa
Lệ rơi rồi hòa lẫn với mưa sa
Vẳng đêm đen tha thiết tiếng tỳ bà
Ai buông thế, tỳ bà cầm ai oán?

Khúc nào thương khóc sầu người phận bạc
Lạc khúc tình ai cảm thán chữ đời
Nghe nặng lòng xa xót hạt sương rơi
Sương hoang lạc hay cười người hoang lạc??

Nồng ấm đấy, mắt môi nào tươi mát
Để giai nhân sa ngã chốn hồng trần
Khổ lụy rồi, vương mãi bước hùng anh
Ai sẽ khổ, tình chàng hay ý thiếp??

Ly rượu cay thiếp rót mời đưa tiễn
Say chàng ơi, gần tàn hết đêm rồi
Trống tàn canh giục giã, thiếp buông lơi
Sao không thể, gần nhau thêm chút nữa?

Sao không thể, cho em bờ vai tựa
Thiếp bé tình níu chẳng nổi yêu thương
Vòng tay con chẳng ôm hết vấn vương
Hư không cả, ôi cuộc đời vật vã

..Nghiêng ngả đau, vật vã cuộc đời hài....
...Tàn đêm rồi, liệu còn có ngày mai...??

^(oo)^

Đông Dung
03-10-10, 12:37 AM
Mộng du...

Đêm mộng du thấy mình chếnh choáng
Dế kêu não nùng phía góc sông xa
Anh đi đã qua bao mùa lá
Để lại em vườn cây lá không màu
Để lại em..riêng mình với nỗi đau...

Em đã ném đời mình vào bão tố
Trái tim non không giương nổi cánh buồm con
Níu vội tiếng dương cầm thoi thóp thở chiều hôm
Mặt đất mong manh
Chôn nỗi buồn nơi đâu trong đất lạnh?

Trong đêm tối
Tiếng dế rền âm ỉ
Tiếng sóng vỗ mạn thuyền ầm ĩ
Anh đã vội xa cho chới với một đường ray
Chỉ còn riêng ta ở lại nơi này
Nhặt hương yêu xưa ai còn rơi rớt lại
Tung vội cả xuống đời
Ngồi đợi một mùa sau...

Thời gian sẽ liền lành những vết thương đau
Để còn tấy trong nhau những đoạn trường nhung nhớ...

^(oo)^

Đông Dung
04-10-10, 11:17 AM
Chông chênh

Sao đêm nay nghe lòng em buồn quá
Ký ức nào gieo nặng gánh chông chênh
Đêm từng đêm riêng em góc phòng buồn
Mang u uất...nén dìm vào đáy mắt...

Tình yêu- điều em ngỡ là đã mất
Sao lại nức nở về trong những tối mưa len
Vào những khi phố xá thưa ánh đèn
Em khao khát...vòng tay ai mạnh mẽ??

Đôi mươi thôi, tuổi em còn rất trẻ
Sao vẫn nặng lòng về cuộc sống phù vân
Ở đời đâu có điều chi tên gọi vĩnh hằng
Sao cứ mơ về một tình yêu vĩnh cửu..!!

Lắm khi buông lơi trong bao điều lạc thú
Tỉnh dậy rồi em vẫn chỉ là em
Vẫn học nén lòng khi những buồn len
Vẫn đóng băng tim khi nghe hồn rung động
Thế mà...sao hôm nay nhiều sóng
Phố phường về mong ngóng bước chân anh
Có phải...trời xanh là do người thêu dệt??
Có phải..mưa chiều do anh nhớ tới em???
Có phải...lửa nhen là tình yêu em lại sống??
Có phải...sẽ thêm một lần em khổ đau không??
...
Im lặng...
Tĩnh mịch...
Nghe tiếng gió ru bàng già trước ngõ
Em lặng im nhìn mặt trời dần tỏ
Hết đêm rồi,
Ngày mới lại bình minh..!!

"Đi về đâu hỡi em..khi đời không chút nắng...Đời gọi em biết bao lần.."

^(oo)^

Đông Dung
05-10-10, 07:35 PM
Bài mới viết nộp bên lớp tự do, thấy thích quá nên copy về đây ^^

Đổi đời..??

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6ZIIDC.html

Phố nhỏ một mình đêm vắng
Bé chờ họ đến làm chi
Vài chục dăm đồng nhàu cũ
Người xem em có ra gì...

Tình đầu em sớm biệt ly
Theo đuổi áo hoa nhung gấm
Ngọt lời người hứa, em dâng
Vỡ mộng bởi lời cưa cẩm

Bây chừ men đắng khói cay
Sầu khổ mình em dầu dãi
Lắt lay cố gượng qua ngày
Kiếp phận hồng nhan ngang trái

Bước lẻ về trong đêm tối
Ngõ sâu heo hút ánh đèn
Tình ái phù vân em đổi
Mang về đầy túi buồn len

Đông Dung
07-10-10, 05:02 AM
Hà nội thu rồi đấy!
Sao em vẫn chưa về?
Hay em quên ước thề?
Nên đường xưa lạc lối

Bước chân anh chợt vội
Bỏ lại cả tiếng cười
Quên làn gió lả lơi
Mang nồng nàn hoa sữa

Dập dìu từng đôi lứa
Cổ Ngư chiều Hồ Tây
Trong men tình ngất ngây
Nhớ ai chiều bát phố?

7.9.2010 - Lonely Star - Nhớ chiều Tây Hồ

Nhớ ai chiều bát phố
Thơ thẩn dạo Hồ Tây
Trách làn gió hây hây
Đùa cho em tóc rối...

Em giả vờ giận dỗi
Anh giả dối vỗ về
Để tàn giấc ngủ mê
Đôi ta người một lối

Và bây giờ ai vội
Đánh rơi cả nụ cười
Để làn gió lả lơi
Trêu ngươi cành liễu rũ

Cái mộng tình ấp ủ
Nay đã hóa phù vân
Có ai thoáng một lần
Nhớ Hồ Tây, bát phố....

^(oo)^

Đông Dung
08-10-10, 03:27 PM
Hoa Lau Trắng

(…Cho tuổi thơ xa xôi…)

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoa-Dai-Mai-Khoi.IWZFZ7DA.html

Hoa lau trắng giắt đầy manh áo tuổi thơ
Đâm buốt nhói vào miền xa ký ức
Ai cũng biết mùa thu vàng hoa cúc
Mấy ai biết thu buồn làm xao xác hoa lau…


Đâu vết chân thơ vấp ngã thủơ ngày nao
Tìm hái hoa lau em giả nàng công chúa
Màu trắng hoa lau chứa bao điều mong ước
Hoàng tử nào đánh thức mộng tầm xuân


Đâu cô tiên hiện về trong mỗi cơn mê
Với vương miện tuyệt vời- trắng màu lau trắng
Với cánh xinh, hài hoa vào cổ tích
Ươm mầm trong em thêm những ước mơ


Sắc trắng hoa lau làm chói mắt tuổi thơ
Mắt khẽ chớp quay về em tìm hương ký ức
Vẫn trắng muốt vùng hoa lau sáng rực
Vẫn chân trần….em gặp ước mơ em…

^(oo)^

Đông Dung
10-10-10, 08:44 PM
Hãy yêu nhau đi...

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS8zYy9lM2NlYWIzNWE4MjmUsICxZTUxZDI0OWMzYmNjOWU0N ThjZS5cUIbaBmUsICDN8SMOjeSBZw6p1IE5oYXUgxJBpfExhWe BiBBWeBmggLSBUw6JdUngIE1pWeBmh8ZmFsmUsIC2U

Thôi ta yêu nhau đi
Cần chi anh suy nghĩ
Cái trò đùa lý trí
Nay hãy quên đi anh!!

Còn chi để ngại ngần
Yêu...là yêu...chỉ thế
Chẳng có gì là trễ
Chỉ mới nửa cuộc đời...:D

Tình như sóng ngoài khơi
Thấy vơi nhưng vô hạn
Không tình đầu, không bạn
Mong duyên cuối mà thôi

Cùng anh chia ngọt bùi
Buồn vui mình chung lối
Dù ngày hay đêm tối
Bên anh là em vui

Yêu nhau thôi, anh ơi....

^(oo)^

minhlatiennu
10-10-10, 09:47 PM
Bên ni nhớ rứa bên tê
Người qua chi để lòng mê thật rồi
Quê choa cách mấy núi đồi
Mạ choa đơn chiếc ai người đỡ nâng
Thương ai tình bén duyên gần
Nhưng vì chữ hiếu từ thân...phải đành....
Duyên ưa xếp lại tình xanh
Tụi mình là bạn cũng đành chịu thôi...

Nếu kết là "lát sờ" người ơi(les ý)
Đừng đừng Tiên chạy về trời mất tiều....hihi

Đông Dung
10-10-10, 09:50 PM
Bên ni nhớ rứa bên tê
Người qua chi để lòng mê thật rồi
Quê choa cách mấy núi đồi
Mạ choa đơn chiếc ai người đỡ nâng
Thương ai tình bén duyên gần
Nhưng vì chữ hiếu từ thân...phải đành....
Duyên ưa sếp lại tình xanh
Tụi mình là bạn cũng đành chịu thôi...

Nếu kết là "lát sờ" người ơi(les ý)
Đừng đừng Tiên chạy về trời mất tiều....hihi


Làm chi mà bảo đừng đừng...
Tớ mà có "ấy"...không dừng được đâu
Tình cờ nên bén duyên nhau
Thôi Tiên sang Thái...về cầu tớ nhen
Một lần gặp gỡ duyên len
Hehe, tớ bị ma men nhập rồi
Không chém mí chuyện dở hơi
Rượu chè tớ rót, cậu xơi món nào???

minhlatiennu
10-10-10, 10:43 PM
Làm chi mà bảo đừng đừng...
Tớ mà có "ấy"...không dừng được đâu
Tình cờ nên bén duyên nhau
Thôi Tiên sang Thái...về cầu tớ nhen
Một lần gặp gỡ duyên len
Hehe, tớ bị ma men nhập rồi
Không chém mí chuyện dở hơi
Rượu chè tớ rót, cậu xơi món nào???

Ui chao Mê thật rồi sao
Vậy chờ Tiên nhé mình trao câu thề
Tiên yêu Heo đến ...tái tê
Ruột gan phèo phổi hiến về cho Tiên...Heo nhé
Mình yêu nhau một lời nguyền
Dù đi qua thái tình nguyên mãi còn... hắc hắc

Đông Dung
10-10-10, 10:45 PM
Ui chao Mê thật rồi sao
Vậy chờ Tiên nhé mình trao câu thề
Tiên yêu Heo đến ...tái tê
Ruột gan phèo phổi hiến về cho Tiên...Heo nhé
Mình yêu nhau một lời nguyền
Dù đi qua thái tình nguyên mãi còn... hắc hắc

Hờ hờ, cả tấm lòng son
Trao cho người hết...ta còn cái chi??
nói to lắm kẻ so bì
Nhảy vào xâu xé...còn gì thân ta???
Nói gần rồi lại nói xa
Ta mời trà nước, không ra dùng àh??
Thôi thì ta lại mình ta
Một mình chén rượu, tách trà yên thân...

^^ coi như ta sợ nàng đi...^^

minhlatiennu
10-10-10, 11:01 PM
Hờ hờ, cả tấm lòng son
Trao cho người hết...ta còn cái chi??
nói to lắm kẻ so bì
Nhảy vào xâu xé...còn gì thân ta???
Nói gần rồi lại nói xa
Ta mời trà nước, không ra dùng àh??
Thôi thì ta lại mình ta
Một mình chén rượu, tách trà yên thân...

^^ coi như ta sợ nàng đi...^^

Chẹp...
Trà nước Tiên đã xơi rồi
Còn mô răng rứa Heo mời Tiên măm
Qua đây cái bụng lăng xăng
Cồn cào kêu đói nhăn răng đây này:rang:
Heo ui làm món chi đây???
Món xào hay nướng,hoặc quay....hỡi nàng...

Đông Dung
10-10-10, 11:11 PM
Chẹp...
Trà nước Tiên đã xơi rồi
Còn mô răng rứa Heo mời Tiên măm
Qua đây cái bụng lăng xăng
Cồn cào kêu đói nhăn răng đây này:rang:
Heo ui làm món chi đây???
Món xào hay nướng,hoặc quay....hỡi nàng...

hơ hơ, ai đến la làng
Nhà chỉ có nước mời nàng thế thôi
Ta nghèo chẳng đủ nắm xôi
Thân già cũng bị dịch rồi biết không??
Yêu mà không rõ tấm lòng
Còn sang vòi trách đôi dòng thơ kia
Xào nướng...bao món lia chia
Thôi thì ta chịu...dzìa quê cho rồi...hiz hiz

minhlatiennu
10-10-10, 11:31 PM
hơ hơ, ai đến la làng
Nhà chỉ có nước mời nàng thế thôi
Ta nghèo chẳng đủ nắm xôi
Thân già cũng bị dịch rồi biết không??
Yêu mà không rõ tấm lòng
Còn sang vòi trách đôi dòng thơ kia
Xào nướng...bao món lia chia
Thôi thì ta chịu...dzìa quê cho rồi...hiz hiz

Ôi trời keo thế Heo ui
Tiếc gì mớ thịt với đùi hở Heo
Chậc...
Ai xui duyện phận bọt bèo
Cho Heo lại vướng cái vèo vào Tiên
Thôi Heo đừng vội nổi điên
Có chi dùng nấy đỡ ghiền nha kưng...hì hì

Hoài Yến
11-10-10, 12:19 AM
Ở đây chỉ có 2 nàng
Và ta, 1 kẻ lang thang thôi mà
+ vào có lẽ thành 3
Ơ kìa, có vẻ rất là xuôi tai :D
2 + 1, 1 + 2
Thử xem kết quả đúng sai thế nào...

Ngoài kia họ quá ồn ào
Chỗ này mình chỉ thì thào mà thôi :D

Đông Dung
11-10-10, 12:44 AM
Ở đây chỉ có 2 nàng
Và ta, 1 kẻ lang thang thôi mà
+ vào có lẽ thành 3
Ơ kìa, có vẻ rất là xuôi tai :D
2 + 1, 1 + 2
Thử xem kết quả đúng sai thế nào...

Ngoài kia họ quá ồn ào
Chỗ này mình chỉ thì thào mà thôi :D

Chàng ôi, chém thiếp nhẹ thôi
Chàng vào nằm giữa ông trời còn ghen
Em thì nào phải là Tiên
Dám đâu nằm cạnh...lụy phiền chẳng chơi
Thôi thì chén rượu mềm môi
2 ta cạn chén cho Tiên ngồi dòm...^^

LAO HAC
11-10-10, 12:49 AM
Ở đây chỉ có 2 nàng
Và ta, 1 kẻ lang thang thôi mà
+ vào có lẽ thành 3
Ơ kìa, có vẻ rất là xuôi tai :D
2 + 1, 1 + 2
Thử xem kết quả đúng sai thế nào...

Ngoài kia họ quá ồn ào
Chỗ này mình chỉ thì thào mà thôi :D

+ hoài đổ cả mồ hôi
thì ra vẫn lẻ thêm tôi mới tròn
bắn bi phải có 2 hòn
1 hòn làm cái hòn còn làm tâm
bắn rồi thì cứ lặng câm
đừng la lớn tiếng bị đâm lũng phèo
ác nhân mắt vẫn dõi theo
hắn mà biết đựoc là tèo yến ơi

Hoài Yến
11-10-10, 12:54 AM
Chàng ôi, chém thiếp nhẹ thôi
Chàng vào nằm giữa ông trời còn ghen
Em thì nào phải là Tiên
Dám đâu nằm cạnh...lụy phiền chẳng chơi
Thôi thì chén rượu mềm môi
2 ta cạn chén cho Tiên ngồi dòm...^^


Cẩn thận Tiên lại đứng nhòm
Quả tang bắt được om sòm thì toi
Chúng mình muốn...:D sống hẳn hoi
Tự dưng sao lại thấy lòi bà Tiên
Thôi thì hãy cứ "hồn nhiên"
Mỳ tôm đã úp, ăn liền mới ngon :D
"Anh còn son, 2 em cũng còn son
Ước gì mình được làm con 1 nhà "
:hi:

Đông Dung
11-10-10, 01:02 AM
hờ hờ, vui quá^^

Nhưng giờ bỗng có lão già
Mang tên là Hạc vào ra nhà mình
Thôi rồi, đành chịu hi sinh
Tiên vào đã sợ ...thình lình Hạc vô...
^^ kiểu này chắc viếng nhà mồ
Anh mà có thích cùng vô một nhà
Thôi thì xuống nước tí mà
Gọi Hạc là bố...Em là chị cho..:D :D

Quá láo...^^ "trị" HY ơi "trị" HY ơi

Hoài Yến
11-10-10, 01:04 AM
+ hoài đổ cả mồ hôi
thì ra vẫn lẻ thêm tôi mới tròn
bắn bi phải có 2 hòn
1 hòn làm cái hòn còn làm tâm
bắn rồi thì cứ lặng câm
đừng la lớn tiếng bị đâm lũng phèo
ác nhân mắt vẫn dõi theo
hắn mà biết đựoc là tèo yến ơi

Chỗ này đâu phải chỗ chơi
Cho nên Lão Hạc xin mời...đi cho :D
Thôi nào đừng viện lý do
Chắc định ở lại lần mò gì đây
Heo-Tiên 2 ẻm phây phây :D
Dẫu nghìn con ngựa phanh thây cũng đành
Bác xê, em hạ cái mành :D
Kẽo cà kẽo kẹt tay anh, tay nàng

Hoài Yến
11-10-10, 01:10 AM
hờ hờ, vui quá^^

Nhưng giờ bỗng có lão già
Mang tên là Hạc vào ra nhà mình
Thôi rồi, đành chịu hi sinh
Tiên vào đã sợ ...thình lình Hạc vô...
^^ kiểu này chắc viếng nhà mồ
Anh mà có thích cùng vô một nhà
Thôi thì xuống nước tí mà
Gọi Hạc là bố...Em là chị cho..:D :D

Quá láo...^^ "trị" HY ơi "trị" HY ơi


Lão Hạc anh đã "đuổi" rồi
Không thì ngại chết đi thôi em à
Em đừng nghĩ lão ấy già
Trông thế mà khoẻ bằng 3 đứa mình :D
Cẩn thận Lão ấy vẫn rình
Quay phim chụp ảnh thình lình chết toi
Thôi để Tiên đứng trông coi
Em vào rạp trước xem...voi...nhanh nào :D

Đông Dung
11-10-10, 01:17 AM
hơ hơ...

