PDA

View Full Version : Gửi cố nhân


Thế Nam
25-02-14, 03:07 PM
Gửi cố nhân


Tơ duyên đă nhạt sắc màu
Thời gian lắng đọng lệ trào buồng tim!

Trăng bẽn lẽn ngủ bên thềm
Hoa thơ thẩn phả ngọt mềm nhẹ ru
Dịu dàng cánh gió vi vu
Nỉ non dế gọi, lá thu thầm th́
Tâm tư kết chuỗi vần thi
D́m cơn sóng động, dơi v́ sao xanh!

Nàng ơi! Giấc mộng an lành
Dập dồn hơi thở…Em- anh ngỡ ngàng!

25/02/2014

Thế Nam
27-03-14, 04:33 PM
Lỗi nhịp tơ đàn


Người xưa hỡi dấu ṃn băi cát
Chạm duyên t́nh bát ngát hương yêu
Khối nồng ân một thuở nuông ch́u
Nguồn ấm lễ muôn điều ước vọng
Men kỉ niệm vẫn c̣n bên động
Sắc thời gian luôn lộng giữa đồng
Bởi v́ đâu ră rượi hương nồng
Chăn gối lẻ nhuộm ḍng châu đỗ.
18/03/2014
sd