Ðăng nhập

View Full Version : Lựa chọn và suy gẫm


Nắng Xuân
28-11-11, 08:02 AM
LỰA CHỌN VÀ SUY GẪM

Các bạn đã từng làm cha mẹ các bạn đã và sẽ làm gì khi 2 đứa con của bạn cãi nhau?
Các bạn đã từng làm thầy cô, các bạn đã và sẽ làm gì khi 2 đứa học trò mình choảng nhau?
Các bạn đã từng có những người bạn thân, các bạn sẽ làm gì khi 2 người bạn của mình xích mích?
Các bộ phận trên thân thể bạn có 1 chỗ nhiễm trùng? Các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn không giữa chữa trị và cắt bỏ?
Người thân của bạn bị bệnh nan y chắc chắn sẽ không qua khỏi, chữa trị kéo dài vừa hao tài, tốn của vừa kéo dài sự chịu đựng nhọc nhằn, đau khổ cho chính người bệnh. Bạn có tiếp tục chữa hay bỏ cuộc?
Trong cuộc sống có những mối quan hệ mà dứt bỏ đi thì đau xót và giữ lại thì phiền phức. Bạn dễ dàng lựa chọn không?

Con người sống trên đời không tránh khỏi nhiều khiếm khuyết. Mình hãy nhìn nhận rõ ràng cái nào là bất dung, cái nào có thể sửa chữa, tha thứ và cái nào phải chấp nhận. Tuy nhiên, những kết luận về những điều ấy phải đạt độ tin cậy nhất định.

Khi lựa chọn một cá nhân làm lãnh đạo, đôi khi biết rõ người ấy có nhiều khuyết điểm, nhưng biết chắc người ấy có năng lực đưa tập thể của bạn phát triển đi lên một cách tốt nhất thì bạn nên bầu cho người ấy. Khi biết trong danh sách phải lựa chọn có nhiều người xấu (xấu nhưng ở mức chưa đủ để loại bỏ) hãy lựa chọn người ít xấu nhất, trong trường hợp bắt buộc phải lựa chọn.

Một cộng đồng, một cơ quan, một tổ chức, một tập thể, một Diễn đàn hay chỉ một nhóm người càng khó tìm thấy một sự hoàn hảo. Nếu bạn đứng ngoài cuộc thì khỏi nói làm gì. Nếu người khác có trách thì họ chỉ có quyền trách bạn bàng quan. Nhưng cũng có trường hợp bàng quan đáng trách hơn bạn tưởng (ví dụ truyện về Cô gái lái xe mà nhà văn Phạm Thanh Cải, tức Lính thuỷ dịch và post trên trang http://aotrang.vn/f ngày 6-7-2011). Nếu bạn tham gia sẽ làm nó tốt hơn thì bạn đáng trách hay đáng lên án? Theo tôi, nếu bạn có đủ thời gian và điều kiện bạn nên tham gia càng nhiều càng tốt, càng sâu càng tốt. Khi bạn không có đủ thời gian và điều kiện, bạn hãy lựa chọn những mặt bạn có thể làm tốt nhất, phát huy vai trò của bạn để làm hạt nhân cho hoạt động đó, lan dần ảnh hưởng đến các thành viên khác.

Nếu bạn chỉ nhìn bề ngoài hay nghe một số người nói lại đã vội kết luận đó là một tập thể xấu hay những người đến sinh hoạt trên trang ấy toàn những người xấu và đến đó vì mục đích xấu thì bạn trở thành người kém hiểu biết. Bạn cố tình ủng hộ một số người đã từng đến đó nhưng vì mâu thuẫn cá nhân hay vì một ý đồ gì đó, nhưng vô tình bạn đã chửi thẳng vào mặt họ vì họ đã từng một thời đến sinh hoạt một cách tích cực. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ có thể bào chữa là những người này đóng vai trò tình nguyện viên, làm thám tử đến đó để tìm hiểu nhằm đưa ra ánh sáng những hoạt động vụ lợi của cá nhân lãnh đạo hay một tập thể nọ. Vai trò này thật là cao cả. Cầu mong cho thế giới này có nhiều anh hùng thầm lặng như vậy.

Nếu bạn muốn làm một hiệp sĩ, ra tay cứu giúp một trường hợp cụ thể nào đó, cần phải tìm hiểu tường tận sự việc để tránh sai lầm. Quan trọng nữa là bạn liên hệ với nạn nhân và được người đó tán thành. Bạn đừng thô bạo can thiệp vì đôi khi sự nhiệt tình nhưng kém hiểu biết của bạn lại làm hại người ta. Nếu bạn lợi dụng trường hợp này để phục vụ ý đồ cá nhân thì bạn thật đáng phỉ nhổ.