Con voi anh giấu nơi nao?
Mà bảo heo bé nhanh vào để coi
á à, bắt nạt em rồi
Em đây ứ chịu...xem vòi voi đâu
huhu...

Hoài Yến
11-10-10, 01:21 AM
hơ hơ...

Con voi anh giấu nơi nao?
Mà bảo heo bé nhanh vào để coi
á à, bắt nạt em rồi
Em đây ứ chịu...xem vòi voi đâu
huhu...


Heo để anh nói hết câu
Chưa gì đã khóc, thấy rầu lòng ghê
Voi mà em vẫn còn chê :D
Vậy thì anh hỏi em "mê" cái gì
Hay là lại thích chơi bi
Với cả Lão Hạc...hì hì phải không? :D

LAO HAC
11-10-10, 01:24 AM
Chỗ này đâu phải chỗ chơi
Cho nên Lão Hạc xin mời...đi cho :D
Thôi nào đừng viện lý do
Chắc định ở lại lần mò gì đây
Heo-Tiên 2 ẻm phây phây :D
Dẫu nghìn con ngựa phanh thây cũng đành
Bác xê, em hạ cái mành :D
Kẽo cà kẽo kẹt tay anh, tay nàng

lẽ ra tớ cũng chẳng màng
nhưng vì cái ách cứ mang trong quần
tuy rằng biết chẳng còn tân
dẻo dai kinh nghiệm muôn phần hơn ai
yến sao để tớ nói hoài
sẻ chia chia sẻ cùng xài mới hay
đến đây thì tớ phải bay
kẻo không mod biết lại quay làm mồi...

Đông Dung
11-10-10, 01:25 AM
hơ hơ, anh chớ trông mong
Voi còn hổng khoái...đừng hòng tới bi
Bi con ai thiết tha gì
Có chơi phải kiếm cỡ thì bi -a
^^ nhưng mà trong cõi người ta
Bi to như thế chắc là bi bơm
Hạc ta tướng tá gầy còm
Thì sao có thể...hơ hơ,.....:music::music:

xin mọi người tự điền vào chỗ trống

Hoài Yến
11-10-10, 01:35 AM
hơ hơ, anh chớ trông mong
Voi còn hổng khoái...đừng hòng tới bi
Bi con ai thiết tha gì
Có chơi phải kiếm cỡ thì bi -a
^^ nhưng mà trong cõi người ta
Bi to như thế chắc là bi bơm
Hạc ta tướng tá gầy còm
Thì sao có thể...hơ hơ,.....:music::music:

xin mọi người tự điền vào chỗ trống

Em này quả thật oái oăm
Để mấy dấu chấm...chơi khăm anh à
Hay chăng em nghĩ anh "gà" :D
Định cười trên sự thật thà của anh
Bi to dùng để đá banh
Chứ còn bi nhỏ để dành em chơi
Làm vòng, làm lắc....em ơi
Thử đi sẽ thích mà thôi Heo à :D

Đông Dung
11-10-10, 01:40 AM
hơ hơ, ai bảo anh gà
Ngẫm ra sẽ thấy anh già hơn...dê:snicker:
Bi to đánh võng mới phê
Chứ còn bi nhỏ chỉ vê vòng ngoài
Qua thời làm lắc cầm tay
Bi to đánh chến mới say anh àh...^^
Hình như anh thực là "gà"...^^:snicker::snicker::snicker:

Hoài Yến
11-10-10, 01:41 AM
lẽ ra tớ cũng chẳng màng
nhưng vì cái ách cứ mang trong quần
tuy rằng biết chẳng còn tân
dẻo dai kinh nghiệm muôn phần hơn ai
yến sao để tớ nói hoài
sẻ chia chia sẻ cùng xài mới hay
đến đây thì tớ phải bay
kẻo không mod biết lại quay làm mồi...

Vậy là Lão Hạc bay rồi
Ở đây giờ chỉ có...đôi chúng mình
Sao tim cứ đập thình thình
Hình như em nghĩ linh tinh gì rồi
Rượu ngon là bởi có mồi
Trầu này đang đợi em bôi vôi vào :D

LAO HAC
11-10-10, 01:42 AM
hơ hơ, anh chớ trông mong
Voi còn hổng khoái...đừng hòng tới bi
Bi con ai thiết tha gì
Có chơi phải kiếm cỡ thì bi -a
^^ nhưng mà trong cõi người ta
Bi to như thế chắc là bi bơm
Hạc ta tướng tá gầy còm
Thì sao có thể...hơ hơ,.....:music::music:
Thì sao có thể thả bom vào..hì
xin mọi người tự điền vào chỗ trống

lẽ ra cũng đỉnh bỏ đi
nhưng mà ngẫm lại thấy kì làm sao
heo kon sức sống đang trào
đem quay cũng tốt mà sào cũng thơm
sửa xe chắc phải có bơm
thế nên ta cứ trải rơm cho đều
phen này xem hắn còn kêu
rằng chê ta Bé đòi khều....lọ tương...

Hoài Yến
11-10-10, 01:47 AM
hơ hơ, ai bảo anh gà
Ngẫm ra sẽ thấy anh già hơn...dê:snicker:
Bi to đánh võng mới phê
Chứ còn bi nhỏ chỉ vê vòng ngoài
Qua thời làm lắc cầm tay
Bi to đánh chến mới say anh àh...^^
Hình như anh thực là "gà"...^^:snicker::snicker::snicker:

Anh gà thì cũng chẳng sao
Gà như anh cũng có bao nhiêu thằng
Cỏ non, dê gặm nhì nhằng
Hết cỏ đồng bằng Dê ngược lên cao
Ừ gà thì có làm sao
Hễ gặp gà mái le vào chuồng luôn :D

Đông Dung
11-10-10, 01:48 AM
lẽ ra cũng đỉnh bỏ đi
nhưng mà ngẫm lại thấy kì làm sao
heo kon sức sống đang trào
đem quay cũng tốt mà sào cũng thơm
sửa xe chắc phải có bơm
thế nên ta cứ trải rơm cho đều
phen này xem hắn còn kêu
rằng chê ta Bé đòi khều....lọ tương...

hơ hơ, thật sợ hết đường
Đi còn vòng lại...khó lường làm sao
Heo mà sức sống đang trào?
Nghe xong mất sức...ngã nhào lăn quay
Heo còn lở móng long tay
H5N1 còn ngay trước nhà
Hạc nhanh chân hãy tránh xa
Nếu không chắc có...Hạc già lùi rơm..:D:D:D

Đông Dung
11-10-10, 01:52 AM
Anh gà thì cũng chẳng sao
Gà như anh cũng có bao nhiêu thằng
Cỏ non, dê gặm nhì nhằng
Hết cỏ đồng bằng Dê ngược lên cao
Ừ gà thì có làm sao
Hễ gặp gà mái le vào chuồng luôn :D

Hehe, thật biết đánh "chuồn"
Vần "a" anh chuyển qua luôn vần "ao"
Sợ a thật đấy chứ sao
Gà nào cũng dứt...em chào...potay
Ngẫm nghĩ thật phúc, thật may
Sinh làm heo bé không thay làm gà
Nếu không ...ơi hỡi...thôi là....:rang::rang::rang:

Hoài Yến
11-10-10, 01:55 AM
hơ hơ, thật sợ hết đường
Đi còn vòng lại...khó lường làm sao
Heo mà sức sống đang trào?
Nghe xong mất sức...ngã nhào lăn quay
Heo còn lở móng long tay
H5N1 còn ngay trước nhà
Hạc nhanh chân hãy tránh xa
Nếu không chắc có...Hạc già lùi rơm..:D:D:D

Thịt Heo chắc rất là thơm
Lại có tác dụng long đờm nữa cơ
Thịt chó phải có lá mơ
Thịt heo...nhớ phải có bờ... cờ...sờ

/ps heheee iem ngủ đây

Thôi em đi ngủ cho lành
Mới đây mà đã sang canh 3 rồi
Mọi người cũng ngủ đi thôi
Xin chào tạm biệt, thằng tôi đi nằm :D

LAO HAC
11-10-10, 01:56 AM
hơ hơ, thật sợ hết đường
Đi còn vòng lại...khó lường làm sao
Heo mà sức sống đang trào?
Nghe xong mất sức...ngã nhào lăn quay
Heo còn lở móng long tay
H5N1 còn ngay trước nhà
Hạc nhanh chân hãy tránh xa
Nếu không chắc có...Hạc già lùi rơm..:D:D:D

Thoảng nghe thấy có mùi thơm
Ngờ đâu lửa lớn nên chờm quá tay
Người mang bi nhỏ ra bày
Kẻ thì dựng rạp ở ngay đầu làng
Heokon ngúng nguẩy đi ngang
Voi còi ứ chịu ... nhưng màng chậm chân
Bụng suy tính ... Dạ tần ngần...
Sờ voi hổng thích ..thích lần... hòn bi ...???

Đông Dung
11-10-10, 02:03 AM
Thoảng nghe thấy có mùi thơm
Ngờ đâu lửa lớn nên chờm quá tay
Người mang bi nhỏ ra bày
Kẻ thì dựng rạp ở ngay đầu làng
Heokon ngúng nguẩy đi ngang
Voi còi ứ chịu ... nhưng màng chậm chân
Bụng suy tính ... Dạ tần ngần...
Sờ voi hổng thích ..thích lần... hòn bi ...???

Hơ hơ, vui tính quá đi
Tự suy tự ngẫm tự li tự dò
Ai ngờ nhầm cú quá to
Heo nào ngúng nguẩy nào đo nào lần
Hạc kia không ráng nhanh chân
Coi chừng chẳng có...bi lần cho coi
Có thì ráng giữ ai ơi..^^

Đông Dung
11-10-10, 02:07 AM
Thịt Heo chắc rất là thơm
Lại có tác dụng long đờm nữa cơ
Thịt chó phải có lá mơ
Thịt heo...nhớ phải có bờ... cờ...sờ

/ps heheee iem ngủ đây

Thôi em đi ngủ cho lành
Mới đây mà đã sang canh 3 rồi
Mọi người cũng ngủ đi thôi
Xin chào tạm biệt, thằng tôi đi nằm :D

Nè nè, chém ít thôi nhé chàng thơ
Chém xa quá đỗi đừng mơ heo nhìn
Chém vui còn giữ lại tình
Anh đi xa quá...linh tinh chuyện gì
Bờ cờ anh giữ lại đi
Sờ ai cho hết, heo lì...xin tha
Bây giờ đã quá canh ba
Thôi ta dừng chém, chia ra đi nằm
không nói bảy, không cười năm
Ngủ cho ngon giấc...không hâm nữa chừng...^^ nha
:rang::rang::rang: ngủ ngon cả nhà, heo ngủ đây :welcome::welcome::welcome:

LonelyStar
11-10-10, 12:38 PM
Hãy yêu nhau đi...

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS8zYy9lM2NlYWIzNWE4MjmUsICxZTUxZDI0OWMzYmNjOWU0N ThjZS5cUIbaBmUsICDN8SMOjeSBZw6p1IE5oYXUgxJBpfExhWe BiBBWeBmggLSBUw6JdUngIE1pWeBmh8ZmFsmUsIC2U

Thôi ta yêu nhau đi
Cần chi anh suy nghĩ
Cái trò đùa lý trí
Nay hãy quên đi anh!!

Còn chi để ngại ngần
Yêu...là yêu...chỉ thế
Chẳng có gì là trễ
Chỉ mới nửa cuộc đời...:D

Tình như sóng ngoài khơi
Thấy vơi nhưng vô hạn
Không tình đầu, không bạn
Mong duyên cuối mà thôi

Cùng anh chia ngọt bùi
Buồn vui mình chung lối
Dù ngày hay đêm tối
Bên anh là em vui

Yêu nhau thôi, anh ơi....

^(oo)^

http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/03/20/13/12690674492039547903_574_574.jpg

Ừ thì ta yêu nhau
Đâu cần ai suy nghĩ
Cái trò đùa lý trí
Chỉ làm nhức cái đầu

Có chi để ngại đâu
Yêu và yêu .. chỉ thế
Cũng chẳng gì là trễ
Mới sống nửa cuộc đời

Tình ta sóng biển khơi
Cứ muôn đời sóng vỗ
Không buồn đau, sầu khổ
Mong mãi được bên nhau

Không suy nghĩ nông sâu
Vui buồn cùng chung lối
Mong sáng chiều sớm tối
Cùng chia sẻ buồn vui …

Ừ thôi mình yêu nhỉ …

Đang đà phiêu ...

LonelyStar
11-10-10, 12:42 PM
Ôi dào 2 bác lại cứ phiêu
Lại thấy 2 cô, muốn được chiều
Chạy vô nhòm ngó, định la liếm
Không chém, nói rằng thật là kiêu!

Đông Dung
11-10-10, 01:32 PM
http://img-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/03/20/13/12690674492039547903_574_574.jpg

Ừ thì ta yêu nhau
Đâu cần ai suy nghĩ
Cái trò đùa lý trí
Chỉ làm nhức cái đầu

Có chi để ngại đâu
Yêu và yêu .. chỉ thế
Cũng chẳng gì là trễ
Mới sống nửa cuộc đời

Tình ta sóng biển khơi
Cứ muôn đời sóng vỗ
Không buồn đau, sầu khổ
Mong mãi được bên nhau

Không suy nghĩ nông sâu
Vui buồn cùng chung lối
Mong sáng chiều sớm tối
Cùng chia sẻ buồn vui …

Ừ thôi mình yêu nhỉ …

Đang đà phiêu ...


Bác LS phiêu tợn, công tới tận cửa nhà mình, hihi


"Ừ thôi, mình yêu nhỉ"
Tỏ tình gì ngộ ghê
Em đã vẽ đường về
Anh đi cho đúng chứ??

Cũng cần tí cắc cớ
Cho tình cảm thêm nồng
Anh phải đi lòng vòng
Chờ lâu..cho nó nóng:nhaymat::nhaymat:

Nhảy vào "mình yêu nhỉ"
Nghe thấy buồn làm sao
Không phải em làm cao
Nhưng mong hoa anh tặng:smells::Happy:

Dù chỉ là một nhánh
Anh hãy tặng em vui
Đã nói cạn hết lời
Yêu anh...nhiều nắm nắm...:coy::coy::coy:

^(oo)^

LonelyStar
11-10-10, 02:14 PM
Bác LS phiêu tợn, công tới tận cửa nhà mình, hihi


"Ừ thôi, mình yêu nhỉ"
Tỏ tình gì ngộ ghê
Em đã vẽ đường về
Anh đi cho đúng chứ??

Cũng cần tí cắc cớ
Cho tình cảm thêm nồng
Anh phải đi lòng vòng
Chờ lâu..cho nó nóng:nhaymat::nhaymat:

Nhảy vào "mình yêu nhỉ"
Nghe thấy buồn làm sao
Không phải em làm cao
Nhưng mong hoa anh tặng:smells::Happy:

Dù chỉ là một nhánh
Anh hãy tặng em vui
Đã nói cạn hết lời
Yêu anh...nhiều nắm nắm...:coy::coy::coy:

^(oo)^

Đã thế được ngày phiêu với mưa ... Ướt từ trong ra ngoài ... Ý lộn mưa ướt từ ngoài vào trong ... Phiêu đi cho đời nó sợ ... há há há ...

Ừ thôi, mình yêu nhỉ
Anh chàng ngốc ngộ ghê
Lời nói chút ngô nghê
Em ơi tình bỡ ngỡ

Em gieo chút cắc cớ
Cho tình anh thêm nồng
Anh cứ đi vòng vòng
Em ơi … anh chóng mặt

Nào đâu dám sấn sổ
Nhảy bổ vào đời em
Thật đấy mà em xem
Cành hoa anh hứa tặng

Để trong đêm tĩnh lặng
Anh gói cùng yêu thương
Thêm một chút vấn vương
Gửi gặp em! Cô Bé!

Hãy chờ anh! Em nhé
Anh muốn làm Bé vui
Cũng đã cạn hết lời
Yêu em … nhiều nhắm nhắm…:smells::Happy:

... Hí hí hí ... Liệu mình Ngốc thật chăng? :coy::coy::coy:

Đông Dung
11-10-10, 02:32 PM
Đã thế được ngày phiêu với mưa ... Ướt từ trong ra ngoài ... Ý lộn mưa ướt từ ngoài vào trong ... Phiêu đi cho đời nó sợ ... há há há ...

Ừ thôi, mình yêu nhỉ
Anh chàng ngốc ngộ ghê
Lời nói chút ngô nghê
Em ơi tình bỡ ngỡ

Em gieo chút cắc cớ
Cho tình anh thêm nồng
Anh cứ đi vòng vòng
Em ơi … anh chóng mặt

Nào đâu dám sấn sổ
Nhảy bổ vào đời em
Thật đấy mà em xem
Cành hoa anh hứa tặng

Để trong đêm tĩnh lặng
Anh gói cùng yêu thương
Thêm một chút vấn vương
Gửi gặp em! Cô Bé!

Hãy chờ anh! Em nhé
Anh muốn làm Bé vui
Cũng đã cạn hết lời
Yêu em … nhiều nhắm nhắm…:smells::Happy:

... Hí hí hí ... Liệu mình Ngốc thật chăng? :coy::coy::coy:


Anh tìm em lúc đêm
Để làm gì hả Ngốc?
Tặng em một nhành hoa
Hay trêu cho em khóc??

Đời ngỡ như là mộng
Lắm lúc thật như đùa
Anh không là đức vua
Em chẳng là vuơng nữ

Thế nên ta đừng thử
Chuyện tình ái nông sâu
Cố công đến bạc đầu
Chắc chi ra kết quả

Đùa thôi, ôi thật giả
Em chẳng biết đâu lần
Ngơ ngẩn rồi bần thần
Thôi em không đùa nữa

Cái khổ cuối anh ơi
Tặng em làm quà nhé
Để khi không còn trẻ
Em tự dỗ mình vui
^(oo)^

minhlatiennu
11-10-10, 03:08 PM
Ôi dào 2 bác lại cứ phiêu
Lại thấy 2 cô muốn được chiều
Chạy vô nhòm ngó, định la liếm
Không chém, nói rằng thật là kiêu!

Lãng Xẹt này kỳ quá lắm thôi
Hai Cô nào vậy nói nghe chơi
Vào đây có nước là anh chết
Chừng đó la làng cũng phải toi...hừmh

Đông Dung
11-10-10, 10:44 PM
Bâng khuâng...!!

Có hạt mưa nào rơi rơi nhè nhẹ
Đến một tâm hồn khô cỗi trong em
Có hạt nhớ nào lăn dài nứt nẻ
Xót thương vết xước hôm nào
Cuộc sống nào như một giấc chiêm bao
Để con người ước ao điều mang tên hạnh phúc
Cuộc sống tàn nhẫn khi lắm lúc
Trao đam mê rồi nhanh chóng hững hờ
Để lại lòng những trống vắng chơ vơ
Ai đã đến gieo em những ước mơ?
Ai đã đi để nỗi mong chờ ở lại?
Ai đã làm nảy trong em những điều ngây dại?
Ai phủi tình để em trắng bàn tay?
Em có yêu thương của anh trong hôm nay
Nhưng lo sợ ngày mai tình vụt tắt
Làm sao có thể giữ nắng
khi ngày tàn, bóng tối lấn chân di...
Quá khứ hôm qua nào đâu đã nói gì?
Sao bóng ma trong em cứ còn đeo đẳng?
Để dùng dằng chẳng dám bước mạnh chân
Cố gắng yêu thương không dám ngại ngần
Ngõ về nẻo xa anh có cùng em chung bước?
Đường trường chông gai bao hướng đời xuôi ngược
Anh có cùng em chấp cánh những ước mơ?
Hay chỉ là tình hờ...
Mai trở nên phù phiếm...
Hay chỉ là cửa miệng
Lời ân ái phù vân..
...
Có không anh??
Mối tình xanh...em mộng!!

^(oo)^

Khang's Bi
11-10-10, 11:42 PM
Trước khi đọc bài sớ này phải để sẵn 1 ca nước bên cạnh nha heo :D

ÔI CUỘC SỐNG

Thế gian được vợ mất chồng
Ở đời lại có người không kẻ thừa
Một ngày có sớm có trưa
Việc làm thì có người chưa kẻ rồi
Tình bạn có anh và tôi
Đám giổ chắc chắn có xôi và gà
Đàn ông khác với đàn bà
Nhà lầu khác với căn nhà ba gian
Đám cưới khác với đám tang
Nhà quê khác cảnh khang trang thị thành
Nhà ngói khác với nhà tranh
Thế giới luôn có chiến tranh hoà bình
Đã ngốc còn có thông minh
Cây đa bến nước sân đình làng quê
Sống là biết khen biết chê
Lá sung là phải thịt dê đi kèm
Ăn là có chán có thèm
Uống là phải có nước hèm mới say
Muốn cơm phải có gạo xay
Xem phim, nghe hát có hay có thường
Vị ngọt luôn có ở đường
Muốn xem nét mặt treo gương mà nhìn
Hoa hậu thì phải thật xinh
Sống thì chớ để người ta khinh thường
Nông dân gắn với ruộng nương
Muốn ruộng có nước đào mương be bờ
Thịt ch.ó phải có lá mơ
Muốn sang năm mới phải chờ tất niên
Người xấu thì hay xỏ xiên
Ác quỷ thường ghét thần tiên trên trời
Kình ngư là phải biết bơi
Đi ăn là phải được mời mới đi
Quần cài thì phải có khuy
Áo rách phải biết chi vá vào
Ếch nhái sống ở bờ ao
Nhậu về gặp vợ xin chào cô nương
Đã ghét là phải có thương
Những ngày giá rét thì thường hay rung
Ngày tết thì có bánh chưng
Chết đi thì có người bưng quan tài
Đằng sau số một là hai
Con Nhím thì có nhiều gai trên người
Đã khóc thì phải có cười
Học sinh xuất sắc điểm mười thật vui
Có hên thì phải có xui
Người mù hai mắt là đui suốt đời
Có đất thì phải có trời
Ra đồng có nón có tơi đội vào
Một đồng thì bằng mười hào
Cái cửa là để chui vào chui ra
Múc nước thì có cái ca
Người sinh bố mẹ là bà chứ ai
Có ngắn thì phải có dài
Thịt tru thì phải dai hơn thịt bò
Viêm họng thì thường hay ho
Ăn mà nhiều quá thì no dạ dày
Có cối là phải có chày
Trâu bò là để đi cày ruộng nương
Có yêu thì mới có thương
Đã thương thì phải biết nhường nhịn nhau
Làm người phải biết trước sau
Hạnh phúc là phải bên nhau suốt đời
Có đầy là phải có vơi
Đi chơi là phải biết nơi mà về
Nấu cơm có lúc sẽ khê
Mười hai con giáp con dê là mùi
Uống bia thì phải có khui
Làm ăn phạm pháp phải chui vô tù
Mùa hạ xong đến mùa thu
Biết mà vẫn dính ngu không ai bằng
Con trai thì gọi là thằng
Con gái thì được gọi bằng từ con
Phụ nữ tô phấn điểm son
Đàn ông thì lại riệu ngon gái ngầu
Đã buồn thì thường hay rầu
Kết vào nhiều cái là xâu chuổi dài
Việt gian chưa đánh đã khai
Chí Phèo thì cứ lai rai cả ngày
Riệu nào mà uống không say
Hết tiền thì phải đi vay bạn bè
Trưa hè thường có tiếng ve
Ra đường thì ắt nhiều xe nhiều người
Trời nắng là do mặt trời
Trời mưa là tại nước rơi trên nhà
Qua sông thì phải có phà
Muốn lấy lòng xếp mua quà tặng ngay
Có dở thì mới có hay
Muốn nhanh xong việc trao tay phong bì
Mừng tuổi gọi là lì xì
Đảng vì nhà nước Đảng vì nhân dân
Đong đếm thì phải có cân
Muốn buộc cho chặt phải cần có dây
Vào rừng ắt có nhiều cây
Nước ngoài thì gọi người Tây người Tàu
Cá quả là con cá tràu
Ra đồng tát nước mang khau đi cùng
Vợ thì không thể xài chung
Những đứa tình địch ít cùng một mâm
Ông đốt thì gọi là châm
Muốn gỗ không mọt phải ngâm dưới hồ
Ra nắng thì phải che ô
Muốn làm nền chắc lấy gồ đập lên
Bò chậm chỉ có con sên
Muốn làm việc tốt phải nên chuyên cần
Đàn ông có thể cởi trần
Đàn bà chỉ cởi khi cần mà thôi
Đã hun là phải chìa môi
Muốn cạo lông dễ nước sôi đổ vào
Châu chấu là bạn cào cào
Nếu được giải thưởng phải khao mọi người
Người nhác thì gọi là lười
Làm thơ củ chuối tiếng cười thật vui
Củ chuối thơ chính là tui
Bà con cô bác cùng zui lên nào


-KB-

LonelyStar
12-10-10, 01:06 AM
Anh tìm em lúc đêm
Để làm gì hả Ngốc?
Tặng em một nhành hoa
Hay trêu cho em khóc??

Đời ngỡ như là mộng
Lắm lúc thật như đùa
Anh không là đức vua
Em chẳng là vuơng nữ

Thế nên ta đừng thử
Chuyện tình ái nông sâu
Cố công đến bạc đầu
Chắc chi ra kết quả

Đùa thôi, ôi thật giả
Em chẳng biết đâu lần
Ngơ ngẩn rồi bần thần
Thôi em không đùa nữa

Cái khổ cuối anh ơi
Tặng em làm quà nhé
Để khi không còn trẻ
Em tự dỗ mình vui
^(oo)^

Tìm em lúc nửa đêm
Nói một câu: Ngốc nhớ!
Nghe nhẹ như hơi thở
Nào đâu dám trêu đùa

Ừ… Đời là giấc mộng
Cứ lúc tỉnh lúc mơ
Gửi gắm những vần thơ
Không cung hoàng điện ngọc

Cuộc đời không lừa lọc
Chuyện tình ái nông sâu
Nếu cố đến bạc đầu
Nhỡ đâu ra kết quả

Ảo mộng, tình thật giả
Ngốc biết nơi chính mình
Vương vãi một chút tình
Ngốc về vun vén lại

Cuộc đời trôi đi mãi
Chẳng thề đùa được đâu
Ngốc chỉ nói một câu
Yêu được không hả Bé …

Nghe Ngốc này Bé nhé
Chuyện Bé nói bần thần
Ngơ ngẩn chẳng biết lần
Thì quên luôn Bé hỡi

Ngày mai là ngày mới
Đâu những chuyện không vui
Thì đem nó chôn vùi
Cho đời ta yên bình

Ngốc đem gửi chút tình
Vào vần thơ Ngốc tặng
Giấu mình mình khoảng lặng
Cũng vỗ về mình vui

Phiêu phiêu ... Mơ mơ thực thực biết đâu tình ... Thôi thì mình cùng mơ, cho đời thêm phiêu, Heo hỉ:Happy::Happy::Happy:

Đông Dung
12-10-10, 02:02 PM
Tìm em lúc nửa đêm
Nói một câu: Ngốc nhớ!
Nghe nhẹ như hơi thở
Nào đâu dám trêu đùa

Ừ… Đời là giấc mộng
Cứ lúc tỉnh lúc mơ
Gửi gắm những vần thơ
Không cung hoàng điện ngọc

Cuộc đời không lừa lọc
Chuyện tình ái nông sâu
Nếu cố đến bạc đầu
Nhỡ đâu ra kết quả

Ảo mộng, tình thật giả
Ngốc biết nơi chính mình
Vương vãi một chút tình
Ngốc về vun vén lại

Cuộc đời trôi đi mãi
Chẳng thề đùa được đâu
Ngốc chỉ nói một câu
Yêu được không hả Bé …

Nghe Ngốc này Bé nhé
Chuyện Bé nói bần thần
Ngơ ngẩn chẳng biết lần
Thì quên luôn Bé hỡi

Ngày mai là ngày mới
Đâu những chuyện không vui
Thì đem nó chôn vùi
Cho đời ta yên bình

Ngốc đem gửi chút tình
Vào vần thơ Ngốc tặng
Giấu mình mình khoảng lặng
Cũng vỗ về mình vui

Phiêu phiêu ... Mơ mơ thực thực biết đâu tình ... Thôi thì mình cùng mơ, cho đời thêm phiêu, Heo hỉ:Happy::Happy::Happy:


^^ Phiêu phiêu mãi...phiêu du, phiêu bồng, phiêu lãng, phiêu diêu...=>tiêu

Sớm nay đọc thơ Ngốc
Tự dưng thấy vui ghê
Câu thơ ai vỗ về
Làm lòng mình hạnh phúc:smells:

Cuộc đời thì lắm lúc
Trao tình đến tầm tay
Rồi vội vã vút bay
Từ từ thôi anh hỉ?

Bây giờ em ngẫm nghĩ
Lời Ngốc thật hay đùa
Cuối cùng đành chịu thua
Chẳng biết đùa hay thật:coy::coy::coy:

Chớ rót lời đường mật
Em dễ tin lắm nghe
Người gì hỏi lạ ghê
"Yêu được không hả Bé?":grimace:

Ừ thì anh hết trẻ
Em cũng sắp về già
Chuyện tình ái đôi ta
Lẽ đâu là đùa mãi

Nhiều khi muốn hỏi lại
Anh thực yêu em sao?
Nhưng lòng cứ nghẹn ngào
Xin vì nhau...khoảng vắng

Còn bao điều ngăn cách
Đâu phải chỉ có yêu
Em chỉ cố 1 điều
Cho anh nhiều êm ấm...!!
^(oo)^

LonelyStar
12-10-10, 03:22 PM
^^ Phiêu phiêu mãi...phiêu du, phiêu bồng, phiêu lãng, phiêu diêu...=>tiêu

Sớm nay đọc thơ Ngốc
Tự dưng thấy vui ghê
Câu thơ ai vỗ về
Làm lòng mình hạnh phúc:smells:

Cuộc đời thì lắm lúc
Trao tình đến tầm tay
Rồi vội vã vút bay
Từ từ thôi anh hỉ?

Bây giờ em ngẫm nghĩ
Lời Ngốc thật hay đùa
Cuối cùng đành chịu thua
Chẳng biết đùa hay thật:coy::coy::coy:

Chớ rót lời đường mật
Em dễ tin lắm nghe
Người gì hỏi lạ ghê
"Yêu được không hả Bé?":grimace:

Ừ thì anh hết trẻ
Em cũng sắp về già
Chuyện tình ái đôi ta
Lẽ đâu là đùa mãi

Nhiều khi muốn hỏi lại
Anh thực yêu em sao?
Nhưng lòng cứ nghẹn ngào
Xin vì nhau...khoảng vắng

Còn bao điều ngăn cách
Đâu phải chỉ có yêu
Em chỉ cố 1 điều
Cho anh nhiều êm ấm...!!
^(oo)^

Vần thơ yêu đang đọc
Anh cũng thấy vui ghê
Ai đó được vỗ về
Mình cũng lây hạnh phúc

Dẫu rằng đời lắm lúc
Ngang trái rồi trắng tay
Tình theo gió vội bay
Từ từ cho nó chắc

Chẳng phải ai thắc mắc
Là thật hay là đùa
Nhưng cũng đừng chịu thua
Không biết đùa hay thật

Hương tình nghe ngây ngất
Anh nói nhỏ em nghe
Yêu em rồi mới ghê
“Yêu chút thôi nghe Bé!”

Anh cũng không còn trẻ
Cũng vướng bận trăm đường
Sợ làm khổ người thương
Hiểu anh không? Cô Bé!

Đôi khi đời đơn lẻ
Cũng không muốn một mình
Cuộc sống chả thương tình
Mang trái ngang thế mãi?

Nhiều khi Bé hỏi lại
Anh không biết trả lời
Cố vui suốt cuộc đời
Mang cho nhau hạnh phúc

Đôi lời anh thầm chúc
Xin em chớ ngẹn ngào
Nước mắt lại tuôn trào
Làm tim anh trống vắng

Đời còn bao ngăn cách
Đâu phải chỉ có yêu
Anh cũng cố một điều
Cho em nhiều êm ấm …!!!


^.^ :heart::heart::heart::heart::smells::smells::smell s:

Đông Dung
12-10-10, 06:04 PM
Vần thơ yêu đang đọc
.....
Cho em nhiều êm ấm …!!!

^.^ :heart::heart::heart::heart::smells::smells::smell s:


Hiz, tự dưng nghe ai nói
Má chợt đỏ mới ghê
Nụ cười chợt ngô nghê
Ra yêu là như thế...=))

Lời chân tình anh kể
Em thấu hiểu trong lòng
Ở đời khó trông mong
Vừa lòng hay hạnh phúc

Đôi lời thơ anh chúc
Vừa thuơng vừa xót xa
Nè, tay em xòe ra
Đấy, em đưa cho nắm :welcome::welcome::rang:

Tính em quen dựa dẫm
Anh nhớ nặng tay nâng
Dù hỏi anh bao lần
Em thấy hoài chưa đủ...

Hương tình bao năm ủ ..(hàng tồn)
Nay trao hết về anh
Một chút, một chút dần
Bao lần cho mới đủ..??

Tình - em biết là đã cũ
Khi anh mải lãng du
Chỉ một chút cho dù
yêu em là một chút

Em vẫn nghe hạnh phúc
Ồn ào ở ngõ tim
Bao nhiêu năm lắng im
Tự nhiên nay cựa quậy :grimace::grimace:

Anh có đang nghe thấy...
Ơh hỏi vô duyên quá rồi
Thôi viết tới đây thôi
Mặt em sao nóng quá...:nguong::nguong::cutesmile:

Ăn ớt nhiều quá, lóng cẻ mẹt...

LonelyStar
13-10-10, 12:44 AM
Hiz, tự dưng nghe ai nói
Má chợt đỏ mới ghê
Nụ cười chợt ngô nghê
Ra yêu là như thế...=))

Lời chân tình anh kể
Em thấu hiểu trong lòng
Ở đời khó trông mong
Vừa lòng hay hạnh phúc

Đôi lời thơ anh chúc
Vừa thuơng vừa xót xa
Nè, tay em xòe ra
Đấy, em đưa cho nắm :welcome::welcome::rang:

Tính em quen dựa dẫm
Anh nhớ nặng tay nâng
Dù hỏi anh bao lần
Em thấy hoài chưa đủ...

Hương tình bao năm ủ ..(hàng tồn)
Nay trao hết về anh
Một chút, một chút dần
Bao lần cho mới đủ..??

Tình - em biết là đã cũ
Khi anh mải lãng du
Chỉ một chút cho dù
yêu em là một chút

Em vẫn nghe hạnh phúc
Ồn ào ở ngõ tim
Bao nhiêu năm lắng im
Tự nhiên nay cựa quậy :grimace::grimace:

Anh có đang nghe thấy...
Ơh hỏi vô duyên quá rồi
Thôi viết tới đây thôi
Mặt em sao nóng quá...:nguong::nguong::cutesmile:

Ăn ớt nhiều quá, lóng cẻ mẹt...

