PDA

View Full Version : Họa thơ


Trang : 1 [2]

nguyenxuan
27-07-20, 09:00 AM
XUÂN GỌI

Buồn teo cảm hứng mực khô ng̣i
Nhuỵ nơn hoa ngời chẳng thiết coi
Lỡ nghiện chơi đường nên đến hỏi
Dường mê quết mật phải theo đ̣i
Mềm như dáng liễu đừng trêu sói
Cứng tựa thân tùng hăy thúc voi
Bỗng thấy xuân về tia nắng rọi
Cài thêm mấy chữ mặc ai c̣i!

Nguyên Xuân
29/1/2019


Bài xướng:

PHẠM QUY

Tết đến thơ tuôn bút quíu ng̣i
Thi Đường món cổ mấy ai coi.
Trề môi vợ phán ông bày vẽ
Bĩu mỏ con chê bố học đ̣i.
Đă bấy lâu nay toàn xuống chó
Biết bao giờ nữa mới lên voi.
Gửi bài chờ măi tin không thấy
Không nhẽ phạm quy họ tuưt c̣i.

Phú Mỹ, 26-01-2019
NGUYỄN HUY VỤ

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=306800&viewfull=1#post306800

nguyenxuan
27-07-20, 09:01 AM
NHỚ NGƯỜI DƯNG

Tưởng kết thân rồi lại bỗng dưng
Bờ xưa lặng lẽ đứng trông chừng
Âm thầm ngóng buổi nh́n tiên nữ
Khắc khoải mơ chiều ngắm ngọc dung
Mỗi tiết xuân về hoa thắm gợi
Bao mùa hạ chuyển lá vàng rung
Người như ẩn hiện chờ đâu đó
Khiến kẻ t́nh si nhớ tột cùng!

Nguyên Xuân
29/1/2019


Bài xướng:

NHỚ NGƯỜI DƯNG

Bỗng nhiên nhớ đến một người dưng
Thổn thức trong tim rộn quá chừng
Giọng nói ngọt ngào xinh vóc dáng
Nụ cười tươi rói đẹp chân dung
Làn mi thu thuỷ trời xao động
Mái tóc xuân sơn cảnh đảo rung
Chợt thấy nàng về trong giấc mộng
Nhạt nhoà say tỉnh măi vô cùng.

Cẩm Tú Đà Nẵng
Phan văn Thắng

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=306801&viewfull=1#post306801

nguyenxuan
31-07-20, 09:10 AM
CHẠM CƠI ĐÔNG

Cơng được em về giỏi nhất anh
Cùng xây tổ ấm măi yên lành
Xuân mời cúc tửu thơ dường lạ
Hạ đăi tâm trà ư hiểu nhanh
Giữ lửa t́nh yêu chờ mộng kết
Dồn hương hạnh phúc để mơ thành
Thu mùa đă vợi ḍng hoa nắng
Chạm cơi đông rồi chả muốn phanh!

Nguyên Xuân
8/3/2019


Bài xướng

CƠNG VỢ ĐUA

Cơng vợ thi tài ở nước Anh
Gia cang hạnh phúc giấc mơ lành
Ôm eo để thiếp xoay tùy hỷ
Kẹp cổ cho chàng chạy thả phanh
Dẻo sức về đầu mong nguyện thỏa
Dai chân đến đích mộng công thành
Làm sao tả hết ḷng sung sướng
Giải nhất bia thùng cố rảo nhanh.

Huy Thanh

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=308335&viewfull=1#post308335

nguyenxuan
31-07-20, 09:12 AM
KHI M̀NH Ở TRÊN TRẦN THẾ
(Bài hoạ)

Nếu bỏ dương trần đến cơi tiên
Hồn hoa trút mộng sẽ bay liền
Bao làn nắng mỏng không hề nhuộm
Một nắm tro hồng chả bơ khiêng
Sống giữa đời vui c̣n khát bạc
Nằm bên đất lạnh hết mong tiền
Nên cần quư trọng từng giây phút
Tận hưởng ngày xuân giữ sức bền!

Nguyên Xuân
3/4/2019

Bài xướng:

DI CHÚC NHÀ THƠ

Mai này mệnh hết bố quy tiên
Cúng bái qua loa hỏa táng liền.
Kinh Phật đôi bài nhờ săi tụng
Cơm thường mấy cỗ đăi người khiêng.
Thân sơ lối phố đừng rơi lệ
Bạn hữu văn chương chớ phúng tiền.
Giá sách, bồ thơ con cháu giữ
Hồi môn chữ nghĩa mới lâu bền.

Vũng Tàu, 27-3-2019.
PHẠM XUÂN KHU

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=308335&viewfull=1#post308335

nguyenxuan
31-07-20, 09:15 AM
THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

Đường luật ngờ đâu vẫn hợp thời
Thi đàn phát triển tưởng như sôi
Anh truyền tứ đẹp ươm lời ấm
Chị kết trang hồng trải nhịp tươi
Xếp trọn khuôn vần say tạo ảnh
Làm tinh ngữ điệu xứng lưu đời
Tâm t́nh thấm đẫm hồn quê Việt
Khát vọng ngàn năm toả sáng ngời!

Nguyên Xuân
4/4/2019

Bài xướng:

D̉NG THƠ BÁC HỌC

Những tưởng thơ xưa đă lỗi thời
Nào ngờ phát triển măi sinh sôi
Thi nhân thuở trước gieo vần đẹp
Bạn hữu ngày nay dệt ư tươi
Bản sắc luật đường lưu vạn thưở
Tinh hoa tứ Việt tạc muôn đời
Tự hào vật báu hồn dân tộc
Ngọc quư nên thơ vẫn rạng ngời.

Cẩm Tú - Phan Thắng ĐN

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=309451&viewfull=1#post309451

nguyenxuan
31-07-20, 09:17 AM
ĐẾN HỘI THƠ

Cờ sao rực rỡ sáng khung trời
Lễ Hội say nồng lửa nắng khơi
Vẽ mộng miền quê làn gió khởi
Tầm hoa xứ biển giọt trăng vời
Thi đàn kết nghĩa ươm ngời cội
Bạn hữu giao t́nh trải ngát nơi
Ước nguyện dâng trào tri kỷ hỡi
Ḍng thơ ủ mật ướp hương đời!

Nguyên Xuân
8/4/2019

Bài xướng của Nắng Xuân

ÂM VANG

Rộn ră hồi chuông vẳng đất trời
Thơ đường đất Việt trổ vần khơi
Ngày đông tháng hạ t́nh sâu dơi
Cuối biển đầu sông nghĩa rộng vời
Trí tuệ chan ḥa vui mỗi tuổi
Tâm hồn lắng đọng trải cùng nơi
Chờ tri kỷ đến say mùa hội
Ướp vị lồng hương khoản đăi đời.

Nắng Xuân
28/02/2019

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=309515&viewfull=1#post309515

nguyenxuan
31-07-20, 09:23 AM
TRÊN BIỂN VŨNG TÀU

Mộng ước về thăm biển Vũng Tàu
Bao ngày bạn hữu hẹn t́m nhau
Bàn chân ngược sóng tim hồi hộp
Chỉ thấy trùng khơi biếc một màu

Viết những vần thơ để trút bầu
Chân t́nh giữ trọn măi về sau
V́ chưng nếu đă là tri kỷ
Sẽ hiểu v́ sao sóng bạc đầu!

Nguyên Xuân
23/3/2019
(Sau lễ hội thơ ở Vũng Tàu)


VĂN CẢNH VŨNG TÀU

B́nh minh hối hả những con tàu
Bọt trắng xô bờ sóng đuổi nhau
Măi ngắm khung trời mây dát ngọc
Càng yêu nước biển nắng tô màu
Thương từng hạt cát ngoài Côn Đảo
Trải chút ḷng ḿnh trước Băi Sau
Thắm một mùa xuân cùng lữ khách
Chia tay bịn rịn muốn quay đầu

TruongVu
1_4_2019

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=309520&viewfull=1#post309520

nguyenxuan
31-07-20, 09:27 AM
HOÀI NIỆM

Kỷ niệm quê nhà măi vọng lay
Chè xanh sắn dẻo luỹ tre dày
Chao thùng giếng mội rêu cài gióng
Nhặt củi nương cồn nắng xoă tay
Xóm nhuộm rơm vàng thơm lúa trải
Đường treo dẻ lựng ngát hương bày
An lành cuộn ấm trong ḷng mẹ
Thoảng điệu ru nồng dỗ giấc say!

Nguyên Xuân
13/4/2019

Bài xướng:

GÓC QUÊ

Đă chớm đông rồi bấc nhẹ lay
Hàng tre ngả bóng xơa hiên dày
Cau vừa ửng bẹ se vàng lá
Chuối cũng ra buồng trĩu nặng tay
Mẹ vóc mai gầy chong cửa đợi
Vườn tơ liễu tím phủ rêu bày
Ta về tĩnh lặng chiều ngang ngơ
Một góc quê nhà thỏa mộng say

Thanh Nguyệt - CM51
26/10/2018


http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=309671&viewfull=1#post309671

nguyenxuan
31-07-20, 09:29 AM
MÙA VÀNG

Mùa đang rót mật lúa thơm đồng
Những cuộn rơm vàng trải ánh đông
Máy gặt lùa nhanh nhàn sức đẩy
Người gom nhặt dễ bơ công trồng
Thương t́nh nắng đượm vun dày lá
Nhớ nghĩa mưa dầm tưới đẹp bông
Hạt mẩy theo về tơ cuốn lại
Thuyền xe tấp nập đỡ tay gồng!

Nguyên Xuân
4/5/2019


Bài xướng

T̀NH QUÊ

Lảnh lót chim ca rộn cánh đồng
Dân làng hối hả đă vào đông
Bao chàng tất tả làm mương dẫn
Những chị xôn xao cải đất trồng
Gạn nắng tươi hồng đua sức quả
Gom màu tím biếc điểm t́nh bông
Ơn người vất vả đời hôm sớm
Trỗi vạn niềm thương mẹ gánh gồng.

TruongVu - CM52


http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=310528&viewfull=1#post310528

nguyenxuan
14-08-20, 02:05 PM
DỐC CẢ BẦU XUÂN
(Hoạ thơ Trường Vũ - Ô thước kiều thập khúc)

Nhớ hẹn ngày thơ nhớ Hải Pḥng
Vui mừng gặp gỡ thoả chiều mong
Nồng bao ánh mắt tṛn cung điệu
Ấm những ṿng tay vẹn tấm ḷng
Ư mộng trao người lưu nghĩa thắm
Hoa t́nh gửi bạn kết vần trong
Hoà chung kỷ niệm men đời trỗi
Chữ trải đường xuân tứ ngậm đ̣ng

Xuân tràn cảm hứng chữ lồng hương
Nắng rọi đồng quê rạng nẻo đường
Ngắm tượng Tŕnh Công ḷng măi nhớ
Nghe lời Sấm Trạng trí c̣n vương
Dường xao biển biếc nâng bầu ngọc
Lại thấy trăng trong toả ánh hường
Khoáng đạt Hàn giang hồn lộng gió
Bạch Vân cư sĩ sáng ngời gương

Toả sáng ngời gương gợi những điều
Dâng trào hứng khởi quyện niềm yêu
Trời giăng mát rượi làn mưa sớm
Suối gọi nồng say giọt nắng chiều
Thắng cảnh ru ḷng nghe lắng dịu
Tâm hồn trỗi nhạc muốn bồng phiêu
Hoà theo ước vọng người Tiên Lăng
Một thoáng dừng chân nhớ thật nhiều

Dừng chân một thoáng ở nơi này
Sóng lại trào lên khúc mộng say
Ngắm biển Đồ Sơn hồng cát trải
Nh́n cây Đảo Dấu biếc thông bày
Cho ḿnh thoả nguyện vươn tầm mắt
Khiến bạn vui ḷng nối nhịp tay
Níu mảnh hoàng hôn vào cội liễu
Nàng xuân hưởng trọn giấc mơ ngày

Nàng say ngắm cảnh thác tuôn dào
Cảm hứng khơi nguồn thú vị sao
Lối mộng ngời xanh làn gió vẫy
Đường hoa thắm đỏ tứ thơ ngào
Xôn xao bến mở rồi sông Cấm
Náo nức cầu thông lại cửa Rào
Quyến rũ hàng si ḍng nước bạc
Lưng chiều lạc bước ngỡ chiêm bao

Chẳng phải chiêm bao hoặc hiếu ḱ
Trên đài nữ tướng rạng dung nghi
Lo tṛn vận nước âu là bởi
Hiến trọn đời xuân hẳn cũng v́
Nhớ đấng anh hùng hương quyện lửa
Thương người chiến sĩ lệ ṿng mi
Ḷng như trỗi dậy niềm khao khát
Muốn hiểu mùa thu nhắn gửi ǵ

Mùa gieo ước vọng của non ngàn
Vượt biển qua cầu viếng cảnh quan
Vạt nắng vàng phơi làn sóng cuộn
Vầng mây biếc trải tiếng thông đàn
Vui v́ đất cảng thêm giàu mạnh
Mến bởi tim người khó rỉ han
Mộng dẫn thơ về thu lúng liếng
Dường như cảm hứng lại dâng tràn

Cảm hứng bừng lên muốn dạo phường
Đây miền ẩm thực ngát lừng hương
Tô ḅ béo ngậy ḿ chay tránh
Món lẩu nồng cay phở tái nhường
Nhớ nghĩa Vườn Trăng t́nh Cổ Mộ
Mê chiều Bến Cảng nhạc Tùng Dương
Đồng môn cạn chén mừng tương ngộ
Nối nhịp đời vui toả sáng đường

Nối nhịp mà anh chẳng ngó ngàng
Em về văn cảnh Bạch Đằng Giang
Ḍng sông nổi tiếng lưu vần đẹp
Cửa biển lừng danh tạc chữ vàng
Giặc dữ thuyền bung cờ đổ gục
Vua tài trận thắng trống dồn vang
Nh́n bao dấu tích càng thêm hiểu
Lịch sử người Nam thật rỡ ràng

Người đem nét chữ dệt tơ trời
Cảm động vô cùng bạn quư ơi
Ướp những vần thơ nồng vị biển
Dồn bao nốt nhạc ngát hương đời
Say t́nh phượng đỏ hồn thêm đậm
Hứng giọt trăng vàng lửa khó vơi
Dốc cả bầu xuân vào ngọn bút
Bàn chân quyến luyến măi không rời!

Nguyên Xuân
20/5/2019

Bài xướng

ĐÓN CÔ THĂM HẢI PH̉NG
(Ô thước kiều thập khúc)

Nhớ măi ngày cô đến Hải Pḥng
Khung trời rộng mở thỏa niềm mong
Cung đàn dẫn bước xôn xao nhịp
Cánh nhạn vươn mây rộn ră ḷng
Vẫn quyện hương nồng tia nắng mới
Đương ḥa gió nhẹ tiếng cười trong
Muôn trùng cuốn hút hồn thi sĩ
Khắp nẻo đường quê lúa trổ đ̣ng

Lúa trổ đ̣ng đ̣ng tỏa ngát hương
Bàn chân lữ khách dạo cung đường
Nghiêng ḿnh tưởng niệm người phu tử
Ngẫm chuyện tôn sùng các đế vương
Vạn thuở Tŕnh Hầu viên ngọc sáng
Ngh́n năm Sấm Kư những trang hường
Sông Hàn lấp lánh ḍng kim cổ
Hậu thế lưu hoài một tấm gương

Một tấm gương trong chứa vạn điều
Cho ḷng viễn khách lại thêm yêu
Ngâm ḿnh suối khoáng say đồng nội
Gọi nắng hàng dương đợi gió chiều
Mảnh đất hoa thơm và trái ngọt
Con người dáng khỏe với hồn phiêu
Đong đầy kỷ niệm về Tiên Lăng
Khoảnh khắc nơi đây gợi nhớ nhiều

Gợi nhớ nhiều hơn xứ sở này
Lưng chừng gió núi mộng nồng say
Muôn lần Đảo Dấu trời mây điểm
Một thoáng Đồ Sơn cảnh sắc bày
Để sóng cồn cào theo nhịp thở
Cho người gặp gỡ nối ṿng tay
Hoàng hôn mắc lại cành thông biếc
Biển hát xôn xao vọng những ngày

Vọng những ngày vui cứ dạt dào
Ôi hàng phượng vĩ tuyệt làm sao
C̣n đây kỷ niệm hoài tha thiết
Vẫn đó thời gian măi ngọt ngào
Cũng lạ nơi th́ kêu Chợ Sắt
Rồi quen chốn lại gọi Cầu Rào
Thong dong văn cảnh hồ Tam Bạc
Sông Cấm hiền ḥa đẹp biết bao

Đẹp biết bao nhiêu những diệu kỳ
Tượng đài Nữ Tướng thật uy nghi
Trời Nam vạn thuở lưu truyền măi
Giặc Bắc bao phen sợ hăi v́
Để lại hương đời thương dáng liễu
Dâng trào giọt lệ ngấn bờ mi
Ta về có một mùa thu ấy
Hỡi gió heo may vội vă ǵ

Vội vă ǵ đâu hỡi đại ngàn
Thăm cầu Lạch Huyện xứng kỳ quan
Nghe làn gió thổi thông ḥa nhịp
Vọng tiếng chim ca sóng đệm đàn
Vẫn những con tàu ra biển lớn
Đâu từng họng súng lẫn mùi han
Muôn đời thắm măi t́nh non nước
Đất Cảng thân yêu nắng ngập tràn

Nắng ngập tràn lên cả phố phường
Ta t́m đặc sản của quê hương
Cua đồng chắc mẩy sơn hào sánh
Sợi bánh mềm thơm hải vị nhường
Lúc tưởng muôn trùng sương lăng đăng
Khi lầm vạn nẻo nhạc du dương
T́nh sâu nghĩa nặng người tri kỷ
Ấm áp thi nhân Cổ Mộ Đường

Cổ Mộ Đường thi khỏi ngỡ ngàng
Khi về đứng trước Bạch Đằng Giang
Trời thu vẫn độ hoàng hôn tím
Băi cọc c̣n đây lịch sử vàng
Đăi sĩ đôi bờ nghe khắc hưởng
Ngăn thù bốn cơi gọi đều vang
Anh hùng khí phách ngời tam kiệt
Dạo bước đan xen những rộn ràng

Những rộn ràng say cả đất trời
Sum vầy thắm thiết Hải Pḥng ơi
Thi nhân mến bạn ḥa câu hát
Tác phẩm ngào hương thấm vị đời
Cạn chén b́nh thơ ḷng sáng tỏ
Trao vần gửi tứ nghĩa đầy vơi
Về đây đích thực gia đ́nh lớn
Bịn rịn chia tay chẳng muốn rời


TruongVu
20-5-2019

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=311145&viewfull=1#post311145

nguyenxuan
14-08-20, 02:09 PM
DẶN L̉NG

Lỡ nghiện nên là biết cảm thông
Hồn như ngọn gió măi phiêu bồng
Câu hồi hộp thả mơ triền Bắc
Chữ thẩn thơ hoà nhớ mạn đông
Vẫn trải hương đời thơm tiếng Lạc
Thường theo nghĩa mẹ sáng tim Rồng
Theo đ̣i nghiệp bút men t́nh gửi
Phải luyện thêm nhiều mới bơ công!

Nguyên Xuân
15/10/2019

Bài xướng:

VŨ KHÍ

Đă học thơ đường nhớ phải thông
Vần gieo luật giữ chí tang bồng
Thanh mềm mại chuyển vang bờ Bắc
Ư phẳng phiu ḥa lộng cơi Đông
Thả chữ đau niềm hoen máu Lạc
Nh́n thân thẹn nỗi bẩn gien Rồng
Từ nay đặt viết thời suy nghĩ
Ngũ độ chi rồi khéo uổng công.

VMT 16/05/2018
Thơ của tác giả Về Miền Trung


Bài hoạ khác:


Gắng

Thơ đường học măi tứ nào thông
Sắc luật dường mây chẳng dễ bồng
Buổi vịn niêm đầu quên giữ cuối
hôm vầy đoạn bắc nhỡ ǵn đông
Hằng mong ư trải say gịng lạc
Vẫn mộng từ gieo thỏa chí rồng
Mải miết theo thầy trau chữ toại
Cho lần bút vẫy khỏi hoài công.

Hồng Vy
15-10-2019

LUYỆN ĐƯỜNG

Chuyên cần kết cuộc sẽ làu thông
Vững đặng ngày sau thỏa sức bồng
Nghĩa cả thành thơ hồng đất Việt
Ân lành chuyển ư rạng trời đông
Kỳ duyên nhất thủ tâm ḥa nhạc
Diệu cảm tam thanh chữ hóa rồng
Thủ vỹ quay đầu câu tứ trọn
Xoay vần ngũ bộ chất dày công

QN
16.10.2019

VỮNG CHÍ...!!
❤️❤️

Rèn tâm luyện chí
Chữ tinh thông
Ấp ủ Đường thi
Tứ ẵm bồng
Trạng Luận rạch ṛi
Yêu Đất Bắc
Trắc Bằng thanh thoát
Quư Trời Đông
Phá Thừa lưu luyến
T́nh con Lạc
Thúc Kết miên man
Nghĩa cháu Rồng
Son sắt thủy chung
Tṛn đạo lư
Nâng cao Bút pháp
Chẳng hoài công.!

❤️CHÚC MỪNG❤️
Hoa Kỳ Thứ Ba 15/10/2019
THANH B̀NH ĐỖ

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=316278&viewfull=1#post316278

nguyenxuan
14-08-20, 02:12 PM
ĐƯỜNG NÂU

Ghiền lắm tuy rằng cũng chửa lâu
Ghiền khi nở muộn kết duyên đầu
Ghiền qua ngơ trúc thăm vườn ảo
Ghiền lượn chân trời ngắm biển sâu
Ghiền những câu gịn mơ đến lượt
Ghiền bao áng ngọt khởi thêm chầu
Ghiền xâu ngữ điệu hoà thanh sắc
Ghiền kiểu pha màu quyện sánh nâu!

Nguyên Xuân
11/11/2019

Bài xướng

EM TÔI NÂU

Yêu mến cô nàng vốn đă lâu
Yêu thêm sắc sẫm thuở ban đầu
Yêu hương đậm ngát bồng bềnh ảo
Yêu chất thơm đằm lẳng lặng sâu
Yêu quyện cùng thơ nghiền những buổi
Yêu chung với nhóm lịm vài chầu
Yêu hoà tột đỉnh mơ màng trí
Yêu quá chừng rồi. Giọt đắng nâu!

Nguyễn Lương Tú - Chồng của CM54
(Chọn trong thi phẩm
Đường Luật Tiếp Vần - Tr 14)

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=317118&viewfull=1#post317118

nguyenxuan
17-08-20, 07:57 PM
2. THOẢ MỘNG
(Bài hoạ tặng nhà thơ Mai X́nh)

Dầm sương gió bụi điểm thêm màu
Tám chục xuân rồi dám nghỉ đâu
Chọn chữ Gom Đời trau mỗi nhịp
Đăng bài giữ lửa luyến từng câu
Anh dồn hạ bỏng t́nh trong sáng
Chị góp thu nồng nghĩa đậm sâu
Giữa buổi đông về thơ toả nắng
Mai X́nh thoả mộng chẳng rời nhau!

Nguyên Xuân
16/11/2019

1. NGHĨA ĐẬM T̀NH SÂU

Mái tóc phong sương đă bạc màu
Tám mươi, phong độ có già đâu.
Làn chèo vốn cổ say rèn điệu
Đường luật thời này thích luyện câu.
Nghĩa bạn ngày ngày luôn thấm đẫm
T́nh nhà tháng tháng giữ nồng sâu
Đối nhân xử thế ḷng chân thực
Cao thấp xa gần chẳng khác nhau.

Trần Xuân Tich HP

Bài xướng

LẠC QUAN
(Trong tác phẩm“Gom đời” trang 21)

Dù cho mái tóc đă phai màu
Thất thập nhưng c̣n chửa lăo đâu
Sớm tối thơ ca chau chuốt ư
Trưa chiều báo chí luyện rèn câu
T́nh dân giữ trọn ḷng son sắt
Nghĩa nước lo tṛn dạ khắc sâu
Đức sáng, chí bền, t́nh cảm đẹp
Sống vui sống khỏe sống v́ nhau.

(2009)
Nguyễn Công X́nh HP
(Mai X́nh)

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=317157&viewfull=1#post317157

nguyenxuan
17-08-20, 07:58 PM
CHIA SẺ

Gửi mấy vần suông cũng gọi là
Thơ mừng tuổi mới bạn vời xa
Chiều đong nỗi tủi t́nh tha thiết
Nến khởi niềm vui nghĩa mặn mà
Nhớ thuở môi mềm loang sữa đọng
Thương ngày sóng dữ nghẹn lời pha
Dường như mỗi phút về bên mẹ
Được hưởng b́nh an chữ bớt nhoà!

Nguyên Xuân
17/11/2019

NGÀY SINH NHỚ MẸ

Nắng đổ chiều nghiêng lại ngỡ là...
Ô ḱa mẹ đấy dơi trời xa
Thương người lữ khách c̣n đau đáu
Tủi chữ hồng nhan hết "mặn mà"
Biển ái không đầy nên phận lỡ
Sông đời chẳng ngọt dẫu t́nh pha
X̣e tay đếm tuổi rưng ḷng nghẹn
Cũng chỉ ḿnh thôi mắt nhạt nḥa

QN
17.11.2019

Bài xướng

SINH NHẬT VỀ CON NHỚ MẸ NHIỀU HƠN

Cái tuổi chiều thu cũng thật là...
Nghe chừng lạnh lẽo cả mùa xa
Thời xưa ngơ thuư đang mềm mại
Thuở ấy vườn trăng cũng mượt mà
Băo nổi bên đời cơn gió cuộn
Tâm b́nh giữa cảnh sóng ḷng pha
Nhiều đêm nhớ mẹ chùng thương cảm
Thổi nến ngày sinh lệ bỗng nhoà!

Berlin,17.11.19
Lhp Le Hoai Phuong

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=317185&viewfull=1#post317185

nguyenxuan
17-08-20, 08:01 PM
8. THẦY CÔ GIÁO

Dạy chữ trồng nhân, đức toả ngời
Đem ḍng nghĩa Việt ủ đầy nơi
Hằng say lư tưởng thương nguồn cội
Vốn sẵn t́nh yêu trọng lẽ đời
Giữ trọn duyên nghề tâm chẳng phí
Khơi hồng ngọn lửa trí nào ngơi
Cần chuyên kiến tạo cùng chăm bẵm
Để những mầm xanh hướng mặt trời!

Nguyên Xuân
18/11/2019

NGHIỆP GIÁO

Sáng tỏ vầng dương măi rạng ngời
Tâm thành hạt giống rải nhiều nơi
Đường xa quảy chữ ươm t́nh giấy
Xóm nhỏ đèn chong ngẫm chuyện đời
Mở lớp vùng cao tṛ đă toại
Xây trường núi thẳm dạ nào ngơi
Vai quàng nghiệp giáo nghề cao cả
Dưỡng trẻ thành nhân đẹp ư trời

QN
18.11.2019

Bài xướng


NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO
(Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)

Nghiệp giáo đường tơ đă trổ ngời
Hương ḷng thắm măi tỏa ngàn nơi
Trồng cây phúc trải khơi nguồn mạch
Dạy chữ t́nh trao mở bến đời
Nhẹ nhơm tâm hồn không để lắng
Êm đềm trí tuệ chẳng hề ngơi
Đoàn quân rộn bước niềm vui thỏa
Khúc nhạc rền vang giữa biển trời.

Manh Kỷ TP Vinh
CM47

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=317214&viewfull=1#post317214

nguyenxuan
22-08-20, 10:14 PM
Bài hoạ

SINH NHẬT GIỮA TÂM DỊCH

Khánh nhật ngày vui kể cũng kỳ
Ngào thơ lướt mạng biết làm chi
Yên b́nh một chỗ không hoà thị
Khoáng đạt vài nơi chẳng hợp th́
Nghẹn bữa người đau t́m chốn nghỉ
Thương chiều lá rụng tiễn mùa đi
Ân t́nh bạn gửi ngàn trân quư
Chỉ ước trần gian bớt đọng ch́!

22/8/2020
Nguyên Xuân


Hỉ nhật Nguyên Xuân

Hỉ nhật nàng Xuân đă đến kỳ
Trong ḷng chẳng biết tặng quà chi?
Dùng câu ngũ độ sang mừng tỉ
Mượn chuỗi đường ngôn để kính th́
Măi chúc may về đong mệt nghỉ
Luôn cầu lộc ửng xóa cùng đi
Ngày vui phận phúc lưu tṛn kỉ
Cả quyến niềm an vững tựa ch́.

Hồng Vy
22-08-2020

nguyenxuan
23-08-20, 07:20 AM
XUÂN QUYẾN RŨ

Nâng DIỀU múa lượn gió vờn say
SÁO quyện trời xanh vạt nắng bày
Hái quả TRÈO CÂY quàng nhánh vịn
T́m hoa LỘI SUỐI thả hồn quay
Người trao chén rượu KHUYÊN điều tốt
Kẻ dốc bầu thơ SẺ nghĩa dày
KHÁCH vội dừng chân chiều rực rỡ
Ong về HÚT MẬT tiếng đàn lay!

Nguyên Xuân
15/8/2020

Bài xướng của Ngoc Quynh Nguyen

TÌNH XUÂN

Xuân về TIỆM CẬN khúc nồng say
ÁNH XẠ t vầng trăng gấm lụa bày
Trỗi dạ QUY ĐỒNG mây lượn múa
Say hồn BIỂU THỊ gió vờn quay
Duyên nồng PHẢN CHIẾU nhân tầm rộng
Nghĩa thắm BÌNH PHƯƠNG cộng phúc dày
BẤT BIẾN câu thề luôn vẹn giữ
CÂN BẰNG ước nguyện giữa ngàn lay

28/6/2020
NGỌC QUỲNH

https://nguyetvien.net/showthread.php?p=103748#post103748

nguyenxuan
28-08-20, 09:48 AM
Chào mừng anh Trần Thành gia nhập GIA Đ̀NH CỔ MỘ.

ĐÓN MỪNG LỤC THẬP THẤT CÔNG

Tin mừng Cổ Mộ BÁO gần xa
SÁO lộng Vườn Trăng SẺ rượu ngà
Chí mạnh tiền phương thừa CẨU bách
Tâm HÙNG hậu tuyến đủ d́u đa
Sân Tŕnh đỏ PHƯỢNG tươi bầu trẻ
Bảng HỔ vinh QUY vững mộng già
Lục Thập Thất CÔNG về bến đỗ
Họ Trần Hà Tĩnh CÁO tông gia.

27/08/2020
Nguyễn Thanh Toàn

ĐÔI LỜI KÍNH TẶNG

Bao ngày VẸT gót nẻo đường xa
Ngơ KHỔNG mùa thu cập bến ngà
Gối dẻo CÂU vàng xây cơi nguyệt
Gan bền CẮT ngọc duỗi hồn đa
Băng rừng LỘI SUỐI dày CÔNG trẻ
CUỐC bẫm cày SÂU thoả nguyện già
Tấc dạ chân thành chia SẺ măi
An lành tuổi HẠC phúc Trần gia!

Nguyên Xuân
27/8/2020



https://nguyetvien.net/showpost.php?p=103835&postcount=4

nguyenxuan
29-08-20, 06:15 AM
Hôm nọ mới: Làm thủ tục“NHẬP GIA” chưa xưng tên hôm nay xin “THỈNH DANH” ạ!
2- THỈNH DANH

LỤC lễ chu toàn gánh nặng vai
THẬP phương giao hảo mực nghiên mài
THẤT gia hoàn chỉnh vui t́nh mẹ
CÔNG nghiệp quân b́nh đẹp chí trai
TRẦN phổ Thạch Hà lưu sĩ tộc
THÀNH viên Cổ Mộ kết anh tài
Nay về hội kiến cùng huynh tỷ
Thỉnh kính dâng thầy đóa bạch mai.

27/8/2020.


NGÀY VUI

MỪNG ngày hội ngộ gánh thêm vai
LỤC hợp cùng nhau chữ khắc mài
THẬP khúc chào trang ḥa suối mẹ
THẤT t́nh chạm cơi thấu ḷng trai
CÔNG tŕnh đă góp lời ân nghĩa
THÀNH tựu c̣n ghi dấu đức tài
DANH hiệu trao rồi nay nhập phái
TOẠI niềm ước vọng thoả hồn mai!

Nguyên Xuân
29/8/2020

https://nguyetvien.net/showpost.php?p=103868&postcount=44

nguyenxuan
02-09-20, 11:03 AM
VỮNG NIỀM TIN

Ba miền vẫn đợi phút mừng công
Tổ Quốc ngân vang nhịp trống đồng
Hạnh phúc gia đ́nh vui gấp vạn
Yên b́nh xă hội khổ bằng không
Anh hùng nỗ lực dâng t́nh thắm
Tuấn kiệt lao tâm hiến nghĩa hồng
Đoàn kết cùng nhau trừ giặc dữ
Tin rằng mọi việc sớm khai thông!

Nguyên Xuân
2/9/2020

Bài xướng:

TẤT THÀNH CÔNG
(Thơ mời hoạ)

Góp sức chung tay cả cộng đồng
Ngăn ngừa covid tất thành công
Tuyên truyền chống dịch tìm nơi có
Kiểm soát khoanh vùng thấy chỗ không
Chính phủ điều hành nhanh sáng suốt
Ban ngành thực hiện sớm hanh thông
Toàn cầu ngả mũ gương người Việt
Thật xứng danh con Lạc cháu Hồng

26/8/2020
Trần Quang Tuân - HP

nguyenxuan
02-09-20, 11:30 PM
GIÓ MÙA THU

Thơ đường Đất Cảng tựa thu phong
Bút vẫy đều tay nguyện hết ḷng
Xuất trận ngăn thù hồng tứ khởi
Đăng đàn chuốt chữ trọn vần mong
Tằm hăng rút ruột t́nh ươm thắm
Hạc giỏi khơi nguồn ư gạn trong
Thắp lửa niềm tin hoà khát vọng
Thơ đường Đất Cảng tựa thu phong!

2/9/2020
Nguyên Xuân

Bài xướng

VẪN TIÊN PHONG
(Thơ mời hoạ)

Đường thi Đất Cảng vẫn tiên phong
Chống “giặc Co vi” quyết dốc ḷng.
Một ư vừa khơi tŕnh ước nguyện
Trăm bài đă khởi thỏa chờ mong.
Anh ra “chốt chặn” rèn tâm sáng
Em ở nơi nhà gạn tứ trong.
Bút thép vươn ḿnh thơ xuất trận
Đường thi Đất Cảng vẫn tiên phong./.

8/2020
Nguyễn Quang Khải - HP

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=326517&viewfull=1#post326517

nguyenxuan
15-09-20, 07:08 PM
M̀NH ƠI...

Lưng trời gió lạnh khẽ d́u mưa
Chạnh nghĩ ḿnh ơi nhớ chỉ vừa...
Vỡ mộng em hờn ôm gối lẻ
Đau đời lệ rớt phủ rèm thưa
Duyên nồng đă trói buồn chưa vẹn
Nghĩa bạc c̣n gieo khổ có thừa
Nửa kiếp dương trần bao nghiệt ngă
Sông t́nh hạnh phúc bẽ bàng đưa

QN
13.09.2020


HẠC Ở NƠI NÀO
(Hoạ tá vận)

Khắc khoải bên thềm đợi đón mưa
Ḍng thương sợi nhớ nói sao vừa
Âm thầm nhón bước thăm vườn cổ
Lặng lẽ chong đèn dặm vách thưa
Măi quư trăng vàng tâm tích đủ
Hằng yêu nắng đỏ ư gom thừa
Bao ngày mỏi mắt chờ tin nhạn
Hạc ở nơi nào gió chẳng đưa?

Nguyên Xuân
14/9/2020

https://nguyetvien.net/showthread.php?p=104212#post104212
http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=326904&viewfull=1#post326904

nguyenxuan
27-09-20, 02:49 PM
CHƠI ĐƯỜNG

Dịu mát lưng chiều chỉ vậy thôi
T́m câu rải tứ thoả vui cười
Lên vần xuống điệu khua ngày lả
Giữ luật xoay từ khỏa tháng chơi
Ư đảo tung trời lay mộng chữ
Lời ru hứng nghĩa đượm men đời
Huynh ḥa muội xướng nguồn khơi măi
Bốn bể chung đường bạn quư ơi!

Nguyên Xuân
14/7/2013


Bài xướng:

PHẢI KHÔNG Ạ

Đường Luật như là giải trí thôi
No say đẫy hứng miệng toe cười
Ê ḿnh toét mắt tinh tṛ nỡm
Bứt tóc ṿ đầu rặt kiểu chơi
Niêm chẻ tung xèng sư bố chữ
Vần xoay loạn đả tổ cha đời
Hết sàng lại sẩy toàn ra lép
Hạt chắc kêu hoài chả thấy ơi.

Kim Trần

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=327269&viewfull=1#post327269

nguyenxuan
27-09-20, 03:11 PM
CẢM TẠ ÂN SƯ

Nét chữ khơi nguồn khích lệ con
Bồi vun khát vọng chí không ṃn
Tầm hồn khoáng đạt buồm căng gió
Trí tuệ thâm trầm đức dậy son
Bút luyện câu vần tô thắm đỏ
T́nh trau đạo nghĩa giữ vuông tṛn
Chân thành cảm tạ ân sư tổ
Ước nguyện tao phùng rạng phái môn.

Nguyên Xuân - CM42
12/2012


Bài xướng

ƠN THẦY

Ơn thầy cửa chữ dắt d́u con
Nẻo lắm gai đan cũng hóa ṃn
Vượt biển đưa tàu thân chịu sóng
Cầm tay dẫn lối dạ hừng son
Ḷng ân cúi gởi t́nh sư rạng
Chén rượu quỳ dâng nghĩa đạo tṛn
Mộng buổi tương phùng như ước nguyện
Người từ mạng ảo hiện danh môn

Phale - CM22
20.11.09

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=327272&viewfull=1#post327272

nguyenxuan
03-10-20, 04:28 PM
SONG QUỲNH HỢP BÍCH

Song Quỳnh hợp bích quẫy đường trăng
Ngát tỏa hương thơm lộng ngơ hằng
Vọng khúc đàn tiên t́nh gió gửi
Vang lời sáo ngọc sóng triều giăng
Hồn ươm giọt nắng màu diên vĩ
Mộng hoá làn xuân ánh tử đằng
Gơ cửa b́nh minh truyền cảm hứng
Song Quỳnh hợp bích quẫy đường trăng!

Nguyên Xuân
1/10/2020

QUỲNH HƯƠNG
(Bài xướng)

Hương Quỳnh thoảng nhẹ giữa vườn trăng
Hé nụ cười tươi đón chị Hằng
Cánh nơn môi hồng bông thắm gửi
Sương tṛn mắt ngọc ánh ngời giăng
Ngân hồn dạm bước t́nh trinh nữ
Dỗ mộng trao duyên phận cát đằng
Quyến rũ trang đài đêm nở muộn
Hương quỳnh thoảng nhẹ giữa vườn trăng.

NGỌC QUỲNH
Thập Cửu Yêu
29/9/2020

QUỲNH HOA

Sương nhè nhẹ phủ trước thềm trăng
Để nụ Quỳnh chao giỡn bóng Hằng
Cánh mỏng manh x̣e tim vụn vỡ
Hương d́u dặt thoảng gió sầu giăng
Đường khuya mặc khách hồn tơ tưởng
Gác nhỏ tao nhân mộng đăi đằng
Lặng lẽ hoa tàn đêm khép cửa
Sương nhè nhẹ phủ trước thềm trăng

Trúc Quỳnh
4 Quái
30.09.2020

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=327535&viewfull=1#post327535
https://nguyetvien.net/showpost.php?p=104356&postcount=10

nguyenxuan
06-10-20, 11:31 PM
MỪNG THẦY NẮNG XUÂN TR̉N HOA GIÁP
(Bài họa)

Mùa vui sáu chục NẮNG XUÂN hồng
Hạ cháy thu hừng sắc ửng đông
Đă lướt trùng khơi đầm vị biển
Hằng yêu cơi mộng ướp hương đồng
Say t́nh dệt chữ văn thành sóng
Khởi nghiệp đưa đ̣ nghĩa hóa sông
Giữ lửa vườn thơ truyền khát vọng
Chiều nghiêng thỏa chí hội mây rồng!

