View Full Version : Tứ tuyệt - Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
luuvinhhiep
29-11-11, 09:43 AM
Hi vọng
Cuối thu hoa lá thêm xơ xác
Một nỗi buồn tôi vẫn giữ nguyên
Có thể đến khi xuân trở lại
Con đò tình ái sẽ đoàn viên
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
29.11.2011
luuvinhhiep
29-11-11, 09:56 AM
Lưu luyến
Nhẹ bước tôi tìm qua Thượng Tứ
Cảnh hoàng hôn trăng ngủ non xa
Lòng mê mãi nỗi niềm thương xót
Nhớ đến ai chân gót ngọc ngà
Đông Hòa NCH
12.07.2008
luuvinhhiep
30-11-11, 03:59 PM
Đau đớn
Liễu úa bên lầu gió khẽ lay
Khách nhân trầm mặc đứng chờ ai
Cố tri xa vắng quên tìm bạn
Đau đớn về đâu những tháng ngày
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.11.2011
luuvinhhiep
30-11-11, 04:42 PM
Thương nhớ tình xưa
Hoa đã úa tàn giữa cảnh đông
Nhìn theo thương nhớ gửi mây hồng
Cố nhân xa xứ từ năm ngoái
Sao vẫn còn đây một nỗi mong
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.11.2011
luuvinhhiep
30-11-11, 05:11 PM
Tình xa
Em lấy chồng xa ở xứ xa
Mình tôi mòn mỏi chốn quê nhà
Canh khuya nức nỡ dòng tâm lệ
Thương xót mối tình của chúng ta
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.11.2011
luuvinhhiep
01-12-11, 03:54 PM
Sầu đã quen
Hoa trắng đã cài giữa mộ em
Khói hương bảng lảng rũ cành sen
Hồ thu lặng lẽ che vầng nguyệt
Khách lữ nỗi sầu bỗng chợt quen
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
01.12.2011
luuvinhhiep
01-12-11, 07:01 PM
Đêm Sài Gòn
Đêm Sài Gòn mưa rơi nhiều lắm
Khách đến tìm ai hỡi khách ơi ....?
Gió lại chờ thu vay tiếng hỏi
Nửa lời tâm sự thoảng đầy vơi ...
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
01.12.2011
luuvinhhiep
03-12-11, 10:39 AM
http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/ngocdung/2008/06/denbennhau21.jpg
Ngăn cách
Mộ em cỏ úa chiều đông lạnh
Đến thăm tôi gửi lệ châu rơi
Hai mươi năm lẻ đò chia bến
Một kiếp tình ly bước lạc đời
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.12.2011
luuvinhhiep
03-12-11, 07:01 PM
Tình cách biệt
Đã nhạt phai rồi một nét son
Nhưng lòng tôi chẳng thể phai mòn
Bến trăm năm lỡ sầu duyên phận
Sông biển đời xa oán cõi lòng
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.12.2011
luuvinhhiep
04-12-11, 07:37 PM
Nhớ tình xưa
Lầu đông mở cửa mới hôm qua
Ngắm lại tâm hồn bỗng xót xa
Nhớ dáng kiều say hồ thủy nguyệt
Thương dòng lệ rũ bến trăng ngà
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
05.12.2011
luuvinhhiep
05-12-11, 06:09 AM
Hư vô
Trùng dương lớp lớp thủy triều xô
Sóng lặng ven bờ nước đã khô
Khách viếng âu sầu đêm lặng lẽ
Giấc mơ mòn mỏi thoảng hư vô
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
05.12.2011
luuvinhhiep
05-12-11, 04:44 PM
http://travel.vnqconline.com/Chaua/China_1009/1009img/china_img_102009_021-02.jpg
Tây lầu viếng cảnh
(thuận nghịch)
Tây lầu đỉnh nguyệt khuyết hồ thu
Cảnh họa thêu sương khói mịt mù
Mây tím ửng màu soi bóng rũ
Đầy mơ giấc ảo mộng vi vu
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
05.12.2011
luuvinhhiep
05-12-11, 07:27 PM
http://nguyetvien.net/image.php?u=3&dateline=1275208283
Nguyệt Viên
Kiều diễm Hằng Nga bến Nguyệt Viên
Hương thu dìu dặt cõi thần tiên
Siêu nhiên cảnh vật ngàn hoa thắm
Khiến cả trần gian ước vọng duyên
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
05.12.2011
luuvinhhiep
06-12-11, 12:03 PM
Bâng khuâng
Rơi đầy sương trắng tóc mùa xuân
Chìm đắm miền thương giữa đại ngàn
Trần thế bến duyên sầu bảng lảng
Nỗi niềm cô khách thoáng bâng khuâng
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
05.12.2011
luuvinhhiep
06-12-11, 04:17 PM
Hội Ngộ
Đêm nay hội ngộ giữa Sài Gòn
Đông đủ bạn bè thức uống ngon
