PDA

View Full Version : Góc sỏi đá


sonata
25-06-10, 01:20 PM
Khúc đêm

Đêm về
hát vọng chân mây
Đàn vang
lời gọi vọng đầy thung xa

Trăng khuya
dấu bóng lụa là
Biển xanh hồn sỏi
mưa sa bến đời

Đêm nghiêng
phiến mộng sao rơi
Nét xuân bóng nguyệt
đọng lời sóng xao

Lạc đêm
nốt nhạc ngọt ngào
Hồ gương sóng lục
chiêm bao nẻo về

Đàn ngân ,sực tỉnh bến mê
Lời ru gửi bóng trăng thề đêm ngân

Sonata

CM4Q
25-06-10, 01:44 PM
Khúc đêm

Đêm về
hát vọng chân mây
Đàn vang
lời gọi vọng đầy thung xa

Trăng khuya
dấu bóng lụa là
Biển xanh hồn sỏi
mưa sa bến đời

Đêm nghiêng
phiến mộng sao rơi
Nét xuân bóng nguyệt
đọng lời sóng xao

Lạc đêm
nốt nhạc ngọt ngào
Hồ gương sóng lục
chiêm bao nẻo về

Đàn ngân ,sực tỉnh bến mê
Lời ru gửi bóng trăng thề đêm ngân

Sonata


Khúc đêm...

Đêm sầu
Sầu cả áng mây
Âm trong nỗi nhớ
Vơi đầy gió xa

Nhìn trăng
Mà cứ ngỡ là...
Mộng tình vỡ nửa
Buồn sa sông đời

Giang tay
Hứng hạt sầu rơi
Đậu vào đáy mắt
Sao trời xanh xao

Đêm tàn
Nén những nghẹn ngào
Đường mây muôn hướng
Có bao nẻo về ...???

Chùng chình giấc mộng đắm mê
Cung trầm Nguyệt thả câu thề ...còn Ngân...

QN
25/6/2010

Lượm nhanh với Chị vài chữ

sonata
30-06-10, 07:30 PM
Khúc đêm...

Đêm sầu
Sầu cả áng mây
Âm trong nỗi nhớ
Vơi đầy gió xa

Nhìn trăng
Mà cứ ngỡ là...
Mộng tình vỡ nửa
Buồn sa sông đời

Giang tay
Hứng hạt sầu rơi
Đậu vào đáy mắt
Sao trời xanh xao

Đêm tàn
Nén những nghẹn ngào
Đường mây muôn hướng
Có bao nẻo về ...???

Chùng chình giấc mộng đắm mê
Cung trầm Nguyệt thả câu thề ...còn Ngân...

QN
25/6/2010

Lượm nhanh với Chị vài chữ

Bài thơ Khúc đêm thật mềm mại , sâu lắng
Chị sẽ làm ảnh thơ tặng Quái nha

sonata
30-06-10, 07:32 PM
Dấu hỏi cho chiều


Ai gợi tiếng chuông chiều nắng nhạt
Vòng vèo sợi khói tím chiều mơ
Lạc bước thiên di miền khao khát
Bên thềm lửa lựu hóa ngu ngơ

Ai để chiều rơi vào ngõ hẹp
Áng vàng gói lại giấc chiêm bao
Nửa mảng chiều xanh thôi hãy khép
Gửi cùng mộng mị lắng xôn xao

Ai ngồi soi bóng bên dòng nước
Mơ bóng người về thấp thoáng mưa
Nước trong để thấy hồn chợt tối
Chiều tắt lặng rồi tiếng ru xưa

Ai để chiều nghiêng theo sóng mắt
Mượt mà suối tóc chảy đầy tay
Cung khúc chiều rơi lời khoan nhặt
Tạ từ...chiều nhé...trắng bờ mây

Sonata

sonata
13-07-10, 12:53 PM
À...ơi....