NGUYÊN XUÂN
CM42

KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY NGUYỄN THANH TOÀN
Bài xướng

Kính tặng Thầy tôi những đóa hồng
Sinh thần ngơ hẹn lóe hừng ĐÔNG
Vần XUÂN cưỡi hạc soi rừng núi
Nét nghĩa vời mưa tưới ruộng đồng
Dệt chữ đan t́nh trăng sáng biển
Giong thuyền tải đạo NẮNG bừng sông
Triều THU mực thước c̣n say măi
Tiễn HẠ ngời mây đất Chín Rồng

NGỌC QUỲNH
CM19
06/10/2020

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=327674&viewfull=1#post327674

nguyenxuan
23-12-20, 09:41 AM
DUYÊN THƠ

Đông sầu nhớ bạn chỉ vời trông
Đợi nắng xuân sang trải ánh hồng
Muốn hạ ḍng thơ t́nh hóa băo
Mơ cài ngọn bút chữ thành dông
Anh gieo đẹp tứ mừng duyên hợp
Chị giữ bền tâm hẹn nghĩa đồng
Nhẫn nại thu chiều năng gọt giũa
Gom về hạt mẩy tựa nhà nông!

Nguyên Xuân
20/12/2020


Bài xướng

DUYÊN THƠ

Mến mộ thơ người cứ ngóng trông
Cùng nhau nối vận níu Xuân hồng
Tưng bừng trải chữ gom mưa móc
Rộn ră trao vần đuổi băo dông
Lắm chốn gieo duyên t́nh hội tụ
Nhiều nơi kết phận nghĩa hoà đồng
Cây cầu xướng hoạ thêm bền chắc
Chẳng biệt phân ǵ trí với nông.

BXP 12.12.2020

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=330202#post330202

nguyenxuan
27-12-20, 05:00 PM
ĐÁNH GHEN

Trông đều dữ tợn dáng điêu ngoa
Sấn sổ vào nhau váy lộng tà
Vợ cả gồng tay khoằm kéo chặn
Chân dài ưỡn ngực méo mồm la
Người mê núm ngọc nhà không ổn
Kẻ cậy hồn son nghĩa chẳng hoà
Dẫu có hờn ghen càng tủi nhục
Hai cùng đánh một dễ ǵ qua!

Nguyên Xuân
11/9/2018

Bài xướng

ĐÁNH GHEN
(Xem tranh Đông Hồ)

Quay cuồng xỉ vả rất chua ngoa
Hai ả váo vênh yếm trễ tà
Chị cả xoạc chân xoè cái kéo
D́ hai xắn váy miệng kêu la
Một chồng một vợ nhà yên ấm
Lớn bé hai ḷng cảnh bất hoà
Háo hức bao năm càng bĩ cực
Đánh ghen cho bơ những ngày qua!

ĐặngVăn Phồn

Ghi chú: Bài hoạ thơ theo lời mời của
thi hữu Đặng Văn Phồn Quận Hồng Bàng - Hải Pḥng

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/41500190_1903483186404544_1449272740497326080_n.jp g?_nc_cat=0&oh=87a9b63d3cb10fce00ca8cf9272e1269&oe=5C24A75B

2. Bài hoạ của thi hữu Ngoi Ta Anh

DỄ G̀ QUA

Hai bà đánh lộn chửi ngôn ngoa
Kẻ cởi áo ra kẻ xé tà
Bà lớn sắn cồng giơ kéo dọa
Cô Hai cởi áo để ḅng...la
Ông chồng ôm lai như ngăn cấm
Thằng bé lao ra muốn giải ḥa
Cái cảnh một chồng hai mụ vợ
Xưa nay vẫn khổ dễ ǵ qua!

Nhân Hưng,ngày 11-9-2018
Tạ Anh Ngôi

3. Bài hoạ của thi hữu Huy Thanh

ĐÁNH GHEN

Dữ tợn trông ḱa nói hổng ngoa
Làm như kẻ cướp giựt đôi tà
Bà kia vợ lớn lôi đầu chửi
Chỗ nọ chân dài nắm cổ la
Nghĩa bớt hai ḷng luôn chẳng thuận
T́nh vơi mấy cảnh măi không ḥa
Bao ngày nhẫn nhịn thôi làm tới
Vạn buổi như vầy ngơ khó qua!

Huy Thanh
12/9/2018

4. Bài hoạ của CM4Q - Quỳnh Nguyễn

GHEN

Ngửa váy hai bà giọng cũng ngoa
V́ tên họ sở thốc luôn tà
Nàng kia thủ kéo chu mồm dọa
Ả nọ khoe đào đảo mắt la
Kẻ đốc lời theo chờ hỗn loạn
Người ra sức cản giữ an ḥa
Phừng cơn máu lửa tam bành trỗi
Có Hoạn Thư nào dễ bỏ qua?

QN
12.09.2018

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=302128&viewfull=1#post302128

nguyenxuan
27-12-20, 05:15 PM
13. VỀ HỘI THƠ

Vũng Tàu hội mở sáng miền thơ
Khắp nẻo mừng vui thảo tứ chờ
Bạn ngắm B́nh Châu cài ư mộng
Tôi ghiền Băi Trước thoả t́nh mơ
Tao nhân lẩy nhịp trăng ngời bến
Mặc khách điền câu gió lộng bờ
Gặp gỡ nhau rồi thêm phấn khởi
Bao chiều biển hẹn khó mà ngơ!

Xuân Đào
6/8/2018

Bài xướng: ĐÓN HỘI THƠ ĐƯỜNG
Bà Rịa- Vũng Tàu đón hội thơ
Đầu năm Kỷ Hợi thỏa mong chờ
B́nh Châu suối gọi bao ngày nhớ
Côn Đảo người mời những buổi mơ
Ư Ngọc ḿnh trao t́nh thắm thiết
Lời vàng bạn gửi nghĩa vô bờ
Thi Đường mặc khách vầy sum họp
Đẹp mối tương phùng dạ ngẩn ngơ

Vũng Tàu : 2 / 8 / 2018
Trần Châu Hoàn
XƯƠNG RỒNG TÍM

nguyenxuan
27-12-20, 05:16 PM
KHÚC GIAO MÙA

Ngân lời xúc động giữa vườn cau
Mượn bến thời gian bắc nhịp cầu
Một khúc giao hoà ru mộng thắm
Đôi ḍng tưởng niệm giăi t́nh sâu
Hằng yêu nắng hạ mùa trăng cuối
Măi nhớ đường thu bản nhạc đầu
Giữ lửa niềm tin truyền khát vọng
Tơ ḷng lắng giọt chuốt thành câu!

Xuân Đào
11/82018


Bài xướng:

TẬP THƠ KHÚC GIAO MÙA

Ngơ nh́n mảnh nắng lọt hàng cau
Lả lướt vờn khe đậu ngơ cầu
Đọng giữa làn sương nḥa lá đỏ
Trao lời kư sự cả chiều sâu
Vần thơ ngữ luận vừa ra mắt
Tập khúc mùa thu cũng để đầu
Cứ mỗi giao thời hoa lại trổ
Mong người thưởng thức đọc từng câu

11.08.2018
Thơ: Giang Hoa

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=300978&viewfull=1#post300978

nguyenxuan
27-12-20, 05:17 PM
ĐÓN NGÀY HỘI THƠ

Thơ Đường hội mở thắm cùng ta
Chủ khách cười vui rạng cửa nhà
Đăi bạn vài chung nồng buổi ước
Đưa người mấy dặm ấm chiều sa
T́nh xuân tỏa nắng hồn bay bổng
Tiếng hạc lay nguồn nghĩa gợi xa
Đợi bến hoàng hôn mừng gặp gỡ
Càng say cảnh mộng thú yên hà!

Đà Nẵng, 13-8-2018
NGUYỄN XUÂN ĐÀO

Bài xướng

Thắm t́nh ta

Thơ Đường đất Việt thắm tình ta
Lễ hội đăng cai vượng tỉnh nhà.
Bà Rịa mừng Xuân – Xuân lộng lẫy
Vũng Tàu vui Tết – Tết kiêu sa.
Chuông ngân lời vọng từ bay bổng
Trống giục tứ hồi ý tỏa xa.
Xướng họa giao lưu ḷng ấm măi
Tâm hồn dân tộc tráng sơn hà!

Vũng Tàu, đầu Thu 2018.
DIỆP BÌNH
http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=301030&viewfull=1#post301030

nguyenxuan
27-12-20, 05:18 PM
CHÚC MỪNG TRANG THƠ

Chúc bạn xa gần thoả khát mong
Mừng bao cảm xúc trải tươi ḍng
Trang ngời hạnh phúc lời sâu đậm
Thơ rạng ân t́nh cảnh biếc trong
Đường chính anh cài lay động biển
Luật nghiêm chị góp cuộn say ḷng
Hải đăng sáng toả dong thuyền hội
Pḥng thắm hoa đèn nắng vội hong!

Nguyên Xuân
22/8/2018


Bài xướng của Cỏ May

CHÚC MỪNG TRANG THƠ

Chúc tuổi thêm tṛn vẹn những mong
Mừng vui vững mạnh kết chung ḍng
Đường nêm mật ướp hương t́nh đẫm
Luật chiếu niêm ḱm, biển nghĩa trong
Hải phận thuyền giăng tràn mỗi tháng
Pḥng tin giọng báo, hửng muôn ḷng
Trang bài thấp thỏm vang triền mộng
Thơ cũng như người...giục nắng hong.

Cm



http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=301347&viewfull=1#post301347

nguyenxuan
27-12-20, 05:20 PM
LĂO C̉N ĐỢI XUÂN

Sáng lượn dăm ṿng sức dẻo dai
Chiều ôn kỷ niệm tháng năm dài
Trà thơm nhạc bổng vui đầy chén
Rượu chát tâm buồn khó cạn chai
Vẫn thả thơ hồng khơi vận xướng
C̣n yêu biển lộng mến ông chài
Hồn phiêu nỗi nhớ cùng trăng bạc
Thoảng tiếng xuân về dỗ ngọt tai!

Nguyễn Xuân Đào
9/9/2018


Bài xướng của Ngoi Ta Anh

CÀNG GIÀ CÀNG DẺO CÀNG DAI

Càng già sức lăo lại càng dai
Thi thố trẻ trai cũng vái dài
Hát xướng mỗi tuần ba bốn bận
Rượu chè hàng tháng một vài chai
Nay lên Yên Bái t́m dê béo
Mai xuống Đồ Sơn kiếm bạn chài
Ngày tháng đong đưa mây với gió
Việc đời... sợ lắm! Lăo bưng tai!!!

Ngoi Ta Anh

Ghi chú: Hoạ thơ theo lời mời của thi hữu Tạ Anh Ngôi (Hải Dương)
nhân dịp chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 75 vào 2019.

2. AN NHIÊN TUỔI HẠC

Mới bảy năm hà sức vẫn dai
C̣n khoan khoái ngủ mặc đêm dài
Nhiều hôm nặn óc tung vài chữ
Lắm buổi ôm đờn nhậu mấy chai
Nhặt những vui buồn mang thả lưới
T́m bao đắng ngọt để quăng chài
Thơ về dỗ giấc b́nh yên nghĩ
Thế sự bên ngoài chẳng nhiễu tai

QN - Quỳnh Nguyễn
09.09.2018

Những bài hoạ khác:

3. VUI LUYỆN TẬP
( Bài họa )

Luyện tập đều đều sức mới dai
Quên đi bệnh tật bám dài dài
Tinh mơ chạy bộ quanh Tam Bạc
Sẩm tối đạp xe dọc Máy Chai
Bữa bữa Thiên Văn leo dốc núi
Lâu lâu Cát Hải ngắm làng chài
Chân săn bắp chắc lưng không mỏi
Vượn hót, chim kêu thánh thót tai!

Tâm Chung Lê Thị - HP

4. CHẲNG PHẢI CHỜ XUÂN

Càng già thấy sức lại thêm dai
Kinh nghiệm xưa nay những tháng dài
Thi thoảng ta cùng vui một chén
Xin đừng bạn với hết toàn chai
Trang thơ hăy cứ hằng mê mải
Xướng hoạ c̣n năng gắng miệt mài
Để rơ rằng nay không trễ nải
Dễ chừng cũng thấy thật bùi tai!

Nguyễn Trọng Nghĩa - HP
9/9/2018

5. CÀNG GIÀ CÀNG DẺO CÀNG DAI
(Y ĐỀ của Ngoi Ta Anh)

Tuổi cao nhưng sức tớ c̣n dai
Khối cậu trai tơ phải chạy dài
Rượu uống vài hơi dăm bảy chén
Bia làm một lúc bốn năm chai
Khi xơi mực nướng làng Nghi Hải
Lúc chén tôm tươi xóm Vạn chài
Xướng họa đường thi cùng chúng bạn
Người cười kẻ trách để ngoài tai

9-9-2019
Nguyễn Đức Mĩ - HP

6. HƯU VỀ SỨC CẠN

Sức cạn hưu về chẳng măi dai
Điền viên lặng lẽ khó xuân dài
Môi nḥa miệng lở c̣n đau gối
Tóc nhạt đêm nh́n đă nổi chai
Ngật ngưỡng ngàn hôm buồn thả lưới
Đ́u hiu vạn buổi khó ôm chài
Qua ngày đoạn tháng tâm càng rỗng
Ư nghĩa ngôn từ hổng lọt tai!

Huy Thanh
13/9/2018

nguyenxuan
27-12-20, 05:22 PM
VIẾNG ĐỀN THỜ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Bái vọng đền thiêng buổi nắng đầy
Hương vờn gió quyện ửng trời mây
Sân triều sớ luận kiên cường thế
Sấm trạng danh truyền bí ẩn thay
Bỏ lộc từ quan hồng nghiệp tổ
Về quê giảng đạo sáng tâm thầy
Bao người tưởng niệm hồn thi sĩ
Ngưỡng mộ nhân tài biết tỉnh say!

Nguyễn Xuân Đào
12/9/2018

Bài xướng của thi hữu Phúc Hữu

ĐỀN THỜ NGUYỄN B̀NH KHIÊM

Hàn Giang cảm xúc măi đong đầy
Di tích bồng bềnh quyện gió mây
Thấp thoáng làng Am hương khói toả
Dập d́u bến nước mộng hồn say
Sấm rung đất Trạng lay triều Mạc
Thơ đọng trời Nam sáng nghiệp thầy
Đức độ cao dày người để lại
Đạo đời - Đời đạo đẹp ḷng thay.

Phạm Hữu Trung - HP

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=302251&viewfull=1#post302251

nguyenxuan
29-01-21, 02:29 PM
NUÔI KHÁT VỌNG

Khát vọng về thơ chẳng dễ tàn
Khi người sống trọn nghĩa trần gian
Niềm vui lắng giọt hoà hương biển
Nỗi tủi lồng trăng đợi nắng ngàn
Nếu một ngày kia trầm bỗng toả
Th́ muôn kiếp nữa mộng nào tan
Ngôn từ đẹp măi trong trời đất
Ngọn lửa t́nh yêu vẫn cháy tràn!

Xuân Đào
17/12/2017


Bài xướng của anh Nguyễn Mẫn Trí

NGỌN ĐUỐC TÀN
(Mẫn Thanh-159)

Ngọn đuốc dù sao cũng phải tàn
Xin đừng phí phạm khoảng thời gian
Bừng cao với lửa ngoài hoang mạc
Cháy bỏng cùng trăng giữa đại ngàn
Bụi lẫn tro hồng nương khói tỏa
Sương ḥa gió lạnh thổi hồn tan
Màn đêm chợt đến nhưng c̣n măi
Những buổi b́nh minh nắng đẹp tràn

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN

Dẫu ngọn đuốc có cao to và cháy sáng cách mấy, cũng đến lúc phải tàn đi. Nên ta hăy quư trọng những thời gian c̣n đang cháy bỏng, tận đến lúc chỉ c̣n leo lét, góp một chút ánh sáng cho đời.

Đến khi dầu khô lửa tắt, hóa thân thành tro bụi ḥa lẫn vào không gian mà ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản.

Nhưng với một niềm tin vững chắc vào tương lai, rằng sau đêm tối, luôn có một ngày mai xán lạn, với buổi b́nh minh, những thế hệ trẻ thay thế, sẽ tựa như muôn ngh́n tia nắng rực rỡ, tô điểm cho thế gian này thêm ấm áp và tươi đẹp hơn.

V́ bệnh trở nặng, bệnh viện đă từ chối điều trị, nên sức khỏe cũng kém, có khi không trả lời từng bạn được, nếu có điều chi sơ xuất trong cmt, xin các bạn thứ lỗi. Nguyễn Mẫn Trí

1.NUÔI KHÁT VỌNG

Khát vọng về thơ chẳng dễ tàn
Khi người sống trọn nghĩa trần gian
Niềm vui lắng giọt hoà hương biển
Nỗi tủi lồng trăng đợi nắng ngàn
Nếu một ngày kia trầm bỗng toả
Th́ muôn kiếp nữa mộng nào tan
Ngôn từ đẹp măi trong trời đất
Ngọn lửa t́nh yêu vẫn cháy tràn!

Xuân Đào
17/12/2017

2.HY VỌNG

Hồn thơ cất giữ chẳng phai tàn
Rũ bỏ ưu phiền mặc thế gian
Nguyệt lăo buông mành êm sóng biển
Đào nguyên thắp lửa rực non ngàn
Thương về nẻo cũ t́nh chưa cạn
Tủi rớt canh dài lệ đă tan
Ư khởi câu vần chao giữa dạ
Hoàng hoa bến mộng chữ dâng tràn

CM4Q
25.01.2021

3.DÂNG TRÀN CẢM XÚC

Hoa ḷng nở rộ khó phai tàn
Sống trọn kiếpngườigiữa thếgian
Há ngại sươg rơi cùng sóng biển
Chẳng nề nắng đổ với mưa ngàn
Thơ Đườngtứ đượmnào quên lăng
Lục bát t́nh sâu chả thể tan
Cháy bỏng con tim v́ nghệ thuật
Mai vàg-ĐÀO thắmnghĩa dâng tràn

Thứ Hai ngày 25-01-2021
Thanh B́nh Đỗ

4.NGHĨA ĐỜI

Cứ bảo nàng thơ đă lụi tàn
Tim hồng nhắc nhở vẫn c̣n gian
Chằm men cuộc sống viền hoa cỏ
Thả chuỗi niềm tin quyện gió ngàn
Mấy thuở mưa cuồng lo mộng rữa
Đôi lần băo dập tưởng hồn tan
Từ trong khoảnh khắc miền yêu gọi
Nghĩa rủ vần say mặc sức tràn

Berlin,27.1.21
Lê Hoài Phương

5.THI SĨ YÊU THƠ
(Họa vần bài thơ: "Nuôi khát vọng"- của Xuân Đào)

Thi sĩ yêu thơ mộng chẳng tàn
Văn chương mật ngọt rót nhân gian
Chữ như nước mặn bao la biển
Câu tựa non cao bát ngát ngàn
Trí tuệ mây bay sương khói tỏa
Tâm hồn gió hát băo giông tan
Người thơ vô giá là hoa đất
Ngây ngất ban mai nắng mới tràn

Đêm 26.1. 2021
Tố Minh - HP
(Họ tên thật:
Nguyễn Minh Nhiêm)

nguyenxuan
25-02-21, 11:28 PM
AI C̉N NHỚ AI
(Bài họa)

Cách biệt lâu rồi chẳng nhắn ta
Ai c̣n nhớ lại chuỗi ngày xa
Xuân dành tứ đẹp lời tha thiết
Hạ chuốt vần hay ư đượm đà
Vẫn tưởng thu về trao phím nhạc
Đâu ngờ mộng lỡ bỏ đường hoa
Vầng đông hé rạng hồn thơ ửng
Ai có cùng ai ngắm nguyệt tà?

Nguyên Xuân
21/2/2021

Cùng BÀI HOẠ của bạn thơ:

Em kính hoạ vài lời vui với bác.

TRỘM NH̀N

Ta hờn bậu lén trộm nh́n ta
Cách trở ngh́n trùng hẹn chốn xa
Nhớ miệng răng huyền e ấp đă
Nhớ môi má đỏ thẹn thùng đà
Nhớ ngân ví dặm vương lời ngọc
Nhớ vọng ru hời thoả giấc hoa
Réo rắt đàn tơ chùn phím lạc
Trường xuân tuổi hạc đón trăng tà

NGỌC QUỲNH
(19/02/2021)

Ngày xuân, cảnh sắc nên thơ nhưng buồn nhiều hơn vui. Nh́n lại lại những năm tháng đă qua ḷng dạt dào nỗi nhớ khó tả. Những thước phim kỉ niệm lướt qua. Nhớ cảnh, nhớ người tất thảy đều đáng nhớ nhưng: “Nhớ ai? Ai nhớ, bây giờ nhớ ai?”
V́ vậy mà TG nói là “nhớ tượng trưng thôi”.
Có ai thấy ḿnh ở trong “NHỚ” của Tác giả.?
Không biết TG nhớ ai nhưng chắc là “Nhớ măi”. Vậy xin góp lời.

MĂI NHỚ

Măi nhớ duyên t́nh kết mộng ta
Sao trời đổi ư, sớm ĺa xa ?
Thương th́ tuổi trẻ từng sai nhịp
Xót chuyến tàu xuân đă lỡ đà
Cứ ngỡ tưng bừng trong vạn sắc
Ai ngờ lẳng lặng giữa ngàn hoa
Vô thường cuộc sống không ngơi nghỉ
Bảy bốn năm trôi nắng chửa tà.

Trần Thành
20/02/2021.

MONG

Mong thầm tố nữ nhớ ḿnh ta
Dẫu biết rằng em ở thậm xa
Ngơ trúc vườn mai nào hẹn mở
Lời hay ư đẹp chẳng thêm đà
Chân trời những ước mong nh́n cảnh
Băi biển hằng mơ được ngắm hoa?
Chạm ngũ tuần sao c̣n gối lẻ?
Quỳnh đau xă cánh để trăng tà.

Quang Chính – 21/02/2021

CƠI RIÊNG

Mơ đời cất giữ chỉ ḿnh ta
Kỷ niệm ôm hoài dơi bóng xa
Dẫu dạ c̣n thương đừng khấp khởi
Th́ tâm chẳng động hết sa đà
Lần theo mộng ảo t́nh thay áo
Gói lại tim hồng nghĩa trổ hoa
Tiễn bước ngày đi hồn chạnh tủi
Thời gian khởi sắc nhuộm dương tà

CM4Q - Quỳnh Nguyễn
23.02.2021

Bài xướng:

NHỚ
(thơ tượng trưng thôi, chứ không nhớ ai cả)

Ta nhớ người, người có nhớ ta
Chân trời, góc biển mịt mù xa…
Nhớ đền Chị Sáu thêm lưu luyến,
Nhớ buổi ca phê đến đậm đà…
Nhớ đợi Nội Bài tin nhắn đẹp
Nhớ về Kinh Bắc giấc mơ hoa.
Biết rằng tứ thập niên tàu nhỡ,
Dẫu thấy trăng côi đă xế tà !...

Nguyễn Đức Thụ

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=331856&viewfull=1#post331856

nguyenxuan
07-03-21, 01:52 PM
CHÚC HUYNH

Mạnh khỏe an lành vượt chín mươi
Toàn gia hạnh phúc ngát sông đời
Mừng xuân đẩy bút tung bài họa
Đón bạn ươm vần thỏa cuộc chơi
Bốn biển hoà thơ t́nh chẳng cạn
Ba miền ướp mật nghĩa nào vơi
Nồng say cảm hứng hồn tươi trẻ
Chữ kết tâm giao quyện ư người!

Nguyên Xuân
2/3/2021

Bài xướng của thi huynh Nguyễn Quang Chính

CHÀO MỪNG TUỔI 70

Thích thật xuân này đă bảy mươi
Trời cho mạnh khỏe rất yêu đời
B́nh thơ bốn nẻo giao t́nh dạo
Văng cảnh ba miền kết bạn chơi
Nghĩa thắm li trà không thể cạn
Duyên nồng chén rượu chẳng hề vơi
Hiền huynh, thảo muội... ngày đêm nhớ
Những áng Đường thi gửi tặng người.

Quang Chính – 01/3/20

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=332063&viewfull=1#post332063

nguyenxuan
16-03-21, 04:10 PM
NHẮN MUỘI

Phượng cháy thành thơ lửa măi nồng
Hưu th́ cũng bận chả ngồi không
Men t́nh quyện thắm từng con chữ
Giăi cả bầu xuân dốc trọn ḷng!

Nguyễn Xuân Đào

Cô LH P chỉ hỏi cô Xuân Đào hay hỏi cả những người về hưu?

KHÔNG

Về hưu, tâm thái nhẹ như không
Ngọn lửa t́nh yêu măi ấm nồng
Đảo vận, t́m câu, soi bóng chữ
Hồn thơ rút hết sợi tơ ḷng.

Học theo Bác Thụ:

KHÔNG

Bạn hỏi: Hưu rồi ngẫm ngợi không
C̣n Xuân, ngọn lửa vẫn đương nồng
Đèn xưa, sách cũ soi hồn chữ
Gửi hết vào thơ tỏ nỗi ḷng.

Trần Thành

HỎI CHỊ
(Bài xướng)

Muốn hỏi: Hưu rồi ngẫm ngợi không?
Trường quen gốc Phượng vẫn hương nồng
Đèn khuya sách cũ c̣n đang ngỏ
Có chạnh người xinh tỏ nỗi ḷng!

Le Hoai Phuong

nguyenxuan
05-04-21, 02:14 PM
BẾN MỚI
(Tặng LHP)

Trào dâng cảm xúc dậy hương ḷng
Đă toại duyên đời thỏa khúc trong
Ngọt chuỗi thơ nồng xao xuyến thả
Đằm cơn biển dịu khát khao ṿng
Chờ trang hiệp nghĩa từng hôm ước
Đợi chữ chân t́nh cả kiếp mong
Tổ ấm từ nay hoà quyện măi
Cùng xây hạnh phúc giữ êm ḍng!

Nguyên Xuân
25/3/2021

Bài xướng

BÊN ANH EM NỢ CHỮ ÂN T̀NH

Mười năm cũng dịu vết thương ḷng
Để nhánh sông đời lại mát trong
Ngọn gió êm đềm vương vấn trải
Bờ vai mạnh mẽ chở che ṿng
Niềm tin dạo ấy thôi đành bỏ
Hạnh phúc bây giờ đă thoả mong
Nghĩa cử đong đầy em mắc nợ
Ngàn sau vẫn muốn chảy chung ḍng

Berlin 21.3.21
Lê Hoài Phương

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=332795&viewfull=1#post332795

nguyenxuan
27-05-21, 03:47 PM
CÂY XẤU HỔ
(Bài họa)

Sống thật ngoan cường xấu hổ ơi
Cần chi biểu diễn dễ đâu vời
Đồi hoang nẩy lộc bao người tránh
Lối quạnh giăng hàng mấy kẻ chơi
Trải biếc màu xanh tṛn đóa nở
Ươm đầy giọt tím mượt cành phơi
Dù ai dẫm đạp không hề nản
Lá khép gai phồng chẳng chịu vơi!

Nguyên Xuân
27/5/2021


CÂY XẤU HỔ
(Bài xướng)

Xin đừng xấu hổ nhé cây ơi
Hăy tím đi hoa rất tuyệt vời
Dẫu chẳng như hồng ong mải lượn
Cho dù khác huệ bướm thèm chơi
Bờ ao lặng lẽ đành sương phủ
Góc ruộng âm thầm chịu nắng phơi
Chỉ sợ vô t́nh ai chạm gót
Thẹn thùng héo rủ chút màu vơi

Dương Đoàn Trọng
5 -2012

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=334253&viewfull=1#post334253

CM4Q
30-05-21, 08:46 AM
CÂY XẤU HỔ
(Bài họa)

Sống thật ngoan cường xấu hổ ơi
Cần chi biểu diễn dễ đâu vời
Đồi hoang nẩy lộc bao người tránh
Lối quạnh giăng hàng mấy kẻ chơi
Trải biếc màu xanh tṛn đóa nở
Ươm đầy giọt tím mượt cành phơi
Dù ai dẫm đạp không hề nản
Lá khép gai phồng chẳng chịu vơi!

Nguyên Xuân
27/5/2021


CÂY XẤU HỔ
(Bài xướng)

Xin đừng xấu hổ nhé cây ơi
Hăy tím đi hoa rất tuyệt vời
Dẫu chẳng như hồng ong mải lượn
Cho dù khác huệ bướm thèm chơi
Bờ ao lặng lẽ đành sương phủ
Góc ruộng âm thầm chịu nắng phơi
Chỉ sợ vô t́nh ai chạm gót
Thẹn thùng héo rủ chút màu vơi

Dương Đoàn Trọng
5 -2012

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=334253&viewfull=1#post334253


TRINH NỮ(Cây Mắc Cỡ)

Lẳng lặng bên đường mắc cỡ ơi
T́nh riêng lẻ bóng mộng xa vời
Nghiêng cành lá nhỏ hồn mong đợi
Trổ nụ hoa buồn gió bỡn chơi
Để sắc thời gian hờ hững nhuộm
Cho màu kỷ niệm bẽ bàng phơi
Thương đời cỏ dại c̣n trinh nữ
Tím rịm tơ ḷng măi chẳng vơi

QN
27.05.2021

nguyenxuan
09-06-21, 12:16 PM
NHỚ LỜI MẸ
(Bài hoạ)

Đền đáp công ơn nghĩa cử vàng
Thiêng v́ tiếng mẹ măi c̣n vang
Lại bưng lũ cáo vào nơi thịnh
Nỡ đẩy loài sen đến chỗ tàn
Nuôi nghĩa cả, nhường cơm sẻ áo
Đồng tâm hiệp sức, chọn đường quang
Cốt đừng giả tạo cần thông hiểu
Gác mục thường ưa khảm nhũ vàng!

Nguyên Xuân
9/6/2021

Bài xướng:

Mượn câu khoán thủ
"Đền thiêng lại nỡ nuôi đồng cốt
Gác mục thường ưa khảm nhũ vàng"
Thi sĩ Nguyễn xuân Đào

KHẢM NHŨ VÀNG

Đền miếu lung linh vơng lọng vàng
Thiêng liêng bởi trống đánh chiêng vang
Lại thêm hương khói bay mù mịt
Nỡ để đèn nhang tắt lụi tàn
Nuôi chí ăn chay ḥng hiển đạt
Đồng tâm đọc sách kiếm vinh quang
Cốt cho thiên hạ cầu danh hăo
Gác mục thường ưa khảm nhũ vàng

4.5.21đxb
Đinh Xuân B́nh

http://vnthihuu.net/showthread.php?8412-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=334626&viewfull=1#post334626

nguyenxuan
16-09-21, 09:47 AM
Bài họa 3:

THU CẢM

Nghe đời nhả điệu khúc t́nh say
Bỗng thấy hồn thu nhỏ gọt gầy
Băo giật ngoài hiên ḍng thác đổ
Tim dằn giữa ngực sóng triều bay
Chờ đêm giá lạnh trôi từng chút
Đợi nắng nồng tươi trải mỗi ngày
Gửi những niềm yêu vào giấc muộn
Xin ḿnh vững mạnh giống loài cây!

Nguyên Xuân
12/9/2021

nguyenxuan
16-09-21, 09:55 AM
Bài họa 3:

THU CẢM

Nghe đời nhả điệu khúc t́nh say
Bỗng thấy hồn thu nhỏ gọt gầy
Băo giật ngoài hiên ḍng thác đổ
Tim dằn giữa ngực sóng triều bay
Chờ đêm giá lạnh trôi từng chút
Đợi nắng nồng tươi trải mỗi ngày
Gửi những niềm yêu vào giấc muộn
Xin ḿnh vững mạnh giống loài cây!

Nguyên Xuân
12/9/2021

Bài xướng của Út Nhỏ

NÀNG THU

Thu vừa kiễng gót thả hồn say
Lảnh lót bầy chim gơ lá gầy
Gọi cánh hoa vàng bên ngơ trải
Xô nhành liễu biếc cạnh hồ bay
Ḍng trăng óng ả chưa đùa nước
Giọt nắng xinh xinh đă gọi ngày
Yểu điệu ôm đàn buông sóng tóc
Tay mềm giỡn phím gió lùa cây.

Út Nhỏ

Bài họa 1:

GIẤC MƠ SAY

Mỏi bước phong trần rượu ngấm say
Vườn thu hé mở dáng ai gầy
Đàn chim rẽ núi choàng mây đổ
Vệt nắng xuyên chiều quyện tóc bay
Vẫn hiểu ân t́nh trong một khắc
Đành ôm kỷ niệm măi bao ngày
Êm đềm lá rụng hồn tê tái
Khuỵa ngă buông ḿnh tựa gốc cây.

VMT 11/09/2021

Bài họa 2:

MƠ HOANG

Trở mộng đêm trường đă luống say
Thềm xưa quạnh quẽ bóng trăng gầy
Vườn thu gió nhẹ âm thầm trải
Nẻo giác sương mù lặng lẽ bay
Vẫn ngẩn ngơ hồn quay quắt dạ
C̣n xa xót phận ruổi rong ngày
Hiên đời lá rũ càng hoang lạnh
Ră rượi riêng ḿnh kiếp cỏ cây

QN
11.09.2021

Bài họa 4:

KHÚC GIAO MÙA

Trăng nhàn nhạt lối hững hờ say
Thẽ thọt đàn mưa đoản khúc gầy
Hạ trở nâu sờn xao gót tiễn
Thu hờn tím ửng ngập ḷng bay
Vàng hanh liễu rủ cười nghiêng nước
Đỏ thẫm đời trôi níu nhẹ ngày
Gơ bản giao mùa tơ rút ruột
Em bàng bạc cũ... ngả hồn cây.

Thanh Nguyệt - 12/9/2021

Bài họa 5:

BỨC HỌA

Thơ càng yểu điệu để ḷng say
Vọng cảnh non tiên dáng liễu gầy
Ngắm mặt hồ thương con sóng quẩn
Nh́n sườn núi mến dải mây bay
Yêu đời gửi gắm từng giây phút
Quí bạn nâng niu mỗi tháng ngày
Nghệ sĩ kỳ tài tô bức họa
Trăng vờn nắng tỏa thắm t́nh cây

Đà Nẵng 13/9/2021 Trần Thị Lợi

nguyenxuan
22-09-21, 09:24 AM
NẮNG CHIỀU THU

Nắng mật Thu chiều lă chă say
Xoà trên tóc ngọc rót vai gầy
Ươm màu lúa chín hồn quê trải
Gọi ánh trăng mềm dải lụa bay
Tím đổ triền non xao xuyến dạ
Vàng gieo mặt nước vấn vương ngày
Vô thường cơi tạm cùng nhân thế
Một khắc xoay vần đă vạn cây*

22/9/2021
CM66 Hà Lam Thuỷ
(*) km

nguyenxuan
23-09-21, 10:57 PM
THU MƠ
(Bài họa)

Ngắm cảnh lam chiều dạ bỗng say
Đ̣ng đưa hạt nắng chở thu gầy
Vờn tay gió lộng trời xanh mở
Dơi bước mây bồng nhạn trắng bay
Đă trải canh trường thao thức mộng
C̣n thương chuyện cũ luyến lưu ngày
Ḍng Tương bến hẹn sương mờ phủ
Lá rụng hiên đời rũ bóng cây

QN
22.09.2021

nguyenxuan
25-09-21, 10:33 AM
Bài họa 2:

MÙA MƯA GIÓ
(Tá vận)

Trời êm rực rỡ nắng hanh vàng
Bất chợt mưa lùa chở băo sang
Hết suối rừng trôi nhà tuột biển
Rồi sông núi lở đá ngăn đàng
Từng cơn sóng vỡ hồn đau nghẹn
Mỗi giọt thu hừng bút trĩu mang
Lặng dơi ngày đi mùa chuyển tiếp
Thầm nghe gió lạnh thổi đêm tràng!

Nguyên Xuân
25/9/2021

nguyenxuan
25-09-21, 10:35 AM
Bài họa 2:

MÙA MƯA GIÓ
(Tá vận)

Trời êm rực rỡ nắng hanh vàng
Bất chợt mưa lùa chở băo sang
Hết suối rừng trôi nhà tuột biển
Rồi sông núi lở đá ngăn đàng
Từng cơn sóng vỡ hồn đau nghẹn
Mỗi giọt thu hừng bút trĩu mang
Lặng dơi ngày đi mùa chuyển tiếp
Thầm nghe gió lạnh thổi đêm tràng!

Nguyên Xuân
25/9/2021

Bài họa 1:

RUỘNG BẬC THANG

Triền cao gió lộng vẫy thu vàng
Nơn lộc theo mùa trở tiết sang
Suối rũ nhành ban miền lạc cảnh
Đồi loang vị quế cổng thiên đàng
Êm đềm giọng sáo con diều thả
Khúc khuỷa chân bờ vựa lúa mang
Thả bước bên đèo nghe tĩnh tại
Chờ câu xướng họa giữa văn tràng

VMT 24/09/2021
* Họa Đồng Luật, Y Đề

Bài họa 3:

RUỘNG BẬC THANG

Rực rỡ miền cao nắng trải vàng
Lưng đèo cảnh vật đón ngày sang
Đồng chen vực thẳm ru ngàn lá
Lúa lẫn rừng xanh phủ mọi đàng
Suối khẽ khàng reo trời đất mở
Cây hồn hậu lớn nghĩa t́nh mang
Từng không dệt thảm hoa màu thắm
Để những mùa vui mộng kết tràng

QN
25.09.2021

Bài họa 4:

ĐÓN MỪNG THÀNH QUẢ
( Bài họa )
Trải giữa sườn non lúa chín vàng
Chim trời vỗ cánh gọi mùa sang
Bờ trên kẻ gánh đưa về bản
Thửa dưới người gom chuyển tới đàng
Trẻ sướng ồn ào nhanh nhảu gánh
Già vui lặng lẽ nhẹ nhàng mang
Nâng niu đón nhận mừng thành quả
Tiếng nhạc ngân nga đệm pháo tràng

Đà Nẵng 25/9/2021
Trần Thị Lợi

Bài xướng của anh Lê Văn Thông:

RUỘNG BẬC THANG

Ngh́n vuông thảm lụa rực gam vàng
Trải kín nương đồi buổi hạ sang
Dăy điệp khoe màu giăng dọc suối
Bàu sen chuyển sắc trổ bên đàng
Mùa đang chín rộ đầy bông níu
Lúa cũng căng đều trĩu hạt mang
Thoảng nhẹ hương chiều ḷng sảng khoái
Thầm yêu cuộc sống cơi sơn tràng.

2017
Lê Văn Thông.

nguyenxuan
12-10-21, 09:48 AM
Bài xướng của thi hữu Quốc Quyền:

NAM QUỐC SƠN HÀ

CỚ căn phân định rơ biên trời
SAO măi hăm hoài thứ mặt dơi
LŨ Tống tan thây đầu núi thẳm
GIẶC Nguyên bỏ mạng máu sông ngời
SANG hồn nước Việt xương tàn cháy
XÂM dăy non Rồng xác lạnh phơi
PHẠM lỗi tày đ́nh thiên địa chứng
CHÚNG BAY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI

QQ 06.09.2021
………………………

Bài họa:

1. NAM QUỐC SƠN HÀ

CỚ chi thượng giới đă chia trời
SAO lại ưa làm loại quỷ dơi
LŨ Hán vùi thây ngầu biển biếc
GIẶC Minh rũ cốt đục sông ngời
SANG ṃ đất Việt bao đời hăi
XÂM lấn non Hồng khối lượt phơi
PHẠM đến nơi này không thoát nổi
CHÚNG BAY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI!

