Ðăng nhập

View Full Version : Của chồng công vợ - thơ Trần Bá Dũng và bạn thơ họa


nguyenxuan
10-07-22, 11:28 AM
Mời họa thơ Trần Bá Dũng

CỦA CHỒNG CÔNG VỢ

“Khéo vỗ nên kêu” bởi trải bày
“Của chồng công vợ” vốn xưa nay
Nuôi con dạy cháu không dò buổi
Dưỡng mẹ thờ cha chẳng tính ngày
Xã hội thanh bình luân lý sáng
Gia đình hạnh phúc nghĩa nhân ngay
Trông về đất tổ vun nguồn cội
Mãi biết ơn em vạn kiếp này.

Trần Bá Dũng
12/6/2022

Những bài họa:

1. HẠNH PHÚC

Tự cảm ân sâu chẳng giãi bày
Duyên tình gắn bó đã lâu nay
Thương chồng chiến đấu khi vào trận
Xót vợ khai hoa* dịp tới ngày
Tổ quốc luôn chờ trai chí dũng
Gia đình vẫn đợi gái lòng ngay
Trung thành hiếu nghĩa đôi đường vẹn
Giữ vững bền lâu hạnh phúc này

Đà Nẵng 16/6/2022 Trần Thị Lợi

2. TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

Xây hồ bán nguyệt dám phô bày
Má ấp tay kề mãi đến nay
Muối mặn gừng cay hoà trọn kiếp
Sông sâu biển rộng gắng yên ngày
Đâu cần đũa ngọc mâm vàng quý
Chỉ muốn trai hùng gái thẳng ngay
Trong ấm ngoài êm tròn đạo nghĩa
Chồng sang cũng thỏa vợ yêu này!

Nguyên Xuân
18/6/2022