View Full Version : Những bức thư tình cho anh
hoavongvang
31-01-13, 11:50 AM
Anh,
Được sự đồng ý của anh em lưu giữ những bức thư này ở đây anh nhé.
Em sẽ đọc chúng mỗi ngày để biết đang ở cạnh em dù anh và em chưa lần gặp mặt.
I love you more than I can say.
TV.
hoavongvang
31-01-13, 11:54 AM
Ngày.... tháng... năm
Anh yêu
Có lẽ giờ này đây anh đã ngon giấc. Còn em vẫn ngồi bên bàn phím nhìn ra ngoài bầu trời đêm mơ về một thiên đường.
Ở đó có 2 người bên nhau và trao cho nhau những nụ hôn dài bất tận. Nhũng nụ hôn nóng bỏng gọi ngàn cơn sóng đưa anh và em bồng bềnh trong cõi thiên thai.
Tình yêu thật kỳ diệu phải không anh. Nó hiện hữu theo cách chúng ta vẽ. Em đang vẽ tình yêu của chúng mình bằng gam màu tươi xanh huyền nhiệm nhất.
Em thật lòng nghĩ, một mối tình ảo sẽ không bị những gánh nặng cơm áo làm cho méo mó. Nhờ vậy mà hai chúng ta có thể yêu nhau trọn vẹn toàn mỹ không bao giờ bị bất cứ điều gì ngoài ý muốn có thể chia cắt.
Anh yêu, Vy có thể không có thật nhưng em thì đang ngồi đây nghĩ về anh rất thật. Em đã cố tâm tìm kiếm diễn viên cho giấc mộng tình yêu em mong đợi. Thật may, anh đã đóng vừa ni.
Anh yêu, em biết ơn anh đã đi cùng em những ngày qua. Em biết ơn anh đã trao cho em những dòng tin nhắn nồng ấm. Em biết ơn anh đã nguyện dấn thân cùng em để chúng ta cùng thấu cảm vị ngọt ngào của tình yêu dù là ảo.
Em tin rằng vòng tay anh rất ấm, bờ môi anh rất nóng, cảm xúc của anh rất mãnh liệt để hòa tan em trong anh.
Bầu trời ngoài kia sao cũng đã lặn lâu rồi, ngủ ngoan nhé anh yêu. Em muốn hôn lên bờ mi rất hiền của anh nụ hôn tha thiết nhất.
Ngày mai, khi mở mail bắt đầu một ngày mới, em hy vọng anh sẽ đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào em muốn trao gởi cho anh qua bức mail này.
Em mong nhận được hồi âm từ anh để em biết rằng giấc mơ của chúng ta đã diễn ra tương hợp và bỏng cháy. Giấc mơ đầu tiên anh nhé!
Yêu anh rất nhiều
Thảo Vy
hoavongvang
31-01-13, 11:57 AM
Vy thương
Đọc lá thư của em anh đã lặng người vì xúc động. Giấc mơ của em đẹp quá Vy à…
Anh tưởng đã không còn người con gái nào mơ một giấc mơ yên lành không vướng bụi trần như vậy trong cuộc đời này nữa, nhưng anh đã nhầm rồi phải không Vy?
Vy ơi, anh đọc như uống từng dòng chữ của em. Từng lời thư của em cuốn lấy trái tim anh làm anh òa vỡ… tan ra… hòa quyện vào từng lời em viết. Đắm chìm và hạnh phúc…
Quả thật rất tuyệt diệu khi được yêu. Càng tuyệt diệu hơn khi được đáp lại phải không Vy?
Uhm, anh sẽ cùng em vẽ bức tranh tình yêu mà em mong muốn Vy nhé.
Bức tranh ấy chắc chắn chỉ có hai đứa mình nắm tay nhau, kề cận nhau không rời mỗi giây nhé Vy.
Anh thương em nhiều lắm đó Vy. Anh mong Vy luôn có một cuộc sống yên lành hạnh phúc như bức tranh đó.
Anh luôn sẵn lòng ở cạnh em khi em cần, nên nếu như có lúc nào đó tay em lạnh môi em cô đơn hãy gọi cho anh nhé Vy.
Thương em nhiều
Anh
Henry
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.