Nguyên Xuân
30/9/2021

2. NAM QUỐC SƠN HÀ
(Bài họa y đề)

CỚ cơn phá bỏ luật vùng trời
SAO dạ sài lang mặt sói dơi
LŨ quỉ tràn biên giành gỗ quí
GIẶC ma lấn biển cướp dầu ngời
SANG Hàm Tử cửa ngàn thây rụng
XÂM Bạch Đằng sông vạn xác phơi
PHẠM đất Vua Hùng hồn phách lạc
CHÚNG BAY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI

30/9/2021 Trần Thị Lợi

3. NAM QUỐC SƠN HÀ

CỚ theo sách định bởi do trời
SAO vẫn mơ hồ bọn chuột dơi
LŨ HÁN thủy quân ghê cọc thẳm
GIẶC NGUYÊN đường bộ hăi gươm ngời
SANG bờ cơi Việt non thây chất
XÂM lấn Tiên Rồng , biến xác phơi
PHẠM tội xâm lăng ai cứu nổi
CHÚNG BAY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI

TG Trần Thị Yên

4. NƯỚC NAM LÀ CỦA NGƯỜI NAM

CỚ nguyên có phải tại ông trời
SAO vẫn tranh giành hả quạ dơi
LŨ cẩu không tim ḷng chẳng thiện
GIẶC nô thiếu năo trí sao ngời
SANG rày xă tắc cuồng tâm khởi
XÂM chiếm sơn hà nhục thể phơi
PHẠM phải Tiên Rồng đâu dễ thoát
CHÚNG BAY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI

QN
30.09.2021

5. NAM QUỐC SƠN HÀ

CỚ xưa biện chứng chẳng hơn trời
SAO quyết cương hoài găy cổ dơi
LŨ Chệt ch́m ghe đầu cọc bén
GIẶC Mông ră thịt dưới trăng ngời
SANG giày quốc Việt muôn lần chết
XÂM chiếm tiên ḍng vạn kiếp phơi
PHẠM phải Rồng thiêng thời tất liệt
CHÚNG BAY SẼ BỊ ĐÁNH TƠI BỜI!

QQ 30.09.2021

nguyenxuan
04-11-21, 12:01 AM
XƯƠNG RỒNG
(Họa y đề)

VÍ ḿnh láng mịn chẳng giương gai
THỬ phải làm chi được các đài
ĐƯỜNG rắc hoa hồng ngăn chí trẻ
ĐỜI dùng mật ngọt nhử ḷng trai
BẰNG chân vững cốt giong thuyền nặng
PHẲNG gót bền tâm vượt biển dài
CẢ cơi dương trần đều tạm trú
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI?

Nguyên Xuân
3/11/2021


LỆ CHẢY XUÔI
(Bài họa)

VÍ cành nhẵn nhụi chẳng c̣n gai
THỬ biết đâu bao khắp nụ đài
ĐƯỜNG nghĩa êm đềm che chở gái
ĐỜI t́nh kín kẽ bảo ban trai
BẰNG không dẫn bước đừng lo ngắn
PHẲNG vẫn ḍ đi chớ sợ dài
CẢ kiếp hồng trần xuôi giọt lệ
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI

Trần Thị Lợi
3/11/2021

XƯƠNG RỒNG

Ví ngà ngọc phủ vẫn đầy gai
Thử sắc màu pha rực rỡ đài
Đường rộn ràng hoa ngời vóc liễu
Đời phừng phực lửa sáng hồn trai
Bằng duyên nghĩa kết t́nh dâng trọn
Phẳng lối người qua lệ đổ dài
Cả cơi trần gian nhiều nghịch lư
Anh hùng hào kiệt có hơn ai

QN - Trúc Quỳnh Nguyễn
03.11.2021

XƯƠNG RỒNG

Ví rằng nụ ấy hổng ṭi gai
Thử giấu ngàn kim tận góc đài
Đường phủ màu thơ phơi diễm tuyệt
Đời loè ư ngọc giả liêu trai
Bằng tâm ngẫm kỹ loài hoa độc
Phẳng dạ lần sâu vết nhựa dài
Cả kỷ băng hà che lấp phận
Anh hùng hào kiệt???... Có hơn ai!!!

Thanh Nguyệt - 4/11/2021

XƯƠNG RỒNG

VÍ dầu cuộc sống dẫu chông gai
THỬ sức tài ba đọ vũ đài
ĐƯỜNG rộng kiên cường vui thoả chí
ĐỜI bền nhẫn nại xứng làm trai
BẰNG an kư ức ân t́nh đẹp
PHẲNG lặng tâm tư diễm phúc dài
CẢ dấu in xưa c̣n đọng lại
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI

Ngọc Quỳnh - CM19
(05/11/2021)

XƯƠNG RỒNG

VÍ là cội ấy chả loè gai
THỬ bói đâu ra những ánh đài
NXĐ (CM42)
Đường gập ghềnh qua hồng xác pháo
Đời trầy trật bước khổ t́nh trai
QN (CM4)
Bằng nơi lạc cảnh câu thần rạng
Phẳng chốn non tiên giấc mộng dài
NQ (CM19)
Cả phận thuyền quyên đều nghiệt ngă
Anh hùng hào kiệt có hơn ai
QN (CM4Q)

Viết chung
5/11/2021

XƯƠNG

Ví rằng yếu sức phải xù gai
Thử gắng tranh đua chốn vơ đài
Đường ngọt đo ḷng cô chảnh gái
Đời buồn lượng dạ chú ngầu trai
Bằng vai chẳng ngại đèo cao thấp
Phẳng ngực nào lo dốc ngắn dài
Cả thế gian này thành bọt biển
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI.

Trần Bá Dũng
5/11/2021

THỬ SỨC

VÍ t́nh áo vải dẫu sờn gai
THỬ dệt màu xuân sắc thắm đài
ĐƯỜNG sáng hào hùng non nước bạc
ĐỜI hồng lấp lánh ngọc châu trai
BẰNG vai sánh bước thênh thang rộng
PHẲNG núi dời sông khúc khuỷu dài
CẢ dặm phàm trần chân có mỏi
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI

Ngọc Quỳnh (CM19)
06/11/2021

VÍ THỬ...

Ví người chướng ngược phủ toàn gai
Thử một lần mơ chốn nguyệt đài
Đường chẳng trầm luân sao hóa ngọc
Đời c̣n khổ luyện mới thành trai
Bằng tâm cuộc sống càng tươi đẹp
Phẳng lối t́nh yêu sẽ rộng dài
Cả kiếp nhân sinh đầy dẫy nghiệp
Anh hùng hào kiệt có hơn ai
QN
06.11.2021

XƯƠNG RỒNG

VÍ dù chẳng biết luyện rồng gai
THỬ lấy gươm đâu giữ bảo đài
ĐƯỜNG rải mùi hương người lạc bước
ĐỜI xoè bút ngọc kẻ lầm trai
BẰNG môi lắm đận cài chiêu khó
PHẲNG năo nhiều khi sập bẫy dài
CẢ sóng lơi chèo không trụ vững
ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI?

Nguyên Xuân
6/11/2021

Bài xướng:

XƯƠNG RỒNG

Ví dầu gốc rể chẳng x̣e gai
Thử hỏi làm sao hé nhụy đài
Đường lắm đèn hoa vùi sức trẻ
Đời nhiều cạm bẫy biết tài trai
Bằng ḷng để sống cùng em nhỏ
Phẳng gót mà đi suốt dặm dài
Cả chốn nhân quần thân cát bụi
Anh hùng hào kiệt có hơn ai

VMT 02/11/2021
Về Miền Trung Vmt

nguyenxuan
05-12-21, 11:01 AM
AN PHẬN

Xuân chiều đă nhạt sắc hồng pha
Vẫn đợi “b́nh minh nhất trản trà”
Bạn quư bên đời không bỏ lỡ
Con hiền cạnh vách chẳng rời xa
Qua ngày dịch dữ thanh b́nh hưởng
Giă cảnh người đau hạnh phúc hoà
Hạ nóng vào thu thường chuyển băo
Đông về tỉnh mộng dỗ đào hoa!

Nguyên Xuân - CM42
26/11/2021

Bài xướng

TỦI PHẬN

Ngẫm thuở vui buồn ngọt đắng pha
Chờ tri kỷ măi rượu thay trà
Trăng c̣n tịnh lẻ hờn đêm trắng
Gió vẫn phiêu bồng biệt nẻo xa
Khóc chữ t́nh chung ḍng lệ đổ
T́m câu nghĩa cả tiếng thơ ḥa
Tơ hồng tuột mối ngàn năm lỡ
Năo nuột cung sầu tủi kiếp hoa

QN - CM4Q
24.11.2021

nguyenxuan
05-12-21, 02:38 PM
THOÁT TỤC

Mắt phượng thân rồng quẩy gió chơi
Màu phô lộng lẫy thắm trang đời
Non vàng tỏa bóng ung dung lượn
Nước bạc xoay ḍng uyển chuyển bơi
Phủ sắc đồng thau tày nắng biển
Chằm da huyết ngọc sánh mây trời
Trong hồ đẹp cảnh hồn phiêu lăng
Ư quẫy tung ngàn mộng đảo khơi!

Nguyên Xuân
29/11/2021

Bài xướng

THOÁT TỤC

Giữa bể tung hoành mặc sức chơi
Ḍng xanh múa lượn điểm tô đời
Trên đầu một cơi tha hồ thưởng
Dưới bụng muôn trùng thỏa măn bơi
Giỡn hạ phơi vàng trăng trải nước
Vờn đông phủ ngọc tuyết ngưng trời
Tuy làm cá cảnh trong tù hăm
Chí bỗng như rồng vượt nẻo khơi.

Nguyễn Thanh Toàn
02/08/2019

nguyenxuan
05-12-21, 02:45 PM
BÊN BỜ HOÀNG HÔN

Lặng lẽ hoàng hôn phủ cuối đèo
Đông về thổn thức nỗi niềm reo
Nh́n hoa thấm lạnh mưa dầm cỏ
Ngẫm củi ch́m sâu sóng cuộn bèo
Một kiếp phong trần hương nhụy tỏa
Bao mùa nhật nguyệt nghĩa t́nh gieo
Hằng khơi ngọn lửa truyền mơ ước
Cội giữ cành thương gắng gỏi chèo.

Nguyên Xuân
28/11/2021


Bài xướng

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn văn cảnh ghé chân đèo
Tím lịm chiều tà giọt nắng reo
Ngoảnh lại bờ sông tươi thắm lá
Nh́n qua mặt nước mướt xanh bèo
Trông mầm hạnh phúc tương lai gửi
Nhận lộc yên b́nh quá khứ gieo
Đất mẹ nhân từ tràn nhựa sống
Người ơi hăy gắng vững tay chèo.

Trần Bá Dũng
11/2020

nguyenxuan
05-12-21, 02:52 PM
VUI SỐNG

Tưởng đă quên rồi giấc mộng xưa
Mà con sóng gợn cũng đâu thừa
Đêm dài rút ruột chằm hoa nắng
Gác nhỏ nghe trời vỗ nhạc mưa
Cứ thảnh thơi hoà đan chữ mượt
C̣n chăm chỉ dệt ráp trang vừa
Thu chiều hạnh phúc an lành măi
Phủ xuống sông đời dẫu nhặt thưa.

Nguyên Xuân
5/12/2021

Bài xướng

GIĂ BIỆT MÙA XƯA

Khoá lại khung trời thuở cũ xưa
Lần trang nhật kư bỏ câu thừa
Không c̣n ảo năo dầm sương gió
Chẳng vướng âu sầu ngập băo mưa
Rănh cắt lằn sâu vời chỉ mệt
Niềm riêng vũng cạn nói khôn vừa
Giờ đây biển đẹp ngời lên mắt
Ngơ nhỏ mơ màng dệt nắng thưa!

Berlin, 15.4.21
Lê Hoài Phương

nguyenxuan
07-12-21, 03:10 PM
CÁNH HẠC NGANG CHIỀU

Ngang chiều cánh hạc tỏa hồng minh
Lướt giữa ngàn xanh lộng ảnh h́nh
Tải chữ thêu vần ươm nắng đẹp
Gom mùa giữ lửa lượn bờ xinh
Vườn Xuân dơi bạn say bầu nghĩa
Bến Nguyệt hoà thơ thỏa cơi t́nh
Vẫn mạnh bàn chân hàng thế kỉ
Bao người quư trọng lăo hiền vinh!

Nguyên Xuân
7/12/2021

Bài xướng

TUỔI HẠC

Tuổi hạc âm thầm sánh cơi minh
Ngồi đong kỷ niệm vẽ bao h́nh
Buông thuyền chở chữ say hồn lộng
Vẫy bút trao từ thỏa mộng xinh
Sáng mở từng trang ngời đạo nghĩa
Chiều đan mỗi vận thắm ân t́nh
Vui vầy cuộc sống hương ngàn tỏa
Hạnh phúc yêu đời măi hiển vinh.

Mạnh Kỷ Thành Vinh

nguyenxuan
11-12-21, 10:45 AM
ĐÔNG SẦU

Trời gọi đông về lạnh giá thêm
Bao nhiêu kỷ niệm xốn xang t́m
Này sông gió rũ ngàn lau úa
Nọ phố mưa vùi một bóng im
Nắng ẩn vào mây hoa nắng lạc
Trăng lui tới biển mặt trăng ch́m
Ḿnh ôm đóa mộng ngày xưa ấy
Chẳng gợi mà sầu nặng trĩu tim.

3/11/2011
Thu Phong

Bài họa

ĐÔNG SẦU

Thấy cảnh đông sầu ngẫm xót thêm
Ngày xuân tuổi trẻ hết mơ t́m
Bên triền gió lạnh trời thanh vắng
Giữa biển sương mờ sóng lặng im
Nhạc giữ đam mê lời nhạc nổi
Thơ quên khát vọng tứ thơ ch́m
Bao lần hạ bút đành thu lại
Mỗi giọt mưa buồn xát bỏng tim!

Nguyên Xuân
9/12/2021

nguyenxuan
12-12-21, 07:50 PM
6. NGỌC NỮ VƯỜN XUÂN

Nắng tỏa tia hồng nhuộm suối mai
Vườn Xuân lấp lánh ngỡ sao cài
Hoa choàng cội liễu thêu ngời nhánh
Gió đẩy hương quỳnh quyện đẫm vai
Quẩy một bầu men chào biển lớn
Đào dăm gánh chữ lượn sông dài
Âm thầm ngọc nữ ôm t́nh mộng
Nguyệt quế thơm nồng gửi đến ai!

Nguyên Xuân
12/12/2021

Bài xướng


ĐẦU THU

Bất chợt thu về một sớm mai
Lung linh tóc liễu điểm sương cài
Đài sen đợi nắng tô hồng cánh
Trái bưởi thương cành gánh nặng vai
Lăng đăng mây tan trời hóa rộng
Vi vu gió thổi phố thêm dài
Nhà bên thiếu nữ buông tà áo
Để thoáng ngây khờ trong mắt ai.

Bùi Đ́nh Thắng - CM31
2010

nguyenxuan
20-12-21, 03:50 PM
PHỞ VIỆT

Danh lừng đặc sản vốn xưa nay
Buổi sáng thường ăn khoái mỗi ngày
Bánh trụng mềm ngon già vẫn thích
Xương hầm béo ngọt trẻ thêm say
Nhằm nơi phố thị dân giàu đến
Kệ chốn hương thôn quán nhỏ bày
Thế giới truyền nhau cùng ca ngợi
Tôn vinh món phở Việt Nam này!

Nguyễn Xuân Đào
14/12/2021

Bài xướng

LỪNG DANH PHỞ VIỆT

Giầu nghèo thưởng thức bấy lâu nay
Đủ chất ban mai sướng cả ngày
Vị ngọt nồng nàn hương quyến rũ
Màu hồng ấm áp vẻ mê say
Ngon lành sợi bánh ngoan xoay chuyển
Ngọt mát nhành rau giỏi xếp bày
Phở Việt lan truyền trên thế giới
Lừng danh sản phẩm tuyệt chiêu này.

Trần Thị Lợi

nguyenxuan
20-12-21, 03:55 PM
SỨC XUÂN

Đông tàn trước cửa ngát hồng mai
Đóa mộng bừng xuân tỉnh giấc dài
Dệt chuỗi hương lành đưa gió lả
Dâng bầu nhựa quư dơi mùa say
Người thơ hạ bút thu nồng trỗi
Tuổi ngọc tầm hoa nắng đỏ cài
Lộc trổ mầm vươn trời thoáng đăng
Tung ḿnh én nhỏ dọn đường bay!

Nguyên Xuân
16/12/2021

BÀI XƯỚNG

XUÂN TUỔI TRẺ

Én liệng giao mùa rực rỡ mai
Hồi sinh mạch sống giấc đông dài
Đường xe nhộn nhịp hoa cười nói
Phố xá tưng bừng rượu tỉnh say
Đối đỏ bên thềm ong bướm dạo
Đào xinh trước ngơ gió trăng cài
Xuân t́nh áo lụa tươi màu mới
Sức trẻ căng tràn sải cánh bay

NGỌC QUỲNH
(Xuân 2022)

nguyenxuan
20-12-21, 03:57 PM
CÁNH BƯỚM TRONG VƯỜN HOA

Rạng rỡ trong vườn Cánh Bướm hoa
Rằng đang ngấp nghé Mẫu Đơn già
Luôn chờ Ngọc Bút Mơ màng Bưởi
Lại giỡn Lan Kiều thổn thức Na
Khấp khởi ngàn Sao t́m Bạch Tuyết
Đ̣ng đưa chín cửa gọi Kim Trà
Bao chiều khắc khoải nàng Trinh Nữ
Lặng lẽ trông về Bách Hợp xa.

Nguyên Xuân
18/12/2021

Bài xướng

VẪN MỘT NIỀM MƠ

Ước cả khu vườn lộng lẫy hoa
Ngày sau đỡ quạnh bước chân già
Hè bên muốn trỉa đôi vồng huệ
Rẻo trước đang thèm một dăy na
Tiễn hạ bầy chim về kết tổ
Chào thu lũ bạn ghé châm trà
Hồng thơm lối nhỏ mơ màng dơi
Gió bảo tham toàn chuyện rơ xa.

Berlin,5.12.21
Lê Hoài Phương

nguyenxuan
20-12-21, 04:13 PM
THẮP LỬA VƯỜN XUÂN

Xuân nhờ lộc nắng trổ nhành non
Lộng cảnh Vườn Xuân vỗ tứ gịn
Nguyệt vẫn dâng t́nh xuân trải sóng
Xuân vừa đảo vận chữ thành con
Làn hương thủy trúc cài xuân đẹp
Lưới mộng quỳnh xuân ủ nghĩa tṛn
Hạc ẩn phương nào xuân măi ngóng
Xuân chiều thắp lửa dưỡng hồn son!

Nguyên Xuân
20/12/2021

Bài xướng

SẮC XUÂN
(Bối chỉ xuyên tâm)

Một đóa xuân th́ trổ lộc non
Rèm thưa giọt nắng vẽ xuân tṛn
Đào tôn dáng nhỏ xuân nền nă
Mộng chở xuân hồng giấc cỏn con
Ngọn bấc nhờ xuân mà bớt lạnh
Màu xuân níu lụa để thêm gịn
Xuân về cảnh vật chừng nao nức
Tự lúc xuân cười rạng ánh son.

Thanh Nguyệt
12/02/2018

nguyenxuan
25-12-21, 03:54 PM
EM TÔI NÂU

Yêu mến cô nàng vốn đă lâu
Yêu thêm sắc sẫm thuở ban đầu
Yêu hương đậm ngát bồng bềnh ảo
Yêu chất thơm đằm lẳng lặng sâu
Yêu quyện cùng thơ nghiền những buổi
Yêu chung với nhóm lịm vài chầu
Yêu hoà tột đỉnh mơ màng trí
Yêu quá chừng rồi. Giọt đắng nâu!

Nguyễn Lương Tú
(Chọn trong thi phẩm
Đường Luật Tiếp Vần - Tr 14)

Bài họa

1. ĐƯỜNG NÂU

Ghiền lắm tuy rằng cũng chửa lâu
Ghiền khi nở muộn kết duyên đầu
Ghiền qua ngơ trúc thăm vườn ảo
Ghiền lượn chân trời ngắm biển sâu
Ghiền những câu gịn mơ đến lượt
Ghiền bao áng ngọt khởi thêm chầu
Ghiền xâu ngữ điệu hoà thanh sắc
Ghiền kiểu pha màu quyện sánh nâu!

Nguyên Xuân
11/11/2019

10. YÊU

Yêu cội đa làng nhớ cũng lâu
Yêu sao kỷ niệm ánh trăng đầu
Yêu bà cơng nắng che đồng trũng
Yêu mẹ căng người cuốc vũng sâu
Yêu ngẩn ngơ chiều con sóng trỗi
Yêu tha thiết cảnh lũy tre chầu
Yêu ḍng Bến Hải mềm như lụa
Yêu lắm quê ḿnh dải đất nâu!

Nguyễn Xuân Đào
22/12/2021

nguyenxuan
25-12-21, 03:59 PM
QUÂN ĐỘI TA

Từ “Đội tuyên truyền giải phóng quân”
Lừng danh Phai Khắt đến Nà Ngần
Luôn thề vững dạ tâm liêm chính
Măi nguyện bền gan tính kiệm cần
Đuổi Nhật trừ Tây trung với Nước
Ngăn Tàu diệt Mỹ hiếu cùng Dân
Nâng tầm sức mạnh tin vào Đảng
Dũng cảm kiên cường dám xả thân.

Trần Thành CM67
22/12/2021
(Thiếu tướng Trần Bá Dũng)

Bài họa

5. T̉NG QUÂN

Anh chàng lính trẻ mới ṭng quân
Vẻ mặt tươi vui tựa nắng ngần
Vững chí rèn tu ḷng nhẫn nại
Bền tâm tập luyện tính chuyên cần
Canh pḥng đất Tổ yên b́nh nước
Bảo vệ non Rồng hạnh phúc dân
Nguyện bước lên đường làm nghĩa vụ
Chan ḥa đồng đội kết t́nh thân!

Nguyên Xuân
22/12/2021

nguyenxuan
25-12-21, 04:34 PM
KHAI D̉NG

Đặt bút khai ḍng vạn lẽ may
Chiều xuân phảy mực thắm bao ngày
Rồng tung khúc uốn đuôi trồi quẫy
Phượng múa lông x̣e cánh lượn bay
Dệt gấm đầu năm thêu nét vẽ
Trồng dâu cuối vụ nhả tơ bày
Miền quê đón tết cuời vui nhỉ
Chắc hẳn mai về lắm chuyện hay.

Bùi Thuư Mùi

7. CẢM ƠN ĐỜI

An lành khỏe mạnh chính là may
Cảm tạ t́nh yêu đến mỗi ngày
Muốn biển bờ êm cho én lượn
Mong trời gió lộng để diều bay
Vườn xuân rực rỡ hương lừng thoảng
Chuỗi ngọc long lanh nắng rạng bày
Nhựa sống dâng trào thơ phú trỗi
Tâm hồn rộng mở kết vần hay!

Nguyên Xuân
24/12/2021

nguyenxuan
25-12-21, 04:36 PM
GIÁNG SINH

Rực rỡ đêm lành lấp lánh sao
Giáng sinh gơ cửa gió Đông vào
Tâm hồn du mục lời thương gởi
Nhân thế chan hoà cánh thiệp trao
Lộng lẫy cờ hoa cười thắm sắc
Xông xênh tuyết lụa trải tươi màu
Tinh cầu khấn nguyện nhiều ân phúc
Thánh thiện chuông chiều vọng ước cao

NGỌC QUỲNH
24/12/2021

Bài họa

4. CHÚA Ở TRÊN CAO

Cỏ biếc thông già rực ánh sao
Trời xanh sáng rỡ gọi trăng vào
Thiên thần ứng cử trần gian chọn
Đức Chúa vi hành sứ mệnh trao
Đau nẻo sơn hà người hứng băo
Mừng xuân vũ trụ nắng ươm màu
Kinh cầu khẩn thiết lời tâm nguyện
Những tiếng ngân dài hẳn vọng cao!

Nguyên Xuân
25/12/2021

nguyenxuan
26-12-21, 03:57 PM
6. DUYÊN THU

Mượn áng thu vàng lẩy tiếng tơ
Trào dâng cảm xúc cơi riêng thờ
Đông chườm xứ lạnh hoà thương nhớ
Gió quẩy xuân nồng thả mộng mơ
Khỏa nước sông t́nh xao xuyến hỏi
T́m trăng biển hạ khát khao chờ
Ta mừng rỡ nhận mùa hương mới
Ủ thắm duyên chiều ngọt tứ thơ!

Nguyễn Xuân Đào
26/12/2021

Bài xướng

THU VÀNG

Thu vàng xoă bóng dạt dào tơ
Dơi sắc hoàng hôn dạ thẫn thờ
Lả lướt khung diều chao gió lộng
Êm đềm khói rạ khoả trời mơ
Hàng dương lá rũ âm thầm đợi
Rặng liễu cành buông khấp khởi chờ
Lặng lẽ cung t́nh bao luyến cảm
Cho hồn thảng thốt giữa vần thơ.

Huong Nguyen

nguyenxuan
12-01-22, 10:11 AM
2. CHIỀU QUÊ

Chiều quê khói quyện ánh dương tà
Gió lộng căng diều sáo vọng xa
Mọng đỏ đầu nương cành chuỗi ngọc
Vàng hươm cuối xóm lũy tre ngà
Cha cần ghép lại mầm cây bưởi
Mẹ phải thay liền hạt giống na
Bếp củi hoà reo mùi cá thoảng
Đàn con chạy nhảy trước sân nhà!

Nguyên Xuân
27/12/2021

Bài xướng

VUI CẢNH NHÀ NÔNG

Rực sắc chiều thu giữa nắng tà
Hương đồng gió thoảng quyện trời xa
Hoàng lan rạng rỡ khoe chồi biếc
Bạch quế lung linh hé nụ ngà
Khấp khởi vườn trên cha tỉa đậu
Rộn ràng ngơ dưới mẹ trồng na
Vui đời giản dị ḷng trong sáng
Một bức tranh quê ấm cảnh nhà!

Lan Tím

nguyenxuan
12-01-22, 10:32 AM
5. MẮC CÂU
(Họa tá vận)

Lớn nhỏ chi rồi cũng mắc câu
Mồi ngon đớp vội ngoắc lên đầu
Tôm Hùm lột vỏ nhiều anh hóc
Cá Ngựa ngâm hồ lắm kẻ bâu
Chước bẩn mưu gian Dần vỡ mặt
Vùng to nhóm khủng đă rơi cầu
Trâu già Hổ thẹn đời tham bát
Móng Cọp tuy dài chẳng đến đâu!

Nguyên Xuân
28/12/2021


CÂU CÁ

Ngang chiều nắng dịu xách cần câu
Đến chỗ lơ phơ cỏ bạc đầu
Dưới nước mồi giun dùng lưỡi thả
Trên bờ nón lá phẩy ruồi bâu
Chờ rung một chút th́ mau giật
Bắt được vài con ắt đủ cầu
Mặc những ưu tư ngồi tĩnh lặng
Vui cùng sở thích có ǵ đâu.

Minh Đức - Nguyễn Hữu Sang

nguyenxuan
12-01-22, 11:15 AM
6. HY VỌNG

Dịch dă trườn qua cướp trọn ngày
Gian trần ră rượi chống liền tay
Người mong gỡ rối t́m cơ chuyển
Kẻ muốn guồng nhanh thoát nạn đày
Giữ vững niềm tin t́nh trỗi dậy
Khơi đầy khát vọng nghĩa trào bay
Rồi đây ánh sáng tràn muôn nẻo
Tiễn biệt buồn đau ác mộng này!

Nguyên Xuân
31/12/2021

TỜ LỊCH CUỐI

Ruổi bước thời gian lặng lẽ ngày
Nâng tờ lịch cuối ră rời tay
Thăng trầm cuộc sống c̣n nghiêng ngửa
Biến chuyển t́nh yêu vẫn đọa đày
Đất mẹ vườn xuân hồ hởi xơa
Quê người cánh nhạn năo nề bay
Giao thừa đă điểm mừng năm mới
Hăy để ḷng vui cạn chén này

Trúc Quỳnh Nguyễn
31.12.2021

@ Năm hết tết đến rồi...
Gỡ bỏ tờ lịch cũ để chào đón 2022 nhé cả nhà😅
🎉💝 HAPPY 🎉NEW🎉 YEAR 🎉2022 💝🎉

nguyenxuan
12-01-22, 11:16 AM
TÂM SỰ ĐÊM MƯA
(Bài họa)

Kỷ niệm quay về giữa tiếng mưa
Nằm thao thức đợi ngẫm đâu thừa
Thương chiều ngơ vắng trăng mờ phủ
Thấu cảnh hiên buồn gió lộng đưa
Khổ cuốn ḍng đời lo chẳng trọn
Sầu đong cuộc thế nói sao vừa
Nghe ḷng trỗi dậy niềm xao xuyến
Cảm tạ ân t́nh nhớ nghĩa xưa!

Nguyên Xuân
2/1/2022

MONG VỀ QUÊ CŨ

Tết chạm tâm hồn bỗng đổ mưa
B́a tim nhỏ lệ phút giao thừa
Thầm thương dăy phố chiều qua lại
Chạnh nhớ con đường buổi tiễn đưa
Chữ học say vần nên ngủ thiếu
Tiền gom giúp mẹ chẳng lo vừa
Bây giờ ví thử trời cho chọn
Chỉ muốn xin về một cơi xưa

Berlin,1.1.22
Lê Hoài Phương

nguyenxuan
12-01-22, 11:21 AM
6. KHI MÙA XUÂN VỀ

Trời buông ánh ngọc trải xanh làng
Gió xơa hương mùa gửi mộng sang
Lộc nơn hoa ngời chưng trước cửa
Mầm tươi cỏ biếc vẫy bên đàng
Yêu người thắp lửa t́nh quê giữ
Nể bạn xây đời nghĩa nước mang
Khắp nẻo sơn hà thêm tỏa rạng
Cờ sao rực rỡ nắng hanh vàng!

Nguyên Xuân
9/1/2022

CHÚT NẮNG

Vầng dương đau đáu luỹ tre làng
Ngọn gió đưa t́nh chợt thổi sang
Ráng đỏ say ḷng vương mọi ngă
Trời xanh chuyển sắc ngả bên đàng
Hồn sương bớt lạnh trần duyên ngỏ
Mắt lệ thôi nhoè kiếp nợ mang
Bảng lảng mây chiều buông tóc xoă
Từng tia nắng muộn cũng hong vàng.

NGỌC QUỲNH
05/01/2022

nguyenxuan
17-01-22, 02:27 PM
XUÂN

Xuân khẽ lay hồn sóng dịu êm
Xuân vui khấp khởi xoă trăng thềm
Xuân nồng ngơ phố hoà xanh biển
Xuân lộng hiên nhà tỏa sáng đêm
Xuân trải ngời hoa triền đất rộng
Xuân dâng biếc lộc dải sông mềm
Xuân hồng nẻo hẹn tràn mơ ước
Xuân sưởi đôi ḿnh ấm đượm thêm!

Nguyên Xuân
16/1/2022

Bài xướng của Nguyễn Thị Minh Thư

XUÂN

Xuân đến rồi ư? khẽ trước thềm
Xuân tràn giấc mộng khát từng đêm
Xuân tươi mắt đẹp ṿng tay thỏa
Xuân thắm môi xinh lọn tóc mềm
Xuân chở t́nh yêu ngời nắng ấm
Xuân bừng hạnh phúc ngát hương êm
Xuân hồng đă hẹn cười lên nhé
Xuân hát mong đời phước lộc thêm.

Minhthu Nguyen
CM54

nguyenxuan
17-01-22, 07:16 PM
PHÁO MĂ LIÊN CÔNG

“PHÁO MĂ liên công” diệu kế bày
Đâu ngờ lộ TƯỚNG ngẫm càng gay
Tàu XE thẳng tiến căn hầm nghỉ
Ghế nệm đều lăn vũng đất cày
Nước mạnh thuyền to cần SĨ TỐT
Quyền cao đức mạt lĩnh điều cay
Trời Nam ấn TƯỢNG ngàn lau củi
“PHÁO MĂ liên công” diệu kế bày!

Nguyên Xuân
17/1/2022

Bài xướng

DƯỢC MĂ ĐÀN KHÊ

“Dược MĂ Đàn Khê” giỏi chước bày
Muôn trùng bủa TƯỚNG cực kỳ gay
Hoành XA chiến trận no quyền chưởng
Nghển PHÁO hoàng cung rỗ mặt cày
Nghĩ nặng thân t́nh khoe của TỐT
Xem thường đối TƯỢNG gỡ đ̣n cay
Dời hung chuyển cát nâng tầm SĨ
“Dược MĂ Đàn Khê” giỏi chước bày!

22.06.2018
Nắng Xuân

nguyenxuan
22-01-22, 01:55 PM
MẾN TẶNG TỶ Nguyễn Xuân Đào

Tiếng nổi như cồn rạng rỡ danh
Đào Xuân khả ái đẹp tâm lành
Nồng khơi vạn thuở cung đời biếc
Ngát toả muôn thời ngơ phận xanh
Chuốc nghĩa đơm t́nh tươi mọi cảnh
Rèn văn luyện vơ tốt đôi cành
Trời Nam biển Bắc người khâm phục
Tiếng nổi như cồn rạng rỡ danh.

Nguyễn Hoàng Chương


BẠN HỮU GIAO HOÀ
(Bài họa)

Bạn hữu giao hoà hẳn quư danh
Ngày đêm nối nhịp giữ duyên lành
Kiên tŕ chọn chữ gieo vần thắm
Nhẫn nại khơi nguồn khỏa tứ xanh
Trọn nghĩa Vườn Xuân bền tiếp lửa
Nồng thơ Biển Hạ khéo đan cành
Thu truyền cảm hứng Đông t́m điệu
Bạn hữu giao hoà hẳn quư danh!

Nguyên Xuân
20/1/2022

nguyenxuan
22-01-22, 02:01 PM
ĐÓN MỪNG XUÂN MỚI

Tưng bừng nước Việt tiễn chào đông
Cảnh sắc lung linh nắng ửng hồng
Hé nhuỵ mai vàng lay cửa sổ
Tung ḿnh én nhỏ lướt màn không
Đời vui tiết chuyển cờ reo lối
Phố rạng mùa xoay lộc trải đồng
Tổ Quốc trào tuôn niềm khát vọng
Xuân hừng hạnh phúc thỏa người trông!

Nguyên Xuân
22/1/2022

Bài xướng

XUÂN SANG

Lưng trời én liệng tiễn ngày đông
Rạng rỡ đào mai điểm sắc hồng
Sợi nắng đan mành giăng lối ngơ
Tơ đàn trỗi nhạc vút tầng không
Qua mùa bấc lạnh ngô ngời băi
Tới buổi chiều hây mạ mướt đồng
Đất ủ hương nồng cây nảy lộc
Xuân đà gơ nhẹ thoả niềm trông.

CM66-Hà Lam Thuỷ

nguyenxuan
22-01-22, 02:12 PM
HỌC LÀM THƠ

Ngoại LỤC niên rồi đến với thơ
Mà sao hóc quá thật không ngờ
THẬP tuần mở vở như nh́n vách
BÁT tiết xoay vần ngỡ cuộn tơ
Chỉ ngán từ hay thành chữ TỘ
C̣n lo ư đẹp hóa THANH khờ
Tin thầy hỏi bạn HÀ chi khó
Kết quả ra trường cứ nghĩ mơ.

Nguyễn Thanh Hà
18/1/2022


Vui họa cùng chị Thanh Hà
chúc mừng chị xuống núi vào ngày 20/1/2022.

GIEO THƠ

Chữ LỤC câu t́m mở ư thơ
Cần chuyên nhẫn nại có chi ngờ
Giao hoà THẬP xứ t́nh đưa nhịp
Xướng họa tam miền bạn kết tơ
BÁT TỘ vơi đầy tâm vẫn sáng
Người ngoan khổ sướng trí đâu khờ
THANH trầm tứ bổng cài hoa nắng
Dạo khắp sơn HÀ thỏa mộng mơ!

Nguyên Xuân
22/1/2022

nguyenxuan
26-01-22, 02:01 PM
VƯỜN XUÂN NỐI NHỊP
(Bài họa)

Vườn Xuân nối nhịp ngơ vui này
Bạn hữu giao t́nh thả tứ bay
Dệt những vần hoa hồn nắng trải
Tầm bao ư mộng cơi thơ bày
Hương nồng hoá chữ cài men đượm
Nghĩa thắm khơi nguồn quyện lửa say
Để chuỗi thời gian ngời hạnh phúc
Niềm tin khát vọng măi đan dày!

Nguyễn Xuân Đào
25/1/2022

VƯỜN XUÂN XƯỚNG HỌA
(Chi hội Vườn Xuân ĐLVN)

Vườn Xuân xướng họa mở tâm này
Trải nghiệm cho đời vững cánh bay
Luật thể mài tô lời thắm dơi
Từ câu gọt giũa ư tươi bày
Thêu vần mấy thuở cài hương đượm
Gởi tứ bao lần giữ mộng say
Đă hiểu thơ đường bung sóng dậy
Hồn vương vấn quyện măi thêm dày.

Mạnh Kỷ TP Vinh

nguyenxuan
27-01-22, 05:49 AM
TỰ BẠCH
(Bài xướng)

Trời cho quư tử được hai chàng
Bốn sáu xuân th́ đă vụt ngang
Ư thích văn chương t́m Cổ Mộ
Ḷng yêu toán số học Ngân Hàng
Ươm vần vạn lối hồn toang mở
Kết nghĩa muôn nhà cửa rộng dang
Xuống núi c̣n ơn Người dạy dỗ
Từ nay xướng họa thỏa thuê nàng!

Thanh Nguyệt - 19/12/2015


TIỄN NGUYỆT RA TRƯỜNG
(Bài họa 1)

Gỗ thất đào xuân giỏi đục chàng
Nay tṛn cửu lễ chuyến đ̣ ngang
Trùng tam luyện kỹ chừng phơi bát
Khắc lục ḍ chuyên kẻo găy hàng
Ngực chép tung ḿnh trong bể quẫy
Thân c̣ sải cánh giữa trời dang
Vườn Trăng tứ thủy cùng hoa nhị
Ngũ thập mà Thanh chỉ nhất nàng.

VMT - 20/12/2015
*Toán thi - hợp với nghề của Nguyệt.


MỪNG THANH NGUYỆT
(Bài họa 2)

Thả mộng vườn xuân giă bến chàng
Ân t́nh khắc dạ luyến ḍng ngang
NGŨ vân chuyển sắc hương ngào vận
THẬP vị ḥa thơ chữ kết hàng
NHẤT diện toàn tâm đời rộng mở
THANH phần trọng nghĩa ư nồng dang
NGUYỆT Viên đón bạn ṿng tay nối
Ẩm thủy tư nguyên mến mộ nàng!

Nguyên Xuân - 21/12/2015

nguyenxuan
31-03-22, 09:37 PM
Bài họa 3

CÁI KÉO

Hễ tách càng xa khắc ngậm vào
Đinh c̣ng khoá chặt quẫy là sao
Vô t́nh xén gọn mềm thân liễu
Hữu ư ngoàm nhanh nhẵn cụm đào
Vẫn thỏa d́m hoa ghiền vít miệng
Luôn sành hớt nhuỵ đỡ t́m dao
Đời chuyên cắt vụn tờ voan mỏng
Lưỡi bén ṿng quanh chỉ một hào!

Nguyên Xuân
20/2/2022

Bài xướng

Đă bắt giạng ra lại khép vào
Đóng đinh chắc thế cưỡng làm sao
Không thương t́nh vải tươi sen cúc
Chẳng tiếc duyên tơ thắm mận đào
Cắt xén đời hoa quen mượn lưỡi
Chia ĺa thân lụa khỏi nhờ dao
Mong người chắp lại từng vuông nát
Chớ gán cho em tiếng hỗn hào.

❤️ Đoàn Dương Trọng
Hà Nội, 2022

nguyenxuan
31-03-22, 09:45 PM
Bài hoạ

XUÂN MUỘN

Nh́n tia nắng muộn trải lưng chiều
Bỗng muốn hong mùa thả gió xiêu
Mượn sắc thu trời tô thắm cảnh
Dùng men chữ mộng vẽ xanh điều
Hương đời góp chỉ thêu vần nhớ
Biển nghĩa đong t́nh gửi nhịp yêu
Gơ cửa tâm hồn khơi cảm hứng
Ḍng xuân ấm áp chợt dâng nhiều!

