nguyenxuan
05-01-25, 03:47 PM
LẠI CẢM HOÀI
Lại nhớ nhà xưa cũng muốn về
Men đồi sim ngọt uống chè quê
Còn nghe tiếng vọng ai đùa giỡn
Vẫn tưởng lời yêu ấy hẹn thề
Vạt nắng lay hồn khơi biển khát
Dây đàn lắng giọt thả bùa mê
Giờ đây tóc trở màu sương bạc
Chỉ có bầu thơ bóng nguyệt kề!
Nguyên Xuân
12/12/2024
Bài hoạ của tác giả Trần Bá Dũng
ANH CHƯA VỀ
Bao năm vẫn chửa thấy anh về
Sửa soạn khoanh vườn mái rạ quê
Bón thuốc chăm cha tròn nỗi nguyện
Bồng con giúp vợ vẹn câu thề
Cung đàn lỗi nhịp nào say đắm
Điệu ví sai vần chẳng mải mê
Tóc bạc da mồi đêm quạnh quẽ
Thầm thương buổi má ấp môi kề.
Trần Thành-15/12/2024
Lại nhớ nhà xưa cũng muốn về
Men đồi sim ngọt uống chè quê
Còn nghe tiếng vọng ai đùa giỡn
Vẫn tưởng lời yêu ấy hẹn thề
Vạt nắng lay hồn khơi biển khát
Dây đàn lắng giọt thả bùa mê
Giờ đây tóc trở màu sương bạc
Chỉ có bầu thơ bóng nguyệt kề!
Nguyên Xuân
12/12/2024
Bài hoạ của tác giả Trần Bá Dũng
ANH CHƯA VỀ
Bao năm vẫn chửa thấy anh về
Sửa soạn khoanh vườn mái rạ quê
Bón thuốc chăm cha tròn nỗi nguyện
Bồng con giúp vợ vẹn câu thề
Cung đàn lỗi nhịp nào say đắm
Điệu ví sai vần chẳng mải mê
Tóc bạc da mồi đêm quạnh quẽ
Thầm thương buổi má ấp môi kề.
Trần Thành-15/12/2024