Bạn không biết có một số văn nghệ sĩ tìm đến một số Diễn đàn chỉ để post bài mong những trang viết của mình được phổ biến sâu rộng đến độc giả. Họ không quan tâm tham gia bất kỳ hoạt động nào khác. Họ cũng là người khá bàng quan, nhưng họ vẫn góp phần tốt cho Diễn đàn bởi lẽ khi đọc những sáng tác tốt của họ, những người tốt sẽ càng tốt hơn, những người xấu bớt xấu đi.

Thử lấy trang http://aotrang.vn/f làm ví dụ. Trang http://aotrang.vn/f trước đây là http://aotrangcantho.com/f được thành lập hơn 03 năm nay với tiêu chí là tạo ra sân chơi mới nhằm phát hiện, bồi dưỡng và giúp đỡ các cây viết mới, đặc biệt là các cây viết trẻ trong lứa tuổi sinh viên học sinh, ban đầu chỉ ở Cần Thơ sau phạm vi mở rộng dần ra khi được bạn bè xa gần ủng hộ. Sau này, có thêm một tiêu chí khác là trao đổi giao lưu giữa những người cầm viết. Tất cả các bạn trẻ đến post bài đều được quan tâm đọc, góp ý biên tập và chọn bài gửi cho các báo hoặc tạp chí mà Nắng Xuân và một số thành viên BĐH có điều kiện quen biết, trước tiên là Tập san Áo Trắng, báo Văn Nghệ Cần Thơ, Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài văn học nghệ thuật, trang http://aotrang.vn/f không quan tâm đến tin vịt hay tám trên trời dưới đất, đưa tin chính trường, sex, scandals,… nhằm kích thích thị hiếu, tạo sự chú ý của cộng đồng. Đặc biệt tối kỵ tới việc nói xấu danh nhân, những nhân vật ngoài đời, mâu thuẫn cá nhân. Vì vậy, nếu bài bạn bị xóa mà không thông báo, bạn đừng vội trách vì điều này có ghi trong Nội quy. Nếu bạn được thông báo thì đó là một sự ưu ái vì BĐH nghĩ bạn là một người được BĐH quan tâm và đánh giá cao.

Hoạt động từ thiện chỉ là một phụ mục nhằm làm cây cầu nối giữa những nhà hảo tâm và những mảnh đời khó khăn, chung tay với cộng đồng. Nếu nói như một số cá nhân hô hào “Muốn làm từ thiện phải giàu có” thì những người nghèo hay đủ ăn không xứng đáng được làm từ thiện hay sao? Câu ngạn ngữ “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” của ông bà ta để lại đã không còn ý nghĩa. Nếu bạn cứ say sưa làm giàu (kể cả kiếm tiền chính đáng hay bất chính) để đến khi bạn giàu rồi mới giúp người thì chưa chắc lúc đó người bạn muốn giúp đã cần giúp. Bạn ban phát những đồng tiền dư giả mà bạn kiếm được cho những người nghèo thì đó chỉ là sự bố thí. Người nghèo cần sự chia sẻ chứ không cần sự bố thí.

Đôi khi cá nhân Admin hay một vài thành viên trong Ban Điều hành là người bạn không ưa, nhưng không phải toàn bộ Diễn đàn đều đáng ghét. Mong các bạn xa gần hãy tham gia hoặc ủng hộ nó.

NẮNG XUÂN

Nắng Xuân
29-11-11, 07:18 AM
GƯƠNG ĐỜI


Doanh nhân quí chuộng tiền tài
Chính khách giữ ghế miệt mài nhoi lên
Làm thầy cần trọng học viên
Bác sĩ lựa chọn trước tiên cứu người

Vui chơi sàng lọc sân chơi
Kẻ cơ hội chọn những nơi nhập nhằng
Càng nghèo càng phải siêng năng
Giúp người đâu ngại nhọc nhằn hiểm nguy

Vắt tay lên trán nghĩ suy
Bạn trên bàn nhậu mấy khi lâu dài
“Thức khuya mới thấu canh chầy”
“Khó khăn mới biết thực ai bạn bè”

Ghét ghen kèn cựa so kè
Cái phường “thọc gậy bánh xe hại người”
“Cao xanh có mắt” gương đời
“Cười người hôm trước, người cười hôm sau”

“Lòng người khó đoán nông sâu”
“Nhân nào quả ấy” vàng thau tỏ tường.

Nắng Xuân