Mềm giấc đêm...à ...ơi...lời ru xưa
Trăm năm nữa...à ...ơi...đêm vẫn nhớ
Nghìn năm trôi ...à...ơi...từng nhịp thở
Suốt đời theo ...à...ơi...lời dấu yêu


À ...ơi... lời ru nghiêng giấc liêu xiêu
À ...ơi ... lời ru ngọt ánh nắng chiều
À...ơi...nhé, lắng nghe ru trong gió
À ...ơi...ơi...ạ...ời..hồn hoang ...lời bỏ ngỏ


Giọt trăng ngọt lành...à...ơi ...bên lối nhỏ
Bờ cát uốn cong ...à...ơi ...gọi giọng nồng
Năm tháng cũ ...ạ...ời... lời còn vọng
Nhớ ...ạ...ời...đêm trắng xóa mênh mông

Sonata

sonata
13-07-10, 01:00 PM
Ngọ

Im vắng quá , nắng nồng , xa xăm lắm
Tiếng gà trưa xao xác gáy bên đồi
Đẫm giọt vàng mòn mỏi cỏ hoa trôi
Dòng nắng trải võ vàng màu lá úa


Giữa lưng trời ngọ rớt buồn xác lụa
Không gian xa trống rỗng cõi vô thường
Sắc ngọ hanh hòa gió biếc bên đường
Chân du mục lạc nẻo về xa khuất


Lau ngơ ngác nghiêng thân cành lây lất
Cát bến xuân khát lũng cỏ bên ngàn
Dòng đời xuôi ghềnh thác đổ ngổn ngang
Nghe hoang phế giữa ngọ về bóng lạc


Ngọ bến xưa thênh thang hồn ngơ ngác
Gió bụi hồng se dấu vết chim di
Ngọ môi cong hong ngọt nét xuân thì
Bên triền cỏ gọi mùa lên hồn đá ... ( SONATA )

sonata
27-08-10, 06:38 AM
Cuối đường

Tôi về tịnh chốn am thiền
Gói nghìn sợi nhớ gói miền yêu xưa
Khép hồn luyến nhớ chiều mưa
Gửi làn hương nhẹ đọng vừa bên song

Tôi về gói gió chờ trông
Khép tà áo mỏng vườn hồng lãng quên
Đêm hiền trăng lặng chông chênh
Tạ từ nửa mảnh lênh đênh hạ huyền

sonata
27-08-10, 06:44 AM
Tôi

Tôi là tôi
Là một người bình thường
Rất bình thường
Không thể tạo được một ấn tượng
Cho riêng mình
Huống chi cho riêng ai !


Nhiều khi ,trước ban mai
tôi còn là một sự nhàm chán
Vu vơ , lan man
Hoang dại, ngang tàng
Nên ít có sự hỏi han
Mà tôi cũng đâu cần chi sự quan tâm ấy

Tôi là tôi
Chẳng có điều chi lớn để mà lo ,
để mà sợ , để mà sầu
Khoác trên mình lớp áo nâu
Và cứ như chiếc mặt nạ Hallowen
ẩn chiều sâu tâm thức...

http://cA6.upanh.com/12.334.16565830.KUX0/swingtc2.gif

phale
27-08-10, 02:27 PM
Tôi

Tôi là tôi
Là một người bình thường
Rất bình thường
Không thể tạo được một ấn tượng
Cho riêng mình
Huống chi cho riêng ai !

....


http://cA6.upanh.com/12.334.16565830.KUX0/swingtc2.gif

Chị ui, bài thơ với tứ thật lạ..
Đôi khi người ta chỉ cần bình thường ... và đôi khi bình thường mà kỳ diệu... chị nhỉ?

Trong cái bình thường giữ gìn điều đặc biệt
Ai là người đủ tĩnh lặng nhìn ra
Như mưa nắng đi đến mỗi ngày qua
Chỉ khi vắng mới biết cần đến thế...

sonata
28-08-10, 05:46 PM
Chị ui, bài thơ với tứ thật lạ..
Đôi khi người ta chỉ cần bình thường ... và đôi khi bình thường mà kỳ diệu... chị nhỉ?

Trong cái bình thường giữ gìn điều đặc biệt
Ai là người đủ tĩnh lặng nhìn ra
Như mưa nắng đi đến mỗi ngày qua
Chỉ khi vắng mới biết cần đến thế...


