PDA

View Full Version : Tiêu thiềm võ quán - Nơi em thả cóc luyện công


Phidiep5
02-10-12, 02:47 PM
...........

Phidiep5
02-10-12, 03:55 PM
Lạc mộng vườn trăng
Tim ngân thật khẽ
Môi thu ngượng hé
Ngọt quá đêm hằng

Đời về rất nhẹ
Bước nhỏ sương giăng
Ngõ trúc dùng dằng
Liễu chờ tóc rẽ.

02/10/2012
Phidiep5

phale
02-10-12, 04:26 PM
Tiêu thiềm võ quán
Lại thấy thơ không
Lót ghế ngồi trông
Phi Diệp tung chưởng

Chúc mừng nhà mới của PD nhé. Chúc nhà em sẽ đông vui như ý.

Phidiep5
02-10-12, 04:57 PM
Tiêu thiềm võ quán
Lại thấy thơ không
Lót ghế ngồi trông
Phi Diệp tung chưởng

Chúc mừng nhà mới của PD nhé. Chúc nhà em sẽ đông vui như ý.

Em cảm ơn cô! Cô phale mở hàng đắt khách! Hihi.

Thầy Nhím cô ơi!
Ra đề quá khó
Sợ thầy mắng mỏ
Em phải luyện công

Lập ngôi quán nhỏ
Nuôi cóc vài lồng
Câu vận chưa thông
Cả nhà giúp tỏ.

Phidiep5

Phidiep5
02-10-12, 05:12 PM
............

1100i
02-10-12, 05:29 PM
Hồi 2:

Thắm bằng hữu, vài lời gan ruột
Đượm ân tình, mấy thuở nhạt phai.

(Vung ống tay áo, tay trái vuốt nhẹ chòm râu, cất giọng cười lớn):

Ầy da, phidiep5 à, bình sinh tại hạ hành tẩu giang hồ, biết trước có ngày lá sẽ rụng về cội, thật tình chưa bao giờ dám diễu võ dương oai. Danh xưng càng không dám lưu lại chốn thị phi hằng lo sợ thiên hạ muôn đời sau phỉ nhổ. Nhưng trước thịnh tình của tiên sinh, lại nghe danh Người vang chốn vandan.net nên có dăm nhời rút từ gan ruột.
Thơ tiên sinh, tại hạ cũng đã đọc mấy phần, thấy rồng ngừng bay và phượng ngại ngùng không dám múa, thác đã đổ ngàn năm nay cũng lo sợ mà thu mình, cuộn tròn dòng nước trước uy lực kinh hồn của ngòi bút.

Điều đó thật đáng quý, tại hạ lấy đó mà cảm phục muôn phần!
Nay đón tiên sinh về với NV, thiết nghĩ đó cũng là may mắn của nơi thâm sơn cùng cốc này.

Mong tiên sinh coi đây là đất dụng võ, thi triễn những tuyệt kĩ của mình để làm rạng danh NV.

(Cúi đầu, lạy 3 lạy)

:cuoi::cuoi::cuoi::cuoi::cuoi::cuoi:

phale
02-10-12, 05:38 PM
Cóc số 1:

Ta hối hả bước chân về phía trước
Tiếp nối vào dòng chẩy những bon chen
Bao lo toan, suy tính nặng ưu phiền
Thời gian đi không đợi chờ ai cả

Có đôi lần dừng bước chân vội vã
Ngắm đời mình cứ từng chút hư hao
Ta là ai ta đang ở nơi nào
Những câu hỏi chìm sâu trong vô định

Cuộc sống vần xoay, hết suy rồi thịnh
Biết chốn nao ta gặp được chính mình
Đêm vừa qua là lại đến bình minh
Đời vẫn vậy lặng im nhìn tất cả

Chiều chạnh buồn trông ra sân chiếc lá
Gió rời cành rụng về cội nguồn kia
Mặt trời ơi tình yêu đã chia lìa
Lại tiếp tục hoá thân nuôi sự sống.

Dù nhỏ nhoi nhưng tấm lòng rất rộng
Xin hỏi rằng đời lá có phân vân?
Hay giống ta đã chùn bước phong trần
Vẫn mệt mỏi lê thân về phía trước...

Phidiep5

Cóc này bự quá
Được bữa ngon đây
Nướng một vỉ đầy
Tha hồ nhấm nháp

phale
02-10-12, 05:45 PM
Em cảm ơn cô! Cô phale mở hàng đắt khách! Hihi.

Thầy Nhím cô ơi!
Ra đề quá khó
Sợ thầy mắng mỏ
Em phải luyện công

Lập ngôi quán nhỏ
Nuôi cóc vài lồng
Câu vận chưa thông
Cả nhà giúp tỏ.

Phidiep5

Thầy Nhím mà nghe
Mím môi mím mỏ
"Được rồi để đó
Dám nói xấu thầy"

Phi Diệp nghe này
Từ lâu nổi tiếng
Khó như Thầy Nhím
Chưa biết đó thôi...

Phidiep5
02-10-12, 05:48 PM
Chị 1100i nói thế thì chết em rồi!
Em chỉ là người đam mê thơ nhưng không được học hành gì cả mà chỉ tham khảo bạn bè rồi cũng đua đòi dăm cái chữ thôi ạ.
May mắn được cao nhân nơi đây bỏ công chỉ điểm và giới thiệu giúp cho em về học tập. Từ khi đăng ký vào diễn đàn, em đã tự coi mình là môn sinh của Cổ Mộ phái. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, phát huy thật tốt những kiến thức quý báu các thầy cô truyền dậy.
Em xin cảm tạ chân tình của cả nhà!

Đệ tử Phidiep5.

Phidiep5
02-10-12, 08:50 PM
Thầy Nhím mà nghe
Mím môi mím mỏ
"Được rồi để đó
Dám nói xấu thầy"

Phi Diệp nghe này
Từ lâu nổi tiếng
Khó như Thầy Nhím
Chưa biết đó thôi...

Dạ! Hihi!

Thầy dễ gần, vui
Em cũng biết rùi
Bạn tigôn kể
Thầy bận quá thôi

Xứ phượng quê thầy
Em cách trăm cây
Mong ngày được gặp
Kính chén thật đầy

Cô giáo nơi xa
Cách trở quan hà
Em nhờ sóng mạng
Dâng áng hương trà

Cô thật an khang
Mọi mặt vững vàng
Học trò ngoan giỏi
Nhiều lứa ra ràng.

Phidiep5

Lan Hương
02-10-12, 09:36 PM
Cùng quê Hà Nội
Cùng kiếp lá bay
Khi nào rảnh rỗi
Cà phê Hồ Tây

Phidiep5
02-10-12, 10:35 PM
Cùng quê Hà Nội
Cùng kiếp lá bay
Khi nào rảnh rỗi
Cà phê Hồ Tây

Dạ có em đây
Cuối tuần thường rảnh
Mành liễu Hồ Tây
Giọt cà phê sánh.

Phidiep5

1100i
02-10-12, 11:17 PM
Dạ có em đây
Cuối tuần thường rảnh
Mành liễu Hồ Tây
Giọt cà phê sánh.

Phidiep5
Em ơi miếng bánh
Phải chia ba phần
Nhà chị Nhật Tân
Thèm cà phê sánh

phale
02-10-12, 11:51 PM
Em ơi miếng bánh
Phải chia ba phần
Nhà chị Nhật Tân
Thèm cà phê sánh

Sao không chia bốn
Sài Thành dẫu xa
Online cũng được
Sẽ vui cả nhà

Phidiep5
03-10-12, 10:59 AM
Sao không chia bốn
Sài Thành dẫu xa
Online cũng được
Sẽ vui cả nhà

Tây Hồ món ốc
Vị rất đậm đà
Rượu quê hương mộc
Em kính ly nha.

Phidiep5

Phidiep5
03-10-12, 11:14 AM
Đợi viết bài thơ mới.

Phidiep5
03-10-12, 11:17 AM
.............

Phidiep5
03-10-12, 11:23 AM
...........

1100i
03-10-12, 11:30 AM
Diệp của chị ơi
Bao lá vàng rơi?
Mà trăn trở thế.

Phidiep5
03-10-12, 11:45 AM
Diệp của chị ơi
Bao lá vàng rơi?
Mà trăn trở thế.

Hihi! Em đây ạ. :cuoi:

Ba bẩy chị ơi
Nhiều lúc rỗi hơi
Đâm thành lẩm cẩm
Đi nhặt buồn rơi.

Phidiep5

phale
03-10-12, 11:49 AM
Hihi! Em đây ạ. :cuoi:

Ba bẩy chị ơi
Nhiều lúc rỗi hơi
Đâm thành lẩm cẩm
Đi nhặt buồn rơi.

Phidiep5

37 lá rơi
Cũng không còn trẻ
Tưởng đâu vẫn bé
Chị I ẵm bồng…

Phidiep5
03-10-12, 12:04 PM
37 lá rơi
Cũng không còn trẻ
Tưởng đâu vẫn bé
Chị I ẵm bồng…


Chị I dễ mến
Được lắm người thương
Cô giáo dễ thương
Nhiều người yêu quý.

:smells:

Phidiep5

1100i
03-10-12, 12:11 PM
Trời ơi ba bảy
Bằng đúng tuổi mình
Em chị linh tinh
I xin lỗi nhé.

Thế bạn mấy bé?
I ba nhóc rồi
Khổ cái thân tôi
Đang bầu đứa nữa

hahaha
03-10-12, 12:16 PM
Bé I hồi bé
Đã vội chạy rông
Mười bảy là đẻ
Giờ con lớn ngồng

I vẫn chạy rông
Làm hai đứa nữa
Cơm canh củi lửa
Phần lớn sắn khoai

Sắp lên bà ngoại
Mà vẫn teen teen
Dai đẹp là nhìn
Bé I hư quá:D

phale
03-10-12, 12:18 PM
Trời ơi ba bảy
Bằng đúng tuổi mình
Em chị linh tinh
I xin lỗi nhé.

