PDA

View Full Version : Những bài thơ "Cổ động" cho cuộc thi thơ Xuân


Lữ Khách
20-12-10, 11:08 AM
Các bạn thân mến

Đây là topic đồng hành cùng cuộc thi thơ Xuân, các bạn có thể post trực tiếp những bài thơ Xuân đã sáng tác và đăng tải trên những diễn đàn khác hoặc những bài thơ Xuân mới nhưng vì lí do nào đó không gửi dự thi để mọi người cùng thưởng thức nhé.

Cảm ơn các bạn nhiều

Như Diệu Linh
20-12-10, 11:38 AM
Cho Linh mở hàng nhé, chút "gụ" ^.^

RƯỢU XUÂN

Mời anh nhấp thử chén rượu xuân
Cay tựa tình em những mặn nồng
Chút thôi để tái tê đầu lưỡi
Chớ đừng quá chén lại như không

Mời anh vui với lửa đêm nay
Thức trọn cùng em phút giây này
Để mai khi hương xuân bay mất
Một chút ân tình... vẫn còn say...

NDL

Tường Thụy
20-12-10, 04:26 PM
Tớ đây được cái mồm to
Trống cờ ầm ĩ hét cho xôm trò
Dù cho không biết hát hò
Nhưng thích phá đám nên mò sang đây
Diễn đàn biết ý chiều ngay
Nghề quậy mời đến ông này mới vui.

Cảm ơn Ban TC đã mở topic khủng bố, í quên, topic cổ động nhé

hoanggiao
20-12-10, 05:02 PM
BÂNG KHUÂNG XUÂN


Cành đào đón đợi mưa xuân.

Vườn hoa muôn sắc tần ngần phố... anh.

Chuyển giao ,gió đẩy , xô mành.

Bâng khuâng xuân đến trên nhành lá non.

Vui đoàn tụ với cháu con.

Gia đình quyến luyến sắt son đề huề...

XUÂN THIÊNG LIÊNG

Tết đến niềm vui thật thiêng liêng
Đào cúc mai vươn hết ưu phiền
Diễn đàn bè bạn cùng chung sức
Tay nắm chặt tay nhé hồn nhiên


CÁNH CỬA MÙA XUÂN
1.
Giáp Tết Tân Mão vui thỏa thuê
Mình đi chợ Tết với nhau đê
Ngắm cảnh hoa_đời sao trìu mến
Vui hát cùng nhau đợi Tết về


2.
Em mở tung cửa đón ai
hoa đào hoa cúc hoa mai mỉm cười
Anh mở tung cánh cổng trời
Đón em trong giấc mơ đời ngày xuân

Tường Thụy
20-12-10, 05:59 PM
BA CHỮ ANH CẦN


Nói đi em
Anh chỉ cần ba chữ
Để chúng mình trọn vẹn một mùa xuân
Sao em cứ cười, lại trắng muốt hàng răng
Mưa rây bột, bụi hồng trên má phấn ...

Nói đi em
Xim em đừng im lặng
Ba chữ thôi, anh khao khát lâu rồi.
Xuân đã sang, rực rỡ sắc hoa tươi
Đang mời gọi mùa chim về làm tổ.

Nói đi em
Cái điều anh mong đợi
Để cho anh hạnh phúc đến cuồng điên
Ánh ngọc lung linh trên đôi mắt ảo huyền
Em hãy nói
Anh chỉ cần ba chữ

Nói đi em!
Nào, bắt đầu bằng “em”
Chữ cuối là "anh", đủ ghép từ hai nửa.
Còn một chữ …
Anh thấy tim mình sắp vỡ
Em nói đi, chỉ ba chữ thôi mà.

Ba chữ anh cần
Quí hơn cả ngân khố quốc gia
Hơn cả giang sơn mà anh làm hoàng đế.
Đơn giản thôi, anh tham lam hơn thế:
Anh muốn làm chúa tể trái tim em.


NTT

hoanggiao
20-12-10, 06:21 PM
BA CHỮ ANH CẦN




Ba chữ anh cần
Quí hơn cả ngân khố quốc gia
Hơn cả giang sơn mà anh làm hoàng đế.
Đơn giản thôi, anh tham lam hơn thế:
Anh muốn làm chúa tể trái tim em.


NTT




Ba chữ anh cần
Em chẳng thể nói ra
Phải cất giấu vào nơi anh không thể biết
Đơn giản thôi, anh đừng tha thiết
Em muốn làm góc khuất trái tim anh

Khà khà, trêu anh Thụy tý

Quân Tấn
20-12-10, 06:53 PM
HÀNH HƯƠNG

***
Ta đèo em đi
chợ tết chiều nay
đường phố thênh thang người chật lối dài
phút giây bên nhau tình già trẻ lại
nghe thoảng sau lưng mùi hương con gái
ta ngoảnh lại
buông câu đùa tìm mãi thời qua

Dường như môi em móm mém nở hoa
ta hổn hển cười rung chòm râu trắng
dốc cầu cao cọc cạch điệu đàn không đều đặn
em vội xuống tiếp sức chiếc xe tàng

Trán đẫm mồ hôi
bốn mắt nhìn nhau
gừng cay muối mặn
rồi mĩm cười
sá gì nỗi xuân sang…!

