PDA

View Full Version : Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân


nguyenxuan
20-04-13, 09:29 AM
HẠT BỤI THỜI GIAN

Như là hạt bụi thời gian
Một vần thơ một nồng nàn tim đau
Sẻ chia vợi bớt thảm sầu
Xót xa thương những nát nhàu trớ trêu

Vui xuân sớm, nhớ thu chiều
Long đong vay trả phiêu diêu cuộc đời
Ch́m vào vạt nắng chơi vơi
Tan vào chát đắng khóc cười riêng ta

Thương đời sương khói phù hoa
Càng yêu say đắm phong ba kiếp người!

Nguyên Xuân
26/11/2011

nguyenxuan
21-04-13, 09:05 AM
ĐỜI LÁ

Sinh từ lộc biếc chồi non
B́nh minh đợi nắng hoàng hôn thẫn thờ
Xôn xao lá viết t́nh thơ
Ru sương ngủ muộn níu mơ vào cành

Nắng chờ tuôn chảy sắc xanh
Gió ḥa ru mát giấc lành ban trưa
Mây ru buồn rớt sợi mưa
Ngẩn ngơ sực tỉnh ḿnh chưa ru đời

Sống làm chiếc lá thảnh thơi
Tươi xanh mềm mại giữa trời phong ba
Nuôi cành nuôi nụ nuôi hoa
Vàng khô nhựa kiệt… lá ḥa vào cây!

Nguyên Xuân
ĐN, 6/10/2011

phale
21-04-13, 07:37 PM
Vàng khô nhựa kiệt lá ḥa và cây...

Rất thanh thản ha chị nguyenxuan. Đơn giản nhẹ nhàng...Pl thích lục bát của chị.

nguyenxuan
21-04-13, 09:14 PM
Vàng khô nhựa kiệt lá ḥa và cây...

Rất thanh thản ha chị nguyenxuan. Đơn giản nhẹ nhàng...Pl thích lục bát của chị.

Cảm ơn lời động viên của PhaLe, lời động viên này sẽ giúp Nguyên Xuân viết thêm những vần lục bát mà bấy lâu sao nhăng ...

nguyenxuan
21-04-13, 09:20 PM
CHO VÀ NHẬN

Người cho ta chén rượu cay
Ta đem nhấm nháp vợi ngày heo đông
Gieo chi ngờ vực cuồng phong
Tin yêu trao tặng lửa hồng người ơi

Sắc hoa dệt gấm đất trời
T́nh người kết trái cho đời b́nh yên
Nhận thêm một chút ưu phiền
Trái tim nhẹ bớt truân chuyên bụi trần

Người đi t́m ánh phù vân
C̣n ta vẫn măi trong ngần giếng khơi…

Nguyên Xuân
1/1/2012

nguyenxuan
22-04-13, 08:34 AM
ÁO DÀI

Áo dài là áo dài tơ
Để tôi đêm nhớ ngày mơ áo dài
Áo dài là áo dài ai
Để tôi sợi ngắn sợi dài tương tư
Áo dài là áo dài ư
Để tôi đang tỉnh mà như mất hồn

Áo dài cho dạ bồn chồn
Cho tim đau đáu cho hồn bơ vơ
Áo dài thơ thẩn thẩn thơ
Cho tôi ngồi đếm từng giờ nhớ mong
Áo dài là áo dài hồng
Cho tôi cháy khát tận ḷng suối mơ
Áo dài nà nuột hơn tơ
Cho ai phô hết dáng thơ nơn nà
Áo dài là áo dài à
Em kiêu sa thế, hay là … v́ tôi

Áo dài là áo dài ơi…!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 03 /03 /2011

nguyenxuan
22-04-13, 09:00 AM
ÁO DÀI

Áo dài là áo dài tơ
Để tôi đêm nhớ ngày mơ áo dài
Áo dài là áo dài ai
Để tôi sợi ngắn sợi dài tương tư
Áo dài là áo dài ư
Để tôi đang tỉnh mà như mất hồn

Áo dài cho dạ bồn chồn
Cho tim đau đáu cho hồn bơ vơ
Áo dài thơ thẩn thẩn thơ
Cho tôi ngồi đếm từng giờ nhớ mong
Áo dài là áo dài hồng
Cho tôi cháy khát tận ḷng suối mơ
Áo dài nà nuột hơn tơ
Cho ai phô hết dáng thơ nơn nà
Áo dài là áo dài à
Em kiêu sa thế, hay là … v́ tôi

Áo dài là áo dài ơi…!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 03 /03 /2011

Những bài họa

TÓC DÀI
(Họa AÓ DÀI_Thơ Nguyên xuân)

Tóc dài mê mẩn đường tơ
Cho tôi sáng nhớ chiều mơ… tóc dài
Tóc dài tôn dáng h́nh ai
Cho tôi thở vắn than dài ưu tư
Tóc dài quá dịu hiền ư
Cho tôi vương vít kể như trói hồn
Tóc dài ngây ngất bồn chồn
Cho tôi gửi gắm nửa hồn chơ vơ
Tóc dài dồn nén vần thơ
Cho tôi gơ nhịp ngày giờ hoài mong
Tóc dài tha thướt nhành hồng
Cho tôi suối mát thỏa ḷng mộng mơ
Tóc dài ai dệt nên tơ
Cho tôi lặng ngắm nàng thơ nuột nà
Tóc dài ơi... tóc dài à
Em đi chậm thế, hẳn là … chờ tôi
Tóc dài à... tóc dài ơi…!

Nắng Xuân
18/10/2012


SÔNG DÀI
(Họa TÓC DÀI – thơ Nắng Xuân)

Sông dài như dải mây tơ
Cho tôi ngơ ngẩn ngồi mơ sông dài
Sông dài kỷ niệm t́nh ai
Cho tôi sớm nhớ đêm dài sầu tư
Sông dài nước thẳm xanh ư
Cho tôi đắm đuối măi như thả hồn
Sông dài dài đến bồn chồn
Cho tôi bến đậu giữ hồn bơ vơ
Sông dài mềm mại như thơ
Cho tôi giăng mắc những giờ đợi mong
Sông dài rải mượt nắng hồng
Cho tôi những phút xao ḷng cơi mơ
Sông dài óng ả hơn tơ
Cho tôi mơ tưởng nàng thơ nơn nà
Sông dài hỡi... sông dài à
Em cuồn cuộn thế hay là .... nhớ tôi
Sông dài ... dài thế sông ơi...!

Nguyên Xuân
1/12/2012

MỘNG DÀI

Duyên đời… Bởi rối đường tơ!
Từng đêm khắc khoải niềm mơ nối dài
Ngậm ngùi thức-tỉnh chờ ai?
Thầm nghe tiếng sóng vọng hoài tâm tư
Gió này! Mi đă về ư?
Thở than sâu lắng lời ru tâm hồn
Đường xa gối mỏi lưng chồn
Bàn chân lại vướng nỗi buồn vu vơ…

Thôi đành trút hết vào thơ
Niềm đau chôn kín cả chờ lẫn mong
Đợi mai khơi nắng xuân hồng
Ḥa thân mây gió phiêu bồng cơi mơ
Xanh chồi, cây trổ mầm tơ
Thành hoa hé nụ dáng trơ nuột nà
T́nh ca dạo khúc ơi… à!
Bước bên em măi vẫn là... bóng tôi

Đẹp lời hẹn ước người ơi!

Vi Thông


MỘNG NỐI DÀI
(Họa Mộng Dài - Thơ Vi Thông)

Ḍng đời … ai dệt bằng tơ
Khúc t́nh vương nẻo để mơ thêm dài …
Đêm ngày thấp thỏm trông ai
Lắng theo tiếng gió gửi hoài ưu tư?

Nôn nao bởi sóng đấy ư
Gửi sầu cho biển sao như trải hồn
Bảo rằng chân bước đă chồn
Niềm riêng ấp ủ dạ buồn bơ vơ …

Nhưng c̣n lai láng t́nh thơ
Lửa tim cháy bỏng nỗi chờ niềm mong!
Mỗi ngày lại đón mai hồng
Ḥa cùng nhạc khúc bềnh bồng trong mơ …
Vườn ươm ngàn vạn mầm tơ
Cho đời thêm những tứ thơ mượt mà!
Nối dài mộng ước ơ … à
Niềm vui ấm áp như là … cùng tôi

Trải ḷng khúc hát … à ơi …!

Nguyên Xuân
23/3/2013

TÓC DÀI

Tóc dài vương nét duyên tơ
Nửa chiều buông gánh… thẩn thơ tóc dài
Đă làm xao xuyến ḷng ai
Hồn tôi khép cửa then cài… trầm tư
Phải rằng lưu luyến nàng ư
Lần đầu gặp gỡ mà như điếng hồn
Dạ vừa xao, chí muốn chồn
Hỏi ai, ai đă, ai c̣n vẩn vơ
Nàng đi… mở lối vần thơ
Tôi theo ngơ ngẩn nửa chờ nửa mong
Chưa quen đă chớm t́nh hồng
Đă tương tư khắp, đă ngầm mộng mơ
Đưa ḷng tôi rối như tơ
T́nh treo ngọn gió lững lơ đây nà
Ơi nàng ơi, hỡi nàng à
Hăy đi chầm chậm cho vừa dáng tôi
Để tôi làm bóng… nàng ơi…

Phong Trần

nguyenxuan
24-04-13, 10:45 PM
Có một ḍng sông yêu…

Em đi hái lộc ươm thơ
Mưa xuân giăng lối bất ngờ gặp anh
Giọt mưa vấn vít đầu cành
T́nh xuân ai níu mà thành chơi vơi.

Ḿnh em thôi, ḿnh em thôi
Vu vơ nhặt tím buồn trôi vào ḷng
Gió vờn nhẹ hồn chuyển dông
Mưa ḷng trút nhớ đầy ḍng sông yêu …

Du xuân sao lạc bến chiều
Bỗng dưng mong đợi phiêu diêu một ḿnh
Bỗng dưng muốn đốt lửa t́nh
Cho thơ ươm một b́nh minh nồng nàn…!

17/2/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
25-04-13, 05:11 PM
GIỌT LỆ HỒNG

Từng giọt từng giọt lệ hồng
Lửa t́nh cháy hay giọt ḷng buông rơi

Canh khuya lẻ bóng đơn côi
Vẫn khao khát cháy về thời lửa hoa

Trao đi ánh sáng chan ḥa
Nhận đêm đen ḍng lệ sa canh dài

Từng giọt rơi từng giọt phai
Lửa ḷng kết giọt rơi hoài về tim!

ĐN, 18/10/2011
Nguyên Xuân

nguyenxuan
25-04-13, 05:33 PM
CẢI NGỒNG ĐỢI ANH

Một ngày vừa chớm sang đông
Chị ngồi bên vạt cải ngồng xanh non
Xo vai gầy, nấc từng cơn
Anh vừa ngă xuống, đường Ṃn thông xe!

Cải ngồng ngon ngọt hương quê
Bao năm chị đợi anh về cùng ăn
Anh đi biền biệt tháng năm
Cải ngồng chị vẫn bón chăm, đợi chờ.

Anh về trong mỗi giấc mơ
Nắm tay nhau bước bên bờ cải xanh…
Tắt lâu rồi lửa chiến tranh
Cải ngồng chị bón từng nhành xanh non!

15/1/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
26-04-13, 09:13 AM
L̉NG MẸ

Dù con tặng những đóa hồng
Cũng chưa đền đáp tấm ḷng mẹ thương
Dù con đi khắp nẻo đường
Cũng không quên được dặm trường mẹ qua.

Mẹ lo cơm áo cửa nhà
Gánh đời trĩu nặng chuyền qua vai mềm
Nỗi đau kể với màn đêm
Giành cho con những ngọt mềm bao dung.

Dù con tặng áo gấm nhung
Cũng không bớt được lạnh lùng đơn côi
Chiến tranh đoạt hết xuân đời
Một ḿnh mỏi bước không nguôi tim buồn.

Mẹ gh́m nước mắt trào tuôn
Lời ru tha thiết khơi nguồn cho con
Khối t́nh mẫu tử như son
Cha dù vắng bóng mẹ c̣n măi đây.

Con không gần mẹ mỗi ngày
Mùi hương sữa mẹ dâng đầy tháng năm
Mẹ là nguồn nước sông ngầm
Mênh mông mà cũng lặng thầm mẹ ơi!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 2/9/2012

nguyenxuan
06-05-13, 10:02 AM
ÁO DÀI

Áo dài là áo dài tơ
Để tôi đêm nhớ ngày mơ áo dài
Áo dài là áo dài ai
Để tôi sợi ngắn sợi dài tương tư
Áo dài là áo dài ư
Để tôi đang tỉnh mà như mất hồn

Áo dài cho dạ bồn chồn
Cho tim đau đáu cho hồn bơ vơ
Áo dài thơ thẩn thẩn thơ
Cho tôi ngồi đếm từng giờ nhớ mong
Áo dài là áo dài hồng
Cho tôi cháy khát tận ḷng suối mơ
Áo dài nà nuột hơn tơ
Cho ai phô hết dáng thơ nơn nà
Áo dài là áo dài à
Em kiêu sa thế, hay là … v́ tôi

Áo dài là áo dài ơi…!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 03 /03 /2011

Những bài họa

TÓC DÀI
(Họa AÓ DÀI_Thơ Nguyên xuân)

Tóc dài mê mẩn đường tơ
Cho tôi sáng nhớ chiều mơ… tóc dài
Tóc dài tôn dáng h́nh ai
Cho tôi thở vắn than dài ưu tư
Tóc dài quá dịu hiền ư
Cho tôi vương vít kể như trói hồn
Tóc dài ngây ngất bồn chồn
Cho tôi gửi gắm nửa hồn chơ vơ
Tóc dài dồn nén vần thơ
Cho tôi gơ nhịp ngày giờ hoài mong
Tóc dài tha thướt nhành hồng
Cho tôi suối mát thỏa ḷng mộng mơ
Tóc dài ai dệt nên tơ
Cho tôi lặng ngắm nàng thơ nuột nà
Tóc dài ơi... tóc dài à
Em đi chậm thế, hẳn là … chờ tôi
Tóc dài à... tóc dài ơi…!

Nắng Xuân
18/10/2012


SÔNG DÀI
(Họa TÓC DÀI – thơ Nắng Xuân)

Sông dài như dải mây tơ
Cho tôi ngơ ngẩn ngồi mơ sông dài
Sông dài kỷ niệm t́nh ai
Cho tôi sớm nhớ đêm dài sầu tư
Sông dài nước thẳm xanh ư
Cho tôi đắm đuối măi như thả hồn
Sông dài dài đến bồn chồn
Cho tôi bến đậu giữ hồn bơ vơ
Sông dài mềm mại như thơ
Cho tôi giăng mắc những giờ đợi mong
Sông dài rải mượt nắng hồng
Cho tôi những phút xao ḷng cơi mơ
Sông dài óng ả hơn tơ
Cho tôi mơ tưởng nàng thơ nơn nà
Sông dài hỡi... sông dài à
Em cuồn cuộn thế hay là .... nhớ tôi
Sông dài ... dài thế sông ơi...!

Nguyên Xuân
1/12/2012

MỘNG DÀI

Duyên đời… Bởi rối đường tơ!
Từng đêm khắc khoải niềm mơ nối dài
Ngậm ngùi thức-tỉnh chờ ai?
Thầm nghe tiếng sóng vọng hoài tâm tư
Gió này! Mi đă về ư?
Thở than sâu lắng lời ru tâm hồn
Đường xa gối mỏi lưng chồn
Bàn chân lại vướng nỗi buồn vu vơ…

Thôi đành trút hết vào thơ
Niềm đau chôn kín cả chờ lẫn mong
Đợi mai khơi nắng xuân hồng
Ḥa thân mây gió phiêu bồng cơi mơ
Xanh chồi, cây trổ mầm tơ
Thành hoa hé nụ dáng trơ nuột nà
T́nh ca dạo khúc ơi… à!
Bước bên em măi vẫn là... bóng tôi

Đẹp lời hẹn ước người ơi!

Vi Thông


MỘNG NỐI DÀI
(Họa Mộng Dài - Thơ Vi Thông)

Ḍng đời … ai dệt bằng tơ
Khúc t́nh vương nẻo để mơ thêm dài …
Đêm ngày thấp thỏm trông ai
Lắng theo tiếng gió gửi hoài ưu tư?

Nôn nao bởi sóng đấy ư
Gửi sầu cho biển sao như trải hồn
Bảo rằng chân bước đă chồn
Niềm riêng ấp ủ dạ buồn bơ vơ …

Nhưng c̣n lai láng t́nh thơ
Lửa tim cháy bỏng nỗi chờ niềm mong!
Mỗi ngày lại đón mai hồng
Ḥa cùng nhạc khúc bềnh bồng trong mơ …
Vườn ươm ngàn vạn mầm tơ
Cho đời thêm những tứ thơ mượt mà!
Nối dài mộng ước ơ … à
Niềm vui ấm áp như là … cùng tôi

Trải ḷng khúc hát … à ơi …!