Nguyên Xuân
2/3/2022

XUÂN MUỘN

Đường xưa lá đổ cuốn muôn chiều
Lối cũ em về vệt nắng xiêu
Cỏ níu tay ngà hong những mộng
Mùa vương mắt ngọc ủ bao điều
Ru hoài khúc nhạc t́m câu nhớ
Mở lại trang đời gởi tiếng yêu
Nhịp gơ hằng đêm ngồi đợi sáng
Gió xuân nhẹ tới thoảng hương nhiều

TTLP - NTTK

nguyenxuan
31-03-22, 09:48 PM
HOA MỘNG
(Bài họa)

Đào son vẽ MỘNG đắm thơ tràn
Thỏa MỘNG Xuân t́nh hợp ư chan
Sao Hạ ánh trời hoa MỘNG gió
Nắng thêu vườn MỘNG tứ neo đàn
Trào tuôn MỘNG thắm lời tô điểm
Đọng lắng Thu ngời MỘNG tỏa lan
Trao chữ MỘNG về Đông ước hẹn
Chào ai dáng MỘNG hứng trăng ngàn

Ngàn trăng hứng MỘNG dáng ai chào
Ước hẹn Đông về MỘNG chữ trao
Lan tỏa MỘNG ngời Thu lắng đọng
Điểm tô lời thắm MỘNG tuôn trào
Đàn neo tứ MỘNG vườn thêu nắng
Gió MỘNG hoa trời ánh Hạ sao
Chan ư hợp t́nh Xuân MỘNG thỏa
Tràn thơ đắm MỘNG vẽ son đào!

Nguyễn Xuân Đào
7/3/2022

Bài xướng

XUÂN GƠ CỬA

(Đọc xuôi)
Đào hoa thắm trổ ngát XUÂN tràn
Trải nắng XUÂN nồng rượu chứa chan
Sao dơi lộc bừng XUÂN thoảng gió
Ngơ chờ XUÂN vọng phím nâng đàn
Trào dâng ư mộng vườn XUÂN trỗi
Lắng đọng XUÂN t́nh điệu vũ lan
Trao nguyện ước thề XUÂN kết quả
Chào XUÂN dáng mượt áo xanh ngàn.

(Đọc ngược)
Ngàn xanh áo mượt dáng XUÂN chào
Quả kết XUÂN thề ước nguyện trao
Lan vũ điệu t́nh XUÂN đọng lắng
Trỗi XUÂN vườn mộng ư dâng trào
Đàn nâng phím vọng XUÂN chờ ngơ
Gió thoảng XUÂN bừng lộc dơi sao
Chan chứa rượu nồng XUÂN nắng trải
Tràn XUÂN ngát trổ thắm hoa đào.

Nắng Xuân

nguyenxuan
31-03-22, 09:54 PM
1. HOA L̉NG
(Họa y đề)

Đường chung chịu sóng vỗ thân tàu
Đă nguyện duyên này buộc với nhau
Xuống biển lên rừng luôn sát cánh
Dầm mưa dăi nắng chẳng tô màu
An b́nh hạnh phúc ngày vui khoẻ
Nhẫn nại kiên tŕ buổi ốm đau
Tổ ấm gia đ́nh là bến đỗ
T́nh yêu cháy bỏng lửa hương đầu!

Nguyên Xuân
08/03/2022

2. DỖ MỘNG

Lỡ nhịp đành buông tủi chuyến tàu
Rơi đầy kỉ niệm lúc c̣n nhau
V́ duyên ră nhụy t́nh phai sắc
Bởi phận tàn hương nghĩa úa màu
Viễn xứ thân c̣ ôm dạ oải
Quê nhà cánh nhạn chải ḷng đau
Ḍng châu chảy ngược ru thềm ái
Để dỗ ngàn thu giấc mộng đầu.

Nguyễn Hoàng Chương

Bài xướng

HOA L̉NG

Đường duyên đă bước một con tàu
Chỉ nguyện muôn đời vẫn có nhau
Nhiệt huyết v́ yêu đừng giả bộ
Thành tâm bởi mến chớ khoe màu
Giàu sang hoặc nhẽ khi nghèo khổ
Khỏe mạnh hay là lúc bệnh đau
Sống giữa chân t́nh ươm hạnh phúc
Và nuôi cảm xúc thuở ban đầu.

VMT 08/03/2022

nguyenxuan
31-03-22, 09:56 PM
HỌ NHÀ CUA
(Bài họa)

Giỏi nấp hay đùn ngại nói ri
Mà cao cỏ rậm mát như ǵ
Giương c̣ng sắc lẹm bờ to ngoáy
Khoắng gậy non xèo ruộng mỡ đi
Tháng hạn đèo con chùng yếm dải
Ngày mưa lội nước giữ đông th́
Ḅ ngang chống ngược lồi hai mắt
Lọt giỏ cu Bờm hết nẻo phi!

Nguyên Xuân
9/3/2022

Bài xướng

CON CUA

Ven bờ cỏ rậm mọc râm ri
Lọt thỏm hang sâu chứa đựng ǵ
Hai nạng ḍ nghiêng hăm hở tiến
Tám sào chống cạn khật khù đi
Mai xanh mạnh chắc thời son trẻ
Yếm thắm tṛn căng tuổi dậy th́
Miệng thổi cơm thơm ph́ phọp măi
Con nằm trước ngực vững ḷng phi.

NGỌC QUỲNH
8/3/2022

nguyenxuan
31-03-22, 09:58 PM
MỐI T̀NH KEO SƠN
(Bài họa )

Thức cả ngàn năm giữ phận tṛn
Cho người hớn hở chặt đồ ngon
Ngày xuân gối ră chàng băm củ
Bữa tiệc hồn tê thiếp xẻ ḥn
Vỗ mạnh vào thân nghiền nhỏ xác
Đan đều xuống mặt xấn nhừ con
Hằn sâu vết sẹo muôn h́nh vẻ
Thoả nguyện cùng nhau dẫu héo ṃn!

Nguyên Xuân
13/3/2022

DỤNG THỚT
(Nđt)

Rằng em phách gỗ tiện vuông tṛn
Đợi buổi dao chày đăi mối ngon
Giữ sức đè ngang mần một quả
Gh́ thân thái dọc xẻ đôi ḥn
Bao lần chiến trận xương c̣m cơi
Những bận sa trường xác cỏn con
Rửa ráy ân cần lau dọn kỹ
Vừa tay nhẹ nhơm thớt lâu ṃn

Hùng Lê
17:06 - 09/03/2022

nguyenxuan
31-03-22, 10:03 PM
LỘC VỪNG

Buông mành lướt thướt đỏ màu hoa
Thảm lụa hồng tươi thẩm góc nhà
Vóc ngọc dịu dàng hương cánh toả
Tơ ḷng yểu điệu sắc cờ pha
Phô bày rắc lộc t́nh mơn mởn
Điểm xuyết khoe duyên dáng điệu đà
Quư phái kiêu kỳ tâm thưởng ngoạn
Ô xoè tán rộng nhạc ngân nga

22/3/2022
NGỌC QUỲNH

bài họa

LỘC VỪNG

Nghiêng chiều tỏa sáng nụ cười hoa
Nắng bỗng bừng lên rạng cửa nhà
Gió quyện màn đêm cành biếc vẫy
Hương d́u ngơ phố lửa hồng pha
Dầm sương đất mẹ hồn trong trẻo
Hưởng khí trời quê nghĩa đượm đà
Lộc trổ xanh mùa khơi cảm hứng
Xuân về thỏa mộng đón quỳnh nga!

Nguyễn Xuân Đào
24/3/2022

nguyenxuan
08-04-22, 11:31 PM
Thơ vui

ĐÀO TIÊN

Cần chuyên quả quư tháng năm trồng
Mọng trĩu thơm lừng lắm kẻ trông
Láng nơn bầu trăng ngày hạ mẩy
Đầy căng núm ngọc thuở xuân nồng
Anh hùng quẫn trí lần tay trẩy
Lăng tử say t́nh ghé miệng công
Trẻ cũng nghiền mê ḍng nhựa sống
Mùi hương quyến rũ thỏa môi chồng!

Nguyên Xuân
5/4/2022

Bài xướng của nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn

Thơ vui

ĐÀO TIÊN

Chẳng bơ ngày đêm khó nhọc trồng
Khu vườn rộng răi cả nhà trông
Đầu mai lấp miệng đầy thơm thảo
Cuối cữ bồng tay đủ mặn nồng
Trộm vía nhu ḿ ngoan thảng bữa
Ơn giời gợi cảm hiếm tùy công
Trèo lên đỉnh dốc xuân càng lộ
Ngẫm nhỏ dành con lớn tặng chồng.

Nguyễn Thanh Toàn
03/04/2022

nguyenxuan
18-06-22, 03:54 PM
DUYÊN HỒNG

Duyên HỒNG TRÚC mă với thanh MAI
Trọn kiếp bên nhau hưởng LỘC TÀI
NGỌC BÚT đề thơ TRÀ hợp cảnh
HƯƠNG ĐÀO thỏa ư nguyệt choàng vai
Hoà trang HẠNH PHÚC ngời hoa nở
Nguyện chữ B̀NH AN thắm nghĩa cài
Dẫu kiếm KIM TIỀN bao mỏi mệt
GIAO t́nh THIÊN TUẾ chẳng hề phai!

Nguyễn Xuân Đào
8/6/2022

Bài xướng

TƠ HỒNG

Chân trời sáng rực nắng ban MAI
BÁCH HỢP chung đôi đặng sắc tài
ĐIỆP ngỏ t́nh LAN đời sánh bước
Trăng xoà mặt nước LƯ quàng vai
Hờn duyên gợn sóng cung đàn LẠC
Trở giấc mơ TIÊN ngơ HẠNH cài
Kết nghĩa phu thê rồng sánh PHƯỢNG
Tơ HỒNG chổng chểnh má ĐÀO phai

NGỌC QUỲNH
09/4/2022

nguyenxuan
18-06-22, 08:21 PM
T̀NH NGHĨA VỢ CHỒNG
(Bài họa)

Xây hồ bán nguyệt khéo phô bày
Má ấp tay kề măi đến nay
Muối mặn gừng cay hoà trọn kiếp
Sông sâu biển rộng gắng yên ngày
Đâu cần đũa ngọc mâm vàng quư
Chỉ muốn trai hùng gái thẳng ngay
Trong ấm ngoài êm tṛn đạo nghĩa
Chồng sang cũng thỏa vợ yêu này!

Nguyên Xuân
18/6/2022

Bài xướng của Trần Bá Dũng

CỦA CHỒNG CÔNG VỢ

“Khéo vỗ nên kêu” bởi trải bày
“Của chồng công vợ” vốn xưa nay
Nuôi con dạy cháu không ḍ buổi
Dưỡng mẹ thờ cha chẳng tính ngày
Xă hội thanh b́nh luân lư sáng
Gia đ́nh hạnh phúc nghĩa nhân ngay
Trông về đất tổ vun nguồn cội
Măi biết ơn em vạn kiếp này.

Trần Bá Dũng
12/6/2022

nguyenxuan
18-06-22, 08:50 PM
THA HƯƠNG
(Bài họa)

Thuyền quyên nhỡ bước ḷng cô quạnh
Ngọc nữ xa nhà cảnh tịch liêu
Kẻ khốn chuồn nhanh dày mặt Sở
Đời xuân ráp vội nẫu thân Kiều
Đau thời mộng ảo ân t́nh nát
Thỏa mối duyên nồng hạnh phúc gieo
Băo lặng đàn chim t́m tổ mới
Cùng khơi bếp lửa ấm thu chiều!

Nguyễn Xuân Đào
18/5/2022

Bài xướng

THƠ TẶNG EM TÔI

Một phận lênh đênh nơi viễn xứ,
Chín chiều gan góc nỗi cô liêu . ¹
Đà đao gă Sở truy phong kế,²
Tĩnh chí hoa khôi định mệnh Kiều.
Sóng gió bao phen tai hoạ giáng,
Thăng trầm mấy đận phúc duyên gieo.
Cuối đời, Từ Hải thêm ḱ ngộ,
Trời đất mừng thay rủ ư chiều...

Nguyễn Đức Thụ
————————-
¹. Chín chiều hiểu theo nghĩa như đoạn trường
². Sở Khanh dùng kế đà đao, giả vờ, rồi dùng ngựa truy phong trốn.

nguyenxuan
17-08-22, 08:08 PM
THƠ MỜI HỌA
Trân trọng kính mời cả nhà Họa BÀI TỐT NGHIỆP của CM70


CỔ MỘ T̀NH NỒNG

Khu vườn CỔ MỘ ngát t́nh THƠ
Dạo bước ĐƯỜNG hoa THẤT THẬP chờ
Nguyệt* tỏ say đào* giăng lối mộng
Dương hồng luyến mận trải nguồn mơ
THANH VÂN rạng rỡ làn tơ thắm
Ngọc thủy* lung linh sợi nắng* mờ
Gió * ghẹo quỳnh hương cười bẽn lẽn
Nồng nàn đạo nghĩa tự ban sơ.

Dương Thị Thu Vân
Thu Vân Dương (CM70)
12/08/2022
----------------------------
Ghi chú:
*Nguyệt: Cô Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Đào: Cô Nguyễn Xuân Đào
Thủy: Thầy Nguyễn Như Việt Thủy
Nắng: Thầy Nguyễn Thanh Toàn (Nắng Xuân)
Gió: Thầy Gió Lam Chiều
Quỳnh: Cô Ngọc Quỳnh.

Những bài họa

1/ Bài họa của NGỌC QUỲNH

CỔ MỘ T̀NH THÂN

THẤT THẬP bông hồng rạng lớp thơ
NIỀM RIÊNG hứa hẹn NẮNG XUÂN chờ
NGUYỆT VIÊN nghĩa đậm tươi nguồn sống
CỔ MỘ duyên nồng ngát suối mơ
Nũng nịu QUỲNH dao vời gió nhẹ
Ngân nga THUỶ trúc gọi sương mờ
THANH VÂN dệt thắm vầng dương toả
Vững sóng ba ĐÀO buổi tối sơ.

NGỌC QUỲNH (CM19)
12/8/2022

2/ Bài họa của Nguyễn Xuân Đào

MỪNG EM ĐẾN VƯỜN TRĂNG

Vui ngày THẤT THẬP đến vườn thơ
CỔ MỘ hân hoan NGUYỆT đón chờ
NẮNG tỏa XUÂN ngời tô chữ mộng
Thu hoà GIÓ lộng trải đường mơ
SƠN cùng THUỶ tận t́nh luôn thắm
NGỌC khiết băng THANH nghĩa chẳng mờ
Khấp khởi QUỲNH hương mừng trước ngơ
DƯƠNG hồng lại ngẫm buổi nguyên sơ!

Nguyên Xuân (CM42)
12/8/2022


3/ Bài họa của Thúc Nguyễn Thanh Toàn

ĐÓN MỪNG NHỊ CỔ

Gia đ́nh CỔ MỘ đón nàng THƠ
Khởi chặng ĐƯỜNG xuân mỹ ư chờ
Nắng dơi tam tài hăm hở mộng
Sao ḥa THẤT THẬP rỡ ràng mơ
Từng THANH nhiệt huyết quân kỳ tỏ
Mỗi áng hùng văn nguyệt ảnh mờ
Cợt tuyết đùa VÂN cười thỏa măn
Vui mùa xướng họa thuở t́nh sơ.

Nguyễn Thanh Toàn (CMST)
12/08/2022

4/ Bài họa của Thanh Thống

VƯỜN THƠ CỔ MỘ

Nguyệt tỏ in vào những tứ thơ
Quỳnh hương ngát đẫm mải mê chờ
Bên thềm lặng lẽ hoa đào nở
Giữa cổng âm thầm nắng hạ mơ
Ước nơn Tầm xuân hoài chẳng nhạt
Nh́n cây Chiếu thủy sẽ không mờ
Non ngàn gió bụi êm đềm vẫy
Để cụm vân hồng măi thắm sơ.

𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖍ố𝖓𝖌 (CM55)

5/ Bài họa của Nguyễn Thanh Hà

ĐÓN NÀNG THƠ

Gia đ́nh CỔ MỘ rộng ĐƯỜNG thơ
THẤT THẬP về đây thỏa đợi chờ
Mỗi tối QUỲNH khoe tṛn ư điệp
Bao ngày bút khỏa trọn niềm mơ
XUÂN về ĐÀO thắm THANH VÂN bổng
GIÓ thổi NGUYỆT xinh Lục THỦY mờ
Bạn nắm tay ta cùng xướng họa
Giàu nghèo chẳng kể dẫu thân sơ.

Thanh Hà (CM68)

6/ Bài họa của Trần Thị Lợi

VƯỜN XUÂN CỔ MỘ

NẮNG THỊNH vườn ĐÀO sáng đẹp thơ
QUỲNH GIAO hé nụ tỏa HƯƠNG chờ
Thiên đ́nh THẮNG LỢI ngân HÀ ước
Hạ giới hoàn THÀNH NGUYỆT lăo mơ
Nghĩa trải ngàn PHƯƠNG c̣n thấm đượm
T́nh SANG vạn hướng chẳng phai mờ
Khang CƯỜNG chí DŨNG ḷng chung THỦY
NGỌC BÁU VÂN hồng chẳng vết sơ

Đà Nẵng 12/8/2022
Trần Thị Lợi (CM 65)

7/ bài họa của anh Trần Bá Dũng

HỌC THƠ

Quyết chí đôi lần đă học thơ
Rằng muôn thử thách khó khăn chờ
Năm vần dệt khéo giàu suy tưởng
Bảy chữ thêu tài đẫy mộng mơ
Luyện vơ luôn ǵn tâm măi sáng
Rèn văn vẫn giữ trí không mờ
Mai kia mốt nọ vào trong chiếu
Buổi họ ngâm b́nh cũng hiểu sơ.

Trần Bá Dũng (CM67)
15/8/2022

8/ Bài họa của Lê Thu Trang

ĐÔI LỜI

Cổ Mộ thêm người đă kết thơ
Mừng nay có hội thỏa công chờ
Mời anh bước khỏe c̣n tâm nguyện
Thích chị duyên lành mở cơi mơ
Bữa lại cân từ chưa lúc đủ
Mùa sang chọn tứ chẳng khi mờ
Hôm này tốt nghiệp tŕnh câu chữ
Hăy thảo cho nhiều chớ mộng sơ
Lê Thu Trang

9/ Bài họa của Lê Thu Trang

CHÚC MỪNG

Chúc măi chung nhà Cổ Mộ thơ
Và nay thỏa măn bấy lâu chờ
Người quen hớn hở đ̣i nơi đăi
Kẻ lạ âm thầm tránh chỗ mơ
Đă thảo câu lành anh phán đẹp
C̣n quay ngữ cạn chú kêu mờ
Mong rằng hăy viết cho thành thạo
Sẽ được lên đời chẳng hứa sơ

Lê Thu Trang

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/298548070_3205371763044999_3655431726409640993_n.j pg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=JdDanQDnfLUAX_EnFIf&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=00_AT8H1rWYADZfPPtjONPb4gBZ6u8vaUcqyO2Uau6_4QUw Iw&oe=63026062

nguyenxuan
17-08-22, 08:16 PM
B̀NH TRÀ

Dù cho nóng lạnh trải đêm ngày
Ấm giữ hương lừng quyện nước bay
Gốm ủ hồng sen đời cảm thấu
Hồn pha bạch tuyết chí phơi bày
Nghiêng ḍng suối ngọc bừng xuân mới
Hứng giọt trăng vàng thả mộng say
Đối ẩm cùng nhau hoà ước vọng
B́nh tâm gửi trọn khát khao này!

Nguyên Xuân
14/8/2022

Bài xướng của thầy Nguyễn Thanh Toàn

B̀NH TRÀ

Hằng lo việc nước đă bao ngày
Chẳng bận khi nào vỗ cánh bay
Giữ đượm nồng thơm c̣n nhắn nhủ
Cầu chân thiện mỹ vốn phô bày
Tao phùng ngơ hạnh khơi bầu nóng
Độc ẩm cung sầu giăn tứ say
Ấm vẫn ân t́nh như thuở lạnh
B́nh yên thưởng lộc thế gian này.

Nguyễn Thanh Toàn
09/08/2022

nguyenxuan
19-09-22, 01:09 PM
Bài xướng của NGỌC QUỲNH

TƠ HỒNG

Chân trời sáng rực nắng ban MAI
BÁCH HỢP chung đôi đặng sắc tài
ĐIỆP ngỏ t́nh LAN đời sánh bước
Trăng xoà mặt nước LƯ quàng vai
Hờn duyên gợn sóng cung đàn LẠC
Trở giấc mơ TIÊN ngơ HẠNH cài
Kết nghĩa phu thê rồng sánh PHƯỢNG
Tơ HỒNG chổng chểnh má ĐÀO phai

NGỌC QUỲNH
09/4/2022

Bài hoạ 1:

GÓP GẠO

Lộng lẫy bên người, đẹp TRÚC MAI
T́nh LANG hiển đạt xếp anh tài
Trường GIANG khổ nhục thề CHIA lửa
Nghịch CẢNH PHONG trần nguyện sánh vai
Chúc nghĩa QUỲNH GIAO bừng nụ trổ
Mừng cung NGUYỆT QUẾ thắm hoa cài
Bao chàng khẽ nhốt ḷng SI lại
VẠN TUẾ tôn thờ chẳng nhạt phai.

Nguyễn Như Việt Thủy
09/04/2022

Bài hoạ 2:

THỀ NGUYỀN

Rạng rỡ DƯƠNG HỒNG tỏa ánh MAI
Mừng duyên NGỌC NỮ với trai tài
DẦU giông băo quật xin bền chí
Dẫu bể DÂU ch́m nguyện sát vai
BỈ NGẠN đôi bờ tâm ư giữ
TRẦM HƯƠNG một đóa nghĩa ân cài
Sông đời vất VẢ MƠ b́nh dị
HẠNH phúc vuông tṛn măi chẳng phai

Trúc Quỳnh Nguyễn
09.04.2022

Bài hoạ 3:

ĐIỆU LƯ BA MIỀN

Điệu LƯ ba miền rộn sớm MAI
Lời vang BẤT TỬ măi tranh tài
Cô ĐÀO yểu điệu HỒNG êm má
Chị QUẤT khiêm nhường SÚNG nặng vai
Dưới nắng e dè TRINH NỮ đợi
Bên sương thấp thỏm OẢI HƯƠNG cài
Đồng ca nổi tiếng LOA KÈN vọng
Giọng HỌA MI rền nhịp chửa phai

Đà Nẵng 9/4/2022
Trần Thị Lợi

Bài họa 4:

DUYÊN HỒNG

Duyên HỒNG TRÚC mă với thanh MAI
Trọn kiếp bên nhau hưởng LỘC TÀI
NGỌC BÚT đề thơ TRÀ hợp cảnh
HƯƠNG ĐÀO thỏa ư nguyệt choàng vai
Hoà trang HẠNH PHÚC ngời hoa nở
Nguyện chữ B̀NH AN thắm nghĩa cài
Dẫu kiếm KIM TIỀN bao mỏi mệt
GIAO t́nh THIÊN TUẾ chẳng hề phai!

Nguyễn Xuân Đào
8/6/2022

nguyenxuan
29-09-22, 09:14 PM
DỖI MÙA

Mỗi độ xuân về thả dáng ai
Vườn xưa rực rỡ luống hoa nhài
C̣n mong biển hẹn thời trăng nước
Vẫn vọng câu thề thuở trúc mai
Lối cũ bừng hương nhành huệ điểm
Đường quen trỗi nhịp áng thơ cài
Ơi người có hiểu mùa yêu gọi
Nỡ để mây hờn giọt nắng phai.

Berlin, 01.3.17 (Thơ Đường luật Le Hoai Phuong,
nxb Hội nhà văn,
trang 70, Năm 2020)

Bài hoạ của Nguyên Xuân

DỖI MÙA

Văng cảnh thu buồn chạnh nhớ ai
Đường quê vẫn rạng ngát hương nhài
Chưa từng bẻ được cành thiên trúc
Đă phải chia ĺa nhánh ngọc mai
Biển nắng người qua hàng chữ đọng
Vườn trăng bạn giữ phím tơ cài
Xin đừng ngoái lại thời xưa cũ
Bỏ thứ mây bèo dễ nhạt phai!

Nguyên Xuân
22/9/2022

Em hoạ tá vận với 2 chị nhé. Thương thương.

CHÀO XUÂN

Đến hẹn xuân về khắc khoải ai
Bầu trăng sáng toả bóng nghiêng nhài
Lung linh sắc đỏ mừng câu đối
Rực rỡ hoa vàng trải dáng mai
Lễ cúng an dân sung túc thưởng
Mùa thương rét lộc ấm êm cài
Giao thừa bái vọng vời năm mới
Viếng cảnh thăm chào nghĩa chẳng phai

NGỌC QUỲNH
23/9/2022

nguyenxuan
29-09-22, 09:16 PM
CHỈ LÀ SƯƠNG KHÓI

Như làn khói thoảng giữa ḍng sông
Cũng tựa màn sương trải dưới đồng
Nhộng phải vươn ḿnh khi vững cánh
Cây cần ưỡn ngực lúc đầy bông
Thời gian chuyển dịch t́nh chân giữ
Sự thế vần xoay nghĩa cả chồng
Đă nguyện dâng hồn xe cát biển
Đêm ngày nhóm lửa ngại ǵ công?

Nguyên Xuân
25/9/2022

Bài họa của CM19 Ngoc Quynh Nguyen

2. CHẲNG NGẠI

Sương mờ khói toả khuất triền sông
Nắng lụa êm êm trải trắng đồng
Lúa ngậm say đ̣ng ngan ngát chẽn
Mây vờn thoảng gió rỡ ràng bông
Xoay thời phúc tạo duyên bền giữ
Chuyển tiết trời lay nghĩa nặng chồng
Băo tố mưa giông đời chẳng ngại
Qua rồi thất bại sẽ thành công.

NGỌC QUỲNH
25/9/2022

Bài họa của CM67 Trần Bá Dũng

3. ĐÀNH VẬY

Chữ nghĩa thôi đành đổ xuống sông
Oằn lưng cơng nắng ở ngoài đồng
Nhiều năm băo dập nhà bung mái
Lắm vụ giông quần cải găy bông
Gạo nước gom ḅng đi với bạn
Thơ văn quẳng xó bước theo chồng
Mong ngày đổi vận đời no ấm
Nhập hội tao đàn chẳng tiếc công.

TBD 25/9/22

Bài họa của CM4Q Trúc Quỳnh

4. CHỈ LÀ SƯƠNG KHÓI

Sương bàng bạc phủ nhạt nḥa sông
Để chữ trầm luân nhuộm trắng đồng
Những tưởng đêm về xao xác mộng
Không ngờ lệ kết đẫy đà bông
Vui buồn cuộc sống c̣n đang trả
Ngọt đắng t́nh yêu vẫn phải chồng
Hạnh phúc là mơ đời huyễn ảo
Xoay vần viễn cảnh nhọc nhằn công

QN
25.09.2022

Bài xướng của CM46 Le Hoai Phuong

CHỈ LÀ SƯƠNG KHÓI

Đêm nằm tiếc chữ đổ ngoài sông
Ráng quảy về phơi tận giữa đồng
Chắc hẳn mong bờ cam trĩu trái
Không dè rải ruộng lúa oằn bông
Thầy gieo ư tưởng vui nhào nặn
Bạn vẽ niềm tin thỏa chất chồng
Bỗng đụn mây mù che ánh lửa
Tan thành mộng ảo phí hoài công!

Berlin, 23.8.16
(Thơ Đường Luật Lê Hoài Phương,
nxb Hội nhà văn, trang 66)

nguyenxuan
29-09-22, 09:19 PM
T̀NH TÔI

Thương người hiến tặng cả hồn xuân
Sống trọn cùng nhau hăy ở gần
Lửa giữ t́nh yêu choàng ấm cội
Hương cài hạnh phúc ủ nồng thân
Kề vai vượt sóng duyên bền măi
Kết chỉ guồng tơ nghĩa đượm dần
Cánh hạc ngang chiều như vẫn trẻ
Say nh́n nắng mộng rải tràn sân!

Nguyên Xuân
26/9/2022

Em hoạ với 2 chị yêu yêu nè.

T̀NH TÔI

Ơn trời dệt chỉ thắm t́nh xuân
Diễm phúc se tơ được sống gần
Chén rượu hồng duyên vun đắp nghĩa
Khay trầu ấm cội gá thành thân
Là do cát luỹ xây bền lắm
Cũng bởi tào khang dệt ấm dần
Bể ái muôn màu bao sóng gợn
Chung ḷng nắng mới trải vàng sân.

NGỌC QUỲNH
27/9/2022

Bài xướng

T̀NH TÔI

Yêu người giữa lúc chẳng c̣n xuân
Ngại chữ rời xa chỉ ước gần
Mỗi sớm câu chào an ủi dạ
Bao mùa gió quyện vỗ về thân
Đ̣ duyên hợp ư ḍng xanh măi
Biển nghĩa tràn tim bến đẹp dần
Giấc ngủ e chừng như đă muộn
Bên ngoài ánh nguyệt trải đầy sân!

Lê Hoài Phương
Berlin,10.4.21
(Từ tập thơ Đường luật Lê Hoài Phương)

nguyenxuan
01-10-22, 11:24 AM
2. T̀NH NGHĨA PHU THÊ

Phúc đậm trời ban lời nghĩa nhủ
Duyên nồng nguyệt ước chữ t́nh vương
Mừng khi giúp vợ cài hoa đỏ
Thỏa lúc làm thơ vẽ mộng hường
Chẳng ngại kḥm lưng ngày cơng nắng
Đâu màng rát mặt buổi đầm sương
Cùng xây tổ ấm niềm yêu trọn
Vững chí bền tâm cả chặng đường!

Nguyên Xuân
1/10/2022

Bài xướng của Ngoc Quynh Nguyen

KHÚC PHU THÊ

Bởi sáo nghiêng trời cung ước hẹn
Nên đời trọn đạo chốn thương vương
Hoà âm xự cống vui phương lạ
Trỗi đoạn xàng xê thẹn má hường
Tiếng vạc giao mùa âm chuyển gió
Câu ḥ vọng tiếng điệu dầm sương
Tay tiên dạo phím đàn tri ngộ
Khảy khúc phu thê vẹn bước đường.

2. NGỌC QUỲNH
25/9/2022

Bài họa 1 của Trúc Quỳnh Nguyễn

1. KHÚC PHU THÊ

Một khúc t́nh chung đừng để lỗi
Đôi ḍng lệ chát chẳng hề vương
Cung trầm tiếng bổng ru đời thực
Ngơ quạnh ngày xưa trải nắng hường
Quảy chữ luân thường khao khát mộng
Theo nguồn đạo lư dăi dầu sương
Cho dù vật đổi hoài son sắt
Vẫn sát kề vai mọi nẻo đường

QN
26.09.2022

Bài họa 3 của Thanh Nguyệt

KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Đoản sáo rưng chiều ru gió lộng
Cung đàn rộn ngơ khiến hồn vương
Thời gian vẫn đọng ḍng tơ thắm
Kỷ niệm c̣n in dải lụa hường
Bóng nhạn trường không gờn gợn nước
Gương hồ lục thủy lững lờ sương
Ai vừa vặn khúc Nghê Thường đó
Để cả vầng trăng cũng lạc đường!

Thanh Nguyệt
04/10/2022

nguyenxuan
08-10-22, 12:46 PM
HOÀNG HÔN TRÊN ĐỒNG QUÊ

Chậm răi hoàng hôn tiễn biệt ngày
Khung trời êm ả gợi ḷng say
Triền sông nhẹ gió ngàn lau giỡn
Cuối băi tà dương ngũ sắc bày
Gơ nhịp đàn trâu thong thả bước
Giăng hàng lũ vạc miệt mài bay
Đồng nương khép lại, b́nh yên phủ
Măn nguyện nhà nông vác cuốc cày.

Nguyen Thi Minh
(Chi Hội Thơ ĐL Sài G̣n VN)

Những bài họa:

1/ HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN

Đủng đỉnh vầng dương khép bóng ngày
Mây hồng lững thững ráng chiều say
Chân trời lấp lánh màn châu toả
Mặt biển lăn tăn vóc ngọc bày
Bến vọng đ̣ xưa xuôi mái đẩy
Chim về tổ ấm nhọc đường bay
Hoàng hôn sắc tím loang bờ băi
Khấp khởi thuyền đêm bủa lưới cày.

NGỌC QUỲNH
6/10/2022

2/ B̀NH MINH TRÊN BIỂN

Rực rỡ vầng dương chiếu rạng ngày
Khung trời đỏ lựng khiến hồn say
Bờ ôm cát bạc chân mềm sải
Biển quyện màu lam ráng đẹp bày
Nặng lưới con thuyền vào bến đỗ
Yên ḷng lũ yến chọn đường bay
Người đi thể dục vươn ḿnh thở
Cảm nhận ngoài khơi ngọn sóng cày!

Nguyên Xuân
7/10/2022

nguyenxuan
10-10-22, 11:20 PM
THẮM TRANG ĐỜI

Vườn Xuân nở rộ thắm trang đời
Thể luật thơ Đường cứ măi khơi
Vạn hướng gieo nguồn vui nghĩa tỏ
Ngàn phương nối nhịp thỏa tâm ngời
Câu nhè nhẹ thả êm đềm giữ
Ư lửng lơ ḥa rộn ră bơi
Dơi bước tao đàn say cảnh mộng
Niềm vương vấn trải đẹp bao lời

Manh Kỷ TP Vinh.


NỐI NHỊP ĐỜI

Dơi cảnh vời xuân nối nhịp đời
Bao ḍng cảm xúc lại bừng khơi
Người thơ hạ bút vần xoay rỡ
Cánh hạc choàng thu chữ trổ ngời
Giữ đẹp tâm hồn gom nắng sưởi
Trau bền trí tuệ đẩy thuyền bơi
Vầng đông thắp lửa ươm vườn mộng
Dệt thắm đường hoa trỗi ư lời!

Nguyên Xuân
10/10/2022

nguyenxuan
24-10-22, 01:49 PM
THƯƠNG NHỚ MẸ

Mẹ phải xa nhà cũng sáu năm
Ngày xưa cực khổ ướt nơi nằm
Yêu mầm nhỏ dại kiên tŕ uốn
Ủ bếp an lành nhẫn nại chăm
Chỉ hóng con khờ chơi dịp lễ
Hằng dâng quả ngọt cúng đêm rằm
Nương vào mộ đá hoài yên nghỉ
Sẽ chẳng khi nào đợi viếng thăm!

Nguyên Xuân
20/10/2022

Bài xướng

THƯƠNG VỀ CHỐN CŨ

Nhớ mẹ đâu cần lễ của năm
V́ thương chỗ ráo để con nằm
Không nề bấc thổi ân cần dưỡng
Chằng ngại hanh lùa vất vả chăm
Đă trải gia đ́nh vang tiếng nhạc
C̣n thêu hạnh phúc ngập trăng rằm
Bây giờ giá được đoàn viên nhỉ
Rộn ră căn nhà tiếng hỏi thăm

Berlin, 17.10 .22
Lê Hoài Phương

nguyenxuan
27-10-22, 11:29 PM
MỪNG SINH NHẬT CÔ NGUYÊN XUÂN

Chẳng cứ ǵ Xuân mới đẹp Đào
Nghiêng bầu nhụy thắm nghĩa t́nh trao
T́nh gieo khắp nẻo hương c̣n đọng
Bút trải ngàn phương ư vẫn trào
Bục giảng thương tṛ con chữ trọn
Hiên nhà nhớ mẹ tấc ḷng nao
Mừng cô sức khỏe thêm ngời trí
Dệt ấm vần thơ vạn tứ ngào.

Thanh Nguyệt – 21/08/2016

CẢM TẠ ÂN T̀NH

Người vui kết chữ tặng Xuân Đào
Cảm tạ ân t́nh nghĩa quư trao
Hạ bút thêu vần hương nắng trải
Dàn câu chọn tứ sóng thơ trào
Duyên đời tỏa sáng màu hoa đượm
Ánh nguyệt soi ngời cơi dạ nao
Bạn hữu cùng nhau cời lửa ấm
Hoà trong ước vọng dẻo tay ngào!

Nguyên Xuân
11/2016

nguyenxuan
01-11-22, 09:39 PM
ĐIỀU ƯỚC BUỔI THU CHIỀU

Chân thành cảm tạ lời thương chúc
Trẻ măi tâm hồn không đếm chục
Giũa ngọc thêu vần gơ tiếng đơn
Khuyên tṛ chọn ngữ gieo từ phức
Hoà thêm nắng lộng cảnh yên b́nh
Nhận đủ t́nh thân đời diễm phúc
Giăi mộng Vườn Xuân thỏa khát khao
Thu chiều chỉ ước c̣n nguyên lực!

Nguyên Xuân
1/11/2022

Bài xướng của Thanh Nguyệt

MỪNG SINH NHẬT CÔ NGUYÊN XUÂN

Nhân ngày bích nhật em cầu chúc
Cô măi xinh gịn tươi mấy chục
Tận tụy dỗ tṛ thước đỏ au
Ân cần nắn chữ lời thơm phức
Con ngoan bốn đứa giữ gương nhà
Cháu thảo một bầy đơm cội phúc
Sảng khoái tâm hồn dạo Ngũ Sơn
Đời vui rộn ră tràn sinh lực

Thanh Nguyệt – 21/08/2017

Bài họa 1 của Nguyên Xuân

XUÂN CHIỀU

Vui mừng cát nhật thêm lời chúc
Giữ vẻ xuân chiều đâu tính chục
Thích ngụm trà thơm nước đậm đà
Mê chùm trái ngọt mùi phưng phức
Trang đời mở rộng ước b́nh an
Bếp lửa khơi hồng ươm hạnh phúc
Dệt mấy vần thương trải nỗi ḷng
Giao hoà bạn hữu rèn công lực!

Nguyên Xuân
22/8/2017

Bài họa 2 của Nguyễn Hữu Sang

XUÂN DÀI

Nào vui đếm tuổi ta cùng chúc
Sức khỏe càng tăng hàng số chục
Đă viết thơ nhiều lại chỉn chu
Vừa chăm cháu nhỏ không phiền phức
Lo tṛn đạo hiếu măi là gương
Sống trọn t́nh thương luôn để phúc
Giữ được nguyên xuân chẳng lụi tàn
Ngày mai hứng khởi đầy thêm lực

Minh Đức
22-8-2017

nguyenxuan
14-11-22, 10:45 AM
VƯỜN TRĂNG ĐÓN BẠN

Bạn ở miền quê đất chín Rồng
Êm đềm Ánh Nguyệt rải đầy sông
Hằng mê gió quyện mùi hương lúa
Vẫn nghiện diều bay sắc cỏ đồng
Lấy chữ thêu mùa ươm nắng hạ
Đem t́nh dệt gấm sưởi chiều đông
Về đây hội ngộ Vườn Trăng sáng
Góp những vần thơ thật ấm nồng!

Nguyên Xuân
2/11/2022

Bài xướng:

QUÊ EM SÔNG TIỀN

Xứ sở Tiền Giang mảnh đất Rồng
Ngôi nhà Ánh Nguyệt cạnh ḍng sông
Gian nan chẳng ngại làm xa rẫy
Vất vả hoài lo gặt khắp đồng
Chợ sớm luôn vui dù tháng hạ
Mưa chiều vẫn ấm dẫu ngày đông
Mười năm lữ thứ tâm hằng vọng
Nghĩa mẹ t́nh quê măi thắm nồng.

Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 18/10/202

Bài họa của bạn thơ:

1. NHỚ MĂI TIỀN GIANG

TIỀN GIANG xứ sở cháu con Rồng
“Ánh Nguyệt” ngời gương rọi bến sông
“Vàm Láng” tưng bừng… thương miệt biển
“Mỹ Đ́nh” rộn ră nhớ nương đồng
“Tân Phong” cần mẫn tuy ngày hạ
“Mỹ Đức” chai ĺ mặc tháng đông
Đất khách hoài mong về “Mỹ Thuận”
Hội tề “TỨ KIỆT”… nghĩa ân nồng

TEXAS ngày 31-10-2022
THANH B̀NH ĐỖ
(U S A)

”Hội tề Tứ Kiệt” Hằng năm
vào Tháng TÁM nơi đây Làm Lễ
nhớ ơn Oanh liệt nêu gương
Con Hồng cháu Lạc đánh Tây
xâm lược đă anh dũng hy sinh v́
Quê hương dân tộc đấy là :
Ông ĐUỐC - LONG - RÔNG
và Ông THẬN quê Tiền Giang

2. CHÀO MỪNG THẤT THẬP NHẤT QUY

Thất thập nhất quy* bái lĩnh rồng
Đưa đ̣ chở chữ tiễn sang sông
Vần thơ trúc trắc đào* sâu nghĩa
Bảng luật ngô nghê lỗi sáng đồng
Chí quyết cầu toàn *lưu ánh thuỷ*
Danh thành chiếu rạng hứng vừng đông
Lung linh bóng nguyệt* mừng tân sĩ
Gió quyện quỳnh* hương ấm nghĩa nồng.

NGỌC QUỲNH
01/11/2022

nguyenxuan
15-11-22, 11:17 PM
NHỚ QUÊ

Độ ấy ḿnh đi đă bỏ làng
Bao ngày trĩu nặng khối t́nh mang
Hằng yêu giếng mội bờ trơn nhẫy
Măi nhớ nhà tranh mái cũ tàng
Quặn dải Hiền Lương thời nước cắt
Đau ḍng Thạch Hăn buổi đ̣ sang
Cùng ai… Rú Lịnh thường len lỏi
Hẹn ước về thăm cứ nhỡ nhàng!

Nguyên Xuân
15/11/2022

QUÊ HƯƠNG TÔI LÀ QUẢNG TRỊ…

Tự thuở rời đi măi nhớ làng
Khung trời kỷ niệm cứ oằn mang
Cùng cha đặt bẫy t́m cun cút
Với mẹ vào truông hái tập tàng
Sừng sững La Vang chiều gió lộng
Êm đềm Vĩnh Định sớm thuyền sang
Xuôi từ Mỹ Chánh qua Bồ Bản
Giọng hát ai đưa… vẳng nhẹ nhàng…

Nguyễn Như Việt Thủy
04/04/2022

nguyenxuan
18-11-22, 03:26 PM
Chúc mừng sinh nhật Le Hoai Phuong

D̉NG THƠ D̉NG ĐỜI
(Thân tặng Hoài Phương)

Ḍng thơ ướp mật chở trang đời
Rộng mở tâm hồn giỡn nắng khơi
Ngơ nhỏ trăng cài hương gợi tứ
Thềm khuya lá vẫy cảnh đong lời
Chăm mầm giữ lửa chờ con lớn
Lẩy chữ ươm t́nh nén lệ rơi
Đă thỏa niềm vui cùng ước vọng
Vần hoa ư ngọc măi trong ngời!

Nguyên Xuân
17/11/2022

Bài xướng của Hoài Phương

D̉NG SÔNG D̉NG ĐỜI

Khép lại bờ mi ngẫm tuổi đời
Như luồng gió biển giữa trùng khơi
Nhiều khi dỗi hạ chiều im tiếng
Lắm buổi hờn thu dạ trỗi lời
Rộn ră đôi ngày con trở bước
Âm thầm những bận lá buồn rơi
Ḍng sông thuở ấy từng mơ mộng
Mỗi nẻo đường qua ngập nắng ngời

Berlin,17.11.2022
Lê Hoài Phương

Bài họa của bạn thơ:

Bài họa 1:

MỪNG SINH NHẬT LÊ HOÀI PHƯƠNG

B́nh an măi vẹn giấc mơ đời
Đẹp ngỡ trăng vàng ấp ủ khơi
Ngẫm cảnh êm đềm câu ghép nhạc
Chờ đêm lặng lẽ ư gom lời
Hương chiều gởi nhớ vào mây lượn
Nơn cỏ đem về tặng nắng rơi
Khánh nhật trang hồng xinh mở ngơ
Hồn thơ vẫn rạng thắm tươi ngời.

Thanh Thống

Bài họa 3

NỖI NIỀM KẺ THA HƯƠNG

Lặng ngẫm ḿnh ta quá nửa đời
Rưng ḷng sóng cuộn năo nề khơi
Qua miền kỷ niệm c̣n lưu dấu
Ruổi bóng thời gian bỗng nghẹn lời
Thổn thức buồng tim ngày khẽ chạm
Mơ màng giấc ngủ lệ thầm rơi
Đau buồn viễn xứ người đâu hiểu
Cũng lắm trầm luân chẳng rạng ngời

QN
17.11.2022

Bài họa 4:

Chúc mừng Ảnh đẹp-Thơ XH hay

Xin góp bút hoà Nương vận cùng
Nhà giáo- Nhà thơ NGUYÊN XUÂN
và Chủ Xướng LÊ HOÀI PHƯƠNG


Á N H D Ư Ơ N G N G Ờ I

“Khoán thủ thi”

CHÚC Tṛn tuổi mới thắm tươi đời
MỪNG Thuở Xuân hồg tựa biển khơi
D̉NG chảy thời gian dào dạt sóng
SÔNG Ch́m kỷ niệm thiết tha lời
D̉NG Thơ lắng đọng cung đàn trỗi
ĐỜI sống thăng trầm khúc nhạc rơi
HOÀI mộng cố hươngchùm khế ngọt
PHƯƠNG nầy rực rỡ ánh dương ngời

TEXAS ngày 17-11-2022
THANH B̀NH ĐỖ
( U S A )

nguyenxuan
24-12-22, 05:04 PM
Bài xướng: ẤM ÁP

Ngoan hiền thức dậy mỗi b́nh minh
Việc nước cần chuyên thỏa nghĩa t́nh
Bữa sớm thơm lành ai chẳng chuộng
Phiên chiều nóng lạnh thuở nào khinh
Đầy vơi mượn cảnh trau dồi sắc
Lớn nhỏ tùy khuôn vẽ tạc h́nh
Bản chất khiêm nhường nhu thuận giữ
Ơn người ngưỡng mộ rước về dinh./.

Nguyễn Thanh Toàn
02/12/2022
-----------------------
Nguyễn Thanh Toàn
Em vui hoạ cùng Thúc. Luôn sống khoẻ b́nh an Thúc nhé.

Bài họa 1: THẦY TÔI

Nhân lành độ lượng sáng vầng minh
Dệt chữ rèn tâm đậm chất t́nh
Ấm nghĩa cầu duyên ươm đức trọng
Yên ḷng giữ đạo tránh lời khinh
Đời tươi giản dị đơn màu sắc
Sống khoẻ khoan thai đẹp vóc h́nh
Tuổi hạc đ̣ đưa vui bến nước
Xuôi chèo mát mái buổi hồi dinh.

NGỌC QUỲNH
02/12/2022
-----------------------------
Bài họa 2: GIAO HOÀ
(Bài hoạ)

Giao ḥa đối ẩm bạn hiền minh
Dốc cả bầu men măi vẹn t́nh
Ấm nhă ngâm trà dâng kẻ trọng
Thơ nồng giữ lửa né người khinh
Trong lành chẳng bị mờ hương sắc
Nóng lạnh càng thêm rơ ảnh h́nh
Trải hết chân thành trao nghĩa đẹp
Tâm hồn tỏa nắng rạng ngời dinh!

Nguyên Xuân
10/12/2022

nguyenxuan
24-12-22, 05:08 PM
MÙA TAO NGỘ

Mở nhăn thơ đường cút rượu ngon
Tràng An hứa hẹn thỏa vuông tṛn
Con đ̣ sải nước ôm triền băi
Vạt gió băng đồng cưỡi dải non
Bích Động yêu kiều mây nơn trẻ
Trường Yên lịch lăm dáng xuân gịn
Vân Sàng nhắn nhủ mùa tao ngộ
Văng cảnh Ninh B́nh gội nắng son./.

Nguyễn Thanh Toàn
12/12/2022

(Bài tham gia đợt phát động
“HÀNH TR̀NH VỀ VỚI CỐ ĐÔ HOA LƯ”)

Bài họa:

MÙA TAO NGỘ

Ước vọng Vái Giời rượu chuốc ngon
Hoa Lư điểm hẹn kết gương tṛn
Thăm chùa Bích Động men triền đá
Ngắm dải Ngô Đồng chạm vách non
Thung Nắng cờ reo đùa gió lộng
Tràng An bút vẫy khởi thơ gịn
Ninh B́nh mở hội đường xuân trải
Gặp gỡ Thiên Hà thỏa mộng son!

Nguyên Xuân
15/12/2022

nguyenxuan
24-02-23, 07:16 PM
NẮNG TOẢ ĐƯỜNG XUÂN

Cùng chung mộng ước dễ đâu rời
Mặc tuổi đang già kết bạn chơi
Rót rượu mời trăng hồn nảy tứ
Tầm hoa dệt gấm chữ ngân lời
Vườn thơ hợp bút tiềm năng gọi
Cánh hạc vươn ḿnh khát vọng khơi
Thoả nghĩa say t́nh vui hội trẩy
Đường xuân toả rạng nắng xanh ngời!

Nguyên Xuân
9/2/2023

Bài xướng

MĂI SÁNG NGỜI

Cổ Mộ Vườn Xuân măi chẳng rời
Tuy già tuổi xế vẫn c̣n chơi
Êm đềm thể luật ru từng chữ
Rộn ră từ câu tỏa mỗi lời
Giữ trọn vần thơ đời sóng vỗ
Lưu đầy khúc nhạc cảnh thuyền khơi
Ơn thầy nghĩa bạn t́nh vui thỏa
LỤC THẬP CỬU LINH hiệu tỏ ngời.

Nguyễn Viết Linh
22/03/2022

nguyenxuan
24-02-23, 07:18 PM
XUÂN GƠ CỬA

Xuân vừa gơ cửa tiễn chào đông
Nắng toả lung linh gió nhẹ bồng
Phủ kín thân vàng mai ngát cội
Đan dày chuỗi ngọc lúa ngời bông
Người vui trẩy hội say mùa lễ
Nước thịnh hoà chiêng lẩy nhịp cồng
Cảnh sắc vần xoay thời thế chuyển
Vươn tầm biển lớn vượt ngàn sông!

Nguyên Xuân
10/2/2023

Bài xướng

TIỄN ĐÔNG

Nắng giỡn hoa cười tiễn gió đông
Bà Đen* trẩy hội đỉnh mây bồng
Chào Xuân cúc tím khoe tươi nhị
Đón Tết mai vàng hẹn thắm bông
Rạo rực đầu thôn khua trống mơ
Xôn xao giữa bản nổi chiêng cồng
Dân giàu nước mạnh đời vui măi
Đảng Bác soi đường rạng núi sông.

Trần Bá Dũng
12/01/2023
*Núi Bà Đen ở Tây Ninh.

nguyenxuan
24-02-23, 07:20 PM
LƯU T̀NH

Khi buồn chất chữ đẩy thuyền rong
Để mái chèo lơi nghẹn giữa ḍng
Nhớ quăng chiều quê màu lửa đượm
Thương bầu sữa mẹ nước nguồn trong
Đèn khuya ảnh rạng thơm nồng khói
Ngơ nhỏ người xa vắng quạnh pḥng
Dẫu biết dương trần ôm mộng ảo
Lưu t́nh cẩn bút giọt sầu đong!

Nguyên Xuân
12/2/2023

Bài xướng

MỐI SẦU TƯ

Chẳng biết khi nào hết ruổi rong
Ta như chiếc lá giữa đôi ḍng
Bờ thương mấy khúc đau bồi lở
Bể nhớ bao hồi khuấy đục trong
Tê tái trời quê sương cổ độ
Xót xa đất khách nến thư pḥng
Năm canh đă trọn năm canh trắng
Mối hận ly t́nh giở đếm đong.

Phiêu Nhiên
PN11.02.2023

nguyenxuan
24-02-23, 07:22 PM
BÊN NHAU

Cả chuỗi thời gian sống cạnh chồng
Xuân đời bạc tuổi có mừng không
Chằm hương buổi hạ lời đong ấm
Tránh băo chiều thu lửa quyện nồng
Gánh nặng đường xa bườn nẻo bắc
Chân bền lực vững xẻ triền đông
Thềm trăng vẫn ngát hoa hồng đỏ
Nóng lạnh nhiều phen cũng nổi phồng!

Nguyên Xuân
14/2/2023

Bài xướng

ĐỢI CHỜ

Dẫu hiểu rằng em ngại lấy chồng
Cam ḿnh ở vậy cảnh pḥng không
Hồn xuân mật ủ bừng men ấm
Sắc phượng màu ươm dậy lửa nồng
Níu mảnh t́nh tan buồn tháng hạ
Ôm b́a ngực vỡ lạnh ngày đông
Lời yêu đă ngỏ … chờ nhau măi
Để trái tim ta cứ phập phồng…

Nguyễn Như Việt Thủy
14/02/2023

nguyenxuan
24-02-23, 07:24 PM
DÂNG HIẾN

Trần gian cháy bỏng mộng thiên trường
Nở giữa đêm huyền uống giọt sương
Luyến khoảng trời xuân màu lộc nơn
Lay hồn tháng hạ chuỗi bông hường
Vừa đem gió thoảng khơi nồng nhuỵ
Lại vẫy thu về phả ngát hương
Chỉ biết dâng người trao lặng lẽ
Niềm yêu thiện mỹ nói sao tường!

Nguyên Xuân
14/2/2023

Bài xướng

ĐÊM HIẾN DÂNG

Hiểu rơ hồng nhan lắm đoạn trường
Khuya bừng tỉnh giấc dăi dầu sương
Trào dâng lẽ sống sau rèm ngọc
Cháy bỏng niềm tin giữa nhụy hường
Dệt chuỗi nhờ sao ḥa ánh lửa
Chong đèn mượn gió tải làn hương
Hằng đêm giữ hẹn trau nồng thắm
Nỗi nhọc trần gian mấy kẻ tường!

Nắng Xuân
12/02/2023

nguyenxuan
24-02-23, 07:26 PM
VỀ HỘI THƠ

Lễ hội đông vui cảnh thái b́nh
Mong cùng thoả ư gặp người xinh
Đồng phơi lá nơn nồng hương lúa
Nắng trải màu son thắm lũng t́nh
Ẵm trọn xuân hồng hoa rực rỡ
Xoay mềm bút ngọc chữ lung linh
Bao niềm cảm hứng ru dào dạt
Thấm đẫm Vườn Thơ của chúng ḿnh!

Nguyên Xuân
23/2/2023

Bài xướng

VUI HỘI NINH B̀NH

Cùng nhau họp mặt đất Ninh B́nh
Hội ngộ trai tài lẫn gái xinh
Xúng xính hành trang thơ đáp nghĩa
Ŕnh rang vốn liếng nhạc gieo t́nh
Vè ngâm cảm cảnh vùng nhân kiệt
Xướng hoạ về nguồn xứ địa linh
Hẹn phút đoàn viên về cố quận
Vườn Xuân phấn khởi đợi ta ḿnh.

NGỌC QUỲNH
22/2/2023

nguyenxuan
05-03-23, 03:24 PM
NHỊP BƯỚC

Say nh́n cỏ lá mượt hồn tranh
Rực rỡ trời mây gió chải mành
Đất dỗ hoa ngời ươm nhuỵ thắm
Sương rèn cội vững nảy mầm xanh
Chào tia nắng lụa vàng tươi ngơ
Gửi áng t́nh xuân trĩu ngọt cành
Lộc trổ hương tràn xao xuyến lạ
Tay mềm nắm chặt bước cùng anh!

Nguyên Xuân
1/3/2023

Bài xướng

CUNG ĐÀN PHỐ NÚI

Giữa cảnh êm đềm đẹp dáng tranh
Chiều nay gió nhẹ thổi giăng mành
Khi mùa hạ trải chùm mây tím
Lúc buổi xuân về ngọn liễu xanh
Cỏ khoác trời xinh mềm mại nơn
Rừng ôm nắng đượm nhởn nhơ cành
Cung đàn ủ mộng miền sơn cước
Nhịp phím say ḷng giữ cả anh.

Thanh Thống
Bài đă đăng trong Thơ ĐLVN tập 17

nguyenxuan
05-03-23, 03:29 PM
ĐÀN AI

Bờ tim lỗi nhịp khóc duyên đầu
Thổn thức tăng dần biết hỏi đâu
Khúc nhạc êm đềm xao quăng nhớ
Màn đêm khắc khoải vọng cung sầu
Ngân dài điệu láy t́nh phiêu lộng
Vuốt nhẹ dây hờn nghĩa thẳm sâu
Những giọt tơ ḷng rơi thánh thót
Người xưa chẳng đợi bước qua cầu!

Nguyên Xuân
3/3/2023

Bài xướng của tác giả Thu Vân Dương

ĐÀN AI

Bóng nguyệt dần khuya rọi mái đầu
Ai đàn nức nở vọng từ đâu
Xề liu réo rắt bày dây oán
Xự cóng ngân nga trải nốt sầu
Gió lạnh đêm trường cung trỗi thấp
Sương mờ xứ lạ điệu hằn sâu
Tàn canh thổn thức t́nh mang nặng
Bởi nẻo về xưa lỗi nhịp cầu.

Thu Vân Dương
17/02/2022
Bài thơ đăng tập XVIII Thơ ĐLVN

nguyenxuan
07-03-23, 01:38 PM
ÁO TƠI
(Bài hoạ)

Miền Trung Xứ Việt vẫn thương đời
Cát bụi phong trần cơng áo tơi
Dăi gió dầm sương choàng lá dẻo
Lên rừng xuống biển đỡ mùa vơi
T́nh cha thấm đẫm làn mưa quất
Nghĩa mẹ chan hoà vạt nắng rơi
Tấm thảm quây tṛn che băo lửa
Người quê quư trọng măi chưa rời!

Nguyên Xuân
6/3/2023

Bài xướng

ÁO TƠI

Miền quê Nghệ Tĩnh đă bao đời
Xuống ruộng ra đồng phải khoác tơi
Nắng dăi quây lưng t́nh chẳng cạn
Mưa dầm chắn gối nghĩa nào vơi
Cùng em dưới bến câu ḥ vọng
Với bạn trên đường điệu hát rơi
Bản sắc mô tê nhờ áo lạ
Thương nhau đói khổ măi không rời.

Minhthu Nguyen

nguyenxuan
07-03-23, 01:42 PM
THOẢ MỘNG T̀NH THƠ
(Bài hoạ)

Xuân nồng hoá rượu dỗ hồn say
Thỏa mộng làm thơ giũa tứ gầy
Gộp chuỗi thời gian bồng biển nắng
Xoay ṿng kỷ niệm trĩu đường mây
Vầng trăng rọi bóng chan hồng cảnh
Phím ngọc ngân chiều giữ bỏng tay
Gửi khúc tâm t́nh thăm bạn hữu
Bầu men quyện chữ toả thơm ngày!

Nguyên Xuân
7/3/2023

Bài xướng

THỎA CHÉN XUÂN HỒNG

Tơ ḷng nhẹ chảy thế là say
Để dấu thời gian măi lạnh gầy
Chí quẫy mười phương bừng nội cỏ
Thơ ḥa bốn nẻo lộng ngàn mây
T́nh quyên dỗ bạn nơi vành mắt
Tuổi hạc ru đời giữa ngón tay
Chén rượu xuân hồng đưa vẫn tỉnh
Th́ xin rót cạn...thỏa bao ngày.

Về Miền Trung

nguyenxuan
15-03-23, 06:58 PM
ÁO DÀI EM

Tà xinh rực rỡ thoáng bay dài
Gió cũng vui đùa nắng đậu vai
Lặng ngắm bầu xuân hàng liễu thẹn
Thầm ru dáng mộng áng thơ cài
Giai nhân gửi ư dư nồng đượm
Thi sĩ gieo t́nh khó nhạt phai
Lụa thắm cho nàng thêm yểu điệu
Nh́n xem gót ngọc khẽ nâng hài!

Nguyên Xuân
8/3/2023

Bài xướng

TÀ ÁO DÀI VIỄN XỨ

Lộng lẫy t́nh thu vạt áo dài
Em về lễ hội gió choàng vai
Nh́n chim sáo nhỏ triền hoa vẫy
Dơi nụ đào xinh giọt nắng cài
Ngọt đắng hồng nhan nào dễ nản
Thăng trầm liệt nữ chẳng hề phai
Trời mây e ấp đôi tà lụa
Viễn xứ ngày vui thả gót hài.

Hoài Phương
Berlin, 10.7.19

nguyenxuan
15-03-23, 07:02 PM
GIỮ MỐI CHÂN T̀NH
(Bài hoạ)

Sắp cạn xuân hồng khẽ hỏi "ba"
Ngày vui hội lễ chẳng cho quà
Người kêu kẻ thúc tui không nhậu
Áo diện khăn choàng mụ chỉ ca
Chạm mắt "nam thanh" đà vịn cửa
Cầm tay "nữ tú" cũng lên bà
Ai c̣n lăng mạn như thời trẻ
Giữ mối chân t́nh thoả ư ta!

Nguyên Xuân
8/3/2023

Bài xướng

MỪNG NGÀY 8/3

Phụ nữ vui, mùng tám tháng ba
Đồng hương bạn hữu nhớ mua quà
Tưng bừng tỏa giọng em đàn hát
Rộn ră vang lời chị múa ca
Kiếm bó anh đào thương tặng mẹ
T́m cây vạn thọ mến trao bà
Làng quê, phố thị ngày xanh thắm
Một nửa hương t́nh của chúng ta.

(BD - Khanh Trần Đức)

nguyenxuan
27-03-23, 07:50 AM
MĂN NHĂN

Xuân về quấn QUƯT rộn trời Nam
Rước kiệu đưa DÂU rực bến Vàm
Lúng liếng khăn ĐIỀU khoe tím đỏ
La đà áo thụng nhuộm HỒNG lam
Làng quê TẮC ráng tưng bừng chợ
Phố THỊ hương khuê phảng phất tràm
Má thắm môi ĐÀO xinh nũng nịu
Duyên t́nh măn NHĂN đẹp đôi sam.

NGỌC QUỲNH
18/3/2023

Bài họa

5.MĂN NHĂN

Vất vả theo nàng tận phía Nam
Cô nương táo tợn ở sông Vàm
Xiêm hồng nũng nịu hong chiều tím
Kiệu đỏ mơ màng giỡn nắng lam
Quư bạn duyên nồng thơm áo vải
T́m dâu nết đẹp ngát bông tràm
Ngày mai hạnh phúc đời sung sướng
Giữ nét son đào thoả mộng sam!

Nguyên Xuân
19/3/2023

nguyenxuan
27-03-23, 09:04 AM
THƠ DỆT CHÂN T̀NH
(Thơ hoạ cảm ơn bài thơ tặng của bạn Trần Đức Linh
và các bạn thơ CLB thơ ĐL Sông Hiếu tỉnh Quảng Trị)

Câu cài chữ quyện hoá nguồn xuân
Khoảng cách dù xa giữ mộng gần
Hạ bút lưu hương t́nh hạc trỗi
Trao vần gửi tứ khúc chiều ngân
Hồn say khát vọng cùng gom lửa
Trí vững niềm tin đặng góp phần
Bạn hữu giao hoà vui bất tận
Thơ tràn hứng khởi dệt lời chân!

Nguyên Xuân
NXĐ-19/3/2023

Bài xướng

DÁNG KIỀU
Tặng Nguyễn Xuân Đào

Ơ ḱa nữ sĩ dáng kiều Xuân
Chẳng phải đâu xa quá thật gần
Bởi nhẹ nhàng buông lời sáo vọng
V́ êm đềm quyện tiếng đàn ngân
Thân ngà diễm lệ xinh ngàn kiểu
Nét ngọc kiêu sa thắm vạn phần
Chỉ ước giao lưu tràn ngẫu hứng
Thơ hoà, tứ quyện tấm ḷng chân.

Trần Đức Linh 16/03/2

MỪNG EM VÀO HỘI
Bài hoạ

Êm đềm gặp gỡ một nàng Xuân
Sáng sủa t́nh thơ được gũi gần
Nặng nghĩa lời anh tha thiết vọng
Say ḷng tiếng chị mặn mà ngân
Hương nồng buổi nhớ yêu nhiều kiểu
Sắc đượm mùa thương mến bội phần
Rộn ră mừng em vào nhóm hội
Xin cùng hoạ bút nỗi niềm chân.

Vũ Cầm
Nguyễn Trọng Tâm

DÁNG KIỀU
"Họa Y đề"

Thấm thoắt hôm nào dáng mộng Xuân
Niềm yêu nỗi nhớ hỏi xa gần
Tên Đào thật giỏi lời xao động
Họ Nguyễn cao tài tiếng vọng ngân
Rộng răi tâm can gieo vạn ngả
Bao la trí lực gửi muôn phần
Đường thi vận ư luôn ḥa quyện
Thiện mỹ đồng hành với chữ chân.

Mến họa
Phạm Như Phước

nguyenxuan
27-03-23, 09:20 AM
VƯỜN XUÂN TRẨY HỘI

Nở trắng bông lau gió vẫy mừng
Con thuyền rẽ nắng bóng chiều lưng
Ḿnh ưng cảnh đẹp làn hương toả
Bạn sẻ niềm vui nét chữ bừng
Phướn ngọc thơ hồng cầu nước thịnh
Câu vàng nghĩa thắm tặng đời hưng
Kiêng dè sáo rỗng t́nh hư ảo
Gót vẹt lần theo trống hội lừng.

Nguyên Xuân
25/3/2023
(Các loài chim: Bông lau, Rẽ (dẽ),
ưng, sẻ, hồng, câu, sáo, vẹt)

Bài xướng

BẾN NƯỚC NINH B̀NH

Hớn hở Tràng An nhạc sáo mừng
Khua chèo vẹt nước sóng triều lưng
Tam thanh gió cuộn nghe thầm nhớ
Ngũ sắc trời buông toả sáng bừng
Sẻ gió rừng thiêng hun hút hiểm
Ưng ngàn núi biếc trập trùng hưng
Khuyên người măi giữ hồn sinh thái
Cố quận kinh đô vốn lẫy lừng.

NGỌC QUỲNH
23/3/2023
Các loài chim: sáo, vẹt, tam thanh, ngũ sắc, sẻ, ưng, khuyên, đô đô.

nguyenxuan
29-03-23, 09:24 AM
VẦN THƠ HOÀNG HÔN

Kết chữ lưng chiều thả mộng bay
Bài thơ tím nhuộm toả hương ngày
Âm thầm chọn tứ men nồng quyện
Khắc khoải thêu vần nắng muộn lay
Muốn mượn hoa lừng khơi lửa ấm
Chờ gom nguyệt ửng trả ân dày
Tâm hồn rộng mở thêm bè bạn
Để áng xuân t́nh măi chuốc say!

Nguyên Xuân
27/3/2023

Bài xướng

HOÀNG HÔN TÍM

Những áng mây chiều lả lướt bay
Hoàng hôn tím lịm nắng qua ngày
Êm đềm bếp tỏa lừng hương quyện
Đủng đỉnh trâu về vọng mơ lay
Rộn sẻ nhao lời trong tổ ấm
Bừng trăng ló mặt dưới sao dày
Tươi màu cuộc sống muôn ḍng chảy
Thắm cảnh quê nhà thỏa mộng say.

Trịnh Hùng Tiến
CM72 - Thất Thập Nhị Vinh
Vinh, 03.03.23

nguyenxuan
29-03-23, 09:27 AM
ĐỒNG ĐIỆU

Nào xuân hiệp ư tim hoà nhịp
Với hội thăng hoa mộng kết đường
Quư kẻ rèn tâm hồng bốn cơi
Yêu người dệt tứ thắm ngàn phương
Vần thơ chở đạo làm hưng nước
Ngọn bút lưu t́nh nở ngát hương
Bạn hỡi cầm tay cùng cất giọng
Hồn ta phơi phới điệu nghê thường!

Nguyên Xuân
28/3/2023

Bài xướng

HÀNH KHÚC THƠ ĐƯỜNG

Như cánh chim bay cùng một hướng
Bao con tim dựng hội thơ Đường
Ta say thơ luật thơm ngàn tuổi
Ta thấm hồn thơ ngát bốn phương
Thơ đuổi giặc thù yên đất nước
Thơ nâng bản sắc đẹp quê hương
Yêu sao Hội bộ ta tha thiết
Ôi! Khúc Nguyên tiêu ấm lạ thường!

Nguyễn Đức Thụ
PCT Hội Thơ ĐLVN

nguyenxuan
29-03-23, 09:31 AM
HOA THẮM DÂNG ĐỜI

Én lượn ngang trời tiễn giá đông
Cành đau tuyết phủ vẫn tươi hồng
Cay xè gió đẩy ươm mầm lá
Lạnh ngắt sương dầm ủ sắc bông
Nhớ bạn chăm nhiều thân rễ khoẻ
Mừng xuân toả ngát nhuỵ hương nồng
Anh đào rạng rỡ cười trong nắng
Chuốt ngọc dâng đời cũng đáng công!

Nguyên Xuân
28/3/2023


Bài xướng

KHÓC HOA

Anh đào rạng rỡ buổi tàn đông
Nũng nịu hồn nhiên sắc bạch hồng
Nắng giỡn sương quàng lơi phấn nhụy
Mưa khều tuyết cợt nát cành bông
Thương hoa tiếc ngọc t́nh không thắm
Tủi phận hờn duyên nghĩa chẳng nồng
Thổn thức đôi ḍng châu lă chă
Trang đài mỹ lệ cũng hoài công.

Nguyệt Nguyễn CM71
Oregon USA 26/3/2023.
* Nơi Nguyệt sống hết Mùa Đông 25/3. Hoa Đào đang nở rộ.

nguyenxuan
29-03-23, 09:33 AM
NỐI V̉NG TAY - HOÀ CẢM XÚC

Vần yêu bắc nhịp gửi hương ḷng
Gặp gỡ Ninh B́nh thoả khát mong
Văng cảnh Tràng An thuyền nối lượt
Nh́n hang Bích Động núi đan ṿng
Thơ rèn trí tuệ khơi t́nh ấm
Hội gắn tâm hồn ủ nghĩa trong
Ước hẹn mùa ban rừng trắng nơn
Bầu tim đỏ thắm chữ tuôn ṛng!

Nguyên Xuân
28/3/2023

ĐIỂM HẸN 2023

Điểm hẹn ngày xuân náo nức ḷng
Ninh B́nh trẩy hội thoả niềm mong
Vào Tam Cốc động hoà xanh đá
Dạo Cánh Diều thơ nắm chặt ṿng
Bến đỗ Trường Yên cài tứ lạ
Sân thiền Bái Đính niệm đời trong
Miền non nước dệt muôn ḍng gửi
Độ tím mùa ban lại bước ṛng.

Hà Lam Thuỷ - CM66
23/3/2023

nguyenxuan
01-04-23, 07:49 PM
TUỔI GIÀ VUI KHỎE

Đă trải bao chiều sợi nắng pha
Vườn chăm bếp ủ cũng ông bà
Cho hồn khoáng đạt ru lời bổng
Để gót thanh nhàn dạo phố xa
Đẹp tuổi thanh xuân làm thịnh nước
Tṛn gương lăo trượng giữ yên nhà
B́nh minh thức dậy nghe chim hót
Tập dưỡng sinh nhiều thấy khoẻ ra!

Nguyên Xuân
30/3/2023


Bài xướng

CŨNG ỔN

Gối mỏi chân chồn tóc bạc pha
Ngày đêm sớm tối chỉ tui bà
Con đường thuở ấy sao nh́n rộng
Lối ngơ năm nào bỗng thấy xa
Vẫn mộng b́nh an trong nghĩa nước
Luôn mong khỏe mạnh giữa t́nh nhà
Sang giàu tước vị không màng nữa
Thỉnh thoảng chăm vườn cũng trẻ ra

TBD 27/3/2023
Trần Bá Dũng

nguyenxuan
01-04-23, 07:51 PM
ĐÁNH TRÁO

Độc bản trên đời mới giữ tem
Hàng ưu chất lượng phải luôn kèm
Anh vừa triển lăm tràn vô lẻm
Chị mới sưu tầm nhảy đến xem
Đổi mác đề tên tiền nẫng nhẹm
Cài nơ gắn ngọc chữ xoa nhèm
Ai nh́n cũng biết t́nh vay ẻm
Vẫn thích trưng bày ảnh bị lem?

Nguyễn Xuân Đào
30/3/2023

Bài xướng

KHỜ

Trộm nghĩ ra đường phải dán tem
Thời gian cũng bộn rảnh đâu kèm
Câu vần chục mẫu không phường lẻm
Tứ luật trăm sào chẳng nỡm xem
Đă tính tài vay thằng củ lẹm
C̣n toan chữ mượn bố cu nhèm
Người thương kẻ giận b́ hơn kém
Bởi hơm kim tiền chịu lấm lem.

30/03/2023
Nắng Xuân

nguyenxuan
14-05-23, 05:13 PM
8. ĐÔNG VỀ

Hoa c̣n nấn ná giữ màu xuân
Nở muộn mà sao muốn toả ngần
Cội uốn la đà hiên lộng gió
Hương d́u phảng phất lá dày sân
Hằng mơ vóc lụa xinh gịn măi
Chỉ thấy màu son xấu nhạt dần
Lặng lẽ cùng nhau t́m kỷ niệm
Đông mùa gơ nhịp sóng vời ngân!

Nguyễn Xuân Đào
14/4/2023


Bài xướng của CM59 Lê Văn Thông

GIỮA XUÂN

Gió thổi êm đềm giữa tiết xuân
Về đêm sáng tỏa ánh trăng ngần
Mừng nghe nhạc bổng tưng bừng phố
Khoái đợi hoa ngời rạng rỡ sân
Vẫn hiểu thời gian càng vợi bớt
Mà sao kỷ niệm chẳng phai dần
Ta đành góp nhặt từng giây phút
Để mỗi trang đời vọng tiếng ngân.

7.3.2020
Lê Văn Thông

nguyenxuan
14-05-23, 05:17 PM
VƯỜN XUÂN QUYẾN RŨ

Hăy đến Vườn Xuân thả mộng nào
Bao điều quyến rũ dạ thầm xao
Thầy giăng chữ bạc đùa chim cá
Bác vẽ t́nh trăng nhử mận đào
Giỏi luyện vần xinh gịn tứ nhă
Vui hoà biển lớn lộng trời cao
Người thơ hứng khởi men dào dạt
Tuổi chạm mười mươi cũng sấn vào!

Nguyên Xuân
3/4/2924

Bài xướng

PHẢI GẮNG NÀO
(Ngũ độ thanh)

Hỏi áng Đường thi ngọt cỡ nào
Luôn hành khối vị ngẩn hồn xao
Rèn chăm mỗi sáng trang hào kiệt
Luyện khổ từng đêm cánh liễu đào
Xướng hoạ tưng bừng mong ngữ giỏi
Ngâm b́nh rộn ră muốn tài cao
Từ câu găy gọn c̣n uyên bác
Ngẫm lại v́ yêu phải gắng vào.

Thu Vân Dương
02/04/2023

nguyenxuan
14-05-23, 05:19 PM
GIỮ CUỘC ĐUA DÀI

Cụ Thuỷ hôm rày lĩnh cặp chum
Vài đêm đảo bút ẵm luôn chùm
Thay bằng tóc rụng c̣n đôi chúm
Đổi lại thơ chằm cỡ mấy tum
Lắm tỷ tài cao đ̣i bứng cụm
Nhiều huynh trí giỏi muốn lên trùm
Say nồng phải cố đừng rơi tũm
Giữ cuộc đua dài cả hội xum!

Nguyên Xuân
2/4/2023

Bài xướng

XUM KIẾM CHUM

Mở hội phen này vớ cái chum
Vườn Xuân tíu tít thả thơ chùm
Mang đèn rọi sách thầm khua chữ
Vác bút ra đồng ẩn dựng tum
Gắng nhọc nhằn đua ḥng giật giải
Rèn nhanh nhảu viết được phong trùm
Phen này phải cố moi con chữ
Cổ Mộ quây quần thế mới xum.

NGỌC QUỲNH
02/4/2023

nguyenxuan
14-05-23, 05:22 PM
NUNG L̉ CHỮ

Thuỷ trúc ôm b́nh vẽ mộng đôi
Quỳnh hoa níu chậu nổ bên hồi
Ham ṿng nguyệt quế lu sành quẩy
Thả chuỗi kim tiền vại gốm lôi
Giải trạng nguyên này em quyết ẵm
Ṿ hương thảo ấy chị ưng bồi
Anh đào xới ruộng nung ḷ chữ
Khát vọng mai ngày sẽ đổi ngôi!

Nguyên Xuân
3/4/2023
Tập danh các loại hoa


Bài xướng

QUYẾT TÂM

Việt Thuỷ âm thầm nẫng cả đôi
Nhàn tay ẳm giải trúng liên hồi
Thơ tuôn thác đổ chum thề giựt
Chữ nhảy câu tràn vại muốn lôi
Chậu gốm xoay tṛn t́nh thắm giữ
B́nh hoa chạm nổi nghĩa sâu bồi
Kỳ thi kết lại ṿng thân ái
Quyết hẹn sang mùa sẽ soái ngôi.

NGỌC QUỲNH
03/4/2023

nguyenxuan
14-05-23, 07:18 PM
TỰ KHUYÊN M̀NH

Hàm ơn cha mẹ ngày nuôi dưỡng
Nhớ nghĩa thầy cô thuở tập rèn
Trút cả bầu men ḥng thoả viết
Gom từng chút rượu há cần khen
Nguồn xuân vẹn giữ ngời hoa lửa
Vựa nắng bền khơi rạng ánh đèn
Học hỏi cây đời tăng nhựa sống
Vươn ḿnh kết hạt tựa loài sen!

Nguyên Xuân
6/4/2023

Bài xướng

ƠN THẦY

Nửa chữ nhờ Thầy công dạy bảo
Tṛn tâm cậy bạn đức vun rèn
Ṿ tai giữ luật vui câu xướng
Bứt tóc moi vần nhọc tiếng khen
Cổ Mộ thi tài mài giũa bút
Vườn Xuân đọ sức thức chong đèn
Ra trường măi nhớ người gieo hạt
Lễ nghĩa vuông tṛn toả ngát sen.

NGỌC QUỲNH
05/4/2023

nguyenxuan
14-05-23, 07:20 PM
CÁ MẬP SĂN MỒI

Quyết LIỆT t́m nhanh để rán gịn
Mưa DẦM nắng dăi KIẾM mồi ngon
VÀNG chôm ngọc TRÁO mau tay cuỗm
Bưởi hái CAM THU nhẹ cửa ḷn
Đạp nhăo trang HỒNG săn cả MỐI
TRA nhờn áng ĐỎ nhặt từng con
B̉ sang HỐ bạc CHUỒN lên NÓC
TUYẾT nguyệt CHIM CU đắm ĐUỐI ḅn!

Nguyên Xuân
7/4/2023

Bài xướng của tác giả Nắng Xuân

CUA NHÀ

B̉ ngang liếc dọc khẽ khua gịn
Mại vơ giương càng CÁ tưởng ngon
Kẻ vụng quờ tay LỪA lỗ nhón
Người quen giữ MỐI mượn khe ḷn
Mu đè sấp ngửa CHIM từng lọn
Yếm gỡ thăng trầm VOỌC hẳn con
Giă lọc mần canh GÀ nếm lỏn
Ḿnh ta một thuở bơ CÔNG ḅn.

Nắng Xuân
1/4/2023

nguyenxuan
14-05-23, 07:22 PM
HỒ LÔ

Một chuỗi hồ lô trĩu cả giàn
Ơn ngày tạo hoá nặng t́nh ban
Làn da láng mịn khơi hồn nhớ
Vóc ngọc tṛn xinh giỡn khách bàn
Thoảng nhẹ hương đào hoa chớm nở
Lay bồng nụ tuyết quả vờn đan
Bầu xuân lấp lửng thơm tày rượu
Chửa ngậm mà say vặn núi ngàn!