Phale, Bình thường đã là một hạnh phúc
ừ, bình thường là một hạnh phúc thật !
Hôm nay Phle vui không ?

sonata
28-08-10, 06:00 PM
KHÚC MƯA

Chợt nghe mưa buồn rưng rức
Phố thênh thang bước cúi đầu
Giọt đau xối về tâm thức
Lạnh lùng nước cuốn thung sâu


Vườn xưa nắng còn đọng mãi
Cỏ may khâu kín lối về
Bận đời xuân không trở lại
Vấp hoài ngã rẽ bến mê


Mưa về đan cườm lóng lánh
Biển xâu trắng khúc kinh chiều
Mệt nhoài bên miền gió lạnh
Nghìn lời con sóng hắt hiu


Mưa sa ướt đời trầm mặc
Ưu tư , mục ruỗng lấp đầy
Hồn trăng rối câu khoan, nhặt
U hoài. Mưa lạc dấu mây!

phale
28-08-10, 06:48 PM
Phale, Bình thường đã là một hạnh phúc
ừ, bình thường là một hạnh phúc thật !
Hôm nay Phle vui không ?

Chị hỏi đúng lúc em đang âu sầu...
Nhưng mai lại vui thôi chị ạ.
Chúc chị vui nhiều nha...

Như Diệu Linh
28-08-10, 09:29 PM
À...ơi....

Mềm giấc đêm...à ...ơi...lời ru xưa
Trăm năm nữa...à ...ơi...đêm vẫn nhớ
Nghìn năm trôi ...à...ơi...từng nhịp thở
Suốt đời theo ...à...ơi...lời dấu yêu


À ...ơi... lời ru nghiêng giấc liêu xiêu
À ...ơi ... lời ru ngọt ánh nắng chiều
À...ơi...nhé, lắng nghe ru trong gió
À ...ơi...ơi...ạ...ời..hồn hoang ...lời bỏ ngỏ


Giọt trăng ngọt lành...à...ơi ...bên lối nhỏ
Bờ cát uốn cong ...à...ơi ...gọi giọng nồng
Năm tháng cũ ...ạ...ời... lời còn vọng
Nhớ ...ạ...ời...đêm trắng xóa mênh mông

Sonata


RU...

Ru em giấc mộng thật hiền
Qua đông em sẽ bình yên bên người
Ru tình một khúc thảnh thơi
Trút lòng sầu sẽ cạn vơi theo sầu
Ru người ân ái đậm sâu
Bén duyên rồi sẽ cau trầu thắm môi
Ru ta một khúc ru đời
Nghiêng theo vạt nắng giữa trời rêu phong...


(-Như Diệu Linh-)

Cho Linh Ru cùng chị một khúc nha :)

sonata
29-08-10, 05:47 PM
Chị hỏi đúng lúc em đang âu sầu...
Nhưng mai lại vui thôi chị ạ.
Chúc chị vui nhiều nha...

Ngày mai Phale mới vui hả ?Sao lâu vậy!
Và bao giờ thì tới ngày mai ??? hì hì hì

sonata
29-08-10, 05:48 PM
RU...

Ru em giấc mộng thật hiền
Qua đông em sẽ bình yên bên người
Ru tình một khúc thảnh thơi
Trút lòng sầu sẽ cạn vơi theo sầu
Ru người ân ái đậm sâu
Bén duyên rồi sẽ cau trầu thắm môi
Ru ta một khúc ru đời
Nghiêng theo vạt nắng giữa trời rêu phong...


(-Như Diệu Linh-)

Cho Linh Ru cùng chị một khúc nha :)

Cảm ơn Diệu Linh đã có khúc ru lục bát ngọt ngào nhé

CM4Q
29-08-10, 06:57 PM
KHÚC MƯA

Chợt nghe mưa buồn rưng rức
Phố thênh thang bước cúi đầu
Giọt đau xối về tâm thức
Lạnh lùng nước cuốn thung sâu


Vườn xưa nắng còn đọng mãi
Cỏ may khâu kín lối về
Bận đời xuân không trở lại
Vấp hoài ngã rẽ bến mê


Mưa về đan cườm lóng lánh
Biển xâu trắng khúc kinh chiều
Mệt nhoài bên miền gió lạnh
Nghìn lời con sóng hắt hiu


Mưa sa ướt đời trầm mặc
Ưu tư , mục ruỗng lấp đầy
Hồn trăng rối câu khoan, nhặt
U hoài. Mưa lạc dấu mây!


