PDA

View Full Version : Chú Tiểu - Thức đêm


Chú Tiểu
23-06-11, 02:48 AM
Hứng giọt nắng
Rơi sợi mưa ...
Sao đêm tịch lặng
Thức trắng ...
Tiếng hèn sang
Ai hoang mang ...
Xây giấc mộng vàng
Vụt tan ...

HNsaigon - 23/6/2011. Thân tặng các bạn

phale
23-06-11, 01:36 PM
Hứng giọt nắng
Rơi sợi mưa ...
Sao đêm tịch lặng
Thức trắng ...
Tiếng hèn sang
Ai hoang mang ...
Xây giấc mộng vàng
Vụt tan ...

HNsaigon - 23/6/2011. Thân tặng các bạn

Welcome Chú Tiểu nhé...Thức đêm nhiều nhiều để có thơ PL đọc với nhé Chú Tiểu....

Vịt Anh
23-06-11, 03:57 PM
Hứng giọt nắng
Rơi sợi mưa ...
Sao đêm tịch lặng
Thức trắng ...
Tiếng hèn sang
Ai hoang mang ...
Xây giấc mộng vàng
Vụt tan ...

HNsaigon - 23/6/2011. Thân tặng các bạn

Vuốt ánh trăng...
Lọn dài ngùng ngoằng
Tràn bàn tay nhỏ
Cửa mắt đêm để ngỏ
Trăng đó ta đây
Đêm dày...
Trắng xóa


Chú Tiểu gì mà thơ đầy chữ tình nha.Phải năng tu hơn nữa :snicker:

Chú Tiểu
07-07-11, 02:32 AM
:rang: Cảm ơn mọi người đã chia sẻ nhé

Chú Tiểu
07-07-11, 02:41 AM
Giọt sương...
Sợi tơ vương
Tan hay vướng...
Vô thường.

Chú Tiểu
08-07-11, 01:27 PM
Hoa vẫn nở trên đồi trơ sỏi đá
Đời vẫn tươi cho dẫu mộng miên trường
:cutesmile: