CM4Q
11-08-20, 09:58 AM
TÂM TƯ 1
Một kiếp cô lòng ngọt đắng ơi
Quỳnh buông oán hận thả lưng trời
Đài xinh khẩn nguyện tâm òa vỡ
Cánh mỏng trông chờ mộng đến chơi
Xót chữ hương nồng duyên đã dứt
Buồn câu nghĩa thắm nợ đang rời
Trinh nguyên chặt dạ ngàn đời giữ
Mặc bướm đa tình giễu phận côi
QN
20.09.2011
TÂM TƯ 2
Hoa Quỳnh phận hẩm lắm người ơi
Tỉnh giấc thiên thu lạc giữa trời
Nhụy thắm vừa khai đêm vẫy gọi
Hương nồng mới thoảng gió đùa chơi
Đôi hàng lá nhỏ âm thầm đợi
Một bóng trăng non lặng lẽ rời
Níu giọt thời gian chầm chậm bước
Sang ngày mộng vỡ khóc tình côi
QN
23.09.2011
Một kiếp cô lòng ngọt đắng ơi
Quỳnh buông oán hận thả lưng trời
Đài xinh khẩn nguyện tâm òa vỡ
Cánh mỏng trông chờ mộng đến chơi
Xót chữ hương nồng duyên đã dứt
Buồn câu nghĩa thắm nợ đang rời
Trinh nguyên chặt dạ ngàn đời giữ
Mặc bướm đa tình giễu phận côi
QN
20.09.2011
TÂM TƯ 2
Hoa Quỳnh phận hẩm lắm người ơi
Tỉnh giấc thiên thu lạc giữa trời
Nhụy thắm vừa khai đêm vẫy gọi
Hương nồng mới thoảng gió đùa chơi
Đôi hàng lá nhỏ âm thầm đợi
Một bóng trăng non lặng lẽ rời
Níu giọt thời gian chầm chậm bước
Sang ngày mộng vỡ khóc tình côi
QN
23.09.2011