Thế bạn mấy bé?
I ba nhóc rồi
Khổ cái thân tôi
Đang bầu đứa nữa

Nghe rồi té ngửa
4 đứa sòn sòn
Mà vẫn còn ngon
Phải không I nhỉ?

Phidiep5
03-10-12, 12:21 PM
Trời ơi ba bảy
Bằng đúng tuổi mình
Em chị linh tinh
I xin lỗi nhé.

Thế bạn mấy bé?
I ba nhóc rồi
Khổ cái thân tôi
Đang bầu đứa nữa

Ba bẩy tuổi ta
Em đà hai nhóc
Đứa lớn lên ba
Thằng sau còn khóc.

Một vợ hai con
Tiêu chuẩn vẫn còn
Nhưng mà không dám
Nể chị sòn sòn.

Hihi!

Phidiep5

Nhím con
03-10-12, 01:21 PM
Chúc mừng Phi Diệp
Mở đất luyện công
Người ghé thêm đông
Tiêu thiềm võ quán

:ok:

Phidiep5
03-10-12, 01:43 PM
Chúc mừng Phi Diệp
Mở đất luyện công
Người ghé thêm đông
Tiêu thiềm võ quán

:ok:

Cảm ơn thầy Nhím
Lời chúc ấm nồng
Em hứa cố công
Học bài thật tốt.

Học sinh Phidiep5

1100i
03-10-12, 02:04 PM
Bé I hồi bé
Đã vội chạy rông
Mười bảy là đẻ
Giờ con lớn ngồng

I vẫn chạy rông
Làm hai đứa nữa
Cơm canh củi lửa
Phần lớn sắn khoai

Sắp lên bà ngoại
Mà vẫn teen teen
Dai đẹp là nhìn
Bé I hư quá:D

Đây là chị 3
Bạn Diệp nhớ nhé
Người vốn gày bé
Bốn mấy kí lô

"Bạn" cũ của Cô
giáo nhà mình đấy
Bây giờ tung tẩy
Chọc phá muôn nơi

Mấy lần à ơi
Nhưng mình không thích:D

1100i
03-10-12, 02:07 PM
Nghe rồi té ngửa
4 đứa sòn sòn
Mà vẫn còn ngon
Phải không I nhỉ?


Em tập thẩm mĩ
Mấy tiếng một ngày
Vừa dẻo chân tay
Lại thêm eo ót.

phale
03-10-12, 04:57 PM
Em tập thẩm mĩ
Mấy tiếng một ngày
Vừa dẻo chân tay
Lại thêm eo ót.

Nghe đồn múa cột
Cũng nhuyễn lắm ha
Ngày múa ba ca
Eo càng eo nữa…

Lan Hương
03-10-12, 10:29 PM
Bạn mở tiêu thiềm võ quán
Luyện công hay luyện chân tay
Tôi về nhổ đinh đem bán
Mua chùm nhãn muộn dơi lay

Phidiep5
03-10-12, 11:28 PM
Bạn mở tiêu thiềm võ quán
Luyện công hay luyện chân tay
Tôi về nhổ đinh đem bán
Mua chùm nhãn muộn dơi lay

Bạn ơi tôi mở quán này
Lấy chốn tập tành cái chữ
Biển học biết sao cho đủ
Cố công cho trọn niềm say.

Phidiep5

Phidiep5
04-10-12, 10:14 AM
Bạn mở tiêu thiềm võ quán
Luyện công hay luyện chân tay
Tôi về nhổ đinh đem bán
Mua chùm nhãn muộn dơi lay

Em rất cảm ơn chị Lan Hương đã nhắc nhở, chỉ bảo. Biết là chị trách nên đêm qua em day dứt quá, nghĩ mãi về những những chỗ sai sót. Em thì đinh còn chưa đóng nổi, lấy đâu ra nhãn muộn dơi lay mà bán. Gốc đây chị ạ:
"Sương rơi xót lá trầu không
Em chửa có chồng nhãn muộn dơi lay"
Câu lục bát này em nghe bà đọc từ khoảng những năm 1989-1992, cũng lâu quá nên em không chắc nhớ được chính xác 100%, nhưng đại ý là như vậy, em rất thích dùng từ lay cũng vì đó ạ. Em bây giờ mới chỉ bập bẹ nhớ luật ghép vần, sai sót còn nhiều, mong cả nhà đừng trách mà chỉ bảo cho em thêm nữa.
Cũng còn những lỗi khác, em xin tự kiểm điểm nghiêm khắc và sửa chữa ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh Phidiep5

phale
04-10-12, 10:19 AM
Em rất cảm ơn chị Lan Hương đã nhắc nhở, chỉ bảo. Biết là chị trách nên đêm qua em day dứt quá, nghĩ mãi về những những chỗ sai sót. Em thì đinh còn chưa đóng nổi, lấy đâu ra nhãn muộn dơi lay mà bán. Gốc đây chị ạ:
"Sương rơi xót lá trầu không
Em chửa có chồng nhãn muộn dơi lay"
Câu lục bát này em nghe bà đọc từ khoảng những năm 1989-1992, cũng lâu quá nên em không chắc nhớ được chính xác 100%, nhưng đại ý là như vậy, em rất thích dùng từ lay cũng vì đó ạ. Em bây giờ mới chỉ bập bẹ nhớ luật ghép vần, sai sót còn nhiều, mong cả nhà đừng trách mà chỉ bảo cho em thêm nữa.
Cũng còn những lỗi khác, em xin tự kiểm điểm nghiêm khắc và sửa chữa ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh Phidiep5

PD ui, PL nghĩ chị LH sao lại đi trách cứ một người mới như PD chứ. PL thấy PD nhã nhặn, chừng mực như vầy sao có thể gây ra lỗi lầm gì. PD đừng quá nhạy cảm PD nhé.
Chúc PD vui và dồi dào thi hứng. PL cũng thích cụm từ “nhãn muộn, dơi lay” rất tượng hình này…

Lan Hương
04-10-12, 10:32 AM
Em rất cảm ơn chị Lan Hương đã nhắc nhở, chỉ bảo. Biết là chị trách nên đêm qua em day dứt quá, nghĩ mãi về những những chỗ sai sót. Em thì đinh còn chưa đóng nổi, lấy đâu ra nhãn muộn dơi lay mà bán. Gốc đây chị ạ:
"Sương rơi xót lá trầu không
Em chửa có chồng nhãn muộn dơi lay"
Câu lục bát này em nghe bà đọc từ khoảng những năm 1989-1992, cũng lâu quá nên em không chắc nhớ được chính xác 100%, nhưng đại ý là như vậy, em rất thích dùng từ lay cũng vì đó ạ. Em bây giờ mới chỉ bập bẹ nhớ luật ghép vần, sai sót còn nhiều, mong cả nhà đừng trách mà chỉ bảo cho em thêm nữa.
Cũng còn những lỗi khác, em xin tự kiểm điểm nghiêm khắc và sửa chữa ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh Phidiep5

Đâu có trách gì PD đâu, mình chỉ đùa thôi mà. Tính mình hay đùa cợt PD đừng để ý nhé

Nick name của bạn Phidiep
Lá bay hay là bướm bay
Mình lấy nick là Cuong hiep
Cùng vô luyện công chốn này

Phidiep5
04-10-12, 10:57 AM
PD ui, PL nghĩ chị LH sao lại đi trách cứ một người mới như PD chứ. PL thấy PD nhã nhặn, chừng mực như vầy sao có thể gây ra lỗi lầm gì. PD đừng quá nhạy cảm PD nhé.
Chúc PD vui và dồi dào thi hứng. PL cũng thích cụm từ “nhãn muộn, dơi lay” rất tượng hình này…

Em cảm ơn cô đã động viên, em nghĩ con đường nghệ thuật nếu không thành khẩn với chính bản thân mình thì sẽ không đi xa được ạ. Hồi nhỏ em hay được bà đọc thơ cho nghe, rồi cũng viết lách linh tinh được một vài năm, sau đó bẵng đi gần 20 năm đến tháng 3 vừa rồi em mới tập tành viết lại. Em có cái tật lại hay bị chấp vào những hình tượng biểu đạt cao mà thực ra sức chưa với tới, Bài tập em làm phần nhiều là những hình tượng thuộc lòng từ thưở bé, theo luật rồi đưa ra. Em đang cố gắng tập cho quen luật, thuận tay, nâng cao vốn từ rồi dần dần làm mới bản thân cô ạ. Mong các thầy cô, các bậc tiền bối, các anh chị và các bạn chỉ bảo cho em nhiều ạ.

Học sinh Phidiep5.

Phidiep5
04-10-12, 11:06 AM
Đâu có trách gì PD đâu, mình chỉ đùa thôi mà. Tính mình hay đùa cợt PD đừng để ý nhé

Nick name của bạn Phidiep
Lá bay hay là bướm bay
Mình lấy nick là Cuong hiep
Cùng vô luyện công chốn này

Chị ơi cái nick Phidiep
Bạn bè trêu chọc lá rơi
Thường gọi biệt danh phi dép
Rất mong chị ghé lại chơi.

Phidiep5

phale
04-10-12, 11:17 AM
Em cảm ơn cô đã động viên, em nghĩ con đường nghệ thuật nếu không thành khẩn với chính bản thân mình thì sẽ không đi xa được ạ. Hồi nhỏ em hay được bà đọc thơ cho nghe, rồi cũng viết lách linh tinh được một vài năm, sau đó bẵng đi gần 20 năm đến tháng 3 vừa rồi em mới tập tành viết lại. Em có cái tật lại hay bị chấp vào những hình tượng biểu đạt cao mà thực ra sức chưa với tới, Bài tập em làm phần nhiều là những hình tượng thuộc lòng từ thưở bé, theo luật rồi đưa ra. Em đang cố gắng tập cho quen luật, thuận tay, nâng cao vốn từ rồi dần dần làm mới bản thân cô ạ. Mong các thầy cô, các bậc tiền bối, các anh chị và các bạn chỉ bảo cho em nhiều ạ.

Học sinh Phidiep5.

Với suy nghĩ này của PD, PL tin rằng PD sẽ thành công trên con đường thi văn của mình. Pl thích câu này “Đi ắt sẽ đến. Gõ ắt sẽ mở”. PL chúc PD sớm toại ý nhé!

Phidiep5
04-10-12, 11:29 AM
Với suy nghĩ này của PD, PL tin rằng PD sẽ thành công trên con đường thi văn của mình. Pl thích câu này “Đi ắt sẽ đến. Gõ ắt sẽ mở”. PL chúc PD sớm toại ý nhé!

Dạ! Em cảm ơn cô! Quý cô phale nhất đấy ạ! :congratulate:

phale
04-10-12, 12:26 PM
Dạ! Em cảm ơn cô! Quý cô phale nhất đấy ạ! :congratulate:

Cảm ơn PD nha... :smells:

1100i
04-10-12, 12:43 PM
Dạ! Em cảm ơn cô! Quý cô phale nhất đấy ạ! :congratulate:

Hơi có tí ghen tị nha.:nosebleed:

Phidiep5 mến, topic của bạn nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của nhiều bạn bè, từ những người thỉnh thoảng lắm mới thốt một câu cho đến kẻ lắm mồm như mình.

Ông bà ta có câu:
Đất lành chim đậu: Nguyệt Viên là đất lành và chim bạn đã đậu.
Ở hiền gặp lành: Sự chân thành, chừng mực và nhã nhặn hiếm có của bạn đã được hầu hết bạn bè ở đây cảm nhận nên không có lí do gì mọi người không mở rộng vòng tay đón bạn vào lòng. Hãy mỉm cười và vui đùa thỏa thích đừng quá nhạy cảm hay suy nghĩ xa xôi gì nhé.

:ThumbsUp::ThumbsUp:

kehotro
04-10-12, 01:47 PM
Toàn dân tếu táu và châm chọc có hạng không đấy. Tuy nhiên, cũng có những móng vuốt sắc và hàm nanh nhọn. Chẳng qua nó không giuơng ra với bạn bè mà thôi! Em Phidiep cứ tung tẩy lại đừng ngại gì. Vì hầu như mọi người ở đây xem nhau như người một nhà. Nên có những chuyện mà nơi khác không dám nói nhưng ở đây lại được phép tung nó lên để mổ xẻ và phân tích theo đủ góc độ. Em cứ nhè tay I mà phang. Hắn nhanh mồm nhanh miệng và hài vãi. Tiện thể có người cho ta rèn luyện tội gì không thử. Kakaka.

phale
04-10-12, 01:48 PM
Toàn dân tếu táu và châm chọc có hạng không đấy. Tuy nhiên, cũng có những móng vuốt sắc và hàm nanh nhọn. Chẳng qua nó không giuơng ra với bạn bè mà thôi! Em Phidiep cứ tung tẩy lại đừng ngại gì. Vì hầu như mọi người ở đây xem nhau như người một nhà. Nên có những chuyện mà nơi khác không dám nói nhưng ở đây lại được phép tung nó lên để mổ xẻ và phân tích theo đủ góc độ. Em cứ nhè tay I mà phang. Hắn nhanh mồm nhanh miệng và hài vãi. Tiện thể có người cho ta rèn luyện tội gì không thử. Kakaka.

May quá, không có tên mình... Chứ PD mà phi dép thì thôi rồi...

Phidiep5
04-10-12, 02:15 PM
Cảm ơn anh kehotro, cảm ơn chị I đã động viên. Hihi, em sẽ thử ạ.:cuoi:
Cô giáo ơi em không phi dép đâu, sợ bị phạt quỳ lắm ạ! ::luoi:
Phidiep5

phale
04-10-12, 02:50 PM
Cảm ơn anh kehotro, cảm ơn chị I đã động viên. Hihi, em sẽ thử ạ.:cuoi:
Cô giáo ơi em không phi dép đâu, sợ bị phạt quỳ lắm ạ! ::luoi:
Phidiep5

Tưởng PD bảo, "em không phi dép đâu vì em mang giày..." :nhaymat::nhaymat:

1100i
04-10-12, 06:24 PM
Toàn dân tếu táu và châm chọc có hạng không đấy. Tuy nhiên, cũng có những móng vuốt sắc và hàm nanh nhọn. Chẳng qua nó không giuơng ra với bạn bè mà thôi! Em Phidiep cứ tung tẩy lại đừng ngại gì. Vì hầu như mọi người ở đây xem nhau như người một nhà. Nên có những chuyện mà nơi khác không dám nói nhưng ở đây lại được phép tung nó lên để mổ xẻ và phân tích theo đủ góc độ. Em cứ nhè tay I mà phang. Hắn nhanh mồm nhanh miệng và hài vãi. Tiện thể có người cho ta rèn luyện tội gì không thử. Kakaka.

Đại sư huynh cứ xúi dại.

Bạn phidiep mà phang em thì nát một đời hoa luôn còn gì.

Huynh Kẻ Hỗ Trợ bảo phang
Phi Diêp 5 hỡi ý chàng ra sao?

phale
04-10-12, 08:02 PM
Đại sư huynh cứ xúi dại.

Bạn phidiep mà phang em thì nát một đời hoa luôn còn gì.

Huynh Kẻ Hỗ Trợ bảo phang
Phi Diêp 5 hỡi ý chàng ra sao?

Thương I phận gái má đào
Phi Diệp sao nỡ vung đao phải hôn nè...

Phidiep5
04-10-12, 08:16 PM
Đại sư huynh cứ xúi dại.

Bạn phidiep mà phang em thì nát một đời hoa luôn còn gì.

Huynh Kẻ Hỗ Trợ bảo phang
Phi Diêp 5 hỡi ý chàng ra sao?

Hihi!
Chị I má đỏ hây hây
Đừng dọa em sợ em quăng giầy chạy mất tiêu.:cuoi:

Phidiep5

Phidiep5
04-10-12, 08:23 PM
Thương I phận gái má đào
Phi Diệp sao nỡ vung đao phải hôn nè...

Huhu! Cô ơi!

Má đào hơn sóng thần về
Nhà tranh vách đất em che thế nào.
:lacha:

Phidiep5

1100i
04-10-12, 10:52 PM
Hihi!
Chị I má đỏ hây hây
Đừng dọa em sợ em quăng giầy chạy mất tiêu.:cuoi:

Phidiep5

Một liều ba bảy cũng liều
Thấy con gái đẹp chớ kiêu bạn à.

hahaha
05-10-12, 09:58 AM
Một liều ba bảy cũng liều
Thấy con gái đẹp chớ kiêu bạn à.
Em đừng dụ dỗ người ta
Giữ yên cái phận gái già đi em!:rang::rang::rang:

Phidiep5
05-10-12, 10:59 AM
Một liều ba bảy cũng liều
Thấy con gái đẹp chớ kiêu bạn à.

Chị I gót ngọc kiêu sa
Người người ngưỡng mộ mặn mà bốn con
Em nghe kể mắt cũng mòn
Liều xin cái hẹn được dòm giai nhân.:nguong:

Phidiep5
05-10-12, 11:22 AM
Em đừng dụ dỗ người ta
Giữ yên cái phận gái già đi em!:rang::rang::rang:

Đấy đấy có chị ba xem
Em khen I lại trách em kiêu mà
Chị đợi em hãm ấm trà
Mấy khi đón chị tới nhà em chơi..
:cuoi:

phale
05-10-12, 12:10 PM
Đấy đấy có chị ba xem
Em khen I lại trách em kiêu mà
Chị đợi em hãm ấm trà
Mấy khi đón chị tới nhà em chơi..
:cuoi:

Buồn chưa bên trọng bên lơi
Trà thơm mỗi chị Ba xơi thôi à
Mình sang từ mấy ngày qua…
Nửa chung cũng chẳng nữa là… chị Ba oai…

kehotro
05-10-12, 12:35 PM
Hồng Hạc rượu tỏa ngát huơng
Can Thiềm nóng hổi khiêm nhường kính cô.
Dải lụa hồng gió phất phơ
Ghế trên thỉnh tọa cô còn chờ chi?

Mấy món đó toàn là thứ hiếm không phải ai cũng được hưởng đâu cô nhé!

Kakaka.

Phidiep5
05-10-12, 12:35 PM
Buồn chưa bên trọng bên lơi
Trà thơm mỗi chị Ba xơi thôi à
Mình sang từ mấy ngày qua…
Nửa chung cũng chẳng nữa là… chị Ba oai…

Trời ơi cô trách em hoài
Bữa trước xây quán mệt nhoài cô ơi
Sáng nay rảnh rỗi mấy hồi
Mới mua chè thuốc về thôi đó mà
Em mời cô một chén nha
Trà xanh vị ngọt đậm đà hương sen.

phale
05-10-12, 04:46 PM
Trời ơi cô trách em hoài
Bữa trước xây quán mệt nhoài cô ơi
Sáng nay rảnh rỗi mấy hồi
Mới mua chè thuốc về thôi đó mà
Em mời cô một chén nha
Trà xanh vị ngọt đậm đà hương sen.