Ta vẫn đèo nhau mỗi mỗi hoàng hôn
cuối chân trời xa chớp loè ánh lửa
lồng trong bóng nhau ráng chiều rực rỡ
đích cuộc hành hương
trọn thế kỷ tình...

hoanggiao
20-12-10, 07:09 PM
HÀNH HƯƠNG

***


Dường như môi em móm mém nở hoa
ta hổn hển cười rung chòm râu trắng
.


Hả hà hà, tức cười chết đi được
"Chòm râu trắng" rung rung
"Môi em móm mém"
Quân Tấn cười
Bỏm bẻm...hở mười răng

Trời ạ! Còn non choẹt mà bày đặt "rung râu"
Há há há!

Cheal
21-12-10, 12:28 PM
Dịu dàng sắc xuân

Rắc sắc hồng vào gió
Đào son môi mơn man
Phẩy sắc vàng vào nắng
Mai lung linh sáng tràn

Xuân non cành biếc xanh nà nuột hé
Én dập dìu, chiền chiện ngẩn ngơ bay
Thơ thẩn ngắm đôi bạn già lặng lẽ
Nghiêng đầu đôi trẻ choàng vai

Sương mỏng rơi giật mình cánh bướm
Bâng khuâng nghiêng mây bạc mấy phần
Tóc em xanh thả vai trần áo đỏ
Xuân tràn Anh uống tràn xuân...

Quân Tấn
21-12-10, 07:16 PM
TIẾNG XUÂN

****



Sâu thẳm, ta mơ hồ tiếng gọi
Vội nhìn, phố xá mắt người dưng
Đôi mắt đời muôn màu mà trong veo đến vậy
Ta soi thấy tim mình thiện, ác, giả, chân…

Xa lắm, ta mơ hồ tiếng gọi
Im nghe, nhịp sống vỗ cung đàn
Nhịp cuộc đời vô tình mà cảm thông đến vậy
Hồn ngỡ khô cằn cũng run rẩy, miên man…

Ta mơ hồ nghe tiếng gọi thân quen
Chạm bàn tay ai lau giọt mồ hôi sẻ chia bớt gánh đời nặng quá
Một lần ngập ngừng bước mưu sinh hối hả
Chợt nhận ra mình quên tiếng gọi trái tim em.

Ta nghe bốn bề vang vọng tiếng yêu thương
Ngửi một mùi hương biết đời thôi giá rét
Một nụ hôn cho ta biết điều rất thật
Lời yêu em như tiếng gọi xuân về…

Tường Thụy
22-12-10, 06:13 PM
CÔNG TRƯỜNG VÀO XUÂN


Đây đó hương xuân tỏa dịu dàng
Công trường như có hẹn xuân sang
Vừa mới đêm qua sương buốt lạnh
Mà đã hôm nay nắng rỡ ràng.

Người thợ vào ca sớm xuân nay
Quần áo tinh tươm với mũ, giày
Nắng mới ngời lên muôn ánh bạc
Một vùng sương khói cũng quang mây.

Giàn giáo chen nhau nối mãi tầng
Cần trục vươn cao, sải hết tầm
Kìa xe vật liệu về thêm nữa
Màu gạch hồng tươi dậy sắc xuân.

Thép dựng vừa xong, ghép cốp pha
Bê tông kịp đổ nốt khung nhà
Tường xây thẳng lối, màu sơn mới
Nền lát sao mà như thảm hoa.

Hối hả cưa quay vạn vạn vòng
Máy bào chăm chỉ, gỗ thành vân
Cửa chồng thêm cửa, kho thành hẹp
Sản phẩm chào xuân đẹp mấy lần.

Kỹ thuật công trình dõi mắt trông
Tay thì bản vẽ, thước cài lưng
Đâu nào cao độ, đâu tim, cốt
Thép đặt mau, thưa … phải liệu chừng.

Giám đốc trầm ngâm trước biểu đồ
Chỉ vài tháng nữa hết mùa khô
Ra giêng còn mở công trường mới
Tiến độ, bao giờ cũng nỗi lo.

Lên chót tầng cao gặp phố phường
Mặt hồ trải rộng, liễu soi gương
Người, xe giăng mắc, nhà muôn sắc
Hà Nội bừng lên, đẹp lạ lùng.

Hôm nay họp mặt đón xuân về
Phòng rộng chăng đèn với kết hoa
Ấm tình đồng nghiệp, vui bè bạn
Chén rượu nồng thơm, đậm vị trà.

Em ở quê nhà những nhớ mong
Bao nhiêu khó nhọc, việc thay chồng
Công trường, đồng ruộng thi đua nhé
Dẫu có đôi nơi chẳng cách lòng.

Ôi Tết năm nay thắm sắc màu
Mùa đông lạnh giá đã qua mau
Công trình nay lại tầm cao mới
Đồng ruộng, công trường mãi có nhau.