Nguyên Xuân
7/4/2023

Bài xướng của tác giả Nguyễn Như Việt Thủy

EM & HỒ LÔ

Lúc lỉu cùng nhau trĩu nặng giàn
Em rày măn nguyện của trời ban
Ṿi chơi đĩa luộc ngon nào sánh
Ruột thả nồi canh bén miễn bàn
Lặng lẽ gầy hương x̣e búp nở
Êm đềm tỏa bóng oặn ḿnh đan
Đêm về bản vắng ai chờ đợi
Uống cả hồ lô giữa đại ngàn.

VMT 05/04/2023

nguyenxuan
14-05-23, 08:03 PM
NỐI NHỊP VƯỜN XUÂN

Bao ḍng cảm xúc gợi nhiều đây
Khắp nẻo Vườn Xuân ngóng đợi Thầy
Kết chữ dâng người trăng sáng toả
Đau chiều nhớ hạc gió nồng vây
Sân trường ngập nắng lưu t́nh đậm
Lớp học tràn thơ đọng nghĩa đầy
Khoảng cách xa vời sông núi thẳm
Tâm hồn nối nhịp điệu vần quây!

Nguyên Xuân
10/4/2023

Bài xướng:

NHỚ THẦY

Thập Cửu chiều mưa khóc nhớ Thầy
Bao giờ cánh Hạc trở về đây
Trường xưa bạn cũ thơ chờ đợi
Góc nhỏ trăng vàng chữ bủa vây
Vẫn giữ thời gian nồng tứ ngọt
Hoài lưu kỷ niệm thắm trang đầy
Ơn ngày dưỡng hạt chăm mầm lớn
Khát buổi tương phùng Cổ Mộ quây!

Cổ Mộ môn sinh
(02/6/2020)

nguyenxuan
14-05-23, 08:13 PM
KHOẢNG LẶNG GIAO MÙA

Khoảng lặng giao mùa lẫn giá đông
Dường phai nắng đỏ dỗi xuân hồng
Im nghe biển hát đời ươm nụ
Lặng ngắm chim gù đất trổ bông
Nỗi tủi đằn sâu t́nh kết nối
Niềm đau nén chặt chữ đan chồng
Vui dồn nhựa sống chăm rèn giũa
Ước nguyện an lành khấp khởi trông!

Nguyên Xuân
11/4/2023

Bài xướng

VẪN LẠNH

Xuân rồi vẫn lạnh khác ǵ đông
Chuyển tiết dần phai những nụ hồng
Gió nổi đường quen xào xạc lá
Sương tràn phố nhỏ ngẩn ngơ bông
Âm thầm cảnh vật chiều mưa đổ
Lặng lẽ thời gian tóc bạc chồng
Mới hiểu càng yêu mùa nắng đẹp
Tưng bừng biển gọi thoả niềm trông

Minh Thư
10/4/2023

nguyenxuan
14-05-23, 08:17 PM
MÙA ĐÔNG ĐĂ VỀ

Hoa c̣n nấn ná giữ màu xuân
Nở muộn mà sao muốn toả ngần
Nhánh vẫy la đà hiên lộng gió
Hương d́u phảng phất lá đầy sân
Hằng mơ vóc lụa xinh gịn măi
Chỉ thấy màu son xấu nhạt dần
Lặng lẽ cùng nhau t́m kỷ niệm
Đông mùa gơ nhịp sóng đời ngân!

Nguyên Xuân
14/4/2023

Bài xướng của tác giả Lê Văn Thông

GIỮA XUÂN

Gió thổi êm đềm giữa tiết xuân
Về đêm sáng tỏa ánh trăng ngần
Mừng nghe nhạc bổng tưng bừng phố
Khoái đợi hoa ngời rạng rỡ sân
Vẫn hiểu thời gian càng vợi bớt
Mà sao kỷ niệm chẳng phai dần
Ta đành góp nhặt từng giây phút
Để mỗi trang đời vọng tiếng ngân.

7.3.2020
Lê Văn Thông

nguyenxuan
14-05-23, 08:58 PM
DỐC CẢ CHÂN T̀NH

Nhạn đă năng rèn đẹp tứ thơ
Về chơi bến nguyệt thoả mong chờ
Xuân hồng trải mượt hương quỳnh toả
Nắng đỏ chan đầy bóng hạc mơ
Ẩm thuỷ tư nguyên nồng ư cậy
Tôn sư trọng đạo thắm câu nhờ
Tằm siêng ủ kén chăm từng chữ
Dốc cả chân t́nh dệt lưới tơ!

Nguyên Xuân
24/4/2023

Bài xướng CM73

LỜI TRI ÂN

Ân t́nh CỔ MỘ dẫn nguồn thơ
THẤT THẬP TAM SA măn hạn chờ
Lặng lẽ gieo vần thơm nghĩa ái
Tưng bừng dệt chữ thắm trời mơ
Thầy khuyên đẹp ư ân cần tạ
Bạn ghép đầy câu thắc thỏm nhờ
Khắc dạ ơn người chưa kể xiết
Đôi ḍng xướng họa nối đường tơ.

ÁI Nhạn CM73
20-4-2023

nguyenxuan
14-05-23, 09:18 PM
GOM GÓP NIỀM VUI

Lặng lẽ chiều rơi chuyển ánh tà
Trong vườn rực rỡ mấy nhành hoa
Hồng thơm ngát toả lan đường ngơ
Cúc nhă thầm chiêu thoảng vị trà
Nhẫn nại thêu vần êm tứ trải
Kiên tŕ dưỡng trí dịu mùa qua
Ngày vui khép cửa thơ c̣n đọng
Kỷ niệm tràn tim mắt bỗng nhoà!

Nguyên Xuân
27/4/2023

Bài xướng

CẢM NHẬN MỘT MÙA THƯƠNG

Chậm răi vầng dương ngả bóng tà
Bên thềm nguyệt quế trổ đầy hoa
Hương d́u dặt tỏa trùm thơm lối
Cánh khẽ khàng rơi ủ đượm trà
Lặng lẽ hồn thơ đề bút khởi
Êm đềm tiết hạ chuyển ngày qua
Ḷng riêng nhắc nhở đừng đau nữa
Kỷ niệm dù thương cũng lúc nḥa.

Thanh Nguyệt
25/4/2023

(Chiều nay một góc quê nhà
Duờng nghe tuổi tác lần qua cuộc đời)

nguyenxuan
14-05-23, 09:46 PM
HÈ XAO KỶ NIỆM

Màu sen gọi nắng chuyển sang hè
Phượng vĩ thiêu hồn toả nhánh che
Nhớ tuổi thần tiên hoà mộng vẽ
Nh́n trăng cổ tích chạnh hoa dè
Trang hồng thấm đẫm lời thơ bạn
Vở cũ ghim đầy tiếng nhạc ve
Ước hẹn ngày xưa ḿnh lỡ bỏ
Bầu tim đổ lệ sóng giăng bè!

Nguyên Xuân
9/5/2023

Bài xướng của Lương Tú

MONG HÈ

Thổn thức vầng trăng những đợi Hè
Mây vờn ngơ lặng bóng thầm che
Thờ ơ mảnh liếp rung ḿnh duỗi
Nhạt nhẽo bàn chân thả bước dè
Gió thổi trên cành lay giỡn Phượng
Hoa tràn trước cửa gọi mời Ve
B́nh minh rộn ră ngời hương sắc
Trỗi nhạc ngày vui xướng đủ bè

Lương Tú - Thndt. 07/5/2023

nguyenxuan
14-05-23, 09:57 PM
NGHE CỰU BINH TÂM SỰ

Trường chinh cuộc chiến ở trên rừng
Dẫu khổ nhưng cần nén giọt rưng
Vắt muỗi bu đầy mưa băo chịu
Cơm canh thiếu hụt đạn bom từng
Non sông thống nhất cho người nghỉ
Tổ quốc an b́nh để súng ngưng
Dũng sĩ kiên cường qua trận tuyến
Về hưu vững chí quả nhiên mừng!

Nguyên Xuân
13/5/2023

NIỀM TIN

Nửa cuộc hành quân nhiễm sốt rừng
Mơ màng thức ngủ lệ trào rưng
Leo đèo vượt dốc tôi đều trải
Xẻ núi trèo non bạn đă từng
Dũng khí anh hùng không buổi lặng
Tinh thần cách mạng chẳng giờ ngưng
Qua nhiều khổ hạnh tâm càng vững
Giữ trọn niềm tin quả đáng mừng.

Trần Bá Dũng
10/5/2023

nguyenxuan
14-05-23, 10:10 PM
THÂM GIAO

Nh́n xem mấy ả điệu chưa tề
Hớn hở vui cười muốn dịch xê
Núi Ngự thông đàn mơ lối hẹn
Ḍng Hương nhạc trỗi níu chân về
Say rừng bí ẩn quành lui tới
Khoái biển an lành lượn mải mê
Ư hợp tâm hoà thơ thắm nghĩa
Thâm giao dẫu ngái cũng đan kề!

Nguyên Xuân
2/5/2023

Bài xướng

TÂM GIAO

Rảnh rỗi cùng nhau hội ngộ tề
Ba bà nhí nhảnh điệu xàng xê
Trời xanh đọ sắc ghen cung lụa
Mây trắng hờn da lạc lối về
Núi hiểm quanh co trầm sợi nhớ
Sông ngà uốn lượn đẫy cơn mê
Liền tay nối trọn ṿng nam bắc
Hợp ư tâm giao phúc cận kề.

NGỌC QUỲNH
30/4/2023

nguyenxuan
21-05-23, 12:07 PM
TUNG BỒN

Người mong HŨ ngọc hóng tin đồn
Xoáy được CHUM vàng khảm ngơ khôn
Ngỡ VẠI trăng đầy mơ chẳng tốn
Mừng ANG nước đủ nguyện luôn tồn
CHUNG trà dưỡng sắc phương đoài tổn
CHÉN rượu LY t́nh lũng đảo nôn
Gơ CHẢO B̀NH thơ vườn chấn rộn
Càn qua CHƠ lại cấn tung BỒN!

Nguyên Xuân
8/5/2023
Tập danh các cung: khảm khôn
tốn ly đoài chấn càn

Bài xướng của Nắng Xuân

KÈO NÀI

Ngỡ tưởng giành CHUM giống họ đồn
Ai dè VẠI mảnh rơ là khôn
Ḍm sơ đủ CHẬU ngờ men rốn
Vạch kỹ từng LÔ hóa của tồn
Sảng khoái quơ vào CHAI đỡ tổn
Tha HỒ giật lấy HŨ dày nôn
Cầu mong phát thưởng B̀NH to bộn
Lớn cỡ đầy gian LỌ đổi BỒN.

Nắng Xuân
5/2023

nguyenxuan
21-05-23, 12:27 PM
TÂM HUYẾT

Chong đèn gọt giũa vần thơ khuyết
Chỉ cốt t́m thêm điều diễm tuyệt
Gặt những bông đều nhớ điểm soi
Sàng bao hạt mẩy nghe lời thuyết
Tâm sầu cưỡng luật kẻ chuyền tay
Năo thả nhầm niêm người bấm huyệt
Gắng học chuyên cần cũng bởi yêu
Dày công khổ luyện do ḿnh quyết!

Nguyên Xuân
10/5/2023

Bài xướng của Thanh Nguyệt

TÂM HUYẾT

Thơ làm nửa kỷ vần luôn khuyết
Ngẫu đối không rành mơ tứ tuyệt
Thắp lửa soi ḍng chửa thuận niêm
Mài nghiên nắn luật c̣n sai thuyết
Đăng đàn lắm buổi bạn khều vai
Pót ảnh nhiều khi thầy điểm huyệt
Cũng bởi mê rồi phải luyện thêm
Dù cho khó nhọc ḷng cương quyết

Thanh Nguyệt - 9/5/2023

nguyenxuan
21-05-23, 12:31 PM
CÙNG PHIÊU

Vườn Xuân trải nhịp ngát hương chiều
Đảo bút xoay vần hạ bỗng xiêu
Ngọc nữ ngào thơ mừng khắp nẻo
Tài danh toả nắng dệt thêm điều
Say mùa ngọt chữ đằm thu ước
Chở đạo thơm t́nh đẫm tiếng yêu
Nước măi b́nh yên đường rộng mở
Hừng đông khởi ư lạc quan nhiều!

Nguyên Xuân
18/5/2023

Bài xướng

HỒN PHIÊU

Măi ngắm làng quê tuyệt cảnh chiều
Sương bồng nhẹ điểm nắng dần xiêu
Vườn duyên trải mộng chân thành ư
Ngơ thúy choàng mơ giản dị điều
Trổ khắc hương lừng thơm ngưỡng vọng
Đơm thời sắc ửng ngọt miền yêu
Nh́n muôn vẻ đẹp hồn ngây ngất
Rộn ră ḷng say thoả chí nhiều.

Nguyễn Hoàng Chương
4/2/2022

nguyenxuan
21-05-23, 12:33 PM
CHỚ TƯỞNG BỞ
(Hoạ vui)

Nom h́nh mạng ảo thấy trèo thang
Cứ tưởng rằng may bắt được vàng
Gót kiễng tay lần đâu chạm thấu
Chân quỳ súng gật chẳng dồn vang
Nằm mơ hái mận ḥ văng của
Mộng ngỡ đào khoai réo rộn làng
Mất điện trưa hè như chảo nóng
Hông nhà máy lạnh chớ ṃ sang!

Nguyên Xuân
18/5/2023

Bài xướng

HÀNG XÓM

Đúng giữa trưa hè hối vịn thang
Hành nhau mém tuột mảnh trăng vàng
Trên th́ chễm chệ mồm la ỏm
Dưới lại kề cà ruột réo vang
Điện nước ngon lành nên tức cảnh
Đào mơ bóng mượt chỉ kêu làng
Mong rằng thỉnh thoảng qua dùng ké
Hễ nóng trong người tớ lẩn sang.

VMT - 18/05/2023

nguyenxuan
25-05-23, 09:18 PM
MẸ CỦA CON

Dù bao cực khổ tháng năm tṛn
Chỉ biết căng ḿnh dưỡng dục con
Cơng nặng mùa đơn oằn gánh mỏi
Hằn sâu gót dẻo gập thân ṃn
Chăm cời bếp đỏ ngời than đượm
Giỏi bện tâm hiền thắm nghĩa son
Sống giữa trần gian nồng hậu gửi
Hồn trong tựa nắng măi tươi gịn!

Nguyễn Xuân Đào
14/5/2023


XIN CẢM ƠN MẸ

Gánh nặng đường xa vẫn đảm tṛn
Bao ngày vất vả dưỡng đàn con
Nhiều hôm vượt cát bàn chân mỏi
Những buổi gùi sương áo mẹ ṃn
Một cơi yên b́nh cho đám trẻ
Muôn miền hạnh phúc thoả ḷng son
Mầm xinh hứa hẹn chùm hoa trỗi
Giữa cảnh đoàn viên tiếng gọi gịn

Lê Hoài Phương
Berlin,6.4.23 -

nguyenxuan
25-05-23, 10:06 PM
CUỘI TÁN TRĂNG GIÀ
(Thơ vui)

T́m Trăng chú Cuội gỡ tim sầu
Cuội níu Trăng già chẳng dễ đâu
Giỡn Cuội trăng cười xanh mướt tóc
Chiều Trăng Cuội hát bạc phơ đầu
Trăng mờ Cuội năo khoe liềm khuyết
Cuội sáng Trăng hiền dạo biển sâu
Có lẽ t́nh Trăng làm Cuội tưởng
Nàng Trăng với Cuội giống tiên lầu!

Nguyên Xuân
25/5/2023
#xuandao911

Bài xướng Bùi Thị Lan

T̀NH TRĂNG KHÓC CUỘI
(Bát điệp)

Với Cuội, t́nh Trăng đẫm nỗi sầu
Trăng thầm trách Cuội măi về đâu
Hờn Trăng, Cuội buốt co h́nh lưỡi
Dỗi Cuội, Trăng treo chệt mái đầu
Cuội nản Trăng già như thánh mẫu
Trăng buồn Cuội oải giống loài sâu
Nhừ Trăng ắt cũng chờ duyên Cuội
Ảo năo đời Trăng, Cuội xuống lầu!

Lan Tím
8/10/2019

nguyenxuan
01-10-23, 09:38 PM
KHÁT VỌNG B̀NH MINH

Rạng rỡ vầng dương đỏ ánh trời
Muôn h́nh vạn sắc diễn tṛ chơi
Bày phô gấm lụa vui đùa cảnh
Chạm khắc rồng mây thoả tặng đời
Biển thẹn trao t́nh xuân thắm trỗi
Thơ mừng hoá ngọc lửa hồng khơi
Hừng đông xơa nắng buồm căng lộng
Khát vọng b́nh minh măi toả ngời!

Nguyên Xuân
4/6/2023

Bài xướng

KHOẢNH KHẮC B̀NH MINH

Hửng sớm hồng loang ánh mặt trời
Như từ vũ trụ ghé về chơi
Bờ khom gánh chịu đau thương nỗi
Sóng vỗ xua tan khó nhọc đời
Ngắm ảnh chan ḥa ôm biển hát
Mong giờ hội ngộ thỏa mùa khơi
B́nh minh hứa hẹn ngày vui tới
Nắng tỏa hồn yêu mắt rạng ngời.

VMT-NNQ -03/06/2023

nguyenxuan
01-10-23, 09:46 PM
THAY QUẠT ĐIỆN
(Bài hoạ)

Hè nay mất điện đóng luôn pḥng
Nóng nực hao người cũng muốn dong
Ẩm mát mo cau quàng giữa gối
Nồng êm quạt giấy ấp bên ḷng
Ra vào khí lạnh sương mờ ảo
Khép mở voan mềm lụa trắng trong
Được bữa thư nhàn không nghĩ ngợi
Hồn như ngọn gió ruổi trên đồng!

Nguyên Xuân
8/6/2023

QUẠT GIẤY!

Nhân kỳ mất điện mùa hè 2023
Quạt giấy năm xưa đă dự pḥng
Nay dù mất điện cứ thong dong
“Chành ra” gió nổi sao vui dạ
“Khép lại” thân êm thấy hả ḷng.
Thuở trước không hề vơi nghĩa cũ
Bây giờ chớ để cạn t́nh trong!
Tiền nhân truyền lại ngàn sau tiếp
Già trẻ cùng nhau tạc chữ đồng!

07/06/2023
Nguyễn Quang Khải

nguyenxuan
01-10-23, 09:55 PM
VỀ HƯU
(Thơ vui)

Độ tuổi về hưu vốn dễ dàng
Ăn ǵ cũng thuận chẳng cầu sang
Vừa tay chuyển núi b́nh không gượng
Đủ lực bồng voi vững cóc sàng
Những lúc vô rừng xoay hổ ngược
Bao lần xuống biển vặn ḱnh ngang
Nh́n cơ bắp cuộn gồ hơn chăo
Pháo đẹt đùng luôn vỡ cổng làng.

Nắng Xuân
31/05/2023

Bài họa

TIÊU XÀI CHÚT XÍU

Phái nữ thời nay đủ dịu dàng
Hưu rồi đă khoẻ lại xài sang
Kim cương cả dăy đem cài áo
Phỉ thuư từng chum để lọt sàng
Đội mũ ân t́nh da cọp ấm
Đan giày phúc lộc vảy rồng ngang
Ngàn xe gấm lụa tha hồ quẫy
Mỹ phẩm đầy kho biếu tặng làng!

Nguyên Xuân
12/6/2023

nguyenxuan
01-10-23, 09:57 PM
TUỔI THƠ HỒN NHIÊN

Để bé an lành trải mộng mơ
Đùa vui thoả sức tuổi đang khờ
Môi cười rạng rỡ khơi ḍng nắng
Gót nhảy tưng bừng trỗi sóng thơ
Điệu múa thần tiên mầm nảy tuệ
Tṛ chơi cổ tích lá giương cờ
Đong đầy hạnh phúc hồn non trẻ
Uốn vững cây đời tự thuở ngơ!

Nguyên Xuân
9/6/2023

Bài xướng

MIỀN THƯƠNG

Mẹ dắt qua cầu trẩy ước mơ
Mầm xanh hứa hẹn búp non khờ
Bi bô tiếng trẻ bừng xuân mới
Ríu rít câu chào gọi nắng thơ
Cổ tích thần tiên hoa khoác lụa
Thiên nhiên dịu ngọt bướm giăng cờ
Miền thương lá cỏ đua chen sắc
Thoả thích nô đùa mặt ngác ngơ.

NGỌC QUỲNH
09/6/2023

nguyenxuan
01-10-23, 10:03 PM
KỲ CÔNG

Kỳ CÔNG nhóm lửa đặt thêm ḷ
Đuổi CẮT hun dần lũ miệng to
Ruộng mỡ nhiều SÂU bền ghế bọ
Đồi cao lắm chuột béo thân C̉
Thiêu bầy CUỐC trộm tay dài trỏ
VẸT đám ăn phàm túi bự đo
CHÍCH nhọt trừ ung cần chỉ rơ
Nhà lao điểm mặt bút KHUYÊN ḍ!

Nguyên Xuân
10/6/2023

Bài xướng

CHỐT SỔ

Lănh tụ dày CÔNG nới cửa ḷ
Cho phường MỎ KHOÉT ngọng mồi to
Tiền dân rút tỉa nhờ SÂU bọ
Của nước ḅn xoi mượn TRĨ C̉
CUỐC một ăn mười sông vẫn bỏ
CÂU ngàn đổi triệu núi nào đo
Lời KHUYÊN rẻ rúng dường nghe mơ
Đợi RẼ nhà lao chốt sổ ḍ.

Nắng Xuân
09/06/2023

nguyenxuan
01-10-23, 10:07 PM
TIÊU XÀI CHÚT XÍU
(Thơ vui)

Phái nữ thời nay đủ dịu dàng
Hưu rồi vẫn khoẻ lại xài sang
Kim cương cả dăy đem cài áo
Phỉ thuư từng chum để lọt sàng
Đội mũ ân t́nh da cọp ấm
Đan giày phúc lộc vảy rồng ngang
Ngàn xe gấm lụa tha hồ quẫy
Mỹ phẩm đầy kho biếu tặng làng!

Nguyên Xuân
12/6/2023

Bài xướng

VỀ HƯU
(Thơ vui)

Độ tuổi về hưu vốn dễ dàng
Ăn ǵ cũng thuận chẳng cầu sang
Vừa tay chuyển núi b́nh không gượng
Đủ lực bồng voi vững cóc sàng
Những lúc vô rừng xoay hổ ngược
Bao lần xuống biển vặn ḱnh ngang
Nh́n cơ bắp cuộn gồ hơn chăo
Pháo đẹt đùng luôn vỡ cổng làng

Nắng Xuân
31/05/2023

nguyenxuan
01-10-23, 10:09 PM
THI VĂN

Trí mẫn bồi trau cùng nhật nguyệt
Tâm thành quyện toả với thi văn
Từng chương sách mở ngôn từ hiện
Mỗi cảnh đời dâng tứ vận hằn
Quư cội nguồn trong tràn ư dẫn
Ơn ḍng chữ đẹp chứa lời răn
T́nh sâu lắng đọng nhà thêm ấm
Nghĩa cả bừng soi mộng hết cằn!

Nguyên Xuân
12/6/2023

Bài xướng

ĐỌC SÁCH

Nắng dăi đầy lưng thông trí tuệ
Chân khuỳnh đẹp dáng trỗi nhân văn
Ḷng vương nghịch cảnh thơ ca trải
Sách mở an tâm chữ nghĩa hằn
Biển học xây t́nh tiền bối dẫn
Sông lời chở đức thánh hiền răn
Tinh thần bổ dưỡng nhờ siêng đọc
Kiến thức vươn xa dẫu cỗi cằn.

NGỌC QUỲNH
11/6/2023

nguyenxuan
01-10-23, 10:12 PM
CỔ TÍCH ĐÀO TIÊN

Trên đồi bảng lảng trắng mây bông
Có phải nàng đang tiễn biệt chồng
Chín mẩy bầu xuân thơm sữa mẹ
Căng đầy nhũ ngọc thắm t́nh đông
Sông đời một kiếp sầu duyên lỡ
Biển nghĩa ngàn năm tạc núi hồng
Lữ khách vui đùa say thắng cảnh
Hương đào quyến rũ thỏa người trông!

Nguyên Xuân
14/6/2023

NẶNG NGHĨA

Mây chiều Quản Bạ trắng ngần bông
Phủ kín hàng đôi vợ lẫn chồng
Mẫu tử năm nào thương cánh nhạn
Duyên t́nh thuở nọ xót sầu đông
Ĺa xa hạ giới làm môi sẫm
Cách biệt vầng trăng ẩn nhũ hồng
Nặng nghĩa tiên đào ươm trái mẩy
Nhi thần khát sữa khỏi chờ trông

Lương Tú - 02/6/2023

Bài xướng của Minh Thư

VỀ THĂM QUẢN BẠ

Ẩn khuất lưng trời đẹp tựa bông
Kỳ quan tuyệt hảo đá xây chồng
Sương tràn lặng lẽ bao chiều hạ
Gió thổi âm thầm mỗi sáng đông
Nghĩa thiếp c̣n lưu g̣ tuyết mọng
T́nh con măi đọng khoé môi hồng
Về thăm Quản Bạ ḷng mê mẩn
Cặp nhũ căng tṛn thoả ngóng trông

Minh Thư - 01/6/2023

nguyenxuan
01-10-23, 10:15 PM
VẪN SAY

Bắp gặp h́nh ông tuổi cũng nhiều
Chân dừng quán nhỏ nắng c̣n thiêu
Lần tay giở chữ t́m khuôn ngọc
Dơi mắt nh́n trang chọn vóc điều
Có phải câu từ ươm hạnh phúc
Hay là đạo nghĩa chở t́nh yêu
Cho dầu bụi nóng đầu phơ bạc
Dốc cả nồng say giăi mộng chiều!

Nguyên Xuân
17/6/2023

Bài xướng

LỤC CHỮ T̀M EM
(Cảm tác ảnh của chị Phương)

Tóc dẫu giờ đây điểm bạc nhiều
Riêng ḷng mộ sách vẫn dường thiêu
Từng câu sánh ngọc bồi tim năo
Mỗi đoạn là tơ lẩy gấm điều
Giở măi trang đời ôn lối mộng
Mơ hoài nét liễu gợi ḍng yêu
Đường xưa bạn cũ xiêu hồn nhớ
Lục chữ t́m em lúc ngả chiều!

Thanh Nguyệt - 16/06/2023

nguyenxuan
01-10-23, 10:31 PM
TRAO NHAU HẠNH PHÚC

Mây lùa sóng bạc xao ghềnh đá
Gió phẩy màu cam vẽ ráng trời
Ngắm nhạn vờn trăng bờ nắng nhạt
Trông thuyền cập bến cảnh chiều lơi
Người vun tổ ấm gieo mầm nghĩa
Kẻ lọc nguồn trong vượt biển đời
Gặp gỡ vui cười trao hạnh phúc
Ta giành mộng đó trẩy mùa chơi!

Nguyên Xuân
28/6/2023

Bài xướng

BIỂN

Biển lặng thuyền xa buồm gọi gió
Diều lay nắng nhẹ ánh nghiêng trời
Vầng dương ló dạng tia mơn mởn
Vạt áo buông tà dáng lả lơi
Cát ngậm đêm vàng in dấu bể
Người thay vóc lụa phản gương đời
Dừng chân lạc bước hồn du tử
Đó mảng mây hồng rảo gót chơi.

NGỌC QUỲNH
24/6/2023

nguyenxuan
01-10-23, 10:40 PM
VUI MỘT CHÚT

Cây bồng chỗ đó rủ bầy công
Lồng sáng bờ kênh vạc láng sồng
Hạc bóng t́m câu chờ hóng bạc
Sông bầu rải lưới gặp sầu bông
Ngọn cưa mấy lượt chài con ngựa
Nhồng đánh nhiều phen xẻo nhánh đồng
Phướn lọng đăng h́nh nai phóng lượn
Rồng đương kéo mảng dựng rường đông!

Nguyên Xuân
29/6/2023

Bài xướng của tác giả Nắng Xuân

KIẾN TẠO

Cây giồng đất XẺO phải dầy công
LỒNG sách t́m cơ để lách sồng
Bóp gạc mơ THỜI đây góp bạc
Thông bầu rải hạt ĐÓ thầu bông
Mủ kho cầm chịch RÙNG khu mỏ
Cồng đánh chờ VÂY rộn cánh đồng
Lác cọng XĂM ḿnh xây lọng các
Trông đời nắng LỢP sáng trời đông.

Nắng Xuân

nguyenxuan
02-10-23, 04:03 AM
NGƯỠNG MỘ ANH

Đất ủ anh nằm tuổi thắm xanh
Thầm ru giấc ngủ măi an lành
Quanh rừng suối hỏi cây già quạt
Cạnh lũng thông đàn núi trẻ canh
Hiến trọn niềm tin h́nh nước giữ
Ươm hồng lư tưởng sắc xuân giành
T́nh yêu hoá lửa tim bùng cháy
Con cháu muôn đời ngưỡng mộ anh!

Nguyên Xuân
7/7/2023

Bài xướng

ĐỒNG ĐỘI MĂI T̀M ANH

Thân biền biệt ở chốn rừng xanh
Lạnh lẽo nằm đâu dưới đất lành
Thác bạc ngân đàn ru giấc ngủ
Cây già xơa bóng thả hồn canh
Ḥa b́nh khắp nẻo sao c̣n giă
Thống nhất nhiều năm cũng đă giành
Mẹ vẫn chờ con nḥa khóe mắt
Chưa tṛn Tổ quốc măi t́m Anh.

Trịnh Hùng Tiến
05.07.23

nguyenxuan
02-10-23, 04:37 AM
THỦY CHUNG

Ai đặt nữ hoàng của bóng đêm
Mà nay lộng lẫy múa bên thềm
Cành rung nụ vẫy ngày tươi khỏe
Nhụy mở hương vờn tối dịu êm
Khiến bậc nhân tài thơ bút lửng
Làm tay lữ khách rượu môi mềm
Loài hoa giản vị và tinh khiết
Tận hiến cho đời thắm đẹp thêm.

VMT 19/09/2021

Bài hoạ

THUỶ CHUNG

Ngọc nữ yêu đời toả ngát đêm
Hồn trinh ủ mộng bóng nghiêng thềm
Trăng vờn cánh mỏng hôn màu nơn
Gió chạm môi nồng giỡn cảnh êm
Giữ hứng tài nhân t́nh uống cạn
Cầm chân nghệ sĩ bút đưa mềm
Kiên tŕ chắt lọc hương ngàn thuở
Để mỗi thu mùa ấm đượm thêm!

Nguyên Xuân
20/9/2023

nguyenxuan
03-10-23, 02:30 PM
SỐNG MỘT LẦN
(Bài hoạ)

Sao đành bỏ lỡ suối nguồn thương
Sống một lần thôi sẽ chẳng thường
Trí tuệ chăm rèn thân bảo dưỡng
Tâm hồn rộng mở nghĩa trồng ương
Đừng cho ngă sớm v́ tranh hưởng
Cũng chớ tàn nhanh bởi gạt lường
Dẫu kẻ cơ hàn hay phú vượng
Mai thành cát bụi giữa ngàn sương!

Nguyễn Xuân Đào
2/10/2023

Thơ mời hoạ:

VÔ THƯỜNG

Sống ở trên đời trọng chữ thương
Hèn sang, được mất... ngẫm vô thường
May th́ tránh khỏi điều khiên cưỡng
Hoạ sẽ vương vào thứ ẩm ương
Chớ cậy uy quyền, tâm chẳng dưỡng
Mà quên bản chất, nạn khôn lường
Phồn vinh tựa gió vù qua ngưỡng
Tất cả mai rồi cũng bụi sương!

02/10/2023. HVChi

nguyenxuan
15-10-23, 05:20 AM
PHỤ NỮ VIỆT NAM
(Bài hoạ)

PHỤ mẫu tuy già vẫn đẹp duyên
NỮ nhân chủ chốt giữ an thuyền
VIỆT rèn nghĩa khí t́m thơm thảo
NAM quư ân t́nh trọng chính chuyên
ANH kiệt tài cao ngời lư tưởng
HÙNG minh trí giỏi sáng uy quyền
BẤT thời luyện giũa không cần nhắc
KHUẤT mặt trau dồi chẳng đợi khuyên
TRUNG dựng non sông bồi chí lớn
HẬU xây tổ quốc nén tâm phiền
ĐẢM khi gánh việc nhà êm ấm
ĐANG xứng chữ vàng Bác đă tuyên!

Nguyên Xuân
14/10/2023

Bài xướng của tác giả Trần Bá Dũng

XỨNG ĐÁNG

(Kính tặng các cụ bà, các mẹ, các chị, các bạn gái,
các em gái, cháu gái nhân ngày PNVN 20/10/2023)

PHỤ mà vai chính cuộc t́nh duyên
NỮ đủ tài năng vững lái thuyền
VIỆT đă vun trồng tâm hiếu thảo
NAM từng luyện giũa đức hồng chuyên
ANH minh hợp lực v́ chân lư
HÙNG mạnh chung tay bởi pháp quyền
BẤT ư càng trau đâu đợi nhủ
KHUẤT tầm vẫn gắng chẳng chờ khuyên
TRUNG nguyền với Đảng không nề khó
HẬU dám v́ dân chẳng ngại phiền
ĐẢM việc gia đ́nh yêu Tổ Quốc
ĐANG tṛn tám chữ Bác Hồ tuyên…

Trần Thành 09/ 10/23 st2.

nguyenxuan
30-10-23, 07:07 PM
ÂN T̀NH CỦA MẸ

Bóng nhỏ gầy hao quẩy nắng tṛn
Bao ngày vất vả dưỡng đời con
Gồng mưa gối mỏi xua bùn nhăo
Cơng gió ḿnh xiêu vượt lối ṃn
Suối nghĩa trong ngần nuôi vững cội
Hoa đời thắm dịu trải hồng non
Dù cho bóng mẹ rời xa cơi
Ngọn lửa t́nh yêu măi măi c̣n!

Nguyên Xuân
19/10/2023

Bài xướng

ƯỚC NGUYỆN

Ánh nguyệt ngoài hiên toả bóng tṛn
Thương người lặn lội đă v́ con
Đồng sâu gặt lúa tay phồng rộp
Nước cạn ṃ cua dạ héo ṃn
Ấm áp t́nh thâm như biển cả
Êm đềm nghĩa thắm tựa ngàn non
Thành tâm khấn nguyện song thân khoẻ
Vững chăi anh minh trí tuệ c̣n.

Hồng Liên _10/6/23

nguyenxuan
30-10-23, 07:15 PM
TÔN VINH THÁNG MƯỜI

Ngày hội lung linh nắng mỉm cười
Yêu nàng thục nữ dáng xinh tươi
Hằn sâu chín chữ choàng ôm mẹ
Gói trọn ngàn câu gửi tặng người
Chí vẫn lo đời thuyền đạo chở
Tâm hằng giữ lửa bếp t́nh khơi
Ngày đêm nhẫn nại chăm rèn giũa
Nghĩa vẹn hồn trong để xứng mười!

Nguyên Xuân
20/10/2023

Bài xướng

NỊNH ĐẦM

Nắng gọi ngày lên tỏa nụ cười
Bao nàng rạng rỡ đóa hồng tươi
Tṛn năm nỗ lực cùng muôn lối
Đúng dịp vinh danh với mọi người
Ở bếp lo nhà xuyên số phận
Ra ngoài cỡi sóng vượt trùng khơi
Trông nh́n bốn cơi mà suy xét
Phụ nữ Việt Nam xứng điểm mười.

VMT - 20/10/2023

nguyenxuan
15-12-23, 08:34 PM
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

Phấn bảng đong đầy kỷ niệm xưa
Từng trang kư ức tưởng như vừa
Sân trường đọng nắng hồ sen thoảng
Lớp học lưu t́nh nét chữ đưa
Vẫn đó hồng tươi chùm bướm phượng
C̣n đây bạc xám những thân dừa
Bao tṛ kính trọng thầy cô giáo
Cất tiếng thanh gịn để dạ thưa!

Nguyên Xuân
15/11/2023

Bài xướng của tác giả Luong Tu Nguyen

VỀ THĂM TRƯỜNG XƯA

Dạo giữa sân trường vọng tiếng xưa
C̣n nghe giọng giảng ngữ âm vừa
Thơ b́nh chuyển ư thanh truyền rơ
Chữ viết khai ḍng phấn vẽ thưa
Gặp lại thầy cô chào các lớp
Ḥa theo bạn hữu tạt nương dừa
Ơn Người tận tụy công chèo lái
Măi khắc trong ḷng nghĩa đón đưa

Lương Tú 11/11/2023

nguyenxuan
15-12-23, 08:42 PM
ĐOÁ HOA DÂNG THẦY

Rực rỡ hoa hồng thắm gửi đây
Ngày vui kỷ niệm nhớ cô thầy
Ươm vần dệt chữ tươi hồn nắng
Dưỡng trẻ gieo mầm bạc tóc mây
Hiến lửa t́nh yêu bồi nghĩa trọng
Truyền câu lư tưởng giữ tâm đầy
Vun trồng hạt giống mơ thành quả
Chỉ măi chăm nghề gắng dựng xây!

Nguyên Xuân
20/11/2023

Bài xướng của tác giả Trongky Manh

TRỌN NGHĨA THẦY
(Tung hoành Nđt)

Ân t́nh thắm trải rỡ ràng đây
Ấp ủ từng đêm trọn nghĩa thầy
Luyện giũa câu lời vui biển sóng
Tôi rèn chữ ư thỏa hồn mây
Bờ khơi mở nhụy niềm thương sẵn
Cảnh mộng bừng hoa nỗi nhớ đầy
Dơi bến yêu đời tâm rạng tỏ
Cho ḷng rộn ră sáng ngời xây.

Manh Kỷ TP Vinh xướng

nguyenxuan
15-12-23, 08:55 PM
TRẺ MĂI

Chín chục xuân t́nh vẫn rạng tươi
C̣n nghe sảng khoái tiếng vui cười
Đăng bài thảo chữ ươm hồn viết
Dưỡng sức vươn tầm thoả chí bơi
Rượu đỏ chan đầy trăng chạm cốc
Người xinh níu nhẹ sóng tung trời
An b́nh cuộc sống chiều thong thả
Nắm chặt tay nàng măi dạo chơi!

Nguyên Xuân
6/12/2023

Bài xướng

SẮC XUÂN

Xuân về cảnh vật đẹp hồng tươi
Hội mở đùa vui rộn tiếng cười
Nắng tỏa tưng bừng mai nở hé
Mưa dầm rộn ră cá vờn bơi
Bia vàng ngập cốc mừng sôi biển
Rượu trắng tràn ly muốn bể trời
Xẩm tối gà con luồn cánh mẹ
Trăng cùng trẻ nhỏ múa sân chơi

Nguyễn Viết Linh

nguyenxuan
15-12-23, 08:59 PM
ĐÁM CƯỚI MÙA ĐÔNG

Nhà em báo hỉ cũng nhờ phây
Náo nhiệt mùa đông tiệc cưới nầy
Bố mẹ cưng chiều trao nhẫn lá
Ông bà quư mến tặng vàng cây
Mừng duyên hạnh phúc t́nh tươi mới
Nguyện kiếp b́nh an nghĩa trọn đầy
Rượu chúc hoa cười thêm rộn ră
Họ hàng đón rước tựa rồng mây!

Nguyên Xuân
15/12/2023

Bài xướng:

TỰ SỰ

Bật mí tin cùng quư bạn phây
Nhà em có hỷ cuối Đông nầy
Hoa bày cửa trước hơn ngàn nụ
Nến đặt hiên ngoài khoảng triệu cây
Trỗi khúc ca mừng duyên tụi nhỏ
Hoà câu chúc tụng ư Xuân đầy
Hôm nào bé bỏng giờ khôn lớn
Cảm xúc dâng trào ngút tận mây.

Thu Vân Dương
12-12-2023

nguyenxuan
16-03-24, 07:48 PM
DUYÊN PHẦN

Duyên t́nh sắp đặt giữa đời nay
Nếm trải buồn vui trọn những ngày
Lửa cháy bao mùa dư ấm đượm
Men ngào mỗi tối đủ nồng say
T́m gom ngọc cát nhà xây nhỏ
Chắt lọc vàng tâm nghĩa ủ dày
Nhẫn nại vươn ḿnh qua thử thách
Bây giờ ngẫm lại lắm điều hay!