Nguyên Xuân
23/3/2013

TÓC DÀI

Tóc dài vương nét duyên tơ
Nửa chiều buông gánh… thẩn thơ tóc dài
Đă làm xao xuyến ḷng ai
Hồn tôi khép cửa then cài… trầm tư
Phải rằng lưu luyến nàng ư
Lần đầu gặp gỡ mà như điếng hồn
Dạ vừa xao, chí muốn chồn
Hỏi ai, ai đă, ai c̣n vẩn vơ
Nàng đi… mở lối vần thơ
Tôi theo ngơ ngẩn nửa chờ nửa mong
Chưa quen đă chớm t́nh hồng
Đă tương tư khắp, đă ngầm mộng mơ
Đưa ḷng tôi rối như tơ
T́nh treo ngọn gió lững lơ đây nà
Ơi nàng ơi, hỡi nàng à
Hăy đi chầm chậm cho vừa dáng tôi
Để tôi làm bóng… nàng ơi…

Phong Trần


ĐÊM DÀI
(Họa áo dài – Thơ Nguyên Xuân)

Đêm dài trải hết vương tơ
Thả hồn vào những câu thơ đêm dài
Đêm dài lẻ bóng nhớ ai
Để tôi ṃn mỏi sợi dài sầu tư

Đêm dài t́nh ngắn lắm ư
Để người bên đó cũng như mất hồn
Ngửa nghiêng ḷng dạ bồn chồn
Tay sờ lên ngực đập dồn vu vơ

Đêm dài thơ thẩn thẩn thơ
Cho tôi thao thức từng giờ nhớ mong
Đêm dài những giấc mộng hồng
Khát khao cháy bỏng đáy ḷng cơn mơ

Đêm dài vấn vít dây tơ
Cho ai đồng vọng nên thơ thương nà
Đêm dài như thế em à
Em c̣n thao thức chăng là… v́ tôi

Đêm c̣n dài lắm người ơi…!

Trần Mạnh Ly

langthangkhach
06-05-13, 02:21 PM
ĐÊM DÀI
(Họa áo dài – Thơ Nguyên Xuân)

Đêm dài trải hết vương tơ
Thả hồn vào những câu thơ đêm dài
Đêm dài lẻ bóng nhớ ai
Để tôi ṃn mỏi sợi dài sầu tư

Đêm dài t́nh ngắn lắm ư
Để người bên đó cũng như mất hồn
Ngửa nghiêng ḷng dạ bồn chồn
Tay sờ lên ngực đập dồn vu vơ

Đêm dài thơ thẩn thẩn thơ
Cho tôi thao thức từng giờ nhớ mong
Đêm dài những giấc mộng hồng
Khát khao cháy bỏng đáy ḷng cơn mơ

Đêm dài vấn vít dây tơ
Cho ai đồng vọng nên thơ thương nà
Đêm dài như thế em à
Em c̣n thao thức chăng là… v́ tôi

Đêm c̣n dài lắm người ơi…!

Trần Mạnh Ly

XUÂN DÀI

Xuân dài nối nhịp tóc tơ
Dạ hương hé nhụy trời thơ xuân dài
Xuân dài tha thướt bóng ai
Ru hồn họa mộng sợi dài tương tư

Xuân dài mát nhịp ử ư
Để ai bên ấy trầm tư mất hồn
Quẻ giao sấp ngửa bồn chồn
Nghi từ đoán chữ vui mừng vu vơ

Xuân dài phách thẩn ngẫn thơ
Năm canh đếm khắc ngó giờ thương mong
Xuân dài ươm cánh đài hồng
Uyên ương liền cánh cho ḷng thoảng mơ

Xuân dài căng nhịp xuân tơ
Cho câu mái đẩy ḥ lơ thương nà
Xuân dài vụng thế em à
Trắng đêm say tỉnh mong là ... v́ tôi

Xuân c̣n dài lắm người ơi!

nguyenxuan
07-05-13, 12:14 AM
XUÂN DÀI

Xuân dài nối nhịp tóc tơ
Dạ hương hé nhụy trời thơ xuân dài
Xuân dài tha thướt bóng ai
Ru hồn họa mộng sợi dài tương tư

Xuân dài mát nhịp ử ư
Để ai bên ấy trầm tư mất hồn
Quẻ giao sấp ngửa bồn chồn
Nghi từ đoán chữ vui mừng vu vơ

Xuân dài phách thẩn ngẫn thơ
Năm canh đếm khắc ngó giờ thương mong
Xuân dài ươm cánh đài hồng
Uyên ương liền cánh cho ḷng thoảng mơ

Xuân dài căng nhịp xuân tơ
Cho câu mái đẩy ḥ lơ thương nà
Xuân dài vụng thế em à
Trắng đêm say tỉnh mong là ... v́ tôi

Xuân c̣n dài lắm người ơi!

ĐÔNG DÀI

Đông dài bối rối cung tơ
Khúc vui lỡ nhịp giấc mơ thêm dài
Đông dài vắng bóng h́nh ai
Quyện cùng hương nhớ nối dài sầu tư

Đông dài là thế này ư
Heo may hun hút phiêu du mộng hồn
Nắng chiều khắc khoải bồn chồn
Biển đâu có hiểu sóng buồn bơ vơ

Biết ai c̣n nhớ vần thơ
Nâng niu gói cả đợi chờ trông mong
Trao ai một trái tim hồng
Khát khao dâng hiến cháy ḷng ước mơ

Bao giờ nắng lại gieo tơ
Mầm xuân thắm biếc dáng thơ nuột nà?
Gió reo nhạc khúc ơi à
Biển ḥa cuộn sóng như là ... v́ tôi!

Đông dài ... dài mấy đông ơi?

Nguyên Xuân
6/5/2013

nguyenxuan
08-05-13, 03:22 PM
MỘNG TƯƠNG TƯ
(Họa Áo dài)


Vườn dâu vương vấn tằm tơ
Lá xanh tươi thắm mộng mơ xuân dài
Lều tranh thi sĩ đợi ai
Người đi khuất nẻo đêm ngày tương tư

Sáng chiều ngơ ngẩn vậy ư?
Rượu trà thao thức dường như mất hồn
Thêm cà phê đá mác chồn
Dế mèn ra rả gáy ồn vu vơ

Đêm khuya ư gợi lời thơ
Trăng treo khi tỏ khi mờ chờ mong
Dương quang lóe sáng ánh hồng
Sơn ca khiêu vũ trong lồng ngỡ mơ

Có nên nối nhịp đường tơ
Dáng xưa vóc liễu phất phơ nơn nà
Ước ao được gọi ḿnh à
Ngắm mây vờn nguyệt chỉ bà với tôi

Cà phê đá, "em" nó ơi!


Huy Thanh
7-05-2013

nguyenxuan
08-05-13, 03:27 PM
NGÀY DÀI CỦA MẸ
(Họa Áo dài)

Mẹ như con tằm nhả tơ
Suốt đời rút ruột vẫn mơ ngày dài
Nuôi con khôn lớn bằng ai
Suốt ngày bận rộn chẳng hoài riêng tư

Làm con chưa hiểu mẹ ư
Mà sao lắm lúc con như không hồn
Để mẹ gối mỏi chân chồn
Nói năng làm mẹ chạnh buồn chơ vơ

Đời mẹ là bản nhạc thơ
Ru con ngày tháng mẹ chờ mẹ mong
Mẹ cho con ḍng máu hồng
Ngày dài mẹ sống nuôi ḍng mẹ mơ

Gầy c̣m mẹ vẫn nhả tơ
Cho con ấm bởi ḍng thơ nơn nà
Con xin lỗi mẹ, mẹ à
Cuối đời mẹ vẫn sống là ... cho tôi

Ngày dài của mẹ ... mẹ ơi!

Trần Xuân Sinh
08/05/2013

nguyenxuan
29-05-13, 10:04 AM
BIỂN XƯA

Bồi hồi dạo bước biển quê
Muôn ngàn con sóng vỗ về bàn chân
Giơ tay khỏa nước trong ngần
Cay nḥe mắt ướt mỗi lần qua đây

T́nh hồng chưa chuốc đă say
Ngọt ngào kư ức dâng đầy hoàng hôn
Muốn t́m lại dấu chân son
Cùng người sánh bước thuở c̣n xuân xanh

Biết bao kỷ niệm ngọt lành
Cuốn theo ngọn sóng bồng bềnh … biển xưa
Em về t́m lại cơn mưa
Giấu trong tim măi đến giờ chưa nguôi

Em về t́m lại nụ cười
Nghiêng trong vành nón một thời mê ly
Ngàn con sóng nhỏ thầm th́
Biển c̣n hát măi những ǵ … xửa xưa!

Nguyên Xuân
28/8/2012

nguyenxuan
04-06-13, 11:40 AM
T̀NH THÚY VÂN

Ba trăm năm nữa và hơn
Xót xa duyên chị, tủi hờn duyên em?

Em không khóc mộ Đạm tiên
Người dưng nằm dưới cửu tuyền … mà sao?
Đời em mới chớm nụ đào
Ngây thơ chi phải vận vào đời đau?

Chị ôm ấp mối duyên đầu
Yêu chàng, chị quyết từ lâu rồi mà
Kể từ dạo nép dưới hoa
Bâng khuâng ước nguyện người là thiên duyên.

Bóng h́nh chẳng thể nguôi quên
Vô tư dệt mộng đào nguyên mơ màng
Giấc xuân luống những ngỡ ngàng
Văn nhân phong nhă dùng dằng v́ ai?

Kim thoa sao chị chẳng cài
Để chàng lấy cớ trúc mai hẹn thề?
Oan gia ập đến năo nề
V́ ai chị mới trao về duyên em?

Phải chi sớm gặp chàng Kim
Để cùng ḥ hẹn thề nguyền dưới trăng
Tấm ḷng trinh tuyết trắng trong
Nét hoa lời ngọc t́nh nồng xốn xang.

Khuôn trăng thùy mị đoan trang
Giọng êm thủ thỉ dịu dàng như ru
Tóc xanh hơn áng mây thu
Mặn mà yểu điệu bỏ bùa chàng thôi!

T́nh em ấp ủ bồi hồi
Chị đà rơi lệ phụ người t́nh chung
Ngày xuân gặp gỡ lạ lùng
Duyên kim phận cải cuối cùng là ai?

Thanh minh vấn vít dấu hài
Xuân lan thu cúc... cả hai thẫn thờ
Rồi khi chắp mối duyên tơ
Trong âu yếm vẫn c̣n ngờ chiêm bao!

Dù chàng giọt ngọc tuôn dào
Phím đồng lần giở, cồn cào t́nh xưa
Nh́n trầm nhạt, ngắm rèm đưa
Tưởng tơ người cũ, nhặt thưa tiếng huyền

Dù chàng ṿ rối bao đêm
Nhưng mà em chẳng chia phiền được đâu
Đá vàng chi dễ cất sầu
V́ Kiều dứt nối ḍng châu … cũng là

Nỗi riêng, riêng nhớ về hoa
Vẫn cùng em, vẫn vào ra mỗi ngày
Thương Kiều góc bể chân mây
Chạnh ḷng chi nỗi dứt day lửa nồng.

Cùng sinh ra kiếp má hồng
Chị sao ch́m nổi long đong cuối trời
C̣n em êm ái thảnh thơi
Hưởng phần vinh hiển bên người tài hoa.

Chăm nom xuân cỗi huyên già
Yêu chồng lo liệu việc nhà đảm đang
Đỉnh chung, phú quư, giàu sang
Có t́nh em nâng giấc chàng bao năm.

Hoa đào trướng rủ pḥng xuân
Nhớ thương xui mộng quây quần đoàn viên
Chia ĺa trong bấy nhiêu niên
Chàng đà t́m chị khắp miền cùng quê.

Gặp nhau mừng tủi tái tê
Xe duyên để chị phu thê đá vàng
Cũng nhờ chén cúc tàng tàng
Lời em thốt mới dịu dàng đó thôi.

Rằng trong bể ái muôn đời
Bẽ bàng xa xót là người thứ ba
Có đâu đầm ấm giao ḥa
Chồng chung chi dễ thiết tha riêng ḿnh.

Mười lăm năm vẹn nghĩa t́nh
Nghé theo chàng độ thanh minh đến rày
Kim - Kiều bạn kết duyên say
Tạ ơn chị thấu t́nh này cho em.

Đà Nẵng 30/6/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
04-06-13, 11:56 AM
GIÁ MÀ CÓ MỘT KIẾP SAU

Vân ơi! Chị tạ ơn ḷng
Keo loan chắp nối em không ngại ǵ!
Tơ thừa thiên hạ khinh khi
Mà em thương chị đền ngh́ tấm thân.

“Gương trong chẳng chút bụi trần”
Nhưng ḷng chị măi muôn phần đớn đau.
Giá mà có một kiếp sau
Th́ em chẳng phải ôm sầu đêm đêm.

Chị dù phải nát con tim
Phận bèo lưu lạc nổi ch́m lênh đênh
Hoa trôi gió cuốn mặt duềnh
Cuộc đời đen bạc chông chênh kiếp người.

Không ǵ bắt chị buông xuôi
Mây trôi bèo nổi vào nơi miệng hùm.
Một ḷng nguyện với chàng Kim
“Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai!”

Nguyên Xuân

nguyenxuan
06-09-14, 10:53 AM
CON NGON CON NGỦ CHO LÀNH

Con ngoan con ngủ cho lành
Quanh nôi mẹ dệt mây xanh nắng hồng
Hương thu thanh khiết nhẹ bồng
Gió ru khe khẽ giấc nồng đầy nôi

Mẹ yêu gương mặt tinh khôi
Con mơ sữa mẹ đôi môi nhoẻn cười
Mẹ gom tất cả hương trời
Và mong tất cả mọi người yêu con...

Nh́n con ngộ nghĩnh thơ non
Trời trong lành mát nắng gịn mênh mang
Con yêu bao cánh bướm vàng
Sáo diều vời vợi trái bàng trái me

Chơi tṛ đuổi bắt mải mê
Men theo chuồn ớt trưa hè trong veo
Con vui chạy nhảy leo trèo
Tung tăng bắt nắng ḥ reo suốt ngày

Tṛ chơi dân dă thơ ngây
Ăn quan đố lá nhảy dây quay cù
Thích nằm trên vơng bà ru
Tắm mưa đầu hạ chơi đu sân trường...

Thương thương thương quá là thương
Mong con như đóa hướng dương giữa đời
Ngủ ngoan hăy ngủ con ơi
Đưa nôi mẹ hát những lời ru êm

Ngoài kia lấp lánh trời đêm
Vành nôi ấm áp dịu mềm bao quanh
Hồn nhiên theo giấc mơ xanh...
Tuổi thơ thần diệu mẹ dành cho con!

Đà Nẵng, 27/5/2011
Nguyên Xuân

nguyenxuan
06-09-14, 10:59 AM
MONG ƯỚC AN LÀNH

Ngủ đi con ngủ cho ngoan
Quanh nôi mẹ dệt b́nh an trong lành
Chăn thơm dệt bởi lá xanh
Cánh màn vũ trụ buông mành hương hoa.

Đưa nôi làn gió hiền ḥa
Hát ru là những lời ca đất trời
Ngủ ngoan hăy ngủ con ơi
Quanh nôi quấn quít bao người yêu thương.

Ngoài sân trăng dọi cành sương
Ngoài vườn trái chín trái ương vui đùa
Râm ri dế hát say sưa
Tiếng gà giục giă trời vừa sang canh.

Trao con tất cả an lành
Trao con tất cả non xanh tuyệt vời
Để con ăn ngủ vui chơi
Mong con khôn lớn… Mộng đời yên vui!

Đà nẵng, 29/5/2011
Nguyên Xuân

nguyenxuan
06-09-14, 11:10 AM
QUÊ HƯƠNG VÀ LỜI RU CỦA MẸ

Ngủ đi con ngủ cho ngoan
Quanh nôi mẹ dệt muôn ngàn sợi thương
Dẫu mai xa ngái quê hương
Không quên trống hội vấn vương khói chiều.

Nao nao hương cốm bún riêu
Lâng lâng hồn quyện sáo diều vi vu
Nắng trong biển lúa dập d́u
Miên man sóng nhạc hiu hiu lửa đèn.

Mát thơm ngọt vị chè sen
Nôn nao chợ tết thân quen giếng làng
Đ̣ khuya trăng hát mênh mang
Chiều quê êm ả óng vàng băi ngô.

Lẫn trong sương sớm ảo mờ
Mái chùa cổ kính nét thơ nao ḷng
Quê hương da diết nhớ mong
Xa xôi vẫn nhớ… dệt ḍng tâm linh!

Đà nẵng 31/5/2011
Nguyên Xuân

nguyenxuan
06-09-14, 05:53 PM
MÂY HỒNG
(Tặng Nhà giáo Đào Thị Vân Hồng)

Em là một áng Mây Hồng
Một làn gió mát hay ḍng thơ hoa
Bồi hồi nhớ lại thu xa
Nụ cười như ngọc nuột nà dáng xuân.

Bao năm ấm áp t́nh thân
Rưng rưng khúc hát bội phần nhớ nhau
Hoàng hôn mây cũng tím màu
Chia tay xao xuyến nghẹn câu thơ buồn.

Phượng hồng thắp lửa tâm hồn
Giảng đường hồi hộp em c̣n nhớ không
Gieo bao ước vọng say nồng
T́nh yêu dào dạt thành ḍng sông hoa!

Bao năm đầm ấm thiết tha
Chia tay rồi vẫn măi là t́nh thân…

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2011
Nguyên Xuân

nguyenxuan
06-09-14, 05:55 PM
HOA SEN HỒNG

Đất trời ǵ quư hơn Sen
Dầm bùn chắt nắng hút phèn tỏa hương
Hạ về gạn gió lọc sương
Tinh khôi kết hạt đài gương ngọc ngà

Trắng trong thanh quư Quốc Hoa
Búp Sen tựa trái tim ta đá vàng
Nhị lung linh giọt nắng chan
Ngó Sen ngọt mát tâm càng thanh tao

Hồ ru sương gió dạt dào
Lá xanh bông thắm ngạt ngào đưa hương
Sen Hồng hồn của muôn phương
Thiêng liêng ǵn giữ mạch nguồn nước non!

ĐN 26/4/2011
Nguyên Xuân

http://aotrang.vn/f/showthread.php?15760-Hoa-sen-h%E1%BB%93ng

nguyenxuan
06-09-14, 05:59 PM
LỜI RU HOÀNG HÔN

Em chưa từng hát ru anh
Hoàng hôn nhạt nắng mây xanh tím rồi
Ráng chiều rực rỡ cuối trời
Sẽ thành ảo ảnh bồi hồi xa xăm

Lá vàng trút nhựa âm thầm
Rời cành lưu luyến cho mầm non tơ
Nỗi ḷng gom lại thành thơ
Để ru về những giấc mơ an lành

Ru t́nh người măi thắm xanh
Ru t́nh tha thiết anh dành cho em
Say nồng điệu khúc dịu êm
Dâng đời ḍng suối mượt mềm yêu thương.

Đà Nẵng, 22/7/2012
Nguyên Xuân

http://aotrang.vn/f/showthread.php?16423-L%E1%BB%9Di-ru-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n

nguyenxuan
06-09-14, 06:03 PM
NGÀY EM VỀ LẠI TUỔI HỒNG
(Yêu quư tặng học sinh THPT Cửa Tùng - Vĩnh Linh - Quảng Trị)

Nhớ mong tha thiết bồi hồi
Mái trường ngày ấy suốt đời nôn nao

Tuổi hồng đầy ắp khát khao...
Nhiều tṛ tinh nghịch... đậu vào mắt cay
Yêu thương nhiệt huyết mê say...
Trút vào bài giảng mỗi ngày em ơi!

Lung linh áo trắng một thời
Chia tay nhau nén đầy vơi nỗi niềm
Giấc mơ hoa tuổi thần tiên
Giúp em vững bước mà quên nổi ch́m

T́nh yêu thắp lửa trong tim
Cho em ánh sáng đi t́m tương lai
Điều ǵ ẩn chứa trong bài
Cô gieo ngày ấy không phai sớm chiều?

Ḍng đời dông tố dù nhiều
Gió ân t́nh đỡ cánh diều lượn bay
Ra đi từ mái trường này
Mang theo hạt giống cô thầy ươm gieo

Vượt qua sóng gió gieo neo
Vượt qua cả quăng đói nghèo gian nan
Đồi cao nắng rát mưa chan
Mái tranh lớp học gió tràn… không quên.

Xa trường xa cả bạn hiền
Trào tuôn kỷ niệm vẹn nguyên tấm ḷng
Gặp nhau nhớ thuở trắng trong
Say trong hương vị tuổi hồng ngát thơm!

Quảng Trị, 11/8/2012
Nguyên Xuân


http://aotrang.vn/f/showthread.php?16076-D%C3%A2ng-t%E1%BA%B7ng-ng%C3%A0y-vui

nguyenxuan
06-09-14, 06:08 PM
ÁNH TRĂNG *

Quư tặng Thục Nguyên

Xưa em vớt ánh trăng vàng
Mắt nai lúng liếng ngỡ ngàng mùa thu
Gió hương thoảng nhẹ như ru
Trăng lan gợn sóng vô tư mỉm cười.

Anh không thốt được nên lời
Trái tim thổn thức khi vơi khi đầy.
“Trăng tṛn rồi cũng hao gầy”
Sao em hóa ánh trăng này làm chi?

Anh c̣n ôm mộng t́nh si
Đường xuân hồng áo vu quy - em về.
Hồ trăng một bóng tái tê
Ánh trăng hư ảo dăi dề đầy vơi.

Anh đi gần hết cuộc đời
Đáy tim lưu giữ bóng người quê xưa
Thời gian trêu ghẹo đong đưa
Ánh trăng lóng lánh dỡn đùa ḷng đau.

Hoàng hôn tím thẫm về đâu
Ánh trăng ngày ấy thành câu thơ buồn.
Lời t́nh nghẹn tắc trong hồn
Tơ ḷng khắc khoải, bồn chồn nhớ trăng!

Đà Nẵng, 21/12/2011
Nguyên Xuân

* Họa ư thơ Thục Nguyên

http://aotrang.vn/f/showthread.php?15790-Nh%E1%BB%9D-gi%C3%B3

nguyenxuan
06-09-14, 06:10 PM
NHỜ GIÓ
(Kính tặng Thục Nguyên)

Gió ơi mang hết buồn đi
Gió lau nước mắt làn mi vơi đầy
Gió mang kỷ niệm về đây
Lung linh nỗi nhớ giăng đầy trời thu.

Nhờ gió dệt những lời ru
Bồn chồn biết gửi tạ từ về đâu
Gió mang đi nụ hôn đầu
Sông thơ đầy mộng t́m nhau suốt đời.

T́nh đầu lạc giữa thu rơi
Đường trăng lẻ bóng chơi vơi lối về
Gió ơi t́m lại bến quê
Gói theo hương mật hẹn thề năm nao.

Lửa t́nh giấu tự thuở nào
Mà tim lạc lối chiêm bao phượng buồn.
Chút ǵ để nhớ trong hồn
Tạ t́nh dịu bớt nỗi hờn người thương.

27/3/2012
Nguyên Xuân
(Cảm xúc khi đọc thơ tác giả Thục Nguyên)

http://aotrang.vn/f/showthread.php?15790-Nh%E1%BB%9D-gi%C3%B3

nguyenxuan
06-09-14, 06:13 PM
ÁO MÙA ĐÔNG
(Viết thời bao cấp)

Con cho tấm áo mùa đông
Bâng khuâng ấm tự trong ḷng ấm ra

Cơn nghèo vận túng chưa qua
Bỗng dưng ngẫm thấy nhà ta cũng giàu?

Sống là để biết thương nhau
Nào ai kén chọn vàng thau tranh phần

Đơn sơ tấm áo manh quần
Vương bao nhiêu cái nợ nần sang thơ!

1970
Từ Đức Khoát



Bài họa

LỬA ẤM
(Họa Áo mùa đông – thơ Từ Đức Khoát)

T́nh con sưởi ấm ngày đông
Thành tâm tỏa từ cơi ḷng tỏa ra

Băo dông ch́m nổi đă qua
Dâng lời dịu ngọt ... bỗng ta sang giàu

Bao nhiêu nồng đượm cho nhau
Hơn vàng ngọc với đồng thau chia phần

Môt nhà đầm ấm quây quần
Để ta trả cái nợ nần cho thơ.

12/12/2012
Nguyên Xuân

http://aotrang.vn/f/showthread.php?17115-%C3%81o-m%C3%B9a-%C4%91%C3%B4ng

nguyenxuan
06-09-14, 06:15 PM
LÀ EM ...

Là em của những ngày xưa
Là em của những cơn mưa tuổi hồng
Là em lấp lóa khát mong
Là em khô cạn ḍng sông đợi chờ

Là em từ tuổi ngây thơ
Là em ảo ảnh giấc mơ hao gầy
Là em ấp ủ men say
Là em kỷ niệm đong đầy đơn côi

Là em mộng tím tinh khôi
Là em áo trắng một thời mới yêu
Là em níu sợi tơ chiều
Là em sóng cuộn tim yêu ngàn đời

Là em chỉ là em thôi…!

Nguyên Xuân
5/7/2012


LÀ EM ...

Là em ảo ảnh trắng trong
Là em từ thuở tóc bồng bay bay
Là em đốt lửa tim say
Là em thổn thức đong đầy hồn anh

Là em một giọt mơ xanh
Là em vừa gặp bỗng thành ngàn năm
Là em cứ măi xa xăm
Là em ước được một lần gọi tên

Là em làn gió mượt mềm
Là em ánh sáng êm đềm trong mơ
Là em anh măi ngóng chờ
Là em đẫm cả vần thơ u sầu

Là em, gói cả niềm đau...!

Mùa hạ 2012
Nguyên Xuân


http://aotrang.vn/f/showthread.php?17193-L%C3%A0-em

nguyenxuan
06-09-14, 06:18 PM
CHO CON

Cha đi vào cơi mênh mông
Mẹ gói đau khổ vào ḷng bấy nay
Đă hơn mười sáu ngàn ngày
Mắt mờ sâu trũng đọng đầy nhớ thương

Tâm tư đốt quặn khói hương
Giấu trong tim nỗi đoạn trường mẹ qua
Gánh đời trĩu nặng chiều tà
Chắt chiu khoai sắn sữa ngà nuôi con

Mẹ quên dần tuổi xuân son
Sớm khuya lặng lẽ, lối ṃn quạnh hiu
Mồ hôi đẫm dưới ráng chiều
Tím bầm môi, mẹ liêu xiêu vội vàng

Cha đi về phía suối vàng
Mẹ lặn lội giữa muôn vàn băo giông
Hết nắng hạ, lại mưa đông
Thời gian oằn nặng lưng c̣ng cha ơi!

Nhớ cha, mẹ bớt đơn côi
Thương cha, mẹ dệt trang đời con thơ
Từng ngày mẹ nhóm ước mơ
T́nh yêu không bến không bờ mẹ trao

Dâng lời nồng thắm dạt dào
Măi tri ân t́nh ngọt ngào mẹ ru
Đời mẹ - nắng gió mùa thu
Cho con khôn lớn đẹp như xuân hồng!

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 30/1/2012

http://aotrang.vn/f/showthread.php?18498-Cho-con

nguyenxuan
06-09-14, 06:22 PM
CÂY LỘC VỪNG

Thêu dệt dưới tán lá xanh
Là những chuỗi hoa
Như những chiếc đèn lồng kỳ ảo
Làm xao động trời thu
Khi chiều buông ánh vàng ...

Ôi! Lộc vừng! Lộc vừng!
Chỉ một lần hoàng hôn
Chỉ một đêm lộng lẫy
Và một thoáng b́nh minh
Mà sao hương thơm nồng ngây ngất
Mà sao sắc thắm đỏ diệu kỳ...

Có phải tuôn trào trong cây
Là mạch nguồn của đất
Linh khí của trời
Hương của gió
Màu của mây
Cả bốn mùa mưa nắng
Cùng giá rét, băo dông
Để cây bung đầy lộc
Ấp ủ bao nụ hồng

Đêm thu tỏa sắc hương huyền diệu
Cho đời thêm khát vọng, mê say...

Nguyên Xuân
Đà Nẵng, 1/10/2010

http://aotrang.vn/f/showthread.php?18827-C%C3%A2y-l%E1%BB%99c-v%E1%BB%ABng&p=54967#post54967

nguyenxuan
06-09-14, 06:24 PM
MEN ... TRĂNG

Gieo câu thơ xuống Bến Mơ
Thi nhân ơi ! biết bao giờ b́nh yên?
Đ̣ đời tưởng chuyến nhẹ êm
Ai hay sóng cả trời đêm ... băo ḷng!

Người nồng lửa hạ than đông
Người đem trăng trải khắp đồng - thời - gian
Trái tim khóc lệ ứa tràn
Mải thương ngồng cải miên man đ̣ chiều

Ru hoàng hôn tím t́nh yêu
Mơn man sông hát ru chiều biển mơ
Cảm đời lá nặng t́nh thơ
Thuyền trăng về đắm đôi bờ tóc tiên...

Khúc t́nh trao gửi nhẹ êm
Ngôn từ đem thả từng đêm đầy trời
Nghe trong sương muộn chiều rơi
Men trăng lắng chút t́nh đời ... cùng em!

Lê Nhuệ Giang



SÔNG TRĂNG ...
(Họa Men ... Trăng - Thơ Nhuệ Giang)

Khúc t́nh dào dạt trăng mơ
Sông th́ thầm măi không giờ nguôi yên!
Con đ̣ lưu luyến chiều êm
Hay đâu sóng nhớ ngày đêm quặn ḷng!

Gửi nhau búp lửa sưởi đông
Ngôn từ rải khắp cánh đồng không gian
Riêng em ... một khoảng dâng tràn
T́nh Sông và Biển miên man khúc chiều

Cầu hôn cũng bởi dám yêu
Tri âm dâng tặng bao chiều mộng mơ
Lời hoa kết nồi hồn thơ
Xa xôi vẫn nhớ đôi bờ tóc tiên ...

Không lời ... t́nh khúc dịu êm
Dệt thành ánh lửa sáng thêm bầu trời
Chiều thu nhớ ... sóng thu rơi
Vầng trăng thơ góp hương đời tặng em!

Nguyên Xuân
1/5/2013

http://aotrang.vn/f/showthread.php?19246-S%C3%B4ng-Tr%C4%83ng

nguyenxuan
22-09-14, 07:40 PM
LỜI RU TỪ TRÁI TIM
(Tặng bạn đời)


Hoàng hôn em hát ru anh

Ngủ ngoan đi nhé bồng bềnh trong mơ

Trái tim dịu ngọt vô bờ

Vỗ về anh với lời thơ đượm t́nh


Ngủ đi cho nắng hồi sinh

Thắp hồng ngọn lửa ươm b́nh minh lên

Dù đời sóng gió đảo điên

Hăy mơ giấc đẹp trong miền em ru!

28/7/2012
Nguyên Xuân
N.T.X.Đ

nguyenxuan
22-09-14, 07:41 PM
CHO VÀ NHẬN

Người cho ta chén rượu cay
Ta đem nhấm nháp vợi ngày heo đông
Gieo chi ngờ vực cuồng phong
Tin yêu trao tặng lửa hồng người ơi

Sắc hoa dệt gấm đất trời
T́nh người kết trái cho đời b́nh yên
Nhận thêm một chút ưu phiền
Trái tim nhẹ bớt truân chuyên bụi trần

Người đi t́m ánh phù vân
C̣n ta vẫn măi trong ngần giếng khơi…

1/1/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
22-09-14, 07:42 PM
Hoa nắng

Quỳ hôn buốt lạnh mùa đông
Em xin dâng hết lửa hồng từ tim
Thẳm sâu tiềm thức đi t́m
Bông hoa nắng nở lặng im giữa đời

Bông hoa mơ ước của tôi
Từ trong ḍng chảy cuộc đời b́nh yên
Từ trong lời mẹ dịu hiền
Thành khao khát lay động miền mênh mang

Ẩn trong tâm thức mơ màng
Bập bùng ngọn lửa dịu dàng chiều đông
Muốn b́nh minh xoă vào ḷng
Để hoa nắng chảy thành ḍng sông xuân!
Nguyên Xuân

17/10/2011
Nguyên Xuân

nguyenxuan
22-09-14, 07:43 PM
CẢI NGỒNG ĐỢI ANH

Một ngày vừa chớm sang đông
Chị ngồi bên vạt cải ngồng xanh non
Xo vai gầy, nấc từng cơn
Anh vừa ngă xuống, đường Ṃn thông xe!

Cải ngồng ngon ngọt hương quê
Bao năm chị đợi anh về cùng ăn
Anh đi biền biệt tháng năm
Cải ngồng chị vẫn bón chăm, đợi chờ.

Anh về trong mỗi giấc mơ
Nắm tay nhau bước bên bờ cải xanh…
Tắt lâu rồi lửa chiến tranh
Cải ngồng chị bón từng nhành xanh non!
15/1/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
22-09-14, 07:43 PM
T̀NH ĐẦU

Biển đầy sắc tím hoàng hôn
Sương giăng lành lạnh sóng cồn mênh mang
Con tim run rẩy xốn xang
“Ḿnh xinh đẹp và dịu dàng mê ly!”

Gặp nhau chẳng nói điều ǵ
Nghe con hát sóng thầm th́ êm êm
Giọt chiều buông tím vào đêm
Trăng lay nửa mảnh quặn niềm ngẩn ngơ

Sao như cuộc gặp t́nh cờ
Anh không c̣n nhắc niềm mơ ngọt ngào
Gặp nhau như giấc chiêm bao
Cát ch́m ngơ ngác sóng chao tứ chiều

Chẳng hờn chẳng trách nhau nhiều
Một câu đành đoạn nói điều biệt ly
Anh quay gót bước chân đi
Để em với mối t́nh si dại khờ

Ước sao ḿnh cứ hững hờ
Đừng thương nhớ cái vẩn vơ t́nh đầu
Đừng mong cái đẩu cái đâu
Để cho tim khỏi bạc màu v́ anh.

Đà Nẵng, 29/3/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
22-09-14, 07:44 PM
GIỌT LỆ HỒNG

Từng giọt từng giọt lệ hồng
Lửa t́nh cháy hay giọt ḷng buông rơi

Canh khuya lẻ bóng đơn côi
Vẫn khao khát cháy về thời lửa hoa

Trao đi ánh sáng chan ḥa
Nhận đêm đen ḍng lệ sa canh dài

Từng giọt rơi từng giọt phai
Lửa ḷng kết giọt rơi hoài về tim!

ĐN, 18/10/2011
Nguyên XuânN.T.X.Đ

http://aotrang.vn/f/editpost.php?p=50525&do=editpost

nguyenxuan
22-09-14, 07:45 PM
ĐỜI LÁ

Sinh từ lộc biếc chồi non
B́nh minh đợi nắng hoàng hôn thẫn thờ
Xôn xao lá viết t́nh thơ
Ru sương ngủ muộn níu mơ vào cành

Nắng chờ tuôn chảy sắc xanh
Gió ḥa ru mát giấc lành ban trưa
Mây ru buồn rớt sợi mưa
Ngẩn ngơ sực tỉnh ḿnh chưa ru đời

Sống làm chiếc lá thảnh thơi
Tươi xanh mềm mại giữa trời phong ba
Nuôi cành nuôi nụ nuôi hoa
Vàng khô nhựa kiệt… lá ḥa vào cây!
ĐN, 6/10/2011
Nguyên Xuân
N.T.X.Đ

nguyenxuan
22-09-14, 07:46 PM
Có một ḍng sông yêu…

Em đi hái lộc ươm thơ
Mưa xuân giăng lối bất ngờ gặp anh
Giọt mưa quấn quít đầu cành
T́nh xuân ai níu mà thành chơi vơi.

