PDA

View Full Version : THƠ TÌNH Hansy


Trang : [1] 2 3 4 5 6 7

Hansy
05-11-11, 09:36 PM
http://i192.photobucket.com/albums/z199/sundakib/3_iykim2000.gif



THƠ TÌNH


Hansy


http://dl9.glitter-graphics.net/pub/608/608289q08o3aylgm.gif




http://file1.npage.de/001316/93/bilder/01butrfly1.gif




RU TÌNH

Trăm năm đã ước một lời
Mù xa mấy nẻo tình ơi, vẫn đầy
Nhớ người vơ gió góp mây
Kết nên thơ nhạc cho dày yêu thương.

Nhé em, dẫu cách ngàn trùng
Hẹn thề vẫn giữ, hương nồng mãi ươm
Ru tình gởi vọng suối nguồn
Chở sang bên ấy kín đong ru tình…

HANSY





http://dl4.glitter-graphics.net/pub/496/496664ouexmamape.gif


TÌNH: 1150
6-8: 400

Hansy
05-11-11, 09:37 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
1.- CHAO NGHIÊNG

Em nghiêng cánh bướm nhẹ chao
Va đời ta bỗng lao đao cả hồn
Nhớ từ độ xuyến xao lòng
Nào hay tim đã vô vòng nợ duyên

Đêm đêm mơ giấc thần tiên
Cùng hồn bướm mộng dạo miền bồng lai
Bướm ơi, thủng thỉnh gót hài
Cho bâng khuâng kẻ đắm say sóng tình

Em bay vào giữa bình minh
Xua trăm bướm mộng về quanh tim này
Lòng tựa lòng, tay vịn tay
Bướm ơi, cho được hoảng say giữa nàng

Trăm năm một gánh tình tang
Vui chơi giữa chốn bướm vàng sắc hương
Bướm à, rủ chút yêu thương
Xuống hồn cô lẻ, nồng nàn đắm say...

HANSY

http://image.tin247.com/vtc/080916083741-147-237.jpg

Hansy
05-11-11, 10:33 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif

2. XIN ĐƯỢC

Cỏ xanh một thuở thề nguyền
Trăm năm xin dỗ bình yên tình hồng
Úa vàng thì vẫn thủy chung
Chênh chao hai lối vẫn thương nhớ hoài.

Mưa Ngâu rớt cõi lòng ai
Mà nghe xa xót giữa đời không nhau
Bẽ bàng duyên phận trầu cau
Ngoái về lối cũ lòng đau đớn thầm.

Người ơi, nếu có trăm năm
Thì xin về lại chiếu chăn thuở nào
Ngọt bùi xin được có nhau
Ấm nồng xin được ngàn sau Ta – Mình…

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/381.gif

Hansy
06-11-11, 07:31 AM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
3.- THÔI EM

Người ơi, lỗi nhịp câu thơ
Hẹn thề đến vậy mà giờ còn đâu
Thà đừng tính chuyện trầu cau
Gieo chi mơ mộng để đau lòng này.

Người rằng, vạ gió tai bay
Hay là che chuyện đổi thay ân tình
Có hoàng hôn, ắt bình minh
Lòng người đổi trắng thay đen mấy hồi…

Thương nhau giao kết một lời
Sao không đi trọn một đời thủy chung
Một người vui với rượu hồng
Một người đơn lẻ xót lòng vì ai

Thôi em, đừng nhắc ngày mai
Qua sông là hết một đời yêu thương…

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/L45KifCZFQFswX9qXS_2.N3U3mp72Ho-/photo/ap_20110306054134179.jpg

hahaha
06-11-11, 07:52 AM
Lâu rồi.

Tưởng rằng tim sẽ bình yên
Ngờ đâu lưu luyến triền miên tháng ngày
Nhớ thương thơ thẩn miệt mài
Trái tim phiền muộn u hoài dáng xưa
Buồn tình trời đổ cơn mưa
Thì thầm từng giọt đong đưa vào hồn
Tiếng mưa tí tách u buồn
Hồn ta mưa suốt chiều hôm u hoài

Hansy
06-11-11, 03:07 PM
Lâu rồi.

Tưởng rằng tim sẽ bình yên
Ngờ đâu lưu luyến triền miên tháng ngày
Nhớ thương thơ thẩn miệt mài
Trái tim phiền muộn u hoài dáng xưa
Buồn tình trời đổ cơn mưa
Thì thầm từng giọt đong đưa vào hồn
Tiếng mưa tí tách u buồn
Hồn ta mưa suốt chiều hôm u hoài


Giọt buồn thánh thót hôm mai
Lặng sầu giữa giấc nhớ ai chạnh lòng
Thôi rồi chi nữa mà mong
Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa.

Bây giờ em của người ta
Trăm năm đọng nhớ xót xa tim này
Thôi thì xin một chút say
Để quên cái thuở lá lay, nhé người…

HANSY

hahaha
06-11-11, 04:56 PM
Giọt buồn thánh thót hôm mai
Lặng sầu giữa giấc nhớ ai chạnh lòng
Thôi rồi chi nữa mà mong
Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa.

Bây giờ em của người ta
Trăm năm đọng nhớ xót xa tim này
Thôi thì xin một chút say
Để quên cái thuở lá lay, nhé người…

HANSY
Tình xưa đã khuất sau đồi
Sao Mai buổi sớm đổi ngôi đêm tàn
Khổ thân cái kiếp đa mang
Xương rồng lại nở hoa vàng nét yêu.

Khiến cho tượng đá liêu xiêu
Khiến cho lòng lại sớm chiều nhớ ai
Lâu rồi lại ước một mai
Ngày lành hăm sáu sánh vai bước cùng......
http://i1179.photobucket.com/albums/x381/isamu8/04112011222-1.jpg
@Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Hansy
06-11-11, 05:23 PM
Tình xưa đã khuất sau đồi
Sao Mai buổi sớm đổi ngôi đêm tàn
Khổ thân cái kiếp đa mang
Xương rồng lại nở hoa vàng nét yêu.

Khiến cho tượng đá liêu xiêu
Khiến cho lòng lại sớm chiều nhớ ai
Lâu rồi lại ước một mai
Ngày lành hăm sáu sánh vai bước cùng......
http://i1179.photobucket.com/albums/x381/isamu8/04112011222-1.jpg
@Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.


Nhớ ngày xưa đó một lòng
Hai ta như một trong vòng tay nhau
Ước ao trầu đẹp duyên cau
Trăm năm bền chặt bạc đầu vẫn thương.

Nào hay tình chuốc đoạn trường
Kẻ nam người bắc để buồn dài ra
Hỡi người biền biệt chốn xa
Chút yêu ngày đó vẫn là còn đây…

HANSY

* Chào người "minh họa".
Hihi

Hansy
07-11-11, 09:41 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
4. TÌNH HOÀI XÓT XA

Dẫu là một phút nhớ mong
Thì niềm mơ đó đẫm lòng, người ơi
Nếu không trao gởi những lời
Thì đâu xa xót cả đời tình si.

Đã thương biết mấy hẹn thề
Đã yêu biết mấy tình mê cháy lòng
Trầu cau nay đã hỏng không
Thì xin hiệp lại muộn màng… thì xin…

Duyên trần đã gặp mà nên
Tình nồng gói trọn, môi mềm đã trao
Chỉ là chậm bước qua cầu
Chứ tin yêu ấy mai sau vẫn dài.

Đò ngang một chuyến cùng ai
Xót xa niềm nhớ tình hoài… xót xa.

HANSY


http://i291.photobucket.com/albums/ll288/traitimhoangvang76/1220copycopy-1.jpg

Hansy
08-11-11, 12:48 AM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
5. GIẬN ĐỂ MÀ THƯƠNG

Lòng này vốn rất chân thành
Dù bao giông gió ân tình khó phai.

Hay là em đã nghe ai
Ngờ nghi thêm tội nặng lời trách ta
Một lần ước hẹn trăng ngà
Thì muôn năm cũng vẫn là thương em.

Sao đành quay gót son mềm
Bỏ ta đứng lại giữa miền quạnh hiu
Để lòng xa xót thêm nhiều
Để tình em cũng nhạt yêu mấy phần.

Thì xin dẫu giận vẫn thương
Vẫn cho ta được kề gần tim em…

HANSY



http://www.xemanh.net/images/flowers/flower15.jpg

Hansy
09-11-11, 01:42 AM
http://www.tamtay.vn/files/thichtrungtanh/photos/49903/4737fabc_blumen-pflanzen083.gif
6. BUỒN VÀ NHỚ

Em đừng giận dỗi mà chi
Lòng ta vằng vặc yêu vì bấy lâu.

Đừng làm tha thắt lòng nhau
Đừng cho trầu phải xa cau, nhé người
Dẫu mà có nói cạn lời
Cũng gom một chữ thương rồi khó phai.

Lặng buồn từ tối đến mai
Thức thao một nỗi không ai hiểu mình
Nào đâu dám nghĩ phụ tình
Bởi lòng chỉ một bóng hình em thôi.

Còn thương xin nói một lời
Để ta được sống vui đời với em…

HANSY


http://i614.photobucket.com/albums/tt230/MINHTIEN80/MIHMIH/a32188396dafa60ade8210b3a4175c67_we.gif

Hansy
11-11-11, 12:18 AM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
7. VẪN LÀ…

Vẫn ngày xưa đó, ngày xưa…
Tình còn xuân trẻ, em chưa biết gì
Đón đưa hai buổi về đi
Rúc rích cười nói, thầm thì tiếng thương.

Vẫn là em giữa nắng vàng
Tung tăng cánh bướm khẽ khàng niềm yêu
Ngẩn ngơ ai ngắm dáng kiều
Để hồn mê mẩn liêu xiêu tình hồng.

Vẫn là ước hẹn dưới trăng
Thề non hẹn biển thủy chung mãi hoài
Quyết thành duyên nợ một đôi
Dẫu là bão táp giông sôi mặc lòng.

Ngày xưa em chưa qua sông
Nên nào hiểu chữ “cách lòng” đớn đau…

HANSY


http://dl5.glitter-graphics.net/pub/372/372865y9bsyerj0v.gif

Hansy
11-11-11, 07:52 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/850/850510zger83vbil.gif
8. CÁM ƠN TÌNH CHUNG

Duyên trời run rủi mà thành
Mặn nồng cau trắng, trầu xanh ấm lòng
Hỡi người con gái màu son
Thương nhau môi mắt rám hồng tình mơ.

Trao em ảo diệu vần thơ
Nương tình trong gió mong chờ dáng ai
Biết em thương, vẫn van nài
Thương thêm chút nữa để dài đường yêu.

Ngẩn ngơ trước vẻ yêu kiều
Xuyến xao trước nỗi nhiệm mầu tình em
Bâng khuâng dạo khúc trước thềm
Trông người thương đến, dịu êm cõi lòng.

Cám ơn một mối tình chung
Gởi trao cho kẻ bụi đường lấm thân
Còn giây phút giữa cõi trần
Thì xin đền đáp ân tình của em…

HANSY


http://img266.imageshack.us/img266/9637/58fa2383e79277aca35cb91.gif

Hansy
15-11-11, 02:33 AM
http://enews.agu.edu.vn/uploads/imgposts/u10799_t1319368270_gzAeP.playpark.vn.jpg

THẦY ƠI

Con về lại trường xưa, tìm thầy
Trên bục giảng, tóc xanh giờ như mây trắng
Giọng giảng bài nào còn sang sảng
Mắt cay cay, con thầm gọi: Thầy ơi!

Quá vãng như cuốn phim chầm chậm tìm về
Nào bạn, nào bè, nào những giờ thầy lên lớp
Tháng năm bão giông, chúng con đứa còn đứa mất
Nhưng lòng nhớ hoài mái ngói trường xưa.

Con đứng lặng giữa căn phòng học năm nào
Nghe xôn xao ùa về bao kỷ niệm
Bóng phượng sân trường có còn lưu luyến
Một thuở ngu ngơ để ngỏ trái tim.

Thầy ơi!

Rồi thời gian cũng dần lấp chìm
Thầy và con có thể không còn gặp lại
Nhưng những lời thầy dạy chúng con ghi nhớ mãi
Thuở học trò áo trắng được thầy thương.

HANSY


http://sime.vn/dataimages/200908/original/images362475_lophoc2.JPG



THẦY ƠI

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Bao năm rồi thầy vẫn còn đứng đấy
Mắt không rời bục giảng với trường xưa.

Thầy ơi thầy, kỷ niệm của ngày xưa
Ngày đi học, con vẫn luôn ghi nhớ
Những bài thơ hay những giờ toán đố
Giờ sử hay địa lý, những bài văn.

Con không sao quên được những tháng năm
Thầy đến lớp khi tóc còn xanh mái
Đến hôm nay, tóc thầy dường như trắng
Lời học đầu, thầy dạy bảo cho con.

Theo thời gian dù bụi xóa dấu mòn
Nhưng vẫn nhớ, con ngày xưa còn bé
Hôm nay đây, nhớ về ngày xưa đó
Chợt thấy lòng rộn rã những khúc ca.

Thầy ơi thầy, kỷ niệm cũ khó nhòa
Không thầy dạy, con hôm nay không có
Tóc thầy bạc, lưng còng đi thấy rõ
Nhưng trái tim vẫn đập nhịp yêu thương.

Con ghi ơn thầy dạy dỗ trăm đường
Từng lời nói khắc ghi muôn muôn thuở.

Kimle



http://3.bp.blogspot.com/_EmdzfcuYclg/SwVtrzNMF-I/AAAAAAAAAIc/XJJ-_DYHdcY/s1600/nha+giao.jpg

Hansy
16-11-11, 09:37 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1152/1152988f1e4jul50e.gif
9. TÂM SỰ

Lòng này luôn nhớ một người
Bâng khuâng hoài mãi gió trời gởi đi
Gói vào trong mấy vần thi
Thương thương nhớ nhớ cũng vì dáng ai.

Ngần ngừ ở chút lòng trai
Vì đời đã gặp người hai ngăn tình
Một ngăn dành cho tim mình
Ngăn còn lại cũng dập dềnh nổi trôi.

Nào ai đoán trước sự đời
Yêu thương là thế mà dời đổi mau
Đêm về ôm đoạn tình đau
Khóc khô nước mắt giọt sầu mãi rơi

Chuyện xưa kể chút với người
Như chim sợ ná…, sợ lời gió bay
Sợ như tình nước với mây
Ngó thì khắn khít mà hay đổi lòng…

HANSY


http://dl2.glitter-graphics.net/pub/2765/2765352n90si4svxf.gif

Hansy
18-11-11, 08:44 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
10. NGẬM NGÙI

Duyên xưa chẳng vẹn câu thơ
Trách cao xanh ấy lắm trò đa đoan
Chia uyên rẽ thuý đôi đàng
Tình trong ngấn lệ, nát tan hương lòng.

Người ơi, cách núi trở sông
Biết bao giờ mới hiệp đồng đôi tim
Mịt mờ biển bắc bóng chim
Để phương nam luống nỗi niềm nhớ thương...

HANSY


http://off1.picsrc.net/images/ytibu/f2388edc4a3237de00139f30f84d6372.gif

Hansy
22-11-11, 11:31 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif

11. HÃY VỀ VỚI NHAU

Xa nhau lòng vợi nhiều bề
Trăng khuya lẻ bóng, lời thề còn chăng
Một hai tấc dạ gởi nàng
Xin cho chín đợi mười thương, nhé người.

Nặng tình dỗ giấc cuối trời
Gió mây múa hát, vẳng lời người thương
Nhớ nhau, xa mấy cũng gần
Tình thơ hòa khối về cùng với yêu…

HANSY


http://images94.imikimi.com/image/images2_full/om46-139.gif

Hansy
22-11-11, 11:33 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762698p8tktixebs.gif
12. GIỮ HƯƠNG

Thương em mấy đợi bao chờ
Vì ai nên biếng mộng mơ với đời
Mộng tình nửa gánh chơi vơi
Mộng lòng thao thức, đứng ngồi nào yên.

Một lần gặp, đã nên duyên
Khắc ghi dáng bóng giữa miền nhớ thương
Lã lơi đùa bỡn với trăng
Cho tim kết một, chị Hằng chứng ghi.

Thương em đợi úa xuân thì
Bao thu đằng đẳng còn gì là son
Đắm say em hỡi có còn
Đông nồng hạ mát xuân hồng thu mơ

Gom lòng viết một bài thơ
Gởi về chốn ấy đợi chờ hồi âm
Người ơi, đã kết trăm năm
Thì xin gìn giữ hương trầm cho ta…

HANSY


http://mst.eva.vn/upload/news/2009-07-10/dua%20voi%20tinh%20yeu2.jpg

Hansy
22-11-11, 11:35 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/33/33715muwwyckzs9.gif
13. MONG

Tại trời bắt phải xa nhau
Người nam kẻ bắc lòng đau đớn nhiều
Xa xôi nhưng giữ niềm yêu
Vẫn nuôi hy vọng một chiều gặp em.

Để trăng sáng lại dưới thềm
Để tim hồng lại dịu êm ngọt ngào
Tay trong tay, hồn lao xao
Giấc mơ thành thực ước ao vô bờ…

HANSY


http://dl4.glitter-graphics.net/pub/204/204844hhjkwvyd60.gif

Hansy
22-11-11, 11:37 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
14. VẪN MỘT LÒNG THƯƠNG

Hương tình đượm ngát cả lòng
Cau non dịu ngọt, say nồng tình em
Đã yêu, lại càng yêu thêm
Đã nghe nao nức giữa miền bồng lai.

Em ơi, núi rộng sông dài
Sao đo cho hết nghĩa này tình ta
Ấm lòng cho kẻ đi xa
Một mai tương ngộ, trao quà là tim…

Gia Hội nước chảy êm đềm
Soi gương ánh thủy, dạ mềm vì thương
Hoa cau lắc rắc mặt đường
Thân em lướt nhẹ, dịu dàng gót sen.

Đã cùng nhau kết chữ: duyên
Thì trăm năm ấy giữ bền lòng yêu
Dù cho bão nổi vạn chiều
Hai ta vẫn một, hương yêu vẫn nồng…

HANSY


http://mst.eva.vn/upload/news/2009-07-10/dua%20voi%20tinh%20yeu2.jpg

Hansy
22-11-11, 11:39 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
15. THỦY CHUNG

Sợi buồn giăng kín cuối thềm
Mịt mờ hương lửa ấm êm thuở nào…

Vẫn nghe trong gió xôn xao
Bài ca thương nhớ nôn nao tìm về
Tim lòng vẫn cháy si mê
Mà sao không được trọn bề, hỡi em!

Bến xưa còn nhớ đến thuyền
Hay là hoa bướm rủ ren mất rồi
Để oán than cứ thốt lời
Khiến cho lòng dạ rối bời năm canh.

Vốn trời cho tim chân thành
Nên ngàn năm chỉ để dành mình em…

HANSY


http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/5.gif

Hansy
22-11-11, 11:40 PM
http://i272.photobucket.com/albums/jj183/lbrigitte59000/gifs/bougie/bougie20.gif
16. ĐỢI ANH VỀ

Anh về theo những câu thơ
Ru em say giấc bến bờ yêu thương
Tình nương ơi, hỡi tình nương
Gần nhau thắp sáng muôn ngàn tình xuân.

Ở đây lồng lộng gió ngàn
Trăng thanh đơn lẻ, một mình ngóng ai
Nhiều đêm thức trắng canh dài
Thơ ba bốn vận nồng say nhớ người.

Em ơi, vàng đá một lời
Gìn vàng giữ ngọc trọn đời thủy chung
Đợi anh xây giấc tương phùng
Hai thân hòa một, trộn lòng tình mơ.

Nhé em, lâu mấy cũng chờ
Đừng cho gió gột mưa mờ dấu yêu
Rồi ra cũng có một chiều
Tay trong tay mình nói lời yêu thuở đầu…

HANSY


http://i129.photobucket.com/albums/p227/haiyu_xyz/dogandcat.jpg

Hansy
22-11-11, 11:42 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
17. MONG…

Yêu thương xin cứ mãi hoài
Trăm con chim mộng nối dài tình ta
Khúc thơ hòa tiếng em ca
Cho mây quyện gió, nõn nà hồng duyên.

Ru tình một thuở mà nên
Phượng hoàng nghiêng cánh giữa miền nhớ nhung
Người ơi, giữ nhé, tình chung
Phấn son lười biếng, ấm lòng người đi

Đã thương từ buổi xuân thì
Đá vàng mấy kiếp vẫn ghi, nhé người!

HANSY

http://www.gifzona.com/i/priroda/18.gif

Hansy
22-11-11, 11:44 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
18. HẸN EM

Đã hứa đợi, phải giữ lời
Trầu xanh cau trắng một đời có nhau
Thiền quyên sánh với anh hào
Trăng thanh gió mát, lao xao tình nồng.

Đợi anh, đợi nhé người thương
Một mai tương hợp, chung lòng có đôi
Trăm năm giao kết một lời
Trăng thề giữ bóng, nào vơi được tình.

Tình mình mong mãi đẹp xinh
Lòng mình luôn mãi tròn vành yêu thương
Lắng nghe trong gió ngàn phương
Tiếng em đầy nhớ giữa ngàn lời ru.

Dẫu nay cách biệt xa mù
Thì tin sẽ có mùa thu hợp tình
Rồi ra hai đứa chúng mình
Kề chung gối phượng, hòa tim cõi bồng…

HANSY


http://www.lovers-poems.com/rp-byoriza-good-morning2.gif

Hansy
22-11-11, 11:45 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
19. CÓ BAO GIỜ

Người đi cuối nẻo xa mù
Để sầu vương lại tình thu thuở nào
Hẹn nhau đẹp mộng trầu cau
Ngờ đâu phụ bạc khiến đau lòng này.

Xa xôi vui vẻ có hay
Xót tình cho kẻ ở đây nhớ hoài
Thủy chung một kiếp làm trai
Nên giờ khổ hận vì ai bạc tình.

Có bao giờ nắng bình minh
Chiếu về tim lạnh để mình còn nhau

HANSY


http://s338.photobucket.com/albums/n430/spicecomments/for_girls/00061.gif

Hansy
22-11-11, 11:47 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
20. VẸN THỀ NGUYỀN

Sợi buồn con nhện đong đưa
Gió đêm biếng thổi, cọng dừa biếng lay
Sầu chi con nước lay hoay
Trăng khuya đơn bóng, lòng này héo thêm.

Sao tim cứ nặng dáng em
Sao hồn cứ mãi triền miên mơ màng
Sao mà tình cứ mênh mang
Sao em không đến trao thương, hỡi người

Đợi nhau, đợi cả một đời
Sâm Thương đôi ngã, đổi dời thì sao
Cứ nghe lòng mãi nôn nao
Chiều tây ngóng mãi sáng nao xuân hồng.

Cuối trời dỗ tím mơ nồng
Gởi em một chút hoài mong chốn này
Nhé em, tay lại trong tay
Cho đêm dài mãi, cho ngày tình tang…

HANSY


http://i242.photobucket.com/albums/ff74/Tavarema/nuit-1.gif

Hansy
24-11-11, 06:39 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
21. EM -TA

Lời thơ sao lắm não sầu
Đọc lên nghe xót nghe đau thế nào.

Cũng vì đất thấp trời cao
Bão giông vần vũ dựng rào cách nhau
Tưởng là dài chuyện trầu cau
Nào hay cất bước đã dàu lòng yêu.

Chông chênh tình rớt giữa chiều
Em xa ta cũng liêu xiêu tím hồn…

HANSY


http://images.vietinfo.eu/2011/03/10/151692/_thumb.jpg

Hansy
24-11-11, 06:40 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
22. ĐỢI ANH VỀ

Anh về theo những câu thơ
Ru em say giấc bến bờ yêu thương
Tình nương ơi, hỡi tình nương
Gần nhau thắp sáng muôn ngàn tình xuân.

Ở đây lồng lộng gió ngàn
Trăng thanh đơn lẻ, một mình ngóng ai
Nhiều đêm thức trắng canh dài
Thơ ba bốn vận nồng say nhớ người.

Em ơi, vàng đá một lời
Gìn vàng giữ ngọc trọn đời thủy chung
Đợi anh xây giấc tương phùng
Hai thân hòa một, trộn lòng tình mơ.

Nhé em, lâu mấy cũng chờ
Đừng cho gió gột mưa mờ dấu yêu
Rồi ra cũng có một chiều
Tay trong tay mình nói lời yêu thuở đầu…

HANSY


http://www.chuyenhot.com/img/2009/04/10/79164995cr8.jpg

Hansy
24-11-11, 07:11 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
23. TÌNH CHUNG

Ngọt bùi nồng ấm đôi ta
Câu thơ tiếng hát mặn mà trao nhau
Gởi em một chút hoa cau
Cho trầu tim nhớ dệt màu yêu thương.

Dẫu xa cách đến trăm đường
Trong nhau vẫn giữ thủy chung, nhé người...

HANSY


http://j5.tagstat.com/image03/e/ca69/008D053DIFF.jpg

Hansy
24-11-11, 07:12 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
24. VÔI HỒNG KHẮC GHI

Đã yêu đừng có phân vân
Dẫu khi đôi ngã, chẳng gần bên nhau
Ước thề có trước có sau
Qua bao mưa gió cũng đâu thay lòng.

Có khi người ngóng kẻ trông
Bởi trời hay ghẹo, thử lòng xem sao
Chúng mình thề với trời cao
Có qua bao kiếp vẫn vào lòng nhau.

Chuyện đời có nắng có mưa
Chuyện tình khi ngắn khi vừa, người ơi
Trăm năm gắn bó một lời
Ngàn năm giữ trọn, đời đời khắc ghi.

Thương nhau từ buổi xuân thì
Yêu nhau từ thuở tình si cháy lòng
Đẹp từ một lá trầu không
Trái cau nho nhỏ, vôi hồng quệt lên…

HANSY


http://dl9.glitter-graphics.net/pub/1852/1852539bdu3ef3h4q.gif

Hansy
25-11-11, 02:02 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/33/33715muwwyckzs9.gif
25. XIN

Xin lòng rộng mở thênh thang
Đón mùa dấu ái, mơ màng khúc xuân
Giai nhân hòa điệu tình quân
Gom bao thương nhớ xa gần về đây

Đã nghe rộn rã tim này
Mùa sang có cánh chim bay – tìm về…

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/n01Uzz6BGBKFgJVz7.niDSTcDy8-/photo/ap_20091025030002842.jpg

Hansy
25-11-11, 02:02 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
26. CHUNG TÌNH SỐ MỘT

Quay nam ngó bắc mà xem
Chung tình số một người khen hà rầm
Nhớ xưa đón gió hái trăng
Phong lưu rất mực, lang bang lắm người.

Từ khi giao kết em rồi
Đất trời có rộng, một người anh thương
Tim yêu có rộng trăm đường
Cũng thu lại một, một thương thôi hà.

Dẫu mà rủi có cách xa
Thì lòng vẫn cứ nhớ ta với mình
Vẫn mang dáng bóng em xinh
Có lâu cách mấy chung tình với nhau.

Nhớ từ trầu bén duyên cau
Thương yêu nồng mặn trước sau một lòng
Thì em cứ vững niềm tin
Mình yêu son sắt dễ tìm có đâu…

HANSY


http://images.timnhanh.com/blog/200908/27/10523701251350134.jpg

Hansy
25-11-11, 02:59 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
27. THÔI

Từng đêm rồi lại từng đêm
Hồn vang niềm nhớ cho thêm xót lòng
Xa rồi - đâu nữa mà mong
Tưởng là muôn kiếp - rỗng không mất rồi.

Xưa kia hai đứa có đôi
Mà nay cách biệt giữa trời quạnh hiu
Dỗ buồn - thôi nhớ chi nhiều
Mây trôi gió cuốn, liêu xiêu chỉ hoài...

HANSY


http://i608.photobucket.com/albums/tt170/nguyenbaquang/Anh%20dong/hinh%20nen/1527910g700zxxdnc.gif

Hansy
25-11-11, 03:06 PM
http://i192.photobucket.com/albums/z199/sundakib/3_iykim2000.gif


THƠ TÌNH
Hansy

http://dl9.glitter-graphics.net/pub/608/608289q08o3aylgm.gif






http://file1.npage.de/001316/93/bilder/01butrfly1.gif

Em nghiêng cánh bướm nhẹ chao
Va đời ta bỗng lao đao cả hồn
Nhớ từ độ xuyến xao lòng
Nào hay tim đã vô vòng nợ duyên...



http://dl4.glitter-graphics.net/pub/496/496664ouexmamape.gif




Làm Thơ - Đọc Thơ - Họa Thơ
là không khí cho đời sống tinh thần của Hansy

Hansy
25-11-11, 03:07 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
1.- EM VÀ TA

Chợt nhớ mùa nào hương tóc bay
Xao xuyến lòng ta dạt dào say
Em qua, ngõ vắng xôn xao dậy
Lụa là tha thuớt với tóc mây.

Chiều nào em đến giữa tim ta
Sóng dậy bờ thương, ngát hương hoa
Ta say một giấc mơ miên viễn
Em gọi hồn ai cháy sáng lòa.

Rồi những thao thức giữa canh trường
Lòng yêu càng nén lại càng thương
Mơ em một giấc tương tư mộng
Đắm đuối trong nhau khúc Nghê thường.

Em hát tình em bằng lời thơ
Ta hòa theo vũ khúc trăng mơ
Ô hay, tim có cùng một nhịp
Mà sao hai phía rộn mong chờ...???