Nguyên Xuân
25/12/2023

Bài xướng của tác giả Lê Văn Thông

LẠNH MÀ HAY

Giá lạnh đang về mấy bữa nay
Kèm mưa ẩm rớt cả đêm ngày
Trưa về nệm ấm tha hồ ngủ
Tối lại men nồng thỏa sức say
Vẫn khoái nơi ḿnh sương phủ nhẹ
Càng thương nẻo bạn tuyết rơi dày
Bao người đă sống cùng quê Việt
Cảm nhận tư mùa quả tuyệt hay.

20.12.2023
Lê Văn Thông

nguyenxuan
16-03-24, 08:02 PM
MIỀN THƠ

Tin vào ngọn gió đẩy thuyền trôi
Ước vọng miền thơ sẽ phủ bồi
Chí vững vươn tầm băng lạnh thử
Tâm bền quẫy sóng lửa hồng tôi
T́m trăng xứ mộng hoà câu chữ
Dơi nắng vườn xuân trổ lộc chồi
Dệt cả mây trời khơi ngẫu hứng
Thư nhàn mượn bút quẩy t́nh thôi!

Nguyên Xuân
1/2/2024

Bài xướng

𝐂Ả𝐌 𝐗𝐔Â𝐍

Hưu nhàn thoáng đăng thả ḍng trôi
Kỹ xảo rèn trau ngộ tính bồi
Lựa hướng xuôi thuyền nhân nghĩa đảm
Băng rừng vượt biển hiếu t́nh tôi
Đời yên cửa đạo ngời dâng lễ
Chí lặng vườn xuân khẽ nảy chồi
Thỏa măn tâm hồn xao động nắng
Sum vầy nhă hứng khởi vần thôi.

Nắng Xuân
28/01/2024

nguyenxuan
16-03-24, 08:11 PM
NGHĨA T̀NH SÂU NẶNG

Cảm động hồi nao dơi chuyến đ̣
Căng buồm vượt sóng khỏi cần lo
Mừng huynh trọng ư luôn rèn giũa
Nhớ tỷ thành tâm măi luyện ḍ
Chữ ướp hương đời thơ chở đạo
Hồn khơi lửa nắng mộng trao tṛ
Ta thành bạn hữu vui ngày tháng
Biển nghĩa sông t́nh ngại đếm đo!

Nguyên Xuân
24/2/202

Bài xướng của chị Trần Thị Lợi

NGHĨA NẶNG T̀NH SÂU

“ Bán tự vi sư” khách nhớ đ̣
Thơ Đường dạy bảo chẳng phiền lo
Thân già tận tuỵ cô nâng đỡ
Tuổi trẻ siêng năng bạn dặn ḍ
Luận giải câu từ nâng nghĩa tứ
Dồi trau khúc điệu thoả danh tṛ
Ghi công cảm tạ ơn d́u dắt
Nặng nghĩa sâu t́nh chẳng thể đo

Trần Thị Lợi
24/2/2024

nguyenxuan
16-03-24, 08:16 PM
THÔN NỮ MƠ DUYÊN
(Món nộm hoa...)

Rời quê lũ lượt đến đô thành
Yếm đỏ ôm tṛn ước mộng xanh
Búp ngọc hồng xinh nhờ mẹ dưỡng
Hồn hoa trắng dịu đợi danh thành
Không đành để nhạt màu môi thắm
Cứ măi chan đầy vị nắng hanh
Hiệp sĩ anh hùng vui yến tiệc
Đừng quên ấn tượng nếm hương lành!

Nguyên Xuân
27/2/2024

Bài xướng

THÔN NỮ MƠ DUYÊN
(Câu đố: món ăn dân dă *25)

Nhỏ chẳng hề mơ chốn thị thành
Quê nhà cặm cụi dưới vườn xanh
Ḿnh đeo yếm lụa hồi thơ bé
Mạng khoác ṿng khuyên lúc trưởng thành
Dẫu xác xơ h́nh toang nước lửa
Thôi nhằn nhá chột đỡ nồm hanh
Ơi người khách lữ c̣n dong ruổi !
Ghé lại t́m em trút ngọt lành.

Lê Tấn Thiện

nguyenxuan
16-03-24, 08:20 PM
XUÂN ĐẤT VIỆT

Đất Việt vào xuân chuyển thế Rồng
Như diều hứng khởi vút tầng không
Thuyền ra biển lớn buồm căng lộng
Phố dựng nhà cao nắng trải nồng
Nguyện nước sang giàu dân ổn định
Mong người mạnh giỏi việc khai thông
Làng quê phố thị thêm đầm ấm
Tổ Quốc ngàn năm rạng ánh hồng!

Nguyên Xuân
6/3/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Phạm Ngọc Quỳnh

TẾT GIÁP TH̀N

Quư Măo chào lui đón tuổi Rồng
Hoa cười én liệng dệt từng không
Đào khoe áo mới tṛn xuân mọng
Cúc xoă khăn the đẹp giấc nồng
Đối đỏ cầu tài nhà hạnh phúc
Mai vàng rước lộc việc hanh thông
Cờ reo khắp ngơ vui khai hội
Cơng Tết về chơi rực sắc hồng.

NGỌC QUỲNH
10/2/2024

nguyenxuan
03-06-24, 09:43 AM
LŨ NGẨN NGƠ

NĂM lăo làm nên một vở tuồng
BA ngài tưởng bở vẽ trăng suông
THẰNG ngây dại, vẩn vơ bày chữ
NGỌNG nghịu múa thơ, kẻ dốt cuồng*
ĐỨNG vũng phê bài treo ảnh chúa
XEM màu phán giải xạo h́nh muông
CHUÔNG đồng bảo tháp sờ không hiểu
NÓ BẢO NHAU RẰNG: "ẤY, ÁI, UÔNG"(!)

(*) - Giao đối
NGUYÊN XUÂN hoạ thơ TRẦN VĂN CƯỜNG
17/3/2024
------------
Bài xướng:

NHÂN VỤ LÙM XÙM VÙA QUA TẠI DIỄN ĐÀN
"MỘT THOÁNG XUÂN HƯƠNG"
TẠI PHỦ QUỐC BỊ TẠM Đ̀NH CHỈ ĐỂ KIỂM ĐIỂM,
XIN CÓ BÀI THƠ NHƯ SAU:

LŨ NGẨN NGƠ
NĂM chú dở hơi thích diễn tuồng
BA thầy vỗ ngực nhại thơ suông
THẰNG khoe mẽ, điếc nghe từ Hán
NGỌNG phán chữ Nôm, đứa phát cuồng (*)
ĐỨNG ghé vô minh buồn thế sự
XEM nhờ bất nhă ngượng chim muông
CHUÔNG chùa thức tỉnh ḷng ngu muội
NÓ BẢO NHAU RẰNG: "ẤY, ÁI, UÔNG"(!)
-------------- (*) - Giao cổ đối
VĂN CƯỜNG, T3/2024

nguyenxuan
03-06-24, 10:14 AM
ĐAM MÊ
Bao người quấn quyện nẻo đường mơ
Đẩy chiếc thuyền trăng lượn cơi bờ
Bạn tải trang đầy nâng túi chữ
Tôi dành nghĩa nặng dốc bầu thơ
Mừng hoa thắm toả màu sang trọng
Dơi bóng vàng phai cảnh lặng mờ
Ước măi an lành thân mạnh khoẻ
Thêm nhiều cảm hứng dỗ hồn ngơ!
Nguyên Xuân
15/4/2024

Bài xướng của tác giả Tiến Trịnh

MỘNG CÁNH CHIM BẰNG
Dơi cánh chim bằng đủ mộng mơ
Đường xưa khúc khuỷu vẫn vô bờ
Vai choàng tuế nguyệt vui bầu tửu
Trí tưởng giang hồ nặng nghĩa thơ
Cảm bóng thời gian c̣n nhiễu loạn
Nh́n gam cuộc sống bỗng phai mờ
Qua miền tĩnh lặng tâm bừng sóng
Một quăng mây trời thấy ngẩn ngơ.
Trịnh Hùng Tiến
05.03 24

nguyenxuan
03-06-24, 10:15 AM
DOẠ LŨ CHIM TRỜI
Mượn ảnh in h́nh lũ cá koi
Rồi xem bọn chúng mổ te ḷi
Loa cài tiếng hổ chim nào lặn
Trống gơ âm mèo vịt chả ngoi
Gọi ả gà xinh ch́a vững móng
Nhờ anh cú xịn thổi vang c̣i
Măng vầu luộc chín gừng lăn tỏi
Bậc cửa treo lồng giắt sẵn roi!
Nguyên Xuân
17/4/2024

Phụ hoạ với nàng Phương
Bài xướng của Le Hoai Phuong

LŨ VỊT NHẮM HỒ CÁ KOI
Mới thả trong hồ một lũ koi
Nh́n theo chúng lượn cũng phê ḷi
Lo ngày đỏ cốm bầy chim sục
Hăi buổi xanh trời đám vịt ngoi
Chằng nhẽ gài thêm vài bậc cú*
Chừng như đặt nữa cả sân c̣i*
Phen này rủ tới là ông thịt
Lém lỉnh ăn bừa… vụt găy roi
Kkkkk
(* Con cú nhựa đặt bậc hồ dọa chim
Cái phong linh kêu lên khi có gió dọa vịt )
Berlin 17.4.24
LÊ Hoài Phương

nguyenxuan
03-06-24, 10:17 AM
CÙNG CHƠI
Chân thành khoả bút hiệp vần chơi
Bạn hữu cùng trao cảm hứng đời
Gió đẩy mơ màng con chữ gợi
Trăng cài thổn thức giọt mùa khơi
Hoà thơ cơi mộng t́nh đơm ư
Góp lửa vườn xuân nghĩa vọng lời
Để sóng ngôn từ ngân rộn ră
Trang hồng tỏa rạng nắng bừng nơi!
Nguyên Xuân
18/4/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Trọng Tâm - Quảng Trị

MỪNG TRANG MỚI
Rộn ră ba miền ghé lại chơi
Ngàn thương vạn nhớ trải cho đời
Nồng nàn điệu ngữ miên man rót
Ấm áp câu từ nhă nhặn khơi
Kết bạn trao t́nh vui mấy khúc
B́nh thơ luận nghĩa sáng bao lời
Cùng nhau hợp lực d́u trang mới
Mở rộng giao ḥa tỏa khắp nơi .
16/4/2024
Vũ Cầm

nguyenxuan
03-06-24, 10:22 AM
VUI VỚI VƯỜN THƠ
Cùng nhau xướng hoạ để vui đời
Chữ hoá con tàu mộng biển khơi
Lạc giữa đường xuân ngờ gió khảo
Đằm trong ánh nguyệt tưởng em mời
Hương t́nh toả nắng thơm ḍng muộn
Nghĩa bạn ru chiều ấm khoảng vơi
Ngỡ cả vườn thơ hoà quyện ư
Niềm tin khát vọng khoả xanh trời!
Nguyên Xuân
22/4/2024

Bài hoạ của tác giả Trần Bá Dũng

CŨNG LÀ VUI THÔI.
Sướng khổ buồn vui cũng cậy trời
Yêu nàng cháy bỏng lẽ nào vơi
Mây vờn hẻm vắng chờ mưa gọi
Hạ trải triền cao ngỡ nắng mời
Ư lộng ươm từ trong băo biển
Câu tràn lựa tứ giữa trùng khơi
Thăng trầm giũa luyện tâm ḷng mở
Sáng đẹp niềm tin thỏa măn đời.
Trần Thành-23/4/2024
------------------------
Bài xướng của tác giả Trần Đăng Linh

TỰ NHỦ
Phải cố vờ vui giễu với đời
Cho dù băo tố ngập trùng khơi
T́nh thơ vẫn đó âm thầm gọi
Nghĩa bút c̣n đây lặng lẽ mời
Mến những cung đàn ru ái đọng
Yêu từng nốt nhạc rũ buồn vơi
Lời thương giữ trọn hồn thi sĩ
Dẫu biết là đau chẳng hỏi trời.
-----------*****-----------
Sầu Lăng Tử.22/4/2024

nguyenxuan
03-06-24, 10:23 AM
THỐNG NHẤT NON SÔNG
Bao ngày chiến sự đă rời xa
Tổ Quốc b́nh yên rạng cửa nhà
Vững chí con Rồng chơi nhă nhạc
Cao tầm cháu Lạc viết hùng ca
Dùng tâm đức rộng xây đời mới
Mượn biển trời linh diệt quỷ tà
Bốn chín xuân hồng cây trổ lộc
Mai đào nhuộm thắm cả hồn ta!
Nguyên Xuân
22/4/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Lương Tú

THỐNG NHẤT NON SÔNG
Tưng bừng điệp khúc nhạc truyền xa
Thống nhất non sông thỏa mọi nhà
Tổ quốc mừng vui tṛn ư nguyện
Dân t́nh hứng khởi vẹn lời ca
Ḥa chung lư tưởng vươn trời lộng
Quyện lẫn niềm tin đuổi giặc tà
Phước hạnh dâng tràn hoa thắm nở
Nhân đời rạng rỡ sướng ḷng ta
Lương Tú 22/4/2024

nguyenxuan
03-06-24, 10:24 AM
THƠ VÀ CUỘC SỐNG
THƠ chảy từ tim cũng khó cầu
KHÔNG nhiều cảm xúc hỏi v́ đâu
CÓ hoa vắng nguyệt đừng xao bút
TUỔI lệch người thưa cứ dốc bầu
MÀ lộng rồi yên vườn dịu mát
XANH trời đỏ nắng mộng bền lâu
SỬ tô thắm cội người vui sống
SÓNG DẪU VÔ TÂM VẪN BẠC ĐẦU.
Nguyên Xuân
27/4/2024

Bài xướng của tác giả Trần Bá Dũng

ĐÁNG NGẪM
THƠ thiếu đam mê khó cưỡng cầu
KHÔNG ghiền rượu nhạt nghĩa ǵ đâu
CÓ duyên chả phận c̣n lưng túi
TUỔI ít nghề non chỉ nửa bầu
MÀ giận rồi thương Xuân đợi ngắn
XANH ḷng chín vỏ Hạ chờ lâu
SỬ trời vạn kiếp đều ghi rơ
SÓNG DẪU VÔ TÂM VẪN BẠC ĐẦU.

* Thơ không có tuổi mà xanh sử
Sóng dẫu vô tâm vẫn bạc đầu
Cặp luận của Đại thi Lăo Hàn Thuyên!
Trần Thành -27/4/2024

nguyenxuan
03-06-24, 03:41 PM
CẠN LY NHÉ
Gặp gỡ nhau rồi muốn cạn ly
Trời nghiêng ngả sập có vai t́
Nâng bầu rượu mạnh ngây hồn bút
Chạm ánh trăng ngà níu mộng thi
Bạn dỗ t́nh mơ ngày tuổi hạc
Ḿnh say biển hẹn thuở xuân th́
Giao hoà bỗng thấy quê gần hẳn
Cảm động khôn cùng lệ đẫm mi!
Nguyễn Xuân Đào
2/5/2024

ÔN KỈ NIỆM
Ai mời cũng chẳng muốn cầm li
Mệt mỏi ngồi lâu thiếu chỗ t́
Tiếc những vần thơ từng buổi hạ
Thương ḍng nhật kí mỗi mùa thi
Trông về nẻo vắng c̣n đâu nữa
Ngẫm lại hồi xưa tưởng thế th́
Giỡn bóng âm thầm ôn kỉ niệm
Hai hàng suối lệ đẫm bờ mi.
Trần Thành-02/5/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng

KÉ MỘT LY
Sảng khoái thôi ḿnh ké một ly
Đừng vui quá độ nốc t́ t́
Chờ nhau chậm rót hồn ru mộng
Đợi khách khoan mời dạ cảm thi
Lặng lẽ hương nhài bay phảng phất
Đ́u hiu ánh lửa cháy thầm th́
B́nh nghiêng giọt đổ cay nồng quá
Khiến lệ vô t́nh chợt ướt mi...
Thạch Thảo.

nguyenxuan
03-06-24, 03:47 PM
T̀M AN VUI
C̣n nương quán trọ măi yêu đời
Tải ư giao t́nh dỗ mộng khơi
Lướt mạng hoà thơ sầu vẽ cảnh
Nh́n mưa đếm hạt thoả đong lời
Chăm trồng đạo nghĩa đâu nhàn sống
Khéo đoạt kim tiền chẳng dễ chơi
Năo sáng hồn trong sàng hạt mẩy
T́m nhân ảnh mẹ ngóng lên trời!
Nguyễn Xuân Đào
6/5/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Như Việt Thủy

(Đời sống con người chóng qua như cỏ,
như bông hoa nở trong cánh đồng,
một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi,
nơi nó mọc cũng không c̣n mang vết tích).

PHẬN NGƯỜI MONG MANH
Giă biệt trần gian quán trọ đời
Tan vào bụi đất giữa ngàn khơi
C̣n đây bạn hữu buồn lưu ảnh
Vẫn đó người thân tủi nhắc lời
Phước hạnh tâm hồn là lẽ sống
Sang giàu vật chất chỉ tṛ chơi
Ḱa xem ngọn cỏ nơi đồng nội
Để gió mang đi… mệnh ư trời.
VMT - 06/05/2023
Nguyễn Như Việt Thủy

nguyenxuan
03-06-24, 03:49 PM
VẤN VƯƠNG
(Hoạ y đề)
TA trót yêu người để măi vương
VỀ trang kí ức thuở chia đường
NHẶT ngày tóc mượt như màu lá
LẤY thuở sao ngời giống hạt sương
HOA nỡ hờn quê ĺa mộng tím
THU đau rớm lệ tiếc xuân hường
RỤNG rời vẫn gói hương mùa cũ
ĐẶNG GIỮ BÊN L̉NG NỖI NHỚ THƯƠNG!
Nguyên Xuân
8/5/2024

Em xin góp hoạ cùng Cô và huynh ạ

HOÀI NIỆM
TA quá tin người nghĩa ấy vương
VỀ ôm kỉ niệm những con đường
NHẶT cành Phượng Vĩ tươi màu lá
LẤY nụ Sen Hồng đẫm vạt sương
HOA ră chiều phai trời nhạt tím
THU đan nắng toả cảnh pha hường
RỤNG đài vẫn tiếc ân t́nh cũ
ĐẶNG GIỮ BÊN L̉NG NỖI NHỚ THƯƠNG!
Hồng Liên
8/5/2024

Bài xướng của thi huynh Lê Cảnh Thông

VẤN VƯƠNG
(Tung hoành trục khoán)
TA trả cho đời dẫu vấn vương
VỀ khung tuổi ngọc ước chung đường
NHẶT trăng khuyết rụng từ song cửa
LẤY cơi đêm tàn bởi giọt sương
HOA nở ươm t́nh khoe mắt lệ
THU đan chớm mộng vẽ môi hường
RỤNG đài nhụy thắm ngời hương tỏa
ĐẶNG GIỮ BÊN L̉NG NỖI NHỚ THƯƠNG
Lê Cảnh Thông
06/05/2024

nguyenxuan
03-06-24, 03:50 PM
THOẢ NGUYỆN
(Bài hoạ 36)
Ta cùng bạn hữu đến làng thơ
Phím gơ màn đêm trải vận chờ
Nắng đỏ khơi t́nh gieo nghĩa nhớ
Trang hồng chở đạo thả nguồn mơ
Hoà câu vớt lại vầng trăng lỡ
Gỡ chỉ vời theo bóng hạc mờ
Chuốt chữ cho đời tăng nhịp thở
Con tằm thoả nguyện hoá thành tơ!
Nguyễn Xuân Đào
10/5/2024

Bài xướng của tác giả Hàn Nhuệ Cương

MỪNG TUỔI XUÂN BÀY
Kỷ niệm trang Thơ Facebook “Hội thơ Đường luật Việt Nam”
tṛn 3 tuổi (15-5-2021 – 15-5-2024)

Hơn một ngh́n ngày vạn áng thơ
Đường “phây” kết lại bấy trông chờ
Đôi chùm xướng họa trăm điều nhớ
Mấy bận giao ḥa triệu ư mơ
Luật đối xem trang t́nh đă tỏ...
Vần niêm hỏi bạn nghĩa đâu mờ...
“Có công mài sắt...” niềm trăn trở
Mừng tuổi Xuân bày ướm vận tơ.
Cẩm Khê, 02-5-2024
HÀN NHUỆ CƯƠNG

nguyenxuan
12-06-24, 02:32 PM
MỜI BẠN VỀ THĂM QUẢNG TRỊ

Quảng Trị xin chào bạn ghé chơi
Miền quê khoáng đạt gió mây trời
Xưa ngời đất lửa người luôn vững
Nay thắm trang t́nh nghĩa chả vơi
Hẹn giữa Hiền Lương nh́n dấu sử
Về bên Thạch Hăn viếng sông đời
Tiêu, chè, bánh đúc, cay nồng rượu
Nắng mật thu hồng chín ngọt môi!
Nguyên Xuân
8/6/2024

Ghi chú: Quảng Trị có nhiều đặc sản quê trong đó có
bánh đúc rau câu rong biển, rượu Kim Long, chè vằng, tiêu đen hạt nhỏ...

Bài xướng của Nguyễn Thị Thu Hồng

Viết tặng cho quê hương Quảng Trị

MUỐN VỀ QUẢNG TRỊ

Quảng Trị bao lần muốn lại chơi
Đành sao gió cản cánh chim trời
Hiền Lương gắn kết t́nh thêm chặt
Bến Hải sum vầy nghĩa chẳng vơi
Thấy tả cao chè thơm nức mũi
Nghe đồn cháo cá ngọt mềm môi
Khe Sanh, Thạch Hăn chưa về tới
Vẫn nhớ và thương suốt một đời...
Thạch Thảo

nguyenxuan
27-09-24, 09:51 AM
NGỌN GIÓ LÀNH

Gió dỗ người thân lúc mỏi rời
Gió tràn mát rượi thổi về nơi
Gió thầm nhặt góp từng bông lửa
Gió dịu lần xoa mỗi phận đời
Gió luyện tay già ngăn băo biển
Gió truyền chí trẻ vượt triều khơi
Gió êm ái gửi ṿng ôm trọn
Gió trải b́nh an giữa đất trời!

Nguyên Xuân
18/6/2024

Bài xướng của Tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng

GIÓ B̀NH YÊN

Gió vẫn t́m nhau chẳng nỡ rời
Gió lùa nguyệt toả chiếu ngàn nơi
Gió đem phấn ngọt trao mầm sống
Gió gửi hương say tạo nghĩa đời
Gió măi ru t́nh trong hẻm núi
Gió c̣n quyện ái giữa trùng khơi
Gió qua bến vắng thương người đợi
Gió ngủ b́nh yên đẹp ư trời.

Thạch Thảo

MƯA HẠNH PHÚC

Mưa chao vạn vật phải xa rời
Mưa ngập bềnh bồng nước khắp nơi
Mưa tủi đau ḷng v́ thế sự
Mưa đau xót dạ bởi t́nh đời
Mưa tràn bí bách cần khai xả
Mưa thoát êm đềm khỏi vét khơi
Mưa mát đồng xanh vàng ngọn lúa
Mưa vui hạnh phúc thích ông trời.

Lê Thành.

nguyenxuan
27-09-24, 09:57 AM
SẼ TRỞ VỀ

Vũ điệu thời gian chuyển cuối hè
Xa người tự thuở tóc vàng hoe
Nh́n sông trải nắng mơ t́m bạn
Dơi hạc vờn trăng tưởng níu bè
Nghĩa mẹ dâng đầy thơm nẻo xóm
Công thầy thấm đẫm ngọt t́nh quê
Dù cho cuộc sống vần xoay măi
Hứa hẹn cùng ai... sẽ trở về!

Nguyên Xuân
18/7/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Như Việt Thủy

QUẢNG TRỊ ƠI…!

Hẹn măi giờ đây khéo nửa hè
Ai ṃn mỏi đợi... ráng chiều hoe
Cồn Tiên đỉnh lộng diều nương gió
Cửa Việt trùng giăng sóng vỗ bè
Vẳng tiếng cô thầy trên bục gỗ
Vang lời bác mẹ chốn đồng quê
Ngày đi vẫn hứa rằng quay lại….
Tóc đă màu tiêu… biệt nỏ về…
Nguyễn Như Việt Thủy -12/07/2024

Các bài hoạ khác

Bài hoạ của tác giả Nguyễn Liễu

CHẲNG THẤY VỀ

Quảng Trị trời xanh tiễn tiết hè
Thu vàng rót mật nắng màu hoe
Đông Hà rộn ră người đi hội
Mỹ Thuỷ xôn xao cá đẩy bè
Tháng bảy chuông vang hờn đỉnh núi
Đêm rằm hoa rợp tủi hồn quê
Ḷng mong trở lại thăm làng cũ
Hẹn măi mà sao chẳng thấy về.

Nguyễn Liễu . 18/7/2024

Bài hoạ của tác giả Trần Đăng Linh

DÁNG XƯA

Ngoài kia tiết đổi sắp xa hè
Chút nắng ban chiều cũng nhạt hoe
Nẻo vắng thương ngày luôn hóng bạn
Đường khuya nhớ buổi măi trông bè
Thời gian khắc đậm lần qua ngơ
Kỷ niệm ghim nồng bữa xuống quê
Tóc đă phai màu sương gió điểm
Mà sao chẳng thấy bóng xưa về.

Sầu Lăng Tử 18.7.2024

Bài hoạ của tác giả Vơ Quang Tuyến

ĐỢI MỘT NGƯỜI

Người xa Quảng Trị bấy nhiêu hè
Dơi đợi nom chờ đỏ mắt hoe
Bến Hải trăm chiều tô nghĩa bạn
Hiền Lương vạn buổi kết duyên bè
Này dưa Vĩnh Tú heo trằn ruộng
Nọ quán Tư Ṣng phở đăi quê
Kỷ niệm êm đềm ghi nhớ măi
Ṃn trông tĩnh lặng bởi chưa về

Quang Tuyến.19.7.2024

nguyenxuan
27-09-24, 10:06 AM
T̀NH GIEO MẠNG ẢO
(Viết cho ḿnh)

Nhiều khi hứng khởi gửi dăm bài
Thoả sức thêu vần chẳng đợi ai
Mở trí t́m xem người tuấn kiệt
Dồn tâm gắng học kẻ anh tài
Bao lần bút vẫy hằng mơ phất
Mỗi bận thơ hoà cũng thích lai
Lại nghĩ từ gieo đầy mạng ảo
T́nh chưa đủ ngọt cớ chi nài!

Nguyên Xuân
7/8/2024

CƯỜI LÊN

Nghĩ lại cười lên cứ thả bài
Khi ḿnh vẫn “thích” chả trừ ai
Thờ ơ cảm nhận thường hơi rơ
Nhạt nhẽo rời đi quả quá tài
Diễn giải hơn rồi mong chục phết
Tu rèn ít nữa mộng vài lai
Dù sao măi xướng sầu không họa
Cũng mặc mà đăng khỏi cố nài

Lương Tú họa 4/8/2024

Bài xướng của tác giả Trần Bá Dũng

NGẪM THẤY BUỒN

Vào phây lướt đọc cả trăm bài
Gơ thích đây nào bỏ một ai
Dẫu ư niêm vần chưa đạt giỏi
Dù câu tứ vận cũng không tài
Rèn văn đặng hẳn mong chờ mét*
Sửa chữ đâu từng chối được lai**
Mỗi suất may th́ dăm bảy lượt
Buồn nhưng chẳng nhẽ lại van nài.

Trần Thành-4/8/2024
* Thích
** B́nh luận

nguyenxuan
27-09-24, 10:10 AM
ĐOÁ HỒNG PHAI

Lạnh lẽo ông trời phả gió đông
Đời hoa lặng lẽ góp xuân hồng
Bao ngày ngửa mặt dầm sương nắng
Một kiếp vươn ḿnh đỡ gió giông
Khép mộng c̣n đau t́nh nghĩa trở
Đày thân cứ tưởng nợ duyên chồng
Khoe màu rực rỡ ch́a gai nhọn
Xoă hết hương mùa nhuỵ trống không!

Nguyên Xuân
8/8/2024

Bài xướng của Hoàng Tuấn Thanh Quảng Trị

ĐOÁ HỒNG PHAI

Canh trường khắc khoải mảnh trời đông
Tuyết phủ bao quanh nhiễu đoá hồng
Lặng lẽ giằng co trong gió bấc
Âm thầm gắng gượng trước mưa giông
Nhân duyên ngắn ngủi nào đong đếm
Phận số lao đao măi chất chồng
Độc bước trên đường xa vạn dặm
Như là lạc giữa chốn hư không.

Thanh Hoàng
Tặng những người đàn bà cũ

Bài hoạ 1 của tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng

L̉NG TRI NGỘ

Hiểu nỗi thương sầu giữa tiết đông
Thời gian khắc khoải nhạt môi hồng
Quen rồi đối mặt cùng mưa gió
Biết vẫn đương đầu với băo giông
Kiếp trước sai đường duyên lẫn nợ
Đời nay lạc bước vợ xa chồng
Thôi đừng nhắc lại thời xuân trẻ
Dẫu tiếc quay nh́n hỏi thấy không?

Thạch Thảo.

nguyenxuan
27-09-24, 10:12 AM
LỤC B̀NH

Cùng theo nước chảy dẫu như nào
Ngoặt rẽ không màng dạt bến nao
Rễ khoắng lùa nhanh bùn ứ đọng
Mầm vươn cản mạnh bă dâng trào
Vui nh́n nắng rạng chờ hương gió
Thoả ngắm trăng mờ đợi ánh sao
Dát thảm hoàng hôn màu tím mộng
Sông dài phẳng lặng bỗng xôn xao!

Nguyên Xuân
15/8/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Thị Liễu

LỤC B̀NH

Lặng lẽ về đâu chẳng biết nào
Êm đềm sắc tím thả hồn nao
Chồi non gật gưỡng ôm ḍng chảy
Rễ mốc dềnh dang ngụp sóng trào
Đắm đuối t́nh quê ngày thảm lụa
Mơ màng tuổi ngọc tối thềm sao
Dâng đời những đóa màu chung thủy
Một chút yên b́nh giữa xốn xao.

Nguyễn Liễu

nguyenxuan
27-09-24, 10:17 AM
XAO XUYẾN MÙA VUI
(Bài hoạ)

V́ Xuân gửi tặng chút hương Đào
Để cánh hoa t́nh rạng rỡ trao
Tiễn biệt ngày thu hồn nắng trải
T́m gom ư mộng cơi thơ trào
Người xa vẫn nhớ tâm giành trọn
Tuổi mới đang về chữ cuộn nao
Bạn đă truyền thêm nguồn cảm hứng
Thầm mong vững trí mạnh tay ngào!

Xuân Đào
21/8/2024

CẢM TẠ ÂN T̀NH
(Bài hoạ)

Người vui kết chữ tặng Xuân Đào
Cảm tạ ân t́nh nghĩa quư trao
Vẫy bút thêu vần hương nhớ trải
Dàn câu chọn tứ sóng yêu trào
Duyên đời tỏa sáng màu thu đượm
Ánh nguyệt soi ngời cơi hạ nao
Bạn hữu cùng nhau cời lửa ấm
Hoà chung ước vọng mật hương ngào!

Nguyên Xuân
11/2016

Cảm ơn anh Trần Bá Dũng

VẪN XUÂN ĐÀO

Thời xoay thế chuyển vẫn Xuân Đào
Vét lạch khơi nguồn nghĩa cử trao
Luyện giũa tu rèn luôn cháy bỏng
Vần bay tứ lộng măi dâng trào
Mang t́nh Cổ Mộ trèo bao ngưỡng
Tải đạo Vườn Xuân đến những nao
Thẳng thắn chân thành yêu bạn hữu
Người xinh trí rộng giỏi lăn ngào.

Trần Bá Dũng 23/8/2024

Cảm ơn anh Vũ Song HP
Chúc mừng sinh nhật nàng thơ Xuân Đào,
xin tặng nàng thơ bài họa:

MỪNG XUÂN ĐÀO
(Bài hoạ)

Rạng rỡ nàng Xuân điểm sắc Đào
Muôn ngàn bản phú rực hồng trao
T́nh như núi thẳm đầy tâm gửi
Nghĩa tựa trùng dương vẹn ư trào
Để thẫn thờ tim ḍng chữ trọn
Làm ngơ ngẩn ái cơi ḷng nao
Xin mừng tuổi mới hồn thơ măi
Trải khắp gần xa những ngọt ngào

Ngày 21/08/2024
Vũ Song HP

Cảm ơn Nguyet Nguyen Thi Thanh

MỪNG SINH NHẬT CÔ NGUYÊN XUÂN (22/08/2016)

Chẳng cứ ǵ Xuân mới đẹp Đào
Nghiêng bầu nhụy thắm nghĩa t́nh trao
Lời gieo khắp nẻo hương c̣n đọng
Bút trải ngàn phương ư vẫn trào
Bục giảng thương tṛ con chữ trọn
Hiên nhà nhớ mẹ tấc ḷng nao
Mừng cô sức khỏe thêm ngời trí
Dệt ấm vần thơ vạn tứ ngào

Thanh Nguyệt – 21/08/2016

Cảm ơn Trúc Quỳnh Nguyễn

Ké bài của Nguyệt
Chúc mừng SN Chị yêu nhé
Tuổi mới luôn an nhiên & hạnh phúc

NÀNG XUÂN
Rạng rỡ nàng Xuân ửng sắc Đào
Hương t́nh ủ mật ư thầm trao
Ươm mầm hạt giống niềm tin gởi
Giữ lửa vần thơ hạnh phúc trào
Mấy thuở đưa đ̣ tâm cũng vẹn
Bao ngày gánh chữ dạ c̣n nao
B́nh yên nở rộ cùng hoa nắng
Để đóa thời gian thoảng ngạt ngào

QN
21.08.2019

Cảm ơn Nguyễn Ngọc T́nh
V́ đang trong quá tŕnh học nên em không thể xướng thơ tặng sinh nhật chị được.
Em mượn bộ vận của tác giả Nguyet Nguyen Thi Thanh để hoạ thơ tặng chị nhé:

NGÀY CHỊ SINH

Rạng rỡ màu XUÂN điểm cánh ĐÀO
Thu chờ khắc khoải những lời trao
Chồi mơn mởn hé thơ t́m gọi
Cảnh nơn nà khơi bút cuộn trào
Hạ văn âm thầm hương chửa dứt
Đông về hớn hở dạ c̣n nao
Đôi ḍng ngắn ngủi mừng sinh nhật
Chẳng có quà hoa vẫn ngọt ngào

Nguyễn Ngọc Tĩnh

nguyenxuan
27-09-24, 10:53 AM
ĐEO MO

Thử bịp đâu ngờ lộ ảnh VAR
Dùng mo phủ mặt, thớt treo xà
Tâm thần thích nổ diều ưng quắp
Trí năo quên rèn quạ khoái tha
Bịt chữ bôi màu giơ mỏ chuột
Khều phông gỡ bạt hở đuôi gà
Ai dè xấu hổ rồng leo mạng
Lố bịch khoe lừa... Ngẫm xót xa!

Nguyên Xuân
16/9/2024


Bài xướng của tác giả Nắng Xuân

VẢ MIỆNG

Lộ rơ nguyên h́nh thử check VAR
Ḷi đuôi hổ ngựa cố đu xà
Tinh thần nhất định loa rồng cuốn
Bối cảnh xem chừng đọi măng tha
Vẫn thói khuỳnh tay khoe ổ chuột
Thường quen rướn cổ đọ gân gà
Chiêu lừa quảng cáo che phần lơm
Bể mặt anh hùng... ngă xấu xa.

Nắng Xuân
14/09/2024

nguyenxuan
27-09-24, 10:55 AM
VƯỜN XUÂN CHÀO ĐÓN

Bao ngày nắng toả ánh hồng dương
Rực rỡ Vườn Xuân lấp lánh đường
Nguyệt sáng quỳnh thơm t́nh nối nhịp
Văn bền bút vững chữ lồng gương
Giong thuyền chở vận ngời trang giấy
Tải đạo hoà thơ đẹp tiếng trường
Thuỷ cúc làm duyên mừng đón bạn
Hoa cười gió khoả dậy làn hương!

Nguyên Xuân
20/9/2024


Bài xướng của tác giả Đặng Thị Châu

DANH THÀNH

Nắng rọi khung trời rực ánh dương
Lung linh Nguyệt Thủy chiếu soi đường
Vườn Xuân muội tỷ vui dường hội
Cổ Mộ cô thầy sáng tựa gương
Thất Thập rèn tâm bền giữ nếp
Thất Thang chở đạo vững xây trường
Đào thơm Gió dịu ngày qua ải
Ngơ Trúc sân Quỳnh lộng sắc hương.

CM77 - Ngọc Duyên

nguyenxuan
29-09-24, 04:44 PM
MỪNG SINH NHẬT CÔ NGUYÊN XUÂN

Nhân ngày bích nhật em cầu chúc
Cô măi xinh gịn tươi mấy chục
Tận tụy dỗ tṛ thước đỏ au
Ân cần nắn chữ lời thơm phức
Con ngoan bốn đứa giữ gương nhà
Cháu thảo một bầy đơm cội phúc
Sảng khoái tâm hồn dạo Ngũ Sơn
Đời vui rộn ră tràn sinh lực

Thanh Nguyệt – 21/08/2017

XUÂN CHIỀU
(Hoạ thơ Thanh Nguyệt)

Vui mừng cát nhật thêm lời chúc
Giữ vẻ xuân chiều đâu tính chục
Thích ngụm trà thơm nước đậm đà
Mê chùm trái ngọt mùi phưng phức
Trang đời mở rộng ước b́nh an
Bếp lửa khơi hồng ươm hạnh phúc
Dệt mấy vần thương trải nỗi ḷng
Giao hoà bạn hữu rèn công lực!

Nguyên Xuân
22/8/2017

XUÂN DÀI

Nào vui đếm tuổi ta cùng chúc
Sức khỏe càng tăng hàng số chục
Đă viết thơ nhiều lại chỉn chu
Vừa chăm cháu nhỏ không phiền phức
Lo tṛn đạo hiếu măi là gương
Sống trọn t́nh thương luôn để phúc
Giữ được nguyên xuân chẳng lụi tàn
Ngày mai hứng khởi đầy thêm lực

Minh Đức
22-8-2017

nguyenxuan
06-10-24, 08:07 PM
XUÂN ƯỚC

Xuân ấm lan dần giọt tuyết rơi
Xuân chao gió lộng áng mây rời
Xuân d́u nắng đỏ mầm xanh trỗi
Xuân trải hoa vàng lộc biếc phơi
Xuân ngát làn hương tràn tứ nhă
Xuân êm khúc nhạc rót câu ngời
Xuân mời bạn hữu cùng nâng bút
Xuân ước thơ nồng lửa măi cơi!

Nguyên Xuân
ĐN 11/7/2024

THU SẦU (bài xướng)
(ĐL BT , thủ nhất thanh)

Thu vừa chạm ngơ tủi mành rơi
Thu tiễn hè đi cánh phượng rời
Thu ngẩn ngơ trông thuyền măi đợi
Thu đờ đẫn ngóng bến hoài phơi
Thu bày kỉ niệm đầy xanh mướt
Thu gợi thời gian đẹp sáng ngời
Thu nặng nề trôi t́nh lỡ dở
Thu ṿ vơ dỗi đắng sầu cơi.

Nguyễn Xuân Hiền - Vũng Tàu

nguyenxuan
11-10-24, 03:26 PM
TÂM SỰ

Vắt kiệt ḍng thu vẫn nhớ mà
Đêm buồn thổn thức khổ đời ta
Mùa xao tiếng nhạn khơi vần xót
Sóng cuộn tim ḿnh nhỏ giọt sa
Nghiện suối thi ca hồn hạc bổng
Say t́nh thế cuộc mắt tằm hoa
Mềm tay thả chữ gieo hoà khí
Dốc trọn bầu men thoả sức khà!

