PDA

View Full Version : Mộng đời


thanhminh0144
04-01-11, 04:07 PM
Nguyệt Viên

Lãng đãng mây bay phủ núi đồi
Trăng vàng lấp lánh tựa song đôi
Bên dòng sóng biếc in ngà ngọc
Tuyệt kĩ ai tô chẳng nở rời!!!

CM4Q
04-01-11, 04:57 PM
Nguyệt Viên

Lãng đãng mây bay phủ núi đồi
Trăng vàng lấp lánh tựa song đôi
Bên dòng sóng biếc in ngà ngọc
Tuyệt kĩ ai tô chẳng nở rời!!!

Vỡ

Nắng ngã trên mây chạy khắp đồi
Tình hồng mãi dệt mộng chung đôi
Đâu ngờ gió đến dìu mưa lại
Vỡ giấc chiêm bao thoáng rã rời

QN
4/1/2011

Anh Thanhminh : Mượn vần vui với anh vài câu .Chúc Anh vui nơi đây

thanhminh0144
05-01-11, 07:19 AM
Vỡ

Nắng ngã trên mây chạy khắp đồi
Tình hồng mãi dệt mộng chung đôi
Đâu ngờ gió đến dìu mưa lại
Vỡ giấc chiêm bao thoáng rã rời

QN
4/1/2011

Anh Thanhminh : Mượn vần vui với anh vài câu .Chúc Anh vui nơi đây

Các ơn Sếp chiếu cố.
Kính chúc Sếp thành đạt và hạnh phúc giữa đời thường.


Gió thổi mây thưa ngắm rõ đồi
Trăng lồng bóng chiếc một trong đôi
Mưa tan sưởi ấm tình duyên lứa
Nắng quyện ngàn hoa chúc chẳng rời.

thanhminh0144
06-01-11, 01:43 PM
Cảnh thần tiên



Vô tình lạc bước chốn thần tiên

Trút bỏ sân si dữ hóa hiền

Cảm tạ ơn trên tình bể rộng

Ru lòng tụng niệm bến Trăng Viên.

05.01.11

thanhminh0144
07-01-11, 04:04 PM
Trú Nguyệt Viên

Lạc bước quê nhà trú Nguyệt Viên

Ngày vui bút họa tối an thiền

Xua tan dáng ngọc nơi trần thế

Chắc lọc tâm hồn bởi cảnh tiên.


06.01.11

thanhminh0144
07-01-11, 04:44 PM
Thanh tịnh



Tâm tư trĩu nặng bởi ưu phiền

Lánh chốn hồng trần trú Nguyệt Viên

Kính Phật, yêu Kinh tầm nẻo sáng

Ngày đêm cảm thụ sách tiên hiền.

thanhminh0144
11-01-11, 03:10 PM
Nhớ Cô...

Dương tà giọt tím dắt cành cây
Rảo nhẹ bâng khuâng nhớ bậc Thầy
Má thắm như tô nhiều kẻ dại
Môi hồng tựa nhuộm lắm người say!

thanhminh0144
07-02-11, 09:18 AM
Giấc mộng cho em

Giấc mộng cho em vờn nắng ấm
Mơ xuân cánh bướm lượn vườn hồng
Tình tràn mật ngọt loang trời đất
Hạnh phúc trong đời dẫu đợi trông...

Phạm Văn Hiệp
06-03-11, 04:58 PM
Dễ nghẹn

Thấy bạn, không ngờ nuốt phải xương
Chua lè… kẻ tiếc lẩn sầu thương
Niêm vần lắt léo mi say ngõ
Vận ý chông chênh tớ ngại đường
Dõi giữa trời cao nhiều cậu ẩn
Nhìn bên bể rộng hiếm cô chường
Ta thời nhóm bếp đun cùng mợ
Bậu sẽ hầm yêu đủ sức lường
13.07.11

Phạm Văn Hiệp
20-03-11, 09:47 AM
Vay tình

Dạ sắt tim vàng biết tặng đâu
Dồi hương ướp mật mối duyên đầu
Vay tình mấy độ nàng ôm chặt
Gửi mộng bao mùa khách níu lâu
Gió hỡi hoa rơi làn nắng tủi
Mưa ơi sóng vỗ ánh trăng sầu
Thu buồn trải lối tương tư vọng
Ố mảnh tơ lòng đắm vực sâu
14.07.11
sd

