PDA

View Full Version : Phía chẳng có mùa thu


Nắng quái
21-09-10, 02:12 PM
Cơn mưa chiều nay ai đánh rơi nỗi nhớ?
Ướt đẫm khoảng trời đọng trên mí rưng rưng
Xòe bàn tay em cúi nhặt ngập ngừng
Sợ nỗi nhớ như hạt mưa rơi vỡ
Rớt ngón tay mềm ... nắm lại chỉ
hư không !

Gió ơi gió? có về phía dòng sông?
Cho ta nhắn, nhắn một người xa phố
Mưa chiều nay có người bên cửa sổ
Dõi mắt buồn xa lắm khoảng mênh mang...

Lá vàng rơi - thu phía ấy đã sang
Chỉ còn em bên kia bờ đứng lại
Chỉ riêng em, riêng mình em mãi mãi
Ở bên này - phía chẳng có Mùa Thu!


HN

Cá chuồn
21-09-10, 05:09 PM
Phía bên này cũng chẳng có mùa thu
Trời xanh xao ngọn gió lùa vàng vọt
Chút nắng ấm cuối cùng rơi thoảng thốt
Chiều hoàng hôn se lạnh chốn anh về...

Ghé nhà Quái tìm hoài mà không thấy nắng nè .....:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Nắng quái
22-09-10, 04:33 PM
Phía bên này cũng chẳng có mùa thu
Trời xanh xao ngọn gió lùa vàng vọt
Chút nắng ấm cuối cùng rơi thoảng thốt
Chiều hoàng hôn se lạnh chốn anh về...

Ghé nhà Quái tìm hoài mà không thấy nắng nè .....:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Anh làm chi để mùa thu hờn dỗi
Chẳng quay về khi biết có người mong/

Hii hôm này mưa nên Nắng đi trốn rồi ... chỉ có quái ở nhà thôi anh Cá ơi! :smells:

Nắng quái
22-09-10, 11:46 PM
lỗi hẹn với tình yêu

Em một lần lỗi hẹn với tình yêu
Lỗi hẹn với anh, với mùa thu thủa ấy
Lá vẫn rơi... con đường xưa vẫn vậy
Chỉ bàn chân cô lẻ bứơc ngày về

Gío một mình rong ruổi cuối triền đê
Nắng hanh hao vàng vọt nơi góc phố
Tím hoàng hôn khuất dần khung cửa sổ
Thiếu bàn tay nhặt chút nắng cuối chiều!

Em một lần lỗi hẹn với lời yêu
Một lần thôi để rồi xa nuối tiếc
Như con sóng ngàn năm bên biển biếc
Dẫu có xa vẫn trở lại bên bờ.

Cũng như em gởi niềm nhớ vào thơ
Những vần thơ, thơ ngập ngừng bối rối
Những vần thơ thay ngàn lời xin lỗi...!
Xin lỗi người ! xin lỗi một tình yêu!

HN

Nắng quái
23-09-10, 06:24 PM
Thư cho người tri kỷ

Tri kỷ ơi lại đây em nói nhỏ
Chuyện chúng mình anh nhé! chỉ trong mơ
Và với em là trong những vần thơ
Bóng hình anh bao điều kỳ diệu nhất


Chẳng hoa mỹ hay những lời đường mật
Giản dị thôi mà ta nhớ trọn đời
Khi buồn vui cất tiếng gọi người ơi!

Từ sâu thẳm cái tên người ta nhớ
Dẫu xa nhau vẫn gần như hơi thở
Bởi trong tim ta giữ một bóng hình

Tri kỷ ơi! anh nhé chuyện chúng mình
Thành bài thơ, thành lời ca tiếng hát
Để mai sau khoảng trời xanh bát ngát
Vẫn lung linh sáng mãi một .Chữ tình

HN
__________________