Ơ kìa nghe Ngốc nói
Má ai đỏ mới ghê
Nụ cười Bé ngô nghê
Ừ yêu thì như thế…

Một lời anh đã kể
Hãy hiểu thấu trong lòng
Cuộc đời vẫn chờ mong
Vòng tay ai hạnh phúc

Đôi lời thơ anh chúc
Mong em hết xót xa
Em chịu xoè tay ra
Ừ để anh nắm nhé

Dựa dẫm hoài Cô Bé
Đây này bờ vai anh
Ngả đầu, mắt long lanh
Em dựa hoài chưa đủ

Hương tình Bé ấp ủ
Tóc thề nhẹ vấn vương
Một chút, một chút thương
Trao bao lần mới đủ…

Tình – bé dẫu có cũ
Ngốc có mải lãng du
Chỉ một chút cho dù
Yêu em hơn một chút

Ngốc chợt nghe hạnh phúc
Bao năm tình ngủ im
Chợt sóng tình trong tim
Thì ra tình cựa quậy

Ngốc nghe rồi lại thấy…
Vô duyên quá mất rồi
Mới viết đến đây thôi
Mà có ai đỏ mặt…


Há há há ^^ Có ai đó đỏ mặt rùi ...

Đông Dung
13-10-10, 01:01 AM
Ơ kìa nghe Ngốc nói
.....
Mà có ai đỏ mặt…


Há há há ^^ Có ai đó đỏ mặt rùi ...

Hơ hơ...đường gươm ngọt ngào hơn gươm Nguyên Bá nữa...hiz

"Ngốc nghe rồi lại thấy"
Anh làm em sợ ghê:snicker::snicker::snicker:
Chớ nói to, người chê
Họ cười em thêm ngượng

Dù có đang sung sướng
Cũng khoe ít ít thôi :khoc:
Anh nói to quá rồi
Ta vòi sao chịu nổi...=))

Rồi đến khi em dỗi
Anh lại lấy quà đền
Có thể làm gì hơn
Để Bé thôi không khóc??

Đôi dòng thơ trêu chọc
Có ai đó giận không?
Nhưng chớ nên dối lòng
Đã yêu thêm 1 chút...:grimace::nguong::expect::welcome:

phải không??


yeah yeah...khà khà

Mưa lớn lên đi...Ai buồn biết liền..:grimace::awkward:

LonelyStar
13-10-10, 01:09 AM
Hơ hơ...đường gươm ngọt ngào hơn gươm Nguyên Bá nữa...hiz

"Ngốc nghe rồi lại thấy"
Anh làm em sợ ghê:snicker::snicker::snicker:
Chớ nói to, người chê
Họ cười em thêm ngượng

Dù có đang sung sướng
Cũng khoe ít ít thôi :khoc:
Anh nói to quá rồi
Ta vòi sao chịu nổi...=))

Rồi đến khi em dỗi
Anh lại lấy quà đền
Có thể làm gì hơn
Để Bé thôi không khóc??

Đôi dòng thơ trêu chọc
Có ai đó giận không?
Nhưng chớ nên dối lòng
Đã yêu thêm 1 chút...:grimace::nguong::expect::welcome:

phải không??


yeah yeah...khà khà

Mưa lớn lên đi...Ai buồn biết liền..:grimace::awkward:


“Ngốc nghe rồi lại thấy”
Làm Bé sợ thật ghê?
Nho nhỏ thôi, người chê
Họ cười làm Bé ngượng

Mình thì đang sung sướng
Ừ thì khoe ít thôi
Mồm anh to quá rồi
Em vòi sao chịu nổi

Quên mất rằng em dỗi
Ngốc lấy gì để đền
Thôi thì trùm cái mền
Tựa vai anh mà khóc

Đôi dòng thơ trêu trọc
Chỉ sợ Bé giận thôi
Anh đâu có dối lòng
Yêu Bé hơn một chút

Hí hí hí …

Đông Dung
13-10-10, 01:17 AM
“Ngốc nghe rồi lại thấy”
Làm Bé sợ thật ghê?
Nho nhỏ thôi, người chê
Họ cười làm Bé ngượng

Mình thì đang sung sướng
Ừ thì khoe ít thôi
Mồm anh to quá rồi
Em vòi sao chịu nổi

Quên mất rằng em dỗi
Ngốc lấy gì để đền
Thôi thì trùm cái mền
Tựa vai anh mà khóc

Đôi dòng thơ trêu trọc
Chỉ sợ Bé giận thôi
Anh đâu có dối lòng
Yêu Bé hơn một chút

Hí hí hí …


Hơ hơ...thua anh..

Đền gì mà ngộ ghê?
Thích Bé khóc lắm àh
Hay trước mặt người ta
Định trùm mền giấu Bé...:nguong:

Không dễ thế đâu nhé
Lu bu là cắn àh..
Khi đó anh đừng la..
"Bé...cắn nhầm...chỗ ấy...":awkward::luoi:

hơ hơ, khi đó không ai thấy
Mà đến cứu anh đâu
Nên nếu sợ, thì mau
Đổi em quà đền khác...

khà khà...Sát...:fierce::fierce::fierce::kick::kick::k ick:

muoitieu_hn102
13-10-10, 02:16 AM
^^ Phiêu phiêu mãi...phiêu du, phiêu bồng, phiêu lãng, phiêu diêu...=>tiêu



Heokon giỏi nhỉ , chỉ vài từ mà toàn phạm húy và trộm bản quyền thôi :D

LonelyStar
13-10-10, 10:42 AM
Hơ hơ...thua anh..

Đền gì mà ngộ ghê?
Thích Bé khóc lắm àh
Hay trước mặt người ta
Định trùm mền giấu Bé...:nguong:

Không dễ thế đâu nhé
Lu bu là cắn àh..
Khi đó anh đừng la..
"Bé...cắn nhầm...chỗ ấy...":awkward::luoi:

hơ hơ, khi đó không ai thấy
Mà đến cứu anh đâu
Nên nếu sợ, thì mau
Đổi em quà đền khác...

khà khà...Sát...:fierce::fierce::fierce::kick::kick::k ick:

Chém ngọt dễ sợ ... mà còn đe doạ cả một thế hệ hức hức ...

Đền vậy đâu có ngộ?
Bỗng dưng Bé khóc à
Ngay trước mặt người ta
Nên trùm mền giấu Bé

Biết đúng là không dễ
Tại Bé to quá à
Lu bu Bé cắn ta
Đừng cắn nhầm chỗ ấy :awkward::luoi:

Hơ hơ, Tuy rằng không ai thấy
Nhưng lại chết Ngốc thôi
Ôi khổ thân thằng tôi
Đành đền em quà khác …

:coy::coy::coy: Chém nhè nhẹ thôi ... kẻo người ta thèm ...:Happy::Happy::Happy::congratulate::smells:

Đông Dung
13-10-10, 01:23 PM
Thế đền gì cho Bé
Quyết định nhanh lên đi
Người gì đâu chậm rì
Không nhanh em lại cắn :nhaymat::nhaymat:

Khà khà...Nhanh lên...nghĩ đi...Sát ! SÁt

Đông Dung
14-10-10, 01:37 AM
Lạnh và Thèm...

Chiều nay mưa nhiều
Tràn vào phòng em như cơn lũ:swimming::swimming:
Căn phòng nhỏ không yên chỗ trú
Cô độc mòn mỏi mình em
Trong ánh đèn nhá nhem
Dõi trông con nước đục
Như ai đó hùng hục
Bức hiếp kẻ phòng đơn...

Lòng em dâng nỗi tủi hờn
Anh vui với giấc ngủ lành
Bỏ mình em cùng con nước
...Mênh mông!!
Tiếng sấm gào, gió thét trên không
Vang dội vào đôi tai bé
Em nghe tiếng lòng em khóc khẽ
Nắng phương nào không hong ráo hồn em???

Mưa vần vũ bao nổi cuồng điên
Dãy phòng im, hành lang chìm trong tối
Con phố vắng, chẳng còn ai bước vội
Cô đơn lòng, lòng thêm nỗi cô đơn

Thèm một ai..cho em vòng tay ôm
Xíu hơi ấm làm tan cơn mưa lạnh
Thèm một ai cùng em trong đêm vắng
Để hiểu rằng..em chẳng có đơn côi...

thèm...và thèm...chỉ thèm....:pitiful::pitiful:

^(oo)^

LonelyStar
14-10-10, 03:20 PM
Thế đền gì cho Bé
Quyết định nhanh lên đi
Người gì đâu chậm rì
Không nhanh em lại cắn :nhaymat::nhaymat:

Khà khà...Nhanh lên...nghĩ đi...Sát ! SÁt

Đền gì đây hả Bé?
Quyết định làm sao nhanh
Rùa Ngốc vốn là anh
"Không nhanh em lại cắn"

Hức hức ... sợ quá à ...

Đông Dung
14-10-10, 09:45 PM
Đền em..^^

Em bảo anh bắt đền
Việc làm cho em khóc
Anh gãi đầu, "Anh ngốc
Biết đền em cái gì?"

Em có đòi cái chi
Sao trông anh khổ sở
Biết không là duyên nợ
Có bắt anh cưới đâu..^^

Ừ em thích ăn dâu
Đi Đà lạt mua nhé
Trên đó dâu vừa rẻ
Lại dường như rất ngon

Tính em cũng sợ đòn
Đền em anh phải hứa
Không có đánh bé nữa
Có gì thì nói thôi

Em cũng chẳng đua đòi
Anh không cần mua sắm
Cho em vòng tay ấm
Thế là đủ lắm rồi

Những khi anh đơn côi
Hay lúc em hiu quạnh
Cho nhau được bên cạnh
Đó cũng là quà đền

Em chẳng mong gì hơn
Cho nhau nụ cười trẻ
Cuộc đời nhiều hướng rẽ
Chớ gieo sầu cho nhau
nhen anh!!

^(oo)^

Đông Dung
14-10-10, 10:40 PM
Nhạy cảm...

Anh đừng nói cùng em một điều chi
Bởi nhìn anh em đã hiểu ra tất cả
Em cũng tự mình lấy làm lạ
Sao em lại biết quá nhiều..??

Anh đừng làm dù chỉ một điều chi
Hãy cứ lẳng lặng bước đi,
Bởi em đã hiểu ra tất cả
Giờ chẳng lấy làm lạ
Nhạy cảm quá mà, chỉ em khổ mà thôi

Anh cứ thế và đi thật xa xôi
Lời yêu đã phai phôi anh không cần phải nói
Em đoán ra rồi, đừng dối nữa thêm đau
Hãy để em quay lưng gửi lời chào
Để em biết em không bị từ chối
Để em biết, em không là người mang lỗi
Để em có thể ngẩng cao đầu, sống tiếp những ngày sau
Em hiểu rồi, anh không cần phải nói chi đâu
Nhạy cảm quá, nay bỗng thành nghiệt ngã..
Phải chi là sỏi đá, có hơn không??


=HK=

Đông Dung
14-10-10, 10:57 PM
Tình một đêm

Cho em nắm tay anh thêm một xíu nữa thôi
Rồi mai đã phải xa xôi, hai người hai lối
Cho em dựa vai anh thêm lần trong đêm tối
Mai bình minh, đã phải cách xa rồi
Ngồi bên em, một chút nữa anh ơi
Vuốt tóc em, nhìn em thêm một chút
Em đã hứa em sẽ không bật khóc
Sao vẫn rộn lòng khi chớm thấy trăng tan
Làm sao...phải làm sao để níu giữ cung đàn
Những phút giây ta đi hoang nhưng ngọt ngào hạnh phúc
Em chỉ muốn gần anh được thêm một chút
Đơn giản thế mà...sao vẫn quá xa xôi
Hãy ôm lấy em...đã gần hết đêm rồi
Mai em và anh phải trở về bên người khác
Đốt giúp em...một điếu thuốc nhạt
Kéo hơi dài...em sẽ đỡ bâng khuâng
Ta ở bên nhau, không nói không rằng
Không tiếng yêu trao, không đôi mắt ngọc
Chỉ đơn giản những lúc lòng cô độc
Lao vào nhau như ước hẹn lâu rồi
Và có thể khi một lúc tàn hơi
Khói thuốc bay xong...ta thành người xa lạ
Nhưng lúc này...hãy là tất cả
Một chút giả vờ...tất cả thuộc về nhau
Để hồn hoang vút cánh bay cao
Và ngày mai...ta lại nhìn nhau xa lạ....


=HK=

Đông Dung
14-10-10, 11:15 PM
Single - mom

Em sẽ có một đứa con
Đứa trẻ ấy gọi em là mẹ
Một người mẹ trẻ, một người sẽ đóng cả phần ba
Anh sẽ không được phép là cha
Dù là nuôi hay ruột
Đã chẳng dám nhận con mình thì nắm níu chi tình phụ tử mong manh
Đồng ý, đó là con anh
Nhưng em không là vợ
Bởi sợi dây mang tên duyên nợ
Anh đã cắt bỏ lâu rồi
Em sẽ chỉ có con thôi
Và đứa trẻ chỉ có mình em là mẹ
Một single-mom đơn lẻ
Với một đứa trẻ trên đời
Thế thôi...!!
Cứ coi như em đã đánh cắp một con tinh trùng của ai đó rất xa xôi
Không phải là anh
Hãy nghĩ thế, để mộng lành, để an giấc
Và em, với đứa trẻ trên đời
Sẽ gắng ngẩng cao đầu và bước đi
Giữa bao điều khinh khi và búa rìu dư luận
Quen không có anh...từ rất lâu rồi

....

=HK=

Đông Dung
15-10-10, 11:02 AM
Tình một đêm 2

Ta gặp nhau trong tình cờ
Quán bar vắng đơn ta lao vào nhau như hai tên khát
Mắt môi đẩy đưa, vòng ôm lả lơi ngọt nhạt
Anh cợt đùa, em giả tảng ngu ngơ
Như kẻ khờ lần đầu biết làm thơ
Em giấu cái cười thầm đằng sau đôi mắt ướt
"Anh bảo em dòng đời dài xuôi ngược
Hãy cho nhau chung bước một đêm này"
Nhạc cuồng quay, rượu nồng say, ái tình ngất ngây
Em bỏ mặc, anh mân mê
Quên ê chề....Đưa nhau vào vùng tối
Thêm ly rượu cay chẳng làm anh say vội
Mắt cợt này đã đủ hương say chưa?
Vòng tay ôm thô ráp đã bao mùa
Nay trườn níu, kéo xô bờ vai lệch
Tiếng khen điêu trong nhịp hơi hổn hển
Chẳng đủ để lòng ấm cúng bão giông
Bỏ mặc vết thương lòng...em đưa tay cấu tung bao vết xước
Những lần dọc ngang thể chăng anh đếm được
Rướm máu lưng anh...khoan vết lở hồn mình
Suối tóc dài cố che phủ bờ lưng
Phơi vòng ngực em cố tình buông thả
Đôi môi xinh nắm hờ hay lơi lả
Anh say rồi, ái dục nơi em
Anh say rồi, phô ra bản chất hèn
Bản ngã con dập đi tiếng người mới chớm
Ai cợt đùa? Ai ngả ngớn?
Ai quăng đời mình mong trơ những nỗi đau??
Có lẽ là em....
Xong những cấu cào, em ôm vào bao vết xước
Cuộc đời nổi trôi chắc gì ta còn gặp nhau được
Xin cảm tạ anh, ân ái một đêm này
Em bước chân đi, bỏ mặc ngày mai
Bỏ anh lại căn phòng không, dra giường nhuốm bẩn
Bỏ anh lại với gối chăn nhàu bên cạnh
Khoác váy vào, em lại lao đến bão giông
Mặc cho vết thương lòng thêm tấy..!!

Một sớm đọc "chuyện tình một đêm - Chí Xuyên"

=HK=

Đông Dung
18-10-10, 12:28 PM
Nhắn anh..^^

Anh ơi, đừng invi
Em sẽ lo lắng lắm
Hôm nay anh làm gì
Icon hoài không sáng

Status buồn không hiện
Em chẳng biết anh đâu
Blog im lặng gục đầu
Không một entry mới

Dù em chẳng cmt
Nhưng anh viết em đọc
Xem những điều khó nhọc
Tâm trạng anh thế nào

Mỗi lúc em online
Điều đầu tiên muốn biết
Là anh có hiển hiện
Ở bên kia màn hình

Biết chỉ để vậy thôi
Em study, anh work
Đêm dài không bờ bến
Bọn mình vẫn bên nhau

Dù không nói câu nào
Nhưng chắc rằng anh biết
Nhắn anh lời tha thiết
Đừng invi với em..!!



^(oo)^

Đông Dung
18-10-10, 12:52 PM
tình online

Ngày đó tình cờ ta biết nhau qua một trang web
Ngơ ngẩn buổi đầu rồi nhanh chóng thân nhau
Bao câu chuyện cợt đùa, bao tâm sự đổi trao
Web chưa đủ ta lôi nhau ra yahoo mess..!!