Phạm Văn Hiệp
26-03-11, 07:53 AM
Ta về đâu canh thâu lặng lẻ?
Bước đường đời nhạt tẻ, sầu bi
Tìm gì trên những lối đi?
Đâu đây tiếng vọng sân si thuở thời!
03.04.11
sd

Phạm Văn Hiệp
07-04-11, 11:53 PM
Nỗi sầu khôn nguôi

Lẩy phím tơ đàn chan chứa lệ
Vần thơ nhuộm tái quả tim hồng
Ta nghe thắt dạ từ muôn kiếp
Giã biệt lui về rũ ước trông.
sd

Phạm Văn Hiệp
14-04-11, 07:53 PM
Lời xưa vẹn giữ tín, trung
Hoa đào chiết mật để cùng đắm say!
Chờ người bến hẹn thu nay
Dâng trà kính rượu lòng này khắc ghi.
04.04.11
sd

Phạm Văn Hiệp
15-04-11, 07:52 PM
Giao tình

Gom lá rụng ngất ngấy thắp sáng
Họa vần thơ điểm dáng tri âm
bên đời khó lọc tình thâm
Giữa dòng sóng bạc khấn thầm bình an.

Trăng lấp lánh muôn đàng tỏa rạng
Phóng thi ca mạnh dạng giao tình
Làn thu sóng sánh lung linh
Khắc ghi kỉ niệm dáng hình thân thương.

Tâm tồn đọng vấn vương muôn thuở
Bước đường trần nẩy nở hương mơ
Không như Lý Bạch bao giờ-
Ôm trăng tẩm nước nương nhờ thủy cung.

Phạm Văn Hiệp
23-04-11, 12:23 PM
Rèn câu luyện chữ mắt lờ đờ
Đã mất niên rồi tứ vẩn vơ
Hiệp chưởng bình đầu trông lấp ló
Phong yêu thượng vĩ dõi chờ hờ.

Phạm Văn Hiệp
27-04-11, 07:53 PM
Ba mươi chữ cái ráp câu từ
Lận đận chiên xào muốn ngắt ngư
Vợ đợi làm dùm giương mắt hứ
Em trông cậy giúp vãnh môi hừ!

Phạm Văn Hiệp
17-05-11, 08:42 AM
Niêm vần luật lệ quá khe re
Nuốt mãi khôn trôi cứ hậm hè
Ngậm suốt đau đầu quàng tá lả
Nhai hoài mỏi cổ vướng tè le.

Phạm Văn Hiệp
17-05-11, 03:19 PM
Hết nợ

Hết duyên nợ đôi ta trở bước
Rã tơ hồng mộng ước phân hai
Em về mây gió ngà say
Sông quê lặng lẽ tiễn ai sang bờ

Câu thề nguyện bơ phờ nhạt sắc
Vần thủy chung tím ngắt hoàng hôn
Chữ thương nét nhớ đọng tồn
Tẩm sương thắm tuyết phần hồn phiêu diêu

Về bên ấy bao điều rộng mở
Chúc bình yên nẩy nở hương tình
Buồng tim nén chặt duyên trinh
Sầu dâng năm tháng lặng nhìn thế nhân!!!
29.07.11

Phạm Văn Hiệp
24-05-11, 01:48 PM
Ẩn duyên

Vần thơ giăng trải núi đồi
Chứa hình bóng cũ khắc lời tỉnh say
Nắng mưa cùng gió ngất ngây
Nên màu hạnh phúc đơm ngay sắc hồng.

Chập chùng con sóng giữa dòng
Nhấp nhô uốn lượn khơi lòng ai hay
Người về ghé lối xưa nay
Tơ vương óng ánh đong đầy nắng xuân

Phạm Văn Hiệp
15-06-11, 06:19 PM
Lối rẽ

Hoàng hôn lặng lẽ khuất sau đồi
Ảm đạm thu chiều cất bước thôi
Lối mộng thay màu không rộ nở
Trời yêu chuyển sắc chẳng vun bồi
Gom vài tứ ý tô thân lẻ
Dệt mấy câu vần phủ dáng côi
Khúc khuỷu dòng đời ta trở gót
Rời xa nẻo cũ chớ lần hồi
15.07.11

Phạm Văn Hiệp
19-06-11, 10:39 AM
Sinh vào định mệnh phải ngu ngơ
Chữ lụy tình riêng níu dạ thờ
Bấn loạn đêm ngày hay nức nở
Gieo lòng vướng mãi một vần mơ.
Sd

Phạm Văn Hiệp
06-07-11, 12:31 PM
Chí khí Hồ Xuân Hương

Đổi phận làm trai chẳng chịu ngơ
Vinh quang sự nghiệp đáng tôn thờ
Ngàn năm hiển hách lưu thiên cổ
Giựt dậy dân mình trải ước mơ.