Trời kia còn sáng tối, nắng mưa
Lòng người đâu mãi vẹn như xưa
Tình kia rồi cũng phai dần mất
Để tháng ngày qua dạ thẩn thờ...

HANSY




http://i654.photobucket.com/albums/uu268/ngoc_korea/bb.gif

Hansy
25-11-11, 03:09 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762698p8tktixebs.gif
2.- NGHẸN NGÀO

Mình có duyên mà trời không xây thành nợ
Nên đôi đường đành phải chịu rẻ chia
Em hỡi em, đau xót thay giữa buổi phân kỳ
Nhìn dáng em xa dần trong sương ảo.

Gom quá vãng về trong góc tim nhớ
Đêm từng đêm tha thắt cả cõi hồn
Thôi hết rồi, còn đâu nữa mà mong
Tình dang dở, nghe sao mà cay xót...

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/sEadCqWcFxhTp.tjJq_uYuZomCWHGA0-/photo/ap_20100319071957390.jpg

Hansy
25-11-11, 03:26 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
3.- NHỚ…

Ta nhớ nhau
Khắc khoải từng đêm
Ta ngóng nhau
Thấp thỏm từng ngày…

Nỗi nhớ đong đầy ký ức
Xao xác cõi hồn
Xót xáy con tim
Ngày qua ngày ta cứ mãi miết kiếm tìm
Nỗi nhớ vây quanh làm hồn ta trĩu nặng.

Em ơi
Hai ta ở hai đầu xa thẳm
Gọi tên nhau nhờ gió vọng về
Cho thỏa lòng yêu thuở đắm hồn mê…

Này em ơi,
Sao tình mình mặn nồng đến thế
Mà trời không chịu se duyên
Để nỗi nhớ cứ từng ngày, từng đêm
Gặm nát con tim tội nghiệp???

HANSY

http://farm3.static.flickr.com/2635/4102160128_3a8482da82_o.gif

Hansy
25-11-11, 03:27 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
4. CHIỀU KHÔNG NẮNG

Ta vừa bỏ cuộc chơi
Trong niềm đau ấm dịu
Tình yêu không có lỗi
Vết thương nào đau tôi.

Một thoáng ướt bờ mi
Tình là tình vạn cổ
Ai kia trong mắt nhớ
Hồn cứ mãi u hoài.

Ta dõi bước em đi
Vào miền yêu xa lạ
Nhịp lòng em thon thả
Mang mác bóng đơn côi.

Chiều nay trời không nắng
Tiễn em đến xứ người
Cứ mơ về quá vãng
Thuở hai đứa ngọng môi.

HANSY


http://i495.photobucket.com/albums/rr316/famtrasua/HinhDongLoGo7.gif

Hansy
25-11-11, 03:28 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
5.- CÓ KHI NÀO..

Có khi nào nơi quán vắng ngày xưa
Em bật khóc vì ùa về bao kỷ niệm
Bởi tất cả giờ đây đà tắt lịm
Khi cuộc tình mộng ước đã bay xa...

Có khi nào em tỉnh giấc chiêm bao
Quờ quạng vòng tay tìm người yêu dấu
Rồi choàng tỉnh nhớ rằng không còn nữa
Xa mất rồi, ngày tháng của trời thơ...

Có khi nào em nhớ dưới trăng mơ
Hai đứa kề vai thì thào ước nguyện
Róc rách suối khe hóng nghe trò chuyện
Của đôi nhân tình quấn quýt bên nhau...

Có khi nào em pha lại sắc màu
Của loài hoa tình yêu thời mật ngọt
Những cánh hoa dịu dàng và tươi mát
Điểm tô tình mình luôn dậy sắc hương...

Có khi nào em chìm ngập yêu thương
Đong nhung nhớ trong từng góc tim nhỏ
Để vẫn biết hồn anh vang niềm nhớ
Về một người con gái giấu trong tim...

HANSY


http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/25/14/560637/4a43243e_08d65c29_c2e272ac00919555fee4c5bc611a8240 _web.gif

Hansy
25-11-11, 03:32 PM
http://i272.photobucket.com/albums/jj183/lbrigitte59000/gifs/bougie/bougie20.gif
6.- ĐÊM QUA NGHE EM HÁT

(Thương tặng Kim Nhi)

Đêm qua
Lần đầu tiên anh nghe em hát
Tiếng hát mượt mà, ngân vang bát ngát
Như gởi trao cả hồn cả xác
Vào từng nốt nhạc, lời ca...

Đêm qua
Anh cháy lòng theo từng giai điệu em ca
Trầm bỗng trong anh lời tự tình mát ngọt
Ơi, thương biết mấy tiếng ngân nga dìu dặt
Chao đảo cả hồn
Xao xuyến con tim...

Đêm qua
Anh nghe em hát
Những lời yêu thương mê hoặc
Của mỹ nhân ngư chiêu dụ hồn thủy thủ không nhà
.........................

Khuya qua
Anh không ngủ được
Không phải vì lo lắng bồn chồn như mọi bữa
Mà vì mãi nghe
Tiếng hát em vọng từ nỗi nhớ vọng về
Khiến lòng này bỗng cháy si mê
Nên em ơi
Cho đến giờ
Vẫn nghe hoài
Giọng ca em mát ngọt
Như đường phèn...

HANSY


http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/buomdau.gif

Hansy
25-11-11, 03:32 PM
http://i746.photobucket.com/albums/xx107/tuyen3066/DOVE.gif
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
7.- NỖI NHỚ NHƯ LÀ...

Nỗi nhớ như là chất men
Càng lúc càng nồng.

Ta nhớ người như Trầu nhớ Cau
Như Tú Uyên tương tư Giáng Tiên
Như chàng Kim ngóng chờ nàng Kiều
Như biển kia đợi thuyền rời bến
Như dòng sông mơ màng khúc mái đẩy hôm nao
Như gió Xuân lưu luyến vạn cánh hoa
Như chồi non nhớ ánh mặt trời rực nắng...

Nỗi nhớ như là cơn sốt
Ngây ngất hương lòng.

Ta nhớ người như đêm nhớ ngày
Như trời nhớ trăng
Như mây nhớ gió
Như con nước ra tới biển vẫn nhớ về nguồn
Như đàn chim trú đông hồi tưởng chốn xưa
Như lòng cha suốt đời nhớ về mẹ...

Một ngày cơ duyên đưa đến
Ta gặp người
Để ngàn ngày đong đầy nhung nhớ
Nỗi nhớ cứ mãi như là men say dịu ngọt
Đốt cháy lòng ta mà vẫn thấy dịu êm
Ôi, nỗi nhớ êm đềm!
Như là...

HANSY


http://i778.photobucket.com/albums/yy65/amyjayne10/Flowers/3a7269cb.gif

Hansy
25-11-11, 03:33 PM
http://i272.photobucket.com/albums/jj183/lbrigitte59000/gifs/bougie/bougie20.gif
8.- TÌNH YÊU ƠI!

Cả thế gian này đều sống chết với Tình yêu
Nếm mật ngọt lẫn men cay đắng chát
Tình yêu ơi, em là trời xanh bát ngát
Hay là niềm đau khổ giữa trần gian?

Ta chếnh choáng men tình miên man
Của buổi trao nhau niềm mơ luyến ái
Tình sẽ đẹp nếu đời đừng ngang trái
Hạnh phúc vừa mơ sao dễ tan mau

Cuối đường tình tim thôi xuyến xao
Cạn chén tình sầu, mắt mờ hư ảo
Tình yêu ơi, xin sống đời thơm thảo
Để muôn người thắp sáng nến Tình thơ...

HANSY

http://a367.yahoofs.com/lifestory/4JCKtHyRHxlcRS2FWeOdIPyoCaY1Rpuf_g--_1/blog/bg_mod_21.jpg?lb_____DdCVvUsgb

Hansy
25-11-11, 03:35 PM
http://i746.photobucket.com/albums/xx107/tuyen3066/DOVE.gif
9.- CÁI CHẾT CỦA MẶT TRỜI

(nhớ về một mặt trăng đã tắt)

Bấy lâu nhìn ánh dương luôn rạng rỡ
Ta nào hay trong đó ẩn chứa lắm nỗi niềm
Em kể cho ta nghe biết bao là chuyện
Có cả sự chết mòn cho nơi khác hồi sinh.

Ta đâu biết thái dương cũng vương víu chuyện tình
Nụ cười tươi giấu che hàng ngàn giọt lệ
Té ra bên trong những gì đang rực cháy
Là muôn ngàn xa xót chẳng thành lời.

Ta đã nhiều lần đứng ngắm ánh tà rơi
Sắc đỏ ối tuyệt vời lung linh huyền ảo
Có biết đâu đó là lúc mặt trời buồn não
Tắt nắng đi để trăng sáng dần lên.

Tình yêu trời – trăng sánh với Ta – Em
Để ấm nồng, liều chịu hy sinh tất cả
Để ánh trăng mãi hoài tung tăng múa hát
Hiển hiện muôn đời trong thề hẹn của nhân gian.

Rồi trăng mơ xa với khúc hát suối ngàn
Bỏ lại sau lưng ánh mặt trời lịm tắt
Một thuở Trời – Trăng tưởng là tình bất diệt
Bỗng tan tành vì trăng mê đắm ánh sao đêm.

HANSY

http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1859/1859188n3mh3kndeh.gif

Hansy
25-11-11, 03:36 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
10.- MÃI NHỚ...

Ta xa nhau bao lâu rồi em nhỉ
Thoáng không gian như còn mãi ngày nao
Con đường vắng, em ra đi rất vội
Hoa nghiêng màu nhường lối bước em qua

Bao lâu ấy anh vẫn mong, vẫn đợi
Suốt con đường hoa vẫn nở lại tàn
Ngày mưa ấy tiễn bước chân rất lặng
Ngày mưa nay phai mòn dấu chân son

Con tim xưa nằm ngủ vùi ký ức
Mãi hôm nay vẫn chưa tỉnh cơn say
Anh vẫn thấy một mình anh rất lạnh
Cuối con đường hình bóng một con người...

Bao lâu ấy, tháng ngày anh hy vọng
Đốt ưu phiền vào những giọt sương sa
Bao lâu rồi, hạnh phúc anh nào trọn
Chỉ nhớ về em... Mãi nhớ... Chúng mình xa...

HANSY

http://i465.photobucket.com/albums/rr12/HanhNhinl/Glitter%20Rose%2007/NC56.gif

Hansy
25-11-11, 03:38 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
28. TÌNH THƠ TRONG GIÓ

Giữ tròn duyên nợ tình ta
Cho trăm năm vẫn một nhà, nhé em
Thương khi hai đứa tựa thềm
Câu thơ tiếng hát ngọt mềm trao nhau.

Để rồi trầu bén duyên cau
Hương nồng ân ái tình sâu ngút ngàn
Có nhau giữa chốn bụi trần
Dựa nhau mà sống, tình nồng mà thương.

Gió khuya vương nhẹ mùi hương
Là em hay một nàng tiên giáng trần?
Ngất ngây trong mối phân vân
Đào nguyên lạc bước hay gần dáng em?

Khuya nay tỏ với ánh đèn
Thương em, chín đợi mười thương, vẫn chờ
Rung tay, viết vội câu thơ
Nương nhờ cánh gió, giữa mơ đem về…

HANSY


http://i197.photobucket.com/albums/aa232/yumi803/linh%20tinh/DSC_0726.jpg

Hansy
25-11-11, 03:40 PM
http://dl9.glitter-graphics.net/pub/725/725699m2w4tw2kc9.gif
11.- VẪN THƯƠNG

Anh ra đi, nhớ mãi quê nhà
Nhớ da diết một người con gái
Đã yêu anh, một tình yêu vụng dai
Để bây giờ mong ngóng chốn quan san.

Vẫn mong cầu bướm lại vờn hoa
Cho mùa xuân tươi màu hạnh phúc
Cho lá hoa nhạc tình trỗi khúc
Cho Em - Anh vẫn mãi trong nhau.

Em hãy viết tiếp những dòng thơ tình ái
Của chúng mình sống mãi với thời gian
Anh vẫn một lòng dẫu gió núi mưa ngàn
Trong tim đó dáng hình em vẫy gọi.

Tình yêu sẽ bừng lên trong ngày mới
Khi anh về chắp lại mối duyên xưa
Anh sẽ ôn bài đưa đón sớm trưa
Của ngày xưa khi em trao anh tình đẹp.

HANSY

http://i37.tinypic.com/29mpoxv.jpg

Hansy
25-11-11, 03:44 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif

12.- TÌNH LÁ DIÊU BÔNG

Em ơi

Ngày xưa anh đâu biết
Đường đời không đơn giản
Yêu thương là thế
Mà đành phải lạc mất nhau.

Mà em ơi
Thuở đó em cũng không biết
Lá diêu bông không có thật ở đời
Để mãi mãi hoài đi kiếm lá không tên
Nên tình lạc…

Rồi chúng ta lạc mất nhau
Mỗi đứa một phương trời xa lạ

Em vẫn ngây ngô tin tình yêu trong cổ tích
Anh thì vẫn mãi tìm
Cố tìm cho được lá diêu bông…

Rồi đông đến trong hồn em
Giá rét ướp lòng anh

Em vẫn ngóng trông về kỷ niệm

Tội cho anh
Vẫn chưa tìm được lá diêu bông…

HANSY

http://files.myopera.com/Lintyna/blog/0080.gif

Hansy
25-11-11, 03:45 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
13.- TÌNH SAY

Tình em trao cho anh
Thơm mùi trang giấy mới
Chép mấy dòng thơ vội
Hằn dấu trong tim anh.

Tình anh rất chân thành
Dâng lên em tất cả
Niềm say mê bừng nở
Thương nhớ ấy dồn mang.

Ơi, đường tình thênh thang
Em - Ta cùng sánh bước
Giữa cuộc đời ô trọc
Vẫn giữ tình thanh cao.

Hạnh phúc nồng xiết bao
Thời gian như ngừng đọng
Em ơi, tình chếnh choáng
Say, say, say em ơi!

HANSY

http://faculty.ksu.edu.sa/mramadan/PublishingImages/Have%20a%20nice%20day.JPG

Hansy
25-11-11, 03:46 PM
http://i236.photobucket.com/albums/ff114/LoveKyeu/cuncon10-3.gif
14.- HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

Em, con bướm mộng của dõi giòng đài các
Ta, thân rong rêu xanh xám giữa chợ đời
Lỡ gặp em nên hồn bỗng chơi vơi
Biết mấy kiếp tu để mời bướm đậu?

Em, thân bướm kiêu sa phong nhụy
Ta, kiếp lao đao trong cõi tình suông
Một lần dại, trộm ước để cháy bỏng cả hồn
Biết đến khi nào cùng bướm vàng đùa gió?

Em, hồn bướm mơ tiên, dấu yêu bỡ ngỡ
Có thấy ta đang run rẩy giữa gốc đời
Giành một niềm mơ sắc bướm xa vời
Nên lặng chết giữa mùa hoa tuyết lạnh.

Em, ơi lòng bướm dập dìu cánh mỏng
Tuổi hồn nhiên bay mất tự hôm nào
Ta hóng hớt cho đời đậm lao đao
Con bướm nhỏ về đâu chiều tung gió???

HANSY

http://img.spicecomments.com/flowers/00224.gif

Hansy
25-11-11, 03:47 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
15.- CẢM ĐỀ
(Cho một kiều nữ)

Một ngôi nhà xinh, một trái tim nồng
Trường Tuyền là tên chủ nhân mến thương
Dạo qua một lối, thương ai đơn chiếc
Khuê phòng lạnh ngắt, vắng hơi ấm chàng.

Haha, tim rộng trải khắp bể yêu
Nghiêng dáng lung linh, thục nữ yêu kiều
Nâng đàn dạo khúc, văn chương thanh thoát
Thướt tha dáng nguyệt, ôi, sao mỹ miều!

Dạo một bước, Trường Tưyền đẹp xinh
Mặt hoa da phấn, nhuộm sắc thân mình
E ấp chút cười lòng ai ngơ ngẩn
Trường Tuyền ơi, quân tử luống bao tình!

HANSY

http://farm3.static.flickr.com/2556/3999440691_3e970f9444.jpg

Hansy
25-11-11, 03:48 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
16.- HẠNH PHÚC LÀ...

Hạnh phúc là nắng ấm trong tim
Khi hai kẻ yêu nhau nồng cháy
Lúc đi xa có người khẽ gọi
Tên của mình vào giữa đêm đông.

Hạnh phúc là xao xuyến cõi lòng
Khi thấy bóng mình trong tim ai đó
Là chợt bắt gặp lời thơ trong gió
Ngợi ca mình hơn cả giai nhân.

Hạnh phúc là có mối tình chân
Dệt hoa bướm cho tròn mộng ước
Là duyên tình có từ kiếp trước
Để kiếp này hai đứa lại thương nhau.

HANSY

http://gi155.photobucket.com/groups/s312/NVVLYPTNO3/Mother_and_daughter_by_Kalosys.jpg

Hansy
25-11-11, 03:49 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
17.- HỒN ĐƠN

Tình đau trong gió mưa phụ bạc
Em xa xót nhớ, ta tái tê lòng
Tim hồng vỡ, tim cũng long đong
Vết thương xưa cứ hoài nhức nhối.

Em ơi, sao mà đành chia vội
Để nước mắt dậy lũ Ngân hà
Để nhớ thương mãi hành hạ ta
Dáng bóng đó cứ chập chờn trong mộng.

Em ơi, còn gì đâu mà mong ngóng
Sông Tương giờ đầu cuối khóc tình đau
Em ơi, bão giông nào chia biệt
Xé trang thơ ghi ước hẹn thề.

Để mưa buồn rả rích tái tê
Trường canh vắng nao lòng buốt dạ
Ta nát hồn giữa đêm xứ lạ
Nơi chốn xưa em có đến tìm???

HANSY

http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/1228-3/28608.gif

Hansy
25-11-11, 03:50 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
18.- HÃY TIN YÊU

Em hỏi nhiều câu sao khó quá chừng
Nhớ nhung sao đong đếm, hỡi người thương?
Đêm đêm anh say hồn vào giấc điệp
Hỏi làm sao biết ai đến bên giường?

Mùa nào cũng có nhiều điều đọng lại
Cớ làm sao mùa nọ phải nhớ đến mùa kia?
Chiếc lá mùa thu, hoa nở chiều xuân
Anh nhớ hết từng giây mùa kỷ niệm.

Em đã hỏi anh xin trả lời thật
Ngoài tình em còn nhiều cái trên vai
Chí nam nhi bốn biển gắng đua tài
Nhưng hình bóng em trong tim sáng mãi.

Em yêu ơi, tình anh là chân thật
Lời anh trao xuất phát tự con tim
Tình gởi đến em không hối tiếc chút nào
Bởi tất cả là đá vàng hẹn ước.

Hãy tin vào nhau, hãy sống trong nhau
Hãy mãi mãi nuôi niềm tin chân thật
Em hãy tin anh, tin vào tình yêu thánh thiện
Của người đàn ông xin suốt kiếp này một dạ nhớ thương em.

HANSY

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/34/237/34237437_1webbig__kopiya.gif

Hansy
25-11-11, 03:51 PM
http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1170/1170266raz1dx7w0s.gif
19.- LỜI CUỐI

Em ơi
Còn Xuân mà hồn đã lạnh
Anh ra đi
Giao buồn lại cho em
Ngóng trông nơi cuối ngõ
Đường tình...

Anh ra đi
Thân lãng tử hao gầy
Không bờ bến đậu
Trôi giạt...
Trôi giạt
Biết đến kiếp nào???

Em ở lại
Đong buồn theo năm tháng
Ủ ấp trong tim
Hồn lãng tử ngàn xa...

Em ơi
Hạ sầu, Thu não
Chiều lặng lẽ
Nơi cô phòng biên cảnh
Anh nhặt cánh hoa rơi rơi
Để mà
Nhớ em
Da diết nhớ em...
Muốn bay về ngày xưa hoa mộng đó
Ôm ghì kỷ niệm
Tan chảy trong em...

HANSY

http://i524.photobucket.com/albums/cc325/LOVERFOREVER007/jkpurpleflowers.gif

Hansy
25-11-11, 04:03 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/33/33715muwwyckzs9.gif
20.- BẾN BỜ YÊU THƯƠNG

Sóng vỗ mạn thuyền lơi
Chao nghiêng ánh sao trời
Em ơi, tình đắm đuối
Thì xin lòng hãy vội.

Tìm đến bờ yêu thương
Góp tình thắm ngàn phương
Thổi bùng dậy nồng hương
Quên đi cõi vô thường.

Hãy tìm nhau em nhé
Hãy nuôi lòng tươi trẻ
Tim kề tim thỏ thẻ
Mộng ước khắp mây trời.

Cuộn trong gió lã lơi
Say giấc mộng tình ơi
Thầm nhủ mình bừng mở
Cho hồn mãi chơi vơi...

HANSY

http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/1228-3/28608.gif

Hansy
25-11-11, 04:04 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
21.- GỞI VỀ TRONG GIÓ

Dẫu mỗi ngày mỗi cách xa em
Nhưng lòng vẫn gần nhau như cũ
Này em ơi, hãy giấu buồn thương khóc tủi
Kẻo nặng lòng cho kẻ bước chân đi.

Anh xa rồi phố có buồn không em?
Con đường lá me có còn bay trong gió?
Em làm gì giữa chiều buồn, hở nhỏ?
Có lục tìm kỷ niệm thuở thương nhau?

Anh cuối trời chất ngất lệ u sầu
Phải xa em là điều đau xót nhất
Hãy tin nhé, tình yêu anh mật ngọt
Chưa một lần san sẻ cho ai.

Em ơi, núi đồi cách ngăn đôi ta
Nhưng tim hai đứa vẫn hòa chung một nhịp
Đợi anh nhé, ngày vui rồi sẽ tới
Ta sẽ dìu nhau về bến mộng của Tình yêu.

HANSY


http://i923.photobucket.com/albums/ad77/nguyetyeu_album/hongdodoichim.gif

Hansy
25-11-11, 04:06 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
22.- TÌNH TRAO

Bờ vai, em mượn anh cho
Ấm lòng cho kẻ bơ vơ giữa đời
Trao em nồng mặn, người ơi!
Cho xuân thêm ngát, cho tươi nụ hồng.

Vần thi, em mượn anh dâng
Đem ra đan dệt nên trang thơ tình
Cho em tuổi ngọc đoan trinh
Giữ lòng non trẻ, xuân tình mãi tươi.

Đời anh, em mượn anh trao
Cho mai nắng đẹp, cho chiều gió thanh
Trăng khuya chếch bóng bên mành
Câu thơ, chén rượu nghĩa tình mặn môi.

Anh trao ngọn lửa của trời
Để em hâm mãi ngọt lời tình yêu
Trao em núi rộng, sông dài
Đắp xây tình mộng thiên thai giữa trần...

HANSY

Hansy
25-11-11, 04:07 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_032.gif

23.- EM ƠI!

Xót thương em giữa tuổi xuân thì
Đau tình buồn, lòng yêu trĩu nặng
Anh đã ra đi về miền xa thẳm
Biết đến khi nào hai đứa mới tương phùng.

Lau mắt đi em, gìn giữ thủy chung
Dù xa biệt đường tình vẫn nối
Đừng buồn nữa, đừng để lệ hoen chăn gối
Xót xa nào rồi năm tháng cũng nhòa tan...

Anh như thấy em dõi mắt chốn quan san
Tìm dáng người thương chìm dần vào hư ảo
Chàng lãng tử hồn nhuốm sầu khổ não
Ngơ ngác trong chiều loang tím nhớ thương.

Em ơi, hãy trổi lên khúc Nghê thường
Cho phiền muộn trôi dần vào quên lãng
Xa khuất rồi... Còn chi mà mong ngóng
Còn chi đâu em, rơi mất buổi hẹn thề...

HANSY

http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-26.gif

Hansy
25-11-11, 04:08 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_030.gif

24.- KỶ NIỆM

Chiều buồn, cảnh cũ ta lạc bước
Ở nơi nao thuở trước gặp em?
Nhớ xưa tóc liễu buông mềm
Bay bay trong gió gợi niềm thương yêu.

Ôi thương quá một chiều nắng mới
Sợi ánh hồng vươn tới má em
Lại gần anh ngỏ làm quen
Tình trong như đã... nên duyên thuở nào.

Nhớ không em, đồi cao chung bước
Tựa vào anh, mắt ngước thẹn thùng
Tim rồi cũng đập nhịp chung
Tình rồi cũng đượm sắc hồng yêu đương.

Tình vừa đẹp, nửa đường gãy gánh
Xót xa ơi, thảm cảnh nào bằng
Nghẹn ngào tình đã lỡ làng
Trăm năm thề hẹn cũng tan nát rồi.

Cuối đường tình nói lời chia biệt
Dẫu tình yêư thắm thiết đến đâu
Xin ô thước bắc cầu Ngâu
Để tình trọn mối trầu cau hẹn thề.

HANSY

http://i107.photobucket.com/albums/m282/pure100/com/we/we094.jpg

Hansy
25-11-11, 04:08 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
25.- HẸN KHÚC TAO PHÙNG

Lồng lộng gió mây
Ngút ngàn nỗi nhớ
Từ thuở làm thơ yêu em
Biết buồn biết nhớ
Biết năm canh thao thức vì dáng hình ai
Biết đắp xây mộng mơ
Cho em
Và cho anh
Tim hòa một nhịp
................
Rồi niềm mơ vụt tắt
Rồi nhung nhớ lên ngôi
Rồi tình bỗng chơi vơi
Mãi hoài không tìm ra bến đậu
.............................
Ra ra đi một ngày
Nhớ thương em vạn kiếp
Ta xa em một phút
Là thàng thốt ngàn năm
Chốn khuê phòng, em hỡi, hãy dọn lòng
Tình sẽ chín trong ngày anh về đến...

HANSY

http://i923.photobucket.com/albums/ad77/nguyetyeu_album/hongcohaichuchim.gif

Hansy
25-11-11, 04:12 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_013.gif
26.- HẠ BUỒN ƠI

Cuối trời thương nhớ, xót xa ơi!
Một thoáng buồn tênh khó thốt lời
Thương ai tóc xõa trong chiều nắng
Tím cả mây trời, Hạ buồn ơI!

Ta chập chờn mơ giữa cơn say
Thoáng bóng người thương lã lơi tay
Xuân chưa đi hết, Xuân đã úa
Tóc Hạ vương buồn nhuốm mắt ai.

Chiều nay lá rụng kín vàng sân
Mình ta chiếc bóng, tủi khóc thầm
Còn đâu nắng lụa cài trên tóc
Hạ trắng ơi, nuối tiếc vô ngần.

Cùng nhau mơ giấc mộng liêu trai
Múa ca khúc hát chốn bồng lai
Ta - Em hãy viết lời thơ mới
Để phổ thành hòa khúc Thiên thai.

HANSY

http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-16.gif

Hansy
25-11-11, 04:13 PM
http://anhdepblog.com/graphics/love-you/images/37.gif

27.- GÌN GIỮ YÊU THƯƠNG

Em chân mây, anh tít tắp cuối trời
Yêu thương lắm nhưng tình ta không trọn
Hai đứa ở hai đầu đong tuyệt vọng
Ngơ ngác trong chiều kỷ niệm trào dâng.

Anh ở đây vò võ tủi xác thân
Thương và nhớ ngập tràn trong trí não
Tình đẹp thế mà rồi cũng hư nát
Bâng khuâng buồn trong chiều nắng không tươi.

Em hỡi em, nụ cười còn có trên môi?
Mắt còn sáng? Tóc mây còn tha thướt?
Hay tình lỡ làm hồn em hẫng hụt
Giấu sầu buồn trong ngỏ ngách con tim.

Tình dẫu chia xa, em hãy giữ gìn
Sang kiếp khác ta cùng xây hạnh phúc
Em có nghe tiếng lòng đang thúc giục
Dẫu muôn đời tình vẫn sống trong nhau...

HANSY

http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/1228-3/28608.gif

Hansy
25-11-11, 04:13 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/emotion/bees.gif

28.- VẪN NHỚ...

Cuộc đời chứa chất nhiều dâu bể
Mới bên nhau thoáng đã cách xa rồi
Ngày anh đi sầu chát đắng đôi môi
Thu lá rụng, kéo tình mình rơi rụng.

Xót xa lòng, mây loang màu hoang tím
Tím cả trời thương, tím ngắt hoài mơ
Anh đứng lặng nghe hồn nhớ thẩn thờ
Chia tay nhau, chiều chia tay cũng tím.

Em hỡi em, nhớ phút giây bịn rịn
Giấu tình buồn trong góc khuất thời gian
Ngoảnh mặt đi giấu hàng lệ tuôn tràn
Đau xót vô bờ trong ngày ly biệt.

Ta thương nhau, một tình yêu diễm tuyệt
Định mệnh buồn xé nát trái tim nhau
Thôi thì em, đành hẹn lại kiếp sau
Tình ngày đó sẽ đơm bông kết trái...

HANSY

http://anhdepblog.com/graphics/heart/images/heart-7.gif

Hansy
25-11-11, 04:15 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/emotion/@.gif

29.- GỞI LẠI

Em ơi
Còn Xuân mà hồn đã lạnh
Anh ra đi
Giao buồn lại cho em
Ngóng trông nơi cuối ngõ
Đường tình...

Anh ra đi
Thân lãng tử hao gầy
Không bờ bến đậu
Trôi giạt...
Trôi giạt
Biết đến kiếp nào?