Yêu lắm lắm khi anh rộn ràng công việc
Trốn tránh mọi người nhưng riêng em vẫn avaib
Lúc anh mệt, icon em tung tăng nhảy nhót
Khi em buồn, icon anh toe toét cười vui
Chỉ thế thôi, bỏ gánh nặng bên đời
Ta cùng dỗ giấc lành vui cuộc sống

Những hò hẹn đổi trao qua dòng mess
Ta lén lút hẹn hò như đôi lứa mới yêu nhau
Xa cách biết bao nhưng cùng động viên cố gắng
Mai này đây 2 đứa sẽ chung nhà

Rồi chợt im, rồi chợt mãi cách xa
Yahoo anh bên em hoài không sang
Yahoo em buổi đầu còn lảng vảng
Và cuối cùng cũng tắt ngúm, hoài đen

Và thế là ngưng những dòng tin yêu
Những lời nhắn, lời hứa…dần phai trong ổ cứng
Chẳng có tin chào nhau vào mỗi sớm
Chẳng có lời yêu dỗ nhau giấc ngon lành
Và thế là yahoo em và anh
Mãi gục đầu chẳng sáng trong nhau nữa
Lắm lúc em chợt buồn, lòng cắc cớ
Nếu icon anh sáng lên, em sẽ làm gì
Có lẽ, khi ấy em sẽ out đi,
Sợ anh nhận ra em đang lẩn trốn
Trang web kia ta cũng chẳng cùng nhau ngả ngớn
Mỗi đứa một phương tìm lẽ sống cho mình…
Sự chia ly mãi là sự lặng thing,
Cho yahoo em và anh, mail và mess…



^(oo)^

Bất chợt nhớ một người, vài dòng cho nick yahoo hoài off

Đông Dung
20-10-10, 02:39 AM
VŨ KHÚC ĐỜI EM

Em ngả nghiêng say vũ khúc nghê thường
Anh bỡn cợt má hồng cùng thân liễu
Đàn ngân tấu đôi khúc ca lạc điệu
Anh quay cuồng vê vuốt chắc đâu hay

Gió thốc ngoài hiên nâng bức mành lay
Anh cũng thốc vào em với tiếng cười hoang dại
Cái bấu vai, bao vết đường ngang trái
Cũng chẳng khiến anh lơi lỏng nhịp dồn

Đêm về khuya thêm nét cuồng điên hơn
Cái tát tai đi kèm bao lời sỉ vả
Em khóc lóc, anh cười rền man trá
Cánh hoa mềm nay thêm cảnh bão giông

Đêm sắp tàn anh mải miết giấc nồng
Sau những cuồng phong anh đổ lên thân gái
Phút phiêu bồng Người trót tâm mê mãi
Có lúc nào nhớ tới vợ con không??

Phận của em là kiếp gái không chồng
Nhưng vướng nợ vợ hờ cho thiên hạ
Ai hay anh cũng có quyền mặc cả
Ngã giá và mua...để có một đêm hồng

Biết phận mình em nào dám đếm đong
Hay trông mong điều mang tên tình ái
Cái chữ dục gắn em vào ngang trái
Đã sa chân nên trót nhúng bụi trần

Sao đêm nay lòng em lại bâng khuâng
Ngõ đường về như còn xa xôi quá
Ở nơi đó còn mẹ già, con nhỏ
Đang chờ mong tiền em bán thân mình

Em phải về để gầy lại yêu tin
Cho những đứa con không hề có bố
Cho người mẹ luôn cúi mặt ra phố
Cho một tương lai xa xỉ, mơ hồ

....Em phải về, tìm kiếm mộng hư vô....



=HK=

Đông Dung
20-10-10, 02:45 AM
Đêm cuối cho Người

Em ngồi bên anh hết đêm nay
Trao tấm lòng son phút giây này
Cạn chén rượu cay mềm môi mắt
Để rồi mai sẽ vút cánh bay

Em ngồi cùng người nhìn đêm phai
Quyện men ái ân nhạc cuồng quay
Em ngả anh nghiêng hồn phiêu dốc
Lạc mộng trăng mây, kiếp tù đày

Em đến với Người như đường ray
Cố níu chân tàu lướt trời mây
Dục ái phù hoa buồn vung rải
Cố tìm hư ảo, phút miên khai

Em biết phận mình, kiếp cỏ may
Gắng gượng lắt lay đếm từng ngày
Anh đến thổi bùng cay hương lửa
Mộng ảo duyên hờ, em nào hay…

Để giờ tình đã vuột tầm tay
Em ngẫm tình mình, nợ trả vay
Thôi thì hồng nhan đành bạc mệnh
Đem thân vui thú, đấng râu mày

=HK=

Đông Dung
22-10-10, 09:37 AM
ĐIÊN

Có những thứ như là vờn
Có những kẻ như là mèo
Và ta là kẻ bị mèo vờn
chẳng hơn!!

Có những chuyện như mê cung
Có những lời bịa đặt lung tung
Và ta lạc trong mê cung những lời bịa đặt
Thật thảm!!

Có người cho là họ đúng
Thêm những người khác cũng cho là mình đúng
Vậy ai sai?
Ta điên rồi!!

Có lúc ta cũng muốn mình thành con mèo
Hay trở thành một diễn viên kịch nghệ
Chơi trò mèo vờn hoặc diễn vở kịch hài
Trong đó không ai sai, toàn người đúng!
Nhưng thảm thay..!
Phận ta chỉ có thể là chuột
Để bị mèo vờn!
Hoặc thảm hơn là lang thang trong mê cung rắc rối
"nẫn nộn" bao điều giả dối
Để ngoảnh lại nhìn
Ta điên quá, ta ơi!!


=HK=

Đông Dung
22-10-10, 04:50 PM
Xa Cảng Tình Yêu

Em quẩn quanh trong xa cảng tình yêu
Nhìn từng người vội lướt đi ngang bến
Em mải miết kiếm tìm thiên duyên mệnh
Để cuối cùng hoài một bóng cô liêu

Đoàn xe tình trong xa cảng duyên yêu
Ngược Bắc – Nam có bao giờ mệt mỏi
Mãi cày xéo, vết thương lòng có khỏi
Sao nhói hoài những lúc trở thu sang

Ai cúi đầu đêm vắng vớt trăng vàng
Nghiêng nghiêng loáng trên mặt hồ dát ngọc
Đường Hồ Tây mỏi bước ai cô độc
Chuyến xe nào vừa dợm bánh lăn đi

Xa cảng buồn với bao cảnh chia ly
Yêu rồi mất, bên nhau rồi xa cách
Đêm nay chợt nghe nỗi buồn len lách
Xa cảng vắng người, chỉ còn mỗi em đi…



^(oo)^

Đông Dung
25-10-10, 08:54 AM
Bài thơ viết trong lớp học thơ, thích quá nên đem về nhà treo ^^

Tạm Biệt Anh - Goodbye my love

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZFI6DC.html

Mất nhau rồi quên hết được không anh
Nhành lan trắng vướng mành khơi tình lỡ
Chuyện cách xa trời cao đã sẵn dành
Con bướm lạc…thôi đành…im tiếng thở

Để yên bến còn cần duyên với nợ
Đã muộn màng nên bỡ ngỡ đường bay
Cánh chim mỏi bến bờ nào rộng đỡ
Trót xa bầy, tổ vỡ … xót xa thay

Được bên nhau chỉ mỗi phút giây này
Anh có thể cho vai gầy tựa nhẹ
Trút chén tàn hơi rượu dỗ lòng say
Rồi xa ngái..tình vầy…như gió khẽ

Giá chi được trở về ngày thơ bé
Ở bên anh, đêm vẽ giấc mơ vàng
Mai từ biệt quan san phần vợ lẽ
Lạc đôi dòng hướng rẽ, hỡi tình lang

Thôi gửi người chút tình cũ dở dang
Đêm lệ rót thành cung đàn…lạc điệu
Sớm mai này em phải bước sang ngang
Tim tan nát bẽ bàng anh có hiểu

Biết lòng vỡ khoảng tim hồng chợt thiếu
Nhưng lỡ rồi anh hãy liệu mà quên...

Chào anh!!

^(oo)^

Đông Dung
28-10-10, 10:39 PM
LẠC LỐI

Ta chợt dừng bên dưới cơn mưa
Và lặng nhìn đôi vai mình sũng nước
Khẽ đưa chân chờ người quay bước
Ta sẽ lao đi....

Ta về quê đứng lại trước dòng sông
Mong được gặp bóng hình thời thơ bé
Cuồn cuộn sóng dâng, dòng nhiều hướng rẽ
Ta lạc nơi mô....

Mải kiếm tìm trong mơ ảo hư vô
Hương tình yêu, bến bờ mang tên hạnh phúc
Sao hoài vọng điệu đàn ai oán khúc
Quá khứ hoang tàn....

Ở bên cầu, cố vớt ánh trăng tan
Để chếnh choáng, ngỡ ngàng khi thấy ta lộn cổ
Sâu tâm thức vang điệu cười hô hố
Hiện tại cuồng quay....

Mong đợi hoài...tay nắm lấy bàn tay
Chỉ có men say, thuốc cay cùng ta khi đêm vắng
Mai sẽ ra sao khi nay đã hết ngày
Tương lai mịt lối....

Quá khứ đậm màu tội lỗi
Hiện tại rực sắc trọi trơ
Tương lai nhòe nước mơ hồ
Chòng chành, cuộc đời loang lổ

Bể khổ
Con người
Mắt lệ
Chơi vơi
Trời sầu
Giăng lối
Mịt mờ
Mệt mỏi
Về đâu
Ta ơi..!!

=HK=

Hoài Yến
29-10-10, 12:03 AM
NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA

Những nàng công chúa
Son phấn đa chiều
Ngôn từ hình khối
Yêu thật là yêu

Những nàng công chúa
Phong cách xì tin
Chẳng như cổ tích
Mà tôi vẫn tìm

Những nàng công chúa
Đứng ngoài không gian
Nghĩ suy mặc định
Thế mà tràn lan

:rang:

Đông Dung
29-10-10, 12:22 AM
NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA

Những nàng công chúa
Son phấn đa chiều
Ngôn từ hình khối
Yêu thật là yêu

Những nàng công chúa
Phong cách xì tin
Chẳng như cổ tích
Mà tôi vẫn tìm

Những nàng công chúa
Đứng ngoài không gian
Nghĩ suy mặc định
Thế mà tràn lan

:rang:

Những nàng công chúa
Đang ở nơi đâu
Là ai chăng nữa
Chắc gì gặp nhau

Những nàng công chúa
Chắc chẳng là em
Áo quần nhem nhuốt
Ký ước lấm lem

Những nàng công chúa
Anh cứ đùa hoài
Không gian rộng lớn
Biết ai với ai???

Đông Dung
03-11-10, 09:54 PM
Động...

Một ngày tình cờ, anh nói yêu em
Nào ai biết là anh nói dối
Để khi em đem đời mình trao và đợi
Anh vội vã chia tay....

Anh ở bên em tình giả dối từng ngày
Một nửa tim yêu - em ngỡ là tất cả
Một nửa phôi phai..Em tin là em đã
Được anh thực yêu thương

Những lời hứa như bụi cuốn trên đường
Nếu có trót vương chỉ làm xốn cay khóe mắt
Những dối trá em ngỡ là tình thật
Nhỡ vướng vào nên xa xót tận ngàn sau

Thật - giả, có - không cứ mãi cấu cào
Bám vào nỗi đau tì lên bao vết xước
Người đi có bao giờ hiểu được
Trò vui cho mình đánh đổi bằng lệ kẻ khác rơi

Thôi thế là thôi, tan như một cuộc chơi
Một vở kịch ê chề, em đóng vai nàng Ngốc
Biển xa kia có bao chừ ngưng động
Trót yêu nhớ anh rồi, làm sao để lòng yên???


=HK=

muoitieu_hn102
04-11-10, 06:02 AM
ĐIÊN

Có những thứ như là vờn
Có những kẻ như là mèo
Và ta là kẻ bị mèo vờn
chẳng hơn!!

Có những chuyện như mê cung
Có những lời bịa đặt lung tung
Và ta lạc trong mê cung những lời bịa đặt
Thật thảm!!

Có người cho là họ đúng
Thêm những người khác cũng cho là mình đúng
Vậy ai sai?
Ta điên rồi!!

Có lúc ta cũng muốn mình thành con mèo
Hay trở thành một diễn viên kịch nghệ
Chơi trò mèo vờn hoặc diễn vở kịch hài
Trong đó không ai sai, toàn người đúng!
Nhưng thảm thay..!
Phận ta chỉ có thể là chuột
Để bị mèo vờn!
Hoặc thảm hơn là lang thang trong mê cung rắc rối
"nẫn nộn" bao điều giả dối
Để ngoảnh lại nhìn
Ta điên quá, ta ơi!!


=HK=

Heo con lại ước hóa mèo
Nằm ườn không chịu...muốn leo xà cầy
Cái điên chi rứa ngộ thay
Lang thang mô đó...có ngày gặp ma...:D

Đông Dung
05-11-10, 03:31 PM
Đông giá

Mùa thu này anh đã chẳng bên em
Chỉ có gió vuốt ve niềm đau chạnh
Ngẩng cao đầu em giữ niềm kiêu hãnh
Cố quên đi vết thương ở lòng mình

Anh vội đi bỏ tình ở sau lưng
Áo ấm mùa đông em đan cho ai nhỉ
Hà Nội phương xa có lúc nào anh chợt nghĩ
Sài gòn chẳng lạnh lùng …em lại đan áo mùa đông

Vẫn mình em quẩn quanh ở góc phòng
Điếu thuốc tàn đi em mồi châm điếu khác
Khói tỏa bay bao vòng buồn, ngọt, nhạt
Chén rượu đầy, thoáng chốc sẽ lại vơi

Và vẫn mình em đếm đêm vắng dần trôi
Hết đêm này em lại chờ trông đêm khác
Hết điếu thuốc này em lại mồi châm điếu khác
Hết chén rượu đầy, em lại rót chén khác đầy hơn

Đông đến mang tuyết lạnh phủ tâm hồn
Cho nước mắt em hóa thành hương băng giá
Uống cạn chén say ngăn lòng không gục ngã
Điếu thuốc cháy nửa rồi, sao em chẳng ấm hơn??

=HK=

Đông Dung
14-11-10, 12:01 PM
Hứa..?

Nhắn em này, hỡi cô bé ngày xưa
Vô tư nhé như thuở vừa mới lớn
Hồn trong trẻo đừng vương điều lợn cợn
Dù anh tiễn về một tối nhớ chiều mưa

Nhắn về em, cô bé nhỏ ngày xưa
Hãy cười nhé đừng hoen hoài mắt ướt
Khói thuốc đắng cào lòng anh vết xước
Men rượu nồng xa xót xác thân anh

Hãy vui cười, hỡi cô bé của anh
Dù lúc này em ở bên người khác
Nẻo đường xa bao lối về ngọt, nhạt
Tối mưa này, ai sẽ đón đưa em??

Hứa với anh, em phải hạnh phúc nhen
Thế giới của em..anh chẳng xen vào được
Nhưng thật lòng..một điều...anh ao ước
Thấy em vui cười, hạnh phúc...cả phần anh

....Hứa đi em, cô bé nhỏ của anh....
Yêu lắm lắm...nhưng thể nào nói được
Từng đêm tối nhìn trời anh ao ước
Lối em về thảm gấm với hương hoa...

Yêu em hơn tất cả...giá mà....

=HK=

Đông Dung
14-11-10, 12:02 PM
Va..!!???

Có bao chừ anh nghĩ em khóc không?
Khi chiều nay gió lạnh về trên phố
Hay anh nghĩ nước mắt em băng giá
Men rượu cay, khói thuốc đóng băng hồn

Có bao chừ anh chợt nhớ em không??
Lời ca cũ em vẫn nghe khi đêm vắng
Em nuốt lệ rơi, dỗ lòng khoảng lặng
Bởi câu chúc ngày nào em vẫn mãi đem theo

Bởi khối tình em vẫn mãi chắt chiu
Dù chẳng có gì nhiều để em trân giữ
Ai thách đố, em mỉm cười im lặng
Cái gì có ở lòng thì vẫn ở đấy mà thôi

Anh vẫn là anh ở giữa cuộc đời
Em vẫn là em trong dòng ngược xuôi bể sống
Liệu có gì có thể gây nên biến động
Để em có thể tình cờ lại va trúng được anh..!!

=HK=

Đông Dung
14-11-10, 12:03 PM
HÂM!

Sài gòn mưa dài, Hà Nội có thế không?
Đêm tối cuối tuần anh có ở nhà không nhỉ
Hay vẫn phải tiếp khách xa cùng rượu bia say bí tỉ
Em vẫn một mình dõi trông con nước hùng hục dâng
Nhìn nước ngập loang phòng em lại chợt nhớ anh
Nhớ hôm trách hờn anh vui cùng banh bóng
Nhớ cái sự tủi thân một mình nên em khóc
Nay lại rất vô tình...mưa dẫm nỗi nhớ anh...
Em không say, không đốt khói thả vòng quanh
Không quấn chăn, không co người tìm hơi ấm
Em bước trong mưa khuya, đưa tay đón từng hạt nước lạnh
Cúi xuống bên đời, nhặt ở lòng nỗi nhớ có tên anh
Chỉ thế thôi, im lặng giữ bâng khuâng
Nghe tiếng lòng thao thức cái tên bấy lâu em dìm nén
Cũng chỉ thế thôi, nó xảy ra nơi-không-ai-nhìn-thấy-hết
Nên vẫn rất vô tình, rất hững hờ...em lơ đễnh bước ngang qua
Cơn mưa giá...dặn lòng nên băng giá...
Ừ sẽ quên...vì...dù...tại...ta đã...
Bao nhiêu tiếng ngập ngừng, bấy nhiêu nỗi sầu dâng
Cũng đã lâu rồi sao vẫn nghĩ về anh
Hình ảnh ngày xưa, bây giờ đang sũng nước
Chòng chành rơi, nghiêng nghiêng rớt nụ cười
Sóng sánh buồn...lặng lẽ những chơi vơi
Thế thôi,
Em trở về, bỏ quên đời và chờ mong cơn cúm đến ngày mai
Biết là không tránh khỏi mà vẫn cứ mãi khơi
Đối xử tệ với mình, với đời...
Hỡi ơi
Mưa đừng thêm dài khắc nỗi nhớ trong tôi
Ngừng đi mưa ơi khi tình đã ở lại bên trời
Để tôi có thể nhặt nụ cười, rơi đâu đó xa xôi

=HK= Đêm hâm .0h0p16s 14.11

Đông Dung
14-11-10, 12:04 PM
Hỏi

Ai sẽ vì em tấu cung thương
Nghêu ngao điệu hát vũ nghê thường
Ai sẽ vì em mà quên cả
Cung vàng điện ngọc mộng đế vương?

Em sẽ bên ai để tựa nương
Gửi gấm đời hoa, phận vi tường
Em sẽ bên ai để ấm lạnh
Khi trời nhiều gió đêm lắm sương??

=HK=

Đông Dung
17-11-10, 02:42 PM
Em thôi không "hình như..."
Mà chuyển sang "có lẽ..."
Cái chi cũng ngập ngừng
Dường như em là thế:snicker::snicker:

Maybe rồi perhaps
Có thể với hay là
Em còn không dám chắc
Sao giận dỗi người ta

Cái ni cũng "có lẽ..."
Cái nớ cũng "hay là..."
"dường như.." và "mong thế..."
Em làm khổ người ta

Anh chờ mong một tiếng
Rõ ràng Yes hay no
Em cố tình chẳng hiểu
Cứ giả dối, mơ hồ

Xin em một lần đó
Thành thật với nhau đi
Em mà không chắc chắn
"Có lẽ..anh sẽ đi":snicker::snicker:

^(oo)^
Dzụ này có lẽ phải ngâm cứu lại

phale
17-11-10, 02:57 PM
Cho HC

Tôi hai mươi mốt chưa yêu
Thấy em trăn trở thương nhiều em ơi
Tủi, buồn, hờn, giận ai khơi
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi.. trở mình

Đã hay khổ lắm ái tình
Sao không ai dạy tim nhìn nhận tim
Tôi hai mươi mốt hồn nhiên
Biết yêu thì cũng yêu hiền khô thôi

Ngó trời sao thắp mấy ngôi
Cầu cho em gặp được người thật yêu...

PL 17.11.10

Bóng Đêm
17-11-10, 04:06 PM
Hỏi

Ai sẽ vì em tấu cung thương
Nghêu ngao điệu hát vũ nghê thường
Ai sẽ vì em mà quên cả
Cung vàng điện ngọc mộng đế vương?

Em sẽ bên ai để tựa nương
Gửi gấm đời hoa, phận vi tường
Em sẽ bên ai để ấm lạnh
Khi trời nhiều gió đêm lắm sương??

=HK=

Anh Sẽ Vì Em

Anh sẽ vì em trải gió sương
Đến đi khắp nẻo kiếm tình thương
Gom về một chốn dâng em hết
Trăng sáng trên cao chứng tỏ tường.

Anh đã bôn ba mấy dặm trường
Đã từng chắn gió, vén màn sương
Yêu em anh nguyện đời ngu dại
Em có vì anh, sống khác thường?
:no:

Đông Dung
17-11-10, 09:56 PM
Cho HC

Tôi hai mươi mốt chưa yêu
Thấy em trăn trở thương nhiều em ơi
Tủi, buồn, hờn, giận ai khơi
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi.. trở mình

Đã hay khổ lắm ái tình
Sao không ai dạy tim nhìn nhận tim
Tôi hai mươi mốt hồn nhiên
Biết yêu thì cũng yêu hiền khô thôi

Ngó trời sao thắp mấy ngôi
Cầu cho em gặp được người thật yêu...

PL 17.11.10

bài thơ 22 tỷ viết cho heo ngọt ngào và nhiều tâm tình quá, heo chỉ có thể giang tay và lòng nhận, chẳng dám đối họa gì sợ mất nghĩa bài thơ...heo cám ơn tỷ đã ghé nhà chơi và lời khuyên cho em, cả lời ước của tỷ nữa chứ:congratulate::congratulate::smells:

Đông Dung
17-11-10, 10:02 PM
Anh Sẽ Vì Em

Anh sẽ vì em trải gió sương
Đến đi khắp nẻo kiếm tình thương
Gom về một chốn dâng em hết
Trăng sáng trên cao chứng tỏ tường.

Anh đã bôn ba mấy dặm trường
Đã từng chắn gió, vén màn sương
Yêu em anh nguyện đời ngu dại
Em có vì anh, sống khác thường?
:no:

Cái tình yêu HVL dành cho heo đáng sợ ghê, "nguyện ngu dại"...:no::no: "em không muốn đâu"
Thơ HVL luôn làm heo bất ngờ "sống khác thường"...cho heo biết khác thường thế nào đi, mới dám "có vì" hay không:nhaymat::nhaymat:

Bóng Đêm
18-11-10, 09:46 AM
Cái tình yêu HVL dành cho heo đáng sợ ghê, "nguyện ngu dại"...:no::no: "em không muốn đâu"
Thơ HVL luôn làm heo bất ngờ "sống khác thường"...cho heo biết khác thường thế nào đi, mới dám "có vì" hay không:nhaymat::nhaymat:

"Sống khác thường" có nghĩa là sống không như bình thường...Quên đi tất cả những tầm thường trên cuộc đời chỉ vì một tình yêu mãnh liệt:thuoc:..Chắc là: "Heo con chưa biết mùi trần thế"...Nên:"Chẳng dám vì yêu sống khác thường" đâu nhỉ???

Đông Dung
18-11-10, 01:59 PM
"Sống khác thường" có nghĩa là sống không như bình thường...Quên đi tất cả những tầm thường trên cuộc đời chỉ vì một tình yêu mãnh liệt:thuoc:..Chắc là: "Heo con chưa biết mùi trần thế"...Nên:"Chẳng dám vì yêu sống khác thường" đâu nhỉ???

Em đã từng yêu, từng khác thường
Đã từng mơ ước đẹp uyên ương
Từng đau, từng nhói, từng lệ nhỏ
Thế liệu rằng em có bình thường??

Anh bảo rằng em, chẳng dám yêu
Chẳng dám vì yêu, sống lạ nhiều
Ơ hay anh hiểu được chi nhỉ
Để lại nói rằng, em chẳng yêu??

Anh bảo em chưa hiểu mùi trần
Chưa từng lệ nhỏ hay bâng khuâng
Ừ thì nếu thích thì là thế
Em cứ là em, chẳng phân trần

Ừ hãy ghé chơi, đừng ngại ngần
Khác thường chẳng đủ để bâng khuâng
Dòng thơ ngày mới em kể lể
Có đủ cho Anh hiểu đôi phần??

Đông Dung
25-11-10, 05:28 PM
chẹp...đã có kết quả cuộc thi, mình đi nhặt thơ mình về nhà thôi..^^
thứ 1 là bài có giải..!!

Trông thu nhớ người

Em có nghe tiếng thu
Đang dặt dìu vời vợi
Em có đang trông đợi
Thấy tình thu lên ngôi??

Nắng thu hòa màu môi
Hồn thu tràn ký ức
Đêm thu loang mộng thực
Sương thu sầu chơi vơi

Hương thu vướng môi cười
Trăng thu chòng chành khuyết
Nỗi lòng mình anh biết
Nhớ về em, dáng thu

Còn trong anh lời ru
Chiều thu buồn năm ấy
Bây giờ em xa ngái
Chỉ còn lại mùa thu....

=HK=

Đông Dung
25-11-10, 05:30 PM
đến bài dự thi được qua vòng sơ khảo :D

Ký ức Thu

Sớm nay thấy Sài Gòn chợt lạ
Giở lịch xem mới biết đã thu rồi
Ở nơi anh lá vàng lác đác rơi
Ở xứ em Trời vẫn hanh hao nắng..!!

Em đi nhẹ giữa hai hàng cây vắng
Nhớ về anh và thành phố xa xôi
Ở vùng anh giờ đã giữa thu rồi
Ở quê em vẫn chung tình mưa – nắng

Em thoáng nghe lòng lắng nhớ chuyện xưa..

Anh biết em trong một sớm nắng Sài Gòn
Khi nắng vẫn hanh hao bao mùa như thế
Góc quán lạ dần quen, ta thành đôi tri kỷ
Ở cạnh nhau vào những buổi cuối tuần

Anh kể em nghe những câu chuyện tình nhân
Về rặng liễu, hàng bần, hồ Tây xanh nước biếc
Em lặng im cùng anh qua từng vùng kỷ niệm
Nơi anh sinh ra, chốn anh ngã lần đầu
Em nghe lòng vui, đau…theo từng lời anh kể..

Hai năm yêu thương dần trôi lặng lẽ
Em sắp rời trường, anh cũng sắp về quê
Mưa - Nắng Sài Gòn anh không một tiếng chê
Nhưng vẫn nặng lòng nhớ quê hương bố mẹ
Đất Hà Nội em đã yêu qua từng lời anh kể
Nhưng sao có thể xa chốn em lớn từng ngày

Rồi cũng đến một ngày, tay thôi nắm bàn tay
Máy bay cao đưa anh về vùng trời anh nhung nhớ
Em đã không dám theo vì còn bao điều vướng nợ
Sự lặng im..là cách lựa chọn của hai mình

Chẳng trách tình yêu không chấp mộng phiêu linh
Chỉ là sự quyết định riêng cuộc đời mỗi đứa
Hà Nội không em, anh có về lại qua hồ Tây lộng gió?
Sài Gòn riêng mình, em tránh né góc quán quen
Tự nhủ lòng tất cả sẽ dần quên
Hà Nội xa, chắc anh đà ấm êm hạnh phúc
Em cố gắng không nhớ anh và tìm niềm vui sống
Bên một người…không ở quá xa xôi…
Kỷ niệm xưa cứ ngỡ đã ngủ vùi
Nay chợt sống lại bồi hồi trong tim bé
Bởi trời Sài Gòn hôm nay tự dưng sao lạ thế
Để em thẫn thờ, lạc bước góc quán quen
Tìm bóng anh hay tìm hương ký ức…
Thu đến rồi, nỗi nhớ có mùa thu???

:congratulate::congratulate:

=HK=

Đông Dung
25-11-10, 05:33 PM
Đến cái bài mà được cô PL cho vào Quán Bên Lề..^^

Thu Buồn

Thu lại đến trong hơi sầu vời vợi
Em thở dài mắt ngọc dõi xa xăm
Chiếu chăn quen anh đã chẳng cùng nằm
Thu này nữa là ba thu xa cách

Phút yêu xưa qua nhanh thời bình lặng
Ta xa nhau vào đúng lúc giao mùa
Đám tang anh em chẳng thể tiễn đưa
“Hoa ngày buồn” lả lơi vòng tay ấm

Giọt nắng kia còn vương trên sương ngậm
Lá u sầu chẳng nỡ cách xa cây
Hai chúng ta đã từng rất vui vầy
Sao anh nỡ bỏ đi không trở lại??

Còn riêng em với lòng đau tê tái
Nhặt lá vàng để đón biết mùa thu
Con đường xưa giờ một bóng lãng du
Sao như thấy còn anh đi bên cạnh….

=HK=

Đông Dung
25-11-10, 05:41 PM
đến các bài mà mình phiêu cho xôm tụ..^^

bài thứ 1

Yêu cuối hạ xa đầu đông

Anh đã đến
Vào một chiều cuối hạ
Hương hoa len
Vào sâu ngõ tim thương
Em cứ ngỡ
Chỉ nhung nhớ bình thường
Thế mà khắc
Vàng lên từng nhành lá
Rồi xa vắng
Những nẻo đời nghiệt ngã
Vội quên rồi
Khi trời nhuốm hơi đông
Còn trong em
Sâu sắt vết thương lòng
Anh đã đến
Và chợt đi vội vã
Hương yêu xưa
Lãng quên theo hơi giá
Em trở về
Phố cũ vắng chân anh
Em trở về
tự dỗ giấc mộng lành
em trở về
gắng quên mộng nhớ

Em trở về
Hỏi sương đêm giá
hỏi lá trên cây
hỏi những buồn đau vây
"Bao giờ anh lại đến…!"

=HK=

Đông Dung
25-11-10, 05:43 PM
bài thứ 2

Thu sầu

Mỗi lúc Hạ qua, Đông ghé lại
Mỗi mùa Thu chạm lá vàng rơi
Vườn con lá không còn xanh nữa
Lâu rồi, sao vẫn nhớ, em ơi..!!

Ngày đó tiếng yêu khắc trên môi
Nắng dỗi còn thua mắt em cười
Lệ em làm tràn mưa tháng bảy
Anh nghe lòng mình nhịp tim trôi

Thế mà giờ đây quá xa xôi
Đã phải dùng từ “ngày đó..” rồi
“Ngày đó..”nghĩa là không còn nữa
Mộng ở trong anh đã ra khơi

Vườn cũ một mình bước chân côi
Nhặt lá khô rơi nhớ một người
Nhặt lại hương yêu vương trên phố
Tìm trong xa vắng, tiếng em cười

Chợt nhặt hồn mình chìm đáy sâu
Ký ức ngày nao có phai màu?
Nỗi đau ngày tiễn em đi ấy
Còn vương sâu sắc vạn thu sau

=HK=

Đông Dung
25-11-10, 05:46 PM
và bài thứ 3 cũng là bài cuối cùng, bài này do xem ảnh và nhìn đề thơ của chị ON mà heo mượn câu ^^
Chưa kịp xin phép, mong chị ấy không trách :congratulate::congratulate:

Thu tang

Thu đã sang rồi…anh ở đâu
Sao chẳng dỗ em, giọt lệ sầu
Anh mãi nằm im trong đất lạnh
Riêng em ở lại với thu đau

Trời cuối thu rồi, lá phai mau
Anh có hạnh phúc trong đất sâu?
Em nhìn chiếc lá dần thay áo
Vành khăn tang trắng vẫn đội đầu

Anh hứa cùng em : “đến thu sau
Đôi mình sẽ vẹn chuyện trầu cau”
Sao anh lỗi hẹn, hoài xa ngái
Một bóng đường trần em chênh chao

Làm sao để lại được có nhau
Thu này buồn giăng đến ngàn sau
Đường quen lạc chân về em bước
Nhặt lá nhớ anh, nhớ tình đầu

Ta muốn vào thăm nấm mồ sâu
Vực anh đứng dậy hỏi vạn câu
“Liệu anh có còn yêu em nữa
Sao nỡ bỏ em mà đi mau”

Một mình bóng lẻ lúc đêm thâu
Dốc cạn chén say, thẫm mái đầu
Nhìn vết chân chim di khóe mắt
Trời cuối thu rồi…Anh ở đâu??

=HK=

Đông Dung
25-11-10, 05:48 PM
và một số bài về mùa thu mà heo phiêu trong topic Thơ tình mùa thu của bác TT, cũng xin mang về đây cho nó đình đám ^^ :D

Bài số 1

Tìm Thu Trong Đông

Dưng sắp chớm đông
Tuyết đen dần tụ
Em vẫn ủ rũ
Nhớ về mùa thu

Trời đông sương mù
Áo em chẳng ấm
Do hơi gió lạnh
Hay lòng giá băng

Không nói không rằng
Anh đi chẳng lại
Sao em còn mãi
Tìm thu trong đông???

=HK=

Đông Dung
25-11-10, 05:49 PM
Bài số 2

Thu Hồ Tây
(tặng một người)

Có lúc nào anh nhớ tới em không?
Mùa thu ấy, nắng vàng con phố nhớ
Vòng hồ Tây, nhịp xe nào trăn trở
Lung linh chao theo sóng mắt em cong

Mùa thu này, anh có nhớ em không?
Khi gió vội về vuốt ve cành liễu
Tiếng gió xôn xao chắc chẳng làm anh hiểu
Nước hồ tây...than thở hộ...một cõi lòng

Mùa thu sau, liệu anh có về không??
Vòng xe ấy nay có còn trăn trở?
Anh có nhặt...mảnh hương trinh tình vỡ
Ghép thành câu duyên nợ của đôi mình?

Hay trời Nam anh vẫn mãi phiêu linh
Bỏ vợ trẻ, con thơ, mẹ già cùng phố nhớ
Bỏ vòng xe riêng mình em trăn trở
Bỏ rặng liễu già, than thở gió...tình ta

....Mùa thu qua, sao anh vẫn vắng nhà.....

=HK=

Đông Dung
25-11-10, 05:50 PM
bài thứ 3

Chiếc lá thu

Người đàn bà đi nhặt cuộc tình
Trong cụm tuyết dày tìm chiếc lá của mùa thu năm ấy
Người đàn bà cúi mặt, còng lưng đào mãi
Rướm máu đầu tay hay loang lổ tâm hồn
Chiếc lá mùa thu, ai vội vã đem chôn
Đem vùi giấu trong tận cùng mùa đông ấy
Chiếc lá thu người đàn bà tìm mãi
Tìm lá xưa hay nhặt mảnh vỡ tình??
Người đàn bà...mãi một kiếp mưu sinh
Nay về nhặt hồn mình...nhặt lá vàng úa lạnh
Nhặt lại bóng đêm đen với nỗi buồn đặc sánh
Tìm nhặt chiếc lá cuối cùng...
Liệu có nhặt được không?
Hay lại khoan thêm cho lòng một vết thương sâu hoắm...

...Nhặt đi em, em nhặt gì...? Nhặt đi....

=HK=

Đông Dung
25-11-10, 05:51 PM
bài thứ 4 và cũng là cuối cùng, kết thúc quá trình spam mùa thu ^^

Thu nhớ...

Con đường này...Anh đã chẳng còn qua
Chỉ có em trở lại nhặt lá vàng rơi trên phố
Khẽ khàng bước...em đặt tên con đường là Miền Nhớ
Xoay xoay chiếc lá úa tàn...Hương Yêu Lỡ là đây

Ghế đá này...Anh đã chẳng ngồi đây
Từ cái giây phút chia tay...Em đã ngồi nhìn dáng anh đi mãi
Nay em ghé ngồi để nhận hơi lạnh của sương đêm vương lại
Hay nỗi lạnh lòng làm ẩm ghế đá cuối thu phai

Bờ hồ này...nơi hai đứa cầm tay
Câu yêu nhớ thì thầm trao nhau qua hương thở
Có lẽ mong manh thế nên nay thành cơn gió
Mạnh mẽ xô chiếc lá xa cành
Dẫm vào lòng em...nát mối tình xanh

Mùa thu này, em đã vắng anh
Em biết thế như vẫn biết trong bao thu trước
Đường anh đi đã không còn em chung bước
Lối em về bóng anh đã chẳng đón đưa
Biết có nhớ nhung cũng quá dư thừa
Biết có xót xa thì cũng chẳng đổi thay được quá khứ
Bởi Miền Nhớ trong em vẫn còn hoài trân giữ
Bởi Hương Yêu Lỡ dẫu tàn...em cũng cúi nhặt lên

...Bởi chỉ có riêng mình nên đêm vắng buồn tênh...


=HK=

Đông Dung
14-12-10, 09:26 AM
Sài Gòn Đông

Sớm nay Sài gòn se lạnh
Cắc cớ đổ hạt mưa phùn
Vương đáy mắt ai sóng sánh
Bồi hồi quệt nét mông lung

Sớm nay áo len xuống phố
Trời còn say giấc ngủ dài
Lượn xe vòng vèo lối nhỏ
Chạnh lòng, chợt nhớ thương ai

Sớm nay đường còn vương mộng
Mây mờ luyến níu trần gian
Tiếng người hàng rong vang vọng
Em ngỡ trầm bổng điệu đàn

Hòa trong hơi sương tới lớp
Hạt mưa đọng trên tóc mai
Gót nhỏ em dìu dặt bước
Sợ không khí này phôi phai

Giấu riêng miền nhớ bóng ai
Làm ấm những tối đông dài
Bàn tay buông lơi hôm ấy
Sẽ lại siết chặt ngày mai

=HK=

Đông Dung
15-12-10, 10:22 AM
Nỗi nhớ gõ cửa

Sáng nay nỗi nhớ về gõ cửa
Khêu lòng hoang khỏi mưa tuyết lạnh lùng
Sâu đáy mắt ánh nhìn ai cắc cớ
Em bồi hồi...vẽ những nét mông lung..

Dưng nỗi nhớ sao lại về gõ cửa
Để cho hồn bỡ ngỡ giữa trời thương
Cứ cầu mong, sóng gió ơi đừng đến
Để cho ta có thể sống bình thường

Nhưng nỗi nhớ vẫn cứ về gõ cửa
Những đêm buồn theo sương giá len di
Chơi cút bắt tận sâu trong tiềm thức
Làm thế nào...mới có thể quên đi??

=HK=

Đông Dung
21-12-10, 02:31 PM
BÀI HÁT BUỒN

Bài hát ngày xưa anh có nhớ không?
Đêm gió rét giọng ai ngân tình tự
Nguyện vì nhau dừng bước chân lữ thứ
Sao giờ này tôi mỏi mắt chờ trông

Lời hẹn ước nào anh có nhớ không??
"Đôi mình mãi gần nhau chẳng xa cách"
Sao bây giờ mình tôi trong đêm lạnh
Anh phương trời mờ mịt cánh chim bay

Mùa Đông này tay đã lạc bàn tay
Lời hát ấy đêm dài riêng nức nở
Hơi sương giá hay lòng sầu trăn trở
Mấy canh tàn giấc ngủ chẳng tìm vây

Noel này tôi lẻ bóng nơi đây
Nhặt câu hát xưa dỗ dành lòng vỡ
Nhặt khoảng nhớ...không vẹn câu duyên nợ
Nhặt chút kỷ niệm buồn ủ ấm một trời đông..!!

...Bài hát ngày nào anh có nhớ không...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bai-thanh-ca-buon-Elvis-Phuong.IW6ZWBAB.html

=HK=

phale
25-12-10, 07:36 AM
Cái này cho HC. Giáng sinh an lành nha Heo.

http://ca8.upanh.com/18.414.22847607.E2L0/gs10.gif

Đông Dung
15-04-11, 01:00 PM
Mệt mỏi

Em vẽ bầu trời ký ức
Đỏ tròn như quả trứng gà
Em vẽ tình yêu ký ức
Ngọt ngào nhưng lắm xót xa

Em viết tình yêu hôm qua
Mực xanh trên trang giấy mỏng
Có giọt nước nào loang bóng
Trên từng con chữ nghiêng nghiêng

Em khắc một thời cuồng điên
Những đêm bão giông nông nổi
Những lời ấm nồng lừa dối
Vào trong hư ảo xa xôi

Đêm nay lại một đêm trôi
Thuốc tàn tiễn thời gian lạnh
Nghe đáy lòng dâng vị đắng
Nỗi buồn mãi chẳng ngủ yên...


=HK=

Đông Dung
15-04-11, 01:02 PM
Biển...

Có một ngày về biển chợt nhớ anh
Bàn chân lạc trên cát vàng vội vã
Con còng nhỏ đưa mắt nhìn người lạ
Em thẫn thờ biển chợt hóa xa xôi

Có một ngày về biển một mình thôi
Giỡn sóng đơn côi chạnh lòng em nhớ...
Lâu đài cát chờ ai như trăn trở
Biển không anh, gió như cũng nhuốm buồn

Em vẫn tìm về với biển hoài luôn
Lặng trên cát nghe biển tự tình hát
Như kẻ lãng du một mình trên sa mạc
Tìm ốc đảo xa xôi...nơi có một người chờ...

Ừ thì...em vẫn cứ mộng mơ...điều không có


=HK=

Đông Dung
16-05-11, 11:44 AM
Miên du khúc 1

Em trải lòng viết một khúc Miên Du
Chẳng gửi cho ai, riêng mình em cất lại
Khi con ong chán chê hương tình ái
Thì còn lại chi ngoài nhụy rửa cánh tàn

Khi cơn lũ vô tình ào ạt đổ sang
Thì còn lại chi ngoài bãi hoang đồng vắng
Khi ruộng quê bị ngập trong nước mặn
Thì ngọn lúa xơ đau xót những hình hài

Em vắng anh đời ngỡ vắng tuơng lai
Nhưng hoa này phai thì rực hương đóa khác
Bãi hoang vu nhưng nào thành sa mạc
Ngọn lúa xơ rồi lúa lại trở mình

Nên em ủ lòng cất giữ lại yêu tin
Chờ đấng hùng anh ghé tay vun xới
Chờ một tình yêu bấy lâu em mong đợi
Chờ một nụ cười em nhặt chốn xa xôi

Em vẫn chờ người ơi
Dù chỉ là mơ mộng....
Em vẫn cứ gieo mầm
Dù chỉ khúc Miên Du..

_Nguyễn Trần Đông Dung_

Đông Dung
16-05-11, 11:46 AM
Giọt buồn không tên (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giot-buon-Khong-Ten-Hoang-Lan/IWZA6U8Z.html)


Ngồi AQ - trà sữa
Một chiều Thủ Đức mưa
Chợt lòng loang bóng nhớ
Chạnh nghĩ kỷ niệm xưa

Bao lâu rồi anh nhỉ
Nhắc cũng chỉ là thừa
Lệ em rơi nhiều lắm
Hòa cùng các cơn mưa

Nay em ngồi quán cũ
Cố nhớ để mà quên
Nhưng sao lòng buồn thế
Một nỗi buồn không tên
...

_Nguyễn Trần Đông Dung_

kehotro
18-05-11, 12:07 PM
Mơ màng

Mơ màng trong tiếng nhạc
Dõi mắt nhìn xa xăm
Buồn lấm lem lời hát
Nghe lòng dâng sóng ngầm

Ly cà phê tí tách
Ngỡ giọt sương buông cành
Ngồi mình em nhặt nhạnh
Kỷ niệm thời có anh

Trời hôm nay thâm thấp
Mưa về trên lối quen
Trong tim dường tấp nập
Những nỗi buồn đan xen

KHT

Đông Dung
24-05-11, 07:05 PM
Mơ màng

Mơ màng trong tiếng nhạc
Dõi mắt nhìn xa xăm
Buồn lấm lem lời hát
Nghe lòng dâng sóng ngầm

Ly cà phê tí tách
Ngỡ giọt sương buông cành
Ngồi mình em nhặt nhạnh
Kỷ niệm thời có anh

Trời hôm nay thâm thấp
Mưa về trên lối quen
Trong tim dường tấp nập
Những nỗi buồn đan xen

KHT

Em cố rũ lòng quên
Nhưng sao tim hoài nhớ
Để đêm ngày trăn trở
Bệnh vẫn mãi chưa thôi

Cám ơn anh ghé chơi
Để đôi dòng kỷ niệm
Hôm nay mưa xao xuyến
Nên em lại ốm rồi..
Khổ !!

Đông Dung
24-05-11, 07:13 PM
Em nhặt tìm ký ức của mùa thu
Nhặt chiếc lá khô rơi năm nào còn lại
Nhặt trong mưa chút giận hờn con gái
Nhặt trong nắng chiều ánh mắt đợi trông anh

Em nhặt tìm chút hương nhớ mong manh
Nghe xa xót bạc trắng chiều nỗi nhớ
Em nhặt tìm chút duyên xưa tình lỡ
Ngọn lửa nào hong ấm trái tim em??

Em nhặt về đem trộn lẫn vào đêm
Bởi chẳng xem ngày nên trắng đường mưa bão
Bởi lạc gió chiều nên nẻo về ướt áo
Bởi đã chia phôi nên hoang mộng bạc đầu

Em cố công về mà có kịp đâu?
Em cố nhặt tìm nhưng chẳng còn đấy nữa
Con bé ngốc hôm xưa yêu anh hơn tất cả
Giờ nó cũng quên đi cách thương nhớ chính mình

Ai đã làm em vỡ vụn yêu tin??

_Đông Dung_

CM4Q
24-05-11, 07:21 PM
Em cố công về mà có kịp đâu?
Em cố nhặt tìm nhưng chẳng còn đấy nữa
Con bé ngốc hôm xưa yêu anh hơn tất cả
Giờ nó cũng quên đi cách thương nhớ chính mình

Ai đã làm em vỡ vụn yêu tin??

_Đông Dung_

Thanks khổ câu thơ này của HK , thật tâm trạng như nói dùm nhiều người trong đó có Cô :hoanho:

Đông Dung
24-05-11, 07:30 PM
Thanks khổ câu thơ này của HK , thật tâm trạng như nói dùm nhiều người trong đó có Cô :hoanho:

Tự dưng nhận những tin nhắn từ người cũ, làm em sao sao... ^^
Cô nhanh về hát "Anh còn nợ em" cho e nghe đi :D

CM4Q
24-05-11, 07:38 PM
Tự dưng nhận những tin nhắn từ người cũ, làm em sao sao... ^^
Cô nhanh về hát "Anh còn nợ em" cho e nghe đi :D

Không lâu nữa Cô sẽ về , HK cứ chuẩn bị áo giáp , mũ bảo hiểm đê nếu thích Cô "khủng bố " :D

Híc... mần thân đàn bà con gái ...khổ thiệt :(

Đông Dung
24-05-11, 07:41 PM
Không lâu nữa Cô sẽ về , HK cứ chuẩn bị áo giáp , mũ bảo hiểm đê nếu thích Cô "khủng bố " :D

Híc... mần thân đàn bà con gái ...khổ thiệt :(

Em mong gặp cô lắm ^^
Heo rất vui vì cô ghé thăm nhà, hình như đây là lần đầu lun áh :D
Chúc cô nhiều sức khỏe và sớm về thăm heo với mọi người ^^

CM4Q
24-05-11, 07:48 PM
Em mong gặp cô lắm ^^
Heo rất vui vì cô ghé thăm nhà, hình như đây là lần đầu lun áh :D
Chúc cô nhiều sức khỏe và sớm về thăm heo với mọi người ^^

Hè trước Cô về thì HK chưa vào NV nên chưa có cô hội gặp nhau .Lần trước về ọp cũng quá trời , dân tình NV nhốn nháo cả lên ...Vui lắm :luoi:

Nhưng lần này thì Cô hổng về thăm nhà nữa và về luôn HK àh .Thế nên HK còn ở SG thì cơ hội gặp rất nhiều

Đông Dung
25-05-11, 12:59 PM
Hè trước Cô về thì HK chưa vào NV nên chưa có cô hội gặp nhau .Lần trước về ọp cũng quá trời , dân tình NV nhốn nháo cả lên ...Vui lắm :luoi:

Nhưng lần này thì Cô hổng về thăm nhà nữa và về luôn HK àh .Thế nên HK còn ở SG thì cơ hội gặp rất nhiều

Cô về luôn thế heo mừng lắm, chỉ sợ khi đó cứ gặp cô, thăm cô, cô lại chán heo :rang::rang:

CM4Q
25-05-11, 01:09 PM
Cô về luôn thế heo mừng lắm, chỉ sợ khi đó cứ gặp cô, thăm cô, cô lại chán heo :rang::rang:

Hiiiii nếu cứ phải măm thịt Heo hoài thì ...ngán thiệt chứ bộ :snicker:

Măm nhiều nguy cơ Colesterin rất cao , chủ yếu là rau xanh lâu lâu 1 bữa thịt thôi thì mới tốt chứ hihihi

Nothing
25-05-11, 01:59 PM
Em nhặt tìm ký ức của mùa thu
Nhặt chiếc lá khô rơi năm nào còn lại
Nhặt trong mưa chút giận hờn con gái
Nhặt trong nắng chiều ánh mắt đợi trông anh

Em nhặt tìm chút hương nhớ mong manh
Nghe xa xót bạc trắng chiều nỗi nhớ
Em nhặt tìm chút duyên xưa tình lỡ
Ngọn lửa nào hong ấm trái tim em??

Em nhặt về đem trộn lẫn vào đêm
Bởi chẳng xem ngày nên trắng đường mưa bão
Bởi lạc gió chiều nên nẻo về ướt áo
Bởi đã chia phôi nên hoang mộng bạc đầu

Em cố công về mà có kịp đâu?
Em cố nhặt tìm nhưng chẳng còn đấy nữa
Con bé ngốc hôm xưa yêu anh hơn tất cả
Giờ nó cũng quên đi cách thương nhớ chính mình

Ai đã làm em vỡ vụn yêu tin??

_Đông Dung_

No thích bài này của ĐD, cho phép No post chút cảm hứng ở nhà ĐD nha

Nhặt.....

Anh nhặt chút vui thừa
Người vừa qua, sót lại
Niềm vui, người thừa thãi
Để ta buồn đa đoan

Anh nhặt chút hoang mang
Để đong tình em gửi
Và…thêm một lần tủi
Tình kia chẳng thể đầy

Anh nhặt chút thơ ngây
Để ru mình…yêu đấy
Bởi vì xa đến vậy
Đừng hờn trách chi nhau

Anh đâu nhặt nỗi đau
Mà nhức lòng đến thế
Giá như anh có thể
Băng buộc lại trái tim

Anh muốn nhặt niềm tin
Để lần về, dựa dẫm
Để nghe tình nồng ấm
Dẫu….một lần rồi thôi

Anh nhặt…cũng hết rồi
Thấy mình…thừa thãi quá

25.5.11

phale
25-05-11, 05:06 PM
No thích bài này của ĐD, cho phép No post chút cảm hứng ở nhà ĐD nha

Nhặt.....

Anh nhặt chút vui thừa
Người vừa qua, xót lại
Niềm vui, người thừa thãi
Để ta buồn đa đoan

Anh nhặt chút hoang mang
Để đong tình em gửi
Và…thêm một lần tủi
Tình kia chẳng thể đầy

Anh nhặt chút thơ ngây
Để ru mình…yêu đấy
Bởi vì xa đến vậy
Đừng hờn trách chi nhau

Anh đâu nhặt nỗi đau
Mà nhức lòng đến thế
Giá như anh có thể
Băng buộc lại trái tim

Anh muốn nhặt niềm tin
Để lần về, dựa dẫm
Để nghe tình nồng ấm
Dẫu….một lần rồi thôi

Anh nhặt…cũng hết rồi
Thấy mình…thừa thãi quá

25.5.11

Nothing đi nhặt hèn chi
Lạc đường bây giờ mới đến
Túi to trên vai ễnh ễnh
Chứa gì nặng thế Thing oai..

p/s: Lâu mới thấy Thing tái xuất giang hồ... đắc đạo rùi hử? (Mượn nhà HC phá Nothing xíu hen)

Đông Dung
05-09-11, 07:55 PM
Tỳ bà nửa giọt

Em về qua triền nhớ
Nhặt lá úa mùa trăng
Chợt đánh rơi giọt lệ
Làm trắng trời mưa giăng

Em về qua thềm yêu
Gửi đôi lời cho gió
Ngón buồn vờn không tên
Trên cung đàn bỏ ngỏ

Em về qua lối đó
Chẳng còn dáng người xưa
Rượu cay nào sóng sánh
Đêm nay về AI đưa??

Em dừng nơi giữa dốc
Nghe đắng lòng xót xa
Còn trong em gì nhỉ?
Chỉ nửa giọt tỳ bà...!!

Hk

Đông Dung
21-09-11, 12:33 PM
GIẢ VỜ

Giả như chẳng còn thương
Vờ như chẳng còn nhớ
Giả vờ đôi ta lỡ
Đi ngược gió chiều nhau

Giả vờ như chẳng đau
Giả vờ như chẳng tủi
Dù chỉ mình thui thủi
Lang thang phố độc hành

Đành giả vờ bước nhanh
Giả vờ không trông thấy
Dù đường đông người vậy
Ta chỉ thấy anh thôi

Giả vờ chẳng đơn côi
Giả đang yêu bận rộn
Giấu con tim khốn đốn
Vì một người bâng khuâng

Chỉ là giả thôi anh
Mà sao người không rõ
Hay chỉ ta không tỏ
Người chỉ giả vờ yêu???

_Đông Dung_

Nắng Xuân
21-09-11, 07:28 PM
Xót lại hay Sót lại hở Nothing???