NTT

traly
28-12-10, 01:53 PM
Con thuyền gom góp gió
gom gió thành mùa xuân
Nắng hong nét bồ quân
cành cây xanh xanh biếc
Góp vần thơ cổ động
Cho mùa xuân mau về
cho gió thôi tái tê
ngày đông tươi màu nắng

MoonRiver
28-12-10, 02:28 PM
Ngắm "XUÂN"

Rón rén sân thi gã lại dòm
"Xuân" đề bố cáo đỏ lòm lom
Mơ nhìn sọt chữ đù đưa cột
Ước ngắm bầu thơ lủng lẳng vòm
Ý đẹp cao siêu đầy mấy túm
Lời hay thoát tục chớm đôi chòm
Ngồi say đến nỗi quên giờ giấc
Thảng thốt nhìn trời...đã tối om

MR 28.12.2010

Ước gì mình được đi thi..........:simper:

Lữ Khách
28-12-10, 03:22 PM
Ngắm "XUÂN"

Rón rén sân thi gã lại dòm
"Xuân" đề bố cáo đỏ lòm lom
Mơ nhìn sọt chữ đù đưa cột
Ước ngắm bầu thơ lủng lẳng vòm
Ý đẹp cao siêu đầy mấy túm
Lời hay thoát tục chớm đôi chòm
Ngồi say đến nỗi quên giờ giấc
Thảng thốt nhìn trời...đã tối om

MR 28.12.2010

Ước gì mình được đi thi..........

"Tức"…..thi Xuân

Tức cảnh thi xuân lại cố dòm
Tay ghì đít vểnh ngóc đầu lom
Ngoài kia chữ viết mờ thân cột
Chỗ nọ bài phơi rõ mái vòm
Giám khảo ngưng thần ngơ ngẩn mặt
Thí sinh vận trí lắc lư chòm
Xuân này chắc hẳn bao nhiêu giải
Ngẫm tủi thân mình cứ bị om

LK 28.12.10

Ước gì mình.......cũng được thi

CM4Q
28-12-10, 04:09 PM
Ngắm "XUÂN"

Rón rén sân thi gã lại dòm
"Xuân" đề bố cáo đỏ lòm lom
Mơ nhìn sọt chữ đù đưa cột
Ước ngắm bầu thơ lủng lẳng vòm
Ý đẹp cao siêu đầy mấy túm
Lời hay thoát tục chớm đôi chòm
Ngồi say đến nỗi quên giờ giấc
Thảng thốt nhìn trời...đã tối om

MR 28.12.2010

Ước gì mình được đi thi..........

"Tức"…..thi Xuân

Tức cảnh thi xuân lại cố dòm
Tay ghì đít vểnh ngóc đầu lom
Ngoài kia chữ viết mờ thân cột
Chỗ nọ bài phơi rõ mái vòm
Giám khảo ngưng thần ngơ ngẩn mặt
Thí sinh vận trí lắc lư chòm
Xuân này chắc hẳn bao nhiêu giải
Ngẫm tủi thân mình cứ bị om

LK 28.12.10

Ước gì mình.......cũng được thi

Thèm...

Thấy cuộc thi nên chạy tới dòm
Tay cầm giấy bút mặt lom lom
Mươi người túm tụm ngay đầu chái
Một đám xun xoe tận cuối vòm
Kẻ sĩ nhiều danh thì mấy nhóm
Lương dân ít chữ cũng bao chòm
Đêm ngày họ cố mài nghiên mực
Đặc biệt riêng mình chỉ thích om

QN
28/12/2010

@ Ước gì ....Tui cũng được thi

Dzui là chính ha

Tường Thụy
28-12-10, 04:30 PM
HỎI THĂM

Vài lời thăm hỏi Khách cùng Mun
Nghe nói xuân sang vẫn bị cùm
Thi tứ anh thì vung gãy bút
Nhịp vần chú lại quẫy trong chum.

Rọc bài sao nhãng coi chừng đấy
Ráp phách lơ mơ chết cả chùm.
Bị trói xem chừng đau khổ nhỉ
Pha Lê xét lại, nới tay giùm

CM4Q
28-12-10, 06:41 PM
HỎI THĂM

Vài lời thăm hỏi Khách cùng Mun
Nghe nói xuân nay vẫn bị cùm
Thi tứ anh thì vung gãy bút
Nhịp vần chú lại quẫy trong chum.

Rọc bài sao nhãng coi chừng đấy
Ráp phách lơ mơ chết cả chùm.
Bị trói xem chừng đau khổ nhỉ
Pha Lê xét lại, nới tay giùm




Động viên

Đôi lời cám cảnh Khách và Mun
Tội thế thân trai phải chịu cùm
Ý xướng người ôm than nặng bụng
Thơ đề kẻ viết chất đầy chum
Thèm thuồng lại sợ bay vài chỏm
Háo hức nhưng lo mất mấy chùm
Có muốn đăng quang thì vọt lẹ
Trường thi sắp đóng hãy nhanh giùm

QN
28/12/2010

@Vui với anh TT nè

phale
29-12-10, 11:29 AM
Loa loa loa...

Vác chõng đi thi hỡi cả nhà
Rung nguồn cảm hứng tận tim ra
Kìa Mai trút áo khoe mình ngọc
Nọ Liễu thay xiêm lộ dáng ngà
Tích mực mà chơi... không ngó ngoáy?
Trau ngòi há để... chẳng bôn ba?
Nào mau trổ bút tung rồng phượng
Kẻo quá ngày Xuân... tiếc... tuổi già...

PL 29.12.10

p/s: Cổ động phải ri, chứ như Mun, Khách là "Manh động"... Bó tay với vần "lom" của Mun...

MoonRiver
29-12-10, 12:04 PM
HỎI THĂM

Vài lời thăm hỏi Khách cùng Mun
Nghe nói xuân sang vẫn bị cùm
Thi tứ anh thì vung gãy bút
Nhịp vần chú lại quẫy trong chum.

Rọc bài sao nhãng coi chừng đấy
Ráp phách lơ mơ chết cả chùm.
Bị trói xem chừng đau khổ nhỉ
Pha Lê xét lại, nới tay giùm



Động viên

Đôi lời cám cảnh Khách và Mun
Tội thế thân trai phải chịu cùm
Ý xướng người ôm than nặng bụng
Thơ đề kẻ viết chất đầy chum
Thèm thuồng lại sợ bay vài chỏm
Háo hức nhưng lo mất mấy chùm
Có muốn đăng quang thì vọt lẹ
Trường thi sắp đóng hãy nhanh giùm

QN
28/12/2010

@Vui với anh TT nè

Phần trần

Bác ạ! Bây giờ cảnh của Mum
Vào Ban tổ chức tựa như cùm
Con Em suốt buổi kêu vòi sữa
Vợ Khách nguyên ngày ngóng bể chum
Thế bởi xem thơ ngờ...phản động
Cho nên bẫy ý gán...sò trùm
Kêu trời chẳng đặng thôi thì...nhịn
Cái giải xuân nay...bác ẵng giùm


:khoc::khoc::khoc:

CM4Q
29-12-10, 12:38 PM
Loa loa loa...

Vác chõng đi thi hỡi cả nhà
Rung nguồn cảm hứng tận tim ra
Kìa Mai trút áo khoe mình ngọc
Nọ Liễu thay xiêm lộ dáng ngà
Tích mực mà chơi... không ngó ngoáy?
Trau ngòi há để... chẳng bôn ba?
Nào mau trổ bút tung rồng phượng
Kẻo quá ngày Xuân... tiếc... tuổi già...

PL 29.12.10

p/s: Cổ động phải ri, chứ như Mun, Khách là "phản động"...

Hổng dám đâu...

Cũng tại ham thi bỏ cửa nhà
Đêm ngày lẩn thẩn cứ vào ra
Vần trau lắm bận êm như gió
Chữ chuốt nhiều khi bóng tựa ngà
Cứ ngỡ qua đi đời bão táp
Nhưng rồi vướng lại kiếp phong ba
Hòa quang chửa lóe chồng con giận
Tóe lửa ...ly hôn ... tủi phận già...

QN
29/12/2010

@Thôi lần này em chả dám dù...chàng xuân có hấp dẫn thế nào:khoc:

phale
29-12-10, 03:53 PM
HỎI THĂM

Vài lời thăm hỏi Khách cùng Mun
Nghe nói xuân sang vẫn bị cùm
Thi tứ anh thì vung gãy bút
Nhịp vần chú lại quẫy trong chum.

Rọc bài sao nhãng coi chừng đấy
Ráp phách lơ mơ chết cả chùm.
Bị trói xem chừng đau khổ nhỉ
Pha Lê xét lại, nới tay giùm

TT


Động viên

Đôi lời cám cảnh Khách và Mun
Tội thế thân trai phải chịu cùm
Ý xướng người ôm than nặng bụng
Thơ đề kẻ viết chất đầy chum
Thèm thuồng lại sợ bay vài chỏm
Háo hức nhưng lo mất mấy chùm
Có muốn đăng quang thì vọt lẹ
Trường thi sắp đóng hãy nhanh giùm

QN
28/12/2010

@Vui với anh TT nè

Phần trần

Bác ạ! Bây giờ cảnh của Mum
Vào Ban tổ chức tựa như cùm
Con Em suốt buổi kêu vòi sữa
Vợ Khách nguyên ngày ngóng bể chum
Thế bởi xem thơ ngờ...phản động
Cho nên bẫy ý gán...sò trùm
Kêu trời chẳng đặng thôi thì...nhịn
Cái giải xuân nay...bác ẵng giùm

MoonRiver
:khoc::khoc::khoc:

Anh TT tự dưng chạm vào vết thương lòng... hu hu

Cám cảnh

Đâu phải riêng mình Khách với Mun..
Phale cũng bị cột vô cùm
Giấy bày chẳng viết chồng dăm phản
Mực để không xài ngập mấy chum
Lỡ dịp bầu thơ chôn cả đống
Sai duyên túi chữ bỏ nguyên chùm
Âu là tại số cam lòng vậy
Nếu có thương em hãy hiểu giùm...

