tra sua
01-07-11, 11:34 PM
Cạn
Vỡ nát duyên tình lệ mãi tuôn
Đành thôi bỏ lại giấc mơ buồn
Đường xưa gió cợt run vai nhỏ
Lối cũ trăng vờn nhạt tóc suông
Tủi xót bao năm hoài chẳng thả
Thương sầu mấy độ vẫn chưa buông
Lòng nghiêng giữ chặt câu thề ước
Dẫu biết hồ yêu đã cạn nguồn
TS 01/07/2011
Vỡ nát duyên tình lệ mãi tuôn
Đành thôi bỏ lại giấc mơ buồn
Đường xưa gió cợt run vai nhỏ
Lối cũ trăng vờn nhạt tóc suông
Tủi xót bao năm hoài chẳng thả
Thương sầu mấy độ vẫn chưa buông
Lòng nghiêng giữ chặt câu thề ước
Dẫu biết hồ yêu đã cạn nguồn
TS 01/07/2011