nguyenxuan
26-01-25, 08:25 PM
ĐÓN CHÀO XUÂN MỚI
Đường xuân rộng răi xướng thơ nào
Rộn ră xuân trời én sải chao
Dải lụa mơ màng xuân nắng trỗi
Nhành xuân thổn thức mật hương trào
Xuân cài nguyệt ửng êm đềm sóng
Gió chở xuân nồng lộng lẫy sao
Khắp nẻo nàng xuân cười rạng rỡ
Ngàn hoa khấp khởi nhạc xuân chào!
Nguyên Xuân
16/1/2025
----------------------
BÀI HOẠ CỦA BẠN THƠ
1. Bài họa của tác giả Kim Thông Lê
XUÂN VỀ
Mùa xuân sắp đến hăy tươi nào
Khắp nẻo Xuân về én liệng chao
Náo nức ngày Xuân mong nhạc trỗi
Mơ màng buổi hạ nhớ Xuân trào
Xuân t́nh bướm hẹn nghiêng chiều nắng
Biển mộng Xuân thề đọng ánh sao
Đón bạn Xuân này vui gặp gỡ
Hoa Xuân sắc thắm tỏa hương chào.
16/01/2025
Ái Nguyên
2. Bài họa của tác giả Lan Phương
XUÂN NGHÈO
(Bài hoạ. Bát láy, bát xuân)
Phơi phới xuân sang đón Tết nào
Mừng xuân vẫn thấy quá chênh chao
Um sùm chợ họp xuân như băo
Hối hả xuân đi bạc tựa trào
Kẻ túng hoang mang cần xuân hử
Nhà nghèo thiếu thốn đợi xuân sao
Thấy ḿnh lạc lơng trong xuân mới
Tất tả nh́n xuân chả dám chào.
Lan Phương
16/1/2025
3. Bài hoạ của tác giả Trần Đăng Linh
LỜI XUÂN
Bạn hăy v́ xuân vẫy bút nào
Xuân về gió lạnh hết nghiêng chao
Trưa chiều với chợ xuân c̣n níu
Sớm tối cùng xuân lệ vẫn trào
Ngơ đợi t́nh xuân bên vạt nắng
Xuân lồng ánh ngọc giữa cḥm sao
Bàn tay nắm chặt mừng xuân mới
Hớn hở lời xuân kính cẩn chào.
---------*****---------
Đăng Linh 17.1.2025
4. Bài họa của tác giả Trongky Manh
XUÂN
Trời XUÂN rạng rỡ phải không nào
Khấp khởi XUÂN tràn dơi mộng chao
Mở nhạc vào XUÂN vồn vă khuấy
Nh́n XUÂN đến hội thỏa thuê trào
Tâm mời tết vẫy XUÂN ḱa nhỉ
Dạ để XUÂN bừng cơi đó sao
Măn nguyện XUÂN cười yên ả khoái
Mừng XUÂN ngưỡng mộ thiết tha chào.
Manh Kỷ TP Vinh
17/1/2025
Đường xuân rộng răi xướng thơ nào
Rộn ră xuân trời én sải chao
Dải lụa mơ màng xuân nắng trỗi
Nhành xuân thổn thức mật hương trào
Xuân cài nguyệt ửng êm đềm sóng
Gió chở xuân nồng lộng lẫy sao
Khắp nẻo nàng xuân cười rạng rỡ
Ngàn hoa khấp khởi nhạc xuân chào!
Nguyên Xuân
16/1/2025
----------------------
BÀI HOẠ CỦA BẠN THƠ
1. Bài họa của tác giả Kim Thông Lê
XUÂN VỀ
Mùa xuân sắp đến hăy tươi nào
Khắp nẻo Xuân về én liệng chao
Náo nức ngày Xuân mong nhạc trỗi
Mơ màng buổi hạ nhớ Xuân trào
Xuân t́nh bướm hẹn nghiêng chiều nắng
Biển mộng Xuân thề đọng ánh sao
Đón bạn Xuân này vui gặp gỡ
Hoa Xuân sắc thắm tỏa hương chào.
16/01/2025
Ái Nguyên
2. Bài họa của tác giả Lan Phương
XUÂN NGHÈO
(Bài hoạ. Bát láy, bát xuân)
Phơi phới xuân sang đón Tết nào
Mừng xuân vẫn thấy quá chênh chao
Um sùm chợ họp xuân như băo
Hối hả xuân đi bạc tựa trào
Kẻ túng hoang mang cần xuân hử
Nhà nghèo thiếu thốn đợi xuân sao
Thấy ḿnh lạc lơng trong xuân mới
Tất tả nh́n xuân chả dám chào.
Lan Phương
16/1/2025
3. Bài hoạ của tác giả Trần Đăng Linh
LỜI XUÂN
Bạn hăy v́ xuân vẫy bút nào
Xuân về gió lạnh hết nghiêng chao
Trưa chiều với chợ xuân c̣n níu
Sớm tối cùng xuân lệ vẫn trào
Ngơ đợi t́nh xuân bên vạt nắng
Xuân lồng ánh ngọc giữa cḥm sao
Bàn tay nắm chặt mừng xuân mới
Hớn hở lời xuân kính cẩn chào.
---------*****---------
Đăng Linh 17.1.2025
4. Bài họa của tác giả Trongky Manh
XUÂN
Trời XUÂN rạng rỡ phải không nào
Khấp khởi XUÂN tràn dơi mộng chao
Mở nhạc vào XUÂN vồn vă khuấy
Nh́n XUÂN đến hội thỏa thuê trào
Tâm mời tết vẫy XUÂN ḱa nhỉ
Dạ để XUÂN bừng cơi đó sao
Măn nguyện XUÂN cười yên ả khoái
Mừng XUÂN ngưỡng mộ thiết tha chào.
Manh Kỷ TP Vinh
17/1/2025