PDA

View Full Version : Cơi riêng của Mộc Lan


moc lan
23-09-10, 12:21 AM
Vào nhà lâu rồi, hôm nay mạo muội xí cho ḿnh một phần đất nhỏ trong Nguyệt Viên để xây nhà, em mong mọi người góp ư thật chân thành cho thơ em được ngày càng hoàn thiện. V́ em không có năng khiếu về đường Luật nên cho em xin làm thơ tự do. Cám ơn mọi ngừoi đă đến chơi nhà Mộc Lan.

moc lan
23-09-10, 12:22 AM
http://i178.photobucket.com/albums/w260/misaolin/4c53b1b6_5d1f95cd_yeah1-lavender-in-her-memories-collected-by-m_285429.jpg



Những ngón tay c̣n thơm mùi oải hương


Em đếm thời gian trên ngón tay
Những ngón tay thơm nồng
Mùi oải hương năm cũ…
Hoa oải hương đến giờ th́ héo rũ
Như em..

Một năm
Kư ức bất chợt dày thêm

Hai năm
kư ức hóa thành miền nhớ

Ba năm
Mùi oải hương chỉ c̣n trong hơi thở
Lạnh lùng

Mười năm
Em theo chồng
Kư ức hóa thành lăng quên

Biết anh c̣n nhớ?
Hoa oải hương ngày xưa?
Hoa oải hương nở trái mùa
Trong tận cùng sâu thẳm
Tim em?

Huyzozo
23-09-10, 12:28 AM
Một quyết định sáng suốt của em tôi...hê hê hê...Mong được đọc nhiều sáng tác của Mộc Lan.

Bụi đường
23-09-10, 12:46 AM
Chúc ML đă có cơi riêng!:ok::ok:

Oasis
23-09-10, 05:53 AM
http://trangxanh.vnweblogs.com/gallery/9951/6%5B3%5D.jpg
Sự tích Hoa Mộc Lan (http://trangxanh.vnweblogs.com/post/9951/112737)

Đêm - sao dài mải miết?
Đếm - biết mấy canh rồi?
Hương Mộc Lan đầu ngơ
Gợi nỗi niềm xa xôi...

Mr.Tho
23-09-10, 11:29 AM
Hy vọng mỗi ngày có 1 bông hoa mộc lan nở hay 1 viên gạch được ra ḷ. Khà khà

phale
23-09-10, 12:27 PM
Cơi riêng hương ngạt ngào đưa
Níu chân ai ghé khi mưa cuối ngày
Cơi riêng em để nơi này
Cho tôi - khách lạc đường say quên về...

p/s: Chúc mừng "cơi riêng" của em nhé, ML!

CM4Q
23-09-10, 04:02 PM
Oải hương...

Oải hương vẫn ngào ngạt theo tháng năm
Dù sắc hoa đă bao ngày tàn tạ
Khô với đời nhưng tự trong bản ngă
Thoang thoảng men t́nh theo nhịp thời gian

Nương theo gió theo mây tận cuối ngàn
Mong t́m được những ngày xưa vụng dại
Để một lần lại nghe hồn tê tái
Mà hạnh phúc đong đầy bởi chữ yêu...

Oải hương ngày xưa ...
Ngày nay ...
Có khác chi nhiều ???
Hỏi đôi tim ...
Vẫn trinh nguyên thánh thiện ???
Hay ...
Ngả nghiêng...???
Giữa ḍng đời vạn biến
Lạc nẻo về
T́nh hóa kiếp...
Mồ côi...

Ngày xưa giờ đă xa rồi
Người xưa ...
măi nhớ...
Bồi hồi ...
Oải hương ...

QN
23/9/2010

@ Chúc mừng "Cơi riêng " của Mộc Lan , gởi trong gió chút t́nh "Oải hương "

moc lan
23-09-10, 05:47 PM
Ôi em cám ơn tâm chân t́nh của mọi người dành cho thơ của em ạ. E sẽ cố gắng mỗi ngày mỗi "làm phiền" mọi người ạ.

moc lan
23-09-10, 05:54 PM
Bởi v́ không thể quên.


Bởi v́ không thể quên....
Nên những câu thơ vẫn c̣n nguyên dang dở
Bởi v́ không thể quên
Cho nên con tim cho dù có mở ngỏ
Vẫn không thể nào yêu...


Bởi v́ không thể quên
Em bước dọc theo chiều nhung nhớ
Và viết cho ḿnh những ḍng lệ úa
Bằng cảm xúc của những nỗi cô đơn


Không anh
Nước mắt em không màu
Và không vị...
Cũng như
Chẳng có muối nào mặn
Chẳng có biển nào xanh
Khi em xa anh….

Cḥng chành
Thuyền em chở đầy mảnh vỡ
Cḥng chành ḷng em
Chở đầy thương nhớ….
………………….

http://i178.photobucket.com/albums/w260/misaolin/DSC_44971600x1200.jpg

Cam Ranh ngày thu.

muoitieu_hn102
23-09-10, 10:37 PM
...
Cḥng chành
Thuyền em chở đầy mảnh vỡ
Cḥng chành ḷng em
Chở đầy thương nhớ….

Cḥng chành
Thuyền chở mảnh vỡ theo con nước xuôi ḍng
Cḥng chành ḷng em
Chở đầy thương nhớ...có sang ngang t́m bến hư không..?

Không thể quên...con thuyền oằn ḿnh đợi gió
Gió lang thang hoài...nên nỗi nhớ khẳm ḷng em...

p/s: Chúc mừng cơi riêng của ML nhé !

moc lan
24-09-10, 09:43 PM
http://i178.photobucket.com/albums/w260/misaolin/DSC_0841re.jpg

BẠC NHƯ VÔI


Màu của thời gian trắng như vôi
Màu của t́nh yêu cũng thế thôi
Đă là muôn kiếp màu vôi bạc
Có nói thêm chăng chuyện đă rồi…

Có xót chỉ ḿnh em xót thế thôi
Thời gian hư ảo bụi mù trời
Ngoảnh mặt năm tháng như hờn dỗi
Ai tiếc lời yêu tận cuối đời

Ai tiếc mà có ai tiếc đâu
Ông trời thương xót nhỏ giọt ngâu
Tháng bảy mưa buồn căn gác trọ
Một ḿnh hoang tưởng 1 ḿnh đau

Hoang tưởng trời ơi hoang tưởng em
Tưởng trời là đất cũng là đêm
Tưởng yêu đi đến cùng duyên phận
Ai biết lời yêu hóa cũ mèm

Cũ mèm nên chỉ có em lưu
Năm ấy trời mưa tiết tháng thu
Vỏn vẹn hai trăm ngày có lẻ
T́nh ngắn cho nên cũng hóa mù


Bây giờ mới thấm nghĩa yêu đương
Đoạn thời gian ấy em đơn phương
Gỉa dối mà cứ mơ rằng thật
Chót lưỡi đầu môi em tưởng thương.

Chót lưỡi đầu môi thế mới buồn
Em buồn cho cái kiếp của em
Như hoa sáng tối ong bướm lượn
Và thế rồi đi cứ đi luôn….

Tháng tám hoa ǵ đang nở nhỉ
Kết làm hoa cưới tặng người đi
Người đi trăm bước đừng quay lại
Đă bước chân đi chớ nghĩ ǵ


ML
8/2010

muoitieu_hn102
24-09-10, 10:27 PM
Thank, thơ hay nhưng buồn quá !

phale
25-09-10, 05:44 AM
http://i178.photobucket.com/albums/w260/misaolin/DSC_0841re.jpg

BẠC NHƯ VÔI


Màu của thời gian trắng như vôi
Màu của t́nh yêu cũng thế thôi
Đă là muôn kiếp màu vôi bạc
Có nói thêm chăng chuyện đă rồi…

Có xót chỉ ḿnh em xót thế thôi
Thời gian hư ảo bụi mù trời
Ngoảnh mặt năm tháng như hờn dỗi
Ai tiếc lời yêu tận cuối đời

Ai tiếc mà có ai tiếc đâu
Ông trời thương xót nhỏ giọt ngâu
Tháng bảy mưa buồn căn gác trọ
Một ḿnh hoang tưởng 1 ḿnh đau

Hoang tưởng trời ơi hoang tưởng em
Tưởng trời là đất cũng là đêm
Tưởng yêu đi đến cùng duyên phận
Ai biết lời yêu hóa cũ mèm

Cũ mèm nên chỉ có em lưu
Năm ấy trời mưa tiết tháng thu
Vỏn vẹn hai trăm ngày có lẻ
T́nh ngắn cho nên cũng hóa mù


Bây giờ mới thấm nghĩa yêu đương
Đoạn thời gian ấy em đơn phương
Gỉa dối mà cứ mơ rằng thật
Chót lưỡi đầu môi em tưởng thương.

Chót lưỡi đầu môi thế mới buồn
Em buồn cho cái kiếp của em
Như hoa sáng tối ong bướm lượn
Và thế rồi đi cứ đi luôn….