Trà thơm uống cạn bình rồi
Ừ không trách nữa... ngắm lá rơi xong về...:hoanho:

phale
05-10-12, 04:48 PM
Hồng Hạc rượu tỏa ngát huơng
Can Thiềm nóng hổi khiêm nhường kính cô.
Dải lụa hồng gió phất phơ
Ghế trên thỉnh tọa cô còn chờ chi?

Mấy món đó toàn là thứ hiếm không phải ai cũng được hưởng đâu cô nhé!

Kakaka.

Ngồi cao thì té cũng đau
Anh khều một cái u đầu như chơi…

kehotro
05-10-12, 05:00 PM
Ngồi cao thì té cũng đau
Anh khều một cái u đầu như chơi…

Hồng Hạc uống cái xong đời
Ấy còn gan cóc ông trời cũng thua
Dải lụa nhìn thấy chào thua
Ghế leo lọng thắt đây mùa khói nhang.

Kakaka. Cô không biết mấy cái này. Máu mào Hồng hạc, gan công mật cóc. Dải lụa đào. Eo ơi! Chết tới nơi. Chạy........

phale
05-10-12, 05:01 PM
Hồng Hạc uống cái xong đời
Ấy còn gan cóc ông trời cũng thua
Dải lụa nhìn thấy chào thua
Ghế leo lọng thắt đây mùa khói nhang.

Kakaka. Cô không biết mấy cái này. Máu mào Hồng hạc, gan công mật cóc. Dải lụa đào. Eo ơi! Chết tới nơi. Chạy........

Cho nên đâu có định ngồi cao đâu...
Anh đúng là thương PL ghê...

phale
12-10-12, 08:22 PM
PD đâu í nhỉ?

Lan Hương
12-10-12, 09:19 PM
PD đâu í nhỉ?

PD bị LH dọa cho sợ quá chạy mất dép rồi

phale
12-10-12, 09:36 PM
PD bị LH dọa cho sợ quá chạy mất dép rồi

Sao LH dọa PD chi vậy?

Lan Hương
12-10-12, 09:38 PM
Sao LH dọa PD chi vậy?

Để bạn ấy sống yên ổn với gia đình, vợ con

phale
12-10-12, 09:40 PM
Để bạn ấy sống yên ổn với gia đình, vợ con

Là sao LH?

Lan Hương
12-10-12, 09:44 PM
Là sao LH?

:khoa: :khoa: :khoa:

hoabeodai
12-10-12, 09:50 PM
Hơi có tí ghen tị nha.:nosebleed:

Phidiep5 mến, topic của bạn nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của nhiều bạn bè, từ những người thỉnh thoảng lắm mới thốt một câu cho đến kẻ lắm mồm như mình.

Ông bà ta có câu:
Đất lành chim đậu: Nguyệt Viên là đất lành và chim bạn đã đậu.
Ở hiền gặp lành: Sự chân thành, chừng mực và nhã nhặn hiếm có của bạn đã được hầu hết bạn bè ở đây cảm nhận nên không có lí do gì mọi người không mở rộng vòng tay đón bạn vào lòng. Hãy mỉm cười và vui đùa thỏa thích đừng quá nhạy cảm hay suy nghĩ xa xôi gì nhé.

:ThumbsUp::ThumbsUp:
Nguyệt viên là đất lành và chim bạn đã đậu....:luoi:

kehotro
12-10-12, 10:53 PM
Liệu có cần đăng tin tìm trẻ lạc không vậy ta? Phi dép đệ nhớ thương cô nào mà ra nông nỗi này!

Chân không dép
Hát vu vơ
Đá ống bơ
Đầu phơi nắng

Sơ mi trắng
Nhét quần đùi
Tóc rối nhùi
Đi thất thểu

Ai gây nên cái họa này mau vào gỡ rối tơ lòng cho Phi Dép đệ đệ của ta nha!

1100i
12-10-12, 11:03 PM
Sơ mi trắng
Nhét quần đùi




Đống bùi nhùi
Trông phát ớn...

Phidiep chàng mất tích làm nhiều người mong ngóng quá.

VỀ MIỀN TRUNG
13-10-12, 07:19 AM
Sáng nay trở về thăm xóm
Lá bay xa tít phương nào
Ai người viễn phương có hiểu
Nỗi lòng ta vẫn chênh chao

Đắng đót vòng xoay trách nhiệm
Xin đành vỡ mộng chiêm bao
Tìm hoài một câu thơ cũ
Mà nghe hộc máu anh đào

Phidiep5
13-10-12, 07:58 PM
Dạ! Em có chút việc gấp nên phải nghỉ mấy hôm. Em cảm ơn các Thầy, Cô, các Anh, Chị đã ghé lại động viên ạ.

Phidiep5.

Phidiep5
13-10-12, 08:02 PM
Liệu có cần đăng tin tìm trẻ lạc không vậy ta? Phi dép đệ nhớ thương cô nào mà ra nông nỗi này!