Nothing
22-09-11, 08:43 AM
Xót lại hay Sót lại hở Nothing???

Cảm ơn Thúc, em đã sửa lại rùi:matlac::matlac::matlac:

Đông Dung
24-09-11, 02:09 PM
Em trả lại anh đó
Những tháng ngày không em
Ký ức ủ giấc quên
Tình kia hòa theo gió

Em trả lại anh đó
Anh đã vừa lòng chưa
Đừng thốt những lời thừa
Làm lòng em đau lắm

Không còn chung tay nắm
Đừng làm tổn thương nhau
Giữ ký ức ngọt ngào
Một thời yêu, thời nhớ

Em về ôm tình lỡ
Cho anh vẹn giấc nồng
Anh đã đủ vui không?
Buông tay nhau anh nhé!

Xin cho nhau lối rẽ
Khi cạn nghĩa yêu đương
Để nhỡ gặp trên đường
Còn coi nhau là bạn!!

Tình yêu đến giới hạn
Thôi trả tự do nhau
Miệng cười, vẫy tay chào
Dừng nửa chừng con dốc!!

Đông Dung

Đông Dung
24-09-11, 02:29 PM
NHỚ

Em nhớ anh nhiều, anh biết không anh?
Nhớ đến cả thơ em cũng tương tư trở bệnh
Em nhớ cái mày, cái môi, nhớ nụ cười lơ đễnh
Em nhớ cái râu cứng dài hay trêu chọc vai em


Em nhớ anh nhiều, cứ ngỡ sẽ phát điên
Khi điện thoại chẳng rung, con mèo trên mail không báo
Những lúc anh lặng im em ngỡ chừng lạc trên hoang đảo
Điên loạn cả lòng bối rối chữ và thơ

Em nhớ anh ú ớ cả trong mơ
Hỏi trăng gió làm sao cho vơi nhớ
Dù vẫn biết ta có duyên không nợ
Vẫn ấp iu nhen nhóm...dẫu tình hờ!!

Nay xa người, nỗi nhớ lạc vào thơ
Thơ trở bệnh, thơ tương tư, thơ ốm
Em ru lòng những giấc mơ còi cõm
Thơ ốm phần thơ, em ốm phần người,,,!!

Đông Dung

Đông Dung
24-09-11, 02:45 PM
Xin đừng nhắc nữa anh ơi
Gợi thương gợi nhớ gợi lời đau nhau
Chia phôi, xin vẫy tay chào
Nhắc chi chuyện cũ nhuốm màu tang thương
Chuyện đời, tan hợp lẽ thường
Không chung hương ái, không vương tơ lòng
Thì đành sáo thả sang sông
Tìm duyên tình mới rượu nồng pháo hoa
Biết rằng đôi ngã chia xa
Anh mà không nói người ta vẫn buồn
Chỉ là giấu lệ hoen tuôn
Chỉ là cố gượng bằng muôn tiếng cười
Nên đừng nhắc nữa anh ơi
Anh đi đi nhé, đừng khơi vết lòng..!!

Đông Dung

Đông Dung
24-09-11, 03:14 PM
Em đem nỗi nhớ
Giấu vào trong đêm
Đợi mặt trời lên
Đem ra trăn trở

Em đem hơi thở
Ánh mắt tình yêu
Giấu vào cô liêu
Riêng mình em nếm

Đem hòa vào biển
Lệ khóc vì anh
Gửi theo trời xanh
Cánh lòng du mục

Em ru hoang khúc
Bằng ngón tay tê
Đợi cơn mưa về
Hôn làn tóc rối

Hương yêu lạc lối
Nẻo về mưa giông
Anh biết hay không?
Hồn em - tâm bão...!!

ps : Khi bão về cuồng điên thì nơi bình yên là tâm của nó... Và hồn em bây chừ đã là tâm bão.

Nắng Xuân
24-09-11, 06:26 PM
Em trả lại anh đó
Những tháng ngày không em
Ký ức ủ giấc quên
Tình kia hòa theo gió

Em trả lại anh đó
Anh đã vừa lòng chưa
Đừng thốt những lời thừa
Làm lòng em đau lắm

Không còn chung tay nắm
Đừng làm tổn thương nhau
Giữ ký ức ngọt ngào
Một thời yêu, thời nhớ

Em về ôm tình lỡ
Cho anh vẹn giấc nồng
Anh đã đủ vui không?
Buông tay nhau anh nhé!

Xin cho nhau lối rẽ
Khi cạn nghĩa yêu đương
Để nhỡ gặp trên đường
Còn coi nhau là bạn!!

Tình yêu đến giới hạn
Thôi trả tự do nhau
Miệng cười, vẫy tay chào
Dừng nửa chừng con dốc!!

Đông Dung



Bài thơ rất dễ thương! Sao ko có tựa vậy?
Lâu quá không thấy Heo Kon ghé trang AT?

Đông Dung
24-09-11, 06:53 PM
Bài thơ rất dễ thương! Sao ko có tựa vậy?
Lâu quá không thấy Heo Kon ghé trang AT?

Dạ, heo cám ơn thầy ghé nhà chơi, heo vụng, không kịp trà nước gì ^^
Sáng heo viết quàng nên quên cả tựa, heo sẽ chỉnh.
Heo cũng mới lọ mọ qua AT lại thầy ạ. Một thời gian heo không có mạng để lên thường nên không ngó nghiêng đâu được :D

Ban Mai Xanh
25-09-11, 02:33 PM
LỜI CUỐI CHO NGƯỜI

Không mi ướt đâu phải là không khóc
Không vết trầy đâu phải chẳng thấy đau
Không lá rụng- ừ, mùa thu cô độc
Không một lời- có thể, đã mất nhau

Đam mê cũ hay chỉ là mộng tưởng
Phiêu du hoài, mỏi gối, mới nhận ra
Thôi thầm lặng, bước đi về hai hướng
Người an bình, ta nhận hết phong ba

Đã cạn hết men tình say một thưở
Gom thơ vào , đốt sạch, hóa tàn tro
Cháy cả rồi, ơ kìa, sao nỗi nhớ
Vẫn vẹn nguyên , từng đêm trắng dày vò

Thôi cứ bước và đừng quay đầu lại
Chân mệt nhoài trên lối vắng thênh thang
Đường hun hút , chiều thu buồn xa ngái
Nắng hanh hao một chiếc bóng võ vàng

Người đi nhé, để mùa thu ở lại
Để thoáng buồn xao xác đếm lá rơi
Để ai đó từng chiều thu hoang hoải
Sẽ lang thang lạc bước tận cuối trời


heheheh, nàng thích thì ta rinh nó qua nhà nàng nè :D

Đông Dung
25-09-11, 02:38 PM
Ta thích một câu, nàng mang cả bài...Thật là nhiệt tình quá, ta làm sao cảm tạ nàng đây :D

Ban Mai Xanh
25-09-11, 02:40 PM
Ta thích một câu, nàng mang cả bài...Thật là nhiệt tình quá, ta làm sao cảm tạ nàng đây :D

nghe xong cái này, giận rùi nha, người ta hào phóng chứ bộ, chê thì lần sau thích cái gì cho cái nấy thôi nha :D

Đông Dung
25-09-11, 02:43 PM
Hơ hơ, ta có bảo không thích đâu, chỉ là thích nhất và thích nhì thôi. Còn của cho, ta luôn thích. Khà khà
Ta chỉ hơi bất ngờ vì phát hiện ra nàng hào phóng ngoài sự tưởng tượng của ta thoai. :D

Đông Dung
25-09-11, 07:10 PM
NGƯỢC LỐI

Đã ngược lối nhau rồi có phải không anh?
Gió thổi mây em đi về phương khác
Nắng soi núi anh rực màu xám bạc
Để ỡm ờ nàng biển ngại ngùng dâng

Đã ngược lối nhau rồi sao phải bâng khuâng
Mặc núi anh cùng vui bên biển
Em sẽ nhờ gió đưa qua vùng kỷ niệm
Trút lệ nhòa làm mưa kín trời xanh

Ngược lối rồi, thật thế, hả anh?
Em vẫn chưa tin hai mình đôi ngã
Một phút chung đôi, cả đời xa lạ
Mây, núi xa xôi...đổ lỗi hồng trần

Trách em yếu mềm để gió xua thân
Trách anh cứng lòng không vươn vai níu
Trách nắng bông đùa, trách trời không hiểu
Trách biển ỡm ờ...đôi nẻo phân ly

Trách dù nhiều, gió vẫn thổi em đi
Anh vẫn yên lòng vui bên biển cả
Nắng vẫn sáng hồng một màu êm ả
Và đôi mình chợt ngược lối đời nhau

Đành quay đi, giấu lệ gửi câu chào
Em theo gió tìm nương bên núi khác
Và duyên xưa chỉ còn là hương nhạt
Ta vẫn sống vui đến lúc bạc đầu

Dù những chung - riêng đã không còn nữa...

Đông Dung

Đông Dung
25-09-11, 08:44 PM
GIẤU TÌNH YÊU

Em giấu tình yêu trong lớp phấn dày
Để anh không nhận ra em vì anh đỏ mặt
Em giấu tình yêu sâu trong đôi mắt
Gạt lừa anh qua đôi kính cận thật to

Em giấu tình yêu trong cái liếc thập thò
Sau câu ậm ừ, sau cái đầu luôn cúi
Em giấu tình yêu trong dáng đi lầm lũi
Lướt qua anh như kẻ lạ vô tình

Em giấu tình yêu vì chẳng dám nói yêu
Tự biến mình thành con sò ngu ngốc
Chỉ tủi hờn mỗi khi lòng bật khóc
Cũng là khi anh chẳng ở bên

Em giấu nỗi buồn trong đêm vắng buồn tênh
Chẳng trách người vì anh nào đâu biết
Trước mọi điều em vẫn luôn mạnh miệng
Sao với tình yêu cứ mãi cúi đầu

Ngốc gì đâu!!

Đông Dung

ps : tặng nhỏ!

Đông Dung
01-10-11, 12:42 AM
TRONG MẮT NHAU

Trong mắt anh, em trở thành gì nhỉ?
Chẳng người yêu, bạn hữu, người tình
Trong mắt em, anh trở thành gì nhỉ?
Cảm xúc mơ hồ theo gió phiêu linh

Trong mắt nhau, ta trở thành người lạ
Ngồi trước nhau như thể một người ngoài
Trong câu chuyện nụ cười nào lơi lả
Nửa cợt đùa, nửa xát muối lòng ai!!

Trong mắt nhau ta trở thành quá khứ
Lối song song chẳng chung ngõ đi về
Tự dỗ lòng, ừ thì, duyên lữ thứ
Thôi để tình theo gió đến sơn khê

Trong đáy mắt ánh buồn dù rất thật
Có giọt trào theo sóng lệ ra khơi
Ta cợt đùa "bụi chi bay vào mắt"
Xót đến lòng, sao cay quá ai ơi

Trong quán vắng, ta người quen hóa lạ
Bàn đương chung chợt xa đến ngỡ ngàng
Hoàng hôn xuống, ta ngược trên phố xá
Để nỗi buồn lại được dịp lang thang

Trên phố đông, thôi mặc nhau lướt vội
Trên đường tình, đã ngược gió chiều nhau
Trong đáy mắt buồn vui chi mặc kệ
Mặc cả lòng đang nổi sóng dâng cao...

Đông Dung

Đông Dung
01-10-11, 07:47 PM
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẺ CON

Riêng tặng Ban Mai Xanh - cô bạn tôi!

Người đàn bà trẻ con
Là em, anh có biết?
Yêu thương tuy nồng nhiệt
Nhưng chỉ giấu vào tim

Người đàn bà ngủ yên
Để trẻ con khóc quấy
Yêu thương anh nhiều vậy
Chỉ nũng nịu dỗi hờn

Để trẻ con ngoan hơn
Thì đàn bà phải thức
Hiền ngoan và mẫu mực
Im lặng, biết cúi đầu

Nhưng anh có biết đâu
Là đàn bà, cũng khóc
Những giọt lệ tủi hờn
Rót vào đêm cô độc

Trẻ con rồi cũng lớn
Sẽ sớm thành đàn bà
Đàn bà sẽ sinh ra
Những trẻ con biết khóc

Em giữa chừng con dốc
Trẻ con với đàn bà
Khi nào anh hiểu ra?
Là em đang thầm khóc?

Hk

Đông Dung
06-11-22, 03:31 PM
NGƯỜI ĐẾN SAU

Em mang vết đau của kẻ đến sau
Sống chung cùng bóng hình một người con gái khác
Anh vẫn hay bâng quơ khi tình cờ nghe lại một câu hát
Em ngước nhìn trời che mắt ướt xa xôi

Anh và người duyên phận chẳng chung đôi
Anh vẫn nhớ nhiều với lòng đầy biến động
Em tự trách mình chẳng bao dung như biển rộng
Để xót xa muối mặn vỗ hồn côi

Em bước bên anh như một nửa mảnh đời
Với nửa tình yêu anh trao về người ấy
Anh nghĩ rằng em chưa từng hiểu thấy?
Nên mãi lặng im không tỏ rõ thật lòng...

Có thể nào anh nói với em không?
Rằng với anh, em chính là hiện tại
Và đôi ta, là tương lai mãi mãi
Hay chỉ là chiếc bóng thoáng qua đời...

Đừng để em phải hi vọng mù khơi
Khi ở bên em, trái tim anh lạc lõng
Đêm từng đêm võ vò mỏi mòn sống
Cố gắng chờ, khát vọng một tình yêu

Có lẽ nào em phải khổ đau nhiều
Khi trót yêu anh... chỉ sau người ấy....

=HK=

Đông Dung
09-11-22, 11:35 AM
Có những ngày...

Có những ngày ta bỗng dưng thấy mệt
Chẳng thiết gì dù là một vòng tay
Có những ngày trong lất phất mưa bay
Ta chỉ muốn đi một mình ngược gió..

Có những ngày ước mình là cọng cỏ
Vẫn xanh tươi dẫu dẫm đạp ngàn lần
Có những ngày trong sâu thẳm phân vân
Ta lại ước ngày xưa chưa từng đến..

Có một ngày trong ta bao quyến luyến
Cũng lụi tàn như tro lửa lò than
Có một ngày đến hai chữ "đá vàng"
Ta cũng thấy chẳng còn gì tha thiết..

Có những ngày... Ta trở nên quá mệt
Ngón tay buông hờ hững giữa lưng chừng
Có một ngày tất thảy hoá dửng dưng..
Ta độc bước nơi nửa chừng con dốc..

Rồi một ngày chỉ còn đôi guốc mộc
Vững vàng đi cho đến cuối cuộc đời
Chẳng cần ai phải sánh bước chung đôi
Hẹn trăm năm chỉ là lời nói dối. :)

Đông Dung
12-11-22, 10:28 AM
GỬI ANH CÔNG TÁC XA

Em nhớ hoa dã quỳ
Em mơ về ban trắng
Ở thành phố xứ lạnh
Có anh, ấm bàn tay

Em nhớ từng chiều say
Nụ cười ai rạng rỡ
Bên nồi lẩu gà cay
Hơi sương hoen hơi thở

Em thèm được say mèm
Giữa đồi thông rừng vắng
Quyện vào nhau thật sâu
Nghe tâm tình thật lắng

Em cồn cào nỗi nhớ
Em khao khát niềm yêu
Anh đi công tác xa
Em mong ngóng thật nhiều

Hết việc, về ngay nhé
Em mỏi mắt chờ mong
Sài thành nhiều hoa lệ
Nhưng liệu có em không??

HK

Đông Dung
21-02-23, 09:56 AM
SAY NẮNG

Có những lúc thật khẽ
Trái tim chợt rộn ràng
Nhịp tình yêu chợt lỗi
Như tuổi mười tám sang

Đã qua thời mơ mộng
Đã quá tuổi xuân thì
Sợi bạc vương mái tóc
Khoé mắt vết chim di

Thế mơ mộng điều chi
Chính ta còn khó hiểu
Tự dưng lỡ phím đàn
Cho bài ca lạc điệu

Một mai bình tĩnh lại
Tự ta ngốc nghếch cười
Cũng may là đã kịp
Không làm ảnh hưởng người

=HK=

Đông Dung
21-02-23, 09:57 AM
Rồi đến lúc chúng mình không gặp nữa
Những nhớ thương rơi rớt lại nửa chừng
Những dấu ái chưa kịp trao đành lỡ
Biết nói gì khi đã hoá người dưng

Rồi đến lúc em một mình bên cửa
Chờ mỏi mòn đến lúc ánh chiều buông
Chẳng có ai để chia sẻ nỗi buồn
Chẳng còn tàn tro để mong cầu ngọn lửa

Rồi đến lúc mình chẳng còn chi nữa
Mái tóc xanh cũng hoá trắng đi rồi
Bậu cửa nhà qua cũng đủ hụt hơi
Chuyện nhớ thương như mây mù lãng đãng

Rồi năm tháng lại chất chồng năm tháng
Người còn nhớ gì trong những chuyện trót quên
Người có bâng khuâng khi nghe đến cái tên
Có luyến tiếc khi lời tình chưa ngỏ

Rồi đến lúc khi trăng treo đầu gió
Áng mây đen che mất dấu mặt trời
Ta buông tay xin vĩnh biệt cuộc đời
Thì Người hỡi, còn điều chi tiếc nuối??

20.02.23

Nhím con
24-03-23, 03:25 PM
Lâu quá rùi mới lại được đọc thơ của HK !... :D

Đông Dung
31-03-23, 08:12 AM
Lâu quá rùi mới lại được đọc thơ của HK !... :D

Em đây, lâu quá em mới trở lại diễn đàn.
Nhím khỏe ạ?

Cá chuồn
02-04-23, 10:11 PM
Úi rời, lâu quá mới thấy Đông Dung. Tưởng nàng đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" rồi chứ. Mần thơ tiếp đi nàng.