Em ở lại
Đong buồn theo năm tháng
Ủ ấp trong tim
Hồn lãng tử ngàn xa...

Em ơi
Hạ sầu, Thu não
Chiều lặng lẽ
Nơi cô phòng biên cảnh
Anh nhặt cánh hoa rơi rơi
Để mà
Nhớ em
Da diết nhớ em...
Muốn bay về ngày xưa hoa mộng đó
Ôm ghì kỷ niệm
Tan chảy trong em...

HANSY

http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-15.gif

Hansy
25-11-11, 04:16 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
30.- MŨI CHỈ ĐƯỜNG KIM

Chiếc áo em đan thật tuyệt vời
Lồng trong áo ấy chứa vạn lời
Từng mũi len đan mang thương nhớ
Gởi đến lòng anh chốn xa xôi.

Anh ướm vào người chiếc áo len
Hương thơm phảng phất của người em
Say đắm men tình trong hòa một
Bàn tay em xóa hết mọi ưu phiền.

Cám ơn em, chiếc áo tuyệt vời
Giữ hồn anh ấm giữa tình hơi
Ôm ấp hình hài anh mùa lạnh gía
Sắc trắng em dành anh nét tinh khôi

HANSY

http://hotimg23.fotki.com/a/58_114/104_51/2_iykim2000.gif

Hansy
25-11-11, 04:21 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
31.- EM HÃY LÀ...

Không ưa em là hoa
Vì tối tàn, sớm nở
Em chớ là hơi thở
Vì mặn ngọt đủ điều

Cũng đừng là Thúy Kiều
Mà đoạn trường nhiều khúc
Em hãy là Hạnh phúc
Rót mật ngọt đời anh

Là tiếng hát chân thành
Ru hồn anh khắp lối
Hãy sáng đèn đêm tối
Dắt anh đến bến tình

Và là ánh bình minh
Soi đời anh rực cháy

Nhé em!

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/381.gif

Hansy
25-11-11, 04:22 PM
http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-9.gif
32.- NGÀY ĐÓ...

Người thương nhé, một trời yêu sống động
Ta bên nhau lúng liếng mắt môi cười
Tình đã chín, tình tỏa dậy hương mai
Em đã chín trong vòng tay Nguyệt lão.

Ta dắt nhau đi tìm nơi áo mão
Cho sum xuê hương lửa buổi xuân thì
Em cúi xuống nâng đời ta dậy
Bỗng vờ òa sóng sánh yêu thương.

Ngày đó gió mây hát ngợi ca em
Suối róc rách tự tình trong đêm vắng
Lòng xuyến xao một tình yêu dài thẳm
Cây cỏ, lá hoa, chim thú cũng say lòng...

Ngày đó cây si anh trồng giữa tim em
Thời gian xới vun đậm đà hương sắc
Ta trao nhau một tin yêu chân thật
Để mãi hòa chan chứa giữa tim nhau.

Ngày đó tim anh quỳ gối trước tình em
Dâng cả trời thơ chìm vào đôi mắt
Em bẽn lẽn nụ hôn đầu chất ngất
Ta thấy hồn mát ngọt giữa sông thơ...

HANSY

http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-7.gif

Hansy
25-11-11, 04:22 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_007.gif

33.- NHỚ...

Ta nhớ em
Mang nỗi nhớ theo mình
Suốt một đời trôi nổi
Suốt một kiếp lang thang...

Thuở nào
Ta cùng em
Mơ những giấc mơ vàng cổ tích
Hai đứa dắt nhau vào vườn Lộc Uyển
Hát điệu Thiên thai
Trong cảnh Bồng lai
Cho dậy đất trời
Niềm yêu
Cháy bỏng...

Bốn mùa ta nhớ
Từng khắc từng giây
Nỗi nhớ như là...
Là gì nhỉ???
Ta chẳng biết đâu...

HANSY

http://thoiso.com/diendan/richedit/upload/2k822a7f0f92.jpg

Hansy
25-11-11, 04:23 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_033.gif
34.- RỒI CŨNG BAY XA

RỒI CŨNG BAY XA

Cuối cùng
Con én nhỏ cũng vỗ cánh bay đi
Bỏ lại sau lưng một khoảng trời chao đảo.

Cuối cùng
Sự thật rõ ràng như lời em trần trụi
Ơi, tiếc thương gì cho nhung nhớ những ngày qua.

Ta vẫn chưa tin
Dù đó là sự thật
Ôi, thương thầm
Cho cái kém cõi của trí óc ta.

Hahaha...................................

HANSY

http://i266.photobucket.com/albums/ii277/babybao_iloveu/flower/p.gif

Hansy
25-11-11, 04:23 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/emotion/bees.gif
35.- GIẢ SỬ

Giả sử ngày nào đó lạc dấu chân em
Anh sao nhỉ? Chắc là thê thảm lắm
Sẽ như lúa trổ gặp mùa nắng hạn
Như mùa đông tím ngắt cả hồn cây...

Giả sử một ngày trời u ám, đông mây
Choàng tỉnh giấc, sờ quanh, em không còn nữa
Chắc là anh ngác ngơ như người rất đần độn
Xót cả lòng như muối xát từng cơn...

Mới giả sử thôi đã thấy nát tan hồn
Mất em rồi làm sao anh sống nổi
Mới xa nhau chưa tròn qua một buổi
Dạ bồn chồn như thể xa cả trăm năm...

Không có em, anh trơ trọi một mình
Tim tha thắt, người dại ngây như mất trí
Đời xám xịt dẫu nắng vàng còn đó
Khuyết hay tròn
Dạ đâu còn mà ngắm ánh trăng mơ...

Không.
Anh không muốn giả sử như thế đâu
Dẫu có rủi ro bị em ăn tuơi nuốt sống
(Giả sử như em là sư tử đang gầm rống)
Anh vẫn sẵn sàng hiến mình cho móng vuốt tình yêu...

HANSY

http://farm4.static.flickr.com/3214/2874766433_46e226e7c8.jpg

Hansy
25-11-11, 07:26 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
36.- NHẮN GỞI

Ta chấp chới nơi cuối miền gió cát
Gởi về em những nỗi nhớ vô bờ
Em có còn ngồi tìm lại những trang thơ
Thuở hai đứa cận kề chung nhau viết?

Ta ở đây, Ôi, muôn trùng cách biệt
Nhớ thương em xin nhờ gió vọng về
Có những chiều lặng lẽ đến tái tê
Mơ hạnh phúc của những ngày thuở trước.

Em ở lại có buồn tình ngang trái
Có hay sầu không khí nhớ cảnh chia ly
Những đêm mưa em thường nghĩ suy gì
Ngày tháng hạ, rán chiều, em có khóc?

Em ơi, dẫu cách xa chân trời góc bể
Nhưng lòng ta tha thiết nhớ thương em
Có những đêm trăng bóng xế qua thềm
Thao thức mãi trong muôn vàn kỷ niệm...

HANSY

http://i626.photobucket.com/albums/tt346/ilyfire/maimai1tinhyeuck6.gif

Hansy
25-11-11, 07:27 PM
http://dl9.glitter-graphics.net/pub/725/725699m2w4tw2kc9.gif
37.- CẢM HOÀI

Chiều dịu dàng trôi ta ngồi hong kỷ niệm
Ghi dấu tình đầu sóng sánh men cay
Nỗi nhớ triền miên chảy suốt canh dài
Tình thì mỏng mà hồn đau khắc khoải

Mùa xuân ơi, biết bao giờ trở lại
Đong cho ta chút hơi ấm ngày xưa
Của những khi lòng nhớ sớm, nhớ trưa
Thương biết mấy dáng ai nghiêng trước gió
...............................

Giờ còn mình ta, gối ôm vò võ
Chếnh choáng hương đời, mơ khúc hát Thiên thai...

HANSY

http://khoahoc.com.vn/photos/Image/Thu%20vien%20anh/022007/Hoa%20hong%20chocolate/val10.jpg

Hansy
25-11-11, 07:28 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762698p8tktixebs.gif
38.- TÍM NHỚ

Từ dạo em đi sầu nhiều
Tái tê lòng kẻ si yêu
Bao năm cách biệt xa ngái
Lòng ta vẫn nhớ em nhiều.

Xuân cứ hững hờ buồn trôi
Hồn ta nhung nhớ vạn lời
Em đi, chốn xưa còn nhớ?
Phút ban đầu, môi tìm môi.

Tình thắm lỡ nhịp duyên trao
Chia xa hai cõi đong sầu
Em ơi, ngút ngàn nỗi nhớ
Ta về ôm lấy cô liêu.

Tình bạc hay bởi trời ghen
Má hồng ướt mi tình em
Tìm nhau... Tìm nhau... em nhé
Tìm cho nỗi nhớ say mèm.

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/Ch1L_h2aHxYeu634tYtBaUVkV_ZQT7z_lEc-/photo/ap_20100312124213473.jpg

Hansy
25-11-11, 07:29 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
39.- NGỠ NGÀNG

Mộng về theo cánh bướm mùa xuân
Sắc hương dịu ngọt thắm bao lần
Em xưa mắt biếc tình hoa mộng
Để trái tim ta phải lỡ lầm.

Cứ tưởng em, cánh bướm hiền hòa
Đem thơ nhung lụa phủ hồn ta
Té ra đùa cợt con tim khát
Để mảnh tình ta phải nhạt nhòa.

Sao em lịm ngọt những vần thơ
Rủ ta vào sâu những giấc mơ
Chiều nao tỉnh giấc, tim ngơ ngác
Mộng đã tan rồi, rét bơ vơ.

Yêu em, trái tim ta mùa lòa
Đường yêu gai góc, khổ hồn ta
Thôi em, đừng nói câu lưu luyến
Tình đã xa, yêu cũng nhạt nhòa...

HANSY

http://dl10.glitter-graphics.net/pub/2385/2385790uzlyg32tkg.gif

Hansy
25-11-11, 07:29 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_011.gif

40.- GỞI VỀ EM

Ta gởi về em chút nắng nhớ thương
Của tháng ngày tình lao đao, lận đận
Bởi xa nhau nên lòng em hờn giận
Xin được một lần quỳ gối trước tình em.

Ta gởi về em chút gió ước mong
Khi xa em, hằng đêm ta cầu nguyện
Em hãy cùng ta viết tròn câu chuyện
Của hai người xa cách nhớ thương nhau.

Ta gởi về em chút duyên trầu cau
Nồng hương lửa của tháng ngày tương ngộ
Có phải vì ta mà lòng em luyến nhớ
Những phút hẹn hò, giây lát bâng khuâng.

Thì xin em chút nắng của tình xuân
Sưởi ấm kẻ gió sương ngoài xa thẳm
Ta gặp nhau, rồi yêu thương nồng mặn
Kết tim hồng dạo bước lối thiên thai...

HANSY

http://dl8.glitter-graphics.net/pub/2762/2762778sbg7bx5e4n.gif

Hansy
25-11-11, 07:54 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
41.- DUYÊN TƯƠNG NGỘ

Tình cờ, em và anh được gặp nhau
Rồi cảm mến khiến chúng mình xích lại
Ngày, bóng nhớ người ươm hồn ta mãi
Đêm, tương tư ai xao xuyến tim hồng.

Em là ai mà ta cứ ngóng trông
Như cổ tích, em bước ra từ hạt dẻ
Ta từ bỏ kiếp giang hồ lãng tử
Ngã trong mắt em giữa buổi tình hồng.

Ta nhớ em, người con gái nồng nàn
Mắt môi đó ngời lên niềm giục giã
Thoáng qua hồn giấc mơ nào êm ả
Ta trong nhau, bay khắp ngã thênh thang.

Xin một lần được tim dậy yêu thương
Xin một lần tìm nhau trong mơ gọi
Em đã đến, tưới hồn ta tình xuân mới
Tan mãi vào nhau cho đẹp mối nhân duyên.

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/.SnFPUmQGRQEehszlIKnnk7x/photo/ap_20101107113453257.jpg

Hansy
25-11-11, 07:55 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif

42.- YÊU NHƯ...

Tình yêu này ta dành trọn cho em
Là tình của ngàn tháng năm góp lại
Xin yêu thương luôn một màu xanh mãi
Để hai đứa mình nên nợ, vầy duyên.

Tình chúng ta như biển với thuyền
Như trầu với cau, như trăng với gió
Như ngày với đêm, như thương với nhớ
Như Thúy Kiều yêu Kim Trọng cả đời.

Thương yêu em dẫu nói đến vạn lời
Cũng không đủ cho lòng ta bày tỏ
Đã một lần gặp nhau mùa hạnh ngộ
Thì muôn đời vạn kiếp vẫn trong nhau.

Tình chúng mình mong ước đẹp trầu cau
Duyên đã đến mong tình luôn bền chặt
Ta ở đây hong tình lên chất ngất
Gởi về em nồng mặn trái tim yêu.

Trời khuya, trăng cũng muốn sáng nhiều
Như hồn ta phiêu du về chốn ấy
Em nơi đó có dõi mắt về, nhìn thấy
Trái tim ta ngan ngát một niềm yêu?

HANSY

http://thegioiblackberry.vn/uploads/gallerys/hoa_hong_bach.jpg

Hansy
25-11-11, 07:55 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
43.- ƯỚC...

Em ngồi chi dáng hạc
Giữa thuyền trăng đêm nay
Cho hồn ta ngơ ngác
Một tình yêu không hay.

Ta ước làm ngọn gió
Trên tóc người khẽ thôi
Ta ru đời bé nhỏ
Chút tình thơ muôn lời.

Em về chi mắt đó
Xuyến xao đến lạ lùng
Ta mơ làm khách trọ
Suốt đời trong mê cung.

Em cứ là sương khói
Lãng đãng giữa chiều mơ
Ta một đời mong mỏi
Say thiếp lời tình thơ.

HANSY

http://c.editingmyspace.com/files/en/flowers/flower_006.gif

Hansy
25-11-11, 07:56 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
44.- PHẢI KHÔNG EM?

Có vài giọt đắng lẫn trong Tình yêu
Nhưng nhiều hơn vẫn là dòng mật ngọt
Lần nào đó qua bến tình bão rớt
Thế là đành quên hết tiếng yêu sao?

Sao em không làm một cuộc giã từ
Thiêu cháy hết những gì lòng vướng bận
Ích gì đâu khi nuôi tim sầu hận
Một bóng ma của tình lỡ năm nào.

Hãy trở về mọi ngõ ngách con tim
Đánh thức yêu thương, khơi nguồn nhung nhớ
Em có thấy, nắng hồng đang vẫy gọi
Dìu một người về bến đỗ trăm năm...

HANSY

http://img1.obrazkyanimace.com/oa/095/037.jpg

Hansy
25-11-11, 07:56 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_031.gif

45.- NGÀY ĐÓ KHÔNG NHAU

Ngày đó ta không nhau
Tiếng hát lịm đi trong não sầu
Mưa khuya đẫm ướt hồn cô lẽ
Hai đứa hai đầu nhớ về nhau.

Mây xám úa màu giận dỗi
Lá đổi màu thuở gió nhạt tình
Hoa kém sắc khi niềm yêu vắng bóng
Người hận người cho thỏa lòng cay.
Ngày nào tình chếch choáng men say
Giờ lệ đổ khóc than người xa vắng.

Ngày đó ta không nhau
Trắng tay cuộc tình nồng mặn
Đêm gối chiếc nghe sầu vương nặng
Những cái nắm tay giờ mất hút cuối trời
Những chiếc hôn thay mấy vạn lời
Tan biến đi như lạc vào nơi mộng mị.

Ngày đó không nhau
Con tim lười biếng
Màu nắng không còn vàng như thuở trước
Quá vãng tình yêu cũng chắp cánh bay xa.

HANSY

http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/8e44a3d8-cfbb-4f56-bcb6-9e712931ec38.jpg

Hansy
26-11-11, 01:15 PM
http://i746.photobucket.com/albums/xx107/tuyen3066/DOVE.gif
46.- Zulya 18

Zulya! Zulya!
Kiều nữ của làng Net ta
Xuân xanh vừa tròn đôi chín
Đẹp người, đẹp nết, mặt tươi như hoa
Hahaha

Zulya, nàng ơi!
Là người của đất hay của trời
Mà sao chỗ nào cũng đẹp
Nhìn nàng khi nào cũng thấy xuân tươi.

Ba mươi tháng mười một hàng năm
Là sinh nhật của Zulya kiều diễm
Ngừơi đâu đẹp sao đẹp thế
Zulya hỡi!
Zulya ơi!

Mong cho kiều nữ Zulya
Suốt đời mộng đẹp
Ta cũng như biết bao chàng trai khác
Tiếc nuối vô cùng
Vì biết nàng quá muộn
Ơi!
Zulya!

HANSY

http://i495.photobucket.com/albums/rr316/famtrasua/HinhDongLoGo8.gif

Hansy
26-11-11, 01:16 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
47.- CẢM XÚC

Toán mà cũng lạc vô thơ
Để cho người đọc ngẩn ngơ cả hồn
Xưa thơ bay khắp trong lòng
Nên giờ vẫn thấy ước mong của thầy

Tại vì chẳng chịu nói ngay
Thơ nhiều ẩn dụ nên ai biết nào
Hôm nay đọc lại vài câu
Thoáng trong kỷ niệm xôn xao gọi về

Thơ không ghép nổi hẹn thề
Cho nên tình cũng tái tê xót lòng
Còn gì đâu nữa mà mong...

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/l3XS_FKfGRmaWWUq9IhQvn3upCA-/photo/ap_20101109045239466.jpg

Hansy
26-11-11, 01:17 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_019.gif

48.- ANH XIN...

Anh xin làm cơn gió
Thổi mát rượi lòng em
Ngày đêm gió vẫn thổi
Để hương yêu triền miên.

Anh xin làm ánh nắng
Sưởi ấm hồn giá băng
Ban ngày dồn sức nóng
Để đêm đêm vẫn nồng.

Anh xin làm mùa Thu
Khoác hồn em thi sỹ
Dìu em dưới trăng vàng
Ủ ấm lòng tri kỷ.

Em hãy là nụ hoa
Điểm tô đời anh đẹp
Là hương tình mát ngọt
Ướp chín cả hồn anh.

HANSY

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/4/15/14/932918/4bc6c5fb_4b172772_hoa_hong435.jpg

Hansy
26-11-11, 01:20 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
49.- YÊU LÀ

Những xúc cảm khi tình yêu lên tiếng
Dậy sóng trong anh bao nỗi nhớ mong
Có những đêm thao thức ngóng trông
Mơ ước được cùng em hạnh ngộ.

Em ơi
Chân trời góc bể
Dẫu chưa gặp nhau
Nhưng yêu thương gắn bó hai mình
Chờ một ngày đẹp ánh bình minh
Anh sẽ cùng em
Đong đưa tay trên con đường hạnh phúc.

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/eUdu2IGeFQdZyXbZF.O1Z_G6RgaK/photo/ap_20091009045255992.jpg

Hansy
26-11-11, 01:21 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_031.gif

50.- THÔI THÌ THÔI NHÉ,
CHỈ CHỪNG ẤY THÔI

Thôi thì thôi nhé, chỉ chừng ấy thôi...
Mình chia tay em nhé!

Yêu mà không hiểu nhau
Thì sao gọi là yêu?
Thương mà cứ hành hạ nhau
Sao bảo là thương được?

Rồi có một ngày
Em làm phép thử
Anh biết em nghĩ gì
Và đã muốn giúp em quên anh...
4 ngày không liên lạc với nhau
Với anh dài hơn thế kỷ
Nhưng vẫn cắn lòng
Vì muốn đường em đi sẽ được thênh thang...

Thế đó...

Cũng có vài lần em đã thở than
Khi thấy đường tình bế tắc
Yêu mà cứ yêu như vậy
Thì tương lai em sẽ thế nào???

Anh biết đó là lỗi của mình
Nên thực lòng muốn em xa anh đi
Quên anh đi để bước tới con đường khác
Ở đó không anh
Nhưng có hoa hồng cho em.

Thế đó...

Có nhiều lúc em phân bì với anh:

Hình như em yêu anh nhiều hơn
Hình như em cho nhiều hơn nhận

Anh thì không biết cân đo đong đếm
Nên không biết mình yêu nhiều hay ít
Nhưng vẫn buồn
Vì thấy em chê tình của anh
Nhưng làm sao được
Khi anh không bao giờ biết làm con toán của tình yêu.

Thế đó...

Rồi một ngày
Anh chợt nhận ra em quá xinh đẹp
(Chứ khi mới yêu anh không kịp thấy điều này)
Và em có nhiều tài nữa...
Mà xung quanh em biết bao bóng dáng lượn lờ...

Để rồi
Thấy rằng
Nếu yêu anh em thiệt thòi nhiều quá
Nên anh dẫu có đau lòng đến mấy
Cũng muốn em tìm kiếm một người yêu khác ngoài anh...

Thế đó...

Mình yêu nhau là thế
Bao giông bão đến rồi cũng thua
Thế mà giờ chúng mình lại:
"Không hiểu nhau"
Như lời em nói.

Mà thật lòng
Em không biết quý trọng tình anh
Không biết quý trọng tình mình
Em chỉ vì những cái mơ hồ mà chà đạp lên cái thực tại
Chỉ chạy theo cái cảm tình hư ảo, vớ vẫn
Xem trọng kẻ bâng quơ hơn cả người yêu
.................................................. ..
Hay đó chỉ là cái cớ để em dễ xa anh???

Vậy thì mình chia tay em nhé!
Thôi thì thôi nhé, chỉ chừng ấy thôi...

HANSY

http://images.yume.vn/photo/pictures/20090813/titi_yeuviai/origin/tinh-yeu-ko-co-sai-lam-3-130804.jpg9

Hansy
26-11-11, 09:39 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
51.- TÌNH THƠ 1

Tìm vui trong trang thơ ngọt ngào
Dẫu chúng ta vẫn còn vài khác biệt
Mong tình ấy được lâu bền, gắn chặt
Để ủi an nhau giữa sóng gió cuộc đời.

Nghĩ về nhau muốn nói đến vạn lời
Mơ một buổi tương phùng hạnh ngộ
Trời đã kết cho ta duyên gặp gỡ
Há lẽ nào rắp rẽ thúy chia uyên.

Từng ngày đi qua tình thắm hương yêu
Thêm mặn nồng của phút tình cờ giai ngẫu
Tình vừa chớm đã sắc màu bén ngọt
Thao thức năm canh một nỗi hẹn chờ.

Vai kề vai, tay trong tay dệt thơ
Trăng gió đẹp như cuộc tình hai đứa
Em ơi, hãy trao nhau tâm hồn cởi mở
Để tình hồng mãi sáng với thời gian...

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/cqKTAROBHxmOA4DhTerfp.yuYf5idzL./photo/ap_20100924102406605.jpg

Hansy
26-11-11, 09:41 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
52.- TÌNH THƠ 2

Tình thơ giữa Net chạm động lòng người
Dẫu mới quen mà lòng như thắm thiết
Người ơi, ta biết nhau vào một đêm trăng khuyết
Để mơ ngày tình sáng dưới trăng thanh.

Tình thoáng chốc đã thắm đẫm lòng anh
Duyên tương ngộ một lần cho cả kiếp
Mong tình ấy nồng nàn theo câu thơ trao gởi
Để mai này duyên sáng giữa bình minh.

Người ơi, bóng dáng ai cứ như sống trong tim
Lòng xuyến xao khi mỗi lần ai nhắc đến
Ơi, kỳ ngộ, nghe sao mà thương mến
Trời cao thương tình gắn kết đôi ta.

Thao thức hàng đêm, nỗi nhớ thêm già
Tình xin được đơm bông kết trái
Đã phải lòng nhau, tim này trao mãi
Để cuộc đời luôn dậy sóng Tình yêu...

HANSY

http://img1.imagehousing.com/1/7ad0f7e0c32356b605ba72c6ed397ff0.jpg

Hansy
26-11-11, 09:42 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/850/850510zger83vbil.gif
53.- ANH SẼ CÙNG EM

Anh sẽ về cùng em
Cho tình lên màu mật
Cho tim yêu chất ngất
Tìm lại buổi hẹn hò.

Anh sẽ ngồi cùng em
Trong căn phòng năm cũ
Mà nghe lòng bỡ ngỡ
Như mới buổi hôm qua.

Anh sẽ hát cùng em
Bài tình ca năm đó
Sau lần anh mở ngỏ
Gởi tình đến tim em.

Anh sẽ ngâm cùng em
Bài thơ tình dang dở
Của tháng ngày ủ rũ
Xa cách Em và anh.

Anh sẽ đi cùng em
Đến chân trời góc biển
Tình yêu nay hiện hiện
Có anh ở trong em...

HANSY

http://i307.photobucket.com/albums/nn294/linhtam_photo/trangvien-1.jpg

Hansy
26-11-11, 09:43 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1128/1128053px69kwtqd2.gif
54.- NẮNG ĐỢI MƯA CHỜ

Em thương anh
Mấy nắng cũng đợi
Mấy mưa cũng chờ
Nắng mưa bao nãi tim mơ vẫn hồng...

Anh thương em
Dù nắng lửa dầu sôi
Dù mưa giông bão táp
Dẫu đường xa típ tắp
Vẫn bươn về bên em...

Ta thương nhau
Trời này có sập
Đất này có trôi
Tình ta vẫn một
Mãi hoài trong nhau...

HANSY

http://farm3.static.flickr.com/2578/4014624970_0be8f28c4a.jpg

Hansy
26-11-11, 09:44 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif

55.- GẶP LẠI NHAU

Tình cờ
Ta lại gặp nhau
(Khi em hú họa gọi anh trên YM)
Sau bao tháng ngày dài chúng mình chia cách
Tưởng không còn
Tương ngộ
Phải không em?

Gặp lại nhau
Mừng mừng tủi tủi
Em cho xem em ngày này
Anh nhìn mà xôn xao kỷ niệm
Hình em ngày nào còn đó
Có khác gì cũng chỉ một em thôi.

Gặp lại nhau
Em hớn hở như đứa trẻ lên ba
Anh
Vui mà bồi hồi, xúc động
Bởi có ngờ đâu con chim nhỏ lại có dịp quay về...

Về với nhau nghe em
Bù đắp cho nhau tháng ngày chia biệt:
(Em buồn
Anh xót đau...)
............

Bão giông qua rồi
Chỉ còn lại hạnh phúc
Phải không em?

HANSY

http://img1.imagehousing.com/1/8ce7ea21b3fb161d0fb924d2925979d9.jpg

Hansy
26-11-11, 09:44 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
56.- YÊU NHÉ!

Mộng mơ đó biết bao ngày đọng kết
Em chờ ta, ta khắc khoải mong em
Người thương ơi, có thấu hết nỗi niềm
Ta yêu em một đời không dối gạt.

Em hỡi em, sao phong kín lòng lại?
Hãy đến bên ta thắp sáng hẹn thề
Hòa lòng nhau trong một khối tình mê
Để bù đắp cho chuỗi ngày mong ngóng.

Ta với em dắt nhau vào tình mộng
Dưới cây đời tỏa bóng mát tình yêu
Lặng nhìn nhau, tim nhớ rộn muôn điều
Luôn trong nhau mộng lòng ươm dấu ngọt.

Em ơi, gặp nhau là duyên giai ngẫu
Kết vào nhau cho đẹp những vần thơ
Hãy cùng ta xây đắp trọn ước mơ
Cho muôn thuở hòa môi tình luyến ái...

HANSY

http://i746.photobucket.com/albums/xx107/tuyen3066/ap_20090828093337899.jpg

Hansy
26-11-11, 09:45 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/flower/flower_002.gif

57.- KHỐI TÌNH SI 1

Dáng xưa mỏi mắt ngóng chờ
Liễu ru tóc gió, lòng thơ dạt dào
Thương em e ấp thuở nao
Canh khuya một bóng hồn thao thức hoài.

Mắt em tròn trịa mắt nai
Nụ hoa hàm tiếu khiến ai xiêu lòng
Để đêm ngày phải nhớ mong
Để tơ tưởng mãi vườn hồng dấu yêu.
............................
Lòng nhủ lòng, say dáng kiều
Tình kia chẳng dám tỏ liều cùng ai
Nhưng tim cứ nhớ thương hoài
Dáng ai xuân thắm rạng ngời hồng nhan.

Làm sao quên được cho cam
Tình dù một chốc cũng thầm thương em
Thương như nắng trải cuối thềm
Như mây với gió kết liền cùng nhau.

Như trầu xanh với tươi cau
Như chim liền cánh, như cây liền cành
Như em cười mĩm với anh
Như cha với mẹ kết thành phu thê…
.......................
Tình si là khối tình mê
Vẫn ao ước được vẹn thề gió trăng
Trương Chi một kiếp mơ màng
Ngàn sau xin vẫn một lòng yêu em...

HANSY

http://i732.photobucket.com/albums/ww323/hoaquathanhhuyen/15.jpg

Hansy
26-11-11, 09:46 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/emotion/cheerleader3.gif

58.- KHỐI TÌNH SI 2

Người ơi, một thuở say tình
Hồn đơn lạc bước, bình minh úa tàn
Tìm về một thuở hồng hoang
Mà sao xa ngái dặm đường nẻo xưa.

Biết người dõi mắt cuối trời
Lòng đau như cắt, khó rời chốn đây
Hết rồi thuở tay trong tay
Ngàn ngày chia biệt rủi may khó lường.

