PDA

View Full Version : Tái tương kiến !!


MsChantinh
24-05-10, 08:44 PM
Này này ngoan nhé, thơ ơi
Để ta còn giữ mộng mơ riêng mình
Ngoài kia ngọn sóng điêu linh
Bạc đầu muối mặn biển tình biết không ??

Này này ngoan nhé, thinh không
Để thời gian sẽ lắng lòng đớn đau...
Rồi thì tình lỡ...qua mau
Trái tim rỉ máu nát nhàu tổn thương...

Này này ngoan nhé, vấn vương
Tái tương kiến chứ có đâu tương phùng !!
Nốt tơ lòng chớ mà rung
Kẻo tim lại đánh tùng tùng... như xưa...

Này này ngoan nhé, ngày mưa
Chớ không ta lại phải đưa hẹn thề
Chớ không ta lại mải mê
Dõi tìm riêng một lối về...hư vô...

LAO HAC
24-05-10, 09:02 PM
Này này ngoan nhé câu thơ
Để anh thả chữ vu vơ mấy dòng
Người đi khuất nẻo chờ mong
Ta về gói lại nỗi lòng buồn thinh

Này này ngoan nhé chân tình
Lâu đài gác tím có mình có ta
Vườn xuân thơm ngát hương hoa
Én vui chao lượn đón ta với mình

@ Hiii vu vơ vài câu với bạn...chúc bạn nhiều niềm vui.

MsChantinh
28-06-10, 08:36 AM
Ngủ đi anh !!


Ngủ đi anh giấc xanh ngàn mộng điệp
Vạn yên bình dầu bến đỗ phong ba
Yêu thương kia sẽ nuôi lớn tình ta
Bằng bài ca có em chờ em đợi.

Ngủ đi anh giấc xanh không nghĩ ngợi
Để nụ tình chắp cánh được bay cao
Dầu tương lai ai biết nó ra sao
Tan và hợp vẫn sóng đôi chung bước

Ngủ đi anh giấc xanh không mắt ướt
Không mi cay không lệ mặn môi nồng
Để duyên mình còn đó những long đong
Cũng chẳng phải ngậm ngùi bao mỏi mệt.

Ngủ đi anh dẫu tình đầu đã chết
Thì ngoan nghen, em vẫn đợi anh này !!
Tình đang nồng tình vẫn chấp chới say
Để chúng ta đôi lòng cùng một mối !!

Ngủ đi anh, ngủ đi anh, anh giỏi !!
Em thương anh, nên sẽ dối lòng mình
Nén nỗi buồn để đẹp một chữ tình
Chôn dấu lệ để tròn câu chờ đợi.

Ngủ đi anh giấc xanh đừng nghĩ ngợi
Em lặng im, nghe anh thở đều đều
Và nghe lòng mòn mỏi vết rong rêu
Ngủ đi anh trong tình yêu em nhỏ.

15.06.10

MsChantinh
28-06-10, 08:37 AM
Ăn năn

Để một lần tình yêu chít khăn tang
Em lang thang trên lối mòn kỷ niệm
Yêu thương xưa dư âm dần chết lịm
Trong tâm hồn đang mặc niệm tình ta.

Có ai hay cái dòng chảy buông xuôi
Lại giết chết một manh tình vừa chớm
Người tâm ái sao chập chờn sương sớm
Thấy đó mà tan biến chỉ thoáng giây...

Thôi, nhớ gì cái kỷ niệm bóng mây
Tay trong tay mơ trầu cau sẽ đượm
Đời bon chen giữa nhân gian nườm nượp
Em và anh đã lạc mất nhau rồi !!

Anh bây giờ chỉ là dĩ vãng thôi
Cũng như em đã chết rồi vậy đó
Để hững hờ một mai ngang lối nhỏ
Anh bồi hồi nhớ hơi ấm môi em...



