nguyenxuan
26-01-25, 08:29 PM
SONG XUÂN THANH XÀ
Rồng bay đất Tổ đón Thanh Xà
Hổ Chúa Mai Gầm bỗng hiện ra
Bãi Biển Hoa về nghe sóng vỗ
Bờ tre Lá vẫy đợi chim sà
Mừng bao việc tốt cần Nong rộng
Lục đám sâu tồi để hất xa
Nước Việt nhiều thêm tài lực mới
Song Xuân tạnh Ráo thế vươn đà!
Nguyên Xuân
18/1/2025
* Bài có tập danh tên rắn: thanh xà, hổ, mai, biển,
hoa, lá, (cạp) nong, lục, nước, ráo
* Năm Ất Tỵ là năm Thanh Xà, có 2 ngày lập xuân
Rồng bay đất Tổ đón Thanh Xà
Hổ Chúa Mai Gầm bỗng hiện ra
Bãi Biển Hoa về nghe sóng vỗ
Bờ tre Lá vẫy đợi chim sà
Mừng bao việc tốt cần Nong rộng
Lục đám sâu tồi để hất xa
Nước Việt nhiều thêm tài lực mới
Song Xuân tạnh Ráo thế vươn đà!
Nguyên Xuân
18/1/2025
* Bài có tập danh tên rắn: thanh xà, hổ, mai, biển,
hoa, lá, (cạp) nong, lục, nước, ráo
* Năm Ất Tỵ là năm Thanh Xà, có 2 ngày lập xuân