kehotro
17-11-11, 05:51 PM
Như chúng ta đã biết. Nhện là một loại côn trùng đặc biệt. Không phải bỗng dưng mà nó được khoác một cái danh bất hủ: Góa phụ áo đen. Với tập tính dụ dỗ con đực giao phối và xơi tái luôn anh chàng thì chỉ một số ít loại mới có tập tính quái đản này!
Mạng thì thoạt nghe có vẻ an toàn, nhưng nó lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm nếu như nó có nhện.
Một con nhện cái sẽ thường trực trên mạng nhiều ngày, nhiều giờ để tìm săn con mồi. Con nhện cái đâu cần phải làm gì để sinh sống. Nó chỉ cần làm ra mạng nhện và sau đó thường trực 24/ 24 để đợi các mồi sa chân. Những con đực thường có đặc tính hung hăng và do lượng testoteron trong máu cao gấp 20 lần con cái nên chúng mong muốn thực hiện hành vi truyền giống của mình một cách vô tội vạ.
Nói về khiếu thẩm mỹ ư? Hoàn toàn không. Con nhện đực chỉ biết rằng ở đó có chỗ làm cho nó sung và sướng, thỏa mãn được những cơn thèm khát, khó chịu khi lâu ngày không được xả bớt.
Lần đầu tiên vào mạng. Con nhện nào mà không thấy lạ, do tâm lý này mà các chàng thường rất sung. Chỉ cần mạng khẽ rung do cơn gió là đã rung theo để hưởng ứng phong trào. Bởi vậy mà bỏ cả công cả việc để nhào vào tham gia tất tần tật. Một ai đó khi chơi game đã nói:
Hãy cứ chơi cho hết thời tuổi trẻ
Để về già lặng lẽ đạp xích lô.
Khi có những con nhện cái giăng mạng lâu năm hiểu được tâm lý này. Chúng chỉ cần bắn đi một thông điệp lả lơi là các con nhện đực mới sẽ nhào ngay vào. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Chúng sẽ áp sát vào đối tượng để thực hiện hành vi khiêu khích. Như vậy con đực sẽ lầm tưởng rằng ta đây rất hấp dẫn mà vênh váo. Con cái sẽ nhanh chóng đòi hỏi những món quà cho con của mình, cho mình mà không hề ngần ngại hay mắc cỡ.
Cho dù là mấy giờ thì mặc mấy giờ. Chúng sẽ không ngần ngại báo hiệu sự xuất hiện của mình để cho các con nhện đực thiếu kinh nghiệm phải nôn nao hy vọng. Thông điệp gởi đi cách cả hàng trăm cây số để yêu cầu con đực phải xuất hiện thì con đực cũng phải lao vào vòng xoáy nếu không đủ bản lĩnh.
Một số con đực do ở bên kia quả đất. Vì múi giờ trái ngược nên thiếu sự giao lưu với cộng đồng. Con nhện cái chỉ cần thức cùng để 888 những lúc cô đơn. Thế là anh chàng vô cùng hâm mộ. Chỉ cần nàng hô hào một điều gì thì nhanh chóng gởi đúng cái mà nàng cần đến cho. Và những chàng ấy lại mang danh là nhện ngoại nên đâu thể nào so đo tính đoán. Đâu cần phải hiểu mục đích sử dụng. Thật tội nghiệp khi phải mang danh!
Đôi khi các con nhện nội không cô đơn nhưng chúng lại muốn tìm kiếm một cảm giác lạ mà đời thật không thể có. Thế nên dù biết có thể bị xơi tái, chúng cũng lao vào để tìm cảm giác phiêu lưu. Một con nhện cái thừa kinh nghiệm giăng mạng tất nhiên biết rõ tâm lý của con mồi. Và thế là câu chuyện : Góa phụ áo đen lại tiếp diễn.
Đâu phải con nhện nào cũng đủ tỉnh táo để đặt ra câu hỏi:
1/ Góa phụ sống bằng gì nếu một ngày nàng luôn trực chiến trên mạng 24/ 24? Vậy thì lấy gì để nàng nhện ta tồn tại? Hay chính mạng là nơi cung cấp lương thực và thực phẩm cho nàng nhện kia?
2/Tại sao nàng luôn khoác một lớp áo sặc sỡ với các màu sắc nổi trội để các con nhện khác luôn tưởng đó là Tiên giáng thế? Tại sao nàng luôn show các thành tích ngẩn ngơ như con nai tơ để các chàng nhện luôn nghĩ đó là nàng thơ ngớ ngẩn dễ bị lừa? Cái gì mà đi quá mức bình thường thì phải đặt một dấu hỏi to tướng chứ! Thế nhưng, nào có con nhện non tơ nào hiểu được điều đó!
3/Nàng nhện luôn ca cẩm rằng mình bạc phận tình duyên, luôn gặp vận rủi đeo đuổi mà không thể nào thực hiện được ước mơ trở thành bà Tiên trong câu chuyện cổ tích. Tại sao, các chàng nhện không nghĩ bà Tiên đó là bà điên? Và bà điên đó đang tung hỏa mù để che chắn cặp nanh nhọn đang chuẩn bị kề vào yết hầu của con mồi khi chúng nghĩ đó là người vô cùng yếu đuối. Khi mất cảnh giác chìa cả hai bàn tay ra nâng đỡ mà quên thủ cái yết hầu.
Trên mạng có câu: Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn có thừa. 5 cũng chưa từng trải nhiều nên không thể biết hết. Thôi nhớ gì viết ấy để các chàng nhện cảnh giác mà không bị xé cho banh xác.
KHT
Mạng thì thoạt nghe có vẻ an toàn, nhưng nó lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm nếu như nó có nhện.
Một con nhện cái sẽ thường trực trên mạng nhiều ngày, nhiều giờ để tìm săn con mồi. Con nhện cái đâu cần phải làm gì để sinh sống. Nó chỉ cần làm ra mạng nhện và sau đó thường trực 24/ 24 để đợi các mồi sa chân. Những con đực thường có đặc tính hung hăng và do lượng testoteron trong máu cao gấp 20 lần con cái nên chúng mong muốn thực hiện hành vi truyền giống của mình một cách vô tội vạ.
Nói về khiếu thẩm mỹ ư? Hoàn toàn không. Con nhện đực chỉ biết rằng ở đó có chỗ làm cho nó sung và sướng, thỏa mãn được những cơn thèm khát, khó chịu khi lâu ngày không được xả bớt.
Lần đầu tiên vào mạng. Con nhện nào mà không thấy lạ, do tâm lý này mà các chàng thường rất sung. Chỉ cần mạng khẽ rung do cơn gió là đã rung theo để hưởng ứng phong trào. Bởi vậy mà bỏ cả công cả việc để nhào vào tham gia tất tần tật. Một ai đó khi chơi game đã nói:
Hãy cứ chơi cho hết thời tuổi trẻ
Để về già lặng lẽ đạp xích lô.
Khi có những con nhện cái giăng mạng lâu năm hiểu được tâm lý này. Chúng chỉ cần bắn đi một thông điệp lả lơi là các con nhện đực mới sẽ nhào ngay vào. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Chúng sẽ áp sát vào đối tượng để thực hiện hành vi khiêu khích. Như vậy con đực sẽ lầm tưởng rằng ta đây rất hấp dẫn mà vênh váo. Con cái sẽ nhanh chóng đòi hỏi những món quà cho con của mình, cho mình mà không hề ngần ngại hay mắc cỡ.
Cho dù là mấy giờ thì mặc mấy giờ. Chúng sẽ không ngần ngại báo hiệu sự xuất hiện của mình để cho các con nhện đực thiếu kinh nghiệm phải nôn nao hy vọng. Thông điệp gởi đi cách cả hàng trăm cây số để yêu cầu con đực phải xuất hiện thì con đực cũng phải lao vào vòng xoáy nếu không đủ bản lĩnh.
Một số con đực do ở bên kia quả đất. Vì múi giờ trái ngược nên thiếu sự giao lưu với cộng đồng. Con nhện cái chỉ cần thức cùng để 888 những lúc cô đơn. Thế là anh chàng vô cùng hâm mộ. Chỉ cần nàng hô hào một điều gì thì nhanh chóng gởi đúng cái mà nàng cần đến cho. Và những chàng ấy lại mang danh là nhện ngoại nên đâu thể nào so đo tính đoán. Đâu cần phải hiểu mục đích sử dụng. Thật tội nghiệp khi phải mang danh!
Đôi khi các con nhện nội không cô đơn nhưng chúng lại muốn tìm kiếm một cảm giác lạ mà đời thật không thể có. Thế nên dù biết có thể bị xơi tái, chúng cũng lao vào để tìm cảm giác phiêu lưu. Một con nhện cái thừa kinh nghiệm giăng mạng tất nhiên biết rõ tâm lý của con mồi. Và thế là câu chuyện : Góa phụ áo đen lại tiếp diễn.
Đâu phải con nhện nào cũng đủ tỉnh táo để đặt ra câu hỏi:
1/ Góa phụ sống bằng gì nếu một ngày nàng luôn trực chiến trên mạng 24/ 24? Vậy thì lấy gì để nàng nhện ta tồn tại? Hay chính mạng là nơi cung cấp lương thực và thực phẩm cho nàng nhện kia?
2/Tại sao nàng luôn khoác một lớp áo sặc sỡ với các màu sắc nổi trội để các con nhện khác luôn tưởng đó là Tiên giáng thế? Tại sao nàng luôn show các thành tích ngẩn ngơ như con nai tơ để các chàng nhện luôn nghĩ đó là nàng thơ ngớ ngẩn dễ bị lừa? Cái gì mà đi quá mức bình thường thì phải đặt một dấu hỏi to tướng chứ! Thế nhưng, nào có con nhện non tơ nào hiểu được điều đó!
3/Nàng nhện luôn ca cẩm rằng mình bạc phận tình duyên, luôn gặp vận rủi đeo đuổi mà không thể nào thực hiện được ước mơ trở thành bà Tiên trong câu chuyện cổ tích. Tại sao, các chàng nhện không nghĩ bà Tiên đó là bà điên? Và bà điên đó đang tung hỏa mù để che chắn cặp nanh nhọn đang chuẩn bị kề vào yết hầu của con mồi khi chúng nghĩ đó là người vô cùng yếu đuối. Khi mất cảnh giác chìa cả hai bàn tay ra nâng đỡ mà quên thủ cái yết hầu.
Trên mạng có câu: Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn có thừa. 5 cũng chưa từng trải nhiều nên không thể biết hết. Thôi nhớ gì viết ấy để các chàng nhện cảnh giác mà không bị xé cho banh xác.
KHT