Nguyên Xuân
5/10/2024

Bài xướng của tác giả Phúc Hữu

ĐỘC THOẠI

Cập bến hoàng hôn ấy vậy mà
Quê người say tỉnh chỉ ḿnh ta
Chiều vương bóng hạc hồn thơ nghẹn
Nắng nhuộm tơ ḷng ngọn bút sa
Nửa gánh văn chương đầu nhuốm bạc
Dăm bầu thế sự mắt thêm hoa
T́nh đời lựa tứ gom chân thiện
Dốc cạn buồn vui một tiếng...khà.

Phúc Hữu - HP

Phidiep5
11-10-24, 08:01 PM
Người xưa tiếp sức biết ơn mà
Thế cuộc xoay vần chẳng tại ta
Có phải tùy duyên do kẻ chọn
Hay ḿnh nỗ lực đẹp ḷng hoa
Đỉnh thiên lập địa không đồng hóa
Riêng ḿnh rơi lệ xót lệ sa
T́nh Yêu có phải Chân Thiện Mỹ?
Ngày sau gặp lại sẽ khề khà...

Phidiep5

P/s: Em học thơ đến lớp 4, bận nhiều việc quá nên nhiều khi viết cũng sai luật, tỷ thông cảm giúp em. Em thích thơ tỷ, thích mấy ư viết về ḥn vọng phu, bây giờ không đào đâu ra được tỷ nhỉ, hoài niệm chút, 4000 năm đỏ lửa chiến trường, xanh lúa hậu phương, hậu phương không vững chắc th́ lấy đâu ra:
"Bông lúa, nụ hoa, vầng trăng
Hát em nghe điệu lư qua cầu"

nguyenxuan
18-10-24, 12:08 PM
Người xưa tiếp sức biết ơn mà
Thế cuộc xoay vần chẳng tại ta
Có phải tùy duyên do kẻ chọn
Hay ḿnh nỗ lực đẹp ḷng hoa
Đỉnh thiên lập địa không đồng hóa
Riêng ḿnh rơi lệ xót lệ sa
T́nh Yêu có phải Chân Thiện Mỹ?
Ngày sau gặp lại sẽ khề khà...

Phidiep5

P/s: Em học thơ đến lớp 4, bận nhiều việc quá nên nhiều khi viết cũng sai luật, tỷ thông cảm giúp em. Em thích thơ tỷ, thích mấy ư viết về ḥn vọng phu, bây giờ không đào đâu ra được tỷ nhỉ, hoài niệm chút, 4000 năm đỏ lửa chiến trường, xanh lúa hậu phương, hậu phương không vững chắc th́ lấy đâu ra:
"Bông lúa, nụ hoa, vầng trăng
Hát em nghe điệu lư qua cầu"

Cảm ơn Phidiep5 đă đọc thơ, đồng cảm chia sẻ với thơ của tỷ và họa thơ giao lưu nhé.
Tỷ thỉnh thoáng vào trang, đợi đọc thơ của em.

nguyenxuan
18-10-24, 12:13 PM
ÚNG LỤT THÀNH ĐÀ NẴNG*

Lũ cuộn qua đêm mất trắng rồi
Đà thành vỡ trận nước đầy thôi
Năm người bỏ mạng theo ḍng cuốn
Bảy quận tràn mưa bị sóng nhồi
Ngập kín bùn nâu lầy nước rửa
Ch́m sâu của quư khổ công bồi
Dân t́nh kiệt sức mùa giông băo
Úng lụt hằng năm vẫn tái hồi!

Nguyên Xuân
18/10/2022
* ĐN ngập lụt đêm 14/10/2022

Bài xướng của tác giả Trần Bá Dũng

KHỔ LẮM MIỀN TRUNG

Lũ lụt triền miên khổ măi rồi
Bao nhà khánh kiệt cũng đành thôi
Tan hoang nghĩa địa v́ mưa cuốn
Đổ nát công viên bởi băo nhồi
Tạo hóa nào nguôi cơn nóng giận
Trần gian chẳng nản việc vun bồi
Kiên tŕ chịu đựng ngày mai tới
Nhịp sống b́nh yên sẽ phục hồi.

TBD 17/10/2022

Bài họa của tác giả Nguyễn Thị Minh

CẢM PHỤC MIỀN TRUNG

Thiên tai của cải mất tiêu rồi
Băo lụt năm nào cũng đến thôi
Đă sợ tường xiêu cùng mái đổ
Rồi lo lũ quét với mưa nhồi
Nhà trôi cực khổ công gầy dựng
Đất lở gian nan chuyện đắp bồi
Cảm phục miền trung đầy ư chí
Mong qua bĩ cực thái lai hồi.

Nguyen Thi Minh

nguyenxuan
25-10-24, 04:45 PM
VUI CÙNG LỄ HỘI ANH ĐÀO

Lễ hội ngàn hoa cảm xúc trào
Ân t́nh lắng đọng ấm nồng trao
Trời ươm sắc đỏ cành tươi vẫy
Cảnh trỗi màu lam lá mượt chào
Đất Việt mừng xuân ngời nghĩa cả
Non Rồng đón bạn đẫm triền cao
Niềm vui gửi tặng người thơ ấy
Rực rỡ mùa sang dải nắng đào!

Nguyên Xuân
14/4/2014

Bài xướng của tác giả Nguyễn Như Việt Thủy

ĐÀO

Ngàn hoa vẫn đẹp cánh anh đào
Lộng lẫy thôn phường tới rẻo cao
Nụ điểm hồng nhung t́nh đất giữ
Cành ươm bích ngọc tuổi xuân chào
Là hương mỗi sớm vừa dâng tặng,
Phải lộc bao đời đă hiến trao…?
Lễ hội đầu năm ngời cảnh sắc
Nh́n ai yểu điệu tứ thơ trào.

VMT 12/04/2014

nguyenxuan
26-10-24, 09:53 PM
SAO NỠ...

Sao anh lặng lẽ để người ta...
Tháng nhớ năm thương nếu chẳng thà...
Thu đến bao mùa hương cúc vẫn...
Xuân sang mấy lượt sắc mai đà...
Pḥng mơ lẻ bóng con tim đă...
Gối mộng đơn thân suối lệ mà…
Bến đợi thuyền về xa xót cũng…
Mây trôi cuốn nẻo tưởng như là…
(Đăk Lăk) Nguyễn Văn Cả-Cảnh Hạ

Bài hoạ:

CƠI L̉NG TA

Xin người chớ tưởng cơi ḷng ta…
Để xót cho ai biết vậy thà…
Gió lạnh từng cơn đùa cứ vẫn…
Niềm đau mỗi lượt dội thêm đà…
Bao ngày bóng chiếc nh́n gương đă…
Những lúc canh khuya ngẫm phận mà…
Rất muốn phiêu diêu sao dạ cũng…
T́nh vương một thuở ngỡ đâu là…
Kiều Thành (31/3/13)

PHẢI CHI...

Sao c̣n thổn thức để rồi ta ...
Những tưởng ai đang nếu biết thà ...
Bóng cúc bơ vơ đùa cợt vẫn ...
Hồn mai lặng lẽ đợi mong đà ...
Năm canh dạ nhớ ngày xưa đă ...
Sáu khắc ḷng suy bạn mới mà ...
Sớm hiểu xuân tàn mơ nữa cũng ...
T́nh xao thuở ấy phải chi là ...
Nguyên Xuân
6/4/2013

TIẾC

Năm mờ tháng nhạt buốt ḷng ta ...
Luyến ái chôn sâu khó vậy thà ...
Tóc cũ tinh xuân h́nh lửa vẫn ...
Trâm xưa rực hạ bóng tro đà ...
Trà ngon chẳng tỉnh mềm môi đă ...
Rượu ngọt không say đắng lưỡi mà ...
Xót khúc hoàng cầu tâm lại cũng ...
Hoa vàng mấy độ có c̣n là ...
Lang Thang Khách

PHẢI CHĂNG…

Mây sầu nắng héo khiến hồn ta ...
Cứ bảo quên đi vĩnh viễn thà ...
Cánh nhạn ngày nao mơ mộng vẫn ...
Vầng trăng thuở nọ nhớ nhung đà ...
Ngàn thu khó gặp thề non đă ...
Vạn kiếp buồn thương hẹn biển mà ...
Ngọc nát vàng phai cay đắng cũng ...
Rừng xanh nước bạc phải chăng là …
Nguyên Xuân
10/4/2013

NGHĨA ĐỆ HUYNH

Ta cảm ơn người tới nhà ta ...
Thà chưa quen biết, nói chi thà ...
Đă đành như thế, chừng xem đă ...
Đà vậy th́ thôi, c̣n nói đà ...
Trót hẹn đến chơi, theo lẽ trót ...
Mà chờ lại ở, cứ nhưng mà ...
Nhớ lời ḥ hẹn, ḷng luôn nhớ ...
Là nghĩa đệ huynh, thế mới là ...
Trần Xuân Sinh
11/04/2013

NÀY NÀY...

Ấy ấy, xin đừng, cứ để ta ...
Chuyến này nhất định chẳng hơn thà ...
Cợt đùa cả kiếp, thôi th́ đă ...
Vui vẻ bao năm vậy cũng đà ...
Bằng hữu có thương thời nhớ để ...
Anh em dù mến hăy luôn mà ...
Đi về một cơi này như thể ...
Thế nhé, cứ xem tớ vẫn là ...
KIỀN ĐỨC - 11/04/13

nguyenxuan
27-10-24, 10:35 AM
VƯỜN XUÂN CHÀO ĐÓN

Bao ngày nắng toả ánh hồng dương
Rực rỡ Vườn Xuân lấp lánh đường
Nguyệt sáng quỳnh thơm t́nh nối nhịp
Văn bền bút vững chữ lồng gương
Giong thuyền chở vận ngời trang giấy
Tải đạo hoà thơ đẹp tiếng trường
Thuỷ cúc làm duyên mừng đón bạn
Hoa cười gió khoả dậy làn hương!

Nguyên Xuân
20/9/2024

Bài xướng

DANH THÀNH

Nắng rọi khung trời rực ánh dương
Lung linh Nguyệt Thủy chiếu soi đường
Vườn Xuân muội tỷ vui dường hội
Cổ Mộ cô thầy sáng tựa gương
Thất Thập rèn tâm bền giữ nếp
Thất Thang chở đạo vững xây trường
Đào thơm Gió dịu ngày qua ải
Ngơ Trúc sân Quỳnh lộng sắc hương.

CM77 - Ngọc Duyên

nguyenxuan
27-11-24, 03:06 PM
CÙNG THƠ VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH

Trườn qua nghịch cảnh măi yêu đời
Mở rộng tâm hồn đón gió khơi
Chữ ngọc đong đầy làn nắng mới
Lời hoa tải vẹn ánh trăng ngời
Đem t́nh khoáng đạt hoà tươi lối
Dệt cảnh yên b́nh trải rạng nơi
Tích luỹ vào tim niềm hứng khởi
Dường như hạnh phúc chẳng xa vời!

Nguyên Xuân
22/11/2024

Bài xướng của tác giả Trần Đăng Linh

NHỚ LỜI CHỊ

Chị nhủ hồn nhiên ngạo với đời
Cho dù băo tố dậy trùng khơi
T́nh thơ vẫn giữ ḍng tươi mới
Nghĩa bút c̣n ghi ư rạng ngời
Gảy những cung đàn vui khắp chốn
Ḥa từng khúc nhạc rộn muôn nơi
Ngày mai sẽ đến tràn hi vọng
Ngẫm khắc lời chân quả tuyệt vời.

Trần Đăng Linh

nguyenxuan
27-11-24, 03:08 PM
MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ dưỡng đời con sữa ngọt nồng
Mẹ là lửa ấm những ngày đông
Mẹ đeo dải nắng bườn trên rẫy
Mẹ cơng làn mưa lội giữa đồng
Mẹ vững tay chèo nơi biển sóng
Mẹ bền sức đẩy chốn trời giông
Mẹ gom đức hạnh làm gia bảo
Mẹ giữ mầm xuân trổ thắm hồng!

Nguyên Xuân
24/11/2024

Bài xướng của tác giả Trần Bá Dũng

MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ vắt xuân xanh ủ sữa nồng
Mẹ nhường chỗ ráo những đêm đông
Mẹ chiều thả dáng ngoài nương rẫy
Mẹ sáng khom lưng giữa ruộng đồng
Mẹ gánh t́nh yêu qua nắng lửa
Mẹ gùi hạnh phúc trải triều giông
Mẹ là biển rộng mênh mông thế
Mẹ gọi tương lai tỏa ánh hồng.

Trần Thành
22/11/2024

nguyenxuan
27-11-24, 03:10 PM
TRĂNG TẮM

Ô gượm thôi đừng gỡ váy the
K̀A nom vóc ngọc trắng xinh nè
BÓNG đùa dáng liễu mừng hoa kết
NGUYỆT xoă thân kiều đợi gió xe
TRẦN giữa đêm vàng tươi đoá mộng
TRUỒNG trong ánh bạc thắm duyên hè
TẮM ḍng lục thuỷ khoe ḿnh nơn
LỘ CÁI KHUÔN VÀNG DƯỚI ĐÁY KHE.

Nguyên Xuân
Đà Nẵng 26/11/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Hương

LỘ LIỄU KHUÔN TRĂNG

Ô ngượng trăng t́nh cởi áo the!
K̀A xem dáng liễu tuyệt chưa nè
BÓNG hồng yểu điệu chờ duyên kết
NGUYỆT diễm yêu kiều ước chỉ xe
TRẦN khoả thân ngà bên suối mộng
TRUỒNG phô nét ngọc giữa sông hè
TẮM làn nước bạc phơi h́nh nơn
LỘ CÁI KHUÔN VÀNG DƯỚI ĐÁY KHE.

Thơ: Ái KHANH
Đà Nẵng 24/11/2024

"Ô ḱa bóng Nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe”
(Hàn mặc Tử)

nguyenxuan
05-01-25, 03:38 PM
CÙNG THƠ VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH

Trườn qua nghịch cảnh măi yêu đời
Mở rộng tâm hồn đón gió khơi
Chữ ngọc đong đầy làn nắng mới
Lời hoa tải vẹn ánh trăng ngời
Đem t́nh khoáng đạt hoà tươi lối
Dệt cảnh yên b́nh trải rạng nơi
Tích luỹ vào tim niềm hứng khởi
Dường như hạnh phúc chẳng xa vời!

Nguyên Xuân
22/11/2024

Bài xướng của tác giả Trần Đăng Linh

NHỚ LỜI CHỊ

Chị nhủ hồn nhiên ngạo với đời
Cho dù băo tố dậy trùng khơi
T́nh thơ vẫn giữ ḍng tươi mới
Nghĩa bút c̣n ghi ư rạng ngời
Gảy những cung đàn vui khắp chốn
Ḥa từng khúc nhạc rộn muôn nơi
Ngày mai sẽ đến tràn hi vọng
Ngẫm khắc lời chân quả tuyệt vời.

Đăng Linh 22.11.2024

P/s: chân thành cảm ơn những lời tâm sự, chia sẽ và động viên
rất chân t́nh của Chị HP, từ tận đáy ḷng em luôn ghi nhớ măi!

nguyenxuan
05-01-25, 03:40 PM
MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ dưỡng đời con sữa ngọt nồng
Mẹ là lửa ấm những ngày đông
Mẹ đeo dải nắng bườn trên rẫy
Mẹ cơng làn mưa lội giữa đồng
Mẹ vững tay chèo nơi biển sóng
Mẹ bền sức đẩy chốn trời giông
Mẹ gom đức hạnh làm gia bảo
Mẹ giữ mầm xuân trổ thắm hồng!

Nguyên Xuân
24/11/2024

Bài xướng của tác giả Trần Bá Dũng

MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ vắt xuân xanh ủ sữa nồng
Mẹ nhường chỗ ráo những đêm đông
Mẹ chiều thả dáng ngoài nương rẫy
Mẹ sáng khom lưng giữa ruộng đồng
Mẹ gánh t́nh yêu qua nắng lửa
Mẹ gùi hạnh phúc trải triều giông
Mẹ là biển rộng mênh mông thế
Mẹ gọi tương lai tỏa ánh hồng.

Trần Thành 22/11/2024

nguyenxuan
05-01-25, 03:41 PM
TRĂNG TẮM

Ô gượm thôi đừng gỡ váy the
K̀A nom vóc ngọc trắng xinh nè
BÓNG đùa dáng liễu mừng hoa kết
NGUYỆT xoă thân kiều đợi gió xe
TRẦN giữa đêm vàng tươi đoá mộng
TRUỒNG trong ánh bạc thắm duyên hè
TẮM ḍng lục thuỷ khoe ḿnh nơn
LỘ CÁI KHUÔN VÀNG DƯỚI ĐÁY KHE.

Nguyên Xuân
Đà Nẵng 26/11/2024

Bài xướng của tác giả Nguyễn Hương

LỘ LIỄU KHUÔN TRĂNG

Ô ngượng trăng t́nh cởi áo the!
K̀A xem dáng liễu tuyệt chưa nè
BÓNG hồng yểu điệu chờ duyên kết
NGUYỆT diễm yêu kiều ước chỉ xe
TRẦN khoả thân ngà bên suối mộng
TRUỒNG phô nét ngọc giữa sông hè
TẮM làn nước bạc phơi h́nh nơn
LỘ CÁI KHUÔN VÀNG DƯỚI ĐÁY KHE.

Thơ: Ái KHANH
Đà Nẵng 24/11/2024

"Ô ḱa bóng Nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe”
(Hàn mặc Tử)

nguyenxuan
05-01-25, 03:45 PM
SỰ ĐỜI

Gió đẩy sông đời nổi tố giông
C̣n gây băo dập ngắt tơ đồng
Ngầm xô mạng ảo gai chèn bạn
Lặng thả lời thô muối xát ḷng
Xót kẻ be bờ thương nghĩa đợi
Yêu người đắp đập ră t́nh trông
V́ con sóng dữ thuyền tan nát
Trĩu nặng bầu tim tựa đá chồng!

Nguyên Xuân
11/12/2024

SỰ ĐỜI

Vấn cuộc nhân trần lắm băo giông
Éo le phức tạp chẳng tương đồng
Người kia rơ mặt vang bài hát
Kẻ nọ trầm tư nặng cơi ḷng
Thẳng thắn nên đành ưu ái tỏ
Nhu ḿ chỉ biết ngại ngùng trông
Thôi th́ bỏ mặc ai quyền nấy
Kẻo sợ buồn đau cứ chất chồng.

11/12/2024
Vũ Cầm

nguyenxuan
05-01-25, 03:52 PM
TRẠO CHUYỆN

Chặp nữa sang dà rủ mấy eng
Hồi hôm cháu rọt mới cho xèng
Bơơng nồi bắp náng và lem mẹng
Nấu cục gân hầm dá đạ neng
Ả vẹ mần thơ dù khó rẻng
D́ van uống nác cũng mau lèng
Côi trời biết nạn mô mà tréng
Tắn coọc lươn trùn... bỏ đọi ceng!

Nguyên Xuân
20/12/2024

Bài xướng của tác giả Vơ Quang Tuyến

ỐỐC ZÔỘC QUOÁI

Gặp chắc tui chào mấy ả eng
Vi ba bựa Tết búi xèng xèng
Bầy ca zỏ quái trồi bung cẹng
Trôốc cúi đau vừa lở lọi neng
Rọng đưới cày bừa su nỏ rẻng
Đàng côi cuốc dận yếu chưa lèng
Mùa ni đôốc trượt đi là tréng
Cáu nác đam ḅ lặt nấu ceng

Quang Tuyến 19.12.2024
Bài thơ mang từ ngữ địa phương.

nguyenxuan
05-01-25, 03:57 PM
NGƯỜI CHIẾN SĨ

Chiến sĩ hy sinh giữ thắm cờ
Cho hồn cỏ lá nở đầy thơ
Dầm sương lội suối nơi rừng thẳm
Tải đạn gùi lương giữa núi mờ
Tổ quốc ghi công hồng áng sử
Sơn hà tạc dấu đỏ ḍng mơ
V́ dân hiến trọn thời xuân trẻ
Vợ đảm con ngoan măi đợi chờ!

Nguyên Xuân
22/12/2024

Bài xướng của tác giả Công Sinh

ĐẸP MĂI ĐOÀN QUÂN

Đoàn quân mạnh bước dưới sao cờ
Chiến đấu kiên cường ngọt giọng thơ
Tướng - sĩ anh hùng xua lũ ác
Công - binh dũng cảm xoá mây mờ
Bền tâm đánh giặc ngời trang sử
Vững chí xây đời sáng giấc mơ
Ư Đảng ḷng dân hoà nhịp tiến
Niềm tin thắng lợi thoả mong chờ

Công Sinh

nguyenxuan
05-01-25, 03:59 PM
BÁN HÀNG HỘI CHỢ

Gian hàng mỹ nghệ giữa trời mưa
Thiếu giọng cười vui khổ năo thừa
Đất ẩm mền đơn nằm đợi sáng
Cơm rền cháo loăng đứng chờ trưa
Nh́n sơ lữ khách không hề trả
Chạm kỹ hiền nhân chẳng dám lừa
Gỗ tốt công nhiều nên tượng đẹp
Mong người vẫn chuộng giống ngày xưa!

Nguyên Xuân
26/12/2024

Bài xướng của tác giả - chủ gian hàng mỹ nghệ
Hoàng Tuấn Thanh

BÁN HÀNG TẾT

Ba ngày dọn quán bốn ngày mưa*
Chẳng kiếm đồng nao cũng chẳng thừa*
Cháo chợ qua loa dằn bụng sáng
Cơm đường vội vă lót ḷng trưa
Đ́u hiu cuối dăy người ưng trả
Khắc khoải trong gian kẻ muốn lừa
Rạo rực xuân về nơi đất khách
Đ́ đùng pháo nổ nhớ xa xưa.

Thơ: Thanh Hoàng
Đà Nẵng 25/12/2024

nguyenxuan
05-01-25, 04:16 PM
TR̉ CHƠI

Quyết liệt liều thân chọc bóng vào
Khi hàng đối thủ rướn người cao
Ngoài sân phấn khởi choàng tay lắc
Giữa trận hân hoan ngẩng mặt chào
Chổng vó dồn công cầu măi đẩy
Nghênh đầu nỗ lực kẻ dần ao
Mồ hôi nhễ nhại chơi ṛng ră
Dẫu thắng hay thua cũng vượt hào!

Nguyên Xuân
31/12/2024

Bài xướng của tg Vơ Quang Tuyến

HÁO HỨC

Đảo lượn t́m khe thọc nó vào
Bên th́ cúi mặt đứa chồm cao
Vừa khi khởi trận cầm lê thổi
Đến lúc bày binh vịn ngực chào
Một lỗ nằm ngang nhiều kẻ sút
Ba hàng tiến dọc mấy người ao
Tṛ chơi giải trí vua đầu bảng
Thắng được vênh vang rất tự hào

Quang Tuyến. 31.12.2024

nguyenxuan
05-01-25, 04:21 PM
VƯỜN THƠ

Ngày xuân cẩm tú cạnh hoa đào
Chiếu thủy dâng t́nh liễu khát khao
Chở hạ hồng liên cài bút vẫy
T́m thu bạch cúc chọn thơ ngào
Hoàng quân thả dáng mềm như lụa
Ngọc nữ vươn tầm sáng tựa sao
Khấp khởi quỳnh hương ḥa nhịp bước
Hừng đông nguyệt quế xướng nhanh nào!

Nguyên Xuân
4/1/2025

Bài xướng của tác giả Nguyễn Như Việt Thủy

BỐN MÙA ĐỀU XUÂN

Đàn em kính tuổi chị Xuân Đào
Bóng thổi hoa bày đăi tiệc khao
Buổi hạ chăm vườn to nhỏ cơng
Ngày thu giữ lửa ngọt thơm ngào
Hồng thoa khó kịp… Ôi tài nhỉ!
Trác lăo nan b́... Thật giỏi sao!
Kẹo dẻo trà ngon cùng phá cỗ
Đông càng thú vị phải không nào!

VMT-02/01/2025

nguyenxuan
05-01-25, 04:24 PM
TRĂNG VÀ QUỲNH

Bông quỳnh lộng lẫy giống nàng tiên
Ánh nguyệt tinh khôi tỏa khắp miền
Đóa nơn dâng t́nh hương ngát cửa
Tia ngời nhuốm cảnh mộng đầy hiên
B́nh yên nẻo vắng cười thân thiện
Khoáng đạt triền xa sống thảo hiền
Thắm quyện tâm hồn qua băo tố
Cho dù đắng ngọt vẫn điềm nhiên!

Nguyên Xuân
4/1/2025

ĐỢI TIN MỪNG

Em Hà út nhỏ được ưu tiên
Trúng số là anh dẫn mọi miền
Để sắm ṿng vàng đeo ngập cổ
Cho t́m nhẫn ngọc chất tràn hiên
Giàu sang bởi vậy tài năng lớn
Đói khổ dù sao bản tính hiền
Hăy mở nghe đài năm rưỡi nhé
Xuân này rực lóe lẽ đương nhiên

Quang Tuyến. 4.1.2025

SẮP BẰNG TIÊN

Phen này Út Ngọc sắp bắng tiên
Có lăo nhà thơ chạy tứ miền
Hẹn kết tơ hồng may áo lụa
Xin cài xuyến bạc níu hàng hiên
T́nh như biển rộng lời chân mỹ
Nghĩa tựa non cao tính thiện hiền
Hết dạ yêu chiều cô gái nhỏ
Sao trời cũng hái...thật siêu nhiên!

Nguyên Xuân
4/1/2014

Bài xướng của tác giả Ngọc Hà Lê

EM VÀ ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Em tṛn tuổi mộng cảnh thần tiên
Giữ nét t́nh xuân trẻ nhất miền
Hạ trắng yêu kiều soi trước cửa
Thu vàng diễm lệ tỏa đầu hiên
Êm đềm mắt thỏ Cô Hằng rạng
Ngất ngưỡng nhành đa Chú Cuội hiền
Lễ hội người đông và rộn ră
Nghê Thường nhẹ hát thật hồn nhiên.

Ngọc Hà Lê, 3/1/2025

nguyenxuan
26-01-25, 08:04 PM
MÙA SINH
(Kính tặng "Người Làm Vườn")

Khánh nhật ngày đông nắng ửng vàng
Căng tràn nhựa sống đợi mùa sang
Vườn hoa mới nở chờ thu hái
Vựa chữ vừa gom gắng sảy sàng
Vẫy bút cầu mong nhà phú thịnh
Dâng t́nh ước nguyện nước an khang
Du sơn ngoạn thủy thêm bằng hữu
Sải giữa trời cao cánh đại bàng.

Nguyên Xuân
9/1/2025

Bài họa của tác giả Nguyễn Như Việt Thủy

BÁCH NHẪN THÀNH KIM

Vốn dĩ trời sinh chệch mỏ vàng
Muôn đời nhặt chữ khó giàu sang
Nh́n hoa ngắm nguyệt... nhà vô chủ
Dăi nắng dầm sương cảnh dị sàng*
Rệu ră gia đ́nh không định ổn
Tơi bời số phận chẳng b́nh khang
Kḥm lưng gánh nhẫn rèn tâm đạo
Quẳng hết sầu lo dưới cội bàng.

VMT-09/01/2025

Bài họa của tác giả Nguyễn Liễu

SINH NHẬT THỦ LĨNH HƯƠNG QUÊ

Chợt thấy nàng xuân rải nắng vàng
Nhân ngày hỷ nhật cũng vừa sang
Vườn thơ mới tạo nhanh vào tốp
Nghĩa bạn đang gieo khó lọt sàng
Có phải ươm t́nh duyên liễu trúc
Hay v́ ủ mật thuở tào khang
Người đem cái chữ xây mầm hạnh
Vượt băo Hương Quê vững cánh bàng.

( Nguyễn Liễu - 9/1/2025)

Bàu họa của tác giả Trần Đăng Linh

VỮNG CÂY BÀNG

Ngày xanh trải mộng sắc tươi vàng
Rẽ áng mây hồng gọi Tết sang
Nghĩa bút v́ chăm vần măi lọc
T́nh thơ bởi kết điệu luôn sàng
Cầu cho khắp chốn bừng ân vượng
Ước toại muôn nhà khởi lộc khang
Thoải mái tâm hồn vui sống khỏe
Thân cao tán rộng vững cây bàng.
--------*****--------
Đăng Linh 9.1.2025

Bài họa của tác giả Vo Quang Tuyen

MỪNG SINH NHẬT

Ấp ủ chồi xuân nắng khởi vàng
Đông dần khép cửa tết chờ sang
Đôi ḍng viết vội c̣n đan kết
Mấy nét t́m nhanh thiếu lược sàng
Dạy chữ ơn người mong măi phát
Thương tṛ nghĩa bạn ước hoài khang
Nay mừng khánh nhật Thầy thêm tuổi
Nhậu ảo online hăy xếp bàng

QT.9.1.2025

Bài họa của tác giả Nguyễn Như Việt Thủy

U60

Những nụ đào xuân đă hé vàng
Nghiêng hồ liễu rũ gọi ngày sang
Hàng linh của lạ cần mua sắm
Thứ cũ đồ hư phải lọc sàng
Giữ nếp say rèn gương thiện hảo
Yêu nghề khổ luyện sức cường khang
Thời gian phủ bụi trên màu tóc
Tuổi lăo kề bên tựa sắc bàng.

VMT-09/01/2025

nguyenxuan
26-01-25, 08:05 PM
NHỚ TRÔNG

Những nụ mai vàng đuổi buốt đông
Chờ xuân khấp khởi giấc mơ hồng
Câu t́nh chạm thấu miền xanh biển
Chữ ái neo vào khoảng biếc không
Gắn lại duyên nồng nhanh níu giữ
Mừng cho phận thắm dễ đan chồng
Giao mùa thổn thức hờn trăng mộng
Phảng phất hương chiều măi nhớ trông!

Nguyên Xuân
9/1/2025

Bài xướng của tác giả Hàn Nhuệ Cương

CHỜ...

Ái nghĩa ân t́nh quyện gió Đông
Nàng Xuân đón đợi áng Duyên hồng
Mưa hờn mộng gửi người xưa có...
Nụ trổ sương vời chuyện cũ không...
Quá khứ dần qua mà chẳng nguyện
Tương lai chửa đến lại thêm chồng
Hoa Đào thức tỉnh chờ năm tháng
Nắng trải Mai vàng bạn ngóng trông.

Vũng Tàu, 09-01-2025
HÀN NHUỆ CƯƠNG

nguyenxuan
26-01-25, 08:08 PM
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN GIAO LƯU

Hương Quê đón bạn ở nơi này
Vẫy bút thêu từ để chạm tay
Chữ tựa nguồn trong lời quư gửi
T́nh như biển rộng tiếng yêu bày
Đan vần nối nhịp ḥa tâm ư
Chọn tứ cài thơ dơi tháng ngày
Tỏ hết chân thành vui xướng họa
Nêm đường ủ mật thỏa nồng say!

Nguyên Xuân
10/1/2025

Bài họa 2

SAY…

Bậu ghé Hương Quê thử họa này
Cùng vào góp mặt với chung tay
Tùy duyên vẫy bút khơi ḍng chảy
Luyện tứ ḥa thơ thuận nghĩa bày
Áng luật trau vần hương gửi máy
Ḍng tâm khởi ư chuyện lưu ngày
Nhân t́nh nhịp phách đờn thi gảy
Phước hạnh ru lời thấm măi… say!

Vũng Tàu, 10-01-2025
HÀN NHUỆ CƯƠNG

Bài họa 3

NGƯỠNG MỘ

Ngưỡng mộ v́ nghe ở chốn này
Khơi nguồn thể luật vẫy đều tay
Vần tha thiết đượm t́nh thương giữ
Ư mặn mà trong nỗi tỏ bày
Mở tứ bao lần lo vững cội
Ḥa câu một thuở ngẫm yên ngày
Vui vầy bạn hữu an ḷng sáng
Ngọt măi hương đời phúc tỏa say.

Manh Kỷ TP Vinh.
10/1/2025.

Bài xướng của tác giả
Lê Thu Trang

CHÀO RA MẮT

HƯƠNG QUÊ chạm gót buổi xuân này
Kính cẩn xin chào góp một tay
Nghĩa bạn khơi nguồn sông tứ chảy
Màu duyên thử sức bút thơ bày
Cùng câu luật để đầy muôn ư
Với chuyện ḷng cho nhẹ mỗi ngày
Trải chút tâm t́nh bên chiến hữu
Mong rằng hạnh phúc măi c̣n say

Lê Thu Trang

nguyenxuan
26-01-25, 08:10 PM
SÁNG MÙA HẠ

Nắng trải trên cành tưới đẫm hoa
Trào tuôn ánh lụa xơa sân nhà
Sen hồng trổ búp ngời ao nhỏ
Phượng thắm tô màu ngợp phố xa
Chạm nốt đàn xưa hồn lắng đọng
Bừng cơn gió mạnh cảnh buông sà
Thêm niềm hứng khởi tim đầy sóng
Mỏi mệt ưu phiền cũng vượt qua!

Nguyên Xuân
10/1/2025

Bài xướng của tác giả Nguyet Nguyen Thi Thanh

SÁNG ĐẦU XUÂN

Tỉnh giấc sân ngoài rạng rỡ hoa
Hừng đông trải nhẹ ấm hiên nhà
Lan xoè tím ửng tràn song cũ
Sứ trổ tươi gịn ngập ngơ xa
Nhiễu động hồ sen đàn cá nhảy
Hoà giao khúc nhạc lũ chim sà
Nghe đời gơ nhịp rưng tiềm thức
Ngỡ tuổi xuân th́ chợt ghé qua

Thanh Nguyệt - 9/1/2025

nguyenxuan
26-01-25, 08:11 PM
MONG
(Họa tá vận)

Mong người thấu hiểu nể t́nh em
Nếu hưởng cơm ngon tránh phở kèm
Chớ ngửi hương đào thơm tựa mật
Đừng nh́n vóc liễu trắng như kem
Truy t́m của lạ không hề xứng
Lén trộm hoa thơm chả bơ thèm
Đă nguyện cùng nhau dầu đói khổ
Mong người thấu hiểu nể t́nh em!

Nguyên Xuân
14/1/2025

Bài xướng của tác giả Huy Thanh

RU VỢ

Mười ngàn lẻ một cách ru em
Cóc ổi xoài me bánh lọt kèm
Lẩu mắm rau xanh cùng cá quả
Ḅ xào ớt đỏ với ly kem
Bao ngày nấm đậu ḷng mơ ước
Những buổi cà dưa trí mộng thèm
Trúng đậm hai tờ nay thỏa thích
Mười ngàn lẻ một cách ru em.

Huy Thanh

nguyenxuan
26-01-25, 08:14 PM
VỢ CHỒNG

Hết giận rồi thương cũng dễ mà
Yêu chồng quư vợ khó rời xa
Kề vai đấu cật làm nương rẫy
Giữ cháu chiều con dựng cửa nhà
Lễ tết thong dong ngày đến hội
Xuân hè rộn ră dịp xem hoa
Đồng cam cộng khổ chờ viên măn
Cứ dựa vào nhau đến tuổi già!

NGUYÊN XUÂN
14/1/2025

Bài xướng của tác giả Kim Trần

VỢ BỎ

Lỡ nói vài câu tại nóng mà
Em bèn bỏ phố đến vùng xa
Về quê tụi nhỏ đ̣i theo mẹ
Rách việc ḿnh tôi ở giữ nhà
Tết cũ đầy dưa rồi cắt bánh
Xuân này nát rượu chẳng màng hoa
Cô đơn quạnh quẽ và ân hận
Trở lại giùm đi sợ tới già

Kim Trần

nguyenxuan
26-01-25, 08:16 PM
ĐÊM QUỲNH

Tiết lạnh đông lùa nhánh đẫm sương
Từng bông trắng nơn ngự trên tường
Xao làn gió thoảng mơ màng nhụy
Quyện nét châu cười phảng phất hương
Đóa ngọc thanh cao hồn tỏa sáng
Vầng trăng khiết tịnh ánh thêm hường
Đêm rằm cảm hứng khơi nguồn mạch
Những sợi ân t́nh cứ măi vương!

NGUYÊN XUÂN
14/1/2025
(Rằm tháng chạp Giáp Th́n)

Bài xướng của Nguyet Nguyen Thi Thanh

ĐÊM QUỲNH

Chậm răi đêm rằm phủ thấm sương
Quỳnh hoa trở giấc đợi bên tường
Đài e ấp mở yêu kiều nơn
Cánh dẻ duyên xoè thẽ thọt hương
Chẳng lẽ trời ban màu ngọc khiết
Mà dưng mạch vẽ nét môi hường
Ta dù hứng chịu cơn trầm cảm
Bỗng chợt nao ḷng gởi vấn vương.

Thanh Nguyệt - (Rằm tháng chạp Giáp Th́n)

nguyenxuan
26-01-25, 08:18 PM
CHẴN THÁNG

Vườn Quê chẵn tháng tuổi hoa tṛn
Khỏe mạnh tươi hồng bế ẵm con
Vận bút khơi nguồn thương lực mỏng
Choàng tay vượt sóng sợ thân gịn
Anh về dệt nghĩa hồn trong sáng
Chị đến trao t́nh chữ thắm son
Giữ lửa truyền hương mừng đất mẹ
Đường xuân chảy măi áng thơ c̣n!

Nguyên Xuân
15/1/2025

Bài xướng của tác giả Nguyễn Như Việt Thủy

KHẲM THÁNG

Ngoảnh lại vườn thơ đă tháng tṛn
Như người mẹ trẻ ẵm bồng con
Nhiều hôm nắng nhạt lo tàn úa
Những tiết chiều phai ngại mỏng gịn
Níu lực đàn anh gầy mộng lớn
Vin t́nh các chị giữ hồn son
Quây quần đủ mặt nhân tài cả
Mỹ vị văn chương sẽ măi c̣n.

VMT-14/01/2025
*khẳm: (phương ngữ) đủ, đầy đủ, nhiều…

nguyenxuan
26-01-25, 08:19 PM
YẾN SÀO THỨ THIỆT

Mua hàng thứ thiệt yến nhà Phương
Đóng hộp cân đong chính chủ lường
Giúp vợ hồi xuân c̣n dưỡng phổi
Cho chồng bổ thận lại bồi dương
Người xinh vóc đẹp khơi bừng nắng
Sức dẻo hồn son nhún găy giường
Bạn hữu muôn nơi vào ủng hộ
Mua hàng thứ thiệt yến nhà Phương!

NGUYÊN XUÂN
15/1/2025

Bài xướng của tác giả Nguyễn Như Việt Thủy

YẾN SÀO KHÁNH H̉A

Ai người đặt yến hỏi nàng Phương
Chính chủ kinh doanh khỏi gạt lường
Tết tặng cho bà thêm bổ phế
Xuân về biếu cụ giúp cường dương
Kia ḷng thục nữ chừng phơi áo
Ấy tuổi thanh niên khéo sập giường
Lưỡng tiện đôi bề tăng hữu hảo
Ai người đặt yến hỏi nàng Phương

VMT-15/01/2025

nguyenxuan
26-01-25, 08:27 PM
CỤ GÀ
(Họa vui mượn vần)

Chửa sáng mà nghe mấy cụ gà
Vươn mồng gáy rộn tiếng luồn qua
Chùm đuôi uốn vổng nh́n như phượng
Bộ móng gồng lên ngó tựa xà
Lấy bệ Rồng oai làm trụ vững
Ngăn bầy Rắn dữ rướn tầm xa
Từng hôm nhảy nhót sân vườn rộng
Thoải mái t́nh tang lượn khắp nhà!

Nguyên Xuân
18/1/2025

Bài xướng của tác giả Nguyet Nguyen Thi Thanh

KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Lảnh lót vườn sau rộ tiếng gà
Canh giờ đă điểm mốc ngày qua
Vầng trăng nửa mặt treo đầu trúc
Cội liễu vài bông rủ cạnh xà
Dơi mắt thương chồng cơn rét đậm
Se ḷng đợi trẻ góc trời xa
Nằm nghe bấc lạnh từ phương Bắc
Tự hỏi rằng ai cũng nhớ nhà?

Thanh Nguyệt - 16/1/2025