PL 29.12.10

Tường Thụy
29-12-10, 04:54 PM
Loa loa loa...

Vác chõng đi thi hỡi cả nhà
Rung nguồn cảm hứng tận tim ra
Kìa Mai trút áo khoe mình ngọc
Nọ Liễu thay xiêm lộ dáng ngà
Tích mực mà chơi... không ngó ngoáy?
Trau ngòi há để... chẳng bôn ba?
Nào mau trổ bút tung rồng phượng
Kẻo quá ngày Xuân... tiếc... tuổi già...

PL 29.12.10

p/s: Cổ động phải ri, chứ như Mun, Khách là "Manh động"... Bó tay với vần "lom" của Mun...

Anh thương hai chú wá chời lun. Chia sẻ cùng hai chú tí tẹo nha.


Văng vẳng đâu đây tiếng thở than
Ước mơ vung bút đã mau tàn
Bao năm mài mực, tay đành trói
Mấy bận lo thi, chữ chịu giam
Thiên hạ nhăm nhe chờ giải thưởng
Còn mình cay đắng, nhấp ly khan
Hơi kêu, kết luận là manh động
Kỳ tới xin lui, trả việc làng.


Mà coi chừng anh cũng bị qui là kích động á.

munni
29-12-10, 08:23 PM
Tấp nập mùa thi
Mùa thơ Xuân Hai ngàn mười một
Xuân nhẹ gió lay mắt biếc
Chúc cuộc thi về đích cùng Xuân
Thơ và Xuân xin hãy đồng hành
tặng thêm cho lòng người ánh sáng
Để cùng Xuân

MN tham gia cổ động với - mấy con cóc tía, thẹn quá đi... các anh chị cười MN thì cười khe khẽ thui nhe

Tường Thụy
29-12-10, 10:43 PM
HỎI THĂM

Vài lời thăm hỏi Khách cùng Mun
Nghe nói xuân sang vẫn bị cùm
Thi tứ anh thì vung gãy bút
Nhịp vần chú lại quẫy trong chum.

Rọc bài sao nhãng coi chừng đấy
Ráp phách lơ mơ chết cả chùm.
Bị trói xem chừng đau khổ nhỉ
Pha Lê xét lại, nới tay giùm

TT


Động viên

Đôi lời cám cảnh Khách và Mun
Tội thế thân trai phải chịu cùm
Ý xướng người ôm than nặng bụng
Thơ đề kẻ viết chất đầy chum
Thèm thuồng lại sợ bay vài chỏm
Háo hức nhưng lo mất mấy chùm
Có muốn đăng quang thì vọt lẹ
Trường thi sắp đóng hãy nhanh giùm

QN
28/12/2010

@Vui với anh TT nè

Phần trần

Bác ạ! Bây giờ cảnh của Mum
Vào Ban tổ chức tựa như cùm
Con Em suốt buổi kêu vòi sữa
Vợ Khách nguyên ngày ngóng bể chum
Thế bởi xem thơ ngờ...phản động
Cho nên bẫy ý gán...sò trùm
Kêu trời chẳng đặng thôi thì...nhịn
Cái giải xuân nay...bác ẵng giùm

MoonRiver
:khoc::khoc::khoc:

Anh TT tự dưng chạm vào vết thương lòng... hu hu

Cám cảnh

Đâu phải riêng mình Khách với Mun..
Phale cũng bị cột vô cùm
Giấy bày chẳng viết chồng dăm phản
Mực để không xài ngập mấy chum
Lỡ dịp bầu thơ chôn cả đống
Sai duyên túi chữ bỏ nguyên chùm
Âu là tại số cam lòng vậy
Nếu có thương em hãy hiểu giùm...

PL 29.12.10

Phận hẩm, thơ thiu ấy Khách, Mun
Cũng vì nghĩa cả chịu giam cùm
Hở hang danh tính e hỏng việc
Rò rỉ thi từ sợ vỡ chum
Tết đến tửu bù cho mấy hũ
Xuân sang "sắc" cấp tạm vài chùm
Công ban tổ chức quên sao được
Hỡi các thi nhân ủng hộ giùm

TT

Cấp cho mỗi chú 1 chùm khỏi tranh nhau á:

http://farm3.anhso.net/upload/20101229/17/o/anhso-173959_12012010002[1].jpg http://farm3.anhso.net/upload/20101229/17/o/anhso-174311_314313_1217694967[1].jpg

Lữ Khách
30-12-10, 10:28 AM
HỎI THĂM

Vài lời thăm hỏi Khách cùng Mun
Nghe nói xuân sang vẫn bị cùm
Thi tứ anh thì vung gãy bút
Nhịp vần chú lại quẫy trong chum.

Rọc bài sao nhãng coi chừng đấy
Ráp phách lơ mơ chết cả chùm.
Bị trói xem chừng đau khổ nhỉ
Pha Lê xét lại, nới tay giùm

TT


Động viên

Đôi lời cám cảnh Khách và Mun
Tội thế thân trai phải chịu cùm
Ý xướng người ôm than nặng bụng
Thơ đề kẻ viết chất đầy chum
Thèm thuồng lại sợ bay vài chỏm
Háo hức nhưng lo mất mấy chùm
Có muốn đăng quang thì vọt lẹ
Trường thi sắp đóng hãy nhanh giùm

QN
28/12/2010

@Vui với anh TT nè

Phần trần

Bác ạ! Bây giờ cảnh của Mum
Vào Ban tổ chức tựa như cùm
Con Em suốt buổi kêu vòi sữa
Vợ Khách nguyên ngày ngóng bể chum
Thế bởi xem thơ ngờ...phản động
Cho nên bẫy ý gán...sò trùm
Kêu trời chẳng đặng thôi thì...nhịn
Cái giải xuân nay...bác ẵng giùm

MoonRiver
:khoc::khoc::khoc:

Anh TT tự dưng chạm vào vết thương lòng... hu hu

Cám cảnh

Đâu phải riêng mình Khách với Mun..
Phale cũng bị cột vô cùm
Giấy bày chẳng viết chồng dăm phản
Mực để không xài ngập mấy chum
Lỡ dịp bầu thơ chôn cả đống
Sai duyên túi chữ bỏ nguyên chùm
Âu là tại số cam lòng vậy
Nếu có thương em hãy hiểu giùm...

PL 29.12.10

Phận hẩm, thơ thiu ấy Khách, Mun
Cũng vì nghĩa cả chịu giam cùm
Hở hang danh tính e hỏng việc
Rò rỉ thi từ sợ vỡ chum
Tết đến tửu bù cho mấy hũ
Xuân sang "sắc" cấp tạm vài chùm
Công ban tổ chức quên sao được
Hỡi các thi nhân ủng hộ giùm

TT

Cấp cho mỗi chú 1 chùm khỏi tranh nhau á:

http://farm3.anhso.net/upload/20101229/17/o/anhso-173959_12012010002[1].jpg http://farm3.anhso.net/upload/20101229/17/o/anhso-174311_314313_1217694967[1].jpg

Chán cảnh

Ngồi sầu gẩy rượu Khách cà Mun
Cổ vũ thi Xuân với xích cùm
Sẻ bớt vần hay ra khỏi bụng
Đong đầy ý lạ trút vào chum
Đành lòng lỡ vậy tiêu nguyên đám
Tặc lưỡi ừ thôi chết cả chùm
Tổ chức buồn ghê Thơ chẳng đặng
Lần sau có hội nhớ thương giùm

LK 30.12.10

Cảm ơn bác TT nhiều nhiều nhá........:congratulate:

munni
30-12-10, 10:49 AM
Un ùm um ùm lại rơi ùm
Mun ni đọc hoa cả óc lun
Xuân mau đến chỗ thi thơ nhé
Leo lét nến đèn nên tối um

Munni chưa biết luật lệ chi, tác tác vài chữ mọn hòa theo các anh chị với nè, vui là chính ha các anh các chị ha

Tuấn Phong
02-01-11, 09:53 AM
XUÂN ĐẸP QUÁ

Tôi ngồi viết bài thơ mừng năm mới
Viết say sưa chọn lựa từng lời
Đón xuân sang trong vạn tiếng cười vui
Cùng đất nước reo mừng xuân thức dậy

Kìa tất cả trên cành cây đã thấy
Đẹp vô cùng ! Yêu biết mấy màu xanh
Muôn mầm non căng nhựa sống trên cành
Chờ xuân đến như con chờ sữa mẹ

Ôi ! Xuân đến, gió xuân bay nhè nhẹ
Hoa trăm màu he hé nở chào xuân
Xuân gọi bạn thơ yêu xuân đến quây quần
Nâng chén rượu, vui thơ mừng năm mới

Hoa đào nở ! Báo một mùa xuân tới
Bao niềm vui, hy vọng đợi chờ ta
Đón mừng xuân, thơ lại nở như hoa
Xuân đẹp quá ! Hồn ta xuân trở lại !

1 - 1 - 2011
Tuấn Phong

Quân Tấn
03-01-11, 10:47 PM
Ngắm "XUÂN"

Rón rén sân thi gã lại dòm
"Xuân" đề bố cáo đỏ lòm lom
Mơ nhìn sọt chữ đù đưa cột
Ước ngắm bầu thơ lủng lẳng vòm
Ý đẹp cao siêu đầy mấy túm
Lời hay thoát tục chớm đôi chòm
Ngồi say đến nỗi quên giờ giấc
Thảng thốt nhìn trời...đã tối om

MR 28.12.2010

Ước gì mình được đi thi..........

