PDA

View Full Version : Một dại khờ, một tôi...


LonelyStar
15-06-10, 02:22 PM
Nếu được thì...
Chỉ đứng từ xa
Lặng lẽ nhìn
Lặng lẽ yêu thương
Bởi ...
Tôi sợ
Trái tim mình
Yếu đuối
Vỡ vụn trước em
Cô gái ngọt ngào
Nếu được gặp
Nhìn em
Và nói
Cô bé ơi
Anh nhớ em nhiều
Thời gian qua
Chẳng thể nào phai nhạt
Bóng hình em
Vẫn mãi trong anh
Vẫn đợi chờ
Vẫn hoài mơ mộng
Yêu em nhiều
Vẫn mãi ở trong tim ...
Mãi đợi chờ
Một cơ hội mong manh...

LonelyStar
17-06-10, 02:22 AM
Nhầm...

Đêm dài vô vị
Lỡ tay nhắn nhầm
Rồi lại trầm ngâm
Sao mình ngốc thế

Thôi đành lòng vậy
Mai không nhắn nhầm
Để khỏi trầm ngâm
Đúng là mình dại

1h16 - 17.06.2010 Lãng Du (Tặng 1 người dại)

LonelyStar
17-06-10, 08:35 AM
Ghét …

Bé hư quá à
Bảo đi ngủ sớm
Dạ vâng em mà
Hai giờ mới chớm

Bé đi ngủ liền
Sáng dậy hồn nhiên
Em chưa đi ngủ
Nói nghe tự nhiên

Bé ơi anh ghét …

@Em gái: Ngủ sớm đi nhá! Đừng để anh phải la nha ...

7h35 - 17.06.2010 Lãng Du

LonelyStar
18-06-10, 10:34 PM
Thôi nhé ...

Thôi nhé lòng ngủ yên
Khi tim không thổn thức
Lửa yêu không còn rực
Lạnh giá chiếm tâm hồn

Không còn những nụ hôn
Của những ngày mơ mộng
Đêm về trong gió lộng
Phủ mờ hết yêu thương

Lạnh giá chút hạt sương
Trong đêm dài thức trắng
Em ơi trong im lặng
Có nhớ về ngày xưa?

18.06.2010 - Lãng Du - Gửi những ngày đã xa ...

LonelyStar
19-06-10, 01:02 AM
Chờ chút mưa ...

Gửi anh một chút mưa
Của Sài Gòn ngày Hạ
Nghe quen mà rất lạ
Sao lại xin mưa em
Nắng vàng lại không thèm
Mà lại xin mưa thế?
Mưa rơi như giọt lệ
Lăn trên trái tim mình
Trôi đi một cuộc tình…

Đừng gửi anh chút nắng
Hà Nội đêm trầm lắng
Không chút gió đêm hè
Chỉ còn những tiếng ve
Như nhắc anh thầm nhớ
Những kỷ niệm trong mơ
Muốn quên hoài không được


0h00 - 19.06.2010 - Lãng Du - Chờ 1 người gửi mưa cho mình ...

lazygirl_panda
19-06-10, 01:54 AM
:welcome::welcome::welcome:

LonelyStar
19-06-10, 02:15 AM
Chờ mưa của Bé Gấu nha ...

Đóng dấu ký tên roẹt roẹt

Gấu Anh :rang::rang::rang:

LonelyStar
19-06-10, 03:04 AM
Đêm

Đêm tĩnh lặng mà thôi
Chợt nghe gió về rồi
Sẽ thôi không còn nóng
Miên man nhẹ đôi môi

Mây bỗng lặng im ngồi
Nghe Trăng kể nổi trôi
Những tháng ngày với biển
Buồn vui chợt xa rồi …

2h00 - 19.06.2010 - Lãng Du - Gửi Mây trò chuyện cùng mình...

Tĩnh Nguyệt
20-06-10, 08:44 PM
Bờ biển vắng hôm nao
Xây lâu đài trên cát
Sóng xô vào vỡ nát
Nơi nào tổ ấm ta

Bờ biển vắng hôm qua
Nhìn con thuyền xa khuất
Gió cuốn anh đi mất
Làm sao tay nắm tay

Bờ biển vắng hôm nay
Dưới trời xanh cao vợi
Vẫn mình em chờ đợi
Trông ngóng dáng hình ai

Bờ biển vắng ngày mai
Người có quay trở lại
Đời tang điền thương hải
Để em đợi mãi sao...

LonelyStar
20-06-10, 08:47 PM
Vẫn đây bờ biển vắng
Lâu đài cát ai xây
Cùng ước nguyện trời mây
Sẽ có ngày chung lối

Biển xanh đâu có lỗi
Đẩy sóng biển xô bờ
Lâu đài cát phai mờ
Xoá nhoà đi ước nguyện

Vẫn ngày xưa câu chuyện
Cát trắng cạnh biển xanh
Nắng vàng đẹp trong tranh
Người xưa không còn đợi

Gió chuyển lời anh hỡi
Bóng em cuối chân trời
Có nghe gió gọi mời
Quay trở về với Biển

19h30 - 20.06.2010 - Lãng Du - Viết cùng em gái ...

LonelyStar
20-06-10, 10:58 PM
Hà Nội trời lại mưa
Như nước mắt của ai
Rơi rớt giữa đêm dài
Lăn dài trên khoé mắt

Hà Nội đêm heo hắt
Cơn gió lạ chợt về
Thổi suốt một cơn mê
Cho hồn ai chợt tỉnh

Hà Nội trăng lém lỉnh
Chợt bỏ đi mất rồi
Có bóng ai nổi trôi
Phiêu lãng một kiếp người

21h30 - 20.06.2010 - Lãng Du

Tĩnh Nguyệt
21-06-10, 12:34 AM
Bất chợt...

Bất chợt ngước mắt lên
Thấy vầng trăng đêm lạnh
Cũng một mình cô quạnh
Lặng lẽ nhớ hình ai

Bất chợt ướt bờ vai
Ánh trăng vàng rơi xuống
Chén cay nồng em uống
Sao quên chẳng được anh

Bất chợt thấy mong manh
Cuộc tình tan theo gió
Trăng buồn còn đứng đó
Mãi đợi bước ai về

Bất chợt tỉnh cơn mê
Em nhận ra thực tại
Hơi ấm còn vương lại
Là anh mới quay đi?

Bất chợt ướt đôi mi
Và cay cay sống mũi
Vẫn mình em lầm lũi
Chôn nỗi nhớ về người

Chỉ là bất chợt thôi
Ngày mai quên đi nhé
Và chúng ta lặng lẽ
Cất bước khỏi đời nhau

Tim em chắc sẽ đau
Khi nhìn người đi mãi
Xin anh đừng ngoảnh lại
Dẫu nghe giọt sương rơi

Chỉ bất chợt mà thôi
Sẽ một ngày quên hết
Chẳng bao giờ anh biết
Em ôm mãi giấc mơ...

TN - Tặng Sầu Thiên Thu huynh! ^^

LonelyStar
21-06-10, 12:22 PM
Buổi sáng sân bay Nội Bài ...

Hà nội lặng sau mưa
Phố phường như xào xạc
Cơn gió kia đi lạc
Thổi bay chiếc lá vàng

Sáng Hà Nội chói chang
Bình yên trong nắng mới
Có nghe chăng người hỡi
Cuộc sống đang gọi mời

Ngày mới đã mở lời
Người ơi đừng tư lự

7h30 - 21.06.2010 - Lãng Du

LonelyStar
21-06-10, 11:48 PM
Đêm Huyền Thoại ...

Sài gòn mưa ướt áo
Vấn vương chút bụi đường
Bỗng chợt nhớ người thương
Xin ghé qua lối nhỏ

Đêm Sài Gòn chợt ngỏ
Nghe Huyền Thoại gọi mời
Gió về chợt lả lơi
Ngả nghiêng bên tóc rối

Ánh trăng về muôn lối
Cho hỏi nhỏ chút thôi
Đêm cũng đã khuya rồi
Em ơi, em có nhớ …

22h30 - 21.06.2010 - Lãng Du - Huyền Thoại và nhớ một người ...

LonelyStar
22-06-10, 10:25 AM
Ngủ thôi bé ơi
Đêm đã khuya rồi
Trời đầy sao rơi
Ngủ ngon bé tôi

Sớm mai thức giấc
Cám ơn cuộc đời
Cuộc sống gọi mời
Yêu thương ngày mới

1h00 - 22.06.2010 - Lãng Du - Đi ngủ thôi...

LonelyStar
23-06-10, 11:16 AM
Đêm qua ngủ gật
Quên mất bé rồi
Không nhắn đôi lời
Bé ơi ngủ nhé

Cơn gió khe khẽ
Chuyển hộ lời anh
Giấc mơ an lành
Bé ơi đừng giận

10h00 - 23.06.2010 - Lãng Du - Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang ...

LonelyStar
23-06-10, 05:01 PM
Quán xưa giờ vắng người
Sài gòn trưa nhạt nắng
Nỗi buồn ai chìm lắng
Nghe chợt buồn vu vơ

Hà nội nay rời xa
Cơn mưa chiều tầm tã
Bóng ai về chợt ngã
Cuộc đời bỗng ngả nghiêng

Gió về đến bên thềm
Nghe heo may xào xạc
Lời nói kia đi lạc
Giết chết một tâm hồn …

3h30 -23.06.2010 - Lãng Du - Có những mối duyên, nhưng không phải nợ, Có những lời nói vô tình nhưng giết chết nhau, thôi nhé ... Không dám nói không đối mặt ... thì coi như duyên tận ...Cũng chả việc gì phải buồn vì một người không yêu mình ...

LonelyStar
23-06-10, 05:34 PM
Nhớ thu xưa... (Tĩnh Nguyệt)

Thu về trước ngõ bằng lăng khóc
Lệ ấy rơi buồn cả tịch dương
Phố lạ mình anh quay quắt nhớ
Còn em lạc lối giữa vô thường

Tạm biệt mùa hè ... (Lãng Du)

Hạ về chút nắng vương trên mắt
Lệ ấy đã khô mắt cũng nhoà
Lá vàng rớt xuống trong leo lắt
Giọt nước vô tình đọng khoé môi ...

LonelyStar
24-06-10, 01:02 AM
Em nhé, đừng gọi anh
Khi trong lòng chưa rõ
Để anh lại mong manh
Một nỗi buồn chưa ngỏ

Em nhé, đừng gọi anh
Cô đơn là nỗi nhớ
Biển không chờ đâu trăng
Thuyền kia về bến đỗ

Em nhé, đừng gọi anh
Khi tình là giấc mộng
Yêu, Lỡ mất ngày xanh
Quên đi lời đã hứa

Anh vượt ngàn con sóng
Để đến bến bờ yêu
Nhưng tình em biển rộng
Thuyền anh bỗng cô liêu

Trái tim em ngủ vùi
Trên đường đời muôn lối
Giấc mơ xưa dần lui
Tan theo lời em nói

Anh chẳng phải trăng thanh
Để đêm ngày chờ đợi
Anh vẫn chỉ là anh
Trên đường đời muôn lối

Dẫu mai này đã xa
Khi nào buồn hãy gọi
Nói về chuyện ngày qua
Quên nỗi sầu mòn mỏi

Thôi nhé xin an lành
Im lặng là yêu thương …

^^ mang về đăng Nguyệt Viên ... Hem gửi dự thi nữa ...

LonelyStar
24-06-10, 01:03 AM
Thôi nhé đừng nhắn tin
Tình yêu là dĩ vãng
Giấc mơ xin thầm lặng
Theo cơn gió trôi xa

Thôi nhé đừng dõi theo
Hãy để mình em bước
Con đường dài phía trước
Rồi em sẽ vượt qua

Thôi nhé mình chia ly
Bao nhiêu giọt nước mắt
Những nỗi buồn đan chặt
Trút xuống trái tim ta

Thôi nhé mình đã xa
Chẳng còn nguyên phút cuối
Xem như là đánh đổi
Cho một cuộc tình đau

Thôi thì em chẳng là
Một tình yêu trọn vẹn
Cũng xin đành lỗi hẹn
Cho một mối duyên hờ

Những kỷ niệm gầy hao
Giờ thành là thương hại
Cuối cùng chỉ mang lại
Những nỗi sầu đầy vơi

Em ơi hãy nghe lời
Của trái tim mách bảo
Xoà nhoà dần dông bão
Bình yên sẽ theo về

Trái tim anh khẽ nhói
Biển không chờ trăng đâu
Thuyền kia về bến đỗ
Sao Biển mãi đợi Thuyền

Khi bắt đầu tất cả
Trăng hiểu chuyện biển xanh
Ánh trăng quá mong manh
Không vỗ về được biển

Thôi thì hãy đi tiếp
Trên mỗi một con đường
Những nỗi nhớ niềm thương
Trôi dần theo kỷ niệm…

^^ Típ tục ...

LonelyStar
24-06-10, 07:32 PM
Sáng Sài gòn chợt đắng
Cà phê đá không đường
Không vị ngọt người thương
Chợt nghe buồn xa thẳm

Trưa Sài gòn không nắng
Lòng chợt lạnh bởi mưa
Những kỷ niệm ngày xưa
Nhạt nhoà theo dòng lệ

Ký ức bay theo gió
Cánh diều chợt đứt dây
Bay vút tận trời mây
Như tình yêu vụt mất

23.06.2010 Chiều mưa Sài Gòn ...

LonelyStar
25-06-10, 12:01 AM
Tình anh chưa đủ lớn
Để em cảm nhận yêu
Thời gian chưa đủ nhiều
Để trở thành xa lạ

Chợt nghe trong lơi lả
Trống chếnh và mong manh
Bỗng lạc mất tình anh
Để đêm dài nhung nhớ

Trong lòng anh bỗng ngỡ
Trái tim mình đa mang
Chở tình yêu tròng chành
Theo sóng tình của Biển

Bé ơi ngủ ngoan nhé
Trong đêm xuống an lành
Sẽ không thấy mong manh
Biết đâu chừng trong mộng

Thiên sứ sẽ thay anh
Dịu dàng qua cơn gió
Ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Thì thầm lời yêu em

10h30 - 24.06.2010 - Lãng Du - Sửa lại một bài thơ cũ ...

LonelyStar
25-06-10, 12:51 AM
Ly cà phê chợt đắng
Đêm cũng đã khuya rồi
Sống chậm lại chút thôi
Từng giọt rơi thật khẽ

Cuộc sống bỗng thỏ thẻ
Đừng ngại, vững bước lên
Từng bước bạn ở bên
Vững tâm lên người nhé

Riêng một mình khẽ nhủ
Đừng chùn bước người ơi
Rồi mai sẽ thảnh thơi
Ngày mai ơi, cố gắng

11h30 - 24.06.2010 - Lãng Du - Cố gắng lên nhé Lãng Du

Tĩnh Nguyệt
28-06-10, 04:21 AM
Ta cứ tưởng khi say là vui lắm
Tự dìm mình trong men đắng rượu thơ
Để quên đi bao buồn tủi vẩn vơ
Cho ngày tháng bớt đi đôi chút lạnh
Và sẽ chẳng còn thấy ta cô quạnh
Giữa dòng đời đen bạc vô tình...
Và rồi ta sẽ bước tiếp một mình
Con đường riêng trải đầy gai và đá
...
Khi say rồi vẫn thấy lòng lạnh giá
Mới biết mình không thể nào quên
...

MsChantinh
28-06-10, 08:54 AM
Ta nghe nắng trỗi vàng lời cát bụi
Sưởi ấm thêm trong những buổi đông tàn
Tình là gì mà ai cũng vai mang
Để đến lúc ngỡ ngàng người xa khuất ??

Để một lần khi ân tình đã dứt
Họ cô đơn và lầm lũi đường đời
Họ nặng lòng và họ quá chơi vơi
Họ lạc lối đường thiên thai rộn rã...T/b : ^^ Học thói xấu của lão phàm phu mất rồi ^^"
Ngày mới vui nha anh Ld ^^
[Thơ của anh và sis TN hay lắm ^^]

LonelyStar
28-06-10, 09:44 AM
Welcome Gấu Trúc vào gia đình nhà Gấu nhé!

MsChantinh
28-06-10, 10:00 AM
Welcome Gấu Trúc vào gia đình nhà Gấu nhé!

Ủa, Em còn chưa đệ đơn mà đã được set up rồi sao ?? Nhanh dzị ??

Tĩnh Nguyệt
28-06-10, 10:04 AM
Ủa, Em còn chưa đệ đơn mà đã được set up rồi sao ?? Nhanh dzị ??

Chắc là đơn bằng miệng đã được chấp nhận, không cần văn bản nữa đấy ạ. :Happy::Happy:

MsChantinh
28-06-10, 10:06 AM
Chắc là đơn bằng miệng đã được chấp nhận, không cần văn bản nữa đấy ạ. :Happy::Happy:


Hjx... Chắc là vậy...
Nhưng vấn đề là... Em cũng chưa có đơn miệng luôn sis ơi !!

LonelyStar
28-06-10, 10:07 AM
Có rồi ... Hôm đó Ngõ uống mấy cốc nhể ... Hê hê ...:luoi:

Tĩnh Nguyệt
28-06-10, 10:13 AM
Có rồi ... Hôm đó Ngõ uống mấy cốc nhể ... Hê hê ...:luoi:

Hóa ra cái đơn nó nằm ở đây. :nhaymat::nhaymat:

MsChantinh
28-06-10, 10:25 AM
Chài ạ !! Uống giao lưu mà cũng được tính là cái đơn hả chài !!

Hjx... Tập Đoàn Gấu của em mà biết cái [phi] vụ này chắc em bị chém banh xác quá !!

LonelyStar
28-06-10, 10:32 AM
:hi::hi::hi: Tiếng lành đồn xa à ... lộ nguyên con rùi :telephone:

Con gái nhiều chuyện chỉ vì con trai hay thắc mắc !!

Con trai nhiều chuyện vì con gái hay hờn ...

MsChantinh
28-06-10, 10:35 AM
:hi::hi::hi: Tiếng lành đồn xa à ... lộ nguyên con rùi :telephone:

Con gái nhiều chuyện chỉ vì con trai hay thắc mắc !!

Con trai nhiều chuyện vì con gái hay hờn ...


Cái ba chấm lửng lơ kia là thế nào ấy nhỉ ??

LonelyStar
28-06-10, 10:37 AM
để thế cho kỳ bí ... nói nửa chừng thôi ... cho mọi người đoán ... để thấy chữ nào hay nhặt vô bỏ bị lúc khác mang ra xài:telephone:

LonelyStar
28-06-10, 11:09 AM
Ngỡ rằng khi mình say
Dìm đời trong men đắng
Quên nỗi buồn trống vắng
Vô tình, nào ai biết?
Suốt một đời mải miết
Cứ bước đi một mình
Chênh vênh một mối tình
Nào ai biết, vô tình?

28.06.2010 - Lãng Du ... (viết vội với bài Tĩnh Nguyệt tối về anh sửa nhé)

LonelyStar
28-06-10, 11:16 AM
Không còn đâu cát bụi
Khi nguyệt tận đông tàn
Đêm cũng không bình an
Vai mang tình đơn lẻ
Trong đêm dài có kẻ
Lầm lũi trên đường đời
Rồi nghe lòng chơi vơi
Tình là gì thể nhỉ?

28.06.2010 - Lãng Du ... (Viết vội với bài của Ms.Chantinh)

Tĩnh Nguyệt
28-06-10, 11:21 AM
Quay lại với bút nghiên
Không còn say nữa nhé
Cho con tim nhỏ bé
Thôi run rẩy vì ai

Và tỉnh dậy sớm mai
Sẽ không còn nhung nhớ
Thoảng qua như làn gió
Chỉ bất chợt...em say...

LonelyStar
28-06-10, 10:28 PM
Quay lại với thường ngày
Khi ta còn đơn lẻ
Trái tim kia nhỏ bé
Khẽ khàng chợt vì ai

Gió về mỗi sớm mai
Mang hương đời thơm ngát
Ta ngồi yên ca hát
Chúc ngày mới bình yên...

28.06.2010 - Lãng Du - Viết lại cho Tĩnh Nguyệt

LonelyStar
29-06-10, 12:07 AM
Lãng Du lại về rồi
Hà Nội ơi có nhớ
Nghe đêm về khẽ thở
Gió ca điệu hoang tàn
Khúc nhạc buồn miên man
Ánh trăng vàng cô lẻ
Chợt hòa vào khe khẽ
Nghe kìa tiếng đàn mưa ...

11h00 -28.06.2010 - Lãng Du - Vu vơ với mưa ...

LonelyStar
29-06-10, 06:35 PM
Tạm biệt thôi Hà Nội
Mây mù giăng che lối
Mưa cũng hát khúc ca
Riêng lối nhỏ mình ta
Cũng nhẹ nhàng đưa bước
Không người sau kẻ trước
Lặng lẽ và đơn côi
Nỗi buồn riêng mình tôi

Bước trở về với Biển - Mỗi khi buồn ta về với Biển - Biển mênh mông nào hiểu nỗi buồn ...

17h30 - 29.06.2010 - Lãng Du - Tạm biệt Hà Nội

LonelyStar
02-07-10, 12:39 AM
Đêm Đà Nẵng ta say
Uống trọn vầng trăng tối
Đêm gió về bối rối
Nhớ một bóng hình ai

Sài gòn trong sớm mai
Có người nào mãi nhớ
Mang tình yêu chợt mở
Gửi đến hồn đơn côi

23h30 - 01.07.2010 - Lãng Du - Say ...

LonelyStar
03-07-10, 08:25 AM
Sơn Trà, chào ngày mới
Nghe lòng bỗng mênh mang
Có phải gió vừa sang
Mang chút tình của Biển

Để lòng ta xao xuyến
Ơ kìa ông mặt trời
Trước Biển đứng chơi vơi
Có phải cũng như tôi?


7h00 - 03.07.2010 - Lãng Du

LonelyStar
03-07-10, 05:08 PM
Chiều mây mờ che phủ
Bà Nà lại mù sương
Bên cạnh không người thương
Chợt nghe lòng cô quạnh

Cơn gió về sao lạnh
Buốt giá cả tâm hồn
Ước gì một nụ hôn
Ấm tình bên Biển vắng

15h30 - 03.07.2010 - Lãng Du - Chiều Bà Nà mù sương ...

LonelyStar
04-07-10, 03:02 AM
Say say say, ai người tỉnh
Tỉnh rồi người lại uống mình cho say
Bàn tay nắm một bàn tay
Cho ai quên hết ngày nắng mai
Thôi thì ngày vẫn còn dài
Còn mong còn đợi một mai người về
Đêm khuya mưa cũng dầm dề
Mây ngàn gió núi lê thê theo mình
Cũng đành là một mối tình
Lúc quên lại nhớ lại sinh nỗi sầu
Cũng đành thì để trong đầu
Nhưng say viết đại cũng âu mấy dòng

2h00 - 04.07.20101 - Lãng Du - 5 ngày ĐN 2 ngày say ... Bao h mình mới sống được bình dị nhỉ? Cuộc đời mãi bon chen ... Ngày mai đi tìm bình yên ở Hội An và Cù Lao Chàm thôi ... Nhớ lắm ...

Tĩnh Nguyệt
04-07-10, 10:07 AM
Chén rượu cay...
...Cõi người say...
Nghiêng nghiêng rớt giọt trăng gầy
Hư hao!...
Đất rộng
Trời cao
Tìm đâu cho thấy
Nơi nào
Em - Anh
...!.

LonelyStar
04-07-10, 09:23 PM
Hội An và kỷ niệm ...

Rời Đà Nẵng một ngày không có nắng
Tôi lại về với phố Hội giữa trưa
Lòng chợt buồn nhớ lại dấu yêu xưa
Lời hẹn ước vẫn còn nguyên chốn đó
Nơi kỷ niệm lặng cùng dòng sông nhỏ
Vẫn đây Chùa Cầu trưa vắng với Anh
Làn tóc em gió thổi nhẹ khẽ khàng
Sông Thu Bồn xõa tóc cùng mây trắng
Ánh mắt buồn rủ xuống lòng khẽ lặng
Để chơi vơi mình anh với nỗi nhớ em ...

14h00 - 04.07.2010 - Lãng Du - Chơi vơi cùng Hội An ...

LonelyStar
05-07-10, 02:59 PM
Mỗi khi buồn anh lại về trước biển
Cho tim mình yên lặng với ngày xanh
Sóng cứ xô vết thương mãi không lành
Đứng trước biển mà sao xa vời vợi

Ánh hoàng hôn soi xuống lòng chới với
Khúc nhạc buồn theo gió hát tình ca
Biển ơi biển đi mãi để mình ta
Sải bước dài trên trên bờ cát trắng

Những dấu chân in mòn vào khoảng lặng
Kỷ niệm buồn theo mây mãi mộng mơ
Nỗi nhớ nào theo năm tháng vỗ bờ
Cho khắc khoải tình anh bạc mái đầu…

13h30 - 05.07.2010 - Lãng Du - Mỗi khi buồn anh lại về với biển ...

LonelyStar
06-07-10, 10:09 AM
Trăng vàng một bóng
Không người sóng đôi
Cũng riêng mình tôi
Đôi người đôi ngả

Kỷ niệm theo lá
Bay đi mất rồi
Gió thoảng mây trôi
Để trăng cô lẻ

Ai hiểu được nhẽ
Sự đời khó lường
Cũng bởi ta thương
Cuộc đời nghiệt ngã


9h00 - 06.07.2010 - Lãng Du - Lại nghĩ ngợi lăng nhăng ...

LonelyStar
06-07-10, 06:55 PM
Gió vi vu thổi về nơi chốn ấy
Cho mây chiều mịt mù giăng lối cũ
Chân ta bước liêu xiêu trong giấc ngủ
Chiêm bao hoài cho đời còn mãi xanh

Ngày đi qua tìm lại những mong manh
Vô định quá cho tâm hồn trống trải
Sao không về nghe Biển chiều mê mải
Hát điệu buồn cùng sóng vỗ về yêu ...

5h55 - 06.07.2010 - Lãng Du ... Thơ thẩn ... thẩn thơ ...

Tĩnh Nguyệt
06-07-10, 07:08 PM
Nghe biển hát khúc tình ca ngày cũ
Sóng dịu dàng đưa giấc ngủ em tôi
À ơi thuyền lớn đi rồi
Cánh buồm cũng khuất chân trời xa xôi

Bờ cát trắng vẫn bên đời lặng lẽ
Đợi bước chân một kẻ chẳng quay về
Giật mình thảng thốt cơn mê
Phi lao còn nhắc câu thề hôm xưa

LonelyStar
06-07-10, 07:26 PM
http://sim11.files.wordpress.com/2009/05/3-1.jpg

Vẫn lặng lẽ bên đời với bờ cát trắng
Cánh hải âu buồn nghiêng mình trên biển vắng
Gió vẫn đùa vui cho sóng chiều cuộn dâng
Chân bước nhẹ theo áng mây về lâng lâng

Ồn ào quá hàng phi lao nghe thảng thốt
Chợt lòng mình trào kỷ niệm xưa thiêu đốt
Một giấc mơ nào giang dở mãi chưa quên
Để cho ta gần gũi cũng thành xa xôi

18h18 - 06.07.2010 - Lãng Du ... Thẫn thờ luôn :cuoi::cuoi:

Tĩnh Nguyệt
06-07-10, 08:14 PM
Em giật mình thảng thốt tỉnh cơn mê
Tai còn vẳng những câu thề thuở trước
Nghe sóng vỗ ngỡ tiếng chân anh bước
Quay trở về như nguyện ước của em

Mộng đã tàn cho dạ thấy đau thêm
Còn vương vấn những êm đềm ngày cũ
Hình bóng ấy chập chờn trong giấc ngủ
Nhấn em chìm trong bạo vũ cuồng phong

LonelyStar
07-07-10, 01:13 AM
http://fc06.deviantart.com/fs25/i/2009/023/f/0/empty_words__by_HarlequinFever.jpg

Anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm
Nghe thảng thốt trong lòng trống vắng
Một bóng hình thức cùng đêm trắng
Gió lạnh về nghe nhức nhối thêm

Trăng vẫn thế cô tịch mênh mông
Đà Nẵng đơn côi trong giấc ngủ
Kỷ niệm xưa ùa về lối cũ
Trong vắng lặng nghe bước em về

10h30 - 07.07.2010 - Lãng Du

LonelyStar
07-07-10, 10:58 PM
http://img411.imageshack.us/img411/8822/22377877.jpg

SÓNG bạc đầu trên muôn trùng nỗi nhớ
BIỂN thì thào ngon ngọt nói lời yêu
DẠT vào lòng những niềm riêng trăn trở
BỜ bến xưa có đợi chờ bóng liêu xiêu

XÓA phai mờ những dấu chân ngày cũ
NHÒA dần đi ký ức của ngày xanh
LỜI nói cũng vô tình trong giấc ngủ
YÊU đương về sao nghe quá mong manh

21h50 - 07.07.2010 - Lãng Du ...

LonelyStar
08-07-10, 02:23 PM
Đời người cơn gió
Thoáng rồi chơi vơi
Lãng Du đây đó
Lệ ai vừa rơi?

Đêm dài lặng lẽ
Tĩnh Nguyệt đơn côi
Ánh trăng cô lẻ
Ai hiểu lòng tôi?

Mưa rơi thánh thót
Pha Lê của trời
Khe khẽ từng giọt
Long lanh với đời

Bụi Đường vui hát
Theo gió Phiêu Du
Quên ngày phai nhạt
Đón chờ Nắng Xuân


13h00 - 08.07.2010 - Lãng Du - Tìm người quen nào ...

LonelyStar
09-07-10, 04:11 PM
Ngủ đi
Người hỡi ngủ đi
Lặng im
Nghe gió
Hàng mi lặng buồn
Lạ lùng
Đêm trắng trào tuôn
Sáo ai
Khẽ thổi
Điệu buồn ly thương
Lệ sầu
Khóe mắt còn vương
Bàn tay
Với lấy
Thê lương vào lòng
Mắt ai
Ngấn nước thành dòng
Trăng đêm
Thức giấc
Thong dong với đời
Sáo buồn
Cất tiếng gọi mời
Ngủ đi
Trong mộng
Là nơi người về ...

15h00 - 09.07.2010 - Lãng Du - Sáo ai buồn thổi bên hiên, Thuyền buồn đậu bến xiên xiên bóng chiều ...

LonelyStar
09-07-10, 11:40 PM
Ly cà phê tan rồi
Vị đắng ở đôi môi
Lặng im nghe thật lạ
Trái tim ai tan rã
Vì những lời đâu đâu
Sao không hiểu cho sâu
Trong trái tim bé nhỏ
Lời vô tình của gió
Có làm nổi cơn dông
Lòng ai có mênh mông
Để đêm về thật khẽ
Hiểu ra rằng một nhẽ
Cuộc đời không màu hồng
Cũng chẳng phải dòng sông
Bình yên và phẳng lặng
Nghe trong lòng rất nặng
Một nỗi niềm bi ai

22h30 - 09.07.2010 - Lãng Du -Lảm nhảm ...

LonelyStar
10-07-10, 02:12 PM
http://i4.photobucket.com/albums/y147/HoangNam/otebe.jpg
Tôi là ai giữa cuộc đời này?

Tĩnh Nguyệt
10-07-10, 10:10 PM
Anh à!
Hôm nay
Em đã say
Chén rượu nồng là vậy
Không làm em thấy cay
Bằng một giọt nước
Mằn mặn…
Vầng trăng đầy đặn
Đong những giọt sầu vu vơ
Và em làm thơ
Thơ tặng anh đấy nhé
Sao mà thương anh thế
Mà anh này
Yêu là khó hay dễ
Là đúng hay sai
Mà sao ai cũng yêu, yêu điên cuồng thế nhỉ
Và cả em
Trong những cơn mộng mị
Cũng thấy mình
Yêu anh
Như thế
Em chỉ là cô bé
Dại khờ
Yêu anh...

LonelyStar
11-07-10, 12:37 AM
http://i21.photobucket.com/albums/b265/tieuthu_lovely/made%20in%203T/cheese_whisper_2070.jpg

Em à!
Hôm nay
Anh cũng say
Một ánh trăng vàng đấy
Chén rượu tình ngất ngây
Biển Mỹ Khê
im lặng
Đong nỗi nhớ
ngẩn ngơ
Anh cũng sẽ
làm thơ
Tặng lại
cho em nhé
Nghe gió về thật khẽ
Thì thầm lời
của anh
Biết đâu được
ngày xanh?
Gặp nhau là đã khó
Giữ được tình bền lâu
Ai biết được nông sâu
Yêu là khó hay dễ
Là đúng hay là sai?
Muôn đời không nói được
Đúng sai ở mình thôi
Anh cũng đã vậy rồi
Yêu em trong mộng mị
Cũng như thể
thấy mình
Dại khờ
yêu em mãi ...

23h30 - 10.07.2010 - Lãng Du - Tặng người dại nè ...:music::cutesmile::cutesmile:

LonelyStar
14-07-10, 02:41 PM
http://i194.photobucket.com/albums/z91/xiangzie/Lonely_and_Empty_by_ifarah.jpg

Tình người tựa gió
Đến rồi lại đi
Thề xưa còn đó
Nhưng nhoè khoé mi

13h30 - 14.07.2010 - Lãng Du - Trỗng rỗng ...

LonelyStar
15-07-10, 12:57 AM
http://upanh.com/uploads/08-June-2009/02opn3vno7igg5plj2je.jpg


Bình yên bé nhỏ
San se một đời
Ai có đôi lời
Chúc cho tôi thế

Khi tôi còn trẻ
Yêu thật đậm sâu
Sao không dài lâu
Như ngày đầu ấy

Không biết buông tay
Khi tình dang dở
Hay do trăn trở
Không đi hết đường

Chắc tôi đã già
Bao lâu rồi nhỉ
Làm việc chăm chỉ
Không lúc nào ngơi

Đôi lúc rong chơi
Chợt nghe thật khẽ
Kỷ niệm lặng lẽ
Ở đâu ùa về

Len theo cơn gió
Trôi dạt theo mây
Qua những hàng cây
Chìm trong khói bạc

Những ngày tháng cuối
Sao tôi quên mau
Những bức tranh màu
Bình yên bé nhỏ

23h36 - 14.07.2010 - Lãng Du - Tặng người tặng Bé Tà bài hát Yên Bình ...

LonelyStar
16-07-10, 12:03 AM
http://images.timnhanh.com/blog/20100321/image/10315531244222167%5B1%5D.jpg

Có nỗi nhớ giăng đầy khung cửa
Tiếng sáo buồn vang vọng giữa trưa
Chợt nghe lòng xác xơ nỗi nhớ
Len lén theo gió lạ lưa thưa

23h00 - 14.07.2010 - Lãng Du - Cơn gió lạ ...

LonelyStar
16-07-10, 06:11 PM
http://i238.photobucket.com/albums/ff68/nop_album/Rain_theme_by_SielojRamu.jpg

Sơn Trà mưa, ngày cũng như đêm
Nghe giọt buồn, rơi rớt đời thêm
Một chút mặn, chút gì đắng chát
Lặng lẽ run, cho trái tim mềm

17h00 - 16.07.2010 - Lãng Du - Mưa buồn...

LonelyStar
17-07-10, 12:14 AM
http://ngochinh.violet.vn/uploads/resources/blog/137/image_blog/nho.jpg

Thôi thế duyên mình có thế thôi
Giao tình hờ hững khép đôi môi
Duyên ta không nợ còn đứa nhóc
Chả biết làm sao kệ mây trôi

23h00 - 16.07.2010 - Lãng Du - Hờ hững ...

LonelyStar
17-07-10, 01:29 AM
http://www.blog.com.vn/Data/Users/24209/images/0/nguyentainguyen_596_giot%20nuoc20.jpg

Ngủ đi em cho đêm về say giấc
Mưa giăng đầy Đà Nẵng mù sương
Để khẽ khàng mắt ngọc lại vương
Đôi giọt buồn trăng vàng thao thức

0h00 - 18.07.2010 - Lãng Du - Khó ngủ ...

LonelyStar
17-07-10, 05:35 PM
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/01/139.jpg

Tàn cuộc cờ ta trở về với thực
Đời mơ ảo nằm giữa thế pháo lồng
Xe cùng đường nên để tốt sang sông
Mã song chiếu đưa tình vào thế bí

17.07.2010 - Lãng Du - Tàn cuộc ...

LonelyStar
17-07-10, 05:40 PM
http://us.images.yume.vn/blog/200909/29/13905901254196274.gif

Men rượu say trưa nay ai uống
Thêm vài ly đắng chát cuộc đời
Gọi khẽ tên như tiếng gọi mời
Lời của gió quay cuồng cùng bão

Trưa bên Biển sóng cuồng gào thét
Chợt nghe lòng cuộn nổi phong ba
Mây vần vũ che phủ đời ta
Tìm đâu nắng cho đời thêm sắc

17.07.2010 - Lãng Du - Bão Lòng ...

LonelyStar
17-07-10, 05:43 PM
http://i81.photobucket.com/albums/j209/spydergirl67/her20music20by20moonligee5.jpg

Vần thơ xẻ ánh trăng tà
Tình yêu xẻ nửa cũng là đơn côi
Lang thang cũng chỉ mình tôi
Môi ai tìm lại đôi môi của nàng

17.07.2010 - Lãng Du - Tà ...

LonelyStar
17-07-10, 11:40 PM
http://media.tinmoi.vn/2010/01/08/_trai-tim-tan-vo.jpg

Hôm nay ta đã say
Của men tình xót lại
Rồi nghe trong mê mải
Thấy lòng mình mênh mang

Lãng đãng rồi lang thang
Quên tháng ngày chờ đợi
Mây trời cao vời vợi
Khắc khoải nỗi nhớ thương

Ai còn chút vấn vương
Xin ngủ yên đi nhé
Để mơ về lặng lẽ
Chắp lại những yêu đương

22h30 - 17.07.2010 - Lãng Du - Vẩn vơ

LonelyStar
19-07-10, 12:09 AM
http://i72.photobucket.com/albums/i193/moongazer_88/Nature/Moons/Dead-tree-silhouetted-against-a-ful.jpg

Trăng tàn oà khóc
Tả tơi bóng mờ
Biển chợt sững sờ
Vì sao trăng khóc?

Lãng Du...

LonelyStar
19-07-10, 12:10 AM
http://img.tamtay.vn/files/2008/06/05/truongvan_119153/blog_images/4859da1d_47b23b2c_15_resize.jpg

Sóng bạc đầu vì gió
Ve vuốt bờ cát mềm
Lời thủ thỉ của đêm
Yêu anh không biển lớn ...

Lãng Du ...

phale
19-07-10, 05:24 AM
http://i72.photobucket.com/albums/i193/moongazer_88/Nature/Moons/Dead-tree-silhouetted-against-a-ful.jpg

Trăng tàn oà khóc
Tả tơi bóng mờ
Biển chợt sững sờ
Vì sao trăng khóc?

Lãng Du...

Trăng ngủ trong mây
Tình vùi trong dạ
Sương lạnh bay bay
Về thôi riêng ngả...

p/s: Vui lên nào LD.

LonelyStar
19-07-10, 10:11 AM
http://anhso.net/data/1/ahha/532896/CrashingDown63325.jpg


Vẫn biết biển nhạt nhoà
Sóng xô tràn nỗi nhớ
Tình yêu như hơi thở
Thổi nhẹ vào vần thơ

9h00 - 19.07.2010 - Lãng Du

LonelyStar
19-07-10, 10:14 AM
http://farm4.static.flickr.com/3352/3521560252_17fd205ee2.jpg

Nghe bóng chiều sang nắng đã tàn
Nhớ người năm cũ hợp rồi tan
Xuân đã đi qua đông gần tới
Còn đâu ấm áp chỉ băng hàn

Lãng Du

LonelyStar
19-07-10, 10:16 AM
http://farm3.static.flickr.com/2442/3648660180_646ac37acc.jpg


Trong giấc của mơ em
Anh là chàng thi sĩ
Có chút tình tri kỉ
Nhưng vẫn chỉ là mơ

Lãng Du

LonelyStar
19-07-10, 10:17 AM
http://images.timnhanh.com/blog/image/yemdao6(1).jpg

Đã không còn nàng thơ
Để cho mình mộng mơ
Nghe đời đang thổn thức
Chút tình đã phai mờ

Lãng Du

Mỹ Duyên
21-07-10, 12:05 PM
Ta nắm tay hạnh phúc
Kéo lại ngồi cạnh bên
Ai ngờ cơn mưa đổ
Riêng ta đứng bên thềm

MD

LonelyStar
21-07-10, 04:43 PM
http://media.tinmoi.vn/2010/03/06/tinh-khong-noi-nho-2.jpg

Có lúc buồn vô cớ
Đôi lúc giận vu vơ
Tất cả chỉ tình cờ
Trong tình yêu nỗi nhớ

Lãng Du - Một bài thơ cũ mà mình nhớ mãi ....

LonelyStar
21-07-10, 04:58 PM
http://blogimg0.ifrance.com/00/07/4b/478183.jpg

Bút em hết mực
Nên buồn vu vơ
Em muốn làm thơ
Chữ bay đi mất
Nghe xong suýt ngất
Bởi chữ đi chơi
Làm bé chơi vơi
Viết sao được nữa???

Lãng Du - Chúc bút mau có mực và chữ mau về để Bé làm thơ tặng anh nhé ...

LonelyStar
21-07-10, 11:33 PM
http://www.blue-22.net/cpg/albums/userpics/viva_forever_copy.JPG


Đêm nghe hồn hiu quạnh
Gió ngoài biển tràn về
Ai chợt tỉnh cơn mê
Cho đêm dài bớt lạnh

22h30 - 21.07.2010 - Lãng Du - Đêm Lạnh

LonelyStar
21-07-10, 11:43 PM
http://1280.com/file/pic/blog/52244.jpg


Ngủ rồi nhưng tỉnh giấc
Gió sao khéo trêu đùa
Lại kéo cả cơn mưa
Rơi hoài bên song cửa

Lãng Du - Thanks anh VMT chỉ bảo ...

LonelyStar
23-07-10, 04:32 PM
http://files.myopera.com/haloball/blog/vo%20nghia.bmp

Thẫn thờ ngồi viết bài thơ thẩn
Ngẩn ngơ câu chữ thành ngớ ngẩn
Ngó trước ngó sau lại vẩn vơ
Đãng trí lang thang đi luẩn quẩn
Viết cho ai đọc thấy thờ ơ
Bàn phím loay hoay tay người quấn
Mắt mờ tóc rồi rõ ngu ngơ
Loanh quanh vớ vẩn sẽ bị tẩn

15h30 - 23.07.2010 - Lãng Du - Vẩn vơ, ngớ ngẩn ...:khoc::khoc::khoc:

Tĩnh Nguyệt
25-07-10, 12:31 AM
Nghe trong gió mùa sang
Rơi một chút ngỡ ngàng
Cho tim này buốt nhói
Bước lạc giữa thênh thang...

kehotro
25-07-10, 01:36 AM
Lảo đảo ơ kìa bước lãng du
Vào ba ra bảy lạc sương mù
Tham nhiều nốc vội giờ nghiêng ngả
Tứ quái phen này phán chữ...

Tĩnh Nguyệt
25-07-10, 08:53 AM
Ngày mới...
Ta nghe ngày đã tới ngoài hiên
Muốn bỏ đi bao nỗi muộn phiền nhân thế
Nhưng không thể
Dẫu biết buồn chẳng để làm chi
Cuộc đời vui có mấy khi
Sao ta chẳng thể quên đi nỗi sầu?

LonelyStar
26-07-10, 09:56 AM
Lảo đảo ơ kìa bước lãng du
Vào ba ra bảy lạc sương mù
Tham nhiều nốc vội giờ nghiêng ngả
Tứ quái phen này phán chữ...


http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/22434/9BFC11948B9B4D66A2AF882777B2B207.jpg
Ngả nghiêng lảo đảo bé đi tu
Trái phải liêu xiêu bé gật gù
Phen này Bé Quái hung hăng quá
Để cho Tứ Quái phán Bé ...

Hum nay em mới có máy vào mạng để trả bài sư huynh ạ...

LonelyStar
26-07-10, 10:56 PM
Đà Nẵng hôm nay nổi sóng rồi
Gió kéo mưa về thổi Net trôi
Loay hoay sửa Mạng mà không được
Hờ hững buồn tình đi ngủ thôi ...

Mưa Bão hoài nên Cóc nổi :nhaymat:

kehotro
27-07-10, 12:18 AM
Kakaka. Quái độc dùng chữ ở đây là chữ ku. Mà em thì nhớn tướng rồi nên để ...

Ngả nghiêng lảo đảo bé đi tu
Trái phải liêu xiêu bé gật gù
Phen này Bé Quái hung hăng quá
Để cho Tứ Quái phán Bé ...( Quái Chiêu )

Giữa tiệc Chiêu thời bảo thích tu
Mồm căng rượu nuốt chổng lưng gù
Khom người lặn gấp quên từ biệt
Sau này chớ để dính vần ... ( Quái Độc)

LonelyStar
27-07-10, 09:25 AM
Lảo đảo ơ kìa bước lãng du
Vào ba ra bảy lạc sương mù
Tham nhiều nốc vội giờ nghiêng ngả
Tứ quái phen này phán chữ...

Ngả nghiêng lảo đảo bé đi tu
Trái phải liêu xiêu bé gật gù
Phen này Bé Quái hung hăng quá
Để cho Tứ Quái phán Bé ...( Quái Chiêu )

Giữa tiệc Chiêu thời bảo thích tu
Mồm căng rượu nuốt chổng lưng gù
Khom người lặn gấp quên từ biệt
Sau này chớ để dính vần ... ( Quái Độc)


Tiệc tàn Chiêu bảo vẫn thích tu
Vai đeo bình rượu Quái gật gù
Khom người phóng bút phi đôi chữ
Túi thơ quậy phá chắc không … (Quái Chiêu)


Màu Xanh: Sư Huynh - Quái Độc
Màu Tím: Đệ đệ - Quái Chiêu

LonelyStar
27-07-10, 02:36 PM
http://i921.photobucket.com/albums/ad59/langdu79/yesterday/IMG_0049.jpg


Đã để lòng thầm nhủ
Ngủ yên nhé ngày xưa
Những kỷ niệm nắng mưa
Ngọt ngào và ấm áp

Cuộc đời anh bão táp
Sống cũng nửa kiếp người
Từng nghe tiếng em cười
Nụ cười vui trong gió

Những ngày xưa còn đó
Cũng đã qua mất rồi
Sao em không để trôi
Cho hai ta bình lặng

Lâu lâu em lại tặng
Cho anh một nỗi đau
Sao không hiểu cho nhau
Lời kia là chân thật

Không phải lời đường mật
Gặp hoa nào cũng trao
Mà không hiểu tại sao
Em cho là đùa cợt

Cho đến giờ vẫn đợi
Lời em nói hôm nào
Bao giờ em bình lặng
Sẽ gọi lại anh sau

Anh đã từng thay đổi
Bởi ai đó nhẹ nhàng
Cũng từng nghĩ cho anh
Cho những gì được mất

Tất cả đều là thật
Em có hiểu được không
Thực lòng có ngóng trông
Bữa cơm chiều vui vẻ

Nỗi buồn nghe thật khẽ
Khiến anh nhớ Hội An
Những buổi tối miên man
Và một lời hẹn ước?

Em bảo là kiếp trước
Anh từng sống ở đây
Nên sẽ muốn về xây
Một ngôi nhà hạnh phúc

Con đường đời uốn khúc
Nên anh bước một mình
Cùng ước hẹn cuộc tình
Mình anh xây mộng cũ…

13h30 - 27.07.2010 - Lãng Du - Gửi cho ngày 26.07.2010

hoanggiao
27-07-10, 11:00 PM
Thơ Lãng Du khá.

LonelyStar
28-07-10, 11:01 AM
Đôi dòng gửi lại ngày xưa
Để còn chút nắng chút mưa giữa hè

Quái Chiêu có tật xấu nghĩ gì viết đấy! Tỷ đừng cười nha ...

Tĩnh Nguyệt
28-07-10, 07:42 PM
Anh không lại sao mà buồn thế
Chẳng những dòng kể lể vu vơ
Nhớ anh em lại làm thơ
Lẻ loi vần nửa đứng chờ ai ơi

Rồi nỗi nhớ cứ rơi thành giọt
Đong chén đầy đắng ngọt tình ta
Này cô gió hát ngân nga
Gửi câu thơ vụn dùm ta đến người...

Một ngày...vu vơ...

LonelyStar
29-07-10, 10:05 AM
http://2.bp.blogspot.com/_t_7qXy6usOk/R4Cvw_iU4aI/AAAAAAAAAMc/bD4NbH757_E/s400/HappyBirthdayCake.jpg


Sinh nhật em anh không có quà
Đôi vần thơ vẫn còn dang dở
Biết nói gì khi nghe lời của gió
Vẫn đêm ngày thổi mãi về đâu

Trời vẫn thế tháng bảy mưa ngâu
Cho Ngưu Lang đi tìm Chức Nữ
Vài câu chúc viết trong dòng chữ
Những buồn vui có nắng có mưa

29.07.2010 - Lãng Du - Quà sinh nhật muộn cho Moon&Star nhé

LonelyStar
29-07-10, 10:22 AM
http://i271.photobucket.com/albums/jj134/hanoiroxy/878056-large.jpg

Đôi khi ta tĩnh lặng
Để nghe đời thở than
Những nỗi niềm miên man
Khẽ khàng bay theo gió

Đôi khi ta muốn ngỏ
Cho hết những chơi vơi
Trải lòng với biển khơi
Để tâm hồn tĩnh lặng

29.07.2010 - Lãng Du - Cám ơn Thầy Hoa Ngiêm

LonelyStar
29-07-10, 10:53 AM
http://i921.photobucket.com/albums/ad59/langdu79/tho/_DSC0605.jpg

Đêm về trên phố cổ
Dạo bước cùng Hội An
Chân sóng nhịp điệu van
Dập dìu không nhịp điệu

Em vênh mặt kênh kiệu
Anh hãy nhìn họ xem
Rồi làm lại cùng em
Sao mà yêu đến thế?

29.07.2010 - Lãng Du - Nhớ phố Hội về đêm ...

moon_and_star76
29-07-10, 05:47 PM
http://2.bp.blogspot.com/_t_7qXy6usOk/R4Cvw_iU4aI/AAAAAAAAAMc/bD4NbH757_E/s400/HappyBirthdayCake.jpg


Sinh nhật em anh không có quà
Đôi vần thơ vẫn còn dang dở
Biết nói gì khi nghe lời của gió
Vẫn đêm ngày thổi mãi về đâu

Trời vẫn thế tháng bảy mưa ngâu
Cho Ngưu Lang đi tìm Chức Nữ
Vài câu chúc viết trong dòng chữ
Những buồn vui có nắng có mưa

29.07.2010 - Lãng Du - Quà sinh nhật muộn cho Moon&Star nhé
thank anh nhìu lém lém! iu quá đi mất thôi!
dù muộn nhưng mà vui, special! hì!
chúc anh 1 buổi tối vui vẻ! :kiss::infatuated:

LonelyStar
29-07-10, 06:53 PM
Cứ lặng im những tâm hồn đồng cảm
Xa nha rồi mới thấy những chơi vơi

LonelyStar
30-07-10, 10:52 AM
http://www.dinhduong.com.vn/files/u15/sea-bottom.jpg

Mỗi khi buồn em về với Biển
Biển lặng im nghe kể chuyện buồn vui
Sóng rì rào chia sẻ ngọt bùi
Hàng phi lao nghiêng mình hoà nhịp

Dấu chân em bước hoài chẳng kịp
Bờ cát dài xoa dịu nỗi đau
Rồi một ngày ta hiểu cho nhau
Trong tĩnh lặng ta nghe đời rất khẽ

30.07.2010 - Lãng Du

kehotro
30-07-10, 11:48 AM
http://www.dinhduong.com.vn/files/u15/sea-bottom.jpg

Mỗi khi buồn em về với Biển
Biển lặng im nghe kể chuyện buồn vui
Sóng rì rào chia sẻ ngọt bùi
Hàng phi lao nghiêng mình hoà nhịp

Dấu chân em bước hoài chẳng kịp
Bờ cát dài xoa dịu nỗi đau
Rồi một ngày ta hiểu cho nhau
Trong tĩnh lặng ta nghe đời rất khẽ

30.07.2010 - Lãng Du

Khi nhớ anh em hoài ngóng biển
Tít mờ xa lớp sóng chập chùng
Anh con thuyền phiêu lãng mông lung
Em bến đợi bốn mùa hiu quạnh

Có những đêm trời sao nhấp nhánh
Một mình cảm nhận nỗi cô đơn
Chẳng còn ai để trút dỗi hờn
Thèm hơ hãi vòng tay xiết chặt.

Vào phá chơi. Lãng Du tựa như Trăng và gió. Chẳng bao giờ dừng bước chân phiêu lãng. Em nào mà yêu Lãng Du chỉ có dài cổ mà ngóng chờ. Hahaha.

LonelyStar
30-07-10, 12:24 PM
Khi nhớ anh em hoài ngóng biển
Tít mờ xa lớp sóng chập chùng
Anh con thuyền phiêu lãng mông lung
Em bến đợi bốn mùa hiu quạnh

Có những đêm trời sao nhấp nhánh
Một mình cảm nhận nỗi cô đơn
Chẳng còn ai để trút dỗi hờn
Thèm hơ hãi vòng tay xiết chặt.

Vào phá chơi. Lãng Du tựa như Trăng và gió. Chẳng bao giờ dừng bước chân phiêu lãng. Em nào mà yêu Lãng Du chỉ có dài cổ mà ngóng chờ. Hahaha.



http://fs5.truongxua.vn/images/2009/07/20/08/58/2359e963-9ef8-4d41-b51b-1cda5b0dc6f4.Jpeg


Khi nhớ anh em có hoài ngóng biển?
Anh đợi chờ nơi cuối cơn mưa
Nơi cầu vồng ẩn hiện giữa trưa
Nơi mắt biếc xanh ngời của nắng

Rồi khắc khoải cho dài đêm trắng
Nỗi nhớ nào lấp lánh đầy sao
Những dỗi hờn theo gió lao xao
Vòng tay trống, riêng mình khẽ lặng

Ai yêu Lãng Du thật sẽ hiểu Lãng Du, sẽ biết giữ Lãng DU mà anh ... Có người từng bắt được cơn gió đi hoang roài ... giữ lại được rùi ... Nhưng lại buông tay để Gió Lãng Du Sư Huynh ạ ...

LonelyStar
01-08-10, 03:22 PM
Anh không lại sao mà buồn thế
Chẳng những dòng kể lể vu vơ
Nhớ anh em lại làm thơ
Lẻ loi vần nửa đứng chờ ai ơi

Rồi nỗi nhớ cứ rơi thành giọt
Đong chén đầy đắng ngọt tình ta
Này cô gió hát ngân nga
Gửi câu thơ vụn dùm ta đến người...

Một ngày...vu vơ...

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/31/06/51421249038421.jpg

Anh không lại đừng buồn em nhé
Công việc nhiều không thể vu vơ
Nhưng nỗi nhớ lại chẳng làm ngơ
Cứ len lỏi trong từng con số

Anh mê mải giấy tờ công việc
Đôi vần thơ bỏ ngỏ mất rồi
Cho ai nhớ giọt dài giọt ngắn
Câu thơ vụn gửi vào mây trôi

Hì hì hì ... Dạo này bận quá! Tâm trạng không tốt nên không viết nổi với Muội! Mong Muội muội xá sờ tội! Mà Muội viết dạng khác đi Song Thất Lục Bát Huynh theo không đặng ... Khoai quá ... viết xong đọc ngang phè ... Thua lun :cutesmile::cutesmile::cutesmile:

Tĩnh Nguyệt
01-08-10, 03:46 PM
http://truongton.net/forum/imagehosting/2435544715e653e4ede.jpg

Em biết chứ, anh hùng là vậy
Như cá kình vùng vẫy biển khơi
Cứ đi góc biển chân trời
Quay về khi thấy tả tơi cõi hồn

Và hãy để nỗi buồn em giữ
Trong lòng em xin ngủ thật say
Cứ đi cho hết đêm ngày
Nắng mưa em vẫn nơi này đợi anh


Tặng đến một ai đó...và hy vọng ai đó cũng nhận được những điều...như thế...

LonelyStar
01-08-10, 10:59 PM
Chòng trành một chiếc thuyền nan
Miên man cũng một câu hò sông quê

Màu tím: Gấu Anh khờ khạo

Tĩnh Nguyệt
01-08-10, 11:05 PM
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Bóng ai thấp thoáng đường về xa xăm

Gấu Em là màu của đất, đất giản đơn và khờ khạo, dịu dàng và bao dung (Bốc phét ghê)

LonelyStar
01-08-10, 11:10 PM
Dẫu người quên hết tháng năm
Trong sương gió lạnh căm căm sương mù

Màu tím: Gấu Anh khờ khạo

Tĩnh Nguyệt
01-08-10, 11:13 PM
Thương cho một kẻ lãng du
Xót cho một kẻ thiên thu đợi chờ

Gấu Em, mộc mạc nhé!^^

LonelyStar
01-08-10, 11:17 PM
Đợi chờ để nhận thờ ơ
Học quên để nhớ học chờ để mong

Gấu Anh vẫn còn khờ khạo lắm

Tĩnh Nguyệt
01-08-10, 11:20 PM
Bao ngày tựa cửa ngóng trông
Áo xanh đã nhạt, má hồng phôi pha


Gấu Em chắc muôn đời vẫn ngây ngô như thế

LonelyStar
01-08-10, 11:27 PM
Chòng trành một chiếc thuyền nan
Miên man cũng một câu hò sông quê
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Bóng ai thấp thoáng đường về xa xăm
Dẫu người quên hết tháng năm
Trong sương gió lạnh căm căm sương mù
Thương cho một kẻ lãng du
Xót cho một kẻ thiên thu đợi chờ
Đợi chờ để nhận thờ ơ
Học quên để nhớ học chờ để mong
Bao ngày tựa cửa ngóng trông
Áo xanh đã nhạt, má hồng phôi pha
Cuộc đời với những xót xa
Người cười kẻ khóc phong ba một đời


Gấu Anh vẫn còn khờ khạo lắm
Gấu Em chắc muôn đời vẫn ngây ngô như thế

Tĩnh Nguyệt
01-08-10, 11:29 PM
Chén sầu trút mãi chẳng vơi
Nhếch môi nặn một nụ cười héo hon

LonelyStar
01-08-10, 11:35 PM
Chòng trành một chiếc thuyền nan
Miên man cũng một câu hò sông quê
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Bóng ai thấp thoáng đường về xa xăm
Dẫu người quên hết tháng năm
Trong sương gió lạnh căm căm sương mù
Thương cho một kẻ lãng du
Xót cho một kẻ thiên thu đợi chờ
Đợi chờ để nhận thờ ơ
Học quên để nhớ học chờ để mong
Bao ngày tựa cửa ngóng trông
Áo xanh đã nhạt, má hồng phôi pha
Cuộc đời với những xót xa
Người cười kẻ khóc phong ba một đời
Chén sầu trút mãi chẳng vơi
Nhếch môi nặn một nụ cười héo hon
Đời người khóc tiếng nỉ non
Trăng tàn nguyệt tận hao mòn ngày xanh


Gấu Anh vẫn còn khờ khạo lắm
Gấu Em chắc muôn đời vẫn ngây ngô như thế

Tĩnh Nguyệt
01-08-10, 11:42 PM
Chòng trành một chiếc thuyền nan
Miên man cũng một câu hò sông quê
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Bóng ai thấp thoáng đường về xa xăm
Dẫu người quên hết tháng năm
Trong sương gió lạnh căm căm sương mù
Thương cho một kẻ lãng du
Xót cho một kẻ thiên thu đợi chờ
Đợi chờ để nhận thờ ơ
Học quên để nhớ học chờ để mong
Bao ngày tựa cửa ngóng trông
Áo xanh đã nhạt, má hồng phôi pha
Cuộc đời với những xót xa
Người cười kẻ khóc phong ba một đời
Chén sầu trút mãi chẳng vơi
Nhếch môi nặn một nụ cười héo hon
Đời người khóc tiếng nỉ non
Trăng tàn nguyệt tận hao mòn ngày xanh
Lạc trong sương khói mong manh
Bóng ai như thể bóng anh thuở nào...



Gấu Anh vẫn còn khờ khạo lắm
Gấu Em chắc muôn đời vẫn ngây ngô như thế

LonelyStar
01-08-10, 11:48 PM
Chòng trành một chiếc thuyền nan
Miên man cũng một câu hò sông quê
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Bóng ai thấp thoáng đường về xa xăm
Dẫu người quên hết tháng năm
Trong sương gió lạnh căm căm sương mù
Thương cho một kẻ lãng du
Xót cho một kẻ thiên thu đợi chờ
Đợi chờ để nhận thờ ơ
Học quên để nhớ học chờ để mong
Bao ngày tựa cửa ngóng trông
Áo xanh đã nhạt, má hồng phôi pha
Cuộc đời với những xót xa
Người cười kẻ khóc phong ba một đời
Chén sầu trút mãi chẳng vơi
Nhếch môi nặn một nụ cười héo hon
Đời người khóc tiếng nỉ non
Trăng tàn nguyệt tận hao mòn ngày xanh
Lạc trong sương khói mong manh
Bóng ai như thể bóng anh thuở nào...
Lời người cũng đã vội trao
Trong mưa nghe nắng lao xao tâm hồn

Gấu Anh vẫn còn khờ khạo lắm
Gấu Em chắc muôn đời vẫn ngây ngô như thế

LonelyStar
01-08-10, 11:49 PM
Chòng trành một chiếc thuyền nan
Miên man cũng một câu hò sông quê
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Bóng ai thấp thoáng đường về xa xăm
Dẫu người quên hết tháng năm
Trong sương gió lạnh căm căm sương mù
Thương cho một kẻ lãng du
Xót cho một kẻ thiên thu đợi chờ
Đợi chờ để nhận thờ ơ
Học quên để nhớ học chờ để mong
Bao ngày tựa cửa ngóng trông
Áo xanh đã nhạt, má hồng phôi pha
Cuộc đời với những xót xa
Người cười kẻ khóc phong ba một đời
Chén sầu trút mãi chẳng vơi
Nhếch môi nặn một nụ cười héo hon
Đời người khóc tiếng nỉ non
Trăng tàn nguyệt tận hao mòn ngày xanh
Lạc trong sương khói mong manh
Bóng ai như thể bóng anh thuở nào...
Lời người cũng đã vội trao
Trong mưa nghe nắng lao xao trưa hè


Gấu Anh vẫn còn khờ khạo lắm
Gấu Em chắc muôn đời vẫn ngây ngô như thế

Tĩnh Nguyệt
01-08-10, 11:54 PM
Thoảng nghe tiếng gió ru buồn
Một mình ai khóc giữa muôn nỗi sầu

LonelyStar
02-08-10, 11:46 PM
http://i19.photobucket.com/albums/b154/markette/bloodtear.jpg

Chuông chùa vọng tiếng xa xa
Buồn vương mắt biếc ngân nga nỗi sầu
Tâm hồn lạc lối chốn đâu
Gió lùa mây xám mưa ngâu giăng trời
Thôi đành hứng lấy chút đời
Ngoài hiên vương vãi giọt rơi tan tành
Cơn mưa trút nỗi buồn tênh
Người rơi huyết lệ sau mành khóc than


Đóng cửa tịnh tu 1 tháng

Lãng Du - Tĩnh Nguyệt

LonelyStar
09-08-10, 12:45 PM
Bê về nhà ...

Cũng một ngày thu cũng vườn bên ấy
Nắng cũng vàng trên thảm cỏ lung linh
Em cũng ngu ngơ làm gió vô tình
Để lá vàng theo gió cuốn bay xa

Bản tình ca anh cũng đang viết vội
Sao em không chờ nghe nốt nhạc đầy vơi
Đây cung son đằm thắm chợt ngân vang
Gửi trao em nơi phương trời nắng ấm

Viết tặng em , vài nốt nhạc trong tâm
Ai có biết tình ai còn hay mất?

Lãng đãng lang thang viết vội vài dòng bên ly caphe sáng ... Vay mượn LA chút nắng vàng

LonelyStar
09-08-10, 12:46 PM
Chợt buồn chợt vui có cùng cảm xúc em viết vài dòng đừng ai đâm chém nhé


Nick off rồi còn lại chỉ mình anh
Bóng đá không xem nhâm nhi cà phê tối
Hà Nội buồn tháng sáu chợt đầy vơi
Nhớ Sài gòn rả rích chút mưa đêm

Còn mình anh im lặng khẽ trôi êm
Trăng thượng tuần ẩn sau mây ngủ sớm
Một vì sao lẻ bâng khuâng trong gió
Ru miên man trong giấc mộng âm thầm

Laptop bên anh lạc điệu tần ngần
Gõ phím say vần thơ còn dang dở
Góp nhặt lại cho riêng mình nỗi nhớ
Cô đơn về ôm nỗi nhớ mênh mông

Giấc mơ về … Em có nhớ anh không?

@Zô Zô: Lần đầu nhỡ tay vay mượn hết tất cả! Ka Ka thứ lỗi ...
Lonelystar

LonelyStar
09-08-10, 12:47 PM
Đêm Hà Nội ...

Đêm ngập tràn nỗi nhớ
Hà nội đẫm sương đêm
Gió đêm về nhẹ thở
Nỗi nhớ anh và em

Có bao giờ chợt khóc
Buồn cho một kiếp người
Nửa cuộc đời khó nhọc
Cũng bởi một nụ cười

Mây cũng dần lại trôi
Ánh trăng vàng đã nhạt
Còn lại riêng mình tôi
Nghe gió về ca hát

Lãng Du 17.06.2010

LonelyStar
09-08-10, 12:47 PM
Tuổi thơ ...

Cho tôi xin một vé
Để trở về tuổi thơ
Trong những ngày còn trẻ
Nghe gió về mộng mơ

Cho tôi xin một vé
Trở lại những ngày xưa
Của những gì mới mẻ
Câu chuyện kể giữa trưa

Cho tôi xin một vé
Nghe hát giữa trưa hè
Mẹ hát lời se sẽ
Hoà cùng với tiếng ve

Cho tôi xin một vé
Trở về tuổi thiên thanh
Mái tóc thời trai trẻ
Của Ba những ngày xanh

Cho tôi xin một vé
Quên hết những muộn phiền
Sống cuộc sống hồn nhiên
Của những ngày thơ bé

1h38 - 17.06.2010 Lãng Du - Tặng Ba Mẹ

LonelyStar
09-08-10, 12:48 PM
Đánh du tiếp hề hề

Im lặng là thương yêu ....

Em nhé, đừng gọi anh
Hà Nội buồn lắm nhé
Khi đêm về lặng lẽ
Ly rượu nào chợt say

Em nhé, đừng gọi anh
Nói đôi lời muốn tỏ
Nghe như trong lối nhỏ
Có bóng ai đi về

Đêm về mang gầy hao
Trên lối mòn xóm nhỏ
Lời yêu còn chưa tỏ
Dẫn lối đi trong đời

Dẫu giờ này đã xa
Khi nào buồn em gọi
Để nghe lời em nói
Im lặng là yêu thương

@Kách: Vay mượn anh 2 câu ...

LonelyStar
09-08-10, 12:50 PM
Vu vơ ...

Đêm nhé xin bình yên
Trong một giấc mơ hiền
Đừng suy nghĩ triền miên
Một mai này sẽ ổn

Giấc mơ kia ru nhẹ
Vào trong mộng dịu dàng
Biết đâu chừng mênh mang
Một mai này sẽ gặp

Con đường dài bất tận
Cũng có lúc gặp nhau
Khi nào hết thương đau
Đường giao nhau ở đó

Lời hứa kia "mãi mãi"
Cũng chẳng thể phai phôi
Cần một thời gian thôi
Cho bao điều trọn vẹn

Nếu cần tay nắm chặt
Thì hãy đừng buông xuôi
Cố gắng mãi không thôi
Bình minh đang tỉnh giấc

4h00 - 25.06.2010 - Lãng Du - Gửi cho Biển rộng...

kehotro
09-08-10, 12:59 PM
Gió vô tình gió xạc xào khua lá
Nhẹ nhàng thu và lan tỏa nỗi buồn
Trời xanh ngắt lãng du kìa mây trắng
Nốt nhạc lòng ai ấy chợt vừa tuôn

LonelyStar
10-08-10, 12:57 AM
Gió vô tình gió xạc xào khua lá
Nhẹ nhàng thu và lan tỏa nỗi buồn
Trời xanh ngắt lãng du kìa mây trắng
Nốt nhạc lòng ai ấy chợt vừa tuôn

http://www.lollybooks.com/wp-content/uploads/2010/03/155714aa87b2941c8f.png

Điệu buồn trong gió buông lơi
Dòng thơ viết dở gọi mời sang ngang
Trời xanh mây trắng mênh mang
Nhạc lòng trùng phím lang thang kiếp người

09.08.2010 - Lãng Du - Chữ nghĩa bỏ đi chơi mất rồi...

LonelyStar
11-08-10, 10:47 AM
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs185.snc3/19276_290011513445_761098445_3379128_5386414_n.jpg

Những lời chưa kịp nói
Giờ cũng trôi mất rồi
Còn lại nỗi buồn thôi
Một bóng hình lặng lẽ

Cầm máy lên thật khẽ
Sợ rơi mất niềm riêng
Ánh mắt sầu nghiêng nghiêng
Rớt rơi từng phím bấm


11.08.2010 - Lãng Du - Không biết ... Đúng ... Sai...?

LonelyStar
04-09-10, 06:50 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/giai-tri/55206747-tuannvtuan%204%20thang103.jpg

Tôi đi tìm tôi
Tìm về tĩnh lặng
Buồn vương màu nắng
Nhợt nhạt đôi môi

Tôi đi tìm em
Tìm trong xa vắng
Chợt nghe vô vọng
Một thời đã xa

Tôi tìm ký ức
Của những ngày xưa
Không nắng không mưa
Có ai còn nhớ?

04.09.2010 - Lonely Star

Đông Dung
04-09-10, 07:50 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn855/giai-tri/55206747-tuannvtuan%204%20thang103.jpg

Tôi đi tìm tôi
Tìm về tĩnh lặng
Buồn vương màu nắng
Nhợt nhạt đôi môi

Tôi đi tìm em
Tìm trong xa vắng
Chợt nghe vô vọng
Một thời đã xa

Tôi tìm ký ức
Của những ngày xưa
Không nắng không mưa
Có ai còn nhớ?

04.09.2010 - Lonely Star

Có ai còn nhớ
Trời ký ức xưa
Hay là cơn mưa
Nhòa đi nỗi nhớ

Có là vô cớ
Khi tìm về nhau
Tỉnh giấc chiêm bao
Chỉ là mộng mị

Ai ơi đừng nghĩ
Tình đã xa bay
Trông chi một ngày
Chờ hoài không tới
^(oo)^

LonelyStar
05-09-10, 10:03 PM
Tự nhiên không viết nổi bài thơ, viết đôi dòng vậy! Tự nhiên ngày hôm nay gặp lại vài người bạn, vô tình lại biết ngày xưa cũng một thời phiêu lãng Võ Lâm! Ông bạn cũng hẹn hò người yêu trong mộng chỗn Phượng Tường cũng một thời nhờ hảo hữu, hô hào trên kênh thế giới để tìm nàng. Từ hẹn hò chốn Phượng Tường, cũng sánh đôi ngắm trăng trên Thanh Thành Sơn, từ kết hôn tròng game nơi Giang Tân Thôn chung vui cùng hảo hữu giờ cùng nhau sánh đôi hành hiệp ngoài đời thường. Ôi một thời làm hiệp khách, buồn có vui có. Gia đình nhà Gấu cũng thế, từ gia đình nhà Gấu ở Châu Giang, nhớ Gấu Ông hongtan, nhớ Gấu con thaomai, nhớ ông bạn Bắc Cái, Mông điệp, một thời Gấu Bố Thiên Tướng, Phong đao, Ngạo Kiếm, nhớ ku em Kiếm Ma, nhớ những hảo hữu Tuyệt Thế, Ma Giáo, Tỷ Muội, Rồng ... Nhớ một thời hiệp khách, một thời hò hẹn Công thành, Tống Kim ... Game là ảo nhưng những người bạn là thật! Cùng nhau nghỉ vì công việc bận, lâu lâu nhậu, rồi say say về hẹn nhau lên Hoa Sơn đỉnh, cổng Biện Kinh tỷ võ ... Một thời hiệp khách một thời sống đúng với Võ Lâm... Ngày xưa ơi! Cũng một thời để nhớ phải không? Cái ngày đầu cùng đám admin lập Ăn Hại Hội ở Hoa Sơn ... Cái thời đầu chả ai chịu làm đường chủ, trưởng lão! Cái thời cả đám chỉ thích làm Nha Đầu và Tiểu tử đi phá phách và tám ... Cái thời khảm được phi phong, mua được áo cưới làm đám cưới nối đuôi long nhong hết Giang Tân thôn rồi sang Biện Kinh biểu tình việc nạp thẻ ... Nghĩ lại vui! Cũng như tối nay tám với nhau về 1 thời Võ Lâm

http://www.nhaccuatui.com/m/WmLqtTgk4-

Thành Đô, Lâm An, Đại Lý ta tìm nàng …
Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa ….
Biện Kinh, Tương Dương, lửa khói giăng đầy trời
Biết tìm …. Em nơi chốn nào …

Ngày xưa yêu nhau, bên gốc mai Phượng Tường.
Kề vai ngắm trăng Thanh Thành Sơn.
Từ Giang Tân Thôn, nơi chúng ta hẹn thề suốt đời … uyên ương có đôi …….
Đã qua bao năm độc hành bước chân giang hồ
Xá chi thân trai …. Nguyện đem thân ra giúp đời …..
Lãng tử bao năm phải dừng bước trước một người ….
Gió lửa Liên Thành để đời ta …. Mất em …….

Đời trai từng bụi trần phong sương đã thắm vai….
Ngại chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy.
Mà sao vẫn chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa.
Thiêu rụi con tim đã hoá đá.

Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kiếm đao..
Tìm em để ngàn đời giang sơn mãi có nhau..
Hùng anh phiêu bạc tìm giai nhân giữa phong ba
Tống Kim ……. Lửa khói ….. Ta đi tìm em!

LonelyStar
08-09-10, 05:02 PM
Hà nội thu rồi đấy!
Sao em vẫn chưa về?
Hay em quên ước thề?
Nên đường xưa lạc lối

Bước chân anh chợt vội
Bỏ lại cả tiếng cười
Quên làn gió lả lơi
Mang nồng nàn hoa sữa

Dập dìu từng đôi lứa
Cổ Ngư chiều Hồ Tây
Trong men tình ngất ngây
Nhớ ai chiều bát phố?

7.9.2010 - Lonely Star - Nhớ chiều Tây Hồ

Đông Dung
09-09-10, 09:12 PM
Hà nội thu rồi đấy!
Sao em vẫn chưa về?
Hay em quên ước thề?
Nên đường xưa lạc lối

Bước chân anh chợt vội
Bỏ lại cả tiếng cười
Quên làn gió lả lơi
Mang nồng nàn hoa sữa

Dập dìu từng đôi lứa
Cổ Ngư chiều Hồ Tây
Trong men tình ngất ngây
Nhớ ai chiều bát phố?

7.9.2010 - Lonely Star - Nhớ chiều Tây Hồ

Nhớ ai chiều bát phố
Thơ thẩn dạo Hồ Tây
Trách làn gió hây hây
Đùa cho em tóc rối...

Em giả vờ giận dỗi
Anh giả dối vỗ về
Để tàn giấc ngủ mê
Đôi ta người một lối

Và bây giờ ai vội
Đánh rơi cả nụ cười
Để làn gió lả lơi
Trêu ngươi cành liễu rũ

Cái mộng tình ấp ủ
Nay đã hóa phù vân
Có ai thoáng một lần
Nhớ Hồ Tây, bát phố....

^^ đọc bài thơ anh làm heo chợt nhớ cảm xúc riêng mình, nên viết theo vài dòng...Cảm xúc ở nơi hồ tây nhưng mỗi người một khác, mong thơ em không làm anh buồn

LonelyStar
19-09-10, 06:34 PM
http://i921.photobucket.com/albums/ad59/langdu79/Untitled-1.jpg


Thiếu nữ bên hoa đợi nắng vàng
Nghe mùa theo gió chút thu sang
Hây hây hương cốm thơm ngào ngạt
Heo may về trên phố lang thang

19.09.2010 - LonelyStar

LonelyStar
24-09-10, 01:45 PM
http://farm5.static.flickr.com/4065/4246989204_3778786b60_z.jpg?zz=1

Ngày xuân chưa nở đã vội tàn
Cuộc đời chưa hợp đã ly tan
Trăng khuya thức giấc cùng đêm trắng
Điệu buồn, gió thổi khúc miên man

LonelyStar
24-09-10, 01:54 PM
http://lh3.ggpht.com/_9aYdKHabDkM/SYG6KbqwRCI/AAAAAAAAGzg/tX5noEMwYNw/s800/NIK_6955.jpg

Tìm đâu góc phố đường xưa
Tìm đâu ký ức nắng mưa vui buồn
Giữa trưa nghe thoảng tiếng chuông
Cho hồn tĩnh lặng hư không mây ngàn

LonelyStar
25-09-10, 11:35 PM
http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/08/2008080409404965/chuonchuon.jpg

Đêm dài tỉnh giấc mộng say
Giật mình cô lẻ gió lay lay buồn
Áo ai vương một cánh chuồn
Để cho lòng bỗng lệ tuôn đêm dài

Đọc chuyện "Có cánh chuồn nào trên vai em không?"

muoitieu_hn102
26-09-10, 12:24 AM
..."Tình em như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay..."
Tình em như chén rượu say
Biết cay vẫn uống...đọa đầy vẫn mơ...

LonelyStar
26-09-10, 12:44 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi9iNy9mYjdkMjk3YmYwMTkwOGY1NjlhZWIxYjIzZGFhYjIzN C5cUIbaBmUsICDN8SGFyZCBUWeByBTYXkgSSdcUIbaBIFNvIna gaMEmUsICnJ5fFdlmUsIC3RsaWZlfHRydWU

Cánh chuồn trên áo em đây
Là anh đổi cuộc đời này cho em
Cánh chuồn trên áo dõi xem
Tình yêu có phải chỉ đem muộn phiền ...

minhlatiennu
26-09-10, 01:07 AM
Nhưng rồi buồn cũng qua thôi
Khi cơn mưa hết buồn trôi....cánh chuồn
Tình nào đọng tình nào buông?
Nửa rời nửa tiếc nửa buồn nửa ...say...hihi

LonelyStar
26-09-10, 01:13 AM
Nhưng rồi buồn cũng qua thôi
Khi cơn mưa hết buồn trôi....cánh chuồn
Tình nào đọng tình nào buông?
Nửa rời nửa tiếc nửa buồn nửa ...say...hihi

Mưa rồi mắt cũng chợt cay
Đêm dài tay nắm bàn tay của mình
Lặng thinh cơn gió lặng thinh
Ngủ ngoan em nhé chút tình thơ ngây

minhlatiennu
26-09-10, 01:31 AM
Mưa rồi mắt cũng chợt cay
Đêm dài tay nắm bàn tay của mình
Lặng thinh cơn gió lặng thinh
Ngủ ngoan em nhé chút tình thơ ngây

Ngủ đi anh mộng bình thường
Trong mơ anh sẽ chẳng vương nỗi buồn
À ơi ru những yêu thương
Quên đi cay đắng đoạn trường thế gian!


Ngủ đi anh....giấc mộng vàng hihi

LonelyStar
27-09-10, 12:26 AM
Ngủ đi anh mộng bình thường
Trong mơ anh sẽ chẳng vương nỗi buồn
À ơi ru những yêu thương
Quên đi cay đắng đoạn trường thế gian!


Ngủ đi anh....giấc mộng vàng hihi

Đêm dài với những chứa chan
Trong mơ bỗng thấy mộng tràn ngày xuân
À ơi theo gió chợt ngân
Con thuyền không lái phân vân giữa dòng...

minhlatiennu
27-09-10, 12:52 AM
Đêm dài với những chứa chan
Trong mơ bỗng thấy mộng tràn ngày xuân
À ơi theo gió chợt ngân
Con thuyền không lái phân vân giữa dòng...


Con thuyền không lái phân vân giữa dòng...

Trách ai se sợi chỉ hồng
Không đem buộc chặt vào trong tim người
Thôi thì trả hết nụ cười
Tìm quên anh nhé đau rồi sẽ qua....

LonelyStar
27-09-10, 01:00 AM
Con thuyền không lái phân vân giữa dòng...

Trách ai se sợi chỉ hồng
Không đem buộc chặt vào trong tim người
Thôi thì trả hết nụ cười
Tìm quên anh nhé đau rồi sẽ qua....

Chuyện nghe như thể hôm qua
Mà nay ngoảnh lại vài ba tháng rồi
Cuộc đời với những nổi trôi
Mắt buồn không nói, đôi môi hững hờ ...

LonelyStar
27-09-10, 09:38 AM
http://2.bp.blogspot.com/_9rVPB8nPyJg/S6oQYqSngbI/AAAAAAAAAD4/Kd1KJDEuhys/s1600/vh+co+don+1.jpg

Hôm qua nghe tiếng nói cười
Mà nay như thể bóng người đã xa
Ngoảnh lại thì thấy mình ta
Đơn côi một bóng hát ca với đời

27.09.2010 - Lonely Star

LonelyStar
29-09-10, 02:02 PM
http://i921.photobucket.com/albums/ad59/langdu79/nho-ve-anh1.jpg

Cũng chỉ là nỗi nhớ
Vẫn đong đầy bên hiên
Những hạt mưa triền miên
Rơi hoài bên song cửa

Cuộc đời ta sẻ nửa
Một nửa vui nửa buồn
Nửa hờn ghen, giận dỗi
Dẫu rằng không có lỗi

Cũng bởi chuyện nắng mưa
Cũng trưa hè ươm nắng
Rồi những chiều trống vắng
Nỗi nhớ về quanh đây

LonelyStar
29-09-10, 08:39 PM
http://i921.photobucket.com/albums/ad59/langdu79/1247123451-em-quen-chong-roi-2.jpg



Ta gọi em là Nắng
Em tràn vào sâu lắng
Khi ngày mới vừa sang
Để hồn ta phẳng lặng

Em gọi ta là Gió
Thổi suốt cả đêm ngày
Để hồn theo với mây
Vương theo tình của Gió

Ta gọi em là Biển
Biển cồn cào gọi tên
Trong giấc ngủ đêm đêm
Không êm đềm như Biển

Em gọi ta là Sóng
Sóng xanh đã bạc đầu
Bởi vị mặn Biển sâu
Vương trên bờ ngực Sóng

Ta gọi em là em
Vì những ngày mai tới
Mong sóng bước bên đời
Cùng ước nguyện đôi lời

Em gọi ta là anh
Suốt một đời phiêu lãng
Có nhớ về ngày xanh
Trong nắng chiều lấp lánh

29.09.2010

minhlatiennu
30-09-10, 12:46 AM
Vưong lụy chi anh phải khổ thân
Buồn rầu khó ngủ hổng cần ăn
Nghe em bỏ tiếng yêu là ổn
Khỏi nhớ riêng mang chẳng nợ nần...hờ hờ

LonelyStar
30-09-10, 12:51 AM
Vưong lụy chi anh phải khổ thân
Buồn rầu khó ngủ hổng cần ăn
Nghe em bỏ tiếng yêu là ổn
Khỏi nhớ riêng mang chẳng nợ nần...hờ hờ


Buồn vương nghe nói cũng bần thần
Ngớ ngẩn đâm ra cũng tần ngần
Dạo bước ra sân Tiên ngáng cái
Té nhào lộn cổ xém gẫy chân

minhlatiennu
30-09-10, 01:04 AM
Buồn vương nghe nói cũng bần thần
Ngớ ngẩn đâm ra cũng tần ngần
Dạo bước ra sân Tiên ngáng cái
Té nhào lộn cổ xém gẫy chân

Rõ biết là anh chẳng có chân(ẹc hết từ ời sr)
Thì ra té ngã cái đầu băng....
Em mau chạy miết đi mua thuốc
Sợ quá thương anh gẫy hết răng....hì hì


Hic em tính cho dấu huyền mà ko đc huhu

LonelyStar
30-09-10, 01:09 AM
Rõ biết là anh chẳng có chân(ẹc hết từ ời sr)
Thì ra té ngã cái đầu băng....
Em mau chạy miết đi mua thuốc
Sợ quá thương anh gẫy hết răng....hì hì


Hic em tính cho dấu huyền mà ko đc huhu


Rõ ràng có cả đến ba chân
Bé Tiên không biết lại bần thần
Chân trái chân phải thêm chân ...ữa
May mà chưa gẫy khỏi thiệt thân

minhlatiennu
30-09-10, 01:20 AM
Rõ ràng có cả đến ba chân
Bé Tiên không biết lại bần thần
Chân trái chân phải thêm chân ...ữa
May mà chưa gẫy khỏi thiệt thân

Áh anh bậy quá,cho anh chết luôn...



chết rồi chẳng phải có hàm răng
Tử ấy còn hơn hổng có chân
bởi vậy nên đem anh tới thái
Tiêu đời cũng tại tính ham ăn...hihihi

LonelyStar
30-09-10, 01:31 AM
Áh anh bậy quá,cho anh chết luôn...



chết rồi chẳng phải có hàm răng
Tử ấy còn hơn hổng có chân
bởi vậy nên đem anh tới thái
Tiêu đời cũng tại tính ham ăn...hihihi

Ờ kìa Tiên Nữ thích mần răng
Chiến dăm ba hiệp ắt sẽ tăng
Chưa gì đã muốn anh qua Thái
Qua rồi thì Bé phải xài măng ...:grimace::grimace::grimace:

LonelyStar
05-10-10, 11:40 PM
http://www.zda.vn/data/zv4_16/sstar_round_1_giot_thu_buon_by_star_9160.jpg


Thu đã về nhưng không còn mong nhớ
Lá lìa cành theo gió bỗng bay xa
Hắt hiu chiều nắng nhạt đổ lòng ta
Cho vàng úa len trong miền ký ức

05.10.2010 - Lonely Star

minhlatiennu
05-10-10, 11:50 PM
http://www.zda.vn/data/zv4_16/sstar_round_1_giot_thu_buon_by_star_9160.jpg


Thu đã về nhưng không còn mong nhớ
Lá lìa cành theo gió bỗng bay xa
Hắt hiu chiều nắng nhạt đổ lòng ta
Cho vàng úa len trong miền ký ức

05.10.2010 - Lonely Star

Ở nơi này cũng nỗi nhớ dâng cao
Khi lá úa rơi nhiều lòng quạnh vắng
Chỉ mình em giữa màn đêm tĩnh lặng
Mưa thu về trĩu nặng những chờ mong

Những đêm dài khóc nhiều lắm anh biết không
Khi trái tim đau còn hằn lên vết cứa
Em yêu anh bằng trái tim đỏ lửa
Có bao giờ anh có chợt nhận ra?


Hơ còn nữa nha ,mới tập 1, em chưa nghĩ ra đang viết típ hờ hờ

minhlatiennu
07-10-10, 02:20 PM
Buồn.....

Buồn ơi sao cứ qua đây
Cho đầy nhung nhớ lệ cay môi hồng
Nếu không lưu luyến tình nồng
Cũng đừng ngoảnh mặt cho lòng xót xa
Thôi thì mắt ướt lệ nhòa
Men cay chát đắng tình ta võ vàng
Buồn ơi kỷ niệm chưa tan
Để sầu héo úa vương mang nỗi buồn!

LonelyStar
10-10-10, 07:52 PM
Biết đâu ngày mai...

Đông Dung
10-10-10, 08:14 PM
Thơ tình kinh quá, hỏi khó trả lời ghê..:snicker::snicker::snicker:

http://i39.servimg.com/u/f39/12/09/23/56/romant10.jpg

"Mình yêu nhau em nhé"
Hỏi câu gì lạ ghê
Biết em tính vụng về
Sao anh hoài trêu cợt

Lời anh nghe ngọt sớt
"Mình yêu nhé em ơi
Mai lỡ phải xa xôi
Không gì anh tiếc nuối"

Mắt môi nào trao vội
Run rẩy vòng tay ôm
Đêm dường như dỗi hờn
Nên vội trôi nhanh quá!!

ừ...Yêu nhau đi anh nhá
Chứ suy nghĩ nông sâu
Đừng bận tâm mai sau
Đêm này...Thôi là đủ...

...Nhưng nhớ rủ..đêm sau...

^(oo)^

LonelyStar
11-10-10, 12:19 PM
http://images.yume.vn/blog/201002/25/1267109672_hanh-phuc.jpg



“Mình yêu nhau em nhé!”
Có hỏi gì lạ đâu?
Vụng về chưa thành câu
Anh đâu nào trêu cợt

Lời anh đâu ngọt sớt
Cũng chỉ nói một lời
“Mình yêu nhé em ơi”
Đâu có gì tiếc nuối

Mắt môi mình trao vội
Run rẩy một vòng tay
Đêm cũng dường như say
Ngọt ngào men tình ái

Ừ … Yêu không tính lãi
Đừng suy nghĩ nông sâu
Cũng chẳng bận ngày sau
Đêm nay … Rồi đêm nữa

11.10.10 - ^.^ Dê ...

Đông Dung
11-10-10, 01:20 PM
hơ hơ, bác LS chém mình kinh quá, nơi đâu cũng gặp, mừng là chưa đến nhà mình, hihi

Ừ, tình yêu không tính lãi
Nhưng không thể cứ xài
Sao bỏ mặc ngày mai
Trần ai sao không nghĩ??

Yêu cũng cần lý trí
Đâu bỏ được anh ơi
Yêu không chỉ cho vui
Còn cả đời bên cạnh!!

Ngoài trời đang mưa lạnh
Anh mãi tiếp khách xa
Mới yêu nhau hôm qua
Hôm nay em một bóng :sau::sau:

Rồi bao chuyện khuất tất
Yêu phải nghĩ cho nhau
Đêm này rồi đêm sau
Không đơn thuần là ngủ...:khoc::khoc:

Một lời yêu chưa đủ
Để gắn kết cuộc đời
Nói thêm gì anh ơi
Chút lời, cho nó đủ....:infatuated::infatuated:

Vòi thêm nữa...khà khà
^(oo)^

LonelyStar
11-10-10, 01:59 PM
hơ hơ, bác LS chém mình kinh quá, nơi đâu cũng gặp, mừng là chưa đến nhà mình, hihi

Ừ, tình yêu không tính lãi
Nhưng không thể cứ xài
Sao bỏ mặc ngày mai
Trần ai sao không nghĩ??

Yêu cũng cần lý trí
Đâu bỏ được anh ơi
Yêu không chỉ cho vui
Còn cả đời bên cạnh!!

Ngoài trời đang mưa lạnh
Anh mãi tiếp khách xa
Mới yêu nhau hôm qua
Hôm nay em một bóng :sau::sau:

Rồi bao chuyện khuất tất
Yêu phải nghĩ cho nhau
Đêm này rồi đêm sau
Không đơn thuần là ngủ...:khoc::khoc:

Một lời yêu chưa đủ
Để gắn kết cuộc đời
Nói thêm gì anh ơi
Chút lời, cho nó đủ....:infatuated::infatuated:

Vòi thêm nữa...khà khà
^(oo)^

Éc éc ... giữ à nha ..


Yêu nếu mà tính lãi
Sao giả được bây giờ
Hay ta cứ mộng mơ
Mai này ta sẽ giả

Em ơi đừng mặc cả
Lý trí cũng rất cần
Không phải để làm thân
Cả đời đi bên cạnh

Cũng biết mưa rất lạnh
Yêu không phải cho vui
Tình sao bỏ em ơi
Thì sao em lẻ bóng

Để bao ngày trông ngóng
Yêu rồi nghĩ ngày sau
Và còn nghĩ cho nhau
Không đơn thuần là ngủ …

Một lời yêu nếu đủ
Thì cũng kết khối người
Nói liền cũng một hơi
Giời ơi… lại vòi nữa ....

Sắp sửa thành thơ con cóc ... há há há ... sắp hết vốn từ roài ... Oà oà ...

Đông Dung
11-10-10, 02:07 PM
Éc éc ... giữ à nha ..


Yêu nếu mà tính lãi
Sao giả được bây giờ
Hay ta cứ mộng mơ
Mai này ta sẽ giả

Em ơi đừng mặc cả
Lý trí cũng rất cần
Không phải để làm thân
Cả đời đi bên cạnh

Cũng biết mưa rất lạnh
Yêu không phải cho vui
Tình sao bỏ em ơi
Thì sao em lẻ bóng

Để bao ngày trông ngóng
Yêu rồi nghĩ ngày sau
Và còn nghĩ cho nhau
Không đơn thuần là ngủ …

Một lời yêu nếu đủ
Thì cũng kết khối người
Nói liền cũng một hơi
Giời ơi… lại vòi nữa ....

Sắp sửa thành thơ con cóc ... há há há ... sắp hết vốn từ roài ... Oà oà ...


hơ hơ....:rang::rang::rang: chưa gì mà la thấy thương thế, vòi có tẹo :welcome::welcome:

Hiz, em có mặc cả đâu
Mà sao anh to tiếng
Yêu cũng cần vốn liếng
Để lại cho ngày sau

Nào phải em làm cao
Chỉ ước ao đôi chút
Điều mang tên hạnh phúc
Xa xỉ lắm sao anh??

Tình yêu là bước dằn
Để xây nên mái ấm
Chung nhau vài đêm ngắn
Anh có muốn chung đời..??

Hình như em dở hơi
Mới yêu mà vòi quá
Hình như đang mặc cả
Không có đâu anh ơi...

^(oo)^

hiz..hết biết viết gì lun

minhlatiennu
11-10-10, 02:32 PM
Chà Anh Chị chém nhau
Nghe muốn nhức cả đầu
Đừng mượn thơ chém gió
Cứ yêu thế mà mau ...hơ hơ

LonelyStar
11-10-10, 02:43 PM
Chà Anh Chị chém nhau
Nghe muốn nhức cả đầu
Đừng mượn thơ chém gió
Cứ yêu thế mà mau ...hơ hơ


Ơ bốn mắt nhìn nhau
Lại có kẻ nhức đầu
Thơ thẩn ừ chém gió
Chém cho trúng Tiên Nâu ...

Lâu lâu thấy Tiên Nâu
Mắt mất ngủ âu sầu
Buồn không ai chém bão
Nhưng đừng thế gâu gâu ...

Há há há ...

minhlatiennu
11-10-10, 02:56 PM
Ơ bốn mắt nhìn nhau
Lại có kẻ nhức đầu
Thơ thẩn ừ chém gió
Chém cho trúng Tiên Nâu ...

Lâu lâu thấy Tiên Nâu
Mắt mất ngủ âu sầu
Buồn không ai chém bão
Nhưng đừng thế gâu gâu ...

Há há há ...

Tiên có mất ngủ âu
Mà Lãng Xẹt anh ngầu
Cưa gái gì chẳng đổ
Sao đáng mặt mày râu...hờ hờ
Nếu muốn gái ngả nghiêng
Thỉ phải học theo Tiên
Nhưng phải đưa tiền tổ
Như vậy đạo mới thiêng..kaka

LonelyStar
12-10-10, 02:58 PM
hơ hơ....:rang::rang::rang: chưa gì mà la thấy thương thế, vòi có tẹo :welcome::welcome:

Hiz, em có mặc cả đâu
Mà sao anh to tiếng
Yêu cũng cần vốn liếng
Để lại cho ngày sau

Nào phải em làm cao
Chỉ ước ao đôi chút
Điều mang tên hạnh phúc
Xa xỉ lắm sao anh??

Tình yêu là bước dằn
Để xây nên mái ấm
Chung nhau vài đêm ngắn
Anh có muốn chung đời..??

Hình như em dở hơi
Mới yêu mà vòi quá
Hình như đang mặc cả
Không có đâu anh ơi...

^(oo)^

hiz..hết biết viết gì lun

Viết cho viết tiếp lè ... hè hè hè ...

Ừ em mặc cả đâu
Anh cũng đâu to tiếng
Yêu cũng cần vốn liếng
Gom góp lại niềm vui

Già rồi thấy bùi ngùi
Một thời ta đã thế
Yêu là yêu lắm nhé
Nào ao ước gì đâu

Chỉ nghe nói một câu
Em yêu anh nhiều lắm
Ngôi sao mà em ngắm
Sẽ không còn lẻ loi

Ngốc thôi, không dở hơi
Đừng nghĩ rằng xa xỉ
Rồi đêm về tự kỷ
Hạnh phúc ở trên cao

Hãy nghe đêm lao xao
Gió tấu khúc nhạc tình
Chuyện tình yêu chúng mình
Có trăng sao làm chứng

^.^

Đông Dung
12-10-10, 04:49 PM
Viết cho viết tiếp lè ... hè hè hè ...

Ừ em mặc cả đâu
Anh cũng đâu to tiếng
Yêu cũng cần vốn liếng
Gom góp lại niềm vui

Già rồi thấy bùi ngùi
Một thời ta đã thế
Yêu là yêu lắm nhé
Nào ao ước gì đâu

Chỉ nghe nói một câu
Em yêu anh nhiều lắm
Ngôi sao mà em ngắm
Sẽ không còn lẻ loi

Ngốc thôi, không dở hơi
Đừng nghĩ rằng xa xỉ
Rồi đêm về tự kỷ
Hạnh phúc ở trên cao

Hãy nghe đêm lao xao
Gió tấu khúc nhạc tình
Chuyện tình yêu chúng mình
Có trăng sao làm chứng

^.^


Hiz...chém ngọt và đường guơm dài miên man luôn, không chém người ta nói em trọng thương mà chết quá, phiêu tiếp với a..hơ hơ

Ơh tự dưng mắng em ngốc
Người gì mà lạ ghê
Thấy em con nhà quê
Trẻ khờ anh ăn hiếp:snicker::snicker:

Chờ đi khi đến dịp
Em nói tiếng yêu anh
Không cần chung ngắm trăng
Chỉ cần cho em cắn:dining::dining::dining:

Lời anh trong đêm vắng
Sao tha thiết, thiết tha
Em nghe ngỡ cung ngà
Ngân ân tình hoài khúc..:cuoi::cuoi:

Bị đê mê rùi, nguy sờ hiểm quá...khè khè:ok::ok:

LonelyStar
12-10-10, 05:05 PM
Hiz...chém ngọt và đường guơm dài miên man luôn, không chém người ta nói em trọng thương mà chết quá, phiêu tiếp với a..hơ hơ

Ơh tự dưng mắng em ngốc
Người gì mà lạ ghê
Thấy em con nhà quê
Trẻ khờ anh ăn hiếp:snicker::snicker:

Chờ đi khi đến dịp
Em nói tiếng yêu anh
Không cần chung ngắm trăng
Chỉ cần cho em cắn:dining::dining::dining:

Lời anh trong đêm vắng
Sao tha thiết, thiết tha
Em nghe ngỡ cung ngà
Ngân ân tình hoài khúc..:cuoi::cuoi:

Bị đê mê rùi, nguy sờ hiểm quá...khè khè:ok::ok:

Ừa thì hai đứa Ngốc
Nên chăng mới sóng đôi
Nói nghe ngọt đôi môi
Ai khờ anh nào biết

Anh chờ khi đến dịp
Nghe em nói yêu anh
Trong đêm vắng trăng thanh
Đừng đè anh mà cắn

Lời anh trong đêm trắng
Em ơi trên cung ngà
Có nghe lời thiết tha
Ái tình ngân khúc hát

Nà ná na na ... Hà há ha ha ...

Đông Dung
12-10-10, 05:20 PM
Ừa thì hai đứa Ngốc
Nên chăng mới sóng đôi
Nói nghe ngọt đôi môi
Ai khờ anh nào biết

Anh chờ khi đến dịp
Nghe em nói yêu anh
Trong đêm vắng trăng thanh
Đừng đè anh mà cắn

Lời anh trong đêm trắng
Em ơi trên cung ngà
Có nghe lời thiết tha
Ái tình ngân khúc hát

Nà ná na na ... Hà há ha ha ...

Chém nhanh kinh sờ khủng

Ha ha, đừng nan nỉ
Lòng em đã quyết rồi
Phải cắn anh trước thôi
Mọi việc từ từ...tính..:music::music:

Nhưng nà đừng có quýnh
Cố chạy lại thêm đau
Lỡ mà anh ngã nhào
Em yếu mềm...sao đỡ...

Hà hà..chém hơi linh tinh rồi:coy:

LonelyStar
12-10-10, 05:31 PM
Chém nhanh kinh sờ khủng

Ha ha, đừng nan nỉ
Lòng em đã quyết rồi
Phải cắn anh trước thôi
Mọi việc từ từ...tính..:music::music:

Nhưng nà đừng có quýnh
Cố chạy lại thêm đau
Lỡ mà anh ngã nhào
Em yếu mềm...sao đỡ...

Hà hà..chém hơi linh tinh rồi:coy:

Ừ thì số vậy rồi
Ngốc đành không năn nỉ
Mà ngồi nhăn như khỉ
Đành phải chịu trận thôi

Mà cũng không dám quýnh
Sợ chạy ngã lại đau
Em đang đuổi đằng sau
Nhanh quá! Em sao kịp… đuổi theo :rang: :rang: :rang:

hí hí hí ....

Đông Dung
12-10-10, 05:47 PM
Ừ thì số vậy rồi
Ngốc đành không năn nỉ
Mà ngồi nhăn như khỉ
Đành phải chịu trận thôi

Mà cũng không dám quýnh
Sợ chạy ngã lại đau
Em đang đuổi đằng sau
Nhanh quá! Em sao kịp… đuổi theo :rang: :rang: :rang:

hí hí hí ....

hơ hơ...ai đâu đuổi
Thủng thỉnh mà bước thôi
Cố đợi kẻ rối bời
Chạy đi rồi ngó lại

Anh nè, chém em mãi
Người ta nhìn ngại ghê
Nếu thật tình thấy "phê"
Ra về ta chém tiếp ....

hơ hơ...trả cho nhà a trong sạch đó, heo vốn trong soáng mờ...

LonelyStar
13-10-10, 12:21 AM
hơ hơ...ai đâu đuổi
Thủng thỉnh mà bước thôi
Cố đợi kẻ rối bời
Chạy đi rồi ngó lại

Anh nè, chém em mãi
Người ta nhìn ngại ghê
Nếu thật tình thấy "phê"
Ra về ta chém tiếp ....

hơ hơ...trả cho nhà a trong sạch đó, heo vốn trong soáng mờ...


Hix hix ngỡ ai đuổi
Làm chút nữa rối bời
Nên dừng bước lại thôi
Vừa chạy vừa ngó lại

Anh nào đâu dám chém
Mọi người nhìn ngại ghê
Hí hí hí Heo « phê »
Kệ mọi người, chém tiếp

nà ná na na ...:pig::pig::pig:

Đông Dung
13-10-10, 12:27 AM
Hix hix ngỡ ai đuổi
Làm chút nữa rối bời
Nên dừng bước lại thôi
Vừa chạy vừa ngó lại

Anh nào đâu dám chém
Mọi người nhìn ngại ghê
Hí hí hí Heo « phê »
Kệ mọi người, chém tiếp

nà ná na na ...:pig::pig::pig:

Hiz...3 con heo hồng, thích quá...

"Kệ mọi người, chém tiếp"
Anh này đáng sợ ghê
Mãi chém không sợ quê
Bé sợ anh rồi đó:coy::coy::cutesmile:

Vừa chạy lại vừa ngó
Bé thấy tội anh ghê
Sợ một mình anh quê
Nên thôi em cùng chém...:snicker::snicker::snicker:

=)) =))

LonelyStar
13-10-10, 01:02 AM
Hiz...3 con heo hồng, thích quá...

"Kệ mọi người, chém tiếp"
Anh này đáng sợ ghê
Mãi chém không sợ quê
Bé sợ anh rồi đó:coy::coy::cutesmile:

Vừa chạy lại vừa ngó
Bé thấy tội anh ghê
Sợ một mình anh quê
Nên thôi em cùng chém...:snicker::snicker::snicker:

=)) =))

“Kệ mọi người chém tiếp”
Anh không sợ lắm đâu
Không chém mới sợ quê
Vừa chạy lại vừa ngó

Bé thương anh rồi đó
Nên thấy tội anh ghê
Sợ một mình anh quê
Ừ thì ta cùng chém

:luoi::luoi::luoi:

Đông Dung
13-10-10, 01:10 AM
“Kệ mọi người chém tiếp”
Anh không sợ lắm đâu
Không chém mới sợ quê
Vừa chạy lại vừa ngó

Bé thương anh rồi đó
Nên thấy tội anh ghê
Sợ một mình anh quê
Ừ thì ta cùng chém

:luoi::luoi::luoi:

Ừ thì ta cùng chém...

Nhưng biết chém cái gì
Anh hãy đề nghị đi :congratulate::congratulate:
Kẻo giang hồ khinh khi
Nghĩ ta không biết chém :grimace::grimace:^^

LonelyStar
13-10-10, 10:20 AM
Ừ thì ta cùng chém...

Nhưng biết chém cái gì
Anh hãy đề nghị đi :congratulate::congratulate:
Kẻo giang hồ khinh khi
Nghĩ ta không biết chém :grimace::grimace:^^

Ấy đừng! Đừng chém bừa
Kẻo trúng anh thì khổ
Đầu tự nhiên có lỗ
Bởi vì Bé chém nhầm
Anh lại chỉ lặng câm
Ôm nỗi đau bị chém :grimace::grimace::grimace:

Đông Dung
13-10-10, 01:27 PM
hơ hơ...chạy làng nhanh nhỉ...

Nếu anh sợ bị chém
Thì hãy nói nhanh đi
Ta cùng chém cái gì
Gươm đau không có mắt...
Lu bu..là em cắt...
Là mất...
:rang::rang::welcome:

LonelyStar
14-10-10, 03:18 PM
hơ hơ...chạy làng nhanh nhỉ...

Nếu anh sợ bị chém
Thì hãy nói nhanh đi
Ta cùng chém cái gì
Gươm đau không có mắt...
Lu bu..là em cắt...
Là mất...
:rang::rang::welcome:

Anh rất sợ bị chém
Nói nhanh chưa nghĩ gì
Sợ bị chém là đi
Gươm đao đâu có mắt
Em còn doạ! em cắt!
Cẩn thận …kẻo cắt nhầm
Là có kẻ lặng câm
Hoà Thân thêm người bạn …

Đông Dung
14-10-10, 10:01 PM
Em ghé lại nhà anh
Sân vườn sao vắng tanh
Sàn trần bám đầy bụi
Chuyện chi thế hả anh??

Ghé lại thăm chút thôi
Em phải đi vội rồi
Có gì anh cứ nói
Đừng im lặng anh ơi..!!

^(oo)^

LonelyStar
16-10-10, 06:40 PM
Em ghé lại nhà anh
Sân vườn sao vắng tanh
Sàn trần bám đầy bụi
Chuyện chi thế hả anh??

Ghé lại thăm chút thôi
Em phải đi vội rồi
Có gì anh cứ nói
Đừng im lặng anh ơi..!!

^(oo)^

Ừ anh nè, Bé ơi
Em đến chơi, chưa mời
Anh bận đi công tác
Nên về trễ chút thôi

Đừng nghĩ ngợi! Em nhé
Anh vẫn khoẻ đấy thôi
Chẳng điều chi giấu Bé
Bé nghĩ ngợi quá rồi

Bên cạnh anh thế thôi
Vậy là tốt lắm rồi
Có những điều không thể
Nói với Bé tròn hơi

Hiểu nhau là đủ rồi, Bé ngốc..^^

LonelyStar
18-10-10, 04:57 PM
http://images.yume.vn/blog/200906/10/13156921244616144.jpg

Sống ở trên đời
Đời luôn nghiệt ngã
Ngã trong thật giả
Giả nào ai hay

Hay biết ai say
Say tình nhân thế
Thế gian khe khẽ
Khẽ khàng, ngả nghiêng

Nghiêng một niềm riêng
Riêng mình tĩnh lặng
Lặng im chìm lắng
Lắng đọng nỗi sầu

Sầu nén niềm đau
Đau vùi đáy mắt
Mắt ai sâu sắc
Sắc lạnh chiều đông

Đông lạnh, nhớ mong
Mong tình trong mộng
Mộng tràn gió lộng
Lộng đời, ngạo thế

18.10.2010 - Vài dòng ngớ ngẩn viết chơi ...

Đông Dung
18-10-10, 05:21 PM
Anh đi em nhớ
Nhớ bóng hình xưa
Xưa lắc xưa lơ
Lơ mơ hai đứa

Đứa nào yêu trước
Trước ngõ ngô nghê
Nghê thường não nề
Nề hà chi há

Há nay xa lạ
Lạ lẫm ngu ngơ
Ngơ ngác, bơ vơ
Vơ gì anh hỡi??

Hỡi ai còn đợi
Đợi một con tàu
Tàu bỏ sân ga
Ga còn hoài ngóng??

Phiêu theo anh ít dòng nhé, thơ gì ngộ ghê

=HK=

LonelyStar
09-03-11, 09:57 AM
http://votancuong.vnweblogs.com/gallery/8304/previews-med/Mua%20mua%20ha.jpg

Gió qua miền nhớ, gió lao xao ...
Người ngang miền nhớ, nhớ thương người ....
0h30 - 9.3.2011

LonelyStar
09-03-11, 10:00 AM
http://images.yume.vn/blog/201103/07/1299516158_2083017850-I_Walk_Alone.jpg

Buông xuôi tay nhìn dòng đời xuôi ngược.
Vạn lý trần gian những ải bi ai
Nghĩ suốt một đời không sao biết được?
Nhân, tình, danh, lợi tựa trò chơi ...

Đa đoan - 2h00 - 9.3.2011

LonelyStar
28-12-22, 11:37 AM
Thưởng Trà nghĩ ngợi sớm đầu đông
Tâm tư trăm mối lại chất chồng
Hương trà thoảng quyện theo làn khói
Giấc mộng đời người tựa hư không

_ Thưởng Trà ngày cuối năm _ Lãng Du 28.12.22

LonelyStar
07-02-23, 06:43 PM
Đến một ngày mình cũng sẽ già thôi
Đầu tóc rối lưa thưa từng sợi bạc
Nhớ rồi quên nhiều điều dần cũng khác
Tay chậm chạp và mắt cũng dần mờ

Đến một ngày chẳng ngâm nổi câu thơ
Anh trầm ngâm trong từng câu hát
Giai điệu buồn buông lơi trong nốt nhạc
Đôi vần thơ chở con sáo qua sông

Rồi một ngày trong sáng mùa đông
Ta nhìn nhau bên ly cà phê nóng
Một đời đam mê bao cháy bỏng
Giờ còn lại chỉ hai chữ bình yên

Rồi một ngày đâu đó đón bình minh
Ngồi nhắc lại những gì xa xưa ấy
Hồn ngơ ngẩn cùng gió với mây
Nắng chợt về, lại nhớ những ngày mưa

Lãng Du _ Bâng quơ _ 07.02.2023