PDA

View Full Version : Người đi biển


Thành Phạm
28-03-16, 09:27 AM
Chiều thu rời quê

Ta rời xứ Quảng một chiều thu
Nắng vẫn long đong đếm bụi mù
Mấy dãy Giăng Màn sương nhẹ phủ
Đôi bờ Nhật Lệ gió hời ru
Vấn vương kẻ bước đơn gầy áo
Man mác mùa đi lẻ chiếc dù
Khói bếp xa nhòe dâng ngập nỗi
Se lòng muốn bỏ kiếp phiêu du

Thành Phạm
07-11-17, 03:18 PM
Quà muộn

Ới ả bây chừ lạnh đã chan
Buồn chân dạo phố nhớ khăn quàng
Da còn đượm sắc em đừng dãi
Tóc vẫn tươi màu vợ chớ dang
Bỗng muốn là mây choàng dáng nguyệt
Dường mong tựa nắng sưởi tâm nàng
Hoa, quà trễ chuyến...hơ...anh hẹn
Trước gửi đôi lời ủ xốn xang

TP
G.Santos, Philippines, 21/10/17

Thành Phạm
14-04-20, 03:29 PM
Thằng nớ thất tình

Mộng ước lều tranh vụn vỡ rồi
Sông thề ưỡn ẹo rẽ dòng đôi
Bờ môi chửa ngọt hôm nào mút
Dốc "đuýt" đà đau bữa nọ bồi
Đắm dại tình kia bền tợ giấy
Say cuồng nghĩa ấy bở chừng vôi
Bây chừ nhụy rữa nên thầm hận...
Mẹ nó, truy phong...một lũ tồi!

TP

P/s: lời thơ không được văn nhã, mong quý bạn đọc thông cảm!:luoi:

phale
14-04-20, 05:22 PM
....

P/s: lời thơ không được văn nhã, mong quý bạn đọc thông cảm!:luoi:

:hoanho::hoanho::hoanho:

Thành Phạm
21-04-20, 09:29 PM
Người đi biển

Lơ mơ nửa kiếp tựa yêu tà
Chẳng mấy như người, chỉ giống ma
Lọ mọ đêm hôm rời Bố - Mẹ
Lang thang bến bãi lạc Quê - Nhà
Trăng vừa ló dạng mây đà phủ
Nắng chửa phai màu gió vội sa
Bạc thếch đời trai còn gót mỏi
Lơ mơ nửa kiếp tựa yêu tà

TP
04/2020

Thành Phạm
05-02-21, 04:05 PM
Mong

Sớm ửng mây lành én quyện ca
Trời xanh nắng dệt áo muôn tà
Mai vàng đắm dạ bông bông hé
Cúc đỏ say hồn đóa đóa ra
Chín nhớ chờ Xuân em đẹp cửa
Mười thương đợi Tết thiếp sang nhà
Bên thềm ấm áp về len lỏi
Vạn khúc tâm tình rộn rã pha

TP

Thành Phạm
24-09-22, 12:22 AM
Chớm thu

Anh ạ, quê miềng chớm tiết thu
Lưa thưa nắng oải cố xua mù
Mây hờ hững tới hòa sương phủ
Rét nhẩn nha về quyện gió ru
Đã thấy bâng khuâng màn lá đổ
Còn nghe thắc thỏm tiếng chim gù
Em ngồi cặm cụi từng kim nhớ
Đan áo thương dành kẻ lãng du

TP

Thành Phạm
31-05-23, 08:17 AM
Thuở tóc xanh

Đã mấy năm rồi bậu với anh
Về chung một mái, ngủ chung mành
Hôm sầu nổ súng như Nga - Mỹ
Bữa giận quay nòng tưởng Hán - Anh
Trở rét hề chi chiều củi đượm
Vào mưa nỏ ngại tối cơm lành
Vui buồn ngọt đắng mong gìn giữ
Thắm vẹn khung trời thuở tóc xanh

TP