PDA

View Full Version : * Hoài niệm *


Trang : [1] 2

Nhím con
28-04-10, 12:02 PM
http://i641.photobucket.com/albums/uu137/nguumavuong/Linh%20tinh/NC08copy.jpg

TẬP THƠ "HOÀI NIỆM"

--- http://i110.photobucket.com/albums/n111/thanhtruc_Sebring/thuong/Animate-2.gif ---

Nhím con
28-04-10, 12:03 PM
HOÀI NIỆM


Thời hoa đỏ đã đi vào hoài niệm
Ký ức nào vẫn gợi nhớ khôn nguôi
Tà áo trắng ngày xưa xa quá rồi
Trang lưu bút em vô tình khép lại...
Em cứ đi, cứ miệt mài đi mãi
Theo dòng đời phiêu dạt tận nơi đâu ?
Ở phương xa em có nhớ ngày nào
Anh khờ dại - gửi hồn trong lưu bút ?!
Nay em đọc, xin dừng lại một chút
Xóa giùm anh dấu chấm lửng giữa dòng...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:04 PM
CÂY XẤU HỔ


Cây xấu hổ lẻ loi bên đường vắng
Phút vội vàng ai đã bước qua
Không nhìn thấy những cánh hoa
Cố vươn lên vẫy chào người đó.
Rồi hờn dỗi khóc thầm bên cỏ
Ai hững hờ... Ai chẳng hiểu cho cây
Luôn mơ mộng sẽ sống những tháng ngày
Tình trong vắt như giọt sương buổi sáng...
Đời xấu hổ mấy khi không phẳng lặng
Chỉ mơ màng... chỉ muốn được yêu thôi
Sao vô tình, hờ hững thế hỡi người
Không biết đến nhành hoa đang bật khóc
Xấu hổ hoài nên vẫn lẻ loi...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:04 PM
TÓC DÀI


Tóc dài ai để hững hờ
Bồng bềnh trong gió thẫn thờ hồn ai
Nắng chiều đang xuống dần phai
Bỗng bừng lên ánh ban mai lạ thường
Tóc dài cứ để nhẹ buông
Hoàng hôn bất chợt gieo buồn lòng ta
Bóng người nay đã khuất xa
Sao còn vương vấn... thướt tha tóc dài !...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:05 PM
EM KHÔNG YÊU


Em không yêu - chẳng biết tại vì sao
Em lạnh lùng hay anh còn thơ dại ?
Anh ước muốn chúng ta thề giữ mãi
Mảnh tình riêng đẹp đẽ nhất trong đời.

Em không yêu - chẳng biết tại vì sao
Em quay đi, anh lại ngồi không nói ?
(Phải chăng em khi tình yêu vẫy gọi
Ta ngại ngùng, bối rối, chẳng tự nhiên)

Em không yêu - chẳng biết tại vì sao
Em thờ ơ hay anh thường lặng lẽ ?
Tình yêu ơi, ngươi thật là mới mẻ
Đối với ta - chập chững bước vào đời !

Em không yêu - chẳng biết tại vì sao ?...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:05 PM
CHIA TAY

Đã yêu thì xin em đừng nói
Đừng nói chúng mình phải chia tay
Chia tay hai đứa buồn muốn khóc
Muốn khóc cho quên mối tình này !

NC

Nhím con
28-04-10, 12:06 PM
MỐI TÌNH ĐẦU


Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy
Phút thật thà, bối rối lẫn ngây thơ !
Em đã đến và đi như đã đến
Rất vội vàng... chưa kịp nói năng chi...

Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy
Em hay buồn, tôi cũng chẳng được vui
Ánh mắt ấy khi em nhìn tinh nghịch
Bớt lạnh lùng và tôi đỡ đơn côi...

Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy
Lúc giã từ giọt lệ bỗng tuôn rơi
Tôi chẳng dám phiền em mà chỉ hỏi
Có phải tình yêu ít trọn lời ?

Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy
Thật nhẹ nhàng, tan biến tựa giấc mơ.
Thôi em nhé, anh chỉ là ga nhỏ
Để tàu em đỗ lại nghỉ dọc đường...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:06 PM
DĨ VÃNG


Đã yêu thương sao em còn gian dối
Để hồn tôi ôm trọn một nỗi sầu
Có phải ở đời thường như vậy
Mối tình đầu cay đắng lẫn thương đau !?!
Tôi ngây thơ tôi có biết gì đâu
Yêu chân thành như một người trong mộng
Thế mà em, em đã nỡ thay lòng
Bỏ lại tôi với mảnh tình vỡ vụn...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:07 PM
ĐÊM VẮNG EM


Đêm nay một mình anh trong căn phòng trống trải
Nhớ về em với nỗi nhớ mênh mông,
Em có buồn, có nhớ tới anh không
Sân ga chờ một chiều sẩm tối...
Tiếng còi tàu mà anh hằng mong đợi
Đến bao giờ mới thấy bóng hình em ?
Anh vẫn đi về qua những phố thân quen
Sao chợt thấy tâm hồn mình băng giá
Có phải chăng em đã là tất cả
Em đã là tất cả ở trong anh ?!...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:09 PM
MƯA CHIA TAY


Nhớ ngày hai đứa phải xa nhau
Anh tiễn em đi một chuyến tàu
Ánh mắt chợt tìm giây phút cuối
Lệ rơi hòa lẫn giọt mưa mau

***

Đẫm ướt mưa chiều phút tiễn nhau
Chợt nghe thảng thốt tiếng còi tàu
Thẫn thờ chẳng kịp đưa tay vẫy
Khoảnh khắc chia lìa đến quá mau

NC

Nhím con
28-04-10, 12:09 PM
NHỚ

Nhớ em đêm không ngủ
Thời gian từng giọt rơi
Ánh trăng vàng soi tỏ
Hồn anh đẫm sương mai...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:10 PM
NỤ HÔN ĐẦU

Anh bảo em nhắm mắt
Sao em lại nhìn anh ?
Em ơi ánh trăng thanh
Đang cười đôi ta đó !
Yêu em anh muốn ngỏ
Bằng một nụ hôn đầu...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:11 PM
VẤN VƯƠNG


Tôi đi về qua phố nhỏ thân thương
Mưa đầy trời và trong lòng cũng vậy
Luôn cố tìm mà sao tôi chẳng thấy
Bóng hình em đang ở tận nơi nào ?
Ôi nhớ quá ! Nụ cười thân yêu quá
Với mắt nhìn... sóng bỗng cuộn trong tim
Và mái tóc - mùi hương nồng theo gió
Vấn vương hoài những giây phút lặng im...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:11 PM
THẦM NHỦ


Mưa cứ rơi trong lòng anh giá buốt
Gió thổi hoài cho tim lạnh tái tê,
Có phải chăng khi chúng mình xa cách
Anh lại buồn và gọi mãi tên em...
Em yêu ơi, em có hiểu từng đêm
Anh đắm chìm trong muôn vàn thương nhớ
Nỗi nhớ em - bởi đôi mình cách trở
Anh chỉ còn quyển nhật ký làm vui
Bạn bè đâu khi em đã xa rồi
Chẳng có ai giữa đêm khuya thanh vắng
Anh cô đơn một mình trong im lặng
Nhớ về em anh nhớ đến nao lòng.
Ở trên trời Chúa có biết ta không
Đang phải sống những tháng ngày nhung nhớ,
Lúc xa nhau thôi đành anh thầm nhủ
Em sắp về, ta sẽ lại vui hơn...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:13 PM
CÔ ĐƠN


Anh trở về từ nỗi nhớ chơi vơi
Khoảng trời xanh biết bao niềm hy vọng,
Làn mây trắng lững lờ như mong ngóng
Gió xuân về làm bạn với trăng khuya...

Em có nhớ, em có nhớ ngày xưa
Khi lần đầu anh và em gặp mặt
Ta nhìn nhau để thấy nhau trong mắt
Đâu có ngờ phải lưu luyến chia tay...

Em biết không, anh lặng lẽ ở đây
Buồn hiu quạnh có ai nào thấu hiểu
Bao người thân mà sao anh vẫn thiếu
Bóng hình em trong những lúc cô đơn !

NC

Nhím con
28-04-10, 12:13 PM
MƠ TRĂNG


Ôi buồn quá, ánh trăng vàng mờ ảo
Lá đung đưa theo nhịp gió mơ hồ
Nguyệt ngẩn ngơ rơi mình trên thảm cỏ
Liễu rủ hồn lả lướt với trăng thơ...
Ta đùa trăng, ôm trăng trong giấc mơ
Vẫn ước mong trăng sẽ còn ở lại
Tình xanh ấy vô tình thề giữ mãi
Bóng hình ai ta không thể rời xa...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:15 PM
MƠ MỘNG


Tôi thấy mình đang bay trong ảo mộng
Vất vưởng hồn ngã gục dưới trăng sao,
Tôi đã yêu, đã yêu tự thuở nào
Tim rung động bao giờ - tôi chẳng biết !
Cảm xúc ấy lan ra từng mạch huyết
Ngẩn ngơ hoài, thương nhớ mãi nhớ thương.
Xa em ư ? Đúng rồi, xa em thật
Nụ hôn nồng thắm đượm cứ vấn vương...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:19 PM
MONG CHỜ

Thư em về như thỏa lòng mong đợi
Làm dịu nỗi buồn, sưởi ấm hồn tôi !
Ôi vì sao hai đứa phải hai nơi
Muốn thấy nhau chỉ chờ trong giấc ngủ...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:22 PM
CHUYỆN BA MÙA


Mùa lá rụng phải chăng mùa thu chết
Mùa tuyết rơi có phải lúc đông về !
Em yêu anh mỗi hai mùa thôi nhỉ
Em chỉ là thấp thoáng giữa đời anh...

Đã xa rồi bóng dáng tà áo xanh
Với mái tóc nhẹ buông dài óng ả
Sao giờ đây lá vẫn rơi lả tả
Như tình mình vỡ vụn lúc xuân sang !

NC

Nhím con
28-04-10, 12:26 PM
ĐÊM RẰM


Cánh hoa rơi rớt nhẹ xuống mặt đường
Như nỗi nhớ trở về trong yên lặng,
Giữa đêm rằm trăng tròn đang tỏa sáng
Sao anh ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn...
Đêm về khuya nét chữ ngả nghiêng hơn
Trăng in bóng lại càng thêm nghiêng ngả
Ước gì anh có phép thần biến hóa
Để được gần... chỉ một phút bên em...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:27 PM
KẺ NHÚT NHÁT


Em thơ ngây như thiên thần bé nhỏ
Chợt hiện ra sau tiếng trống tan trường
Nắng cứ hồng trên đôi má dễ thương
Tôi nối gót thử làm chàng hiệp sĩ,
Hiệp sĩ của riêng em rất âm thầm, lặng lẽ
Và chỉ thế thôi, tôi chẳng dám mơ nhiều.
Có người khuyên : Hãy gõ cửa tình yêu !
Ôi sợ lắm, nỡ ưu phiền đang đợi...
Ngày tháng dần trôi, chưa một lần dám nói
Dù chỉ một lời ngắn ngủi buổi sơ khai,
Hai chữ "yêu em" âm thầm tôi giữ lại
Để mối tình câm dần chết ở trong lòng...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:29 PM
CƠN MƯA SẦU


Có cô bé trú mưa bên thềm vắng
Mọi người vô tình vội vã bước ngang qua,
Mưa đầy trời và cô bé xót xa
Đành gặm nhấm nỗi buồn đau vô tận !
Sau cơn mưa chỉ còn là khoảng trống
Lang thang hoài trong quá khứ chơi vơi.
Tà áo mỏng manh đã ngấm nước mưa rồi
Tay run rẩy khẽ gạt sầu trên mặt
Những giọt mưa hòa cùng dòng nước mắt
Mái tóc thề ướt đẫm xõa qua vai...
Cơn mưa tạnh, cô vẫn chẳng nhìn ai
Lại lê bước với tâm hồn hiu quạnh...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:30 PM
BIỂN VẮNG

Sao cứ ngồi giữa đêm khuya thanh vắng
Chỉ mình tôi độc thoại với chính mình...
Biển rì rào đón tia nắng bình minh
Bao đêm trắng vẫn thấy lòng trống trải.

NC

Nhím con
28-04-10, 12:31 PM
CHÙM THƠ BỐN MÙA


XUÂN

Cứ mong hoài những giây phút dịu êm
Khi em đến làm lung linh vườn nắng
Anh hái tặng em một nhành hoa màu trắng
Một chút mùa xuân với hơi ấm ngọt ngào...

HẠ

Cơn mưa em bất chợt
Như gột sầu tim anh
Thoáng hiện khoảng trời xanh
Anh mơ hồ hy vọng...

THU

Thu không em một buổi chiều gió lộng
Mới biết rằng anh sẽ mãi cô đơn !?!
Hoàng hôn tím - ôi khoảng trời trong mộng
Tình thiên thu chỉ là cõi hư không...

ĐÔNG

Sầu đông đành làm bạn với vần thơ
Còn nữa đâu chút tình anh ngóng đợi !
Anh vẫn viết lên lá cây nỗi nhớ
Buộc vào từng ngọn gió gửi muôn nơi...


NC

Nhím con
28-04-10, 12:32 PM
DUYÊN NỢ


Có ai hay một lần đã lỡ
Bước chân vào cõi mộng viển vông !
Anh yêu em như yêu nụ hoa hồng
Em không biết, thôi tình đành tan vỡ.
Lần đầu gặp - anh, em nhiều bỡ ngỡ
Chợt nhìn nhau rồi lại quay đi...
Em thờ ơ, em đâu có biết gì
Anh ôm ấp lẻ loi trong hy vọng !

NC

Nhím con
28-04-10, 12:33 PM
BIỂN VÀ ANH


Đứng trước biển, ta ngàn lần nhỏ bé
Nhận ra mình là một kẻ cô đơn
Biển cồn cào... Anh cũng khát khao hơn
Từng đợt sóng trải hồn trên bãi cát...
Ôi tình yêu đến với ta ào ạt
Rồi bất ngờ phai nhạt tựa mây trôi,
Biển và anh cùng rũ rượi, tả tơi
Sao nỗi nhớ chẳng rời trong tâm trí,
Biết tìm đâu... tìm đâu người tri kỷ
Đêm vắng đành mộng mị dưới trăng sao !
Biển vẫn thế, con tim mãi dạt dào
Nguyện suốt đời nhủ thầm trao tất cả,
Lòng ấp ủ bao ước mơ rất lạ
Nhưng vô tình em vội vã ra đi
Nên có lẽ em chưa kịp hiểu gì
Anh với biển nhiều khi buồn lắm đấy,
Cứ ngóng trông mỗi bình minh thức dậy
Mong em trở về... nơi ấy... Biển và anh !...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:34 PM
TÌNH BUỒN


Em có còn yêu anh không
Khi em xinh đẹp tựa đóa hồng
Còn anh xấu xí như cỏ dại
Biết anh có xứng với em không ?

Em có còn yêu anh không
Sao em hờ hững lẫn lạnh lùng
Anh thì khờ dại thêu dệt mộng
Tưởng tình hai đứa thật mênh mông...

Em có còn yêu anh không
Tình anh trao em vẫn mặn nồng
Như thuở ban đầu luôn đọng lại
Anh còn giữ mãi nỗi nhớ nhung !

Em có còn yêu anh không
Một chút nhỏ nhoi phút sau cùng
Em tặng cho anh đôi dòng lệ
Anh về rửa sạch những ước mong...

Em có còn yêu anh không
Ngày mai em sẽ bước theo chồng
Bỏ anh lặng lẽ trong cô quạnh
Mối tình ngắn ngủi thế là xong !

Em có còn yêu anh không
Thôi em cứ đi xây mộng lòng
Thời gian gột xóa bao kỷ niệm
Anh đành làm bạn với hư không...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:40 PM
QUÀ TẶNG


Em tặng chiếc bật lửa
Để đốt cháy tình ta
Nhưng tình đã bay xa
Đành đốt lòng anh vậy.

Em tặng chiếc khăn tay
Để gói tình ta lại
Nhưng tình đã xa bay
Đành để lau hàng lệ.

Em tặng những nụ hôn
Để ta bước vào đời
Chẳng may anh đánh rơi
Đời hóa thành vô nghĩa.

Em tặng cuộc đời em
Cả một thời vụng dại
Để bây giờ, mãi mãi
Anh thành kẻ phụ tình...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:43 PM
THUA CUỘC


Cánh thiệp hồng chợt đến cùng em
Tôi lóng ngóng như lần đầu gặp mặt,
Thế mà đã mười năm rồi xa cách
Gặp lại nhau em vẫn như xưa...
Còn nhớ ngày nào quá đỗi ngây thơ
Hôm ấy bỗng dưng hai đứa cùng đánh cuộc :
Em lấy chồng trước ba mươi là tôi được
Nếu thua, tôi sẽ mất - dĩ nhiên rồi !...
Mười năm sau, em vừa hai sáu tuổi
Được - mất bây giờ có nghĩa gì đâu
Hai đứa mình không còn là của nhau
Tôi sẽ mãi thành người thua cuộc !
Tình đôi ta giống như ly nước
Em đổ đi rồi, ai biết đục, trong...
Và hôm nay em đã bước theo chồng
Rất vội vã, chẳng nhìn tôi lần cuối,
Tôi ngậm ngùi trong muôn vàn tiếc nuối
Vẫn thầm mong em hạnh phúc thật nhiều.
Mối tình đầu - giờ đây tôi mới hiểu
Chẳng để lại gì nhưng cũng thật khó quên...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:44 PM
SINH NHẬT EM


Sinh nhật em vào tháng năm em nhỉ
Nắng rất vàng, trời cũng rất xanh
Phượng rực rỡ dồn yêu thương nóng bỏng
Để cháy hết mình cho mỗi buổi bình minh...

Sinh nhật em - những ngọn nến lung linh
Rất nồng nàn - hoa hồng thắm đỏ !
Bao dấu yêu lòng em đang ấp ủ
Hãy sống hết mình cho hạnh phúc mai sau...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:45 PM
KÝ ỨC TUYỆT VỜI


Sẽ nhớ hoài một đêm giữa tháng năm
Sinh nhật đầu tiên với bao nhiêu kỷ niệm
Ánh trăng vàng thả hồn theo sóng gợn
Lửa bập bùng rạo rực những con tim !...

Lén nhìn nhau trong khoảnh khắc lặng im
Vì biết ngày mai chúng ta đành tạm biệt
Cuộc vui tàn, rượu nồng say cũng hết
Về với đời thường sao tránh khỏi bâng khuâng...

Có phải chăng những giây phút thần tiên
Thấp thoáng quanh ta nhưng lại xa vời vợi
Nên chỉ nụ cười cũng làm ta bối rối
Hãy sáng hết mình - trăng mười sáu lung linh...

Mười hai người - một ly rượu vòng quanh
Không gian như chìm vào trong cõi mộng
Có lẽ thời gian dường như lắng đọng
Để tiếng cười làm vỡ cả ánh trăng...

Ta lại về trên lối cũ thân quen
Lúc chia tay biết nói gì đây nhỉ ?!
Ánh mắt vội trao cho người tri kỷ
Giơ tay chào, lòng chợt thấy nao nao...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:48 PM
NẾU "CHỊ" ĐI !


Có lẽ nào chị lại xa em
Chỉ thoáng qua em cũng chưa nghĩ đến
Để giờ đây trào dâng niềm quyến luyến
Khẽ gọi thầm hai tiếng "chị ơi"...

Có lẽ nào chị lại xa em
Em vờ quay đi, chị cũng ngồi không nói,
Chân trời mới phương Nam đang vẫy gọi
Sao chị buồn, đôi mắt chị rưng rưng...

Có lẽ nào chị lại xa em
Em sẽ phải nói lời tạm biệt,
Chị đi rồi, chắc gì chị biết
Có người em lặng lẽ ngóng nhìn theo...

Có lẽ nào chị lại xa em
Em chẳng còn được trêu đùa chị,
Phút quây quần bên nhau đầy thi vị
Còn lại gì sau khoảng vắng chị đi...

Có lẽ nào chị lại xa em
Không có chị chắc là em buồn lắm,
Nơi chị đến sẽ ngập tràn ánh nắng
Chị còn nhớ cái lạnh ở đây không ?

Có lẽ nào chị lại xa em
Chị ra đi đến với miền đất lạ
Để lại đây còn vẹn nguyên tất cả
Tất cả ân tình gắn bó bấy lâu nay...

Có lẽ nào chị lại xa em
Sắp chia tay em có lời cầu chúc
Luôn may mắn và tràn đầy hạnh phúc !
Em sẽ rất mừng nếu chị nhớ đến em...

Có lẽ nào chị lại xa em !?!...


NC

Nhím con
28-04-10, 12:50 PM
KỶ NIỆM ĐÊM MƯA


Trời xui khiến cho cơn giông bất chợt
Để chúng mình bên thềm vắng trú mưa,
Đêm về khuya người qua lại dần thưa
Không gian bỗng chìm vào trong yên lặng...
Hai đứa ướt mưa cùng run lên vì lạnh
Muốn sưởi ấm cho em nhưng chỉ dám cầm tay !
Có phải chăng cõi mộng là đây
Với màu xanh của thiên thần bé nhỏ
Thiên thần trong mơ giờ đang đứng đó
Mắt ngước nhìn sáng lóa cả màn đêm...
Em hét vang bí mật của riêng em
Còn anh lại âm thầm như hóa đá
Vì anh sợ sẽ hét lên tất cả
Cả những điều đang giấu kín trong tim !
Cứ nhìn xa xăm mà chẳng dám nhìn em
Bởi anh biết nếu nhìn em sẽ hiểu !!!
Và anh đang mơ ước tới một điều
Mưa sẽ rơi, rơi hoài không tạnh,
Những hạt mưa qua ánh đèn lấp lánh
Gợi bao điều ấp ủ vẫn hằng mong.
Có nghĩa gì đâu sao cứ thầm hy vọng
Khi em buồn hãy tìm đến với anh !...

NC

Nhím con
28-04-10, 12:59 PM
TÌNH THƠ


Muốn tặng người một vần thơ bất diệt
Gói trọn tâm tình sâu lắng giấu trong tim !
Tôi đã viết và vẫn cứ viết thêm
Nhưng chỉ thấy những câu văn nhạt nhẽo.
Cả trưa hè, rồi đêm đông lạnh lẽo,
Lá thu rơi - cũng chẳng đủ gieo vần,
Có lẽ đành phải đợi tới mùa xuân
Hoa khoe sắc, chim bay về làm tổ !...
Biết đâu đấy - lòng xuân kia rộng mở
Đón hồn thơ chập chững thuở ban đầu...
Người không hiểu... chắc là chẳng hiểu đâu
Tôi tìm thơ trong vườn hoa tình ái,
Nhưng có lẽ hồn tôi còn khờ dại
Nên tình bỏ đi, thơ cũng không thành.
Thơ và tình bỗng chốc hóa mong manh
Càng dào dạt... càng mênh mông... càng thiếu !
Tình yêu ơi - sao thật là khó hiểu
Suốt cuộc đời viết mãi chẳng thành thơ...