Ấm cúng tâm hồn duyên mộng thắm
Ngọt ngào ly rượu tấm lòng son
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
06.12.2011
luuvinhhiep
06-12-11, 05:51 PM
Thoáng Xưa
Nơi xa trùng điệp mắt nhìn ngây
Kỷ niệm trong tim chất chứa đầy
Nhớ hạ ngồi trông hoa phượng thắm
Chờ thu đứng vọng áng mây bay
Đông Hòa NCH
23.04.07
luuvinhhiep
06-12-11, 09:11 PM
Tương hội
Đêm qua em đợi thuyền sang bến
Chở cố nhân xưa bước trở về
Đã mấy mươi năm đời cách biệt
Gặp trong giây phút lệ tràn trề
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
06.12.2011
luuvinhhiep
06-12-11, 11:36 PM
Lửa Tình
Em đốt tim anh ngọn lửa tình
Đêm dài ánh sáng vẫn lung linh
Trăm năm hạnh phúc ghi vừa đủ
Một chữ yêu thương viết thật xinh
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
06.12.2011
luuvinhhiep
07-12-11, 06:47 AM
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWHPUXcx1Feysn3DLox-Zw32btYuMUX1YtUvc_5ePmbcpsIDNZBVB-5psK
Xuân ca
(thuận nghịch)
xuôi:
Xuân ca khúc nhạc tiếng vui mừng
Thoảng nhẹ lởi ru miệng dễ thương
Ngân giọng luyến đàn mơ sáo trúc
Thân tình nhớ bạn viếng quê hương
ngược:
Hương quê viếng bạn nhớ tình thân
Trúc sáo mơ đàn họa giọng ngân
Thương dễ miệng ru lời nhẹ thoảng
Mừng vui tiếng nhạc khúc ca xuân
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.12.2011
luuvinhhiep
07-12-11, 08:37 PM
Cô đơn
Hoa trắng có làm em vọng nhớ
Thế sao cứ mãi giữ buồn đau
Đêm đông quạnh quẽ mang về lạnh
Bến mộng cô đơn chẳng đợi nhau
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
05.12.2011
luuvinhhiep
09-12-11, 08:14 PM
Vọng Xuân
Mùa xuân hoa nở trên thành phố
Sao khách phương xa chẳng trở về
Xứ lạ tâm hồn người khắc khoải
Quê nhà giấc mộng nỗi đam mê
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
09.12.2011
luuvinhhiep
13-12-11, 01:19 PM
Xót thương
Tôi về phố cũ chiều mưa gió
Nhặt cánh hoa tàn chợt nhớ em
Lệ thoảng rung rơi đầy khóe mắt
Nỗi niềm lặng lẽ chết trong tim
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
13.12.2011
luuvinhhiep
14-12-11, 07:40 PM
http://i574.photobucket.com/albums/ss183/xuan_hoa1/phbunbmp.jpg
Sầu cuối đông
Cuối đông giá lạnh lắm người ơi ..
Phòng vắng vì đâu chỉ có tôi
Giấc mộng cô đơn vùi cảnh nguyệt
Giọt tình đơn lẻ chảy ngàn nơi
Lưu Vĩnh Hiệp
14.12.2011
luuvinhhiep
18-12-11, 07:41 AM
http://pcmedia.ign.com/pc/image/article/901/901387/men-of-war-20080820103202744.jpg
Chiến tranh
Lửa cháy giữa đôi bờ chiến trận
Bình minh tô vẽ cảnh tai ương
Xương tan thịt nát người đau xót
Kiếp khổ đời mang lệ oán thương
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
18.12.2011
luuvinhhiep
20-12-11, 06:27 PM
http://bachbanglau.files.wordpress.com/2011/09/501.jpg
Lầu sương nỗi nhớ
(tứ tuyệt - thuận nghịch)
xuôi:
Sương lầu vọng tối cảnh đông sang
Khách lữ buồn đời chuyện dỡ dang
Trường hận biển sầu đêm lạnh giá
Vương lòng nỗi nhớ lệ thầm loang
ngược:
Loang thầm lệ nhớ nỗi lòng vương
Giá lạnh đêm sầu biển hận trường
Dang dỡ chuyện đời buồn lữ khách
Sang đông cảnh tối vọng lầu sương
Lưu Vĩnh Hiệp
20.12.2011
luuvinhhiep
20-12-11, 09:29 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/20/16/40/13058844261045473756_574_0.jpg
sầu cuối đông
(tứ tuyệt - thuận nghịch)
xuôi:
Đông cuối biển chiều nắng nhẹ lâng
Vấn vương sầu lại gửi tình nhân
Mông mênh cảnh sắc xuân cùng đến
Rong ruổi bước đời mỏi bước chân
ngược:
Chân bước mỏi đời bước ruổi rong
Đến cùng xuân sắc cảnh mênh mông
Nhân tình gửi lại sầu vương vấn
Lâng nhẹ nắng chiều biển cuối đông
Lưu Vĩnh Hiệp
20.12.2011
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZ2cbQlD6Zg4MFena3opup4yvhfNdDY kuNX7ocb57_yCvuPGkpODcHNgTq
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.