Khúc mưa ...

Mưa hay tiếng lòng ray rứt ???
Sông Tương cách trở hai đầu
Để cho đêm trường thổn thức
Trăng buồn hồn gởi đáy sâu

Cứ ngỡ tình là mãi mãi
Mà sao đã lạc lối về ???
Ngẩn ngơ tay ôm dĩ vãng
Một mình níu kéo cơn mê

Chữ buồn ai cũng muốn lánh
Nên mưa mang đổ vào chiều ???
Để đất càng thêm hoang lạnh
Lòng người nhuốm sắc đìu hiu

Đôi khi nhủ lòng ...bỏ mặc...
Vậy mà vẫn cứ vơi đầy
Từng ngày chữ rơi góp nhặt
Về đan mộng gởi nàng mây...

QN
29/8/2010


Gởi chị đôi lời của Mưa

sonata
04-09-10, 07:00 AM
Khúc mưa ...

Mưa hay tiếng lòng ray rứt ???
Sông Tương cách trở hai đầu
Để cho đêm trường thổn thức
Trăng buồn hồn gởi đáy sâu

Cứ ngỡ tình là mãi mãi
Mà sao đã lạc lối về ???
Ngẩn ngơ tay ôm dĩ vãng
Một mình níu kéo cơn mê

Chữ buồn ai cũng muốn lánh
Nên mưa mang đổ vào chiều ???
Để đất càng thêm hoang lạnh
Lòng người nhuốm sắc đìu hiu

Đôi khi nhủ lòng ...bỏ mặc...
Vậy mà vẫn cứ vơi đầy
Từng ngày chữ rơi góp nhặt
Về đan mộng gởi nàng mây...

QN
29/8/2010


Gởi chị đôi lời của Mưa

Quái ơi
Bài thơ họa của Quái thật mềm
Chị đã viết ảnh thơ tặng Quái rồi đấy ( nhưng chị để ở box ảnh thơ,vì không biết để ảnh ở đây có phạm nội quy hay không, đem để bên ấy cho chắc ) hì hì hì

sonata
04-09-10, 07:03 AM
Gói...

Gói
xin hãy gói một bình yên
Gói trọn
Nửa vụng về, nửa tím ngát hoang vu
Gói
Xin hãy gói một vầng trăng thơ
Nửa lạc bước sa mù
Gói nửa khúc lãng du
Mùa thu nào chợt lạ
Gói
Xin hãy gói một lá thu vàng
Trong cơn mưa tầm tã
rơi xuống cuối đời
gối nấm đất chiều loang
Gói
Gói nửa hồn theo cơn gió tan hoang

phale
04-09-10, 07:04 AM
Ngày mai Phale mới vui hả ?Sao lâu vậy!
Và bao giờ thì tới ngày mai ??? hì hì hì

Bao giờ cho tới ngày mai
Chị hỏi em, em hỏi ai bây giờ
Thôi thì mình cứ ngồi chờ
Bao giờ đến thì mần thơ... biết liền...:cutesmile:

Chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé chị.

CM4Q
04-09-10, 07:12 AM
Quái ơi
Bài thơ họa của Quái thật mềm
Chị đã viết ảnh thơ tặng Quái rồi đấy ( nhưng chị để ở box ảnh thơ,vì không biết để ảnh ở đây có phạm nội quy hay không, đem để bên ấy cho chắc ) hì hì hì

Thanks chị , tưởng trong góc sỏi đá , làm em chạy nhanh quá ...trượt chân té cái ạch...ui ...da...hehehe...vắt chạy lên cổ chạy qua box ảnh nghía mới được

Cuối tuần vui nhá chị :kiss:

sonata
24-09-10, 06:45 AM
Phía cuối


Phía cuối con đường

Phía cuối mùa thu

Phía cuối lời nhắn nhủ

Lá xôn xao

Phía cuối một nụ cười

Ngày lạc loài

khắc khoải khôn nguôi

Để phía cuối

Chút dư hương đẫm nắng


Phía cuối nốt nhạc đời

Dư âm còn lắng

Cúc huyền xưa về ngõ tàn phai

Phía cuối lời ru

Trống vắng tháng ngày dài

Bìa cỏ úa héo hon

đường thu lạc


Có chút vấn vương

Phía cuối mùa ngơ ngác

Đong kín võng sầu

Mắt lá khép hư vô...

sonata
10-10-10, 08:05 AM
Khúc nguyện cầu

Đi giữa bến đời hoang lạnh xa
Chênh vênh một khúc nắng chiều tà
Giọt mật vàng phơi đìu hiu bóng
Đầu truông hẹp lối nẻo trầm kha



Khoảnh khắc sương rơi mờ chốn cũ
Chồn chân vó ngựa lạc thiên thu
Điệp khúc chuông buồn vang chiều lạnh
Hư không một chốn lạc đường tu



Câu kinh chiều lặng rơi mòn mỏi
Sóng dạt bến bờ con nước trôi
Mưa đổ giữa nguồn xa vời vợi
Nát bờ hạnh ngộ , mộng phai phôi…

sonata
22-10-10, 01:15 PM
Biển lạc


Cúi đầu bên song thưa

Nghe chừng bước chân hồn đang lạc

Sũng ướt . Mưa giăng chùng cung nhạc

Cơn bão chiều xô vỡ sóng hoàng hôn


Miền lá úa cô thôn

Sương giăng kín đường viễn du phía trước

Cồn cào . Đêm trắng muốt

Lạc . Trăng mơ buốt ngực. Vỡ đêm nồng


Biển giấu nỗi chờ mong

Ngược vào lòng đại đương. Vòm san hô đá mục

Lạc . Bóng mây sầu cúi gục

Rìa cát mềm loang lổ dấu thiên di.


Đông. Bấc.

Buốt giá ướt mi.

Bóng tối lên ngôi. Rẻo linh hồn gọi muộn phiền che kín

Dã tràng hoài mong. Vết cát se còn mịn

Trắng đêm chờ. Tự dối nẻo đời vui


Lạc. Len lén giấu bùi ngùi.

Sóng gói nửa mảnh sầu vùi miền quá khứ

Lạc. Tự dối niềm vui đang ngự

Để sóng đời tư lự.. . lạc hồn trăng!

Sonata

sonata
28-10-10, 01:37 PM
Đối bóng


Tơ vàng một sợi riêng mang

Hoa trơ một bóng lang thang giấc chiều

***

Mây trời một áng hắt hiu

Rừng thu một cõi chắt chiu chút đời



***
Đường xa một nhớ chơi vơi

Bến đời một bóng người về xa xăm



***
Một trăng yên ngủ lối rằm

Cỏ lau bến mộng một trăm năm gầy

***

Một bìa sương gội ướt tay

Một tôi đối bóng mơ đầy hồn đêm

Sonata

sonata
04-11-10, 12:33 PM
Chiều

Nắng phai trải sợi tóc vàng
Mưa giăng lạc nẻo đôi hàng nến trơ
Bên rìa lá nép chơ vơ
Chốn đời trút cả lối mơ -
khép hồn
Vườn xanh gửi nắng cô thôn
Đâu miền hạnh ngộ -
vô ngôn luống chiều
Bốn mùa quánh nẻo quạnh hiu
Hao gầy suối tóc –
nhánh chiều bâng quơ

CM4Q
04-11-10, 03:25 PM
Chiều

Nắng phai trải sợi tóc vàng
Mưa giăng lạc nẻo đôi hàng nến trơ
Bên rìa lá nép chơ vơ
Chốn đời trút cả lối mơ -
khép hồn
Vườn xanh gửi nắng cô thôn
Đâu miền hạnh ngộ -
vô ngôn luống chiều
Bốn mùa quánh nẻo quạnh hiu
Hao gầy suối tóc –
nhánh chiều bâng quơ


Chiều tàn...

Hanh hao trời thả tơ vàng
Lệ trong đáy mắt đôi hàng trỏng trơ
Hoải hoang buồn cứ mãi vơ
Cung thương lỗi nhịp
Tan mơ...
Buốt hồn...
Ươm sầu hạt nắng cuối thôn
Người đi chẳng nhớ
Sáo ngôn
Đau... chiều...
Gió lùa nỗi nhớ ...
Buồn hiu...
Giang tay ôm cả bóng chiều
Chơi...vơi...

QN
4/11/2010

@ Chị SO ... vui với chị chút , em không " quơ " mà " vơi " hén Chị hiiiiiiiiiii:expect:

sonata
10-11-10, 05:26 AM
Chiều tàn...

Hanh hao trời thả tơ vàng
Lệ trong đáy mắt đôi hàng trỏng trơ
Hoải hoang buồn cứ mãi vơ
Cung thương lỗi nhịp
Tan mơ...
Buốt hồn...
Ươm sầu hạt nắng cuối thôn
Người đi chẳng nhớ
Sáo ngôn
Đau... chiều...
Gió lùa nỗi nhớ ...
Buồn hiu...
Giang tay ôm cả bóng chiều
Chơi...vơi...

QN
4/11/2010

@ Chị SO ... vui với chị chút , em không " quơ " mà " vơi " hén Chị hiiiiiiiiiii:expect:


Quái ơi
Rất vui với bài họa củaQuái đó nha

sonata
10-11-10, 05:27 AM
Phía sau mùa thu

Mùa thu để lại
Chút nắng vàng khơi
Chút hương đồng nội
Chút hoa tàn vơi

Mùa thu để laị
Trong trái tim côi
Chút tì́nh trong gió
Chút sầu chơi vơi

Mùa thu để lại .....
Mùa thu để lại .....
Lá rơi ...lá rơi...
Buồn ơi....buồn ơi...

sonata
13-12-10, 04:30 PM
http://i272.photobucket.com/albums/jj171/photo123_033/botrangcuixuong111.jpg

http://i272.photobucket.com/albums/jj171/photo123_033/183752-BoThuyTruc.jpg

Bờ trăng cuối xuống

Chiều cuối xuống xôn xao con sóng
Bóng trùng khơi hoài vọng tròn tay
Triều mang sóng nhớ vơi đầy
Rì rào bờ bãi cho ngày buồn thêm

Bờ trùng ngộ sương mềm dáng liễu
Phím loan rơi hồn níu mơ hoa
Hồ thu nửa bóng trăng nhòa
Vang vang đồng vọng, xa xa bóng thuyền

Mưa thơm xối gột miền gió cát
Trăng chênh chênh ngơ ngác tà mây
Bờ xa níu mộng tháng ngày
Ngổn ngang con sóng, níu tay nghìn trùng

Ảo mờ sương phủ lòng thung
Bờ trăng cuối xuống...
ngại ngùng tóc buông...

Sonata 4/2009


Bờ Thủy Trúc

Triền dốc mỏi ngày đi vắng nắng
Đêm thưa sao lẳng lặng loang sương
Mùa xa rạo rực làn hương
Vòng xe ký ức, cung đường quanh quanh

Cây đứng lặng ôm cành sương trĩu
Nụ thời gian hàm tiếu mong xuân
Vườn xưa gót nhỏ ngập ngừng
Trăng thơ trải lụa trong ngần lối xưa

Bờ Thủy Trúc xanh vừa mắt ngọc
Tay thời gian lùa tóc mây hồng
Tròn thương ru giấc thơm nồng
Đôi bờ nhật nguyệt gọi lòng triều dâng

Dòng xưa gọi áng trăng ngân
”Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

04-2009
Phieuvan_Thlangdu

Nhím con
14-12-10, 02:48 AM
Lâu lâu mới lại thấy chị ghé vào đây !... :)

Chúc chị luôn luôn vui vẻ nhé !...