NC

Nhím con
28-04-10, 01:01 PM
CHỈ LÀ HƯ VÔ


Có là gì sao tôi buồn đến vậy
Cứ chạnh lòng khi nghĩ tới người ta,
Họ yêu nhau phải đâu là chuyện lạ
Thế mà tôi vẫn ấm ức trong lòng !...

Có gì đâu sao cứ nhớ... cứ mong
Nếu một ngày không ngồi bên người ấy,
Không gặp nhau hoặc là không được thấy
Một nụ cười hay ánh mắt người ta...

Có nghĩa chi những giây phút thoáng qua
Rồi người ta sẽ cách xa mãi mãi,
Kỷ niệm đêm mưa âm thầm tôi giữ lại
Để mối tình câm chôn chặt tận đáy lòng !...

Có còn gì, còn chút gì nữa không
Khi cô đơn lẻ bóng trên đường về ?!?
Vẫn biết thế - Có những điều không thể
Như đêm, ngày - sao có thể thành đôi !...

NC

Nhím con
28-04-10, 01:02 PM
MỘNG ĐẸP


Cũng chỉ là dấu ba chấm thôi
Sao trái tim bỗng nhiên rung động ?!
Dấu chấm than theo vào giấc mộng
Cho hồn tôi bay giữa ngàn hoa...
Mái tóc thề bất chợt hiện ra
Nụ cười tươi trên môi thắm đỏ
Tôi ngập ngừng... thì thầm hỏi nhỏ :
Em có biết "ba chấm" ở đâu ?
Cười tinh nghịch, em khẽ lắc đầu :
"Sao ngốc thế, vậy mà không hiểu!"
Tôi ngơ ngác lạc giữa trời yêu
Ngây ngất bởi mùi hương thơm ngát
Sóng trong tim cuộn dâng dào dạt
Em đã mang đến ... "dấu ba chấm" ngọt ngào !...

NC

Nhím con
28-04-10, 01:03 PM
VIẾT CHO NGƯỜI TRONG MỘNG


Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Sao với ta dường như rất thật
Nhưng lại sợ có ngày ta đánh mất
Phút diệu kỳ đã thấy ở trong mơ...

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Sao ước muốn trào dâng mãnh liệt
Nên giờ đây cứ nhớ nhung da diết
Để lại buồn khi vắng bóng hình em !

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Giữa đôi ta - khoảng trời cách biệt
Em vô tư nên có khi không biết
Tôi âm thầm chờ đợi mỗi giấc mơ...

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Sao muốn quên lại càng hy vọng,
Ngày qua ngày tôi vẫn thường trông ngóng
Một chút mơ bỗng chốc chẳng là mơ !

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Nụ hôn vội vàng trong giấc mộng
Mở mắt nhìn - chỉ là khoảng trống
Sao dường như còn nồng ấm trên môi...

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Chỉ là mơ - làm sao có được
Tôi vẫn mong ai ban cho điều ước
Để chúng mình say đắm mãi như mơ !

Dẫu biết rằng chỉ là mơ thôi
Một giấc mơ thấp thoáng giữa cuộc đời,
Em đã đến, đừng vội rời xa nhé
Đừng vô tình xé nát giấc mơ tôi !...

NC

Nhím con
03-05-10, 01:54 AM
LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH


Một nỗi buồn len lỏi trong trái tim
Khi biết em sắp về nhà người khác,
Có phải chăng tình yêu như khúc nhạc
Lúc rộn ràng, lúc rầu rĩ thê lương ?!
Rồi mai đây không còn được chung đường
Sẽ nhớ mãi lời em chào tạm biệt,
Những nụ cười, ánh mắt nhìn tha thiết,
Cái vẫy tay khi về tới ngã tư !...
Anh tự hỏi : đời là thực hay mơ
Sao lại lắm trái ngang, ngang trái ?!
Đã lớn rồi mà vẫn còn khờ dại
Mơ hão huyền một chút tình viển vông…
Ngày mai thôi, em sẽ đi lấy chồng
Chỉ còn biết mong cho em hạnh phúc,
Và lời cuối - anh dành để cầu chúc
Chúc em lấy được người
....................... yêu em nhiều hơn anh !…

NC

Nhím con
03-05-10, 01:54 AM
TRÁI TIM TRO TÀN


Chẳng thể nào định nghĩa được thành tên
Những rung động trong trái tim sâu thẳm
Để tâm hồn bay về nơi xa lắm
Kiếm tìm em trong giấc mộng đêm đêm…
Em có biết, em có biết không em
Tình cảm đó gọi là gì ấy nhỉ ?
Chợt bùng lên rồi chuyển thành âm ỉ
Đốt tim anh cho đến hóa tro tàn !
Giờ chỉ còn đây một "dấu chấm than"
Rơi vào mênh mông giữa muôn vàn "dấu hỏi",
Anh hy vọng những lời em đã nói
Tất cả là sự thật của lòng em !
Hãy nhìn vào mắt anh - em sẽ hiểu thêm
Trái tim anh đang ẩn chứa điều bí mật
Dẫu cháy thành tro nhưng nếu còn nhẹ đập
Thì vẫn còn yêu, yêu mãi đến muôn đời...

NC

Nhím con
03-05-10, 01:55 AM
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG DÁM NÓI


Có nhiều điều chẳng dám nói với em
Những chuyện trong mơ anh vẫn thường gặp !
Rồi mai hối hả giữa dòng đời tấp nập
Có vô tình vội vã bước qua nhau ?!?

Còn nhiều điều anh chẳng dám nói đâu
Những khát khao trong lòng luôn cháy bỏng !
Mai xa rồi, anh chỉ còn hy vọng
Em trở về từ nỗi nhớ chơi vơi…

Có những điều chỉ dám ước mơ thôi
Bởi nói ra cũng trở thành vô nghĩa,
Anh sẽ sống âm thầm trong thánh địa
Những bài thơ anh viết tặng riêng em !…

Có những điều không dám nói với em
Vì anh biết bây giờ thì quá muộn !
Chuyện chúng mình sẽ mãi là kỷ niệm
Kỷ niệm tuyệt vời của ngày tháng đã qua…

Còn một điều anh chẳng dám nói ra
Khi biết tên người chồng em sắp lấy,
Lo lắng thôi, cũng mong không phải vậy
Em sẽ là ngoại lệ - phải không em ?!?

NC

Nhím con
03-05-10, 01:55 AM
TÂM SỰ VỚI ĐÊM


Ước gì có thể quên đi
Chuyện trong mơ chẳng vương vấn nữa,
Những bài thơ mãi còn dang dở
Như nụ hôn chưa đủ ngọt ngào !

Ước gì chẳng có đêm nao
Hai đứa trú mưa bên thềm vắng
Thì giờ đây tâm hồn phẳng lặng
Không đắm chìm trong nỗi nhớ nhung...

Ước gì có thể thả trôi sông
Những hoài niệm cứ luôn khắc khoải
Để không ngóng trông đến ngày thứ bảy
Ngồi bên nhau nói chuyện vu vơ !

Ước gì hồi ấy em thờ ơ
Đừng quan tâm đến tôi như thế
Thì chắc đêm nay tôi có thể
Chẳng ngồi đây thầm gọi tên em…

Ước gì hóa đá được trái tim
Thành băng giá chẳng hề rung động
Để đêm đêm không còn mơ mộng
Chờ nhắn tin - điện thoại giữ trong tay !

Ước gì có thể em đổi thay
Bỗng coi tôi như người xa lạ,
Tôi sẽ cố chôn vùi tất cả
Cả nụ cười, ánh mắt đã từng yêu…

.....

NC

Nhím con
03-05-10, 01:56 AM
CHO TÔI MỘT LẦN


Tình câm viết mãi chẳng nên lời
Cà phê ngọt đắng, thuốc trên môi
Cô quạnh ngồi đây tôi mới hiểu
Trái tim đã trót hiến dâng người.

Buồn không lúc đếm lá thu rơi
Nhuộm tím hoàng hôn một góc trời
Em đã đi rồi đâu có biết
Vô tình giết chết nửa hồn tôi.

Nửa kia - nỗi nhớ bỗng chơi vơi
Hình bóng em yêu vẫn chẳng rời,
Em hãy dừng chân, quay trở lại
Hồi sinh một nửa hồn cho tôi !

Cho tôi một lần, một lần thôi
Một lần được có em trong đời
Một lần không phải là giấc mộng
Một lần và chỉ một lần thôi !…

NC

Nhím con
03-05-10, 01:57 AM
CHẲNG ĐỔI THAY


Những phút chạnh lòng nghĩ đến ai
Bâng khuâng thao thức suốt đêm dài,
Em ơi có phải khi xa cách
Là lúc u sầu nhân gấp hai !?!

Rồi bỗng âm thầm mộng nhạt phai
Lẻ loi ngơ ngẩn nhớ mong hoài,
Vô tình em đã vui duyên mới
Vẫn nguyện tim mình chẳng đổi thay !

NC

Nhím con
03-05-10, 01:58 AM
MỘNG ÁI ÂN


Anh cứ đợi bao nụ hôn vội vã
Một ngàn lần nóng bỏng cả bờ môi
Cảm giác ấy hồn thăng hoa rất lạ
Cũng từ lâu anh đã ước mong rồi...

Anh cứ đợi, đợi từng đêm nồng cháy
Ta vụng về ân ái giữa trời mơ
Chỉ tưởng tượng mà sao anh vẫn thấy
Nỗi khát khao run rẩy đến không ngờ...

Anh cứ đợi, đợi ngày mai em tới
Cho thỏa lòng ta hò hẹn yêu đương
Cùng ngụp lặn trong biển tình đắm đuối
Để cuồng si rã rượi suốt đêm trường...

NC

Nhím con
03-05-10, 01:58 AM
ƯỚC HẸN


Ngày mai tri kỷ đi lấy chồng
Tôi hụt hẫng như vừa đánh mất
Những ngày đã qua - một thời rất thật
Một thời ta tưởng đã có nhau…
Bao yêu thương giờ có nghĩa gì đâu
Một nụ hôn để dành khi tiễn biệt,
Xa nhau rồi sẽ nhớ nhung da diết
Thôi cũng đành giữ lại ở trong tim !
Chẳng thể quên những giây phút yếu mềm
Ta gục ngã trước tình yêu vẫy gọi,
Để giờ đây bồi hồi tôi chờ đợi
Đến một ngày ta sẽ mãi cách xa…
Gửi lại em những ước vọng đã qua
Hãy gìn giữ hạnh phúc em đang có !
Cuộc đời này tình duyên mình dang dở
Thì ta thầm hẹn đến kiếp lai sinh…

NC

Nhím con
03-05-10, 01:59 AM
NGÀY EM ĐI


Tôi chẳng tìm được lá diêu bông
Tất nhiên em phải đi lấy chồng,
Hôm nay em đã về bến khác
Như sáo sổ lồng, sáo sang sông…

Vừa mới đêm qua em nhớ không
Chỉ một dòng tin cũng ấm lòng,
Hai đứa cùng chung niềm tâm sự
Giữ trọn mối tình mãi sáng trong.

Sáng nay giờ tốt… thế là xong
Váy cưới, xe hoa với pháo hồng,
Ánh mắt thiết tha em từ biệt
Tôi dần chết lặng giữa thinh không.

Áo em ngày cưới trắng tựa bông
Trên tay e ấp mấy nụ hồng,
Sánh đôi em bước cùng chú rể
Tôi thành tượng đá em biết không?

Tôi về đốt sạch hết ước mong
Tìm quên trong những chén rượu nồng,
Men tình tôi uống sao cho cạn
Từng giọt rơi vào nỗi nhớ nhung.

Khi hiểu rằng em phải lấy chồng
Trời ơi, tôi có thể vui không?!
Chiều thu chợt thấy lòng se lạnh
Cứ ngỡ ngoài kia đã sang đông…

NC

Nhím con
03-05-10, 02:00 AM
LÁ CUỐI THU


Anh chép thơ trên từng chiếc lá
Gửi tặng trước lúc phải xa em
Mùa thu vàng với nỗi nhớ dịu êm
Em đi… hàng cây buồn ngơ ngác…
Gió vô tình cứ đung đưa xào xạc
Những chiếc lá sót lại trên cành
Chỉ còn một chút sắc xanh
Chẳng bao lâu sẽ thành héo úa !…
Nghe tiếng lá rơi ngỡ em đang gọi cửa
Chạy ùa ra chỉ thấy lá cuối thu,
Vội nhặt lên chép tiếp bài thơ
Đêm qua viết vẫn còn dang dở,
Em có biết là anh đang rất sợ
Chiếc lá cuối cùng
____________ sẽ rụng trước mùa đông !…

NC

Nhím con
03-05-10, 02:01 AM
GỬI LẠI EM


Xin gửi lại cho em
Một vầng trăng kỷ niệm
Ngày nào bên sông vắng
Ta lặng nhìn trăng lên...

Xin gửi lại cho em
Lần đợi chờ đầu ngõ
Nâng niu nụ hoa nhỏ
Phút bồn chồn dịu êm...

Xin gửi lại cho em
Vần thơ và khúc nhạc
Một mùa thu man mác
Hoàng hôn lá vàng thêm...

Xin gửi lại cho em
Lời hẹn thề năm trước
Con đường dài chung bước
Trời đổ mưa suốt đêm...

Xin gửi lại cho em
Nụ hôn thời con gái
Ngây thơ và vụng dại
Một thời sao khó quên...

Xin gửi lại cho em
Bao ái ân nóng bỏng
Chút ngọt ngào lắng đọng
Khắc hoài niệm trong tim...

Xin gửi lại cho em
Kỷ vật xưa em tặng
Một tình yêu trong trắng
Thôi, xin gửi lại em !...

NC

Nhím con
04-05-10, 06:43 PM
HOA SỮA


Đường anh qua sao nồng nàn hương hoa sữa
Để vô tình lòng chợt thấy nao nao,
Ký ức xưa - ôi hoài niệm thuở nào
Cứ ùa về làm tim anh nghẹt thở...
Một chữ yêu trót bẻ thành hai nửa
Nửa giấu trong hồn, nửa gửi vào thơ,
Nửa chữ nhớ thương với nửa chữ mong chờ
Ghép lại thành một chữ sầu muôn kiếp !
Ngày ấy qua rồi, bây giờ anh mới biết
Quá dại khờ nên cứ mãi dở dang,
Như hoa sữa kia dẫu có nồng nàn
Chỉ đêm nay thôi, ngày mai còn đâu nữa,
Nhưng vẫn sẽ vấn vương như là duyên nợ
Để suốt đời anh chẳng thể quên em !...

NC

Nhím con
04-05-10, 06:44 PM
LỖI HẸN MÙA THU


Trăng cô đơn nên thẫn thờ, ngơ ngẩn
Mây nhớ người nên theo gió lang thang
Mùa thu buồn nên nhuộm lá thêm vàng
Ta phải xa nhau nên tâm hồn trống trải…

Trăng đã tàn sẽ còn quay trở lại
Mây lang thang cũng có lúc ngừng trôi
Lá thu vàng rồi sẽ lại xanh tươi
Tình tan vỡ… trái tim đành lỗi hẹn !

NC

Nhím con
04-05-10, 06:46 PM
EM ĐÃ ĐẾN TRONG MƠ


Em đã đến đêm qua trong giấc mộng
Để sáng nay anh bỗng hóa thẫn thờ
Em bất chợt hiện ra từ khoảng trống
Anh ngỡ ngàng hy vọng chẳng là mơ...

Em đã đến sao lặng thầm không nói
Để cho anh bối rối mãi trong lòng
Em tan dần vội vàng anh níu gọi
Cho một lần trút vợi nỗi nhớ mong...

Em đã đến từ hư vô tiềm thức
Rót đam mê những giây phút ngọt ngào
Anh tự hỏi giữa mênh mông đời thực
Có khi nào ta được gặp lại nhau !?!...

NC

Nhím con
04-05-10, 06:48 PM
GIÁ NHƯ...


Giá như đừng có quen nhau
Thì đâu đến nỗi u sầu con tim !
Buồn thôi, chẳng dám trách em
Chỉ tại ngày ấy - cái đêm trăng tròn...
Giờ đây tim đã héo mòn
Không còn gợn sóng, không còn mưa rơi.
Tình yêu chỉ là mơ thôi
Cho nên sẽ mãi suốt đời : "giá như..." !

NC

Nhím con
04-05-10, 06:49 PM
BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ


Em đã hỏi rằng anh đang nhớ ai
Trả lời sao, anh cũng không biết nữa !
Cứ thao thức nhìn mưa ngoài ô cửa
Đêm xuân dài nhớ quá một vầng trăng...
Những chiều hè ngơ ngẩn bước lang thang
Hoa sen ấy khắc hình trong nỗi nhớ...
Giữa mùa thu vần thơ còn dang dở
Nhớ lá vàng theo làn gió nhẹ bay...
Trời quạnh vắng mùa đông em có hay
Bạn hiền xa... cách nửa vòng trái đất
Người anh nhớ chưa một lần thấy mặt
Em hiểu không, chẳng ai khác được đâu !...

NC

Nhím con
04-05-10, 06:50 PM
HÃY LÀ EM THÔI


Em hãy là cơn mưa mùa hạ
Dập tắt giùm anh ngọn lửa trong lòng,
Em hãy là băng giá mùa đông
Phủ kín hồn anh một màu tuyết trắng,
Em hãy là chiều thu nhạt nắng
Để anh lang thang mải miết đi tìm,
Em hãy là trời xuân dịu êm
Cho anh đắm chìm giữa áng mây hoài niệm !…
Nhưng thôi, em hãy cứ là em
Trái tim anh khắc hình em rồi đấy,
Em hãy là em để anh được thấy
Sự ngọt ngào em mang đến cho anh…

NC

Nhím con
08-05-10, 02:57 AM
THỨ BẢY ĐẦU TIÊN


Thứ bảy này chẳng được gặp em
Bỗng nhiên thấy cô đơn, trống trải !
Có lẽ nào em đi xa mãi
Để mình anh buổi sáng cà phê...
Vị ngọt đắng như gợi nỗi tái tê
Khói thuốc vương làm đầy thêm niềm nhớ !
Ai ngang qua cũng vội nhìn ra cửa
Để lại thẫn thờ vì chẳng phải là em.
Thứ bảy này là thứ bảy đầu tiên
Cà phê một mình lẻ loi nơi góc phố,
Trớ trêu thay trời làm cơn mưa nhỏ
Từng giọt buồn dần thấm lạnh hồn anh !...
Phải chăng xuân đến cây sẽ tươi xanh
Mùa thu về lại nhuộm vàng sắc lá !
Đã yêu nhau nguyện hiến dâng tất cả
Khi xa rồi lòng vẫn nghĩ về nhau...

NC

Nhím con
08-05-10, 02:59 AM
BIỂN KHÓC


Sóng biển về đâu... sóng biển buồn
Nghiêng nghiêng triền cát giọt mưa tuôn
Hải âu chao cánh vùi trong gió
Lạc bước bay về chốn mù sương...

Biển đau quằn quại tung bọt sóng
Gào thét ngoài khơi những tiếng lòng
Ai hay biển khóc vì đau đớn
Khắc vết thương đời giữa thinh không !

Biển trời mờ mịt cứ mông lung
Chôn giấu niềm đau đến tận cùng
Ngọn sóng mãi xô ghềnh đá dốc
Muôn đời gặm nhấm cõi rêu phong...

TK-NC

Nhím con
08-05-10, 02:59 AM
QUÁN XƯA


Đã lâu rồi mới trở lại quán xưa
Bằng Lăng vẫn tím chẳng có gì đổi khác,
Không gian vẫn êm đềm trong tiếng nhạc
Du dương buồn với những bản tình ca.
Bàn ghế vẫn xếp thành hình bông hoa
Anh lại tách một bông ra hai cánh,
Vờ như vẫn có người ngồi bên cạnh
Gọi ly “bá tước” và một tách cà phê !
Ở ngoài kia vẫn nhộn nhịp người, xe
Còn anh cô đơn lẻ loi trong quán vắng,
Nhớ khi xưa hai đứa thường im lặng
Cùng thả hồn - ánh mắt nhìn xa xăm...
Nhưng giờ đây chỉ còn lại Bằng Lăng
Với mình anh âm thầm ôm kỷ niệm,
Xa em rồi anh ngậm ngùi nghĩ đến
Ký ức bồng bềnh... ngày tháng năm yêu,
Giờ em nơi đâu có biết một điều
Bằng Lăng cũng buồn, cũng nhớ em nhiều lắm !...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:00 AM
KHÓC


Khóc nữa đi cho cạn dòng nước mắt
Khóc âm thầm để xóa hết mộng mơ
Khóc lặng lẽ cho quên phút dại khờ
Khóc hận tủi khi tình xưa tan vỡ
Khóc đắng cay khi ái ân đã lỡ
Khóc ngậm ngùi khi dang dở mối duyên
Khóc ấm ức khi chịu kiếp truân chuyên
Khóc tức tưởi khi thấy đời đen bạc
Khóc như mưa để hồn xiêu phách lạc
Khóc trong lòng... anh mãi khóc vì em !...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:01 AM
KHÓC NỮA


Khóc nữa đi khi tình mình đã chết
Khóc âm thầm khi mất hết niềm tin
Khóc lặng lẽ khi dõi mắt vội nhìn
Khóc hận tủi khi người tìm bến mới
Khóc đắng cay khi hồn ta chới với
Khóc ngậm ngùi khi ngóng đợi hình ai
Khóc ấm ức khi ước hẹn phôi phai
Khóc tức tưởi khi đêm dài lẻ bóng
Khóc như mưa khi kiếp sầu vỡ mộng
Khóc trong lòng... hy vọng sẽ lãng quên !...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:02 AM
1... 2... 3... & Ta !...


Một ánh mắt... chợt làm ta vương vấn
Một nụ cười... ta bỗng thấy tương tư
Một dáng hình... ta muốn viết thành thơ
Một câu nói... đêm về ta thao thức...

Hai lần nhìn... để tim ta rạo rực
Hai bàn tay... ta vội nắm trong mơ
Hai lời hẹn... ta cứ nghĩ vu vơ
Hai phương trời... vẫn bắt ta cách biệt...

Ba ngày qua... trong lòng ta da diết
Ba đêm liền... ta đếm đủ năm canh
Ba chữ tình... ta thấy quá mong manh
Ba lời yêu... ngập ngừng ta giữ lại !...

Bốn vòng xe... hững hờ ta quay mãi
Bốn ngả đường... ta nào biết về đâu
Bốn tháng ròng... ta vẫn chẳng gặp nhau
Bốn mùa nữa... héo mòn ta chờ đợi !...

Năm ngón tay... vô tình ta gõ nhịp
Năm phím buồn... ta lại nhớ đến em
Năm tháng yêu... ta sẽ chẳng đặt tên
Năm châu này... bao giờ ta hội ngộ !...

Sáu tháng ấy... đơn phương ta hy vọng
Sáu đêm rằm... ta trông ngóng hồi âm
Sáu giác quan... ta vẫn thấy lặng câm
Sáu tuần trăng... nhủ thầm ta gắng đợi !...

Bảy sắc màu... khiến tâm ta lòa chói
Bảy lốc đời... ta đành gói tơ duyên
Bảy tình đau... ta hóa kẻ cuồng điên
Bảy ngày liền... một tuần ta xưng tội !...

Tám hướng tình... bao năm ta lặn lội
Chín niềm thương... ta vẫn mãi đơn côi
Mười nỗi nhớ... ta trao gửi hết rồi
Một... Hai... Ba... suốt đời ta lẩn quẩn !...


NC

Nhím con
08-05-10, 03:02 AM
CHUYỆN ĐÔI TA

Chuyện
Bây giờ
Anh vẫn nhớ
Còn em nhớ không
Ngày xưa hằng ao ước
Và rồi em luôn có được
Rất nhiều chàng trai đã yêu em
Chuyện
Bây giờ
Anh vẫn nhớ
Còn em nhớ không
Một lần dưới trăng đêm
Mỉm cười em khẽ nói thầm
Người nào em yêu, em sẽ lấy
Chuyện
Bây giờ
Anh vẫn nhớ
Còn em nhớ không
Những gì anh được thấy
Em đã yêu chồng như vậy
Tiếc rằng đó chẳng phải là anh

NC

Nhím con
08-05-10, 03:03 AM
VẮNG EM


Cây thiếu đất cây ngừng hơi thở
Anh vắng em biết chia sẻ cùng ai ?!
Những đêm trắng hồn ướt đẫm sương mai
Vẫn không thể làm vơi đi nỗi nhớ,
Trái tim anh giờ chia thành hai nửa
Nửa khô cằn, nửa trao gửi nơi em !
Khi cố quên là khi càng nhớ thêm
Nên đêm qua trong mơ anh lại thấy
Mình bên nhau đắm say và run rẩy
Ngất ngây hồn những giây phút thăng hoa...
Anh cứ hỏi lòng anh: có phải chăng là
Tình yêu em đã cho anh nhiều ước vọng !?!

NC

Nhím con
08-05-10, 03:03 AM
HÃY HIỂU NGHE EM !


Em hỏi tôi còn bao chiều thứ bảy
Để em một mình lặng lẽ, đơn côi !
Rất giản đơn, em sẽ biết mà thôi
Nếu em đếm số ngày tôi ngóng đợi...

Em hỏi tôi sao gặp nhau quá vội
Để em thấy lòng bối rối, ngẩn ngơ !
Chắc là em không giận dỗi vu vơ
Nếu em tính những giờ tôi mong mỏi...

Em hỏi tôi còn bao lời chưa nói
Để em chờ trong nỗi nhớ chơi vơi !
Có gì đâu, em sẽ hiểu, em ơi
Nếu em đoán điều tôi hằng ấp ủ...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:04 AM
TIẾC NUỐI


Xa quá rồi cái đêm trăng và gió
Bất chợt hiện về ký ức ngày xưa !
Dòng đời cứ trôi qua như giấc mơ
Ta cố giữ nhưng cũng đành để mất
Thời đắm say - một thời yêu rất thật
Thời mộng mơ cùng sóng nước, trời mây,
Cái thời nhút nhát chẳng dám cầm tay
Nụ hôn cũng chỉ nằm trong ý nghĩ,
Hình bóng ai chập chờn mộng mị
Chỉ biết bồi hồi gửi nhung nhớ vào thơ...
Ôi ước gì được trở lại ngày xưa
Ta sẽ nói hết nỗi niềm tâm sự,
Sẽ cuồng si, sẽ không còn sợ
Bởi tình yêu chẳng có lỗi bao giờ !...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:05 AM
GỬI CHỊ


Chị biết không, len lén về thăm chị
Nhưng ngại ngùng nên em chỉ lặng thinh
Thấy chị đang vui với mối duyên tình
Mừng cho chị, thôi em đành quay bước...

Em dại khờ nên nào đâu biết được
Chị cũng buồn và vẫn nhớ đến em
Lời đã nói chẳng bao giờ em quên
Luôn thầm dõi từng đêm theo bóng nguyệt...

Nửa vòng cầu khoảng không gian cách biệt
Gặp nhau rồi... chịu thua thiệt, thị phi
Em hiểu mình nên là kẻ ra đi
Nhưng sẽ lại trở về khi chị muốn !...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:06 AM
MỐI TÌNH CÂM


Những vần thơ vụng về trên trang giấy
Gom nỗi buồn ngày thứ bảy cô đơn
Mình xa nhau cũng từ mùa thu ấy
Mỗi chiều về nhung nhớ lại nhiều hơn

Dòng sông vắng đong đầy bao kỷ niệm
Gió heo may gợi ước nguyện trong lòng
Vầng trăng cũ vẫn từng đêm ẩn hiện
Thấy lá vàng lại lưu luyến hoài mong

Em có biết ngày xưa khờ dại quá
Anh âm thầm dâng tặng cả con tim
Để giờ đây ngậm ngùi nơi xứ lạ
Mối duyên mình đã dần hóa tình câm...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:06 AM
VƯỢT KHÔNG GIAN


Em chợt đến từ một nơi hư ảo
Gieo sóng tình hay giông bão trong anh
Phút ngọt ngào nồng ấm quá mong manh
Từng đêm vắng vẫn ngóng trông chờ đợi...
Ngàn cây số cách xa nhau vời vợi
Vượt không gian tưởng như lại rất gần
Để con tim hòa nhịp đập đôi lần
Hồn đắm đuối cùng ái ân cháy bỏng !...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:07 AM
HAI ĐẦU NỖI NHỚ


Một buổi sáng mùa thu trời se lạnh
Đếm nỗi buồn cô quạnh giọt cà phê
Mưa giăng đầy như gợi phút đam mê
Ôi nhớ quá... đêm vụng về... run rẩy !

Rất gần thôi nhưng cũng xa biết mấy
Để mơ hoài nồng cháy một nụ hôn
Hình bóng ai đã chiếm cả tâm hồn
Đôi mắt ấy sao mỏi mòn ngóng đợi !

Lần gặp đó lại chia tay quá vội
Mối duyên thầm đã kịp nói gì đâu
Để bây giờ cứ lặng lẽ tìm nhau
Cùng khắc khoải ở hai đầu nỗi nhớ !

NC

Nhím con
08-05-10, 03:07 AM
TUỔI BA MƯƠI


Ba mươi năm - đã ngót nửa quãng đời
Tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống
Cũng bao la, mênh mông như biển rộng
Lúc êm đềm, khi nghiêng ngả bão giông,
Cũng chẳng khác gì dòng suối, con sông
Cứ trôi mãi không bao giờ trở lại,
Như rừng cây cũng đơm hoa kết trái,
Như trời cao vẫn thay đổi từng ngày...
Nhưng suốt đời sẽ nhớ mãi hôm nay
Như giấc mơ bỗng hóa thành hiện thực !
Ôi kỷ niệm tôi ghi trong ký ức
Để mỉm cười khi nhớ lại: “ngày xưa...”

NC

Nhím con
08-05-10, 03:08 AM
MUỐN TẶNG EM


Anh vẫn muốn tặng em
Người yêu xinh bé nhỏ
Một bông hoa thắm đỏ
Thay những lời thân thương...

Anh vẫn muốn tặng em
Người vợ luôn hiền hậu
Một nụ hôn yêu dấu
Vị ngọt đọng đầu môi...

Anh vẫn muốn tặng em
Người bạn đời tri kỷ
Một vần thơ giản dị
Nhưng chứa cả tình anh.

NC

Nhím con
08-05-10, 03:09 AM
CƠN BÃO LÒNG


Bão lòng anh đang trỗi dậy điên cuồng
Làm vật vã con tim dường nghẹt thở
Mộng ái ân hôm nào còn dang dở
Để ngậm ngùi hoài nhớ giấc mơ yêu !...

Bão lòng anh đang nổi gió trong chiều
Tìm nụ hôn đã trao nhiều cháy bỏng
Giây phút ấy sao ngọt ngào lắng đọng
Để tâm hồn ấp ủ mộng tình si !...

Bão lòng anh đang gào thét những gì
Cứ nhắc mãi đêm diệu kỳ huyền ảo
Để giờ đây cả đất trời chao đảo
Cùng đắm chìm theo cơn bão lòng anh !...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:09 AM
MÙA THU ĐI


Ai cũng có vài lần bắt gặp
Giữa đời thường một chút xốn xang,
Chỉ cầm tay, ánh mắt vội vàng
Đã đủ làm cho ta bối rối !

Ai cũng có những nhớ nhung, mong đợi
Một bóng hình hay chỉ một cái tên,
Những ái ân trong giấc mộng đêm đêm
Là kỷ niệm mà ta luôn nhớ mãi !

Ai cũng có những phút giây khờ dại
Nuôi trong lòng một ước muốn viển vông,
Để đến khi người ta đi lấy chồng
Tâm hồn mình bỗng hóa thành ngơ ngẩn !

Ai cũng từng có những khi mê mẩn
Bởi nụ cười hay lời nói thiết tha,
Để đến khi người ấy đã rời xa
Mình lặng lẽ ôm nỗi sầu muôn kiếp !

Ai cũng có một tình yêu mãnh liệt
Bùng cháy bất ngờ chẳng biết từ đâu,
Để đến khi hai đứa phải xa nhau
Trái tim mình suốt đời như hóa đá !

Ai cũng có một lần cho tất cả
Nhưng nhận về chỉ là một số không,
Chuyến đò chở mùa thu đã sang sông
Vẫn hy vọng có ngày quay trở lại !...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:10 AM
THU TÀN


Một đêm chợt thấy hương hoa sữa
Mới hay mùa thu đã đến rồi,
Nhìn trăng mờ nhạt ngoài ô cửa
Mới biết em chẳng còn bên tôi…
Ước vọng ngày nào ta có đôi
Bây giờ chỉ là trong dĩ vãng,
Một phút mộng mơ, một lần lãng mạn
Để cả đời hoài nhớ không nguôi !…
Giờ đây thu đã sắp qua rồi
Hương thơm không còn nồng nàn như trước,
Cố níu kéo nhưng làm sao giữ được
Trăng đã tàn, hoa sữa đã rụng rơi !…
Có ngờ đâu ta mất nhau trong đời
Bao yêu thương cũng hóa thành sầu khổ !
Đêm nay thẫn thờ bước trên phố nhỏ
Hoa sữa cứ ngọt ngào phủ kín dưới chân…

NC

Nhím con
08-05-10, 03:12 AM
CHẠY TRỐN TÌNH YÊU


Tháng ngày qua cứ lặng lẽ u sầu
Bởi trái tim đã từ lâu hóa đá
Hình bóng cũ dường như thành xa lạ
Kỷ niệm năm nào xin trả hết người xưa...

Rồi một hôm em đến thật bất ngờ
Gieo nỗi nhớ... Lại mong chờ, hy vọng
Để từng đêm tìm em trong giấc mộng
Thấy tim mình lại rung động yêu thương...

Có ngờ đâu vẫn chẳng được chung đường
Đành chấp nhận ôm nỗi buồn cô lẻ
Em xa rồi khiến mùa thu quạnh quẽ
Lá vàng rơi cứ rớt nhẹ bên thềm...

Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Càng trốn tránh thì con tim càng nhớ
Mới hiểu được yêu một người thật khó
Và muốn quên còn khó gấp ngàn lần !...

NC

Nhím con
08-05-10, 03:12 AM
TÌNH YÊU VÀ BONG BÓNG


Tình yêu chẳng khác gì bong bóng xà phòng
Thổi phồng lên nó lung linh sặc sỡ
Nhưng càng nhanh thì lại càng chóng vỡ
Khi tan rồi chỉ là giọt nước rơi...
Ta cũng thế - chợt gặp nhau giữa đời
Tưởng tình mình là bến bờ vô tận !
Rồi em rời xa để anh ôm sầu hận
Nắm trong tay - bong bóng vỡ tan tành,
Cố níu kéo giữ lại chút long lanh
Nhưng giọt nước rơi bỗng hóa thành giọt lệ...
Ôi tình yêu ở trên đời là thế
Cũng mỏng manh như bong bóng mà thôi !

NC

Nhím con
13-05-10, 12:17 PM
NGẨN NGƠ


Tà áo thon dài gió nhẹ vương
Tóc thề trông đẹp nhất trên đường
Sao buồn xen lẫn niềm vui thế
Có biết lòng tôi đã nhớ thương

Nhạt bóng hoàng hôn ngả cuối đường
Trông tà áo trắng lại tơ vương
Ngẩn ngơ những lúc giờ tan học
Lặng lẽ chờ ai trước cổng trường

Áo trắng xa rồi lại vấn vương
Chiều thu nhạt nắng ở bên đường
Nhìn theo bóng ấy hồn ngơ ngẩn
Bởi lẽ trong lòng đã trót thương

NC

Nhím con
13-05-10, 12:18 PM
TÌNH CÂM

Giữ lại những lời thương
Mang theo suốt dặm trường
Chiều nhìn bông phượng vỹ
Tối đợi đóa quỳnh hương
Khắc khoải trăng đầu tháng
Hanh hao nắng cuối đường
Tình câm hoài ấp ủ
Lặng lẽ mối tơ vương

NC

Nhím con
13-05-10, 12:19 PM
NGƯỜI CÓ HAY CHĂNG


Có một điều chẳng dám hỏi em đâu
Mùa thu đến sao tim mình giá lạnh
Đôi mắt ấy đã bao lần lảng tránh
Khiến tâm hồn cô quạnh giữa đêm thâu !...

Có một điều chẳng dám hỏi em đâu
Tình cứ ngỡ đã nồng nàn cháy bỏng
Bao dấu ái theo thời gian lắng đọng
Sao vẫn buồn, vẫn phải ngóng chờ nhau !...

Có một điều chẳng dám hỏi em đâu
Sao nhớ quá để bao ngày mong đợi
Tưởng gần lắm mà cách xa vời vợi
Dẫu đôi mình đã thầm hẹn từ lâu !...

Có một điều chẳng dám hỏi em đâu
Vì anh biết cũng chỉ là ước vọng
Tình yêu đó đành xem như giấc mộng
Để suốt đời mang cay đắng dịu êm !...

Còn bao điều chẳng dám nói đâu em !...


NC

Nhím con
13-05-10, 12:21 PM
THẾ GIỚI ẢO


Đời là thế làm sao ta đoán được
Những dối gian đầy rẫy ở quanh mình...
Ngẩn ngơ hồn tưởng nhớ mắt môi xinh
Nào có biết toàn nghe lời dối gạt !...

Tình là thế đã cho bao mật ngọt
Những ái ân dào dạt tựa suối nguồn...
Ngất ngây lòng đắm đuối từng nụ hôn
Nào có biết đang lạc vào ảo mộng !...

Em cũng thế, cứ gieo nhiều hy vọng
Những lời thương nồng thắm gợi bao điều
Nên ngập ngừng hẹn ước một trời yêu
Nào có biết đây chỉ là cõi ảo !...

NC

Nhím con
03-06-10, 02:15 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Ngọn gió mùa đông lạc trước thềm
Nghe lòng trống vắng lạnh từng đêm
Người ơi có hiểu tâm tư ấy
Ngóng đợi bao năm suối tóc mềm
.......

Sắc lá thu vàng gợi nét thơ
Người sao biệt vắng dạ ơ hờ
Ta về bến cũ lòng mơ tưởng
Chợt nhớ hôm nào thoáng ngẩn ngơ
.......

Đêm buồn vắng lặng nghĩ vu vơ
Ánh nguyệt dần loang tỏa bóng mờ
Một mối tình câm người có hiểu
Bao lần muốn hỏi cứ làm ngơ
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:16 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Từng đêm mộng đến lại mơ hình
Đắm đuối môi hồng mắt đẹp xinh
Tưởng tượng mà thôi lòng vẫn hiểu
Không gian cách biệt lứa đôi mình
.......

Tìm em đến tận cuối chân trời
Nỗi nhớ bao ngày vẫn chẳng vơi
Kỷ niệm đôi ta thầm giữ nhé
Lòng mang ước vọng mãi muôn đời
.......

Biền biệt xa nhau để ngóng chờ
Bao chiều lá rụng nhớ vu vơ
Từng đêm quạnh vắng hồn ngơ ngẩn
Thầm trách lòng ai mãi hững hờ
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:16 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Cùng xây mộng đẹp đón bình minh
Ước hẹn đôi ta trọn mối tình
Kìa gió đông về đang giá lạnh
Khuya rồi, em hãy lại gần anh
.......

Bao giờ mây gió sẽ ngừng trôi
Để hẹn cùng nhau một góc trời
Vạt nắng hanh vàng nơi cuối phố
Chiều về lặng lẽ giọt sầu rơi
.......

Sầu dâng nhuộm tím cả khung trời
Nỗi nhớ bao ngày mãi chẳng vơi
Nhắn nhủ niềm yêu theo ngọn gió
Thầm trao hẹn ước ngỏ đôi lời
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:17 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Đêm khuya thấp thỏm dạ mong chờ
Gió tủi mây hờn lạc giấc mơ
Nỗi nhớ trào dâng người có biết
Con tim thổn thức mắt hoen mờ
.......

Gom góp đôi vần nhặt ý thơ
Thầm ghi một bóng nguyện tôn thờ
Mong chờ khắc khoải bao ngày tháng
Lặng lẽ đêm buồn nghĩ vẩn vơ
.......

Mùa thu gợi nhớ những đau buồn
Ký ức ùa về suối lệ tuôn
Ướt đẫm bờ vai làn tóc rối
Châu rơi lã chã tựa mưa nguồn
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:18 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Đứng lặng trong chiều ướt đẫm mưa
Bàn tay lạnh lẽo trở nên thừa
Châm từng điếu thuốc lòng u uẩn
Luyến tiếc vô cùng dĩ vãng xưa
.......

Bao lần mộng đến lại ngu ngơ
Đắm đuối môi hôn dạ ngóng chờ
Ước hẹn đêm nào đang cháy bỏng
Thiên đường ân ái vẫn hoài mơ
.......

Ngang trái sao đành số phận ơi
Ông Tơ Bà Nguyệt kết duyên đời
Cho dù trắc trở đầy ngăn cách
Ước muốn trong lòng vẫn chẳng vơi
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:18 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Cúi nhặt bên đường chiếc lá bay
Hoàng hôn thấp thoáng bóng thu gầy
Đêm về giá lạnh ngồi thao thức
Nỗi nhớ dâng trào mẹ có hay
.......

Lặng lẽ trông chờ một dấu chân
Thầm mong Nguyệt xuống cõi dương trần
Đêm về ngóng đợi nàng tiên nữ
Bóng dáng mơ hồ hiện trước sân
.......

Ngọn gió rung rinh những tán dừa
Trăng rằm soi lối bước chân đưa
Đêm khuya ướt mộng tình chan chứa
Biết nói gì đây cũng chỉ thừa
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:19 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Bóng Nguyệt mơ hồ vẫn lả lơi
Nhờ mây nhắn gió gửi trao lời
Đôi mình hẹn ước cùng xây mộng
Đắm đuối dòng tình sóng sánh trôi
.......

Má thắm môi hồng tựa đóa hoa
Làn mây sợi nắng cũng giao hòa
Bao người dõi mắt theo chân nhỏ
Nhịp bước trong chiều vẳng tiếng ca
.......

Phương trời cách biệt vẫn tìm nhau
Mộng ước chung đôi gạt nỗi sầu
Đắm đuối trao tình đêm cháy bỏng
Một lần để nhớ mãi đời sau
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:19 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Hé mở thiên đường cõi mộng ơi
Hoài mong đắm đuối ngỏ bao lời
Vườn tình nẩy lộc đâm chồi nhé
Ríu rít ong về bướm dạo chơi
.......

Anh ngồi lặng lẽ ngóng miền xa
Ước vọng tình duyên sẽ thuận hòa
Luyến ái âm thầm trong giấc mộng
Hỏi người có nhớ chuyện ngày qua
.......

Nuối tiếc u hoài chẳng ích chi
Giờ đây dĩ vãng luyến lưu gì
Trong lòng giá lạnh tim gầy héo
Ký ức xa dần lệ đẫm mi
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:20 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Bây giờ vắng lặng mỗi mình anh
Ấp ủ hàng đêm giấc mộng lành
Đợi phút duyên nồng trong ảo vọng
Bao lần thao thức đếm từng canh
.......

Mong người sẽ lại đến cùng anh
Để rót đam mê phút ngọt lành
Cháy bỏng thiên đường đêm hạnh phúc
Tình nồng quấn quít trọn năm canh
.......

Nơi này biển vẫn một màu xanh
Ước vọng bờ xa sóng vượt gành
Khắc khoải mong chờ trong quạnh vắng
Đêm dài thổn thức chỉ còn anh
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:20 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Gió lạnh mùa đông lại đến rồi
Đêm về khắc khoải trái tim côi
Chờ mong những phút mình chung mộng
Để ước bên nhau mãi trọn đời
.......

Mùa xuân người sẽ phải theo chồng
Muốn gửi đôi lời có được không
Nghĩa nặng tình sâu anh nguyện giữ
Đêm đêm tưởng nhớ giấc mơ hồng
.......

Em nỡ vội vàng đến thế sao
Chia tay chẳng có một câu chào
Ân tình cũng chỉ gieo sầu đắng
Thôi nhé ta đành chịu mất nhau
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:21 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Chới với đêm dài một bóng anh
Lòng như muốn ngỏ mối duyên lành
Sao còn giữ mãi tình câm lặng
Để nhuốm u sầu ánh nguyệt thanh
.......

Lặng lẽ bao ngày vẫn chỉ anh
Thầm mong sẽ gặp giấc mơ lành
Tâm hồn trống vắng từng đêm lạnh
Níu nguyệt say cùng ngọn gió thanh
.......

Ước mộng em về mãi với anh
Con tim đợi vá để cho lành
Ta cùng kết lại tình chan chứa
Đắm đuối trao lời gửi ý thanh
.......

Em đã đi vào cuộc sống anh
Bên nhau khoảnh khắc thật yên lành
Đôi mình đắm mộng trời ân ái
Thánh thót gieo từng khúc nhạc thanh
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:22 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Lỡ để em buồn, có giận anh?
Ngày đêm ngóng đợi gió xuân lành
Xưa khờ dại quá tình không ngỏ
Ôm ấp trong lòng một bóng thanh
.......

Trọn kiếp âm thầm trách phận anh
Vì sao để lỡ mộng trong lành
Bao ngày ấp ủ lòng thương nhớ
Chỉ dám mơ hoài một giấc thanh
.......

Em nỡ xa rời khiến tủi anh
Ngày xưa hẹn ước dưới mây lành
Bây giờ cô độc vầng trăng úa
Chợt thấy phai dần những nét thanh
.......

Đêm về lạc bước một mình anh
Tìm ái ân xưa chút ngọt lành
Ước vọng hôm nào ta ấp ủ
Nay còn ẩn hiện bóng hình thanh
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:22 AM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN...

.......

Tâm hồn cô độc hóa thành ngơ
Biển vắng hoàng hôn mãi ngóng chờ
Sóng đẩy xô thuyền xa bến cũ
Mây buồn gió lặng giữa chiều mơ
.......

Mai này có gặp chớ làm ngơ
Nghĩa thắm tình sâu đã nguyện thờ
Chỉ sợ người quên lời hẹn ước
Tan tành nát vụn cả trời mơ
.......