Ḿnh em thôi, ḿnh em thôi
Vu vơ nhặt tím buồn trôi vào ḷng
Gió vờn nhẹn hồn chuyển dông
Mưa ḷng trút nhớ đầy ḍng sông yêu …

Du xuân sao lạc bến chiều
Bỗng dưng mong đợi phiêu diêu một ḿnh
Bỗng dưng muốn đốt lửa t́nh
Cho thơ ươm một b́nh minh nồng nàn…!

17/2/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
27-09-14, 04:53 PM
THU VÀNG
(Thân tặng nhà thơ Bùi Nguyệt)

Giữa rừng phong ngắm thu vàng
Bao nhiêu chiếc lá khẽ khàng …buông rơi
“Chiều tà mờ tím chân trời”
“Hồn Quê, Đất Mẹ” rối bời tim em!
Nguyên Xuân


XUÂN XA XỨ

Thơ xuân con viết nơi xa
Xứ người tuyết trắng điểm hoa trên cành
Nhớ sao nồi bánh chưng xanh
Lửa hồng mẹ nhóm ấm lành xôn xao.

Nhớ thương da diết cồn cào
Mái nhà thơm khói lam chiều ngày xưa.
Khát khao khoảng khắc giao thừa
Hương hoa trà quả ... đón mùa xuân sang.

Nơi xa thầm lặng mơ màng
Nhớ bàn tay mẹ dịu dàng ấm êm
Gỡ từng sợi rối cho con
Để cho suối tóc lưng thon nuột nà.

Đào mai ngậm nắng quê nhà
Cây thông tuyết phủ càng xa dặm đường
Mơ về hạnh phúc quê hương
Nép vào cha mẹ lời thương ấm nồng.

Người xưa đẹp mối t́nh hồng
Từ trong tiềm thức rưng rưng ... thuở nào
Cùng nhau hái lộc, ngắm sao
Tiếng cười náo nức … chiêng chao đất trời!

Chông chênh xứ sở xa xôi
Xuân ḷng xao xuyến bồi hồi nhớ nhung.
Mùa xuân khát vọng vô cùng
Tiếng gà hợp xướng, lửa hồng bừng soi… !

Đà Nẵng. 16/1/2012
Nguyên Xuân

(Họa ư bài thơ XUÂN XA XỨ của Bùi Nguyệt)


HƯƠNG THU TẶNG BẠN
(Thân mến tặng nhà thơ Bùi Nguyệt)

Ai đem thơ thả lưng trời
Gói bao nỗi nhớ bồi hồi … thu xưa
Cháy ḷng thắp lửa trang thơ
Thương về quê mẹ … khói mờ chân mây!

Hương thu quyện gió heo may
Ngát thơm hoa lúa, nắng đầy lối đi.
Thu quê vời vợi…
Là khi
Gió lùa mây rối, nắng th́ ḥa mưa!

Nhớ quê lắng gió trở mùa
Câu thơ hoài niệm … trăng xưa ấm ḷng.
9/11/2011
Nguyên Xuân


http://aotrang.vn/f/showthread.php?15673-H%C6%B0%C6%A1ng-thu-t%E1%BA%B7ng-b%E1%BA%A1n

nguyenxuan
27-09-14, 05:01 PM
MẮT SAO LONG LANH

Mỗi sáng cô lên lớp
Mắt sao em long lanh
Nh́n cô như muốn hỏi
Nh́n cô như muốn chào...

Mỗi sáng cô lên lớp
Nắng mai vào cửa sổ
Thắm hồng trên má em
Thắm hồng trên mắt em.

Mỗi sáng cô lên lớp
Mắt sao em long lanh
Sáng ngời niềm tin tưởng
Sáng ngời bao điều vui.

Mỗi sáng cô lên lớp
Ḷng xao xuyến bồi hồi
Bởi mắt sao lóng lánh
Bởi mắt sao đợi chờ.

Mỗi sáng cô lên lớp
Lời thơ bay ngọt ngào
Mắt sao ngời xúc động
Nuốt từng lời cô gieo.

Mỗi sáng và mỗi sáng
Lắng đọng niềm tin yêu
Trong mắt sao trong trẻo
Trong hồn em trong trẻo...

Nguyên xuân

http://aotrang.vn/f/showthread.php?16076-D%C3%A2ng-t%E1%BA%B7ng-ng%C3%A0y-vui&p=49514#post49514

nguyenxuan
27-09-14, 05:04 PM
LỜI RU HOÀNG HÔN

Em chưa từng hát ru anh
Hoàng hôn nhạt nắng mây xanh tím rồi
Ráng chiều rực rỡ cuối trời
Sẽ thành ảo ảnh bồi hồi xa xăm

Lá vàng trút nhựa âm thầm
Rời cành lưu luyến cho mầm non tơ
Nỗi ḷng gom lại thành thơ
Để ru về những giấc mơ an lành

Ru t́nh người măi thắm xanh
Ru t́nh tha thiết anh dành cho em
Say nồng điệu khúc dịu êm
Dâng đời ḍng suối mượt mềm yêu thương.

Đà Nẵng, 22/7/2012
Nguyên Xuân

http://aotrang.vn/f/showthread.php?16423-L%E1%BB%9Di-ru-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n

nguyenxuan
27-09-14, 05:06 PM
GỬI CÁC CON TRAI VÀ CON DÂU CỦA MẸ

VỢ CHỒNG

Vợ là mây ấm bồng bềnh
Chồng là ngọn gió trong lành ban mai
Yêu nhau yêu măi yêu hoài
Thương nhau tóc bạc đường dài vẫn thương
Vợ long lanh như giọt sương
Chồng ấm áp như ánh dương mỗi ngày.

Hoa làm cho nguyệt say say
Hương làm cho gió cả ngày phiêu diêu
Con thuyền nhớ biển thật nhiều
Non cao đợi nước bao nhiêu năm rồi
Bồ câu t́m bạn bổi hồi
Uyên ương quấn quít từng đôi dịu dàng...

Vợ chồng t́nh nghĩa tao khang
Không ǵ sánh được thiếp chàng ái ân
Trăm năm t́nh vẫn trong ngần
Mỗi ngày t́nh là mùa xuân mỗi ngày
Nỗi buồn gió thoảng mây bay
Những tia nắng ấm đong đầy b́nh minh.

Vợ chồng duyên nợ ba sinh
Nắm tay đi hết cuộc t́nh trời ban
Trải bao sóng gió cơ hàn
Vẫn đằm thắm với muôn ngàn niềm vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Lại khi giận dỗi sụt sùi hờn ghen...

Yêu nhau không tiếc lời khen
Yêu anh tinh tế, yêu em dịu dàng
Ngày vui ngan ngát đóa hồng
Miệng cười mắt nói ấm nồng thiết tha
Chồng làm trụ cột, xông pha
Vợ hiền chung thủy thuận ḥa ấm êm.

Men t́nh nồng đượm đêm đêm
Rạng ngời hạnh phúc bên thềm đón nhau
T́nh em cháy hết sắc màu
T́nh anh như sóng cuộn sâu dâng tràn
Nghĩa t́nh, t́nh nghĩa chứa chan
Thiên duyên tác hợp tơ đan vợ chồng!

ĐN 2/3/2011
Nguyễn Thị Xuân Đào



http://aotrang.vn/f/showthread.php?20524-V%E1%BB%A3-Ch%E1%BB%93ng

nguyenxuan
27-09-14, 05:07 PM
BUÔNG
(Tặng Như Quỳnh)

Ta ơi quẳng hết muộn phiền
Cầu mong đời măi b́nh yên khúc chiều
Chắt chiu những giọt thương yêu
T́nh ca chở gió nâng diều xa bay
Dẫu bao đắng ngọt hao gầy
Dẫu bao thiếu thốn khoảng đầy khoảng vơi
Vẫn đem thơ thả lên trời
Buông lơi cảm xúc bồi hồi trong tim!

Nguyên Xuân
21/4/2014

http://aotrang.vn/f/showthread.php?20523-Bu%C3%B4ng

nguyenxuan
27-09-14, 05:09 PM
T̀NH EM VỚI BIỂN

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi
Sông đă chết v́ biển giờ mặn quá
Sóng đă bạc v́ biển hết tinh khôi
Mây biết thế nào là biển đầy vơi
Nên trái tim thấy biển giờ xa lạ

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi
Sao ḷng biển mênh mông sâu rộng thế
Mà quăng quật cô độc trái tim côi
Em vẫn biết biển ôm cả bầu trời
Mà sóng cứ xa dần đi muôn ngả

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi
Chỉ b́nh tâm ngồi đây nghe biển hát
Những khúc t́nh ca thống thiết ră rời
Vũ trụ bây giờ c̣n vạn ánh sao trôi
Ngát hương hoa và rất nhiều cỏ lạ

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi!

Nguyên Xuân
nx. 23/4/2014

http://aotrang.vn/f/showthread.php?20516-Kh%C3%BAc-t%C3%ACnh-ca-v%E1%BB%81-bi%E1%BB%83n

nguyenxuan
27-09-14, 05:10 PM
T̀NH BIỂN

(Tôi không làm thơ
Chỉ ghép vần đảo chữ
Để thỏa t́nh nồng say)

Tôi muốn ḿnh được như biển
Tự do cuộn sóng thét gào
Tự do dâng tràn bờ cát
Quay cuồng xuanh quanh mắt băo
Xoáy lốc cuồn cuộn trời cao.

Tôi muốn ḿnh được như biển
Đón ánh b́nh minh mỗi ngày
Ngắm nh́n mây trời bay lượn
Trải ḷng soi bóng ngàn sao
Lắng nghe lời nàng tiên cá.

Tôi muốn ḿnh được như biển
Hiền ḥa vỗ sóng bờ xa
Đùa vui theo làn sóng bạc
Mở ḷng đón gió mênh mang
Bồng bồng như làn nắng nhẹ.

Tôi muốn ḿnh được như biển
Nâng đỡ thuyền
Vỗ về gió
Đu đưa sao trời
Hát ru sóng ngủ.

Và tôi muốn ḿnh yêu như biển
Cuộn măi ngàn năm
Thẳm sâu vô hạn
Trải đến vô cùng
Dù biếc xanh hay bạc dầu
Dù dữ dội ồn ào
Hay dạt dào êm ái
T́nh biển măi nồng say!

ĐN, 7/9/2010
Xuân Đào


http://aotrang.vn/f/showthread.php?20516-Kh%C3%BAc-t%C3%ACnh-ca-v%E1%BB%81-bi%E1%BB%83n&p=64610#post64610

nguyenxuan
27-09-14, 05:11 PM
KHÚC T̀NH VỚI BIỂN

Thuyền chỉ muốn biển hoài là ẩn số
Cho ḷng hồi hộp mỗi chuyến ra khơi
Cứ xốn xang rung động đón tơ trời
Khám phá say mê từng làn sóng bạc

Thuyền chỉ muốn biển lưu hoài cảm giác
Dài rộng khôn cùng lướt măi vẫn c̣n xa
Mỗi bận giong khơi sóng lại vỡ ̣a
Cảm xúc thăng hoa không ngừng dào dạt

Thuyền chỉ muốn biển không lần phai nhạt
Vẫn măi xanh nguyên muôn kiếp mặn nồng
Có ḍ t́m cũng chẳng biết sâu nông
Biển hút ḷng thuyền cuốn vào lốc xoáy

Thuyền chỉ muốn biển thẳm sâu như vậy
Trải giữa đất trời giữ sắc lung linh
Dù dữ dội hay lặng lẽ yên b́nh
Biển hút thuyền truy t́m điều bí ẩn.

Nguyên Xuân
18/5/2014

http://aotrang.vn/f/showthread.php?20516-Kh%C3%BAc-t%C3%ACnh-ca-v%E1%BB%81-bi%E1%BB%83n&p=64598#post64598

nguyenxuan
18-11-14, 08:40 AM
MÀU NẮNG SÂN TRƯỜNG

Sân trường nắng tươi trong
Tinh khôi như trang vở
Như nụ cười bừng nở
Lấp lánh vườn sao hoa

Rộn ràng tiếng reo ca
Áo trắng vui như mộng
Nghe âm vang tiếng trống
Chấp chới niềm mê say

Em đến lớp mỗi ngày
Xôn xao từng tia nắng
Thổi hồn vào phấn trắng
Thành hoa trên bảng đen

Nhiều khao khát đan xen
Theo em tṛn năm tháng
Mỗi lời thầy cô giảng
Chắp cánh nâng ước mơ

Màu nắng ủ trang thơ
Thầy cô thầm gieo hạt
Tuổi thơ hồn thơm ngát
Ươm ước vọng thần tiên

Phượng vĩ vẫn hồn nhiên
Cháy từng chùm như lửa
Ánh mắt thầy chan chứa
Nhen nhóm niềm tin yêu

Em thương mến rất nhiều
Ngôi trường tươi màu nắng
Tuổi thơ ngời trong trắng
Nhớ ơn thầy nâng niu!

Nguyên Xuân
18/11/2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=204515&viewfull=1#post204515

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21104-M%C3%A0u-n%E1%BA%AFng-s%C3%A2n-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng&p=66338#post66338

nguyenxuan
17-12-14, 04:25 PM
THỜI GIAN VÀ T̀NH YÊU

Khi xưa
Run rẩy biết yêu
Biết nhung nhớ
Biết ngóng chiều đợi trăng
Biết thổn thức
Biết mơ màng
Say bên gối mộng
Dịu dàng môi xinh...

Rồi nay
Soi trước b́nh minh
Chợt xa xót
Thấy bóng h́nh thời gian
Biết rằng
Lá phải úa tàn
Mà đau khắc khoải
Thở than
Lẽ nào?

Hoàng hôn
Vẫn cháy khát khao
Lời yêu vẫn dỗ
Ngọt ngào men say
Mùa thu
Nắng vẫn đong đầy
Vầng trăng vẫn sáng
Trời mây vẫn t́nh!

Nguyên Xuân
12/2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=207506&viewfull=1#post207506

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21153-Th%E1%BB%9Di-gian-v%C3%A0-t%C3%ACnh-y%C3%AAu&p=66525#post66525

nguyenxuan
17-12-14, 04:29 PM
MỪNG BÉ TRỞ VỀ

Ngờ đâu cất tiếng chào đời
Tang thương đứt ruột, mồ côi, tật nguyền...

Bé Huy nay đă b́nh yên
Bao bàn tay ấm diệu huyền chở che
Từ khi bất tỉnh hôn mê
Bao bà mẹ đă cận kề cứu thương

Bé ơi về với đời thường
Dẫu đau mất mẹ - miên trường xa xăm
Cuộc đời muôn nẻo từ tâm
Cảm thông chia sẻ xa gần thương yêu

Đời con vẫn lộng cánh diều
Vẫn ươm khát vọng với nhiều niềm mơ
Vượt qua mất mát vô bờ
Mong con khỏe mạnh từng giờ lớn khôn!

Nguyễn Thị Xuân Đào
Thương yêu tặng bé Nguyễn Quốc Huy



Quê nhà đón bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

http://nld.com.vn/suc-khoe/que-nha-don-be-so-sinh-vang-khoi-bung-me-20141118164922612.htm



http://aotrang.vn/f/showthread.php?21154-M%E1%BB%ABng-b%C3%A9-tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81&p=66526#post66526

nguyenxuan
17-12-14, 05:09 PM
BÊN CÁNH VƠNG

Lời ru tha thiết ngọt ngào
Giấc mơ hồng có v́ sao bay về
Cháu ơi hăy lắng tai nghe
Tiếng c̣ gọi nắng bờ tre đệm đàn
Lời ru có cả giang san
Có hương lúa chín có ngàn ước mơ
Lời ru có nắng ươm tơ
Có mây dệt vơng có bờ sông xanh
Cháu ơi hăy ngủ cho lành
Bao nhiêu khát vọng dệt thành lời ru!

Nguyên Xuân
26/9/2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=191537&viewfull=1#post191537

http://aotrang.vn/f/showthread.php?20963-B%C3%AAn-c%C3%A1nh-v%C3%B5ng&p=65777#post65777

nguyenxuan
17-12-14, 05:22 PM
KHÚC RU MUỘN

Nếu ngày ấy trao nhau làn mộng thắm
Biết đâu giờ em chẳng được đọc thơ
Mối t́nh dở dang giông tố bất ngờ
Kỷ niệm vẫn lung linh ngàn nỗi nhớ

Làn tóc hương quẩn quanh chiều trăn trở
Đôi môi hồng ngọt chín cả màn đêm
Tà áo tinh khôi tha thướt dáng mềm
Trăng rười rượi e ấp sau vành nón

Măi bâng khuâng những chiều quên đưa đón
Đôi mắt buồn thăm thẳm ánh hoàng hôn
Cứ ngỡ trăm năm ḥa quyện tâm hồn
Mùa đông đến nắng vẫn c̣n thắp lửa

Sao bỗng dưng đường đời chia hai nửa
Đến thu chiều nhặt lại mảnh thời gian
Hong kỷ niệm trong những buổi chiều tàn
Ru khắc khoải niềm yêu thời trong trẻo

Ai đâu biết nỗi ḷng ai khô héo
Trái tim buồn vỡ nát máu thành thơ
Gặp lại nhau chỉ như sự t́nh cờ
Khúc ru muộn bỗng vỡ ̣a khao khát

Đă xua đi chuỗi ngày trôi nhàn nhạt
Hết sầu miên gậm nhấm quăng chiều đông
Khúc ru muộn gieo hơi ấm vào ḷng
Nắng mỉm cười thắp hồng thêm đốm lửa!

Nguyên Xuân
17/10/2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=202085&viewfull=1#post202085

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21065-Kh%C3%BAc-ru-mu%E1%BB%99n

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=202085&viewfull=1#post202085

nguyenxuan
17-12-14, 05:29 PM
MẸ VÀ MÙA ĐÔNG

Mùa đông lạnh giá tới rồi
Xua đi cái nắng bồi hồi cuối thu
Ngơ chiều giăng kín sương mù
Nhớ sao giọng ấm tiếng ru trong ngần

Ùa về kư ức xa gần
Năm xưa dằng dặc mây vần tố giông
Tiếng rơi rả rích năo ḷng
Trời thâm gió bấc buốt ḍng sông mưa

Tưởng về đông giá năm xưa
Thương mẹ trăn trở song thưa gió lùa
Áo đơn chăn mỏng suốt mùa
Nhà tranh cửa lá chát chua dăi dề

Núi sông lửa đạn tái tê
Xương rơi máu chảy năo nề giang san
Mẹ tin đông giá sẽ tàn
Hoa mai ngậm nắng hương lan khắp trời

Đông về rả rích mưa rơi
Chạm vào kư ức một thời đau thương
Nỗi ḷng khắc khoải sầu vương
Con trăn trở măi nẻo đường mẹ qua

Thẳm sâu ḷng mẹ thiết tha
Gom đông giá trải bao la nắng hồng!

Nguyên Xuân
19/10/2014


http://aotrang.vn/f/showthread.php?21064-M%E1%BA%B9-v%C3%A0-m%C3%B9a-%C4%91%C3%B4ng&p=66226#post66226

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21064-M%E1%BA%B9-v%C3%A0-m%C3%B9a-%C4%91%C3%B4ng

nguyenxuan
17-12-14, 05:35 PM
CẢM XÚC MÙA THU

Có ǵ như thể men say
Biển xanh rười rượi chiều lay nắng vàng
Bờ ôm nhịp sóng dịu dàng
Gió d́u điệu khúc mênh mang đất trời

Bao nhiêu bí ẩn biển khơi
Đă hằn in dấu trong đời cát êm
Ngả lưng trên dải cát mềm
Gối lên tiếng biển êm đềm vọng ru

Lạ kỳ cảm giác mùa thu
Nồng nàn rót mật, phiêu du mộng buồn
Muối đời lắng mặn đáy hồn
Nước trong lại trở về nguồn tinh khôi

Phù sa chỉ đọng nửa bồi
Thương bờ bên lở bồi hồi chênh chao
Bạc đầu sóng vẫn khát khao
Như em ôm mộng ngọt ngào bên anh!

Nguyên Xuân
20/10/2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=200854&viewfull=1#post200854

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21048-C%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-m%C3%B9a-thu

nguyenxuan
23-12-14, 05:12 PM
THĂM NHA TRANG

Em về thăm biển Nha Trang
Trời xanh vời vợi
Mơ màng b́nh minh
Nắng tô con sóng lung linh
Bâng khuâng ai đợi?
Ôi... Ḿnh đợi ai...?

Tưởng như vai lại kề vai
Bồi hồi đi giữa ánh mai ửng hồng
Nghiêng đầu
Bỗng... Ghé hư không
Bàn chân thờ thẫn giữa ḍng thời gian

Sóng thầm th́
Gió mơn man
Xôn xao nỗi nhớ...
Buông tràn niềm mơ...
Em về bến hẹn bến chờ
Chỉ nghe kỷ niệm xô bờ khát khao...!

Nguyên Xuân
2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=208651&viewfull=1#post208651

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21164-Th%C4%83m-Nha-Trang

nguyenxuan
27-12-14, 11:04 PM
HƯƠNG MÙA ĐÔNG

Đông về
Se sắt lạnh buồn
Mênh mang gió buốt
Hoàng hôn cũng gầy

Sầu đông
Sầu nẫu lá cây
Góc trời nặng trĩu
Áng mây hững hờ

Cát buồn
Sóng chẳng gieo tơ
Biển không xanh biếc
Ảo mờ núi xa

Đồng xanh
Ngồng cải ươm hoa
Vàng như màu nắng
Vàng tà áo đông

Màu hoa
Xao xuyến tim hồng
Dẫu trời buốt giá
Vẫn nồng hương yêu!

Nguyên Xuân
27/12/2014



http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=208939&viewfull=1#post208939

http://vnthihuu.net/showthread.php?10885-M%C3%99A-%C4%90%C3%94NG-V%C3%80-T%C3%8CNH-Y%C3%8AU-M%E1%BB%9Di-qu%C3%BD-Thi-h%E1%BB%AFu-th%E1%BA%A3-h%E1%BB%93n-v%E1%BB%9Bi-th%C6%A1-T%E1%BB%B1-do-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt&p=208934&viewfull=1#post208934

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21168-H%C6%B0%C6%A1ng-M%C3%B9a-%C4%91%C3%B4ng

nguyenxuan
15-01-15, 11:01 AM
MẸ LẠI RU CON

Đung đưa nhịp vơng à ơi
Mẹ ru hy vọng hát lời thương yêu
Mẹ đang bước nẻo đường chiều
Ru con để gửi bao điều mỏi mong

B́nh minh nhớ tắm nắng hồng
Nhớ chăm đọc sách nhớ trồng thêm hoa
Việc xong con chớ la cà
Chăm nom mái ấm cửa nhà nâng niu

Giữ ǵn hạnh phúc t́nh yêu
Thương con thương vợ thật nhiều nhé con
Đối nhân xử thế vuông tṛn
Yêu Quê yêu Nước sắt son ghi ḷng!

Nguyên Xuân
15/1/2015



http://vnthihuu.net/showthread.php?10914-Ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-L%E1%BB%9CI-RU-M%E1%BB%9Di-qu%C3%AD-thi-h%E1%BB%AFu-s%C3%A1ng-t%C3%A1c-b%E1%BA%B1ng-th%C6%A1-%C4%90L&p=210092&viewfull=1#post210092

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=210093#post210093

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21194-Ru-con&p=66857#post66857

nguyenxuan
28-01-15, 12:47 PM
MỪNG HÀ MY TR̉N HAI TUỔI

Muốn gửi cháu nụ hôn yêu lên má
Ngày sinh nhật cuối đông nắng ấm về
Nội nhớ cháu nhớ lắm Ngọc Hà My
Mong cháu khỏe hồn nhiên vui ca hát
Chạy nhảy tung tăng trong ánh nắng vàng
Gió đông se én sắp gọi mùa sang
Ước được ẵm Bông đón mừng xuân mới
Ước rút ngắn quăng đường xa vời vợi
Bà cháu ta được quấn quưt mỗi ngày
Ước ôm cháu thật chặt trong ṿng tay
Bà hát ru bằng câu Kiều thuở trước
Mong mỗi ngày cháu hân hoan hạnh phúc
Cả nhà thương nhau măi suốt cuộc đời
Sinh nhật vui vẻ nhé Hà My ơi!

Bà Nội Nguyên Xuân
Hà My tṛn hai tuổi - 28/1/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=211004&viewfull=1#post211004

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21223-M%E1%BB%ABng-h%C3%A0-my-tr%C3%B2n-hai-tu%E1%BB%95i&p=66956#post66956

nguyenxuan
01-02-15, 10:02 AM
GIÓ ĐỪNG

Gió đừng vội ngỏ lời yêu
Mây đang thổn thức với chiều nhạt thu

Gió đừng nhả sáo vi vu
Để Mây lăng đăng phiêu du non bồng

Gió đừng lấp lửng tầng không
Mây thầm tơ tưởng bềnh bồng bến mơ

Gió đừng nhắn nhủ vào thơ
T́nh Mây khắc khoải bên bờ sông tương

Gió đừng gieo nhớ vào hương
Ḷng Mây se sắt xuân hường lăng quên

Gió đừng lay động nỗi niềm
Mây vương biển mộng rót mềm ḷng nhau!

Nguyên Xuân
1/2/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=211301&viewfull=1#post211301

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21228-Gi%C3%B3-%C6%A1i-Xin-%C4%91%E1%BB%ABng&p=66978#post66978

nguyenxuan
10-02-15, 04:44 PM
ANH LÀ D̉NG SÔNG

Anh là một ḍng sông
Em là con thuyền nhỏ
T́nh anh như làn gió
Căng đầy cánh buồm thơ

Mỗi ngày trôi trong mơ
Miền cổ tích rất lạ
Em như con thuyền lá
Bơi giữa ḍng sông xanh

Ḍng sông mơ là anh
T́nh yêu dào dạt sóng
Thuyền căng buồm ước vọng
Vần thơ bay bay lên!

Nguyên Xuân
10/2/2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=212009#post212009

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21241-Anh-l%C3%A0-d%C3%B2ng-s%C3%B4ng

nguyenxuan
19-02-15, 12:02 PM
NỖI NIỀM

Đi t́m điệu khúc du dương
Để ươm nồng chuỗi mộng thường đơn sơ
Âm thầm gieo hạt ước mơ
Mải mê giũa gọt vần thơ lưng chiều

T́nh đời thắp lửa tin yêu
Neo vào tiềm thức bao điều khát khao
Cơi ḷng khắc khoải chênh chao
Sầu thương quên nhớ nôn nao lạc vần

Chìm vào giấc mộng phù vân
Nghe chiều lắng giọt đàn ngân rất buồn
Bổng trầm nức nở trào tuôn
Hồn mê lạc giữa suối nguồn cỏ hoa

Cùng người tri kỷ giao ḥa
Men thơ giữ lửa hoan ca ngân lời
Thu nh́n chiếc lá vàng rơi
Bỗng nghe sóng dậy ngập trời bâng khuâng!

Nguyên Xuân
26/6/2014

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21255-N%E1%BB%97i-ni%E1%BB%81m

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=212477&viewfull=1#post212477

nguyenxuan
19-02-15, 12:05 PM
TÌNH CA THUYỀN VÀ BIỂN

Thuyền và Biển mối tình nhiều nông nổi
Biển biếc trăm năm bạc đầu ngóng đợi
Cứ vỗ về thao thiết mãi khôn nguôi
Khi Biển xanh trong Thuyền lại ra khơi
Biển ôm Thuyền thỏa đợi mong khao khát
Biển trải mênh mông sóng tung dào dạt
Thuyền neo mình vào ḷng Biển bình yên!

Dẫu là mối tình tri kỷ thiên duyên
Là định mệnh tình yêu trong tiền kiếp
Thuyền ấp mặt âm thầm nhìn Biển khát
Phải nén lòng khi Biển nổi cuồng phong
Thuyền yêu Biển nên đợi hết cơn dông
Đợi nắng rải men nồng trên mặt Biển
Thuyền căng buồm sóng dậy giữa hồn xuân!

Biển cùng Thuyền chở đầy ánh trăng ngân
Ươm tình yêu đẫm xanh miền khát vọng
Biển với Thuyền hòa âm thanh cuộc sống
Mãi rạo rực nông nổi giữa trần gian!

Nguyên Xuân
7/7/2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=212478&viewfull=1#post212478

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21256-T%C3%ACnh-ca-Thuy%E1%BB%81n-v%C3%A0-Bi%E1%BB%83n

nguyenxuan
19-02-15, 12:11 PM
LÁ VÀNG

Đâu phải cứ mùa thu
Cây mới đổ lá vàng
Sáng nay Xuân vừa sang
Cây lộc vừng trút lá

Để có mùa lộc non
Lá đốt cháy ḷng ḿnh
Thành sắc vàng lung linh
Gửi mùa xuân vĩnh hằng.

Nguyên Xuân
19/2/2015 – mồng 1 tết Ất Mùi



http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=212649&viewfull=1#post212649

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21262-L%C3%A1-v%C3%A0ng

nguyenxuan
20-02-15, 10:42 AM
CHÀO MÙA XUÂN

Mùa Xuân mùa của lộc xanh
Hương Xuân đang dậy từ nhành non tơ
Bướm ong d́u dặt vườn mơ
Chúa Xuân lúng liếng tứ thơ đơm vần!

Nguyên Xuân
19/2/2015



XUÂN VỀ

Miên man trong thảm tươi xanh
Rưng rưng giọt biếc địu nhành chồi tơ
Ngất ngây sương khói xuân mơ
Bồng bềnh mây hạc ư thơ gọi vần

NVT

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=212682&viewfull=1#post212682

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21263-Ch%C3%A0o-M%C3%B9a-Xu%C3%A2n&p=67094#post67094

nguyenxuan
27-02-15, 03:27 PM
MÙA XUÂN VỀ

Trời Xuân như dải lụa bay
Bụi Xuân nghiêng xuống khẽ lay đóa hồng
Hương Xuân ngây ngất ngọt nồng
Sông Xuân nắng thắm bềnh bồng sóng mơ

Hồn Xuân dào dạt gieo tơ
Trăng Xuân lấp lánh nàng thơ diệu vời
T́nh Xuân lắng giọt giữa đời
Mầm Xuân nảy lộc đất trời giao duyên

Ước mong Xuân măi an nhiên
Mộng Xuân tươi trẻ diệu huyền t́nh yêu
Gió Xuân thầm thĩ bao điều
Chúa Xuân giăi hết diễm kiều nhân gian!

Nguyên Xuân
24/2/2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=212864&viewfull=1#post212864

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21281-M%C3%B9a-xu%C3%A2n-v%E1%BB%81&p=67131#post67131

nguyenxuan
27-02-15, 03:34 PM
MỘNG XUÂN

Sáng xuân vui đón vầng dương
T́nh xuân lắng đọng mây hường xe tơ
Bâng khuâng gửi chút t́nh mơ
Mộng xuân đắm nẻo giăng thơ bến chiều

Trời xuân như có bùa yêu
Lá vàng mê mải phiêu diêu non bồng
Gió gieo những khúc nhạc nồng
Vườn cây trổ lộc nắng hồng đầy sân

Để hồn rong ruổi phong vân
Lắng trong sâu thẳm tiếng xuân th́ thầm
Máu tim chảy mạch xuân ngầm
Ươm đầy mộng biếc tri âm giao t́nh!

Nguyên Xuân
27/2/2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=213081&viewfull=1#post213081

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21282-M%E1%BB%99ng-xu%C3%A2n&p=67132#post67132

nguyenxuan
04-03-15, 12:58 PM
DUYÊN QUAN HỌ

Người ơi... Đến hẹn lại lên
Sông xuân ngồi tựa mạn thuyền chênh chao
Men nồng ai chuốc nôn nao
Câu ca ai rót ngọt ngào đắm say

Giao duyên tơ buộc không dây
Ba tầm lóng lánh... Ô hay... Đừng về
Đồng tiền lúng liếng đê mê
C̣n duyên c̣n đợi câu thề vấn vương

Song đào bóng nguyệt nhớ thương
Bâng khuâng giă bạn... Đêm trường hỡi ai
Dầu duyên vừa thắm đă phai
Đá vàng thắm thiết... Mơ hoài Hội Lim


Nguyên Xuân
2/3/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=213289&viewfull=1#post213289

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21287-Duy%C3%AAn-Quan-H%E1%BB%8D&p=67151#post67151

nguyenxuan
14-03-15, 02:30 PM
NỤ HÔN CỦA MÙA XUÂN

Xuân thêu màu nắng lung liêng
Hương sưa thoang thoảng nhẹ len vào ḷng
Màu hoa trắng muốt thinh không
Nhành xuân chao gió bềnh bồng mây xuân

Xuân ươm giọt nắng trong ngần
Như màu hoa bưởi thanh tân nuột nà
Gió thơm ngào ngạt lan xa
Tóc mây hương gội mượt mà dáng xinh

Xuân đan sợi nắng lung linh
Sao chưa buộc chặt ta ḿnh với nhau
Không gian phảng phất hương sầu
Hoa như mộng tím ngả mầu xa xôi

Vẫn c̣n ngào ngọt trên môi
Nụ hôn say đắm bồi hồi hương lan
Xuân gieo hoa nắng ngập tràn
Ḿnh ta lạc giữa miên man sóng ḷng!

Nguyên Xuân
13/3/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=213959&viewfull=1#post213959

nguyenxuan
15-03-15, 02:30 PM
LỜI RU CỦA BIỂN

Anh ḥa lời ru của biển
Tặng em điệu khúc bất ngờ
Em nghe trong lời biển hát
Thao thiết một ḍng sông mơ

Nha Trang cuộn ḷng biển nhớ
Thơ t́nh vừa ghé Bến Xuân
Biển gửi lời ru vời vợi
Thổn thức từng giọt trong ngần

Em nghe ḷng ḿnh phấn chấn
Biển t́nh dậy sóng mênh mang
Có anh đang chờ nơi ấy
Cùng em dệt khúc mộng vàng.

Nguyên Xuân
Xuân 2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=214023&viewfull=1#post214023

nguyenxuan
03-04-15, 05:00 PM
EM VỀ…
(Thân mến tặng nhà thơ PPH)

Em về chẳng phải ngày xưa
Mà làm lay động tiếng mưa tuổi hồng
Níu mơ về một ḍng sông
Chạm vào sâu thẳm nỗi ḷng thi nhân.

Người xưa cứ măi là xuân
Măi là thơ măi trong ngần … Xa xôi
Hồn đà khép bóng đơn côi
Chân son bước vội, khoảng trời buồn đau.

Em về chẳng phải xưa đâu
Chỉ khơi thêm đậm nỗi sầu thẳm xanh
Em về nhói buốt ḷng anh…?

Nguyễn Thị Xuân Đào
2012

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=215207&viewfull=1#post215207

nguyenxuan
03-04-15, 05:01 PM
LÀ EM...

Là em của những ngày xưa
Là em của những cơn mưa tuổi hồng
Là em lấp lóa khát mong
Là em khô cạn ḍng sông đợi chờ

Là em từ tuổi ngây thơ
Là em ảo ảnh giấc mơ hao gầy
Là em ấp ủ men say
Là em kỷ niệm đong đầy đơn côi

Là em mộng tím tinh khôi
Là em áo trắng một thời mới yêu
Là em níu sợi tơ chiều
Là em sóng cuộn tim yêu ngàn đời

Là em chỉ là em thôi…!

Nguyên Xuân
5/7/2012

LÀ EM...

Là em ảo ảnh trắng trong
Là em từ thuở tóc bồng bay bay
Là em đốt lửa tim say
Là em thổn thức đong đầy hồn anh

Là em một giọt mơ xanh
Là em vừa gặp bỗng thành ngàn năm
Là em cứ măi xa xăm
Là em ước được một lần gọi tên

Là em làn gió mượt mềm
Là em ánh sáng êm đềm trong mơ
Là em anh măi ngóng chờ
Là em đẫm cả vần thơ u sầu

Là em, gói cả niềm đau...!

Nguyên Xuân
Mùa hạ 2012


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10349135_790561394363401_7551219747617500156_n.jpg ?oh=426abb2836aceb777de347423309a26b&oe=55AA06A3&__gda__=1438530453_bc3f3b1c4eb70c58d6426ed1ac6856f 8


LÀ EM...

Là em cánh phượng ngây thơ
Là em màu nắng dại khờ trinh nguyên
Là em bối rối mắt huyền
Là em tím ngát một miền nhớ thương.

Là em bướm trắng sân trường
Là em suối tóc làn hương dịu dàng
Là em ánh mắt mơ màng
Là em làn gió mênh mang ấm lành

Là em sống giữa tim anh
Là em chỉ muốn song hành măi thôi
Là em ngào ngọt làn môi
Là em sóng cuộn bồi hồi sông yêu

Là em ngọn lửa lưng chiều...!

Nguyên Xuân
31/3/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=215223&viewfull=1#post215223

nguyenxuan
03-04-15, 05:02 PM
NGÀY MỚI

Chim quyên lảnh lót
Gửi giọt trong lành
B́nh minh hé rạng long lanh
Hạt sương lấp lánh đậu cành non tơ

Ḍng mơ xao động
Mây lộng cánh bay
Gió gieo khúc nhạc mê say
Dịu dàng đánh thức một ngày b́nh yên

Sáng miền hoa nắng
Áo trắng thơm hương
Tung tăng con bước đến trường
Rưng trong tim mẹ yêu thương đong đầy

Nh́n cây trổ lộc
Thay vóc thay h́nh
Đẹp tươi non nước thanh b́nh
Xôn xao ngày mới ân t́nh khắc ghi!

Nguyên Xuân
3/4/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?10955-T%E1%BA%ADp-l%C3%A0m-th%C6%A1-SONG-T%E1%BB%A8-L%E1%BB%A4C-B%C3%81T-M%E1%BB%9Di-b%E1%BA%A1n&p=215459&viewfull=1#post215459

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=215460&viewfull=1#post215460

nguyenxuan
03-04-15, 05:02 PM
KHÔNG THỂ

Nhạc d́u xao xuyến
Gió quyện lời yêu
Sóng xô lớp lớp biển chiều
Cố t́nh đánh thức những điều vu vơ

Ch́m trong nỗi nhớ
Nghẹt thở từng đêm
Nh́n trăng lơ lửng bên thềm
Dường như ảo ảnh mà thêm nghẹn ḷng

Là ta đang mộng
Tưởng bóng h́nh ai
Một ḿnh thao thức canh dài
Ước ǵ lạc chốn thiên thai với người

Đi hoài không tới
Vời vợi không gian
Phải đâu cách trở non ngàn
Chỉ là không thể tay đan môi kề

Dẫu rằng rơi lệ
Không thể cùng nhau
Nhớ thương cho đến bạc đầu
Lời yêu khắc măi thẳm sâu tim này!

Nguyên Xuân
3/4/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?10955-T%E1%BA%ADp-l%C3%A0m-th%C6%A1-SONG-T%E1%BB%A8-L%E1%BB%A4C-B%C3%81T-M%E1%BB%9Di-b%E1%BA%A1n&p=215493#post215493

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=215496&viewfull=1#post215496

nguyenxuan
05-04-15, 04:37 PM
ĐỘNG VIÊN M̀NH

Trăng vờn trên cỏ
Ngọn gió qua thềm
Mênh mang tiếng sóng ru êm
Phải chăng cát trải mới mềm ḷng sâu

Bể sầu đủ thứ
Vạn chữ không đầy
Ta vừa chọn lối đường mây
Câu thơ thổn thức ḷng đầy khát khao

Thơ Thần thuở trước
Vốn được tôn vinh
Nhẩn nha đọc lại thơ ḿnh
Câu từ đốt lửa lời t́nh cuộn say

Ngọc mài thêm sáng
Chữ rạng quê hương
Ḍng đời kết nối yêu thương
An vui sống giữa thiên đường trần gian

Tiếng đàn vẫn ngọt
Góp giọt thơ nồng
Máu người giữ thắm non sông
Nghĩa t́nh ấm áp lửa hồng tràn tim!

Nguyên Xuân
4/4/2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?10955-T%E1%BA%ADp-l%C3%A0m-th%C6%A1-SONG-T%E1%BB%A8-L%E1%BB%A4C-B%C3%81T-M%E1%BB%9Di-b%E1%BA%A1n&p=215525#post215525

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=215526&viewfull=1#post215526

nguyenxuan
20-05-15, 09:39 AM
CHÙM THƠ LỤC BÁT HAI CÂU

GIAO T̀NH

Uống trà với bóng Trăng thanh
Lâng lâng bên một đóa Quỳnh tỏa hương!

Nguyên Xuân

LÀ TRI KỶ

Canh khuya tri kỷ giao tình
Trăng buông ánh ngọc để quỳnh dâng hương!
Nguyên Xuân

PHẢI CHẲNG

Sao tôi cũng thấy mệt nhoài
Phải chăng chiều đã phôi phai thật rồi?
Nguyên Xuân

ĐỜI NGƯỜI

Đời người sương khói mây bay
Trăm năm đất lại giang tay đón về!
Nguyên Xuân


TRÍ TUỆ TRONG L̉NG M̀NH

Ai người quư trọng nhân sinh
Lắng nghe tiếng gọi tâm linh mỗi ngày!
Nguyên Xuân

THIẾU

Tuổi thơ thiếu một cánh diều
Lớn lên thiếu hụt rất nhiều mộng mơ!
Nguyên Xuân

NẾU

Nếu đời thiếu những vần thơ
Ḷng người cằn cỗi thờ ơ nhạt nḥa!
Nguyên Xuân

LỜI RU

Đời người thiếu vắng lời ru
Giàu sang quyền quư thiên thu vẫn nghèo!
Nguyên Xuân

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=221302&viewfull=1#post221302

nguyenxuan
20-05-15, 09:40 AM
TỰ THÚ

T́nh yêu không có tuổi
T́nh thơ nào đâu biết tuổi
Nhà thơ si t́nh tự thú
Nàng thơ khiến ḿnh trẻ măi.

Dù tím chiều dần hoang hoải
Nắng sắp tắt phía sau đồi
Vẫn c̣n tươi rói làn môi
Bởi nàng thơ đang ḥ hẹn.

T́nh yêu vừa bất chợt đến
Men t́nh ngất ngây ngất ngây
Ṿng tay lịm giữa ṿng tay
Tan chảy trong nhau tất cả!

Nguyên Xuân
2/5/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=218607&viewfull=1#post218607

nguyenxuan
20-05-15, 09:41 AM
THÁNG NĂM

Tháng Năm… Bướm phượng bay bay
Phong lan hương ngát ánh ngày lung linh
Bằng lăng rải tím đường t́nh
Lối xưa ḥ hẹn chúng ḿnh với nhau

Ai ngờ càng ngóng càng đau
Mỏng manh Yến thảo nhuốm màu phôi pha
Ngắm hàng Râm bụt trước nhà
Tưởng người đứng đó… Lại xa muôn trùng

Tháng năm… Thương nhớ lạ lùng
Mấy nhành Lan ư, Hồng nhung đợi nàng
Tháng Năm… Ngọc nữ dịu dàng
Mặt trời đă hóa Cúc vàng năm xưa!

Nguyên Xuân
12/5/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=220018&viewfull=1#post220018

nguyenxuan
20-05-15, 09:42 AM
HOA CỦA LÀNG SEN

Mẹ là hoa của Làng Sen
Nàng dâu duyên dáng dịu hiền nét xuân
Khi chiều tà lúc trăng ngân
Bàn tay dệt cửi tảo tần thoi đưa.

Yêu chồng đâu quản nắng mưa
Thương con đâu ngại sớm trưa nhọc nhằn
Trái tim cháy bỏng dâng tràn
Long lanh trí tuệ nồng nàn lời ru.

Non sông ch́m giữa mây mù
Mênh mông t́nh Mẹ thiên thu rạng ngời
Gom hương đất đón khí trời
Dạy con trung hiếu dâng đời nghĩa nhân.

Lời ru như nắng trong ngần
Suối nguồn nâng đỡ bước chân anh hùng
Lời ru như biển bao dung
Ươm mầm khát vọng vẫy vùng chí trai.

Mẹ sinh Mẹ dưỡng thiên tài
Hồn quê tỏa ngát hương mai diệu huyền
Non sông thống nhất b́nh yên
Muôn người ngưỡng vọng mọi miền tri ân!

Nguyên Xuân
9/2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=221080&viewfull=1#post221080

nguyenxuan
28-05-15, 03:48 PM
NGÀY EM VỀ LẠI TUỔI HỒNG
(Yêu quư tặng học sinh THPT Cửa Tùng)

Phượng hồng thắp lửa bồi hồi
Mái trường ngày ấy suốt đời nôn nao!
Tuổi hồng đầy ắp khát khao
Nhiều tṛ tinh nghịch... Đậu vào mắt cay

Yêu thương, nhiệt huyết, mê say ...
Trút vào bài giảng mỗi ngày em ơi!
Lung linh áo trắng một thời
Chia tay nhau, nén đầy vơi nỗi niềm

Giấc mơ hoa tuổi thần tiên
Giúp em vững bước mà quên nổi ch́m!
T́nh yêu thắp lửa trong tim
Cho em ánh sáng đi t́m tương lai

Điều ǵ ẩn chứa trong bài
Cô gieo ngày ấy không phai sớm chiều?
Ḍng đời dông tố dù nhiều
Gió ân t́nh đỡ cánh diều lượn bay

Ra đi từ mái trường này
Mang theo hạt giống cô thầy ươm gieo.
Vượt qua sóng gió gieo neo
Vượt qua cả quăng đói nghèo gian nan

Đồi cao nắng rát mưa chan
Mái tranh lớp học gió tràn … Không quên!
Xa trường xa cả bạn hiền
Trào tuôn kỷ niệm vẹn nguyên tấm ḷng

Gặp nhau nhớ thuở trắng trong
Say trong hương vị tuổi hồng ngát thơm!

Quảng Trị, 11/8/2012
(Kỷ niệm ngày gặp mặt sau 27 năm
Lớp 12B niên khóa 1982-1985)

Nguyễn Thị Xuân Đào
(Nguyên Xuân)

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21372-Ng%C3%A0y-em-v%E1%BB%81-l%E1%BA%A1i-tu%E1%BB%95i-h%E1%BB%93ng

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=222637#post222637

nguyenxuan
10-06-15, 04:42 PM
D̉NG SÔNG QUÊ TÔI

Ai qua Bến Hải Hiền Lương
Ḍng sông chia cắt quê hương một thời
Vạch sơn trắng, vết ngăn đôi
Vạch sơn bé nhỏ cắt rời núi sông.

Gỗ lim cắm dọc giữa ḍng
Đôi bờ Nam Bắc ngóng trông sớm chiều
Đợi chờ dài biết bao nhiêu
Ḍng sông chở nặng quá nhiều thương đau.

Bàn chân không bước được đâu
Tám trăm chín bốn mảnh… Cầu chia hai
Dẫu rằng chung ánh nắng mai
Mà đi ức triệu dặm dài mới qua.

Ḍng sông như bản hùng ca
Chở theo khát vọng thiết tha muôn đời
Ước ao chung một biển trời
Tự do đi giữa ban mai yên lành.

Ḍng sông như dải yếm xanh
Là nơi ḥ hẹn của anh với nàng
Con đường thống nhất thênh thang
Nhịp cầu nối bến trăng vàng soi chung!

Nguyên Xuân
8/6/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=224617#post224617

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21387-D%C3%B2ng-s%C3%B4ng-qu%C3%AA-t%C3%B4i&p=67541#post67541

nguyenxuan
16-06-15, 12:26 PM
LẶNG THẦM

Lặng thầm
đă lỡ mùa yêu
Trăng vàng lẻ bóng
mộng chiều lỡ duyên
Lặng thầm
dơi bóng thuyền quyên
Lá run rẩy
lọn tóc huyền ngẩn ngơ
Lặng thầm
gửi một niềm mơ
Bao mùa lá đổ
vẫn chưa ngỏ lời
Lặng thầm
chỉ lặng thầm thôi
Con tim trĩu nặng
giọt rơi lặng thầm…!

Nguyên Xuân
16/6/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=225558#post225558

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21393-L%E1%BA%B7ng-th%E1%BA%A7m&p=67553#post67553

nguyenxuan
16-06-15, 03:41 PM
BỖNG DƯNG ANH LẠI NGỎ LỜI

Bỗng dưng
anh lại ngỏ lời
Để con tim
phải bồi hồi xuyến xao
Bao năm
chôn chặt khát khao
Sao giờ lại đổ cồn cào sang em?

Em là
cơn gió dịu êm
Mà xô sóng dậy
rót mềm ḷng đau
Nỗi niềm
nén giữa thẳm sâu
Chờ em cho đến ngàn sau vẫn chờ

Trong tim
cháy bỏng niềm mơ
Ngày đêm
sống giữa đôi bờ khát mong
Càng xa
càng nhớ tuổi hồng
T́nh đầu măi đẹp
măi nồng
măi thương

Lỡ say
bởi một mùi hương
Lỡ yêu
lỡ đă vấn vương
lỡ rồi
Bao năm
giữ mộng tinh khôi
Không quên cảm xúc
Em
người đầu tiên

Trong anh
em vẫn vẹn nguyên
Là mơ
là mộng
là duyên đợi chờ
Em là nhạc
Em là thơ
Em là tất cả dại khờ của anh!

Nguyên Xuân
16/6/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=225569&viewfull=1#post225569

http://aotrang.vn/f/showthread.php?21394-B%E1%BB%97ng-d%C6%B0ng-anh-l%E1%BA%A1i-ng%E1%BB%8F-l%E1%BB%9Di&p=67554#post67554

nguyenxuan
12-05-18, 10:30 AM
THÁNG NĂM

Tháng Năm… Bướm phượng bay bay
Phong lan hương ngát ánh ngày lung linh
Bằng lăng rải tím đường t́nh
Lối xưa ḥ hẹn chúng ḿnh với nhau

Ai ngờ càng ngóng càng đau
Mỏng manh Yến thảo nhuốm màu phôi pha
Ngắm hàng Râm bụt trước nhà
Tưởng người đứng đó… Lại xa muôn trùng

Tháng năm… Thương nhớ lạ lùng
Mấy nhành Lan ư, Hồng nhung đợi nàng
Tháng Năm… Ngọc nữ dịu dàng
Mặt trời đă hóa Cúc vàng năm xưa!

Nguyên Xuân
12/5/2015

Mây Phiêu Lăng
01-06-18, 10:50 AM
[QUOTE=nguyenxuan;100642]BỖNG DƯNG ANH LẠI NGỎ LỜI

Bỗng dưng
anh lại ngỏ lời
Để con tim
phải bồi hồi xuyến xao
Bao năm
chôn chặt khát khao
Sao giờ
lại đổ cồn cào sang em?

.........
Nguyên Xuân
16/6/2015

Bỗng dưng đọc được bài thơ
Sao mà hay quá, ngất ngây trong lòng
Quay lưng vẫn tưởng là ...xong
Ai dè em vẫn sống trong tim mình...

nguyenxuan
30-04-21, 08:39 PM
[QUOTE=nguyenxuan;100642]BỖNG DƯNG ANH LẠI NGỎ LỜI

Bỗng dưng
anh lại ngỏ lời
Để con tim
phải bồi hồi xuyến xao
Bao năm
chôn chặt khát khao
Sao giờ
lại đổ cồn cào sang em?

.........
Nguyên Xuân
16/6/2015

Bỗng dưng đọc được bài thơ
Sao mà hay quá, ngất ngây trong lòng
Quay lưng vẫn tưởng là ...xong
Ai dè em vẫn sống trong tim mình...

