PDA

View Full Version : Cơi riêng


Cuccu
24-04-13, 07:37 PM
SỐNG

Đời người chỉ nén hương trầm,
Tại sao cứ phải trầm ngâm tháng ngày?

Một đi đón vạn điều hay,
Một cười gợi mở muôn ngàn điều vui.

Tránh sao được phút ngậm ngùi?
Đắng, cay, mặn, ngọt... đủ mùi trần gian

T́nh yêu ta vẫn chứa chan
Trái tim ta vẫn nồng nàn lời yêu

Ung dung dạo bước mỗi chiều
Thanh thơi ta sống phiêu diêu cơi người.

Cuccu
24-04-13, 10:33 PM
CÓ MỘT ĐIỀU LUÔN LUÔN RẤT THẬT

Có một ngày anh sẽ nói lời yêu...
Từ trái tim anh dồn lên ánh mắt
Nh́n anh đi! Người ơi, em sẽ hiểu:
Nhung nhớ, yêu thương, vương vấn, nhiệt cuồng

Có một ngày anh sẽ nói lời yêu...
Của một tâm hồn khát khao cháy bỏng
Những lời thương yêu nồng nàn, đằm thắm
Nh́n anh đi! Em sẽ hiểu, người ơi!

Chẳng có ǵ là vĩnh hằng măi măi
Bởi làm sao đoán biết được tương lai
Duy có một điều luôn luôn rất thật
Một t́nh yêu trong ánh mắt, người ơi.

Cuccu
24-04-13, 10:41 PM
EM CÓ HIỂU?

Em cứ muốn t́nh ḿnh sẽ đẹp
Sẽ nhẹ nhàng như Đà Lạt vào đông
Sẽ dễ thương như khung kính màu hồng
Sẽ êm ái như mùa thu thay lá

Nhưng em có biết không:

Với t́nh yêu, ngọt ngào đâu phải là tất cả
Và niềm vui cũng chẳng thể vĩnh hằng
Cũng như trời nắng có lúc đổ mưa giăng
Cho nên ngọt ngào cũng đượm mùi cay đắng

Và em có hiểu không:

Khi chưa em, anh mang một nỗi buồn
Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
Khi em đến, chỉ giúp anh đánh đổi
Gánh buồn này bằng... gánh khác nặng hơn.

Cuccu
24-04-13, 10:49 PM
NICK LẠ, NICK QUEN

Một nick lạ
Là người dưng
Nghĩ mông lung
Ḷng xao xuyến

...

Một nick quen
Là người mong
Lạ trong ḷng
Hồn trống vắng

...

Ngày đừng nắng
Đêm đừng đen
Môi đừng mềm
Em đừng đến
...

Cuccu
24-04-13, 11:37 PM
B̀NH YÊN NHÉ EM

Em ơi, đă biết ǵ về anh đâu,
Sao em lại thương anh nhiều đến thế?
Lỡ như anh là một người tồi tệ
Sẽ làm đau trái tim ấy yếu mềm.

Em chờ đợi ǵ ở giọt sương đêm?
Dẫu có đẹp và long lanh như lệ,
Dẫu mát lành, nhưng cuối cùng chẳng thể
Ở bên em, hỡi chiếc lá xanh tươi.

Anh chỉ mong em trọn vẹn nụ cười,
Và được sống một cuộc đời tươi trẻ.
Em hăy đón nắng mai và gió nhẹ.
Hăy yên b́nh với một trái tim vui.

Cuccu
25-04-13, 10:29 AM
TA SẼ ĐI

Sẽ đi hết cuộc đời
T́m niềm tin trọn vẹn
Cứ đi dù chưa đến
Đường vạn dặm xa xôi

Chỉ một ḿnh đơn côi
Rừng âm u trước mặt
Trong ḍng đời tẻ ngắt
Khát khao một nguồn vui

Ta đi măi không thôi
Trên nhân tâm cằn cỗi
Vượt trùng dương băo nổi
T́m ốc đảo t́nh thương

Nắng chặn mọi nẻo đường
Ta đi trong cơn khát
Mong t́m nguồn tươi mát
Của ḷng tốt mênh mang

Mơ thành cánh chim ngàn
Vẫy vùng trong giông tố
Dù gió mưa gian khổ
Vẫn t́m vầng thái dương.

Cuccu
27-04-13, 12:21 AM
CHIỀU - 1

Chiều về trong áng mây trôi
Chim chiều chao cánh lưng trời nghiêng nghiêng
Lao xao trong gió êm đềm
Tiếng chiều dần lặng trong niềm suy tư...

***

CHIỀU - 2

Chiều về trong tiếng lá rơi
Nắng đang đầy thế mà vơi vơi dần
Hoàng hôn nhẹ bước bàn chân
Khung trời đỏ mắt nhớ thầm dáng ai...

Cuccu
27-04-13, 11:37 AM
TẶNG EM

Hăy cố gắng lên em
Trở thành người tài giỏi
Điều mẹ cha mong mỏi
Em thành đạt nên người

Vừa tṛn tuổi đôi mươi
Khát khao bao mơ ước
Đời rộng dài phía trước
Hăy vững bước nghe em

Đường đời như biển sâu
Ta t́m đâu chân lư
Bao đua chen phi lư
Khi vật chất lên ngôi

Tâm hồn hăy thảnh thơi
Trong muôn trùng sóng biếc
Em sẽ không đơn chiếc
Giữa t́nh đời mênh mông.

Cuccu
28-04-13, 09:44 PM
GIÁ NHƯ

Giá như ngày có nắng
Th́ trời đă biếc xanh
Giá như em mà đến
Đông lối về cùng anh

Gió lạnh về trên phố
Là vàng xao xác rơi
Cánh chim bay mỏi cánh
Lạc giữa mấy khung trời

Ghế đá thường vẫn hẹn
Đă chật tiếng hai người
Mặt hồ lăn tăn sóng
Gợi nỗi buồn xa xôi

Mây trắng bay, bay măi
Trôi, trôi vào hư không
Giữa trời thu cao rộng
Vỡ ào trong mênh mông...