PDA

View Full Version : Khoảng trời riêng


Yêu thầm
19-11-10, 01:00 PM
Khoảng trời riêng
Nơi vàng hơn sơi nắng
Để đêm vắng
Nghe tiếng hạc gọi bầy
Gió đã chớm heo may
Vội
Treo mảnh tình gầy hương nhạt
Khe khẽ hát
Đam mê
Ngày mai
Bước đường về
Xin nhé
Đừng bắt con đơn lẻ
Khuya rồi nhé
Phím gõ ngập ngừng
Lừa mình
Ngày mai trời nắng

p/s: ------

Phieuvan_Thlangdu
15-12-10, 07:52 PM
Khuya rồi nhé
Phím gõ ngập ngừng
Lừa mình
Ngày mai trời nắng


Chào bạn
Đoạn kết nghe như tiếng thở dài thật nhẹ. Rồi ngày mai cũng sẽ sáng thật đấy bạn ạ.

Chúc bạn nhiều niềm vui
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

Yêu thầm
15-12-10, 08:01 PM
Chào bạn
Đoạn kết nghe như tiếng thở dài thật nhẹ. Rồi ngày mai cũng sẽ sáng thật đấy bạn ạ.

Chúc bạn nhiều niềm vui
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu

Cũng mong ngày mai trời sẽ sáng, có lời chúc của bạn YT thấy ấm lòng hơn rất nhiều đó, cảm ơn bạn nhé

Chúc bạn buổi tối ấm áp bên những người thân yêu và những câu thơ rất mượt mà như đi vào lòng người của bạn nhé

YT

Yêu thầm
17-12-10, 03:43 PM
Một lần nữa ta yêu người đến muộn
Trái tim đau đã nhuốm bụi hồng trần
Người đưa tay đỡ ta đứng dậy
Để chiều vàng vọng tiếng chuông ngân

Những ngang trái kệ thôi vẫn bước
Bình minh lên hoa thắm đỏ mỗi ngày
Người mỗi cảnh giữa dòng đời xuôi ngược
Đông lại về xóa những vệt heo may

Xin người nhé đừng buông tay nắm
Mượn vần thơ bày tỏ chút tình riêng
Dẫu vết mực một thời đen bạc
Người bên ta xua tan những ưu phiền

Phạm Văn Hiệp
17-12-10, 07:15 PM
Nguyên văn bởi Yêu thầm


Ta lạc bước rừng thu xào xạc
Chú nai con ngơ ngác giữa chiều
Đưa tay níu nhân mờ ảo ảnh
Bão tuyết về vùi lấp hương yêu

Đông đến vội nghe hồn mặn đắng
Tình còn đây người đã thay lòng
Biển không đáy bao giờ nước cạn
Nửa đời người vẫn mãi long đong

Chào PVH nhé cho YT ngồi ké với nha


Bạn cứ vô tư, rất vui được bạn viếng thăm và trò chuyện.
Mình xin họa nối theo nhé:

Trông bể Bắc chân chưa bước tới
Hướng trời Nam khó với tầm cao
Về thực tại ngán ngao số phận
Mối duyên tình bến tận đâu đâu!!!

Cơn gió bấc se sầu hiu hắt
Ánh mai hồng chưa bắt nhịp hong
Hoa rạng rỡ chờ trông cánh bướm
Áng sương dày như nhuốm màu tang...!
14.12
H
Thơ bạn buồn nhỉ?



Tình chưa hé ươm mầm ly biệt
Câu thơ buồn tím cả hoàng hôn
Đôi bờ cỏ ngày xưa ghi dấu
Phút chia ly tím cả tâm hồn

Đông gõ cửa gió hoang buốt lạnh
Mái nhà siêu khói bấc trở màu
Có ai về vườn xưa nhặt nhạnh
Một nỗi buồn giăng mắc mưa ngâu


hì hì người buồn thơ cũng làm sao vui được anh Hiệp ơi

Chúc anh buổi tối vui nhé



Tôi xin hòa vào nỗi buồn của bạn nhé!


Bến sông xưa nhịp cầu vụn vỡ
Chuyến đò ngang lở dở sang dòng
Trời u ám khó trông vạn vật
Sóng chồm cao cuốn giật ngàn mây.

Xuân đã về ngô ngây cửa ngõ
Hoa lá sầu vưt bỏ sắc hương
Lòng quặn thắt ôm sương tắm gió
Thả tư tình ai có thấu chăng?
16.12
H

Yêu thầm
17-12-10, 07:30 PM
Tôi xin hòa vào nỗi buồn của bạn nhé!


Bến sông xưa nhịp cầu vụn vỡ
Chuyến đò ngang lở dở sang dòng
Trời u ám khó trông vạn vật
Sóng chồm cao cuốn giật ngàn mây.

Xuân đã về ngô ngây cửa ngõ
Hoa lá sầu vưt bỏ sắc hương
Lòng quặn thắt ôm sương tắm gió
Thả tư tình ai có thấu chăng?
16.12
H

YT xin nối tiếp bài thơ của anhHiệp nhé

Bến tương tư thơ chiều em thả
Chưa nắm tay mắt nói thành lời
Điện thoại vẫn đêm dài thao thức
Mưa cuối mùa thánh thót nhẹ rơi

Tình dù biết trái ngang vẫn muốn
Người ở bên thơ trẻ được lâu
Chiếc lá bàng dù chưa kịp tặng
Dòng online ý hợp tâm đâu

Một chút sắc tươi cho vần thơ
Chúc anh Hiệp cuối tuần nhiều niềm vui và nhớ ghé thăm nhà em thường nhé

tra sua
17-12-10, 08:45 PM
Trời rất trong nôn nao nghìn nỗi nhớ
Long lanh buồn nước mắt vỡ trên mi
Lúc chia tay gió hát khúc biệt ly
Đem nỗi nhớ theo vể nơi xa lắc

Em một mình nơi góc phố thân quen
Một chút gì mong manh như sắp vỡ
Một chút tình tơ vương nhiều .bỡ ngỡ
Chợt dội về ... nhung nhớ ... chuyện hôm qua


Cho Trà sữa chút xíu đất nha.

Yêu thầm
17-12-10, 08:52 PM
Trời rất trong nôn nao nghìn nỗi nhớ
Long lanh buồn nước mắt vỡ trên mi
Lúc chia tay gió hát khúc biệt ly
Đem nỗi nhớ theo vể nơi xa lắc

Em một mình nơi góc phố thân quen
Một chút gì mong manh như sắp vỡ
Một chút tình tơ vương nhiều .bỡ ngỡ
Chợt dội về ... nhung nhớ ... chuyện hôm qua


Cho Trà sữa chút xíu đất nha.


Rất vui được đón trà sữa vào thăm nhà YT nè, YT xin họa cùng với trà sữa đôi câu nha

Tình chia ly trái tim buồn thơ khóc
Phố vẫn quen hoa sấu rụng chiều nay
Có một người vẫn quen bàn chân bước
Mắt rưng rưng chợt nhớ đến một ngày...

Ký ức nào đi lạc qua thực tại
Viết câu thơ nghe lắng cả tâm hồn
Xin yêu dấu của ngày xưa ngủ khẽ
Tự dặn mình ngày cũ lại dấu chôn

amigo
17-12-10, 10:22 PM
Trời rất trong nôn nao nghìn nỗi nhớ
Long lanh buồn nước mắt vỡ trên mi
Lúc chia tay gió hát khúc biệt ly
Đem nỗi nhớ theo vể nơi xa lắc

Em một mình nơi góc phố thân quen
Một chút gì mong manh như sắp vỡ
Một chút tình tơ vương nhiều .bỡ ngỡ
Chợt dội về ... nhung nhớ ... chuyện hôm qua


Cho Trà sữa chút xíu đất nha.


Rất vui được đón trà sữa vào thăm nhà YT nè, YT xin họa cùng với trà sữa đôi câu nha

Tình chia ly trái tim buồn thơ khóc
Phố vẫn quen hoa sấu rụng chiều nay
Có một người vẫn quen bàn chân bước
Mắt rưng rưng chợt nhớ đến một ngày...

Ký ức nào đi lạc qua thực tại
Viết câu thơ nghe lắng cả tâm hồn
Xin yêu dấu của ngày xưa ngủ khẽ
Tự dặn mình ngày cũ lại dấu chôn

:kick::kick::kick:

thấy ớn hẽm - đi gây án tùm lum thế hả YT hahahaaa :fierce::fierce::fierce:

Yêu thầm
17-12-10, 10:28 PM
:kick::kick::kick:

thấy ớn hẽm - đi gây án tùm lum thế hả YT hahahaaa :fierce::fierce::fierce:

Lượn lờ đâu mà giờ mới về thế hả? hư quá :fierce::fierce:

amigo
18-12-10, 09:45 AM
người ta mần thể dục thể thao mừ --
Đi học xong
về đi chạy thể thao mới về online đó chài hahahah :fierce:

Phạm Văn Hiệp
18-12-10, 11:42 AM
Gõ cửa hàng xóm
Xin một tách trà
Hương nhài thoảng nhẹ
Yêu lại bước qua

Hỏi thăm hàng xóm
Sao chẳng đi đâu
Đêm ngồi ôm máy
Sẽ chóng bạc đầu

hì hì vui với anh chút nha



Chờ em

Có trà thêm rượu
Thừa thịt dư xôi
Mời bạn cùng tôi
Nhâm nhi canh vắng.

Ngày hay mưa, nắng...
Đêm đợi tình ai
Chờ khắc so vai...
Sá chi đầu bạc!!!
H

Yêu thầm
18-12-10, 03:27 PM
Chờ em

Có trà thêm rượu
Thừa thịt dư xôi
Mời bạn cùng tôi
Nhâm nhi canh vắng.

Ngày hay mưa, nắng...
Đêm đợi tình ai
Chờ khắc so vai...
Sá chi đầu bạc!!!
H


Vờ như cánh hạc
Theo gió về trời
Đêm dài từng khắc
Chén cạn cùng tôi

Thơ vui để ngỏ
Hoa đã đơm bông
Ngoài kia cơn gió
Gheo mái ai hồng

YT

Phạm Văn Hiệp
18-12-10, 06:37 PM
http://ca9.upanh.com/18.45.22469448.1580/tranhythiep.jpg

Phạm Văn Hiệp
19-12-10, 08:44 AM
http://ca2.upanh.com/18.68.22492758.tcu0/hoahaiduong2.jpg

Phạm Văn Hiệp
19-12-10, 08:48 AM
Từ ngày em ghé mắt Yêu
Thầm thì tim trỗi đều đều nhịp hơn!
H
Thơ Bút tre

Yêu thầm
19-12-10, 10:40 PM
Hôm nay chẳng nói chuyện
Làm mình nhớ người ta
Dòng pi em nhắn gửi
Nghe say đắm mượt mà

Ngày thứ hai đến chậm
Ghét lắm phút thời gian
Chủ nhật ngày dài lắm
Bởi nỗi nhớ vội vàng

Người vẫn chưa đi ngủ
Ta thức để online
Nhìn nhau qua máy tính
Đêm quả thật là dài

YT - NH

Phạm Văn Hiệp
20-12-10, 09:51 AM
Hôm nay chẳng nói chuyện
Làm mình nhớ người ta
Dòng pi em nhắn gửi
Nghe say đắm mượt mà

Ngày thứ hai đến chậm
Ghét lắm phút thời gian
Chủ nhật ngày dài lắm
Bởi nỗi nhớ vội vàng

Người vẫn chưa đi ngủ
Ta thức để online
Nhìn nhau qua máy tính
Đêm quả thật là dài

YT - NH

Thứ hai đã đến
Nhớ quá đi thôi
Mặc dù xa xôi
Nhờ Phon tít tít!!!

Nàng ơi! Ta nhớ
Chẳng khác em đâu!
Mong dựng nghịp cầu
Đưa nhau về tổ.

Bến ân xây đắp
Bờ ái tô màu
Cùng nhau bước vào
Khoát hồng duyên lứa.
* Thay mặt người được tương tư họa.

Yêu thầm
25-12-10, 06:28 PM
Thứ hai đã đến
Nhớ quá đi thôi
Mặc dù xa xôi
Nhờ Phon tít tít!!!

Nàng ơi! Ta nhớ
Chẳng khác em đâu!
Mong dựng nghịp cầu
Đưa nhau về tổ.

Bến ân xây đắp
Bờ ái tô màu
Cùng nhau bước vào
Khoát hồng duyên lứa.
* Thay mặt người được tương tư họa.

Mùa Giáng sinh ấm áp
Nỗi nhớ nghiêng bờ vai
Một khoảng trời cháy đỏ
Trang thư gửi một người

Một tin nhắn gửi vội
Vẫn chưa kịp nắm tay
Bởi còn đang bỡ ngỡ
Chưa đi hết một ngày

Ngày mai mình chẳng thích
Hẹp lắm chẳng tự do
Đợi thứ hai gõ cửa
Ngồi đếm nhé từng giờ

Em cảm ơn anh Hiệp rất nhiều ạ

Yêu thầm
30-12-10, 04:13 PM
Xin người nhé một khoảng trời rất nhỏ
Của bình yên của nắng sớm ban mai
Của nụ thắm cành vươn dài lộc biếc
Của hồn thơ nghe nỗi nhớ thật dài

Trong khoảnh khắc viết tên người lên đá
Dòng thời gian đứng lại khẽ mỉm cười
Tự mắng mình sao ngây ngô đến lạ
Rất nồng nàn khẽ gọi "dấu yêu ơi"

Người chẳng thích ồn ào, em cũng thế
Góc phố chiều hai đứa hẹn ngày mai
Cầm tay bước, dù bão dông, mặc kệ
Hồn đang say, đất hôn nhẹ dấu hài

Hai đứa nhỉ chưa một lần giận dỗi
Dòng online viết dù chẳng thành câu
Tin nhắn gửi ngập ngừng mong trời tối
Cho yêu thương như cái thuở ban đầu

YT

Yêu thầm
07-01-11, 11:25 AM
Có nỗi nhớ đẩy ta về miền cổ tích
Nét hồn nhiên chưa mất nụ cười tươi
Nơi nắng gió nơi tình người là thật
Nơi câu thơ không chắp cánh nửa vời

Ở nơi ấy người dang tay đón đợi
Mực mồng tơi nét vẽ vẫn chưa khô
Bao mệt mỏi dường như không còn nữa
Nhưng than ôi tất cả chỉ mơ hồ

Yêu thầm
01-03-11, 10:54 AM
Ta chia tay
khoảng trời riêng thơ bỗng nhiều hơn trước
Hay là ngược
Dẫu cũng đành xuôi
Nửa kia ơi
Sao vẫn còn nồng nàn đến thế
Quãng đời dâu bể
Trong tất bật vô tình ta lại nghĩ về nhau
Thơ của những đêm thâu
Hay là sợi nhớ chẳng vô tình quên bất chợt
Em hoảng hốt
Nhưng lại trấn tĩnh rằng
Xa nhau
Vẫn mãi có thể yêu anh