PDA

View Full Version : Tình cuối thu


nghiemthilan
24-09-10, 06:42 PM
Tình đời cuối thu .
Xác lá vàng rơi lặng lẽ .
Người đi ,
đi mãi ,
chẳng trở về ...

Thời gian ơi ,
sao cứ dày thêm mãi thế ,
Cho tôi chẳng kịp quét lá vàng ,
Mỗi mùa thu cứ cứ nối nhau đi mãi ,
Để lá phủ đầy từng lớp dưới chân tôi ...

Chỉ còn tôi
trong bóng chiều lặng lẽ
ngày tàn của mùa thu


Gió vẫn thổi
lá vẫn rơi
Thời gian đã phủ lên đầu tuyết trắng
Tình ảm đạm tàn phai ...

Lòng tự hỏi lòng
Cớ sao
Trời thì xanh thẳm
Gió thì xôn xao
Lòng người man mác nhớ về chốn xưa
Mà ai thì vẫn hững hờ ...

Buồn cho những ngày tàn thu
Những cơn gió nhẹ chẳng nổi gom thành bão
Nắng thì nhạt thếch giữa thinh không
Khiến người cứ đi xa
Không trở về
Mãi mãi .



Chiều buồn 24.9.2010
NTL

nghiemthilan
03-10-10, 09:22 AM
Tình đời cuối thu .
Xác lá vàng rơi lặng lẽ .
Người đi ,
đi mãi ,
chẳng trở về ...

Thời gian ơi ,
sao cứ dày thêm mãi thế ,
Cho tôi chẳng kịp quét lá vàng ,
Mỗi mùa thu cứ cứ nối nhau đi mãi ,
Để lá phủ đầy từng lớp dưới chân tôi ...


Chỉ còn tôi
trong bóng chiều lặng lẽ
ngày tàn của mùa thu


Gió vẫn thổi
lá vẫn rơi
Thời gian đã phủ lên đầu tuyết trắng
Tình ảm đạm tàn phai ...

Lòng tự hỏi lòng
Cớ sao
Trời thì xanh thẳm
Gió thì xôn xao
Lòng người man mác nhớ về chốn xưa
Mà ai thì vẫn hững hờ ...

Buồn cho những ngày tàn thu
Những cơn gió nhẹ chẳng nổi gom thành bão
Nắng thì nhạt thếch giữa thinh không
Khiến người cứ đi xa
Không trở về
Mãi mãi .



Chiều buồn 24.9.2010

NTL