Bỗng dưng muốn viết thơ t́nh
Bỗng dưng ước vọng ta ḿnh bền lâu
Bỗng dưng tim lại nhói đau
Quay lưng là đă lạc nhau suốt đời...!

nguyenxuan
30-04-21, 09:26 PM
BUÔNG HỜ

Em buông suối tóc mượt mềm
Nắng chiều tím ngát êm đềm hong tơ
Buâng khuâng gió thả niềm mơ
Giá như tóc biếc quấn hờ chút thôi!

Nguyên Xuân
24/4/2013

nguyenxuan
30-04-21, 09:31 PM
BIỂN XƯA

Bồi hồi dạo bước biển quê
Muôn ngàn con sóng vỗ về bàn chân
Giơ tay khỏa nước trong ngần
Cay nḥe mắt ướt mỗi lần qua đây

T́nh hồng chưa chuốc đă say
Ngọt ngào kư ức dâng đầy hoàng hôn
Muốn t́m lại dấu chân son
Cùng người sánh bước thuở c̣n xuân xanh

Biết bao kỷ niệm ngọt lành
Cuốn theo ngọn sóng bồng bềnh… biển xưa
Em về t́m lại cơn mưa
Giấu trong tim măi đến giờ chưa nguôi

Em về t́m lại nụ cười
Nghiêng trong vành nón một thời mê ly
Ngàn con sóng nhỏ thầm th́
Biển c̣n hát măi những ǵ… xửa xưa!

Nguyên Xuân
28/8/2012

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=117202&viewfull=1#post117202

nguyenxuan
30-04-21, 09:34 PM
BÙA YÊU

Bùa yêu chẳng phải rượu nồng
Mà sao chưa chạm đă hồng môi xinh
Bùa yêu ai thả vô t́nh
Cho ai ngơ ngẩn một ḿnh tương tư.

Nguyên Xuân

nguyenxuan
30-04-21, 09:37 PM
CHIM GƠ KIẾN
(Phỏng theo truyện ngụ ngôn cùng tên)

Trong rừng sâu thẳm xa xanh
Có nàng Gơ Kiến chữa lành cho cây
Những con sâu đục thân gầy
Th́ cô bác sĩ ra tay săn lùng
Nhưng cô chẳng được chào mừng
Bởi vua các giống chim không phục tài.

Cao sang, tao nhă bề ngoài
Tâm hồn lạnh giá là loài chim Công
Khách luôn khéo nịnh lấy ḷng
Giọng cao lảnh lót ấy chàng Sơn Ca
Các vua ra vẻ kiêu sa,
Thay đen đổi trắng Quạ là chúa lanh…

Phượng Hoàng vua của chim xanh
Sai nàng Gơ Kiến chữa lành rừng cây
Thấy sâu là phải bắt ngay
Không tha cho kẻ đục gầy thân non

Tội t́nh cho tấm ḷng son
Không ai ghi nhận lại c̣n chịu oan
Mọi loài ra sức luận bàn
Trong khi Gơ Kiến núi ngàn bay quanh
Kiên tŕ thăm khám cây xanh
T́m sâu ăn hết cứu nhanh khu rừng.

Chim Công bà chúa lạnh lùng
bảo rằng: “Gơ Kiến chỉ ưng khoe ḿnh!”
Mỉa mai Quạ nói bất b́nh:
“Làm quan rồi trốn yên lành trên cao”.
Khách th́ luôn miệng rêu rao:
“Nhảy nha nhảy nhót ... gơ vào thân cây
bắt sâu mà lại thế này
chơi đùa, ra vẻ ta đây cứu rừng!”

Sẻ luôn chí chách lùng bùng:
“Tưởng đâu Gơ Kiến anh hùng bắt sâu
thực ra hắn ngại cơ cầu
Đắp xây cuộc sống, lo âu chính ḿnh!”
Nhỏ to Bạc Má khi khinh:
“Phá như Gơ Kiến làm thinh sao đành!”

Chào Mào c̣n có ḷng lành
Bùi ngùi thương bạn bay quanh suốt ngày
Nói lời khuyên giải vẽ bày:
“Bạn đà vất vả quặt quày bắt sâu
Nhọc thân mà chẳng đến đâu
Chỉ nghe rền rĩ mấy câu chê cười!”

Nghe khuyên, thanh thản rạng ngời:
“Con đường ḿnh chọn một đời ḿnh theo
chỉ v́ bàn tán chê khen
mà chùn chân bước chẳng nên việc ǵ
Suốt đời phấn đấu kiên tŕ
sống v́ nghĩa lớn thị phi mặc ḷng!”

(Khen cho cái chí anh hùng
Việc làm có nghĩa lợi chung th́ làm!)

Đà Nẵng, 5/8/2011
Nguyên Xuân

nguyenxuan
30-04-21, 09:41 PM
NGÀY GIỖ CHA

Đốt cho cha ít giấy vàng
Lửa leo lét, gió vội vàng cuốn đi
Mẹ ơi! Mẹ ước mong ǵ
Mắt ngân ngấn, giọng thầm th́ xa xăm?

Chín tháng bảy, thêm một năm
Đá bia lạnh lẽo lặng nằm cô liêu
Hương tàn gió cuốn đ́u hiu
Mẹ quỳ trước mộ, bóng chiều lặng câm!

Nguyên Xuân
(8/8/2011) 9/7 Tân Măo

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=130341&viewfull=1#post130341

nguyenxuan
01-05-21, 04:24 PM
TẶNG ANH

Sương trong ánh mắt mơ màng
Hoa trong tà áo, dịu dàng làn môi
Nắng trong rạng rỡ nụ cười
Hương trong mái tóc lơi lơi vai gầy

Xuân trong khao khát đắm say
Hạ trong gió mát đong đầy lời yêu
Thu trong sợi tím tơ chiều
Đông trong lửa ấm em khêu mỗi ngày!

Nguyên Xuân
25/8/2013

nguyenxuan
01-05-21, 04:27 PM
VỀ VỚI BIỂN QUÊ HƯƠNG

Người về với biển quê hương
Mà qua muôn nỗi đoạn trường non sông
Ngừng reo một trái tim hồng
Mà đau bao triệu cơi ḷng Việt Nam.

Người đi thương tiếc vô vàn
Muôn dân nước Việt lệ tràn đẫm mi
Từ nay sóng măi thầm th́
Ru người hiếu nghĩa sống v́ nước non.

Từ nay lớp lớp cháu con
Nắm tay đoàn kết sắt son với Người!
Dừng chân nghỉ trước biển khơi
Vẫn canh đất mẹ dơi trời quê hương.

Hồn theo sóng cả đại dương
T́nh yêu dát nắng con đường măi xanh...!

Nguyên Xuân
13/10/2013

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=137506&viewfull=1#post137506

nguyenxuan
01-05-21, 04:46 PM
HOA DẺ

Một loài hoa dại khiêm nhường
Vàng như ánh nắng, mùi hương thơm lừng.
Nh́n hoa ḷng cứ lâng lâng
Đưa tay vin hái, bâng khuâng thuở nào

Từng trang từng cánh xôn xao
Cho ai mượn vở… nôn nao trong ḷng.
Biết là bạn có hiểu không
Cánh hoa dịu ngọt khô nồng trang thơ.

Nâng chùm hoa, thoáng ngẩn ngơ
Cánh hoa ngày ấy... bây giờ vẫn thơm!

Nguyên Xuân

nguyenxuan
01-05-21, 04:48 PM
CÓ ANH TRONG ĐỜI

Em hiền dịu và mong manh
Tựa vào gối mộng bên anh dịu dàng
Em vui vẻ lại đảm đang
Việc nhà việc nước nhẹ nhàng quẩy đi.

Em xinh đẹp lại nhu ḿ
Dẫu bao khó nhọc thầm th́ nhẹ tênh
Em như ḍng nước mát lành
Bao nhiêu ước vọng đều dành cho nhau.

Bỗng dưng con sóng chuyển sầu
Những ḍng cảm xúc quyện nhàu con tim
Em ngơ ngác vụt đi t́m
Làm con mắt băo xoáy ch́m quanh thơ.

Rồi như chiếc lá mộng mơ
Nấu cơm rửa bát thẫn thờ để quên ...
C̣n anh th́ vẫn rất hiền
Thương em lặn lội giữa miền nắng xanh!

Nguyên Xuân
17/9/2013

nguyenxuan
01-05-21, 04:51 PM
ÂN T̀NH CỦA MẸ

Con thương người mẹ thảo hiền
Long đong vất vả truân chuyên suốt đời
Tám mươi chưa được thảnh thơi
Lo toan vất vả suốt đời v́ con.

Ngày xưa ḷng mẹ héo hon
Thương cha đi cứu nước non không về
Đớn đau chua xót cảnh quê
Chiến tranh bom đạn bốn bề nát tan.

Gia đ́nh xẻ nghé tan đàn
Quê hương máu chảy lửa tràn non sông
Nhiều năm mắt mẹ ngóng trông
Đàn con ly tán đau ḷng quắt quay.

Đông con thân mẹ hao gầy
Lo cơm lo áo dựng xây cửa nhà
Nhờ ơn nghĩa mẹ bao la
Các con khôn lớn thật là mừng vui.

Nhớ gian khổ mẹ ngậm ngùi
Đắng cay nghèo khó ngọt bùi tái tê...
Bây giờ dâu rể đề huề
Ước mong tim mẹ hướng về niềm vui!

Ước mong mẹ nở nụ cười
Sống vui sống khỏe để đời dài thêm
Các con hưởng phước mẹ hiền
Bốn mùa ấm áp không phiền không lo

Dù cho sóng lớn gió to
Các con có mẹ ấm no sang giàu
Mẹ ơi quên nỗi buồn đau
Ngâm thơ đọc sách nhai trầu nghỉ ngơi...

Cầu mong ḷng mẹ an vui
Dâu hiền rể thảo gái trai tận t́nh
Cháu chắt nội ngoại khỏe xinh
Lớn khôn đền đáp nghĩa t́nh sâu xa.

Các con dâu rể thiết tha
Lo tṛn đạo hiếu mẹ già sống lâu
Thương cha thương mẹ dăi dầu
Công cha nghĩa mẹ khắc sâu trong ḷng.

Quê hương là cả non sông
Mẹ ở Đà Nẵng vui cùng cháu con
Những lời mẹ dặn sắt son
Các con ghi nhớ vẹn tṛn đinh ninh.

Trái tim trĩu nặng ân t́nh
Mẹ dành trao tặng hết ḿnh cho con
Mẹ ơi! Nghĩa trọng ngh́n non
Muôn đời chưa thể đền ơn sinh thành!

Đà Nẵng, 1/10/2010
Nguyên Xuân

nguyenxuan
01-05-21, 04:56 PM
GỬI CON TRAI
Tặng các con trai yêu quư

Mẹ thương con biển hồ lai láng
Cha yêu con từng tháng từng ngày
Nh́n con khôn lớn mẹ vui
Mong con thành đạt tài đức vẹn toàn
Mong con hạnh phúc b́nh an
Vợ hiền thơm thảo ngập tràn niềm vui
Mong con hưởng phước ngọt bùi
B́nh tâm can đảm vượt thời đắng cay.

Mẹ thầm cầu nguyện mỗi ngày
Mong con mạnh khỏe hăng say luyện rèn
Muôn loài quư nhất hoa sen
Làm người quư nhất không hèn không kiêu
Núi cao sông rộng bao nhiêu
Càng thêm khát vọng cánh diều tuổi thơ
Càng thêm kỳ diệu ước mơ
Càng thêm ư chí không mờ ḷng son.

C̣n trời c̣n nước c̣n non
Mẹ c̣n cầu nguyện mẹ c̣n ước mong
Nhớ thương quặn thắt cơi ḷng
Biết bao tin tưởng đợi trông tháng ngày
Lớn khôn con muốn tung bay
Sớm nuôi khát vọng mơ ngày thành công
Đi t́m kiếm ngọn gió đông
Cơn mưa đầu hạ ... con trồng ước mơ.

Chia tay cái tuổi dại khờ
Con t́m bến đỗ cập bờ vinh quang
Đem công mài ngọc luyện vàng
Vàng trong ngọc sáng lại càng gian nan
Dốc ḷng quyết chí bền gan
Niềm tin sắt đá vẹn toàn thành công.

Nhớ thương chôn chặt đáy ḷng
Xốn xang chín đợi mười mong mỗi ngày
Ru con từ thuở thơ ngây
Lời ru vời vợi con say giấc nồng
Lớn khôn rong ruổi núi sông
Gửi theo ngọn gió nỗi ḷng mẹ cha.

Chim bằng sải cánh bay xa
Không quên nguồn cội ông bà tổ tiên
Đinh ninh lời của mẹ hiền
Thiêng liêng ngọn lửa cha truyền cho con.

Đà Nẵng, 25/2/2011
Nguyên Xuân

nguyenxuan
01-05-21, 04:58 PM
VỌNG PHU

Đường phố rực rỡ hoa hồng
Ơ hay mai là ngày lễ
Bản nhạc ai gieo khe khẽ
Th́ thầm điệu khúc đắm say.

Lưng trời gió quyện mây bay
Hơi thu buông chiều lành lạnh
Lá nhỏ đùa nhau sóng sánh
Sao ḷng hiu hắt chạnh buồn?

Đâu đó ḍng lệ đang tuôn
Vọng phu bồng con nức nở
Cầu mong núi đừng sạt lở
Mẹ con nương náu qua ngày...

Nguyên Xuân
19/10/2013

nguyenxuan
01-05-21, 04:59 PM
NHỜ GIÓ

Gió ơi mang hết buồn đi
Gió lau nước mắt làn mi vơi đầy
Gió mang kỷ niệm về đây
Lung linh nỗi nhớ giăng đầy trời thu.

Nhờ gió dệt những lời ru
Bồn chồn biết gửi tạ từ về đâu
Gió mang đi nụ hôn đầu
Sông thơ đầy mộng t́m nhau suốt đời.

T́nh đầu lạc giữa thu rơi
Đường trăng lẻ bóng chơi vơi lối về
Gió ơi t́m lại bến quê
Gói theo hương mật hẹn thề năm nao.

Lửa t́nh giấu tự thuở nào
Mà tim lạc lối chiêm bao phượng buồn
Chút ǵ để nhớ trong hồn
Tạ t́nh dịu bớt nỗi hờn người thương.

27/3/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
01-05-21, 05:13 PM
NÓI VỚI ANH

C̣n măi trong tim em
Gió mùa xuân êm ái
Đường hoa đùa mê mải
Sóng t́nh ru đêm đêm

C̣n măi trên môi em
Nụ hôn đầu bỏng cháy
Lời yêu hoài vẫn vậy
Nồng nàn trút đam mê

Đón đợi nhau đi về
Cuộc đời luôn gắn bó
Trăng khi mờ khi tỏ
Trái tim nào phôi phai.

Mỗi ngày đón ban mai
Tóc pha thêm sợi bạc
Đuôi mắt thêm khang khác
Vẫn đong đầy yêu thương

Mỗi ngày gom lửa hương
Giữ sóng chiều thao thức
Thời gian là rất thực
Có bao giờ em quên

C̣n măi trong tim em
Ước mơ và khao khát
Cùng t́nh yêu dào dạt
Gửi vào ḍng sông thơ...!

Nguyên Xuân
25/3/2014

nguyenxuan
01-05-21, 05:17 PM
RU ANH

Ngủ ngoan em hát ru anh
Biển ru thuyền giữa trời xanh yên b́nh
Gió ru khúc điệu chân t́nh
Sóng xô bờ cát gối ḿnh ru nhau

Lời ru không nhuốm u sầu
Vẫn êm như mộng vẫn sâu như ḷng
Lời ru ấm cả chiều đông
Gom bao hạnh phúc ngọt nồng ru anh!

Nguyên Xuân
25/4/2014

nguyenxuan
01-05-21, 05:18 PM
T̀NH EM VỚI BIỂN

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi
Sông đă chết v́ biển giờ mặn quá
Sóng đă bạc v́ biển hết tinh khôi
Mây biết thế nào là biển đầy vơi
Nên trái tim thấy biển giờ xa lạ

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi
Sao ḷng biển mênh mông sâu rộng thế
Mà quăng quật cô độc trái tim côi
Em vẫn biết biển ôm cả bầu trời
Mà sóng cứ xa dần đi muôn ngả

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi
Chỉ b́nh tâm ngồi đây nghe biển hát
Những khúc t́nh ca thống thiết ră rời
Vũ trụ bây giờ c̣n vạn ánh sao trôi
Ngát hương hoa và rất nhiều cỏ lạ

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi!

Nguyên Xuân
23/4/2014

nguyenxuan
01-05-21, 05:20 PM
VỢ CHỒNG

Vợ là mây ấm bồng bềnh
Chồng là ngọn gió trong lành ban mai
Yêu nhau yêu măi yêu hoài
Thương nhau tóc bạc đường dài vẫn thương
Vợ long lanh như giọt sương
Chồng ấm áp như ánh dương mỗi ngày.

Hoa làm cho nguyệt say say
Hương làm cho gió cả ngày phiêu diêu
Con thuyền nhớ biển thật nhiều
Non cao đợi nước bao nhiêu năm rồi
Bồ câu t́m bạn bổi hồi
Uyên ương quấn quít từng đôi dịu dàng...

Vợ chồng t́nh nghĩa tao khang
Không ǵ sánh được thiếp chàng ái ân
Trăm năm t́nh vẫn trong ngần
Mỗi ngày t́nh là mùa xuân mỗi ngày
Nỗi buồn gió thoảng mây bay
Những tia nắng ấm đong đầy b́nh minh.

Vợ chồng duyên nợ ba sinh
Nắm tay đi hết cuộc t́nh trời ban
Trải bao sóng gió cơ hàn
Vẫn đằm thắm với muôn ngàn niềm vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Lại khi giận dỗi sụt sùi hờn ghen...

Yêu nhau không tiếc lời khen
Yêu anh tinh tế, yêu em dịu dàng
Ngày vui ngan ngát đóa hồng
Miệng cười mắt nói ấm nồng thiết tha
Chồng làm trụ cột, xông pha
Vợ hiền chung thủy thuận ḥa ấm êm.

Men t́nh nồng đượm đêm đêm
Rạng ngời hạnh phúc bên thềm đón nhau
T́nh em cháy hết sắc màu
T́nh anh như sóng cuộn sâu dâng tràn
Nghĩa t́nh, t́nh nghĩa chứa chan
Thiên duyên tác hợp tơ đan vợ chồng!

ĐN 2/3/2011
Nguyễn Thị Xuân Đào

nguyenxuan
01-05-21, 05:21 PM
BUÔNG

Ta ơi quẳng hết muộn phiền
Cầu mong đời măi b́nh yên khúc chiều
Chắt chiu những giọt thương yêu
T́nh ca chở gió nâng diều xa bay
Dẫu bao đắng ngọt hao gầy
Dẫu bao thiếu thốn khoảng đầy khoảng vơi
Vẫn đem thơ thả lên trời
Buông lơi cảm xúc bồi hồi trong tim!

Nguyên Xuân
21/4/2014

nguyenxuan
01-05-21, 05:22 PM
ANH GIỜ LÀ CỦA NGƯỜI TA

"Anh giờ là của người ta
Nhưng yêu th́ măi vẫn là yêu em"
Giọt t́nh lặng như sương đêm
Như làn gió nhẹ đọng mềm môi hoa!

Anh giờ là của người ta
Ṿng tay, ánh mắt thiết tha với người
Sớm mai rạng rỡ nụ cười
Nụ hôn nhẹ lướt trên môi vợ ḿnh.

Mà anh th́ rất chung t́nh
Biết bao giờ để chúng ḿnh có nhau?
Yêu anh vời vợi thẳm sâu
Ai đùa cợt để t́nh sầu héo khô?

Nguyên Xuân
31/1/2012

nguyenxuan
01-05-21, 05:23 PM
THẦM NGUYỆN

Em mong làm ngọn gió
Ru anh vào giấc mơ
Em mong làm hoa đỏ
Ươm trái tim đợi chờ

Em xin làm bến đỗ
Ru anh ngày băo giông
Em gom ngàn đợt sóng
Đôi ḿnh hóa ḍng sông

Em xin thầm cầu nguyện
Không lẻ t́nh đêm đông
Ước hoài là ḍng suối
Lượn quanh ngọn núi nồng!

Nguyên Xuân
15/4/2014

nguyenxuan
01-05-21, 05:24 PM
EM HIỂU

Khi nói lời chia tay
Quay lưng đi biền biệt
Chính lúc là lúc em biết
Ḿnh rất cần cho nhau

Chia sẻ những nỗi đau
Chiều thu buồn vời vợi
Anh vẫn c̣n đứng đợi
Để trao lời yêu thương

Bao tâm sự vấn vương
T́nh yêu không lời tỏ
Trái tim đầy mong nhớ
Đem dấu vào đêm thâu

Không cần tỏ lời đâu
Cứ b́nh tâm anh nhé
Cứ yêu em như thế
Cũng hạnh phúc lắm rồi!

Nguyên Xuân
8/5/2014

nguyenxuan
01-05-21, 05:25 PM
TÔI MUỐN


Tôi muốn ḿnh được như biển
Tự do cuộn sóng tung trào
Tự do dâng tràn bờ cát
Quay cuồng xung quanh mắt băo
Xoáy lốc cuồn cuộn trời cao.

Tôi muốn ḿnh được như biển
Đón ánh b́nh minh mỗi ngày
Ngắm nh́n mây trời bay lượn
Trải ḷng soi bóng ngàn sao
Lắng nghe lời nàng tiên cá.

Tôi muốn ḿnh được như biển
Hiền ḥa vỗ sóng bờ xa
Đùa vui theo làn sóng bạc
Mở ḷng đón gió mênh mang
Bồng bềnh như làn nắng nhẹ.

Tôi muốn ḿnh được như biển
Nâng đỡ thuyền
Vỗ về gió
Đu đưa sao trời
Hát ru sóng ngủ.

Và tôi muốn ḿnh yêu như biển
Cuộn măi ngàn năm
Thẳm sâu vô hạn
Trải đến vô cùng
Dù biếc xanh hay bạc đầu
T́nh măi nồng say!

ĐN, 7/9/2010
Xuân Đào
(Bài viết đầu tay, giờ đọc lại thấy ḿnh điên điên)

nguyenxuan
01-05-21, 05:32 PM
KHÚC T̀NH VỚI BIỂN

Thuyền chỉ muốn biển hoài là ẩn số
Cho ḷng hồi hộp mỗi chuyến ra khơi
Cứ xốn xang rung động đón tơ trời
Khám phá say mê từng làn sóng bạc

Thuyền chỉ muốn biển lưu hoài cảm giác
Dài rộng khôn cùng lướt măi vẫn c̣n xa
Mỗi bận giong khơi sóng lại vỡ ̣a
Cảm xúc thăng hoa không ngừng dào dạt

Thuyền chỉ muốn biển không lần phai nhạt
Vẫn măi xanh nguyên muôn kiếp mặn nồng
Có ḍ t́m cũng chẳng biết sâu nông
Biển hút ḷng thuyền cuốn vào lốc xoáy

Thuyền chỉ muốn biển thẳm sâu như vậy
Trải giữa đất trời giữ sắc lung linh
Dù dữ dội hay lặng lẽ yên b́nh
Biển hút thuyền truy t́m điều bí ẩn.

Nguyên Xuân
18/5/2014





http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=167942&viewfull=1#post167942

nguyenxuan
01-05-21, 05:33 PM
XUÂN L̉NG


Dạt dào
Sóng nhớ chiều nay
Nắng xuân dào dạt trải đầy sông xuân

Nuột nà
Một dải mây ngân
Tóc hương nà nuột thanh tân dáng kiều

Thẫn thờ
Gió gửi lời yêu
Sương giăng thờ thẫn mây chiều thướt tha

Khát khao
Vũ trụ bao la
Hồn xuân khao khát giao ḥa biển xuân

Mộng mơ
Ướp giọt trong ngần
Xuân d́u mơ mộng thu ngân đẫm chiều!

Nguyên Xuân
2014

nguyenxuan
01-05-21, 05:38 PM
CÓ PHẢI T̀NH YÊU
Tôi có yêu anh không
Mà cháy ḷng chờ đợi
Mà cháy ḷng mong nhớ

Tôi có yêu anh không
Mà hoa hồng đẫm lệ
Mà hoa hồng héo hon

Tôi có yêu anh không
Mà biển quằn ngọn sóng
Mà rừng héo ngọn cây

Tôi có yêu anh không
Mà ḷng đất run rẩy
Mà ḷng trời tái tê!

Anh không cần đứng đợi
Không khắc khoải chờ mong
Vượt muôn trùng cách trở
Anh ào đến bên tôi
Chân thành đam mê
Nồng say dữ dội!

Nguyên Xuân
7/9/2010
(Bài viết đầu tay)

nguyenxuan
01-05-21, 05:40 PM
SA MẠC

Giữa ḷng sa mạc chiều nay
Em ngồi biên lá thư này cho anh
Yêu nhau từ thuở tóc xanh
Nay đầu ngả bạc t́nh thành trắng phau

V́ sao đời bỗng chuyển sầu
Ḷng em khô héo ruột nhàu như dưa
Một đời tần tảo sớm trưa
Xế chiều giống mảnh áo thừa của anh

V́ sao duyên nợ chẳng lành
Em như mảnh chĩnh mảnh sành bỏ đi
Dầu không tiếng bấc tiếng ch́
Ánh nh́n lạnh lẽo tim th́ giá băng...

Nhưng em chẳng thể mơ màng
Đàn con nhỏ dại không mang sao đành
Phải ôm duyên nợ gập ghềnh
Lặng thầm xa xót nh́n anh với người

Trời ơi có thấu chăng trời
Trái tim nhỏ máu viết lời đớn đau!

Nguyên Xuân
1/6/2014
(Viết hộ bạn)

nguyenxuan
01-05-21, 05:41 PM
PHƯỢNG XƯA

Tôi t́m về bóng phượng xưa
Xôn xao kỷ niệm như vừa mới đây
Rưng rưng cánh phượng hao gầy
Như là nỗi nhớ đổ đầy hồn tôi

Hoa c̣n thắp lửa lưng trời
Như tôi cháy khát một thời bên anh
Phượng hồng cài giấu thơ xanh
Mà nay tất cả bỗng thành phượng xưa!

Nguyên Xuân
4/6/2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=169933&viewfull=1#post169933

nguyenxuan
02-05-21, 09:55 AM
CHẠM ĐÁY NỖI BUỒN
(Thơ cảm tác khi xem phim)

Thôi đừng để khổ cho nhau
Đi đi anh hỡi ruột đau chín chiều
Lá vàng ch́m ngập sân rêu
Mùa thu chạm đáy hắt hiu muộn phiền

Tận cùng mệt mỏi cô đơn
Con tim rớm máu giọt hờn tuôn rơi
Sầu đong thấm lạnh tê người
Gh́m ḷng nén tiếng thở dài héo hon!

Ngại ngùng điểm phấn tô son
Chán chường hờ hững gọt ṃn bờ tim
Biết đâu đáy bể mà t́m
Bạn ḷng tri kỷ... Lặng im bẽ bàng!

Ủ ê vớt ánh trăng vàng
Cánh hồng run rẩy gió dang ỡm ờ
Hồn câm nhỏ lệ thành thơ
Gửi trao ước vọng niềm mơ cồn cào

Lẻ loi gậm nhấm xót xao
Nỗi riêng trống trải chênh chao đ̣ chiều
Xót thân nà nuột yêu kiều
Vu vơ héo hắt giọt yêu xa vời...

Thu buồn khát giọt mắt cười
Ṿng tay ôm xiết bờ môi th́ thầm
Khát khao một giọt tri âm
Giọt nắng xuân muộn giọt tâm nồng nàn

Thu buồn khát gió mơn man...!

ĐN, tháng 9/2011
Nguyên Xuân

nguyenxuan
02-05-21, 09:56 AM
KHÚC RU

Bà Tiên ru trái thị lành
Vơng đay kẽo kẹt ru vành môi thơm
Đường làng ru mát đống rơm
Đầu rau ru chín nồi cơm to đùng

Bờ ao ru lớn cây sung
Sáo diều ru bổng cánh đồng ước mơ
Gió nam ru lúa vàng tơ
Trời xanh ru mộng bến bờ trẻ trâu

Con sông ru đẹp nhịp cầu
Mẹ ru con sáng nghĩa sâu bao đời
Ầu ơ... Cái Ngủ ngoan ơi
Mai sau ru Mẹ bằng lời Nước Non!

Nguyên Xuân
8/2011

nguyenxuan
02-05-21, 09:59 AM
PHƯỢNG MUỘN

Trung thu rồi đấy em ơi
Mà sao phượng đỏ mảnh trời c̣n khoe
Vẫn gom nắng lửa cuối hè
Phải chăng dành lúc đông se gió mùa
Cánh chuồn bay ngập chiều thu
Đâu đây vọng tiếng cúc cu ngói về
Chẳng c̣n một tiếng tàn ve
Giữa mùa thu
ủ nắng hè
ḿnh em!

Ngọc Châu



LỬA HOA

Thu vàng phượng thắm ai ơi
Hoa đơm cháy đỏ khoảng trời như khoe
Bởi chi c̣n tiếc chút hè
Nên gom sắc đỏ đem se lỗi mùa
Trên đồng lăng đăng sương mù
Đầy trời chim ngói theo thu lượn về
Không c̣n ngân vọng tiếng ve
Lửa hoa toả ánh
gom hè tặng em!

Nguyên Xuân
6/6/2014

nguyenxuan
02-05-21, 10:06 AM
LOAY HOAY

Phải đâu náu cửa đề thơ
Vui chơi lạc cảnh mộng mơ quen rồi
Một ḍng sông chảy êm trôi
Vẫn nương trong dạ một thời đam mê
Hồn thiêng nên phải t́m về
Loay hoay măi giữa bộn bề ngổn ngang!

Nguyên Xuân
9/6/2014

nguyenxuan
02-05-21, 10:06 AM
D̉NG SÔNG XƯA

Bồng bềnh
con nước tiêu dao
Tóc tiên lả lướt
nôn nao sóng chiều

Bồng bềnh
Gió thả lời yêu
Trăng son mười sáu
phiêu diêu mộng buồn

Bồng bềnh
bong bóng mưa tuôn
Chạy theo cơn khát
sóng hồn rung rinh

Bồng bềnh
mộng ước lung linh
Ḍng xưa in dấu
b́nh minh tuổi hồng!

Nguyên Xuân
10/6/2014

nguyenxuan
02-05-21, 08:41 PM
LÀM THƠ TẶNG MÌNH
(Lục bát vui)

Đi qua thế giới thơ tình
Xem ra nhiều bạn giống mình... Hỡi ôi
Tim đang bổi hổi bồi hồi
Chồng la một tiếng... Ôi thôi hết tình
Có truy thì cũng biện minh
Thơ này em viết tặng mình... Mình ơi!

Nguyên Xuân
14/6/2014

nguyenxuan
02-05-21, 08:42 PM
HẸN ANH

Mấy lời để tạ ơn anh
Khi em thả chữ xông xênh giữa trời
Tri âm dễ có mấy người
Yêu thương chia sẻ suốt đời vì nhau
Nếu mà có một kiếp sau
Ướp hương giữ áo... qua cầu nhé anh!

Nguyên Xuân
14/6/2014

nguyenxuan
02-05-21, 08:42 PM
BIỂN VÀ CÁT

Biển xanh gối dải cát êm
Ngày đêm sóng vỗ phủ lên cát vàng
Nụ hôn chạm cát vỡ tan
Hôn rồi hôn nữa dịu dàng làm sao

Bao năm biển cứ dạt dào
Mãi ôm bờ cát xôn xao tự tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Biển và cát mãi cuộn mình không lơi

Ta ghen ghen lắm cát ơi
Chỉ mơ được sống một đời cát êm!

Nguyên Xuân
14/6/2014

CÁT & BIỂN VÀ SÓNG

Ta yêu sóng lặng biển êm
Đêm ngày cát phủ trải lên băi vàng
Sóng xô bờ vỗ bọt tan
Gió đưa sóng đẩy dễ dàng mê sao

Biển cho tôm cá dồi dào
Đôi sam quấn quưt lao xao trao t́nh
Biển phơi ḷng dạ quang minh
Cát và sóng biển đắm ḿnh chẳng lơi

Sóng ghen với biển cát ơi
Biển bờ cát mịn sóng dời dịu êm!

Lệ Hà
15-6-2014

nguyenxuan
02-05-21, 08:45 PM
HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Mốc son đã định trước rồi
Công lao phát hiện là người Việt Nam
Hai quần đảo giữa biển lam
Dân binh vượt biển thăng trầm từ lâu

Rất xa rất rộng rất sâu
Nhưng người Việt đã lần đầu đặt chân
Hội lễ tế sống dâng thần
Tôn người giữ đảo nhận phần lo chung

Gian nan nhưng rất hào hùng
Kiên cường trấn giữ một vùng biển Đông
Biết bao con của Tiên Rồng
Hiến dâng tuổi thắm máu hồng nơi đây!

Thiêng liêng là núm ruột này
Cháu con quyết giữ đắp xây vĩnh hằng!

Nguyên Xuân
15/6/2014

nguyenxuan
02-05-21, 08:46 PM
LỤC BÁT TÌNH
(Lục bát vui riêng tặng mình)

Thơ ta giấu mối tơ lòng
Ai xem chớ vướng vào trong lưới tình

Dòng thơ ta viết cho mình
Mong ai đừng nhớ bóng hình của ta

Mình ơi mình phải nhớ nha
Dòng thơ ta viết chỉ ta với mình

Ai đọc cũng chớ rung rinh
Là ta chỉ viết cho mình của ta

À ơi lục bát ơi à
Sinh ra chắc hẳn cho ta với mình
Tự tình...!

Nguyên Xuân
16/6/2014

nguyenxuan
02-05-21, 08:50 PM
TÍM ƠI

Tím chiều
Tím cả câu thơ
Tím mong nhớ
Tím đôi bờ sông duyên

Tím trăng
Tím cả lời nguyền
Tím câu hò hẹn
Tím thuyền sang ngang

Tím mơ
Tím mộng bẽ bàng
Tím xao xuyến
Tím dịu dàng với ai

Tím chiều
Tím cả ban mai
Tím lòng tôi
Tím u hoài miên man!

Nguyên Xuân
25/6/2014

http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=173341&viewfull=1#post173341

nguyenxuan
02-05-21, 08:51 PM
SUỐI NGUỒN VÀ NGỌN LỬA

Tình em là mạch suối nguồn
Ngọt ngào tuôn chảy giọt hồn trắng trong
Tình anh là ngọn lửa hồng
Tỏa lan ánh sáng ấm nồng lung linh

Chất men của sự hồi sinh
Suối nguồn ngọn lửa quyện hình vào nhau
Hoàng hôn nhuộm tím sắc màu
Hương tình yêu nhuộm đỏ au cuộc đời!

Nguyên Xuân
26/6/2014