PDA

View Full Version : Trà quán


tra sua
18-12-10, 07:45 PM
Quán Trà nho nhỏ
Mở giữa Vườn Trăng
Sương khói giăng giăng
Đón chào thi khách

Nguyệt viên cấp cho em góc nhỏ mở Trà quán nha...

Yêu thầm
18-12-10, 07:51 PM
Chào cô chủ quán
Mắt biếc làm duyên
Yêu thầm ghé quán
Túi lại hết tiền

Xin cô ghi sổ
Sắp đến tết rồi
Tăng gia sản xuất
Yêu trả gấp đôi
YT Khai trương quán của Trà sữa nha

Phạm Văn Hiệp
18-12-10, 09:47 PM
Chào cô chủ nhỏ
Cho cốc trà tươi
Thêm mấy nụ cười
Vào chum gửi đó.

Cho xin gói thuốc
Bật lửa, gạt tàn
Nhả khói mơ màng
Mơ cô chủ trẻ.
H

tra sua
18-12-10, 11:23 PM
[COLOR="Magenta"
Chào cô chủ quán
Mắt biếc làm duyên
Yêu thầm ghé quán
Túi lại hết tiền

Xin cô ghi sổ
Sắp đến tết rồi
Tăng gia sản xuất
Yêu trả gấp đôi
YT Khai trương quán của Trà sữa nha[/COLOR]

Quán vừa mở cửa
Đã có khách rồi
Vui quá đi thôi
Khai trương miễn phí ...

Cám ơn YT đã khai trương Trà quán nhé ... :cutesmile:

tra sua
18-12-10, 11:41 PM
Chào cô chủ nhỏ
Cho cốc trà tươi
Thêm mấy nụ cười
Vào chum gửi đó.

Cho xin gói thuốc
Bật lửa, gạt tàn
Nhả khói mơ máng
Về cô chủ trẻ.
H

Chủ quán cười khẽ
Mời khách vào chơi
Câu chuyện đầy vơi
Níu chân tri kỉ

Cám ơn H đã ủng hộ Trà quán ...:smells:

tra sua
19-12-10, 12:30 AM
Trải lòng theo những vần thơ
Cuộc đời dâu bể có ngờ được đâu ?
Nhân tình thế thái thâm sâu
Song to gió lớn gieo sầu vào tim

tra sua
19-12-10, 12:41 AM
Sông, Trăng, Mây, Gió phiêu bồng
Vai anh em tựa, tay lồng vào tay
Quên đi bao nỗi đắng cay
Trầm luân bể khổ trả vay tình đời.

tra sua
19-12-10, 09:01 AM
Cám ơn cuộc đời


Cảm ơn cuộc đời đã cho em được yêu
Được chia sẻ với anh những gì đang có
Được mộng mơ và ngày đêm được nhớ
Được dại khờ, được bé nhỏ bên anh.

Tình xa cách là tình rất mong manh
Em không nghĩ tình đôi mình lại thế
Dẫu cách xa ta vẫn nồng nàn hơn có thể
Ngày nào có nhau, yêu dấu vỡ òa.

Cảm ơn cuộc đời cho em được có anh
Dẫu muộn màng nhưng ngọt ngào hạnh phúc
Vắng anh 1 ngày đã nghe tim thổn thức
Nhớ nhau thật nhiều , yêu mãi mãi nhé anh.

12.2010
Trà sữa

tra sua
19-12-10, 03:34 PM
Tập say

Sông say, gió dập sóng dồn
Mưa say chao đảo, đưa hồn lăn quay.
Đời say, ta cũng liều say
Thử xem men rượu nồng cay thế nào?
Ta say tình bỗng dạt dào
Lâng lâng như thể vừa vào cõi tiên
Ta say trời đất ngả nghiêng
Liêu xiêu dáng nhỏ ưu phiền tạm quên.

12.2010

tra sua
19-12-10, 03:47 PM
Bão lại nổi trong em rồi đó
Gió theo về cuồn cuộn phong ba
Vai gầy chẳng gánh nổi can qua
Buông tay đành để đời mình trầm kha

12.2010

Phạm Văn Hiệp
19-12-10, 07:07 PM
Tập say

Sông say, gió dập sóng dồn
Mưa say chao đảo, đưa hồn lăn quay.
Đời say, ta cũng liều say
Thử xem men rượu nồng cay thế nào?
Ta say tình bỗng dạt dào
Lâng lâng như thể bay vào cõi tiên
Ta say trời đất ngả nghiêng
Liêu xiêu dáng nhỏ ưu phiền tạm quên.

12.2010

Mê say chủ quán xóm bên
Buồn tình mở tửu hồn lên non bồng
Men say thấm mạch huyết hồng
Tỏa ra muôn lối tựu, lồng má xinh
Vui say giữa mộng ân tình
Nào ai thấu tỏ phận mình về đâu?
Tỉnh say chuốc lấy cơ cầu
Ta về mượn quán giãi câu bẽ bàng!!!
*
Tham gia SAY với bạn nhé!

tra sua
19-12-10, 10:58 PM
Mê say chủ quán xóm bên
Buồn tình mở tửu hồn lên non bồng
Men say thấm mạch huyết hồng
Tỏa ra muôn lối tựu, lồng má xinh
Vui say giữa mộng ân tình
Nào ai thấu tỏ phận mình về đâu?
Tỉnh say chuốc lấy cơ cậu
Ta về mượn quán giãi câu bẽ bàng!!!
*
Tham gia SAY với bạn nhé!

Ta say cùng bạn đêm nay
Ngả nghiêng, nghiêng ngả vòng tay ân tình
Ta say, ta tủi phận mình
Giận đời dâu bể gập ghềnh lối đi.

Phạm Văn Hiệp
20-12-10, 09:44 AM
Ta say cùng bạn đêm nay
Ngả nghiêng, nghiêng ngả vòng tay ân tình
Ta say, ta tủi phận mình
Giận đời dâu bể gập ghềnh lối đi.

Bạn say, ta sỉn li bì
Đôi tay quờ quạng việc gì xãy ra?
Ta say, bạn tỉnh may ra...
Thôi thì chanh đá để mà hàn huyên!!!
H

tra sua
20-12-10, 02:56 PM
Bạn say, ta sỉn li bì
Đôi tay quờ quạng việc gì xãy ra?
Ta say, bạn tỉnh may ra...
Thôi thì chanh đá để mà hàn huyên!!!
H

Trà chanh có sẵn mời liền
Suốt đêm tâm sự bạn hiền cùng ta
Say rồi cũng sẽ tỉnh ra
Giật mình mới biết đêm đà sang canh.

tra sua
20-12-10, 11:10 PM
Nửa đêm dạo bến sông trăng
Tay trong tay ấm sương giăng trắng trời
Bên người ta bỗng chơi vơi
Tim nghe lỗi nhịp à ơi sóng tình

tra sua
20-12-10, 11:23 PM
Sợ

Sợ đờii dâu bể đa đoan
Sợ đời toan tính chẳng còn lối đi
Gió to sợ sẽ biệt ly
Mưa to sợ ướt lem mi mỗi chiều
Một niềm tin chốn phiêu diêu
Mơ bình yên đến thật nhiều bình yên

tra sua
20-12-10, 11:43 PM
Bất ngờ

Bất ngờ ta lạc cõi mơ
Sông đêm êm ái đôi bờ liền nhau
Gió thổi bùng những khát khao
Phải chăng tình đã gởi trao ai rồi ?
Bất ngờ môi lướt nhẹ môi
Tay tìm tay níu xin đời có nhau

tra sua
22-12-10, 07:15 PM
Thắp lên một ngọn nến
Mừng sinh nhật mùa đông
Tình có rồi lại không
Lòng nghe buồn chợt đến.

tra sua
23-12-10, 12:40 AM
Một chút gió cho đêm vừa đủ lạnh
Một chút sương cho thấm đẫm mùa đông
Em bên anh nghe lửa cháy trong lòng
Bàn tay ấm tìm nhau trong giá rét

tra sua
26-12-10, 04:51 PM
Kiếp người dâu bể đa đoan
Giận đời đen bạc vỡ tan nghĩa tình

tra sua
26-12-10, 05:08 PM
Một chút nhớ cho tim vừa đủ ấm
Một chút thương gói lại gởi nơi xa
Một chút yêu ngày ấy vẫn chưa qua
Gió khe khẽ đem nồng say trở lại

tra sua
31-12-10, 03:19 PM
Gió đi đâu thế gió ơi
Để cho người mãi đơn côi đợi chờ
Yêu thương đâu dễ phai mờ
Ngoài song lá rụng ơ hờ ngóng trông.

Nothing
31-12-10, 03:29 PM
Gió đi đâu thế gió ơi
Để cho người mãi đơn côi đợi chờ
Yêu thương đâu dễ phai mờ
Ngoài song lá rụng ơ hờ ngóng trông.

Gió ơi đừng có đi giông
Mau về bên ấy người mong, người chờ
Xin gió đừng quá ơ hờ
Nhờ gió nhắn gửi lời thơ đến nàng

tra sua
31-12-10, 06:43 PM
Gió ơi đừng có đi giông
Mau về bên ấy người mong, người chờ
Xin gió đừng quá ơ hờ
Nhờ gió nhắn gửi lời thơ đến nàng

Gió về đem chút mênh mang
Giao thừa rộn rã vang vang tiếng cười
Gió đem người đến bên đời
Tình yêu thắm lại một trời nhớ thương

tra sua
04-01-11, 11:23 PM
Ngày cùng tháng tận năm tàn
Đời ta trôi nổi cơ hàn vì đâu
Nào ai đo được nông sâu
Lòng người bạc bẽo quên câu nghĩa tình.

langthangkhach
15-05-11, 12:11 AM
Ngày cùng tháng tận năm tàn
Đời ta trôi nổi cơ hàn vì đâu
Nào ai đo được nông sâu
Lòng người bạc bẽo quên câu nghĩa tình.

Ngày tàn rồi sẽ bình minh
Năm cùng tháng tận nghĩa tình hoàn nguyên
Số phần trôi nỗi truân chuyên
Nông sâu bến bãi thuộc quyền cao xanh

tra sua
15-05-11, 12:32 AM
Ngày tàn rồi sẽ bình minh
Năm cùng tháng tận nghĩa tình hoàn nguyên
Số phần trôi nỗi truân chuyên
Nông sâu bến bãi thuộc quyền cao xanh

Đời như sương khói mong manh
Thuyền không bến đỗ tan tành vì ai?
Thôi đành ngoảnh mặt buông tay
Mặc cho con tạo lá lay phận mình