"Tức"…..thi Xuân

Tức cảnh thi xuân lại cố dòm
Tay ghì đít vểnh ngóc đầu lom
Ngoài kia chữ viết mờ thân cột
Chỗ nọ bài phơi rõ mái vòm
Giám khảo ngưng thần ngơ ngẩn mặt
Thí sinh vận trí lắc lư chòm
Xuân này chắc hẳn bao nhiêu giải
Ngẫm tủi thân mình cứ bị om

LK 28.12.10

Ước gì mình.......cũng được thi

Tặng K & M

Múa bút dự thi kể cũng hay
Giang sơn liền rõ mặt anh tài
Việc chung, chí cả cam lòng nén
Nghĩa lớn, hùng tâm gắng sức bày
Dự thí, đỗ cao quan trạng đấy
Chỉ huy, tổ chức chính vua đây
Nguyệt Viên, đoàn kết ta tung lưới
Tài tuấn thu gom một trận này

(đừng tức nữa nhé BTC)

Tường Thụy
05-01-11, 07:37 AM
NGHE EM HÁT


Em đã về đây giữa tiết xuân
Câu ca quan họ cất trong ngần
Em về xuân cũng như trẻ lại
Mấy dặm đường xa bỗng hóa gần.

Giếng Ngọc làng em mãi mát trong
Nước chảy trăm năm chẳng cạn dòng
Thảo nào giọng hát em như ngọc
Khơi dậy lòng anh bao ước mong.

Em hát anh nghe khúc trữ tình
Mắt em vời vợi ánh lung linh
Thấy thêm thương lắm miền quê ấy
Thương cả vầng trăng gác mái đình.

Bao giờ đến hẹn em lên nhé
Giá mà quan họ chẳng tàn canh.
Lời thương lời nhớ em trao gửi
Cho phút chia ly mãi chẳng đành.

Anh đã đi mòn gót lãng du
Vẫn nhớ Sông Cầu một cõi mơ
Em đi vương lại ngàn nhung nhớ
Vương cả lòng anh bao ý thơ.


NTT

VỀ MIỀN TRUNG
05-01-11, 10:24 PM
LÀM PHÁCH

Tết đã ngang hông, bén tận cùi
Chưa mần bánh rượu… úi trời ui…!
Rầy con mệt óc còn vơi bạc
Hỏi vợ ù tai khéo bị đùi
Mấy cữ phôn đi…rằng khách bận
Dăm lần chat lại…. hiểu mình xui
Thì thôi mặc vậy chi cần vẽ
Chẳng có tay ông…để biết mùi…

VMT 05/01/2011

Nhím con
06-01-11, 04:35 PM
http://i641.photobucket.com/albums/uu137/nguumavuong/Linh%20tinh/NC01copy.jpg

Tường Thụy
07-01-11, 08:24 AM
Bài này gửi dự thi bên "Áo trắng", bỏ sang đây để cổ động á


DỠ RÀO


Tự nhiên em nói trống không:
"Hứa thì nhớ lấy kẻo dông một đời"
Hình như còn khúc khích cười
(Hẹn nhau ra gốc cây ngồi, hơi xa).

Tự nhiên em xưng "người ta"
Với ai đấy nhỉ? Chắc là anh thôi
Ở đây chỉ có hai người
Anh nghe khấp khởi - sao lời đến thương.

Từ ngày lòng dạ vấn vương
Em xa cách quá - vẫn thường "dạ, thưa"
Lại còn "kính chúc", lạ chưa
Cứ như phòng trước cơn mưa mát lành.

Phải là xuân đã thêm xanh
Hàng rào em dỡ cho anh đi về
Thấy gần hơn một quãng đê
Thấy không đơn lẻ bên lề xuân sang.

Hình như trong lúc mơ màng
Nghe đâu tiếng gọi khẽ khàng: "Anh ơi "...

5/1/2011
TT

phale
07-01-11, 08:29 AM
Thơ anh TT được vẽ bằng ánh mắt 18 tuổi, dễ thương quá trời đi...

Tường Thụy
07-01-11, 08:31 AM
Thơ anh TT được vẽ bằng ánh mắt 18 tuổi, dễ thương quá trời đi...

Nếu anh tán em thì cũng bằng ánh mắt đó á

phale
07-01-11, 08:35 AM
Nếu anh tán em thì cũng bằng ánh mắt đó á



Không biết em có hồi ...nhi kịp tiến độ của anh không đây? :smells:

Tường Thụy
07-01-11, 08:40 AM
Không biết em có hồi ...nhi kịp tiến độ của anh không đây? :smells:

Hồi nhi, hi hi hi. Em tôi dùng chữ quá giỏi. Để anh làm bài thơ có chữ hồi nhi nhé.

Tường Thụy
07-01-11, 12:56 PM
Không biết em có hồi ...nhi kịp tiến độ của anh không đây? :smells:
Hồi nhi, hi hi hi. Em tôi dùng chữ quá giỏi. Để anh làm bài thơ có chữ hồi nhi nhé.


Bao giờ em lại hồi nhi
Để đem đến cái xuân thì cho anh
Bao giờ mơ ước lại xanh
Môi trầu lại thắm, duyên lành lại xe.
Bao giờ em lại nhà quê
Anh xoa chân đất, ngồi vê thuốc lào.

phale
07-01-11, 02:15 PM
Bao giờ em lại hồi nhi
Để đem đến cái xuân thì cho anh
Bao giờ mơ ước lại xanh
Môi trầu lại thắm, duyên lành lại xe.
Bao giờ em lại nhà quê
Anh xoa chân đất, ngồi vê thuốc lào.



Em tưởng anh viết:

Bây giờ em đã hồi nhi
Sao em lại nghĩ suy gì xa xăm
Hay là không muốn anh thăm
(Nghĩ thôi dạ đã trăm con kiến bò)

Dẫu cho không kịp anh chờ
Lòng anh chung thủy đừng ngờ nha em... :cutesmile:

Anh hông tâm lý gì hết...

Tường Thụy
07-01-11, 03:49 PM
Ai bảo em nói là hồi nhi không kịp nào :hi:

phale
07-01-11, 03:51 PM
Ai bảo em nói là hồi nhi không kịp nào :hi:



Giờ em mới biết anh hiền thế...:smells::smells:

Tường Thụy
07-01-11, 07:06 PM
Giờ em mới biết anh hiền thế...:smells::smells:

Giả hiền giấu mộng xâm lăng
Biết ra thấy hắn lăng nhăng thế nào :cuoi:

Vịt Anh
14-01-11, 02:39 PM
Bài này Vịt định gửi dự thi cho có không khí nhưng mờ đọc lại thấy nó xấu xí quá nên gửi vào phần cổ động :snicker:

ĐÊM Ơ HỜ

Gió đa mang thổi qua miền trống hoác
Xuân non xanh...?
Sao giá lạnh sắt se
Những nỗi nhớ vùi đêm vào ngơ ngác
Đóm thuốc châm đêm lốm đốm,lập loè

Kẻ lìa xa,kẻ đớn đau quặn thắt
Lưỡi dao băng xuyên bấy trái tim côi
Lệ ngưng kết muôn chông đâm vào mắt
Muốn gieo mình trong vạc bỏng dầu sôi

Tình đã chết,người nhẫn tâm phải sống
Hồn lang thang quên mất xác chơ vơ
Đêm nuốt trọn cả thây người lẫn bóng
Tình ra đi mùa xuân ấy ơ hờ

Quân Tấn
14-01-11, 09:32 PM
XUÂN ĐẾN RỒI

***

Đêm cuối đông hơi lạnh còn se sắt
Ta dẫm chân đạp lên lá khô vàng
Nghe đâu đây trong đêm trường vắng ngắt
Một chút gì âm ấm báo xuân sang

Chân sững bước lắng hồn theo nhịp thở
Tay run run đốt lại điếu thuốc tàn
Chia buồn với mùa đông vừa vụn vỡ
Xuân đến rồi lòng vẫn cứ miên man

Sáng mai thôi cành khô ươm lôc mới
Xuân thay đông nghìn tía với muôn hồng
Và vạn vật sẽ vươn mình phơi phới
Ta chưa buồn ngủ vội
Để mà đông!

Nhím con
30-01-11, 11:35 PM
ĐÓN XUÂN


Tia nắng vàng thức dậy đón bình minh
Xuân đã đến cận kề bên cửa
Gió thôi lạnh, mưa không còn rơi nữa
Muôn đóa hoa tươi tắn vạn sắc màu.
Én theo bầy đang ríu rít gọi nhau
Ong hút mật từng đôi vui biết mấy
Và nơi ấy... có người cũng vậy
Hạnh phúc mỉm cười...
__________ khẽ gọi Hạt mưa xuân !...

NC

tranthehai04
13-02-11, 09:05 PM
XUÂN SANG

-Trần Thế Hải

Sáng nay vui bước chân êm

Nàng Xuân nhè nhẹ giẫm lên cuộc đời

Ban mai trong nắng hoa cười

Long lanh đầu nụ chói ngời hạt sương

Nàng Xuân khép nép bên đường

Những cô áo đỏ áo hường đi qua

Mùa xuân nảy lộc đơm hoa

Nàng Xuân khoác áo nỏn nà màu xanh

Véo von chim hót trên cành

Quê hương đất nước thanh bình dựng xây

Làng quê xanh mát bóng cây

Xanh màu hi vọng những ngày xuân sang

Viẹt Nam đất nước Rồng vàng

Dựng xây đất nước ngày càng thêm xuân !

TRẦN THẾ HẢI

Nguyễn Việt Hà
17-02-11, 10:11 PM
MƯA XUÂN



Hình như gió ghẹo nắng vàng
Cho nên xuân đến mơ màng cùng mưa
Hay là mây dệt sợi mùa
Giăng lên nụ biếc, đưa thơ vào hồn

Bay ngang qua cái dỗi hờn
Đậu trên mi ướt dịu buồn làm duyên
Vu vơ thôi để mau quên
Đưa tay hứng những nỗi niềm tuổi mơ

Thì ra mưa cũng giả vờ
Xô nghiêng ánh mắt ngẩn ngơ nét cười
Giọt buông phơn phớt đầy vơi
Xốn xang hoa cỏ rạng ngời vẻ xuân

Có làn mưa bụi phân vân
Lối về thuở bé vừa gần vừa xa
Hồn nhiên mưa khẽ ngân nga
Lời yêu thương giữa khúc ca giao mùa.