Phạm Văn Hiệp
08-07-11, 08:24 AM
Duyên trước nợ sau

Cuối cùng mắt nói môi trao
Cầu duyên lót nợ sắc màu lung linh
Sợi thương sợi nhớ nguyên trinh
Đan xen khắng khít hữu tình mến yêu!

Cuối cùng sảy mộng sớm chiều
Gằn mơ lọc ước đơm nhiều thệ xinh
Vươn nhanh sắc đợi, chồi tin
Rộ lên đôi chữ chúng mình bền duyên.

Cuối cùng đáp bến bình yên
Hoa mai rực rỡ chim quyên chuyền cành
Líu lo giữa áng bình minh
Mừng tia nắng ấm vươn mình bay xa.
30.07.11

Phạm Văn Hiệp
11-07-11, 09:09 AM
Gác mái thuyền mơ

Thuyền gác mái gió lay cành lá
Sương là đà đàn cá lượn quanh
Nâng bầu rượu nhạt thâu canh
Gửi thương gửi nhớ sao xanh mủi lòng.

Đời khúc khuỷu tuôn dòng giá buốt
Mối duyên đầu bổng vuột tầm tay
Men nồng ta chuốc tinh say
Đưa hồn dĩ vãng chống chầy khôn tan.

Tình là thế vương mang kí ức
Bước đăng trình thổn thức duyên xưa
Bồi hồi dưới ánh sao thưa
Bờ môi mặn chát cũng vừa bình minh.
31.07.11

Phạm Văn Hiệp
01-08-11, 11:29 AM
Lòng ôm kỉ niệm

Ôm kỉ niệm nhớ về dỉ vãng
Giữa chiều rơi ấp mảng tình hồng
Trang thơ sót lại men nồng
Mưa đêm thấm lạnh hiện dòng mến yêu

Nâng con chữ trăm điều thỏ thẻ
Dạo cung sầu như kẻ tình si
Nhớ người hôm ấy ra đi
Bên sân cúc lựu thiết gì nở hoa

Từ thuở nọ lòng ta chai cứng
Xếp chồng thơ thi hứng cạn nguồn
Vành mi vương đọng giọt buồn
Trĩu sầu tâm khảm biết tuồn nơi nao!?
15.07.11
sd

Phạm Văn Hiệp
14-08-11, 11:33 PM
Bình minh lay động

Hồn chết lặng giữa lưng trời lộng gió
Bóng vươn dài theo nỗi nhớ miên man
Bến bờ xưa ôi chìm đắm mơ màng
Cơn mê tỉnh ta gọi nàng tha thiết.

Vệt nắng tàn chưa biết sẽ về đâu???
Lòng da diết nỗi sầu nương chân bước
Thuyền tình rã vùi sâu bao mộng ước
Ngọn sóng buồn đọng mãi khóe rèm mi.

Trang giấc điệp tìm gì nơi bến vắng???
Chốn cô liêu chỉ vạt nắng chung tình!
Hoa lá hát… tự an ủi đời mình
Rồi bất chợt ánh bình minh lay động.
10.08.11

Phạm Văn Hiệp
28-08-11, 03:01 PM
Men tình

Men tình ai xẻ chia phân?
Mảnh thương mảnh nhớ dành phần riêng ta

Men tình rong ruỗi phương xa
Mang bao hương vị đậm đà quê hương

Men tình yêu- đượm vấn vương
Nhả tơ kén mật đêm trường tầm ai!

Men tình liên khúc nồng say
Trăm năm đâu dễ phôi phai tấc lòng!

Men tình kí gửi bóng hồng
Chỡ theo năm tháng chờ mong ước thề!!!
22.08.11