Người ơi, thương quá là thương
Nhớ khi hai đứa cùng đường sánh đôi
Tình trao đẫm ướt làn môi
Giờ sao giá lạnh, hỡi người thấu chăng?
...........................
Thôi thì thề dưới ánh trăng
Kiếp sau sống tới răng long bạc đầu
Thề non hẹn biển cùng nhau
Nghĩa xưa ghi khắc, tình đầu mãi son.

HANSY

http://off1.picsrc.net/images/sluv/goodMorning/creamRseButflyGM.gif

Hansy
26-11-11, 09:47 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
59.- CHUYỆN TÌNH

Tình yêu là liều thuốc nhiệm mầu
Đã giúp em xóa dần bao đau khổ
Ta và em, nay lòng về một chỗ
Tìm trong nhau chung một lối mong chờ.

Xin tình yêu đẹp như những vần thơ
Để hạnh phúc như bình minh sáng tỏ
Em ơi, nhớ chăng phút ban đầu gặp gỡ
Đã khắc lên dấu chỉ của ngàn sau.

Đời là cuộc thăng trầm bể dâu
Lòng người mơ hồ sương khói
Hãy tin tưởng tình yêu luôn sống mãi
Dẫu đường tình lắm bão tố, phong ba.

Hãy gối đời em vào góc tim của ta
Người ru em một kiếp dài mộng nhớ
Hãy hát cho ta nghe bài tình ca muôn thuở
Kể chuyện hai người vạn kiếp vẫn trong nhau...

HANSY

http://i911.photobucket.com/albums/ac311/mt1000/8e44a3d8-cfbb-4f56-bcb6-9e712931ec38.jpg

Hansy
26-11-11, 09:47 PM
http://file1.npage.de/001316/93/bilder/01butrfly1.gif
60.- ĐƯA TAY CHO ANH

Hãy mở lòng ra, hãy mở tim ra
Để yêu thương biết đường mà tìm đến
Hãy cúi xuống thật gần, nhìn sâu vào góc khuất
Sẽ thấy dáng thương yêu đang lấp lánh quanh em.

Đừng tủi hờn vì những vết xước thâm đen
Của một thời đốt yêu thương trong lầm lạc
Đừng nhìn tình yêu bằng đôi mắt đen bạc
Để thấy đời vẫn còn lắm màu xanh.

Hãy quên nhé em, cơn mưa chiều hao hanh
Của tháng ngày chìm sâu trong mùa mưa phụ bạc
Mưa muôn đời vẫn vang khúc buồn man mác
Nhưng mưa sẽ mừng vui khi trong đó có anh.

Đưa tay cho anh, hai đứa cùng khởi hành
Mình mãi bên nhau đi đến cuối trờì hạnh phúc
Tim anh chỉ một ngăn duy nhất
Dành chỉ một mình em,
Dù mấy kiếp chẳng sớt cho ai...

HANSY

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/7/21/19/456298/4c46ea3c_17506833_66a05be3t73c67d64f5a0690.gif

Hansy
27-11-11, 10:45 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
61.- HỜN TRÁCH

Em lạnh lùng quên mối tình xưa
Nỡ hờ hững với người yêu cũ
Thuở gió trăng vui đùa chất ngất
Sao đành lòng quên mau thế, hở em?

Màu nắng ngày nào, sao em nỡ quên
Sắc tím nhớ thương anh hằng mơ tưởng
Thế mà em đành quay lưng chối từ dĩ vãng
Đau lòng anh biết mấy, hỡi người thương!

Mắt môi xưa cứ còn mãi vương mang
Lần trong nhau, tóc tỏa hương theo gió
Yêu biết mấy, mùi thơm chiều bỡ ngỡ
Tay trong tay, em nói tiếng: Thương anh!

Thuyền tình chúng mình tan vỡ quá nhanh
Anh bàng hoàng khi lòng người thay đổi
Rồi em vui cùng người qua bao tối
Có khi nào chợt nhớ mảnh tình si?

HANSY

http://img4.phanvien.com/2009/08/27/audio-nst-song-de-yeu-nhau-4.jpg

Hansy
28-11-11, 02:38 AM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
62.- CẦN CHI

Ta trao em tấm chân tình sáng rỡ
Cứ ngỡ là được đáp lại yêu thương
Nào ai hay ngõ ngách giữa tình trường
Nhiều gian dối khiến lòng ta chua xót.

Sao em nỡ bày ra trò đùa cợt
Xé tim ta thành từng mảnh buồn đau
Dẫu không thành duyên nợ ở mai sau
Cũng cần chi những dối gian lừa lọc???

HANSY


http://images.jellymuffin.com/images/good_day/images/butterfly9br9.gif

Hansy
28-11-11, 02:38 AM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762698p8tktixebs.gif
63.- NHỚ EM

Từ dạo em đi
Mây buồn mây lặng
Trăng sầu không thắm
Cây cỏ úa vàng…

Em ơi yêu thương
Nồng nàn biết mấy
Đất trời bừng dậy
Mà sao không thành

Còn một mình anh
Đêm dài lạnh ngắt
Cuối trời dõi mắt
Mơ bóng hình em…

HANSY


http://www.gifzona.com/i/priroda/18.gif

Hansy
28-11-11, 02:39 AM
http://files.myopera.com/cutegirl11491/albums/180709/%E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93 ng.gif
64.- ANH XIN...

Anh xin làm đôi cánh thiên thần
Chở em bay vào vùng trời cổ tích
Xin quỳ gối nói lời yêu tha thiết
Trước tình em dài rộng giữa cuộc đời.

Anh xin làm nụ hồng tươi trên môi
Trao cho em ngọt ngào lời dấu ái
Dẫn lối em đi, vượt qua ngang trái
Để thuyền tình cập bến Thiên thai.

Anh xin làm trang giấy em chép thơ
Gởi vào đó, nhé em, lời yêu nồng cháy
Cùng hạnh phúc muôn đời bên nhau mãi
Suốt cuộc tình nồng mặn của hồn mơ.

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/366.gif

Hansy
28-11-11, 02:41 AM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
65.- YÊU NHƯ...

Tình yêu này ta dành trọn cho em
Là tình của ngàn tháng năm góp lại
Xin yêu thương luôn một màu xanh mãi
Để hai đứa mình nên nợ, vầy duyên.

Tình chúng ta như biển với thuyền
Như trầu với cau, như trăng với gió
Như ngày với đêm, như thương với nhớ
Như Thúy Kiều yêu Kim Trọng cả đời.

Thương yêu em dẫu nói đến vạn lời
Cũng không đủ cho lòng ta bày tỏ
Đã một lần gặp nhau mùa hạnh ngộ
Thì muôn đời vạn kiếp vẫn trong nhau.

Tình chúng mình mong ước đẹp trầu cau
Duyên đã đến mong tình luôn bền chặt
Ta ở đây hong tình lên chất ngất
Gởi về em nồng mặn trái tim yêu.

Trời khuya, trăng cũng muốn sáng nhiều
Như hồn ta phiêu du về chốn ấy
Em nơi đó có dõi mắt về, nhìn thấy
Trái tim ta ngan ngát một niềm yêu?

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/199.gif

Hansy
28-11-11, 06:28 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
66.- TÌNH MỘNG

Mộng hiền hòa, giản đơn như là đất
Ta với em sóng bước dạo trăng thanh
Cùng múa ca khúc hát với trời xanh
Chiều sân nắng, bi bô lời trẻ dại.

Ta vẫn mơ cùng em bên nhau mãi
Khoai sắn hiền từ, suối nước trong xanh
Những vần thơ chắp cánh dưới trăng thanh
Cung bậc hòa âm, tình ca trong nắng.

Cho anh được một lần thấy em trong gió lộng
Bát ngát hương yêu, đậm ngọt men tình
Cho một lần thơm thảo nguyên trinh
Đốt lửa hồng hâm tình cháy mãi.

Thời gian ơi, xin một lần trở lại
Chốn hẹn hò xưa cũ của tình yêu
Ta và em mơ bay đến xứ nào
Xây mộng ước của ngàn năm kỷ niệm...

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/368.gif

Hansy
28-11-11, 06:29 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
67.- TÌNH LỠ

Một mối tình nồng đậm lại chóng qua
Khiến trong tim anh biết bao luyến tiếc
Nhớ ngày nào ngẩn ngơ vì mắt biếc
Má em hồng xao xuyến cõi lòng ai.

Rồi đường đời cứ ngày một rẽ chia
Em đã đi về nơi không có nắng
Để tình nặng phai dần theo năm tháng
Anh gục đầu thương tiếc những ngày qua.

Đã lỡ xa rồi lưu luyến chỉ xót xa
Còn gì nữa đâu để mà hóng nhớ
Em hỡi em, tình thương yêu thuở đó
Dành cất đi trong kỷ niệm thời gian...

HANSY

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/2772/2772033cjtyht2upq.gif

Hansy
28-11-11, 06:30 PM
http://files.myopera.com/cutegirl11491/albums/180709/%E1%BA%A2nh%20%C4%90%E1%BB%99ng%20Hoa%20H%E1%BB%93 ng.gif
68.- BƯỚM MỘNG

Cánh bướm mỏng em nương về trong gió
Tha thướt yêu kiều, dáng dấp lả lơi
Ta muội mê giữa nhịp múa chơi vơi
Của dịu dàng hương yêu bướm trắng.

Em nương về giữa màu xuân sắc thắm
Trao mộng hiền hòa dướí cánh bướm kiêu sa
Ta dụi mắt, ngác ngơ với chính ta
Em có thật? Hay chỉ là mộng mị?

Em bước xuống đời ta, rót ngọt mật
Khúc Nghê thường lãnh lót đuối hồn si
Cánh bướm xa hoa nẩy lộc xuân thì
Chấp chới em bay, dư hương mãi đọng.

Dụi mắt ngó quanh. Đâu là bướm mộng?
Em hảo huyền như giữa tối liêu trai
Ta rẩy run, chếnh choáng cuộc mê say
Ôi, cánh bướm, có phải em cũng là hư ảo?

HANSY

http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/color_c01.gif?t=1288758604

Hansy
28-11-11, 06:31 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
69.- GỞI TRONG GIÓ

Câu thơ viết vội nên không tròn trĩnh
Nhưng ý yêu thương ngồn ngộn giữa lời
Mùa xuân lạnh vì mây xám nghẽn trời
Lòng người lạnh vì tâm hồn trống vắng

Chim én gọi mùa, hoa xuân bừng sáng
Gió thênh thang giữa lối đi về
Ta hoang lạnh trong u tối lê thê
Ngoảnh đầu lại, bến bờ mờ mịt

Đứng giữa muôn trùng gọi hồn chân thật
Nghe lao xao cây lá buổi giao mùa
Em đứng lại, mùa xuân cũng dạ thưa
Ta ngắm nghía đời ta nhiều bạc phếch...

HANSY

http://img.recadosfun.com/br/flores/32.gif

Hansy
29-11-11, 02:32 AM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
70.- HÃY YÊU NHAU

"Hãy yêu nhau như chưa từng yêu"
Lời thơ ngọt ngào sánh bằng chân lý
Dẫu đường tình có khi chưa hoàn mỹ
Nhưng người đời vẫn ca ngợi Tình yêu.

Em ơi, yêu thương khoác áo mỹ miều
Ta uống say tình của ngàn năm đợi
Tay trong tay,tim yêu cùng trao gởi
Nụ hôn đầu chấp chới những vì sao.

Nhớ không em, mộng nước của đêm nào
Kết thành hoa cương lâu đài tình ái
Ta với em, mình trong nhau mãi mãi
Trao nồng nàn, thắp lửa gọi niềm yêu.

Em ơi, hãy rực rỡ tin yêu
Môi ngọt lịm dồn nhau về nẻo khuất
Đêm nồng nàn trôi, men say chất ngất
Thuở hẹn hò rồi cũng đến cuối đường mơ...

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/418.jpg

Hansy
29-11-11, 02:33 AM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
71.- HỎI LÒNG

Hạnh phúc nào là bến đỗ trăm năm?
Tình mộng mị phút giây nào là thực?
Cả một đời đi tìm khắp ngõ ngách
Biết nơi nào chôn giấu một tình chân?

Tình yêu ơi, em có phải thiên thần
Cứu linh hồn kia khỏi ngục tù vô cảm?
Hãy trổi lên khúc ca đời năm tháng
Ru lòng người yêu muộn giữa chiều Thu.

Người tình ơi, sao cứ mãi mộng du
Xin tỉnh thức trong ngàn đêm góp lại
Hai tâm hồn cùng tựa vào nhau mãi
Cất tiếng ca hoan lạc buổi xuân nồng.

Xin tình yêu nuôi dưỡng mãi cầu mong
Để hoài mộng sớm biến thành điều thật
Cho lòng yêu rộn ràng, chất ngất
Dìu nhau về bến đỗ ngàn năm...

HANSY

http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/color_c01.gif?t=1288758604

Hansy
29-11-11, 02:33 AM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
72.- MƠ NGƯỜI THƯƠNG HÀ NỘI

Em hỡi, phương Nam ta đây
Ước ao bấy lâu về cùng gió heo may
Của một chút giá lạnh lùa trong đó
Cánh bướm nào chao nghiêng mặt hồ Tây.

Ta luôn mơ một mùa đông mê say
Bờ môi em ấm nồng chuốc cuồng quay
Sá gì một tí hơi se lạnh
Ta cùng em hâm nóng cõi trời này.

Chân mộng run run về cõi hằng mơ
Ta đi trong dập dìu nhạc cùng thơ
Chầm chậm băng qua ngàn quá vãng
Em hay là ai, nghiêng dáng bên bờ?

Ta xuyến xao trước em Thủ đô
Trời mây hợp bích mấy ngóng chờ
Lòng ai động đậy niềm yêu mới
Ơi em, Hà Nội, đài các, kiêu sa.

Một lần ghé qua, ngàn lần vấn vương
Giấu kín trong tim trĩu gánh yêu thương
Em ơi, phố cũ tình ta hồng thắm
Mai ta về rồi... xa xót mấy đoạn trường.

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/378.gif

Hansy
29-11-11, 02:34 AM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
73.- NGỢI CA

Trước em, hồn ta bỗng xuyến xao
Nụ hồng xinh thắm môi hé chào
Ngất ngây cõi lòng, tình dậy sóng
Ơi em, tình nồng ta trọn trao!

Hoa thắm nhất đâu sánh môi em
Mây chẳng bềnh bồng bằng tóc em
Gió rì rào thua xa giọng em nói
Bài ca nào rộn hơn nhịp tim em.

Ta yêu em, mấy kiếp còn yêu
Vì một đời này không đủ nhiều
Để ta và em bên nhau đi mãi
Cõi Bồng ơi, có em diễm kiều.

Em ơi, sáng vằng vặc lòng ta
Một thuở có em, muôn thuở không nhòa
Tim nặng gánh bóng hình em đó
Yêu thương này muôn kiếp chẳng lìa xa.

HANSY

http://img1.123tagged.com/en/flower/164.gif

Hansy
29-11-11, 02:34 AM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif

74.- NGHIÊNG XUỐNG ĐỜI ANH

Em ơi, nghiêng xuống đời ta
Cho cây xanh lá, cho hoa mĩm cười
Cho lòng trai mãi xanh tươi
Cho tim xao xuyến rung lời yêu thương.

Em ơi, cho ta chung đường
Dốc tình cùng vượt, men tình cùng say
Quấn nhau hết đêm đến ngày
Bồng lai cũng đến, thiên thai cũng tường.

Em ơi, cất giúp muộn phiền
Dìu ta về chốn đào nguyên xuân hồng
Nghe em, cứu một linh hồn
Để tim già cỗi còn xanh với đời.

HANSY

http://dl2.glitter-graphics.net/pub/2309/2309202tv2q8adp8c.gif

Hansy
29-11-11, 02:35 AM
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/buomdau.gif
75.- VIẾT CHO EM

Viết cho em
Giữa mùa trăng tình ái
Khi chúng mình sóng bước bên nhau
Mắt tìm mắt
Môi tìm môi
Em đó
Anh đây
Tình thu rực nắng
Đơm hạ về cho sóng sánh men tình.

Viết cho em
Giữa xuân về ngập bướm hoa
Của niềm tin yêu có nhau trong đời
Xuân thêm chút cho đông thôi giá lạnh
Hạ nồng hương cho thu bớt sắc buồn
Cho chia tay lòng nhẹ gành sấu thương
Em đó
Anh đây
Bướm vờn ong lượn
Xin sắc xuân làm dịu nỗi chia xa.

Và rồi, em ơi!
Lạc phím cung tình
Thảng thốt kêu lên lời từ tạ
Em - Ta
Khuất xa mấy nẻo
Dõi mắt về nhau
Để mãi tim đau
Cho buổi ly biệt...

HANSY

http://display.ubercomments.com/4/user2/33367.gif

Hansy
29-11-11, 10:41 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif

76.- MỘT MÌNH

Trong đêm tối một mình tôi đơn độc
Ngắm sao trời và tự hỏi vì sao???
Ngày qua mau, sao đêm cũng qua mau ?
Trong khoảng trống có một vì sao lẻ...

Mưa về khuya ngõ hồn thêm quạnh quẽ
Giọt mưa buồn như khe khẽ gọi tên
Một mình thôi lặng lẽ dưới màn đêm
Nghiêng bóng đỗ, giọt mưa đêm thấm lạnh

Tùng giọt buồn mang nặng lòng cô quạnh
Thời gian trôi, ta còn lại được gì?
Bờ môi êm, những khoảng trống trong tim
Ân tình đó nay bỗng thành vô vị!

Hạt sương khuya có làm thêm mộng mị?
Bình minh lên, cô đơn vẫn vây thêm
Cõi mơ nào miền nhớ có gọi tên
Trong ký ức có còn gì lưu luyến...???

HANSY

http://i695.photobucket.com/albums/vv312/thusonlal/1065600y48m8sy1w1.gif?t=1261106601

Hansy
29-11-11, 10:42 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
77.- XÓT XA

Tình đau trong gió mưa phụ bạc
Em xa xót nhớ, ta tái tê lòng
Tim hồng vỡ, tim cũng long đong
Vết thương xưa cứ hoài nhức nhối.

Em ơi, sao mà đành chia vội
Để nước mắt dậy lũ Ngân hà
Để nhớ thương mãi hành hạ ta
Dáng bóng đó cứ chập chờn trong mộng.

Em ơi, còn gì đâu mà mong ngóng
Sông Tương giờ đầu cuối khóc tình đau
Em ơi, bão giông nào chia biệt
Xé trang thơ ghi ước hẹn thề.

Để mưa buồn rả rích tái tê
Trường canh vắng nao lòng buốt dạ
Ta nát hồn giữa đêm xứ lạ
Nơi chốn xưa em có đến tìm???

HANSY

http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-22.gif

Hansy
29-11-11, 10:42 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
78.- ANH ƯỚC

Một trời thơ anh dành sẵn cho em
Nhịp thánh thót thơ vang tình quá vãng
Hạt dịu em ru đời em theo năm tháng
Hạt nồng nàn cháy bỏng cả thịt da.

Anh dành cả đời mình cho tình em
Vòng tay rắn ấm tròn đời em lại
Ru em nhé, ngủ ngoan đừng mộng mị
Ấm áp tình đời, ấm áp lòng nhau...

Anh trao cho em hàng vạn ước mơ
Làm nguyên liệu xây lâu đài tình ái
Công chúa là em, gót hài mềm mại
Bước dịu dàng trong nốt nhạc tình say.

Anh ước được là vệ sỹ của đời em
Bảo bọc tâm hồn, chở che thân thể
Dẫu nắng mưa có làm anh sứt mẻ
Vẫn nuôi một lòng chung thủy trước thời gian...

HANSY

http://kellly.free.fr/fleurs/fleur129.gif

Hansy
29-11-11, 10:43 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
79.- NGÀY ĐÓ...

Người thương nhé, một trời yêu sống động
Ta bên nhau lúng liếng mắt môi cười
Tình đã chín, tình tỏa dậy hương mai
Em đã chín trong vòng tay Nguyệt lão.

Ta dắt nhau đi tìm nơi áo mão
Cho sum xuê hương lửa buổi xuân thì
Em cúi xuống nâng đời ta dậy
Bỗng vờ òa sóng sánh yêu thương.

Ngày đó gió mây hát ngợi ca em
Suối róc rách tự tình trong đêm vắng
Lòng xuyến xao một tình yêu dài thẳm
Cây cỏ, lá hoa, chim thú cũng say lòng...

Ngày đó cây si anh trồng giữa tim em
Thời gian xới vun đậm đà hương sắc
Ta trao nhau một tin yêu chân thật
Để mãi hòa chan chứa giữa tim nhau.

Ngày đó tim anh quỳ gối trước tình em
Dâng cả trời thơ chìm vào đôi mắt
Em bẽn lẽn nụ hôn đầu chất ngất
Ta thấy hồn mát ngọt giữa sông thơ...

HANSY

http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/730648/503_faith0515.gif

Hansy
29-11-11, 10:44 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
80.- VÔ TÌNH

Vô tình ngang qua ngõ
Bắt gặp một nụ cười
Tim anh như bừng nở
Xao xuyến quá, người ơi!

Vô tình bay trong gió
Cánh bướm ngã vào hoa
Dịu êm từng hơi thở
Ngan ngát hương ngọc ngà.

Vô tình ta gặp gỡ
Để cả đời nhớ nhau
Vành tim chung rộng mở
Cùng đi hái trăng sao.

Vô tình nhìn đắm đuối
Ta chết cả linh hồn
Rồi tình si mê muội
Mà sao lắm yêu thương…

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/418.jpg

Hansy
30-11-11, 02:19 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
81.- TÌNH YÊU TRÊN NET

Tình yêu trên Net có tự bao giờ
Mà đem nhớ nhung truyền đi khắp ngả
Mới ngày nào Net chừng như xa lạ
Thế mà giờ tình đã rải khắp nơi.

Hàng vạn yêu thương kết lại thành lời
Đan mộng đẹp qua từng trang blog nhớ
Có những đôi chưa một lần gặp gỡ
Nhưng tình nồng còn hơn cả ngoài… kia.

Có tình đến thì cũng có tình chia
Nước mắt đẫm ướt tràn blog nhỏ
Những vần thơ mang âm vang tiếng khóc
Tiễn cuộc tình về những chốn không tên.

Net thì ảo nhưng tình lại vững bền
Khi tim hồng đua nhau cùng thổn thức
Xin chớ bảo tình này là không thực
Bởi niềm đau đều giống hệt như nhau.

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/213.gif

Hansy
30-11-11, 02:20 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
82.- HẸN EM TƯƠNG PHÙNG

Lồng lộng gió mây
Ngút ngàn nỗi nhớ
Từ thuở làm thơ yêu em
Biết buồn biết nhớ
Biết năm canh thao thức vì dáng hình ai
Biết đắp xây mộng mơ
Cho em
Và cho anh
Tim hòa một nhịp
................
Rồi niềm mơ vụt tắt
Rồi nhung nhớ lên ngôi
Rồi tình bỗng chơi vơi
Mãi hoài không tìm ra bến đậu
.................
Ra đi một ngày
Nhớ thương vạn kiếp
Ta xa em một phút
Là thảng thốt ngàn năm
Chốn khuê phòng, em hỡi, hãy dọn lòng
Tình sẽ chín trong ngày anh về đến...

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/215.gif

Hansy
30-11-11, 02:21 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762698p8tktixebs.gif
847.- NGHẸN NGÀO

Mình có duyên mà trời không xây thành nợ
Nên đôi đường đành phải chịu rẻ chia
Em hỡi em, đau xót thay giữa buổi phân kỳ
Nhìn dáng em xa dần trong sương ảo.

Gom quá vãng về trong góc tim nhớ
Đêm từng đêm tha thắt cả cõi hồn
Thôi hết rồi, còn đâu nữa mà mong
Tình dang dở, nghe sao mà cay xót...

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/sEadCqWcFxhTp.tjJq_uYuZomCWHGA0-/photo/ap_20100319071957390.jpg

Hansy
30-11-11, 02:22 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
84.- TA SAY EM

Thuở nào
Em bên ta
Với bao ước nguyền tiên cảnh.
Với bao mộng mơ chắp cánh.
………………………………….

Nhưng
Sao mùa đông lại lạnh?
Sao em phải lìa ta?
Về đâu hỡi em
Để hai đứa hai đầu nỗi nhớ
Ngồi khóc ngất bên nấm mồ dĩ vãng
Cho cuộc tình sầu.
…………………….

Miên man năm tháng
Tuổi nhớ đong đầy
Em đi, mang theo cả khung trời mộng ước
Xước lòng em
Và xé nát trái tim ta.
……………………

Chiều đông chậm về
Ta cùng em
Chơi vơi trong cõi trời hư ảo
Rượu đầy lại vơi
Vơi lại đầy
Chếnh choáng hương lòng
Em say men tình
Ta say men em!

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/217.gif

Hansy
30-11-11, 02:22 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
85.- CÓ MỘT NỤ CƯỜI
(Tặng Linh thương mến)

Một buổi online thật tình cờ
Nhìn khuôn mặt mới đẹp như mơ
Bâng khuâng, lòng nhủ: người đâu tới
Mà nụ cười xinh, xinh rất thơ…

Từ đó ta về mộng liêu trai
Thoảng nghe trong gió vọng gót hài
Hay ai đang đến tìm ta nhỉ?
Ôi, chỉ là mơ hão của lòng trai.

Rồi hai đứa tìm mãi không thôi
Sao gần mà lại thấy xa xôi
Tìm nhau, em hỡi, bao lâu nữa
Để một chữ “duyên” kết thành đôi.

Lòng thành, trời cũng cho gặp em
Càng nhìn, càng thấy nụ cười xinh
Ta say như uống từng chum rượu
Ôi, đẹp làm sao, “tiếu khuynh thành”.

Không nén lòng, ta hỏi chuyện tình yêu
Em ngập ngừng, nói cũng rối trăm điều
Cũng đang mơ ước xây duyên nợ…
Ta bàng hoàng, tim nhỏ bỗng liêu xiêu…

……………………………

Từ đó, ta em hết cuộc vui
Gặp nhau chỉ nói được vài lời
Thuyền tình ta ghé sang bến khác
Nào biết bão giông xuống em tôi.

………………………..

Hôm nay ứa nghẹn đọc thư em
Nhìn nụ cười tươi thấy thương thêm
Linh ơi, phương đó em có biết
Một nụ cười xinh, nhớ triền miên…

HANSY


http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/07/10/58/1307419106291938024_574_574.jpg

Hansy
30-11-11, 04:48 PM
http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-18.gif
86.- KHÚC TỰ TÌNH

Bão tố cuộc đời, bão tố trong tim
Làm chông chênh mảnh hồn em gái nhỏ
Một chút nắng đâu làm nên hơi thở
Giúp lòng em ấm lại giữa cô liêu.

Ới người ơi, tình hoang vắng sớm chiều
Vươn tay lại tìm nhau trong giấc ngủ
Anh vẫn biết đời em nhiều trắc trở
Lắm bão giông với mưa gió nhạt nhòa.

Hạnh phúc là gì khi đời mãi phong ba
Câu hẹn ước nghe quen mà xa lạ
Than thở nhiều rồi, nước mắt tuôn tả
Cũng không làm thay đổi kiếp nhân sinh.

Thì xin em đón chút bình minh
Hong ấm lại mảnh tình chung còn đó
Mình kề bên nhau, ngại gì mưa gió
Son sắt một đời gừng muối có nhau.

Hãy cho đi sạch hết những thương đau
Tim nối lại những thương yêu nồng cháy
Hãy cùng anh cho đơm hoa kết trái
Hạnh phúc vỡ òa trong tiếng khóc trẻ thơ.

Và cùng nhau dệt mãi ước mơ
Đi trọn kiếp thương yêu gắn bó

Em ơi, có tỏ?

HANSY

http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/color_c01.gif?t=1288758604

Hansy
30-11-11, 05:18 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
87.- TÌNH LỠ

Một mối tình nồng đậm lại chóng qua
Khiến trong tim anh biết bao luyến tiếc
Nhớ ngày nào ngẩn ngơ vì mắt biếc
Má em hồng xao xuyến cõi lòng ai.

Rồi đường đời cứ ngày một rẽ chia
Em đã đi về nơi không có nắng
Để tình nặng phai dần theo năm tháng
Anh gục đầu thương tiếc những ngày qua.

Đã lỡ xa rồi lưu luyến chỉ xót xa
Còn gì nữa đâu để mà hóng nhớ
Em hỡi em, tình thương yêu thuở đó
Dành cất đi trong kỷ niệm thời gian...

HANSY

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/2772/2772033cjtyht2upq.gif

Hansy
01-12-11, 04:51 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
88.- TÌNH XA KHƠI

Tình mới đó mà đã đi rồi
Để một mình ta mang mang sầu vọng
Hai hướng đi không có cùng tâm trạng
Khiến lòng đau ngụp lặn giữa chơi vơi.

Người xa rồi mà sao ta cứ ngóng mong
Chập chờn thâu đêm, dật dờ mộng ảo
Thương cho hồn cứ chông chênh, lảo đảo
Em đi rồi, trời đất cũng bằng không!

Ừ, mà thôi, còn gì để tiếc đau
Hãy đứng lên, tìm về vùng xanh mới
Ở đó không em, không kỷ niệm buộc trói
Không có nhiều màu xám u sầu.

Thôi nhé em, một lần nhớ rồi thôi
Gắng quên nhau cho lòng đừng xót xáy
Hãy ngoảnh mặt, cho tim đừng động đậy
Dẫu biết rằng cũng chỉ để dối mình thôi…

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/158.jpg

Hansy
01-12-11, 04:52 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
89.- YÊU LÀ

Những xúc cảm khi tình yêu lên tiếng
Dậy sóng trong anh bao nỗi nhớ mong
Có những đêm thao thức ngóng trông
Mơ ước được cùng em hạnh ngộ.

Em ơi
Chân trời góc bể
Dẫu chưa gặp nhau
Nhưng yêu thương gắn bó hai mình
Chờ một ngày đẹp ánh bình minh
Anh sẽ cùng em
Đong đưa tay trên con đường hạnh phúc.

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/eUdu2IGeFQdZyXbZF.O1Z_G6RgaK/photo/ap_20091009045255992.jpg

Hansy
01-12-11, 04:53 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
90.- EM HỠI EM!

Em hỡi em!
Băng giá cõi hồn
Băng giá tim côi
Còn đâu nữa tình nồng thuở ấy.

Em hỡi em!
Lòng trần nguội lạnh
Xao xác vọng về
Mỏi mệt một đời đau thương.

Em hỡi em!
Còn gì đâu mà mong
Còn gì đâu mà chờ
Tình mình tay trắng
Em cùng ta khóc tình về đáy mộ sâu.

Lời hứa ngày nào
Còn đậm trong tim
Mà em ơi!
Trời chia ly hai đứa.
Làm sao nói được
Làm sao chối từ

Chỉ là ta quá bé trước định mệnh
Nên chẳng cho em trọn lời hứa hôm nào
Để môi mềm cứ nhớ mãi thuở nôn nao.

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/198.gif

Hansy
02-12-11, 10:36 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/emotion/badnews.gif

91.- KHÔNG EM

Vắng em, mây chẳng buồn trôi
Mặt trời úa khi vừa hừng sáng
Chiều lê thê nhạt nhòa bóng nắng
Tím cả đất trời, tím cả hồn ta.

Lá hết xanh khi vắng em
Màu trời như cũng nặng lòng nhớ
Cảnh cũ vắng rồi người xưa ấy
Hoang phế khắp hồn kẻ chờ mong.

Vắng em, phố xá chẳng lên đèn
Cô đơn đong đầy bao ngõ ngách
Dõi mắt tìm em trong tâm thức
Vắng em rồi, đời có nghĩa gì đâu!

Ta tìm em trong bao nỗi nhớ mong
Đập cổ kính tìm dáng người thương quý
Ủ ấp chút hương thừa thuở ấy
Để dối lòng em còn mãi bên ta...

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/148.jpg

Hansy
02-12-11, 10:37 PM
http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-9.gif
92.- TỪ ĐỘ XA EM

Từ khi xa nhau, nụ cười vụt tắt
Với trong ta, đời bạc phếch tâm hồn
Chiều buông nắng, dõi mắt em có còn
Ôn kỷ niệm của ngày xưa luyến ái.

Sao yêu nhau mà tình nhiều ngang trái
Sao thương nhau mà đành rẽ thúy uyên
Sao em không giữ được thề nguyền
Sao ta mãi đau thương trong tình hận

Mùa Xuân không em, mùa xuân tắt nắng
Chim trên cành ngơ ngác hỏi thăm nhau
Anh ngồi đây đếm những trái sầu đau
Vang vọng đến từ tim em thuở đó.

Xin gởi về em ngàn lời trong gió
Yêu thương này còn nguyên vẹn ngày nao
Mùa xuân xưa ước hẹn trao nhau
Thì mãi mãi đó là lời vàng đá...

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/386.gif

Hansy
02-12-11, 10:38 PM
http://i923.photobucket.com/albums/ad77/nguyetyeu_album/bonghongtuno.gif
93.- THÔI NHÉ EM!

Em dối lòng, nói nhớ để mà quên
Bởi khó quên khi hồn luôn nhung nhớ
Em lừa mình vào trong giấc mộng cũ
Thì làm sao dĩ vãng chẳng tìm về?

Tình yêu nhiều lúc ngọt ngào đến thế
Nhưng vài khi lẫn nước mắt thương đau
Đã vướng tình, mấy ai không nhuốm u sầu
Nhưng không yêu thì đời vô nghĩa quá!.

Em không khóc nhưng lòng tan nát cả
Bởi làm sao quên ngay được, phải không em?
Có chắc là em không nhớ gì thêm
Ân tình cũ của ngày xưa luyến ái?

Hãy quên hết đi những gì ngang trái!
Thiêu hết đi những kỷ niệm đau lòng!
Cái tên giờ chỉ là những chữ trống không
Đừng nhớ nữa con người nhiều phụ bạc.

Tình yêu lắm khi là trò chơi độc ác
Khiến hai người thương trở lại hận nhau
Em đã biết lỗi này không do ai làm đau
Thì cũng ủi an cho lòng anh nhiều lắm.

Thôi em nhé, đường tình đà xa thẳm
Chiều dần lên, đã đến lúc chia tay
Chúc em sớm lãng quên cuộc tình này
Đón niềm yêu mới để lòng em rộn rã...

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/139.jpg

Hansy
02-12-11, 10:38 PM
http://i923.photobucket.com/albums/ad77/nguyetyeu_album/hongxanhtuno.gif
94.- KHÓ LÒNG

Em ơi!
Thật lòng với em, anh vừa qua cơn bão
Tan tác cõi hồn, loạng choạng thần tâm
May mà có em đỡ giúp bao phần
Lại băng bó trái tim anh bạc nhược
Lòng nhủ lòng ơn em không quên được
Nhưng tình kia thì khó quá em ơi!
Một chút ổn yên, một chút thảnh thơi
Anh mơ mãi khung trời bình dị đó.

Em ơi,
Thú thật với em, tình yêu anh sợ
Ham chút đèo bồng, thêm rước thương đau
Hồn anh giờ đây ngại đẫm u sầu
Mòn mỏi tim gan, héo hon trí não.
Anh mê muội trong tình yêu hư ảo
Rước lụy phiền giữa ngụp lặn yêu thương
Có được gì đâu khi đến cuối con đường
Bừng con mắt, thảy đều là vô nghĩa!

Em ơi!
Nếu thật lòng nghĩ chút xíu về anh
Xin thư thư thêm một thời gian nữa.
Để trái tim anh có đủ giờ nhóm lửa
Để hồn anh khôi phục được nhớ nhung
Để hết ngại ngần khi cất tiếng yêu thương
Để trọn vẹn dành cho một người thôi nhé!

Em ơi!
Có buồn gì anh không?

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/390.jpg

Hansy
02-12-11, 10:39 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
95.- NỖI NHỚ NHƯ LÀ...

Nỗi nhớ như là chất men
Càng lúc càng nồng

Ta nhớ người như Trầu nhớ Cau
Như Tú Uyên tương tư Giáng Tiên
Như chàng Kim ngóng chờ nàng Kiều
Như biển kia đợi thuyền rời bến
Như dòng sông mơ màng khúc mái đẩy hôm nao
Như gió Xuân lưu luyến vạn cánh hoa
Như chồi non nhớ ánh mặt trời rực nắng...

Nỗi nhớ như là cơn sốt
Ngây ngất hương lòng

Ta nhớ người như đêm nhớ ngày
Như trời nhớ trăng
Như mây nhớ gió
Như con nước ra tới biển vẫn nhớ về nguồn
Như đàn chim trú đông hồi tưởng chốn xưa
Như lòng cha suốt đời nhớ về mẹ...

Một ngày cơ duyên đưa đến
Ta gặp người
Để ngàn ngày đong đầy nhung nhớ
Nỗi nhớ cứ mãi như là men say dịu ngọt
Đốt cháy lòng ta mà vẫn thấy dịu êm

Ôi, nỗi nhớ êm đềm!
Như là...

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/381.gif

Hansy
03-12-11, 01:08 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/emotion/@.gif
96.- XA NHAU THẬT RỒI!

Mình xa nhau thật rồi đó em
Thật như lòng anh đang trống rỗng
Như tay ta không còn trong nhau nữa
Xa thật rồi, em hỡi, biết thế không?

Hoàng hôn tím ngắt từ dạo em thay lòng
Mây bỗng trở mình đi lang thang về nơi vô định
Không còn em, ngõ hồn đành phong kín
Thao thức từng giây ngóng bước em về.

Bản nhạc nào ngày xưa em hát anh nghe?
Lời thơ nào em ngâm nga mỗi lần gặp gỡ
Xa mất rồi, em ơi, chỉ còn là hương nhớ
Thảng thốt nhìn quanh, nào dáng bóng em yêu.

Anh một mình lịm chết giữa cảnh chiều
Hoàng hôn cháy đỏ một màu tang tóc
Xa nhau rồi, cúi đầu anh bật khóc
Em hỡi em, lòng nặng gánh thương đau.

Một lần rồi thôi, ngoảnh mặt quên nhau
Để qúa vãng vùi sâu vào địa mộ
Một lần yêu thương, một lần tan vỡ
Biết khi nào niềm nhớ mới lên ngôi?

Một lần này thôi, nói hết muôn lời
Rồi quên nhé, tháng ngày yêu thương cũ
Hãy để tim anh chìm vào giấc ngủ
Ru chút linh hồn ướt đẫm niềm đau…

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/396.jpg

Hansy
03-12-11, 01:11 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/2773/2773094j6omypu7nk.gif
97.- ANH SẼ VỀ

Anh sẽ về trong giấc em mơ say
Sẽ về trong bao ngày em nhung nhớ
Khẽ vuốt mái tóc em hờ hững trải
Hát ru em một bản tình ca.

Anh sẽ về khi năm tháng dần qua
Ngồi lại bên em nhắc mùa trăng cũ
Khe khẽ ngâm bài thơ màu úa...

Chuyện dẫu cũ nhưng tình mình luôn mới
Nhớ thuở nào hai đứa thẹn thùng nhau
Rồi tháng ngày lại ước chuyện trầu cau
Bao mong ước ngày nao còn nhớ rõ...

Bài thơ em làm, trách anh di mãi
Đọc bao lần để mà mãi thầm thương
Người anh yêu dằn vặt biết bao đường
Khi cách trở tình yêu dằng đặc mãi...

HANSY

http://www.24h.com.vn/upload/news/2009-05-13/1242198217-GUIU-NGUOI-ANH-YEU-3.jpg

Hansy
03-12-11, 01:12 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
98.- CHỈ MỘT

Cuộc đời anh, lãng tử, vạn nẻo đường
Gặp rất nhiều nhưng lòng anh chỉ một
Chỉ một em thôi đã là quá đủ
Cho tình yêu mầu nhiệm của lòng anh.

Chỉ một người con gái trong anh
Đã sét đánh ngày nào anh gặp gỡ
Để từ đó vết hình em gái nhỏ
Hằn kín trong anh, không thể nào phai.

HANSY

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/2777/2777603ehjiqqxu2i.gif

Hansy
03-12-11, 01:13 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/emotion/giveflower.gif

99.- CÒN CHI ĐÂU EM

Xót thương em giữa tuổi xuân thì
Đau tình buồn, lòng yêu trĩu nặng
Anh đã ra đi về miền xa thẳm
Biết đến khi nào hai đứa mới tương phùng.

Lau mắt đi em, hãy giữ thủy chung
Dù xa biệt đường tình vẫn nối
Đừng buồn nữa, đừng để lệ hoen chăn gối
Xót xa nào rồi năm tháng cũng nhòa tan...

Anh như thấy em dõi mắt chốn quan san
Tìm dáng người thương chìm dần vào hư ảo
Chàng lãng tử hồn nhuốm sầu bi não
Ngơ ngác trong chiều loang tím nhớ thương.

Em ơi, hãy trổi lên khúc Nghê thường
Cho phiền muộn trôi dần vào quên lãng
Xa khuất rồi... Còn chi mà mong ngóng
Còn chi đâu em, rơi mất buổi hẹn thề...

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/441.jpg

Hansy
03-12-11, 01:13 PM
http://sl.glitter-graphics.net/pub/996/996134x9ef5rxxsu.gif
100.- THẮP SÁNG TIN YÊU

Ngọn nến yêu thương sáng trong tim em
Tỏa lan hồn anh ấm êm dịu ngọt
Mùa đông đến sao? Anh nào nghe rét
Phải chăng nhờ hơi ấm của tình em?

Thắp sáng ước mơ, hạnh phúc êm đềm
Để hai đứa tao phùng trong cõi mộng
Em sáng rỡ giữa nguy nga võng lọng
Hắt vào anh chút nắng của tình thơ.

Này là thật chứ đâu phải là mơ
Luôn bền vững như núi đôi liền dải
Như trăng sao muôn đời luôn tồn tại
Như dáng tùng ủ ấp bóng thiền quyên.

Này em hỡi, hãy thắp sáng niềm tin
Bừng cháy trong nhau, sáng soi mơ ước
Hãy tin nhé, nắng vàng là có thực
Ấm tâm hồn, dịu ngọt tựa nến em.

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/437.jpg

Hansy
04-12-11, 02:48 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/emotion/witch.gif

101.- EM HỠI EM!

Em hỡi em!
Băng giá cõi hồn
Băng giá tim côi
Còn đâu nữa tình nồng thuở ấy.

Em hỡi em!
Lòng trần nguội lạnh
Xao xác vọng về
Mỏi mệt một đời đau thương.

Em hỡi em!
Còn gì đâu mà mong
Còn gì đâu mà chờ
Tình mình tay trắng
Em cùng ta khóc tình về đáy mộ sâu.

Lời hứa ngày nào
Còn đậm trong tim
Mà em ơi!
Trời chia ly hai đứa.
Làm sao nói được
Làm sao chối từ

Chỉ là ta quá bé trước định mệnh
Nên chẳng cho em trọn lời hứa hôm nào
Để môi mềm cứ nhớ mãi thuở nôn nao.

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/37.gif

Hansy
04-12-11, 02:48 PM
http://anhdepblog.com/graphics/christmasbells/images/christmasbell12.gif
102.- XÓT XA

Đành lòng sao em, nói tiếng chia ly
Khi tim hai đứa còn vương đầy thương nhớ?
Làm sao chỉ trong một giây bé nhỏ
Mà tình mình lại đôi ngã lìa tan?

Đành lòng sao em, cất bước ngỡ ngàng
Quên hết cả những ngày hoa mộng cũ
Em đi, còn anh bao đêm không ngủ
Bàng hoàng khi tình đẹp dỡ dang rồi.

Đành lòng sao em, kỷ niệm buông trôi
Như bão giông xóa tan niềm mơ ước
Như đêm đen nhuộm thẫm màu tang tóc
Biết bao giờ mới tìm được em đây?

Đành lòng sao em, trút bỏ cuộc tình
Khi niềm yêu thắm nồng tim hai đứa
Khi nguyện thề cùng bên nhau vạn thuở
Vẫn ngân dài theo mỗi bước em đi.

Đành lòng sao em, quên hết tình say
Của những ngày chúng mình là một
Em đã hứa những lời yêu khắc cốt
Trong tim anh, dẫu năm tháng chẳng nhòa.

Đành lòng sao em, xóa hết hương hoa
Để mùa xuân ngủ dài trong đông lạnh
Để hồn anh buốt đau theo ngày tháng
Em đành lòng sao được, hỡi người thương!

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/28.gif

Hansy
05-12-11, 01:33 AM
http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-9.gif
103.- MONG LÒNG SÁNG TRONG

Phút cuối không dài nhưng vướng lắm đau thương
Hãy lặng im nghe con tim nức nở khóc
Ngày yêu nhau nào ngờ có hôm nay nước mắt
Chua xót cõi lòng, tím ngắt vành môi

Anh biết em mỏng manh nhất trên đời
Thế mà lại dành cho em nhiều bất hạnh
Trái ngọt tình yêu dường như có cánh
Bay tít mù xa, chẳng biết về đâu.

Còn lại mình em với cả núi u sầu
Không có anh, lấy ai mà san sẻ.
Lần cuối này em khóc thôi anh nhé
Rồi giã từ dĩ vãng của buồn đau

Cầu mong cho nắng sớm chiếu muôn màu
Để xóa hết mối hận tình thuở đó.

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/K.FSw9qcFxblu5IN68sXP4mdJ7P28w--/photo/ap_20090416024343857.jpg.jpg

Hansy
05-12-11, 04:20 PM
http://www.vietfreefun.com/forum/images/smilies/emotion/dance.gif

104.- LẦN NÀO ĐÓ

Lần nào đó ta mơ giữa tuổi xuân thì
Lòng chát đắng khi mộng đời dang dở
Chiều se lạnh, nghe hồn mình nức nở
Cũng một kiếp đời sao lắm chông chênh?

Ta gặm nhấm một kiếp người buồn tênh
Rưng rưng mắt thương thân côi nát dập
Một tuổi đến, đời già thêm một chút
Thêm một tuổi vào cho chín đủ hư hao...

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/39.gif

Hansy
05-12-11, 11:58 PM
http://anhdepblog.com/graphics/christmasbells/images/christmasbell12.gif
105.- XÓT XA

Đành lòng sao em, nói tiếng chia ly
Khi tim hai đứa còn vương đầy thương nhớ?
Làm sao chỉ trong một giây bé nhỏ
Mà tình mình lại đôi ngã lìa tan?

Đành lòng sao em, cất bước ngỡ ngàng
Quên hết cả những ngày hoa mộng cũ
Em đi, còn anh bao đêm không ngủ
Bàng hoàng khi tình đẹp dỡ dang rồi.

Đành lòng sao em, kỷ niệm buông trôi
Như bão giông xóa tan niềm mơ ước
Như đêm đen nhuộm thẫm màu tang tóc
Biết bao giờ mới tìm được em đây?

Đành lòng sao em, trút bỏ cuộc tình
Khi niềm yêu thắm nồng tim hai đứa
Khi nguyện thề cùng bên nhau vạn thuở
Vẫn ngân dài theo mỗi bước em đi.

Đành lòng sao em, quên hết tình say
Của những ngày chúng mình là một
Em đã hứa những lời yêu khắc cốt
Trong tim anh, dẫu năm tháng chẳng nhòa.

Đành lòng sao em, xóa hết hương hoa
Để mùa xuân ngủ dài trong đông lạnh
Để hồn anh buốt đau theo ngày tháng
Em đành lòng sao được, hỡi người thương!

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/28.gif

Hansy
06-12-11, 04:27 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
106. BƯỚC CHÂN ĐI

Bước chân đi hồn rã rời chết lặng
Xa cách rồi lòng biết thuở nào nguôi
Em hỡi em, sao môi nghẹn đắng lời
Tim rũ rượi, mắt buồn dâng ngơ ngác.

Kỷ niệm ngày nao giờ dần tan nát
Theo bước chân ngập ngừng của kẻ ra đi
Tiếc thương nhiều thêm phai mất xuân thì
Quên đi nhé mối ân tình xưa cũ...

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/257.jpg

Hansy
06-12-11, 05:13 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
107.- VẪN MÃI YÊU

Ta xa em thuở nào
Hàng me gió lao xao
Rồi đường đời đi mãi
Nỗi nhớ dâng cồn cào.

Ước một lần bên em
Cùng ngắm mưa rơi vội
Đan chéo góc cuối thềm
Tình có còn, em hỡi?

Chiều xuống nhanh cuối trời
Mơ về em xứ ấy
Lòng khắc khoải, người ơi
Biết làm sao mà tới?

Ta sẽ về bên em
Cho đêm mộng dài thêm.
Cho tình nồng hương lửa
Cho dịu ngọt môi mềm.

Ta sẽ sống cùng em
Xây giấc mộng êm đềm
Mãi mãi – Ta và Em!

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/5.gif

Hansy
06-12-11, 05:40 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
108.- VÌ SAO?

Ta nhớ em
Nhớ quay quắt cả hồn
Nhớ lời em trao
Nhớ dòng thư em viết
Nhớ nụ hồng hôm nao.

Ta nhớ em
Cháy bỏng cả lòng
Nhớ môi cười, mắt liếc
Nhớ tim một ngừơi chỉ đập cho riêng ta.

Em có nhớ ta?
Có nhớ những đêm trăng hò hẹn
Cuối mắt, đầu mày
Em cùng ta chung lối
Cùng hướng đến yêu thương.

Sao em xa ta?
Sao ta mất em?
Vì sao tình muôn một
Mà không thể cùng đi?
Mà không thể cùng yêu?
Mà không thể cùng em???

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/27.gif

Hansy
06-12-11, 06:10 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif
109.- TÌNH NHỚ

Ta đã xa nhau đến ngút ngàn
Năm tháng xót xa tình hoang lạnh
Mưa Ngâu ơi, biết khi nào tạnh
Cho tủi hờn khăn gói ra đi?

Em và ta hai ngã giữa đời
Không cùng hướng nên lòng đau cắt
Thuở ấy chưa biết tình còn mất
Nên nụ cười hạnh phúc đậu bờ môi.

Phương đó còn nhớ không, người ơi
Sắc hồng hồng cũ, mất môi còn có
Hững hờ giữa những chiều lộng gió
Tóc mây dài buông thả thơ ngây?

Kỷ niệm ngày nào vẫn còn đây
Dẫu xa nhau có muôn ngàn kiếp
Ta vẫn mơ một ngày sum họp
Thổi tình nồng sưởi lại tim ai.

HANSY

http://nhoquehuong.com/images/uploads/qtvnhoasn0031.jpg

Hansy
06-12-11, 07:47 PM
http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1170/1170266raz1dx7w0s.gif
110.- HÒ HẸN MÃI

Đến chứ em, dù có là hơi muộn
Dẫu bờ vai thấm đẫm rét mùa đông
Dẫu sương khuya giá buốt tận cõi hồn
Anh vẫn đến vì em còn chờ đó.

Hứa chứ em, tình nào không trắc trở
Phải trao nhau chữ tín, giữ trong lòng
Cùng lời yêu mật ngọt thỏa ước mong
Là sâu thẳm dịu nồng hương tình ái.

Trái ngọt đầu mùa hương trinh con gái
Em dâng anh với lần hẹn đôi ta
Ngạt ngào hương yêu anh đến trao quà
Để hai đứa lạc sâu vào tiên cảnh.

Anh đến muộn, nhưng đi như né tránh
Không kịp nhìn em, không kịp ngoái đầu
Tình đôi ta như sương khói mùa thu
Hò hẹn mãi vẫn chưa thành duyên nợ...

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/3.gif

Hansy
06-12-11, 08:12 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
111.- CHỈ MỘT

Cuộc đời anh, lãng tử, vạn nẻo đường
Gặp rất nhiều nhưng lòng anh chỉ một
Chỉ một em thôi đã là quá đủ
Cho tình yêu mầu nhiệm của lòng anh.

Chỉ một người con gái trong anh
Đã sét đánh ngày nào anh gặp gỡ
Để từ đó vết hình em gái nhỏ
Hằn kín trong anh, không thể nào phai.

HANSY

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/2777/2777603ehjiqqxu2i.gif

Hansy
07-12-11, 03:43 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRU25LZNoRymfma5CKY2bFNlnf6HpI5i RCu-I0UXGZB9K-Ym2qAYx_SLoNP
132.- THUỞ LÀM THƠ YÊU EM

Viết cho em

Những giòng thơ màu đỏ
Của con tim thổn thức buổi chia xa
Của nghìn đêm tan biến vào hư không
Của tất cả chỉ còn là mộng mị.

Thuở đó

Ta làm thơ yêu em
Những giòng thơ đắm đuối
Để hôm nay
Ta chết trong ngụp lặn yêu thương hờ.

Em ra đi
Bỏ lại ta bơ vơ bên vệ đường vô định
Chếch choáng hồn say
Hoảng hốt níu kéo men tình...

Chia biệt rồi
Ta làm thơ cho ai đây
Hở em???

HANSY

http://4.bp.blogspot.com/_pbcwU4x8sv0/TMUnXE5sFhI/AAAAAAAAAkE/Iywu_2-vjoU/s1600/rose.jpg

Hansy
08-12-11, 04:16 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
29. HẸN

Cũng là con tạo lá lay
Chia xa tình ái lòng ai chẳng dàu
Ngày nào ước hẹn trầu cau
Mà nay tình lỡ, trăng sao cũng tàn.

Người ơi thương nhớ mênh mang
Đó nam đây bắc xót lòng biết bao
Thôi thì hẹn lại kiếp nào
Se duyên chỉ thắm buộc vào - nhé em.

HANSY


http://dl2.glitter-graphics.net/pub/680/680422zamyuom3mf.gif

Hansy
09-12-11, 04:28 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
30. GIÓ NÈ TRĂNG

Anh là gió, kiếp phong trần
Lang thang giữa chốn bụi hồng, nhởn nhơ
Dệt lòng theo mấy vần thơ
Trao cho nhân thế mộng mơ của mình.

Một lần gió vướng trăng xinh
Là ngàn lần muốn kết tình với ai
Lắm khi gió thổi miệt mài
Đi tìm một bóng trăng soi cho đời.

Trăng ơi, gió chỉ một lời
Yêu thương đã cột, cả đời muốn theo
Dẫu rằng gió đã thương liều
Bởi chưng trăng quá yêu kiều đấy thôi.

Trăng nè, gió muốn có đôi
Có trăng có gió cho đời đẹp thêm
Trăng thanh gió mát dịu êm
Tình nồng trải khắp, non tiên ta tìm…

HANSY


http://gi87.photobucket.com/groups/k132/FJ6GT2TEU0/22-6.gif

Hansy
09-12-11, 11:17 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
31. XIN

Ngày nao lén chút tơ vương
Mà đi theo suốt chặng đường trần ai
Sinh ra một kiếp trang đài
Sao em cứ phải bời bời xót xa?

Thương người gởi một khúc ca
Hòa mây trộn gió mặn mà yêu thương
Xin em – thôi hết đoạn trường
Xin yêu – lại được tơ vương cõi lòng.

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/wFkx3OCaGAJD.CFVn_IHZQ--/photo/ap_20091002112038300.jpg

Hansy
10-12-11, 05:55 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/186/186495bna73841p9.gif
32. GIỮ GÌN YÊU THƯƠNG

Gió đưa lòng nhớ bằng non
Xa xôi cách trở mỏi mòn nhớ thương
Vẫn trong tim, một bóng nàng
Thả trôi theo nước, ngổn ngang ngóng chờ…

Em ơi, tình dệt bằng thơ
Gói trong cõi nhớ niềm mơ tương phùng
Đêm đêm thao thức canh trường
Lệ thương nhỏ giọt, đôi hàng xót xa.

Cầu duyên mình đẹp với ta
Để đôi chim mộng hòa ca tiếng lòng
Để khỏi ngóng, để thôi mong
Để năm canh đó đuốc hồng khoe soi.

Tình ta sống mãi giữa đời
Dẫu qua kiếp khác, vẫn lời thủy chung
Non mòn, biển cạn mặc lòng
Đôi tim son trẻ hòa chung mãi hoài…

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/wFkx3OCaGAJD.CFVn_IHZQ--/photo/ap_20091002114833638.jpg

Hansy
11-12-11, 02:30 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
33. MÃI LÀ

Hồn thương say đắm bao chiều
Ru nhau chìm mộng diễm kiều chốn nao
Cũng là một ước hai ao
Gió mây hòa quyện trăng sao giỡn tình.

Xin là hương lửa ba sinh
Có bao nhiêu kiếp cũng mình với ta
Mãi trao nhau chút mặn mà
Chao nghiêng tình nhớ đậm đà lửa hương

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/tI8rwz2aHxYYkKF03BA0J2k-/photo/ap_20090929040337624.jpg

Hansy
12-12-11, 01:05 AM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
34. NỒNG MẶN ÁI ÂN

Trời tây lắm nổi phân vân
Thương ai tóc gió chẳng gần mà yêu
Em biết không, có những chiều
Hồn đơn lạnh buốt, tiếng tiêu cháy lòng.

Lòng tây nhớ lắm tình đông
Sâm Thương đôi ngã, ngóng trông mịt mờ
Ngồi buồn đọc lại vần thơ
Ngày xưa tình ái, bây giờ cách xa.

Người thương ơi, hãy hiểu ta
Tơ duyên đã cột dẫu xa cũng gần
Vẫn toan vượt cách sông Ngân
Vẫn mơ hai đứa ái ân mặn nồng…

Cùng nhau chung thủy gìn lòng
Đuốc hoa lại sáng, tương phùng ngọt thơm
Trầu cau hòa quyện tình đêm
Bồng lai cùng đến, cõi tiên cùng tìm…

HANSY


http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2009/10/what-is-love2.jpg

Hansy
12-12-11, 03:43 PM
http://dl9.glitter-graphics.net/pub/725/725699m2w4tw2kc9.gif
133.- GẶP LẠI NHAU

Gặp lại nhau lặng thầm xa xót
Cố nhân ơi, còn đâu nữa buổi hẹn thề
Nửa đời người trong buồn giận tái tê
Nửa còn lại còn mong gì hạnh phúc?

Ngày đó nhìn em sang thuyền hoa cưới
Xót xa lòng nào dám thở than
Định mệnh buồn cướp em khỏi đời anh
Từ dạo ấy xin làm thân lãng tử.

Đi cho khắp cũng trở về chốn cũ
Nhớ dáng người thương quay quắt cả lòng
Lời hẹn thề cùng với những ước mong
Còn đọng mãi trong vành tim thương nhớ.

Nửa đời này loanh quanh không bến đỗ
Nửa đời kia giấu kỷ niệm vào tim
Em ơi, nước mắt chảy quanh giữa buổi tao phùng
Nửa đời còn lại trao cho em trông giữ.

HANSY

http://www.aihuucongchanh.com/baiviet/truongtienbridge2.jpg

Hansy
12-12-11, 03:44 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/33/33715muwwyckzs9.gif
134.- TÌNH ƯỚC

Một lần yêu như ước mộng ban đầu
Cháy bỏng tình hồng trong vòng tay hai đứa
Một lần yêu mơ dấu ghi muôn thuở
Ta trong nhau chất ngất nụ hôn tình.

Mơ biết mấy dáng xưa đẹp lung linh
Nhẹ đáp xuống hồn ai đang cô độc
Thuở yêu đương, tình ơi, đầy mạc mộc
Ước thì nhiều mà tình đọng có bao nhiêu!

Một lần yêu, tiếng lòng lắng giữa chiều
Mắt môi ơi, còn đâu ngày xuân cũ
Phong kín tình mơ,nghẹn lời than thở
Dáng cũ nhạt nhòa trong ký ức buồn đau.

Tình yêu ơi, sao gieo lắm u sầu
Thảng thốt lòng ta trong những chiều nín gió
Tình thì ngắn mà vương nhiều buồn khổ
Ta lặng người trong nỗi nhớ mênh mang.

Em ơi, hai đầu thương nhớ ngút ngàn
Đếm thời gian rạc rời bên khung cửa
Ta nơi đây với tháng ngày lần lữa
Em nơi kia có nhớ buổi hẹn thề.

Gởi theo gió về em nỗi si mê
Dồn góp lại của bao đêm ước vọng
Thâu hết thảy trăng sao gió lộng
Kết hoa đăng tấu khúc nhạc trùng phùng.

Mặc tháng ngày qua đi, tình vẫn thủy chung
Sắt son đậu kín trên mắt môi kỷ niệm
Ngừơi yêu ơi, tình bao đêm phong kín
Ước một ngày dấu ái gọi hồn ta…

HANSY

http://img1.imagehousing.com/1/5330cb065b3d32fd194a8e57f60cc731.gif

Hansy
12-12-11, 03:45 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
135.- TẠM BIỆT TÌNH YÊU

Một lần thôi
Rồi vĩnh viễn xa nhau
Là mất nhau mãi mãi.
……

Sao em chọn một hướng đi đầy gai góc
Ở đó không anh
Và không có cái tình nồng mặn
Của chúng mình?
……

Mưa cứ rơi hoài đó em
Mưa đưa anh lang thang trên phố vắng
Mưa đẫm ướt lạnh cả hồn
Xa xót biết chừng nào, em hỡi, có biết chăng?
……….

Kỷ niệm tìm về
Đánh đau tim nhớ
Yêu em một thuở
Để thương mãi cả đời.
……

Sao chúng mình yêu thương thế đó
Mà trời không giúp trọn hở em
Sao ngày đó em yêu anh nhiều như thế
Mà tình mình không có được chữ “chung tình”?

Để ngày ngày em thổn thức điệu nhớ mong
Để tháng tháng anh mãi hong sầu quá vãng
Sao hai đứa trong nhau như một
Mà vẫn lìa tan…

Sao thế hở em???

HANSY

http://i578.photobucket.com/albums/ss225/thelam1972/nice015.gif

Hansy
12-12-11, 11:08 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
35. EM -TA

Lời thơ sao lắm não sầu
Đọc lên nghe xót nghe đau thế nào.

Cũng vì đất thấp trời cao
Bão giông vần vũ dựng rào cách nhau
Tưởng là dài chuyện trầu cau
Nào hay cất bước đã dàu lòng yêu.

Chông chênh tình rớt giữa chiều
Em xa ta cũng liêu xiêu tím hồn…

HANSY


http://www2.vietbao.vn/images/vn75/tong-hop/75152441-20610_32.jpg

Hansy
13-12-11, 03:13 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
36. CUỐI TRỜI NHỚ THƯƠNG

Người ơi, tim ngóng hồn trông
Ngày thu đượm đẹp, đôi lòng hợp duyên
Thương nhau, giữ mối tơ bền
Chờ ngày xe chỉ, dệt rèm phượng loan.

Tình ơi, nặng giữ yêu thương
Mặn nồng như thuở vấn vương ban đầu
Cau ơi, xin hiểu lòng trầu
Mong ngày hạnh ngộ, bắc cầu bồng lai.

Trăng ơi, trăng dõi bóng ai
Cho ta nương gởi lòng này về xuôi
Đậu lên tim nhớ của người
Hòa ca mộng đẹp, ru lời nồng say.

Gởi em một chút tình này
Gom trăm luyến ái chứa đầy vành tim
Tìm nhau, ta hãy cùng tìm
Tay trong tay ấy mơ miền thủy chung…

HANSY


http://fs1.vn.cyworld.com/data2/2007/06/02/193/1180775393143480_file.jpg

Hansy
14-12-11, 02:54 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
37. TRẢ

Trả tình về với gió trăng
Cho muôn năm vẫn vàng son - nhé người
Câu ca, giọng nói, tiếng cười...
Thôi xin trả hết cho đời nhẹ tênh.

Sông hồ một kiếp lênh đênh
Trả đi vướng bận đỡ mênh mông buồn
Tim này hoài mãi cô đơn
Vì đem trả hết trần gian - cuộc tình...

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/eUdu2IGeFQdZyXbZF.O1Z_G6RgaK/photo/ap_20090921031937114.jpg

Hansy
14-12-11, 10:46 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
136.- ANH HẰNG MƠ…

Anh hằng mơ mình là cơn gió mạnh
Cuốn phăng đời em vào bão tố cuộc đời
Để mãi hoài tình hai đứa lên ngôi
Giam cầm em vào trong rốn bão.

Nhưng định mệnh tình yêu đầy hư ảo
Tình em trao anh bỗng chốc hững hờ
Yêu thương ngày đó nhòa nhạt vườn thơ
Em thử thách để đắng cay tình lỡ.

Anh buông hồn trôi dài theo trắc trở
Cập bến nào cũng in dấu mắt em
Đêm qua đêm phờ phạc giữa say mèm
Mất em rồi mà lòng không quên được.

Những cuộc tình mà em hằng ao ước
Xa ngút ngàn trong kỷ niệm yêu thương
Những buổi thẩn thờ tìm dấu sót bên đường
Ôm ấp ai mà mơ người yêu dấu cũ.

Ơi, sân ga bé bỏng đầu đời thuở đó
Tàu dù xa cứ ngóng mãi mắt môi người
Để muôn kiếp cứ cay xé lòng này
Mơ một giấc mơ không bao giờ thành sự thực!

HANSY

http://i176.photobucket.com/albums/w184/hoahong_xulanh_photos/Hoa/ILoveU01.gif

Hansy
14-12-11, 10:47 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif

137.- TÌNH PHONG KÍN

Một chút mảnh mai, lá úa rời cành
Đông sang rồi, nắng luyến lưu mùa cuối
Phơn phớt giá sương về trong tiếc nuối
Trời thênh thang giữa nỗi nhớ vàng mơ.

Một chút heo may ồn ã tìm về
Thoáng dáng ai e ấp bên đời thương nhớ
Mây mấy nữa buông lơi tình chớm mở
Ngan ngát hương yêu dậy tím một góc trời.

Thu cho đông mượn vài giọt nắng vàng
Đậu xuống em ấm lòng giữa đông giá rét
Tóc xõa nghiêng bờ vai quấn quýt
Liêu trai về ươm giấc mộng tình say.

Điểm trang đời một chút phấn son hồng
Mơ mãi khúc tương tư đầy luyến ái
Rồi chợt giật mình, Hoàng lương ra khỏi
Biết đến khi nào tim ấy đậm dáng ta?

HANSY

http://gifzona.com/i/flower/017.gif

Hansy
14-12-11, 10:48 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
138.- ĐỢI ANH, EM NHÉ

Hãy đợi anh, em nhé
Dẫu vật đổi sao dời
Dù nắng lửa mưa rơi
Vẫn chờ anh, em nhé.

Hết Xuân rồi đến Hạ
Năm tháng có qua đi
Dẫu mòn mỏi xuân thì
Vẫn đợi anh, em nhé.

Sắt son một lời hứa
Nồng nàn một nụ cười
Gởi đến em vạn lời
Gói tình nồng thắm thiết.

Đợi anh về, em nhé
Thời gian hãy ngừng trôi
Để rút ngắn đường đời
Đợi anh về, em nhé!

HANSY

http://img.blog.yahoo.co.kr/ybi/1/9f/22/yangonen/folder/238/img_238_4346_2?1237288691.gif

Hansy
14-12-11, 10:49 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
139.- GIÁ NHƯ...

Giá như em đến gần bên anh
Em sẽ thấy môi cười rạng rỡ
Lấp lánh yêu thương, ngỡ ngàng, bẽn lẽn
Gió hôn dịu dàng trên tóc em-anh.

Giá như em ngồi sát cạnh anh
Đem tình nồng sưởi dòn tim nhớ
Trời Nam cực bỗng nhiên dịu ngọt
Bởi lửa trong em lan tỏa khắp trời.

Giá như em lạc bước vào hồn anh
Tí tách, tí tách thời gian vô nghĩa
Hòa làm một vào chung trong kỷ niệm
Mãi hoài thương, thương mãi hoài nhau...

Ơi, những cái giá như của cuộc đời
Nếu thành thật thì em thành thật trước nhất
Dẫu là giá như vẫn nồng nàn chất ngất
Bởi thực lòng em rất, rất... thương anh.

HANSY

http://img1.123tagged.com/en/foryou/40.gif

Hansy
14-12-11, 10:49 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1152/1152988f1e4jul50e.gif
140.- MỘT MÌNH

Một mình thức cùng đêm
Sầu dâng dài thế kỷ
Trăng sao màu úa dột
Nghe hoang lạnh xuống thềm.

Mây ơi, sao ngừng trôi
Nước ơi, sao không chảy
Lá ơi, sao héo úa
Lòng ơi, sao rối bời

Cuốc kêu xót đêm hè
Hồn dã dượi, lê thê
Tìm đâu trong kỷ niệm
Chút nắng buổi hẹn thề.

Em ơi, tình lìa vỡ
Đau đáu giấc mơ tàn
Gió lùa qua ngõ vắng
Gió cũng sầu miên man.

Hạ về, nắng như lửa
Mà nghe giá rét hồn
Ơi, tình nồng xưa cũ
Sao để lạnh hồn đơn.

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/h5fd7DWQGRRMCXKPPLCZYyGt2g--/photo/ap_20091130055424380.jpg

Hansy
19-12-11, 09:35 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
38. NHÉ EM

Giữ lòng nồng mặn yêu thương
Cho người đi giữa dặm trường vững tâm
Tóc tơ đã kết trăm năm
Thì xin trọn nghĩa đá vàng, nhé em!

Tình tang một phím nhẹ êm
Ru hồn cõi mộng, dõi tìm về xuôi
Thuở nào đưa đón sớm trưa
Mắt môi trao gởi, nắng mưa quản gì…

Loan phòng, hãy gượng sầu bi
Nhẹ lòng cho kẻ ra đi cuối trời
Thơ xưa, em hãy hát lời
Đàn nay xin gảy gọi mời nhớ thương.

Tàn đêm, thức trắng canh trường
Giao lòng về với người thương chốn nào
Đã nghe trong gió lao xao
Tiếng đàn sum hợp, trăng sao ươm tình…

HANSY


http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/11/22/520974/4a58aa5a_54750391_4a3afefb_3292f346_155c89941b5989 725834abe513ab8056_web.gif

Hansy
20-12-11, 06:05 PM
http://i923.photobucket.com/albums/ad77/nguyetyeu_album/bonghongtuno.gif
141.- XIN MƯA THÔI RƠI

Chiều mưa, phố buồn, anh lạnh lắm
Tím tái cõi hồn, tê xót lòng thương
Mắt dõi buồn theo dáng nhỏ ngàn phương
Giờ xa quá , làm sao mà đến kịp?

Một phút dỗi hờn, ngàn trùng cách biệt.
Ngóng mưa về mà ướt cả chân mi
Gần bên nhau nghe tim nói thầm thì
Xa nhau thế hồn ai không tủi hận.

Em ở đâu trong mưa giăng ướt lạnh
Biết khi nào anh mới đến cùng em?
Một bước ra đi, vạn bước khó tìm
Cuối trời đó, em ơi đừng đợi nữa!

Đừng mơ đến ngày anh dừng trước cửa
Đừng hoài trông cánh nhạn vút trời xa
Đừng thổn thức đêm khuya đau xé cõi lòng
Bởi định mệnh đã rẽ chia tình đôi ngã.

HANSY

http://xxlsite.narod.ru/i/god_mon/041.gif

Hansy
20-12-11, 06:05 PM
http://http.cdnlayer.com/phcross/1020853_img12919916236224.jpg

142.- CHÚT NHỚ TRAO EM

Người ơi!
Từ dạo em đi
Đất trời hoang vắng
Mây hết xanh
Trời không nắng
Nhạt nhòa ướt lệ khóc tiễn em đi.

Người ơi
Từ dạo không em
Đất trời thảm sầu
Lòng người trống trải
Tim ngừng đập
Máu ngừng luân lưu
Tím ngắt cả hồn đơn cô lẽ.

Người ơi!
Em đi xa rồi
Không hề ngoái lại
Một mình vui với khung trời thương yêu mới
Đâu biết lòng này
Xót cả tim gan
Nát tan rồi em nhỉ
Chuyện chúng mình
Đâu còn nữa mà mong
Thôi hết ngóng trông
Giả biệt
Người ơi!

HANSY

http://img1.123tagged.com/en/love/428.gif

Hansy
20-12-11, 06:06 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
143.- ĐỢI ANH, EM NHÉ

Hãy đợi anh, em nhé
Dẫu vật đổi sao dời
Dù nắng lửa mưa rơi
Vẫn chờ anh, em nhé.

Hết Xuân rồi đến Hạ
Năm tháng có qua đi
Dẫu mòn mỏi xuân thì
Vẫn đợi anh, em nhé.

Sắt son một lời hứa
Nồng nàn một nụ cười
Gởi đến em vạn lời
Gói tình nồng thắm thiết.

Đợi anh về, em nhé
Thời gian hãy ngừng trôi
Để rút ngắn đường đời
Đợi anh về, em nhé!

HANSY

http://img.blog.yahoo.co.kr/ybi/1/9f/22/yangonen/folder/238/img_238_4346_2?1237288691.gif

Hansy
20-12-11, 06:07 PM
http://i746.photobucket.com/albums/xx107/tuyen3066/DOVE.gif

144.- LỜI CUỐI CHO NHAU

Lau mắt đi em, khóc nữa mà chi!
Bên nhau phút này, ngàn ngày xa biệt
Mưa ngoài trời đổ vào lòng thêm da diết
Phút cuối thôi thì, kỷ niệm ôn trao

Tình
Mặn nồng
Lửa cháy suốt đêm thâu

Em
Và Anh
Tan vào trong một.

………………………………….

Thôi em,
Đừng nhớ, đừng thương kẻo lòng thêm xót
Hết cả đều là ảo ảnh phù du
Chúng mình thương nhau biết mấy cho vừa
Mà hạnh phúc chỉ đong đầy gang tấc!

Mai xa rồi
Em
Với Anh
Muôn trùng chia biệt
Có thương nhau
Xin ô thước nối lại nhịp cầu xưa…………………….

HANSY

http://img.funscrape.com/en/flowerswishes/363.gif

Hansy
20-12-11, 06:08 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
145.- CƠN MƯA TÌNH YÊU

Một chút tơ trời, một chút mưa ngâu
Giăng kín cả niềm thương nỗi nhớ
Có phải em về gọi mùa trăn trở
Nhung nhớ ơ hờ, nhung nhớ ơi!

Anh hát dâng em khúc hát vạn lời
Những bài ca yêu thương đầy trong âm hưởng
Thơ em viết chuyện tình nhiều tưởng tượng
Để làm lời cho bản nhạc anh ca.

Em một đời tình chung thủy bao la
Tháng năm phong kín dù rừng đà thay lá
Tình yêu đó sánh bằng lòng biển cả
Yêu một lần mà thương nhớ đến ngàn năm.

Thôi nhé em, nhớ chi nữa tình anh!
Muộn mất rồi khi chúng mình đà rẽ bước
Đường em đi nắng hồng soi phía trước
Cơn mưa tình yêu đành để lại phía sau lưng.

HANSY

http://files.myopera.com/Y--Lam/albums/5671342/TNVT1.gif

Hansy
20-12-11, 06:08 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
146.- CHIỀU THU MUỘN

Mùa Thu đi qua, còn ta ở lại
Bâng khuâng trước chiều hồi tưởng niềm yêu
Lá thu bay bay, kỷ niệm diễm kiều
Đánh thức hồn ai xuyến xao trong gió.

Chiều Thu úa màu đậu ngang trước ngõ
Tim tím nhớ thương, tim tím cõi hồn
Một thưở gọi tên, mãi mãi ở trong lòng
Chiều Thu muộn biếc thêm màu kỷ niệm.

Tiếng hát Trương Chi, não nề duyên kiếp
Nào hay ta không cùng chuyến với em
Một bản nhạc hay, lỗi nhịp cung đàn
Chiều Thu muộn, tim ta say chếnh choáng.

Một chút hoài mong em về trong nắng
Để cuối Thu buồn an ủi mảnh hồn đơn
Nơi ấy phương xa, em hỡi có cùng
Chiều Thu muộn hong khô tình đã lỡ?


HANSY

http://www.giacngo.vn/UserImages/2011/03/26/1/PH%C3%9F%C2%A6%C2%BCT%20H%C3%9F+%C3%AEC%201.jpg

Hansy
20-12-11, 06:09 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
147.- DAY DỨT

Quên sao được
Ân tình xưa cháy bỏng
Làm sao quên
Chút nghĩa cũ nồng hương.

Xa diệu vợi
Cách trở muôn trùng
Ngóng về cố quận
Người thương ơi, giờ em dạt đến chốn nao?

Đêm thu về
Xào xạc lá rơi ngoài song cửa
Kỷ niệm cũng về
Kỷ niệm đốt cháy tâm can.
Ơi, người ơi!

Tìm trong cổ kính,
Ngửi trong tàn y
Một chút hương thừa, bóng nhạt
Của ngày xưa luyến ái chẳng hề rời

Ơi!

HANSY

http://www.dutchbulbs.com/images/products/large/2315.jpg

Hansy
20-12-11, 06:10 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
148.- TÌNH SAY

Tình em trao cho anh
Thơm mùi trang giấy mới
Chép mấy dòng thơ vội
Hằn dấu trong tim anh.

Tình anh rất chân thành
Dâng lên em tất cả
Niềm say mê bừng nở
Thương nhớ ấy dồn mang.

Ơi, đường tình thênh thang
Em - Ta cùng sánh bước
Giữa cuộc đời ô trọc
Vẫn giữ tình thanh cao.

Hạnh phúc nồng xiết bao
Thời gian như ngừng đọng
Em ơi, tình chếnh choáng
Say, say, say em ơi!

HANSY

http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23720510/395786741.jpg

Hansy
20-12-11, 06:11 PM
http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-18.gif
149.- CHÁT ĐẮNG TÌNH ƠI

Đường đời chưa bao giờ là đường cao tốc
Chuyện tình yêu còn lắm khúc gian nan
Vừa chớm nồng đã vội ly tan
Câu hạnh phúc chưa tròn đà ly biệt.

Em cho ta một tình nồng thắm thiết
Ta trao em khúc hát đượm ân tình
Thế mà trời đành chia ngăn chúng mình
Nghe chát đắng giữa niềm đau tình vỡ.

Ta ngồi đây ôm nhớ thương vò võ
Dõi mắt tìm em đang ở chốn nào
Rồi từng ngày kỷ niệm cứ hư hao
Ngoảnh mặt lại đường về dường mất lối.

Dẫu không còn hy vọng nào để tìm tới
Ta vẫn hoài mơ một buổi tao phùng
Mơ ôm người thương siết chặt vào lòng
Tim hòa nhip đôi uyên ương chắp cánh.

HANSY

http://www.lovers-poems.com/rp-byoriza-good-morning2.gif

Hansy
20-12-11, 06:12 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
150.- LÒNG KHUYA

Khuya ơi, khuya lặng lẽ
Trong lòng kẻ cô đơn
Trăng ơi, trăng úa vàng
Giữa hồn đau tình xót.

Mưa rơi sao đột ngột
Rớt buốt lạnh đời ta
Gió ơi sao xót xa
Xé lòng chiều đơn lẽ.

Đêm cô liêu lạnh giá
Cất chén sầu đầy vơi
Ngàn năm vẫn một lời
Yêu em đến vạn kiếp.

Tình đau lòng trở giấc
Giọt sầu nặng hồn côi
Sợi buồn giăng nơi nơi
Thiên thu mờ nhân ảnh.

Trăng thôi, trăng khuất bóng
Ta khóc dưới ánh tàn
Sầu chảy dài miên man
Giữa lòng đau tình vỡ...

HANSY


http://i129.photobucket.com/albums/p227/haiyu_xyz/dogandcat.jpg

Hansy
20-12-11, 06:14 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
39. VỌNG BUỒN

Sợi buồn con nhện giăng giăng
Người đi theo bước vỡ tan cuộc tình
Xa rồi con sáo nhỏ xinh
Qua sông quên hết chuyện mình ngày nao.

Em đi, bỏ lại khối sầu
Khiến tôi xót mãi niềm đau vắng người
Em đi quên hết thề bồi
Đêm dài đọng lại trong tôi giọt buồn.

Đã xa – sao mãi cứ trông
Muốn quên – sao lại cứ mong, hở người?

HANSY


http://files.myopera.com/ngoinhaxanh/blog/Christmas5.jpg

Hansy
20-12-11, 06:15 PM
http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-18.gif
40. TƯƠNG NGỘ ĐÃ GẦN

Được lời như cởi tấc lòng
An tâm tim nhớ loan phòng vẫn xưa
Vẫn nồng dẫu có nắng mưa
Vẫn trao trọn cả lời thơ ân tình…

Thương em biếng lược soi mình
Ngày ta xa vắng nỗi niềm quạnh hiu
Mắt buồn thả dõi trong chiều
Môi sầu son nhạt, tiếng yêu nín lời.

Quan san ngàn dặm chơi vơi
Thương em biết mấy, hỏi trời biết chăng?
Lẻ hồn chết lặng dưới trăng
Vì đâu nên nỗi đôi đường chia xa?

Nhớ khi nồng mặn đôi ta
Tình lên chất ngất, thịt da thoát trần
Cau ơi, tương ngộ đã gần
Gìn lòng thương nhớ, trầu xanh hòa cùng…

HANSY


http://nguyenthanhbinh.vnweblogs.com/gallery/7514/124303-kiss.jpg

Hansy
20-12-11, 08:44 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
151. XA THẬT SAO EM

Anh có nỗi khổ riêng của lòng anh
Chứ đâu dám coi thường em đến thế
Nhưng đời người công danh là đáng kể
Nên cũng là bắt đắc dĩ xa em.

Lòng anh đau không kể xiết nỗi niềm
Con tạo ác bày ra nhiều thảm cảnh
Chứ một đời tin yêu luôn cánh cánh
Nhủ thầm rằng, em là tất cả của lòng anh.

Mơ ước ngày xưa giờ bỗng không thành
Chẳng phải do em, bởi vì đời cả
Bán mua tương lai, nợ vay phải trả
Anh phải đành lòng nói tiếng chia xa.

Phố xá đông người, phố xá đơm hoa
Riêng anh lẩn sâu vào trong cơn nhớ
Một bước em xa lòng đau quặn thắt
Mất hút em rồi, con sáo về đâu?



http://images.timnhanh.com/namgioi/20070911/Image/anh4(1).jpg

Hansy
20-12-11, 09:06 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
41. THÌ THÔI

Đã thân cá chậu chim lồng
Làm sao còn được vẫy vùng, người ơi
Ngày nao không nói hết lời
Cho nên tình cũng cắt rời, vỡ tan…

Trách ai tiếc chút cau nồng
Không đem kết với trầu hồng thuở xuân
Để cho thơ phải lạc vần
Để cho sáo phải sang sông, đó người

Thì thôi, duyên bạc thì thôi
Gọi nhau một tiếng để rồi quên nhau…

HANSY


http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/11/22/520974/4a58aa5a_54750391_4a3afefb_3292f346_155c89941b5989 725834abe513ab8056_web.gif

Hansy
22-12-11, 08:47 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
152.- GỜI LOVEMART

Lâu rồi chẳng thấy nàng ghé chơi
Hay đã quên mất Hansy rồi
Nhớ buổi xưa kia cùng đối họa
Mà nay sao chẳng thấy tăm hơi
Người xưa cảnh cũ vẫn còn đó
Mong ngóng, mắt đây mãi không rời
Có đọc dòng này xin nhớ nhé:
Một người chờ mãi, một người thôi.


HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/P003qXKaERk2ZhmGLO77_a8JucNE/photo/ap_20110320020700953.jpg

Hansy
22-12-11, 08:47 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
153.- HOÀI NIỆM THU

Vấn vương niềm nhớ lẫn trong tình thu
Đậu xuống chiếc lá cuối cùng còn sót lại
Mùa thu hờ hững qua, màu thu mơ dại
Thanh âm liêu trai, thuở đó tìm về.

Thương cành khô như lòng người tái tê
Quăn góc lá vì hồn đau trong gió
Mùa thu xưa tình thơ chớm ngỏ
Man mác kỷ niệm về, ai nhớ ai không?

Lá thu bay bay, chạm khẽ cõi hồn
Đưa tay đón lá, như đón em đến
Nương gió ngàn về nặng bao thương mến
“Người ơi, người ở đừng về”.

Rừng chiều thu kéo nỗi nhớ lê thê
Cầu ô thước bao giờ mới bắc?
Em và ta lắm điều trúc trắc
Để chiều thu, nỗi nhớ ở hai đầu.

HANSY

http://15m.thunglunghoahong.com/Uploads/HotNews/10032008/News/2031083620.jpg

Hansy
22-12-11, 08:48 PM
http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1170/1170266raz1dx7w0s.gif
154.- YÊU...

Anh yêu, yêu mãi không thôi
Tim anh khẽ nhịp những lời tình ca
Lời thơ là bướm, là hoa
Trao em nồng mặn với bao la tình.

Em như sắc nắng bình minh
Ấm lòng cho kẻ chân tình tiếng yêu
Mấy thương, trao gởi đã nhiều
Mấy yêu, xin chút phiêu diêu cõi tình..

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/222.jpg

Hansy
22-12-11, 08:49 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif

155.- CHÚT TÌNH TRONG GIÓ

Định mệnh an bài, em biết chăng?
Người đi, ta ở dạ thương thầm
Ô hay, năm tháng ngoài song cửa
Vẫn giấu trong hồn tim ngóng mong.

Em ơi ngày đó giữa tình hồng
Nào biết nhân gian lắm đoạn trường
Cứ ngỡ yêu đương là muôn kiếp
Trời đày hai đứa lụy bi thương.

Tình chúng mình đẹp tựa bài thơ
Sợ tiếng yêu thương rạn vỡ niềm mơ
Tim em anh hòa chung một nhịp
Tiếng lòng xao động mấy bến bờ.

Gởi trong gió nhớ thương của ta
Mang về bên ấy chút tình xa
Em ơi, giấc mộng tình đà vỡ
Giữa chốn trần gian, ta khóc ta.


HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/234.jpg

Hansy
22-12-11, 08:49 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
156.- NHỚ...

Tình vấn vương, lòng nhớ khôn nguôi
Sao tình ta cứ xa cách đôi nơi
Trời kia ganh ghét nên đày đọa
Làm cho tim ấy phải úa màu...

Anh ở đây gởi cả về em
Lửa tình thương nhớ biết bao đêm
Gió ơi, cho ta nhờ tâm sự
Trao đến người thương lắm nỗi niềm:

Em ơi
Ta xa em mà lòng này cứ nhớ
Nhớ đôi môi mềm ngọt lịm cả hồn
Nhớ đôi mắt em sóng sánh, lung linh
Nhớ nụ cười duyên, đón chào, vẩy gọi
Nhớ tóc em bay trong chiều nắng gió
Nhớ mi nhung huyền tha thướt vờn bay
Nhớ mũi dọc dừa như đỉnh khói mây
Nhớ...
Nhớ...
Nhớ biết mấy
Em ơi!

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/252.jpg

Hansy
22-12-11, 08:50 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
157.- THƯƠNG NHỚ NGOÀI XA

Người ờ xa thương kẻ ở đây
Hay chăng niềm nhớ cũng đong đầy
"Biết bao giờ..." hỏi lòng em nhỉ
Cho thỏa tình gởi với gió mây

Cũng ước cùng nhau nói vài lời
Mà sao khó thế, hỡi người ơi
Trăm năm ngắn lắm, đừng chờ nữa
Tâm sự hai lòng nói đi thôi!

Sao giấu mãi cái nhớ thương nhau
Sao không tìm đến chuyện trầu cau
Thắt thỏm, hoài công, đàn lỡ nhịp
Để rồi tim ấy nặng u sầu.

Trách chi tơ duyên, hỡi người ơi
Chỉ là thử thách chút mà thôi
Nếu bền lòng, chắc trời không phụ
Chẳng những đối thơ, còn đối người.

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/257.jpg

Hansy
22-12-11, 08:51 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
158.- NỖI NHỚ

Xa nhau, nỗi nhớ cứ dài ra
Khao khát một lần mình tao ngộ
Thỏa lòng khi con tim mở ngỏ
Tâm sự vơi đầy thương mến trao.

Hạnh phúc nào khi không có em?
Buồn nghe lá rụng cuối chân thềm
Sao ta cứ mãi hoài trông ngóng
Có biết chăng em, vạn nỗi niềm?

Không gặp nhau, nỗi nhớ đậm sâu
Thoáng trong tiếng chúc đến cho nhau
Trăm năm hò hẹn bao nhiêu dịp
Để lỡ cung tình, có xót đau?

Đường đời sao lắm khúc chênh vênh
Biết nhau, không gặp, dạ buồn tênh
Cầu cho duyên được như mình ước
Để hai tim chung một con thuyền...

HANSY

http://i56.photobucket.com/albums/g181/trungtinhoc/P2250010.jpg

Hansy
22-12-11, 08:53 PM
http://anhdepblog.com/graphics/latest/images/Love-comment-46.gif
159.- NGƯỜI ƠI

Cuối mùa trăng nhẹ giữa khuya
Gió vờn mây bạc, sương lùa hồn thơ
Tóc mây một thuở ươm mơ
Xõa ngang đời kẻ bơ vơ sóng tình.

Lặng hồn, thấm lạnh lòng mình
Sao nghe chát đắng con tim hững hờ
Đêm. Ta lần giở trang thơ
Mà nghe tình úa ngật ngờ xót xa.

Người ơi, hãy đến cùng ta
Trăm năm là mấy mà pha tuyết hờn
Dẫu mai xuống biển lên non
Thì xin giữ mãi lòng son thuở nào.

Người ơi, tim có nôn nao
Có còn nhớ chút lao xao hẹn thề?
Ta ngồi sầu chảy lê thê
Tàn cơn mộng mi biết về chốn nao?

HANSY

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/25/14/560637/4a43243e_08d65c29_c2e272ac00919555fee4c5bc611a8240 _web.gif

Hansy
22-12-11, 08:53 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/186/186495bna73841p9.gif
160.- LÒNG KHUYA

Bên này bờ nhớ thương ta dõi mắt về ai
Trong sương lạnh, em ướp hồn vào băng giá
Ta một đời giuỗi rong trên muôn ngả
Khuya nay chạnh lòng nhớ đến một người xưa.

Em mãi hoài ước mộng một bến thơ
Cõi hạnh phúc với nhiều thiên thần hoa bướm
Em đâu biết miền nhân gian sống tạm
Hạnh phúc còn có cả những niềm đau.

Em là người con gái sống với chiều sâu
Muốn tình yêu cũng mang nhiều lý tính
Ao ước ấy không phải là vô ích
Nhưng mà em ơi, đâu ai cũng nghĩ như em.

Tình yêu là dòng suối ngọt nhiều tên
Nhưng không dành chút nào cho lý trí
Nếu tính toán mãi hoài trong hơn thiệt
Thì em ơi, tình chỉ là những con số vô hồn.

Ta không muốn em là ga tạm trong lòng
Tình ta trao em ngàn năm có một
Nhưng rồi chúng mình cũng đành chia biệt
Em có biết vì sao không hỡi, ngừơi thương?

Là vì em cứ đứng mãi ven đường
Không dám đi cùng ta đến cuối trời ước hẹn
Em không dám làm một ngừơi tình trọn vẹn
Để cuối cùng, mình ta phải lầm lũi bước ra đi.

Khuya nay

Ta vẫn dõi về em trong niềm nhớ khôn cùng
Thương cho một cánh hoa lạc loài trong u uất
Dù tình chúng mình giờ đã xa ngút mắt
Vẫn nài xin cho em có được một hạnh phúc bên ai.

HANSY

http://display.ubercomments.com/4/user2/33367.gif

Hansy
22-12-11, 08:55 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/33/33715muwwyckzs9.gif
42. TÌNH NƯƠNG ƠI

Tình nương ơi, hỡi tình nương
Niềm yêu một thuở bền lòng gió mưa
Đã xôn xao tim có thừa
Mà nghe mằn mặn sớm trưa một mình.

Tình nương ơi, chén chung tình
Trao em một chút làm tin, nhé người
Yêu thương lòng đã gọi mời
Một mai hội ngộ trọn đời trong nhau.

Duyên trầu quyện với tình cau
Trăm năm chỉ một, trước sau vẹn lòng
Thương ai đỏ mắt ngóng trông
Loan phòng tê lạnh, rượu nồng nhạt hơi.

Thì xin gởi đến đôi lời
Tào khang kết tóc, đổi dời là không
Dáng em luôn có trong lòng
Dẫu xa xôi mấy mãi còn tình em…

HANSY


http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/366.gif

Hansy
22-12-11, 08:55 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
43. TRẦN TÌNH

Khi yêu có hẹn một lời
Đã thương chín kiếp mười đời vẫn thương
Tại trời ghẹo chọc trăm đường
Nên tình mới vỡ, nên lòng mới đau.

Nào ai có muốn tình sầu
Bởi chưng phận bạc xa nhau suốt đời
Tình thì vẫn giữ, người ơi
Làm sao quên được một thời yêu thương?

Đời này lắm cái vô thường
Có nhau rồi lại rẽ đường thúy uyên
Mai này có ghé cảnh tiên
Thì xin gắng đợi tình em, nhé người!

HANSY


http://img.recadosfun.com/br/flores/32.gif

Hansy
22-12-11, 08:56 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
44. NGỌT MỀM THƯƠNG YÊU

Vì đời, ra chốn xa mù
Để con nhạn lẻ mấy thu sầu lòng
Một người nhớ, một người mong
Trời xanh ghen với má hồng, phải chăng?

Một mình lửng thửng dưới trăng
Mà nghe trong gió rì rầm lời yêu
Thoáng như có dáng yêu kiều
Phất phơ hồn mộng, liêu xiêu cuối trời.

Uyên ương đôi ngả nghẹn lời
Sâm Thương khắc khoải chịu đời đắng cay
Xin cho được có một ngày
Đôi tim hòa nhịp, men say cuộc tình.

Nhé em, giữ lấy nét xinh
Chờ người góc bể cùng mình hòa ca
Bài thơ nồng mặn tình ta
Bù cho ngày tháng chia xa ngút ngàn…

HANSY


http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/378.gif

Hansy
24-12-11, 07:19 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/33/33715muwwyckzs9.gif
161.- THỦ THỈ CÙNG NGƯỜI

Anh đã về với em chiều nay
Đi hoang một chút ở đó đây
Ngoái nhìn chốn cũ lòng chợt xót:
Sao lại bỏ đi đâu thế này?

Chuyện đời nhiều lúc rối quá chừng
Chuyện tình có lúc nát như... tương
Bâng khuâng đêm vắng sầu đơn lẽ
Chợt nhớ ai kia chốn xa phương...

Bao lâu rồi mình cứ nhớ nhau
Không gặp, lòng ta mãi đong sầu
Thương ai không dỗ tròn giấc mộng
Có biết nơi đây một người đau...

Anh vẫn chờ em, chờ mãi đây
Vẫn giang rộng mở, đôi cánh tay
Mơ em, giữa đêm trường canh vắng
Thủ thỉ lời thương, ngọt tình này...

HANSY

http://img1.imagehousing.com/1/5330cb065b3d32fd194a8e57f60cc731.gif

Hansy
24-12-11, 07:20 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
162.- MÃI VẪN TRONG NHAU

Em ở đây dù xa rất xa
Trong anh, em mãi mãi là hoa
Là tia nắng sớm thức anh dậy
Là khúc ân tình luôn hát ca.

Em trong tim, ấm áp lòng anh
Thấy không em, nỗi nhớ chân thành
Dẫu cách nhau đến muôn vạn dặm
Bướm và hoa vẫn một trời xanh...

Ta trong nhau, giữ đẹp tình này
Gởi tình theo những áng mây bay
Xa mấy cũng như là bên cạnh
Hâm nóng tình yêu suốt đêm ngày...

Nhớ nhé em, mãi mãi yêu thương
Gói trong nhau dẫu cách đôi đường
Một thuở yêu trao, ngàn thuở nhớ
Tình này miên viễn đến vô cùng...

HANSY

http://img1.123tagged.com/en/love/428.gif

Hansy
24-12-11, 07:20 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
163.- TÌNH LÀ THẬT

Khi đã yêu, biết đâu là thật, ảo
Bởi tim ta đã rung động trăm chiều
Dẫu rằng là chưa gặp được "người yêu"
Thì luyến nhớ, mộng mơ là có thật.

Một trái tim yêu, là không có mắt
Chỉ biết gởi lòng đến chỗ mình thương
Ảo mà sao dậy chất ngất đầy hồn?
Đêm thao thức chờ YH lên tiếng?

Tình là thực, dẫu chưa trao gởi bờ môi
Lòng luyến nhớ dù chưa một lần gặp gỡ
Xa vẫn thương, vẫn hình dung tiếng thở
Của một người không dáng lẫn không tên...

HANSY

http://img1.obrazkyanimace.com/oa/092/017.jpg

Hansy
24-12-11, 07:21 PM
http://i923.photobucket.com/albums/ad77/nguyetyeu_album/bonghongtuno.gif
164.- CHÚT NHỚ TRAO EM

Người ơi!
Từ dạo em đi
Đất trời hoang vắng
Mây hết xanh
Trời không nắng
Nhạt nhòa ướt lệ khóc tiễn em đi.

Người ơi
Từ dạo không em
Đất trời thảm sầu
Lòng người trống trải
Tim ngừng đập
Máu ngừng luân lưu
Tím ngắt cả hồn đơn cô lẽ.

Người ơi!
Em đi xa rồi
Không hề ngoái lại
Một mình vui với khung trời thương yêu mới
Đâu biết lòng này
Xót cả tim gan
Nát tan rồi em nhỉ
Chuyện chúng mình
Đâu còn nữa mà mong
Thôi hết ngóng trông
Giả biệt
Người ơi!

HANSY

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/19/9/560637/4a3afe93_7030eee0_de91de4a402853a2b4f58e460c30e50f _web.gif

Hansy
24-12-11, 07:22 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
165.- CHỈ MỘT EM THÔI

Anh cả đời chỉ một trái tim yêu
Trao cho em làm quà duyên hạnh ngộ
Tình yêu hai ta ngày nào bừng nở
Nồng ngút ngàn theo tiếng gọi buông lơi.

Anh cả đời chỉ có một em thôi
Chỉ một em là với anh quá đủ
Một em thôi là tim anh hồng đỏ
Đập cùng em theo năm tháng yêu thương.

Anh cả đời chỉ biết một mình em
Một mình em với bao la vẫy gọi
Tiếng em thanh trong chiều nắng mới
Ru lòng này cháy đỏ cả tương lai.

Anh cả đời chỉ yêu một em thôi
Một em thôi là có ngàn giấc mộng
Hãy cho anh cuộc tình như biển rộng
Để biết rằng, trái đất chỉ có một em...

HANSY

http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23720510/395786741.jpg

Hansy
24-12-11, 07:23 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
45. VÌ SAO

Vì sao tình mộng vỡ tan
Vì sao hai đứa hai đàng, hở em?

Ngày nao nồng mặn bên rèm
Mà nay vương lạnh buồn tênh tím hồn
Ơi em, tình dẫu không còn
Mà sao ta mãi héo hon vì người

HANSY


http://i270.photobucket.com/albums/jj120/vinhngo07/hinh%20di%20dong/thank_you_3D_heart.gif

Hansy
24-12-11, 07:24 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
46. - MAI NÀY

Mai này bến lỡ xa thuyền
Gió trăng thề hẹn có quên không người
Tình thơ gom góp bao lời
Có đem tung hết giữa trời hư không

Mai này nguyệt có ngóng trông
Mây xa lối cũ tình chung hao mòn
Chiều nao kỷ niệm có còn
Ấm trong tiếng thở dịu dàng của ai

Còn không thương nhớ đêm dài
Thức thao một nỗi trang đài đơn côi
Dấu yêu còn ở thơ người
Hay là bay mất cuối trời tình hư

Mai này gió lặng suy tư
Chợt nghe đắng đót bên bờ quạnh hiu…

HANSY


http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/color_c01.gif?t=1288758604

Hansy
26-12-11, 09:54 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/186/186495bna73841p9.gif
166.- GỞI ĐẾN EM YÊU

Tình đến vừa kịp lúc
Để ta mãi bên nhau
Thời gian đừng qua mau
Để lắng nhìn hạnh phúc.

Yêu là như ngọt mật
Tỏa kín cả lòng ta
Là niềm thương bao la
Núi mòn, tình không cạn.

Yêu là rất lãng mạn
Trên Net hay ngoài đời
Cũng vẫn chỉ một lời:
"Ta yêu nhau lắm lắm".

Cuộc tình dài hay ngắn
Đều do bởi nghiệp duyên
Nếu trời định chung thuyền
Thì muôn năm vẫn một.

Xin môi hôn ngọt mật
Được sóng sánh trong ta
Xin hạnh phúc hoan ca
Trong nhau hoài người nhé!

HANSY

http://i266.photobucket.com/albums/ii277/babybao_iloveu/flower/p.gif

Hansy
26-12-11, 09:55 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
167.- HÃY...

Em ơi
Hãy mở mắt ra
Mà nhìn đời
Nhìn người
Và nhìn lại mình...

Mở mắt to em nhé
Để thấy hàng vạn tia nắng
Ấm áp
Trong buổi sáng ngọt lành
E ấp giọt sương mai...

Mở mắt ra để nhìn
Và thấy
Ánh trăng dặt dìu
Bóng mây lãng đãng
Nghe tiếng trúc xinh lượn lờ trong gió
Hòa quyện với sương đêm...

Và nhìn thấy anh
Thấy trái tim nóng bỏng chân tình
Si dại vì em
Muốn dâng hết thể xác và tâm hồn này
Cho em
Thánh thiện.
...............
Mở mắt ra, em nhé!

HANSY

http://farm5.static.flickr.com/4001/4424474512_dc781724ca_o.gif

Hansy
26-12-11, 09:56 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
168.- LÒNG TIN & THỜI GIAN

Tình yêu cho ta Mật ngọt dịu êm
Đem Sức sống về trong tim mỗi đứa
Như Nắng sớm rọi sáng bừng muôn thuở
Là Chim ca Suối hát khúc bình yên

Tình yêu là Hạnh phúc trong mỗi đêm
Được cùng người yêu thì thầm tâm sự
Là hạt giống của hết thảy niềm Hy vọng
Là Tương lai to lớn của tình nhân...

Hãy nuôi sống Tình yêu bằng Lòng tin
Hãy tin nhau dù gặp bao ngang trái
Khi hạnh phúc cũng như lúc tuyệt vọng
Lòng tin là chìa khóa giữ Tình yêu...

Hãy để Thời gian kiểm nghiệm Tình yêu
Đó là vị giám khảo công bằng, trung thực
Dẫu có cách nhau biển bờ ngút mắt
Tình yêu đích thực vẫn sống mãi với Thời gian...

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/272.gif

Hansy
26-12-11, 09:56 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
169.- ANH NÀO CÓ DÁM

Hỡi em yêu
Giậu đổ bìm leo
Nước đục buông câu
Thói thường là thế.
Hoho
..................
Là bởi em nóng người tuyên bố
Nên xung quanh đâu ít sẵn sàng thế chỗ
Cái này
Cũng là ý tốt
Muốn làm người thay em
Nói lời thương yêu, nhung nhớ đến anh
Bởi em cũng biết
Anh sống vì những lời đó
(Không có là tiêu!)
Hihi
......................
Hỡi em yêu
Anh nhận đơn
Mà lòng phân vân
Biết tính em nóng như Trương Phi
Nhưng lòng em hải hà như Bồ tát
Nên ngập ngừng chưa xét
Tìm em
Để nhận lời "phán" của em yêu
Hehe
.............................
Cuối cùng
Em không cho anh sang thuyền khác
Bảo cứ ở lại thuyền này
Em sẽ chăm sóc cho tim anh
Anh mừng quá
Tỉnh ngủ giữa đêm khuya
Bởi sau bão giông
Châu cũng về Hợp Phố
....................
Nói thật lòng
Anh nào dám thay em!

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/38.gif

Hansy
26-12-11, 09:57 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
170.- NHẬP THIÊN THAI

Lạc lối Đào nguyên
Say nhìn Tiên nữ
Vai buông tóc rải
Chúm chím môi cười.

Lưu Nguyễn hồn rơi
Chập chờn ảo ảnh
Mắt ai lóng lánh
Môi ai mộng tươi.

Thơ tình gọi mời
Họa tiên một bức
Nồng say chất ngất
Hương lửa tục tiên.

Choàng tỉnh rơi nghiêng
Thoát hồn về đất
Ngẩn ngơ nuối tiếc

Mộng?
Thật?
Nào hay...

HANSY

http://i495.photobucket.com/albums/rr316/famtrasua/HinhDongLoGo8.gif

Hansy
26-12-11, 09:59 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
47. MONG

Mong tình xuân mãi giữa đời
Mong yêu thương mãi má môi cận kề
Mong tim tròn trĩnh nhiều bề
Mong trầu cau vẹn chữ thề ngày nao.

Đã nghe trong gió xôn xao
Tình em – nếu có – mời vào tim anh…

HANSY


http://dl2.glitter-graphics.net/pub/2309/2309202tv2q8adp8c.gif

Hansy
26-12-11, 10:00 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
48. HỒN MỘNG

Nhớ người, nỗi nhớ triền miên
Canh khuya, bấc lụi, gọi tên mơ màng
Gió lay khóm lá cuối giàn
Tưởng như ai đó ghé sang thăm mình!

Trời khuya càng nhớ cuộc tình
Nhớ khi say đắm chúng mình có đôi
Mà sao trời nỡ chia phôi
Kẻ nam người bắc đắng lời xót xa.

Mây ơi, nương gởi tình ta
Về bên chốn ấy làm quà người yêu
Ấp ôm dáng liễu mỹ miều
Cho khơi tim ái dệt điều lã lơi…

Thảng nghe gà gáy, sáng trời
Bao con chim mộng xa rời mù tăm
Hương yêu phảng phất chỗ nằm
Hay liêu trai đó mộng vàng có nhau?

HANSY


http://i274.photobucket.com/albums/jj274/SURGARNSPICE001/GDroses08rlh.jpg

Hansy
28-12-11, 09:36 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
171.- TÂM SỰ

Ta vẫn đọc thơ thiên hạ mỗi ngày
Nhưng không tìm đến lâu đài thi sỹ
Mà lang thang cùng bạn bè giữa Net
Ở đó: vui, buồn, thương, hận... kiếp nhân gian.

Ta vẫn thường mê thơ tình của thiên hạ
Gạn đục khơi trong tìm một tấm lòng
Có những buổi chiều hồn bỗng lặng câm
Cuối khóe mắt giọt cảm thông lấp lánh.

Ta vẫn mãi hoài đi tìm nét đẹp
Khai phá hoang sơ, tím ngát cõi hồn
Em ở đâu, trên đường thiên lý ấy
Có khi nào em nhìn thấy ta không???

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/72cRcgORERrMv5k.q4lunSOX/photo/ap_20110310021124629.jpg

Hansy
28-12-11, 09:36 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
172.- MÙA MƯA KỶ NIỆM

Mưa ngoài trời, mưa trong lòng hai đứa
Xa nhau rồi biết gặp lại kiếp nao
Em rũ buồn trong mắt lệ xanh xao
Anh chết lặng một trái tim tan nát.

Em ơi, bỗng dưng tình theo qua ngã khác
Chẳng phải vì em, chẳng phải vì anh
Cách chia này đều bởi trời xanh
Không biết nỗi thương hoa tiếc ngọc.

Chiều em đi, mưa giăng giăng khắp lối
Đan kín hồn anh lạc bước tìm về
Em ra đi, nát vụn cả câu thề
Tình đẹp thế mà tàn trong nước mắt.

Về phương ấy, em có còn nhớ đến
Khúc hẹn thề dưới trăng sáng hôm nao
Xin gởi đến em nỗi nhớ xôn xao
Làm kỷ niệm một thời mình luyến ái.

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/39.gif

Hansy
28-12-11, 09:37 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
173.- CHỈ CÒN TA VỚI TA

Có một lúc nào đó
Ta vô tình lục lại
Kỷ niệm nào ....
Trong chiếc hộp thời gian

Lại thấy ta trong ký ức miên man
Hình ảnh cũ,
Tình yêu cũ,
Và cả những người quen cũ

Hạnh phúc đã xa
Người đã đi xa
Cả tình yêu cũng quá xa

Cô đơn .... trống vắng ..... lạc lỏng....

Ta chỉ còn lại mình ta
Với những khoảng trống vô nghĩa
Không còn ai hay không có ai???

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/218.gif

Hansy
28-12-11, 09:37 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/705/705174u4jua46b4g.gif
174.- THƯƠNG MÃI

Đã chung nhau một hướng nhìn
Thì tình tuyệt diệu, nghìn trùng vẫn theo
Núi cao, anh vẫn cứ leo
Để em thấy được dấư yêu nồng nàn.

Đường xa, tuy chút gian nan
Cũng không lấp được yêu thương với người
Nụ cười xin cứ trên môi
Mừng cho hạnh phúc lứa đôi đẹp tình.

HANSY

http://images.paraorkut.com/img/pics/glitters/t/thank_you-8250.jpg

Hansy
28-12-11, 09:38 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762698p8tktixebs.gif
175.- ANH SẼ...

Anh sẽ về cùng em
Cho tình lên màu mật
Cho tim yêu chất ngất
Tìm lại buổi hẹn hò.

Anh sẽ ngồi cùng em
Trong căn phòng năm cũ
Mà nghe lòng bỡ ngỡ
Như mới buổi hôm qua.

Anh sẽ hát cùng em
Bài tình ca năm đó
Sau lần anh mở ngỏ
Gởi tình đến tim em.

Anh sẽ ngâm cùng em
Bài thơ tình dang dở
Của tháng ngày ủ rũ
Xa cách Em và anh.

Anh sẽ đi cùng em
Đến chân trời góc biển
Tình yêu nay hiện hiện
Có anh ở trong em...

HANSY

http://i265.photobucket.com/albums/ii214/kimcuong_bhvn/mathuden.gif

Hansy
28-12-11, 09:39 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
49. TÌNH LỤY

Đã vào trong cõi trần ai
Lưới tình lồng lộng, khắp trời giăng giăng
Cũng là giữa kiếp đoạn trường
Đọc thơ lòng chợt cảm thương, đó người.

Trăm năm gió thoảng mây trôi
Mà sao vướng lụy tình đời khổ thân
Giống nhau một kiếp giữa trần
Kẻ thì hạnh phúc, lạnh lùng phần ta.

Tình ơi, ngả bảy ngả ba
Bơ vơ cuối nẻo biết là về đâu
Đơn phương ôm khối tình sầu
Ngàn năm lơ lửng niềm đau thuở nào…

HANSY


http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/217.gif

Hansy
28-12-11, 09:40 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
50. SẼ GẦN TRONG NHAU

Chưa đông mà đã hết xuân
Để ai buồn rũ, tần ngần dáng hoa
Mi cong đẫm lệ ướt nhòa
Biếng gương soi gởi, thẩn thờ trắng đêm.

Nghe đau niềm nhớ giữa tim
Tiếng con cá quẩy càng làm nhớ mong
Đã trong nhau một chữ đồng
Thì xin vạn kiếp tan trong tình này.

Loan phòng cô lẽ, thương thay
Xưa kia nồng mặn mà nay một mình
Một mình giữ chữ chung tình
Để an lòng kẻ lênh đênh cõi ngoài.

Đêm rồi cũng có ngày mai
Xa rồi cũng có đến ngày gặp nhau
Trầu xanh vẫn nhớ tình cau
Rồi đêm ân ái nồng sâu sẽ gần…

HANSY


http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/37.gif

Hansy
29-12-11, 11:04 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/878/878037tedrqh354k.gif
176.- HOÀI NGHI

Một dải sóng ngầm xô cuốn đời anh
Trói buộc trái tim mênh mông của biển
Em âm thầm giữ hồn anh bất biến
Thệ nguyện yêu thương sóng lẫn vào nhau.

Hãy gần nhé, xa hoài khiến lòng đau
Sao phải để cách ngăn làm thử thách?
Đừng nghi ngại đại dương nhiều ngõ ngách
Nhung nhớ này, xin một chút làm tin.

Anh nguyện lòng mình dâng hết trái tim
Cho người con gái mà anh thương quý
Đừng nghe xôn xao, đừng băn khoăn nghĩ
Hãy nhìn vào ánh mắt đắm say em!

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/11.gif

Hansy
29-12-11, 11:06 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLt3tRbWBTeTq0uywBWSCBO3XIDLOVI 44bBfioMHpeo94XF7c2tA
177-


HOA VÀNG MỘT ĐÓA
(tặng Hoàng Hoa)

Ta đã yêu em, một đóa hoa vàng
Như màu nắng hững hờ cài trên tóc
Màu thương yêu đẫm bao tình mạc mộc
Của tiếng gọi thầm ru khẽ lòng ai…

Một đóa hoa vàng, màu chẳng hề phai
Hồn trinh bạch đá vàng thệ nguyện
Ơi, màu vàng tươi khiến lòng lưu luyến
Ta đã yêu rồi, một đóa vàng mơ...

HANSY


http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=394228

Hansy
29-12-11, 11:08 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/2773/2773094j6omypu7nk.gif
178.- SAO

Sao mưa lạnh cứ đẫm ướt hồn
Sao lẽ trời cũng lại giá băng
Sao tình người ưa mặn nhạt
Sao em và ta xa cách luôn?

Mưa ơi, đừng khóc niềm hận đau
Đừng làm dậy sóng cuộc tình sầu
Đừng len giá ướt vào tim nhỏ
Đừng dội lòng ta những lao đao.

Mưa ngoài trời, mưa rét cả lòng
Lê thê đẫm ướt cả trời không
Ta nghe khắc khoải luồn trong gió
Sầu cúi mặt đi, ôi cô đơn.

Nín đi lòng ơi, cũng thế thôi
Xót xa nhiều cũng đã xa rồi
Lau mắt cho mi không hoen lệ
Cho tình đời thêm chút nét tươi.

HANSY

http://vtv6.com.vn/uploads/chiecla1.JPG

Hansy
29-12-11, 11:10 PM
http://anhdepblog.com/graphics/christmasbells/images/christmasbell12.gif

179.- DẪU LÀ

Nhớ ngày nào hai đứa tình cờ tương ngộ
Ê ấp môi cười em liếc nhẹ về anh
Trời hôm ấy nắng ấm với mây xanh
Lòng ngày đó, anh mơn man hạnh phúc.

Rồi tim anh vang tin yêu mọi lúc
Mong ngóng về em, mơ khúc tương phùng
Trời cho chúng mình dệt thảm yêu thương
Để em và anh lạc miền tình ái...
................................
Thế rồi bão giông khiến tình ngang trái
Phải xa nhau khi tình mới lên ngôi
Lặng nhìn nhau không nói được nửa lời
Thế là hết, mình xa nhau mãi mãi...

Em ơi,
Dẫu chúng mình đi về hai phía không nhau
Có nhớ thương nhiều cho kỷ niệm thuở nào
Thì xin em nhủ lòng quên đi nhé
Để lòng em, lòng anh đỡ chút xót đau...

HANSY

http://i495.photobucket.com/albums/rr316/famtrasua/HinhDongLoGo8.gif

Hansy
29-12-11, 11:11 PM
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/898/898453s0vlrrvm5f.gif
180.- CỌP YÊU CỦA ANH
(Thương gởi những Nàng Cọp 86)

Năm Dần, bé của anh vào tuổi Cọp
Thử hù chơi, anh đã sớm teo hồn
Nhưng ngẫm lại bé vô cùng tuyệt diệu
Tiếng gầm gừ mà toàn tiếng yêu thương.

Mặc kệ miệng đời đen như mõm chó
Gán cho bé yêu nhiều tội thấy ghê
Nhưng với anh, bé luôn là số một
Nuốt chửng hồn anh trong buổi hẹn thề.

Ai xa bé, anh đây càng thích
Còn mình anh tung giáo giữa hổ đường
Cho dẫu chết có tan tành xí quách
Xin tử hình trong móng vuốt tình nương.

Em là Cọp, năm Dần là năm tuổi
Dẫu tuổi gì cũng khó thoát khỏi tay em
Anh run rẩy chờ em vồ thật... trúng
Chớp được tim anh, em khoái vô cùng.

HANSY

http://img1.funscrape.com/en/flowerswishes/28.gif

Hansy
29-12-11, 11:13 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
51. TÌNH ƠI

Ngọt bùi nồng ấm đôi ta
Câu thơ tiếng hát mặn mà trao nhau
Gởi em một chút hoa cau
Cho trầu tim nhớ dệt màu yêu thương.

Dẫu xa cách đến trăm đường
Trong nhau vẫn giữ thủy chung, nhé người.

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/Ch1L_h2aHxYeu634tYtBaUVkV_ZQT7z_lEc-/photo/ap_20100515084357413.jpg

Hansy
29-12-11, 11:14 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
52. MỘNG ƯỚC THỎA ĐẦY

Thương em, thân đợi triền miên
Ngóng chờ tin nhạn, thúy uyên báo về
Đã đi ngoài dặm sơn khê
Mà nghe mằn mặn bốn bề nhớ thương.

