nguyenxuan
14-11-13, 07:18 PM
KHÚC ĐỢI
Bao ngày thổn thức nặng tình sâu
Cái nghĩa phu thê giữ bạc đầu
Nguyệt khuyết đêm tàn xâu nỗi khổ
Dây hờn nốt tủi đọng niềm đau
Nồng duyên cõi lạc âm thầm tưởng
Oải nợ trần gian lặng lẽ sầu
Dạ cổ hoài lang thờ thẫn khúc
Cung lòng khắc khoải vọng ngàn thâu.
Nguyên Xuân
29/9/2013
Bao ngày thổn thức nặng tình sâu
Cái nghĩa phu thê giữ bạc đầu
Nguyệt khuyết đêm tàn xâu nỗi khổ
Dây hờn nốt tủi đọng niềm đau
Nồng duyên cõi lạc âm thầm tưởng
Oải nợ trần gian lặng lẽ sầu
Dạ cổ hoài lang thờ thẫn khúc
Cung lòng khắc khoải vọng ngàn thâu.
Nguyên Xuân
29/9/2013