PDA

View Full Version : Thơ...thẩn....thẫn....thờ


Trang : [1] 2 3

Nothing
28-04-10, 12:45 PM
Đón bạn

Nhà mới dọn ra đón bạn hiền
Xum vầy đoàn tụ chốn Nguyệt Viên
Cùng nâng ly rượu vui bạn hữu
Cạn chén tình thâm, trút muộn phiền

Lang bạt khắp nơi nay dừng bước
Chân tình gửi trọn với Nguyệt Viên
Bầu rượu túi thơ mang đãi bạn
Thỏa dạ say cùng giấc mộng tiên

28.4.10

COCKOO
28-04-10, 01:09 PM
Đón bạn

Nhà mới dọn ra đón bạn hiền
Xum vầy đoàn tụ chốn Nguyệt Viên
Cùng nâng ly rượu vui bạn hữu
Cạn chén tình thâm, trút muộn phiền

Lang bạt khắp nơi nay dừng bước
Chân tình gửi trọn với Nguyệt Viên
Bầu rượu túi thơ mang đãi bạn
Thỏa dạ say cùng giấc mộng tiên

28.4.10
NO thing dựng lán đúng nơi hiền
Thửa đất ngon lành chốn Nguyệt Viên
Bạn hữu lưa thưa nhà vắng khách
Trà pha để sẵn, tớ chơi liền

Mở bát phát, hehehe.

:handshake::handshake::handshake:

Nothing
28-04-10, 02:42 PM
NO thing dựng lán đúng nơi hiền
Thửa đất ngon lành chốn Nguyệt Viên
Bạn hữu lưa thưa nhà vắng khách
Trà pha để sẵn, tớ chơi liền

Mở bát phát, hehehe.

:handshake::handshake::handshake:

Trà, rượu sẵn sàng đón bác sang
Thêm con gà béo, cá chép vàng
Khề khà dọn đũa ta cùng nhấp
Tri kỉ tâm giao liệu mấy người

Thank bác COC đã sang thăm nhà. Chúc bác luôn mạnh

COCKOO
28-04-10, 04:54 PM
Con Vàng của Hạc thịt đầy nha
Đặt bẫy rồi đem nướng kỹ à
Lẻn trộm nhà cô chai rượu chuối
Hôm này nhậu tý...bạn cùng ta

:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

VỀ MIỀN TRUNG
28-04-10, 08:21 PM
Non chiều rượu thịt đã đời nha
Chẳng tiếng mời huynh nhậu kín à ?
Chú Hạc giờ sao chưa thấy nhỉ
Hay còn úm vợ ở nhà ta ?

kehotro
28-04-10, 09:57 PM
Non chiều rượu thịt đã đời nha
Chẳng tiếng mời huynh nhậu kín à ?
Chú Hạc giờ sao chưa thấy nhỉ
Hay còn úm vợ ở nhà ta ?

Lão ấy mần ăn ở chốn xa
Làm sao có thể ghé thăm nhà
Con vàng khóa kỹ lo người trộm
Nhậu nhẹt thôi thì hai chúng ta

VỀ MIỀN TRUNG
28-04-10, 10:43 PM
Lão ấy mần ăn ở chốn xa
Làm sao có thể ghé thăm nhà
Con vàng khóa kỹ lo người trộm
Nhậu nhẹt thôi thì hai chúng ta

Nothing, Cockoo, VMT và KHT... vắng Lão Hạc.
Vậy thì :
Nhậu nhẹt thôi thì bốn đứa ta

Được không ?

Nothing
29-04-10, 07:10 AM
Hê hê, các bác uống rượu say ngủ hết cả

Các bác uống say ngủ hết rồi
Sáng sớm uống trà mỗi thằng tôi
Ngắm cảnh bình minh chào ngày mới
Rồi lại bon chen với cuộc đời

phale
29-04-10, 08:46 AM
Hê hê, các bác uống rượu say ngủ hết cả

Các bác uống say ngủ hết rồi
Sáng sớm uống trà mỗi thằng tôi
Ngắm cảnh bình minh chào ngày mới
Rồi lại bon chen với cuộc đời

Đói bụng. Ui chao hết tiền rồi
Có ai trà nguội xẻ cho tôi
Ngày sang èo uột thân cỏ héo
May có Nothing sáng chút đời...

Ngày mới bình an nha Nothing...:ok::ok:

Nothing
29-04-10, 08:54 AM
Đói bụng. Ui chao hết tiền rồi
Có ai trà nguội xẻ cho tôi
Ngày sang èo uột thân cỏ héo
May có Nothing sáng chút đời...

Ngày mới bình an nha Nothing...:ok::ok:

Tớ đây tiền cũng....hết thật rồi
Uống trà xót ruột cái thằng tôi
Nếu cậu không chê xin mời ghé
Uống chén trà chơi phán chuyện đời

Chúc Phá Lề một ngày vui

phale
29-04-10, 09:01 AM
Tớ đây tiền cũng....hết thật rồi
Uống trà xót ruột cái thằng tôi
Nếu cậu không chê xin mời ghé
Uống chén trà chơi phán chuyện đời

Chúc Phá Lề một ngày vui

:ok::ok:

Một chút trà kia cũng được rồi
Cảm ơn cậu đã xót thương tôi
Ơn này mai nữa lai sinh trả (hẹn thế cho hoành tráng)
Một chén trà vay-một cuộc đời (lời rùi nhé)

Đổi tên cho PL ngang xương dzị hử?

Nothing
29-04-10, 09:10 AM
:ok::ok:

Một chút trà kia cũng được rồi
Cảm ơn cậu đã xót thương tôi
Ơn này mai nữa lai sinh trả (hẹn thế cho hoành tráng)
Một chén trà vay-một cuộc đời (lời rùi nhé)

Đổi tên cho PL ngang xương dzị hử?

Trời ơi, thôi chết, chết thật rồi
Mời chén trà nóng khổ thằng tôi
Ai đời đánh đổi dại dột thế
Một chén trà hôi đổi một đời

Không thích Phá Lề thì Phá Lệ, Pha Lé.......chọn đi nào

phale
29-04-10, 09:25 AM
Trời ơi, thôi chết, chết thật rồi
Mời chén trà nóng khổ thằng tôi
Ai đời đánh đổi dại dột thế
Một chén trà hôi đổi một đời

Không thích Phá Lề thì Phá Lệ, Pha Lé.......chọn đi nào

Nothing làm gì la làng ghê thế...
Phải vui mới đúng chứ ta, lời quá chừng mà...:nhaymat:

Có lẽ ông tơ đã định rồi
Sao mà kêu khổ, chắc chê tôi? (buồn rồi nha...)
Miếng trà khi đói...vay... thành nợ
Biết dại nhưng thôi...thử đổi đời... :ok::ok:

Toàn tên hay khó chọn quá NT ui...Nothing thích tên nào thì PL chịu tên đó vậy... :snicker:

Nothing
29-04-10, 09:33 AM
Nothing làm gì la làng ghê thế...
Phải vui mới đúng chứ ta, lời quá chừng mà...:nhaymat:

Có lẽ ông tơ đã định rồi
Sao mà kêu khổ, chắc chê tôi? (buồn rồi nha...)
Miếng trà khi đói...vay... thành nợ
Biết dại nhưng thôi...thử đổi đời... :ok::ok:

Toàn tên hay khó chọn quá NT ui...Nothing thích tên nào thì PL chịu tên đó vậy... :snicker:

Hôm nay ngày xấu, chết thật rồi
Lỡ miệng mời trà, cái thằng tôi
Giờ đây tơ buộc làm sao chạy
Thôi đành đi tu đến cuối đời

Thôi, chọn đại cái tên ................Pha Lé đi.
Tớ chạy đây, bỏ nhà chạy thôi

phale
29-04-10, 10:53 AM
Hôm nay ngày xấu, chết thật rồi
Lỡ miệng mời trà, cái thằng tôi
Giờ đây tơ buộc làm sao chạy
Thôi đành đi tu đến cuối đời

Thôi, chọn đại cái tên ................Pha Lé đi.
Tớ chạy đây, bỏ nhà chạy thôi
:snicker::snicker::snicker:
Gia chủ bỏ của chạy lấy người...

phale
29-04-10, 11:08 AM
Hôm nay ngày xấu, chết thật rồi
Lỡ miệng mời trà, cái thằng tôi
Giờ đây tơ buộc làm sao chạy
Thôi đành đi tu đến cuối đời

Thôi, chọn đại cái tên ................Pha Lé đi.
Tớ chạy đây, bỏ nhà chạy thôi

Nothing tu chùa nào cho PL tu với...:nhaymat:

Ý Lê đã quyết kể như rồi
Nếu cậu lên chùa, nhớ dẫn tôi
Lão Nguyệt se nà... thôi chịu hỉ?
Thing đừng xuống tóc uổng hoang đời...:ok::ok:

Pha Lé... mai nấu xôi chè cúng đổi tên ha...:nhaymat:

Nothing
05-05-10, 08:05 PM
Mộng

Mộng trần những tưởng dễ phai
Buông tay nào dễ
lời ai nhói lòng
Thôi thì
cũng cố cho xong
Một mai xin trả
hư không lại về
Tưởng rằng còn chút đam mê
Ta đem đánh đổi
tái tê
nụ cười
Ngờ đâu cút bắt trò chơi
Phận mình là thế
miệng đời khó phai

5.5.10

VỀ MIỀN TRUNG
05-05-10, 08:29 PM
Mộng

Mộng trần những tưởng dễ phai
Buông tay nào dễ
lời ai nhói lòng
Thôi thì
cũng cố cho xong
Một mai xin trả
hư không lại về
Tưởng rằng còn chút đam mê
Ta đem đánh đổi
tái tê
nụ cười
Ngờ đâu cút bắt trò chơi
Phận mình là thế
miệng đời khó phai

5.5.10

Tình trần

Chiều buồn nghe … “những tàn phai…”
Vần thơ ai thả
hoài thai nỗi lòng
Đường trần
rũ bụi chưa xong
Trẩy đường thiên lý
vẫn không tìm về
Thân hèn lạc chốn u mê
Bao năm lang bạt
chán chê
vẫn cười
Tao đàn hội ngộ cuộc chơi
Ý tình nối lại
kẻo đời phôi phai

phale
06-05-10, 09:35 AM
Mộng

Mộng trần những tưởng dễ phai
Buông tay nào dễ
lời ai nhói lòng
Thôi thì
cũng cố cho xong
Một mai xin trả
hư không lại về
Tưởng rằng còn chút đam mê
Ta đem đánh đổi
tái tê
nụ cười
Ngờ đâu cút bắt trò chơi
Phận mình là thế
miệng đời khó phai

5.5.10

Mộng thôi...
trăn trở nhọc lòng
Đắng cay ngọn gió
long đong thiên đường

Đưa nhau một quãng
vô thường
Còn câu thơ với từng chương
vọng buồn...

p/s: Bỏ nỗi buồn lại với hôm qua đi Nothing nhé. Gởi Nothing chút nắng SG... để tươi mới hơn ha...

COCKOO
06-05-10, 11:58 AM
Mộng thôi...
trăn trở nhọc lòng
Đắng cay ngọn gió
long đong thiên đường

Đưa nhau một quãng
vô thường
Còn câu thơ với từng chương
vọng buồn...

p/s: Bỏ nỗi buồn lại với hôm qua đi Nothing nhé. Gởi Nothing chút nắng SG... để tươi mới hơn ha...
Hôm qua thấy nó
....bắt chuồn
Rồi cho cắn rốn để luồn
................................đi bơi
Cái thằng...
.............đến rõ mải chơi
Ngồi yên chả chịu....
........................Ai đời chạy nhông
Mồm miệng thì cứ nói.........không
Nhác trông thấy.....nước
......là lồng vào luôn
Hôm qua...chả thấy nó buồn!

:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Nothing
06-05-10, 12:36 PM
Tình trần

Chiều buồn nghe … “những tàn phai…”
Vần thơ ai thả
hoài thai nỗi lòng
Đường trần
rũ bụi chưa xong
Trẩy đường thiên lý
vẫn không tìm về
Thân hèn lạc chốn u mê
Bao năm lang bạt
chán chê
vẫn cười
Tao đàn hội ngộ cuộc chơi
Ý tình nối lại
kẻo đời phôi phai

Mộng thôi...
trăn trở nhọc lòng
Đắng cay ngọn gió
long đong thiên đường

Đưa nhau một quãng
vô thường
Còn câu thơ với từng chương
vọng buồn...

p/s: Bỏ nỗi buồn lại với hôm qua đi Nothing nhé. Gởi Nothing chút nắng SG... để tươi mới hơn ha...

Hôm qua thấy nó
....bắt chuồn
Rồi cho cắn rốn để luồn
................................đi bơi
Cái thằng...
.............đến rõ mải chơi
Ngồi yên chả chịu....
........................Ai đời chạy nhông
Mồm miệng thì cứ nói.........không
Nhác trông thấy.....nước
......là lồng vào luôn
Hôm qua...chả thấy nó buồn!

:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Cảm ơn các bạn đã ghé nhà chơi cho đỡ buồn.

Buôn

Hôm qua nó định đi buôn
Tưởng lời lí lẽ
lời luôn cả tình
Ai dè chẳng được đồng trinh
Lại mua thêm việc
bực mình
cực thân
Tính nó cũng thiệt là đần
Cua ngang lại cứ
ân cần
đúng sai
Tính người bản chất khó phai
Thôi thì cụt vốn………
……………………..về nhai bánh mì

6.5.10

phale
08-05-10, 12:38 AM
Cảm ơn các bạn đã ghé nhà chơi cho đỡ buồn.

Buôn

Hôm qua nó định đi buôn
Tưởng lời lí lẽ
lời luôn cả tình
Ai dè chẳng được đồng trinh
Lại mua thêm việc
bực mình
cực thân
Tính nó cũng thiệt là đần
Cua ngang lại cứ
ân cần
đúng sai
Tính người bản chất khó phai
Thôi thì cụt vốn………
……………………..về nhai bánh mì

6.5.10


Bạn buôn
chắc chẳng quen đường
Nên
vừa lỗ vốn vừa vương buồn vào
May
còn lưa một đôi hào
Nên
còn mua được bột nhào về nhai...

langthangkhach
08-05-10, 01:08 AM
Bạn buôn
chắc chẳng quen đường
Nên
vừa lỗ vốn vừa vương buồn vào
May
còn lưa một đôi hào
Nên
còn mua được bột nhào về nhai...

Bột nhào phút chốc vụt bay
Để buồn vương đậm tháng ngày trăng treo

Nothing
08-05-10, 11:56 AM
Lỡ

Là bạn thôi em nhé
Mình không phận chẳng duyên
Ân tình đành gác lại
Gói nỗi nhớ vào quên

Phút bên nhau xa quá
Cứ ngỡ tựa giấc mơ
Tay trong tay mà lạc
Tìm nhau đến bao giờ

Ba năm trời không mỏi
Nỗi nhớ cứ đầy thêm
Ba năm miệt mài khắc
Tên em trong tim mình

Mây lang thang cùng gió
Núi soi dáng bên sông
Chỉ mình anh đơn lẻ
Thổn thức trái tim hồng

Giờ thôi đành từ biệt
Nguyện câu chúc bình yên
Chỉ xin em góc nhỏ
San sẻ mọi ưu phiền

8.5.10

phale
09-05-10, 06:34 AM
Lỡ

Là bạn thôi em nhé
Mình không phận chẳng duyên
Ân tình đành gác lại
Gói nỗi nhớ vào quên

Phút bên nhau xa quá
Cứ ngỡ tựa giấc mơ
Tay trong tay mà lạc
Tìm nhau đến bao giờ

Ba năm trời không mỏi
Nỗi nhớ cứ đầy thêm
Ba năm miệt mài khắc
Tên em trong tim mình

Mây lang thang cùng gió
Núi soi dáng bên sông
Chỉ mình anh đơn lẻ
Thổn thức trái tim hồng

Giờ thôi đành từ biệt
Nguyện câu chúc bình yên
Chỉ xin em góc nhỏ
San sẻ mọi ưu phiền

8.5.10

Bài thơ thật tâm trạng... Họa với Nothing đôi dòng nhé.

Tủi

Là bạn thôi anh nhé
Ông trời không se duyên
Biết làm sao kết lại
Thôi chôn lòng vào quên

Con thuyền sang muộn quá
Đón không thành giấc mơ
Chẳng vòng vo lại lạc
Đành xa nhau từng giờ

Ta tìm nhau bước mỏi
Cũng không gần gụi thêm
Tình đau từng vết khắc
Thôi về thôi riêng mình

Giấc mơ tan cùng gió
Cạn cùng một nhánh sông
Chơ vơ con thuyền lẻ
Cô đơn mỗi mai hồng

Chén tình yêu ly biệt
Tiễn nhau về bình yên
Ngỡ mối tình nho nhỏ
Hóa trăm năm muộn phiền

PL 9.5.10

Nothing
11-05-10, 11:09 AM
Tặng hai người bạn ở diễn đàn NV

Hẹn

Người ta hẹn cuối tuần
Bỗng dưng việc đột xuất
Ngổn ngang dạ tần ngần
Không gặp chắc…chết mất

Đường thì xa vạn dặm
Cơ hội đến bất ngờ
Giữa hai chiều đi, ở
Chả nhẽ ngoảnh mặt ngơ

Làm sao cho trọn vẹn
Giữa hai chiều công tư
Nửa chừng muốn gặp mặt
Nửa băn khoăn….ứ ừ

11.5.10

COCKOO
11-05-10, 11:14 AM
Cho tớ làm bạn với Cậu nha, :infatuated::infatuated:

Thế gian thường đa sự
Nên hay gặp bất ngờ
Lần sau mua dao...xử
Cho hết nghểnh cổ...bờ



:expect::expect:

Nothing
11-05-10, 11:22 AM
Cho tớ làm bạn với Cậu nha, :infatuated::infatuated:

Thế gian thường đa sự
Nên hay gặp bất ngờ
Lần sau mua dao...xử
Cho hết nghểnh cổ...bờ



:expect::expect:

Bác này lại xúi dại

Dẫu biết rằng đa sự
Đời luôn có bất ngờ
Bác đòi mang dao xử
Chả nhẽ bác cắt.....chờ

Hic, cái từ ....bờ của bác khó họa quá

COCKOO
11-05-10, 11:25 AM
Bác này lại xúi dại

Dẫu biết rằng đa sự
Đời luôn có bất ngờ
Bác đòi mang dao xử
Chả nhẽ bác cắt.....chờ

Hic, cái từ ....bờ của bác khó họa quá
Chắc thơ từ khó họa
Tại óc nghĩ vẩn vơ
Tớ đây thời nói dọa
Xẻo đi cái...cột cờ


:snicker::snicker::snicker:

Nothing
11-05-10, 11:32 AM
Chắc thơ từ khó họa
Tại óc nghĩ vẩn vơ
Tớ đây thời nói dọa
Xẻo đi cái...cột cờ


:snicker::snicker::snicker:

Thủ đô có một cột cờ
Rạng danh lịch sử muôn đời vẻ vang
Giờ nghe Cóc nói ngỡ ngàng
Cóc mà cắt thật....
....ôi làng nước ơi:fierce:

COCKOO
11-05-10, 11:37 AM
Đấy là chỉ nói chuyện chơi
Dao nào mà cắt được cờ...bố chum
Dẫu rằng biết..
nó thối um
Nhưng thôi
Mặc kệ
lách lùm mà qua.

Nothing
11-05-10, 11:49 AM
Đấy là chỉ nói chuyện chơi
Dao nào mà cắt được cờ...bố chum
Dẫu rằng biết..
nó thối um
Nhưng thôi
Mặc kệ
lách lùm mà qua.

Lão này nói chuyện hay à
Lách lùm cứ việc
nhưng mà nhớ nha
Chỗ này tránh chuyện can qua
Vui vẻ ta họa
Cóc à
Cóc ơi

phale
12-05-10, 09:15 AM
Tặng hai người bạn ở diễn đàn NV

Hẹn

Người ta hẹn cuối tuần
Bỗng dưng việc đột xuất
Ngổn ngang dạ tần ngần
Không gặp chắc…chết mất

Đường thì xa vạn dặm
Cơ hội đến bất ngờ
Giữa hai chiều đi, ở
Chả nhẽ ngoảnh mặt ngơ

Làm sao cho trọn vẹn
Giữa hai chiều công tư
Nửa chừng muốn gặp mặt
Nửa băn khoăn….ứ ừ

11.5.10


Hoàn cảnh nào mà cắc cớ thế Nothing.
Chắc là:

Nguyệt trêu cho thỏa dạ cười
Đem thòng mối chỉ dễ ngươi thế này
Cuộc cờ nan thế vẽ bày
Nghĩ thôi cũng đủ hao gầy héo hon...

Nhỉ? Cảm thông với 2 người bạn của Nothing.

p/s: Sao không thấy Nothing viết thơ tặng PL nhỉ?
Cái công Lê tán hổm rày
Đôi vần thừa thãi nơi này còn không? :nguong:

Nothing
12-05-10, 10:11 AM
Hoàn cảnh nào mà cắc cớ thế Nothing.
Chắc là:

Nguyệt trêu cho thỏa dạ cười
Đem thòng mối chỉ dễ ngươi thế này
Cuộc cờ nan thế vẽ bày
Nghĩ thôi cũng đủ hao gầy héo hon...

Nhỉ? Cảm thông với 2 người bạn của Nothing.

p/s: Sao không thấy Nothing viết thơ tặng PL nhỉ?
Cái công Lê tán hổm rày
Đôi vần thừa thãi nơi này còn không? :nguong:

Viết thơ tặng Pha Lé có mà.........trọc đầu, sợ bị trảm lắm
Vần thơ xin gửi....hư không
Đôi dòng tâm sự đem hong dưới trời

Nothing
12-05-10, 10:12 AM
Muốn

Anh muốn làm hạt nắng
Xua giá lạnh mùa đông
Mang đến em hơi ấm
Thổi vào trái tim hồng

Anh muốn làm cơn gió
Để dịu mát lòng em
Xua tan bao mệt mỏi
Đuổi nhung nhớ không tên

Anh muốn làm Ốc nhỏ
Lắng nghe em thì thầm
Những tâm sự sâu lắng
Những hờn giận vu vơ

Anh không làm bão tố
Để con sóng xô bờ
In vết hằn lên cát
Làm đau một nàng thơ

Anh sẽ làm tất cả
Để em luôn mỉm cười
Để xua bao đau khổ
Thắm lại đóa hồng tươi

12.5.10

phale
12-05-10, 10:27 AM
Viết thơ tặng Pha Lé có mà.........trọc đầu, sợ bị trảm lắm
Vần thơ xin gửi....hư không
Đôi dòng tâm sự đem hong dưới trời

Hic, :complaint:
Cạnh PL có đao phủ sao ta?

Mơ làm cánh lá lên trời
Đọc thơ ai đó để vơi mong chờ...

phale
12-05-10, 11:10 AM
Muốn

Anh muốn làm hạt nắng
Xua giá lạnh mùa đông
Mang đến em hơi ấm
Thổi vào trái tim hồng

Anh muốn làm cơn gió
Để dịu mát lòng em
Xua tan bao mệt mỏi
Đuổi nhung nhớ không tên

Anh muốn làm Ốc nhỏ
Lắng nghe em thì thầm
Những tâm sự sâu lắng
Những hờn giận vu vơ

Anh không làm bão tố
Để con sóng xô bờ
In vết hằn lên cát
Làm đau một nàng thơ

Anh sẽ làm tất cả
Để em luôn mỉm cười
Để xua bao đau khổ
Thắm lại đóa hồng tươi

12.5.10
Tình cảm của Nothing dành cho ai đó thật ấm áp, dễ thương... Khiến PL cũng vẽ vời mơ ước...

Ước gì

Ước gì anh là nắng
Sưởi em những ngày đông
Nhìn nhau thôi cũng ấm
Trái tim-ngọn lửa hồng

Ước gì anh là gió
Bên võng hạ ru em
Dỗ dành làn mi mỏi
Yêu thương về gọi tên

Ước anh như Ốc nhỏ
Trăm ngọn sóng âm thầm
Vỗ về em sầu lắng
Đêm dài bớt bơ vơ

Giữa muôn vàn giông tố
Anh dành một bến bờ
Em nhỏ nhoi hạt cát
Tựai vào anh với thơ

Không mơ điều cao cả
Ước cùng anh vui cười
Quên đắng cay sầu khổ
Nuôi tình lớn xanh tươi...

PL 12.5.10

Nothing
14-05-10, 01:12 PM
Mùa hạ

Tháng năm hạ đến rộn tiếng ve
Nắng rải ven sông những trưa hè
Phượng nở cháy trời màu hoa đỏ
Bằng lăng tím rực những triền đê

Mùa gọi mùa về thay áo mới
Rộn rã sắc màu thắm lòng ai
Ngơ ngẩn nhìn nhau bâng khuâng lạ
Nỗi buồn chia ly nặng trĩu vai

Ngày mai mỗi người đi mỗi ngả
Thỏa chí tang bồng dệt mộng mơ
Mấy ai biết buổi chia tay ấy
Hai kẻ hẹn nhau đắp mộng đời

14/5/10

Nothing
15-05-10, 10:26 AM
Nhớ

Nén chặt lòng mình
khó lắm em ơi
Đã bao lần dặn lòng
anh tự hứa
Sẽ không nhớ
không nhớ em nhiều nữa
Trả em về với góc nhỏ thân yêu
Nơi bình yên
em trở về những chiều
Nhủ lòng thế
sao vẫn hoài nỗi nhớ
Cứ trào dâng
sắp tung
sắp vỡ
Nát hồn anh
trong đêm quạnh
nhớ em

15/5/10

phale
17-05-10, 11:49 AM
Nhớ

Nén chặt lòng mình
khó lắm em ơi
Đã bao lần dặn lòng
anh tự hứa
Sẽ không nhớ
không nhớ em nhiều nữa
Trả em về với góc nhỏ thân yêu
Nơi bình yên
em trở về những chiều
Nhủ lòng thế
sao vẫn hoài nỗi nhớ
Cứ trào dâng
sắp tung
sắp vỡ
Nát hồn anh
trong đêm quạnh
nhớ em

15/5/10


Đọc bài này của Nothing, cảm giác câu chữ cũng trở nên chật chội với nỗi nhớ kia.
Thật xúc động.

Nỗi nhớ chẳng hình hài trĩu lòng ai đến vậy
Thơ cúi lưng mình, chuyên chở không vơi
Chiếc cầu Ô Thước muốn mua đem tặng
Để nỗi nhớ sang tìm đến một người

p/s: Cầu chúc NT mọi điều an lành!

Nothing
17-05-10, 05:27 PM
Mừng bạn

Lật tay xếp lại vần thơ cũ
Buồn vui gói lại trả cho người
Thơ nhé chuyện xưa thôi day dứt
Gieo lại vần vui vạn tiếng cười

Đã bao ngày buồn mượn tiếng thơ
Gửi gắm nhớ thương lẫn mong chờ
Tạ lỗi thơ ơi đừng trách nhé
Nay sẽ cùng thơ dệt ước mơ

Bến mới bạn về mộng sẽ vui
Rũ hết buồn đau, xóa ngậm ngùi
Bạn vui, vui nhé, thôi buồn rũ
Mừng bạn từ nay thắm nụ cuời

17/5/10

phale
18-05-10, 01:06 AM
Mừng bạn

Lật tay xếp lại vần thơ cũ
Buồn vui gói lại trả cho người
Thơ nhé chuyện xưa thôi day dứt
Gieo lại vần vui vạn tiếng cười

Đã bao ngày buồn mượn tiếng thơ
Gửi gắm nhớ thương lẫn mong chờ
Tạ lỗi thơ ơi đừng trách nhé
Nay sẽ cùng thơ dệt ước mơ

Bến mới bạn về mộng sẽ vui
Rũ hết buồn đau, xóa ngậm ngùi
Bạn vui, vui nhé, thôi buồn rũ
Mừng bạn từ nay thắm nụ cuời

17/5/10

Tạ lòng

Ngoảnh lại sau lưng ngày đã cũ
Quẩn quanh chi nữa bận chân người
Còn chút tơ lòng thôi cũng dứt
Về ngắm gương soi vẽ nụ cười

Tạ cậu bao ngàyi an ủi thơ
Lặng thầm cần mẫn mỗi mai chờ
Tớ về bên ấy, theo người nhé
Để vẽ cho tròn một giấc mơ

Chắc hẳn mai này tớ sẽ vui
Khép trang quá khứ cất bùi ngùi
Mai này xanh lại nhành hoa rũ
Nở giữa nhân gian rộn tiếng cười

PL 17.5.10

Cảm ơn Nothing nhé. Chúc Nothing cũng vui như PL nhé.

Nothing
18-05-10, 04:04 PM
Tiếc nuối
Tặng em..........

Anh lạ quá gần em mà không nói
Để giờ đây tiếc nuối chuyến đò chiều
Ngại ngần chi mà không nói tiếng yêu
Giờ dang dở tiễn em về bến lạ

Chân bước đi mà lòng em hóa đá
Mỗi bước qua là một khoảng xa nhau
Dường day dứt hằn lên vết cỏ nhàu
Em về nhé về nơi còn bỡ ngõ

Xóa hộ em dòng thư tình dang dở
Lau hộ em giọt nước mắt chia xa
Tạm biệt nhé
thầm mong dẫu chỉ là
Em hạnh phúc
còn anh
thầm
tiếc nuối

18/5/10

phale
19-05-10, 06:10 AM
Tiếc nuối
Tặng em..........

Anh lạ quá gần em mà không nói
Để giờ đây tiếc nuối chuyến đò chiều
Ngại ngần chi mà không nói tiếng yêu
Giờ dang dở tiễn em về bến lạ

Chân bước đi mà lòng em hóa đá
Mỗi bước qua là một khoảng xa nhau
Dường day dứt hằn lên vết cỏ nhàu
Em về nhé về nơi còn bỡ ngõ

Xóa hộ em dòng thư tình dang dở
Lau hộ em giọt nước mắt chia xa
Tạm biệt nhé
thầm mong dẫu chỉ là
Em hạnh phúc
còn anh
thầm
tiếc nuối

18/5/10


Bài thơ nào của Nothing cũng gây cho PL niềm cảm động.
Tình cảm của NT thật chân thành, da diết...

Trăn trở
Viết hộ người đi

Hình như vẫn có điều chi muốn nói
Nên bâng khuâng lẩn khuất tiếng thơ chiều
Câu vần cũ... trăn trở một lời yêu
Toan áo mới, nghe ngập ngừng nẻo lạ

Lòng định trổ đóa hoa hồng trên đá
Bịn rịn người bàn tay vẫy đưa nhau
Chiếc thuyền con, e ngại sóng xô nhàu
Trong lưu luyến... dậy nỗi niềm bỡ ngỡ

Hình như vẫn, có đôi điều lở dở
Em ngập ngừng trước giây phút chia xa
Anh tiễn biệt, hỏi có vui như là...
Sao có thể em riêng mình hạnh phúc?

PL 19.5.10

Nothing
20-05-10, 06:06 PM
Say

Đắng lòng nuốt giọt men nồng
Say đi để thấy đời không còn buồn
Say đi mộng sẽ vô thường
Say đi say mãi, chán chường làm chi

Uống cho quên hết sầu bi
Uống cho quên hết thi phi chuyện đời
Uống cho nhòe mắt nhòe môi
Uống cho trôi tuột bao lời đắng cay

Say với gió đại mây ngàn
Lang thang khắp chốn với nàng phù vân
Ngạo thế chẳng được mấy lần
Say cười nghiêng ngả ai cần thằng tôi

Say đi chớ nói nhiều lời
Thế gian còn lắm tiếng cười xót xa
Dòng đời ai chẳng can qua
Mới hay tình cũng chỉ là phù du

Một mình, một chén ưu tư
Soi mình vào đáy cười trừ
nhạt thênh
Ta say
say đã bao lần
Để rồi khi tỉnh
lại
lênh đênh buồn

20/5/10

phale
21-05-10, 01:17 PM
Say


...
Một mình, một chén ưu tư
Soi mình vào đáy cười trừ
nhạt thênh
Ta say
say đã bao lần
Để rồi khi tỉnh
lại
lênh đênh buồn

20/5/10

Một mình một chén
buồn không?
Rượu lưng lửng rượu
lòng lưng lửng lòng
Theo em ra phố mấy vòng
Chắc buồn cũng sẽ nhe răng ra cười...

p/s: Nothing úi ùi...theo PL ra phố đi...

Nothing
21-05-10, 03:44 PM
Ghen

Thôi nào, yêu quá đi thôi
Cho nên lòng mới rối bời vì ghen
…………..
Kìa em, nắng trải bên thềm
Em đừng ngồi đó kẻo đen, anh buồn
Em ơi, điện thoại đổ chuông
Để anh lấy hộ anh xem….đứa nào
Em ơi, em đứng xích vào
Nói chuyện sao lại thì thào thế em

Anh ngồi hong tóc em mềm
Êm đừng xuống phố kẻo thêm fan cuồng
Trai trẻ nhìn thấy lại buông
Mấy câu tán tỉnh làm buồn lòng anh
Tính em anh vốn quá rành
Ưa nịnh, cả nể nên thành cả tin
Lại thêm vóc dáng ưa nhìn
Em đốt cháy cả con tim khô cằn

Ôi trời, đuôi mắt em nhăn
Sao em nỡ để buồn vương mắt ngài
Hay anh có lỗi, anh sai
Vậy em hãy phạt gấp hai lần thường
Để anh biết lỗi, biết đường
Lần sau anh tránh, anh thương em nhiều

Hôm nay mất điện cả chiều
Đưa em dạo phố sao nhiều người theo
Cái áo em mặc…..hở eo
Cái váy em lại còn nghèo vải hơn
Thịt da em cứ mởn mơn
Khoe nét đầy đặn xiêu hồn bao anh
Phố thưa bỗng chốc đông dần
Bao người chen lấn để…..gần sát em
Trời ơi, anh chết vì ghen
Thôi ta về lại chốn quen của mình
Em có nóng quá, anh xin
Làm cơn gió mát thổi tiêu oi nồng


Anh ghen, ghen quá đi thôi
Xin em đừng nói đừng cười với ai

21/5/10

phale
21-05-10, 03:54 PM
Ghen

Thôi nào, yêu quá đi thôi
Cho nên lòng mới rối bời vì ghen
......
Anh ghen, ghen quá đi thôi
Xin em đừng nói đừng cười với ai

21/5/10


Trời ơi ghen của con trai
Nghe xong... em muốn chạy dài...sợ yêu...

p/s: Ghen ghê quá NT uiiiiiiiiiiii...

Nothing
21-05-10, 04:01 PM
Trời ơi ghen của con trai
Nghe xong... em muốn chạy dài...sợ yêu...

p/s: Ghen ghê quá NT uiiiiiiiiiiii...

Vì yêu nên mới ghen nhiều
Vì yêu nên mới quyết liều giữ em

p/s: Pha Lé lại chọc roài

langthangkhach
22-05-10, 08:41 AM
Vì yêu nên mới ghen nhiều
Vì yêu nên mới quyết liều giữ em

p/s: Pha Lé lại chọc roài

Món ngon sợ mất chả nem
Buông ra e bị lèm nhèm mắt môi
Thà rằng làm phận tôi đòi
Sớm đưa tối đón mặn mòi nết ghen :infatuated:

Nothing
24-05-10, 10:32 AM
Ru tình

Anh ru miên khúc thời gian
Để em đi giữa bình an mỗi ngày
Hôm nào môi mắt nồng say
Mà nay lặng lẽ tháng ngày mình anh

Ừ thôi duyên tận, cũng đành
Em về bến mới mong đừng đắng cay
Lời ru dang dở tháng ngày
Anh xin ru nốt khúc này nhé em

23/5/10

Nothing
24-05-10, 10:34 AM
Phía không anh
Tặng người 1 năm trước

Đi về phía không anh
Mong manh từng nhịp bước
Em, nỗi đau nuốt ngược
Đếm ngày tháng dần trôi

Nỗi nhớ vẫn chưa thôi
Vẫn nồng nàn da diết
Dẫu biết rằng ly biệt
Từ nay cách đôi đường

Phía không anh – con đường
Gập ghềnh nhiều trắc trở
Em mất bờ vai tựa
Ngập ngừng từng bước chân

23/5/10

phale
24-05-10, 03:04 PM
Ru tình

Anh ru miên khúc thời gian
Để em đi giữa bình an mỗi ngày
Hôm nào môi mắt nồng say
Mà nay lặng lẽ tháng ngày mình anh

Ừ thôi duyên tận, cũng đành
Em về bến mới mong đừng đắng cay
Lời ru dang dở tháng ngày
Anh xin ru nốt khúc này nhé em

23/5/10


http://a.imagehost.org/0239/i.jpg

Ru nhau

Lời ru sắp đứt đoạn rồi
Vần thơ dứt ý thuyền trôi qua cầu
Lặng thầm dăm chữ ru nhau
Nghe ra có vạn nỗi sầu đặt tên

Ừ thôi, mộng có linh thiêng
Chia đôi vẫn cứ tròn nguyên cho người
Đưa nhau không trọn quãng đời
Lời ru ở lại ...nghe hôi hổi buồn...

PL 24.5.10

LAO HAC
24-05-10, 07:21 PM
Thấy mọi người Ru..nhà em cũng Rú ạ

À ơi câu hát ngọt lành
Cầu kia nối nhịp sao anh chưa về
Lời ru văng vẳng tiếng ve
Cất lên như muốn gọi hè mau sang

Ừ thì duyên đến bên nàng
Trầu cau đã có người mang qua nhà
Ta về ngõ nhỏ cùng ta
Lời ru gói lại làm quà mừng em...

Nothing
24-05-10, 07:43 PM
Ru nhau

Lời ru sắp đứt đoạn rồi
Vần thơ dứt ý thuyền trôi qua cầu
Lặng thầm dăm chữ ru nhau
Nghe ra có vạn nỗi sầu đặt tên

Ừ thôi, mộng có linh thiêng
Chia đôi vẫn cứ tròn nguyên cho người
Đưa nhau không trọn quãng đời
Lời ru ở lại ...nghe hôi hổi buồn...

PL 24.5.10

Thấy mọi người Ru..nhà em cũng Rú ạ

À ơi câu hát ngọt lành
Cầu kia nối nhịp sao anh chưa về
Lời ru văng vẳng tiếng ve
Cất lên như muốn gọi hè mau sang

Ừ thì duyên đến bên nàng
Trầu cau đã có người mang qua nhà
Ta về ngõ nhỏ cùng ta
Lời ru gọi lại làm quà mừng em...

Cảm ơn PL và LH đã họa cùng

Ru em duyên thắm cau trầu
Đưa em qua nốt nhịp cầu nữa thôi
Mai về bên ấy em ơi
Đừng ru lời cũ kẻo tôi lại buồn

Nothing
25-05-10, 10:41 AM
“Ây” của bé

Này cô bé một ngày thôi, ngắn lắm
Cười lên đi để nhẹ bước chân anh
Một ngày vắng chưa kịp vơi nỗi nhớ
Anh lại về với trong trẻo ngọt lành

Để được nghe em yêu thương gọi Ấy
Mộc mạc thôi mà gần gũi lạ thường
Mỗi lần xa anh lại thèm tiếng gọi
Ấy ơi ấy
Nghe chan chứa yêu thương

Mai này bước trên đường đời vô định
Hành trang anh là nỗi nhớ mang theo
Để vô tình mỗi khi nghe ai gọi
Ấy ơi
Là thấy lòng nắng ấm vừa gieo

25/4/10

phale
27-05-10, 05:34 AM
“Ây” của bé

Này cô bé một ngày thôi, ngắn lắm
Cười lên đi để nhẹ bước chân anh
Một ngày vắng chưa kịp vơi nỗi nhớ
Anh lại về với trong trẻo ngọt lành

Để được nghe em yêu thương gọi Ấy
Mộc mạc thôi mà gần gũi lạ thường
Mỗi lần xa anh lại thèm tiếng gọi
Ấy ơi ấy
Nghe chan chứa yêu thương

Mai này bước trên đường đời vô định
Hành trang anh là nỗi nhớ mang theo
Để vô tình mỗi khi nghe ai gọi
Ấy ơi
Là thấy lòng nắng ấm vừa gieo

25/4/10


Ấy chừ xa lắm ấy lơi
Chiều giăng nỗi nhớ ra phơii nghe buồn
Tháng năm phượng đỏ sân trường
Ấy như cánh nhạn muôn phương khuất mờ

Nghe gọi "Ấy ơi" nhớ một thời trẻ con Nothing nhỉ?

phale
27-05-10, 06:25 AM
Sáng sớm, PL vô nhà Nothing phá nà...

Đêm dài

Đêm không co giãn được
Mà dài hơn mọi khi
Ngày cũng vốn vô tri
Mà hôm nay nhõng nhẽo

Có điều chi thắt thẻo
Chạy trong lòng không thôi
Nỗi băn khoăn mọc mời
Vẽ lăn quăn trên chữ
...
Anh đêm dài có ngủ
Hay đèn chong cợt đùa
Nằm nghe tiếng gió lùa
Vào ngăn tim khó khép?

PL 27.5.10

Lữ Khách
27-05-10, 08:35 AM
Xin mượn tạm góc của NT để post bài, cũng là để những người nào đó đang nghĩ gì đó vui lòng. Cảm ơn NT

Tạm biệt em

Tạm biệt nhé
anh đi trong day dứt
Cuối đường yêu xin nguyện chúc cho em
Chân tình ấy giờ đây thành bạc bẽo
Cũng xin đành không dám trách chi thêm

Ừ anh nợ
nợ tình em nhiều lắm
Đã từng yêu
yêu cháy bỏng con tim
Đã từng mơ
mơ hạnh phúc kiếm tìm
Giờ tan vỡ
thôi xinh đành mang nợ

Anh đã từng trong mơ vẫn còn nhớ
Đêm giật mình thao thức nghĩ về em
Giấc ngủ ngắn chẳng mấy khi êm đềm
Giờ tan vỡ giấc mơ con đã hết

Đã từng ước từng khát khao có lúc
Được cùng em đi trọn vẹn con đường
Dắt em đi hết cung bậc yêu thương
Và chia sẻ vạn điều em suy nghĩ

Đôi khi thoảng lúc buông mình, quẫn trí
Luôn có em đi bên cạnh giãi bày
Bao khó khăn cũng nhẹ tựa gió bay
Giờ đâu nữa, yên bình xưa đã mất

Anh đã từng
Đã từng yêu rất thật
Cũng khát khao
Cũng mong nhớ điên cuồng
Chưa khi nào anh cạn hết yêu thương
Giờ có lẽ chôn vào tim dĩ vãng

Anh đi nhé
Ngậm vào lòng giọt đắng
Nguyện cho em về nơi ấy bình an

27/5/10

Huyzozo
27-05-10, 08:53 AM
Bài thơ của LK nhiều cảm xúc...Huy dạo này chẳng có cảm xúc để mần thơ nên có bài thơ cũ mang vô đồng hành với Kách nè...hê hê hê

KHÔNG ĐỀ..

Anh có làm em đau không?
Khi trái tim anh thôi những lời da diết
Nỗi nhớ không còn ..
Dẫu chưa lần giã biệt
Chiều ngã vào đêm, mưa vỡ bóng trăng thề.

Anh có làm em đau không?
Chút ảo ảnh cuối cùng mặn chát
Cơn gió lẻ loi kiếm tìm khao khát
Cỏ xước mềm
Đau nhói vết thương xưa.

Anh có làm em đau không?
Khi mang đến dở dang hoài niệm cũ
Một mình em
Một mình đêm
Chơi vơi, trăn trở
Nén tiếng thở dài, mưa lạc đắng Mùa Đông

Anh có làm em đau không?

03.02.2010

phale
27-05-10, 09:36 AM
Sáng đọc 2 bài thơ của 2 người bạn...
Sao mà...
Mình không liên quan cũng buồn...

http://h.imagehost.org/0172/winter.jpg

Chia ly

Con đường rẽ nhánh làm đôi
Dấu chân ngày cũ cỏ vùi lá che
Người đi lệ đẫm khăn the
Gió theo tay vẫy bốn bề lạnh giăng

Vỡ rồi đôi nửa vầng trăng
Đêm ngơ ngẩn thắp muôn hàng sao im
Mộng chung chưa kịp đặt tên
Đã thành ra trái ưu phiền lăn đi

Vọng lời ai oán chia ly
Vần thơ nhắm mắt nhu mì rơi châu...

PL 27.5.10

p/s: Mong những trái tim đau sớm lành lặn và bình yên!

Nothing
28-05-10, 10:41 AM
Xin mượn tạm góc của NT để post bài, cũng là để những người nào đó đang nghĩ gì đó vui lòng. Cảm ơn NT


Bài thơ của LK nhiều cảm xúc...Huy dạo này chẳng có cảm xúc để mần thơ nên có bài thơ cũ mang vô đồng hành với Kách nè...hê hê hê


Sáng đọc 2 bài thơ của 2 người bạn...
Sao mà...
Mình không liên quan cũng buồn...


Đi vắng mấy hôm về nhà sao thấy buồn vậy trời.
Hình như bác Huy Zồ thích xì tin, hôm nay tớ thử xì tin xem sao


Tỏ tình

Này cậu
thử tỏ tình đi
Trời ơi tớ có biết gì
yêu đâu
Giá như cọc chịu tìm trâu
Thì tớ cũng thử cau trầu xem sao

Hay là
tớ thử hôm nao
Sao mờ nguyệt lặn đáy ao nhà mình
Cầm tay cậu tớ tỏ tình
Để xem tim có rung rinh tẹo nào

Hay là
cậu ốm xem sao
Tớ thử chăm sóc
thế nào
được không
Chắc rằng tớ chỉ mất công
Ngồi ngắm cậu ngủ mà lòng xót thôi

Hay là
Tớ hái sao trời
Đem vào phòng cậu thắp ngời tim đêm
Mượn mây làm gối tựa êm
Dỗ dành giấc ngủ đến bên nhẹ nhàng

Hay là mượn Cuội chị Hằng
Gốc đa
tớ sẽ cầm tay tỏ tình
Chắc là cậu sẽ rung rinh
Cậu ưng thuận nhé
là mình có đôi

Hay là…..
Sao cứ giả hoài
Sao không là thật
Để
Ai
Khỏi
Chờ

28/5/10

phale
28-05-10, 11:44 AM
Đi vắng mấy hôm về nhà sao thấy buồn vậy trời.
Hình như bác Huy Zồ thích xì tin, hôm nay tớ thử xì tin xem sao


Tỏ tình

Này cậu
thử tỏ tình đi
Trời ơi tớ có biết gì
yêu đâu
Giá như cọc chịu tìm trâu
Thì tớ cũng thử cau trầu xem sao

Hay là
tớ thử hôm nao
Sao mờ nguyệt lặn đáy ao nhà mình
Cầm tay cậu tớ tỏ tình
Để xem tim có rung rinh tẹo nào

Hay là
cậu ốm xem sao
Tớ thử chăm sóc
thế nào
được không
Chắc rằng tớ chỉ mất công
Ngồi ngắm cậu ngủ mà lòng xót thôi

Hay là
Tớ hái sao trời
Đem vào phòng cậu thắp ngời tim đêm
Mượn mây làm gối tựa êm
Dỗ dành giấc ngủ đến bên nhẹ nhàng

Hay là mượn Cuội chị Hằng
Gốc đa
tớ sẽ cầm tay tỏ tình
Chắc là cậu sẽ rung rinh
Cậu ưng thuận nhé
là mình có đôi

Hay là…..
Sao cứ giả hoài
Sao không là thật
Để
Ai
Khỏi
Chờ

28/5/10
Nothing nha...
Đi vắng mấy hôm... phải lòng ai rồi ? :no:

Ước chi cậu ấy là mình
Không cần Thing nói cũng rung rinh liền... :snicker::cutesmile:

phale
28-05-10, 02:08 PM
http://j.imagehost.org/0840/lado.jpg

Về

Về.
Ta với ta thôi.
Tình đâu nữa.
Rượu với mồi cũng không.

Về.
Nghe rỗng rênh lòng.
Xa vầng trăng đợi.
Đường lăng lắc đường.

Buồn.
Đem cất vào rương
Thôi về gấp lại
từng chương chuyện tình!

PL 28.5.10

Nothing
28-05-10, 03:09 PM
http://j.imagehost.org/0840/lado.jpg

Về

Về.
Ta với ta thôi.
Tình đâu nữa.
Rượu với mồi cũng không.

Về.
Nghe rỗng rênh lòng.
Xa vầng trăng đợi.
Đường lăng lắc đường.

Buồn.
Đem cất vào rương
Thôi về gấp lại
từng chương chuyện tình!

PL 28.5.10

Buông

Buông
Tay nắm chông chênh
Ta về với nửa
rỗng rênh lòng mình

Bạc
Kiếp số đa tình
Đọa đầy ta mãi
Lênh đênh kiếp người

Buồn
Vẫn cố phải tươi
Ngậm ngùi ta nở
nụ cười đớn đau

28/5/10

Hạt Bụi Nhỏ
29-05-10, 03:55 AM
http://j.imagehost.org/0840/lado.jpg

Về

Về.
Ta với ta thôi.
Tình đâu nữa.
Rượu với mồi cũng không.

Về.
Nghe rỗng rênh lòng.
Xa vầng trăng đợi.
Đường lăng lắc đường.

Buồn.
Đem cất vào rương
Thôi về gấp lại
từng chương chuyện tình!

PL 28.5.10

Buông

Buông
Tay nắm chông chênh
Ta về với nửa
rỗng rênh lòng mình

Bạc
Kiếp số đa tình
Đọa đầy ta mãi
Lênh đênh kiếp người

Buồn
Vẫn cố phải tươi
Ngậm ngùi ta nở
nụ cười đớn đau

28/5/10

Trả

Ừ thôi
Ta trả chuyện lòng
Người về chôn kín những dòng tâm tư ..

Ta ngồi ghép trái tim hư
Đếm từng mảnh vỡ ..
Còn dư nhịp buồn ..

Người về ..
Tay hững hờ buông...
Sang trang tình mới
Xé chương tình này ..

Ta ngồi hứng mộng đầy tay ...
Ừ thôi .
Trả hết nợ ,vay cuộc đời ...

Thanh Tú

Nhỏ ké chị PL với Huynh Thinh chút nhé :luoi:

phale
29-05-10, 02:17 PM
Đi vắng mấy hôm về nhà sao thấy buồn vậy trời.
Hình như bác Huy Zồ thích xì tin, hôm nay tớ thử xì tin xem sao


Tỏ tình

Này cậu
thử tỏ tình đi
Trời ơi tớ có biết gì
yêu đâu
Giá như cọc chịu tìm trâu
Thì tớ cũng thử cau trầu xem sao

Hay là
tớ thử hôm nao
Sao mờ nguyệt lặn đáy ao nhà mình
Cầm tay cậu tớ tỏ tình
Để xem tim có rung rinh tẹo nào

Hay là
cậu ốm xem sao
Tớ thử chăm sóc
thế nào
được không
Chắc rằng tớ chỉ mất công
Ngồi ngắm cậu ngủ mà lòng xót thôi

Hay là
Tớ hái sao trời
Đem vào phòng cậu thắp ngời tim đêm
Mượn mây làm gối tựa êm
Dỗ dành giấc ngủ đến bên nhẹ nhàng

Hay là mượn Cuội chị Hằng
Gốc đa
tớ sẽ cầm tay tỏ tình
Chắc là cậu sẽ rung rinh
Cậu ưng thuận nhé
là mình có đôi

Hay là…..
Sao cứ giả hoài
Sao không là thật
Để
Ai
Khỏi
Chờ

28/5/10
PL cũng nói giùm ai đó cho NT nà...
Ai đó đừng la PL nha...

Nói nhỏ

Có lần cọc định tìm trâu
Lại e chợ vãn cau trầu khó mua
Rồi lo cậu tưởng tớ đùa
Vô tâm trâu lại chẳng đưa cọc về

Cũng mong có lúc ngồi kề
Trăng sao lánh mặt... (để) cậu thề yêu đương
Mà lần lữa với gió sương
Nên chi cậu-tớ hai đường vẫn xa

Tớ vừa bị ốm hôm qua
Tự mình thang thuốc vội và cậu ơi
Ngẫm ra duyên tại ông Trời
Se lưng lửng mối trầu vôi cợt tình

Đêm nhìn sao sáng lung linh
Ước chi cậu hái cho mình một sao
Cậu đừng trách tớ mơ cao
Ví như mắt cậu nồng nàn đêm côi

Mùa Ngâu đang đến gần rồi
Bao giờ cậu tới cạnh ngồi cầm tay
Nhọc lòng câu hỏi loay hoay
Bao giờ sẽ có cái ngày...tớ mơ?

PL 29.5.10

Nothing
31-05-10, 10:07 AM
Bóng... ta

Đêm nay ta ngồi uống
Với chiếc bóng lặng thầm
Rót hồn vào chén đắng
Nuốt vào lòng lặng câm

Bóng bên ta lặng lẽ
Chia sẻ những vui buồn
Những nhọc nhằn, hờn giận
Không một lời thở than

Nào ta cùng cạn chén
Dẫu không lần chạm tay
Ta bên nhau gần gũi
Bóng ơi….hình như….say

31/5/10

son_nu83
31-05-10, 11:24 AM
NGÀY KHÔNG ANH


Ngày không anh
Em còn lại riêng em
Với nỗi nhớ nghẹn ngào
Ngày đông ấy...

Những đêm trắng
Giấc ngủ bỏ em đi về nơi ấy.
Nơi có anh
Những nụ hồn nồng cháy,
Cái xiết tay
Nghẹt thở đến bây giờ...

Ngày không anh
Em nép mình nơi góc quán xưa
Ly café thân quen
Em nhấp cùng vị ngọt môi anh
Sao bỗng dưng đắng –chát
Ngột ngạt
Vỡ òa
Nhớ thương rơi từng giọt mặn môi


Ngày không anh
Đêm hun hút sâu
Khao khát thức cùng em
Cả một trời yêu thương ký ức
Có bao giờ
Nỗi nhớ em là thực
Có bao giờ
Anh bỗng thấy nhớ em?

Ngày không anh
Em còn lại riêng em


30/05/2010

son_nu83
01-06-10, 10:32 AM
HÀ NỘI MÙA NÀY

Nội mùa này trời xanh ngắt xanh
Nắng rực vàng rải trên từng góc phố
Khi chiều tàn dáng em gầy bóng đổ
Cafe chiều vô tình lạc bước qua

Hà Nội mùa này mùa đông đã đi qua
Cơn gió lạnh chỉ còn trong ký ức
Một sáng mùa đông anh bước ra hiện thực
Nắng dịu dàng sưởi ấm trái tim em

Hà Nội mùa này , sao mãi chẳng quen
Góc quán xưa nơi ta từng hò hẹn
Ngày chưa qua sao hoàng hôn vội đến
Ôm mùa đông , em sợ nắng hè sang

Hà Nội mùa này lạnh bỏ đi vội vàng
Bước chân anh chẳng còn in lối cũ
Bước chân em lạnh xưa còn vần vũ
Hà Nội mùa này....có nhớ Hà Nội đông

Nothing
01-06-10, 10:37 AM
NGÀY KHÔNG ANH






Cảm ơn bạn Sơn nữ đã vào góc này. Mong được đọc nhiều bài của bạn

Ngày không em

Ngày không em
phố buồn xao xác lá
Lạnh bàn tay
cố níu lấy thời gian
Ngập ngừng quá
lối quen giờ hoang vắng
Để hàng cây
ủ rũ trút lá tàn

ngày không em
chênh chao lòng dậy sóng
ngỡ đã quen
từng hơi thở của nhau
giờ ngơ ngẩn
đi tìm mùi hương nhớ
lạc bước chân
về ngõ nhỏ
lòng đau

1/6/10

Nothing
01-06-10, 10:38 AM
Quá….

Ta già rồi em nhỉ
Đường yêu ngại bước chân
Nên ngập ngừng quá đỗi
Bên em, chẳng dám gần

Ta già rồi em nhỉ
Anh nheo mắt đăm chiêu
Tiếng yêu thôi giữ lại
Dù muốn nói rất nhiều

Ta già rồi em nhỉ
Ước được trẻ, được yêu
Sẽ nồng nàn da diết
Trao nhau nụ hôn đầu

Ta già rồi em nhỉ
Tiếc nuối níu thời gian
Để thở dài lặng lẽ
Tiếng yêu thôi để dành

Ta già rồi em nhỉ

1/6/10

phale
01-06-10, 12:52 PM
Cảm ơn bạn Sơn nữ đã vào góc này. Mong được đọc nhiều bài của bạn

Ngày không em

Ngày không em
phố buồn xao xác lá
Lạnh bàn tay
cố níu lấy thời gian
Ngập ngừng quá
lối quen giờ hoang vắng
Để hàng cây
ủ rũ trút lá tàn

ngày không em
chênh chao lòng dậy sóng
ngỡ đã quen
từng hơi thở của nhau
giờ ngơ ngẩn
đi tìm mùi hương nhớ
lạc bước chân
về ngõ nhỏ
lòng đau

1/6/10


http://i.imagehost.org/view/0163/roi

Ngày không người ấy

Ngày không người ấy
ngồi chơi với thơ
Ngoài kia mưa nắng
về, đi hững hờ

Người từ xa vắng
quên mùa gọi tên
Ta từ dạo đó
thắp trăng đi tìm

Ngày như vô nghĩa
đời quên nói cười
Ngồi nghe nỗi nhớ
Trên cành thơ rơi...

Ngày không người ấy
mây sầu giăng giăng
Thương tình hấp hối
từng thu muộn mằn...

PL 1.6.10

p/s: :grimace:

phale
01-06-10, 01:18 PM
Quá….

Ta già rồi em nhỉ
Đường yêu ngại bước chân
Nên ngập ngừng quá đỗi
Bên em, chẳng dám gần

Ta già rồi em nhỉ
Anh nheo mắt đăm chiêu
Tiếng yêu thôi giữ lại
Dù muốn nói rất nhiều

Ta già rồi em nhỉ
Ước được trẻ, được yêu
Sẽ nồng nàn da diết
Trao nhau nụ hôn đầu

Ta già rồi em nhỉ
Tiếc nuối níu thời gian
Để thở dài lặng lẽ
Tiếng yêu thôi để dành

Ta già rồi em nhỉ

1/6/10


Hơ hơ... lại trêu Nothing nà... nghe đồn Nothing còn trẻ lắm mừ...

Ta chưa già đâu anh

Ta chưa già đâu anh.
Trái tim còn trẻ lắm
Đã lỡ nửa đời quanh
Gặp nhau... tình chập chững

Ta chưa già đâu anh
Dẫu tóc màu sương khói
Vẫn rộn rã buồng tim
Một lời yêu chờ nói

Ta chưa già đâu anh
Vẫn còn như thơ trẻ
Giấc mơ hồng long lanh
Lớn từng ngày khe khẽ

Ta chưa già đâu anh
Nụ hôn chờ môi nóng
Giây phút tan vào nhau
Cho trăm năm về đọng

Ta chưa già đâu anh...

PL 1.6.10

Nothing
01-06-10, 04:42 PM
anh xóa nhé
xóa những dòng kí ức
cứ dội lên mỗi khi nhớ về em
và nhói lòng
những khi vô tình chạm
vết thương kia
nhắc mãi một niềm đau

phale
02-06-10, 02:24 PM
anh xóa nhé
xóa những dòng kí ức
cứ dội lên mỗi khi nhớ về em
và nhói lòng
những khi vô tình chạm
vết thương kia
nhắc mãi một niềm đau

Dẫu xóa đi
giấy còn in vết mực
Vết thương lành
vẫn dấu ấn không phai
Mãi nhủ lòng
ru ký ức phôi phai
Mà cơn sóng
nhiều khi không cam chịu...

Nothing
03-06-10, 12:52 PM
Đau

Lặng lẽ ngồi buông tiếng thở dài
Khi nào lòng mới lại nguôi ngoai
Vết thương ngày cũ còn chưa khép
Đã lại nhói thêm một niềm đau
Trách đời bạc bẽo tình gian dối
Tiếng yêu hôm nào chửa kịp phai
Niềm tin còn chút coi như bỏ
Ngán ngại đường yêu lắm bi hài
2/6/10

phale
03-06-10, 03:22 PM
Đau

Lặng lẽ ngồi buông tiếng thở dài
Khi nào lòng mới lại nguôi ngoai
Vết thương ngày cũ còn chưa khép
Đã lại nhói thêm một niềm đau
Trách đời bạc bẽo tình gian dối
Tiếng yêu hôm nào chửa kịp phai
Niềm tin còn chút coi như bỏ
Ngán ngại đường yêu lắm bi hài
2/6/10


Nỗi buồn trong chữ rơi ra
Để cho ngọn gió đi qua cũng buồn..

p/s: Hic...

Nothing
07-06-10, 02:09 PM
Một mình

Tôi buồn chẳng phải nhớ em
Chẳng là giữ mãi thói quen
Một mình
Đêm thanh tâm sự với hình
Ngày vắng thì lại tự tình riêng tôi
Phận buồn
Lẻ bạn
Cút côi
Mong sao duyên đến
Để thôi
Một mình

7/6/10

Nothing
08-06-10, 10:00 AM
Lặng lẽ

Sáng caphe một mình
Ru hồn theo nỗi nhớ
Tưởng như đang vụn vỡ
Trong sâu thẳm lòng tôi

Thời gian lặng lẽ trôi
Không xóa nhòa kí ức
Dẫu biết rằng đời thực
Ta đã lạc mất nhau

Vẹn nguyên một nỗi đau
Ngày hai ta ly biệt
Em ơi em có tiếc
Về một thời chưa xa

8/6/10

Nothing
10-06-10, 06:50 PM
Anh vẫn nhớ

Anh vẫn nhớ ngày hai ta chung bước
Nép vào nhau nghe tim thổn thức thề
Mai này dẫu gập ghềnh đường em chọn
Sẽ cùng nhau đi trọn vẹn giấc mơ

Anh vẫn nhớ, giờ đây lại càng nhớ
Phút bên em ấm áp một vòng tay
Giờ cách biệt em – anh về hai lối
Vẫn mơ hoài một lần được đắm say

9/6/10

Nothing
10-06-10, 06:51 PM
Nếu…

Nếu một ngày thời gian như ngừng lại
Phút bên em sẽ mãi mãi diệu kì
Không còn những giọt lệ nồng chia ly
Sẽ vĩnh cửu bên em xây hạnh phúc

Nếu một ngày tình yêu kia là thực
Mọi nỗi buồn sẽ biến thành hư vô
Nhưng mong nhớ, đợi chờ thì vẫn vậy
Vẫn nồng nàn như con sóng vỗ bờ

Nếu một ngày giọt nước mắt kia khô
Bao hờn tủi sẽ lùi vào dĩ vãng
Những xót xa, hờn giận và cay đắng
Sẽ khô dần theo vết sẹo thời gian

Nếu một ngày em muốn mượn bờ vai
Thì đừng ngại, anh sẵn lòng đem tặng
Nép vào anh để nghe đời phẳng lặng
Những nhọc nhằn sẽ chẳng một lần chen

Nếu một ngày em như lạ, chẳng quen
Thì có lẽ đó là ngày buồn nhất
Bởi anh biết có lẽ anh đã mất
Một tình yêu, một lẽ sống ở đời

Nếu một ngày trái tim còn nhịp đập
Sẽ yêu em trọn vẹn tấm chân tình
Nếu có ngày trái tim thôi thổn thức
Sẽ là ngày nắng tắt trước bình minh

10/6/10

Huyzozo
10-06-10, 08:10 PM
Nếu…

Nếu một ngày thời gian như ngừng lại
Phút bên em sẽ mãi mãi diệu kì
Không còn những giọt lệ nồng chia ly
Sẽ vĩnh cửu bên em xây hạnh phúc

Nếu một ngày tình yêu kia là thực
Mọi nỗi buồn sẽ biến thành hư vô
Nhưng mong nhớ, đợi chờ thì vẫn vậy
Vẫn nồng nàn như con sóng vỗ bờ

Nếu một ngày giọt nước mắt kia khô
Bao hờn tủi sẽ lùi vào dĩ vãng
Những xót xa, hờn giận và cay đắng
Sẽ khô dần theo vết sẹo thời gian

Nếu một ngày em muốn mượn bờ vai
Thì đừng ngại, anh sẵn lòng đem tặng
Nép vào anh để nghe đời phẳng lặng
Những nhọc nhằn sẽ chẳng một lần chen

Nếu một ngày em như lạ, chẳng quen
Thì có lẽ đó là ngày buồn nhất
Bởi anh biết có lẽ anh đã mất
Một tình yêu, một lẽ sống ở đời

Nếu một ngày trái tim còn nhịp đập
Sẽ yêu em trọn vẹn tấm chân tình
Nếu có ngày trái tim thôi thổn thức
Sẽ là ngày nắng tắt trước bình minh

10/6/10


Nếu một ngày trái tim thôi thổn thức
Thì vây quanh anh nghiêng ngả lọ, bình
Uống để xua tan, xóa mờ ký ức
Mặc gót sen hồng nắng bước lung linh..

hê hê hê ...Bài thơ da diết quá thing ơi....

phale
10-06-10, 08:16 PM
Nếu…

Nếu một ngày thời gian như ngừng lại
Phút bên em sẽ mãi mãi diệu kì
Không còn những giọt lệ nồng chia ly
Sẽ vĩnh cửu bên em xây hạnh phúc

Nếu một ngày tình yêu kia là thực
Mọi nỗi buồn sẽ biến thành hư vô
Nhưng mong nhớ, đợi chờ thì vẫn vậy
Vẫn nồng nàn như con sóng vỗ bờ

Nếu một ngày giọt nước mắt kia khô
Bao hờn tủi sẽ lùi vào dĩ vãng
Những xót xa, hờn giận và cay đắng
Sẽ khô dần theo vết sẹo thời gian

Nếu một ngày em muốn mượn bờ vai
Thì đừng ngại, anh sẵn lòng đem tặng
Nép vào anh để nghe đời phẳng lặng
Những nhọc nhằn sẽ chẳng một lần chen

Nếu một ngày em như lạ, chẳng quen
Thì có lẽ đó là ngày buồn nhất
Bởi anh biết có lẽ anh đã mất
Một tình yêu, một lẽ sống ở đời

Nếu một ngày trái tim còn nhịp đập
Sẽ yêu em trọn vẹn tấm chân tình
Nếu có ngày trái tim thôi thổn thức
Sẽ là ngày nắng tắt trước bình minh

10/6/10


PL đang nhớ VN, đọc bài này và khóc...
Bài thơ da diết quá NT.

Chúc NT luôn an bình nhé!

Nothing
11-06-10, 05:54 PM
Anh sẽ…

Anh sẽ là cơn gió
Làm dịu mát lòng em
Mơn man làn tóc rối
Ru giấc ngủ êm đềm

Anh sẽ là tia nắng
Đến bên em dịu dàng
Hong khô đôi mắt ướt
Sưởi ấm trái tim ngoan

Anh sẽ là biển cả
Ôm thuyền em vào lòng
Ru lặng thầm con sóng
Che chở qua bão giông

Anh sẽ là ốc đảo
Bình yên em trú chân
Mỗi khi đời giông bão
Xin em chớ ngại ngần

Anh sẽ là thuyền nhỏ
Chở em qua tháng ngày
Vượt đời bao sóng gió
Neo bến đậu, tình say

Anh sẽ là bão tố
Khơi dậy trái tim cằn
Bao lâu rồi đã chết
Một tình yêu màu xanh

Anh sẽ là tất cả
Ru em mộng yên lành

11/6/10

Nothing
14-06-10, 12:44 PM
Caphe đợi……

Caphe vắng, đợi em
Vu vơ cười, cũng lạ
Thấy mình sao…trẻ quá
Có lẽ nào…lại yêu

Người đến, đi cũng nhiều
Chỉ mình tôi lặng lẽ
Thu mình trong đơn lẻ
Ngồi đếm giọt thời gian

Nắng chiều cũng sắp tàn
Sao em hoài không đến
Mong con thuyền về bến
Dù biết, chỉ là…mơ

14/6/10

Huyzozo
14-06-10, 05:45 PM
Caphe đợi……

Caphe vắng, đợi em
Vu vơ cười, cũng lạ
Thấy mình sao…trẻ quá
Có lẽ nào…lại yêu

Người đến, đi cũng nhiều
Chỉ mình tôi lặng lẽ
Thu mình trong đơn lẻ
Ngồi đếm giọt thời gian

Nắng chiều cũng sắp tàn
Sao em hoài không đến
Mong con thuyền về bến
Dù biết, chỉ là…mơ

14/6/10


Vui mấy dòng với NT nè...Mong đọc đọc thêm nhìu bài thơ da diết của NT...

Chiều lẳng lặng nắng tàn
Sao người không đi đến
Ly cà phê hò hẹn
Giọt thẫn thờ đợi mong

Em như chiếc muỗng vàng
Khuấy lòng anh sóng sánh
Như cà phê đặc quánh
Giọt nhỏ vào chiêm bao

Đêm bồn chồn, nôn nao
Mơ cơn mơ bất chợt
Mơ cà phê thơm ngọt
Giọt ấm nồng môi nhau..

Hê hê hê...

Nothing
14-06-10, 06:12 PM
Vui mấy dòng với NT nè...Mong đọc đọc thêm nhìu bài thơ da diết của NT...

Chiều lẳng lặng nắng tàn
Sao người không đi đến
Ly cà phê hò hẹn
Giọt thẫn thờ đợi mong

Em như chiếc muỗng vàng
Khuấy lòng anh sóng sánh
Như cà phê đặc quánh
Giọt nhỏ vào chiêm bao

Đêm bồn chồn, nôn nao
Mơ cơn mơ bất chợt
Mơ cà phê thơm ngọt
Giọt ấm nồng môi nhau..

Hê hê hê...

Hương caphe nồng say
Làm lòng anh ngây ngất
Giữa cơn mơ bất chợt
Em đến thật dịu dàng

Gieo vào cõi lòng hoang
Vị ngọt men yêu đắng
Bao lâu rồi vẫn lặng
Giờ hoang hoải chờ mong

Ừ thôi ướp men nồng
Đem vào trong giấc ngủ
Giữa cơn mơ ấp ủ
Được thấy em…..đợi chờ

COCKOO
14-06-10, 06:57 PM
Hương caphe nồng say
Làm lòng anh ngây ngất
Giữa cơn mơ bất chợt
Em đến thật dịu dàng

Gieo vào cõi lòng hoang
Vị ngọt men yêu đắng
Bao lâu rồi vẫn lặng
Giờ hoang hoải chờ mong

Ừ thôi ướp men nồng
Đem vào trong giấc ngủ
Giữa cơn mơ ấp ủ
Được thấy em…..đợi chờ

http://i568.photobucket.com/albums/ss130/cockoo_abc/IMG_3061.jpg

Tách ca phe phẳng lặng
Chìm vào phía tóc em
Chiều trôi nhẹ êm đềm
Nắng hình như đi lạc

Gió cũng theo lười nhác
Chẳng buồn đến bên tôi
Để nhắn gửi đôi lời
Một câu đành...cất nhé.


Mấy bác uống caphe ghê quá, em cũng uống cùng.

Nothing
15-06-10, 03:24 PM
http://i568.photobucket.com/albums/ss130/cockoo_abc/IMG_3061.jpg

Tách ca phe phẳng lặng
Chìm vào phía tóc em
Chiều trôi nhẹ êm đềm
Nắng hình như đi lạc

Gió cũng theo lười nhác
Chẳng buồn đến bên tôi
Để nhắn gửi đôi lời
Một câu đành...cất nhé.


Mấy bác uống caphe ghê quá, em cũng uống cùng.

Caphe Gió

Quen em sao cũng lạ
Caphe một chiều mưa
Em ngồi nghe Phố xưa
Anh bâng quơ ánh mắt

Rồi như vô tình gặp
Chút duyên thầm em mang
Chợt thấy lòng đi hoang
Ta quen nhau từ đó

Nay về thăm quán Gió
Tần ngần trước bàn quen
Một nỗi nhớ đang nhen
Vô hình mà quặn thắt

15/6/10

Nothing
17-06-10, 08:33 AM
Không đề

Đứa bé bơ vơ
Lê la đất khách
Gom từng đồng bạc
Nuôi ước mơ nghèo

Lặng lẽ em theo
Bao người qua lại
Chìa tay, khấn vái
Xin rủ lòng thương

Bao kẻ qua đường
Không người nào ngó
Mặc em vò võ
Nuôi ước mơ nghèo

17/6/10

Nothing
18-06-10, 05:57 PM
Thôi nhé mình chia tay

Thôi nhé mình chia tay
Nay đường ai nấy bước
Những gập ghềnh phía trước
Mong em sẽ vượt qua

Những ngày tháng chưa xa
Nay đã là dĩ vãng
Giờ anh xin thầm lặng
Dõi theo bước em đi

Cuối mỗi cuộc chia ly
Là bao giọt nước mắt
Bao nỗi buồn nén chặt
Cứ nhưng nhức lòng ta

Em nhé, dẫu chẳng là
Vẹn nguyên đến phút cuối
Cũng xin đừng đánh đổi
Lấy một chút hư hao

Những dấu yêu thủa nào
Hãy giữ lại nghe em

18/6/10

Nothing
19-06-10, 11:51 AM
Dở hơi

Tại nắng nên tôi thành….dở hơi
Nhìn mây vơ vẩn, ngóng gió trời
Ngờ đâu gió lén mang nỗi nhớ
Thả xuống trong lòng, nỗi buồn rơi

Nhớ em anh nhắn một tin thôi
Gửi đi lòng chợt thấy bồi hồi
Không hiểu bên ấy người sao nhỉ
Có lúc nào em chợt nhớ tôi

Điện thoại báo rung nhận tin về
“Anh ơi, ban ngày có ngủ mê”
Dòng chữ hiện ra lòng tê tái
Đành thôi, chắc anh …..có vấn đề

19.6.10

phale
21-06-10, 09:21 AM
Thơ bạn

Như những toa tàu
vui buồn chuyên chở
Tâm tư lặn vào câu chữ quanh co
Hồn cũ, mộng xưa lòng người trang giấy
Nét mực thầm ghi khẽ thấm từng tờ

PL.

p/s: Chúc vui ha NT.

Nothing
21-06-10, 05:21 PM
Anh vẫn thế

Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ

Anh vẫn thế
Nhưng giờ sao bỡ ngõ
Lối nhỏ xưa
Lâu không thấy em qua
Giờ trống vắng
Bụi phủ dầy năm tháng
Lạ cả anh
Về lối cũ ngỡ là……

21/6/10

CM4Q
21-06-10, 06:15 PM
Anh vẫn thế

Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ

Anh vẫn thế
Nhưng giờ sao bỡ ngõ
Lối nhỏ xưa
Lâu không thấy em qua
Giờ trống vắng
Bụi phủ dầy năm tháng
Lạ cả anh
Về lối cũ ngỡ là……

21/6/10




Em mãi thế ...

Em mãi thế
Bấy lâu nay mãi vậy
Mãi đợi chờ
Khát vọng một lời yêu
Mãi ngóng trông
Khi bóng ngả cuối chiều
Người không đến
Lặng thầm trong miền nhớ

Em mãi thế
Cho nên lòng cứ ngỡ
Những bẽ bàng
chẳng thể nào trôi qua
Vậy mà sao
nhạt nhòa rồi năm tháng
Chạm mặt nhau
Hờ hững cứ như là...

QN
21/6/2010

Nothing
21-06-10, 06:25 PM
Cảm ơn CM4Q đã ghé thăm chốn này. Thi thoảng đọc thơ của 4, thấy buồn nhiều quá


Thơ buồn bạn lại vấn vương
Tỉnh say giấc mộng đêm trường nhớ ai
Canh khuya giọt ngắn giọt dài
Giọt rơi gối chiếc giọt cài tóc mai

Nothing
23-06-10, 08:35 AM
Tại sao

Tại sao không là một nửa
Để anh giờ lại chơi vơi
Gom nỗi nhớ gửi đất trời
Giấu vào mình bao hoài niệm

Tại sao em mải tìm kiếm
Một hình bóng thật mong manh
Sao em không chợt nhớ anh
Luôn bên em khi hờn tủi

Tại sao ta luôn lầm lũi
Trên nẻo về vắng bóng nhau
Để năm tháng nhạt phai mầu
Tại sao giờ…..ta xa cách

22.6.10

phale
23-06-10, 09:25 AM
Tại sao

Tại sao không là một nửa
Để anh giờ lại chơi vơi
Gom nỗi nhớ gửi đất trời
Giấu vào mình bao hoài niệm

Tại sao em mải tìm kiếm
Một hình bóng thật mong manh
Sao em không chợt nhớ anh
Luôn bên em khi hờn tủi

Tại sao ta luôn lầm lũi
Trên nẻo về vắng bóng nhau
Để năm tháng nhạt phai mầu
Tại sao giờ…..ta xa cách

22.6.10

NT hỏi vầy người ta khó trả lời lắm đó...

Tại sao?
tự hỏi lòng mình
Câu trả lời im ắng quá
Hay đi qua nhau vội vã
Lạc rồi mới biết mất nhau...

sonata
23-06-10, 12:44 PM
Cuối mỗi cuộc chia ly
Là bao giọt nước mắt
Bao nỗi buồn nén chặt
Cứ nhưng nhức lòng ta( Nothing)

Niềm vui rồi chia xa
Kỉ niệm còn ở lại
Mỗi ngày qua trống trải
Đan kín nỗi muộn phiền

Nothing vui nhiều nhé

Nothing
23-06-10, 12:52 PM
Cuối mỗi cuộc chia ly
Là bao giọt nước mắt
Bao nỗi buồn nén chặt
Cứ nhưng nhức lòng ta( Nothing)

Niềm vui rồi chia xa
Kỉ niệm còn ở lại
Mỗi ngày qua trống trải
Đan kín nỗi muộn phiền

Nothing vui nhiều nhé

Cảm ơn chị đã ghé thăm góc buồn của Thing, mong được đọc nhiều bài thơ của chị tại NV

Nothing
24-06-10, 11:46 AM
Hứa với anh
Tặng người......

Lau lệ đi em buồn hoài chi nữa
Cuối con đường giờ chia nửa lối đi
Anh về nhé neo thuyền theo bến mới
Muộn rồi em thôi đành phận chia ly

Hứa với anh - đừng lặng lẽ nghĩ suy
Hãy tâm sự như ta từng chia sẻ
Để anh được san bớt phần quạnh quẽ
Mỗi đêm về em cũng bớt đơn côi

Hứa đi em - đừng mặn đắng bờ môi
Đã lỡ muộn – anh xin thành tâm chúc
Lối em đi - không chông chênh dốc vực
Còn phần anh - xin nhận hết duyên hờn

Hứa đi em – hãy sống mạnh mẽ hơn
Dù không anh như duyên tiền đã định
Hứa đi em – sống cho thật bản lĩnh
Để yên lòng, anh neo đậu bến xa

Hứa với anh…
Em nhé…
Hứa đi mà…

23.6.10

viet tam
24-06-10, 12:19 PM
thơ buồn rưng rưng

Huyzozo
24-06-10, 12:45 PM
Hứa với anh
Tặng người......

Lau lệ đi em buồn hoài chi nữa
Cuối con đường giờ chia nửa lối đi
Anh về nhé neo thuyền theo bến mới
Muộn rồi em thôi đành phận chia ly

Hứa với anh - đừng lặng lẽ nghĩ suy
Hãy tâm sự như ta từng chia sẻ
Để anh được san bớt phần quạnh quẽ
Mỗi đêm về em cũng bớt đơn côi

Hứa đi em - đừng mặn đắng bờ môi
Đã lỡ muộn – anh xin thành tâm chúc
Lối em đi - không chông chênh dốc vực
Còn phần anh - xin nhận hết duyên hờn

Hứa đi em – hãy sống mạnh mẽ hơn
Dù không anh như duyên tiền đã định
Hứa đi em – sống cho thật bản lĩnh
Để yên lòng, anh neo đậu bến xa

Hứa với anh…
Em nhé…
Hứa đi mà…

23.6.10



Lời anh nhẹ nhàng da diết bao nhiêu
Sao mặn đắng bờ môi em nhiều đến thế
Mình lạc mất nhau..hai con đường đơn lẻ
Giây phút thăng trầm...Em lặng lẽ riêng em..

Thơ hay quá Nothing...H là đàn ông mà cũng nao lòng...

viet tam
24-06-10, 01:44 PM
Không dám họa lại thơ cùa Nothing, viet tam mượn thơ trãi dòng tâm sự nha.

Tặng HUYNH VÀ VIETTAM
Đọc dòng thơ anh để lại cho em
mặn đắng đầu môi, má nhòe nước mắt
bao nhiêu năm ân tình ta bền chặt
giây phút này, anh lại bước ra đi

không còn anh cuộc sống có nghĩa gì
dù bao lần em cố tìm lối thoát
vẫn cứ chờ Mưa, mưa dầm thấm đất
nghĩa ân tình như Chức Nữ - Ngưu LAng

giờ nhận thơ anh cũng chẳng muộn màng
cuộc đời đó không thể nào níu lai
cuộc đời đó không thể nào giữ mãi
phía anh về đang có một người mong,

em hứa với anh như em hứa tự lòng
sẽ mạnh mẽ trên con dường ngược dốc
sẽ vui niềm riêng sau nhiều đêm đã khóc
anh hãy yên lòng neo đậu bến xa

Nothing
24-06-10, 05:45 PM
Đọc dòng thơ anh để lại cho em
mặn đắng đầu môi, má nhòe nước mắt
bao nhiêu năm ân tình ta bền chặt
giây phút này, anh lại bước ra đi

không còn anh cuộc sống có nghĩa gì
dù bao lần em cố tìm lối thoát
vẫn cứ chờ Mưa, mưa dầm thấm đất
nghĩa ân tình như Chức Nữ - Ngưu LAng

giờ nhận thơ anh cũng chẳng muộn màng
cuộc đời đó không thể nào níu lai
cuộc đời đó không thể nào giữ mãi
phía anh về đang có một người mong,

em hứa với anh như em hứa tự lòng
sẽ mạnh mẽ trên con dường ngược dốc
sẽ vui niềm riêng sau nhiều đêm đã khóc
anh hãy yên lòng neo đậu bến xa

Day dứt

Câu thơ buồn em níu lại hồn tôi
Rưng rức sầu qua từng con chữ nhỏ
Đã nhủ thầm bước đi về phía đó
Mà nao lòng níu lại giấc mộng xưa

Lời ru buồn em võng nhịp đu đưa
Chở hoài niệm nhọc nhằn qua năm tháng
Mới đó thôi giờ đã là dĩ vãng
Điệu ru hời nghe ai oán lòng nhau

Vết cắt nào chẳng để lại nỗi đau
Dẫu thời gian có bụi mờ quá khứ
Những nỗi buồn lặng lẽ dồn, ư ứ
Có vơi đâu mà em nói sẽ quên

Nghe anh nhé rũ bỏ để vươn lên
Đừng ôm mãi khối sầu bi ai oán
Thả buồn đi để nụ cười em sáng
Anh yên lòng
Thôi day dứt
Nghe em…

24.6.10

viet tam
24-06-10, 06:02 PM
lần này lòng không những rưng rưng mà có 1 xúc cảm nhói lên trong tim, rồi lặng đi, mãi mới gõ vài chữ cảm ơn Nothing đã chia sẻ.

viet tam
24-06-10, 06:36 PM
Cám ơn Nothing đã chia sẻ, giờ người ấy đã vui nhiều rồi, Nothing cũng vui nha, hihihi

Có chút gì còn lại trong tim anh
đủ ấm lòng em những ngày trống vắng
con đường màu xanh em đi có thẳng
cũng từ anh những an ủi vô thường

anh hãy đi về phía cuối con đường
em ở lại với hàng cây phai lá
đợi mùa nắng lên hồng thay màu má
và trời như xanh biếc tự bao giờ

mỗi khi buồn em cố gắng làm thơ
hoài niệm lại chút tro tàn ngày ấy
những lời khuyên của anh sao thân thương đến vậy
anh yên lòng nơi bến mới nha anh

Nothing
25-06-10, 09:59 AM
Bình yên

Bình yên em nhé
mỗi ngày
Để nụ cười sáng
đắm say lòng người
Xin em
em hãy nói
cười
Đừng ngồi lặng lẽ
kẻo người khác lo

Giấu buồn vào những tàn tro
Giấu lòng vào những đắn đo đời thường
Xin em
đừng cạn yêu thương
Để anh xây mộng vô thường
nhé em

25.6.10

Nothing
25-06-10, 04:11 PM
Tớ buồn
trút cả vào thơ
Để cho con chữ ngẩn ngơ
nao lòng
Chữ ơi
Phận tớ long đong
Đừng trách tớ nhé
Kẻo không
Thêm buồn

cô bé mưa
25-06-10, 04:38 PM
Đem duyên đem nợ gởi thơ
Gởi luôn cả mộng, cả mơ một mình
Ngày xưa ai nợ chữ tình
Để bây chừ kẻ lặng thinh ngồi buồn

Nothing
25-06-10, 04:53 PM
Đem duyên đem nợ gởi thơ
Gởi luôn cả mộng, cả mơ một mình
Ngày xưa ai nợ chữ tình
Để bây chừ kẻ lặng thinh ngồi buồn

Tớ nay làm bạn với thơ
Khi buồn đỡ phải lơ ngơ một mình
Mượn thơ trút hết tâm tình
Mượn câu, mượn chữ phiêu linh đỡ buồn

CM4Q
25-06-10, 04:57 PM
Chữ buồn ai gởi trong thơ
Cho từng con chữ vuơng cung nhạc trầm
Thương người thương mối tình câm
Đường tình ta cứ lặng thầm bên nhau...
Đời thường thay sắc đổi màu
Riêng em áo tím không nhàu ... nếp yêu...

cô bé mưa
25-06-10, 06:54 PM
Tớ nay làm bạn với thơ
Khi buồn đỡ phải lơ ngơ một mình
Mượn thơ trút hết tâm tình
Mượn câu, mượn chữ phiêu linh đỡ buồn


Ru thời thơ giữa đêm thanh
Trăng vàng gõ cửa, vén mành vào xem
Bóng ai khuất lặng sau rèm
Ngàn câu vạn chữ, lấm lem chuyện tình

phale
26-06-10, 08:27 AM
Cuối tuần bình yên nha NT.

Nỗi buồn gởi lại hôm qua
Kẻo không có một người xa cũng buồn
Sáng nay ngày mới nắng hườm
Xòe tay ra nhận nụ cười nhé Thing!

Nothing
28-06-10, 01:43 PM
Trước biển
Cho những gì đã qua.......

Đêm nhẹ nhàng buông mình xuống với biển
Trăng hạ huyền soi tỏ phía bờ xa
Dắt tay em dạo bước dưới trăng ngà
Mùi hương tóc nhẹ nhàng bay trong gió

Đi bên em phân vân điều chưa tỏ
Nên ngập ngừng chẳng dám một lần ôm
Luống cuống quá bàn tay chừng như lạ
Chạm vào em tim bỗng hóa lửa sôi

Gần bên nhau mà sao ước chung đôi
Ừ có lẽ
Em thuộc về ai khác
Anh muốn giữ trái tim đừng đi lạc
Mà sao lạ
Cứ loạn nhịp mãi thôi

Hôm tiễn em
Anh tiễn cả tâm hồn
Nên nỗi nhớ cứ đầy theo ngày tháng
Phủ kín anh vào những đêm hoang vắng
Ngẩn ngơ hoài
Anh khắc khoải tìm em

28.6.10

Nothing
29-06-10, 11:02 AM
Chọn một

Em à. Nhớ anh không
Giật mình. Tan giấc mộng
Trân trối. Nhìn đêm trống
Vỡ òa. Hạt châu rơi

Thả hoang nỗi nhớ ơi
Tìm nơi mà neo đậu
Để ta được chôn dấu
Một nỗi buồn không tên

Ngập ngừng giữa nhớ, quên
Thôi ta đành chọn một
Bao đắng cay dịu ngọt
Cũng chỉ một mà thôi

Chia tay nỗi nhớ ơi
Để hồn ta bình lặng
Không ruổi rong đêm vắng
Chon thôi. Một chữ quên
29.6.10

phale
30-06-10, 05:51 AM
Trước biển
Cho những gì đã qua.......

Đêm nhẹ nhàng buông mình xuống với biển
Trăng hạ huyền soi tỏ phía bờ xa
Dắt tay em dạo bước dưới trăng ngà
Mùi hương tóc nhẹ nhàng bay trong gió

Đi bên em phân vân điều chưa tỏ
Nên ngập ngừng chẳng dám một lần ôm
Luống cuống quá bàn tay chừng như lạ
Chạm vào em tim bỗng hóa lửa sôi

Gần bên nhau mà sao ước chung đôi
Ừ có lẽ
Em thuộc về ai khác
Anh muốn giữ trái tim đừng đi lạc
Mà sao lạ
Cứ loạn nhịp mãi thôi

Hôm tiễn em
Anh tiễn cả tâm hồn
Nên nỗi nhớ cứ đầy theo ngày tháng
Phủ kín anh vào những đêm hoang vắng
Ngẩn ngơ hoài
Anh khắc khoải tìm em

28.6.10

Bài thơ hay quá NT.

Trước biển lòng đầy sóng
Ào ạt giữa lặng im
Trước em lòng như biển
Sóng xô nhau chẳng kìm

Chúc NT mỗi ngày thêm nhiều sáng tác nhé!

phale
30-06-10, 04:42 PM
Đừng
Cho ai

Đừng thổi nỗi buồn thành bong bóng
Đặt vào tay nhau, bỏng rát vô chừng
Thôi ai nhé gói buồn vào quá khứ
Cho quãng đường cùng nhẹ bớt rưng rưng

Đừng cắt vào nhau vết dao nào nữa
Đau đã nhiều đâu cần nữa đau thêm
Duyên ngắn ngủi, cũng do tơ nguyệt cả
Thì thôi ai đừng cố nữa kiếm tìm

Lời hứa nọ, ví rằng vay chưa trả
Nợ nần người xin hẹn đến lai sinh
Giữ bình yên một chút này ai nhé
Đừng siết lòng nhau day dứt chữ tình

Thôi về lại, mong sóng đời đừng nổi
Còn trong lòng một chút nghĩa tri âm
Xin ai đó đừng đem người ra xé
Tội trái tim ai máu ứa giọt thầm

PL 30.6.10

Nothing
30-06-10, 05:16 PM
Đừng
Cho ai

Đừng thổi nỗi buồn thành bong bóng
Đặt vào tay nhau, bỏng rát vô chừng
Thôi ai nhé gói buồn vào quá khứ
Cho quãng đường cùng nhẹ bớt rưng rưng

Đừng cắt vào nhau vết dao nào nữa
Đau đã nhiều đâu cần nữa đau thêm
Duyên ngắn ngủi, cũng do tơ nguyệt cả
Thì thôi ai đừng cố nữa kiếm tìm

Lời hứa nọ, ví rằng vay chưa trả
Nợ nần người xin hẹn đến lai sinh
Giữ bình yên một chút này ai nhé
Đừng siết lòng nhau day dứt chữ tình

Thôi về lại, mong sóng đời đừng nổi
Còn trong lòng một chút nghĩa tri âm
Xin ai đó đừng đem người ra xé
Tội trái tim ai máu ứa giọt thầm

PL 30.6.10

Đem nỗi buồn muốn đốt thành tàn tro
Chôn dĩ vãng vào tận cùng chén đắng
Đời muốn yên mà sóng không hề lặng
Cứ xói hoài, xói mãi một niềm đau

viet tam
30-06-10, 05:32 PM
có những nỗi buồn lặng lẽ chẳng xôn xao
kìm nén giữa hai bàn tay nắm chặt
trở giấc giữa khuya, mơ hồ nắm bắt
giấc mộng thường luôn phụ bạc trăng sao

phale
01-07-10, 05:54 AM
Chọn một

Em à. Nhớ anh không
Giật mình. Tan giấc mộng
Trân trối. Nhìn đêm trống
Vỡ òa. Hạt châu rơi

Thả hoang nỗi nhớ ơi
Tìm nơi mà neo đậu
Để ta được chôn dấu
Một nỗi buồn không tên

Ngập ngừng giữa nhớ, quên
Thôi ta đành chọn một
Bao đắng cay dịu ngọt
Cũng chỉ một mà thôi

Chia tay nỗi nhớ ơi
Để hồn ta bình lặng
Không ruổi rong đêm vắng
Chon thôi. Một chữ quên
29.6.10

Bài thơ buôn nao lòng. PL họa cùng NT nhé!

Chọn...

Chọn quên. Tình gói lại
Nỗi nhớ đứng ngoài thềm
Đêm đêm chờ gõ cửa
Vọng dập dồn. Buồn tênh

Chọn xa. Về ngoảnh mặt
Bàn tay vẫy không thôi
Chạm tay mình. Nhắc nhở
Một người đi thật rồi

Chọn không. Lòng trống vắng
Một cuộc tình thay tên
Nhìn nhau. Ngày đã cũ
Lẻ loi tiếng sóng duyềnh

Giữa bộn bề trăn trở
Chọn riêng mình cô liêu
Sóng tràn lên nỗi nhớ
Nghẹn buồng tim từng chiều...

PL 29.6.10

p/s: Bài thơ hôm qua viết nửa chừng cúp điện...

phale
01-07-10, 05:59 AM
có những nổi buồn lặng lẽ chẳng xôn xao
kìm nén giữa hai bàn tay nắm chặt
trở giấc giữa khuya, mơ hồ nắm bắt
giấc mộng thường luôn phụ bạc trăng sao

4 cân ngắn ngủi mà từng chữ mang nặng những nỗi niềm...

Em một mình giữa vạn nẻo lao xao
Tay dẫn bóng quanh co đường quen lạ
Em một mình giữa bao người hối hả
Đứng tần ngần...mỗi ngả rẽ ưu tư.

sonata
01-07-10, 09:50 AM
Trước biển
Cho những gì đã qua.......

Đêm nhẹ nhàng buông mình xuống với biển
Trăng hạ huyền soi tỏ phía bờ xa
Dắt tay em dạo bước dưới trăng ngà
Mùi hương tóc nhẹ nhàng bay trong gió

Đi bên em phân vân điều chưa tỏ
Nên ngập ngừng chẳng dám một lần ôm
Luống cuống quá bàn tay chừng như lạ
Chạm vào em tim bỗng hóa lửa sôi

Gần bên nhau mà sao ước chung đôi
Ừ có lẽ
Em thuộc về ai khác
Anh muốn giữ trái tim đừng đi lạc
Mà sao lạ
Cứ loạn nhịp mãi thôi

Hôm tiễn em
Anh tiễn cả tâm hồn
Nên nỗi nhớ cứ đầy theo ngày tháng
Phủ kín anh vào những đêm hoang vắng
Ngẩn ngơ hoài
Anh khắc khoải tìm em

28.6.10

Một mình trước biển đêm
Tay bâng khuâng
níu nghìn trùng sóng vỗ
Vầng trăng nhạt
đêm mịt mùng bão tố
Xa nhau rồi
Nỗi nhớ cứ mênh mang

Có thoáng bâng khuâng khi đọc bài thơ bạn nên lan man đôi dòng

viet tam
01-07-10, 10:04 AM
...Đứng trước biển và anh
chợt thấy mình bé nhỏ
giữa muôn trùng sóng vỗ
và biển lớn dạt dào.

Em đứng bên cạnh anh,
thèm 1 vòng tay rộng
thèm được thấy biển động
để tình dâng xôn xao.
con dã tràng se cát
tổ ấm nhọc nhằn xây
chút tình thơ đong đầy
em dịu dàng vun vén

anh nhìn mông lung lắm
ra tận ngàn nơi xa
có nghe trong tiếng gió
một người gần bên ta.

Huyzozo
01-07-10, 12:59 PM
Ku NT tạo cảm hứng Biển cho mọi người hay quá...

Anh đã đứng hàng giờ với biển
Ngắm hoàng hôn rơi theo những cánh buồm
Anh đã uống bao lần bên biển
Sao vẫn đắm say sóng vỗ muôn trùng..?

Nothing
01-07-10, 05:12 PM
Cảm ơn bà con cô bác ghé nhà thăm Thing, mấy hôm nay nàng thơ của Thing bỏ Thing đi lấy chồng, Thing không họa lại được với mọi ngườii, mong mọi người thông cảm và thả bom nhà Thing đều đều.


Thương

Em à
Lối em đi có gập ghềnh khúc khuỷu
Đường em qua sỏi có xước gót hồng
Bến em về sóng có dữ dội không
Mà sao lại
ngập ngừng
không bước tiếp

Gắng lên em anh dù không chung bước
Vẫn dõi theo sẻ chia những nỗi buồn
Sẽ gánh bớt những nhọc nhằn chen lối
Đườg em đi
sẽ bớt giọt sầu tuôn

Tiếp đi em đừng phân vân dang dở
Đừng chạnh buồn khi ngoái lại phía sau
Hãy vững lòng bước qua nốt nhịp cầu
Bờ bên này
anh dõi theo
nguyện chúc

Vui em nhé
Kẻo không anh
Day dứt

1.7.10

phale
01-07-10, 09:16 PM
Cảm ơn bà con cô bác ghé nhà thăm Thing, mấy hôm nay nàng thơ của Thing bỏ Thing đi lấy chồng, Thing không họa lại được với mọi ngườii, mong mọi người thông cảm và thả bom nhà Thing đều đều.


Thương

Em à
Lối em đi có gập ghềnh khúc khuỷu
Đường em qua sỏi có xước gót hồng
Bến em về sóng có dữ dội không
Mà sao lại
ngập ngừng
không bước tiếp

Gắng lên em anh dù không chung bước
Vẫn dõi theo sẻ chia những nỗi buồn
Sẽ gánh bớt những nhọc nhằn chen lối
Đườg em đi
sẽ bớt giọt sầu tuôn

Tiếp đi em đừng phân vân dang dở
Đừng chạnh buồn khi ngoái lại phía sau
Hãy vững lòng bước qua nốt nhịp cầu
Bờ bên này
anh dõi theo
nguyện chúc

Vui em nhé
Kẻo không anh
Day dứt

1.7.10

Bài thơ mộc mạc chân thành khiến người đọc rưng rưng cảm xúc.
NT ơi, ai đó được NT "thương" quả thật diễm phúc.
PL có thể cảm nhận một tình bạn thật sâu sắc mà tác giả đã dành cho bạn mình qua những dòng thơ này.
Cảm ơn NT về bài thơ nhé. Chúc NT và bạn NT luôn tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!

Chắc là...

Em về phía trước
Thương người sau lưng
Đi không đành đoạn
Nên còn phân vân

Biết không duyên nợ
Chỉ mong song hành
Nghe nhiều ấm áp
Bên bờ vai anh...

phale
04-07-10, 07:33 PM
Biển

Anh về với biển chiều nay
Có nhặt được trái tim em trên sóng
Có thấy nỗi buồn em in trên cát đọng
Ơ hờ ánh trăng soi

Con dã tràng tiếc thành quách. Loi choi
Không giận biển xây hoài mơ mộng cũ
Đêm ảo huyền...chút tình xưa dẫu ngủ
Dưới chân bờ con sóng nhớ lao đao

Anh về với biển, có thấy biển xanh xao
Ôm lặng lẽ bóng hình người con gái
Yêu một lần...một lần đau ngây dại
Lệ đổ vào đáy sóng mặn mòi trôi

Biển một thời...thương nhớ quá đi thôi
Lòng đắng đót mỗi lần nghe gió hát
Đã hóa bọt bèo...muốn yêu người khác
Mà trái tim bướng bỉnh chẳng nghe lời...

Chắc biển ngày xưa đã giữ lấy em rồi...

PL 4.7.10

Nothing
05-07-10, 10:38 AM
Biển

Anh về với biển chiều nay
Có nhặt được trái tim em trên sóng
Có thấy nỗi buồn em in trên cát đọng
Ơ hờ ánh trăng soi

Con dã tràng tiếc thành quách. Loi choi
Không giận biển xây hoài mơ mộng cũ
Đêm ảo huyền...chút tình xưa dẫu ngủ
Dưới chân bờ con sóng nhớ lao đao

Anh về với biển, có thấy biển xanh xao
Ôm lặng lẽ bóng hình người con gái
Yêu một lần...một lần đau ngây dại
Lệ đổ vào đáy sóng mặn mòi trôi

Biển một thời...thương nhớ quá đi thôi
Lòng đắng đót mỗi lần nghe gió hát
Đã hóa bọt bèo...muốn yêu người khác
Mà trái tim bướng bỉnh chẳng nghe lời...

Chắc biển ngày xưa đã giữ lấy em rồi...

PL 4.7.10

Hơ hơ, sáng ra nhà NT đã bị dội bom bằng những câu hỏi, có cần NT chuyển câu hỏi về đúng chủ nhân đích thực không chị Pha Lê ơi. NT toàn làm bia đỡ đạn không hà, họa lại cùng chị Pha Lê nè

Trở lại biển xưa

Đã bao lần anh trở về với biển
Tìm cho mình chút rung động ngày xưa
Từng con sóng vỗ về bờ cát trắng
Vắng chân em chênh chao ngọn gió lùa

Anh đi tìm mùi hương tóc em đưa
Lẫn gió biển nghe mặn mòi nỗi nhớ
Biển bây giờ sóng xôn xao vội vã
Như lật tìm kí ức những ngày qua

Con dã tràng xây hoài ước mơ xa
Mang hoài bão một tình yêu vĩnh cửu
Cứ miệt mài xây lâu đài tình ái
Để rồi tan theo con sóng vỗ bờ

Anh vẫn dành cho mình một giấc mơ
Được cùng em tung tăng trên biển vắng
In dấu chân hai đứa bên bờ cát phẳng lặng
Cùng nhau xây hạnh phúc một ngôi nhà

Vậy mà…..tất cả…giờ đã xa

5.7.10

phale
05-07-10, 11:10 AM
Hơ hơ, sáng ra nhà NT đã bị dội bom bằng những câu hỏi, có cần NT chuyển câu hỏi về đúng chủ nhân đích thực không chị Pha Lê ơi. NT toàn làm bia đỡ đạn không hà, họa lại cùng chị Pha Lê nè

Trở lại biển xưa

Đã bao lần anh trở về với biển
Tìm cho mình chút rung động ngày xưa
Từng con sóng vỗ về bờ cát trắng
Vắng chân em chênh chao ngọn gió lùa

Anh đi tìm mùi hương tóc em đưa
Lẫn gió biển nghe mặn mòi nỗi nhớ
Biển bây giờ sóng xôn xao vội vã
Như lật tìm kí ức những ngày qua

Con dã tràng xây hoài ước mơ xa
Mang hoài bão một tình yêu vĩnh cửu
Cứ miệt mài xây lâu đài tình ái
Để rồi tan theo con sóng vỗ bờ

Anh vẫn dành cho mình một giấc mơ
Được cùng em tung tăng trên biển vắng
In dấu chân hai đứa bên bờ cát phẳng lặng
Cùng nhau xây hạnh phúc một ngôi nhà

Vậy mà…..tất cả…giờ đã xa

5.7.10



Có ai đó để chuyển về giùm PL sao NT? Vậy mà PL hông biết. :no:
Bài thơ họa của NT thật hay. Thế là bài thơ Biển của PL cũng bớt lẻ loi đi ha. Cảm ơn NT nhen.

phale
05-07-10, 04:35 PM
Không đề

Bảo không...bảo chẳng...bảo thôi
Mà chạm chiếc lá lại ngồi ưu tư
Bảo là đã nhạt tình thư
Mà trông dấu mực lại dôi dư buồn

Bảo hư ảo với tình suông
Mà đôi ngón nắm bình thường lại đau
Bảo rằng dưng dửng mắt nhau
Mà đi ngang lối lại đau đáu tìm
...

PL 5.7.10

Nothing
05-07-10, 05:03 PM
Không đề

Bảo không...bảo chẳng...bảo thôi
Mà chạm chiếc lá lại ngồi ưu tư
Bảo là đã nhạt tình thư
Mà trông dấu mực lại dôi dư buồn

Bảo hư ảo với tình suông
Mà đôi ngón nắm bình thường lại đau
Bảo rằng dưng dửng mắt nhau
Mà đi ngang lối lại đau đáu tìm
...

PL 5.7.10


Bảo rằng tim nhé, ngủ im.
Mà sao thổn thức khi nhìn nick nhau.
Bảo ngưng yêu nhé, khỏi đau.
Mà quay quắt quá, lẽ nào dể quên

ps: Thing dạo này làm "Bồ câu đưa thư"

phale
05-07-10, 08:37 PM
Bảo rằng tim nhé, ngủ im.
Mà sao thổn thức khi nhìn nick nhau.
Bảo ngưng yêu nhé, khỏi đau.
Mà quay quắt quá, lẽ nào dể quên

ps: Thing dạo này làm "Bồ câu đưa thư"


Bồ Câu chuyển thư đi đâu dzị?
Về cõi hư vô à NT?

Nothing
07-07-10, 03:16 PM
Ốc nhỏ

Ôm vào lòng bao đắng đót chua cay
Em về lại giấu mình trong ốc nhỏ
Mặc ngoài kia bao cuồng phong giông tố
Em nghe đời trôi chầm chậm qua ngày

Trong lòng ốc em bé nhỏ thơ ngây
Không đau đáu khi chạm vào nỗi nhớ
Không thảng thốt nghe tim mình nghẹt thở
Tự dối lòng mỗi khi nhớ về anh

Em vẫn là em trong trẻo ngọt lành
Chưa chạm yêu nên tim chưa rạn vỡ
Chỉ từng mơ mai này đời rộng mở
Đón em vào xây lại mộng yêu thương

7.7.10

Nothing
07-07-10, 05:44 PM
Có nỗi buồn như cơn gió thoảng qua
Mà sao lạ vương vấn hoài mãi vậy
Rót nỗi nhớ cho nghiêng về phía ấy
Để bên này ngơ ngẩn mình anh say

Nothing
08-07-10, 01:23 PM
Ngày buồn

Chưa bao giờ anh thấy buồn đến thế
Anh muốn say cho quên hết đắng cay
Anh muốn ngủ một giấc dài vô tận
Cho nỗi buồn khỏi chông chênh tháng ngày

Em nói rượu chỉ toàn là men đắng
Uống làm chi để sầu não cuộc đời
Nhưng với anh rượu ngọt lắm em ơi
Ngọt hơn cả những lời em vừa nói

Anh chỉ mong bình yên nơi bến đợi
Đón anh về rũ bỏ những bon chen
Những toan tính nhọc nhằn hay vị kỉ
Sẽ không còn hiện hữu phải không em

Anh đang mơ hay đang tỉnh giấc say
Mà nhói lòng giữa hai chiều ảo thực
Giọt tràn ly hay gồng mình quá sức
Để bây giờ anh bại liệt trái tim

Thôi em nhé….
làm ơn…..
hãy lặng im…..

8.7.10

Nothing
08-07-10, 05:55 PM
Tự thán

Bạc đầu rồi em nhỉ
Hôm nay thắp nến hồng
Mà nghe sầu dâng lối
Buồn rưng rức ngập lòng

Ba mươi năm có lẻ
Liệu được mấy năm vui
Thôi tự ta cạn chén
Say đi để ngủ vùi

Ngày mai ta thức giấc
Mong sẽ thấy nụ cười
Bước ra đường thơ thẩn
Mong nhặt được niềm vui

8.7.10

phale
08-07-10, 07:25 PM
Đôi lời

Cho tớ xin nỗi buồn đi cậu nhé
Để nụ cười về nở lại trên môi
Thêm chút đường vào ly cà phê đắng
Để xót xa kia đừng nữa bùi ngùi

Phương trời cậu mùa nắng vàng dư dả
Đừng nhốt trong lòng một thuở mưa giăng
Đưa tớ nhé...đưa nỗi buồn tớ giữ
Cho lối chân đi, hoa mọc mấy hàng

Chiều Sài Gòn xám màu mây se thắt
Ngó cậu ngồi bên bàn phím ưu tư
Ngày hạnh phúc sao ngậm ngùi rượu rót
Tớ ở phương xa chia sẻ sao chừ?

Hoàng hôn tím, vắt ngang trời sương lạnh
Lối cậu về hoa lá nhé đưa chân
Tớ ngồi vẽ nụ cười vào con chữ
Nhờ gió nhờ mây gởi đến cậu cầm

Mai sẽ là một ngày sang rất mới
Nỗi buồn này, thôi đừng nhé quẩn quanh
Người đã có một cõi lòng cô quạnh
Buồn lại vô tâm như thế sao đành?

PL 8.7.10

Nothing
14-07-10, 08:58 AM
Cho anh xin nhé chút yêu thương
Để anh đi trọn giấc vô thường
Mai này tỉnh mộng còn đau đáu
Một chút tình hờ mãi vấn vương

Cheal
14-07-10, 03:46 PM
Anh ra đi
Em giữ lại chút gì
Đêm biển vắng em gục đầu im lặng
Cái rét ngọn lùa vào chăn ấm
Vết răng hằn trên bờ vai xưa

phale
14-07-10, 05:02 PM
Cho anh xin nhé chút yêu thương
Để anh đi trọn giấc vô thường
Mai này tỉnh mộng còn đau đáu
Một chút tình hờ mãi vấn vương


Một chút yêu thương thôi nhỉ?
Sưởi lòng những phút lạnh căm
Trái tim vốn như ngọn lửa
Một chút cũng bỏng tay cầm...

p/s: NT hiền quá hà...đã xin thì xin nhiều nhiều, sao lại xin 1 chút thôi...
NT cho địa chỉ, PL đến xin phụ cho NT nà...

Nothing
15-07-10, 05:38 PM
Anh ra đi
Em giữ lại chút gì
Đêm biển vắng em gục đầu im lặng
Cái rét ngọn lùa vào chăn ấm
Vết răng hằn trên bờ vai xưa

Em ra đi
Anh giữ lại riêng mình kỉ niệm
Mặc cho đời bọt bèo phù phiếm
Riêng anh vẫn giữ mối chân tình

Nothing
15-07-10, 05:50 PM
Một chút yêu thương thôi nhỉ?
Sưởi lòng những phút lạnh căm
Trái tim vốn như ngọn lửa
Một chút cũng bỏng tay cầm...

p/s: NT hiền quá hà...đã xin thì xin nhiều nhiều, sao lại xin 1 chút thôi...
NT cho địa chỉ, PL đến xin phụ cho NT nà...

Nghèo nên chỉ một chút thôi
Cũng đủ ấm lòng kẻ khó
Đã trót đem tim ở trọ
Nơi cô quạnh vắng tiếng cười

Nothing
15-07-10, 06:24 PM
Chênh chao

Có một nỗi nhớ chênh chao
Mông lung khi mờ khi tỏ
Có lẽ chẳng bao giờ rõ
Mặc ta khắc khoải kiếm tìm

Nỗi nhớ sao chẳng lặng im
Cứ cồn cào thôi thúc mãi
Gõ nhịp trái tim sống lại
Cảm xúc một thời yêu thương

Ta ơi sao lại vấn vương
Về một bóng hình mờ ảo
Sao để tâm hồn giông bão
Bởi một khoảng khắc chênh chao

15.7.10

Cheal
16-07-10, 09:32 AM
Em ra đi
Anh giữ lại riêng mình kỉ niệm
Mặc cho đời bọt bèo phù phiếm
Riêng anh vẫn giữ mối chân tình

Anh đi rồi
Ai thả khói cay
Tụ lại thành mây
Lâu ngày rơi xuống
Đậu vào mắt em
Ướt....

Nothing
16-07-10, 06:54 PM
Anh đi rồi
Ai thả khói cay
Tụ lại thành mây
Lâu ngày rơi xuống
Đậu vào mắt em
Ướt....

Trách ông trời
sao tích nhớ thành mây
Để lang thang
trôi cùng trời cuối đất
Rồi một hôm
nỗi nhớ kia mỏi mệt
Tan thành giọt
đậu mắt ngọc em tôi

Cheal
17-07-10, 05:20 PM
Trách ông trời
sao tích nhớ thành mây
Để lang thang
trôi cùng trời cuối đất
Rồi một hôm
nỗi nhớ kia mỏi mệt
Tan thành giọt
đậu mắt ngọc em tôi


Đám mây nhớ sao không bay đi nhỉ
Bay đi xa để tránh mắt em buồn
Mà thôi.....
Em cứ khóc đi để mặt trời còn nắng
Khóc cho cô đơn là gọi đúng tên mình.

Nothing
19-07-10, 01:55 PM
Mùa bão

Quê anh mùa này đang bão em ơi
Hết nắng rát lưng lại trắng trời mưa đổ
Thương anh
thương chị
thương đàn em nhỏ
Mưa lụt thế này
bữa đói
bữa no
Thương ba mẹ già ngồi rét co ro
Đôi mắt xa xăm dõi đàn con dại
Ly tán khắp nơi
nhọc nhằn bươn chải
Mùa bão đang về liệu có lạnh thân
Bao lần hẹn về
con cứ lần khân
Nay nghe bão trong lòng bao lo lắng
Cha mẹ già
các con ai cũng vắng
Giông gió trời
có thương
ba mẹ tôi

19.7.10

Thảo Nguyên
19-07-10, 02:07 PM
Mùa bão

Quê anh mùa này đang bão em ơi
Hết nắng rát lưng lại trắng trời mưa đổ
Thương anh
thương chị
thương đàn em nhỏ
Mưa lụt thế này
bữa đói
bữa no
Thương ba mẹ già ngồi rét co ro
Đôi mắt xa xăm dõi đàn con dại
Ly tán khắp nơi
nhọc nhằn bươn chải
Mùa bão đang về liệu có lạnh thân
Bao lần hẹn về
con cứ lần khân
Nay nghe bão trong lòng bao lo lắng
Cha mẹ già
các con ai cũng vắng
Giông gió trời
có thương
ba mẹ tôi

19.7.10


Đọc bài thơ này của anh Nothing, Thảo Nguyên nhớ nhà quá hà. Quê Thảo Nguyên cũng hay bão lũ. Hôm qua Ba Thảo Nguyên gọi điện, nghe rõ cả tiếng mưa đang đổ.
Cảm ơn anh Nothing đã nói hộ lòng những người con xa quê nhé.

Quê xa mưa đổ trắng trời
Thương Ba Mẹ lạnh không người ủ than

Nothing
20-07-10, 03:46 PM
Mộng

Tôi về
dệt lại mộng xưa
Bao năm
mà ngỡ
như vừa hôm qua
Dối lòng tự nhủ
thôi mà
Người sang bến mới
chắc là vui hơn
Chắc người
không phải giận hờn
Canh khuya
không cảnh chăn đơn võ vàng
Người ta quyền quý cao sang
Còn tôi phận khó
trách nàng được sao
Chốn ấy kẻ ước người ao
Nên nàng dễ ngả
lẽ nào lại sai
Thôi thì
phận số an bài
Em về bến mới
bình an anh cầu

20.7.10

Nothing
21-07-10, 05:06 PM


Anh xa biển như xa vùng kí ức
Thẫn thờ nghe tiếng sóng vỗ trong lòng
Biết giờ này em còn nhớ anh không
Hay như cát hằn lên…. tan theo sóng

Anh ước muốn chìm đắm trong cõi mộng
Luôn có em không khắc khoải đợi chờ
Dắt em đi đêm biển vắng mộng mơ
Và cùng hát bài tình ca em thích

Anh sẽ cùng em bước vào miền cổ tích
Có nàng tiên hạ giới xuống phàm trần
Gặp Hoàng tử say đắm mộng ái ân
Phá tiên giới sống trọn đời hạnh phúc

Mộng đi nhé đừng trôi về hiện thực
Để anh mơ cho trọn vẹn….
Nghe em

21.7.10

viet tam
21-07-10, 06:00 PM
VẪN

Biển vẫn hát lời yêu thương của gió
Cát vẫn tròn dẫu có những phong ba
Sóng bạc đầu thương nhớ mỗi chiều tà
Tình vẫn trọn cho dù đang cách biệt.

Từ cõi mộng anh mơ tình bất diệt
Giữa đời thường em ủ ấp tình si
Nơi trùng dương mình đã hứa những gì
Hương vị biển vẫn thắm mùi ân ái.

Hẹn cùng anh sẽ có ngày trở lại
Cùng nhìn về nơi biển cả mênh mông
Anh và em sẽ hát khúc nhạc lòng
“Phá tiên giới sống trọn đời hạnh phúc”

Nothing
21-07-10, 06:35 PM
VẪN

Biển vẫn hát lời yêu thương của gió
Cát vẫn tròn dẫu có những phong ba
Sóng bạc đầu thương nhớ mỗi chiều tà
Tình vẫn trọn cho dù đang cách biệt.

Từ cõi mộng anh mơ tình bất diệt
Giữa đời thường em ủ ấp tình si
Nơi trùng dương mình đã hứa những gì
Hương vị biển vẫn thắm mùi ân ái.

Hẹn cùng anh sẽ có ngày trở lại
Cùng nhìn về nơi biển cả mênh mông
Anh và em sẽ hát khúc nhạc lòng
“Phá tiên giới sống trọn đời hạnh phúc”

Biển giờ vắng chỉ còn hoang hoải gió
Sóng bạc đầu thương nhớ bến bờ xa
Vắng em-anh đi dạo dưới chiều tà
Câu hò hẹn giờ này em còn nhớ?

viet tam
21-07-10, 06:44 PM
Biển giờ vắng chỉ còn hoang hoải gió
Sóng bạc đầu thương nhớ bến bờ xa
Vắng em-anh đi dạo dưới chiều ta
Câu hò hẹn giờ này em còn nhớ?

Trong tiếng gió vẫn còn đây muôn thuở
lời hẹn hò nơi biển cả mênh mông
thương dã tràng nên em vẫn thật lòng
gom nỗi nhớ se cho tròn hạt cát.

Nothing
21-07-10, 07:31 PM
Trong tiếng gió vẫn còn đây muôn thuở
lời hẹn hò nơi biển cả mênh mông
thương dã tràng nên em vẫn thật lòng
gom nỗi nhớ se cho tròn hạt cát.

Mừng

Nghe em nói lòng anh ngân khúc nhạc
Những dấu yêu như thắm lại thủa xưa
Nhớ em lắm nhớ bao nhiêu cho vừa
Giờ thầm trách hai phương trời ly biệt

Anh xa em nỗi nhớ thêm da diết
Khắc khoải mong một hình bóng thân yêu
Được bên em dạo bước cuối mỗi chiều
Và được ngắm nụ cười em rạng rỡ

Anh sẽ thôi không trách hờn duyên số
Bạc phận mình nên ngược bước đường yêu
Nơi xa xôi anh luôn nhớ rất nhiều
Mong một ngày sẽ cùng em thỏa mộng

21.7.10

Ps: Bà con ai đọc xin cho NT hai chữ đại xá, hic hic, đừng chém NT nha bà con:congratulate::congratulate::congratulate:

LonelyStar
21-07-10, 08:35 PM
Ừ một ngày trời cao gió lộng
Chí tang bồng Thing mặc sức yêu
Nhưng mà nhớ mỗi khi về chiều
Sức khoẻ đó ôm nhiều sẽ yếu

Phá nhà anh Thing tý

Ký tên đóng dấu Lãng Du

VỀ MIỀN TRUNG
21-07-10, 08:44 PM
Đợi tý Lãng Du ơi ! Đợi VMT với !

Bao nhiêu đêm chơi bời rã rệu
Bước chân hoang ngất nghễu phố phường
Thân tiều tụy nhàu nát thảm thương
Vẫn hoài mơ bóng hường thuở trước

LonelyStar
21-07-10, 08:45 PM
Vẫn môi hồng làm tim Thing xước
Ngước mắt lên Thing bước liêu xiêu
Để ngổn ngang Thing nghĩ trăm điều
Ừ đúng thật yêu nhiều sẽ ốm

Hi hi hi ...

VỀ MIỀN TRUNG
21-07-10, 08:50 PM
Ngỡ chân dài giang tay thâu tóm
Để đêm dài ôm trọn mưa mây
Sao bạc bẽo giờ vẫn trắng tay
Chẳng có gì…nothing…ôi đã hết

LonelyStar
21-07-10, 08:56 PM
Không có gì đâu phải là đã chết
NoThing đi kiếm lại chân dài
Xá gì đâu hồng một sớm mai
Đời lại thắm Thing lại yêu lần nữa

VỀ MIỀN TRUNG
21-07-10, 09:03 PM
Nhưng sao đời toàn cây cào gai cứa
Những bóng hồng lần lữa lướt qua
Để Nothing khát hoài giấc mộng xa
Đành phiêu lãng cuối chân trời góc bể

LonelyStar
21-07-10, 09:04 PM
Bắt chước mây Thing đi vào chiều xế
Đón tà dương quên bóng má hồng
Để thẫn thờ không phải ngóng trông
Cho thơ thẩn phải là thơ thẩn

VỀ MIỀN TRUNG
21-07-10, 09:10 PM
Cõi ta bà cũng vào ra mấy bận
Tập bán buôn, giao dịch giữa đời thường
Cũng tập tành thơ phú với văn chương
Thờ thẫn mãi nên Lãng Du trêu chọc

---------------------
Du ơi ! Chạy theo mệt quá. Sức trẻ có khác.

LonelyStar
21-07-10, 09:12 PM
Nghe thơ thẩn nên Lãng Du đòi học
Nào ai ngờ chỉ học được thẫn thờ
Nên muôn đời câu chữ vẫn thờ ơ
Như thuở trước ngu ngơ Du học đếm


Bé Tà em chị Quái mà ...:rang::rang::rang:

VỀ MIỀN TRUNG
21-07-10, 09:16 PM
Tóc sợi trắng trên đầu nay đã điểm
Vẫn thẫn thờ lui tới với Nguyệt Viên
Gặp ở đây bao em quý chị hiền
Thing ở lại gieo vần thơ thổ lộ


--------------------
Quái ơi ! Về giúp anh với !

LonelyStar
21-07-10, 09:19 PM
Nhờ vần thơ đôi lời ai nói hộ
Gieo đôi vần ngạo với hoàng thiên
Rồi đùa vui cùng với Nguyệt Viên
Cho khuây khoả quên chân dài chân ngắn

Chị Quái về là giúp Bé Tà à ...:rang::rang::rang:
Nói nhỏ nhỏ thui hem anh Thing về cạo đầu em mất:rang::rang::rang:

LonelyStar
21-07-10, 09:47 PM
Mừng

Nghe em nói lòng anh ngân khúc nhạc
Những dấu yêu như thắm lại thủa xưa
Nhớ em lắm nhớ bao nhiêu cho vừa
Giờ thầm trách hai phương trời ly biệt

Anh xa em nỗi nhớ thêm da diết
Khắc khoải mong một hình bóng thân yêu
Được bên em dạo bước cuối mỗi chiều
Và được ngắm nụ cười em rạng rỡ

Anh sẽ thôi không trách hờn duyên số
Bạc phận mình nên ngược bước đường yêu
Nơi xa xôi anh luôn nhớ rất nhiều
Mong một ngày sẽ cùng em thỏa mộng

Ừ một ngày trời cao gió lộng
Chí tang bồng Thing mặc sức yêu
Nhưng mà nhớ mỗi khi về chiều
Sức khoẻ đó ôm nhiều sẽ yếu

Bao nhiêu đêm chơi bời rã rệu
Bước chân hoang ngất nghễu phố phường
Thân tiều tụy nhàu nát thảm thương
Vẫn hoài mơ bóng hường thuở trước

Vẫn môi hồng làm tim Thing xước
Ngước mắt lên Thing bước liêu xiêu
Để ngổn ngang Thing nghĩ trăm điều
Ừ đúng thật yêu nhiều sẽ ốm

Ngỡ chân dài giang tay thâu tóm
Để đêm dài ôm trọn mưa mây
Sao bạc bẽo giờ vẫn trắng tay
Chẳng có gì…nothing…ôi đã hết

Không có gì đâu phải là đã chết
NoThing đi kiếm lại chân dài
Xá gì đâu hồng một sớm mai
Đời lại thắm Thing lại yêu lần nữa

Nhưng sao đời toàn cây cào gai cứa
Những bóng hồng lần lữa lướt qua
Để Nothing khát hoài giấc mộng xa
Đành phiêu lãng cuối chân trời góc bể

Bắt chước mây Thing đi vào chiều xế
Đón tà dương quên bóng má hồng
Để thẫn thờ không phải ngóng trông
Cho thơ thẩn phải là thơ thẩn

Cõi ta bà cũng vào ra mấy bận
Tập bán buôn, giao dịch giữa đời thường
Cũng tập tành thơ phú với văn chương
Thờ thẫn mãi nên Lãng Du trêu chọc

Nghe thơ thẩn nên Lãng Du đòi học
Nào ai ngờ chỉ học được thẫn thờ
Nên muôn đời câu chữ vẫn thờ ơ
Như thuở trước ngu ngơ Du học đếm

Tóc sợi trắng trên đầu nay đã điểm
Vẫn thẫn thờ lui tới với Nguyệt Viên
Gặp ở đây bao em quý chị hiền
Thing ở lại gieo vần thơ thổ lộ

Nhờ vần thơ đôi lời ai nói hộ
Gieo đôi vần ngạo với hoàng thiên
Rồi đùa vui cùng với Nguyệt Viên
Cho khuây khoả quên chân dài chân ngắn

Nghe Lãng Du rơi giọt dài giọt vắn
Bao gái làng tan nát trái tim hoa
Giá như cùng nương náu ở một nhà
Thời chia sẻ với Lãng Du tất cả

Vừa nói xong Anh Vê hê hả
Em ơi em có thấy Em Tê
Du chỉ nói những lời em mê
Còn riêng anh Vê cái Em Tê

Mới thấy Lê đó mà đâu
Hay là theo Khách giải sầu chỗ nao
Phải chăng theo ngọn gió Lào
Chị Lê đi vắng chỗ nào anh Vê?
Du mà vọc cho anh tê
Thì Du cũng đã xàng xê mất rồi
Xời ơi anh đọc kỹ chưa
Lời thơ em viết nắng mưa rõ ràng
Ở kia Du mới là chàng
Còn kia Em ấy rõ ràng là girl
Tai già chữ được chữ trơn
Đúng là chú Lãng đã hơn anh rồi
Tay đau nên gõ chữ rời
Câu thơ ghép vụng chớ cười nghe Du
Dạ em hiểu được anh mà
Tay đau vẫn cố vì là Nguyệt Viên
Bạn bè ở khắp trăm miền
Về đây sum họp triền miên tiếng cười


Để nghe thơ thẩn thẫn thờ
Đọc xong hoa mắt nghe mờ lối đi


Màu nâu: Chủ nhà Nothing
Màu xanh: Anh Vê Em Tê
Màu tím: Bé Tà

Kết quả một ngày phá nhà anh Thing :rang::rang::rang:

viet tam
22-07-10, 12:57 AM
Lời người trêu sẽ không hề động vọng
Mối thâm tình em dành cả cho anh
Bến sông xưa tơ liễu vẫn buông mành
Bao thuyền đến rồi đi trong nuối tiếc.

Hai phương trời dẫu muôn ngàn cách biệt
Bóng hoàng hôn không đơn lạnh bao giờ
Đừng hỏi em sao không dệt thành thơ
Tình chung thủy của người nam kẻ bắc.

hị hị, vt đi trốn đây, quán nhà em đóng cửa 8 tiếng kể từ bây giờ. Bà con vui lòng không tụ tập ném đá nhé, hihi

Nothing
22-07-10, 01:28 PM
Lời người trêu sẽ không hề động vọng
Mối thâm tình em dành cả cho anh
Bến sông xưa tơ liễu vẫn buông mành
Bao thuyền đến rồi đi trong nuối tiếc.

Hai phương trời dẫu muôn ngàn cách biệt
Bóng hoàng hôn không đơn lạnh bao giờ
Đừng hỏi em sao không dệt thành thơ
Tình chung thủy của người nam kẻ bắc.

hị hị, vt đi trốn đây, quán nhà em đóng cửa 8 tiếng kể từ bây giờ. Bà con vui lòng không tụ tập ném đá nhé, hihi

Lời em nói anh xin thành tâm khắc
Cho tim yêu đỡ cô lạnh héo hon
Để nỗi nhớ không bào mòn năm tháng
Tiếng yêu kia sau khoảng lặng vẫn tròn

phale
23-07-10, 06:14 AM
Lời em nói anh xin thành tâm khắc
Cho tim yêu đỡ cô lạnh héo hon
Để nỗi nhớ không bào mòn năm tháng
Tiếng yêu kia sau khoảng lặng vẫn tròn

Bữa giờ PL núp sau rèm, giờ mới len lén chui ra...nói giùm cho ai kia nà...

Anh khắc vào tim giữ suốt đời
Cầm duyên chặt nhé kẻo làm rơi
Em về quỳ gối thưa Ba Mẹ
Ước nguyện theo anh chẳng sái lời...

p/s: "Anh" đừng chạy nha... để PL chạy trước....Cấm rượt dưới mọi hình thức!

LonelyStar
23-07-10, 07:43 AM
Bữa giờ PL núp sau rèm, giờ mới len lén chui ra...nói giùm cho ai kia nà...

Anh khắc vào tim giữ suốt đời
Cầm duyên chặt nhé kẻo làm rơi
Em về quỳ gối thưa Ba Mẹ
Ước nguyện theo anh chẳng sái lời...

p/s: "Anh" đừng chạy nha... để PL chạy trước....Cấm rượt dưới mọi hình thức!


Nghe lời Lê nói tim Thing rơi
Nghẹn ngào Nothing chẳng nên lời
Thing ngồi im lặng trong xó bếp
Nên đuổi theo không? hay kệ chơi ?


Anh ý không đuổi mà vác thơ ném theo thì chít ... Em dzọt ...:grimace::grimace::grimace:

Nothing
23-07-10, 10:37 AM
Bữa giờ PL núp sau rèm, giờ mới len lén chui ra...nói giùm cho ai kia nà...

Anh khắc vào tim giữ suốt đời
Cầm duyên chặt nhé kẻo làm rơi
Em về quỳ gối thưa Ba Mẹ
Ước nguyện theo anh chẳng sái lời...

p/s: "Anh" đừng chạy nha... để PL chạy trước....Cấm rượt dưới mọi hình thức!

Ta sẽ bền duyên suốt cuộc đời
Tình ta son sắt lẽ nào rơi
Em cứ về nhà thưa Ba Mẹ
Hành khất cùng anh nhớ giữ lời:hi::hi::hi:

Nothing
23-07-10, 10:42 AM
Nghe lời Lê nói tim Thing rơi
Nghẹn ngào Nothing chẳng nên lời
Thing ngồi im lặng trong xó bếp
Nên đuổi theo không? hay kệ chơi ?


Anh ý không đuổi mà vác thơ ném theo thì chít ... Em dzọt ...:grimace::grimace::grimace:

Du ơi lau mặt kẻo lệ rơi
Bước vào nhà Thing chớ nghẹn lời
Trà ngon, rượu quý Thing luôn sẵn
Du cứ yên lòng nhẩn nha chơi

LonelyStar
23-07-10, 11:05 AM
Du ơi lau mặt kẻo lệ rơi
Bước vào nhà Thing chớ nghẹn lời
Trà ngon, rượu quý Thing luôn sẵn
Du cứ yên lòng nhẩn nha chơi


Thing ơi! Tà lệ có đâu rơi
Nhà Thing, Bé quậy, nói đôi lời
Rượu ngon, trà ngọt Thing sắp sẵn
Đến nhà tri kỷ, đối ẩm chơi ...:rang::rang::rang:

Nothing
27-07-10, 03:28 PM
Lơ ngơ

Uh thì…
anh nhớ em thôi
Điện thoại anh gọi
nhưng rồi tắt đi
Bấm số rồi hủy tức thì
Sợ em bắt máy
nói chi bây giờ
Nhớ em
bấm phím thẫn thờ
Nửa mong được nối
nửa chờ lặng chuông

27.7.10

phale
28-07-10, 06:25 AM
Lơ ngơ

Uh thì…
anh nhớ em thôi
Điện thoại anh gọi
nhưng rồi tắt đi
Bấm số rồi hủy tức thì
Sợ em bắt máy
nói chi bây giờ
Nhớ em
bấm phím thẫn thờ
Nửa mong được nối
nửa chờ lặng chuông

27.7.10


Nhớ ai đem gói trong lòng
Nên thơ lay cả muôn trùng đó đây
Tôi về đọc bạn, mắt cay
Chút tình nho nhỏ tỏ bày với thơ..

p/s: Những vần thơ xót lòng lắm NT. PL chúc NT mọi sự an lành nhé!

Nothing
28-07-10, 03:53 PM
Không đề
(tặng 1 người.....)

Caphe vội vàng chi rứa
Lật đật em biếng câu chào
Để kẻ si tình lạc lõng
Ngẩn ngơ nhìn nick. Buồn chao

Nhủ lòng ừ em trễ hẹn
Vội đi kẻo người ta chờ
Có biết nơi này một kẻ
Một mình lặng lẽ bơ vơ

Chắc giờ em đang rôm rả
Câu chuyện không cuối không đầu
Để nick lạnh lùng im ắng
Kẻ đợi lòng chợt mưa ngâu

28.7.10

Nothing
02-08-10, 02:57 PM
Tự sự

Ừ, thôi em
Kỉ niệm cũng nhạt nhòa năm tháng
Hôm qua hoa nắng
Hôm nay mưa rơi
Day dứt tiếc nuối cũng muộn rồi
Tro tàn bới lại
Bỏng tay, xót mãi
Hoang hoải niềm đau
Đành mất trong nhau
Chút tình thơ anh xin giữ
Xót xa quá khứ
Xin chỉ mình anh
Em về ươm lại tình xanh
Còn anh ủ lại tro tàn ngày xưa

2.8.10

1100i
02-08-10, 03:10 PM
Lơ ngơ

Uh thì…
anh nhớ em thôi
Điện thoại anh gọi
nhưng rồi tắt đi
Bấm số rồi hủy tức thì
Sợ em bắt máy
nói chi bây giờ
Nhớ em
bấm phím thẫn thờ
Nửa mong được nối
nửa chờ lặng chuông

27.7.10


:kiss::kiss::kiss::kiss:

Lục bát là phải dã dân (dân dã)
Đọc thơ của Bác bần thần cả ngươi (người)

Sorry, tếu táo chút.
Bài thơ hay quá, đơn sơ mà thắm đượm nỗi niềm.

Nhớ em
bấm phím thẫn thờ
Nửa mong được nối
nửa chờ lặng chuông

phale
02-08-10, 03:17 PM
:kiss::kiss::kiss::kiss:

Lục bát là phải dã dân (dân dã)
Đọc thơ của Bác bần thần cả ngươi (người)

Sorry, tếu táo chút.
Bài thơ hay quá, đơn sơ mà thắm đượm nỗi niềm.

Nhớ em
bấm phím thẫn thờ
Nửa mong được nối
nửa chờ lặng chuông

PL cũng thích nhất bài này của Nothing...
Chỉ mấy câu nhẹ nhàng mà chan chứa tâm tư của tác giả...
Và thích nhất mấy câu này:

Bấm số rồi hủy tức thì
Sợ em bắt máy
nói chi bây giờ...

Người ta nói, "Khi yêu nhau thật lòng, người con trai trở nên rụt rè, còn người con gái trở nên táo bạo...". (LH)
Cái rụt rè của người con trai trong thơ Nothing đủ để cho người đọc cảm nhận tình cảm chân thành của người con trai ấy dành cho người con gái của riêng mình...
Và sự chân thành luôn có sức mạnh lay động tâm tư người đọc...

Nothing
04-08-10, 09:04 AM
Về nhé em

Về đi em
Giận anh giận mãi thế sao
Bạn bè đang đợi
Đừng buông tay để thuyền anh chới với
Chập chùng giữa tỉnh và say
Về đi em
Bạn bè ngóng đã bao ngày
Quán vắng bàn chân chừ hơi lạnh
Không em góc thơ buồn hoang vắng
Chông chênh ngày lẫn vào đêm
Về đi
Về nhé em.

2.8.10

Nothing
04-08-10, 09:05 AM
Idle

Nick em sao mãi im lìm
Anh ngồi lặng ngắm mà tim dâng buồn
Chắc là em bận phải không
Hay là em lại thong dong chốn nào
Anh ngồi nick bật onl out
Vẫn không thấy bóng em vào hello
Ừ thôi lại đợi lại chờ
Em vào xin chớ hững hờ với anh

3.8.10

Nothing
04-08-10, 09:06 AM
Em nhớ anh

“Em cũng nhớ anh”
Đơn giản vậy mà sao mừng vui lạ
Hay bởi lẽ anh mỏi mòn lâu quá
Rồi vỡ òa khi con chữ vừa buông
Hơn ba năm đã từng nhớ điên cuồng
Từng mong mỏi
Cồn cào trong đêm vắng
Nhưng nào dám tỏ lòng
Anh im lặng
Để yên bình
Em vun đắp tình riêng
Anh nhận vào mình một mối tình điên
Yêu đơn phương rồi thiết tha mong nhớ
Trong cuồng si
Đôi khi anh thấy sợ
Nếu ngỏ lời
Liệu anh có mất em
Đã bao lần sự ích kỉ bon chen
Khi bóng gió anh hỏi em hạnh phúc
Và giả dối trong những lời anh chúc
“Anh sẽ vui nếu thấy tiếng em cười”
Đã bao lần trong thân xác rã rời
Anh lạc bước
Mộng mị trong niềm nhớ
Trái tim anh
Dường như nghẹn hơi thở
Khi biết rằng em phía đó đang vui
Đã bao lần
Say
Để ngủ vùi
Để trốn tránh một đêm dài phía trước
Để không leo con đường yêu dốc ngược
Để dối lòng
Rằng
Ta vẫn bình yên……
Nhưng giờ đây tình anh hết hão huyền
Khi con chữ chở niềm vui vừa đến
Như con thuyền
Qua bao dập vùi đậu bến
Em nói rằng
Anh ơi, em nhớ anh.

……….

Tiếng tình yêu thật trong trẻo
Ngọt lành

4.8.10

Nothing
10-08-10, 11:28 AM


Ngọt ngào tràn cảm xúc
Khi môi chạm vô thường
Con tim yêu thổn thức
Rộn ràng nhịp yêu thương

Hãy hôn anh thêm nữa
Để tan chảy giá băng
Hãy ôm anh thật chặt
Như anh vẫn mong hằng

Em – thắp lửa hồng lặng lẽ
Không hoa lệ mỹ miều
Anh - kẻ cuồng si điên dại
Gom tình đốt tim yêu

Ta gặp nhau vội vã
Môi cuồng nhiệt tìm nhau
Tay ôm ghì, rời rã
Đắm trong mộng nồng say

Xa em lòng hụt hẫng
Cố níu lại thời gian
Dường quanh ta vẫn ấm
Lửa tình chưa kịp tan

10.8.10

phale
10-08-10, 04:57 PM


Ngọt ngào tràn cảm xúc
Khi môi chạm vô thường
Con tim yêu thổn thức
Rộn ràng nhịp yêu thương

Hãy hôn anh thêm nữa
Để tan chảy giá băng
Hãy ôm anh thật chặt
Như anh vẫn mong hằng

Em – thắp lửa hồng lặng lẽ
Không hoa lệ mỹ miều
Anh - kẻ cuồng si điên dại
Gom tình đốt tim yêu

Ta gặp nhau vội vã
Môi cuồng nhiệt tìm nhau
Tay ôm ghì, rời rã
Đắm trong mộng nồng say

Xa em lòng hụt hẫng
Cố níu lại thời gian
Dường quanh ta vẫn ấm
Lửa tình chưa kịp tan

10.8.10


Thơ ai viết nồng nàn
Nôn nao người đến đọc
Men tình tràn ly cốc
Có ly nào dư không?

Nothing
11-08-10, 09:27 AM
Khát

Anh khát bờ môi ngọt
Phút vội vã trao nhau
Mà sao say đến lạ
Nhìn đâu cũng sắc màu

Anh khát một vòng tay
Quấn vào nhau rất chặt
Để cho môi và mắt
Chạm vào nhau thật gần

Anh khát có một lần
Được cùng em trọn vẹn
Đắm say cùng nhấp chén
Mềm môi giọt rượu tình

Anh khát được phiêu linh
Cùng em vào cõi mộng
Gắn chặt hình và bóng
Mãi mãi chẳng rời xa

Anh khát nét ngọc ngà
Trên mặt em thánh thiện
Lâu rồi anh hoài kiếm
Giờ hiện hữu nơi em

Anh khát một lần nhen
Ngọn lửa tình cháy mãi
Để không còn hoang hoải
Buốt lạnh trái tim côi

Anh khát một lần thôi
Được cùng em trọn vẹn.

10.8.10

phale
11-08-10, 12:30 PM
Khát

.....

10.8.10

Khát có lây lan hông nhỉ?
Mà sao mấy cốc chưa thôi
Nước dường như không dập được
Cơn khát bỏng rộp môi rồi...

kehotro
11-08-10, 01:10 PM
Khát có lây lan hông nhỉ?
Mà sao mấy cốc chưa thôi
Nước dường như không dập được
Cơn khát bỏng rộp môi rồi...

Ly mềm hỏi sao chẳng khát
Ngọt ngào quyến rũ nhân gian
Men tình tỏa hương dào dạt
Mãi mê quên cả ...giữa đàng.

Kakaka. Khi nào khát đến độ mà thích thì uống ngay giữa đàng mới gọi là có dũng khí muội nhỉ?

phale
11-08-10, 01:14 PM
Ly mềm hỏi sao chẳng khát
Ngọt ngào quyến rũ nhân gian
Men tình tỏa hương dào dạt
Mãi mê quên cả ...giữa đàng.

Kakaka. Khi nào khát đến độ mà thích thì uống ngay giữa đàng mới gọi là có dũng khí muội nhỉ?


Hihi...vụ này muội nghe người ta kể rùi nè...
Quả là rất ngang tàng... rất dũng khí...

Ly mềm mật say nàng rót
Hương nồng ngây ngất tình lang
Chạm môi quên đời tấp nập
Sá chi chuyện đứng giữa đàng...

Cheal
15-08-10, 09:58 PM
Anh ơi, em cũng nhớ anh

Nothing
16-08-10, 09:04 AM
Anh ơi, em cũng nhớ anh

Ui zời ơi, sáng nghe bà nói câu này mà xúc động gần ...........die


Hẹn Thu

Hà nội Thu vừa chớm
Còn e ấp heo may
Nắng mải tìm chỗ nấp
Để mây lấp mất ngày

Thu xưa em từng hẹn
Chúng mình sẽ gặp nhau
Nay bao mùa lá đổ
Lời hẹn cũ úa màu

Vẫn mình anh đếm bước
Trên lối cũ rêu phong
Nghe hàng cây trút lá
Xào xạc tiếng tơ lòng

Liệu em còn nhớ không
Hay bụi mờ hẹn ước
Để anh leo dốc ngược
Mỏi mòn đợi Thu sang

14.8.10

Nothing
18-08-10, 09:33 AM
Người ta
Có nhớ tôi đâu
Cớ chi tôi lại âu sầu
Dở hơi
Thôi
Ta xuống phố dong chơi
Biết đâu lại gặp
Duyên trời
Đẩy đưa

MoonRiver
18-08-10, 09:46 AM
Biết đâu có bữa ăn trưa
Bánh mỳ một ổ sữa chua chục ngàn
Thêm thìa nước mắm đầy tràn
Vài ba củ lạc, một làn rau xanh
Ghét người chả nhớ đến anh
Anh buồn anh lại ăn nhanh uống nhiều.

LAO HAC
18-08-10, 10:11 AM
Biết đâu có bữa ăn trưa
Bánh mỳ một ổ sữa chua chục ngàn
Thêm thìa nước mắm đầy tràn
Vài ba củ lạc, một làn rau xanh
Ghét người chả nhớ đến anh
Anh buồn anh lại ăn nhanh uống nhiều.

Mon này nói đến là điêu
Lạc Hành mờ cứ ăn nhiều là toi
Đêm đêm mất ngủ lại đòi
Bánh mỳ kẹp thịt phải lòi mới ưng
No Lê cũng phải biết dừng
Ác nhân mờ thấy coi chừng mất...Kuu....:snicker:

Nothing
18-08-10, 10:19 AM
Biết đâu có bữa ăn trưa
Bánh mỳ một ổ sữa chua chục ngàn
Thêm thìa nước mắm đầy tràn
Vài ba củ lạc, một làn rau xanh
Ghét người chả nhớ đến anh
Anh buồn anh lại ăn nhanh uống nhiều.

Mon này nói đến là điêu
Lạc Hành mờ cứ ăn nhiều là toi
Đêm đêm mất ngủ lại đòi
Bánh mỳ kẹp thịt phải lòi mới ưng
No Lê cũng phải biết dừng
Ác nhân mờ thấy coi chừng mất...Kuu....:snicker:

Thưa rằng Lão Hạc, Hai Kuu
Bữa trưa Thing nhịn ăn bù bữa đêm
Bánh bao 2 cái đòi thêm
Bánh mì kẹp thịt.... loại mềm mới ngon
Người Thinh bởi vậy mới tròn
Mặc dù Thinh vẫn........sòn sòn ăn đêm:snicker:

Nothing
24-08-10, 02:41 PM
Khắc khoải

Em
Thì thầm thật khẽ
Rằng
Anh nhớ em nhiều không
Anh
Kẻ si tình cuồng dại
Nhớ em
Khắc khoải đến cháy lòng

Giữa hai chiều thương nhớ
Anh đi lạc nơi mô
Để em mỏi mòn đợi
Giữa bao kẻ mơ hồ

Em
Xa một tầm tay với
Để anh
Dù mong đến cháy lòng
Cũng đành
Làm kẻ hững hờ trông
Dù rằng biết
Anh chết mòn vì nhớ

24.8.10

Cheal
24-08-10, 03:23 PM
Tựa bài thơ hay quá Nothing.
Nói cho XR biết sao lại là Khắc Khoải đi Nothing.

Nothing
24-08-10, 03:30 PM
Tựa bài thơ hay quá Nothing.
Nói cho XR biết sao lại là Khắc Khoải đi Nothing.

Mới đầu tớ định đặt là Thơ khùng, nhưng sau bạn tớ bảo tớ khùng nhiều roài, đăt Khắc khoải cho bớt khùng

Nothing
24-08-10, 04:43 PM
Có thật không em

Có thật em nhớ anh không
Điện thoại lâu rồi không gọi
Tin nhắn hình như lười gửi
Anh đợi, anh ngóng, anh trông

Có thật em nhớ anh không
Mà sao lối về xa ngái
Hay là em còn ngần ngại
Cỏ hoa làm xước gót hồng

Có thật em nhớ anh không
Mà sao em hờ hững thế
Để anh thẫn thờ như thể
Niềm tin vụn vỡ trong lòng

Có thật em nhớ anh không

24.8.10

Nothing
25-08-10, 03:32 PM
Em
Cho bạn tôi

Có lúc nào em thấy tiếc không em
Những gì đã cho và những gì nhận lại
Có xứng đáng với tình yêu cả một thời non trẻ
Có lúc nào không em

Em đã trao, trao hết cả tuổi xuân
Và nhận lại những đắng cay nghiệt ngã
Để bây giờ trái tim em hóa đá
Tạc khắc cho mình một hình bóng không quên

Em đã nghìn lần nhắc đến một cái tên
Nghe đau khổ và yêu thương giằng xé
Tâm hồn em giờ nửa chia xen kẽ
Nửa yêu thương, nửa khắc khoải khổ đau.

Giá như đừng, đừng để lạc mất nhau
Thì hạnh phúc đâu phải hoài tìm kiếm
Sao anh mải chạy theo những điều phù phiếm
Để bây giờ hon hỏn mình em đau

25.8.10

phale
26-08-10, 09:24 AM
Khắc khoải

Em
Thì thầm thật khẽ
Rằng
Anh nhớ em nhiều không
Anh
Kẻ si tình cuồng dại
Nhớ em
Khắc khoải đến cháy lòng

Giữa hai chiều thương nhớ
Anh đi lạc nơi mô
Để em mỏi mòn đợi
Giữa bao kẻ mơ hồ

Em
Xa một tầm tay với
Để anh
Dù mong đến cháy lòng
Cũng đành
Làm kẻ hững hờ trông
Dù rằng biết
Anh chết mòn vì nhớ

24.8.10

Trêu Thing tí...

Nhớ ai khắc khoải thế này
Hình như nỗi nhớ cũng lây. Bắt đền!

Bắt đền người chẳng nói tên
Để Lê tơ tưởng hằng đêm... Chắc nhớ mình!

Đừng ném đá PL nha... PL chạyyyyyyyyy....

1100i
31-08-10, 03:24 PM
Thing ơi nhả 1 đôi nhời
Con thơ, cái chữ nhớ người hằng đêm.
:smells::smells::smells::smells:

Nothing
31-08-10, 05:06 PM
Thing ơi nhả 1 đôi nhời
Con thơ, cái chữ nhớ người hằng đêm.
:smells::smells::smells::smells:

Cảm ơn anh I đã thả đôi nhời cho góc em đỡ hoang vắng


Em đừng.......

Em đừng đốt cháy anh bằng ánh mắt
Để đêm về khắc khoải nhớ người ơi
Đừng ru anh bằng những lời đường mật
Để rỗng rênh lòng khi nắng tắt chiều rơi

Em đừng thả hương yêu vào trong gió
Lạc hồn anh ngơ ngẩn cả một đời
Em đừng trách trái tim anh vụng dại
Nỡ yêu em không tả hết thành lời

Em đừng xóa những lời yêu rất thật
Khi nao lòng anh luôn gửi cho em
Đừng hờ hững khép cửa yêu quá chặt
Anh bây giờ hồn cuộn sóng vì yêu

Em đừng…….nhé em

31.8.10

phale
01-09-10, 09:22 AM
Cảm ơn anh I đã thả đôi nhời cho góc em đỡ hoang vắng


Em đừng.......

Em đừng đốt cháy anh bằng ánh mắt
Để đêm về khắc khoải nhớ người ơi
Đừng ru anh bằng những lời đường mật
Để rỗng rênh lòng khi nắng tắt chiều rơi

Em đừng thả hương yêu vào trong gió
Lạc hồn anh ngơ ngẩn cả một đời
Em đừng trách trái tim anh vụng dại
Nỡ yêu em không tả hết thành lời

Em đừng xóa những lời yêu rất thật
Khi nao lòng anh luôn gửi cho em
Đừng hờ hững khép cửa yêu quá chặt
Anh bây giờ hồn cuộn sóng vì yêu

Em đừng…….nhé em

31.8.10


Ai đốt bạn mình thành tro thế nhỉ?
Tò mò ghê...

MoonRiver
01-09-10, 10:09 AM
Ai đốt bạn mình thành tro thế nhỉ?
Tò mò ghê...
Chắc cô hàng........xăng quá PL ui. :nhaymat:

phale
01-09-10, 10:15 AM
Chắc cô hàng........xăng quá PL ui. :nhaymat:

Uhm, thấy cảnh trạng giống lắm...

Mắt em - bật lửa
Tay em xăng đầy
Đốt anh. Ác quá
Ôi tàn tro bay...

1100i
01-09-10, 01:26 PM
Ú à....

Phải iu kinh lắm mới rút ruột ra thế này.
Các huynh dễ iu nhỉ? I từ nhỏ đến giờ iu có 1 người và chắc là duy nhất thôi.

:heart::heart::heart::heart::heart:

Huyzozo
01-09-10, 01:36 PM
Ú à....

Phải iu kinh lắm mới rút ruột ra thế này.
Các huynh dễ iu nhỉ? I từ nhỏ đến giờ iu có 1 người và chắc là duy nhất thôi.

:heart::heart::heart::heart::heart:

:congratulate::congratulate::congratulate::congrat ulate::congratulate:

Nothing
10-09-10, 02:39 PM
Có phải là nhớ không
Em
Hay chỉ là một thói quen
Lâu rồi….
Thẫn thờ…
Bấm số rồi thôi
Thân thương con chữ
Bồi hồi cái tên

Nothing
10-09-10, 06:01 PM
Ngốc nghếch

Em tên gì – Ngốc Nghếch
A bật cười – vui ghê
Cái tên bao người chê
Em chọn làm nick chát

Nhớ hồi xưa em nhắc
Cấm tò mò nghe chưa
Tên gọi chỉ là đùa
Con người em mới thật

Bao mùa trăng rót mật
Bao người đến rồi đi
Cái tên đó có gì
Mà trong anh khắc mãi

9.0.10

phale
11-09-10, 09:50 AM
Ngốc nghếch

Em tên gì – Ngốc Nghếch
A bật cười – vui ghê
Cái tên bao người chê
Em chọn làm nick chát

Nhớ hồi xưa em nhắc
Cấm tò mò nghe chưa
Tên gọi chỉ là đùa
Con người em mới thật

Bao mùa trăng rót mật
Bao người đến rồi đi
Cái tên đó có gì
Mà trong anh khắc mãi

9.0.10


Nhắn nhủ

Nghe cái tên "Ngốc Ngếch"
Ui, giật mình... lạ ghê
Tên ngày xưa anh chê
Riêng em vẫn thích chat

Lâu rồi bây giờ nhắc
Tưởng quên rồi...nhưng chưa
Những năm tháng vui đùa
Nuôi mối tình thành thật

Ôi tình yêu ngọt mật
Bắc nhịp cầu chung đi
Chợt thương quá những gì
Sống trong lòng mãi mãi...

p/s: Em Ngốc Ngếch nhờ PL chuyển lời...

Nothing
11-09-10, 10:14 AM
Nhắn nhủ

Nghe cái tên "Ngốc Ngếch"
Ui, giật mình... lạ ghê
Tên ngày xưa anh chê
Riêng em vẫn thích chat

Lâu rồi bây giờ nhắc
Tưởng quên rồi...nhưng chưa
Những năm tháng vui đùa
Nuôi mối tình thành thật

Ôi tình yêu ngọt mật
Bắc nhịp cầu chung đi
Chợt thương quá những gì
Sống trong lòng mãi mãi...

p/s: Em Ngốc Ngếch nhờ PL chuyển lời...

Ôi zời ơi, bó toàn tập với PL


À ra em Ngốc nghếch
Ngẫm lại thấy lạ ghê
Hồi trước toàn bị chê
Mỗi khi mình cùng chát

Bây giờ nghe em nhắc
Thấy bồi hồi…lạ chưa
Ngày trước tưởng nói đùa
Nên chôn mối tình thật

Giờ nghe em…rót mật
Chúng mình…..với nhau đi
Anh chẳng biết…..với gì
Nhưng nghe rồi…nhớ mãi

Nothing
15-09-10, 11:39 AM
Thi xong rùi em xin đưa về nhà em treo ạ


Con sẽ……

Ơn mẹ cha bao năm con chưa trả
Tuổi đã nhiều vẫn canh cánh thương con
Lo cho con giấc ngủ liệu có tròn
Việc đã vãn hay vẫn còn cặm cụi

Con từng hứa sẽ tới lui thăm hỏi
Mỗi lúc nhàn sẽ ghé lại thăm ba
Chăm cùng ba những chậu cảnh sau nhà
Và cùng mẹ nhen lửa hồng bữa tối

Mẹ từng dạy đừng làm kẻ lừa dối
Sống trên đời cốt nhân nghĩa làm đầu
Gắng kiên định vượt qua mọi bể dâu
Giữ ý chí sẽ giúp con vững bước

Vậy mà
Trong phút chốc con thành kẻ bội ước
Mải sinh nhai quên lời hứa Mẹ ơi
Đã vài lần trong giây phút thảnh thơi
Con đắm mình trong những trò vô bổ

Thưa thớt dần những lần con thăm hỏi
Điện thoại ư
Cũng thưa lắm
Mấy khi
Hôm qua nghe đài báo bão đang về
Chợt giật mình
Nơi ấy ta còn Mẹ

Thầm trách mình bao lần rồi
Con sẽ…
Mà vẫn chưa một lần được sửa sang
Nay bão gió
Nước lũ liệu có tràn
Tội ba mẹ lại dập dềnh lội nước

Mẹ ơi mẹ giờ này con chỉ ước
Bão giông kia thôi hờn trách nhân gian
Gió mây thôi giận dữ trút mưa tràn
Để con được một lần trọn
Con sẽ…

17.8.10

Nothing
15-09-10, 06:34 PM
Mẹ

Câu đầu tiên con gọi: Mẹ ơi
Bước đầu tiên con đi vững bàn tay mẹ dắt
Đã bao giọt nước mắt mẹ rơi trong những lần con ốm vặt
Chắt chiu dòng sữa ngọt mẹ ủ ấm đời con

Nét chữ đầu tiên mẹ dạy con nắn nót cho tròn
Âm đánh vần mẹ sửa cho tròn điệu
Bài mẹ giảng về Nghĩa, Nhân, Lễ, Hiếu
Vẫn song hành trên từng bước con đi

Đời con bạt gió như những cánh thiên di
Nay đất lạ mai chuyển vùng trời khác
Có đôi lúc cưỡi mình trên sóng bạc
Vượt gian khó nhờ có Mẹ, Mẹ ơi

Mùa Vu Lan báo hiếu đã đến rồi
Con lại lỡ một lần về bên Mẹ
Giá như con được trở về thời thơ bé
Sà lòng mẹ nũng nịu tiếng Mẹ ơi

Cảm ơn Mẹ đã cho con đến với đời.

20.8.10

Nothing
22-09-10, 05:37 PM
Có lẽ nào

Nghe em kể chuyện vui
Mà sao lòng buồn vậy
Có lẽ nào….ừ nhỉ
Có lẽ nào là yêu

Em cười nét hồn nhiên
Khi nói về người ấy
Mặc hồn anh sóng dậy
Tê tái nở nụ cười

22.9.10

phale
22-09-10, 09:34 PM
Có lẽ nào

Nghe em kể chuyện vui
Mà sao lòng buồn vậy
Có lẽ nào….ừ nhỉ
Có lẽ nào là yêu

Em cười nét hồn nhiên
Khi nói về người ấy
Mặc hồn anh sóng dậy
Tê tái nở nụ cười

22.9.10


Thôi, lần sau không kể nữa nhỉ?:snicker::snicker:

Đông Dung
23-09-10, 01:26 AM
Có lẽ nào

Nghe em kể chuyện vui
Mà sao lòng buồn vậy
Có lẽ nào….ừ nhỉ
Có lẽ nào là yêu

Em cười nét hồn nhiên
Khi nói về người ấy
Mặc hồn anh sóng dậy
Tê tái nở nụ cười

22.9.10


Cố giả giọng vui tươi
Nói về một người khác
Nhưng hồn nghe chua chát
Cớ sao anh vẫn cười??

Có lẽ em nhầm rồi
Ngỡ anh yêu em đấy
Bày trò đùa anh vậy
Nhưng...có lẽ...ôi thôi...!!

^(oo)^

Nothing
23-09-10, 08:52 AM
Cố giả giọng vui tươi
Nói về một người khác
Nhưng hồn nghe chua chát
Cớ sao anh vẫn cười??

Có lẽ em nhầm rồi
Ngỡ anh yêu em đấy
Bày trò đùa anh vậy
Nhưng...có lẽ...ôi thôi...!!

^(oo)^

Em đùa ư? Đúng rồi
Thảo nào cười toe toét
Hóa ra em....nói phét
Làm anh buồn mãi thôi

Nhưng nếu thật? Trời ơi
Có lẽ nào như vậy
Lẽ nào em không thấy
Anh yêu em mất rồi:cuoi:

Đông Dung
23-09-10, 09:57 AM
Em đùa ư? Đúng rồi
Thảo nào cười toe toét
Hóa ra em....nói phét
Làm anh buồn mãi thôi

Nhưng nếu thật? Trời ơi
Có lẽ nào như vậy
Lẽ nào em không thấy
Anh yêu em mất rồi:cuoi:

Anh ngốc quá đi thôi
yêu mà không dám nói
Còn giả vờ cười dối
Chúc em hạnh phúc sao??

Tim bé ngốc cồn cào
Trò đùa xưa thành thật
Sao không nhìn ánh mắt
Của cô bé ngày xưa?::sau:

Nothing
23-09-10, 10:46 AM
Anh ngốc quá đi thôi
yêu mà không dám nói
Còn giả vờ cười dối
Chúc em hạnh phúc sao??

Tim bé ngốc cồn cào
Trò đùa xưa thành thật
Sao không nhìn ánh mắt
Của cô bé ngày xưa?::sau:

Tại cô bé hay đùa
Còn anh thì thành thật
Tưởng như anh đã mất
Một mối tình chân phương

Giờ nghe em tỏ tường
Hóa ra mình ngốc thật
Chả chịu nhìn ánh mắt
Khi em kể.......chuyện yêu:p

Đông Dung
23-09-10, 11:17 AM
Tại cô bé hay đùa
Còn anh thì thành thật
Tưởng như anh đã mất
Một mối tình chân phương

Giờ nghe em tỏ tường
Hóa ra mình ngốc thật
Chả chịu nhìn ánh mắt
Khi em kể.......chuyện yêu:p

Giờ đây nắng về chiều
Mây không lang thang nữa
Anh có là chỗ dựa
Cho em lúc cuối đời?

Thuyền trên biển chơi vơi
Em không còn cô bé
Cuộc đời nhiều ngã rẽ
Sóng kia có bạc đầu??

Nothing
23-09-10, 11:32 AM
Giờ đây nắng về chiều
Mây không lang thang nữa
Anh có là chỗ dựa
Cho em lúc cuối đời?

Thuyền trên biển chơi vơi
Em không còn cô bé
Cuộc đời nhiều ngã rẽ
Sóng kia có bạc đầu??

Cuộc đời dẫu bể dâu
Đường tình muôn lối rẽ
Nhưng yên tâm .....cô bé
Anh không lạc mất em

Anh sẽ xua bóng đêm
Sẽ cùng em vun đắp
Một tình yêu rất thật
Sống bạc đầu nghe em

Đông Dung
23-09-10, 11:38 AM
Cuộc đời dẫu bể dâu
Đường tình muôn lối rẽ
Nhưng yên tâm .....cô bé
Anh không lạc mất em

Anh sẽ xua bóng đêm
Sẽ cùng em vun đắp
Một tình yêu rất thật
Sống bạc đầu nghe em

Ừ, thế những khi buồn len
Ta cùng nhau chia sớt
Giàu nghèo không cần biết
Chỉ cần anh bên em

Có anh ở bên em
Đêm không còn vô vọng
Sóng xa không rộn động
Thuyền lướt biển êm êm

Nothing
23-09-10, 12:05 PM
Ừ, thế những khi buồn len
Ta cùng nhau chia sớt
Giàu nghèo không cần biết
Chỉ cần anh bên em

Có anh ở bên em
Đêm không còn vô vọng
Sóng xa không rộn động
Thuyền lướt biển êm êm

Mình cùng ngắm sao đêm
Cùng nhau xây mộng ước
Giữa bao điều mất được
Anh chỉ cần có em

Phân chi phận sang hèn
Miễn sao mình hạnh phúc
Thành tâm anh nguyện chúc
Tình mình mãi bền lâu

MoonRiver
23-09-10, 12:11 PM
Cái tuổi bạc đầu râu
Ờ...tự dưng yêu hỉ
Tưởng trái tim yên nghỉ
Hóa ra vẫn...nghẹn ngào

Lời yêu bỗng gửi trao
Tội gì...mà không nhận
Cũng chẳng cần hối hận
Khi mình bỗng dưng...yêu

:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

phale
23-09-10, 12:13 PM
Cái tuổi bạc đầu râu
Ờ...tự dưng yêu hỉ
Tưởng trái tim yên nghỉ
Hóa ra vẫn...nghẹn ngào

Lời yêu bỗng gửi trao
Tội gì...mà không nhận
Cũng chẳng cần hối hận
Khi mình bỗng dưng...yêu

:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Phải gởi cho mình không ta? :welcome:

Đông Dung
23-09-10, 12:17 PM
Phải gởi cho mình không ta? :welcome:

hãy tin là thế cô nhá..:hi:

Nothing
23-09-10, 12:18 PM
Cái tuổi bạc đầu râu
Ờ...tự dưng yêu hỉ
Tưởng trái tim yên nghỉ
Hóa ra vẫn...nghẹn ngào

Lời yêu bỗng gửi trao
Tội gì...mà không nhận
Cũng chẳng cần hối hận
Khi mình bỗng dưng...yêu

:nhaymat::nhaymat::nhaymat:


Phải gởi cho mình không ta? :welcome:

Lão Moon nói rất nhiều
Nhưng gửi nhầm địa chỉ
Vô tình hay hữu ý
Để Lê phải hỏi kìa

MoonRiver
23-09-10, 12:21 PM
Phải gởi cho mình không ta? :welcome:
Phải rồi, hoa cả mắt cứ tưởng đây là nhà Lê. :smells:

phale
28-09-10, 12:37 PM
Phải rồi, hoa cả mắt cứ tưởng đây là nhà Lê. :smells:

Giờ hết hoa mắt chưa Moon...

Nothing
28-09-10, 03:18 PM
Phố buồn chênh chao nắng
Ta - quán vắng caphe
Nghe nỗi nhớ ùa về
Bao giờ lòng mới lặng

Huyzozo
28-09-10, 03:31 PM
Phố buồn chênh chao nắng
Ta - quán vắng caphe
Nghe nỗi nhớ ùa về
Bao giờ lòng mới lặng

Phố bên này không nắng
Không quán vắng cà phê
Không nỗi nhớ ùa về
Sao bão lòng vẫn nổi?

phale
28-09-10, 03:34 PM
Phố buồn chênh chao nắng
Ta - quán vắng caphe
Nghe nỗi nhớ ùa về
Bao giờ lòng mới lặng

Nhạc đang vui bỗng lặng
Người đang cười bỗng thôi
Nỗi buồn lửng lơ trôi
Bão đang về lửng đửng...

Nothing
28-09-10, 03:43 PM
Phố bên này không nắng
Không quán vắng cà phê
Không nỗi nhớ ùa về
Sao bão lòng vẫn nổi?

Chắc do trời không nắng
Lại uống lắm caphe
Say quên cả lối về
Nên ở nhà sóng nổi


Nhạc đang vui bỗng lặng
Người đang cười bỗng thôi
Nỗi buồn lửng lơ trôi
Bão đang về lửng đửng...

Đã bao lần muốn lặng
Nhủ lòng buồn ít thôi
Thời gian sẽ gột trôi
Những nỗi buồn lửng đửng

Nothing
30-09-10, 12:24 PM
Chỉ............có thế……..

Chỉ chờ có thế em đi
Con phố xôn xao vui lạ
Nắng như rót mật, tươi quá
Thênh thang em bước bên đời

Chỉ chờ có thế người ơi
Để em hồn nhiên như thể
Đường yêu chưa mòn lối rẽ
Cỏ gai chưa xước gót hồng

Chỉ cần có thế…em mong
Đời vui đón em lần nữa
Cho em vượt qua dâu bể
Để em thắm lại môi hồng

Chỉ cần có thế…..được không

30.9.10

Nothing
06-10-10, 11:56 AM
Mai em về

Mai em về
Bỏ lại sau lưng cả thời tuổi trẻ
Tự dưng thấy buồn…..không lẽ…
Em đi rồi
Biết khi nào gặp lại em

Mình đã một lần lỡ hẹn phải không em
Vì sao nhỉ hay vì anh vô duyên quá
Gần sát bên em mà như người xa lạ
Em mỉm cười, anh đùa quá rồi nghe

Cuộc đời lăn như những chiếc bánh xe
Đôi lúc nhanh, đôi lúc chậm
Đôi lúc dừng lại nghiền ngẫm
Rồi lại đi vô định phía cuối trời

Mai em về, nơi ấy liệu có vui
Có cùng anh tâm sự những vui buồn sâu thẳm
Có chia sớt cùng anh những ngọt bùi cay đắng
Hay em về, anh cũng hóa hư vô

Mai em về
Anh mang buồn trút vào thơ
Nghìn câu chữ cũng chật cùng nuối tiếc
Ở nơi em trời có xanh da diết
Như tấm lòng anh dành tặng cho em

Mai em về
Liệu rằng….em sẽ…quên…

5/10/10

Cheal
06-10-10, 12:05 PM
Hổng biết ai mà được Thing yêu nhiều quá heng????

Nothing
06-10-10, 02:41 PM
Hổng biết ai mà được Thing yêu nhiều quá heng????

Thing yêu.........phụ nữ XR ơi, hề hề

Huyzozo
06-10-10, 02:47 PM
Hổng biết ai mà được Thing yêu nhiều quá heng????

XR ơi...Hình như Thing yêu...... Hzz

Nothing
06-10-10, 02:59 PM
Thing yêu.........phụ nữ XR ơi, hề hề

XR ơi...Hình như Thing yêu...... Hzz

Thế này thì anh Huy mới chuyển giới à, để em gửi cho anh mấy bộ đầm mặc cho xinh gái nha

phale
07-10-10, 12:03 PM
Tặng NT và Huyzozo nè...

Họ yêu nhau... rất lạ
Hai tâm hồn cô đơn
Nợ tiền kiếp vấn vương
Nêu yêu... dù rất lạ :nguong::expect:

Nothing
07-10-10, 12:10 PM
Tặng NT và Huyzozo nè...

Họ yêu nhau... rất lạ
Hai tâm hồn cô đơn
Nợ tiền kiếp vấn vương
Nêu yêu... dù rất lạ :nguong::expect:

Cô Pha Lê rất lạ
Suốt ngày bảo....cô đơn
Để bao chàng vấn vương
Cô quay lưng......xa lạ

MoonRiver
07-10-10, 12:53 PM
Tặng NT và Huyzozo nè...

Họ yêu nhau... rất lạ
Hai tâm hồn cô đơn
Nợ tiền kiếp vấn vương
Nêu yêu... dù rất lạ :nguong::expect:
Chưa bao giờ được ấy tặng gì cả. :sau::sau::sau:

Khang's Bi
07-10-10, 01:09 PM
Tặng NT và Huyzozo nè...

Họ yêu nhau... rất lạ
Hai tâm hồn cô đơn
Nợ tiền kiếp vấn vương
Nêu yêu... dù rất lạ :nguong::expect:

Yêu là gì ... hả chị
Sao cứ mãi cô đơn
Còn chút gì vấn vương
Của tiền duyên ... hả chị

phale
07-10-10, 03:54 PM
Cô Pha Lê rất lạ
Suốt ngày bảo....cô đơn
Để bao chàng vấn vương
Cô quay lưng......xa lạ

Yêu là gì ... hả chị
Sao cứ mãi cô đơn
Còn chút gì vấn vương
Của tiền duyên ... hả chị

@ NT

Có chi đâu mà lạ
Tại tuy là cô đơn
Nhưng mà lỡ vấn vương
Một người tên rất lạ...:snicker: (Bật mí hen)

@ KB

Yêu mà đi hỏi chị
Yêu chắc là cô đơn
Yêu chắc là vấn vương
Yêu chắc là nợ kiếp

phale
07-10-10, 03:55 PM
Chưa bao giờ được ấy tặng gì cả. :sau::sau::sau:

Mình cũng nhớ, ấy chưa tặng gì mình cả.. :khocloc::khocloc:

Nothing
07-10-10, 04:16 PM
Không đề

Nhìn lũ dâng mà lòng như thắt lại
Xót xa đau….những ánh mắt trẻ thơ
Mới hôm qua còn đủ đầy, vui vẻ
Vậy mà nay……bão xóa trắng giấc mơ

Những bàn tay cố níu
Những mái nhà lật tung
Những mảnh đời cơ cực
Chợt hiện ra rưng rưng

Cha căng mình chống lũ
Mẹ còng lưng góp nhặt bữa cơm chiều
Lo đàn con lạnh cóng
Mưa lũ này liệu vách lá có xiêu

Trong vô vọng
Đừng buông xuôi hy vọng
Lũ sẽ tan nắng ấm sẽ lại về
Ngọc trong đá càng mài càng thêm sáng
Gắng nghe em
Đừng lụi tắt giấc mơ

7.10.10

Cheal
09-10-10, 12:23 AM
[QUOTE=Nothing;19820]Mai em về

Mai em về
Bỏ lại sau lưng cả thời tuổi trẻ
Tự dưng thấy buồn…..không lẽ…
Em đi rồi
Biết khi nào gặp lại em

Mình đã một lần lỡ hẹn phải không em
Vì sao nhỉ hay vì anh vô duyên quá
Gần sát bên em mà như người xa lạ
Em mỉm cười, anh đùa quá rồi nghe

Cuộc đời lăn như những chiếc bánh xe
Đôi lúc nhanh, đôi lúc chậm
Đôi lúc dừng lại nghiền ngẫm
Rồi lại đi vô định phía cuối trời

Mai em về, nơi ấy liệu có vui
Có cùng anh tâm sự những vui buồn sâu thẳm
Có chia sớt cùng anh những ngọt bùi cay đắng
Hay em về, anh cũng hóa hư vô

Mai em về
Anh mang buồn trút vào thơ
Nghìn câu chữ cũng chật cùng nuối tiếc
Ở nơi em trời có xanh da diết
Như tấm lòng anh dành tặng cho em

Mai em về
Liệu rằng….em sẽ…quên…

5/10/10


Đọc xong bài này của anh Thing, hết muốn đi về luôn chỉ muốn ở lại để không phải lỗi hẹn với (ai heng). Bài thơ buồn và tâm trạng quá Nothing ơi...........

Nothing
11-10-10, 02:36 PM
Đừng trách anh

Hà nội một nghìn năm tuổi
Sinh nhật lộng lẫy cờ hoa
Mà sao lòng buồn đến vậy
Hay vì tin bão đàng xa

Đừng trách anh biếng câu cười
Hay không vui trong ngày đại lễ
Khi miền Trung tang thương dâu bể
Nước ngập đồng
Trắng cả mái đầu xanh

Hà nội hôm nay vẫn tự hào rạng danh
Truyền thống nghìn năm dựng xây bờ cõi
Trải qua bao gian khó
Mới có được như nay

Nhưng em đừng trách anh những ngày này
Truyền thống chung tay góp nên gió bão
Vậy mà nay, miền Trung đang điên đảo
Bảo anh vui
Giả dối được không em

Em có bao giờ chong đèn dầu mỗi đêm
Học làm người qua từng trang sách nhỏ
Em có hiểu giữa bao điều gian khó
Vẫn tròn đều từng nét vẽ tương lai

Đã bao giờ em nhặt lúa mót khoai
Ngữ cảnh ấy tưởng bây giờ xa lạ
Nhưng bão về, ruộng đồng bị tàn phá
Có củ khoai, hạt thóc cũng qua ngày

Có khi nào em đứng giữa vòng xoay
Của cơm gạo, học hành, bao thứ khác
Tuổi thơ em lớn lên trong an lạc
Đừng trách anh đau xót… khi em cười

Hà nội trong anh vẫn đẹp đẽ rạng ngời
Nét hào hoa thanh lịch
Nét trầm mặc cổ kính
Nhưng có lẽ
Anh xin cất vào lòng

Đừng trách anh thương khúc ruột miền trong
Em nhé
11.10.10