24.06.10

MsChantinh
28-06-10, 08:38 AM
Tự tình

Kiếp người dài một vòng tay
Đục trong đen trắng dễ thay đổi màu
Thời gian thấy thế mà mau
Mới đây mà cũng nát nhàu ấu thơ...

Bây giờ mình biết mộng mơ
Để rồi mình lại mong chờ người ta !!
Người ta có lẽ ở xa
Ở xa nhưng cũng chắc là gần thôi...

Nói thế nào nhỉ ??
Chao ôi !!
Giá mà mình được sóng đôi với người
Để ngày tháng đượm màu tươi
Ngọt thêm môi cười, mát ánh mắt trong !!

Hôm nay chợt thấy nhớ mong
Nên ta vớt nắng về hong tình đầy !!
Cuộc đời dài một vòng tay
Khi người ôm siết bờ vai bẽ bàng...



19h30 25.06.10

MsChantinh
28-06-10, 11:02 AM
Một người đi


Để bây giờ em đến tiễn chân anh
Trên những khúc quanh con đường xưa nẳng đổ
Mây vẫn bay xem dòng người thả bộ
Trong đó có em, có anh, và có chúng ta...

Chép miệng, và vu vơ, anh hát một lời ca
Một lời ca...của bài nào... em chẳng rõ...
Nhưng chắc là trong những lời ca đó
Sẽ có em trong nhạt nắng... đợi chờ...

Đời là gì khi đời chẳng là mơ ??
Anh ra đi hay là em vĩnh biệt ??
Mưa chiều nay chắc làm nhòe mắt bíêc
Mặn môi cười và sầu vạt áo se...

Em trở về nơi ấy chốn phòng the
Nghe nức nở bờ vai gầy run lạnh
Em biết yêu anh là đời mình sẽ quạnh
Nhưng phải làm sao khi đã trót thương rồi ??


28.06.10

MsChantinh
02-07-10, 08:01 PM
Tự tình II

Mình lại về với trống trải, cô đơn
Với ghen hờn, với ngậm ngùi, tuyệt vọng.
Mình lại về, mắt môi này sưng mọng
Vì mỏi mòn, vì héo úa thời gian...

Bao chặng đường, bao thử thách, gian nan
Bao hạnh phúc, khổ đau và hơn thế
Nhưng giờ đây có lẽ là quá trễ
Để mình mong quay ngược lại ngày xưa...

Và cuộc đời vẫn sớm nắng chiều mưa
Và thời gian chưa bao giờ quay ngược
Và có lẽ một mai không biết trước
Có một người quỵ ngã giữa cô đơn...

02.07.10

MsChantinh
10-07-10, 02:44 PM
Kẻ Đến Sau




Em xin anh đừng nói
Thêm lời gì yêu đương
Tình dẫu còn vấn vương
Cũng đừng thương đừng nhớ !!

Em như sân ga tối
Mãi đợi hỏa xa anh
Anh thì thoáng đến nhanh
Rồi thoáng đi vội vã

Đêm nằm nghe lá đổ
Em ngỡ bước chân ai
Đêm thâu canh thở dài
Lại nhầm lời nhắn nhủ


Đớn đau là quá đủ
Nước mắt cũng vơi đầy
Siết bờ vai mình gầy
Lại thương mình bé nhỏ

Vì vòng tay bé nhỏ
Níu nào được ước mơ...
Nên em sống giữa đời
Mà tựa người đã chết...

Bỗng một mai mỏi mệt
Thấy mình... kẻ đến sau
Lá thắm cũng úa màu
Rời cành và rơi mãi

Em thương mình con gái
Truân chuyện phận chua cay
Để trên bước đường dài
Lẻ loi em cô độc...


10.07.10

LAO HAC
10-07-10, 02:47 PM
Con gái nhiều chuyện chỉ vì con trai hay thắc mắc !!



Con trai thắc mắc chỉ vì con gái hay nhiều chuyện !!