Phieuvan_Thlangdu
15-12-10, 12:47 PM
http://i257.photobucket.com/albums/hh229/Hoaihuong432001/TOISonata_PVcopy.jpg

Tôi

Tôi là tôi
Là một người bình thường
Rất bình thường
Không thể tạo được một ấn tượng
Cho riêng mình
Huống chi cho riêng ai !


Nhiều khi ,trước ban mai
tôi còn là một sự nhàm chán
Vu vơ , lan man
Hoang dại, ngang tàng
Nên ít có sự hỏi han
Mà tôi cũng đâu cần chi sự quan tâm ấy

Tôi là tôi
Chẳng có điều chi lớn để mà lo ,
để mà sợ , để mà sầu
Khoác trên mình lớp áo nâu
Và cứ như chiếc mặt nạ Hallowen
ẩn chiều sâu tâm thức...

Sonata



Tôi

Tôi chẳng là ai
Khi Người xa như vì sao
Long lanh… long lanh trên cao

Tôi chẳng là ai chốn này
Trong những ngập ngụa men say
Tôi chỉ là tôi
Kẻ lữ hành đơn độc...
Mùa xuân tôi về bên kia triền dốc
Để lại nơi này ngọn gió đông

Tôi chẳng là ai
Chỉ là tôi cõi hư không
Đêm dần loãng tôi gặp em trong đôi cánh hạc
Thẩn thờ, kinh ngạc… !!!
Nét thiên thần sau chiếc mặt nạ Halloween

Tôi chỉ là tôi
Kẻ lữ hành định mệnh
Nhặt hạt phong trần kiếp xưa

Phieuvan_Thlangdu (Ngaysoida)

Phieuvan_Thlangdu
15-12-10, 01:18 PM
Bình Thường
Tặng Sonata

Là một người bình thường
Lại chính là một ấn tượng
Nếu cố tâm tạo ấn tượng
Hẵn là sẽ tầm thường

Trong góc tối tâm hồn tôi
Có bụi hồng đầy gai nhọn
… âm thầm… nở hoa

Mỗi ngày ta vẫn là ta
Cái ta không là cái tôi hãnh tiếng
Không sĩ diện
Mà ngào ngào hương thơ

Và em
Và anh
Những trái tim mơ
Đập nhịp mượn hồn thi sĩ
Đó là ánh sáng từ ngọn lửa
Thắp sáng đường đi…

Phieuvan_Thlangdu (Ngaysoida)



Và Sonata nhớ bài này Phiêu Vân viết để nói cùng hai con người không? Trong đó có một kẻ kiêu căng, giữa đám động mà mượn thơ của Nguyễn Tất Nhiên để giới thiệu về bản thân:
... "hãy nhìn anh thật kỷ....
Trưóc khi nhìn đám đông"
(Nguyễn tất Nhiên)


(Chưa Có Tựa)

Chẳng giống ai!
Là một điều đặc biệt
Theo chiều hiểu biết
… là thánh nhân

Chẳng giống ai!
Không phải là nhai lại
hay lục lạo sưu tầm
Khi bản thân chẳng nên câu

Chằng giống ai là chẳng phải vậy đâu
Mà từ chiều sâu tâm thức
Từ những trở trăn góc khuất
Nuôi nhân cách trưởng thành

Chẳng giống ai như nắng mới qua cành
Ban mai rực rỡ
Đàn gà con theo mẹ ra sân
Tiếng cục cục xa dần chuồng trại
Tiếng líu ríu ấm cả nắng mai

Chẳng giống ai!
Chú gà con vươn cánh…
tiếng liu ríu kéo dài
vẫn tưởng tượng ò..ó..o thành chuỗi.
Cho dù...
Chẳng giống ai!

Phieuvan_Thlangdu (Ngaysoida)

sonata
17-12-10, 05:23 AM
Lâu lâu mới lại thấy chị ghé vào đây !... :)

Chúc chị luôn luôn vui vẻ nhé !...

Chào Nhím

Khi nào SO rãnh rỗi thì về thăm NV . NHím vẫn khỏe chứ ?
Chúc Nhím ngày vui nha

sonata
17-12-10, 05:25 AM
[QUOTE=Phieuvan_Thlangdu;28484]http://i257.photobucket.com/albums/hh229/Hoaihuong432001/TOISonata_PVcopy.jpg

Anh Vân Lãng à

Cảm ơn anh về bài họa và tấm ảnh hai bài thơ tuyệt đẹp nhé
Chà, đang tìm cách đáp đây nè Vân Lãng ạ
Ngày thật vui nha anh

sonata
17-12-10, 05:27 AM
Bình Thường
Tặng Sonata

Là một người bình thường
Lại chính là một ấn tượng
Nếu cố tâm tạo ấn tượng
Hẵn là sẽ tầm thường

Trong góc tối tâm hồn tôi
Có bụi hồng đầy gai nhọn
… âm thầm… nở hoa

Mỗi ngày ta vẫn là ta
Cái ta không là cái tôi hãnh tiếng
Không sĩ diện
Mà ngào ngào hương thơ

Và em
Và anh
Những trái tim mơ
Đập nhịp mượn hồn thi sĩ
Đó là ánh sáng từ ngọn lửa
Thắp sáng đường đi…

Phieuvan_Thlangdu (Ngaysoida)



Vân Lãng nè

Bài này anh để Sol làm ảnh đó nha. Và sẽ có cả bài họa
Cảm ơn anh về bài thơ

sonata
17-12-10, 05:31 AM
Và Sonata nhớ bài này Phiêu Vân viết để nói cùng hai con người không? Trong đó có một kẻ kiêu căng, giữa đám động mà mượn thơ của Nguyễn Tất Nhiên để giới thiệu về bản thân:
... "hãy nhìn anh thật kỷ....
Trưóc khi nhìn đám đông"
(Nguyễn tất Nhiên)


(Chưa Có Tựa)

Chẳng giống ai!
Là một điều đặc biệt
Theo chiều hiểu biết
… là thánh nhân

Chẳng giống ai!
Không phải là nhai lại
hay lục lạo sưu tầm
Khi bản thân chẳng nên câu

Chằng giống ai là chẳng phải vậy đâu
Mà từ chiều sâu tâm thức
Từ những trở trăn góc khuất
Nuôi nhân cách trưởng thành

Chẳng giống ai như nắng mới qua cành
Ban mai rực rỡ
Đàn gà con theo mẹ ra sân
Tiếng cục cục xa dần chuồng trại
Tiếng líu ríu ấm cả nắng mai

Chẳng giống ai!
Chú gà con vươn cánh…
tiếng liu ríu kéo dài
vẫn tưởng tượng ò..ó..o thành chuỗi.
Cho dù...
Chẳng giống ai!

Phieuvan_Thlangdu (Ngaysoida)



Anh ạ
So nhớ ra bài này rồi anh ạ
Bài thơ này dễ thương ghê, rất tươi tắn
So đang hình dung chú gà con vươn cánh ò ó o nè, vui ghê
Nếu rỗi SO sẽ viết ảnh luôn ha...( Nếu... thôi đó nhé )

sonata
17-12-10, 05:49 AM
http://i272.photobucket.com/albums/jj171/photo123_033/cuoi-1.jpg

Cuối

Bến bờ xa, phía cuối
Tháp cổ rêu nghiêng sầu
Rụng mùa vàng tiếc nuối
Vàng xưa về mưa ngâu

Đồi cao xôn xao gió
Khuyết , tròn ngón tay đan
Bổng, trầm cung khúc ngọt
Thả rơi lối trăng vàng...
Sonata
( Gửi Vân Lãng nhé )

sonata
24-12-10, 01:00 PM
http://i272.photobucket.com/albums/jj171/photo123_033/goi1.jpg

Gói

Bên chiều gói mộng
tay trơn gói sầu
Ngày dài gói bóng
tóc thề gói đau

Lá vàng nuối tiếc
gói đời nửa câu
Xuân xa lá biếc
gói cùng nụ ngâu

Một ngày gói bóng
biển về gói mưa
Cát vàng gói nắng
đọng lời ru xưa

Trăng tà gói kín
lỗi đời trăm năm
Đời sông bịn rịn
lối về ...
xa xăm...

Sonata