PDA

View Full Version : Khúc ru đơn...


Như Diệu Linh
23-05-11, 10:28 PM
Vậy rồi cuối cùng cũng lại vào xây nhà... Hazz, tự nhiên vô lại NV mừ không làm thơ lại chẳng biết làm... ǵ :coy:, giờ xây lại nhà... nho nhỏ thui... nhưng đừng "buồn t́nh" nữa... Hén :simper:

KHÚC RU ĐƠN

Tôi hát ru anh
Hát ru tôi

Điệu nhạc...
Thế thôi!
Chẳng có lời

Giữa trời
Một ngôi sao vừa tắt...

Người đă đi rồi...
Tôi...ru...tôi

NDL

Như Diệu Linh
23-05-11, 10:29 PM
TIỄN MÙA

Em tiễn mùa đi qua
Nghe nỗi nhớ nhạt nḥa
Xuân tàn theo cánh én
Ră rời từng nhành hoa...

Em tiễn mùa đi qua
Nghe yêu thương vỡ oà
Phượng hoá thành cánh bướm
Ve gọi bầy thiết tha...

Em tiễn mùa đi qua
Nghe chút ǵ rất lạ
Cây già đang trút lá
Lặng ḿnh... một bài ca...

Em tiễn mùa đi qua
Lạnh run từng ngọn gió
Lời th́ thầm... rất nhỏ
Ngồi nghe... tiếng ḷng ta...

NDL

phale
24-05-11, 10:47 AM
Vậy rồi cuối cùng cũng lại vào xây nhà... Hazz, tự nhiên vô lại NV mừ không làm thơ lại chẳng biết làm... ǵ :coy:, giờ xây lại nhà... nho nhỏ thui... nhưng đừng "buồn t́nh" nữa... Hén :simper:

KHÚC RU ĐƠN

Tôi hát ru anh
Hát ru tôi

Điệu nhạc...
Thế thôi!
Chẳng có lời

Giữa trời
Một ngôi sao vừa tắt...

Người đă đi rồi...
Tôi...ru...tôi

NDL

DL ui, vô NV không làm thơ cũng c̣n nhiều chuyện khác để làm mà DL... DL mở topic hướng dẫn làm đồ handmade chẳng hạn...

Em ru ǵ xa vắng
Vần thơ rơi chơi vơi
Cho sao nằm khép mắt
Giữa mênh mông lưng trời...

Như Diệu Linh
06-06-11, 06:27 PM
Để Linh đi sưu tầm rùi sẽ mở 1 lớp như C.PL nói chắc :D, là lá la...:hi::infatuated:

Mang về từ nhà cô 4...:coy:
CHẲNG CÓ BAO GIỜ NHƯ HÔM NAY...

Chẳng có bao giờ như hôm nay
Hồn hoa xơ xác những hao gầy
Cành thân run rẩy rung trong gió
Lá trút ḷng đau... đớn lắm thay

Chẳng có bao giờ như hôm nay
Quay lưng nuốt trọn giọt đọa đày
Ai người hôm qua c̣n ân ái
Ai phút giây này nói: chia tay.

Chẳng có bao giờ như hôm nay
Lớp lớp thời gian bụi phủ dày
Sàng khôn bấy giờ vừa thêm một
Từ điển ghi vào chữ : " Đổi thay"

Chẳng có bao giờ như hôm nay...

NDL_Tết Đoan Ngọ

baothaitu
06-06-11, 09:07 PM
Gửi Em...Một Vầng Trăng

Anh gửi lại em một vầng trăng
Của những đêm vui ngắm chị Hằng
Trả màu hoa tím thời thơ mộng
Đi kèm giọt lệ đoạn trường giăng

Anh gửi lại em một vầng trăng
Đôi câu nhắn nhủ với em rằng
Chúc em hạnh phúc về sau nhé
Tim ḷng sáng măi ngọn hải đăng

Anh gửi lại em một vầng trăng
Những ngày ngắm biển sóng lăn tăn
Kết hột sao khuya làm nút áo
Nay t́nh đem thả chốn giá băng

Anh gửi lại em...một vầng trăng

Như Diệu Linh
07-06-11, 02:50 PM
Gửi Em...Một Vầng Trăng

Anh gửi lại em một vầng trăng
Của những đêm vui ngắm chị Hằng
Trả màu hoa tím thời thơ mộng
Đi kèm giọt lệ đoạn trường giăng

Anh gửi lại em một vầng trăng
Đôi câu nhắn nhủ với em rằng
Chúc em hạnh phúc về sau nhé
Tim ḷng sáng măi ngọn hải đăng

Anh gửi lại em một vầng trăng
Những ngày ngắm biển sóng lăn tăn
Kết hột sao khuya làm nút áo
Nay t́nh đem thả chốn giá băng

Anh gửi lại em...một vầng trăng


KỈ NIỆM NGÀY XƯA TAN THÀNH MÂY...

Kỉ niệm ngày xưa tan thành mây
Như sương khói mỏng giữa ban ngày
Con đường ướt sũng nay khô khốc
Từng chiếc lá vàng bay lắt lay...

Kỉ niệm ngày xưa tan thành mây
Người ơi có nhớ bến xưa này
Một mảnh trăng khuya tṛn vành vạnh
Len lén mắt nh́n... tay nắm tay...

Kỉ niệm ngày xưa tan thành mây
Sóng vỗ lăn tăn, chim gọi bầy
Môi hôn ngọt ngào giờ mặn chát
Lâu đài cát vỡ... ai? người xây...?

Kỉ niệm ngày xưa tan thành mây...


NDL

Như Diệu Linh
08-06-11, 01:18 PM
NGẨN NGƠ

Ngơ ngẩn em về giữa chiêm bao
Giữa tiếng mưa tuôn, tiếng gió gào
Khung trời mơ mộng giờ rêu phủ
Ừ, th́ kỉ niệm... đă hư hao...

Ngơ ngẩn em về giữa màn đêm
Cỏ úa vàng phai, nát dưới thềm
Nghe tiếng trái tim c̣n lỗi nhịp
Ừ th́ kỉ niệm nhớ... để quên...

NDL

Như Diệu Linh
08-06-11, 01:19 PM
CHẠM...

Cụng ly này
Ta quên hết chuyện ngày xưa
Mừng cho anh vui bên t́nh duyên mới
Người ta đẹp xinh, xuân xanh phơi phới
Em già nua
Bên lối hẹp cuộc đời...

Cụng ly này
Rồi nhung nhớ vỡ đôi
Chữ duyên nợ đă không c̣n khắng khít
Ngoài trời kia, mây đen giăng mù mịt
Em tung ô ha hả những tiếng cười

Cụng ly này
Duy nhất... một ly thôi

NDL

Như Diệu Linh
08-06-11, 01:20 PM
...

RƯỢU ĐỘC...

Cụng ly này
Một lần cuối rồi thôi
Suối vàng chờ ta...ở bên kia thế giới
Sắp đi rồi... tiếc chi lời xin lỗi?
Ta cúi đầu, gật vội... hoá thành mây...

Cụng ly này
Chắng mấy chốc mà say
Không v́ rượu... mà v́ t́nh thay đổi
Ai cũng đi, cớ ǵ mà phải vội
Nh́n lại đi... những khuôn mặt tươi cười

Cụng ly này...
Rồi một kiếp... thảnh thơi
Tạm biệt nhé cuộc đời đầy ảo ảnh
Gió về đêm nghe chút hơi lành lạnh
Ta nằm yên nghe sóng sánh... thiên đường...

:)

NDL

baothaitu
11-06-11, 04:04 PM
KỈ NIỆM NGÀY XƯA TAN THÀNH MÂY...

Kỉ niệm ngày xưa tan thành mây
Như sương khói mỏng giữa ban ngày
Con đường ướt sũng nay khô khốc
Từng chiếc lá vàng bay lắt lay...

Kỉ niệm ngày xưa tan thành mây
Người ơi có nhớ bến xưa này
Một mảnh trăng khuya tṛn vành vạnh
Len lén mắt nh́n... tay nắm tay...

Kỉ niệm ngày xưa tan thành mây
Sóng vỗ lăn tăn, chim gọi bầy
Môi hôn ngọt ngào giờ mặn chát
Lâu đài cát vỡ... ai? người xây...?

Kỉ niệm ngày xưa tan thành mây...


NDL


KỶ NIỆM GIỮ LẠI LÀM CHIÊM BAO

Kỷ niệm giữ lại làm chiêm bao
Dẫu lắm niềm vui lẫn ngẹn ngào
Đan xen quên - nhớ miền ký ức
Hữu duyên vô phận lẽ vậy sao?

Kỷ niệm giữ lại làm chiêm bao
Để nhớ hai ta một đêm nào
Dưới ánh trăng non cùng ước thệ
Phong vân mười vạn, mộng tình trao

Kỷ niệm giữ lại làm chiêm bao
Nước mắt hoen mi cứ chực trào
Đâu dám trách thu vàng sắc lá
Chỉ trách ưu phiền dạ dâng cao

Kỷ niệm giữ lại...làm chiêm bao

Như Diệu Linh
12-06-11, 09:11 PM
KỶ NIỆM GIỮ LẠI LÀM CHIÊM BAO

Kỷ niệm giữ lại làm chiêm bao
Dẫu lắm niềm vui lẫn ngẹn ngào
Đan xen quên - nhớ miền ký ức
Hữu duyên vô phận lẽ vậy sao?

Kỷ niệm giữ lại làm chiêm bao
Để nhớ hai ta một đêm nào
Dưới ánh trăng non cùng ước thệ
Phong vân mười vạn, mộng tình trao

Kỷ niệm giữ lại làm chiêm bao
Nước mắt hoen mi cứ chực trào
Đâu dám trách thu vàng sắc lá
Chỉ trách ưu phiền dạ dâng cao

Kỷ niệm giữ lại...làm chiêm bao

THÔI TH̀ GIỮ LẠI ĐỂ LÀM TIN

Thôi th́ giữ lại để làm tin
Một thuở con tim đă trao t́nh
Có vầng trăng trên cao làm chứng
Tháng tháng hẹn thề... nghĩa tương sinh

Thôi th́ giữ lại để làm tin
Một thuở có ta với có ḿnh
Niềm vui xen trong ḍng nước mắt
Dưới ḍng sông dát bạc lung linh...

Thôi th́ giữ lại để làm tin
Một thuở thế gian vẫn yên b́nh
Không có những mảnh t́nh loang lổ
Giật ḿnh, thoắt cái... đă b́nh minh....

Thôi th́ giữ lại... để làm tin

NDL

Như Diệu Linh
12-06-11, 09:20 PM
THEO CHÂN ANH VÀO HẠ

Theo chân anh vào hạ
Nghe mùa xuân mỉm cười
Gốc bàng vừa thay lá
Rẽ cành trái vàng tươi

Bàn tay em xoè ra
Nhặt từng cành phượng đỏ
Bướm từng đàn bay xa
Nơi khung trời bỏ ngỏ...

Bên em... chỉ một thời
Mùa hạ xinh nắng cháy
Tiếng ve sẽ xa vời
Khi thu già thức dậy?

Em khẽ chào mùa xuân
Nhón chân vào nắng hạ
Thu ơi... khoan thay lá
Mùa này... một mùa thôi...

NDL

Như Diệu Linh
17-06-11, 09:36 AM
CHƠI

Nỗi buồn ai bán mà mua?
Ngày qua tháng lại vào chùa biếu không

Yêu thương ai lấy mà trông
Đi về vẫn chỉ bóng hồng mồ côi

Ví như một áng mây trôi
Lang thang vô định... t́nh ơi... ơi t́nh...

NDL_17/6