View Full Version : Lục bát hoàng hôn
nguyenxuan
07-11-14, 10:35 AM
LỤC BÁT HOÀNG HÔN
GIAO MÙA
Nửa vầng trăng khuyết chơi vơi
Ảo mờ buông tím chân trời hoàng hôn
Thẩn thơ mấy áng mây buồn
Nghe đông chạm khẽ, níu hồn thu phai!
NÓN HOÀNG HÔN
Đổ dài bóng nắng miền quê
Quềnh quàng níu bước lối về cỏ may
Ráng chiều rực rỡ khép ngày
Rưng rưng ngả nón hứng đầy hoàng hôn!
TƠ HOÀNG HÔN
Dáng em nghiêng xuống ánh chiều
Tơ trời buông tím dáng kiều thao thanh.
Tơ lòng em thả vào tranh
Buộc hồn tôi sợi tơ mành hoàng hôn!
Mùa thu 2011
Nguyên Xuân
nguyenxuan
08-11-14, 07:52 AM
SƯƠNG MAI
Cùng hoa e ấp đưa hương
Nắng long lanh nắng mắt sương mỉm cười
Trái tim kết giọt trong ngời
Tinh khôi dâng hiến dẫu đời mỏng manh.
Nguyên Xuân
8/11/2014
https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/p480x480/10547468_712129112206630_2132181205367561460_n.jpg ?oh=2ac57b8adac634be92593a0fc87f123d&oe=54EAA562
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66253#post66253
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=202575&viewfull=1#post202575
nguyenxuan
08-11-14, 09:59 AM
THU VÀ ĐÔNG
Nghe như hồn biển trào vơi
Bắc cầu bảy sắc xin trời môi hôn
Thu trao mấy áng thơ buồn
Bảo Đông đốt lửa sưởi hồn đang phai.
Nguyên Xuân
27/10/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:01 AM
HEO MAY
Gom sương ngậm thắm nụ hồng
Gom hương hoa sữa ủ nồng ban mai
Gom nắng buông mượt bờ vai
Ai ngờ rười rượi đêm dài heo may!
Nguyên Xuân
Mùa thu 2010
nguyenxuan
08-11-14, 10:05 AM
LỐI MÒN
Lanh quanh dạo giữa lối mòn
Sầu đông trút lá tôi còn đứng đây
Gieo thơ lên vạt nắng gầy
Nghe cây tí tách nảy đầy mầm xuân!
Nguyên Xuân
2010
nguyenxuan
08-11-14, 10:07 AM
TÌNH XUÂN
Dáng xinh lướt nhẹ lối mòn
Tóc hương hoa bưởi thoảng còn đâu đây
Em như một đóa cúc gầy
Sắc hương tinh khiết đọng đầy tình xuân
Nguyên Xuân
29/10/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:08 AM
NẮNG CHIỀU
Chỉ còn một chút nắng đây
Nắng heo hắt nắng hao gầy lắm thôi
Nắng sắp bay hết về trời
Muốn níu nắng ngắm mắt cười của ai…!
Nguyên Xuân
29/10/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:12 AM
ĐỢI NẮNG
Hoa còn nở ở lối mòn
Hương còn đọng lại bóng còn đâu đây
Lòng riêng tựa giọt mưa gầy
Thấm vào lối nhỏ đợi ngày nắng xuân.
Nguyên Xuân
29/10/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:15 AM
TẶNG EM
Mưa đông càng nhớ nắng vàng
Heo may đón lá dịu dàng rơi rơi
Cốm xanh nhận sắc hương trời
Anh gom tất cả hương đời tặng em.
Nguyên Xuân
30/10/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:24 AM
MƯA THU
Gió hòa vào hạt mưa bay
Thu rơi giọt lệ ta cay đắng lòng
Sông thì vẫn mãi đợi trông
Mà thuyền lạc bến bềnh bồng cứ trôi...
Nguyên Xuân
11/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:34 AM
GIÓ MÂY
Chỉ là gió với mây bay
Mà sao rạo rực như say rượu nồng
Chỉ là sóng gợn mắt trong
Mà sao cứ mãi bềnh bồng trong mơ...
Nguyên Xuân
10/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:38 AM
LỜI HOA TRINH NỮ
Hương nhè nhẹ ngỏ lời yêu
Một lòng thu sớm đông chiều đợi anh
Hoa như lệ lá như tranh
Tình hoa dịu ngọt ru lành nắng trưa.
Nguyên Xuân
2/11/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:41 AM
KỶ NIỆM
Bước chân thơ thẩn ngõ mòn
Mái tranh nhà cũ chẳng còn nơi đây
Rưng rưng nhớ rặng tre gầy
Hoa xoan tím ngát vơi đầy lối xuân.
Nguyên Xuân
30/10/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:42 AM
BAO NHIÊU NẮNG
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Từng trang Áo Trắng mãi còn ở đây
Nắng Hoa, Nắng Quái, Nắng Gầy...
Nguồn thơ dào dạt đong đầy Nắng Xuân...
Nguyên Xuân
2/11/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:45 AM
TẶNG NHAU
Heo may xao xác thu vàng
Bao nhiêu chiếc lá khẽ khàng buông rơi
Hoàng hôn tím lịm chân trời
Mấy vần chao chuốt tình đời tặng nhau.
Nguyên Xuân
7/11/2014
nguyenxuan
08-11-14, 10:52 AM
NHỚ
Hạ ươm sắc nắng tươi vàng
Phượng hồng theo gió dịu dàng rơi rơi
Ai mang lửa đốt lưng trời
Cho ta thổn thức một thời tuổi hoa!
Nguyên Xuân
8/11/2012
nguyenxuan
08-11-14, 10:53 AM
THU VÀNG
(Thân tặng Bùi Nguyệt)
Giữa rừng phong ngắm thu vàng
Bao nhiêu chiếc lá khẽ khàng …buông rơi
“Chiều tà mờ tím chân trời”
“Hồn Quê, Đất Mẹ” rối bời tim em!
Nguyên Xuân
11/2012
nguyenxuan
08-11-14, 11:05 AM
TRĂNG MƯỜI SÁU
Anh giơ tay đón trăng vàng
Trăng nghiêng sóng gợn ngỡ ngàng chơi vơi
Vầng trăng mười sáu rạng ngời
Môi hường thơm ngát muôn đời là em.
Nguyên Xuân
27/11/2012
nguyenxuan
08-11-14, 11:06 AM
ƯƠM NẮNG
Ai đem nắng nhuộm thu vàng
Ươm vào màu lá mơ màng rơi rơi
Ai đem nắng rải khung trời
Ươm vào xanh thẳm mộng đời của em.
Nguyên Xuân
27/11/2012
nguyenxuan
08-11-14, 11:09 AM
TRĂNG TAN
Xưa em múc ánh trăng vàng
Để ai thoảng thốt nẻo đàng trăng tan
Vầng trăng mười sáu chứa chan
Giếng tình rơi xuống mộng tàn anh ơi!
Nguyên Xuân
2011
"Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi!" (Ca dao)
nguyenxuan
08-11-14, 11:14 AM
TÌNH RU
Tình ru dìu dịu mềm môi
Hàng cây nghiêng bóng bầu trời nghiêng trăng
Tình ru vời vợi mênh mang
Hương lòng nghiêng rót thu vàng rưng rưng!
Nguyên Xuân
28/11/2012
nguyenxuan
08-11-14, 11:19 AM
LÁ VÀNG
Em miên man đợi lá vàng
Lìa cành… rồi cũng mơ màng chia ly
Dưới mưa lá vẫn thầm thì
Trái tim đang cháy bởi vì tình yêu!
Nguyên Xuân
28/11/2012
nguyenxuan
08-11-14, 11:26 AM
LÁ
Lá xanh rồi cũng úa vàng
Thương cành nên chỉ khẽ khàng buông rơi
Đã từng lộc biếc một thời
Đã từng nà nuột xanh ngời vì yêu...
Nguyên Xuân
9/12/2012
nguyenxuan
08-11-14, 11:28 AM
TÓC HƯƠNG
Em hong cả suối tóc mây
Anh cười: Em rải hương đầy trời mưa
Em quyến rủ hệt ngày xưa
Níu lòng anh tóc lặng đưa hương thầm.
Nguyên Xuân
23/12/2012
nguyenxuan
08-11-14, 11:31 AM
TÓC MÂY
Tóc buông sợi ngắn sợi dài
Sợi tơ sợi nắng sợi gầy sợi thưa
Chẳng còn sợi mượt ngày xưa
Sợi tình sợi nghĩa đung đưa lặng thầm...
Nguyên Xuân
4/1/2013
nguyenxuan
08-11-14, 11:34 AM
ĐỢI
Yêu em đợi đến trăng rằm
Cau trầu đợi mượt tháng năm đợi tròn
Xuân về cây đợi búp non
Hoa đang đợi nắng lá còn đợi mưa.
Nguyên Xuân
nguyenxuan
08-11-14, 11:37 AM
YÊU
Yêu nhau trăng khuyết cũng rằm
Ngốc nghếch chẳng đợi tháng năm vuông tròn
Nhành xuân thắm biếc thơ non
Khung trời nắng gội đâu còn thấy mưa.
Nguyên Xuân
6/1/2013
nguyenxuan
08-11-14, 11:42 AM
TÌNH XUÂN
Yêu em tặng cả vườn xuân
Mà chưa diễm phúc một lần gặp nhau
Tình xuân như đã bắt đầu
Nàng thơ làm mối bắc cầu xe tơ.
Nguyên Xuân
14/1/2013
nguyenxuan
08-11-14, 02:13 PM
THÊM VÀ BỚT
Mỗi người thêm một chút men
Mỗi người bớt sống bon chen vì mình
Mỗi người thêm một chút tình
Thì đời ấm áp yên bình biết bao!
Nguyên Xuân
14/1/2013
nguyenxuan
08-11-14, 02:15 PM
BẠN CÓ BIẾT?
Hương xuân lan tỏa ngạt ngào
Nghĩa tình thấm đượm dạt dào thân thương
Xa xôi biết mấy dặm trường
Câu thơ tặng bạn còn nương trong hồn.
Nguyên Xuân
14/1/2014
nguyenxuan
08-11-14, 05:06 PM
NẮNG XUÂN
Nắng vừa chạm khẽ vào đông
Mình chia tay nhé xuân hồng sắp sang
Cội mai rạo rực mơ màng
Sắp bung những cánh hoa vàng tinh khôi.
Nguyên Xuân
6/1/2013
nguyenxuan
08-11-14, 05:09 PM
BÙA YÊU
Bùa yêu chẳng phải rượu nồng
Mà sao chưa chạm đã hồng môi xinh
Bùa yêu ai thả vô tình
Cho ai ngơ ngẩn một mình tương tư.
Nguyên Xuân
18/2/2013
nguyenxuan
08-11-14, 05:14 PM
NGÀY HỘI NGUYÊN TIÊU
Mãi là cứ đợi… Sang giêng
Cây bừng hoa lộc… Lung liêng bao điều
Hình như Xuân ngỏ lời yêu
Xui người đến Hội Nguyên tiêu hẹn hò!
Nguyên Xuân
25/2/2013
nguyenxuan
08-11-14, 05:19 PM
HOA TẶNG NÀNG
Cơm khê cá khét... Ai khen
Đem thơ đổi lấy mấy phen giận hờn
Canh ngon cơm dẻo thì hơn
Than hồng lửa đượm... Lay ơn tặng nàng!
Nguyên Xuân
8/3/2013
nguyenxuan
08-11-14, 05:29 PM
BUÔNG HỜ
Em buông suối tóc mượt mềm
Nắng chiều tím ngát êm đềm hong tơ
Buâng khuâng gió thả niềm mơ
Giá như tóc biếc quấn hờ chút thôi!
Nguyên Xuân
8/3/2013
nguyenxuan
08-11-14, 05:32 PM
MONG MANH
Buộc nhau một sợi tơ hồng
Biết rồi có được thắm nồng duyên say
Một mai lời nói gió bay
Trăng vàng lẻ bóng tháng ngày buồn tênh.
Nguyên Xuân
12/4/2013
XUÂN
Tin là xuân mãi tươi hồng
Gió xuân dịu nhẹ nắng nồng mê say
Mưa xuân buông sợi tơ bay
Sắc xuân mộng thắm đong đầy tình xuân.
Nguyên Xuân
14/4/2013
nguyenxuan
08-11-14, 05:38 PM
TRẢI LÒNG
Trải lòng về với gió mây
Gió mây kết hạt giăng đầy màu mưa
Trải lòng về với bến xưa
Bến xưa giăng gió đòng đưa... Níu thầm!
Nguyên Xuân
4/5/2014
LẶNG THẦM
Tưởng là thề gió nguyện mây
Đất nồng thổn thức hao gầy đợi mưa
Tìm về bến mộng biển xưa
Ai ngờ sóng dậy... Xa đưa lặng thầm!
Nguyên Xuân
4/5/2014
SUỐI XUÂN
Em buông mái tóc hương mây
Làn xuân ngan ngát đọng đầy sông mưa
Nghe lòng thổn thức chiều xưa
Sợi thương sợi nhớ ai đưa sợi thầm!
Nguyên Xuân
4/5/2014
XƯA RỒI SAO?
Tóc hương ngan ngát đan mây
Bồi hồi kỷ niệm giăng đầy hồn mưa
Vừa đây sao bỗng xa xưa
Giọt mong giọt nhớ vẫn đưa âm thầm!
Nguyên Xuân
5/5/2014
MỘNG THẦM
Tung làn tóc rối như mây
Em dòng suối nhỏ kết đầy giọt mưa
Tưởng là cổ tích năm xưa
Thiên thần giáng thế lén đưa mộng thầm!
Nguyên Xuân
5/5/2014
nguyenxuan
08-11-14, 06:13 PM
AI ƠI!
Ai qua Áo Trắng thênh thang
Ai yêu biển rộng nắng vàng sóng xanh
Ai mơ gió biếc trong lành
Ai đem khát vọng vun thành áng thơ!
Nguyên Xuân
21/5/2014
nguyenxuan
08-11-14, 06:15 PM
SẮC MÀU
Sáng ra chải tóc soi gương
Bao năm nhìn vẫn bình thường đó thôi
Hôm nay sao bỗng bồi hồi
Hóa ra mái tóc lên ngôi nữ hoàng!
Nguyên Xuân
24/5/2014
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10402794_627206700698872_7850299009051421684_n.jpg
nguyenxuan
08-11-14, 06:16 PM
NHỚ
Nhớ ai nhớ lắm ai ơi
Từng vần thơ ấm từng lời ngọt êm
Từng câu từng chữ mượt mềm
Với bao mơ ước tung lên bầu trời!
Nguyên Xuân
28/5/2014
nguyenxuan
08-11-14, 06:17 PM
ANH HỠI
(Tặng người tôi yêu)
Hỡi người yêu của em ơi
Mãi hòa khao khát làn môi ngọt mềm
Bên anh đời thật ấm êm
Yêu nhau như thế mãi thèm có nhau!
Nguyên Xuân
29/5/2014
nguyenxuan
08-11-14, 06:18 PM
BÃO
Ai làm mắt bão muôn đời
Để cho ai cứ bời bời bão giông
Thẳm sâu tâm tưởng khát mong
Bình yên mắt bão cho lòng cuộn xoay!
31/7/2011
nguyenxuan
08-11-14, 06:19 PM
TÌNH CA TRƯỜNG SƠN
"Trường Sơn Đông nắng Tây mưa"
Bản tình ca ấy lời chưa dứt lời
Trường Sơn thăm thẳm nguồn khơi
Bản tình ca ấy muôn đời ngân vang!
Nguyên Xuân
29/5/2014
nguyenxuan
08-11-14, 06:21 PM
Xướng - họa nhiều tác giả:
DIỆU VỜI
Ai truyền tứ vận nồng say
Nghiêng câu hứng trọn đắng cay cuộc đời
Ngân nga điệu khúc diệu vời
Thêu hoa dệt gấm chở lời yêu thương!
Nguyên Xuân
TRI ÂM
Không men sao vẫn đắm say
Nhớ câu muối mặn gừng cay cả đời
Lắng nghe giai điệu tuyệt vời
Tri âm một khúc tấu lời mến thương.
NẮNG XUÂN
05/06/2014
TUYỆT VỜI
Xuân Đào thảo tứ men say
Thuyền nan chở hết nồng cay sông đời
Trải lòng khúc nhạc tuyệt vời
Thả hồn mơ mộng vạn lời nhớ thương.
huythanh
TÌNH THƠ
Tình thơ ngây ngất men say
Cho ta quên những đắng cay bên đời.
Mộng xưa ai thốt nên lời
Để lòng ngơ ngẩn xa vời... thế thôi.
Nguyên Anh
ÂN TÌNH
Ai khơi điệu hát mê say
Mộng mơ nếm chút men cay của đời
Lắng trong khúc hát vợi vời
Ân tình để dạ còn lời mang theo!
Nguyên Xuân
6/6/2014
MẤT TÌNH
Rõ ràng chẳng uống mà say
Lệ không rơi vẫn nghe cay mắt đời
Tình bay theo gió xa vời
Chỉ còn lại một vài lời chát chua...
Phương Nguyên
MẤT TÌNH
Rượu tình ai uống chẳng say
Mất tình hứng trọn chua cay giữa đời
Tìm trong bể thẳm non vời
Cũng không nghe được những lời người thương!
Nguyên Xuân
6/6/2014
MỘT MÌNH
Một mình ta với cơn say
Một mình nâng chén rượu cay suốt đời
Buồn dâng chất ngất cao vời
Nghe trong gió thoảng ngỡ lời ai kia.
Phương Nguyên.
TÌNH EM
Em yêu người thật đắm say
Dầu cho chén ngọt chén cay ở đời
Dầu cho sóng cuộn nửa vời
Vẫn nghe gió hát vọng lời thân thương!
Nguyên Xuân
6/6/2014
NÀNG ĐI...
Nàng đi bỏ những cuồng say
Ta về ngậm đắng nuốt cay thẹn đời
Con tim thấy đớn đau vời
Nhớ tình kỷ niệm như lời sông Thương.
Phương Nguyên
ĐÀNH THÔI
Có còn chi nữa mà say
Ai cho men đắng ớt cay xát đời
Nỗi đau chạm đến tót vời
Nỗi lòng khép lại nén lời tiếc thương!
Nguyên Xuân
6/6/2014
nguyenxuan
08-11-14, 06:24 PM
TRÁI TIM TỔ QUỐC
Vạch đường biên giới của ta
Việt Nam với những quốc gia láng giềng
Trái tim Tổ Quốc thiêng liêng
Muôn đời giữ vững chủ quyền Nước Non!
Nguyên Xuân
9/6/2014
(Họa ảnh)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10366030_635195483233327_8707823213306907887_n.jpg
nguyenxuan
08-11-14, 06:25 PM
TÂM SỰ CỦA LÁ
Lá xanh biếc bởi vì cây
Một mai lá cũng hao gầy rụng rơi
Nhận bao hương sắc của trời
Cho cây nhựa sống dâng đời lửa hoa!
Nguyên Xuân
9/6/2014
nguyenxuan
08-11-14, 06:25 PM
CÓ MỘT LOÀI HOA
Lộc vừng lại dệt sắc thơ
Lại bung sắc đỏ lại thờ thẫn đêm
Lại đem hương phả bên thềm
Lại ươm khát vọng ủ thêm lửa nồng!
Nguyên Xuân
10/6/2014
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10455590_636176526468556_4441095653268246557_n.jpg
nguyenxuan
08-11-14, 06:38 PM
ÉN XUÂN
Xuân đem gieo những nụ hồng
Vin nhành lộc biếc xuân nồng quyện say
Mây xuân dìu áng thơ bay
Én xuân chấp chới vui ngày tân xuân.
Nguyên Xuân
16/4/2013
nguyenxuan
08-11-14, 06:39 PM
BẾN XUÂN
Đã nhiều thề thốt đá vàng
Mà sao đời vẫn dễ dàng chia ly
Vẹn nguyên một mảnh xuân thì
Neo vào bến đợi cũng vì tình yêu.
Nguyên Xuân
16/4/2013
nguyenxuan
08-11-14, 06:41 PM
KHỎA NƯỚC SÔNG TRĂNG
Khi xưa ai khuấy trăng vàng
Trăng tan sóng gợn nẻo đàng phân ly
Ngàn năm dòng nước thầm thì
Mái chèo khỏa nước bởi vì quá yêu!
Nguyên Xuân
16/4/2013
nguyenxuan
08-11-14, 06:42 PM
ĐỢI XUÂN
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Thuyền xuôi theo sóng bến còn mãi đây
Bờ sông ru dáng liễu gầy
Dòng trăng lờ lững tháng ngày đợi xuân.
Nguyên Xuân
16/4/2013
nguyenxuan
08-11-14, 06:44 PM
HỮNG HỜ
Dòng sông như dải lụa mềm
Ánh trăng dìu dịu êm đềm buông tơ
Thuyền em lơ lửng tình mơ
Trách sao trăng chỉ đậu hờ mà thôi!
Nguyên Xuân
25/4/2013
nguyenxuan
08-11-14, 06:46 PM
GIEO TƠ
Tóc hương như suối óng mềm
Theo làn gió nhẹ êm đềm gieo tơ
Thu chiều vương vấn hồn mơ
Nhưng mà tóc biếc níu hờ thế thôi!
Nguyên Xuân
25/4/2013
nguyenxuan
08-11-14, 06:50 PM
HƯƠNG LÀNH
Dịu dàng gió gửi lời yêu
Sắc mơ tím ngát những chiều nhớ anh
Tơ lòng đem dệt vào tranh
Trải hương đồng nội mộng lành sớm trưa.
Nguyên Xuân
nguyenxuan
08-11-14, 06:52 PM
Giá như...
Lá xanh khép lại lời yêu
Sao hoa góp mãi hương chiều tặng anh?
Tình yêu giá được như tranh
Long lanh sắc tím sắc xanh ngàn đời!
Nguyên Xuân
nguyenxuan
08-11-14, 06:55 PM
BÔNG TỪ CÔ
Bông hoa mỏng mảnh trắng trong
Nhìn thôi cũng thấy trong lòng rưng rưng
TỪ CÔ tên đẹp hương lừng
Yêu vườn hoa quý quá chừng mê say!
Nguyên Xuân
9/2/2014
http://luirig.altervista.org/cpm/albums/leo-m1/leo-mic-Echinodorus-cordifolius-1783.jpg
nguyenxuan
08-11-14, 06:59 PM
THƠ
Thơ nghe tiếng khóc tim sầu
Thơ khơi ngọn lửa bắc cầu bốn phương
Thơ yêu đất mẹ quê hương
Thơ làm vơi bớt đoạn trường khổ đau.
Nguyên Xuân
15/3/2014
THƠ
Thơ dìu điệu lý trao duyên
Thơ say ánh mắt thuyền quyên dịu dàng
Thơ hòa vào sóng mênh mang
Thơ đưa em đến địa đàng cùng anh.
Nguyên Xuân
16/3/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:00 PM
VỌNG PHU
Nhớ thương hóa đá chờ chồng
Qua cơn chinh chiến người không thấy về
Quạnh hiu vắng lạnh sơn khê
Mưa vùi nắng dập một bề thủy chung!
Nguyên Xuân
13/6/2014
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10476310_637241236362085_8018081607764092238_n.jpg
nguyenxuan
08-11-14, 07:02 PM
MÙA XUÂN CỦA EM
Em đem khát vọng mùa xuân
Với làn hương ngát nắng ngần trao anh
Ước mơ thả giữa trời xanh
Hồn thơ bỏng khát mộng lành xôn xao!
Nguyên Xuân
25/7/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:03 PM
TÌM GIÓ
Nương theo tiếng nhạc ngày xuân
Nương theo mấy giọt thơ ngần tìm anh
Trời xanh và nắng vẫn xanh
Mây bông vẫn trắng gió lành ở đâu?
Nguyên Xuân
25/7/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:04 PM
NGHIÊNG LỆCH
Lệch nghiêng phận số người ta
Dẫu nghiêng dẫu lệch xót xa vẫn tình
Nghiêng vần thơ nghiêng mắt xinh
Nghiêng mây nghiêng gió nghiêng mình nghiêng ta!
Nguyên Xuân
26/7/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:09 PM
LÀM THƠ
Làm thơ là tỏ dấu yêu
Thêm vào chút lửa để thiêu chính mình
Vần thơ gom góp nghĩa tình
Nhờ câu lục bát vẽ hình chiều buông!
Nguyên Xuân
16/6/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:10 PM
TIẾNG QUÊ
Sông quê như dải lụa mềm
Đôi bờ dào dạt êm đềm tiếng ru
Xa quê biết mấy mùa thu
Vẫn còn ngân vọng vi vu sáo diều!
Nguyên Xuân
17/6/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:13 PM
THƠ
Gieo thơ nối những tim yêu
Ngờ đâu góp lửa đốt thiêu cả mình
Vần thơ lưu giữ ân tình
Yêu thương dốc cạn bình minh cõi lòng!
Nguyên Xuân
18/6/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:16 PM
NGHIÊNG
Nghiêng chiều nhặt mấy vần mơ
Để nghiêng một chút dại khờ vào nhau
Ai làm nắng xế nghiêng mau
Ai sầu để sóng bạc màu rơi nghiêng!
Nguyên Xuân
23/6/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:20 PM
CÚP VÀNG
Trên sân khát vọng cháy lòa
Một bên thủng lưới... Vỡ òa hành tinh
Nửa đêm cho đến bình minh
Bao người Việt... Nghẹn theo hình trái banh!
Nguyên Xuân
6/7/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:23 PM
GIỌT LỆ TÍM
Lệ buông tím đẫm giọt lòng
Lối về hư ảo tím bông đợi chờ
Nhành hoa tím nẫu vần thơ
Trái tim tím mộng tím mơ tím chiều!
Nguyên Xuân
8/7/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:25 PM
CHÙM HOA TÍM
Tím thương tím nhớ chơi vơi
Chùm hoa ẩn chứa những lời cầu mong
Nỗi niềm chôn tận đáy lòng
Mong ai hạnh phúc ở trong cõi này!
Nguyên Xuân
9/7/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:26 PM
TỰ RU
Lá vàng theo gió chiêng chao
Tình thơ gối mộng lạc vào thiên thu
Biển đời quăng quật rối mù
Tìm trong diệu khúc lời ru tặng mình!
Nguyên Xuân
11/7/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:27 PM
HOA CỎ MAY
Ai đem khâu cọng cỏ may
Găm vào nỗi nhớ cho gầy hoàng hôn
Ai xui người viết thơ buồn
Treo vào tường ảo để hồn đi hoang!
Nguyên Xuân
11/7/2014
nguyenxuan
08-11-14, 07:30 PM
THU
THU buông rơi chiếc lá vàng
Vẻ như THU quá dịu dàng xôn xao
THU gieo nỗi nhớ cồn cào
Cho hồn thi sĩ tan vào cõi THU!
Nguyên Xuân
22/8/2014
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxQs__O11fxkOTFpRhmLMOFr2cmpPvh qL-SkY7jn3DMZhb2-gD
nguyenxuan
08-11-14, 07:31 PM
BỖNG DƯNG...
Bỗng dưng đẫm giọt mình ơi
Sợi thương sợi nhớ buông rơi bồng bềnh
Bỗng dưng vời vợi nhớ anh
Cơn mưa thu lại hóa thành bỗng dưng...!
Nguyên Xuân
10/9/2014
http://i362.photobucket.com/albums/oo62/vanngo52/rain_17.gif
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682024101883798&set=a.294021260684086.71676.100002286441276&type=1&theater
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=188189&viewfull=1#post188189
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65643#post65643
nguyenxuan
08-11-14, 07:31 PM
NGHIÊNG VỀ NHAU
Câu thơ nghiêng lối đi tìm
Giao mùa nghiêng những cánh chim cuối trời
Lòng nghiêng theo nhịp sóng khơi
Tình yêu nghiêng hết nụ cười về nhau!
Nguyên Xuân
12/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189067&viewfull=1#post189067
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65668#post65668
nguyenxuan
08-11-14, 07:32 PM
BỖNG DƯNG XA...