Chân không dép
Hát vu vơ
Đá ống bơ
Đầu phơi nắng

Sơ mi trắng
Nhét quần đùi
Tóc rối nhùi
Đi thất thểu

Ai gây nên cái họa này mau vào gỡ rối tơ lòng cho Phi Dép đệ đệ của ta nha!

Dạ! Làm gì có cô nào đâu anh! Kẹt chút việc nhà nên cũng mới chạy gần mất dép thôi ạ.:luoi:

phale
13-10-12, 09:29 PM
Ống quần xắn thấp xắn cao
Ô kìa Phi Diệp đã vào... vui ghê...

langthangkhach
01-11-12, 02:59 PM
Phi Diệp là Phi Diệp nào?
Ngã nón đón chào thì thào Phi Diệp
Phi Diệp lá vàng mộng điệp?

Phiêu Dao
10-12-12, 11:24 PM
Tiêu thiềm võ quán, chốn thả cóc luyện công.
Bụi chuối mùa ngâu, nơi dép bay mù mịt.

Tình hình là em được cấp phép miếng đất kẹt nơi bụi chuối bên sông. Em dựng túp lều làm nơi nuôi cóc lập nghiệp.
Mong cả nhà giúp đỡ, chỉ bảo cho em nhiều nhiều.:cuoi:


Em vào lớp một
Lập chữ thành thơ
Rộn rã i tờ
Xôn xao cóc nhẩy
Xoe tròn mắt ấy
Qua mấy tàu tiêu
Trời rộng cánh diều
Tha hồ mộng ước.

02/10/2012
Phidiep5.

Chuyện xưa

Em gái loắt choắt
Lúc lắc bờ vai
Cái tay thoăn thoắt
Cái mồm hay nhai
Cóc,me,xoài,ổi
Muối ớt,muối tiêu
Ngồi bên cửa lớp
Ăn vụn mỗi chiều
Một ngày thầy phạt
Bướng bỉnh,ngông nghênh
Thầy ơi! em đói...
Nỗi sầu không tên
Em còn lý luận
Xung quanh hiện trường
Rất ư sạch sẽ
Không chút muối,đường
Hót hay,miệng dẻo
Biện hộ rất cừ
Long trời lỡ đất
Một án hùng thư
Hôm nay,gặp lại
Em làm luật sư
Mắt đeo cặp kính
Chân bước từ từ
Gặp ta em gọi:
"Lớp trưởng ngày xưa!!
Cái mồm toe toét
Hằng ngày dạ thưa!!!"
Cùng nhau ngồi nhớ
Chuyện cũ,chuyện xưa
Nghiêm trang,ta hỏi:
"Ăn vụn đã chừa?"
pd

phale
11-12-12, 05:33 AM
Im ắng đầu ngày
Nằm nghe gió ruổi
Ngày như đang vội
Bên thềm vươn vai...

Phiêu Dao
11-12-12, 10:27 AM
Biên Thơ

Lâu rồi,không hỏi thăm em tôi
Năm tháng bên nhau vùn vụt trôi
Anh nhớ mùi hương hoa Nguyệt Quế
Từ ngày hai ngả cách phương trời

Lâu rồi em nhỉ? không biên thơ
Đôi phía xa nhau đã hững hờ
Vạn dặm ngăn lòng nên chẳng nhớ
Tim anh hừng hực nỗi nghi ngờ

Phương trời nơi đó,nhớ anh không?
Anh chắc rằng em mãi ngóng trông
Em sẽ trả lời:"em vẫn nhớ!"
Tuy có thương anh nhưng dối lòng

Thôi anh nín khóc,buồn chia phôi
Để nghẹn ngàn câu kín vạn lời
Duyên phận lênh đênh không hẹn ước
Từng đêm thổn thức ngừng trên môi

phieudao

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xMy80LzIvInagaMENDJhNWRlZTM1NmVjZT Y5YzM3NzQyNWMxNWFjN2ExMzMdUngWeBXAzfE1vInagaMEWeBm mUsICgRGVwIE5nYXkgWHVhfE5o4WeBqhYyBIWeB2F8fDM

Nại Hà
20-01-13, 09:26 PM
Vào quán võ nhà anh Diệp :smells:

Chân đưa một cước
Tay đẩy song quyền
Đấm đá loạn lên
Lộn nhào ra đất
====

Hà Nội vào mùa nắng đã phai
Trời Đông lất phất giọt u hoài
Anh về phố vắng tìm tơ đỏ
Để nối duyên mình với nợ ai

phale
21-01-13, 10:08 AM
Vào quán võ nhà anh Diệp :smells:

Chân đưa một cước
Tay đẩy song quyền
Đấm đá loạn lên
Lộn nhào ra đất
====

Hà Nội vào mùa nắng đã phai
Trời Đông lất phất giọt u hoài
Anh về phố vắng tìm tơ đỏ
Để nối duyên mình với nợ ai

Pl thích 2 câu này của Nại Hà:

Anh về phố vắng tìm tơ đỏ
Để nối duyên mình với nợ a