View Full Version : Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
nguyenxuan
02-08-20, 10:19 AM
Câu khoán thủ: HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG (2748)
TRỞ VỀ VƯỜN THUÝ
HOA cảnh tiêu điều thật khác xưa
ĐÀO xuân nở thắm ngỡ như vừa
NĂM buồn tháng lạnh nhìn lên ngóng
NGOÁI lại trông vườn rỗng trúc thưa
CÒN búi thời gian dầu đã hụt
CƯỜI trang kỷ niệm bấc đang thừa
GIÓ phiêu lặng lẽ người đâu thấy
ĐÔNG phủ rêu dày quạnh vách mưa!
Nguyên Xuân
17/12/2019
❤ Bài hoạ
NGƯỢC DÒNG KỶ NIỆM
HOA lá như còn kể chuyện xưa
ĐÀO son ướm thử áo xuân vừa
NĂM dài tháng rộng đùa đêm khát
NGOÁI mặt trông mùa lạ tuyết thưa
CÒN tiếc vầng mây triều mặn đủ
CƯỜI quên chiếu hạ nắng hanh thừa
GIÓ hôn làn tóc chiều thu mộng
ĐÔNG lạnh quê người giỡn dưới mưa!
Nguyễn Thanh Toàn
17/12/2019
nguyenxuan
17-12-20, 07:39 AM
TRỞ VỀ VƯỜN THUÝ
HOA cảnh tiêu điều thật khác xưa
ĐÀO xuân nở thắm ngỡ như vừa
NĂM buồn tháng lạnh, nhìn lên ngóng
NGOÁI lại trông, vườn rỗng trúc thưa
CÒN búi thời gian dầu đã hụt
CƯỜI trang kỷ niệm bấc đang thừa
GIÓ phiêu lặng lẽ người đâu thấy
ĐÔNG phủ rêu dày quạnh vách mưa!
Nguyên Xuân
17/12/2019
❤️Bài hoạ 1:
NGƯỢC DÒNG KỶ NIỆM
HOA lá như còn kể chuyện xưa
ĐÀO son ướm thử áo xuân vừa
NĂM dài tháng rộng đùa đêm khát
NGOÁI mặt trông mùa lạ tuyết thưa
CÒN tiếc vầng mây triều mặn đủ
CƯỜI quên chiếu hạ nắng hanh thừa
GIÓ hôn làn tóc chiều thu mộng
ĐÔNG lạnh quê người giỡn dưới mưa!
Nguyễn Thanh Toàn
17/12/2019
Câu khoán thủ: HOA ĐÀO NĂM NGOÁI CÒN CƯỜI GIÓ ĐÔNG (2748 - Truyện Kiều)
Bài hoạ 2:
Xin góp Bút cùngNhà giáo-
Nhà thơ NGUYÊN XUÂN
❤️:heart:
TRỞ LẠI VƯỜN XƯA
❤️❤️
HOA hoài luyến tiếc cảnh năm xưa
ĐÀO thắm chờ ai tưởng lại vừa.?!
NĂM mỏi mòn mây vờn nguyệt ngóng
NGOÁI lung linh nắng rọi rèm thưa
CÒN bao kỷ niệm mơ nào thiếu
CƯỜI lắm thời gian mộng chẳng thừa
GIÓ hỡi ! Kim-Kiều ai thấu nỗi.?!?
ĐÔNG về quạnh quẽ chạnh cơn mưa!
❤️❤️:heart:
Thứ Ba ngày 07-12-2020
THANH BÌNH ĐỖ
( U S A )
❤️ Bài họa 3:
Xướng họa hay quá ,chúc mừng các bạn thơ. ,NTD xin mua vui một tý mong các bạn bỏ qua lỗi bệnh cho
ĐỢI
HOA nở xuân về thắm ngõ xưa
ĐÀO khoe rực rỡ dưới mây vừa
NĂM chờ, tháng đợi chiều thu mỏi
NGOÁI tới ngày đi bóng hạc thưa
CÒN chút tình riêng sao trĩu nặng
CƯỜI chi nghĩa cả ngỡ như thừa
GIÓ buồn hiu hắt em đâu lại
ĐÔNG đã ken dầy trắng tuyết mưa!
Ngô Trung Dũng.
❤️ Bài họa 4:
Em góp thêm 56 nè
KHÚC HOÀI LANG
HOA mãi giăng buồn quạnh bến xưa
ĐÀO phai nhạt sắc ủ ê vừa
NĂM vầy chuyện cũ nghe lòng tủi
NGOÁI dạ thương trời trải nắng thưa
CÒN níu mơ hồng xây mộng ảo
CƯỜI pha lệ đắng rũ duyên thừa
GIÓ hoang hoải thốc mây vần vũ
ĐÔNG phủ miên trường lạnh lẽo mưa!
QN Quỳnh Nguyễn
09.12.2020
❤️ Bài họa 5:
THĂM VƯỜN CŨ
Hoa cỏ âm thầm đợi chốn xưa
Đào ưng ửng nụ cứ đang vừa
Năm dày giấc muộn, ôm lòng tưởng
Ngoái cổ tìm, nhà quạnh mái thưa
Còn vấn vương người, tâm thức lạnh
Cười ngân ngấn lệ, sắc hương thừa
Gió trăn trở chạm đời hư ảo
Đông khảy câu buồn đẫm giọt mưa
Thanh Nguyệt 10-12-2020
❤️ Bài họa 6:
VỌNG XƯA
HOA nở muôn màu nhớ tết xưa
ĐÀO buông tóc thả chấm vai vừa
NĂM cầu lộc biếc, mừng xuân mới
NGOÁI mắt vui, trời dệt mộng thưa
CÒN tiếc bồi hồi đau bến cũ
CƯỜI trao nũng nịu thắm duyên thừa
GIÓ đùa lá cỏ hồn xao xuyến
ĐÔNG đọng mây ngàn suối lệ mưa
NGỌC QUỲNH
10/12/2020
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.