PDA

View Full Version : Trang Thơ CM 52


Vũ Trường
17-05-21, 01:41 AM
ĐIỀU ƯỚC


Con hỏi bố : _" Bố đă ước điều ǵ ? "
Khi ngọn nến lung linh ngày sinh nhật
Bố nghẹn ngào mỉm cười không dám nói
Con hẳn biết tràn lan ḱa dịch bệnh
Bố rất b́nh thường chẳng dám ước lớn lao
Nhưng chất chứa quặn đau từng khúc ruột
Thương đồng bào thương nhân loại con ơi
Những con số không đành ḷng muốn nhắc
Sự thảm thương xin nén lại không lời
Từng giây phút con người đang chống chọi
Ai bây giờ cũng sẽ ước b́nh yên
Bố cũng vậy , xin một lần để ước
Ước b́nh yên trên khắp Hoàn Cầu .

16_5_2021
TruongVu

Vũ Trường
17-05-21, 01:42 AM
BẢN NGĂ



Có những điều khẩn cầu xin khép lại
Quên đớn đau nhẹ bước cơi hồng trần
Nước Cam Lồ duyên trời chưa bắt uống
Th́ chính ta tự xé toạc tim ḿnh
Muôn mảnh ghép tưởng chừng như đă chết
Nay tái sinh rực cháy cả tâm hồn
Ai đánh thức thiện tà nơi bản ngă
Đă là không chẳng vướng bận thêm ǵ !

17-5-2021
TruongVu

Nhím con
17-05-21, 10:44 AM
Xin chào VT !...

V́ không phải là "Tranh Thơ" nên NC chuyển topic này về mục "Thơ Trữ T́nh" nhé !...

Chúc VT một tuần mới vui vẻ !...

Vũ Trường
17-05-21, 12:45 PM
Đệ cảm ơn huynh rất nhiều , đệ không thành thạo một số việc trên diễn đàn đành nhờ huynh giúp đỡ ạ

Vũ Trường
22-06-21, 11:06 PM
NẾU TÔI KHÔNG VIẾT THƠ


Nếu tôi không viết thơ
Là thức bầy ngă quỷ
Chúng xâu xé tâm hồn
Đẩy tôi vào địa ngục

Khiến cho tôi bấn loạn
Chút ngọt ngào hóa điên
Đừng hỏi người điên nhé
V́ sao lại hóa điên

Nếu tôi đă hóa điên
Là tội đồ thiên cổ
Là tội đồ thiên cổ
Xin ném tôi nát óc
Đừng giày xéo tim tôi

Đừng giày xéo tim tôi
Để nó c̣n rung động
Để nó c̣n rung động
Ngoài kia rất diệu kỳ
Nó chẳng thể nào đi

Nó chẳng thể nào đi
Th́ đặc ân đôi cánh
Được đặc ân đôi cánh
Mặt trời phía xa xa
Thiên thần hay ác quỷ
Sải cánh là trời xanh .

TruongVu 22_6_2021

Vũ Trường
13-07-21, 11:42 AM
BỖNG DƯNG CON NHỚ CỤ ĐÀO


Bỗng dưng con nhớ cụ Đào
Cḥm râu trắng muốt ngọt ngào vần thơ
Cụ cho con cả ước mơ
Miền quê Tiên Lăng vô bờ yêu thương
Cùng đam mê thú văn chương
Những ḍng thơm thảo đời thường nâng niu
Phù sa Văn Úc chắt chiu
" Hai lăm năm ấy ...?" càng yêu "...Bến Hàn !"
T́nh người son sắt chứa chan
Làm con lạc giữa đại ngàn du dương .


TruongVu
13_7_2021

Vũ Trường
14-07-21, 06:59 PM
CON Đ̉


Con đ̣ chở khách qua sông
Đi đến giữa ḍng đ̣ chợt chênh chao
Chênh chao đ̣ đă lật nhào
Ḍng trong ḍng đục ai nào thấu chăng


TruongVu 14_7_2021

Vũ Trường
15-07-21, 06:03 AM
CÔ BẨY CÔ BA

Ḥ ơ ...cô bẩy cô ba
Cười duyên một cái cô đà xem đi
Cơm canh tung toé c̣n ǵ
Phần cô tươm tất giờ th́ ngán ngao
Không ăn sao chẳng đậy vào
Gọn gàng một chút ai nào chẳng vui
Chuyện ở hàng xóm nhà tui
Vợ chồng to nhỏ ngậm ngùi ...ḥ ơi !

TruongVu 15_7_2021

Vũ Trường
15-07-21, 06:35 PM
TRỜI XANH XANH ĐẤT XANH XANH

Ḥ ...ớ..ơ..!
Trời xanh xanh đất xanh xanh
Dễ chi cây trái ngọt lành nhân gian
Đêm rồi loảng xoảng oang oang
Được về sớm chút lại càng mệt hơn
Ai sao vô cớ giận hờn ...ḥ ...ớ...ơ
Ḥ ...ơ ! Ai sao vô cớ giận hờn ?
Để ai day dứt tâm hồn ai đau ...ḥ ...ớ...ơ !

TruongVu 15-7-2021

Vũ Trường
16-07-21, 07:35 PM
ĐỌC THƠ BÁC TRẦN NGUYÊN PHÚC


Đọc thơ bác Phúc ..."phúc nguyên"
Dường ăn được trái đào tiên trên trời
Từng câu say đắm ḷng người
"Tay cày , tay bút" một đời gió sương
Hằn sâu kư ức chiến trường
Đâu thời lửa đạn bi thương hào hùng
Nước non điệp điệp trùng trùng
Quê hương tiếng gọi lên đường Việt Nam
Vần thơ xúc động muôn vàn
Nghe như tiếng đá tiếng vàng chen nhau
Thật vàng chẳng phải thau đâu
Thơ người măi nhuộm sắc màu thời gian .


TruongVu 16-7-2021

Vũ Trường
17-07-21, 07:46 PM
NÉN TÂM AI CẤT GIỌNG H̉


Ḥ ... ớ ...ơ !
Nén tâm ai cất giọng ḥ
Nén tâm ai cất giọng ḥ ...ḥ ...ớ ...ơ
Nén tâm ai cất giọng ḥ
Từ trong sâu thẳm dày ṿ cay cay ...ḥ ...ớ ... ơ

Ḥ ...ớ ...ơ
Sao nàng chẳng nói điều hay
Dâu hiền vợ thảo mê say ḷng chàng
Gái ngoan ai lại sỗ sàng
Mà gieo chướng nghiệp bẽ bàng gia phong
Hại thân mạt kiếp đèo ḅng
Hại con côi cút , hại chồng thanh danh ...ḥ ...ớ ...ơ

Ḥ ...ớ ...ơ
Hại con côi cút , hại chồng thanh danh
Con chim hót ở trên cành
Ríu ra ríu rít xanh xanh khoảng trời
Vui nàng rồi lại vui tôi
Song thân mỉm lại nụ cười vui lây
Bạn bè trên khắp đó đây
Ḥa thêm nhịp khúc đong đầy hoan ca ...ḥ ...ớ ...ơ

Ḥ ...ớ ...ơ
Ḥa thêm nhịp khúc đong đầy hoan ca
Đổi thay ấm cửa yên nhà ...ḥ ...ớ ...ơ
Đổi thay ấm cửa yên nhà
Hỏi em em có mặn mà hay không ...? ...Ḥ ...ớ ...ơ !

TruongVu 17-7-2021

Ở trên đời , cỏ cây , chim muông đều có thể bị kích động . Từ thiên nhiên như núi non biển cả đến vũ trụ bao la đều có thể bị kích động . Con người tuyệt nhiên không ngoại lệ . Có những việc không thể đem giáo lư đạo đức b́nh thường phân giải . V́ con người có thể bị kích động đến giận dữ thậm chí phát điên ... Từ kỹ sư, bác sĩ đến giáo viên , nông dân rồi các văn nghệ sĩ... đều có thể bị kích động hóa điên . Khoa học hiện đại chỉ ra rằng , mỗi người có thể bị điên 15 phút trong một ngày . Điên hết sức b́nh thường . Tuy nhiên nó cũng để lại nhiều điều đáng tiếc .

Vũ Trường
22-07-21, 07:29 PM
NƠI TA MUỐN VỀ



Ḥ ...ớ ...ơ !
T́m nơi bến đỗ đ́u hiu
Mà chưng sóng vỗ dập d́u nôn nao...ḥ ...ơ

Đêm c̣n có những v́ sao
Hoa xinh mấy trận mưa rào tả tơi
Miếng ngon thơm thảo nàng ơi
Thành ra miếng nhục bởi lời đắng cay
Nào ai hạnh phúc như này
Chồng con sớm tối được đày tâm can ...ḥ ...ớ ...ơ

Con chim c̣n muốn gọi đàn
Sóng xô thuyền vỡ bàng hoàng tại ai ...ḥ ...ớ ...ơ
Sóng xô thuyền vỡ bàng hoàng tại ai
Ô ḱa , những giọt nắng mai
Ch́a tay ấm áp tựa bài t́nh ca

Ḥ ...ớ ...ơ
Yêu thương mới phải là nhà
Tinh thần phấn khởi nơi ta mới về ...ḥ ...ớ ...ơ
Yêu thương mới phải là nhà
Tinh thần phấn khởi ...ḥ ...ớ ...ơ ...
Tinh thần phấn khởi nơi ta muốn về ...ḥ ...ớ ...ơ !


TruongVu 22-7-2021

* Thật là lạ , mỗi khi cảm tác những bài thơ như thế này . Tôi lại nhận thấy phép phân thân là có thật . Sau khi tôi viết xong bài này , có một anh chàng giống hệt tôi bước ra chất vấn :
"- Là người khôn ngoan sâu sắc th́ phải biết làm chủ cuộc sống t́nh cảm không nên viết ra những điều này ...!"
Nói đến đây , lại xuất hiện anh chàng thứ hai , anh ta phân bua :
"- Cảm xúc của con người như một ḍng sông nếu càng chặn lại th́ nó càng vỡ lớn hơn , nguy hiểm hơn ...!"
Vậy là anh chàng thứ ba lại xuất hiện :
"- Nếu đă h́nh thành con đập ngăn ḍng sông th́ nên tháo nước điều tiết ...!"
Chẳng ai biết ba anh chàng này có hoà thuận cùng nhau giải quyết vấn đề hay không hay sẽ căi nhau om tỏi . Vậy là anh chàng thứ tư đứng ngoài cuộc của ba anh trước xuất hiện ...cứ như vậy cho đến lúc có ảnh chàng mới xuất hiện hỏi tôi :
"- Tôi là ai trong số những anh chàng kia ?"
Đố các bạn biết tôi là ai ?
Tôi xin "bật mí" ngay . V́ tôi nói ra các bạn cũng không hiểu ?
Tôi là người không quen biết những người kia . Tôi muốn ngủ một giấc thật ngon lành khi thức giấc tôi quên hết mọi thứ . Bắt đầu một ngày mới .
Đó chính là tôi !
Chính tôi !

Vũ Trường
23-07-21, 04:49 PM
BỖNG DƯNG CON NHỚ CỤ ĐÀO


Bỗng dưng con nhớ cụ Đào
Cḥm râu trắng muốt ngọt ngào vần thơ
Cụ cho con cả ước mơ
Miền quê Tiên Lăng vô bờ yêu thương
Cùng đam mê thú văn chương
Những ḍng thơm thảo đời thường nâng niu
Phù sa Văn Úc chắt chiu
" Hai lăm năm ấy ...?" càng yêu "...Bến Hàn !"
T́nh người son sắt chứa chan
Làm con lạc giữa đại ngàn du dương .


TruongVu
13_7_2021


Cụ Đào Quang Khải tặng cháu Trường Vũ.

TẶNG CHÁU TRƯỜNG VŨ.

Quư sao Trường tặng vần thơ
Sóng t́nh thức dậy vỗ bờ vấn vương
Cùng yêu thơ phú thôn hương
Một già một trẻ nẻo đường d́u nhau...

ĐÀO QUANG KHẢI.
------------

Vũ Trường
28-07-21, 06:21 PM
TRỜI BAN QUẢ NGỌT SAO THÀNH ĐẮNG CAY


Trời ban quả ngọt xinh xinh
Gieo chi trái đắng hỡi ḿnh ḿnh ơi
Con ngoan học giỏi nghe lời
Đành tâm cay nghiệt để đời trái ngang
Cơm bưng nước mắt hai hàng
Ô ḱa chúng bạn rộn ràng ...tủ thân
Làm cha sao khỏi ngại ngần
Bao phen thủ thỉ phân trần cùng em
Người ta sáng tựa chong đèn
Chồng em lụi bại đớn hèn v́ đâu
Uất sao càng nhịn càng sầu
Trách chi lửa bốc chảo dầu càng sôi
Oan ḿnh tội cứ để tôi
Bao lần xin lỗi chứng thời vẫn nguyên
Cắn răng để được hóa điên
Thành tiên bay bổng tiên điên giữa đời


TruongVu 28-7-2021

* Hắn giờ lẩm bẩm chửi bới liên miên .
Cuộc đời thật chớ trêu . Hắn đă từng hoà giải cho những cuộc xung đột của một người điên và một người suốt ngày say sỉn .
Hai người đó chạc tuổi nhau , chơi với nhau từ nhỏ . Vậy mà một người điên , một người "chí phèo" . Hai người đánh nhau không biết bao nhiêu lần . Có phen hắn mời cả hai người cùng uống rượu . Lạ lùng thay , trong bữa rượu họ chỉ ôn lại một thời chiếc áo mặc chung , điếu thuốc chia đôi ...
Đó không phải là may mắn , v́ hắn có thể làm tốt hơn như vậy .
Đáng tiếc thay hắn có thể làm cho người điên tỉnh táo . C̣n người ta th́ khiến hắn hóa điên . Hắn càng làm tốt th́ cuộc đời hắn càng khiến hắn điên nặng hơn.

Vũ Trường
28-07-21, 09:34 PM
THỬ LUẬN ANH HÀO

Xem phim thử luận anh hào
Đứng đầu ma giáo liệt vào chính nhân
Chàng trai Vô Kỵ siêu quần
So bề tài đức hơn phần Thanh Thư
Ở đời có thực có hư
Có khi phẳng lặng lại như sóng cồn
Vui ǵ Tạ Tốn - Thành Côn
Chuông chùa khép lại tâm hồn mênh mông .

TruongVu 28-7-2021

Vũ Trường
31-08-21, 12:53 PM
EM ƠI NGÀY 2-9



Em à !
Em có biết ngày mồng hai tháng chín
Là ngày ǵ của đất nước Việt Nam
Suốt bốn ngh́n năm chiều dài lịch sử
Bao máu xương đánh đổi huy hoàng

C̣n văng vẳng lời thề sông Hát
Tre Đằng Ngà dấu tích Thiên Vương
Từ bến B́nh Than căm thù "sát thát "
Đến người anh hùng áo vải Quang Trung

Không kể hết những tấm gương hào kiệt
Muôn chiến công ḍng máu Lạc Hồng
Vang dội khắp năm châu bốn biển
Tại Ba Đ́nh - Bác đọc tuyên ngôn

" Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa "
Ngày Quốc Khánh của toàn dân tộc
Ôi đau thương ... Oà lên hạnh phúc
Độc lập rồi hai tiếng Tự Do

Lan tỏa măi niềm tự hào mạnh liệt
Em cũng biết và anh cũng biết
Nhưng hỡi em
Anh muốn nhắc ngàn lần anh muốn nhắc
Ḱa hân hoan giục giă trống khai trường .



Trường Vũ 31-8-2021

Vũ Trường
09-09-21, 01:02 AM
THẤU HIỂU


Ai thấu hiểu
Một người hai bản ngă
Muôn nỗi đau giằng xé tột cùng
Nếu có thể dùng trăm năm đánh đổi
Khoảnh khắc thôi
Giải thoát tâm hồn
Như được sống những tháng ngày thơ dại
Cười ngây thơ và nói cũng thơ ngây


Trường Vũ 9-9-2021

* Khi thấy hắn bức xúc không thể tâm sự cùng ai . Có người khuyên hắn hăy ra biển , hét lên với biển cho nhẹ nỗi niềm .
Hắn đă từng như vậy , và đă lặp đi lặp lại nhiều lần như thế .
Ngày thứ nhất , hắn gào thét ...
Ngày thứ hai , hắn gào thét ...
Cũng không nhớ nổi bao nhiêu ngày như vậy ? Ban đầu hắn cũng thấy nhẹ ḷng . Rồi cứ thế ,cứ thế... hắn tâm sự cùng biển . Tâm sự nhiều đến nỗi hắn quên mất biển cũng chỉ là một dạng thể vô tri . Hắn nhanh chóng biến thành kẻ tự ti ,tự kỷ . Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn rất khó tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách thăng bằng . Khi nhận ra điều đó , hắn bắt đầu sợ biển .
Thế rồi , cuộc đời hắn . Những nghịch lư , những tác động tiêu cực vẫn luôn tiếp diễn ngày một khắc nghiệt hơn .
Nhiều khi quá mệt mỏi hắn t́m vào giấc ngủ . Con người ta có giấc ngủ để nghỉ ngơi , để ḱm nén ,để tâm hồn nhẹ nhàng hơn ... Nhưng tiếc thay người ta t́m tận những giấc ngủ của hắn mà quấy nhiễu , mà giày ṿ ... Thần kinh con người sao chịu nổi ?
Hắn cứ luôn lẩm bẩm , cười nói một ḿnh . Có khi thốt lên tiếng chửi rủa ... ?
Đời ...!
Đừng cố gắng chịu đựng nữa ! Ai đáng chửi cứ chửi ...!
Nếu cuộc đời phải diễn . Hắn chọn đóng vai phản diện . Đóng vai thủ ác . Hắn hy vọng sẽ gặp những người đóng vai chính diện . Những người tốt .
Mong là như vậy , thật đáng tiếc nếu cuộc đời chỉ gặp những người lẹt đẹt đóng vai phụ

Vũ Trường
24-09-21, 08:47 AM
XÓT XA

Người chọn sống ung dung
Ta lạc kiếp đọa đày
Khác nhau không thành bạn
Có ǵ đáng nói đâu

Vợ hư chồng dung tục
Cha mẹ ác con oán
Thầy bất nghĩa tṛ khinh
Hôn quân bề tôi phản

Từ ngàn xưa đă vậy
Ngẫm lại xót xa thay
Ôi đêm dài sao sáng
Mờ mịt gió bụi bay

Trường Vũ 24-9-2021

Vũ Trường
15-10-21, 11:34 AM
CHÀO BUỔI SÁNG

Ơn đền oán trả thế là xong
Chẳng nợ chi ai khỏi bận ḷng
Nhấp ngụm cà phê chào buổi sáng
Ta ngồi lặng lẽ đất trời trong


Trường Vũ 15-10 -2021

Vũ Trường
22-10-21, 11:47 AM
BUÔNG


Bao nhiêu năm con t́m đường để sống
Sống làm sao hỡi đức Phật nhân từ
Đáng tiếc thay một tâm hồn nhạy cảm
Biết yêu thương sao chịu lắm phũ phàng
Con buông bỏ một ḷng xin hướng Phật
Tiếp cho con sức sống cửa từ bi
Trước khi con làm điều ǵ dại dột
Khẩn nguyện người ban ánh sáng tâm linh
Con sẽ tu theo cách của riêng ḿnh
Con đă sống đàng hoàng cho và nhận
Khi con nhận là ḷng biết ơn vô hạn
Khi con cho con chẳng nhớ được ǵ
Nhưng cuộc đời biết bao điều ngang trái
Chẳng tri âm ai hiểu nỗi oan này
Thôi có lẽ thói đời là như vậy
Nên mới cần hiểu biết để bao dung
Con sẽ trả hết những ǵ là duyên nợ
Bước nhẹ nhàng mọi thứ chỉ hư vô .


Trường Vũ 22_10_2021

Vũ Trường
30-11-21, 01:27 PM
Ừ HA


Hồi đêm mệt quá cứ lăn kềnh
Ngủ tít tḥ ḷ kệ muỗi khênh
Sáng dậy chao ôi c̣n ể oải
Ừ ha xuống thác lại lên ghềnh .


Trường Vũ 30-11-2021

Vũ Trường
08-12-21, 08:36 PM
ĐÊM


Lang thang
Bờ đê
Gió lạnh
Đêm ...!

Vũ Trường
09-12-21, 09:10 AM
ĐIÊN


Không nhẫn th́ loạn
Nhẫn loạn hơn
Ta kêu gào trong cùng quẫn
Điên ...!

Vũ Trường
09-12-21, 09:15 AM
Cảm ơn

Em xem bói rằng ta điên nặng em bỏ ta không đáng tiếc
Và bây giờ người kế tiếp đang từng bước khiến anh điên
Cảm ơn em người cảnh báo và cũng cảm ơn em người khiến ta điên

Vũ Trường
09-12-21, 11:17 AM
VUI

Sắp được điên rồi sắp được điên
Điên rồi quên hết phải không em
Không ai đày đọa thêm ta nữa
Dẫu có đày th́ cũng đă hoá điên

Vũ Trường
09-12-21, 11:44 AM
Tuyệt Vọng

Ta dang tay đón chờ số mệnh
Đến ngay đi đă sẵn sàng rồi
Mấy chục năm đau đầu buốt óc
Với bao nhiêu cố gắng không ngừng
Cũng phải nói ta làm nên kỳ tích
Kỳ tích thành vực thẳm sâu hơn
Tuyệt vọng

Vũ Trường
11-12-21, 08:15 PM
Gởi TruongVu ca khúc TÔI ƠI, ĐỪNG TUYỆT VỌNG của cố Ns Trịnh Công Sơn. Mong mọi điều tốt đẹp nhất luôn ở bên em.

+YouTube Video

Em cảm ơn thầy rất nhiều

Cuộc sống của em cho em hiểu thế này : Một con đập dù vững trăi thế nào th́ cũng luôn tồn tại một câu hỏi là khi nào nó sẽ vỡ ?
Có nhiều nguyên nhân khách quan như : băo lũ , động đất ...
Nguyên nhân chủ quan : con người phá hoại ...
Nhưng ngược lại nếu may mắn ít thiên tai hay được con người luôn trùng tu đúng cách nó sẽ tồn tại lâu hơn

Tinh thần của con người cũng vậy !
Nếu một con người từ nhỏ không được tiếp xúc với những điều tích cực mà ngược lại th́ khó trách khỏi một tâm lư phức tạp .
Nói một cách khác có những thứ tồn tại ngoài những đạo đức giáo lư thông thường . Thí dụ , bây giờ đang covid hoành hành , em muốn làm một điều ǵ đó mang lại b́nh an cho em , cho gia đ́nh , cho cộng đồng lớn hơn là cho toàn nhân loại . Nhưng em không đủ sức làm như vậy . Hoặc em muốn làm người đại trí , đại dũng , đại đức ...nhưng có thể em lại là kẻ tội đồ bất nhân bất nghĩa . Làm người đại đức được mọi người yêu thương kính trọng th́ ai chẳng muốn làm . Như vậy , là tâm em hướng thiện nhưng có những việc em cũng sẽ trở thành kẻ thủ ác .
Giống như con đập mục đích của nó là toả sáng , là đem lại nhiều lợi ích . Nhưng khi nó vỡ th́ nó sẽ là những thảm họa .
Trước khi đến với thơ , em cũng tồn tại tâm lư phức tạp này . Khi đó , cái chính là em được giải tỏa cùng nàng thơ . Bên cạnh đó , có sự tác động tích cực của các thầy cô và bạn bè . Em đă làm nên kỳ tích .
Nhưng bây giờ , những tác động tiêu cực lại đẩy em xuống vực sâu hơn .
Không có ai sai cả , họ chỉ v́ không hiểu mà vô t́nh khiến em như vậy .
Nhưng bây giờ em không là con đập nữa ? Em là một con người b́nh thường và rất b́nh thường . Em đă biết cách để tự làm lành những vết thương của ḿnh .

Em kính chúc thầy và gia đ́nh luôn b́nh an và hạnh phúc ạ


SÁNG SUỐT

Khi ở giữa đầm lầy
Càng giẫy giụa càng chóng thụt sâu
Hăy b́nh tĩnh
Sáng suốt chọn cái chết từ từ .

Trường Vũ 11_12_2021

Vũ Trường
15-12-21, 04:12 PM
THUẬT HỨNG 12


Đọc thơ t́nh Ta Go
Tôi thấy ḿnh là bức tranh tương phản
Kẻ tội đồ với bậc vĩ nhân
Người nồng nàn
Tôi lại quá khô khan
Người bao dung
Tôi chứa đầy ích kỷ

Nhưng hỡi ai
Đừng ví von khập khiễng
Tôi hoá thân thành con ác quỷ
Hăy giương cung chiến tích huy hoàng
Ai dập tắt ngọn lửa ḷng khao khát
Để tôi về địa ngục nhẹ nhàng hơn

Trong bóng tối
Tôi không ngừng cầu nguyện
Sự b́nh an hạnh phúc đến muôn loài
Điều xa xỉ tôi không hề có được

Tôi lạc lơng
Bước ra ngoài ánh sáng
Xác thân này
Cứ hành quyết tùy nghi
Đừng ai hỏi điều ǵ thêm nữa nhé
Tôi chỉ về
Lấy lại thứ của tôi
Thứ quư giá mà người ta cưỡng đoạt
Nụ cười hiền vui vẻ giữa nhân gian .


Trường Vũ 15_12_2021

Vũ Trường
17-12-21, 11:06 AM
ĐỌC THƠ PUSKIN


Ôi ngài Puskin
Sao tuyệt vời đến thế
Đọc thơ ngài tôi thấy
Tâm hồn nhẹ nhàng hơn

Như lạnh lẽo mùa đông
Được ngồi bên ngọn lửa
Tựa mùa hè oi ả
Được tắm nước mát trong

Ngài là v́ sao sáng
Hay rực rỡ b́nh minh
Tôi bỗng buồn bất chợt
Chẳng thể nhận ra ḿnh

Tôi là ai , là ai
Chưa bao giờ được sống
Vui vẻ tự cơi ḷng
Tôi là ai, là ai

Giọt buồn rơi bất tận
Chẳng vọng chút dư âm
Đọc thơ ngài , tôi sống
Mở ra kỷ nguyên rồi .


Trường Vũ 17_12_2021

Vũ Trường
19-12-21, 01:59 PM
TIẾC


Càng cố gắng b́nh tĩnh
Càng ức chế nhiều hơn
Một tư duy tiến bộ
Một tính nết ḥa đồng
Một con người chịu khó
Sao lắm nỗi đọa đày
Đêm thường hay mất ngủ
Ngày quá đỗi đau đầu
Ơi nàng thơ, nàng thơ
Tiếc là đáng tiếc thay .

Vũ Trường
23-12-21, 09:31 AM
BỐI RỐI


Chớ có nói anh điêu
Ôi cô gái mỹ miều
Em làm anh bối rối
Quên mất cả lời yêu

Trăm ngh́n câu vẫn thiếu
Sao kể xiết t́nh anh
Như sóng nước long lanh
Hoàng hôn chiều ve vuốt

Anh nào đâu chải chuốt
Hỡi bông hồng xinh xinh
Gió lay lá cựa ḿnh
Trăng tṛn đêm huyền ảo

Xuưt xoa em mới bảo
Anh chỉ nói huyên thuyên
Thoáng thấy nụ cười duyên
Nhanh nhanh nàng giấu nhẹm .

Trường Vũ 23-12-2021

Vũ Trường
25-12-21, 06:10 PM
ƠI CÔ GÁI CÔNG NHÂN


Ơi ...!

Cô gái công nhân ơi
Anh muốn được mở lời
Em lặng thinh không nói
Mộng tháng ngày chơi vơi

Hay chăng mùa xuân tới
Em mải miết xây đời
Hăng say đầy phấn khởi
Băng chuyền chạy bon bon

Ôi, tiếng máy nổ gịn
Dư âm nào sâu lắng
Bản hùng ca chiến thắng
Dọc đất nước b́nh yên

Ban mai khắp mọi miền
Mang t́nh yêu tha thiết
Yêu quê hương mănh liệt
Là t́nh em , t́nh anh

Kia cây lúa màu xanh
Thời em màu sức sống
Trái tim này sôi động
Ơi cô gái công nhân .


Trường Vũ 25_12_2021

Vũ Trường
27-12-21, 11:33 AM
SONG CA


Hôm qua trời trở gió
Không khí lạnh tăng cường
Ôi bàn chân giá buốt
Đi khắp nẻo hồi hương

Đâu dấu ấn phố phường
Nào quan san hẻo lánh
Những đêm buồn hiu quạnh
Ngày thức giấc xôn xao

Nay quên hết ồn ào
Bập bùng bên ánh lửa
Em ơi ḿnh rỗi chửa
Ta cùng hát song ca .


Trường Vũ 27-12-2021
*Nơi tâm hồn giải phóng

Vũ Trường
29-12-21, 10:24 AM
T̀NH ANH


Anh ước ǵ anh
Có thể chuyển nhà
Bên nàng nghe vọng
Xao xuyến t́nh ca

Nh́n em hạnh phúc
Ḷng anh cũng đă
Yêu dấu bao la
Măn nguyện lắm rồi

Bây giờ vui vẻ
Ḿnh cách xa thôi
Dành em khoảng cách
Say đắm bên người

Anh viết bài thơ
Nhưng cứ mỉm cười
Không buồn một chút
Dễ hiểu em ơi
V́ anh nh́n thấy
Thiên sứ trong đời


Trường Vũ 29-12-2021
* Giải phóng tâm hồn

Vũ Trường
30-12-21, 07:32 PM
NHIỆM MÀU


Ôi , yêu đương , yêu đương, đôi bạn trẻ
Say sưa bên nhau , say sưa hát ca
Rung rinh con tim nhịp khúc vàng

Nghe bao thân thương lan đi trong tôi
Vang lên ngân nga quá đỗi ngỡ ngàng
Khi con tim yêu truyền nhau cảm hứng

... Nhiệm màu !


Trường Vũ 30_12_2021

Vũ Trường
31-12-21, 08:53 PM
Một tinh thần khoẻ mạnh
Sẽ làm tốt mọi việc hơn
Một tinh thần yếu
Phần nhiều sẽ dẫn đến bi kịch

Không ai giúp được ḿnh
Họ chỉ biết phán xét
Hăy tự cứu lấy ḿnh
V́ chưa chắc họ đă có tâm và hiểu biết hơn ta

Vũ Trường
31-12-21, 08:54 PM
Em à !

Anh mong em và các con luôn luôn vui vẻ , mạnh khỏe và b́nh an .

Anh biết , mấy ngày nghỉ lễ , em muốn cho các con về chơi với ông bà ngoại . Chắc ông bà cũng nhớ cháu . Nhưng đang trong thời kỳ covid rất nguy hiểm , phức tạp và ngoài trời th́ rất lạnh . Đường đi lại khá xa mà đi bằng xe máy . V́ sức khỏe và sự an toàn của em và các con cùng đại gia đ́nh ḿnh , anh không đồng ư cho em đi chơi vào thời điểm này .
Nhưng em cứ cương quyết đ̣i cho các con đi . Em không nghe anh th́ thôi nhưng bố mẹ chồng khuyên can em cũng không nghe . Lần trước cũng v́ chuyện này mà em căi nhau với mẹ chồng , em nói thẳng rằng con em chết em lo chôn cho nó được .
Em có nhớ , hai năm trước , em cố t́nh cho con về ngoại chơi khi thời tiết giá lạnh . Con ḿnh đă sốt cao , co giật phải đi cấp cứu ...
Không ai cấm em cho các con về ngoại chơi . Nhưng đi vào lúc khác tốt hơn em ạ .
Thực tế là chỉ riêng chuyện này , vợ chồng ḿnh đă căi nhau và xô xát rất nhiều . Thực tế là con ḿnh hay ốm và đă phải đi cấp cứu như vậy . Em cứ ngang bướng đă đành tại sao bên ngoại lại không khuyên em lấy một tiếng . Không v́ để vợ chồng ḿnh bớt đi một mâu thuẫn cũng v́ sức khỏe và sự an toàn của các cháu ?
Đằng này ... thôi anh không muốn nói thêm ǵ nữa .
Em nói con làm sao em chịu trách nhiệm . Em chịu trách nhiệm như thế nào ? Nếu con v́ đường xa rét mướt ốm đau đi bệnh viện , một ḿnh em lo cho con được sao ? Anh có thể không quan tâm được sao ...?
Em có biết rằng tâm lư của anh lúc này như thế nào không ?
Nếu anh cương quyết không cho em đi th́ chắc chắn vợ chồng ḿnh sẽ mâu thuẫn thậm chí rất nặng nề .
Nếu anh đồng ư để em cho các con đi . Anh có cảm thấy ḿnh đang đem sức khỏe của các con ra đùa với sự may mắn
Vậy em tự quyết định nhé . Nếu em thương yêu chồng con th́ em hoăn cuộc đi chơi này lại .
C̣n em cứ cố t́nh , anh cũng không ngăn cản nữa .

....

EM VÀ NÀNG THƠ

Anh xin lỗi v́ em và nàng thơ
Lỗi tại anh mà chúng ḿnh không có tiếng nói chung
Nhưng chỉ có nói chuyện với nàng thơ , anh mới giữ được ḿnh b́nh tĩnh .
Nàng thơ đă giúp anh điều ḥa tâm trạng
Anh kệ người khác nghĩ thế nào ?
Họ có sống cho anh đâu mà họ hiểu .
Quan trọng anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn
Anh luôn mong ḿnh có tinh thần tốt để có thể làm tốt mọi việc .
Những ai không hiểu biết th́ kệ họ , anh không thèm chấp nàng thơ nhỉ !
Anh có một nàng thơ .

Trường Vũ 31-12-2021

Vũ Trường
01-01-22, 08:02 AM
Em à
Trời lạnh , anh nằm trong chăn vẫn cảm thấy lạnh . Đi ra đường bằng xe máy hở chỗ nào gió lùa buốt chỗ đó .
Nhưng em đă quyết cho các con đi chơi th́ anh cũng chỉ c̣n biết vui vẻ chấp nhận .
V́ anh , cứng rắn hay khó chịu cũng không được , bởi khi đó chúng ta chắc chắn sẽ xung đột . Nó sẽ như hàng trăm những chuyện khác khiến thầy cô , bạn bè của anh cười chê anh rồi .

Anh muốn im lặng em cũng sẽ nói anh khinh người , rồi mỉa mai anh có cái mồm để làm ǵ ?... Xa hơn em lại đổ cho anh cái tội cấm đoán các con không cho về ngoại. .!
Anh nói với em không phải v́ anh hậm hực do ḷng tự tôn của người đàn ông không được tôn trọng . Mà v́ anh lo cho sức khỏe của các con .
Các con đi chơi ông bà ngoại cũng là nhu cầu t́nh cảm chính đáng . Em là người mẹ mang nặng đẻ đau ra các con của chúng ḿnh , hơn ai hết em cũng yêu thương các con .
Anh biết không phải anh suy nghĩ quá nhiều , nhưng đạo lư có nhiều khi lại trái chiều nhau .
Thôi anh cầu mong mẹ con em đi chơi vui vẻ , đi may mắn về b́nh an

...
NÀNG THƠ ƠI


Nàng thơ ơi ,ta đă mở ḷng
Nào phải đâu rằng ta nhu nhược
Nhưng có cách nào tốt hơn không ?
Ta muốn hỏi chuyên gia tâm lư
Ta muốn hỏi bạn bè tri âm
Ta muốn hỏi những người hiểu biết
...
Nhưng thực tế , ta chẳng biết hỏi ai
Ta luôn làm tất cả những ǵ có thể
" Một điều nhịn là chín điều lành "
Nhưng không đơn giản đâu nhé
Nhưng ta cũng đă có cảm giác nhẹ nhàng
Bởi nàng luôn lắng nghe và chia sẻ
Nàng thơ ơi , nàng thơ .

Trường Vũ 1_1_2022

Vũ Trường
03-01-22, 04:26 PM
VUI LÂY

Này là đôi bạn trẻ
Làm tôi cứ vui lây
Như đôi chim ríu rít
Lảnh lót giữa lùm cây

Chợt nỗi buồn tan biến
Ội sức sống tràn đầy
Niềm vui vừa gơ cửa
Bay lên vút tầng mây


Trường Vũ 3_1_ 2022

Vũ Trường
04-01-22, 03:34 PM
NGƯỜI BẠN CỦA TÔI ƠI


Người bạn của tôi ơi
Ngoài kia trời đông giá
Ḿnh luôn luôn hối hả
Dừng một chút chào nhau

Dù ai sướng ai đau
Cùng ḥa đồng thân ái
Trái tim gần gũi lại
Ấm áp tựa mùa xuân


Trường Vũ 4_1_2022

Vũ Trường
07-01-22, 03:32 PM
Em à

Thời gian ḿnh làm việc trong ngày khá dài . Rất ít thời gian để nghỉ ngơi thư giăn . Vậy mà , cứ rảnh rỗi một chút là gia đ́nh bé nhỏ của chúng ḿnh lại có biết bao chuyện để nói .
Vợ chồng ḿnh ngồi ăn cơm trưa với nhau tại công ty mà hầu như ngày nào anh cũng phải nghe em nhắc đến 4 chuyện :
1 . Em cằn nhằn anh thế này thế kia : nào là không cho gọn cái bát , nào là không lấy cho em ít dầu rửa bát , nào là lấy nhiều dầu , ít dầu , nào là anh chẳng được việc ǵ , nào là anh chỉ cắm mặt vào điện thoại ...
2 . Em sẽ kể cho anh nghe hôm nay em căi chửi nhau với ai , với chị em nào ở công ty
3 . Em nói cho anh nghe về mẹ chồng của em . Hôm nay em bảo ,em về con em kêu ngứa , em mang con đi rửa rồi em nói mẹ chồng em . Sau khi em rửa xong th́ con em không kêu ngứa nữa. Mẹ chồng em mới thôi .
4 . Em lại mang con gái lớn ra trách móc : nào là hôm nay không day em nó tập xe , nào là dạy em học . Nào là nhà bẩn , nào bếp , nào quần , nào áo , nào c̣n không hỏi mẹ ...

Nhiều chuyện như vậy , em lại quay sang trách anh sao anh không nói ǵ ? Sao anh đờ đẫn , sao anh khinh người ...?
Em than phiền em khổ , em khổ đến chết ...!
Vậy là tranh thủ lúc nghỉ ngơi tí trưa em xả . Em nói ra rồi em có thấy ḷng nhẹ nhàng hơn không mà ngày nào em cũng vậy ?

...
TA KHÔNG NÓI

Ta im lặng hỡi nàng thơ nàng thơ
Cầu xin nàng hăy mỉa mai và phán xét ta nhé
Nàng hăy phán xét ta tại sao im lặng
Nàng hăy mỉa mai ta không biết ứng xử tốt hơn
Ừ th́ ta ích kỷ
Ừ th́ ta hằn học ...
Hỏi nàng đă vui chưa ?


Trường Vũ 7-1

Vũ Trường
07-01-22, 04:27 PM
MẸ ƠI

Con thấy mẹ lặng thinh
Nhưng không giấu được sự u hoài
Con cũng không dám hỏi nỗi niềm của mẹ đến từ đâu
Nhưng từ trong sâu thẳm con hiểu
Mẹ đang bảo vệ hạnh phúc cho con
V́ vậy con cũng sẽ cười vui vẻ .

Trường Vũ 7_1_2021

Vũ Trường
07-01-22, 05:09 PM
CON GÁI À

Lại nhớ ngày nào mới mấy tuổi đầu
Con đă biết động viên bố không nhắc đến những chuyện buồn
Bố cũng xin lỗi con v́ đă để con chứng kiến những chuyện buồn xung quanh bố
Ấy vậy mà nay con đă khôn lớn
Con đă dần dần là một thiếu nữ rồi
Đi học về biết giúp đỡ ông bà , bố mẹ
Biết thay bố mẹ chăm lo dạy dỗ các em
Như vậy là bố rất mừng
Tuy nhiên cuộc sống có nhiều điều không như ư
Nhưng đó cũng chính là một phần của cuộc sống
Con hăy tự tin và vui vẻ nhé .

Trường Vũ 7-1-2022

Vũ Trường
10-01-22, 04:21 PM
Em à
Em nhắn tin cho anh bảo nhà chị ấy bị trộm xe máy . Anh trả lời anh biết rồi
Đến khi nghỉ ăn trưa , em lại hỏi,ai nói cho anh biết ? Thấy anh không trả lời nữa , em khó chịu bảo anh là anh đói quá hay mệt quá không trả lời được ?
Anh trả lời là bác T và bác H nói chuyện . Nghe vậy ,em càng khó chịu hơn .Em bảo , em để ư đéo ǵ hai bác ấy mà em biết , rồi hai bác ấy đi cúng chỉ đến ăn không làm ǵ , phải nói vào mặt . Rồi th́ bác H là mẹ chồng thế này thế kia ....
Đấy , em thấy không , dù bất cứ chuyện ǵ liên quan đến anh hay không liên quan đến anh , anh nói ǵ hay không em đều khó chịu .Em có thấy là em vô lư không ,?
Nhiều hôm em bảo anh là với vợ th́ cứ lầm lầm ĺ ĺ , mặt sưng lên , nói chuyện với bạn thơ nhá ...?

Cũng may là câu chuyện hôm nay chỉ có vậy !


....
NÀNG THƠ Ạ

Có những nỗi buồn thật khó nói
Nhưng ta lại muốn đặt tên cho nó
V́ dù ta có muốn hay không
Th́ hằng ngày nó đă xảy ra nhưa vậy
Ta cứ phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật
Một ngày nào đó , ta sẽ thấy nó b́nh thường
Thậm chí rất tầm thường
Ta không c̣n để ư đến nó nữa
Tránh được những cảm xúc nóng giận nhất thời đáng tiếc
Đó chính là những vần thơ muôn thuở
Ta dành cho nàng thơ .

Trường Vũ 10-1-2022

Vũ Trường
11-01-22, 11:29 AM
Em à

Sáng sớm , em sang gọi anh tŕu mến :"anh sang nằm với con cho ấm !"
Anh liền sang nằm với các con , rồi mọi việc yên ắng . Đúng là rất ấm áp , rất b́nh yên . Anh cảm thấy rất vui . Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời .
Cho đến khi chuẩn bị đi làm , em gọi anh gấp áo mưa . Anh vui vẻ chuẩn bị gấp , em lại bảo để xem ảnh gấp thế nào ? Không hiểu sao , tự dưng đôi bàn tay anh lóng ngóng . Anh không sao gấp được , một lần rồi hai lần . .. Em th́ cứ nói sao anh đi ra ngoài nói giỏi thế mà cái áo mưa cũng không gấp được , rồi th́ anh hơn em có hai tuổi mà bồng bột trẻ con ...Anh đă từng mặc không biết bao nhiêu cái áo mưa và gấp bao nhiêu lần mà tại sao hôm nay anh lại không gấp được ? Tại sao ? Tại sao ..?
Anh rất muốn gấp cho gọn gàng để không bị em nói . Nhưng anh lại đờ đẫn vô dụng như vậy . Anh đành đưa em gấp .
Đúng là em gấp đẹp hơn . Em giỏi quá !

...

NGỌN LỬA

Những đám cháy lớn
Thường bắt nguồn từ đốm lửa nhỏ
Tự rất xa xưa
Con người trở nên văn minh
V́ kiểm soát được ngọn lửa
Làm sao ta có thể
Kiểm soát được ngọn lửa
Trong cuộc đời của nhau ?

Trường Vũ 11-1-2022

Vũ Trường
11-01-22, 02:05 PM
Em à
Làm cả ngày mệt mỏi rồi . Vậy mà , mỗi lúc được ngồi bên em ăn cơm , anh lại rất buồn .
Anh đă cố gắng rót ít nước mắm chấm rồi . Nhưng làm sao mà rót ra mà chấm đủ không thừa thiếu chút nào ? Cứ thấy thừa ra một chút là em lại cằn nhằn anh . Hôm nay cũng vậy , em chỉ vào bát mắm bảo anh húp hết đi !
Anh đă lặng lẽ húp hết rồi , em đă vui chưa ?

...
NÀNG THƠ ƠI

Ta chỉ có thể làm như vậy
Nếu ta nói ǵ thêm là sẽ căi nhau
Nếu căi nhau là sẽ có chuyện lớn hơn
Vợ ta lại nói một nửa câu chuyện với bạn bè của ta
Họ lại phán xét và xa lánh ta
Căi chửi nhau là việc không nên
Họ phán xét xa lánh là đúng rồi
C̣n ta đừng buồn v́ những chuyện này nữa



Trường Vũ 11_2_2021

Vũ Trường
12-01-22, 10:49 AM
K̀A MÙA XUÂN ĐẾN


Rung rinh ,rung rinh ,rung rinh ... chiếc lá
Khi mùa xuân về
Yêu thương , yêu thương , yêu thương...ta đă
Phiêu bạt phương nào
Em ơi , em ơi , em ơi ...nghe chăng
Lời trái tim hóa đá
Mênh mang , mênh mang , mênh mang ... sầu đau
Theo trọn kiếp người
Quên đi , quên đi , quên đi ... một thoáng u hoài
Vài mươi năm nữa
Ch́m vào hư vô
Coi như ta nợ cuộc đời
Ḱa xuân đang đến
Mỉm cười đi em !


Trường Vũ 12_1_2022

Vũ Trường
12-01-22, 12:38 PM
GIĂI BÀY

Em à
Anh gọi em là em yêu ơi
Em bảo anh là trẻ ranh
Anh nói anh thương em
Em bảo anh thương cái lỗ mồm

Thực chẳng biết nói chuyện với em thế nào
Có bữa cơm em hỏi anh
Về những chuyện tào lao mà anh chẳng nhớ
Anh trả lời em cả hai câu
Đến câu thứ ba , thấy anh im lặng
Em bảo anh chỉ cắm mặt vào ăn
Sao em lại nói thế
Anh đâu ăn hết phần của em
Em gắp thức ăn cho anh
Anh bóc trứng cho em rồi c̣n ǵ ?
Em lại bảo anh nói chuyện với bạn thơ nhá
Th́ đấy em xem
Có bạn thơ nào nói chuyện với anh như em nói vậy không
Nếu họ nói như em th́ anh sẽ chẳng nhịn
Nhưng anh phải nhịn em c̣n ǵ
Anh dành cho em nhiều t́nh cảm hơn họ mà
Với lại bạn thơ của anh
Em cũng chửi khá nhiều người rồi
Ai không chửi được th́ em nói xấu anh( ư quên nói thật ) với họ
Họ quay ra phán xét anh và chạy mất dép hết rồi
Có c̣n ai là bạn thơ đâu
Họ cứ nghĩ rằng
Làm như họ sẽ tốt cho anh
Nhưng họ không hiểu chuyện nên vô t́nh làm ngọn lửa cháy to hơn
Giậu đổ b́m leo
Lúc anh đang gặp chuyện không vui
Tâm trạng cùng quẫn
Có những người lại bới móc
Và vu khống anh những chuyện anh không có
Anh chịu nhiều ấm ức
Mà c̣n chẳng muốn nói
Cứ vui vẻ mà sống em ạ
Yêu thương nhau được lúc nào th́ yêu .


Trường Vũ 12_1_2022

Vũ Trường
13-01-22, 09:56 AM
NÀY CÔ GÁI


Này cô gái
Nếu cô thấy yêu th́
Mời cô say đắm
Sà vào ḷng tôi

Đừng ấm ức
Nói những thứ dư thừa
Rồi đem cay đắng
Ḥa vào đời nhau

Nếu như có phép nhiệm màu
Th́ anh xin để nguyện cầu cho em

Anh đờ đẫn
Cũng quen rồi
Chẳng mong chi nữa
Chỉ mừng em vui

Đêm dày đặc
Tối đen thui
Trăng sao cũng đă
Ngủ vùi từ lâu

Buồn vui âu cũng bạn bầu trăm năm


Trường Vũ 13_1_2022

Vũ Trường
13-01-22, 03:25 PM
HĂY CHO ANH ĐƯỜNG LUI

Em à
Anh chỉ viết lại những ǵ xảy ra hằng ngày
Anh và em cùng nên đọc và suy ngẫm lại những hành vi , lời nói của ḿnh .
Viết ra anh cũng đau ḷng lắm
Nhưng chúng ta đă làm tổn thương nhau quá nhiều rồi
Mà không có dấu hiệu dừng lại
Chúng ḿnh cứ sống với nhau như vậy măi sao
Em cứ bảo anh nóng , anh ngu ...
Nhưng em cứ không hài ḷng v́ những việc nhỏ mà dùng lời lẽ xúc siểm anh đă đành
Nhưng bố mẹ chồng , các chị em bên chồng
Đặc biệt là con gái lớn ...
Em cứ căi vă , chửi bới , đánh nhau như vậy sao anh không lên tiếng được ?

Không ít lần em thách thức anh căi chửi , đánh nhau với anh , dĩ nhiên là phái nữ th́ em sẽ thiệt
Mời th́ bố mẹ đẻ em không đến để họp gia đ́nh
Anh về ngoại nói chuyện đàng hoàng th́ bố đẻ em bênh em chửi anh
Bố đẻ em bảo em bỏ anh và các con
Anh bảo cứ làm theo ư của bố đẻ em
Anh sẽ nuôi các con và trả tiền cho em
Em đă xin lỗi anh ...
Nhưng em lại cứ tái phạm
Anh đều cố gắng nói chuyện với anh chị em ruột của em để cùng nhau giải quyết vấn đề
Nhưng cuối cùng cả hai bên chửi nhau .
Em lại bảo em và gia đ́nh bên ngoại em chẳng làm sao mà anh chửi bới với bạn bè của anh .
...
Hai bên chửi nhau coi như là hoà
Bây giờ , sống được với nhau hay không th́ cũng phải rơ ràng và thay đổi

Anh cũng không có đường lui

Trường Vũ 13_1_2022

Vũ Trường
14-01-22, 10:33 AM
MỞ L̉NG

Em à
Em có c̣n nhớ , em từng tuyên bố là anh trả cho em 60 triệu em sẽ đi khỏi nhà

Thế rồi , có sự đại diện của chi hội phụ nữ
Đại diện trưởng khu dân cư
Và sự chứng kiến của hàng xóm láng giềng
Anh tuyên bố
Về tiền bạc : Theo nguyện vọng của em , anh trả em 60 triệu tại chỗ
Về con chung : Anh nhận nuôi cả hai đứa con chung
Về vợ chồng : anh tuyên bố không chấp nhận người vợ như em .

Em đă lài nỉ xin lỗi anh
Em xin lỗi anh nhiều lần rồi
Anh cương quyết không chấp nhận em nữa

Dân làng xóm ngơ
Từng người , từng người
Họ phải nói đỡ cho em
Họ nói em đă biết lỗi rồi
Th́ trước anh v́ đại cuộc ,
Sau nể mặt họ mà mở ḷng tha thứ cho em
Họ nói , anh hăy v́ các con của chúng ḿnh ...!

Anh lại bỏ qua tất cả
Ấy vậy mà đến bây giờ ...?
Thời gian qua , em có vất vả v́ gia đ́nh
Nhưng nếu em bỏ anh
Anh đă trả tiền cho em ,
Lại nuôi các con cho em c̣n ǵ
Nuôi hai đứa ăn học hành trưởng thành
Gian nan vất vả và biết bao nhiêu tiền bạc cho đủ đây
Suy cho cùng
Bỏ anh em rất rảnh rang
Không thiệt tḥi mà c̣n có lăi .

Em phải xác định rơ được ḿnh cần ǵ ?
Nếu em cần một gia đ́nh hạnh phúc
Th́ em phải biết CÁCH yêu thương
Em hăy bắt đầu từ việc nói những lời yêu thương !


Trường Vũ 14_1_2022

Vũ Trường
15-01-22, 09:42 AM
XÓA TAN NIỀM ĐAU

Hú ...hú..!

Lung linh , lung linh ... vầng dương
Em hay ban mai
Ḷng ta dịu êm ..?

Bao nhiêu phong ba
Dần xa , dần xa
Trên đôi môi em
Nở hoa ...nở hoa ..!

Nơi đây con tim
Khát khao , khát khao
T́nh yêu này
Anh đang si mê
Là em , là em ... là em đó
Hỡi ban mai rực hồng !

Trường Vũ 15_1_2022

Vũ Trường
15-01-22, 06:44 PM
KHÔNG CÓ KHOẢNG CÁCH


Anh dường như từ trên thiên đường xuống
Tôi tựa thể ở dưới địa ngục lên
Anh được hoan nghênh chào đón
Tôi thời kẻ lánh người xa
Anh được luyện rèn vun đắp
C̣n tôi chỉ có những nỗi đau giằng xé

Chúng ta bắt đầu giống nhau
Khi thành công của anh th́ không có ǵ là lạ
Và thất bại của tôi hiển nhiên rất b́nh thường
Anh hạnh phúc làm những điều vĩ đại
Hằng ngh́n năm sau người ta vẫn nhắc đến tên anh
Tôi vui vẻ làm những điều nhỏ bé
Cùng những chú chim
Say sưa cất tiếng hót véo von đánh thức mặt trời
Hay bắt gặp những lúc tôi thả hồn bồng bềnh theo những đám mây
Rồi giật ḿnh cứ ngỡ trái đất v́ tôi mà ngừng quay trong giây lát

Anh có muốn hỏi tôi v́ sao lại như vậy ?
Tôi sẽ trả lời : -" V́ chúng ta , cùng có khát vọng và t́nh yêu !"
Nếu anh không ích kỷ và phán xét
Anh sẽ dễ dàng nhận ra điều đó
Không có địa ngục hay thiên đàng
Không có giáo lư nào tạo ra bạn
Chỉ có t́nh yêu tạo ra con người .


Trường Vũ 15-1-2022

Vũ Trường
19-01-22, 10:23 AM
Em à
Anh đă lại không ḱm chế được rồi .
Mấy ngày hôm nay , em cứ gây chuyện với con bé .
Sao em vào nhóm lớp của con .
Em hỏi thầy của con về tiền long , linh tinh ...?
Em nói em quan tâm việc học của con ?
Anh hỏi em , học lực của con thế nào ?
Em ậm ừ nói con học b́nh thường !
Anh lại hỏi em , điểm trung b́nh học kỳ của con ?
Em không trả lời được !

Anh trả lời luôn
Con học giỏi nhất lớp
Điểm các môn đều trên tám phẩy

Con hỏi xin tám trăm đóng học
Em bảo thầy bảo hơn sáu trăm

Thế rồi em mắng chửi con
Em lại lôi anh ra rủa ráy với con ?
Anh hỏi con
Con nói , con đă hỏi lại thầy
Thầy nói với em về học phí và một vài khoản khác
Nhưng tiền nước uống
Tiền vé xe ...th́ thầy không biết

Em ạ , có hơn trăm bạc
Dù con nó có sai
Ḿnh cũng nên khéo léo tế nhị
Em cứ làm to chuyện để làm ǵ ..?

Anh định nói chuyện với thầy
Nhưng thôi ..!
Mà chính tay thầy xóa em ra khỏi nhóm đấy


Anh hiểu
Em sống chung với bố mẹ chồng
Và con riêng của chồng
Có nhiều bất tiện

Nhưng anh không hiểu nổi ...?
Anh rời bỏ bố mẹ , con riêng
Rời bỏ Hải Pḥng
Anh cùng em về Hải Dương
Sinh sống cùng bố mẹ đẻ và anh chị em ruột của em
Vậy mà em cứ
Căi chửi nhau với mẹ đẻ
Đánh chửi nhau với em ruột ..?

Em à ,
Nhờ có em
Mà anh được thầy cô
Bạn bè xa lánh
Giờ đến con bé
Em yêu thương chồng con như vậy sao ?


Em à
Về phía anh , anh nói ra cho nhẹ ḷng
Về phía em
Mọi lần anh viết xong đều gửi vào zalo cho em đọc
Nhưng lần này th́ không
V́ chắc chắn em sẽ càng khó chịu với con hơn


Trường Vũ 19-1-2022

Vũ Trường
22-01-22, 09:23 AM
PHỤC VỤ ĐÂU


Ta cứ nh́n chằm chằm
Vào khoảng không vô định
Ta biết những ngày tháng sau này
Chỉ toàn những chán nản và mệt mỏi
Một tương lai xấu
Thôi kệ
Ta cứ bước đi
Phó mặc tất cả cho ông trời
Từ nhỏ đă chịu nhiều u uẩn
Sau bao nhiêu cố gắng vươn lên
Giờ càng tồi tệ hơn
Số trời đày như vậy
Ta vui vẻ chấp nhận thôi
Ta phải biết yêu lấy bản thân ḿnh
Tự thân ta phải hoan hỉ hưởng thụ
Ngẩng mặt lên trời ngạo nghễ
Trải nghiệm mỹ vị nhân gian
Trời càng đày ta
Ta càng phải sống vui vẻ
Tiểu nhị , nha đầu ...
Mau đến đây !


Trường Vũ 22_1_2202

Vũ Trường
24-01-22, 09:09 AM
SẮP TẾT RỒI


Hắn chẳng muốn nói ǵ nữa
Đêm càng khuya càng lạnh
Tiếng vợ hắn chửi rủa
Tiếng nồi niêu , thau chậu loảng xoảng
Tiếng nhạc từ điện thoại của vợ hắn lại vang lên

Khua chán , th́ chạy vào pḥng đay nghiến hắn
Hắn đi sang pḥng khác
Th́ vợ hắn cũng theo sang mà xúc siểm

Không thấy hắn nói ǵ
Các con hắn đang ngủ
Vợ hắn lôi ra đánh mắng chửi đổng

Một ngày , hai ngày , ba ngày ...cứ như vậy
Con người có chịu được không ?
Thánh hiền có chịu được không ?
Thần tiên có chịu được không ?
Hắn là người b́nh thường nên không chịu nổi !

Tối thứ bẩy , chị gái hắn nói với hắn
Vợ hắn dùng điện thoại của hắn
Nhắn tin chửi bố mẹ chồng với chị
Đêm ngày chủ nhật
Vợ hắn với chị dâu
Lại lôi bố mẹ nhau ra chửi ...

Sắp tết rồi ...?
Buồn thật !


Trường Vũ 24_1_2022

Vũ Trường
03-02-22, 09:52 PM
AI MUA CỤC TỨC KHÔNG

Ngày nào vợ hắn cũng khiến hắn buồn bực
Hôm nay mùng 3 Tết
Hắn cũng định cho vợ con hắn đi chúc Tết cô ruột hắn
Nhưng tối hôm mùng 2 hắn mới biết chuyện
Vợ hắn trước đó đă nói ǵ khiến cô tức giận
Cô hắn bảo không muốn cho vợ hắn đến nhà cô nữa
Các anh chị cũng không muốn đi chúc Tết chung với vợ hắn
Hắn phải làm sao bây giờ ?
Các vị sẽ làm thế nào ?
Thánh hiền sẽ làm thế nào ?
Chắc chắn là ai cũng sẽ nói hăy phân tích điều hay lẽ phải và dĩ ḥa vi quư .
Nhưng hắn không làm được
Nếu thiên hạ ai làm được hắn xin gọi bằng thầy và thưởng tiền
Thôi hăy để mọi việc đơn giản nhé
Hắn để vợ hắn ở nhà
Hắn cùng anh chị và các cháu đi chúc Tết cô của hắn
Hắn không muốn nói ǵ nữa
V́ nói cũng quá nhiều rồi

Sau khi hắn đi chúc Tết
Vợ hắn ở nhà vô cớ điện cho các d́ ruột của hắn
Nói rằng mẹ chồng , hắn và anh chị hắn không cho vợ hắn đi chúc Tết cô của hắn là có âm mưu , là thủ đoạn với vợ hắn ...
Rồi vợ hắn đay nghiến hắn với các d́ ... nói cháu các d́ thể này thế nọ .
Sao vợ hắn không nghĩ đơn giản một chút nhỉ ?
Cứ coi như hắn đi chơi b́nh thường đi có ǵ đâu mà vui xuân Tết lại như vậy ?
Mùng một hắn c̣n đưa vợ con hắn đi biển chơi vui vẻ
Mùng hai Tết vẫn khá b́nh yên
Vậy mà ...?
Giờ hắn cũng không muốn nói ǵ nữa
V́ có ai bỏ tiền ra mua cục tức của hắn đâu
H́ h́
Thui nhẫn nhục vậy
V́ bố mẹ vợ hắn có cháu nội cháu ngoại rồi c̣n lôi bố mẹ nhau ra chửi
Bố vợ hắn sống không có bên ngoại , bố vợ ông ấy chết ông ấy ở gần c̣n không đến
Giờ chẳng lẽ hắn không nhịn th́ noi gương bố mẹ vợ hắn căi chửi nhau đến già sao ?

Trường Vũ 3_2_2022

Vũ Trường
03-02-22, 10:32 PM
HẮN LUÔN SỐNG LẠC QUAN CHỈ TIẾC RẰNG

Cuộc sống luôn mang lại những điều khó chịu như vậy
Không kể ngày đêm , sáng tối ...
Hắn biết bản thân hắn lúc chịu đựng được
Khi không chịu đựng được
Con người ta thường có tâm niệm nhẫn nhịn giữ ǵn đức hạnh
Nhưng cũng có khi hoặc nhiều khi tinh thần bị kích động khiến con người đến ngoài vùng kiểm soát
Điều đó cũng rất b́nh thường
Giá mà những kẻ thích phán xét có thể làm cho cuộc sống của hắn b́nh yên hơn hắn sẽ trả công hậu hĩnh
Họ chỉ mới biết là " không có việc ǵ là không có cách giải quyết "
Nhưng họ chưa biết rằng :" Không ai có tất cả các cách để giải quyết tất cả mọi việc "
Nếu con người bớt ích kỷ hơn
Ít phán xét hơn
Bớt kỳ thị hơn ...!
Có lẽ cuộc đời của hắn đă khác ..?
Thôi ân oán buồn vui ǵ cũng nên khép lại
Mà sợ rằng không nhẫn th́ loạn
Nhẫn loạn hơn
Một con người cho đến bây giờ không nghiện ngập, không tiền án , chịu khó làm ăn ... lại dần dần sẽ hoá điên


Trường Vũ 3_2_2022

Vũ Trường
04-02-22, 09:04 AM
CỐ GẮNG NHA



Hắn cứ nằm bẹp trên giường
Không hiểu sao tay chân của hắn bỗng dưng nặng nề quá
Hắn không muốn đi chơi
Không muốn sắp bữa
Không muốn xem phim
Không muốn nói chuyện ...
Đầu óc cứ nghĩ quẩn quanh những việc không vui
Hắn cảm thấy đau đầu và rất khó chịu
Cảm giác thực đáng sợ
Giá mà lúc này hắn ngủ ngon được một giấc sẽ tốt biết nhường nào
Tôi muốn nói với hắn cố gắng nhé
Đừng nghĩ nhiều nữa rồi mất kiểm soát
Mà tự làm tổn thương ḿnh thêm
Thâm tâm hắn cũng không muốn làm tổn thương ai cả
Oan oan tương báo bao giờ mới dứt
Cũng may hắn có thể nói với nàng thơ của ḿnh
Ḷng hắn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Cố gắng lên và làm những hoạt động vui vẻ cho tinh thần phấn chấn hơn nhé


Trường Vũ 4_2_2022

Vũ Trường
05-02-22, 08:40 AM
NĂNG LƯỢNG THUẦN KHIẾT



Không thể nói lư với những người vô lư
V́ điều đó sẽ khiến bạn tức giận nhiều hơn
Tôi đă mắc những sai lầm như vậy
Những nỗi buồn hiện tại
Chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời của tôi
Nếu thực sự là bạn của tôi
Bạn muốn nói với tôi điều ǵ ?
Bạn có thể chỉ chích, phán xét , nguyền rủa xa lánh tôi
Bạn có thể khuyên tôi phải biết nhẫn nhịn
Bạn muốn lấy giáo lư để răn đe hay thuyết phục tôi
Bạn có thể nói nhiều hơn như vậy...?

Sai...!

V́ chúng ta không cần phải phức tạp vấn đề như thế
Hăy đơn giản thôi
Ta không thể lấy nước bẩn để rửa sạch những thứ bẩn
V́ nó sẽ bẩn hơn
Ta cần lấy nước sạch để rửa những thứ bẩn
Thứ càng bẩn càng cần nhiều nước sạch để rửa

Nếu các bạn tự coi ḿnh là trong sạch
Bạn có quyền giữ cho ḿnh sự thuần khiết
Điều đó cho thấy bạn vô cùng nhỏ bé
V́ đấng Tạo Hóa vĩ đại
Luôn công bằng , bao dung và bác ái
Những cơn mưa sẽ nuôi dưỡng , tắm mát và rửa sạch vạn vật trên thế gian

Nếu một ngày bạn thấy tôi sạch sẽ thơm tho
Th́ đó là do đấng tối cao đă làm việc đó
Đấng tối cao luôn yêu thương vạn vật và muốn rửa sạch cho tất cả
Bạn có thể ném tất cả những thứ bẩn thỉu sang người tôi
Đấng tối cao sẽ rửa sạch cho tôi
Nhưng bạn hăy nhớ một điều
Khi bạn c̣n những thứ bẩn thỉu để ném lên người tôi
Th́ măi măi bạn vẫn c̣n bẩn thỉu
Chỉ khi bạn hoàn toàn sạch sẽ , bạn mới không c̣n những thứ bẩn thỉu ném sang người khác

Vậy nếu bạn thực sự là một người bạn chân chính
Th́ những lúc tôi đang tâm trạng chán nản và bế tắc
Hăy cùng tôi hướng tới những hoạt động vui vẻ và tích cực
Nếu bạn làm như vậy
Chính là bạn đang chia sẻ những nguồn năng lượng thuần khiết nhất cho đời
Đó là cách mà đấng tối cao tạo ra tâm hồn .


Trường Vũ 5_2_2022

Vũ Trường
05-02-22, 05:07 PM
LÊN CHÙA


Lên chùa hổng có nguyện cầu chi
Văn cảnh xuân thôi nhẹ nhơm v́
Một chút ḷng thành công đức lại
Muôn điều hỷ xả bước chân đi


Trường Vũ 5-2-2022

Vũ Trường
09-02-22, 12:23 PM
CẢM ƠN QUƯ KHÁCH

Khoảnh khắc đăng lên chốt được liền
Thần tài gơ cửa thật b́nh yên
Cầu mong quư khách càng hưng thịnh
Hạnh phúc hương thơm toả khắp miền

Trường Vũ 9-2-2022

Vũ Trường
09-02-22, 05:17 PM
CHỜ TRANG TUẤN KIỆT


Trăm hoa ngưỡng mộ mẫu đơn vàng
Bởi lẽ yêu kiều lại rất sang
Diễm phúc nương nhờ trang tuấn kiệt
Hài ḥa rộng mở măi an khang


Trường Vũ 9-2-2022

Vũ Trường
13-02-22, 12:03 PM
TÀ XÙA MỜI BẠN

Tà Xùa tiếp bạn ấm chè ngon
Vọng nguyệt b́nh thơ tán thưởng gịn
Chẳng giữ riêng ḿnh hương vị ấy
Mà sao khách hỏi hết hay c̣n ?

Trường Vũ 13_2_2022

Vũ Trường
14-02-22, 05:24 PM
LÂU ĐÀI CÁT

Anh lặng lẽ xây lâu đài trên cát
Sóng ŕ rào sau giây lát em vui
Chiều vội vă hoàng hôn nào lịm tắt
Một thoáng trăm năm vụn vỡ trái tim này
Thuỷ triều đă san bằng tất cả
Con dă tràng luẩn quẩn chân tôi


14-2-2022

Vũ Trường
23-02-22, 10:43 AM
ALO !

Bán nhà em lấy niềm vui
An khang thịnh vượng lộc trời ban cho
Yên b́nh hạnh phúc ấm no
Long lanh lấp lánh xịn ṣ khách yêu
Cho em nhắn nhủ đôi điều
Ai về xử Lạng thương nhiều...alo !

Trường Vũ 0942007159

Vũ Trường
24-02-22, 07:55 AM
ÚM BA LA

Chần chừ khách hỏi ... úm ba la
Hũ rượu cần em có sẵn à
Ẩm thực nồng nàn Tây Bắc nhé
Trong ḍng nghệ thuật đă vang xa

Trường Vũ 24_2_2022

Vũ Trường
26-02-22, 09:26 AM
NHẬT KƯ 26-2-2022

Tất cả xung quanh họ nhiễm rồi
Anh c̣n khỏe mạnh đó Trường ơi
Kiên cường chống đỡ chàng trai nhé
Ấm áp yêu thương một khoảng trời

Trường Vũ

Vũ Trường
01-03-22, 10:35 AM
Nhật kư 30-2 _2022

Mỗi khi nói chuyện với cô
Cháu thấy ḿnh rất vui
Niềm vui át hết nỗi buồn
Cháu rất ngưỡng mộ cô và gia đ́nh

Cháu đă thấy con gái cô là biên tập viên đài truyền h́nh
Cháu cũng thấy con trai cô rất thành đạt
Nhưng cô vô cùng ḥa nhă và thân thiện
Cô cháu ḿnh nói chuyện chân thành cởi mở
Chỉ vậy thôi cuộc sống đă trở nên đẹp hơn rất nhiều

Nhưng cháu cũng biết
Cuộc sống này đẹp với cháu lúc nào hay lúc ấy
Chứ cuộc sống riêng của cháu luôn mang lại những bức xúc cho cháu
Mặc dù cháu biết ḿnh không thể chịu đựng được thêm
Cháu có kêu trời , trời cũng im lặng
Cháu có gọi đất , đất cũng chẳng thưa ...
Cháu cũng không biết t́nh thần của ḿnh c̣n trụ vững trong bao lâu .
Cháu có thể trở thành một thằng điên bát cứ lúc nào

Và khi đó , dù cháu không có lỗi ǵ với cô
Cô cũng sẽ xa lánh cháu .
Giống như một vài người đă làm với cháu
Nên cháu cũng sẽ luôn giữ khoảng cách với cô
Mặc dù không ít lần cô muốn mời cháu đến nhà chơi
Cháu làm như vậy chỉ thiệt tḥi cho cháu
Nhưng như vậy sẽ đỡ tổn thương cho cháu hơn .
V́ thực tế cháu đă trải qua như vậy
Có một người cô giúp cháu 3 triệu
Không lâu sau , cô ấy gặp khó khăn cháu giúp lại 4 triệu
Nhưng cháu lại bị mang tiếng là lợi dụng cô ấy .
Cuộc đời bạc là vậy đó cô
Cháu cũng không cần vật chất ǵ từ cô
Cháu cũng rất kính trọng nhân phẩm của cô
Nhưng cháu sẽ chủ động dừng lại ở mối quan hệ xă giao
Cháu nên làm như vậy với tất cả mọi người



Trường Vũ

Vũ Trường
01-03-22, 11:11 AM
Góc Suy Ngẫm


Có một anh chàng nọ
Ở dưới một hố sâu

Trong trường hợp thứ nhất
Có rất nhiều người nhảy xuống cứu anh ta
Và có rất nhiều người bên trên dùng mọi cách kéo anh ta lên

Trong trường hợp thứ hai
Không có ai giúp anh ta cả
Muốn lên khỏi hố sâu chỉ có thể dựa vào bản thân của anh ta

Trường hợp thứ ba
Ở dưới hố cũng có những người khác sẽ kéo anh ta trở lại
Ở bên trên miệng hố cũng có rất nhiều người đứng chờ để đẩy anh ta xuống nếu anh ta ngoi được lên .

Dù muốn hay không th́ những trường hợp này luôn xảy ra trong cuộc sống
Trong trường hợp thứ ba , dù bạn có cố gắng đến đâu nhưng e rằng bạn càng cố gắng càng vô ích.


Trường Vũ

Vũ Trường
01-03-22, 12:03 PM
Nhật Kư 1_3_2022

Tôi không có ǵ có lỗi với thầy cô bè bạn
Ai cũng có những quyền riêng
Nếu vui vẻ th́ chơi với nhau
Không vui th́ thôi điều đó rất b́nh thường

Ai cũng có cuộc sống riêng
Tôi luôn sống lạc quan hoà đồng
C̣n ai đối xử với tôi thế nào không quan trọng
V́ cuộc đời có những người bác ái bao dung
Và ngược lại
C̣n tôi , tôi không nhớ ǵ cả
Quên hết rồi
Chỉ vui vẻ sống thôi

Trường Vũ

Vũ Trường
02-03-22, 07:26 AM
Nhật kư 2_3

Anh em ḿnh đă nói chuyện khá lâu
Về cây cảnh cùng những giá trị của nó
Anh là nhà vườn , em lái buôn
Cuộc sống bộn bề cho ta những niềm vui
Lao động chân chính và t́nh yêu cuộc sống
Là mục tiêu trường tồn của nhân loại
Ta cùng hướng nhau phát triển
Như vậy tốt hơn những kẻ luôn ích kỷ phán xét
Thậm chí đâm thọc sau lưng
Và hỡi những người từng là bạn của ta
Cả những người ta từng kính trọng
Chắc các người mong tinh thần ta suy sụp lắm
Mong ta gục ngă lắm ..?
Không đâu !
Ta luôn thấy ngoài kia là sự bác ái
Nên càng thấy các người thêm nhỏ bé
V́ nếu các người thực sự hiểu biết và nhân văn
Sẽ không đẩy một tâm hồn tích cực vào cùng quẫn
Ta biết ơn v́ đấng tối cao luôn ban cho ta những người bạn
Mà ở đó ta thấy cuộc sống ư nghĩa hơn .


Trường Vũ

Vũ Trường
06-03-22, 09:25 PM
Nhật kư 6-3

Dù ta không có lỗi ǵ với người
Nhưng khi tâm chí ta đang cùng quẫn
Người đẩy ta xuống vực

Ta thấy người gặp nạn
Dù không giúp ǵ được cho người
Nhưng ta mong người sẽ b́nh yên .

Trường Vũ

Vũ Trường
08-03-22, 10:49 AM
NẮNG


Ớ hở ngoài kia nắng quá trời
Hoa đào vẫn nở chúa xuân ơi
Càng thêm lộng lẫy đầy duyên dáng
Khiến một chàng trai dạ rối bời


Trường Vũ 8-3-2022

Vũ Trường
20-03-22, 06:30 AM
TẢN MẠN ĐỜI THƯỜNG


Chắc hẳn rằng ai cũng muốn được sống trong ḥa b́nh
Nhưng chiến tranh vẫn xảy ra
Hai bên ai cũng có lư lẽ riêng
Họ vinh quang hoá lư tưởng của ḿnh
Đằng sau đó là rất nhiều cái giá phải trả
Sự mất mát về tài sản , tinh thần và tính mạng
Có biết bao khối óc vĩ đại
Mà đàm phán không thành công ?

Đi ngược lại ḍng lịch sử thế giới
Có thời đại nào không như vậy
Nhưng đó là khi có giao tranh
C̣n khi không có chiến sự
Cũng có biết bao người có tài lược thao
Kinh bang tế thế
Phải lui về ở ẩn
Điều đó cho thấy con người
luôn có giới hạn !

Ở cuộc sống đời thường cũng vậy
Dù bạn là bất kỳ ai
Cũng sẽ phải nếm trải sự thất bại
Vậy có lư do ǵ để chúng ta tự cho ḿnh cái quyền phán xét lẫn nhau ?

Hăy lấy sự kiện của hắn làm thí dụ
Lần ly hôn thứ nhất
Vợ hắn mang chút tài sản cuối cùng cất bước ra đi
Để lại cho hắn đứa con nhỏ cùng khối nợ to đùng
Không ai cho con hắn bữa cơm
Không ai cho hắn một đồng trả nợ
Nhưng họ sẵn sàng phán xét hắn ngu , đần ...

Lần thứ hai , vợ hắn quá hư
Mà dẫn đến mâu thuẫn xung đột
Họ lại phán xét
Lúc khó khăn th́ ở được với nhau
Khi nhà cao cửa rộng lại không thể ...?

Khoan hăy xét đến sự đúng sai của hắn
Hăy đi thẳng đến vấn đề
Hắn có lỗi ǵ với họ hay không ?
Xin thưa , hoàn toàn không !
Vậy mà họ gắn cho hắn đủ các thứ tội rồi xa lánh hắn
Có công bằng không , có bác ái không ?
Các vị có quyền nhục mạ hắn
Ừ các vị đúng !
Vậy hắn cũng có quyền chửi kẻ khác nếu hắn thấy ḿnh đúng ..?
Khi tinh thần của hắn đang cùng quẫn
Các vị làm như vậy th́ có kết quả tích cực không ?
- Không !
Hoàn toàn thiếu hiểu biết và rất tiêu cực !
Khi tinh thần của hắn đang cùng quẫn
Các vị lại khiến hắn cùng quẫn hơn

Các vị hăy suy xét thêm
Ở bất ḱ một tôn giáo nào
Họ cũng dùng sự yêu thương và ḷng bao dung bác ái
Thậm chí là hy sinh tính mạng
Để cảm hóa người khác
C̣n các vị đă làm được ǵ ?

Hay đứng trước sự nghiêm minh của pháp luật
Dù con người ta có phạm phải tội ǵ nghiêm trọng
Cũng đều phải xét đến những t́nh tiết khoan hồng , giảm nhẹ !
Vậy mà các vị chỉ biết phán xét dồn hắn vào đường cùng ?

Hắn không trách các vị
V́ các vị không phải thần thánh
Vậy nếu không giúp được người khác th́ hăy bớt phán xét đi để cuộc sống được
tốt đẹp hơn , nhân văn hơn
Hoặc ít ra nó bớt tiêu cực hơn !


Trường Vũ 20-3-2022

Vũ Trường
21-03-22, 07:06 AM
Nhật kư 21_3_2022


Em à
Ban ngày em đi nói xấu anh
Ban đêm em muốn anh ngủ với em
Vậy là sao em ?


Trường Vũ

Vũ Trường
22-03-22, 04:56 PM
Nhật Kư 22-3-2022

Ta nằm đây rưng rưng ḍng lệ
"Trụ cột" ơi - mi đă đổ ngă rồi
Cũng rất may , có thiên thần áo trắng
Họ ân cần và biết lắng nghe
Họ tôn trọng ta là một người bệnh
Chỉ vậy thôi đă ư nghĩa và nhân văn lắm rồi
Ta biết lẽ ra ta phải đến đây điều trị từ lâu lắm rồi
Nhưng ta từ chối v́ c̣n biết bao gánh nặng trên vai
Bác sĩ từng khuyên ta không thể làm việc và cần chữa trị
Nhưng ta đă làm nên những điều kỳ diệu
Một người bệnh phi thường
Tuy nhiên cũng có nhiều việc không mong muốn xảy ra
Điều đó hết sức b́nh thường
V́ ta sống trong môi trường
Ngày ngày bị kích động
Tránh sao khỏi lúc nhẫn nhịn được khi không
Những việc con người b́nh thường không thể vượt qua được
Mà những người có học hành địa vị trong xă hội lại đem ra phán xét
Chẳng phải đă ví ta với các bậc thánh hiền hay sao ?
- Đừng !
Đừng đem đạo lư thánh hiền mà áp dụng vào tôi lúc này
Tôi khẳng định lại tôi là một người b́nh thường
Hoàn toàn không phải thánh nhân
Tôi đang ở khoa " Tâm Căn "
Hăy tôn trọng tôi như tôn trọng một người bệnh
Đỉnh cao của tôn giáo cho phép như vậy
Pháp luật cho phép như vậy
Khoa học cho phép như vậy
Quan trọng hơn ḷng bác ái nhân văn của con người cho phép như vậy .


Trường Vũ 22-3-2023

Vũ Trường
28-03-22, 07:01 AM
Nhật Kư 28-3-2022


Anh nằm viện tâm thần
Em cất bước ra đi
Các con nhỏ ở lại
Chờ anh về đoàn viên



Trường Vũ

Vũ Trường
03-04-22, 10:41 AM
TÂM CĂN


Nửa tháng nằm đây những tủi hờn
Khi ḿnh biết trước lẽ thua hơn
Tâm căn chướng nghiệp sầu ai oán
Mấy trận mưa nguồn rửa sạch trơn ?


Trường Vũ 3_4_2022

Vũ Trường
06-04-22, 11:57 AM
HOÀI VỌNG


Em !
Em có thấy mùa xuân ấm áp
Én bay về chao liệng không trung
Nếu thần tiên cho em đôi cánh
Em có c̣n bay đến bên anh
Hay em sẽ đến phương trời xa lạ
Mà chẳng bao giờ anh thấy được em yêu ?


Trường Vũ 6-4-2022

Vũ Trường
08-04-22, 10:42 AM
XIN EM

Xin em đừng chạy đến bên anh
Khi b́nh minh hào quang lấp lánh
Nhưng cũng đừng đến khi màn đêm vô tận
Bởi cuộc đời này không có cả hai !

Trường Vũ 8-4-2022

Vũ Trường
03-08-22, 12:17 PM
MẤT ĐIỆN

Mất điện giàng ơi nóng thấy mồ
Tu ừng ực nước vẫn dường khô
Dù cho đá lạnh nồng đâu bớt
Muốn cởi phăng ra nhảy xuống hồ

Trường Vũ 3_8_2022

Vũ Trường
03-09-22, 09:35 AM
Ḥa Tan


Vui buồn tủi hổ chốn nhân gian
Hưởng hết rung rinh tựa tiếng đàn
Ấy ấy chim trời bay khấp khởi
Đây này non nước tớ ḥa tan

Trường Vũ

Vũ Trường
04-09-22, 05:44 AM
Ta Đến Đây


Ta đến đây ... ta đến đây !
Một, hai, ba ... ba cô gái đẹp
Một , hai , ba ...ba chàng nho nhă
Rượu lâu năm rót , rót ra
Mùi hương thơm bay chín tầng mây
Quên trời đất , quên điều tẻ nhạt
Một , hai , ba ...ta nằm dưới hoa
Chim chóc hót , gió vi vu
Nước chạm đá xuôi nguồn róc rách
V́ có ta thiên nhiên sinh động
Hay nơi nào thiên nhiên sinh động
Sẽ có ta , sẽ có ta ...?
Không cần biết chỉ cần vui vẻ
Ta đến đây ... ta đến đây !


Trường Vũ 4-9-2022