PDA

View Full Version : Hồng Lĩnh Vân Du


Vân Du
12-10-10, 08:53 PM
Tình sông núi

Khe khẽ thông reo tiếng gió chiều
Dòng sông lằng lặng ngỏ lời yêu
Trăm năm sông núi ôm nhau mãi
Đẹp mãi quê thơ tựa Kim - Kiều.

Vân Du 12/10/2010

VỀ MIỀN TRUNG
12-10-10, 10:19 PM
Đau đáu miền Trung trận lũ chiều
Bao miền nhỏ lệ bởi lòng yêu
Ai người có nặng tình sông núi
Tạm gác trăng hoa với nữ kiều !

LAO HAC
12-10-10, 11:35 PM
Chào mừng Vân Du đến với Vườn Trăng

Mưa...mùa

Nhìn mưa nước ngập suốt bao chiều
Lệ chảy ngang trời bởi chữ yêu
Hỡi gió ngừng bay đừng thổi nữa
Lòng đau dạ nát tủi thân kiều.

CM4Q
13-10-10, 01:34 AM
Khoảng khắc...

Nắng khẽ nghiêng vai đổ bóng chiều
Mây hồng bảng lảng kết vần yêu
Vờn tay cánh gió đưa lời ngọc
Thả gót đêm sang mộng dáng kiều

QN
12/10/2010

@ Mượn vần của Vân Du để mần quen . Chúc Vân Du vui ở "Vườn Trăng "

Vân Du
13-10-10, 11:40 AM
Đau đáu miền Trung trận lũ chiều
Bao miền nhỏ lệ bởi lòng yêu
Ai người có nặng tình sông núi
Tạm gác trăng hoa với nữ kiều !

Quê ơi nước lũ lại tràn về
Con - người xa xứ dạ thương quê
Bao đời Hồng Lĩnh sừng sững đó
Ngàn kiếp La Giang nặng câu thề.

Vân Du
13-10-10, 11:55 AM
Khoảng khắc...

Nắng khẽ nghiêng vai đổ bóng chiều
Mây hồng bảng lảng kết vần yêu
Vờn tay cánh gió đưa lời ngọc
Thả gót đêm sang mộng dáng kiều

QN
12/10/2010




Nắng chiều khẽ đổ nghiêng nghiêng bóng
Vần yêu lãng bãng kết mây hồng
Cánh gió vờn tay đưa lời ngọc
Đêm sang Kiều thả gót buông lòng :D

PS: Mượn 99% từ của CM4Q

Vân Du
14-10-10, 11:39 PM
Tìm tôi

Tôi tìm, tìm mãi... tôi tìm tôi
Cái nắng đi qua, mưa ngấm rồi
Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa
Vẫn bước lang thang khắp đất trời

Tôi về ngõ nhỏ bước rụng rời
Mưa buồn nặng hạt đuổi nhau rơi
Mắt nhòe tóc rối tựa vào góc
Man mác buồn trôi với cõi đời.

Vân Du 14/12/2010


PS: Tìm mãi không thấy Box dành cho thể thơ "Thất ngôn bát cú đường luật" đành post vào Thất ngôn tứ tuyệt vậy. Mong BĐH sửa giùm nếu phạm lỗi.

VỀ MIỀN TRUNG
14-10-10, 11:51 PM
Tìm tôi

Tôi tìm, tìm mãi... tôi tìm tôi
Cái nắng đi qua, mưa ngấm rồi
Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa
Vẫn bước lang thang khắp đất trời

Tôi về ngõ nhỏ bước rụng rời
Mưa buồn nặng hạt đuổi nhau rơi
Mắt nhòe tóc rối tựa vào góc
Man mác buồn trôi với cõi đời.

Vân Du 14/12/2010


PS: Tìm mãi không thấy Box dành cho thể thơ "Thất ngôn bát cú đường luật" đành post vào Thất ngôn tứ tuyệt vậy. Mong BĐH sửa giùm nếu phạm lỗi.

Vân Du !
Bài thơ bạn đăng không phải là một bài Thất Ngôn Bát Cú đường luật nên BĐH không thể đưa về được. Nếu bạn có sáng tác mới đúng thể, xin vui lòng đăng tại mục Thơ Đường Luật sáng tác.

Vân Du
09-11-10, 09:49 PM
Ngủ

Xin đừng đánh thức giấc mơ tôi
Tháng năm sôi sục đã ngủ rồi
Bình yên xin để bình yên thế
Giấc ngủ tìm về những tinh khôi.

Vân Du 09/11/2010

Nhím con
10-11-10, 12:44 AM
Ngủ

Xin đừng đánh thức giấc mơ tôi
Tháng năm sôi sục đã ngủ rồi
Bình yên xin để bình yên thế
Giấc ngủ tìm về những tinh khôi.

Vân Du 09/11/2010

Đêm dài tỉnh giấc một mình tôi
Phấp phỏng bao năm chuyện đã rồi
Muốn được bình yên sao thật khó
Xin đừng đánh thức mộng tình côi

(chữ "khôi" khó tìm quá, hihi...) :)

P/S: Cảm ơn VD đã chia sẻ những bài thơ rất hay !... NC xin phép được chuyển topic này về mục "Thơ Trữ Tình" cho phù hợp hơn !...