Bỗng dưng mình lại xa nhau
Bỗng dưng dạ xót tim đau quá chừng
Bỗng dưng mắt ướt ngập ngừng
Bỗng dưng như thể chưa từng... Bỗng dưng...
Nguyên Xuân
14/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189068&viewfull=1#post189068
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65669#post65669
nguyenxuan
08-11-14, 07:33 PM
CHIỀU NGHIÊNG
Nghiêng dòng phố biển gieo thơ
Sông Hàn lấp lánh đôi bờ nghiêng sao
Biển nghiêng ru sóng ngọt ngào
Chiều nghiêng gió bỗng xôn xao tự tình!
Nguyên Xuân
14/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189093&viewfull=1#post189093
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65670#post65670
nguyenxuan
08-11-14, 07:37 PM
ĐỢI NGHIÊNG
Nghiêng mình nên mới nghiêng ta
Nghiêng mơ nghiêng mộng nghiêng già nghiêng non
Nghiêng tìm tứ thắm câu son
Nghiêng mong nghiêng nhớ mãi còn đợi nghiêng!
Nguyên Xuân
16/9/2014
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65673#post65673
nguyenxuan
08-11-14, 07:53 PM
PHONG LAN
Nghiêng về một nhánh phong lan
Mà như nghiêng hết những làn hương say
Nghiêng sương gió nghiêng mây bay
Thầm nghiêng tất cả tháng ngày chắt chiu!
Nguyên Xuân
16/9/2014
https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p75x225/10646726_685154051570803_3135568779270883907_n.jpg ?oh=0da2f99b0b1bdc896e8bce75fa25d1ec&oe=548B8AA4
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65674#post65674
nguyenxuan
08-11-14, 07:54 PM
MUỐN NGHIÊNG
Thu nghiêng chợt thấy xao lòng
Lá vàng nghiêng trút lạnh đông cũng gần
Ai còn nghiêng giấc mộng xuân
Tim tôi khấp khởi tần ngần muốn nghiêng!
Nguyên Xuân
18/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189805&viewfull=1#post189805
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65689#post65689
nguyenxuan
08-11-14, 07:58 PM
NGHIÊNG NHỚ
Xa anh nắng cũng nghiêng sầu
Trời thu nghiêng giọt mưa ngâu đẫm lòng
Ai còn nghiêng đợi nghiêng mong
Để em nghiêng nhớ vào dòng sông mơ!
Nguyên Xuân
18/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189855&viewfull=1#post189855
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65754#post65754
nguyenxuan
08-11-14, 07:59 PM
NGHIÊNG TRAO
Vì ai run rẩy nghiêng chiều
Thu nghiêng thăm thẳm phiêu diêu gió buồn
Nếu người nghiêng nắng hoàng hôn
Tinh thơ em rót suối nguồn nghiêng trao!
Nguyên Xuân
18/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189911&viewfull=1#post189911
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65755#post65755
nguyenxuan
08-11-14, 08:01 PM
NGHIÊNG HỜ
Muốn nghiêng mà chẳng có ai
Em đi tìm một bờ vai nghiêng hờ
Giờ đang mải miết nghiêng thơ
Gặp duyên nghiêng xuống bến mơ hẹn hò!
Nguyên Xuân
18/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189913&viewfull=1#post189913
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65756#post65756
nguyenxuan
08-11-14, 08:02 PM
NGHIÊNG SAY
Thu vàng trút nắng nghiêng bay
Ta nghiêng nỗi nhớ nồng say về mình
Tim ai nghiêng một mối tình
Em nghiêng về một bóng hình là anh!
Nguyên Xuân
19/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189915&viewfull=1#post189915
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65757#post65757
nguyenxuan
08-11-14, 08:02 PM
TRĂNG NGHIÊNG
Nụ cười nghiêng một vầng trăng
Giấu trong vành nón dịu dàng nghiêng chao
Ai làm cho sóng xôn xao
Để ai nghiêng mộng chiêm bao sững sờ!
Nguyên Xuân
19/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189966&viewfull=1#post189966
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65758#post65758
nguyenxuan
08-11-14, 08:03 PM
NGHIÊNG BẾN
Mỗi ngày nghiêng đến tốt lành
Niềm vui hạnh phúc cùng anh nghiêng về
Thu chiều nghiêng bến sông quê
Tình yêu nghiêng một lời thề thủy chung!
Nguyên Xuân
19/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=189991&viewfull=1#post189991
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65759#post65759
nguyenxuan
08-11-14, 08:04 PM
NGHIÊNG CÙNG ANH
Mỗi ngày nghiêng mộng nghiêng mơ
Cùng anh nghiêng dệt bến bờ tình yêu
Nỗi lòng nghiêng rót tơ chiều
Nghiêng về nhau trọn những điều khát khao!
Nguyên Xuân
19/9/20014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=190008&viewfull=1#post190008
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65760#post65760
nguyenxuan
08-11-14, 08:05 PM
MƯỢN CÂU LỤC BÁT
Mượn câu lục bát du dương
Tình thơ ủ mộng gieo hương vào đời
Hồn quê dào dạt nguồn khơi
Xôn xao dậy sóng gọi mời thi nhân!
Nguyên Xuân
22/9/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=190604&viewfull=1#post190604
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65761#post65761
nguyenxuan
08-11-14, 08:06 PM
CHIỀU PHAI MÀU NẮNG
Thu nghiêng bỗng thấy nao lòng
Nghiêng phai màu nắng nẫu dòng thời gian
Nghe chiều nghiêng bóng miên man
Nỗi niềm xe lại muôn vàn sợi nghiêng!
Nguyên Xuân
9/10/2014
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10698683_696727730413435_1812322518515997109_n.jpg ?oh=397b4ea442b13deb29455bbb307b0885&oe=54BF7693&__gda__=1421440847_d5acd4210803623c6b3680b13ca1d75 5
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=195457&viewfull=1#post195457
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=696727730413435&set=a.294021260684086.71676.100002286441276&type=1&theater
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65916#post65916
nguyenxuan
08-11-14, 08:07 PM
SÓNG BẠC ĐẦU
Lạc vào sâu thẳm khát khao
Trời mơ biển mộng quyện vào tim nhau
Rồi khi con sóng bạc đầu
Rối bời chẳng biết tìm đâu bến bờ!
Nguyên Xuân
21/10/2014
https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10734280_703284803091061_3904254817561594432_n.jpg ?oh=2dd0012f2deae0c6175b6d640e157b3b&oe=54BBDC18
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=703284803091061&set=a.294021260684086.71676.100002286441276&type=1&theater
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=199996&viewfull=1#post199996
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=65916#post65916
nguyenxuan
08-11-14, 08:09 PM
TỰ RU
Lá vàng theo gió chiêng chao
Tình thơ gối mộng lạc vào thiên thu
Biển đời quăng quật rối mù
Tìm trong diệu khúc lời ru tặng mình!
Nguyên Xuân
11/7/2014
TÌM ĐÂU?
Dù không sóng vẫn chênh chao
Ai đem khắc khoải thả vào dòng thu
Chiều buông lãng đãng sương mù
Tìm đâu khúc điệu để ru lòng mình!
Nguyên Xuân
3/11/2014
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66222#post66222
nguyenxuan
08-11-14, 08:11 PM
CUỐI THU
Chim buông tiếng hót ngân nga
Cây gom tơ nắng ươm hoa mỗi ngày
Cốm hương vẫn tỏa men say
Xạc xào gió thoảng heo may se chiều!
Nguyên Xuân
4/11/2014
https://scontent-a-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-ash1/v/t1.0-9/p235x350/10411813_710168122402729_6485321620680887666_n.jpg ?oh=614aceec9a84c06d0381648a3a6fca31&oe=54D7B72A
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=202154&viewfull=1#post202154
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66232#post66232
nguyenxuan
08-11-14, 08:12 PM
MEN
Men tình ai thả vào thơ
Để cho ai cứ ngẩn ngơ đi tìm
Câu thơ nghiêng ngả con tim
Biển đời nghiêng sóng nổi chìm vì ai!
Nguyên Xuân
23/9/2014
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66248#post66248
nguyenxuan
08-11-14, 08:13 PM
SƯƠNG MAI
Cùng hoa e ấp đưa hương
Nắng long lanh nắng mắt sương mỉm cười
Trái tim kết giọt trong ngời
Tinh khôi dâng hiến dẫu đời mỏng manh.
Nguyên Xuân
8/11/2014
https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/p480x480/10547468_712129112206630_2132181205367561460_n.jpg ?oh=2ac57b8adac634be92593a0fc87f123d&oe=54EAA562
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=202575&viewfull=1#post202575
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66253#post66253
nguyenxuan
08-11-14, 08:19 PM
CHỐN CŨ
Trở về chốn cũ thân thương
Nhặt tìm kỷ niệm con đường cỏ may
Bâng khuâng lối nhỏ bao ngày
Như còn dáng mẹ gánh đầy hoàng hôn!
Nguyên Xuân
28/3/2013
DẤU XƯA
Nhớ ai tìm lại dấu mòn
Đường xưa lỗi cũ như còn quanh đây
Xác xao những giọt mơ gầy
Tơ lòng thêu dệt mộng đầy gió xuân
Nguyên Xuân
3/4/2013
DẤU XUÂN
Sầu thương lối cũ mỏi mòn
Hương xoan ngan ngát hãy còn vương đây
Bâng buâng nhìn cội mai gầy
Dấu xưa dáng cũ đọng đầy nẻo xuân.
Nguyên Xuân
4/4/2013
BAN MAI
Hương gom nỗi nhớ dịu êm
Gió say đắm đuối cho đêm ấm nồng
Xuân gieo thêm những nụ hồng
Ban mai xao xuyến chờ mong nắng ngần!
Nguyên Xuân
4/2013
MƠ
Ủ niềm khát vọng trong tim
Dâng hương tỏa ngát giọt đêm thêm nồng
Làm mây bay làm lửa hồng
Làm hoa bung cánh nở trong giấc ngần!
Nguyên Xuân
5/4/2014
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66253#post66253
nguyenxuan
08-11-14, 08:32 PM
TÌNH RU
Tình ru dìu dịu mềm môi
Hàng cây nghiêng bóng bầu trời nghiêng trăng
Tình ru vời vợi mênh mang
Hương lòng nghiêng rót thu vàng rưng rưng!
Nguyên Xuân
28/11/2012
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=202629&viewfull=1#post202629
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66266#post66266
nguyenxuan
08-11-14, 08:34 PM
GIÓ MÂY
Chỉ là gió với mây bay
Mà sao rạo rực như say rượu nồng
Chỉ là sóng gợn mắt trong
Mà sao cứ mãi bềnh bồng trong mơ!
Nguyên Xuân
10/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=202629&viewfull=1#post202629
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66267#post66267
nguyenxuan
20-01-15, 02:50 PM
TÌNH RU
Tình ru dìu dịu mềm môi
Hàng cây nghiêng bóng bầu trời nghiêng trăng
Tình ru vời vợi mênh mang
Hương lòng nghiêng rót thu vàng rưng rưng!
Nguyên Xuân
28/11/2012
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=202629&viewfull=1#post202629
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66266#post66266
http://vnthihuu.net/showthread.php?10914-Ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-L%E1%BB%9CI-RU-M%E1%BB%9Di-qu%C3%AD-thi-h%E1%BB%AFu-s%C3%A1ng-t%C3%A1c-b%E1%BA%B1ng-th%C6%A1-%C4%90L&p=210006&viewfull=1#post210006
nguyenxuan
20-01-15, 02:51 PM
GIÓ MÂY
Chỉ là gió với mây bay
Mà sao rạo rực như say rượu nồng
Chỉ là sóng gợn mắt trong
Mà sao cứ mãi bềnh bồng trong mơ!
Nguyên Xuân
10/2014
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=202629&viewfull=1#post202629
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66267#post66267
nguyenxuan
20-01-15, 02:53 PM
NẮNG ĐÔNG
Nắng đông, hoa cải vươn ngồng!
Ấm lên, hoa cải ngập đồng vàng chanh...
Đồng xanh tắm ánh nắng hanh...
Quê nhà phiêu lãng trong tranh tuyệt vời!
Lợi Nguyễn Thành
NẮNG ĐÔNG
(Bài hoạ)
Nắng chanh bông cải ươm ngồng
Hoa tươi như nắng dệt đồng màu chanh
Hương nồng nồng cả nắng hanh
Đồng hoa toả nắng thêu tranh diệu vời!
Nguyên Xuân
15/1/2015
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=210095&viewfull=1#post210095
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66858#post66858
nguyenxuan
20-01-15, 02:56 PM
NẮNG ĐÔNG
Nắng đông, hoa cải vươn ngồng!
Ấm lên, hoa cải ngập đồng vàng chanh...
Đồng xanh tắm ánh nắng hanh...
Quê nhà phiêu lãng trong tranh tuyệt vời!
Lợi Nguyễn Thành
NẮNG ĐÔNG
(Bài hoạ)
Nắng chanh bông cải ươm ngồng
Hoa tươi như nắng dệt đồng màu chanh
Hương nồng nồng cả nắng hanh
Đồng hoa toả nắng thêu tranh diệu vời!
Nguyên Xuân
15/1/2015
ĐỒNG QUÊ
Nắng ươm hoa cải lên ngồng
Hoa vàng vàng nhuộm cánh đồng nắng chanh
Hương nồng màu nắng thêm hanh
Đồng quê mà ngỡ bức tranh vợi vời.
Nguyên Xuân
17/1/2015
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749865151766359&set=a.294021260684086.71676.100002286441276&type=1&theater
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66871#post66871
nguyenxuan
20-01-15, 02:57 PM
KHÚC SẦU
Khúc sầu ai gửi về Xuân
Hạ mong Thu nhớ trong ngần cõi mơ
Men tình đem ướp vào thơ
Đông về gõ cửa... Thẫn thờ hương xưa!
Nguyên Xuân
17/1/2015
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1912198_750786751674199_6838348045853237156_n.jpg? oh=d25b00123724b86d56a4aee2866fdac3&oe=55612529&__gda__=1432869554_d8cac2e5ec9bedbbd1be33d75b0899c 4
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=210219#post210219
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66870#post66870
nguyenxuan
20-01-15, 03:02 PM
KHÚC SẦU
Khúc sầu ai gửi về Xuân
Hạ mong Thu nhớ trong ngần cõi mơ
Men tình đem ướp vào thơ
Đông về gõ cửa... Thẫn thờ hương xưa!
Nguyên Xuân
17/1/2015
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1912198_750786751674199_6838348045853237156_n.jpg? oh=d25b00123724b86d56a4aee2866fdac3&oe=55612529&__gda__=1432869554_d8cac2e5ec9bedbbd1be33d75b0899c 4
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=210219#post210219
Những bài họa
ƯƠM MỘNG
Đào Mai ươm mộng vào Xuân
Bạch Liên khoe dáng trắng ngần tình mơ
Men nồng đem ướp bài thơ
Bức tranh thủy mặc...Vẫn chờ lối xưa!
huythanh
Khúc sầu lạc bước vào xuân
Hạ thu đi biệt đông tầm ước mơ
Men tình tỏa ngát vào thơ
Đông tàn cố níu hẹn chờ người xưa
Phụ Đặng Văn
DÁNG XƯA
Đào phai vẫn mộng tình Xuân
Hoàng Mai thơm ngát, trắng ngần hoa Mơ
Hồng Nhung cháy đỏ tim thơ
Sầu Đông tím nẻo... Ai chờ dáng xưa?
Nguyên Xuân
17/1/2015
NHẠC XƯA
Đào nghiêng vẫn mãi mộng Xuân
Bờ thương sóng biển ngại ngần lối mơ
Đông về anh dệt tình thơ
Đệm đàn em hát...Dạ chờ nhạc xưa!
huythanh
HẸN XƯA
Đào Xuân chỉ mộng nghiêng Xuân
Tình Đông ai ngỏ thắm ngần chiều mơ
Men thơ ướp ngọt hồn thơ
Nghe câu hò hẹn... Lại chờ hẹn xưa!
Nguyên Xuân
17/1/2015
DUYÊN XƯA
Xuân này chỉ mộng Đào Xuân
Rủ nàng giặt áo trong ngần suối mơ
Mải mê bút lạc vần thơ
Qua cầu tre nhỏ ...Vẫn chờ duyên xưa!
huythanh
AI XƯA
Hoa Xuân nở thắm ngày Xuân
Nhạc Xuân ai dạo trải ngần niềm mơ
Trăng Xuân dệt mộng vào thơ
Gió Xuân cứ trẩy... Ta chờ ai xưa!
Nguyên Xuân
18/1/2015
BẾN XƯA
Nguyên ngày ta dạo hội Xuân
Vườn Xuân lạc bước tần ngần nẻo mơ
Xuân tràn thấm đẫm vần thơ
Tình Xuân trỗi dậy...Mãi chờ bến xưa!
huythanh
TRĂNG XƯA
Đào Nguyên lạc bước cõi Xuân
Sông Xuân một dải trong ngần như mơ
Xuân gieo ước vọng vào thơ
Bến Xuân có đợi có chờ Trăng xưa?
Nguyên Xuân
19/1/2015
NGÀY XƯA
Mơ Đào kiếm ngõ vườn Xuân
Then cài Xuân đợi đứng ngần hoài mơ
Lời trao Xuân dệt trong thơ
Ý Xuân còn nhớ câu chờ ngày xưa!
huythanh
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66875#post66875
nguyenxuan
20-01-15, 03:05 PM
RU TÌNH
Ru thơ lắng giọt yêu thầm
Lời ru gửi đến tri âm riêng mình
Ai về ru nắng thủy tinh
Ta ru ước vọng ru tình hoàng hôn.
Nguyên Xuân
18/1/2015
MỘNG RU
Mộng ru đếm giọt mưa thầm
Điệu đàn phối khí hòa âm ru mình
Ru nàng ngắm tựa minh tinh
Lời ru thầm ước trao tình nụ hôn!
huythanh
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66884#post66884
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=210305&viewfull=1#post210305
http://vnthihuu.net/showthread.php?10914-Ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-L%E1%BB%9CI-RU-M%E1%BB%9Di-qu%C3%AD-thi-h%E1%BB%AFu-s%C3%A1ng-t%C3%A1c-b%E1%BA%B1ng-th%C6%A1-%C4%90L&p=210297&posted=1#post210297
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=210299#post210299
http://aotrang.vn/f/showthread.php?15707-L%E1%BB%A5c-b%C3%A1t-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n&p=66884#post66884
nguyenxuan
20-01-15, 03:06 PM
VỚI TRI ÂM
Xuân men theo gió ru nghiêng
Khúc ru lắng giọt niềm riêng xa vời
Ru nhau mây hóa thành nôi
Tri âm thầm hiểu những lời tri âm.
Nguyên Xuân
20/1/2015
VỚI TRI ÂM
"Em cười nón lá chao nghiêng " (NX) *
Nụ hoa hàm tiếu duyên thiên … tuyệt vời!
Lời ru tự thuở nằm nôi
Để cho em được bao người tri âm.
BXP 20.01.2015
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=210423&viewfull=1#post210423
http://vnthihuu.net/showthread.php?10914-Ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-L%E1%BB%9CI-RU-M%E1%BB%9Di-qu%C3%AD-thi-h%E1%BB%AFu-s%C3%A1ng-t%C3%A1c-b%E1%BA%B1ng-th%C6%A1-%C4%90L&p=210426#post210426
nguyenxuan
20-01-15, 03:07 PM
LỜI RU CỦA GIÓ
Lời ru ai thả êm đềm
Gió mênh mông gió ru mềm lòng ai
Tình ru trọn giấc thiên thai
Gió xuân dệt một ban mai rất tình!
Nguyên Xuân
20/1/2015
Bài hoạ
LỜI RU CỦA TRĂNG
Suối trăng nhẹ chảy êm đềm
Như lời ru của mẹ hiền với ai
Bổng trầm … từ thuở trong thai
Đến ngày “nhụy nở hoa khai” … đẫm tình.
BXP 20.01.2015
HƯƠNG XUÂN
Chữ êm mà kết với đềm
Lời ru của gió vọng mềm mơ ai
Vần thơ ấp ủ "nghén thai"
Hương xuân ngan ngát sớm mai trao tình!
huythanh
http://vnthihuu.net/showthread.php?10914-Ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-L%E1%BB%9CI-RU-M%E1%BB%9Di-qu%C3%AD-thi-h%E1%BB%AFu-s%C3%A1ng-t%C3%A1c-b%E1%BA%B1ng-th%C6%A1-%C4%90L&p=210425&viewfull=1#post210425
http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=210424&viewfull=1#post210424
nguyenxuan
01-05-21, 08:20 PM
CHÀO MÙA XUÂN
Mùa Xuân mùa của lộc xanh
Hương Xuân đang dậy từ nhành non tơ
Bướm ong dìu dặt vườn mơ
Chúa Xuân lúng liếng tứ thơ đơm vần!
Nguyên Xuân
19/2/2015
Bài hoạ
XUÂN VỀ
Miên man trong thảm tươi xanh
Rưng rưng giọt biếc địu nhành chồi tơ
Ngất ngây sương khói xuân mơ
Bồng bềnh mây hạc ý thơ gọi vần
NVT
nguyenxuan
01-05-21, 08:23 PM
TÂM TÌNH 8-3
---*---
Thỏa lòng xa ước với mơ gần
Tặng "bạn" bông hồng kết nghĩa thân
Chúc nửa thế gian trai trẻ mãi
Mừng phần trái đất gái thêm xuân
8/3/2015
Tuyen45
Bài hoạ
HOA HỒNG CỦA BẠN
Vần thơ kết nối mộng xa gần
Cảm xúc chân tình nghĩa bạn thân
Sắc đỏ hoa hồng bao lãng mạn
Thêm niềm hứng khởi đẹp ngày xuân!
8/3/2015
Nguyên Xuân
nguyenxuan
19-09-22, 01:50 PM
TÍM MÙA
Tím mùa tím cả lòng khơi
Tím hoàng hôn tím khung trời tôi yêu
Tím mơ tím cả hồn chiều
Câu thơ tím đẫm bao nhiêu mộng buồn!
Nguyên Xuân
15/8/2015
nguyenxuan
19-09-22, 01:51 PM
NÀNG THƠ
Nửa đêm thức dậy làm thơ
Nhâm nhi chén rượu mơ mơ màng màng
Tỉnh ra mới biết ngày sang
Quờ tay chạm phải... cô nàng nằm bên!
Nguyễn Ngọc Chiến
NÀNG THƠ
Câu thơ đan lọn tóc mềm
Trăng chìm đáy cốc hương đêm níu lòng
Ảo mờ dáng liễu bên song
Chạm tay... Nàng ở loan phòng bước ra!
Nguyên Xuân
27/8/2015
nguyenxuan
19-09-22, 01:55 PM
TRANH THƠ
Những bông cúc dại mong manh
Người đem thêu dệt bồng bềnh bến mơ
Tranh thơ treo giữa vườn thơ
Hình như thu cũng đợi chờ bâng khuâng...
Nguyên Xuân
19/12/2015
nguyenxuan
19-09-22, 01:57 PM
XIN ĐỪNG TRÁCH MƯA
(Mưa tiễn biệt)
Xin đừng trách nữa giọt xưa
Ngỡ là giấc mộng ban trưa ru mình
Giọt đau thay những giọt tình
Cầu mong anh được yên bình giấc thu!
Nguyên Xuân
3/9/2016
TRÁCH MƯA
Anh tưới hồn xanh đá xưa
Em qua nẻo sớm đường trưa một mình
Mưa mỗi giọt mỗi vô tình
Em về hong áo – héo bình minh lên!
Của một người viết 2015 và "Gửi NTXĐ. Chúc vui!"
(Gửi ngày 26/6/2016)
"Là em của những ngày xưa
Là em của những cơn mưa tuổi hồng"
Thơ Nguyên Xuân
nguyenxuan
19-09-22, 02:01 PM
CHIỀU NGHIÊNG
Nghiêng dòng phố biển gieo thơ
Sông Hàn lấp lánh đôi bờ nghiêng sao
Biển nghiêng ru sóng dạt dào
Chiều nghiêng gió bỗng xôn xao tự tình.
Nguyên Xuân
14/9/2014
NGHIÊNG CHIỀU
Sóng nghiêng thả mộng vào thơ
Hàn giang nghiêng bóng đôi bờ ánh sao
Cành nghiêng nụ trổ thơm ngào
Nghiêng chiều biển hát lao xao ru tình.
Huy Thanh
nguyenxuan
19-09-22, 02:01 PM
NỖI NIỀM THU
Hoàng hôn tím phủ dòng mơ
Sóng yêu dào dạt gối bờ thu êm
Hương nồng buông nhớ vào đêm
Trăng son nghiêng bóng khỏa mềm niềm đau!
.
Nguyên Xuân
22/10/2016
THUYỀN TRĂNG
(Bài họa)
Thuyền trăng vừa cặp bến mơ
Ngân hà trỗi khúc ru bờ suối êm
Cung đàn Lãm thúy trong đêm
Chiều thu êm ả hong mềm nỗi đau!
22-10-2016
Huy Thanh
nguyenxuan
19-09-22, 02:04 PM
NHỚ BẾN TRĂNG
Thuyền trăng vẫn nhớ bến trăng
Nôn nao khúc đợi mơ màng hương đêm
Gió thu lướt nhẹ môi mềm
Cung lòng xao xuyến nỗi niềm bâng khuâng!
Nguyên Xuân
25/102016
nguyenxuan
19-09-22, 02:05 PM
MÙA THU
Chim buông tiếng hót ngân nga
Cây gom tơ nắng ươm hoa mỗi ngày
Cốm hương vẫn tỏa men say
Xạc xào gió thoảng heo may se chiều!
Nguyên Xuân
21/8/2017
nguyenxuan
19-09-22, 02:06 PM
THÌ THẦM ĐÊM THU
Lời ru gió thả vào đêm
Trong vườn hương tỏa bên thềm trăng nghiêng
Cánh hoa cũng hé môi duyên
Cho mình trăn trở lạc miền xa xăm!
Nguyên Xuân
5/8/2017
nguyenxuan
19-09-22, 02:07 PM
HOA TÍM
Hoa còn tím ngát thanh tân
Nỡ đâu lại bảo hương xuân cuối mùa
Bướm ong thôi đã vướng bùa
Ngẩn ngơ lại ngẩn ngơ đùa nắng xuân!
Nguyên Xuân
6/11/2018
nguyenxuan
19-09-22, 02:08 PM
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
Ngày xuân nhớ mẹ khi xưa
Năm con mà cũng như chưa có gì
Cuộc đời gian khổ hàn vi
Năm mươi năm cõng xuân đi một mình!
Nguyên Xuân
6/2/2019
nguyenxuan
19-09-22, 02:09 PM
CHIỀU NGHIÊNG
Trước thềm bóng xế chiều nghiêng
Dám đâu mạo hiểm ra miền biển khơi
Cùng ai đứng vững một nơi
Gừng cay muối mặn đầy vơi vẫn tình!
Nguyên Xuân
Thuyền ơi hãy vững đừng nghiêng
Cho dù sóng dữ tận miền xa khơi
Dẫu rằng cách trở đôi nơi
Tình chàng ý thiếp không vơi nhé mình!
Thy Lan
THUỶ CHUNG
Bằng lăng nhuộm nắng nghiêng nghiêng
Rễ luồn bám đất mắt miền xanh khơi
Dẫu đời gió thổi muôn nơi
Một niềm quê cội đầy vơi thắm tình!
Nguyễn Văn Thái
Hoàng hôn ngả vạt nắng nghiêng
Khiến ta nhớ lại quê miền biển khơi
Bước chân lãng tử muôn nơi
Làm sao quên được quê ơi ...nghĩa tình
Thanh Hà
TÌNH THƠ
Người thơ tặng tứ thơ nghiêng
Ước gì gặp gỡ dẫu miền trùng khơi
Vườn xuân Thi Hữu là nơi
Sông chờ biển hẹn không vơi chữ tình!
Nguyên Xuân
26/7/2019
Em về bóng ngả chiều nghiêng
có duyên tao ngộ dẫu biền biệt khơi
ngày Xuân én liệng khắp nơi
Nguyên tiêu đối ẩm quen hơi nặng tình
lêtuấnthành
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.