PDA

View Full Version : Gửi lại em...


Vân Du
14-10-10, 11:07 PM
Gửi lại em...


Gửi lại em chút thu buồn man mác
Hiển hiện về trong đôi mắt hoàng hôn
Gửi lại em tiếng chân bước vô hồn
Anh gửi lại em chút tình còn thơ dại

Gửi lại em những ngày mưa ở lại
Những đêm sương phố mòn mỏi anh chờ
Gửi lại em tình khúc của một gã khờ
Anh gửi lại em những chờ và những đợi

Gửi lại em trong những đêm vời vợi
Những yêu thương chơi vơi giữa muôn trùng
Gửi lại em những câu nói cuối cùng
Anh gửi lại em... cho bước chân khuya dừng muộn.

Vân Du 14/10/2010

Vân Du
22-10-10, 12:56 PM
...........
Giận thương câu đợi câu chờ
Thuyền hoa rời bến hững hờ sang ngang
Bến ngồi lặng lẽ nhìn sang
Lá ơi đừng khẽ rơi vàng úa thu
.....................

Vân Du 22/10/2010

Vân Du
02-11-10, 08:23 PM
Thu cũ

Thu ấy hoa sữa thơm hương
Phố xưa tỏa ngát chiều thương những chiều
Nồng nàn với những thương yêu
Thu nay bõng chợt đìu hiu những sầu
Ai mang thu cũ về đâu
Để mùi hoa sữa nặng câu oán hờn
Phố buồn lê bước cô đơn
Tình ai vụn vỡ những cơn bão lòng...

Vân Du 02/11/2010

Vân Du
25-11-10, 04:26 PM
Qua cầu
Gió thổi. Ô hay!
Thiếu nữ
Má ửng, tóc bay thả chiều...
Chống cằm mắt cứ đăm chiêu
Mộng mơ
Mơ mộng
Những điều xa xăm...

Vân Du 25/11/2011