Nhớ ngày bịn rịn lên đường
Chia tay sao nặng vấn vương thế này
Bến sông lau lách gió lay
Con thuyền xa bến nào hay xa hoài…

Đêm trường mơ tưởng dáng ai
Thân đơn cô lẽ, ngày ngày ngóng trông
Nhiều khi lòng cứ hỏi lòng
Quê xưa còn giữ mùi hương thuở nào?

Em ơi, sóng dậy ba đào
Khiến cho đôi ngã hồn đau đớn tình
Cầu mong sum hợp đôi mình
Thỏa lòng ước mộng, duyên lành nồng say…

HANSY


http://i275.photobucket.com/albums/jj288/loaihoacuoiha/Ky%20Niem%20Cho%20Nhau/THIEN%20NHIEN%20TUYET%20VOI/AnhLaBuom.gif

Hansy
31-12-11, 03:34 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/2773/2773094j6omypu7nk.gif
181.- SAO

Sao mưa lạnh cứ đẫm ướt hồn
Sao lẽ trời cũng lại giá băng
Sao tình người ưa mặn nhạt
Sao em và ta xa cách luôn?

Mưa ơi, đừng khóc niềm hận đau
Đừng làm dậy sóng cuộc tình sầu
Đừng len giá ướt vào tim nhỏ
Đừng dội lòng ta những lao đao.

Mưa ngoài trời, mưa rét cả lòng
Lê thê đẫm ướt cả trời không
Ta nghe khắc khoải luồn trong gió
Sầu cúi mặt đi, ôi cô đơn.

Nín đi lòng ơi, cũng thế thôi
Xót xa nhiều cũng đã xa rồi
Lau mắt cho mi không hoen lệ
Cho tình đời thêm chút nét tươi.

HANSY

http://vtv6.com.vn/uploads/chiecla1.JPG

Hansy
31-12-11, 03:36 PM
http://anhdepblog.com/graphics/christmasbells/images/christmasbell12.gif

182.- DẪU LÀ

Nhớ ngày nào hai đứa tình cờ tương ngộ
Ê ấp môi cười em liếc nhẹ về anh
Trời hôm ấy nắng ấm với mây xanh
Lòng ngày đó, anh mơn man hạnh phúc.

Rồi tim anh vang tin yêu mọi lúc
Mong ngóng về em, mơ khúc tương phùng
Trời cho chúng mình dệt thảm yêu thương
Để em và anh lạc miền tình ái...
................................
Thế rồi bão giông khiến tình ngang trái
Phải xa nhau khi tình mới lên ngôi
Lặng nhìn nhau không nói được nửa lời
Thế là hết, mình xa nhau mãi mãi...

Em ơi,
Dẫu chúng mình đi về hai phía không nhau
Có nhớ thương nhiều cho kỷ niệm thuở nào
Thì xin em nhủ lòng quên đi nhé
Để lòng em, lòng anh đỡ chút xót đau...

HANSY

http://i495.photobucket.com/albums/rr316/famtrasua/HinhDongLoGo8.gif

Hansy
31-12-11, 03:38 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/762/762698p8tktixebs.gif
183.- TÍM NHỚ

Từ dạo em đi sầu nhiều
Tái tê lòng kẻ si yêu
Bao năm cách biệt xa ngái
Lòng ta vẫn nhớ em nhiều.

Xuân cứ hững hờ buồn trôi
Hồn ta nhung nhớ vạn lời
Em đi, chốn xưa còn nhớ?
Phút ban đầu, môi tìm môi.

Tình thắm lỡ nhịp duyên trao
Chia xa hai cõi đong sầu
Em ơi, ngút ngàn nỗi nhớ
Ta về ôm lấy cô liêu.

Tình bạc hay bởi trời ghen
Má hồng ướt mi tình em
Tìm nhau... Tìm nhau... em nhé
Tìm cho nỗi nhớ say mèm.

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/Ch1L_h2aHxYeu634tYtBaUVkV_ZQT7z_lEc-/photo/ap_20100312124213473.jpg

Hansy
31-12-11, 03:40 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
184.- TÌNH LÀ THẬT


Tình là thật như em cảm nhận
Dẫu chưa từng gặp gỡ một lần
Dành cho em tiếng nói ân cần
Bao câu thơ tụng ca em đó.

Dẫu thời gian nhạt nhòa theo năm tháng
Cũng không làm hoen ố được tình ta
Anh nhớ em, dẫu mình vẫn cách xa
Mong hội ngộ một lần cho thỏa chí...

HANSY

http://www.hoahodiep.com/editor/assets/473567561l.jpg

Hansy
31-12-11, 03:41 PM
http://i475.photobucket.com/albums/rr117/masdesta/throsespin.gif
185.- TÌNH BẰNG HỮU

Vẫn cần lắm những tấm lòng bạn hữu
Những lời trao nhau thắm đẫm nghĩa tình
Giúp đêm dài lóe sáng ánh bình minh
Thêm cho cuộc đời những ủi an, hy vọng.

Vẫn cần lắm trong nhau những tình bạn
Che chở cho nhau khi chớp bể, mưa nguồn
Dắt dìu nhau qua giai đoạn khó khăn
Cùng tiếng cười lúc thành công đưa đến...

Vẫn cần lắm, hỡi bạn bè thương mến
Sống bên nhau không khác những anh em
Để thấy rằng cuộc đời vẫn màu xanh
Khi tình bạn luôn quanh ta mọi lúc...

Xin cám ơn người cho ta hạnh phúc
Trong những lần tâm trí gặp bão bùng
Xin cám ơn những người bạn chân tình
Đã cho tôi hiểu thế nào là TÌNH BẠN.

HANSY

http://i266.photobucket.com/albums/ii277/babybao_iloveu/flower/p.gif

Hansy
31-12-11, 03:43 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
53. XIN THÊM MỘT LÚC

Cám ơn nét đẹp tâm hồn
Cám ơn một mảnh tình xuân ấm nồng
Cũng là nay ước mai mong
Hai tim một lối, tơ hồng buộc đôi.

Đã thương thố lộ bao lời
Đá vàng thế ấy. người ơi, cảm lòng
Cũng vì còn chút lông bông
Nên thư thả nhé hỏi lòng chắc chưa…

HANSY


http://i274.photobucket.com/albums/jj274/SURGARNSPICE001/GDroses08rlh.jpg

Hansy
31-12-11, 03:44 PM
http://dl8.glitter-graphics.net/pub/724/724608s7aonrbepf.gif
54. NHỚ EM

Nhớ em, mây gió cũng buồn
Trăng sao thưa nhạt, xót lòng cô đơn
Cuối trời một bóng dỗi hờn
Nghe trong tiếng nấc dậy thương ngút ngàn.

Nhớ em, đi đứng tần ngần
Thi thơ vắng giọng, nát tan trăng thề
Người như nửa tỉnh nửa mê
Biếng ăn nhác uống. nặng nề tấm thân.

Em ơi, làm sao mà gần
Mà yêu thương lại, đêm vàng có nhau
Để trầu xanh có miếng cau
Để hai tim nhỏ nhiệm mầu tiếng yêu.

Nhớ em, hồn cũng liêu xiêu
Mong sao tương ngộ một chiều cuối thu
Dẫu là vấn chốn xa mù
Tin rằng sẽ có một mùa ái ân…

HANSY


http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/pictures/asia/vietnam/scenery/hotay.jpg

Hansy
04-01-12, 08:47 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif

186.- SẦU CÔ LẼ

Tình đã tắt trong chiều loang sắc tím
Hai tâm hồn xa ngái giữa thương đau
Tít tắp mù xa là viễn cảnh não sầu
Ta hoảng hốt khi rơi vào lầm lạc.

Một phút giận hờn tình chia ngã khác
Để cô đơn đong kín cả hai vai
Sao ta không hạ mình nhận chút van nài
Để tình yêu sáng hoài niềm dấu ái.

Buổi chia ly, lòng lạnh lùng trống trải
Xa xót nhiều rồi cũng đến chia tay
Ta trút giận hờn qua những cơn say
Để khỏa lấp mối tình sầu vạn cổ.

Em ơi, mây có còn chờ đợi gió
Trăng có tròn khi tình khuyết, không em?
Ta gục đầu giữa nỗi nhớ triền miên
Sầu cô lẽ giết mòn tim héo úa.

HANSY

http://gi122.photobucket.com/groups/o279/PDWSKSWSBD/gul8-1.gif

Hansy
04-01-12, 08:48 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
187.- GỞI VỀ EM

Ta gởi về em chút nắng nhớ thương
Của tháng ngày tình lao đao, lận đận
Bởi xa nhau nên lòng em hờn giận
Xin được một lần quỳ gối trước tình em.

Ta gởi về em chút gió ước mong
Khi xa em, hằng đêm ta cầu nguyện
Em hãy cùng ta viết tròn câu chuyện
Của hai người xa cách nhớ thương nhau.

Ta gởi về em chút duyên trầu cau
Nồng hương lửa của tháng ngày tương ngộ
Có phải vì ta mà lòng em luyến nhớ
Những phút hẹn hò, giây lát bâng khuâng.

Thì xin em chút ấm của tình xuân
Sưởi ấm kẻ gió sương ngoài xa thẳm
Ta gặp nhau, rồi yêu thương nồng mặn
Kết tim hồng lạc bước đỉnh thiên thai..

HANSY

http://i524.photobucket.com/albums/cc325/LOVERFOREVER007/jkpurpleflowers.gif

Hansy
04-01-12, 08:51 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_033_640.gif
188.- ĐỢI ANH EM NHÉ

Đợi anh nhé em dù đường xa khuất lối
Dù mưa giăng, bão tố chặn đường về
Tình một thuở nõn nà hương dấu ái
Thắm đượm hoài giữa tim ngát tình mê.

Đợi anh nhé em dẫu đôi nơi cách biệt
Dẫu trăm sông nghin suối cản lối về
Anh ngóng mãi tình em nồng thắm thiết
Đợi trùng phùng cho dậy sóng hương mê.

HANSY


http://i284.photobucket.com/albums/ll11/_TieuDiecPhi_2008/Animation/Happy%20day1/Happyday48.gif

Hansy
04-01-12, 08:52 PM
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/Noobie19/blink/Flower/873350120070910023637421_035_640.gif
189.- EM ƠI

Em ơi, tình yêu này anh luôn giữ trong tim
Nên trong lòng mãi vang khúc nhạc tình
Nhớ đến em, thương yêu cất tiếng gọi
Ở phương nào em có nhận được tình anh?

Thao thức canh khuya vọng nhớ hình em
Xót xa bồn chồn, nỗi yêu thương triền miên
Em có nghe tình anh trong đêm đang vẫy gọi
Thương nhớ đong đầy, hai mắt nhớ dài thêm.

Ước ao kề bên em ngắm đêm trời đầy sao
Mơ cùng em dắt về bến yêu cùng nhau
Gối đầu lên tay anh đêm dài cũng ngắn
Tình mặn nồng, em hỡi, đẹp ngàn sau.

Thế nhé em, nhớ nhau gởi chút tâm tình
Thương yêu nhé, mãi mãi của chúng mình
Tình sẽ đẹp khi anh cùng em chung bước
Dệt nên câu thơ, mắt em lúng liếng giữa trăng thanh.

HANSY

http://i886.photobucket.com/albums/ac70/Catbuitinhxanl/Glitter%20Rose%2004/NC.gif?t=1272140850

Hansy
04-01-12, 08:52 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
190.- CẢM ĐỀ
(Cho một kiều nữ)

Một ngôi nhà xinh, một trái tim nồng
Trường Tuyền là tên chủ nhân mến thương
Dạo qua một lối, thương ai đơn chiếc
Khuê phòng lạnh ngắt, vắng hơi ấm chàng.

Haha, tim rộng trải khắp bể yêu
Nghiêng dáng lung linh, thục nữ yêu kiều
Nâng đàn dạo khúc, văn chương thanh thoát
Thướt tha dáng nguyệt, ôi, sao mỹ miều!

Dạo một bước, Trường Tưyền đẹp xinh
Mặt hoa da phấn, nhuộm sắc thân mình
E ấp chút cười lòng ai ngơ ngẩn
Trường Tuyền ơi, quân tử luống bao tình!

HANSY

http://farm3.static.flickr.com/2556/3999440691_3e970f9444.jpg

Hansy
04-01-12, 08:55 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif

55. CŨNG XIN

Cũng xin được đợi được chờ
Bướm vàng một cánh rải thơ hương tình
Liêu trai chí suốt bình minh
Một chữ yêu ấy làm tin giữa đời

Thơ sao kể hết bằng lời
Bởi trong góc vắng mãi ngời dáng ai

HANSY


http://dl3.glitter-graphics.net/pub/2444/2444883iins5clysi.gif

Hansy
04-01-12, 08:56 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
56. THƯƠNG BIẾT MẤY

Biết em lòng nhớ xuyến xao
Lược gương biếng chải, hồn nao nao chờ
Ý tình viết vội nên thơ
Thoảng nghe trong gió niềm mơ tương phùng.

Biết em giữ mối yêu thương
Loan phòng đơn lẻ thủy chung vẫn hoài
Nhiều đêm thức đến sáng mai
Bởi chưng không ngủ, vì ai xót lòng?

Biết em tháng đợi ngày mong
Mỏi mòn xuân sắc, nát hồn trinh nguyên
Cũng vì trắc trở chữ duyên
Để hai đầu phải lụy phiền vì yêu.

Thương em biết mấy, người ơi
Giá mà gởi được, một lời thật thương
Rằng tình đã dậy ngát hương
Chỉ chờ hạnh ngộ, hòa lòng Vu sơn…

HANSY


http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/252.jpg

Hansy
06-01-12, 01:06 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
191.- THÔI THÌ

Thôi thì cũng một kiếp thương yêu
Với bao nhung nhớ mộng thiên đường
Anh mang hoà chung cùng gió nhé
Để xa rồi tình còn mãi vấn vương

Thôi thì cũng đã lẻ đoạn đường
Sao em còn trách mãi người thương?
Giữ chi em nỗi sầu xưa cũ đó
Dẫu chưa nhoà vị một chữ tương

Ừ thôi thì.... em có biết không?
Mấy câu lưu luyến thẳm trong lòng
Anh mang gói cả... ừ thôi nhé
Em nhận yêu lầm, có như không!

HANSY

http://farm5.static.flickr.com/4001/4424474512_dc781724ca_o.gif

Hansy
06-01-12, 01:08 PM
http://i923.photobucket.com/albums/ad77/nguyetyeu_album/hongxanhtuno.gif
192.- HÃY NÉN BỚT ĐAU

Cuộc đời này vốn dài rộng vô cùng
Hãy bình tâm tìm cho mình hướng khác
Đâu cứ đã yêu nhau trong chốc lát
Mà khi chia xa cứ hận mãi về nhau.

Hãy nén lòng, quên bớt sầu đau
Ngẫng cao đầu nhìn về phía trước
Vẫn thấy đời mênh mông, bát ngát
Và tình người dào dạt tựa biển khơi...

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/446.jpg

Hansy
06-01-12, 01:08 PM
http://http.cdnlayer.com/phcross/1020853_img12919916236224.jpg
193.- THÔI EM

Thôi thì đã lỡ tiếng yêu thương
Đã cách xa nhau mấy dặm trường
Có trách nhau chi rồi cũng đã...
Bận lòng chi mà mãi vấn vương.

Thôi em cứ vui với người ta
Cứ cười cho thỏa một kiếp hoa
Ngày mai rồi lòng em cũng sẽ...
Có sá gì đâu một tấm lòng.

Thôi thì đã lỡ một cung đàn
Ta về góp nhặt lại yêu thương
Hong khô kỷ niệm chiều xưa ấy
Để tiễn biệt đi một mối tình.

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/444.jpg

Hansy
06-01-12, 01:09 PM
http://anhdepblog.com/graphics/flowers/images/flower-9.gif
194.- TÌNH CỜ

Tình cờ, hai trái tim có cùng ước hẹn
Trao cho nhau làn hơi ấm giữa đêm đông
Cả đất trời hòa một nhịp giữa hai lòng
Hạnh phúc ấy, mãi hoài là vĩnh cữu.

Này em, tình yêu ấy đong đầy chất ngất
Mắt môi ơi, tha thiết mấy cung đàn
Ngộ tình cờ đem lại lắm yêu thương
Xin được say trong mắt em màu vàng nắng...

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/452.jpg

Hansy
06-01-12, 01:11 PM
http://truongton.net/forum/imagehosting/1023164a0f6a55392b9.gif
195.- TÌNH MỘNG

Mộng hiền hòa, giản đơn như là đất
Ta với em sóng bước dạo trăng thanh
Cùng múa ca khúc hát với trời xanh
Chiều sân nắng, bi bô lời trẻ dại.

Ta vẫn mơ cùng em bên nhau mãi
Khoai sắn hiền từ, suối nước trong xanh
Những vần thơ chắp cánh dưới trăng thanh
Cung bậc hòa âm, tình ca trong nắng.

Cho anh được một lần thấy em trong gió lộng
Bát ngát hương yêu, đậm ngọt men tình
Cho một lần thơm thảo nguyên trinh
Đốt lửa hồng hâm tình cháy mãi.

Thời gian ơi, xin một lần trở lại
Chốn hẹn hò xưa cũ của tình yêu
Ta và em mơ bay đến xứ nào
Xây mộng ước của ngàn năm kỷ niệm...

HANSY

http://i613.photobucket.com/albums/tt212/blogOStarLem360plus-albumPhotobucket/P1070305.jpg

Hansy
06-01-12, 01:13 PM
http://dl5.glitter-graphics.net/pub/186/186495bna73841p9.gif
196.- SẾP ƠI!

Net lu mờ
14h42, chiều hôm nay
Kakak mới vào được blog.

Choáng váng khi đọc chưa xong hai cái BLR
Rồi gắng gượng
Vội vàng qua căn nhà quen thuộc
Biến mất thật rồi

Sếp ơi!

Kakak lặng cả người
Không thấy gì hết
Dụi mắt mấy lần
Vẫn không thấy sếp
Người không mà bài viết cũng không
Biến mất thật rồi

Sếp ơi!

Kakak lê bước về nhà
Đọc lại hai cái BLR
Đến mấy lần
Vẫn chưa tin
Là sếp đã biến mất

Sếp ơi!

Kakak viết thông điệp này
Vì biết sếp vẫn còn đâu đó
Dõi mắt nhìn Kakak.

Sếp ơi!

Kakak không cam lòng
Khi thấy sếp phải ẩn mình vào góc khuất
Vì sao phải thế?

Sếp ơi!

Nếu cần một nơi trú ẩn an toàn
Không đâu bằng trong trái tim Kakak đâu sếp
Nếu sếp cần một nơi chốn để gởi gắm yêu thương
Sao không tìm đến tấm lòng của Kakak?
Bờ vai của Kakak luôn dành sẵn
Để khi mệt mỏi, sếp cứ tựa vào
……………………………….

Tất cả những gì của Kakak
Trời sinh ra là để dành cho sếp đó

Sếp ơi!

Kakak Hansy

http://img.tamtay.vn/files/2008/06/27/Nh0xQuAy/photos/206042/4883f316_73.jpg

Hansy
06-01-12, 01:14 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/696/696927qx7ttrgj3j.gif
197.- YÊU...

Yêu là đây, biết mấy nghĩa tình
Mong manh, mơ hồ nhưng dài bền vạn thuở
Mưa nắng cũng đâu dễ đi trọn buổi
Tình lớn dần theo nhịp bước thời gian.

Ta yêu nhau chất ngất, nồng nàn
Ta thương nhau biển bờ lặng tiếng
Tháng ngày qua nhanh, mùa xuân tìm đến
Cho hoa tình yêu khoe sắc giữa đời.

Xích lại gần anh, nghe tìm rót lời
Khúc tình tự bỗng trầm màu luyến ái
Ngã vào lòng anh, cột hồn em lại
Để hương tình hòa một lửa tình mơ.

Em ơi, dẫu mai này tình đời dâu bễ
Vẫn cứ trong nhau cho đến bạc đầu
Xin duyên mình đẹp mộng trầu cau
Tình yêu đó, lửa hương lòng mãi cháy...

HANSY

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/186/186543kf2546wskc.gif

Hansy
06-01-12, 01:15 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
198.- MƯA

Mưa ngoài trời, mưa trong lòng hai đứa
Xa nhau rồi biết gặp lại kiếp nao
Em rũ buồn trong mắt lệ xanh xao
Anh chết lặng một trái tim tan nát.

Em ơi, bỗng dưng tình qua ngã khác
Chẳng phải vì em, chẳng phải vì anh
Cách chia này đều bởi trời xanh
Không biết nỗi thương hoa tiếc ngọc.

Chiều em đi, mưa giăng khắp lối
Đan kín hồn anh lạc bước tìm về
Em ra đi, nát vụn câu thề
Tình đẹp thế mà tàn trong nước mắt.

Về phương ấy, em có còn nhớ đến
Khúc hẹn thề dưới trăng sáng hôm nao
Xin gởi đến em nỗi nhớ xôn xao
Làm kỷ niệm một thời mình luyến ái.

HANSY

http://files.myopera.com/diemkieu1406/blog/h%E1%BB%93ng%20ph%E1%BA%A5n.jpg

Hansy
06-01-12, 01:17 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
199.- TÌM LẠI

Ta tìm dáng người thương nơi chốn cũ
Thoáng bâng khuâng khi kỷ niệm ùa về
Em có còn núp bóng dưới hàng me
Trong những buổi đi về thời đi học?

Có còn nhớ những trưa hè nóng bức
Chúng mình thường hò hẹn dưới vòm xanh
Ta bên nhau, trao đổi tấm chân tình
Chiều nhẹ xuống, nắng vàng dần đi ngủ.

Ta tìm lại dòng sông xanh muôn thuở
Phả hơi mát vào tình tự đôi ta
Thấp thoáng bên sông bóng ngã la đà
Chiều đưa chuyện tình mình vào cổ tích.

Chiều nay về lại chốn xưa ngọt mật
Nhưng còn đâu kỷ niệm của ngày xưa
Em đã tan vào lốc xoáy của gió mưa
Ta ngồi khóc cho tháng năm quá vãng...

HANSY

http://seablogs.zenfs.com/u/eUdu2IGeFQdZyXbZF.O1Z_G6RgaK/photo/ap_20090928121043168.jpg

Hansy
06-01-12, 01:18 PM
http://www.tamtay.vn/files/thichtrungtanh/photos/49903/4737fabc_blumen-pflanzen083.gif

200.- VẪN BIẾT THẾ
(Gởi NhungNuCuoi)

Vẫn biết thế nhưng lòng không nguôi nghĩ
Bởi đắng cay cứ rót tận trong hồn
Tạo hóa ban cho một con tim yêu thương
Nên lãng mạn giữa thuyền tình bể ái.

Tưởng là gần hóa ra là xa ngái
Khi yêu thương lại nhen nhóm chia ly
Nào có ai muốn nhận gánh ra đi
Nhưng con tạo tành hanh nên đành chịu.

Ta thương người, như chưa bao giờ thương thế
Người thương ta sao lại lắm phân vân
Vì sao tim yêu lại phải chia nhiều ngăn
Để bội phản có nơi mà ẩn giấu.

Đau tình vỡ nào có ai hiểu thấu
Xót chia tay gặm nát mảnh hồn đơn
Này em ơi, sao học chữ thay lòng
Để một kẻ cuối trời khóc dang dở…

HANSY



http://off1.picsrc.net/images/ytibu/f2388edc4a3237de00139f30f84d6372.gif

http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/26/23/33/1306427618476214458_574_574.jpg


500.
ai thay lòng ai đổi dạ đâu anh?
trách chi em mà thêm tình thêm tội
bởi lẽ vì con tim em không dám
tin vào ai, kể cả cuộc đời này.

sao anh không nghĩ cho em đôi chút
điều em không muốn anh lại cứ hay làm
nói thương em mà luôn nghĩ cho mình
vậy rồi than rồi trách lỗi do em?

em buồn phiền anh nào đâu có biết
lúc này đây anh lại bảo em sai
xa rời em vì anh đâu hiểu được
con tim này không thể yêu thương ai!!

NhungNuCuoi

http://dl2.glitter-graphics.net/pub/2765/2765352n90si4svxf.gif

Hansy
06-01-12, 01:38 PM
http://dl7.glitter-graphics.net/pub/1153/1153977hsioknxk18.gif
57. MÃI LÀ

Hồn thương say đắm bao chiều
Ru nhau chìm mộng diễm kiều chốn nao
Cũng là một ước hai ao
Gió mây hòa quyện trăng sao giỡn tình.

Xin là hương lửa ba sinh
Có bao nhiêu kiếp cũng mình với ta
Mãi trao nhau chút mặn mà
Chao nghiêng tình nhớ đậm đà lửa hương

HANSY


http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/245.jpg

Hansy
06-01-12, 01:38 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/659/659204qfhni5vgxw.gif
58. DUYÊN GIAI NGẪU

Gió mưa mấy cũng không màng
Đất trời đảo lộn cũng nàng với ta
Đã thề trọn với tình hoa
Thì qua bao biển đâu xa được người.

Thương nhau đan kết một lời
Trầu xanh cau trắng suốt đời có nhau
Từ này cho đến ngàn sau
Bóng hình thành một, bể dâu đi cùng.

Thành duyên trọn kiếp yêu thương
Đêm ngà thưởng nguyệt, tình hồng dậy men
Đã là phu phụ kết nên
Loan phòng đâu thể buông rèm mình ai.

Em ơi, tháng rộng năm dài
Thương nhau chín bỏ làm mười, nhé em
Ngày xưa đón gió trước thềm
Mà nên giai ngẫu, tình duyên mãn đời…

HANSY


http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/239.jpg

Hansy
06-01-12, 01:39 PM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
59. RU…

Ta ru em, ngọt mía đường
Trăm khe nghìn suối một lòng ra khơi
Dỗ em trong tiếng ru hời
Cho say giấc mộng ngàn đời có nhau.

Trăm năm nối nghĩa trầu cau
Ru em hạnh phúc trước sau ta mình
Cho lòng em mãi đẹp xinh
Cho đời ta mãi chung tình, nhé em.

Ru nồng đượm tiếng yêu thương
Cho trăng bát ngát dỗ hồn tình si
Cho em luôn mãi xuân thì
Cho ta mãn kiếp ôm ghì tình em…

HANSY


http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/222.jpg

Hansy
06-01-12, 01:40 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk107/chi_pheo_photos/1640713k2doz4xucf1.gif
60. THƯƠNG MÃI NHA EM

Mãi hoài vẫn đượm tình ta
Dẫu cho bão rớt mưa sa chẳng sờn
Đẹp tình nào có gì hơn
Trăm năm giữ mối duyên lành đã trao.

Nhớ lần hẹn ước chiều nao
Dáng em e ấp khiến nao nao lòng
Sét đâu đánh xuống chữ thương
Để tim hai đứa bỗng nồng dậy hương.

Rồi bao năm tháng gởi hồn
Tình yêu chất ngất cháy lòng tình si
Em trao anh tuổi xuân thì
Anh gởi em chút lòng mê ngạt ngào.

Ước thề làm chứng trăng sao
Nên duyên giai ngẫu ngàn sau vẫn còn
Tìnhơi, xin mãi vuông tròn
Người ơi, xin cứ yêu thương anh hoài.

HANSY


http://i275.photobucket.com/albums/jj288/loaihoacuoiha/Ky%20Niem%20Cho%20Nhau/THIEN%20NHIEN%20TUYET%20VOI/AnhLaBuom.gif

Hansy
07-01-12, 11:59 PM
http://dl10.glitter-graphics.net/pub/916/916380xpqefk44q9.gif
201.- THANH MINH

Sao em bỗng dưng nói thế
Làm anh giật thót tim gan
Hôm qua tình cờ ngủ trễ
Đối thơ chút xíu đỡ buồn.

Thơ tình ai đối cũng thế
(Em đối cũng tình lắm mừ)
Với lại đêm hôm khuya khoắt
Hồn thơ nhờ thế cũng... thơ.

Thơ vẫn là thơ, em nhỉ
Còn mình là thật, thật tình
Sao đành quên đi thế hử
Đuổi anh ra khỏi vườn tình?

Thôi em đừng có giận nữa
Tại..., bởi..., vì..., nếu..., lắm lời
Lần sau lỡ không ngủ được
Chỉ đối thơ với em thôi.

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/401.jpg

Hansy
08-01-12, 12:00 AM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/657/657574da94uppjxp.gif
202.- NHỚ NGHE EM

Ngộ tình cờ, chúng mình gặp nhau
Họa thơ qua lại giúp giải sầu
Hai ta lạ hoắc mà như đã...
Hình như là có gặp ở đâu.

Chào em, có bé ở xứ người
Chúc em xinh đẹp lẫn vui tươi
Ngày nao rảnh rỗi xin ghé lại
Thơ thẩn họa cùng nhau vài bài.

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/419.jpg

Hansy
08-01-12, 12:00 AM
http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1386/1386894fml2ev11zw.gif
203.- TÌNH ĐỜI, LÒNG NGƯỜI

Tình đời lắm gian nan
Lòng người nhiều bất an
Tình thì nồng mà ngắn
Nên vỡ nát yêu thương.

Hãy vững lòng, em nhé
Cho trọn một kiếp trần
Đời người là giấc mộng
Sá gì mà than van.

HANSY

http://img1.123friendster.com/en/flowerswishes/422.jpg