PDA

View Full Version : Một Cánh Hoa Tàn!


ntd
25-03-11, 08:59 PM
Một Cánh Hoa Tàn!

Hỡi người đang ngã chốn u minh
Xin hãy cùng đi nốt cuộc tình
Cánh nhạt hương mờ chưa phải xấu
Môi hồng mắt biếc chắc gì xinh
Còn thương dẫu héo đừng quên gốc
Đã rụng dù tan vẫn nhớ hình
Hạ hết thu qua đông lại đến
Xuân tàn hoa vẫn đượm hồn trinh!...

ntd

VỀ MIỀN TRUNG
26-03-11, 06:06 AM
Một Cánh Hoa Tàn!

Hỡi người đang ngã chốn u minh
Xin hãy cùng đi nốt cuộc tình
Cánh nhạt hương mờ chưa phải xấu
Môi hồng mắt biếc chắc gì xinh
Còn thương dẫu héo đừng quên gốc
Đã rụng dù tan vẫn nhớ hình
Hạ hết thu qua đông lại đến
Xuân tàn hoa vẫn đượm hồn trinh!...

ntd

ĐỊNH MỆNH

Mưu đời phúc hạnh cõi hồng minh
Lạc bước nên chi vỡ mộng tình
Nước đã loang mùi sao tịnh khiết
Thân đà nhuốm bụi có hiền xinh
Âu sầu phận chiếc mơ về tổ
Khắc khoải duyên xưa tưởng đến hình
Trúc rũ, cúc tàn, lan mục cuống
Mai sầu úa nụ khép lòng trinh …

VMT 26/03/2011

* Sẻ chia với ntd mấy vận cho vui. Chúc ntd luôn vui.

CM4Q
26-03-11, 06:31 AM
Một Cánh Hoa Tàn!

Hỡi người đang ngã chốn u minh
Xin hãy cùng đi nốt cuộc tình
Cánh nhạt hương mờ chưa phải xấu
Môi hồng mắt biếc chắc gì xinh
Còn thương dẫu héo đừng quên gốc
Đã rụng dù tan vẫn nhớ hình
Hạ hết thu qua đông lại đến
Xuân tàn hoa vẫn đượm hồn trinh!...

ntd

ĐỊNH MỆNH

Mưu đời phúc hạnh cõi hồng minh
Lạc bước nên chi vỡ mộng tình
Nước đã loang mùi sao tịnh khiết
Thân đà nhuốm bụi có hiền xinh
Âu sầu phận chiếc mơ về tổ
Khắc khoải duyên xưa tưởng đến hình
Trúc rũ, cúc tàn, lan mục cuống
Mai sầu úa nụ khép lòng trinh …

VMT 26/03/2011

* Sẻ chia với ntd mấy vận cho vui. Chúc ntd luôn vui.




Mộng đời

Thưở ấy tim hồng đã chứng minh
Niềm riêng kết tạo khúc ân tình
Mây hồng quyện gió loang trời ảo
Bến cũ đưa hồn dạo cảnh xinh
Chả nghĩ sau này chim lẻ bạn
Nào hay trước đó bóng xa hình
Hoa tàn nắng tắt sương mờ phủ
Tuyết lạnh nhưng lòng vẹn tiết trinh

QN
26/3/2011