PDA

View Full Version : Người kỳ tích


khungbotinhyeu
27-06-10, 05:10 PM
http://www.hubt.vn//360/images/tintuc/830007198_Mua-hoa-dai-2.jpg

Anh sẽ hát cho em nghe

Khi ta buồn , nỗi nhớ vẫn mông mênh
Xua một cõi về bên vùng biển mặn
Xác lá trơ cứ dần rơi trống vắng
Hệt như ai trong kỷ niệm trốn tìm

Đã dặn lòng quên những vị hương đêm
Hai khoảng cách sao ngăn dòng xúc cảm
Vết dấu kia , đã mờ theo dĩ vãng
Có tình yêu vương lại chút âm thầm

Trên bước đường con dốc thẳng xa xăm
Anh đã đợi bên kia thềm mãi mãi
Đứng ở đâu , chẳng biết về phải , trái
Nguyện thề kia , em đã nhớ bao giờ

Anh chẳng còn như thuở đó ngây thơ
Yêu tất cả con người em dịu ngọt
Thôi quên nhé , những ngày xưa đã trót
Hãy nhìn nhau như lá phượng đêm hè

Anh sẽ là người hát khẽ em nghe
Khi tất cả , không còn ai ở cạnh
Vẫn sẽ có vòng tay anh sưởi ấm
Để yêu đương một thuở lại quay về !

KBTY

khungbotinhyeu
04-07-10, 07:58 AM
http://lh3.ggpht.com/quynhmai1010/SJVc4xbqIqI/AAAAAAAAAe4/xDMbqmuedP8/s288/alone-IX.jpg

Bài ca cho em

Anh sẽ nằm bên bờ cỏ phong rêu
Ngân giọng hát đưa em vào giấc mộng
Anh sẽ dẫn em về nơi dậy sóng
Chỉ mình ta trong hạnh phúc con người

Anh sẽ về bên suối khẽ em ơi
Bao kỷ niệm , anh chôn vùi tất cả
Anh sẽ cầm hạt sương trên cõi lá
Vứt thềm bên cho ta mãi trốn tìm

Anh sẽ làm con bướm nhỏ đêm đêm
Bay quờ quạng kiếm tình yêu nỗi nhớ
Anh sẽ như bụi bay ngày nức nở
Giữ cho em , sự thuần khiết ngọt ngào

Anh sẽ làm con dốc nhỏ hư hao
Nức nẻ dưới cơn mưa dầm bất chợt
Em có làm cho bờ mi nhạt phớt
Hay vẫn xa ... xa thẳm cuối con đường

Ta chỉ là những kẻ trót yêu đương
Không số phận nên lòng chia một nửa
Em ở đấy , anh nơi này ...
Chất chứa
Nỗi niềm riêng , ai giữ tự bao giờ

Hai mảnh đời khắng khít một câu thơ
Nhưng thơ chỉ là nơi nào hiện thực
Không thể có người yêu nhau
Thổn thức
Để ngàn năm , ta mãi hận .
Hai miền !

KBTY

khungbotinhyeu
04-07-10, 08:06 AM
http://www.hubt.vn//360/images/tintuc/830007198_Mua-hoa-dai-2.jpg

Anh sẽ hát cho em nghe

Khi ta buồn , nỗi nhớ vẫn mông mênh
Xua một cõi về bên vùng biển mặn
Xác lá trơ cứ dần rơi trống vắng
Hệt như ai trong kỷ niệm trốn tìm

Đã dặn lòng quên những vị hương đêm
Hai khoảng cách sao ngăn dòng xúc cảm
Vết dấu kia , đã mờ theo dĩ vãng
Có tình yêu vương lại chút âm thầm

Trên bước đường con dốc thẳng xa xăm
Anh đã đợi bên kia thềm mãi mãi
Đứng ở đâu , chẳng biết về phải , trái
Nguyện thề kia , em đã nhớ bao giờ

Anh chẳng còn như thuở đó ngây thơ
Yêu tất cả con người em dịu ngọt
Thôi quên nhé , những ngày xưa đã trót
Hãy nhìn nhau như lá phượng đêm hè

Anh sẽ là người hát khẽ em nghe
Khi tất cả , không còn ai ở cạnh
Vẫn sẽ có vòng tay anh sưởi ấm
Để yêu đương một thuở lại quay về !

KBTY

khungbotinhyeu
04-07-10, 08:42 AM
Yêu thầm

Một phút này anh nhắn với đơn phương
Em kẻ phụ
Anh bên miền vội vã
Em bỏ lại
Chút tình vương cõi lá
Giữ cho nhau hai khoảng lặng vô hình

Anh nhớ hoài quên chẳng được .
Im thinh
Đây kỷ niệm chan màu hoa phượng đỏ
Em nỡ xách vết thương này bỏ xó
Để ra đi theo tiếng gọi bên đời

Không thể buồn hơn thế nữa em ơi
Không thể khóc như ngày mưa cách biệt
Không thể đứng nhìn theo ngày mải miết
Cũng như ta , ta đã khiến ta buồn

Cuối con đường , em ...
Lệ ướt mi tuôn
Đầu ngọn nắng , anh ...
Mỉm cười nức nở
Ai hiểu thấu bên kia bờ nỗi nhớ
Khẽ trôi trôi , khe khẽ
Phụ nhau về .

Chẳng kịp tròn ân ái đã đam mê
Nên chỉ khép bức màn trên nửa lối
Xin gửi hết đến nhau ngàn chấm hỏi
Có còn yêu xin hãy cứ yêu thầm

KBTY

khungbotinhyeu
11-10-10, 06:48 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/09/13/07/56201252843318.JPG

Người kỳ tích

Anh ghét em gọi anh người kỳ tích
Hỏi là sao , em cứ bảo không gì
Em thích gọi , anh đừng mong giải thích
Không muốn thì ... anh hãy cứ quên đi !

Anh ghét em nói anh người ích kỷ
Ứ , thì sao , anh muốn cạnh em hoài
Đâu thể để em một mình giống thế
Em sẽ buồn , sẽ khóc nhớ mong ai ....

Anh ghét em nói anh nhìn trộm gái
Có nhìn đâu phản xạ của con người
Không ngó bậy , chắc anh là " chị ấy "
Lúc đó thì đừng tủi nhé em ơi !

Anh ghét em nói anh đừng có hỏi
Cứ hên xui , có lẽ ... biết đâu mần ...
Kêu chẳng dạ , ừ ừ , anh đá chết
Dính vô tường dội ngược lại ra sân

Anh ghét em bảo anh là vớ vẩn
Gọi cho em từ sáng tới nguyên chiều
Này pé zợ , ai người hay gọi chứ
Hổng nhắn thì em lại bảo không yêu

Anh ghét em bởi vì trông thật tếu
Mắt tròn to híp lại lúc em cười
Hai má đỏ ửng lên nhìn thật điệu
Khiến cho hồn anh cứ mãi chơi vơi

Anh ghét em ghét nhiều điều đã nói
Giữa đôi ta luôn có sự tương đồng
Không mở miệng , không cần chi dấu hỏi
Cũng như là hai chiếc vớ song song ....

KBTY ( Bùi Thành Nhân )



http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ97EFA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent