PDA

View Full Version : Thu cảm


nguyenxuan
26-08-13, 09:11 PM
THU CẢM

Lá bỗng rơi vàng ngập nẻo thu
Khung trời lãng đãng thả mây mù
Chiều len lặng lẽ tim thầm nhủ
Sóng trải mơ màng mộng khẽ ru
Thổn thức hồn thơ mừng hạ rủ
Nôn nao khúc nhạc tưởng xuân cù
Giao mùa bão lốc giăng vần vũ
Lá bỗng rơi vàng ngập nẻo thu!

Nguyên Xuân
24/8/2013

nguyenxuan
27-08-13, 03:25 PM
]LUÂN KHÚC NGÂU

Mưa chiều giăng mắc ngập hồn Thu
Ngõ vắng đìu hiu đẫm bụi mù
Gió hỡi... giùm trao lời nhắn nhủ
Sương này... giúp gởi tiếng hời ru
Sầu ai nức nở hoa tàn rủ
Tủi ấy trầm ngâm lá cuộn cù
Thoảng mộng Nghê thường luân khúc vũ
Mưa chiều giăng mắc ngập hồn Thu

*Lệ Thu*