Người đã đi rồi cứ ngẩn ngơ
Tình yêu nồng thắm trót tôn thờ
Phai dần kỷ niệm theo ngày tháng
Vẫn gợn trong lòng phút mộng mơ
.......

NC

Nhím con
03-06-10, 02:23 AM
CHIA TAY

Mình trao những ngọt bùi
Níu lại chút ngày vui
Tiễn biệt giờ lưu luyến
Chia ly phút ngậm ngùi
Duyên tình mang vị đắng
Số phận gánh điều xui
Hẹn ước còn đâu nữa
Người đi mộng đã vùi

NC

Nhím con
03-06-10, 02:23 AM
BẼ BÀNG

Vẫn thấy giọt sầu rơi
Còn đâu bóng dáng người
Đau buồn dâng ngập mắt
Hận tủi ứa tràn môi
Nghĩa cũ không thành mộng
Thề xưa chẳng trọn lời
Duyên tình sao bạc bẽo
Kỷ niệm cũng dần trôi

NC

Nhím con
03-06-10, 02:24 AM
ĐỊNH MỆNH

Thương tặng !...

Đời là thế làm sao ta đoán được
Hạnh phúc vô cùng lại xen lẫn khổ đau
Mới nồng say đắm đuối phút yêu đầu
Đã cách biệt hai phương trời thương nhớ !...
Hay kiếp trước đôi ta nhiều duyên nợ
Đến kiếp này vẫn mang nặng tình nhau
Bao ái ân cháy bỏng ngọt ngào
Trong đêm mộng cùng thấy hồn ngây ngất !...
Tình là thế, có những điều rất thật
Giọt máu đào đang kết tủa tình yêu
Thoáng mừng vui nhưng lại nghĩ suy nhiều
Em lặng lẽ không hề cho anh biết !...
Mang mầm sống của tình yêu mãnh liệt
Chẳng thể ngờ một phút đã lìa xa
Nước mắt rơi, tiếng nấc nghẹn vỡ òa
Em dằn vặt với ngàn lời xin lỗi !...
Nhưng anh hiểu em nào đâu có tội
Sao âm thầm gánh chịu một mình em ?
Thương trong lòng chẳng biết nói gì thêm
Do định mệnh, em ơi đừng tự trách !...

NC

Nhím con
03-06-10, 02:24 AM
THƠ TẶNG !...


Từng đêm vắng mộng xuân về ngơ ngẩn
Rót ngọt ngào vương vấn dấu môi hôn
Ân tình trao đắm đuối cả tâm hồn
Nồng nàn quá không gian dần nhỏ lại
Người có biết nỗi nhớ thương khắc khoải
Gặp bao lần có nói được gì đâu
Uống men say cháy bỏng giọt yêu đầu
Yên lặng nhé bên nhau hòa hơi thở
Êm ấm lạ phút giây này gợi nhớ
Những hẹn thề đôi lứa đã thầm mơ

NC

Nhím con
03-06-10, 02:25 AM
THƠ TẶNG !...


Những ngày qua bao kỷ niệm êm đềm
Gần gũi quá nguyện kết làm tri kỷ
Ước mơ được bên người ta yêu quý
Ơn ông trời đã để mình gặp nhau
Im lặng nghe xuân gọi tiếng yêu đầu
Hồn khắc khoải đi vào trong cõi mộng
Ái ân đó ngọt ngào dần lắng đọng
Từng đêm dài lại mong ngóng vu vơ
Rồi mai đây dẫu xa cách đợi chờ
Ong tìm mật, chim bay về tổ ấm
Nhưng nhớ mãi mối duyên tình sâu đậm
Gửi đôi vần tô thắm một bài thơ

NC

Nhím con
03-06-10, 02:25 AM
THƠ TẶNG !...


Thiên đường ấy ta đã từng mơ mộng
Hẹn thề xưa vẫn trông ngóng bao ngày
In dấu hoài những đắm đuối mê say
Êm dịu quá hồn vương đầy kỷ niệm
Nguyện trao gửi mối tình không phù phiếm
Để tháng năm quyến luyến chẳng xa rời
Ước mơ ngày hai đứa sẽ chung đôi
Ơi dĩ vãng mang cả thời vụng dại
Người cách biệt nhưng suốt đời yêu mãi
Gặp nhau rồi sao cứ phải chờ nhau
Mảnh trăng khuya ấp ủ mối duyên đầu
Ong tìm bạn cho nỗi sầu tan biến
Nay hình bóng từng đêm luôn ẩn hiện
Gợi thắm nồng những câu chuyện tình yêu
Một lần thôi cũng hạnh phúc thật nhiều
Ai có hiểu bao điều chưa dám nói
Niềm nhung nhớ dâng trào tim khẽ gọi
Hỡi người thương, anh sẽ đợi em về !...

NC

Nhím con
03-06-10, 02:26 AM
THƠ TẶNG !...


Hè đã đến rợp trời hoa phượng đỏ
Ươm nắng vàng gửi về Huế mộng mơ
Ơi bằng lăng nhuộm tím sắc mong chờ
Nhen hy vọng nón bài thơ sẽ tới
Gần biết mấy mà cách xa vời vợi
Để âm thầm trong nỗi nhớ chơi vơi
Ân tình ta ước hẹn đã lâu rồi
Thì em nhé muôn đời xin giữ trọn !...

NC

Nhím con
03-06-10, 02:27 AM
NẮNG XUÂN


Nghe ấm áp nắng xuân về muôn ngã
Ngọc trên trời lan toả thấm tim côi
Lắng tâm tư bối rối dại ngây người
Gom chút nắng gửi hồn xui hoài niệm

Nắng vương nhẹ trên môi hồng lưu luyến
Gió mơ màng nhắc lại chuyện ngày xưa
Để tim ai bất chợt hóa thẫn thờ
Xuân rót nắng cho tình thơ kết nụ

Đêm thơ dại mơ màng trong giấc ngủ
Vấn vương lòng trôi dạt cuối chân mây
Nụ hoa xuân hé nở dáng hao gầy
Tim giá lạnh sưởi hồn trong nắng ấm

Nắng xuân hỡi hãy buông mình chầm chậm
Để cho ta cảm nhận được chút tình
Đắm say lòng mỗi buổi sớm bình minh
Khi mơ tưởng về bóng hình yêu dấu

Phương xa ấy mơ hồn về bên bậu
Bậu vẫn hoài kỷ niệm tháng ngày thơ
Uống môi nhau mật ngọt nắng xuân chờ
Say chếnh choáng men nồng đôi má ửng

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:27 AM
HỒN XUÂN


Đêm buông xuống tâm hồn xuân giá lạnh
Mơn man buồn cơn gió thoảng dư âm
Luồn trong mơ trăng khe khẽ gọi thầm
Ngu ngơ hỏi có nghe gì không nhỉ?

Lòng mãi nhớ mối thâm tình tri kỷ
Lúc tao phùng đầy thi vị mộng mơ
Để từng đêm cứ khắc khoải mong chờ
Hồn xuân ấy biết bao giờ trở lại

Ôi kỷ niệm đã theo người đi mãi
Để hồn xuân hoài vọng giữa đêm thâu
Tay trong tay chung bóng ngả đôi đầu
Mưa rét buốt nhưng lòng sao ấm lạ?!...

Tình ta đó phải chăng là tất cả
Cả cuộc đời vẫn thương nhớ không quên
Để lang thang vất vưởng khắp mọi miền
Tìm một chút hồn xuân trong hoài niệm !...

Nụ hôn nhẹ thắm môi hồng âu yếm
Mối thâm tình tri kỷ ngất trong tim
Để hoài mong trong giấc ngủ êm đềm
Chung tay nắm mơ một trời hạnh phúc

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:28 AM
TRI KỶ


Hồn tri kỷ ấm nồng qua thi phú
Nỗi mong chờ ấp ủ giữa đêm thâu
Ngày mai đây dẫu có bạc mái đầu
Tình ta đó vĩnh hằng trong HOÀI NIỆM

Tình thầm lặng đơn sơ không phù phiếm
Theo tháng ngày kỷ niệm cứ đầy thêm
Những vần thơ là nỗi nhớ êm đềm
Để thương mãi trong nỗi niềm mong đợi

Tình cách núi ngăn sông xa vời vợi
Bóng người thương ấp ủ nỗi mong chờ
Lạc cả hồn thao thức mộng trời mơ
Tình mãi sáng đêm tròn trăng viên mãn

Tình hai đứa sao thật là lãng mạn
Một lời trao cũng cảm thấy ngượng ngùng
Xa cách nhiều đành ôm nỗi nhớ nhung
Cùng mơ mộng phút giây mình gặp gỡ

Trầu có thắm cau xanh tròn duyên nợ?
Mơ ước nhiều tình thực cũng như mơ
Nói lời thương hồn đợi biết bao giờ?
Tình tri kỷ duyên nồng tim ấm mãi !...

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:29 AM
TÌNH TRI KỶ


Lạc Hoài Niệm ngại ngùng lưu luyến
Ý xen tình đan quyện đổi trao
Nhạn Nam én Bắc tìm nhau
Kết thân tri kỷ gửi vào hồn thơ

Những giây phút ngẩn ngơ mơ mộng
Mối thâm tình lắng đọng trong tim
Giờ đây lặng lẽ đi tìm
Mong chờ khoảnh khắc dịu êm ngọt ngào

Tình bằng hữu kèm bao quy ước
Khúc khích cười khi vượt … đường biên
Anh Đài – Sơn Bá bạn hiền
Đổi trai giả gái cõi tiên nơi nào?!...


Đôi khi muốn cùng trao ước nguyện
Thấy trong lòng lưu luyến ngẩn ngơ
Từng đêm lặng lẽ đợi chờ
Xa xôi biết đến bao giờ gặp nhau

Nụ hôn nhẹ ngọt ngào xao xuyến
Phút tao phùng hồn quyện gió mây
Ấm nồng rung động ngất ngây
Tình thân tri kỷ sum vầy duyên mơ

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:29 AM
LỜI CỦA GIÓ


Xa xôi hỡi có nghe lời của gió
Đang thầm thì vẫy gọi uống môi chung
Hồn lạc bước đào nguyên xanh lá cỏ
Đợi trời Ngâu Ngưu Chức được trùng phùng

Gió vẫn nhắc hoàng hôn mình ngóng đợi
Phút hẹn hò cùng đắm đuối bên nhau
Hoa đã nở và mùa xuân đã tới
Ngọt ngào mơ... trao vội... nụ hôn đầu

Sầu lỗi nhịp rót cung đàn ai oán
Chập chùng hồn trăn trở nỗi cô liêu
Bẽ bàng quá nhịp tim như hoảng loạn
Giọt sương mai lắng đọng ước bao điều

Ôi kỷ niệm một thời ta yêu thế
Nay rời xa vẫn ấp ủ trong lòng
Từng cơn gió thổi qua hồn rất nhẹ
Cứ nhắc thầm nỗi thương nhớ chờ mong

Này anh hỡi chỉ hồng vương vấn lạ
Liễu rũ buồn soi bóng tự tình mơ
Hồn đắm mộng gió khẽ hôn bờ má
Tình đôi ta thơ thẩn quá ngây khờ

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:30 AM
MÂY LANG THANG !...


Mây lãng đãng cuối trời ngơ ngác hỏi
Người thương ơi tim khắc khoải mong chờ
Lời yêu đầu nói mãi chỉ thành thơ
Đành chôn kín để tình xuôi bến mộng

Từng đêm lạnh thấy tâm hồn trống rỗng
Mây lang thang để gió ngóng trông hoài
Sao cứ chờ cứ đợi bóng hình ai
Lòng thổn thức gọi mây về bầu bạn

Bình minh rạng phía chân trời tươi sáng
Mây ngủ vùi quên lãng cả đêm thâu
Gió mơn man đắm đuối nụ hôn đầu
Mây bẽn lẽn trao môi hồng má thắm

Mây và gió dù cách xa ngàn dặm
Cuối chân trời thăm thẳm một màu xanh
Vẫn trao nhau trọn ân ái ngọt lành
Cho đêm mộng kết thành duyên đôi lứa

Tình vừa bén đã bùng lên ngọn lửa
Ấm áp lòng chan chứa ngập niềm thương
Ước mơ tiên đắm đuối cả đêm trường
Mây với gió hữu duyên mà chưa nợ !...

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:30 AM
HỒN TRĂNG BÊN BIỂN


Trăng e thẹn nghiêng mình soi mặt biển
Sóng trùng khơi bàng bạc ánh sao mờ
Mơn man vỗ câu tình ca ước nguyện
Biển ru hồn ngơ ngẩn ghép vần thơ

Trăng lặng lẽ trong lòng thương nhớ biển
Nên từng đêm ngóng đợi giữa mây trời
Nghe sóng vỗ muôn đời như kể chuyện
Biển âm thầm khe khẽ gọi trăng ơi !...

Bên biển hát trăng vàng như đắm mộng
Phút yêu đương ngụp lặn sóng thuỷ triều
Duyên thiên định bao giờ mình chung bóng
Hồn bên hồn tan tác nỗi cô liêu

Biển vẫn thế mãi yêu thương dào dạt
Đợi trăng về ngân khúc hát đêm mơ
Khi cách biệt nỗi nhớ nào man mác
Để bâng khuâng sóng ào ạt xô bờ

Sao biển nỡ dâng sóng tràn dữ dội
Trăng vỡ thành nghìn triệu mảnh chơi vơi
Trùng dương gọi khẽ thầm thì nhắn gởi
Mong bình yên biển lặng ánh trăng ngời

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:31 AM
BIỂN BÊN BỜ


Biển đắm mộng mơn man bờ cát trắng
Trải một màu xanh thẳm áo thiên thanh
Em thanh khiết trắng ngần bên gió lặng
Thuỷ triều lên ân ái trọn đêm lành

Bờ mong biển nhưng bờ đâu có biết
Biển xa bờ cũng cảm thấy buồn ghê
Lòng ôm ấp một tình yêu bất diệt
Và nhớ nhung da diết đợi ngày về

Tình yêu ấy trong lời ru êm ả
Đậm sắc màu thăm thẳm nỗi nhớ nhau
Biển tha thiết rộng vòng tay ấm lạ
Bờ bao dung ngăn con sóng dâng trào

Từng đêm lạnh biển âm thầm lặng lẽ
Sóng miên man cứ ôm nhẹ lấy bờ
Trong cõi mộng trao nụ hôn mãi nhé
Để tâm hồn luyến quyện giữa trời mơ

Biển ve vuốt bờ đắm chìm hạnh phúc
Sâu thẳm lòng run rẫy giấc mơ tiên
Tình thắm thiết bờ đậm màu xanh lục
Lòng bao la biển rong ruỗi mọi miền

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:31 AM
TÌNH MƠ


Nụ hôn nhẹ ấm nồng tình bén lửa
Đôi tim hồng ân ái nhịp giao thoa
Lòng đắm say hai huyết quản chan hoà
Thiên đường ấy biết bao giờ trọn vẹn

Mắt tìm mắt, tay cầm tay ước hẹn
Có một ngày sẽ kết mộng thành đôi
Những nụ hôn rót mật ngọt trong đời
Tình cháy bỏng trao nhau lời ân ái

Tim ngớ ngẩn nói lời yêu vụng dại
Cõi mơ hồng ngây ngất trải hồn thơ
Tình lên ngôi chếnh choáng ánh trăng mờ
Phút vương vấn môi mắt kề e lệ

Ừ có phải tình mơ là như thế
Cứ nồng nàn say đắm mãi bên nhau
Đọng trên môi ngọt ấm nụ hôn đầu
Tim hoà nhịp giữa trời đêm run rẩy

Tằm xuân nhả tơ hồng vương vấn ấy
Kén xoay tròn em cuộn giữa lòng anh
Mơ bên nhau trọn giấc giữa đêm lành
Tình phong kín ngọt ngào đêm huyền thoại !...

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:32 AM
TRẦU CAU


Cau xanh đậm vươn mình trong nắng gió
Dây trầu nồng nương tựa bám thân cau
Chờ duyên thắm ấm nồng tình hai họ
Tình keo sơn hoan hỉ bắc nhịp cầu

Chim én lượn đón chào mùa xuân tới
Cau với trầu quấn quít một màu xanh
Niềm hạnh phúc đã bao mùa ngóng đợi
Cứ thầm mơ những giây phút ngọt lành

Trầu nhớ mãi phút bên cau đắm mộng
Sao nồng nàn thắm thiết khéo tay têm
Trầu bẽn lẽn cau nghiêng mình toả bóng
Quyện vào nhau hồn ấm áp êm đềm

Cau ngơ ngẩn giữa trời đêm lặng gió
Dẫu thương nhiều có nói được gì đâu
Lòng e ấp biết bao điều chưa ngỏ
Vẫn ước mong sẽ được mãi bên trầu

Tình đắm mộng bên nhau cùng sánh bước
Cau nồng nàn trầu son sắt chung cơi
Mưa xuân rắc một màu xanh óng mượt
Trầu vương cau quấn trọn cả vòng đời

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:32 AM
MÙA TRỞ GIÓ


Mùa trở gió hồn bâng khuâng ngơ ngẩn
Rét nàng Bân có lạnh buốt tim người
Xuân Sài Gòn chín mọng sắc xanh tươi
Em gom nắng gửi chút tình thơ dại

Tháng Ba đến mùa đông như trở lại
Gió lạnh lùng len lỏi trái tim côi
Ngóng miền xa lòng cứ đợi mong người
Xin hãy gửi một chút tình ươm nắng

Tình đắm đuối nồng say trời ban tặng
Gió trở mùa tim trao trọn phương xa
Cung nhớ thương dệt mộng phút giao hoà
Mong nắng ấm sưởi đôi hồn đồng điệu

Dù đã gửi trăm ngàn lời vẫn thiếu
Một nụ hôn để hạnh phúc mặn nồng
Cơn gió mùa cứ gợi nỗi nhớ nhung
Bởi xa cách nên trong lòng khắc khoải

Chung tay nắm môi mắt kề e ngại
Vẫn bồi hồi tưởng nhớ phút mơ tiên
Gió mơn man trăn trở cả hai miền
Và vũ trụ chỉ đôi mình say đắm!...

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:33 AM
MƯA XUÂN


Gió giao mùa mưa bụi phất phơ rơi
Bên thềm vắng hoa xoan màu tím thẫm
Như nỗi nhớ người cách xa ngàn dặm
Mưa xuân tình nhè nhẹ dệt đường tơ

Lúc chiều buông làn mưa phủ trắng mờ
Sao thoáng gợi một miền xa nắng ấm
Gió đưa khẽ cánh hoa rơi chầm chậm
Rắc sợi tình nhuộm tím cả hoàng hôn

Chim líu lo hót gió thoảng trong hồn
Sương lắng đọng vương lời yêu thầm thĩ
Đêm buông xuống tình đi vào mộng mị
Xuyến xao lòng hoa lá đợi mưa xuân

Mây sẽ tan và mưa cũng thưa dần
Bầy én lượn cất tiếng chào ngày mới
Từng cơn gió khẽ mơn man thầm hỏi
Nụ hoa nào e ấp với hạt mưa

Ý thơ xanh nhuộm tím biết bao mùa
Hoa kỷ niệm xôn xao niềm thương nhớ
Mưa xuân rắc trời pha lê rực rỡ
Ánh dương hồng hé rạng dứt cơn mưa

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:33 AM
XA CÁCH


Gần như thế nhưng vẫn xa vời vợi
Tim bồi hồi nhịp đập nói lời yêu
Hồn rung động bao ân tình nhắn gởi
Người xa thương hai vũ trụ dặt dìu

Ngàn cây số một khoảng trời cách biệt
Vẫn nồng nàn ấp ủ những tin yêu
Đêm vắng lặng nỗi nhớ nào da diết
Lòng bâng khuâng muốn ngỏ biết bao điều

Dẫu cách trở tim trong nhau hoà nhịp
Gió nửa đêm thao thức gọi tên người
Trời đã nhuộm thắm tình chàng với thiếp
Phút tương phùng lưu luyến mãi chưa vơi

Hồn khắc khoải tan dần trong nỗi nhớ
Nhớ vô cùng đêm nồng ấm bên nhau
Trời ân ái đắm chìm theo hơi thở
Thiên đường mơ đã ban tặng phép màu

Từ cõi thắm chờ dáng thanh nét ngọc
Đếm canh tàn đêm giá lạnh phiêu diêu
Vòng tay nhẹ ấm luồn qua suối tóc
Sợi tơ vương kết chặt sáo bên diều

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:34 AM
HOA TRĂNG


Quỳnh lắng hồn sương đọng ướt làn mi
Hoa trăng ngát nhạc trầm tư cung mộng
Tình e ấp búp hoa xinh bé bỏng
Khẽ rung rinh tung cánh nõn đợi chờ

Ánh trăng vàng lan toả giữa đêm mơ
Giọt sương sớm đậu trên bờ môi mọng
Quỳnh chớm nở đang âm thầm trông ngóng
Gọi hồn trăng cùng ấp ủ hoa tình

Quỳnh diễm kiều khoe sắc tận bình minh
Trăng thủ thỉ điệu đàn tiên gió hát
Hơi thở ấm đan xen hoà khúc nhạc
Hương say nồng hồn lạc chốn mê cung

Khoảng trời mơ lấp lánh đẹp vô cùng
Trăng ngơ ngẩn buông mình trên cánh thắm
Quỳnh thơm ngát gió nhẹ đưa chầm chậm
Để giọt tình ướt đẫm cả bờ môi

Ánh sao băng sáng rực một góc trời
Đêm phản chiếu quỳnh lung linh kỳ ảo
Trăng thanh thoát giữa màn đêm nũng nịu
Hoa nguyệt thầm khe khẽ gọi “ANH YÊU” !...

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:35 AM
DUYÊN TÌNH


Chỉ ánh mắt nhìn nhau hồn xao động
Làm mây chìm gió cuốn lá tuôn rơi
Chung tay nắm dấu môi hôn cháy bỏng
Màu thời gian tím thẫm nhớ ngậm ngùi

Thoáng e lệ ngập ngừng khi chung bước
Giấu trong lòng những rạo rực đam mê
Duyên tình đó chẳng có gì sánh được
Cho ngàn năm nguyện ước vẹn câu thề

Đêm mộng gối tình chăn còn vương mãi
Hồn thăng hoa quyến luyến dệt tơ trời
Mắt chạm mắt môi kề môi ngây dại
Đôi tim cùng hoà huyết quản chơi vơi

Ta chìm đắm trong sóng tình dào dạt
Lòng ngất ngây uống cạn hết men nồng
Cùng run rẩy giữa biển trời bát ngát
Lạc thiên đường ân ái thật mênh mông

Đêm ấm lạnh sương reo hoà gió hát
Trọn vòng tay má tựa giấc mơ lành
Hương tóc thoảng tình xuân thơm ngào ngạt
Hồn em lồng quyện giữa mảnh hồn anh

TN – NC

Nhím con
03-06-10, 02:36 AM
XUÂN TÂM SỰ


Xuân sắp tàn xoan tím rụng trước hiên
Ve đón hạ phượng hồng tươi khoe sắc
Tiếng chim cuốc tiễn én buông rời rạc
Gió giao mùa đợt rét cuối hanh hao

Chút nắng xuân thầm gửi những ngọt ngào
Mặc hơi lạnh tràn về trong sương sớm
Bằng lăng tím đang chờ duyên thắm đượm
Tiếng ve sầu khắc khoải gọi hè sang

Đàn cò bay phấp phới nắng hanh vàng
Bầy én nhỏ thêu trời tung cánh liệng
Hồn xuân mộng ngóng đợi chàng ngỏ tiếng
Lòng bâng khuâng tình tự búp xuân hồng

Đêm âm thầm vẫn lặng lẽ chờ mong
Từng giây phút ngóng trông hoa quỳnh nở
Sương hóa ngọc đọng trên môi gợi nhớ
Để hồn xuân e ấp kết nụ tình

Thiều quang lành tuyệt sắc dáng xuân xinh
Tiếng tơ trúc ngập ngừng xuôi vào hạ
Mùa lay chuyển tình vẫn bền ấm lạ
Thắm duyên trời se chặt chỉ hồng vương

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:36 AM
Ý XUÂN


Mưa xuân thoảng vương trên làn tóc mượt
Bụi lưa thưa rắc len lỏi trong lòng
Ý xuân tình thắm đượm nỗi ước mong
Lòng rạng rỡ mai đào vui sum họp

Sương óng ả nắng bừng tia sáng chớp
Ấm khoảng trời oanh yến lượn xôn xao
Cây tình yêu hương thoảng gió ngạt ngào
Xuôi cánh bướm đậu khẽ cành hoa mộng

Đàn én liệng vui trong màn sương mỏng
Ong theo bầy giục mỗi sớm bình minh
Thấy đâu đây vẫn toả ngát hương quỳnh
Làm ngây ngất thả hồn bay phiêu lãng

Ý xuân thắm gieo tình như vô hạn
Chẳng bến bờ lắng đọng cả thời gian
Hứng giọt yêu trong khoảnh khắc mơ màng
Thầm trao gửi muôn vàn lời thương nhớ

Trời thuận ý xuôi thiếp chàng gặp gỡ
Men say nồng chếnh choáng giấc mơ yêu
Trong vòng tay đắm đuối sóng thủy triều
Nhân duyên thắm xuân hồng se mối chỉ

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:37 AM
THIÊN Ý


Sương đọng đoá quỳnh e ấp nở
Nam tử chàng duyên nợ ý thiên
Dẫu xa cách trở đôi miền
Hoa tình vẫn ngát vô biên thơm nồng

Trong nỗi nhớ chờ mong khắc khoải
Ta khẽ thầm gọi mãi tên nhau
Hồn mơ những phút yêu đầu
Thương người lặng lẽ đêm thâu một mình

Hồn chung lối bình minh hé mở
Ánh chân trời rạng rỡ sánh đôi
Tim rung từng nhịp bồi hồi
Men nồng thắm đượm giao bôi đắm chìm

Giây phút ấy lặng im kết mộng
Lấp cho đầy khoảng trống tình si
Quỳnh hương thơm ngát diệu kỳ
Trời Nam biển Bắc hẹn khi tao phùng

Dù bể cạn núi lung đá lở
Dây loan thề vẫn giữ nhịp ngân
Cõi tiên lạc chốn dương trần
Hương hoa hàm tiếu ái ân mặn nồng

TN - NC

Nhím con
03-06-10, 02:37 AM
CUNG ĐÀN TÌNH


Đàn sâu lắng trầm mi cung mộng
Sợi dây tình phong kín không gian
Nốt yêu ấm áp nồng nàn
Khoá lòng đã mở chứa chan ân tình

Lúc xa vắng một mình khắc khoải
Lòng bâng khuâng gọi mãi tên người
Đàn ngân nỗi nhớ chơi vơi
Phím rung từng nhịp kết lời yêu thương

Điệp khúc dạo chung đường sánh bước
Hiệp sắt cầm vui được bên nhau
Đàn tiên trảy nhịp ngọt ngào
Ru hồn trầm bổng thanh tao ấm nồng

Nâng chén rượu cho hồng đôi má
Đàn so dây khiến dạ thẫn thờ
Đưa tình vào cõi mộng mơ
Say trong tiếng nhạc lời thơ êm đềm

Trời dệt thắm đường kim mối chỉ
Sáo điều cao mộng mị tình ca
Tơ vương thánh thót giao hoà
Chung lòng trọn kiếp tình ta trường tồn

TN – NC

Nhím con
03-06-10, 02:38 AM
RU TÌNH VÀO MƠ


Trao lời ru hồn sao quá thẫn thờ
Tâm linh gọi bước chập chùng ngơ ngẩn
Lòng xao xuyến nhịp tim yêu bất tận
Vũ điệu nồng tình ngây ngất lên ngôi

Vào cõi mơ cùng say đắm tuyệt vời
Đêm khuya vắng thời gian như dừng lại
Mây gió lặng chìm giữa trời ân ái
Ôi ngọt ngào đọng mãi những nụ hôn

Lắng tâm tư luyến quyện cả tâm hồn
Vòm trời thắm sắc tình lung linh mãi
Mây lồng bóng nụ hôn đầu vụng dại
E thẹn lòng nhắn gởi bức hồng tiên

Bồng bềnh mơ vương nhẹ suối tóc huyền
Tay nắm chặt trong bàn tay nồng ấm
Thời gian cũng ngẩn ngơ trôi chầm chậm
Để men tình sóng sánh cả không gian

NC

Nhím con
03-06-10, 02:39 AM
THƠ TẶNG !...


Về đây nhé này người yêu dấu hỡi
In trong lòng những kỷ niệm ngày xưa
Êm đềm trao phút say đắm không ngờ
Ta nguyện ước chẳng bao giờ ly biệt
Hương thoảng gợi nỗi nhớ nào da diết
Ươm nụ hồng xuân đến hẹn trời mơ
Ơi vầng trăng cứ gầy úa thẫn thờ
Niềm khắc khoải ngóng chờ tình vẫn thiếu
Gọi tên mãi người ơi người có hiểu !...

NC

Nhím con
03-06-10, 02:40 AM
BIỂN CHIỀU

Từng cơn gió rì rào ngân khúc nhạc
Trời hoàng hôn biển tím nhạt mây chiều
Em e lệ nép mình bên bờ cát
Sóng cồn cào ôm chặt lấy hồn yêu !...

NC

Nhím con
03-06-10, 02:41 AM
MỘT THỜI ĐÃ QUA


Có một lần em nói chuyện tình yêu
Những xao xuyến biết bao điều ấp ủ
Tia nắng ấm đang nhẹ nhàng kết nụ
Cho hồn xuân cứ ngơ ngẩn trên cành !...

Có một lần em nói đã thương anh
Gieo nỗi nhớ để thấy lòng khắc khoải
Nhưng cách biệt từng đêm dài trống trải
Đành ngóng trông những giấc mộng diệu kỳ !...

Có một lần em nói sẽ ra đi
Dù nuối tiếc một thời bao kỷ niệm
Thế giới ảo chẳng qua là phù phiếm
Cánh bằng lăng rụng tím giữa chiều hè !...

Rồi một ngày em nói đã vu qui
Thế là hết, còn gì lưu luyến nữa
Mùa thu đến lá rơi vàng trước cửa
Mang nỗi buồn một ký ức xa xưa !...

NC

Nhím con
03-06-10, 02:42 AM
ĐỪNG BUỒN NHÉ EM


Thôi em nhé, xin em đừng giận dỗi
Anh ngẩn ngơ trông đợi đã bao chiều
Dù gặp gỡ chỉ đôi lần rất vội
Cũng đủ làm say đắm trái tim yêu

Thôi em nhé, xin em đừng buồn nữa
Hè đã sang phượng vỹ đỏ trên cành
Từng cơn gió xào xạc ngoài ô cửa
Tưởng em về sưởi ấm lại hồn anh

Thôi em nhé, xin em cười lên nhé
Để duyên nồng nhuộm tím sắc bằng lăng
Nụ hôn ấy trao nhau dù thoảng nhẹ
Rót đam mê... tình sẽ mãi vĩnh hằng !

NC

Nhím con
03-06-10, 02:43 AM
CÓ THỂ...


Cũng có thể ta chẳng còn gặp nữa
Dù luyến thương vẫn dâng ngập trong lòng
Vầng trăng cũ giờ cắt thành hai nửa
Nửa u sầu, nửa khắc khoải hoài mong

Cũng có thể mình xa nhau mãi mãi
Dù cố quên vẫn in dấu trọn đời
Có đôi lúc cầm trên tay điện thoại
Bấm phím rồi nhưng phút cuối lại thôi

Cũng có thể duyên tình đành tan vỡ
Dù chia ly là biết sẽ đau buồn
Thôi chấp nhận kiếp này mình dang dở
Ly biệt rồi có thể lại tốt hơn

Cũng có thể trái tim dần hóa đá
Mãi ngậm ngùi ôm kỷ niệm chơi vơi
Và lặng lẽ giữa dòng đời xa lạ
Chợt bâng khuâng khi nhớ đến một người...

NC

Nhím con
16-06-10, 01:07 AM
THOÁNG QUA


Tôi quen em
một sáng mùa xuân
Chiều nhớ em
tôi đứng tần ngần
Thương yêu em
mà không dám nói
Khi hỏi em
em chẳng trả lời
Thời gian dần trôi...

NC

Nhím con
16-06-10, 01:08 AM
KHÔNG THỂ QUÊN


Chẳng bao giờ anh có thể quên em
Dù gặp gỡ rất vô tình trên mạng
Ôi lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng
Nỗi nhớ nhung thấp thoáng giữa màn hình...
Anh nơi này trông ngóng mỗi bình minh
Khi bên ấy hoàng hôn em vẫn đợi,
Nhiều đêm vắng thao thức anh thầm gọi
Viết tên người ghép lại với tên anh !
Gợi trong lòng chút hoài niệm mong manh
Giấc mơ ấy muốn hóa thành hiện thực,
Bao ngày tháng trái tim luôn rạo rực
Hy vọng thôi, anh ước phép nhiệm màu !
Dẫu biết rằng sẽ chẳng được cùng nhau
Bởi cách biệt hai bán cầu cô lẻ,
Nhưng vẫn giữ mối tình câm lặng lẽ
Chẳng bao giờ anh có thể quên em !...

NC

Nhím con
16-06-10, 01:08 AM
THẪN THỜ


Kỷ niệm xưa mãi mãi chẳng xa rời
Dù ngày ấy em nói lời vĩnh biệt
Từng đêm lạnh vẫn nhớ nhung da diết
Dẫu đôi mình đã cách biệt ngàn khơi

Và mỗi lần nhắc lại mối tình thơ
Lòng chua xót chẳng bao giờ hiểu được
Sao em lỡ chôn vùi câu hẹn ước
Giữa trời khuya anh lạc bước thẫn thờ

NC

Nhím con
16-06-10, 01:09 AM
EM

Anh
Một mình
Ngồi lặng lẽ
Lá vàng rơi nhẹ
Như nhắc khẽ điều chi
Chiều thu ấy người ra đi
Để vương lại điều gì nuối tiếc
Gieo sầu tủi trong nhớ nhung da diết
Chẳng lẽ kiếp này ta đành phải mất nhau
Và giờ đây đang ở tận phương nào
Em có hiểu anh buồn biết mấy
Sao nỡ vô tình đến vậy
Đốt cháy cõi lòng anh
Hy vọng mong manh
Ngày gặp lại
Thầm gọi
“Em”

NC

Nhím con
16-06-10, 01:10 AM
EM

Anh
Một mình
Ngồi lặng lẽ
Lá vàng rơi nhẹ
Như nhắc khẽ điều chi
Chiều thu ấy người ra đi
Để vương lại điều gì nuối tiếc
Gieo sầu tủi trong nhớ nhung da diết
Chẳng lẽ kiếp này ta đành phải mất nhau
Và giờ đây đang ở tận phương nào
Em có hiểu anh buồn biết mấy
Sao nỡ vô tình đến vậy
Đốt cháy cõi lòng anh
Hy vọng mong manh
Ngày gặp lại
Thầm gọi
“Em”

NC

Nhím con
16-06-10, 01:11 AM
Tình ....... Mộng
Thẫn thờ ... Xao động
Ngọn lửa lòng đã cháy bỏng
Sao nỡ đành phải vội vã chia tay
Kỷ niệm xưa vẫn in dấu bao ngày
Trong ký ức còn ghi hoài ước hẹn
Anh vẫn đợi sao em chẳng đến
Để mùa thu xào xạc lá vàng
Trái tim này như vỡ tan
Rụng rơi thắm đỏ
Nay còn đó
Người
ơi

Nhím con
16-06-10, 01:12 AM
***

Giấc mộng ấy dần đến bên rất nhẹ
Thầm mong người hiểu được trái tim tôi
Lòng trót thương, hồn đã lỡ trao rồi
Xin người hãy nói một lời ước hẹn

***

Nhím con
16-06-10, 01:13 AM
TIẾC THAY


Lòng người thay đổi có ngờ đâu
Dĩ vãng thân thương bỗng nhạt màu
Ký ức hôm nào như vụn vỡ
Trong chiều giá lạnh rắc buồn đau

Chắc hẳn người quên những buổi đầu
Ta từng hò hẹn ngóng chờ nhau
Mùa trăng khắc khoải trao niềm nhớ
Ấp ủ trong tim tiếng nguyện cầu

Nhưng thời gian ấy chẳng dài lâu
Tiễn biệt người đi nghẹn nỗi sầu
Lặng lẽ âm thầm ôm ảo mộng
Một mình gặm nhấm suốt đêm thâu

Bao lần cũng muốn nói vài câu
Dang dở vần thơ mảnh giấy nhàu
Biết chẳng bao giờ ta gặp mặt
Nên đành câm nín giữa trời ngâu

Tháng ngày thấm thoắt cũng qua mau
Những tưởng đang vui ở chốn nào
Bất chợt hôm nay người trở lại
Khơi đầy kỷ niệm cố vùi sâu

Cớ sao nỡ để lòng thù ghét
Bỏ cả sau lưng những ngọt ngào
Hình bóng một thời luôn rất đẹp
Cũng đành nuối tiếc mãi về sau

NC

sonata
25-06-10, 12:46 PM
***

Giấc mộng ấy dần đến bên rất nhẹ
Thầm mong người hiểu được trái tim tôi
Lòng trót thương, hồn đã lỡ trao rồi
Xin người hãy nói một lời ước hẹn

***


Giấc mộng đẹp đến bên đời rất nhẹ
Gói bâng khuâng dấu kín phía tim hồng
Xin một lời hẹn ước với chờ mong
Ngày xuân đến đời vui tô sắc thắm


Chị hòa cùng Nhím

Nhím con
25-06-10, 04:46 PM
Giấc mộng đẹp đến bên đời rất nhẹ
Gói bâng khuâng dấu kín phía tim hồng
Xin một lời hẹn ước với chờ mong
Ngày xuân đến đời vui tô sắc thắm


Chị hòa cùng Nhím

Cảm ơn chị rất nhiều !...

Tình đã đến rồi chợt đi rất nhẹ
Chỉ còn đây hoài niệm giấc mơ hồng
Tim úa sầu vẫn khắc khoải nhớ mong
Lời ước hẹn hôm nào còn tươi thắm !...

Nhím con
05-07-10, 06:37 PM
ĐÊM TƯƠNG TƯ


Đêm đã khuya rồi con đường vắng
Mình em về có lạnh lắm không ?
Muốn đi theo mà sao cứ ngại ngùng
Thôi về nhé - ngã tư chào tạm biệt !
Cũng có thể em vô tình không biết
Anh âm thầm dõi theo bóng hình em
Lòng vấn vương những giây phút êm đềm
Ôi ánh mắt, nụ cười duyên e lệ !...
Ai hiểu được nỗi tương tư là thế
Nhớ thương nhiều nào dám nói gì đâu
Để bây giờ khắc khoải giữa đêm thâu
Thầm mơ ước gặp nhau trong giấc mộng !...

NC

Nhím con
05-07-10, 06:38 PM
NÉM ...


"Anh chọc hoài em sẽ ném à nha"
Vờ giận dỗi em nghiêng đầu e thẹn,
Anh hỏi nhỏ : "em lấy gì em ném"
Em mỉm cười : "không phải đá đâu anh" !...

Ném ánh mắt em vào trong mắt anh
Chiều trên biển màu mây xanh đến thế
Ném nụ cười em thẹn thùng, e lệ
Để đêm về anh khẽ mở ra xem !...

Ném vào hồn anh cả trái tim em
Bao rung động đang âm thầm cháy bỏng
Ném những nụ hôn ngọt ngào nồng ấm
Giữa biển chiều trăng cứ sáng lung linh !...

Ném tình yêu em hoà lẫn tình anh
Vẫn e ấp một lời chưa dám ngỏ
Ném đời em vào cuộc đời anh đó
Để mong ngày ta thực sự có nhau !...

NC

Nhím con
05-07-10, 06:39 PM
BIỂN TÌNH


Loang ánh bạc trời nước gần tay với
Bọt tình nồng trắng xoá cả bờ thương
Trùng khơi nhuộm thẳm xanh lời nhắn gởi
Lòng đắm say tình tự buổi triều cường

Nghe tiếng gió dặt dìu cùng sóng biển
Nhìn hải âu bay lượn giữa trời chiều
Nắng buông nhẹ cho nỗi sầu tan biến
Để nồng nàn với khoảnh khắc thương yêu

Từng cơn gió ngân nga lời êm dịu
Điệu đàn tơ theo sóng nhạc dâng tràn
Bờ yêu biển muôn đời người có hiểu
Ôm vào lòng nỗi nhớ trải ngàn khơi

Đứng trước biển ta vẫn thầm mong đợi
Có một ngày sẽ được mãi bên nhau
Cùng xây mộng hướng về chân trời mới
Biển lung linh rực rỡ vạn sắc màu !...

NC

Nhím con
05-07-10, 06:40 PM
NHỮNG VẦN THƠ VỤN

***

Đêm buồn lặng lẽ viết vài câu
Hoạ mấy dòng thơ để hết sầu
Chia sẻ cùng nhau lời thắm thiết
Ngôi nhà bé nhỏ nghĩa tình sâu

***

Bao ngày vẫn muốn nói ngàn câu
Chia sẻ niềm vui trút vợi sầu
Hội ngộ tương phùng nay nguyện ước
Xây tình bạn hữu mãi nồng sâu

***

Trải lòng trên giấy ghép thành câu
Để được chung vui lấp bể sầu
Gắn bó ân tình xây đắp mộng
Chôn vùi giọt lệ dưới sông sâu

NC

Nhím con
05-07-10, 06:40 PM
CHẲNG LẼ...


Có những lúc con tim rung động
Nhưng một lời vẫn chẳng dám nói đâu
Từng sợi nhớ dần lấp đầy khoảng trống
Để âm thầm mơ mộng suốt đêm thâu...

Có những lúc giây phút ngọt ngào
Nơi góc nhỏ nắng cuối chiều lặng lẽ
Và nghe hồn thoáng hòa quyện trong nhau
Tay vội vã tìm bàn tay xiết nhẹ...

Có những lúc đôi ta là thế
Đã rất gần dường như lại rất xa
Thì em nhé, chẳng lẽ giờ cứ để
Mặc duyên mình theo ngày tháng trôi qua...

NC

Nhím con
05-07-10, 06:42 PM
***

Một mình lặng lẽ ở nơi đây
Kỷ niệm năm xưa vẫn chất đầy
Hẹn ước ngày nào thôi cứ để
Phai dần ký ức tuổi thơ ngây

***

Bao ngày cứ nhủ vẫn chưa quên
Tình nghĩa đôi ta chẳng được bền
Người đã xa rồi nay cách biệt
Sao mình bất chợt gọi thầm tên

NC

Nhím con
05-07-10, 06:43 PM
ĐÊM

Đêm im lặng muốn trải lòng trên trang giấy
Sao thẫn thờ chẳng viết nổi thành câu
Ôi có lẽ sự đời là như vậy
Nên cứ âm thầm tự vấn suốt đêm thâu...

NC

Nhím con
05-07-10, 06:44 PM
TỰ VẤN 1


Có nhiều khi tôi muốn dừng lại
Để một mình gặm nhấm nỗi đơn côi
Trái tim tôi lầm lỗi đã nhiều rồi
Mà có lẽ suốt đời này không trả được...
Thời trai trẻ bao nhiêu là mộng ước
Dang rộng cánh tay mặc sức với đời !
Vốn cũng tầm thường nhỏ bé mà thôi
Làm sao tránh khỏi đôi lần sa ngã
Nhưng tình nghĩa đó còn vẹn nguyên tất cả
Những kỷ niệm vui buồn
những ký ức yêu thương...
Và giờ đây
ở giữa ngã ba đường
Vẫn lại là một chữ tình muôn thuở !...

NC

Nhím con
05-07-10, 06:46 PM
TỰ VẤN 2


Trên thế gian sao lắm chuyện chẳng ngờ
Có nhiều lúc tưởng chừng không hiểu nổi
Mình cũng thế gặp nhau rất vội
Mà nhớ thương...
kỷ niệm cứ đong đầy !

Có những lần tay nắm bàn tay
Sao chợt thấy em dường như e lệ
Muốn ôm chặt bờ vai nhỏ bé
Sao em ngại ngùng
bối rối ngước nhìn tôi...

Có một lần môi khẽ chạm môi
Sao hờ hững...
phải chăng em không thể !?!
Và có lẽ
chuyện chúng mình là thế
Một chữ tình đành chỉ hẹn trong mơ !...

NC

Nhím con
05-07-10, 06:47 PM
TỰ VẤN 3


Thật bất ngờ như là chuyện trong mơ
Em đã đến vào một chiều không hẹn
Tiếng sóng biển trao lời thương mến
Phút đắm say...
ôi khoảnh khắc ngọt ngào...
Từ hôm ấy mình cứ ngóng chờ nhau
Bao ước mộng lớn dần theo nỗi nhớ
Rồi một ngày
ta không còn gặp nữa
Chuyện vừa qua em muốn giữ riêng mình
Mãi lặng thầm sao chẳng nói với anh
Để anh buồn,
thương em nhiều biết mấy !
Nhưng có lẽ
giờ cũng đành thôi vậy
Một chữ tình anh xin gửi nơi em !...

NC

Nhím con
05-07-10, 06:48 PM
TỰ VẤN 4


Đã nhủ lòng sẽ không nghĩ đến em
Sao nỗi nhớ cứ ùa về bất chợt
Đêm vắng lặng
con phố dài thưa thớt
Từng giọt mưa thấm ướt lạnh tâm hồn...
Đâu tay mềm,
đâu những dâu môi hôn
Chỉ còn lại nỗi nhớ thương da diết !
Anh muốn hỏi rằng em ơi có biết
Tại sao mình không thể đến với nhau
Có phải chăng chuyện xưa quá u sầu
Nên không thể...
Âu cũng là duyên phận...
Và hàng đêm
anh vẫn hoài tự vấn
Có khi nào em hiểu được tình anh !...

NC

Nhím con
08-07-10, 10:19 AM
BIỂN CHIỀU BÌNH YÊN


Gió mơn man theo vạt nắng cuối chiều
Mây lãng đãng giữa bầu trời êm ả
Chợt nhận ra biển hôm nay xanh quá
Một ngày hè mang đến phút bình yên...

Sóng nhấp nhô đang mê mải bên thuyền
Ve hối hả trong nắng chiều dần tắt
Chim về tổ, ong vẫn đang hút mật
Có hai người... tay nắm chặt bàn tay...

Một nụ hôn cho nỗi nhớ bao ngày
Môi nồng ấm những yêu thương cháy bỏng
Thời gian ngừng trôi để không gian lắng đọng
Nghe trái tim chung nhịp đập giao hòa...

Thầm mơ về một bến bờ xa
Ở nơi ấy cùng đắp xây ước mộng
Và hé mở chân trời hy vọng
Mong sao lấp dần khoảng trống đời nhau...

NC

Nhím con
29-07-10, 03:29 AM
TỰ VẤN 5


Vòng tay vừa đủ chặt
Sao đã phải xa nhau
Vừa kịp trao ánh mắt
Sao tim đã u sầu ?...

Lời thương còn chưa ngỏ
Sao đành phải rời xa
Nụ hôn chưa đủ ngọt
Sao nỡ để nhạt nhòa ?...

Vẫn còn đây kỷ niệm
Lần hẹn đầu mưa rơi
Và chiều bên bờ biển
Sao nhớ quá người ơi !...

NC

Nhím con
29-07-10, 03:30 AM
TỰ VẤN 6


Dù đã biết sẽ có ngày phải vậy
Mà sao mình vẫn cứ thấy ngẩn ngơ
Để bâng khuâng... từng đêm vắng thẫn thờ
Trong hiu quạnh một mình ngồi thao thức...

Dù đã biết chẳng thể nào khác được
Sao vẫn chờ... giấc mộng quá mong manh...
Dẫu thương yêu... nguyện ước cũng không thành
Thôi chấp nhận... bởi tình thường ngang trái...

Dù đã biết em không còn trở lại
Mà sao mình vẫn ngóng đợi, nhớ nhung...
Nhờ thời gian dần vá vết thương lòng
Đành im lặng... dẫu bao điều muốn nói...

Và cũng biết chẳng thể nào thay đổi
Xin một lần... tay nắm chặt bàn tay...
Giữa đường đời vạn nẻo chông gai
Mong hạnh phúc... bình yên... em nhé !...

NC

Nhím con
01-08-10, 04:32 PM
NỖI NHỚ


Phải không em... mình nhớ nhau nhiều lắm
Qua từng ngày nỗi nhớ lại tăng thêm,
Khoảnh khắc bình yên, những kỷ niệm êm đềm
Cứ ùa về giữa đêm khuya quạnh vắng...
Anh tương tư, thẫn thờ trong im lặng
Một dòng tin cũng đủ thấy ngọt ngào,
Em hỏi rằng : Anh nhớ nhiều bằng đâu ?
Trả lời sao..., anh cũng không biết nữa !...
Em hãy đếm ánh trăng ngoài khung cửa
Đếm sao trời, đếm nhịp đập con tim,
Đếm số chữ mình đã nhắn tin
Và cộng với số nụ hôn... em nhé !...
Giờ chẳng biết nói gì thêm nữa nhỉ
Có đơn vị đo lường nào tính nỗi nhớ không em !?!...

NC

hoanggiao
03-08-10, 05:36 PM
HOÀI NIỆM


Thời hoa đỏ đã đi vào hoài niệm
Ký ức nào vẫn gợi nhớ khôn nguôi
Tà áo trắng ngày xưa xa quá rồi
Trang lưu bút em vô tình khép lại...
Em cứ đi, cứ miệt mài đi mãi
Theo dòng đời phiêu dạt tận nơi đâu ?
Ở phương xa em có nhớ ngày nào
Anh khờ dại - gửi hồn trong lưu bút ?!
Nay em đọc, xin dừng lại một chút
Xóa giùm anh dấu chấm lửng giữa dòng...

NC

Phượng đỏ ngày xưa chỉ còn trong ký ức
Tà áo dài tóc gió chẳng thôi bay
Dòng lưu bút ngày nào mình chép lại
Vẫn nụ cười tươi mới hôm nay

Nhím con
03-08-10, 07:16 PM
Phượng đỏ ngày xưa chỉ còn trong ký ức
Tà áo dài tóc gió chẳng thôi bay
Dòng lưu bút ngày nào mình chép lại
Vẫn nụ cười tươi mới hôm nay

Kỷ niệm xưa vẫn in dấu từng ngày
Hình bóng cũ giờ xa xôi cách biệt
Lưu bút còn nguyên vẹn ở trong tay
Ôi bất chợt lòng nhớ thương da diết...

Cảm ơn chị HG đã ghé thăm NC !...

Nhím con
06-08-10, 01:29 AM
NHỚ EM


Có những lúc... tưởng chừng không chịu nổi...
Nhớ cồn cào... nhớ da diết khôn nguôi...
Nhớ nụ cười... nhớ ánh mắt, bờ môi...
Nhớ giọng nói... nhớ cả từng hơi thở...

Ôi nhớ quá... đôi bàn tay thon nhỏ...
Nhớ cái ôm... ghì chặt rất vội vàng...
Nhớ những nụ hôn say đắm nồng nàn
Cả đất trời như chìm trong biển mộng...

Giây phút bên nhau ngọt ngào lắng đọng
Suốt đời này sẽ nhớ mãi em ơi...
Dẫu có ghi, có nói triệu triệu lời
Cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ !...

NC

kehotro
06-08-10, 12:46 PM
Mãi mãi

Tháng ngày dẫu trôi qua
Vẫn có điều chi, cứ mặc nhiên ở lại
Không là trăng, treo sầu lên hoang hoải
Chẳng hoàng hôn, thoáng nhuộm khắc chiều phai
Cứ mãi mê như vệt sóng lăn dài
Thi gan với dã tràng, quắt quay điều vô vọng
Và anh, anh , kẻ vẫn hoài mơ mộng
Như người đi, giữa sa mạc mịt mù
Anh dõi tìm, một ốc đảo hoang vu
Trong ảo ảnh, hàng cây xanh, soi mình trong bóng nước
Dấn mình anh tiếp bước
Bỏ lại dấu chân trên sóng cát mơ hồ
Nắng nung người và đỏ rực nhuộm vần thơ
Anh chợt hỏi tại sao mình vẫn thế
Bao năm kìa dâu bể
Bóng hình ai vẫn mãi ấp trong lòng
Sẽ có một ngày trở lại cõi hư không
Anh xin nhé! Được mang theo, hình bóng ấy

Nhím con
07-08-10, 01:04 AM
Mãi mãi

Tháng ngày dẫu trôi qua
Vẫn có điều chi, cứ mặc nhiên ở lại
Không là trăng, treo sầu lên hoang hoải
Chẳng hoàng hôn, thoáng nhuộm khắc chiều phai
Cứ mãi mê như vệt sóng lăn dài
Thi gan với dã tràng, quắt quay điều vô vọng
Và anh, anh , kẻ vẫn hoài mơ mộng
Như người đi, giữa sa mạc mịt mù
Anh dõi tìm, một ốc đảo hoang vu
Trong ảo ảnh, hàng cây xanh, soi mình trong bóng nước
Dấn mình anh tiếp bước
Bỏ lại dấu chân trên sóng cát mơ hồ
Nắng nung người và đỏ rực nhuộm vần thơ
Anh chợt hỏi tại sao mình vẫn thế
Bao năm kìa dâu bể
Bóng hình ai vẫn mãi ấp trong lòng
Sẽ có một ngày trở lại cõi hư không
Anh xin nhé! Được mang theo, hình bóng ấy

Vẫn biết thế mà sao buồn đến vậy
Con đường quen, nay lẻ bước đi về
Giọt mưa sầu cứ rả rích lê thê
Như thấp thoáng một bóng hình ẩn hiện...

Cảm ơn anh KHT đã ghé thăm NC, bài thơ của anh thật là hay và rất hợp với "Hoài niệm" !... :)

Nhím con
10-08-10, 06:16 PM
NẾU MỘT NGÀY...


Nếu một ngày không còn được gặp nhau
Đành chấp nhận, xin đừng buồn em nhé
Nơi nào đó anh một mình cô lẻ
Sẽ luôn thầm mong hạnh phúc cho em !...

Nếu một ngày đôi mình phải xa nhau
Thì em nhé, xin em đừng nuối tiếc
Dù có phải nói lời từ biệt
Anh vẫn tin rằng do số phận thôi em !...

Nếu một ngày ta phải cố quên nhau
Thì em hãy nhìn về tương lai phía trước
Kỷ niệm dấu yêu mà chúng mình có được
Xin chôn vùi trong ký ức nghe em !...

NC

hoanggiao
10-08-10, 07:01 PM
NẾU MỘT NGÀY...


Nếu một ngày không còn được gặp nhau
Đành chấp nhận, xin đừng buồn em nhé
Nơi nào đó anh một mình cô lẻ
Sẽ luôn thầm mong hạnh phúc cho em !...

Nếu một ngày đôi mình phải xa nhau
Thì em nhé, xin em đừng nuối tiếc
Dù có phải nói lời từ biệt
Anh vẫn tin rằng do số phận thôi em !...

Nếu một ngày ta phải cố quên nhau
Thì em hãy nhìn về tương lai phía trước
Kỷ niệm dấu yêu mà chúng mình có được
Xin chôn vùi trong ký ức nghe em !...

NC

Nếu một ngày không còn bên nhau nữa
Không còn nhớ thương cũng chẳng làm thơ
Em hãy cho đó là điều bình thường em nhé
Vì thực đời người đâu có được như mơ

Nếu một ngày vô tình ta gặp lại
Trời bỗng xanh thì em vẫn là em

Nhím con
12-08-10, 02:09 AM
Nếu một ngày không còn bên nhau nữa
Không còn nhớ thương cũng chẳng làm thơ
Em hãy cho đó là điều bình thường em nhé
Vì thực đời người đâu có được như mơ

Nếu một ngày vô tình ta gặp lại
Trời bỗng xanh thì em vẫn là em

Cảm ơn chị đã ghé thăm túp lều "Hoài niệm" của em !... :)

Nhím con
12-08-10, 02:26 AM
ƯỚC HẸN MƯỜI NĂM


Một lời hẹn mười năm...
Khoảng thời gian không dài, không ngắn,
Chỉ có hơn ba nghìn lần trăng lặn
Mười mùa phượng hồng... có thể sẽ qua mau...
Mình đã trao nhau lời hứa ngọt ngào
Như thắp lên bao ước vọng
Để giờ đây từng ngày mong ngóng
Ấp ủ trong lòng
Một lời hẹn mười năm !...

NC

Nhím con
21-08-10, 01:26 AM
XIN MỘT LẦN...


Tất cả rồi cũng sẽ qua đi
Tựa như là giấc mộng
Cho dù đã nuôi nhiều ước vọng
Vẫn chỉ còn lại khoảng trống trong tim...
Biển chiều bình yên... khoảnh khắc êm đềm
Bao kỷ niệm cứ ngập tràn ký ức...
Sẽ phải xa nhau, chẳng thể nào khác được
Xin một lần... nói hai tiếng “yêu em” !...

NC

NgạoThiên
22-08-10, 01:49 AM
Vẽ

Nuối tiếc nên mua hộp bút mầu
Về nhà vẽ lại cảnh xa nhau
Đường vàng thế cảnh thu tàn úa
Nét đỏ thay dòng lệ đớn đau
Một chấm đen thui vùi nỗi nhớ
Hai khoanh xám xịt lấp cô sầu
Tranh xong người vẫn còn ngơ ngẩn
Chẳng biết tâm hồn lạc đến đâu

Ngạo Thiên.

Ghé Thăm NN . Hiền Huynh Dạo này thơ hay quá

Nhím con
22-08-10, 03:20 AM
Vẽ

Nuối tiếc nên mua hộp bút mầu
Về nhà vẽ lại cảnh xa nhau
Đường vàng thế cảnh thu tàn úa
Nét đỏ thay dòng lệ đớn đau
Một chấm đen thui vùi nỗi nhớ
Hai khoanh xám xịt lấp cô sầu
Tranh xong người vẫn còn ngơ ngẩn
Chẳng biết tâm hồn lạc đến đâu

Ngạo Thiên.

Ghé Thăm NN . Hiền Huynh Dạo này thơ hay quá

Bài thơ TNBC ĐL hay như thế này đáng lẽ NT phải post bên góc thơ ĐL mới đúng chứ, hihi !... :)

Nghe cách xưng hô của NT ở 2 topic khác nhau, NC chưa thể đoán ra NT là ai, nếu được thì NT cho NC biết chút xíu nha !...

Cảm ơn NT đã ghé thăm lều thơ của NC và có lời khen, ngượng ghê !... :cutesmile:

Sa Thạch
23-08-10, 11:18 PM
NHỚ EM


Có những lúc... tưởng chừng không chịu nổi...

NC

Có những lúc...

Có những lúc...
Em trong ngóng chờ mãi
Rồi mơ hồ một chút đợi mong manh
Anh nơi ấy...
Có biết thế...không anh?
Hay cho em, là khoảng khờ ngây dại

Có những lúc...
Ước ...rồi ửng hồng đôi má
Dệt môi mình, vụng dại hôn đắm say
Ghì hơi thở lơi lã trong vòng tay
Loay hoay mãi bờ môi hôn rất lạ...

Sa Thạch

Đá đè lăn tới phá nhà Thầy 01 tí...

Nhím con
24-08-10, 12:23 PM
Có những lúc...

Có những lúc...
Em trong ngóng chờ mãi
Rồi mơ hồ một chút đợi mong manh
Anh nơi ấy...
Có biết thế...không anh?
Hay cho em, là khoảng khờ ngây dại

Có những lúc...
Ước ...rồi ửng hồng đôi má
Dệt môi mình, vụng dại hôn đắm say
Ghì hơi thở lơi lã trong vòng tay
Loay hoay mãi bờ môi hôn rất lạ...

Sa Thạch

Đá đè lăn tới phá nhà Thầy 01 tí...

Đá cứ phá thoải mái tự nhiên đi nha !... Cảm ơn nhìu nhìu !... :D

Có những lúc...
Ước... được là như thế
Xiết vòng tay... trao hơi ấm nồng nàn
Môi ngọt ngào... tình say đắm chứa chan
Biến không thể thành những điều có thể...

Nhím con
27-08-10, 06:19 PM
MƯA ĐÊM


Từng giọt mưa
Lăn dài trên phiến lá
Đêm mùa hạ
Nghe quạnh vắng cô đơn
Một nỗi buồn
Len lỏi trong tim
Khoảnh khắc lặng im
Sao thấy hồn trống trải
Ngồi đây mãi
Để muốn nói ngàn lời
Anh nhớ em !...

NC

Nhím con
01-09-10, 06:19 PM
CAFE MỘT MÌNH


Sáng nay cafe một mình
Trời đổ mưa bất chợt
Thấy hồn đẫm ướt
Trong khoảng trống vắng em...
Nỗi nhớ cứ nhiều thêm
Khiến lòng anh ngơ ngẩn
Lại ngồi tự vấn
Có phải mình đã yêu ?...
Mà sao biết bao điều
Ngại ngùng chưa dám ngỏ !
Mong ngày nào đó
Một lần ta có nhau !...

NC

Đông Dung
04-09-10, 07:40 PM
CAFE MỘT MÌNH


Sáng nay cafe một mình
Trời đổ mưa bất chợt
Thấy hồn đẫm ướt
Trong khoảng trống vắng em...
Nỗi nhớ cứ nhiều thêm
Khiến lòng anh ngơ ngẩn
Lại ngồi tự vấn
Có phải mình đã yêu ?...
Mà sao biết bao điều
Ngại ngùng chưa dám ngỏ !
Mong ngày nào đó
Một lần ta có nhau !...

NC


Chiều nay
Sài gòn chợt mưa
Góc quán buồn
Em nâng ly cà phê đắng
Nghe lòng bình lặng
Sâu lắng nỗi cô đơn...
Vị đắng cafe lại làm em nhớ tới ai
cafe đen không đường không đá
Nhớ ngày nào ta quen nhau thật lạ
Giờ vắng anh rồi,
cafe dường như đắng thêm hơn
Những nụ cười ta chưa từng đặt tên
Nay có kẻ vì em nên ngồi ngơ ngẩn
Anh nè, có lúc nào lẩn thẩn
Anh lạc bút viết tên em..???
ps : đọc thơ NC cảm xúc quá nên viết theo mấy dòng, có gì không phải thì bỏ qua cho heo nhá..^^

Nhím con
05-09-10, 03:23 AM
Chiều nay
Sài gòn chợt mưa
Góc quán buồn
Em nâng ly cà phê đắng
Nghe lòng bình lặng
Sâu lắng nỗi cô đơn...
Vị đắng cafe lại làm em nhớ tới ai
cafe đen không đường không đá
Nhớ ngày nào ta quen nhau thật lạ
Giờ vắng anh rồi,
cafe dường như đắng thêm hơn
Những nụ cười ta chưa từng đặt tên
Nay có kẻ vì em nên ngồi ngơ ngẩn
Anh nè, có lúc nào lẩn thẩn
Anh lạc bút viết tên em..???
ps : đọc thơ NC cảm xúc quá nên viết theo mấy dòng, có gì không phải thì bỏ qua cho heo nhá..^^

Rất vui khi được heokon ghé thăm và thả thơ với NC, heokon cứ vào chơi thoải mái nha !... Cảm ơn heokon nhiều !...

Không gian dần quạnh vắng về đêm
Thèm chút cafe... thả hồn trong khói thuốc
Ở phương đó em nào biết được
Anh âm thầm khẽ gọi mãi tên em !...

Đông Dung
09-09-10, 08:59 PM
Rất vui khi được heokon ghé thăm và thả thơ với NC, heokon cứ vào chơi thoải mái nha !... Cảm ơn heokon nhiều !...

Không gian dần quạnh vắng về đêm
Thèm chút cafe... thả hồn trong khói thuốc
Ở phương đó em nào biết được
Anh âm thầm khẽ gọi mãi tên em !...


Em nơi đây, ôm một nỗi buồn len
Vẫn nhét tình riêng trong thuốc cay rượu đắng
Cố dỗ lòng tìm khoảng riêng bình lặng
Sao vẫn cồn cào sâu lắng nỗi nhớ anh....

Nhím con
12-09-10, 01:38 AM
Em nơi đây, ôm một nỗi buồn len
Vẫn nhét tình riêng trong thuốc cay rượu đắng
Cố dỗ lòng tìm khoảng riêng bình lặng
Sao vẫn cồn cào sâu lắng nỗi nhớ anh....

Anh nơi này... với đêm vắng buồn tênh
Những kỷ niệm như tan cùng khói thuốc
Vẫn nhớ lắm một bóng hình quen thuộc
Mới ngày nào... mà nay đã cách xa...

Đông Dung
12-09-10, 08:27 PM
Anh nơi này... với đêm vắng buồn tênh
Những kỷ niệm như tan cùng khói thuốc
Vẫn nhớ lắm một bóng hình quen thuộc
Mới ngày nào... mà nay đã cách xa...


Làm thế nào có lại ngày hôm qua
Mới đó thôi...em ngỡ chừng xa lắm
Tìm anh đâu..trong men cay thuốc đắng
Có lúc nào anh lặng nhớ em không??

Nhím con
13-09-10, 02:34 AM
Làm thế nào có lại ngày hôm qua
Mới đó thôi...em ngỡ chừng xa lắm
Tìm anh đâu..trong men cay thuốc đắng
Có lúc nào anh lặng nhớ em không??

Nỗi nhớ em anh luôn giữ trong lòng
Cứ quanh quẩn tựa như làn khói thuốc
Hồn tĩnh lặng hòa tan vào mộng ước
Ước một lần... chúng mình được sánh đôi !...

Đông Dung
13-09-10, 06:18 PM
Nỗi nhớ em anh luôn giữ trong lòng
Cứ quanh quẩn tựa như làn khói thuốc
Hồn tĩnh lặng hòa tan vào mộng ước
Ước một lần... chúng mình được sánh đôi !...

Phải không anh, hay chót lưỡi đầu môi
Lời anh ước đôi mình chung nhịp bước
Đời đắng cay, bể dâu ai đoán được
Thoáng ngỡ ngàng, anh đã quá xa xôi...

Nhím con
14-09-10, 02:37 AM
Phải không anh, hay chót lưỡi đầu môi
Lời anh ước đôi mình chung nhịp bước
Đời đắng cay, bể dâu ai đoán được
Thoáng ngỡ ngàng, anh đã quá xa xôi...

Nhớ thương nhau... đã thương nhớ thật rồi
Sao em vẫn còn hỏi anh như vậy
Sẽ có ngày... một ngày em sẽ thấy
Lời trái tim là tiếng nói chân thành...

Đông Dung
14-09-10, 02:45 PM
Nhớ thương nhau... đã thương nhớ thật rồi
Sao em vẫn còn hỏi anh như vậy
Sẽ có ngày... một ngày em sẽ thấy
Lời trái tim là tiếng nói chân thành...

Thế sao anh..đến với nhau được chăng
Giấc mộng lành thuở nao em ấp ủ ?
Anh giờ đây đã yên nơi bến ngự
Trong khi em vẫn còn mãi phiêu linh...

chài, coi bộ heo này phải chịu thua anh rồi...^^

Nhím con
15-09-10, 02:28 AM
Thế sao anh..đến với nhau được chăng
Giấc mộng lành thuở nao em ấp ủ ?
Anh giờ đây đã yên nơi bến ngự
Trong khi em vẫn còn mãi phiêu linh...

chài, coi bộ heo này phải chịu thua anh rồi...^^

Còn anh đây... ôm mãi một bóng hình
Là em đó - mộng xưa hằng ấp ủ
Nói sao nhỉ, thôi đành xin tự thú
Lỡ yêu em... nên thương nhớ thật rồi

Hihi..., heokon dễ chịu thua vậy sao !?!... ;) :D

Đông Dung
15-09-10, 07:38 PM
Còn anh đây... ôm mãi một bóng hình
Là em đó - mộng xưa hằng ấp ủ
Nói sao nhỉ, thôi đành xin tự thú
Lỡ yêu em... nên thương nhớ thật rồi

Hihi..., heokon dễ chịu thua vậy sao !?!... ;) :D

Thế sao anh vẫn cứ mãi xa xôi
Không chót lưỡi đầu môi vậy là anh nói dối?
Chẳng đến cùng em, một lần thôi... có vội
Cứ mãi lững lờ, tình gửi gió mây trôi???

^^ còn vần "ôi" nào không nhỉ...?? em sao dám theo anh, đứt hơi mất, gai nhím đau lắm,hiz..

Nhím con
16-09-10, 03:16 AM
Thế sao anh vẫn cứ mãi xa xôi
Không chót lưỡi đầu môi vậy là anh nói dối?
Chẳng đến cùng em, một lần thôi... có vội
Cứ mãi lững lờ, tình gửi gió mây trôi???

^^ còn vần "ôi" nào không nhỉ...?? em sao dám theo anh, đứt hơi mất, gai nhím đau lắm,hiz..

Hai đứa mình đang sống cảnh đơn côi
Nơi xa lắm... hai phương trời cách biệt
Từng đêm lạnh anh nhớ nhung da diết
Chỉ mong rằng em sẽ biết mà thôi !...

Gai nhím này mềm lắm, hông có đau đâu á !... ;) :D

Như Diệu Linh
16-09-10, 12:18 PM
Một chút hoài niệm gửi phương trời
Dẫu rằng quá khứ đã xa xôi
Có ai tiếp sức dùm Linh với
Gọi hoài đến nỗi...sắp đứt hơi !!!

NDL..

:D

@Chủ nhà đi vắng, phá phá :fierce::fierce:

Đông Dung
16-09-10, 03:37 PM
Hai đứa mình đang sống cảnh đơn côi
Nơi xa lắm... hai phương trời cách biệt
Từng đêm lạnh anh nhớ nhung da diết
Chỉ mong rằng em sẽ biết mà thôi !...

Gai nhím này mềm lắm, hông có đau đâu á !... ;) :D

Hiz, sao anh nhím cứ gài vần "ôi" thế này, heo xài hết rồi...huhu. Không biết đâm đau không mà làm heo khóc nè..lông heo ngắn cũn hà

Uhm thì anh, em đã biết anh ơi
Nhưng chỉ biết...thì làm gì anh nhỉ
có lúc nào buồn, anh tự lòng ngẫm nghĩ
Một chút cho em...khi nhan sắc tàn rồi....!!

Cho anh vần "ôi" tiếp..hehe, không lặp lại mấy từ dùng rồi anh ơi...

LAO HAC
16-09-10, 03:50 PM
Khách khứa đông vui chẳng thấy mời
Mâm bày cỗ dọn chất đầy vơi
Nhìn qua nhẹ bước nghe sầu tủi
Biết vậy còn không...nói một lời ..

@ Nhà bác Nhím dạo này khách khứa đông vui quá,có cỗ bàn mờ chẳng mời thèng em.....

Nhím con
17-09-10, 12:27 AM
Một chút hoài niệm gửi phương trời
Dẫu rằng quá khứ đã xa xôi
Có ai tiếp sức dùm Linh với
Gọi hoài đến nỗi...sắp đứt hơi !!!

NDL..

:D

@Chủ nhà đi vắng, phá phá :fierce::fierce:

Dĩ vãng ngày xưa lạc góc trời
Đi tìm kiếm mãi vẫn xa xôi
Ngờ đâu người đến khơi tình dậy
Gieo nỗi mong chờ khiến hụt hơi

;) :D

Phá thoải mái đi DL ui !... :ok:

Nhím con
17-09-10, 12:36 AM
Hiz, sao anh nhím cứ gài vần "ôi" thế này, heo xài hết rồi...huhu. Không biết đâm đau không mà làm heo khóc nè..lông heo ngắn cũn hà

Uhm thì anh, em đã biết anh ơi
Nhưng chỉ biết...thì làm gì anh nhỉ
có lúc nào buồn, anh tự lòng ngẫm nghĩ
Một chút cho em...khi nhan sắc tàn rồi....!!

Cho anh vần "ôi" tiếp..hehe, không lặp lại mấy từ dùng rồi anh ơi...

Dĩ nhiên "lông heo" thì ngắn hơn "lông nhím" rùi á !... ;) :D ... Nhưng gai nhím này hông biết đâm ai đâu, sao heo khóc dzị !?!... :hoi:

HK ui, chữ "rồi" đã được dùng rồi đó nha !... ;) :D

Dẫu ở đời, tình thường bạc như vôi
Nhưng anh biết em là người chung thủy
Chuyện đôi mình anh vẫn hằng trân quý
Như phù sa muôn kiếp mãi đắp bồi !...

:)

Nhím con
17-09-10, 12:45 AM
Khách khứa đông vui chẳng thấy mời
Mâm bày cỗ dọn chất đầy vơi
Nhìn qua nhẹ bước nghe sầu tủi
Biết vậy còn không...nói một lời ..

@ Nhà bác Nhím dạo này khách khứa đông vui quá,có cỗ bàn mờ chẳng mời thèng em.....

Vội quá cho nên chẳng kịp mời
Vui mừng đón khách dạ chơi vơi
Ngờ đâu Lão Hạc đang dòm lén
Thôi hãy vào đây góp mấy lời

@ Có dắt con vàng đi theo không LH ui !?!... ;) :D

Đông Dung
17-09-10, 02:07 PM
Dĩ nhiên "lông heo" thì ngắn hơn "lông nhím" rùi á !... ;) :D ... Nhưng gai nhím này hông biết đâm ai đâu, sao heo khóc dzị !?!... :hoi:

HK ui, chữ "rồi" đã được dùng rồi đó nha !... ;) :D

Dẫu ở đời, tình thường bạc như vôi
Nhưng anh biết em là người chung thủy
Chuyện đôi mình anh vẫn hằng trân quý
Như phù sa muôn kiếp mãi đắp bồi !...

:)

Vẫn là vần "ôi" nhưng có cảm giác anh đi lạc ý rồi,..haiz, làm khó nhau cih vậy nhím..

Hỡi anh ơi, đầu môi anh đưa đẩy ( chạy vần mới được)
Quý hay trân thì ta cũng hoài vậy
Anh có đến tìm lúc đầu bạc tóc sương?(không phải anh già mà là em già..kha kha)
Duyên tình qua em không dám vấn vương
Yêu thương cũ xin trôi vào miền nhớ....

Nhím con
19-09-10, 03:21 AM
Vẫn là vần "ôi" nhưng có cảm giác anh đi lạc ý rồi,..haiz, làm khó nhau cih vậy nhím..

Hỡi anh ơi, đầu môi anh đưa đẩy ( chạy vần mới được)
Quý hay trân thì ta cũng hoài vậy
Anh có đến tìm lúc đầu bạc tóc sương?(không phải anh già mà là em già..kha kha)
Duyên tình qua em không dám vấn vương
Yêu thương cũ xin trôi vào miền nhớ....

HK chạy vần thì NC ... chạy luôn, hihihi... ;) :D ... hông làm khó nhau nữa hén !... :luoi:

Nhím con
19-09-10, 03:25 AM
LẦN ĐẦU TIÊN


Lần đầu anh gặp em
Hoàng hôn buông nắng nhẹ
Em chỉ cười khe khẽ
Anh cũng lén nhìn thôi...

Lần đầu ngồi bên em
Trời đổ mưa bất chợt
Lối về đêm lạnh ướt
Tay chạm khẽ bàn tay...

Lần đầu nắm tay em
Thoáng ngượng ngùng, run rẩy
Quán vắng... mưa.... vẫn thấy
Nghe ấm áp lòng nhau...

Lần đầu anh ôm em
Thời gian như lắng đọng
Mưa theo vào lối mộng
Bối rối cả giấc mơ...

Lần đầu anh hôn em
Mưa ngừng rơi em nhỉ
Bao nồng nàn thi vị
Còn đọng mãi trên môi...

Lần đầu... nhớ không em
Cả đất trời hòa quyện
Ánh mắt trao thương mến
Biển chiều phút bình yên...

Ôi... những lần đầu tiên
Sao ngọt ngào đến vậy
Lửa trong tim bùng cháy
Như lần đầu biết yêu !...

NC

Đông Dung
19-09-10, 02:00 PM
Lần đầu tiên của anh NC nhẹ nhàng thế, heo theo vài câu nhé

Lần đầu em nói dối
Hỡi anh còn nhớ chăng
Mẹ biết, nặng lời răn
Em hờn anh, em dỗi

Lần đầu em về tối
Cũng bởi là vì anh
Trung Thu trăng sáng giăng
Anh dỗ dành...em ngắm

Lần đầu tay anh nắm
Lòng em run thí mồ
Bụng cứ đánh lô tô
Anh cười, bảo em ngốc

Bây giờ em ngồi khóc
Chạnh nhớ lần đầu tiên
Bao mộng ước hoa niên
Em trao cho anh cả

Nay anh vờ xa lạ
Gặp mặt, mắt làm ngơ
Thôi em cũng giả vờ
"lần đầu tiên gặp mặt"

Nhím con
20-09-10, 02:09 AM
Lần đầu tiên của anh NC nhẹ nhàng thế, heo theo vài câu nhé

Lần đầu tay anh nắm
Lòng em run thí mồ
Bụng cứ đánh lô tô
Anh cười, bảo em ngốc

NC thích khổ thơ này của HK !... Lần đầu tiên bao giờ cũng rất đáng nhớ phải không HK !... :)

Nay anh vờ xa lạ
Gặp mặt, mắt làm ngơ
Thôi em cũng giả vờ
"lần đầu tiên gặp mặt"

Còn khổ thơ này nghe buồn hén !...

Lần đầu như vậy đó
Mà nay đã xa rồi
Cũng đành chấp nhận thôi
Kỷ niệm thành dĩ vãng !...

Nguyễn Thị AP
20-09-10, 03:39 PM
LẦN ĐẦU TIÊN


Ôi... những lần đầu tiên
Sao ngọt ngào đến vậy
Lửa trong tim bùng cháy
Như lần đầu biết yêu !...

NC


Lần đầu... được bấy nhiêu
Lần sau... sao chẳng thấy
Chả lẽ yêu là vậy
Sớm nắng... lại mưa chiều!

Nguyễn Thị AP

Sa Thạch
20-09-10, 09:34 PM
LẦN ĐẦU TIÊN


Lần đầu anh gặp em
Hoàng hôn buông nắng nhẹ
Em chỉ cười khe khẽ
Anh cũng lén nhìn thôi...

Lần đầu ngồi bên em
Trời đổ mưa bất chợt
Lối về đêm lạnh ướt
Tay chạm khẽ bàn tay...

Lần đầu nắm tay em
Thoáng ngượng ngùng, run rẩy
Quán vắng... mưa.... vẫn thấy
Nghe ấm áp lòng nhau...

Lần đầu anh ôm em
Thời gian như lắng đọng
Mưa theo vào lối mộng
Bối rối cả giấc mơ...

Lần đầu anh hôn em
Mưa ngừng rơi em nhỉ
Bao nồng nàn thi vị
Còn đọng mãi trên môi...

Lần đầu... nhớ không em
Cả đất trời hòa quyện
Ánh mắt trao thương mến
Biển chiều phút bình yên...

Ôi... những lần đầu tiên
Sao ngọt ngào đến vậy
Lửa trong tim bùng cháy
Như lần đầu biết yêu !...

NC

Thầy ơi, cho trò hỏi tên, hỏi họ ai là người đâu tiên này thế nhỉ?
Ganh tị...! ganh tị ..! ghê...
Tìm người ấy làm phi vụ hoán đổi hén Thầy...
kà kà kà...

Nhím con
21-09-10, 02:26 AM
Lần đầu... được bấy nhiêu
Lần sau... sao chẳng thấy
Chả lẽ yêu là vậy
Sớm nắng... lại mưa chiều!

Nguyễn Thị AP

Lần đầu với lần sau
Thường là như thế đấy
Muôn đời yêu vẫn vậy
Lần sau nhớ lần đầu !...

Nói vậy thôi chứ chả hiểu tình yêu là gì, hihi !... :cutesmile:

Nhím con
21-09-10, 02:28 AM
Thầy ơi, cho trò hỏi tên, hỏi họ ai là người đâu tiên này thế nhỉ?
Ganh tị...! ganh tị ..! ghê...
Tìm người ấy làm phi vụ hoán đổi hén Thầy...
kà kà kà...

Hoán đổi như thế nào á ST !?!... ;) :D

Như Diệu Linh
21-09-10, 11:55 AM
E SỢ:pitiful:

Chẳng phải hoa hồng lại có gai
Xinh xinh cuốn trọn cái hình hài
Thương thương lại dám nào gần đến
Sợ lắm anh à mấy cái gai
NDL...

:D

Nhím con
22-09-10, 12:37 AM
E SỢ:pitiful:

Chẳng phải hoa hồng lại có gai
Xinh xinh cuốn trọn cái hình hài
Thương thương lại dám nào gần đến
Sợ lắm anh à mấy cái gai
NDL...

:D

Nghe đồn lại tưởng có nhiều gai
Hãy cứ xem như giống chuyện hài
Sự thực đâu ngờ mềm mại lắm
Đây này, thử nhé... chớ sợ gai

;) :D

Như Diệu Linh
24-09-10, 12:11 PM
Nghe đồn lại tưởng có nhiều gai
Hãy cứ xem như giống chuyện hài
Sự thực đâu ngờ mềm mại lắm
Đây này, thử nhé... chớ sợ gai

;) :D

Gai kìa tua tủa dài thiệt dài
Đến gần e về chốn "thiên thai" ::bemused:
Dầu muốn cũng đành xa mà ngắm
Ngắm một chú nhím...chứa đầy gai :welcome:

:D

Nhím con
24-09-10, 01:01 PM
Gai kìa tua tủa dài thiệt dài
Đến gần e về chốn "thiên thai" ::bemused:
Dầu muốn cũng đành xa mà ngắm
Ngắm một chú nhím...chứa đầy gai :welcome:

:D

Diệu Linh nhìn thấy cái chi dài :hoi:
Mà bảo ngay rằng chú nhím gai :no:
Muốn ngắm thì xin mời xích lại :welcome:
Làm sao cứ để phải van nài :luoi:

:D

Như Diệu Linh
25-09-10, 05:01 PM
Diệu Linh nhìn thấy cái chi dài :hoi:
Mà bảo ngay rằng chú nhím gai :no:
Muốn ngắm thì xin mời xích lại :welcome:
Làm sao cứ để phải van nài :luoi:

:D


Đã là phận Nhím, ắt có gai
Sao còn phải hỏi cái chi dài? :expect:
Thôi thì dũng cảm tiến gần hơn một tí
Biết đâu...chẳng còn có ngày mai...:sau:

:khoc:

Nhím con
02-10-10, 03:14 AM
HẠT MƯA XUÂN


Em không cần nói gì nữa đâu em
Hãy cứ để giọt sầu kia lăn nhẹ
Và chúng mình cùng nắm tay nhau nhé
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi !...

Em không cần nói nữa làm chi
Hãy cứ để cho con tim thổn thức
Rồi sẽ đến một ngày hạnh phúc
Em mỉm cười chào đón hạt mưa xuân !...

NC

Nhím con
07-10-10, 12:35 PM
BÀI THƠ CHO EM


Những vần thơ anh viết tặng em
Là một tình yêu có thật
Ta yêu nhau chẳng kể gì được mất
Phút ngỡ ngàng… tình như đến rất nhanh.
Em và anh
Hai trái tim mỏng manh cô lẻ
Hai tâm hồn lặng lẽ
Đã gặp nhau bất chợt giữa đời…
Mùa thu lại về xao xác lá vàng rơi
Sinh nhật em, anh không có gì để tặng
Bài thơ nhỏ viết vội trong đêm vắng
Chẳng thể nào nói hết được tình anh.
Xin chúc em những lời chúc tốt lành
Luôn hạnh phúc, bình yên em nhé !
Và hôm nay em hãy cười vui vẻ
Để thấy mình
cũng có lúc "Tâm An" !...

NC

Đông Dung
07-10-10, 02:21 PM
BÀI THƠ CHO EM


Những vần thơ anh viết tặng em
Là một tình yêu có thật
Ta yêu nhau chẳng kể gì được mất
Phút ngỡ ngàng… tình như đến rất nhanh.
Em và anh
Hai trái tim mỏng manh cô lẻ
Hai tâm hồn lặng lẽ
Đã gặp nhau bất chợt giữa đời…
Mùa thu lại về xao xác lá vàng rơi
Sinh nhật em, anh không có gì để tặng
Bài thơ nhỏ viết vội trong đêm vắng
Chẳng thể nào nói hết được tình anh.
Xin chúc em những lời chúc tốt lành
Luôn hạnh phúc, bình yên em nhé !
Và hôm nay em hãy cười vui vẻ
Để thấy mình
cũng có lúc "Tâm An" !...

NC

Sinh nhật buồn, chợt đọc được thơ anh
Tự dưng nghe lòng reo vui đôi chút
Phút ngỡ ngàng...nhận ra mình đang khóc
Lạ quá anh ơi...!!

Trước hiên nhà, lá vẫn mải miết rơi
Nhưng đã và đang chỉ em mùa thu đến
Thu xô lá ào vào em kỷ niệm
Chợt nhớ anh, nhớ giao điểm đời mình

Đêm vắng dỗi hờn em một bóng lặng thinh
Đọc thư anh với bao tình ấp ủ
Con bướm xinh còn ngủ yên trong kén ngủ
Thì đến lúc nào tình ta có thể cất cánh bay
Hỡi anh???
^(oo)^

Ghé qua nhà anh, thổi cho chút gió..^^ đừng trách nhé:congratulate:

Nhím con
09-10-10, 06:45 PM
Sinh nhật buồn, chợt đọc được thơ anh
Tự dưng nghe lòng reo vui đôi chút
Phút ngỡ ngàng...nhận ra mình đang khóc
Lạ quá anh ơi...!!

Trước hiên nhà, lá vẫn mải miết rơi
Nhưng đã và đang chỉ em mùa thu đến
Thu xô lá ào vào em kỷ niệm
Chợt nhớ anh, nhớ giao điểm đời mình

Đêm vắng dỗi hờn em một bóng lặng thinh
Đọc thư anh với bao tình ấp ủ
Con bướm xinh còn ngủ yên trong kén ngủ
Thì đến lúc nào tình ta có thể cất cánh bay
Hỡi anh???
^(oo)^

Ghé qua nhà anh, thổi cho chút gió..^^ đừng trách nhé:congratulate:

Thương còn hổng hết, sao lại trách được chứ, hihi... Cảm ơn chút gió của HK nha !... :)


Chiều thu vàng xào xạc gió heo may
Bao kỷ niệm khiến con tim thổn thức
Trang nhật ký bỗng dưng nhòe nét mực
Ước tình mình cất cánh lúc xuân sang !...

Đông Dung
14-10-10, 01:32 AM
Đêm nay mưa, topic ai thơ thẩn
Nhặt đôi dòng bỏ lại ở lối quen
Ngoài song thưa, phố đã vắng ánh đèn
Sao trong dạ vẫn còn chi len lách....

Nhím con
16-10-10, 12:44 AM
Đêm nay mưa, topic ai thơ thẩn
Nhặt đôi dòng bỏ lại ở lối quen
Ngoài song thưa, phố đã vắng ánh đèn
Sao trong dạ vẫn còn chi len lách....

Mưa ngừng rơi... đêm cũng ngừng thơ thẩn
Chợt nhớ người... nụ cười ấy thân quen
Trời đã khuya... lẻ loi với ánh đèn
Lòng thầm gọi... một cái tên... khe khẽ...

Nhím con
22-10-10, 01:57 AM
BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI


Sẽ nhớ hoài những khoảnh khắc bình yên
Mình bên nhau nụ hôn trao vội vã
Chiều vương nắng rót ngọt ngào êm ả
Bàn tay mình nắm chặt mãi nghe em...

Sẽ nhớ hoài những giây phút thần tiên
Hai trái tim yêu thương cùng nhịp đập
Và hai đứa cũng hòa chung thành một
Để biết rằng mình sẽ mãi trong nhau...

NC

Đông Dung
22-10-10, 02:16 AM
BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI


Sẽ nhớ hoài những khoảnh khắc bình yên
Mình bên nhau nụ hôn trao vội vã
Chiều vương nắng rót ngọt ngào êm ả
Bàn tay mình nắm chặt mãi nghe em...

Sẽ nhớ hoài những giây phút thần tiên
Hai trái tim yêu thương cùng nhịp đập
Và hai đứa cũng hòa chung thành một
Để biết rằng mình sẽ mãi trong nhau...

NC

Vẫn nhớ hoài cái khoảnh khắc bình yên
Bàn tay anh siết tay em mạnh mẽ
Lời yêu trao thì thào như gió nhẹ
Ta lắng lòng nghe tim vẽ tình yêu

Vẫn nhớ hoài cái giây phút thần tiên
Anh choàng ôm khi hai ta trước sóng
Tha thiết nói dù bây chừ biển động
Hai đứa mình vẫn luôn mãi có nhau...

minhlatiennu
22-10-10, 02:20 AM
BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI


Sẽ nhớ hoài những khoảnh khắc bình yên
Mình bên nhau nụ hôn trao vội vã
Chiều vương nắng rót ngọt ngào êm ả
Bàn tay mình nắm chặt mãi nghe em...

Sẽ nhớ hoài những giây phút thần tiên
Hai trái tim yêu thương cùng nhịp đập
Và hai đứa cũng hòa chung thành một
Để biết rằng mình sẽ mãi trong nhau...

NC

Vẫn không quên một thuở những êm đềm
Đan tay ấm môi mềm tim cháy bỏng
Thời gian bỗng ngừng trôi... không gió lộng
Chỉ có đôi mình nghe nhịp đập đôi tim....

Vẫn nhớ hoài ký ức đẹp thần tiên
Em và anh thuộc về nhau mãi mãi
Chuyện tình yêu không còn là huyền thoại
Cổ tích thành hiện tại chẳng là mơ....

Hi cho Tiên họa ít dòng với anh Nhím nhớ hihi

Nhím con
23-10-10, 01:56 AM
Vẫn nhớ hoài cái khoảnh khắc bình yên
Bàn tay anh siết tay em mạnh mẽ
Lời yêu trao thì thào như gió nhẹ
Ta lắng lòng nghe tim vẽ tình yêu

Vẫn nhớ hoài cái giây phút thần tiên
Anh choàng ôm khi hai ta trước sóng
Tha thiết nói dù bây chừ biển động
Hai đứa mình vẫn luôn mãi có nhau...

"Ta lắng lòng nghe tim vẽ tình yêu"
Dù đã biết mai này nhiều trắc trở
Cứ nắm chặt bàn tay trao niềm nhớ
Để thấy mình muôn kiếp vẫn còn nhau...

"Ta lắng lòng nghe tim vẽ tình yêu" ==> NC thích nhất câu này !... :)

Nhím con
23-10-10, 02:36 AM
Vẫn không quên một thuở những êm đềm
Đan tay ấm môi mềm tim cháy bỏng
Thời gian bỗng ngừng trôi... không gió lộng
Chỉ có đôi mình nghe nhịp đập đôi tim....

Vẫn nhớ hoài ký ức đẹp thần tiên
Em và anh thuộc về nhau mãi mãi
Chuyện tình yêu không còn là huyền thoại
Cổ tích thành hiện tại chẳng là mơ....

Hi cho Tiên họa ít dòng với anh Nhím nhớ hihi


"Cổ tích thành hiện tại chẳng là mơ"
Một câu chuyện có đôi mình trong đó
Chung nhịp đập hai trái tim thắm đỏ
Để bây giờ và mãi mãi về sau...

Cảm ơn Tiên đã họa thơ với NC !...

Đông Dung
23-10-10, 04:12 PM
"Ta lắng lòng nghe tim vẽ tình yêu"
Dù đã biết mai này nhiều trắc trở
Cứ nắm chặt bàn tay trao niềm nhớ
Để thấy mình muôn kiếp vẫn còn nhau...

"Ta lắng lòng nghe tim vẽ tình yêu" ==> NC thích nhất câu này !... :)


"Dù đã biết mai này nhiều trắc trở"
Anh đừng nói những điều làm em sợ
Và cũng đừng hẹn ước đến muôn sau
Xin hãy ở bên em khi có thể
Để biết rằng ta vẫn đang có nhau...

^^ Câu đó cũng là câu em thích nhất, phọt ra được câu ấy, cụt cả ý khổ sau...=))

hoanggiao
23-10-10, 05:46 PM
Heokon họa với Nhím Con
Làm cho thiên hạ mở tròn mắt ra
Bấy lâu mới ghé thăm nhà
Nhím_Heo thật sự làm ta vui mừng
Xướng họa hồ hởi tưng bừng
Dẻo dai kiên nhẫn trên từng...ý thơ

Đông Dung
23-10-10, 06:19 PM
hì, có chị HG ghé nữa thật vui, nhưng em nghĩ nếu chị thay từ nước non bằng từ nấc thơ nghe câu thơ như cung đàn ý..^^ không có ý gì đâu nhen, tại em đọc nhầm mà thấy cũng hay hay nên góp ý thế...để heo làm bài tập xong sẽ viết theo chị mấy dòng..:D

hoanggiao
23-10-10, 06:49 PM
Cảm ơn em đã góp ý. Nấc thơ hay đấy, chị sửa ý thơ em thấy sao?

Đông Dung
23-10-10, 06:57 PM
Cảm ơn em đã góp ý. Nấc thơ hay đấy, chị sửa ý thơ em thấy sao?

hì, tùy chị...em chỉ dưng nghĩ ra thế..^^ chị viết lục bát ngọt thật, em ráng học lên để tập viết lục bát đấy..Tại ở đó em thấy dùng nước non hoành tráng quá..hihi

Nhím con
24-10-10, 12:05 AM
Heokon họa với Nhím Con
Làm cho thiên hạ mở tròn mắt ra
Bấy lâu mới ghé thăm nhà
Nhím_Heo thật sự làm ta vui mừng
Xướng họa hồ hởi tưng bừng
Dẻo dai kiên nhẫn trên từng...ý thơ

Cảm ơn chị lại ghé thăm em !... Chúc chị và gia đình cuối tuần vui vẻ !...

Nhím con
24-10-10, 12:18 AM
"Dù đã biết mai này nhiều trắc trở"
Anh đừng nói những điều làm em sợ
Và cũng đừng hẹn ước đến muôn sau
Xin hãy ở bên em khi có thể
Để biết rằng ta vẫn đang có nhau...

^^ Câu đó cũng là câu em thích nhất, phọt ra được câu ấy, cụt cả ý khổ sau...=))

Anh sẽ ở kề bên khi em muốn
Gạt nỗi buồn, mặc trắc trở đằng sau
Dù mình đến với nhau là quá muộn
Nhưng lúc cần... ta vẫn lại có nhau...

Đông Dung
28-10-10, 09:59 AM
Anh có không, nghe em tấu điệu đàn
Lời ca vọng oán than đời con gái
Nơi đất khách tiền bạc anh mê mải
Núi bạt ngàn tê tái hận thế gian

Anh có không, nghe em tấu điệu đàn
Một lời cuối theo gió ngàn gửi đến
Thuyền phiêu lãng mãi chơi quên bờ bến
Chắc quên rồi thương mến lúc tay đan

Anh có không, nghe em tấu điệu đàn....=))

Hì, sáng nay tự dưng vui vui đi vô hỏi anh câu hỏi này, nghe quen không??

Nhím con
29-10-10, 03:56 AM
Anh có không, nghe em tấu điệu đàn
Lời ca vọng oán than đời con gái
Nơi đất khách tiền bạc anh mê mải
Núi bạt ngàn tê tái hận thế gian

Anh có không, nghe em tấu điệu đàn
Một lời cuối theo gió ngàn gửi đến
Thuyền phiêu lãng mãi chơi quên bờ bến
Chắc quên rồi thương mến lúc tay đan

Anh có không, nghe em tấu điệu đàn....=))

Hì, sáng nay tự dưng vui vui đi vô hỏi anh câu hỏi này, nghe quen không??

Dĩ nhiên là nghe rất quen rùi, hihi... :)

Anh vẫn đây, nghe em tấu điệu đàn
Dù chẳng muốn thấy lời than từ biệt
Anh vẫn giữ một tình yêu tha thiết
Dù trái tim cạn kiệt hóa tro tàn...

Nhím con
03-11-10, 02:17 AM
YÊU


Em và anh... ai yêu nhiều hơn nhỉ ?
Hai chúng mình... biết ai nhớ nhiều hơn ?
Mảnh trăng khuya thoáng gợi những u buồn
Đêm dài lắm... ngàn lời thương chưa đủ !...

Bao ước mộng ta cứ thầm ấp ủ
Để chạnh lòng khi nghĩ tới ngày mai
Có phải chăng số phận đã an bài
Đành hẹn nhé kiếp sau thành đôi vậy !...

Vẫn tự hỏi tình sao đầy ngang trái
Yêu nhau nhiều chẳng đến được với nhau
Để suốt đời hai đứa phải buồn đau
Khi hạnh phúc là lúc mình rơi lệ !...

Thôi chấp nhận bởi tình mình như thế
Ai yêu nhiều... nào có nghĩa gì đâu...
Hai trái tim chung một mối duyên sầu
Thì hãy cứ yêu đến chừng nào có thể !...

NC

Đông Dung
03-11-10, 09:44 PM
YÊU


Em và anh... ai yêu nhiều hơn nhỉ ?
Hai chúng mình... biết ai nhớ nhiều hơn ?
Mảnh trăng khuya thoáng gợi những u buồn
Đêm dài lắm... ngàn lời thương chưa đủ !...

Bao ước mộng ta cứ thầm ấp ủ
Để chạnh lòng khi nghĩ tới ngày mai
Có phải chăng số phận đã an bài
Đành hẹn nhé kiếp sau thành đôi vậy !...

Vẫn tự hỏi tình sao đầy ngang trái
Yêu nhau nhiều chẳng đến được với nhau
Để suốt đời hai đứa phải buồn đau
Khi hạnh phúc là lúc mình rơi lệ !...

Thôi chấp nhận bởi tình mình như thế
Ai yêu nhiều... nào có nghĩa gì đâu...
Hai trái tim chung một mối duyên sầu
Thì hãy cứ yêu đến chừng nào có thể !...

NC

Dưng anh hỏi...ai yêu nhiều hơn nhỉ?
Em ngại ngùng...chẳng dám nhận phần hơn
Đáy nước soi trăng cô lạnh tủi hờn
Ôi thương nhớ...biết bao nhiều là đủ???

Lối yêu xưa nay tuyết đen che phủ
Mãi mịt mùng hướng rẽ ở tương lai
Có phải chăng duyên số Chúa an bài
Cho hai ta phải lỡ làng duyên nợ

Anh đừng trách, tình yêu - trò cắc cớ
Ai vui cười và ai nhỏ dòng đau
Trót phải xa, cúi mặt giấu lệ trào
Yêu là thế...Ừ thì yêu là thế..

Thôi ta cứ hãy yêu trong mắt lệ
Còn một đêm mình hạnh phúc một đêm
Để ngày mai tia nắng vén bức rèm
Em giấu mắt hoen lem...về làm dâu nơi khác

=HK=

Nhím con
12-11-10, 02:14 AM
.....

Anh đừng trách, tình yêu - trò cắc cớ
Ai vui cười và ai nhỏ dòng đau
Trót phải xa, cúi mặt giấu lệ trào
Yêu là thế...Ừ thì yêu là thế..
.....

=HK=

"Yêu là thế...Ừ thì yêu là thế.."
Anh nhủ lòng, giấu giọt lệ trong tim
Biết rằng xa... sẽ không thể đi tìm
Thôi em nhé... hãy cứ vui lên nhé...

Đông Dung
14-11-10, 11:59 AM
"Yêu là thế...Ừ thì yêu là thế.."
Anh nhủ lòng, giấu giọt lệ trong tim
Biết rằng xa... sẽ không thể đi tìm
Thôi em nhé... hãy cứ vui lên nhé...

Em sẽ không buồn nữa
Vì anh đó biết không
Dù sâu tận trong lòng
Đau thương hoài vẫn buốt

Em sẽ không buồn nữa
Như anh muốn khi xưa
Cô bé con ngốc nghếch
Chỉ biết có vui, đùa

Em gắng không buồn nữa
Không khói thuốc, chẳng say
Chỉ biết ăn và học
Chẳng thức đếm canh dài

Ừ nay em vui nhé
Dù mắt vướng lệ giăng
Anh giờ có suy nghĩ
Có nhung nhớ gì chăng???

Hãy cứ vui anh nhỉ
Dù ta chẳng bên nhau
Được yêu là hạnh phúc
Mặc xa xót nhỡ trao

Em sẽ vui anh nhé
Miệng cười che dòng châu
Giấu câu thơ nặng trĩu
Như lòng em bấy lâu..!!

=HK=

Nhím con
18-11-10, 12:07 AM
TÌNH MUỘN


Dẫu biết rằng sẽ không thể thành đôi
Cũng chẳng làm sao khác được
Cuộc đời vẫn trôi như dòng nước
Nhưng vô tình ta đã gặp nhau...

Dẫu biết rằng sẽ chấp nhận buồn đau
Ta cứ mặc cho duyên trời xô đẩy
Thời gian qua mỗi ngày lại thấy
Giữa đời này ta vẫn cần nhau...

Dẫu tình mình không thể trọn vẹn đâu
Vì đã đến với nhau quá muộn
Mà cuộc sống bao nhiêu bề bộn
Cứ yêu hết mình... chẳng cần biết ngày mai...

NC

Nhím con
27-11-10, 01:00 AM
TỰ VẤN 7


Người ở rất gần thôi
Mà như cách xa vời vợi...
Cơn mưa ào tới
Nhòa ướt kỷ niệm hôm nào...

Bây giờ chẳng biết làm sao
Muốn chạy đến bên người ôm thật chặt...
Cùng trao nhau ánh mắt
Và bàn tay lại nắm lấy bàn tay...

Ôi, những giây phút nồng say
Liệu có thể tìm được nữa ?...
Gió đông đã ùa về trước cửa
Nghe buốt lạnh con tim...

NC

Nhím con
09-12-10, 01:45 AM
ĐÓN XUÂN


Tia nắng vàng thức dậy đón bình minh
Xuân đã đến cận kề bên cửa
Gió thôi lạnh, mưa không còn rơi nữa
Muôn đóa hoa tươi tắn vạn sắc màu.
Én theo bầy đang ríu rít gọi nhau
Ong hút mật từng đôi vui biết mấy
Và nơi ấy... có người cũng vậy
Hạnh phúc mỉm cười...
__________ khẽ gọi Hạt mưa xuân !...

NC

Nhím con
16-12-10, 02:11 AM
TÌNH XUÂN


Gió mơn man lộc biếc vẫy chào
Nắng gõ nhịp trên cánh đào chúm chím
Hoa hé nở rộn ràng nâng phím
Khúc nhạc tình làm say đắm hồn ai...

Xuân đã về góc phố hôm nay
Người tấp nập tung bay tà áo mới...
Lòng háo hức bâng khuâng ngóng đợi
Mong một bóng hình chợt đến giữa tình xuân...

NC

Đông Dung
16-12-10, 08:00 AM
Nhắn anh

Nắng xôn xao hoa hé nụ chào
Sương bỡn cợt trên đôi nhành liễu rũ
Trong gió xuân mộng tình ai ấp ủ
Bỗng rộn ràng cùng khoe sắc rộ hương

Người đi về tấp nập những phố phường
Xuân e ấp gọi mời bên song cửa
Anh ơi hỡi, đừng hẹn chờ nhau nữa
"Ra giêng này ta hãy cưới nhau đi"...
:luoi::luoi::luoi:

=HK=

Nhím con
16-12-10, 06:36 PM
Nhắn anh

Nắng xôn xao hoa hé nụ chào
Sương bỡn cợt trên đôi nhành liễu rũ
Trong gió xuân mộng tình ai ấp ủ
Bỗng rộn ràng cùng khoe sắc rộ hương

Người đi về tấp nập những phố phường
Xuân e ấp gọi mời bên song cửa
Anh ơi hỡi, đừng hẹn chờ nhau nữa
"Ra giêng này ta hãy cưới nhau đi"...
:luoi::luoi::luoi:

=HK=
Nhắn em

Mùa đông này gom nỗi nhớ xa xăm
Trong ánh mắt của người em gái nhỏ
Nắng vương nhẹ trên môi ai đó
Đợi xuân về mình tính chuyện trăm năm...
:luoi:

Nhím con
25-12-10, 12:43 AM
MỘT TÌNH YÊU RẤT LẠ


Ta đến với nhau... một tình yêu rất lạ
Hai trái tim từng hóa đá lâu rồi
Hai tâm hồn lặng lẽ đơn côi
Hai mảnh đời đầy vết thương vá víu...

Mình cho nhau những phút giây êm dịu
Xóa u buồn, khơi ước vọng trong mơ
Như nắng xuân xua tan bóng mây mờ
Quên đi hết bao lo toan thường nhật...

Đến với nhau chẳng kể gì được - mất
Cũng không màng duyên phận sẽ ra sao
Cứ hàng đêm ôm thương nhớ ngọt ngào
Ta yêu nhau - một tình yêu rất lạ !...

NC

phale
25-12-10, 07:46 AM
Chúc 15 huynh giáng sinh an lành, hạnh phúc!

http://ca9.upanh.com/18.414.22847700.E2L0/gs9.gif

Nhím con
26-12-10, 03:18 AM
Chúc 15 huynh giáng sinh an lành, hạnh phúc!

http://ca9.upanh.com/18.414.22847700.E2L0/gs9.gif

Cảm ơn 22 rất nhiều !... 22 cũng vui vẻ, hạnh phúc nha !... :)

Nhưng mà 22 ui, sao lại có con chim đậu dzô mũi thế kia !?!... ;) :D

Nhím con
28-12-10, 12:09 AM
NỖI NHỚ


Không được gặp, anh nhớ em nhiều lắm
Em bất ngờ hỏi rằng nhớ bằng đâu ?
Nhờ trái tim lập công thức nhiệm màu
Mình hãy thử phép tính này em nhé...

Đếm trong rừng có bao nhiêu chiếc lá
Và cộng thêm số sao ở trên trời
Rồi nhân với giọt nước dưới biển khơi
Ra kết quả... cũng gần bằng nỗi nhớ !...

NC

Đông Dung
28-12-10, 01:50 AM
NỖI NHỚ


Không được gặp, anh nhớ em nhiều lắm
Em bất ngờ hỏi rằng nhớ bằng đâu ?
Nhờ trái tim lập công thức nhiệm màu
Mình hãy thử phép tính này em nhé...

Đếm trong rừng có bao nhiêu chiếc lá
Và cộng thêm số sao ở trên trời
Rồi nhân với giọt nước dưới biển khơi
Ra kết quả... cũng gần bằng nỗi nhớ !...

NC

Cám ơn anh, em biết rồi....:congratulate::smells::grimace:

Nhím con
03-01-11, 04:52 PM
Cám ơn anh, em biết rồi....:congratulate::smells::grimace:

Cảm ơn em, em biết chi vậy em ?... ;) :D

Nhím con
03-01-11, 04:53 PM
MÌNH XA NHAU


Mỗi ngày cách xa sao dài như bất tận
Nỗi nhớ nhung dần trỗi dậy trong lòng
Cứ thẫn thờ... cứ khắc khoải chờ mong
Đếm từng phút... ngóng trông ngày gặp lại...

Đêm vắng lặng, giọt thời gian rơi mãi
Giữa mông lung trong khoảng trống tâm hồn
Anh ước gì gửi được dấu môi hôn
Nơi phương ấy... cũng đang buồn em nhỉ !...

NC

minhlatiennu
03-01-11, 07:36 PM
Giã Biệt Tình Anh
Ngọc Tiên

Có một lần mình tìm đến với nhau
Vẫn cứ ngỡ sẽ dài lâu hơn thế
Tình ái ấy em sợ nhiều dâu bể
Nên ngại ngần nên chẳng thể nói yêu....

Lời mật đường anh rót khiến lòng xiêu
Bao thề hẹn bây giờ như sương khói
Tại do ai? hay tại đời thay đổi
Hay tại mình đã mỏi bước đường yêu?

Ừ thế thôi chẳng còn những buổi chiều
Anh chờ đợi em dỗi hờn nũng nịu
Sao nước mắt cứ rơi anh có hiểu?
Quay lưng đi mà chua xót lòng đau

Giã từ yêu không còn nữa về sau
Lời hẹn ước xuyến xao tình mê đắm
Giờ em như giữa hố sâu thăm thẳm
Chẳng còn gì khi mãi mãi rời nhau!


Hi Tiên vào nhà anh Nhím phá tí nhá hihi

Nhím con
04-01-11, 01:18 AM
Giã Biệt Tình Anh
Ngọc Tiên

.....

Giã từ yêu không còn nữa về sau
Lời hẹn ước xuyến xao tình mê đắm
Giờ em như giữa hố sâu thăm thẳm
Chẳng còn gì khi mãi mãi rời nhau!


Hi Tiên vào nhà anh Nhím phá tí nhá hihi

Tình yêu mình thuở ấy có nồng sâu
Thì giờ đây chỉ còn là kỷ niệm
Bao ước hẹn cũng trở thành phù phiếm
Để chiều nay tan vỡ mối duyên đầu...

Cảm ơn Tiên nhiều !... Tiên cứ vào phá thoải mái nha !... :)

Nhím con
10-01-11, 01:00 AM
Vô đề

Niềm thương và nỗi nhớ
Chất ngập mãi trong lòng
Quyến luyến ngày ly biệt
Nên giờ vẫn đợi mong

Trọn kiếp mãi long đong
Đành trông về dĩ vãng
Giờ đây vắng bóng người
Tình vụn theo ngày tháng

NC

Nhím con
28-01-11, 11:35 PM
CÔ GIÁO ĐB DUYÊN DÁNG


Xuân sắp về rạo rực ngàn hoa
Chờ đua nở mong đón chào nắng mới
Từng làn gió như ngẩn ngơ thầm hỏi
Kìa dáng ai tha thướt giữa xanh ngời ?

Rất dịu dàng màu áo trắng tinh khôi
Cài e ấp dải nơ hồng buông nhẹ
Váy công sở như càng thêm duyên thế
Lòng tự tin em vui bước đến trường…

Ríu rít cùng bao trò nhỏ yêu thương
Ôi hạnh phúc đang trào dâng rất lạ
Và bất chợt thấy trời trong xanh quá
Em mỉm cười… rạng rỡ cả mùa xuân…

NC

Nhím con
25-02-11, 04:53 PM
***

Gặp gỡ nhau rồi cứ vấn vương
Thầm mong sẽ được bước chung đường
Ân tình gửi gắm vào trong mộng
Kỷ niệm đôi mình mãi luyến thương

***

Nhím con
25-02-11, 04:57 PM
***

Ước vọng tao phùng những giấc mơ
Thầm ôm hình bóng đã tôn thờ
Hoa tình hé nở ong tìm mật
Ân ái bao lời dệt ý thơ

***

Nhím con
08-03-11, 02:21 AM
***

Đêm buồn bởi thiếu một vầng trăng
Lặng lẽ trong mơ đợi bóng Hằng
Gió thoảng vô tình lay giấc mộng
Bất ngờ em đến giữa đời chăng?

***

Nhím con
16-03-11, 02:29 AM
***

Một mình lặng lẽ ở nơi đây
Kỷ niệm năm xưa vẫn chất đầy
Hẹn ước ngày nào thôi cứ để
Phai dần ký ức tuổi thơ ngây

***

minhlatiennu
16-03-11, 08:48 PM
***

Một mình lặng lẽ ở nơi đây
Kỷ niệm năm xưa vẫn chất đầy
Hẹn ước ngày nào thôi cứ để
Phai dần ký ức tuổi thơ ngây

***

Một thoáng dừng chân ghé lại đây
Bao nhiều kỷ niệm vẫn còn đầy
Bâng khuâng xót dạ tìm dư ảnh
Của chút hương thừa thuở dại ngây


Hi lâu Tiên mới vào phá nhà anh Nhím 1 lần :luoi:

Nhím con
16-03-11, 11:05 PM
Một thoáng dừng chân ghé lại đây
Bao nhiều kỷ niệm vẫn còn đầy
Bâng khuâng xót dạ tìm dư ảnh
Của chút hương thừa thuở dại ngây


Hi lâu Tiên mới vào phá nhà anh Nhím 1 lần :luoi:

Chỉ ước sao người sẽ ở đây
Dư âm ngày cũ vẫn dâng đầy
Ta cùng nhớ lại thời yêu ấy
Kỷ niệm êm đềm mãi ngất ngây

Cảm ơn Tiên đã vào phá nhà NC nha !... :handshake: :congratulate:

Đông Dung
17-03-11, 08:50 AM
Dừng bước thăm nhà ai
Giọt buồn rớt trên vai
Cảnh cũ người đâu vắng
Còn đây tiếng thở dài

Ta nhớ...

=HK=

Nhím con
17-03-11, 11:52 PM
Dừng bước thăm nhà ai
Giọt buồn rớt trên vai
Cảnh cũ người đâu vắng
Còn đây tiếng thở dài

Ta nhớ...

=HK=

Cứ chờ một bóng ai
Cho đỡ lạnh bờ vai
Vẫn biết người đi mãi
Đường xưa vắng thật dài

Ôi nhớ...

Đông Dung
18-03-11, 09:27 PM
Ơ kìa thoáng bóng ai
Vẫn sắc vóc trang đài
Nhưng vui cùng ai đấy
Giật mình...biết tình phai...

Nản, :coy:

=Hk=

Nhím con
20-03-11, 04:08 AM
Ơ kìa thoáng bóng ai
Vẫn sắc vóc trang đài
Nhưng vui cùng ai đấy
Giật mình...biết tình phai...

Nản, :coy:

=Hk=

Sao còn ngóng đợi ai
Hoa ấy đã lìa đài
Khắc khoải từng đêm vắng
Nỗi lòng chẳng nhạt phai

Buồn... :coy:

Nhím con
23-03-11, 10:59 PM
TẠM BIỆT NHÉ

Tặng Tr.

Giữa cái rét Nàng Bân
bỗng giật mình thảng thốt
Chợt nhận ra em đã sắp đi rồi…
Kỷ niệm một thời vẫn còn đó chơi vơi
Những bữa cơm trưa, những chén trà, đĩa ổi,
Những ly cafe, những liên hoan buổi tối,
Những tiếng cười… nay gói lại… bâng khuâng…
Mấy năm qua… lặng lẽ xa dần
Em sẽ đi đến với miền nắng ấm
Không còn mưa dầm, không còn rét đậm
Hãy yên lòng vững bước nghe em !
Anh cầu mong em thắp lửa trái tim
Luôn vui vẻ, hạnh phúc phương trời mới !
Em đi nhé… xin em đừng ngoảnh lại
Anh không muốn mình mắt hoen đỏ đâu em !...

NC

Nhím con
28-03-11, 05:59 PM
* ! ! ! *

Có những điều không thể nói ra
Và cũng không thể viết
Nên giờ đây chỉ còn biết
Thầm gọi trong lòng
Một tiếng
“Em”
...