Tháng tám hoa ǵ đang nở nhỉ
Kết làm hoa cưới tặng người đi
Người đi trăm bước đừng quay lại
Đă bước chân đi chớ nghĩ ǵ


ML
8/2010

Thơ buồn năo quá, năo buồn tênh
Khách ghé chân qua cũng muộn phiền
Muôn thuở t́nh yêu đau xót lẫn
Cho người giọt lệ ứa... lênh đênh...

moc lan
25-09-10, 07:55 AM
Như ca ca Huyzz vẫn thường nói: Thơ chỉ la thơ thôi.... Hihi.

langthangkhach
25-09-10, 04:50 PM
Mộc Lan là ai nhỉ? nghe hơi thơ thấy quen quen?
Mộc Lan người ấy là ai
Nghe trong hơi gió hương say nụ hồng ... hihi

moc lan
25-09-10, 05:02 PM
http://i178.photobucket.com/albums/w260/misaolin/DSC_0828re.jpg

MẮC NỢ
Không có anh chân em chẳng c̣n son
Không có anh tim em cũng chẳng c̣n…

Thà như em mắc nợ anh kiếp này
Để kiếp sau em c̣n được trả
Lỡ kiếp sau ta thành người xa lạ
Em vẫn c̣n nhiều thứ trả cho anh

Trả cho anh một nửa tuổi xuân xanh
Những khát vọng một thời con gái
Những nỗi niềm một thời mê mải
Trả cho anh, một chút của để dành...

Trả cho anh để được là chính anh
Không phải dối và lừa một ai khác
Không phải khổ v́ con tim lầm lạc
Không phải buồn v́ không thể chọn nhau.

Và cứ thế em hẹn anh kiếp sau
C̣n kiếp này em cũng đành lỡ bước.
Bước qua anh trên đường đời xuôi ngược
Dẫu có buồn cũng cố giấu vào tim

Dẫu có đau cũng vẫn cố im ĺm
Dẫu có nhớ cũng phải đành ngoảnh mặt.
Không có anh em sống cuộc đời khác
Đeo mặt nạ cười em ngạo với thế gian

Không có anh em sẽ làm cô gái ngoan
Chỉ biết nhớ anh và gọi tên anh mỗi tối
Chỉ biết nén ḷng khi khi nh́n anh bước vội…
Lướt qua em như thể ngọn đèn đường

Lướt qua em như quên cả lời thương
Lướt qua em như mọi chuyện b́nh thường…
Và em sẽ giấu ánh nh́n vào khóe mắt
Quên anh đi như bao giờ biết mặt

Như chưa hề em làm trái tim đau
Như chưa hề ta đă đến t́m nhau….


ML
23/9/2010

phale
25-09-10, 05:05 PM
Mộc Lan là ai nhỉ? nghe hơi thơ thấy quen quen?
Mộc Lan người ấy là ai
Nghe trong hơi gió hương say nụ hồng ... hihi

Hỏi em, em trả lời giùm
Mộc Lan chưa gặp một lần...sao quen?

langthangkhach
25-09-10, 05:23 PM
Hỏi em, em trả lời giùm
Mộc Lan chưa gặp một lần...sao quen?

Lời xưa: "trước lạ sau quen"
Chín thê mười thiếp đừng ghen ... mất chồng ... hihi

moc lan
25-09-10, 06:05 PM
Gửi Bác Khách Lang Thang đến chơi tệ xá.

Mộc Lan em vốn gái quê
Chưa ra khỏi ngơ, chưa mê anh hùng.
Chẳng thà ở giá ung dung
Chém cha cái kiếp chồng chung lỡ làng.
Ai qua đứng lại bên đàng
Xin đừng trêu ghẹo kẻo nàng chẳng ưa.

moc lan
18-11-10, 02:52 PM
Lâu rồi em không thơ thẩn ǵ được, haizz, ko dám vô nhà v́ nhà vắng quá....Hôm nay lau nhà 1 phát mới được.


HOA SEN NĂM CŨ
Chờ em từ độ sen chưa nở

Đă mấy mùa sang hóa đá vàng.

Chỉ sợ tuyết rơi trên thềm cũ

Xóa lối em về, mộng vỡ tan.



Nhớ nhung là chiếc lá thời gian

Thuơng em c̣n lại nửa cung đàn

Gảy khúc tương tư anh đợi măi

Bao giờ rơi hết lệ trần gian?



Tuyết đă không rơi trên thềm cũ.

Nhà đó ngày xưa đổi chủ rồi

Lối xưa cỏ dại không c̣n chắn

Chỉ ngại em về mưa gió thôi.



Hoa sen năm đó chừ thôi nở

Anh tiếc đời anh cũng thôi chờ.

Nhớ nhung bỗng hóa thành lệ ứa

Bơ vơ lạc lối giữa trời thơ.





ML

18/11/2010

phale
18-11-10, 03:10 PM
Sắm cái cây lau nhà đẹp vậy hèn chi đi lâu đến thế ha ML...:smells: