PDA

View Full Version : Chùm thơ CẠN YÊU VÀ LỜI GIẢI MÃ


cogiaongheo
16-06-10, 12:18 PM
CẠN YÊU (1)

Người tạc nụ hôn giông bão
trên môi em
người hớt tay trên lọn tóc em
người cười với mùa thu của em.

Có cái nhìn thẳm sâu
có cái nhìn con mọt cửa
em co ro như chú mèo bếp
giông bão tận đáy buổi chiều.

Không phải em trong hình hài pho tượng
chẳng phải người lạc giữa đường
chẳng phải vị đắng từ nụ hôn giông bão
mà bởi vì em đã cạn yêu.



CẠN YÊU (2)


Người tạc vần thơ trên giấy
người goá bụa cả nỗi niềm
mực đổ tràn trên cơn gió hoang
vá em.

Người đong tình si bỏ bùa mê vào túi
đặt bẫy cho kẻ dối lừa
khoác áo
huyễn hoặc
người gọi đó là nụ tầm xuân.

Đâu phải tại gió mà em không yêu
đâu phải tại người tạc vần thơ
trước hiên nhà em đêm trước
gió vờn đôi vai em qua miền khát
chỉ bởi vì em đã cạn yêu.



BÙA YÊU ( Lời giải mã)

Giàn mướp ngày xưa mình đứng
giờ mẹ thay bằng giàn nhót rồi anh
tất cả không còn mong manh
em giãi kỉ niệm
về trong khoảng trống.

Anh đừng lục lọi quá khứ
anh đừng trách tội mùa đông
đừng làm khói thuốc dầy thêm trên mắt
sương trời khóc chuyện chúng mình.

Em vá cái khát bằng thơ
em trốn nụ hôn giông gió bằng thơ
em bóc cái nhìn của con mọt cửa
và em cạn yêu
chỉ bởi một lá bùa...

------------------------------------

Cogiaongheo xin được gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Cô,Bác,Anh,Chị diễn đàn Nguyệt Viên thân thương!
Xin được trân trọng cảm ơn chị Phale đã giới thiệu để em được biết đến Nguyệt Viên.
Xin tỏ lòng biết ơn đến anh Admin cùng người thân đã sáng lập một diễn đàn lành mạnh này.

Cogiaongheo là một người phụ nữ bình thường yêu thơ và trân trọng thơ. 16 năm cầm bút cũng có được chút thi vị con cóc cho riêng mình. Lần đầu đến Nguyệt Viên xin phép mạo muội gửi chùm thơ đầu. Xem như chút quà nhập môn.

Rất mong được bạn thơ và quý vị đón nhận.Cogiaongheo thành tâm mong mọi điều may mắn đến với quý vị cùng gia đình trong ngày tết 5.5 ý nghĩa.

Trân trọng cảm ơn!

Cogiaongheo

VỀ MIỀN TRUNG
16-06-10, 03:15 PM
Vườn thơ Nguyệt Viên hân hoan đón chào chị !
Hy vọng sẽ nhận được nhiều tác phẩm từ chị và cũng mong chị hợp tác với Vườn thơ Nguyệt Viên cũng như Diễn đàn.
Thân ái !

Nhím con
16-06-10, 08:26 PM
Cogiaongheo xin được gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Cô,Bác,Anh,Chị diễn đàn Nguyệt Viên thân thương!
Xin được trân trọng cảm ơn chị Phale đã giới thiệu để em được biết đến Nguyệt Viên.
Xin tỏ lòng biết ơn đến anh Admin cùng người thân đã sáng lập một diễn đàn lành mạnh này.

Cogiaongheo là một người phụ nữ bình thường yêu thơ và trân trọng thơ. 16 năm cầm bút cũng có được chút thi vị con cóc cho riêng mình. Lần đầu đến Nguyệt Viên xin phép mạo muội gửi chùm thơ đầu. Xem như chút quà nhập môn.

Rất mong được bạn thơ và quý vị đón nhận.Cogiaongheo thành tâm mong mọi điều may mắn đến với quý vị cùng gia đình trong ngày tết 5.5 ý nghĩa.

Trân trọng cảm ơn!

Cogiaongheo

Cảm ơn Cogiaongheo !... Rất mong CGN sẽ cho mọi người được thưởng thức nhiều sáng tác của mình !...

Chúc CGN luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc !...

cogiaongheo
17-06-10, 06:52 AM
Về miền Trung là một cái tên ấn tượng.Cảm ơn về sự chào đón của bạn.Cogiaongheo sẽ cố gắng.:mail::

cogiaongheo
17-06-10, 07:22 AM
Nhímcon! Dễ thương lắm.Cảm ơn về lời chúc tốt đẹp của bạn.Mình là lính mới.Rất mong được bạn chỉ giúp.Cho mình cơ hội học hỏi nha.

cogiaongheo
17-06-10, 01:24 PM
BỐN NGƯỜI ĐI LẠC


Ông trời
để lạc bốn người đàn ông trong nhà tôi
người thứ nhất
cha tôi
sinh hạ ba chị em tôi
gói gém chào tuổi thơ tôi khi tôi hai tuổi.

Người thứ hai
một ngày
mang chị tôi về bên kia đồng cải
thắt chiếc dây gập gụi
chia mùa trong bến nẻo đời.

Người thứ ba
trong trí nhớ của tôi
hình tròn vo mộng mị
dỗi hờn với nắng
ảo giác với mưa
sấp ngửa cầu luỹ thừa.

người thứ tư
mang mùa xuân của mẹ
chạy dọc cánh đồng
vết chiều thành chim sẻ
nhặt hạt vãi chiêm
chất tội tháng giêng.

Ông trời đưa lạc mái nhà tôi
mẹ thành cha tôi
chị thành cha con chị
tôi thành cha của hai đứa trẻ...

Thế giới người đàn bà trong vì lân tinh nhỏ
ngẫm đợi
chiều
lạc cả mùa yêu.

Huyzozo
17-06-10, 01:34 PM
:handshake:Thơ tràn cảm xúc, phong cách viết hiện đại...Mong được đọc thêm các sáng tác mới của CGN...:

cogiaongheo
19-06-10, 08:27 AM
Cảm ơn bạn thât nhiều.Mấy ngày nay bận quá. Chúc bạn:handshake: cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!

cogiaongheo
20-06-10, 05:13 PM
NÓI VỚI ANH


Vịn câu thơ
em vào anh
mưa tả tơi đêm Noel vừa tới
phố nhọc vết cắt thịt da em còn mới
đôi bờ xa ước mơ con.

Chiều nay con khóc
hạt rụng vào ký ức hờn ghen
đáy mắt anh xanh
con hồn nhiên hạnh phúc
em sợ lạc bước khu vườn.

Buồn chìm vào đêm
em chìm vào phố áo cơm
em chìm vào anh
bỏ quên nỗi nhọc
mưa ướt dịu dàng hay lòng em mồ côi tì vết
ước mơ con em nén chặt găm dầy.

phale
20-06-10, 11:01 PM
------------------------------------

Cogiaongheo xin được gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý Cô,Bác,Anh,Chị diễn đàn Nguyệt Viên thân thương!
Xin được trân trọng cảm ơn chị Phale đã giới thiệu để em được biết đến Nguyệt Viên.
Xin tỏ lòng biết ơn đến anh Admin cùng người thân đã sáng lập một diễn đàn lành mạnh này.

Cogiaongheo là một người phụ nữ bình thường yêu thơ và trân trọng thơ. 16 năm cầm bút cũng có được chút thi vị con cóc cho riêng mình. Lần đầu đến Nguyệt Viên xin phép mạo muội gửi chùm thơ đầu. Xem như chút quà nhập môn.

Rất mong được bạn thơ và quý vị đón nhận.Cogiaongheo thành tâm mong mọi điều may mắn đến với quý vị cùng gia đình trong ngày tết 5.5 ý nghĩa.

Trân trọng cảm ơn!

Cogiaongheo
Rất vui gặp CGN nơi này nè.
Chúc vui nhiều và nhiều sáng tác nhé CGN.

Thời gian dường như hình mắc xích
Nối ngày và đêm.
Nối ta và em
Nối kiếp trước với luân hồi
Bất tận...
Còn thơ có phải sinh ra từ duyên phận
Để nối những người từng quen?

CM4Q
21-06-10, 06:49 PM
NÓI VỚI ANH

Lời thơ vụng
Gởi riêng Anh
Khi nỗi đau đang chực chờ tới
Ngỡ ngàng khi những khát khao còn tươi mới
Giấc mơ đời hóa cỏn con

Nghe tim bật khóc
Tả tơi lòng dạ ngậm ngùi ghen
Bên kia trời xanh
Có ngôi nhà hạnh phúc
Lung linh Nguyệt sáng sân vườn...

Cuộn mình trong đêm
Thương ai vất vả áo cơm
Vẫn muốn cùng Anh
Sẻ đôi gánh nhọc
Nhưng chỉ đứng lặng mắc hồn lần theo dấu vết
Những trở trăn lo lắng cứ mãi dầy...

QN
21/6/2010



Vào góc nhỏ của cogiaongheo từ ngày đầu CGN dựng nhà , nhưng nay mới dám mần quen nè. Chúc CGN vui nơi đây

Những lời thơ của CGN làm ...4Q cũng thấy man mác...Buồn

cogiaongheo
29-06-10, 08:50 AM
BỮA TIỆC ĐỜI - Thơ: Cogiaongheo





Em tha phương đất lạ

con chữ dan díu làm bạn

biết người thương như hạt cát

dã tràng nhuốm bữa tiệc đau.


Người về đâu

em phong lưu đời cát

thổi ưu tư ào ạt

vỗ về...


Người lỡ dại vì yêu

em lỡ dại tha phương mà chìm xuân thì trong cái khát

vạt áo ngấm giọt sương trong đáy mắt

biết người tha phương nơi nao?


Lả lơi xâu chuỗi con chữ

đón ngày rồi đón cả đêm

thương nàng thơ lầm lụi khóc

đổ chiều...


Bữa tiệc đời xuống dòng kết

hạt cát còn góc cạnh với rêu

em cạn yêu không đủ

góc cạnh cả bữa tiệc đời.

cogiaongheo
29-06-10, 08:54 AM
Em cảm động quá CM4Q ơi! Bài thơ họa hay quá. Biết nói gì đây? Nghẹn lời vì được cảm thông và chia sẻ.

cogiaongheo
30-06-10, 08:48 AM
SAU TIỆC VUI

Trong tiệc vui
người thét gào
lạc giọng
ánh sáng chộn lẫn âm thanh lạc giọng
vũ điệu lạc giọng
say men...
em trở về
đối diện với gương
độc thoại.

Bắt đầu từ anh
người xuôi chiều
đếm đêm
lặng lẽ
dư vị cuộc đời
mỏi mặn
bậc thang lối ngày chơi vơi.

Em
sợ vui
khi trở về
độc hành
bút kề môi
khóc.

Hừng đông rạng
bình minh
lại một ngày...


(Thơ Cogiaongheo)

cogiaongheo
04-07-10, 01:09 PM
Thời gian dường như hình mắc xích
Nối ngày và đêm.
Nối ta và em
Nối kiếp trước với luân hồi
Bất tận...
Còn thơ có phải sinh ra từ duyên phận
Để nối những người từng quen?
--------------------------

Chị ơi! Chị có khỏe không?

LAO HAC
04-07-10, 01:50 PM
Hôm nay
mới ghé thăm nhà
Lời nghe như muốn
xé da cắt lòng
Nỗi buồn
thơ gói vào trong
Nguyệt Viên hội ngộ
ước mong chia cùng
Bao ngày thương nhớ
người dưng
Ra vào ngõ vắng
mà rưng mắt sầu
Biển kia chỗ cạn chỗ sâu
Duyên đời một kiếp
mong cầu...bình an.

@ đọc thơ Cô giáo mà lòng thấy phảng phất nỗi buồn...Chúc Cô giáo nhiều niềm vui nhé...

cogiaongheo
08-07-10, 12:34 PM
Người đúng


Biết đâu người đúng
những giọt nước mắt muộn
người thật lòng
con chữ em tha phương.

Biết đâu lời hứa
người gửi trên ban công
người thú nhận người đã yêu người ấy
em chòng chành cả mùa.

Em chăm chỉ gột rửa
thu mình trong chiếc giày một nửa
gặm nhấm bữa tiệc
ích kỉ nhỏ nhen.

Và biết đâu người đúng:mail:

cogiaongheo
08-07-10, 01:51 PM
NGÔI NHÀ KHÔNG CỬA


Em
ngôi nhà không cửa
gió bỏ hoang lâu ngày
nắng ken dầy một vệt màu xạm
cho em dạn dày.

Em chất những ngổn ngang trên lưng
gùi về miền xa ngái
anh vội vàng
ẩn đáy rủi may
dự cảm suốt thì...

Một ngày...
cát lọt kẽ tay
chuội khỏi bàn tay em dư chặt
trăng đầu tuần gém mùa trên mắt
em thành người...góa bụa dương gian.