PDA

View Full Version : Con nhện giăng tơ tình


stkvinh
11-06-10, 06:14 PM
Tưởng rằng con nhện sẽ giăng tơ.
Mối tình bấy lâu nay nó ấp ủ.
Dòng đời xô đẩy lòng vô cảm.
Ngày ngày tổ nhện bao u sầu.

Nổi sầu chất chứa mãi trong tâm.
Chợt rồi gió thoảng rung tơ nhện.
Nhện ta đã vội mộng hảo huyền.
Tơ rung cùng gió phương trời rộng.

Rong rong ruổi ruổi bao thương nhớ.
Có lẻ chẳng quên mối tình này.
Nhưng đời đâu dể cho tơ nhện.
Tàn giấc mơ kia chợt giật mình.

Ngày ngày giăng tơ cho mai sau.
Mong mong ....nhện con sẽ hơn mình.

Huyzozo
11-06-10, 07:09 PM
Tưởng rằng con nhện sẽ giăng tơ.
Mối tình bấy lâu nay nó ấp ủ.
Dòng đời xô đẩy lòng vô cảm.
Ngày ngày tổ nhện bao u sầu.

Nổi sầu chất chứa mãi trong tâm.
Chợt rồi gió thoảng rung tơ nhện.
Nhện ta đã vội mộng hảo huyền.
Tơ rung cùng gió phương trời rộng.

Rong rong ruổi ruổi bao thương nhớ.
Có lẻ chẳng quên mối tình này.
Nhưng đời đâu dể cho tơ nhện.
Tàn giấc mơ kia chợt giật mình.

Ngày ngày giăng tơ cho mai sau.
Mong mong ....nhện con sẽ hơn mình.

Lặng lẽ ngày, lặng lẽ tối giăng tơ
Nhặt âm thầm những buồn vui thiên hạ
Một mình đếm. Một mình gom mùa yêu vội vã
Để suốt đời chông chênh…!