PDA

View Full Version : Ḍng trôi - Trung Thu


TRUNGTHU
15-08-12, 03:33 PM
ĐÂU


Nguồn cội không về, chợ không vào,

Trâu ở nơi nào, người ở đâu...

Tháng năm mệt mỏi, t́m đâu thấy,

Nước biếc non xanh nhuộm một màu...


TThu 23/05/11

TRUNGTHU
15-08-12, 03:40 PM
ĐỢI

Nếu quả có một ngày mai,
Xin hăy cùng ta chờ đợi
Dù cho đường xa diệu vợi
Mong rằng lời hẹn không phai...

TThu 23/05/11

TRUNGTHU
15-08-12, 03:47 PM
VỀ

Thuyền câu hờ hững, chưa t́m bến,
Ngọn gió chiều xuân, lọn gió nồng.
Trăng lấp ló, trăng t́m nơi đổ bóng,
Thuyền chưa về, thuyền vẫn măi chờ trông...

TThu 23/05/11

TRUNGTHU
15-08-12, 03:53 PM


Hạnh phúc thực, chỉ là trong khoảnh khắc,
Sát na hay thế kỷ thoảng huyền cơ...
Cái đă qua chỉ c̣n là hoài niệm,
Điều chưa đến măi vẫn là ước mơ...
Trang giấy trắng quơ quào dăm ba chữ,
...So được mất hơn thua, chỉ cuộc cờ...
Hẹn nhé... mà thôi... đừng hẹn nữa,
Bóng thời gian... chầm chậm... tiếng ầu ơ...

TThu 23/05/11

phale
16-08-12, 04:50 AM
Lại bắt gặp chữ Sát na trong thơ anh TT... Có phải anh TT có nghiên cứu về đạo Phật không?

TRUNGTHU
16-08-12, 03:10 PM
KHÔNG

Có và không,

C̣n và mất...

Phật nói về chữ "vô"

Lăo dùng chữ "hư"

Khổng chọn chữ "không"

Là để nói đến một "chỗ" vốn từng "đă có"

Giờ là "không", nhưng có thật là không ??

Không và có vốn thật mong manh,

Khi có, lúc không, "cái ǵ" c̣n tồn tại...

Là "cái có" hay là "cái không",

Chẳng biết, là không hay có

Có hề chi, chỉ một buổi chiều,

Ly rượu cạn, hay chén trà phiêu lăng...

"Tùng..."

TThu 24/05/2011

TRUNGTHU
16-08-12, 03:14 PM
ĐƠN

Ôi cay đắng làm sao
Bao bóng người lướt qua
T́m đâu vành môi ấy...
Xa xôi trong gang tấc,
Lạnh lẽo giữa trưa hè
Dẫu trộn đôi mái tóc,
Độc hành vẫn Độc hành...

TThu 24/05/2011

TRUNGTHU
16-08-12, 03:21 PM
VƯƠNG

T́nh xưa một chút này thôi,
Tơ vương ngọn khói, ḍng trôi nơi nào ...
Bâng khuâng dạ, thoáng dâng trào,
Nương theo nhạc ngựa, dạt dào vấn vương...

TThu 24/05/2011

Bây giờ thổn thức nhớ thương
Người xưa xa cách dặm trường c̣n đâu
Tóc mây nắng gió phai màu
Trong tim c̣n mối t́nh đầu khó phai

Anh Muội

Trong tim ấy, bóng h́nh ai,
Gửi hương theo gió tóc mai mơ màng
Lá vàng rộn ră thu sang,
Hỏi trong thổn thức quan san nắng chiều...

TThu

TRUNGTHU
16-08-12, 03:28 PM
THÔI

Nơi xa xăm kia,
Có ai c̣n dơi mắt theo không,
Trong chiều vắng,
Bước chân đi, ḷng heo hắt,
Nửa ngập ngừng, ôi tiếng vọng con tim...
Tiếng nấc nghẹn, trôi theo từng nhạc ngựa,
Dơi mắt t́m về, chỉ thấy hư không ...
Hoàng hôn xuống,
Mang theo bao hoài niệm...
Thôi th́...
Đành đoạn phút này thôi...

TThu 24/05/2011

Đành đoạn chỉ một phút thôi
Thời gian c̣n lại là chơi vơi chờ
Đành đoạn một phút ơ thờ
Để ta ngồi lại bơ vơ một ḿnh
anhmuoi

Chiều buông lá rụng u t́nh
Chân đi nửa bước, bóng h́nh mờ tan
Ngẩng nh́n tiếng vọng thời gian
Mông lung t́nh thiết ngập tràn nghẹn đau...
TThu

TRUNGTHU
16-08-12, 03:48 PM
DẤU

Nơi ấy, ngày xưa, chồng báo cũ,
Hỏi người tri kỷ tỉnh hay say.
Kẻ qua người lại, không nhớ một,
Sao biết rằng nơi đặt dấu giầy ...

TThu 24/05/2011

Nào ai c̣n nhớ một bàn tay
Dịu êm, ngây ngất, hồn say say
Bồi hồi nhớ quên...quên rồi nhớ
Dấu tay ngày ấy đặt chốn này
anhmuoi

Hoài niệm thoảng qua thành kư ức
Thành thương, thành nhớ cũng hay hay
Dịu êm, ngây ngất, ừ quên nhớ
Một thoáng tay mơ, thoảng mắt cay...
TThu

TRUNGTHU
16-08-12, 03:56 PM
NẠ

Ai bảo "mặt nạ" không đem lại hạnh phúc,
Khi không có nó, người ta cảm thấy trần trụi biết bao nhiêu.
Chính nó, đem lại bao yên tâm thoải mái,
Khi đứng giữa ḍng đời, ta ẩn hiện vô thường.
Ta chỉ có thể là "ta", khi đang mang mặt nạ,
Trước mặt mọi người, ta vẫn là "TA".
Cái "ta" nhỏ nhoi, nhưng luôn ẩn kín,
Muôn mặt cuộc đời, họ vẫn thấy "TA"...
Hạnh phúc thực, chẳng qua tờ giấy mỏng,
Ngọn gió cuộc đời, và cảm giác mong manh...

TThu 24/05/2011

Nạ đen cho dơ dày một vết
Th́ đừng dùng cho xóa nát tâm xanh
Học điều hay cho đời thêm sáng
Tư bên trong mài dũa xóa vết đen
Nạ trắng chuyền tay nhau mang lấy
Lấn át tối tăm nhỏ nhen trong hồn này.
krispine

chiếc mặt nạ, khác ǵ xiêm y mỏng...
để che thân, che những tiếng tơ chùng...
và thân xác cũng là đang che đấy
giúp tâm hồn có chổ để nằm mơ...
gacmo

Chỉ là những biến điệu
Của từng t́nh huống khác nhau trong cuộc sống
Lúc mềm mỏng dịu dàng
Khi cau có khó khăn
Lại nghiêm trang cứng rắn
Hoặc lưng cúi gối mềm...
Không hề có một khuôn duy nhất
Và khổ thay cho những người chẳng có
Nhiều khuôn khác để thay...
TThu