PDA

View Full Version : Hồn QUÊ


Tuấn Phong
13-05-10, 10:03 AM
HỒN QUÊ


Hai tiếng đồng quê vẫy gọi mình
Đường về quê ngoại nắng lung linh
Đi trong biển lúa, say hương lúa
Xao xuyến lòng ta, nặng nghĩa tình

Gặp được nhau đây nhớ thuở nào
Nắm bàn tay cũ dạ nao nao
Bao năm cách biệt lòng vương vấn
Thương nhớ sẻ chia, giọng nghẹn ngào

Bỗng thấy con tim đập thậm thình
Hồn quê khơi dậy nét duyên xinh
Đêm xuân khuấy động trời quê ngoại
Tiếng trống chèo rung vọng mái đình...!


Tuấn Phong

Tuấn Phong
13-05-10, 10:08 AM
XEM PHÁO HOA

Anh rủ em đi xem pháo hoa
Chúng mình tìm chỗ đứng riêng ra
Trên trời pháo nổ xòe muôn sắc
Dưới đất chụm đầu ta với ta !

Tuấn Phong

Tuấn Phong
14-05-10, 12:39 AM
Thiếu nửa
Tặng những ai một "nửa"


Thiếu "nửa" - Ai ơi, thật vắng buồn !
Vui vui một chút bỗng sầu luôn
Chén trà, ly rượu, câu thơ ... thẩn
Lại nhớ thêm nhiều, lại tiếc thương

Chiếc lá trầu thơm ...lỡ rụng rồi
Cau đừng buồn héo... nữa cau ơi !
Vườn trầu bao lá còn xanh tốt
Cau nỡ bỏ rơi, phí ... "của trời " !

Tuấn Phong

Tuấn Phong
26-06-10, 08:39 AM
G ặp

Anh mới gặp em buổi sáng ngày
Bâng khuâng lòng dạ suốt chiều nay
Trách em đôi mắt duyên tình quá
Đốt cháy hồn anh mãi thế này ...!

TP

Tuấn Phong
26-06-10, 08:59 AM
NGỌT NGÀO

Hai tiếng "Em đây!" thật ngọt ngào
Càng nghe, càng ngấm dạ nao nao
Tâm hồn bay bổng, thèm nghe mãi
Khe khẽ, em ơi ... nhắc lại nào !

Nhắc lại nào ...Em ! Tiếng ấy thôi
Nói thêm nhiều nữa cũng thừa lời
Con tim đồng cảm,luôn đồng nhịp
Hai tiếng "Em đây" ... đủ nghĩa rồi !

Tuấn Phong