PDA

View Full Version : Tình vương


maytroi
04-07-10, 02:58 PM
Nhẹ bước sang ngang đứng nhìn thuyền
Hỏi rằng còn luyến chút nhân duyên
Xa bờ, vạn kiếp tràn bão tố
Đơn hồn, tình hỡi chìm nơi nao?

phale
04-07-10, 03:00 PM
Nhẹ bước sang ngang đứng nhìn thuyền
Hỏi rằng còn luyến chút nhân duyền
Xa bờ, vạn kiếp tràn bão tố
Đơn hồn, tình hỡi chìm nơi nao?


Mây Trời lạc bước đến đây
Nên nghe dịu mát nơi này giữa trưa
Chẳng hay quen lạ gì chưa
Để Phale biết thốt thưa phải lời...

maytroi
04-07-10, 03:09 PM
Mây hờn, gió tủi, đời mộng mị
Một kiếp đa đoan, nát hồn tàn
Lệ ngập, mi nhòa, ôi khóc than
Trải hết cao sang, tới bần hàn

LAO HAC
04-07-10, 03:20 PM
Xin chào bạn mới Mây trôi
Nguyệt viên bạn ghé Cô tôi hỏi lời
Hạc thay bạn đón tiếp mời
Mây trôi lơ lửng giữa trời bao la
Mừng vui hội ngội cùng nhà
Vần thơ như tiếng lời ca đón chào...

@ Mây trôi...làm thủ tục ra mắt pà con chưa nhể?

maytroi
04-07-10, 03:21 PM
Mây Trời lạc bước đến đây
Nên nghe dịu mát nơi này giữa trưa
Chẳng hay quen lạ gì chưa
Để Phale biết thốt thưa phải lời...

Trời hanh, nắng nhẹ, bồng bềnh
Mây trời vừa mới tròng trành chút men
Quen lạ xin nhớ chút tên
Thả hồn về với Nguyệt Viên bạn mình!

phale
04-07-10, 03:26 PM
Xin chào bạn mới Mây trôi
Nguyệt viên bạn ghé Cô tôi hỏi lời
Hạc thay bạn đón tiếp mời
Mây trôi lơ lửng giữa trời bao la
Mừng vui hội ngội cùng nhà
Vần thơ như tiếng lời ca đón chào...

@ Mây trôi...làm thủ tục ra mắt pà con chưa nhể?

Lão Hạc nhanh nhẩu khác thường
Mây trời mỏng mảnh nên thương mến liền
Thủ tục phức tạp hơi phiền
E là mây ngại xưng tên tỏ mình..

maytroi
04-07-10, 03:35 PM
Lão Hạc nhanh nhẩu khác thường
Mây trời mỏng mảnh nên thương mến liền
Thủ tục phức tạp hơi phiền
E là mây ngại xưng tên tỏ mình..


Mây thời một kiếp rong chơi
Cho nên kết bạn cho đời thêm vui
Mây trời hạnh phúc không thôi
Cám ơn Lão Hạc cùng nàng Phale

...Ngày này chưa tiện xưng tên
Xin cho mây hẹn một năm trả tình.

LAO HAC
04-07-10, 03:47 PM
Mây thời một kiếp rong chơi
Cho nên kết bạn cho đời thêm vui
Mây trời hạnh phúc không thôi
Cám ơn Lão Hạc cùng nàng Phale

...Ngày này chưa tiện xưng tên
Xin cho mây hẹn một năm trả tình.


Vậy ta đi hỏi ẹt min
Mây trôi lơ lửng kiếm tìm nơi nao
Vần thơ như tiếng thủa nào
Lời buông dạ trỗi xuyến sao trong lòng..

@ chắc là người quen cũ nên mềnh phải làm sợi dây thừng cột Mây lại ko để Trôi nữa nhể?.....

maytroi
04-07-10, 05:58 PM
Sương đêm gió lạnh hồn ngơ ngẩn
Mưa buồn giá rét đói vầng trăng
Mây trôi lạc lõng ngừng vô định
Mong chút nắng hồng ấm lòng trơ

maytroi
04-07-10, 06:03 PM
Vậy ta đi hỏi ẹt min
Mây trôi lơ lửng kiếm tìm nơi nao
Vần thơ như tiếng thủa nào
Lời buông dạ trỗi xuyến sao trong lòng..

@ chắc là người quen cũ nên mềnh phải làm sợi dây thừng cột Mây lại ko để Trôi nữa nhể?.....

hahahahha...bó tay Lão hạc....biết đâu lại là cố nhân nhỉ!:nhaymat:

phale
04-07-10, 07:15 PM
hahahahha...bó tay Lão hạc....biết đâu lại là cố nhân nhỉ!:nhaymat:

PL cũng nghi lắm nà...

Cố nhân ơi hỡi cố nhân
Cưỡi mây trời đó đi tầm chi chi?

maytroi
05-07-10, 04:05 PM
PL cũng nghi lắm nà...

Cố nhân ơi hỡi cố nhân
Cưỡi mây trời đó đi tầm chi chi?


Thật lòng mới ghé Nguyệt Viên
Hồn thầm cảm thấy có duyên ở đời
Cho nên Mây phóng bút chơi
Tìm người tri kỷ cho vơi bớt sầu

maytroi
20-07-10, 11:11 AM
Có phải em là người tri kỷ?
Sao gieo buồn đến mãi ngàn thu!
Một thoáng tâm giao, hàn huyên không dứt
Bước đi rồi, không vướng chút lòng tơ.
Ta vẫn ở đây....
... và chờ đợi trong vô vọng
Tìm về chốn xưa, mong ngóng một bóng hình
Chuyến đò, con sông...
...bao kỷ niệm trôi bên dòng nước
Thuở thanh xuân hằn sâu trong ký ức...
...Kỷ niệm luôn tuôn tràn trong huyết mạch...
sao thấy mình vẫn lạc lõng...nhìn lá rơi.
...
Một kiếp gian truân, một kiếp buồn
Sao người tri kỷ, không quay về cố hương!
...Người đi chắc sẽ không về
Thân nằm trong đất, có còn nhớ ta!

phale
20-07-10, 11:47 AM
Tên topic thật ấn tượng.
Chúc mừng mới của Maytroi nhé.
Họa đôi dòng với bạn nhé.

Ta hẹn nhau tri kỷ
Lật lá số tử vi
Khác mệnh cung đành đoạn
Ôm vào lòng chia ly...

Chúc Mây Trời tìm thấy nhiều niềm vui nơi này...

maytroi
20-07-10, 08:42 PM
Biết rằng khắc mệnh cung đành đoạn
Sao lòng vẫn cứ rối bời, miên man
Chia ly, trọn kiếp sầu tri kỷ
Người đi xa khuất, thần hồn nát tan.