PDA

View Full Version : Quê em đó các bác ạ


Giác Ngộ
24-10-14, 04:33 PM
Chẳng là bạn em cũng có tình cờ có tham gia cuộc thi ảnh bên Vnexpress và cũng thật bất ngờ khi được số lượng like cao như thế. Các bác xem và cho cảm nhận nhé :)
http://www.uphinhnhanh.com/images/29529308746qv_tn.jpg (http://www.uphinhnhanh.com/view-29529308746qv.jpg)
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/san-khau-my-thuat/my-thuat/tac-gia-anh-co-luot-like-cao-nhat-cuoc-thi-anh-vnexpress-3097153.html

phale
28-10-14, 09:35 AM
Cảnh đẹp đó chứ PT, mấy cài chòi gì í nhỉ?

Lan Hương
28-10-14, 08:31 PM
Cảnh đẹp đó chứ PT, mấy cài chòi gì í nhỉ?

Chắc là chòi canh, người dân ở đó thường nuôi hoặc khai thác ngao sò trên bãi biển nên phải canh, ko thôi sẽ bị trộm cắp. Vậy mà có khi vẫn bị nhiều kẻ tới hùa nhau cào xúc, cướp ngao sò và chém luôn cả người canh

phale
29-10-14, 07:35 AM
Chắc là chòi canh, người dân ở đó thường nuôi hoặc khai thác ngao sò trên bãi biển nên phải canh, ko thôi sẽ bị trộm cắp. Vậy mà có khi vẫn bị nhiều kẻ tới hùa nhau cào xúc, cướp ngao sò và chém luôn cả người canh

Chòi canh nhiều thế kia mà vẫn không canh nổi kẻ trộm cắp ha LH? Thật vất vả cho họ quá :)

Giác Ngộ
29-10-14, 11:39 AM
Đúng như chị Lan Hương nói. Đó là những chiếc chòi canh ngao.Những năm trước quê PT bỏ làm muối để nuôi ngao nên kinh tế cũng khấm khá hơn. Nhưng năm vừa rồi Trung Quốc nhập ít cộng với thời tiết không ủng hộ nên người dân cũng khó khăn lắm cô PL à.

Mà hình như Nguyệt Viên có bác Nắng Xuân người Đông Quý - Tiền Hải - Thái Bình đùng không cô PL?

Lan Hương
29-10-14, 02:03 PM
Chòi canh nhiều thế kia mà vẫn không canh nổi kẻ trộm cắp ha LH? Thật vất vả cho họ quá :)

Chim trời cá nước, ngoài bãi biển có ranh giới gì đâu nên nếu ko canh thì chính mấy ông bạn hàng xóm có thể tiện tay cào một ít hoặc bà con xã bên đi khai thác ngao tự nhiên cũng làm một mớ chơi Có nơi xảy ra đổ máu, thiệt hại nhân mạng rồi đó
http://www.baotintuc.vn/phap-luat/khoi-to-vu-hon-chien-bai-ngao-lam-3-nguoi-chet-20130731174839154.htm

phale
30-10-14, 07:52 AM
Đúng như chị Lan Hương nói. Đó là những chiếc chòi canh ngao.Những năm trước quê PT bỏ làm muối để nuôi ngao nên kinh tế cũng khấm khá hơn. Nhưng năm vừa rồi Trung Quốc nhập ít cộng với thời tiết không ủng hộ nên người dân cũng khó khăn lắm cô PL à.

Mà hình như Nguyệt Viên có bác Nắng Xuân người Đông Quý - Tiền Hải - Thái Bình đùng không cô PL?



Người dân cứ mãi khổ như vầy. Cũng không rõ Thúc Nắng Xuân quê ở đâu nữa PT.

phale
30-10-14, 07:54 AM
Chim trời cá nước, ngoài bãi biển có ranh giới gì đâu nên nếu ko canh thì chính mấy ông bạn hàng xóm có thể tiện tay cào một ít hoặc bà con xã bên đi khai thác ngao tự nhiên cũng làm một mớ chơi Có nơi xảy ra đổ máu, thiệt hại nhân mạng rồi đó
http://www.baotintuc.vn/phap-luat/khoi-to-vu-hon-chien-bai-ngao-lam-3-nguoi-chet-20130731174839154.htm

Làm PL nhớ câu ca dao "Miếng ăn là miếng tồi tàn..."