PDA

View Full Version : Hãy bắt đầu tình yêu như thế ...


THOAI_DU
08-02-11, 02:18 PM
:infatuated:


Tan trường , anh đón NHÍM về nè ...
Hai đứa loanh quanh khắp phố nghe ...
Xe đạp anh quẹo cua đẹp mắt ,
Thiên hạ trầm trồ ... " Lạng thấy ghê ... "

Nhưng NHÍM ngồi sau , cười vui vẻ ...
Môi hồng ngọt lịm vị kẹo me ...
Cặp sách đeo vai không thấy nặng ,
Giá mà ngày tám lượt đi , về ...

Anh sẽ nói rằng , anh nhớ ghê ...
Nhớ khi mưa đổ , nhớ nắng hè ...
Nhớ cả những lần em giận dỗi ,
Nhớ khi xịu mặt , nhớ khóc nhè ...

NHÍM ơi , tình yêu là ... là thế ...
Đừng nheo nheo mắt , đừng chọc quê ...
Đừng chê tại anh là ... BÍ_ĐỎ ,
Nên yêu thương , anh quá vụng về ...

He he ...
Nếu lỡ có đọc thấy ...
Đừng bắn lông NHÍM vào mắt anh ...
Mù mắt anh rùi , ai chở NHÍM về ...
NHÍM nghe ...
He he ...


KÍ TÊN : *** BÍ_ĐỎ ***


:infatuated:

phale
09-02-11, 11:05 AM
Tình yêu của TD dễ thương nhỉ?
Thấy một thời áo trắng của mình trong đó.

Nhím con
09-02-11, 03:59 PM
Tan trường , anh đón NHÍM về nè ...
Hai đứa loanh quanh khắp phố nghe ...
Xe đạp anh quẹo cua đẹp mắt ,
Thiên hạ trầm trồ ... " Lạng thấy ghê ... "

Nhưng NHÍM ngồi sau , cười dzui dzẻ ...
Môi hồng ngọt lịm vị kẹo me ...
Cặp sách đeo vai không thấy nặng ,
Giá mà ngày tám lượt đi , về ...

Anh sẽ nói rằng , anh nhớ ghê ...
Nhớ khi mưa đổ , nhớ nắng hè ...
Nhớ cả những lần em giận dzỗi ,
Nhớ khi xịu mặt , nhớ khóc nhè ...

NHÍM ơi , tình yêu là ... là thế ...
Đừng nheo nheo mắt , đừng chọc quê ...
Đừng chê tại anh là ... BÍ_ĐỎ ,
Nên yêu thương , anh quá vụng về ...

He he ...
Nếu lỡ có đọc thấy ...
Đừng bắn lông NHÍM vào mắt anh ...
Mù mắt anh rùi , ai chở NHÍM về ...
NHÍM nghe ...
He he ...

Chào mừng TD đã vào vườn thơ NV !... Chúc TD luôn luôn vui vẻ và có nhiều áng thơ hay !...

Nghe nhắc đến Nhím... giật cả mình, hihi... ;) :D

phale
09-02-11, 04:03 PM
Chào mừng TD đã vào vườn thơ NV !... Chúc TD luôn luôn vui vẻ và có nhiều áng thơ hay !...

Nghe nhắc đến Nhím... giật cả mình, hihi... ;) :D

Ủa, PL tưởng là Nhím thiệt chứ :welcome::welcome:

hoatigon208410
10-02-11, 09:28 PM
Chào mừng TD đã vào vườn thơ NV !... Chúc TD luôn luôn vui vẻ và có nhiều áng thơ hay !...

Nghe nhắc đến Nhím... giật cả mình, hihi... ;) :D

Ủa, PL tưởng là Nhím thiệt chứ :welcome::welcome:

G cũng giật mình, ke ke, tại sf lấy nickname dễ thương quá :D :D :D

THOAI_DU
25-03-11, 05:35 PM
:grimace:


NẮNG XƯA ...


Nắng xưa níu nhẹ gót hài ,
Nắng xưa níu nhẹ bờ vai tỏ tình ...

Học trò , nghiêng mắt nai xinh ,
Xòe đôi tay mỏng , lặng thinh ngó trời ...
Hình như cánh bướm vừa rơi ,
Bên kia khung lớp , có người ngồi mong ...

À ơi ... mây tái tê lòng ,
Mình ên buộc sợi chỉ hồng sao đang ...

Học trò , cười rất đoan trang ,
Nắng xưa đậu giữa đôi hàng mi thanh ...
Lối về , ai cứ vòng quanh ,
Mượn đôi tà áo để dành đề thơ ...

Rằng thơ anh rất ngu ngơ ,
Đừng qua lối đó , dây tơ rối lòng ...

Bên này , Phượng vĩ đứng trông ,
Bên này cỏ mượt , nhớ mong đôi tà ...
Áo bay , mở khép lòng hoa ,
Tiễn em về , có mây pha sắc hồng ...

Người về , người nhớ anh không ?!!
Anh về , anh nhớ cầu vồng Nắng xưa ...


Hi hi ...


KÍ TÊN : *** TÍ_SÚN ***


:grimace:

THOAI_DU
26-03-11, 09:10 PM
:music:


TỪ KHI ...


Từ khi nắng rớt xuống đời ,
Hàng cây lục diệp bồi hồi nhớ quanh ...

Tương tư ngói đỏ , tường xanh ,
Bầy chim sẻ nhỏ lanh chanh điệu đàng ...
Ngóng trông cơn gió dịu dàng ,
Nhớ hàng tỉ-muội bàng hoàng ngác ngơ ...

Từ khi anh học làm thơ ,
Là đôi con chữ hững hờ làm cao ...

Bảo rằng bé đáng yêu sao ,
Kìa đôi tà áo lao xao tan trường ...
Những lần cắn bút tơ vương ,
Hình như anh nhớ con đường bé qua ...

Từ khi mây thấp la đà ,
Cỏ xanh thấp thỏm chiều tà sương giăng ...

Ngập ngừng hỏi bướm về ngang ,
Có xin được phấn thông vàng làm tin ?!!
Đón nàng ong nhỏ xinh xinh ,
Ngõ dăm lời ướm kết tình tri âm ...

Từ khi em đẹp trăng rằm ,
Lòng anh ngơ ngẩn yêu thầm cánh tiên ...

Này khung lớp nhỏ rất hiền ,
Có đôi mắt biếc cười duyên lạc hồn ...
Và đôi gót nhỏ màu son ,
Nhẹ chân em bước , chạm mòn tim anh ...

Từ khi hạ nhớ trời xanh ,
Hồn anh thèm nhớ một vành nón nghiêng ...


He he ...
Tuyệt vời chưa ?!!


KÍ TÊN : *** NẮNG_XANH ***


:music:

THOAI_DU
05-04-11, 05:47 PM
:heart:


TẠI SAO ?!!


Tại sao em lại là bé con ?!!
Tại sao anh mang danh người lớn ?!!

Phố mỗi chiều mây luôn chạy trốn ,
Nắng ngỡ ngàng tìm gió nhắn tin ...

Hộp mail của anh , xưa vắng tanh ,
Khi quen em , rộn ràng dễ mến ...
Lối anh về , đường nào cũng ngắn ,
Giật mình mỗi tối lúc chuông reo ...

Tại sao em rất hay mè nheo ?!!
Tại sao anh phải xanh mắt sợ ?!!

Trái tim trả lời , anh trót nợ ,
Nợ từ khi chưa biết có em ...

Tình yêu khoác chiếc áo lấm lem ,
Ai yêu thật , mềm tay giặt sạch ...
Không có tháng năm , không tự trách ,
Hình như anh vừa thấy lỗi lầm ...

Mùa thi về , Phượng đỏ trầm ngâm ,
Em mất biệt giữa ngàn sách vở ...

Phố chiều nay buồn theo hơi thở ,
Chiếc phone vang một nhịp điệu trầm ...


:heart:

THOAI_DU
07-04-11, 12:29 AM
:nhaymat:


LẠC_ĐÀ VÀ THƠ


Lạc_Đà lên xuống , xuống lên ,
Dốc cao sương phủ , mây quên nắng hồng ...

Phố cao , phố núi trời trong ,
Vắng em cỏ ngủ , hàng thông cũng buồn ...

Lạc_Đà , Đà Lạt nhớ thương ,
Hình như gió tạt bên đường vàng hoa ...

Tạ từ em , tạ từ ta ,
Guitar lại vác tà tà về xuôi ...

Saigon mưa lất phất rồi ,
Nhớ hương Đà Lạt , đành ngồi làm thơ ...


He he ...
Nói nghe chán nhỉ ?!!


KÍ TÊN : *** LẠC_ĐÀ ***


Ghi chú : Lạc_Đà là nickname của tớ ...
Không phải con lạc đà cô đơn trên sa mạc nhá ,,,
He he ...


:smells: